Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

Thông Điệp Ngày 1-3-2023

Thông Điệp

Ngày 1-3-2023

 

Đây là thông điệp được linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần.

 

Lucia:

 

Lạy Chúa, giờ này là 2 giờ 33 phút chiều. Chúng con kính Thánh Tâm Chúa. Chúng con đã bước qua những ngày của đầu Mùa Chay kể từ Thứ Tư Lễ Tro. Và đặc biệt trong giây phút này, Chúa cho chúng con trong ngày đầu tháng đang quỳ trước Bàn Thờ, trước Nhà tạm Thập Tự Giá, Thánh giá của Jerusalem, thánh tượng Thánh Tâm Chúa, thánh tượng Mẹ Maria, thánh tượng Thánh Giuse và linh ảnh Mẹ Guadalupe.

 

Trước hết, con cám ơn Chúa đã dành cho chị em con được có mặt tại Nhà thờ Holy Rosary này cũng như mỗi Thứ Tư; mà Chúa đã dành một cách đặc biệt. Thỉnh thoảng, chúng con được đến đây và nhất là trong ngày của Mùa Chay năm nay, có biết bao câu chuyện đã qua mà chúng con cũng là những người tiếp tục; còn được đón thêm một Mùa Chay của cuộc đời mình nhất là trong năm 2023 này. Bởi vì con nhắc đi nhắc lại chính là dấu chỉ của những biến cố vừa xảy ra, đang và còn tiếp tục chiến tranh, dịch bệnh và một số người vừa mới ra đi trong những ngày đầu năm tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Tất cả là 54.000 người thiệt mạng trong trận động đất vừa qua.

 

Đồng thời có biết bao biến chuyển của kinh tế cũng như xã hội; biết bao sự bạo động vẫn tiếp tục. Và còn nhiều người đã ra đi bất ngờ qua những tai nạn xe cộ. Và đặc biệt là kinh tế đi xuống trầm trọng tại nhiều nơi nhiều chỗ; dường như là điều gì đó đang báo động để giúp con người nhận thức và hy vọng con người nhận biết điều gì đang xảy đến. Và phải chuẩn bị để trở về với Thiên Chúa để Chúa giải gỡ cho chúng con trong lúc lo âu, căng thẳng, sợ hãi.

 

Đó chính là giáo lý của Chúa Giêsu Kitô và nhất là Mùa Chay cũng đang nhắc nhở về Công Cuộc Cứu Độ; thay vì chúng con ủ rũ buồn phiền đau khổ vì Mùa Chay. Nhưng thật sự Mùa Chay là để nhắc nhở lại Công Cuộc Cứu Độ của Đức Giêsu Kitô trên hai ngàn năm vẫn tiếp tục sống động. Giáo Hội nhắc nhở chúng con qua biến cố này để biết chắc rằng chúng con được cứu và được tha bởi vì chính Chúa đã đến mang thân xác của một Con Người; đã chết cho con người và cho con người một giáo lý mới để thay đổi cái chế độ luật của trần gian ở trong những năm tháng quá quen thuộc và quá cũ kỹ.

 

Nhưng Chúa là Đấng Thiên Chúa có quyền thay đổi, có quyền ban và cho với những ai có đức tin và nhận biết những gì trong đời sống của hiện nay dù có biết bao sự trầm trọng của một thế giới trong biến cố; đủ mọi mặt đang đi vào tình trạng của sự tiêu cực. Nhưng chúng ta không thể từ chối được ân sủng và hồng ân của Ngài cũng đổ xuống một cách tràn trề. Nơi đâu có nhiều biến cố, đau khổ thì nơi đó hồng ân lại đổ xuống một cách tràn đầy.

 

Cho nên ngày hôm nay, mới có những kẻ thấp cổ bé miệng, mới có những nạn nhân như chúng con có cơ hội được chứng kiến sự thật trong quyền năng vinh quang của Chúa tỏ hiện. Để nhắc nhở cho chúng con sự hiện diện của Chúa; vẫn còn sự can thiệp của Chúa. Và lời hứa đó Ngài vĩnh viễn giữ và Ngài tiếp tục giữ cho đến ngày hôm nay: “Các con hãy đi loan báo tin mừng. Thầy ở lại với các con mọi ngày cho đến tận thế.”

 

Chúa đã thiết lập Bí tích Thánh Thể trước khi Ngài đi vào Cuộc Tử Nạn để sự thiêng liêng cao cả trong niềm tin mà chúng con tin và chúng con nhận ra sự hiện diện của Chúa; vẫn còn dù trên hai ngàn năm trước biến cố này đang lập lại để nhắc nhở cho chúng con qua những ngày tháng khi Chúa còn mang trong thân xác. Nhưng ngày hôm nay, Chúa thật sự đã biến hình, đã trở thành một Thiên Chúa ẩn ngự trong Thánh Thể của Ngài và Thánh Thể của Ngài chính là Ngài.

 

Trong niềm tin, chúng con mới có thể thấy được sự vô hình nhưng hữu hình. Trong niềm tin mà chúng con đang có để rồi ngày hôm nay những gì chúng con làm, những gì chúng con dâng, chúng con thưa không phải ngẫu nhiên mà đều được thúc đẩy qua tình yêu của Chúa Thánh Thần. Để nhắc nhở cho chúng con những nhu cầu cần thiết trong cuộc sống của đức tin bằng việc làm của những lời nguyện cầu cần có trong trái đất này.

 

Xin đừng để cho thói quen cũ kỹ, lập đi lập lại; mà chúng con vẫn chỉ sống trong cái giới hạn dưới chế độ luật như chúng con còn có rất nhiều điều mà Chúa muốn chúng con được thấy được nghe. Vì Chúa là Thiên Chúa rất gần gũi như một người cha hiền từ nhân lành để chờ đợi sự trưởng thành của con cái. Nhưng ai dám cả gan và can đảm đủ để có thể thưa với Chúa và đến gần Chúa như một người cha trong gia đình để nói lên những nỗi niềm của mình, nói lên những thiếu sót, nói lên tất cả những cái khốn khó và cũng trình với cha chúng con đã vấp ngã lỡ lầm và vẫn còn nằm trong sự giới hạn.

 

Sự hiểu biết và đức tin thì non nớt cho nên ngày hôm nay chúng con không thể thiếu vắng được đó là lời của Chúa qua Phúc Âm Tin Mừng để lại trên 2.000 năm và sự sống động đó vẫn còn tiếp tục để Chúa cho chúng con cơ hội nhận ra Chúa một cách gần gũi để thưa với Chúa, để trình với Chúa và để được dâng lên Chúa như một người cha đang lắng nghe lời con cái của mình như những ưu tư của nó; của những cái giới hạn mà chính nó chưa hiểu chưa biết. Cho nên, Chúa là một Đấng Thiên Chúa thượng trí dành cho con người tất cả nhưng điều mà Ngài cần và đòi hỏi là chính trái tim của chính con người. Trái tim nó xuất phát từ tình yêu của Thiên Chúa để nói lên những tâm tư của sự thật và cũng để trình bày với Chúa. Và nhờ chính những điểm đó để chúng ta được cảm nghiệm tình yêu Chúa và biết được thánh ý của Chúa mà thực hành trong đời sống hiện nay.

