Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

Sáu Lạy nhân ngày Tết Việt Nam

Và ngày Lễ Thánh Phaolô Trở Lại

25-1-2023

 

Lucia: (Thông điệp này được linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần)

 

Lạy Chúa giờ này là 3 giờ 30 phút chiều Thứ tư, ngày 25 tháng 01 năm 2023; giờ của Lòng Thương Xót. Hôm nay, con xin Chúa cho con cùng với anh chị em thay vì đọc kinh Lòng Thương Xót, chúng con cúi đầu dâng của lễ Sáu Lạy mà Chúa đã dành cho con những giây phút vừa qua; được tường thuật tất cả những gì Chúa muốn để lại cho cuốn sách của lịch sử và những điều cần biết cho thế giới hiện nay. Đồng thời giây phút này đây, con xin thay thế anh chị em cùng với tất cả mọi người trên thế giới cùng nhau trong sự hiệp nhất để dâng lên của lễ Sáu Lạy trong ngày đầu năm cho người Việt Nam chung cho người Á đông và những người anh chị em đang thay thế chúng con đang dâng giờ Lòng Thương Xót.

 

Chúng con thay vì dâng Lòng Thương Xót thì chúng con xin được dâng lên Chúa những lời nguyện qua Chúa Thánh Thần chỉ dạy với của lễ từng mỗi một Ngôi vị mà chúng con thường dâng. Đặc biệt ngày hôm nay, con cảm tạ ơn Chúa đã cho con cùng với anh chị em được tham dự Thánh lễ mà Giáo hội nhắc nhở là ngày Thứ Tư 25 tháng 01 ngày Lễ Thánh Phaolô Tông đồ Trở lại là Lễ trọng. Được biết sự trở lại của Ngài trong Bài đọc I vừa qua khi Ngài trên đường đi Damas thì chính lúc đó Chúa đã đến với Ngài và Ngài đã thay đổi cuộc đời của Ngài để trở thành một tông đồ thiết thực và Ngài đã rao giảng tin mừng cho những người ngoại giáo.

 

Ngài là một vị tông đồ viết rất nhiều để lại cho thế giới chúng con qua cách thức được dạy dỗ cho đời sống từ đức tin được phục vụ và đời sống mà chính Ngài đã thực hành suốt cả cuộc đời của Ngài cũng là một vị tông đồ mà chúng con thấy rằng Ngài rất là cứng rắn luôn đi vào lề luật cuối cùng được Chúa đánh động và Ngài đã trở thành một tông đồ thiết thực nhất, hăng say nhất là một tông đồ làm rất nhiều điều đã để lại lịch sử cho thế giới bằng những lời viết lại Phúc âm và Tin mừng; để lại cho chúng con được nghe và biết; và chính những điều mà Ngài viết nhiều hơn tất cả các vị tông đồ khác và đầy những ý nghĩa qua đời sống kinh nghiệm của Ngài và đời sống chỉ dạy của Ngài qua chính Thần Khí của Thiên Chúa.

 

Và đặc biệt bài Phúc âm của ngày hôm nay là Chúa Giêsu đến với mười một Tông đồ và Chúa đã khẳng định. Chúa nói các con hãy đi rao giảng Tin mừng. Chúa dành chọn những người này hãy đi rao giảng Tin mừng điều này đang nói gì với chúng ta trong giây phút hiện nay trong những ngày của đầu năm mới và sau mười hai năm. Điều mà Chúa lập đi lập lại Chúa chọn những Tông đồ đầu tiên là các Ngài đã chứng minh, đã thấy và các Ngài đã rao giảng Tin mừng. Còn hôm nay Chúa lập lại một lần nữa, Chúa không đến với chúng ta bằng xương bằng thịt như sự chứng kiến của các tông đồ năm xưa; nhưng những việc lạ thường và phi thường mà chính chúng ta đang đón nhận đó là sự viếng thăm của Chúa Giêsu Thánh Thể bằng sự thiêng liêng, bằng sự thánh thiêng; mà Chúa đã dành cho chúng ta để tiếp tục lên đường làm chứng về những sự việc chúng ta đang chứng kiến trong thời của ngày hôm nay.

