Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

AI CÓ THỂ HIỂU ĐƯỢC TRÁI TIM CỦA CHA?

Ngày 3, tháng 9, năm 2011 – tại Nhà Chầu Thánh Thể

L: Thưa Cha, con tính đi về nhưng nhà Chầu chỉ có một người nên con không đành lòng bỏ Cha lại nơi đây một mình. Thật buồn và yên tĩnh quá. Sự yên lặng và hiu quạnh cô đơn tăng phần buồn bã trống vắng. Con thấy Cha thật tội nghiệp lắm.

Cả một gian san rộng lớn, và một triều đình thiên quốc cả vạn vạn, tỷ tỷ các Thánh Thiên Thần quỳ bái lạy Cha…nhưng sao Cha không ở trên đó mà xuống dưới này ở với chúng con khổ vậy Cha? Trong căn nhà tạm nhỏ bé kia, thu hình lại nhỏ xíu, suốt ngày chờ trông ngóng hết người này, đến chờ người kia….Nếu ai hữu tình ở lại lâu lâu nói chuyện đôi chút, rồi họ cũng ra về, còn người gặp chuyện buồn trong cuộc đời đến xã ra hết sự ưu tư, và xin ơn rồi về. Kẻ tới vì thói quen, ngồi qua loa vài kinh Mân Côi rồi về. Kẻ thì tìm đến nan giải cuộc đời không nói ai được. Kẻ đến để gỡ rối tơ lòng rồi cũng đi mất đất, kẻ còn ngồi lại thì ngủ rất êm ả.

Father: Rất ít và rất ít người đến đây, thật sự có một tâm tình thoát tục, cởi bỏ hết tất cả mọi việc thế gian mà tìm Cha một cách chân thành. Tìm Cha trong sự nghĩ đến Cha và yêu Cha bằng cả tấm lòng, cả trái tim, thuộc về Ngài trong vài tiếng. Con thấy rất khó, có lẽ sẽ có người đó. Nhưng là một số rất ít không đáng kể, bởi vậy sự cảm nhận của con, càng thâm sâu hơn và thấy rõ ràng sự cô đơn quạnh hiu của Cha tràn ngập cõi lòng, thao thức trằn trọc bâng khuâng. Ai ơi có hiểu nỗi lòng?

Hữu hình người đến viếng thăm nói cười, vô hình trong bánh trinh trong ít người cảm nghiệm. Ta thấy cô đơn mãi hoài, nhân thế biết nói làm sao? Chỉ đợi hữu hình có duyên Cha đây ở đó rất gần, cần con cảm nhận nói chuyện bằng con tim. Tình Cha lai láng dạc dào, con sẽ nhìn thấy cảm giác được. Bằng con mắt đức tin, đức tin đưa lối chỉ đường là điều mạnh mẽ. Mạnh dạn đi tìm đến Cha. Hạnh phúc cho kẻ tìm ra, tìm đúng chân lý là do đức tin dẫn đường.

Các con ơi, hãy bồi dưỡng đức tin bằng chính con tim của mình, vì con tim có sẵn yêu thương Cha đã nung đúc từ hồi sơ khai. Bắt nguồn mọi việc bằng con tim có lẽ sẽ tìm ra ánh sáng dẫn đường yêu thương. Không ít thì nhiều, việc gì nghĩ đến con tim đi đầu. Khi đã khởi sự từ đầu bằng con tim thì sẽ bớt đi buồn bực, giận hờn vu vơ, bớt đi tranh chấp, tị ganh trong lòng, bớt đi tội chối, súc sanh mọi điều. Bớt đi ganh ghét loài người với nhau, bớt đi hơn thua đủ điều, bớt đi và bớt đi thật nhiều điều xấu trên mọi người chúng ta.

Quả tim nhỏ xíu nhẹ nhàng, nhưng có ảnh hưởng lớn biết bao cõi lòng, những kẻ ngu muội ngu si cũng biết chân lý quả tim tình người. Cách đây không lâu, Cha đã cho viết, nói về tình yêu cũng như quả tim Cha. Nói về hôm nay, tương tự như nhau, từ khởi sự cho đến hôm nay, và đến khi tàn cuộc thế gian không còn. Cha vẫn một mực không thay đổi lòng. Tình yêu Ta đem đến thế gian. Tình yêu Ta mang xác thân loài người. Tình yêu bị loài người bỏ rơi và giết treo trên thập tự giá. Tình yêu khiến ta nhục nhã , hổ ngươi, thiên hạ chế diễu bôi bác đủ điều qua hình ảnh internet ngày nay. Con người quá tự do lộng ngôn, phạm thượng coi thường, không còn biết đến Đấng Tạo Thành, nói chi đến Chúa với Cha.

Thế gian hết sức, sanh ra quá nhiều tội đồ. Một ngày không sớm xảy ra , nếu không sám hối, con đường nào là phải đi vì thế tình yêu Ta mãi cứ ở đây. Thế gian ngày nào thực hết kẻ ác tâm, ngông cuồng tự đại? Ta vẫn còn phải ở đó để chờ đợi các con. Yêu thương Cha đã đóng mộc rồi, thu hình bé nhỏ trong căn nhà tạm kia mỗi ngày chờ đợi hình bóng ai. Mỏi mắt trông ngóng bóng ai mịt mờ, cô đơn mãi suốt canh dài. Ít ra có số đến thăm Ta thường xuyên, an ủi số ít vẫn còn.Vì thế Cha mãi chờ đến ngày hôm nay.

Tình yêu Cha mãi luôn dành quả tim rướm máu, thoi thóp chờ đợi chúng con quay về. Con ơi hãy đến với Cha bỏ đi phiền muộn vây quanh đời con, không ai có thể cứu giúp con trong cảnh đời oan nghiệp, bi đát , hiu tịch này; chỉ có Cha, với Cha các con mới tìm được nguồn an ủi, hy vọng, bình an, và thăng bằng, có cuộc sống hiện tại đời này và đời sau.

Chào các con. Thương các con thật nhiều.

Cha

error: Content is protected !!