 

Chúng ta không còn là những ngày của lý thuyết, không còn là những ngày tập tành những thói quen; mà chúng ta hãy đứng dậy để nhìn thấy điều gì đang xảy ra chung quanh chúng ta. Và chúng ta còn cơ hội để tiếp tục làm những điều mà chúng ta cần phải làm để trở về với Thiên Chúa của chúng ta bằng trái tim của mình, bằng sự hy sinh, bằng sự hãm mình, bằng những gì mà Mùa Chay được mời gọi mỗi năm qua Giáo Hội. Chúng ta không thể để năm nào cũng vậy. Hễ đến Mùa Chay, chúng ta cũng như bao nhiêu người khác; nhưng chúng ta đã giữ lại điều gì nơi Chúa đã ban cho chúng ta trong Mùa Chay.

 

Chúng ta đã giữ lại điều gì của Mùa Chay năm trước để Mùa Chay năm sau chúng ta vẫn còn cơ hội để trưởng thành hơn; để gần gũi Chúa hơn; để nhận biết nơi Chúa ân huệ đã ban. Và chúng ta thực hành để trở nên một người hữu dụng, một người sống có ý nghĩa, một người sống một cách xứng đáng để đáp lại Lòng Thương Xót và tình yêu bao la của Thiên Chúa cho chúng ta. Cho nên ngày hôm nay, trước khi chúng ta làm bất cứ điều gì, chúng ta không thể nào ra ngoài. Đó là giáo lý của Chúa qua Phúc Âm Tin Mừng.

 

Bài Đọc I

Dân thành Ninivê đã bỏ đàng tội lỗi.

Trích sách tiên tri Giona.

Lời Chúa phán cùng Giona rằng: Hãy trỗi dậy và đi đến Ninivê. Một thành phố lớn mà rao giảng cho nó điều ta sẽ nói cho ngươi. Giona trỗi dậy và đi đến Ninivê theo lời Chúa dạy. Ninivê là một thành phố lớn rộng bằng ba ngày đường. Giona tiến vào thành phố đi một ngày đàng rồi rao giảng rằng: “Còn bốn mươi ngày nữa Ninivê sẽ bị phá hủy. Dân thành tin tưởng nơi Chúa. Họ công bố việc ăn chay và mặc áo nhậm từ người lớn đến trẻ nhỏ. Vua thành Ninivê nghe điều đó liền bỏ ngai vàng cởi áo cẩm bào, mặc áo Nhậm và ngồi trên đống tro.

 

Trong thành Ninivê, người ta rao sắc lệnh sau đây của nhà vua và các vương hầu. Người, vật, bò, chiên không được ăn uống gì hết. Người và vật phải mặc áo Nhậm; phải kêu to lên cùng Chúa và phải cải thiện đời sống; phải bỏ đàng tội lỗi và những điều bất chính đã phạm. Biết đâu Chúa sẽ đổi ý thứ tha nguôi giận và chúng ta khỏi chết. Chúa thấy việc họ làm vì họ bỏ đời sống xấu xa. Chúa đổi ý định phạt họ và Người không thực hiện điều đó.

 

Lời Chúa trong Bài Đọc I hôm nay nhắc nhở là ông Giona đã đi ba ngày đường và báo cho thành biết bốn mươi ngày nữa Chúa sẽ tiêu diệt thành này. Nhưng quả thật ba ngày đường có ý nghĩa gì, chúng ta hãy suy niệm một chút về công cuộc của Đức Giêsu Kitô đã từ muôn thuở và đã được nhắc nhở. Tại sao không một ngày hoặc hai ngày nhưng ba ngày đường; để nhắc nhở cho sự thống hối của con người và đó là chính Chúa Cha đã dùng một cách đặc biệt để nói cho con người được biết con người sám hối ăn năn là chính ba ngày phục sinh vinh quang của Đức Giêsu Kitô mà Ngài đã ban cho Con Người.

 

Để chúng ta nhờ chính Đức Giêsu Kitô được báo trước những gì qua đời sống của chúng ta bốn mươi ngày, thành Ninivê sẽ bị phá hủy cũng như bốn mươi ngày Chúa Giêsu ăn chay. Để rồi đi vào hoang địa và cuối cùng bị ma quỷ cám dỗ. Đó là tuần Chúa nhật vừa qua, chúng ta được nghe bài Phúc Âm nói về điều này. Cho nên trong điều cám dỗ, chúng ta hãy suy nghĩ thật kỹ những gì của thế gian chúng ta luôn vấp ngã.

 

Chúa Giêsu là người được Đức Chúa Cha đưa đến để rồi Ngài cứu chúng ta bằng mọi phương pháp và thực hành trong đời sống của Ngài. Và Ngài sống như một con người nhưng chính Ngài đã dạy cho chúng ta sự chống đối và sự quyến rũ của ma quỷ. Và sự cám dỗ của chính ma quỷ mà chính bằng lời của Chúa. Hãy suy nghĩ và hãy suy niệm cho thật kỹ về Bài Đọc I ngày Chúa Nhật đầu Mùa Chay. Đặc biệt những ngày vừa qua; nó không quá xa.

 

Hôm nay, chỉ là ngày Thứ Tư được nhắc nhở lại tiên tri Giona đã làm điều này vào thời Cựu Ước. Trước khi ông làm điều này, chúng ta cũng biết rằng ông từ chối và ông đã trốn tránh. Và ông bị cá nuốt suốt ba ngày. Và cuối cùng ông cũng phải đến thành Ninivê ba ngày. Để rồi ba ngày đó, thành Ninivê được tái sinh. Họ đã thật sự lắng nghe trong sám hối, ăn năn, tình thương và Lòng Thương Xót bao la của Chúa. Và cũng chính là điều mà chúng ta được biết bốn mươi ngày; mà được nói vào ngày chay của hôm nay. Để rồi Giáo Hội nhắc nhở cho chúng ta đi vào những lời của tiên tri Giona đã viết và để lại cho chúng ta dân thành Ninivê đã bỏ đàng tội lỗi.