 

Tất cả chúng ta không có gì khác biệt cả. Chúng ta đang đi trong đường lối của Chúa và tiếp tục một chương trình phi thường lạ thường mà Chúa Giêsu Thánh Thể bằng sự viếng thăm của Ngài; bằng sự củng cố của Ngài dành cho chúng ta; được nói về Ngài tường thuật về Ngài và những kỳ công kỳ diệu Ngài vẫn tiếp tục đổ xuống cho thế giới nhân loại chúng con; để củng cố đức tin cứu chúng ta và can thiệp cho chúng ta trong thời cấp bách của hiện nay.

 

Giờ đây với tâm tình này, chúng ta không bao giờ quên với chính Đấng Thiên Chúa đã ban đến cho chúng ta là con của Ngài chính là Đức Chúa Giêsu Kitô; sự đại diện của Đức Chúa Giêsu Kitô là đại diện Đức Chúa Cha mà chúng ta đang thờ lạy với tâm tình mà Mẹ dạy; để chúng ta được dâng lên lời đơn sơ bé nhỏ với người Cha dấu yêu mà chính người Cha đó đã dành cho chúng ta tất cả; để hôm nay nhờ Chúa Giêsu Kitô để chúng ta tôn vinh Đức Chúa Cha.

 

Chúng con kính dâng lạy thứ nhất lên Đức Chúa Cha.

 

Hôm nay chúng ta xin dâng lạy thứ nhất kính dâng Đức Chúa Cha. Lạy Cha, con cảm tạ ơn Cha, con chúc tụng và con ngợi khen Cha tất cả những gì của thế giới đang cố và đang còn qua tình thương xót mà Cha ban đến chúng con qua Con một của Cha. Vì cái chết của Đức Giêsu vì sự hiện diện của Ngài bằng xương bằng thịt đến với thế gian mặc xác của một con người; để kho tàng vĩ đại đó đã tồn tại cho chúng con ngày hôm nay; dù là thế giới này có biết bao nhiêu điều chúng con bị hất hủi, chúng con bị xem thường Nhưng Chúa bênh vực chúng con. Chúng con không sợ và đừng sợ để chúng con tiếp tục trên bước đường làm chứng cho Đức Giêsu Kitô con một Đức Chúa Cha; làm chứng cho tình yêu của Đức Chúa Cha trong Ngài, với Ngài và dành cho thế giới hiện nay.

 

Tất cả những gì của ngày hôm nay không phải là một cách vô tình đã đến lúc con người phải mạnh dạn can đảm để tuyên xưng Thiên Chúa của chúng ta. Vì chỉ có Thiên Chúa mới cho chúng ta niềm bình an hạnh phúc và hòa bình mà con người trên thế giới rất cần chỉ có Thiên Chúa mới mang lại cho trái đất của chúng ta những hồng ân hạnh phúc mà chỉ có Ngài ban cho đời sống chúng ta.

 

Cho nên, chúng ta không thể bị đánh mất quá lâu và quá dài trên những kẻ không biết Chúa, những kẻ từ chối Chúa và những tục lệ thể lệ của thế giới trần gian. Chúng ta phải vượt qua tất cả cái nhìn bình thường của con người bằng sự đòi hỏi những kiến thức, bằng những sự thực tế. Nhưng chúng ta phải đòi hỏi tìm kiếm trong đời sống của đức tin, nó có chiều sâu chiều cao chiều rộng của hồng ân vĩ đại; mà Chúa Cha ban xuống cho con người chúng ta. Hãy ngợi khen Cha chúng ta.

 

Hãy chúc tụng Cha chúng con. Chúng ta hãy tôn vinh Cha để bù đắp cho những người qua bao thế hệ vẫn là những người không biết không hiểu và không tin. Nhưng chúng ta là những người tin. Chúng ta xin dâng, chúng ta xin trình chúng ta, xin thưa và chúng ta xin được cúi đầu tạ tội tri ân Đấng Thiên Chúa yêu thương, Đấng Thiên Chúa đầy quyền năng toàn năng và một Đấng Thiên Chúa nhẫn nại và vẫn tiếp tục nhậm lời của chúng ta dâng lên Ngài.