 

Hôm nay, Chúa cũng muốn điều này cho thế giới chúng ta. Hãy bỏ đàng tội lỗi để trở về với Thiên Chúa của tình yêu. Và Lòng Thương Xót Chúa vẫn là một Thiên Chúa không thay đổi định luật của Ngài. Đó là yêu con người cho đến giây phút cuối cùng. Và vì yêu con người mà Chúa hy sinh chính con của Ngài là Đức Giêsu Kitô. Và Đức Giêsu Kitô vâng phục Đức Chúa Cha cho đến giây phút cuối cùng trên Thập Tự Giá. Và Hai Ngôi, đó là Con và Cha đã hoàn toàn có một ý định duy nhất là cứu và tha cho chúng ta.

 

Nhưng chắc chắn rằng đời sống của giới hạn trong sự hiểu biết và đức tin non nớt. Cho nên, chúng ta phải nhận ra những điều có thật mà Chúa Giêsu đã làm. Để rồi chúng ta mới có thể trưởng thành hơn để hiểu rõ ý nghĩa của Mùa Chay mà bao năm nay chúng ta thường nghe trong thói quen của cuộc sống. Năm này rồi lại năm kia và cuối cùng chúng ta vẫn thế. Cho nên ngày hôm nay, chúng ta phải đổi mới chính bản thân mình. Chúng ta không phải ủ rũ trong Mùa Chay. Chúng ta không để Mùa Chay này cũng như mọi mùa chay khác.

 

Xin cho chúng ta có một cảm nghiệm để chúng ta bừng sống trong Đấng Thiên Chúa của chúng ta. Ngài đã chết cho chúng ta và tất cả những điều Ngài đã thực hiện như một gương sáng để dậy chúng ta theo đường hướng đó; để chống đối sự cám dỗ của tội và nhất là được ghi nhớ công cuộc đó vẫn vĩnh viễn dành cho chúng ta trong ơn tha thứ. Để cho con người được nhận biết Đấng Cứu Chúa đã dành tất cả cho chúng ta cái chết của Ngài; để chúng ta được sống và cũng dạy cho chúng ta biết cách sống và tẩy trừ đi những cám dỗ mà chúng ta thường bị trong cuộc sống hàng ngày của sự yếu đuối vấp ngã.

 

Và chúng ta hãy biết rằng chính Lòng Thương Xót bao la của Chúa thì dù con người tồi tệ đến đâu như thành Ninivê; nhưng khi con người ăn năn sám hối, Chúa không để cho ý định đó được thực hiện như Ngài đã nói là Ngài phải phá hủy thành đó. Nhưng cuối cùng Ngài không thực hiện vì con người ăn năn sám hối. Và chính Chúa đã tha cho họ và thành đó không bị những tai họa xảy ra; mà chính thành đó lại được trở lại với Thiên Chúa. Cho nên những điều hay và những điều tốt trong lịch sử vốn có và đã được ghi nhận.

 

Cho nên ngày hôm nay, chúng ta đừng nghĩ rằng thế giới của chúng ta hoàn toàn trong sự tiêu cực. Tất cả qua bao thời đại chúng ta thấy ḷng nhân từ yêu thương của Chúa vẫn chờ đợi; vẫn cho chúng ta cơ hội để cùng nhau trong sự quyết định mà trở về với Chúa. Trong Mùa Chay, từng người một, chúng ta hãy suy niệm thật kỹ về Bài Đọc I; cũng như bài Phúc Âm để hiểu được Chúa muốn nói gì với chúng ta trong thời đại của người trưởng bối. Những người trưởng bối đã ra đi và còn để lại cho hậu bối của thời nay.

 

Cho nên ngày hôm nay, chính lời đọc đáp ca: “Lạy Chúa, xin đừng chê tấm lòng tan nát khiêm cung.” Chúng con không có gì để dâng Chúa cả và cũng chẳng có gì xứng đáng trước mặt Chúa đâu. Nhưng Chúa vì lòng nhân từ yêu thương, vì Chúa đã dành cho những người trưởng bối đã được tha và đã được trở lại; thì xin Chúa cũng cho những hậu bối của thời nay. Dù chúng con chưa hiểu chưa biết; nhưng chúng con cũng cần nhận thức để biết và cần thực hành để được Chúa thứ tha như Chúa đã từng thứ tha cho những trưởng bối qua bao thời đại.

 

Họ đã được điều này. Giờ này, linh hồn họ đang ở đâu chắc chắn Chúa đã cho họ cư ngụ nơi Lòng Thương Xót của Ngài. Và chắc chắn, họ cũng nhìn thấy chúng con hiện nay. Cho nên, vì chính những kinh nghiệm của các trưởng bối đó, đã để lại cho chúng con trong thời nay chỉ có một con đường là về với Chúa với một sự bắt đầu. Khi ra khỏi tội, không phải là một sự dễ dàng; nhưng ân sủng của Chúa đổ xuống. Khi hợp tác để lắng nghe sự chỉ dạy mà chúng ta được nghe trong Phúc Âm Tin Mừng; mà cộng tác thì nhất định chúng ta làm được.

 

Đối với Thiên Chúa, không có gì không thể, chỉ ngại rằng chúng ta có quyết tâm để thực hành; để có thể cộng tác mà trở về với Chúa; để đẩy xa đi những nghiện ngập, đẩy xa đi tất cả những sự đam mê của lạc thú, đẩy xa đi những sự bất chính bất tuân bất trị; mà trở về với Thiên Chúa của tình yêu và Lòng Thương Xót. Cho nên ngày hôm nay, Mùa Chay cũng nhắc nhở cho chúng ta dừng lại; để chúng ta coi lại những gì của quá khứ mà chúng ta đã vô tình hay cố ý. Và cũng cho chúng ta chỉnh đốn lại đời sống của chúng ta được gần Chúa hay đã xa Chúa; hay đã trở thành thói quen trong cuộc sống và cuộc sống đó dường như sự thắng của thực tế nhiều hơn là đời sống của đức tin.

 

Chúng ta hãy đọc mà nghe lòng nhân từ của Chúa để cảm ơn Chúa đã dành cho chúng ta trong thời đại ngày hôm nay; dù chúng ta thật sự không trực tiếp như các tiên tri ngày xưa; nhưng những điều để lại rất sống động mà chúng ta có được một sự thiêng liêng hiện hữu. Đó chính là Chúa Giêsu Thánh Thể mà hôm nay Chúa dành cho con cơ hội để đến đây thay thế mọi tầng lớp mọi vai trò để thưa và trình với Chúa. Và để dâng lên Chúa những lời mà Chúa cho phép qua Chúa Thánh Thần dạy cho con. Vì con cũng là những kẻ thấp cổ bé miệng như bao người khác; nhưng Chúa đã thương yêu con, Chúa đã thương yêu những nạn nhân, Chúa đang thương yêu những tội nhân còn lại như chúng con; để Chúa dành cho chúng con cơ hội được biết trước khi Chúa có chương trình của Chúa.

 

Vì những gì của Chúa, những gì của sự thật, những gì của công lý và công bằng, những điều biết sám hối ăn năn cũng sẽ được tha như thành Ninivê xưa. Nhưng nếu chúng con ngoan cố cứng lì và chai đá vẫn tiếp tục trong sự xúc phạm thì chúng con đã thấy chiến tranh, dịch bệnh và còn những điều thê thảm. Và cũng sẽ ra đi một cách bất ngờ như chính những người đã ra đi trong trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ. Cho nên không biết được chuyện ngày mai sẽ ra sao; nhưng xin cho chúng con chuẩn bị tâm hồn của mình để hiểu ý nghĩa của Mùa Chay.

 

Khi chúng con lắng nghe và suy niệm qua Bài Đọc I cũng như bài Phúc Âm của ngày hôm nay. Lạy Chúa, nguyện thương con theo lòng nhân hậu Chúa, xóa tội con theo lượng cả từ bi, xin rửa con tuyệt gốc lỗi lầm và tẩy con sạch những tội ác. Lạy Chúa, xin đừng chê tấm lòng tan nát khiêm cung. Ôi lạy Chúa, xin tạo cho con quả tim trong sạch và canh tân tinh thần cương nghị trong người con. Xin đừng loại con ra khỏi thiên nhan Chúa, chớ thu hồi thánh thần ra khỏi con. Lạy Chúa, xin đừng chê tấm lòng tan nát khiêm cung; bởi vì Chúa chẳng ưa gì sính lễ, nếu con dâng lễ toàn thiêu Chúa sẽ không ưng của lễ con dâng. Lạy Chúa, tâm hồn tan nát. Lạy Chúa, xin đừng chê tấm lòng tan nát khiêm cung. Chúa phán: “Ta là sự sáng thế gian, ai theo Ta sẽ được ánh sáng ban sự sống.”

 

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca.

 

Khi ấy, thấy dân chúng từng đoàn lũ tụ tập lại, Chúa Giêsu phán rằng dòng giống này là dòng giống gian ác chúng đòi điềm lạ nhưng sẽ không ban cho chúng điềm lạ nào ngoài điềm lạ của tiên tri Giona. Vì Giona đã nên điềm lạ cho dân thành Ninivê thế nào thì con người cũng sẽ là điềm lạ cho dòng giống này như vậy. Đến ngày phán xét nữ hoàng Phương Nam sẽ đứng lên tố cáo và lên án dòng giống này; vì bà đã từ tận cùng trái đất mà đến nghe sự khôn ngoan của Solomon. Nhưng ở đây còn có người hơn Solomon. Dân thành Ninivê sẽ đứng lên tố cáo và lên án dòng giống này; vì họ đã sám hối theo lời Giona giảng. Nhưng ở đây, còn có người hơn Giona nữa.

 

Lạy Chúa, đúng là một thời điểm mà con người đòi dấu lạ bởi vì sự thách thức như lý hình năm xưa đối với Chúa Giêsu khi Ngài treo trên thập giá: “Nếu ông thật là con Thiên Chúa hãy xuống đi” và họ sẽ tin. Ngày hôm nay, con người cũng đang thách thức Chúa điều này bằng cách của họ đang thực hành trong thế giới với những quốc gia đang ngông cuồng tự đại đang gây chiến, tranh giành đất nước của người khác; mà còn những điều mà họ có thể dùng quyền của họ để thao túng và làm cho cơn dịch bệnh một cách trầm trọng và hy sinh những nạn nhân quá nhiều trên thế giới.

 

Lạy Chúa là Thiên Chúa toàn năng, Chúa đã dành cho thành Ninivê năm xưa với dấu lạ của tiên tri Giona. Hôm nay, Chúa vẫn tiếp tục dành cho họ nhưng dấu lạ của Chúa ban không phải là tự họ cho phép hay tự họ đòi hỏi theo ý họ mà dấu lạ do nơi Thiên Chúa dành cho con người theo ý định của Ngài. Đó chính là những điều mà từ xưa đến nay con người phải khơi động lại với sự suy nghĩ lòng tin Đức Giêsu Kitô đã thu mình trong Thánh Thể của Ngài.

 

Ngài đã thiết lập Thánh Thể trước khi đi vào Cuộc Tử Nạn. Thánh Thể của Chúa vẫn còn và tiếp tục ở lại trong sự thiêng liêng để rồi hôm nay con người vẫn tiếp tục dựa vào những gì của tiên tri Giona mà được nói trong Phúc Âm. Nhưng Ngài cũng dành một cách phong phú hơn cho chúng ta. Đó là chúng ta thấy vì họ đã sám hối theo lời của Giona. Nhưng ở đây còn có người hơn Giona nữa.

 

Câu này đang nhắc nhở chúng ta người hơn Giona chính là Chúa Giêsu Thánh Thể. Hiện nay, Ngài đang mở cánh cửa để đi tìm những đứa con thất lạc cứng lì chai đá từ muôn thuở. Hãy đứng dậy trở về với Ngài dù con người có xấu xa tội lỗi; nhưng Chúa là Đấng Thiên Chúa đã tìm cách cứu chúng ta. Và khi Con của Ngài chưa đi vào chương trình cứu độ thì Chúa Cha đã sai ông Giona đến thành Ninivê; mà đây là cả một thế giới đang nằm trong tội lỗi; mà chính Chúa Cha đã hy sinh Đức Giêsu Kitô Con của Ngài. Đó chính là một Vị đến để cứu toàn thể nhân loại. Cho nên ngày hôm nay, trái tim chai đá của con người dù đến đâu cũng phải dừng lại để suy nghĩ thật kỹ những gì Chúa đang nhắc nhở.

 

Vì họ đã sám hối nếu con người thật sự sám hối theo lời của Giona giảng; nhưng ngày hôm nay chính lời của Chúa Giêsu vẫn tiếp tục vọng vang. Sự viếng thăm của Ngài và sự củng cố đức tin do chính Ngài ban cho vẫn sống động, vẫn nhắc nhở cho con người: “Thầy ở lại với các con mọi ngày cho đến tận thế.” Không phải ở lại chỉ là tấm bánh để nuôi linh hồn chúng ta không mà là chính Ngài đang mở cánh cửa để cho chúng ta nhìn thấy quyền uy của Ngài. Cho chúng ta nhìn thấy vinh quang rực sáng mà Ngài đang bao phủ chúng ta và nhắc nhở cho chúng ta Đấng Thiên Chúa đã chết và đã sống lại và sự sống đó vẫn còn khi con người tái sanh và khi con người thực sự sám hối ăn năn trở về với Thiên Chúa.