 

Cho nên, chúng ta có một Thiên Chúa duy nhất; mà chúng ta tin chúng ta thờ thì còn gì nữa trên cuộc đời này; mà chúng ta phải sợ hãi với bất cứ điều gì đối với chúng ta. Lạy Chúa là Thiên Chúa của chúng con, xin Chúa cho chúng con được nhận biết những điều mà chúng con đang làm, những điều mà chúng con đang gặp những điều chúng con đang nhìn thấy. Tất cả là những điều tốt đẹp nhất mà Chúa an bài; để chúng con đi vào cái khoảng khắc của những sự sai trái đó; để chúng con nhận biết sự thật mà làm chứng cho Chúa; vẫn tiếp tục dẫn dắt những người anh chị em mù lòa đó dẫn dắt những con người chức vụ trong những cách sai trái đó; để chính Chúa cho họ cơ hội vì Chúa cứu chúng con và Chúa muốn cứu cả thế giới.

 

Cho nên, Chúa hy sinh Chúa Giêsu con của Chúa. Hôm nay, chính Chúa vẫn còn tiếp tục dành cho chúng con cơ hội này. Chúng con, vì Danh Thánh của Chúa Giêsu mà con dâng lên Cha, vì Danh Thánh của Chúa Giêsu mà con trình với Cha. Vì Danh Thánh của Chúa Giêsu mà chúng con thưa. Vì những điều đang xảy ra và còn xảy ra; để xin Cha thương tha thứ và cho chúng con cơ hội; để chúng con được nhận biết phải tuyệt đối tin vào Chúa Giêsu; tuyệt đối thực hành những điều Chúa dạy, tuyệt đối vâng phục; mà như Chúa Giêsu vâng phục để chúng con được thật sự được trở về với Cha; được xứng đáng dâng lời lên Cha; được xứng đáng Cha can thiệp cho chúng con. Và Cha đã gửi chính tình yêu của Cha qua Chúa Giêsu để đến với chúng con.

 

Cho nên, đây là một điều hạnh phúc nhất mà chúng con xin được dâng lên Cha và xin Cha tiếp nhận với những lời hôm nay con dâng; không phải chính con dâng nhưng Thánh Thần trong con dạy con. Và xin dâng lên Cha theo thánh ý của Cha thực hiện những điều Cha muốn cho thế giới này. Xin Cha đánh thức những người mà họ thật sự chưa biết hoặc những con trong những tháng ích kỷ mù lòa. Nhưng phải cần sự chỉ dạy của Cha để con người được tỉnh thức; để được xứng đáng với tình yêu và lòng thương xót mà Cha chờ đợi và Cha mong mỏi và Cha cho phép. Cho nên, con dâng lên Cha và một lần nữa xin dâng những lời như Cha đã cho phép con được tường thuật.

 

Xin Cha chấp nhận những lời này để cho chúng con cơ hội để trình bày hay cho chúng con cơ hội để có thể ghi lại dòng lịch sử những điều Cha ban; để tỉnh thức con người trong mọi tầng lớp mọi vai trò. Nhất là những người phục vụ để đi đứng đúng đường lối của Cha hơn. Đó là những việc Cha cho phép và xin thánh ý Cha thực hiện những điều Cha muốn. Chúng con xin thuộc về Cha bây giờ và mãi mãi cho đến giây phút cuối cùng. Xin cho phép chúng con được tiếp tục trở thành dụng cụ của Cha và trở thành dụng cụ mà Chúa Giêsu sai đi để làm sáng danh Cha.

 

Nhất là trong lúc này để mời gọi mọi người nhận biết và được nhận biết mà trở về trong sự thực tế nhất là trái tim là tâm hồn và sự đơn sơ khiêm nhượng và nhỏ bé; và biết cầu nguyện đó là những điều quan trọng nhất; chứ không phải lý thuyết không phải lời hay tiếng đẹp không phải là những điều bề ngoài; mà con người đang còn mù lòa thực hành những việc mà chính sự không chế của chế độ luật theo cách của hạ giới trần gian. Xin Cha thương giúp cho chúng con xin theo thánh ý Cha thực hành những điều Cha muốn qua Chúa Thánh Thần; để chúng con lắng nghe những lời của Chúa Giêsu mà thực hành trong giáo lý được để lại. Chúng con xin thuộc về Cha .

 

Chúng con kính dâng lạy thứ hai lên Chúa Giêsu.

 

Lạy thứ hai con kính dâng Chúa Giêsu, Đấng cứu Chúa của chúng con. Chúa thật sự là một đấng Thiên Chúa nhẫn nại thương yêu và dành cho chúng con tất cả; khi Ngài hạ thế mang thân xác của một con người. Ngài đã làm tất cả để cứu chúng con. Ngài đã dạy tất cả những cách tốt đẹp nhất và Ngài cũng dành một cách vĩ đại nhất qua sự ở lại của Ngài; để rồi ngày hôm nay chúng con vẫn còn một Đấng Thiên Chúa.

 

Chúng con tuyên xưng Đức Giêsu Kitô, chúng con tin vào Ngài, chúng con xin được phó thác nơi Ngài; và chúng con xin Ngài cho chúng con được tiếp tục lắng nghe sự chỉ dạy của Ngài qua Phúc âm Tin mừng; cũng như sự thiêng liêng cao cả hiện diện mà Ngài dành cho chúng con và Ngài tỏ mình cho chúng con và Ngài đang dạy chúng con; để giúp cho chúng con và đánh thức anh chị em chúng con đứng dậy; để cho chúng con cơ hội mạnh dạn để làm chứng cho Ngài; để giúp cho những người anh chị em có cặp mắt nhưng lại mù lòa trong đức tin. Vì sự hẹp hòi vì sự ghen tương đố kỵ vì sự nhỏ mọn mà đã làm cho những công việc mà Chúa rất đau lòng.

 

Xin Chúa tha thứ cho chúng con và cho chúng con cơ hội học hỏi qua vấn đề này như chúng con hiểu được lòng bác ái hiểu được yêu Chúa yêu người như thế nào; như Chúa dạy đó là căn bản trong cuộc sống. Lạy Chúa Giêsu, con tôn vinh Chúa, con cảm tạ Chúa và Chúa là một Đấng Thiên Chúa yêu thương; là một Thầy dạy để con người được sống một cách thật sự; để xứng đáng bước vào nơi mà Chúa đã dọn sẵn và chờ đợi chúng con từng người một với chiếc ghế của bàn tiệc thánh.

 

Chúa ơi, xin cho chúng con được khám phá và hiểu được điều này sớm hơn để chúng con làm sao tranh đấu để dẹp bỏ những ngày của tầm thường bình thường của thế gian này; để chúng con kiếm và tìm kiếm chính là chiếc ghế mà chúng con cần phải đến, chiếc ghế được ngồi bên Chúa, chiếc ghế được ngồi trong bàn tiệc thánh, chiếc ghế được vĩnh viễn muôn đời; mà chính Đấng Thiên Chúa đã dành cho chúng con hạnh phúc mãi mãi và chúng con không còn đói khổ, đau khổ; mà vĩnh viễn với Chúa ở trên một đất nước vĩnh cửu muôn đời.

 

Lạy Chúa Giêsu Kitô, xin cho mọi người ước ao điều này. Điều này không khó khi chúng con biết rằng cuộc đời đã quá bao điều đắng cay, có biết bao nhiêu điều chọn lựa; nhưng điều gì là bình an điều gì là hạnh phúc nơi tâm hồn luôn có mà Chúa đã ban. Xin Chúa cho chúng con chọn lựa đúng những gì mà Chúa cho phép để chúng con thực hành và trở thành những dấu chỉ; mà chúng con không thể mất mát những điều đó. Dù rằng có những khó khăn thử thách nhưng chính những thử thách đó là chiếc ghế vĩnh viễn muôn đời bên Chúa.

 

Xin cho chúng con có một lý tưởng hạnh phúc này để chúng con theo dù rằng khó khăn thế nào; nhưng xin Chúa ở cùng chúng con để chúng con được làm, được sự tiếp sức của Chúa. Chúng con không nản lòng vẫn tiếp tục dù rằng chông gai đau khổ đớn đau nhưng Chúa đã từng qua Thập Tự Giá đau khổ mà cái đau khổ của Chúa là gương sáng không ai đau khổ bằng Chúa nhưng chỉ có con đường đau khổ mới được gặp Chúa.