 

Cho nên ngày hôm nay, không tự ngẫu nhiên để có con người chờ đợi dấu lạ dù bao thời đại nhưng vẫn ngoan cố chưa tin. Nhưng chính dấu lạ đó là Chúa Giêsu Thánh Thể đến viếng thăm một ánh sáng rực rỡ huy hoàng, một tình yêu nhẹ nhàng êm ái ngọt ngào. Ngài không như chúng ta đang suy nghĩ rằng phải đến như các vị đã và đang; vì đã có Giáo Hội do Ngài chọn. Nhưng Ngài còn ban một cách phong phú hơn đích thân Ngài đến. Ngài đến trong Giáo Hội qua Giáo Hội. Ngài còn đến một cách trực tiếp trên từng cá nhân. Và Ngài còn trực tiếp đến với chúng ta qua Thánh Thể của Ngài; hễ là người Kitô giáo và ngay cả Giáo Hội không ai từ chối và không ai không thể đối đến với Chúa Giêsu Thánh Thể mà thiếu sự tôn trọng và tôn kính.

 

Cho nên ngày hôm nay, những gì Chúa dành cho con cơ hội để nói lên tâm tình của Mùa Chay mà bao nhiêu Mùa Chay chúng con dường như vẫn lạnh lùng và theo thói quen của cuộc sống. Thói quen dưới chế độ luật với những gì trong đời sống của từng cá nhân dù nghe rất nhiều, dù hiểu rất nhiều, dù là bao nhiêu bài đọc đã nghe qua bao thế hệ qua bao năm tháng. Nhưng cuối cùng chúng con làm được bao nhiêu và lòng tin của chúng con đã như thế nào; và sự thay đổi của chúng con được bao nhiêu trong cuộc sống hay còn tệ hại hơn những gì mà chúng con đã có những ngày xa xưa.

 

Bởi vì ngày hôm nay là một bộ mặt của văn hóa, một đời sống của tự do. Còn biết bao điều đang lôi cuốn và bao nhiêu sự cám dỗ đã trở thành tinh vi, khéo léo, hợp lý của một thời đại mà nếu chúng ta không suy niệm thật kỹ để không nhận ra Chúa Giêsu chịu cám dỗ sau khi Ngài xuống núi với bốn mươi ngày. Đó là những điều tham lam ích kỷ trong ăn uống, trong hưởng thụ, trong tiền tài, trong danh lợi của ba lần cám dỗ mà Chúa Giêsu đã chấp nhận để cho ma quỷ cám dỗ. Và Ngài đã thắng bằng chính lời của Thiên Chúa thì chính ngày hôm nay, lời của Chúa sẽ giúp chúng ta thắng; nhưng mấy ai suy nghĩ thật kỹ về ba điều kiện mà chính ma quỷ dùng cách đó để cám dỗ Chúa Giêsu.

 

Nó lại dùng nhiều cách tinh vi hơn nữa, nó dựa vào lời của Chúa để cám dỗ chúng ta hiện nay một cách rất hợp lý nếu chúng ta thật sự không đủ khôn ngoan và không đủ gần gũi Thiên Chúa và không hiểu sự cầu nguyện. Chúng ta cũng sẽ vấp ngã một cách hợp lý. Cho nên ngày hôm nay, Chúa muốn vạch trần những gì của khôn ngoan khéo léo của một thời đại văn minh mà chúng ta đang đua đòi theo cách này.

 

Để chúng ta thấy rằng chính Chúa đang chờ đợi với trái tim của chúng ta, với lòng thành thật trở về, với ý nghĩa của Mùa Chay được dạy và đi sâu trong sự suy niệm mà ngày hôm nay, Chúa Thánh Thể dành một cách đặc biệt cho chính chúng ta; để chúng ta nhìn thấy Ngài; để chúng ta nhận ra những điều có thật này để từ đó chúng ta biết rằng Chúa đang ở bên. Và Chúa dành cho chúng ta cơ hội như lời Ngài đã hứa Thầy ở lại với các con mọi ngày cho đến tận thế.

 

Đã đến lúc biến cố khắp nơi xa gần, chúng ta không thể không tin vì mọi điều đang đi đến một thời điểm của một sự kết thúc. Nếu chúng ta không đứng dậy trở về trong Mùa Chay bằng những ý nghĩa mà Chúa dành một cách đặc biệt cho chính chúng ta; thì chúng ta vẫn khô khan nguội lạnh và sống theo đường xưa lối cũ như mọi năm trôi qua trong cuộc đời. Xin cho năm nay chúng ta thật sự trưởng thành bằng một đời sống để cảm tạ ơn Chúa. Chúng ta có thêm một năm của Mùa Chay nữa để chúng ta biết chắc chắn rằng hồng ân của Chúa, tình yêu của Chúa và ơn cứu rỗi đó không bao giờ biến mất trong đời của chúng ta khi còn hơi thở.

 

Chỉ cần chúng ta đáp lại với Ngài, chỉ cần chúng ta cảm nghiệm được những gì trong những ngày quen thuộc cũ kỹ kia đã cho chúng ta tiến bước một cách mạnh mẽ. Đến với ơn Chúa có cảm nghiệm được Chúa hay không, và sự hy sinh đó thật sự của trái tim mình hay không, hay vẫn còn bâng khuâng trăn trở, hay vẫn còn thiếu sót bổn phận trách nhiệm; còn ơ thờ hững hờ hay còn rất nhiều lý luận lý lẽ dưới chính chế độ luật mà chúng ta luôn giữ từ xưa đến nay. Cho nên đối với Thiên Chúa, Ngài muốn chúng ta trực tiếp đối với Ngài bằng một con tim chân thành; bằng những lời đơn sơ bé nhỏ bằng một trái tim thật sự thưa với Ngài vì sức lực của chúng ta không làm được mà chỉ nhờ ơn Chúa chúng ta mới làm được.

 

Cho nên hãy nhận ra thân phận yếu đuối thiếu sót đừng đòi hỏi mà cảm ơn Chúa cho chúng ta thêm một Mùa Chay nữa với cuộc đời. Cám ơn Chúa để chúng ta chắc chắn rằng Chúa Giêsu đã chết cho chúng ta được sống và chắc chắn Công Cuộc Cứu Độ của những ngày này cho chúng ta nhìn lại những gì Chúa đã làm cho chúng ta và những gì Chúa đã hy sinh từ ngôi vị Thiên Chúa để trở thành một con người vì chính tội lỗi của chúng ta gián tiếp hoặc trực tiếp. Cũng chính là những lý hình đã hành hạ Chúa qua đoạn đường Thập Tự Giá đó.

 

Và ngày hôm nay, sự ngoan cố cứng đầu của thế giới nhân loại cũng là một trong những lý hình vẫn còn; dù Chúa Giêsu không còn trên hai ngàn năm trên Thập Tự Giá. Nhưng Chúa Giêsu vẫn còn nhìn chúng ta qua Thánh Thể của Ngài. Chúa Giêsu vẫn chờ đợi chúng ta với Thánh Thể của Ngài hiện nay. Và Chúa Giêsu vẫn tiếp tục khao khát sự trưởng thành khi chúng ta đón Ngài; bằng cách không phải nhạt nhẽo, không phải thói quen, không phải xúc phạm.

 

Cho nên ngày hôm nay, đối với những người lãnh đạo cũng vậy; đối với những người có chức vụ cũng vậy; đối với tất cả mọi người chúng ta nằm trong thân xác của con người. Chúng ta đều có sự chỉ dạy một cách đặc biệt qua mỗi tầng lớp, mỗi vai trò trong môi trường được dạy. Và điều cần thiết, đó chính là đức tin do Chúa ban cho nếu chúng ta thật sự hiểu được sự chỉ dạy của Chúa Thánh Thần thì tất cả chúng ta đều có thể cảm nghiệm được Thiên Chúa.

 

Chúng ta được bình đẳng trước tình yêu của Thiên Chúa, chúng ta được bình đẳng trước sự dạy dỗ của Ngài, chúng ta được bình đẳng trong những ơn huệ ân sủng Ngài ban cho chúng ta tìm kiếm Ngài và chúng ta cảm nghiệm được Mùa Chay này. Chúng ta cần làm gì cho Chúa trong Mùa Chay này, Chúa đã dạy điều gì cho chúng ta và điều đó chúng ta tự một mình với Chúa; để chúng ta được lớn lên trong Chúa. Và chúng ta hiểu được Mùa Chay trong tâm tình của sám hối ăn năn với chính cá nhân chúng ta từng người một.

 

Ngày hôm nay, có rất nhiều điều Chúa đã dành một cách đặc biệt cho chúng ta không tự ngẫu nhiên để gặp, không ngẫu nhiên để có. Nhưng cặp mắt của chúng ta thì nhìn một cách dường như bình thường và xem thường. Chúng ta không quý trọng và nhận ra những ân huệ mà Chúa thường ban đến cho mỗi thế kỷ. Thế kỷ nào cũng có một ngôn sứ và tiên tri cả; không có thế kỷ nào mà Chúa không ban đến cho chúng ta. Nhưng chúng ta có chấp nhận và đón nhận hay không. Có nhiều tiên tri giả, có nhiều ngôn sứ giả; nhưng không thiếu tiên tri thật và ngôn sứ thật.

 

Cho nên, chúng ta hãy cầu nguyện thì chúng ta nhận thức ra đều là của Chúa và không ai có thể lưu loát biết được tất cả những gì từ thời Cựu Ước cho đến Tân Ước và cho đến thời hôm nay của chúng ta. Nếu không có sự cho phép của Chúa và có một điểm tựa thì không ai có thể chắc chắn cả. Nhưng ngày hôm nay, Chúa muốn cho chúng ta được nhận ra Ngài, biết Ngài với một tình yêu Ngài vẫn chờ đợi; để tha thứ cho chúng ta; để Lòng Thương Xót của Ngài thánh hóa biến đổi chúng ta; để chúng ta hiểu được Công Cuộc Cứu Độ là chính Chúa đã ban và cho chúng ta; để chúng ta sống xứng đáng với ân sủng đó, sống xứng đáng với Lòng Thương Xót, sống xứng đáng với Ơn Cứu Độ Ngài ban.

 

Không dừng lại một điểm với chúng ta mà chúng ta còn làm chứng cho Ngài; để nhiều người được biết Ngài, trở về với Ngài. Và nhờ dấu chỉ của ơn tha thứ mà chúng ta được sinh tồn. Chính Chúa Giêsu đang ban đến cho chúng ta trong Mùa Chay này và điều đó đã qua hai ngàn năm vẫn được tái hiện lại với một đức tin sống động; để chúng ta dâng cho Chúa điều gì của Mùa Chay này. Và chúng ta quyết tâm như thế nào để rời khỏi những cũ kỹ của tội lỗi; để chúng ta thuộc về Thiên Chúa của Tình Yêu và Lòng Thương Xót.

 

Viếng thăm Chúa Giêsu Thánh Thể hôm nay để tăng trưởng đức tin của chúng ta; để dâng tất cả những điều trong thế giới của chúng ta đang đối diện với những biến cố: chiến tranh, đau khổ, dịch bệnh, đói khát và kinh tế đi vào tình trạng của sự suy thoái và còn nhiều nữa. Dường như đang nằm trong một tình trạng đó là những ngày tháng bị chính những sương mù bao phủ. Nếu chúng ta không có đức tin thì đời sống của chúng ta bị lệ thuộc vào điều này; lo lắng, sợ hãi, ưu tư về tất cả mọi thứ. Nhưng đời sống đức tin thì giúp chúng ta biết rằng niềm hy vọng nơi Đức Giêsu Kitô; bất cứ hoàn cảnh nào xảy ra dù ngay cả tính mạng đe dọa; nhưng vẫn còn có một Đấng Thiên Chúa là nơi mà chúng ta nương tựa.

 

Cho nên xin mỗi người chúng ta hãy suy niệm thật kỹ trong Mùa Chay này để chúng ta tìm những gì cần thiết để thực hành; mà dâng lên Chúa như của lễ để chúng ta cảm nghiệm được Chúa chờ đợi từng cá nhân chúng ta. Không phải đòi hỏi những lý thuyết mà đòi hỏi bằng sự hy sinh những gì vốn có; để chúng ta yêu Chúa; để tâm tình của tạ tội. Vì Chúa đã chờ đợi chúng ta từ bấy lâu nay và hãy để cho trái tim của mình được gặp Chúa một cách đơn sơ và trình bày không quá lý thuyết. Trong cuộc sống, không phải lời hay ý đẹp mà bằng con tim của chính mình trước, rồi từ đó chúng ta mới cảm nghiệm được anh em, tha nhân và những gì trong sứ vụ Chúa ban.

 

Cho nên không quá khó. Mùa Chay đừng để cho thảm não trên khuôn mặt, đừng để cho sự ủ rũ. Mùa Chay nhắc cho chúng ta đáp lại những gì từ bấy lâu nay chúng ta không đáp lại với Chúa; và Chúa đã chờ đợi chúng ta từ lâu nay và những hồng ân và ân sủng đó được lập lại. Vì chính dấu đinh, mão gai, thập giá, chính chúng ta là những người phải chịu điều đó; nhưng Chúa đã chấp nhận điều đó để thay cho chúng ta và phần còn lại hôm nay đó là điều chúng ta được tái sinh với những gì Chúa đã làm. Và tự mình chúng ta có thể hy sinh với những gì để đền đáp lại; để sám hối cho đúng ý nghĩa của sự mời gọi của Mùa Chay và cũng để chúng ta giúp cho tha nhân, anh chị em những người chúng ta gặp gỡ nhận ra Thiên Chúa mà chúng ta đã được cảm nghiệm một cách đậm sâu hơn và trưởng thành hơn; đặc biệt trong năm nay.