 

Xin Chúa cho chúng con hiểu được điều này để chúng con tiếp tục lên đường, tiếp tục vác trên vai Thập Giá, vác một cách mạnh mẽ, vác vì Chúa, vác cùng chúng con chứ không phải vác một cách lê thê đau khổ. Cho nên, xin Chúa giúp chúng con trong những ngày đầu năm đã nếm được mùi của thử thách. Nhưng mùi thử thách này từ Thập Tự Giá đau đớn phải trở thành ý nghĩa của cuộc sống ý nghĩa của sự phục vụ; nhắc nhở cho con người được nhận ra thánh ý của Thiên Chúa. Xin Chúa cho chúng con hăng say cùng nhau kề cạnh và sát cánh vác Thập Giá để được chiến thắng với Đức Giêsu Kitô; để mang lại cho thế giới anh em trên con đường trở về với Chúa bằng con đường Thập Giá. Chúng con vô cùng cảm tạ Chúa, chúc tụng Chúa ngợi khen Chúa. Chúng con xin thuộc về Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.

 

Chúng con kính dâng lạy thứ ba lên Đức Chúa Thánh Thần.

 

Lạy thứ ba con xin dâng Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa Thánh Thần là tình yêu là ánh sáng là chân lý sự thật. Lạy Chúa nếu không có Chúa, một chữ con cũng không thể nói được nên lời đừng nói rằng cả một bài; để trở thành một cuốn sách và đã tường thuật tất cả những gì trong u uất. Tường thuật những gì đã xảy ra tất cả những lúc thành công, tất cả những thất bại tường thuật tất cả những câu chuyện; để trở thành nên ý nghĩa trong cuộc sống trong cuộc đời mang sứ vụ của chúng con.

 

Lạy Chúa Thánh Thần, Ngài là một Đấng cao siêu và tuyệt vời. Con tôn vinh Ngài con cám ơn Ngài vì chính Ngài là tình yêu của Chúa Cha; đã thương yêu yêu con người muôn thuở và sự chiến thắng của Đức Giêsu Kitô qua thập giá để chúng con còn Ngài. Vì chính Ngài đã dạy cho chúng con cơ hội để được biết chiều sâu chiều cao chiều rộng của đức tin. Và hiểu được sự vĩ đại quan trọng của kiếp sống con người được Chúa, có Chúa, và được sự hướng dẫn của Chúa. Và được đón nhận đụng chạm và được thức tỉnh qua chính tình yêu.

 

Vì chính chữ “tình yêu” nó rất đơn giản; nhưng chúng con sống chưa được và chưa có thể làm được, chưa có thể thấu hiểu được; nên chúng con vẫn còn ghen tương ganh ghét đố kỵ, như một rào cản mà chúng con không bước sâu và thêm một nấc nữa; để thấy sự bao la vĩ đại mà chính Chúa dành cho chúng con. Nếu Ngài không cho phép chúng con phá rào cản này thì đời sống con người của chúng con vẫn nằm trong sự lệ thuộc của tội. Nhưng tội thì được tha bởi Chúa Giêsu; nhưng chúng con biết đường nào để được tha. Chúng con phải làm gì để có thể đến một nơi được tha đó một cách xứng đáng. Cho nên, chúng con luôn nhờ Chúa Thánh Thần. Chúng con luôn cần Chúa Thánh Thần và chúng con khao khát Chúa Thánh Thần.

 

Xin Chúa đổ tràn đầy Thần Khí của Ngài trên thế giới của nhân loại. Xin Ngài đổ tràn đầy tình yêu của Thánh thần trong mỗi một người chúng con; để chúng con được tiếp nhận bảy ân sủng Ngài ban cho bằng sự căn bản; để Thần Khí của Ngài hoạt động trong lý trí trong ý nghĩa trong con tim trong việc làm; để chúng con trở nên người công chính vì ai cũng khao khát công chính. Nhưng thật sự chúng con đã bị lôi cuốn rất nhiều trong đời sống của bản ngã cá tính; lôi cuốn bởi những bản chất tội lỗi.