 

Cho nên vì có những biến cố thì chúng ta mới thấy rằng tất cả mọi sự thành công rồi. Tất cả cũng sẽ có ngày hoàn toàn thất bại. Nếu chính sự thành công thì chúng ta vui mừng, hớn hở; còn thất bại thì sao? Thất bại, chúng ta chán nản bỏ cuộc? Thất bại, chúng ta sẽ đi vào tình trạng nào? Sự thất bại này để chúng ta biết rằng khi thăng và khi trầm đều có một chương trình đặc biệt. Và tất cả không phải từ nơi cơm bánh trần gian mà chính lời từ miệng Thiên Chúa phán ra. Và niềm hy vọng nơi Đấng Thiên Chúa đã dành cho chúng ta qua cái chết của Ngài. Và còn những vật chất tiền tài rồi sẽ qua đi; nhưng chúng ta hãy thờ lạy Chúa là Thiên Chúa của chúng ta. Đó là những cử chỉ hành động mà Chúa Giêsu sau sau bốn mươi ngày ăn chay khi bị ma quỷ cám dỗ. Đó là những gì chúng ta đang bị cám dỗ và còn cám dỗ chúng ta.

 

Hãy trưởng thành lên để suy niệm điều này; để chúng ta thắng được những gì vốn đặc biệt trong bốn mươi ngày chay của năm nay; để chúng ta có cơ hội trưởng thành trong Chúa và hiểu được ý nghĩa mà sự viếng thăm Chúa Thánh Thể; dành một cách đặc biệt một cách gần gũi với chúng ta. Đó là ông Giona năm xưa, trong thời Cựu Ước. Ngày hôm nay, Chúa Giêsu Thánh Thể, đích thân Ngài là Thiên Chúa chiến thắng sự chết mang sự phục sinh vinh quang; đã từng viếng thăm và củng cố đức tin cho loài người nhân loại với những gì chúng ta thấy chúng ta nghe và chúng ta được biết; để chúng ta công bố, để chúng ta trở về trong tâm tình của sám hối ăn năn; để thật sự chúng ta tìm được một Đấng Thiên Chúa mà Ngài đã dành cho chúng ta đặc ân trong thời đại mà chúng ta đang sống.

 

Biết bao biến cố: chiến tranh, đau khổ, dịch bệnh, đói khát và bạo loạn khắp nơi và sự dữ đang thắng trong cuộc chiến này. Nhưng Chúa Giêsu là Đấng chiến thắng không ai có thể dành ngôi vị đó. Và chúng ta là con của Ngài, chúng ta phải nhất định vượt thắng bởi vì còn rất nhiều điều vây quanh chúng ta. Nhưng chúng ta phải nhờ vào Chúa, dựa vào Chúa và nghe sự chỉ dạy của Chúa; để chúng ta thắng được cuộc chiến mà chính Chúa Giêsu đã từng bị ma quỷ cám dỗ; nhưng Ngài thắng được cuộc chiến đó.

 

Chúng ta cũng nhất định thắng được cuộc chiến của thế giới ngày hôm nay. Cho nên, mỗi người đều có khái niệm riêng để chúng ta thực hành những gì trong Mùa Chay mà Chúa cho phép; qua sự chỉ dạy của Chúa Thánh Thần. Hôm nay qua chính Chúa Thánh Thần đích thân dạy cho chúng ta và Chúa Giêsu muốn chúng ta hiểu được điều này để rồi cuối cùng của câu Phúc Âm còn có một người lớn hơn tiên tri Giona nữa.

 

Đây là niềm hy vọng của chúng ta vì Chúa luôn là một Đấng Thiên Chúa dành cho chúng ta cơ hội gần Ngài, biết Ngài, vì Ngài; để chúng ta làm vì Ngài, để chúng ta tái sanh vì Ngài; để chúng ta được đổi mới cuộc đời vì Ngài; để chúng ta có một Mùa Chay khác; mà chúng ta đã từng quen trong lối cũ; mà dường như chúng ta không ra khỏi cái vượt bực của đức tin. Nó chỉ nằm trong sự non nớt giới hạn; nhưng đức tin phải cần mạnh mẽ để được biết. Nhờ đức tin, chúng ta mới thấy được những việc vô hình đã trở thành hữu hình.

 

Ngày hôm nay, lòng tin giúp chúng ta biết Chúa Giêsu Thánh Thể đang ở cùng chúng ta; đang can thiệp cho chúng ta. Chúa đang chờ đợi chúng ta. Chúa luôn yêu thương và tha thứ; vì chỉ có Ngài là nơi mà chúng ta hoàn toàn được bình an, hạnh phúc, hòa bình. Và còn rất nhiều điều trong cuộc sống của niềm hy vọng mà chúng ta có nơi Chúa Giêsu Thánh Thể. Và sự đáp lại đó là gì nếu chúng ta thật sự vẫn sống những ngày ngoan cố, cứng đầu thì chúng ta vẫn đường xưa lối cũ, vẫn tiếp tục.

 

Hãy trở về với tấm lòng sám hối ăn năn. Hãy trở về với lòng của mình trong chay tịnh. Hãy trở về với những việc từ xưa đến nay không quen làm; nhưng hãy làm vì chúng ta biết cần dẹp bỏ những thói quen của cuộc sống. Mà hãy trở về bằng sự hy sinh âm thầm nhỏ bé bằng ăn chay, bằng hãm mình, bằng những phương cách phù hợp. Để chúng ta không hưởng thụ như những ngày vừa qua; mà sống đúng ý nghĩa của bốn mươi ngày chay mà thành Ninivê đã mặc áo nhậm, ngồi trên đống tro; để dẹp bỏ không ăn thịt; ăn ít để đền tội và ăn năn để được Chúa tha.

 

Cho nên hôm nay, Chúa cũng dành cho chúng ta cơ hội đó để chúng ta tự mỗi người hãy suy nghĩ; dù rằng có biết bao biến cố nhưng chúng ta còn có Chúa. Chúng ta tin vào Chúa và chúng ta luôn có Chúa và Chúa sẽ bênh vực những người tin vào Ngài, tìm đến Ngài.

 

Con xin cảm tạ ơn Chúa đã cho chúng con ngày hôm nay; đặc biệt đó là ngày Thứ Tư mỗi tuần, Chúa cho phép chúng con được dâng lên Chúa Của Lễ và cũng là sự suy niệm để thay thế cho anh chị em tối nay. Vì tối nay có cuộc họp đầu tháng, chúng con sẽ dành thời gian đi vào Mười Bốn Đàng Thánh Giá; để chúng con có cơ hội suy niệm lại Công Cuộc Cứu Độ của Chúa. Và cũng là những lời giảng dạy của Chúa Thánh Thần đã dành cho chúng con qua hai bài đọc hôm nay.