 

Cho nên, chúng con không đủ sức để có thể vượt ra; nhưng có những câu chuyện chúng con phải cần học chúng con cần biết. Và cuối cùng, sự bình an là niềm khao khát nhất của thế giới; niềm bình an hạnh phúc là chúng con khao khát nhất; mà chúng con không thể nào không có. Bởi vì chúng con biết nhưng hôm nay đã được biết thì xin Chúa đánh động tâm hồn của mỗi một người chúng con. Đó là bỏ đi bản ngã cá tính quá cao trong đời sống chúng con và hay lựa chọn cái ý thích riêng của chính mình. Và rớt vào tình trạng của một thế giới mà chúng con đang nằm trong sự đê mê và nằm trong sự lầm lạc.

 

Đây là những điều đang đè bẹp chúng con nhưng xin cho chúng con được hoàn toàn ra khỏi những cái sợi dây cột chặt này; để chúng con dành thời giờ cho Chúa nhiều hơn, dành thời giờ để được cảm nghiệm tình yêu của Chúa nhiều điều để được ban qua sách Phúc âm Tin mừng, qua nhiều câu chuyện trong thực tế và qua chính đời sống kinh nghiệm; mà Chúa đã dành cho chúng con những lúc thất bại những lúc đau khổ những lúc phiền muộn. Và có những lúc hạnh phúc bình an và có những lúc bình thường nhưng ý nghĩa trong cuộc sống.

 

Chúa ơi, xin Chúa giúp chúng con là những người được chọn lựa anh chị em mở mắt, cho họ mở tai mở lòng họ, mở đi cái tâm hồn hẹp hòi ích kỷ đi, và mở đi những cái suy nghĩ thiện cẩn, mở đi những điều của thế giới mà chúng con vẫn là những ngày phiền muộn thất bại. Xin cho chúng con tìm Chúa trước lắng nghe Chúa; vì Chúa là niềm hạnh phúc vì Chúa là chính sự giàu có; để chúng con được tiến bước trong niềm vui vì lòng tin mà chúng con đón nhận được.

 

Lạy Chúa, hôm nay không có gì mà Chúa không giải quyết cho chúng con cả; không có gì mà Chúa không cho chúng con khi hợp lý và muốn tìm về sự thật trong bình an và trong ý nghĩa của đời sống công chính. Xin Chúa giúp chúng con hiểu được điều này để chúng con được tẩy trừ đi. Đó là những xấu xa yếu đuối mà chúng con luôn vấp ngã. Xin cho chúng con sự khôn ngoan để được nhận biết đúng sai thật giả thiện ác; để chúng con được biết điều của Chúa mà chúng con sống trong niềm vui, sống trong hy sinh trong bình an trong quảng đại trong thứ tha; để chúng con xứng đáng là những người làm chứng cho tình yêu và là tông đồ mà Chúa chọn lựa.

 

Lạy Chúa Thánh Thần, con cám ơn sự nhẫn nại của Ngài mỗi một ngày qua đi trong cuộc sống, mỗi một sự thử thách thì giúp chúng con trưởng thành hơn khôn ngoan hơn và chọn lựa đúng hơn trong bước đường làm chứng cho chân lý của sự thật. Xin Chúa Thánh Thần ban nhiều người anh chị em chúng con trong thế giới này cũng tiếp tục đón nhận ơn của Ngài; để họ mở mang trí tuệ, để họ nhận ra điều quan trọng yêu Chúa yêu người. Và bỏ đi tất cả những gì mà cuộc đời chúng con lo lắng sợ hãi; vì không có niềm vui nào là một niềm vui của bình an do Chúa Thánh Thần ban cho khi chúng con thực hành được những điều của Chúa dạy. Chúng con xin thuộc về Chúa Thánh Thần. Chúng con tôn vinh Ngài chúng con cảm tạ Ngài chúng con ngợi khen Ngài cho nhiều người được biết ngày trở về với Ngài, và nhận ra sự chỉ dạy của Ngài trong sự nhạy bén mà thực hành qua đời sống của chúng con. Chúng con xin thuộc về Chúa Thánh Thần. Totus Tuus.

 

Chúng con kính dâng lạy thứ lên Chúa Giêsu Thánh Thể.

 

Lạy thứ tư, chúng con xin dâng lên Chúa Giêsu Thánh Thể. Chúa Giêsu Thánh Thể là tình yêu mà Ngài vẫn ở với chúng con cho đến ngày hôm nay. Chúa luôn bên cạnh lặng lẽ âm thầm theo chúng con, Ngài luôn chỉ dạy cho chúng con và Ngài luôn gần gũi hướng dẫn cho chúng con. Vì đây là điều chúng con cần phải nói cần phải trình bày và cần phải nói lời cảm tạ Chúa. Nếu Chúa không dành cho chúng con cơ hội để gặp gỡ Chúa và nếu Chúa không cho con cơ hội được nhận thấy sự gần gũi yêu thương mà chúng con không bị ràng buộc rào cản bất cứ điều gì. Bởi vì chính đức tin mà Chúa dành cho chúng con một cách đơn sơ bé nhỏ khiêm nhường; thì tất cả những việc chúng con làm đều có lý vì sự chỉ dạy của Chúa vì sự gần gũi của Chúa.

 

Và Chúa muốn như thế, nhưng thế giới của con người và cặp mắt của con người rất thiển cận. Họ cho những điều đó không thể. Họ cho Chúa như một vị Thiên Chúa quá xa xôi, một vị Thiên Chúa của 2000 năm trước; ở trong cuốn sách được lật ra đóng vào.  Đó là quyền của họ chứ không phải một Thiên Chúa mà họ tin; nhưng Chúa lại đòi hỏi lòng tin của chúng con không phải là giới hạn trong những điều chúng con thấy; mà lòng tin của chúng con luôn có Chúa bên cạnh. Vì tâm hồn của chúng con là sự hiện diện của Chúa Thánh Thần, là tình yêu của Thiên Chúa.

 

Cho nên, những điều đơn giản bình thường này mà chúng con chưa tìm ra. Vì đây là lúc mà chúng con phải nhận ra vì Ngài ở bên con; dù cuộc đời này từ chối con, cuộc đời này có thể xem thường con chà đạp con. Nhưng Chúa vẫn là một Đấng thương yêu nâng đỡ con. Cho nên không bao giờ con bị thất bại cả. Không bao giờ con bị tiều tụy cả. Và không bao giờ chúng con bị chính đời sống mất đi ân sủng Chúa ban.

 

Lạy Chúa Thánh Thể, dù rằng chúng con thiếu sót yếu đuối bất xứng; nhưng Thiên Chúa đang tập dậy để chúng con trở nên xứng đáng. Vì những điểm đó mà Chúa vẫn thương và Chúa vẫn yêu. Không phải Chúa yêu thương vì con ngoan con hiền; mà lòng thương xót bao la của Thiên Chúa đã dành cho con đặt ân nà. Cho nên, anh chị em con cần cùng đi cần cùng biết và cần cùng hiểu; để nhận ra những điều mà họ cùng với con đang thực hành. Một lý tưởng vô cùng lớn lao mà Chúa đã dành một cách đặc biệt để ban tặng cho chúng con.

 

Đó là một kho tàng của Chúa Giêsu Thánh Thể. Sự hiện diện của Ngài sự bênh vực của Ngài sự viếng thăm của Ngài và sự ở cùng của Ngài; giúp chúng con trở nên mỗi một con người là kiệt tác; để chuẩn bị cho một chương trình ở trong lịch sử của đoạn cuối; để mang mọi người anh chị em trở về với Chúa; để bước vào Vương Quốc mà Chúa đang chuẩn bị cho mỗi người được gặp gỡ Ngài. Đó là một thế giới mà chúng con đang cần của sự bình an của niềm vui của hạnh phúc; không chiến tranh không đau khổ không dịch bệnh.

 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể là nguồn an ủi là sự chở che của chính đời sống chúng con hiện nay. Xin cho chúng con tăng thêm đức tin. Xin cho chúng con thấy những việc chúng con thấy; đó là chính sự bênh vực của Chúa là điều thật mà ngày hôm nay đang diễn ra trong thế giới này. Xin cho chúng con tiếp tục lên đường tiếp tục làm chứng tiếp tục sống trong một sứ vụ yêu thương mà Chúa đã chọn. Xin hãy đoàn kết hiệp nhất. Xin hãy bỏ qua những xấu xa yếu đuối tội lỗi mà chúng con luôn vấp phải trong đời sống của cá nhân và vấp phải nơi nhau. Xin Chúa giúp chúng con tận tụy trong công việc của mình.