 

Con thay thế anh chị em đón nhận lời của Chúa dạy, lời của Chúa giảng, lời của Chúa cho phép chúng con thực hiện qua Chúa Thánh Thần linh ứng. Và con cám ơn Chúa cho con cũng như anh chị em tiếp tục; dù là âm thầm suốt mười hai năm nay và mỗi năm đều tăng trưởng hơn; đều lớn lên trong ân sủng của Ngài; đều cảm nghiệm được tình yêu của Ngài. Và của lễ sẽ không bao giờ thiếu mà phải tiếp tục dù thiếu sót tội lỗi; nhưng hãy ăn năn mỗi ngày.

 

Xin Chúa tha thứ. Xin triệt để loại bỏ những thói quen của đam mê; để chúng ta sống đời sống có Chúa. Chúng ta có thể sợ người đời đủ mọi cách; nhưng hãy nhớ một điều duy nhất: dù họ như thế nào cũng không ảnh hưởng đến linh hồn chúng ta. Ảnh hưởng đến linh hồn chúng ta là Chúa. Chúa nhìn thấy, Chúa biết và Chúa là Đấng mà chúng ta phải chú ý nhiều nhất. Vì Chúa thương yêu chúng ta và Chúa có quyền cho chúng ta tiếp tục sống. Và Chúa có quyền lấy đi mạng sống của chúng ta; khi chúng ta trở thành những kẻ vô dụng.

 

Cho nên ngày hôm nay, Chúa yêu chúng ta, Chúa cho chúng ta cơ hội. Hãy cho mình một sự chọn lựa. Đừng để ý riêng thực hành trong thói quen. Đừng để cho những điều quá khắt khe với cuộc sống của mình. Đừng để cho tất cả những việc nhỏ bé trở thành những việc lớn lao; mà làm cho chúng ta mất sự bình an, bất an, bất ổn. Hãy cho đi, hãy rộng lượng, hãy tha thứ, hãy tập tành sống trong sự thật, hãy tập tành sống trong công chính, hãy tập tành một đời sống với Chúa. Ngài đang nhìn chúng ta chứ không phải nhìn những người chung quanh. Chúng ta có thể lừa gạt được mọi người, che mắt mọi người; nhưng không che mắt được thiêng liêng với sự công lý, công bằng, công chính mà Chúa đã và đang nhìn chúng ta.

 

Cho nên mỗi người chúng ta, trong Mùa Chay này, hãy chọn lựa những gì phù hợp nhất để được dâng lên Chúa như Mùa Chay được mời gọi; mà chính Giáo Hội đang nhắc nhở chúng ta. Nhưng tất cả đều nhờ ơn của Chúa cho từng cá nhân chúng ta. Chúng ta được lớn lên trong ơn Ngài hay sống với những ngày tháng khô khan nguội lạnh thì tùy thuộc nơi chúng ta; thì chúng ta mất tất cả.

 

Nếu mất Chúa thì mất tất cả. Nếu chúng ta không còn Chúa thì niềm hy vọng sẽ không còn trên cuộc đời của chúng ta. Cho nên, hãy cho chúng ta một quyết định để rồi đừng mất đi những ngày tháng Chúa còn lắng nghe và cho phép để được gặp gỡ Ngài. Cho nên hôm nay, chúng ta cùng nhau trong tâm tình của cảm tạ ơn Chúa, cảm tạ ơn Chúa Thánh Thần cho chúng ta những lời giảng của Mùa Chay rất đặc biệt. Để chúng ta tự mỗi người, Chúa không đòi hỏi chúng ta quá nhiều; nhưng Chúa muốn chúng ta trưởng thành hơn; để thấy những điều gì đang đối diện; để chúng ta tự quyết định.

 

Cho nên sự tôn trọng đó vẫn dành cho chúng ta. Xin mỗi anh chị em ý thức hơn, cảm nghiệm hơn; dẫu chúng ta là ai nhưng đứng trước Thiên Chúa, tất cả là những ngày tháng cần phải kiểm điểm lại chính mình đối với Chúa như thế nào trong Mùa Chay đặc biệt năm 2023; mà chúng ta đang đối diện. Đặc biệt ngày hôm nay, giờ đây chúng con cùng nhau trong sự hiệp nhất mà không quên lời cảm tạ chúc tụng ngợi khen và tôn vinh Chúa.

 

Chúng con xin được kết thúc hai bài đọc đã suy niệm đặc biệt trong buổi trưa hôm nay tại thánh đường Holy Rosary. Và cũng kết thúc lúc 3 giờ 14 phút trưa, ngày 1 tháng 3 năm 2023 trước Cung thánh, Nhà tạm, Thập Tự Giá, thánh tượng Thánh giá Jerusalem và thánh tượng Thánh Tâm Chúa. Đặc biệt là Thánh Tâm Chúa ngày Mùng Một. Bên cạnh là thánh tượng Mẹ Maria, thánh tượng Thánh Giuse và thánh tượng và linh ảnh Mẹ Guadalupe.

 

Xin được kết thúc qua sự suy niệm hai bài đọc ngày hôm nay; để giúp chúng con trưởng thành hơn và thấu hiểu hơn ý nghĩa của ăn chay, ý nghĩa của sự hy sinh trong Mùa Chay, ý nghĩa chính tiên tri Giona đã lên tiếng và con người đã đáp lại như thành Ninivê. Và chúng con phải làm gì để học được bài học như thành Ninivê; để xin Chúa đừng xuống tay. Vì chính con người tội lỗi đáng chịu hình phạt; nhưng vì lòng sám hối ăn năn, Chúa sẽ nương tay và tha cho chúng ta.

 

Cho nên ngày hôm nay, nếu được điều đó thì chúng ta phải quyết tâm cùng nhau trong sự hiệp nhất; để nhận ra những gì chúng ta cần làm; để trở về với Chúa. Và giờ đây con xin được kết thúc trong Danh Thánh của Đức Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Con cám ơn Chúa Cha, Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa Thánh Thần, và cảm ơn Đức Mẹ đã cho con cơ hội được suy niệm lời của Chúa trong hai bài đọc ngày hôm nay. Và tối nay con cũng dâng lên Chúa trong cuộc họp.

 

Xin mời Chúa đến và Mẹ đến để dạy chúng con như mỗi tháng chúng con cần làm gì và phải làm gì trong Mùa Chay này. Và đồng thời con xin được kết thúc để dâng kính Sáu Lạy như mỗi Thứ Tư hằng tuần, Chúa đều cho chúng con dâng Của Lễ Sáu Lạy thay cho mọi tầng lớp, mọi vai trò của những nơi chỗ. Đó là những thánh đường chúng con đến tham dự thánh lễ; để thay cho các linh mục tu sĩ cũng như giáo dân; để kính dâng lên Chúa như của lễ tạ tội được kính dâng trong Mùa Chay. Amen. Amen. Amen.

 

error: Content is protected !!