 

Hãy tiếp tục làm chứng cho chân lý sự thật. Hãy tiếp tục loan báo Tin mừng như bài Phúc âm của ngày hôm nay; chỉ còn mười một Tông đồ nhưng Chúa Giêsu đã phán Các con hãy đi loan báo Tin mừng. Điều đó vẫn và tiếp tục cho nên ngày hôm nay. Ngài đến với chúng ta bằng Thánh Thể nhưng Chúa cũng muốn chúng con hãy đi loan báo tin mừng. Và chính sự loan báo Tin mừng đó để chúng ta trở thành một con người mới. Và thật sự xứng đáng là tông đồ của Chúa Giêsu Thánh Thể.

 

Cho nên ngày hôm nay, những điều này không đến một cách tự nhiên đâu mà là một cách phi thường lạ thường; lại đến với những kẻ tầm thường để làm những việc phi thường nơi chính ân sủng của Thiên Chúa. Cho nên, chúng ta nên nhớ rằng Chúa sai chúng ta đi Chúa đã dành cho chúng ta những dấu lạ để giúp chúng ta hiểu được khi chúng ta loan truyền lời Chúa. Khi chúng ta loan báo Tin mừng bằng mọi cách Chúa cho phép. Chúa sẽ dành cho chúng ta nhiều đặc ân như những gì chúng ta được nghe trong Phúc Âm.

 

Đó là những ai tin vào Đức Giêsu Kitô sẽ không bị luận phạt. Những dấu lạ sẽ theo chúng ta khi chúng ta tin và Danh Thánh của Chúa sẽ xua đuổi được ma quỷ. Danh Thánh của Chúa sẽ giúp chúng ta được nhận ra tiếng lạ để Chúa dạy chúng ta. Và chính Chúa cũng dành cho chúng ta khi cầm rắn nó cũng không thể cắn được; dù là có chất độc nó cũng không ảnh hưởng gì đến chúng ta. Chúng ta sẽ có cơ hội để mà chữa lành cho người bệnh tật. Chúng ta nhân danh Chúa để họ được bình an. Cho nên, tất cả những điều này Chúa đã dành cho các Tông đồ năm xưa và Chúa cũng dành cho những tông đồ được chọn lựa.

 

Hãy tiếp tục trong một vai trò Chúa cho phép. Chúng ta không giống như các thánh năm xưa; nhưng chúng ta cũng không khác gì vì những điều chúng ta thấy hôm nay; để qua những cuốn sách được hợp lý cho thời đại, chúng ta qua những công việc âm thầm hằng ngày trong cầu nguyện, chúng ta dâng kính của lễ Sáu Lạy thay cho họ. Chúng ta tiếp tục bền đỗ và trung thành qua những sự thử thách đến với chúng ta; nhưng chúng ta vẫn tiếp tục bền đổ theo Ngài. Tất cả những điều này là sự tương tự vốn có trong đời sống của sứ vụ tông đồ mà Chúa đã dành một cách đặc biệt cho chúng ta; để chúng ta cùng nhau trong tâm tình cảm tạ Chúa, lắng nghe và tiếp tục hỗ trợ lẫn nhau thương yêu nhau tương trợ lẫn nhau. Và chúng ta loại bỏ đi những điều không tốt đẹp trong chúng ta.

 

Hãy sống một cách trong sáng trong sạch để  đưa nhau đi, cùng nhau làm chứng cho tình yêu của Thiên Chúa mà Ngài đã chọn chúng ta qua Bí tích Thánh Thể. Lạy Chúa, thật là một sự vĩ đại cao trọng không phải Chúa dành riêng cho chúng con mà Chúa chọn chúng con để làm chứng cho Chúa ở giữa thế giới này; cho nhiều người được biết nhiều người được tin nhiều người được nghe nhiều người được về với Ngài.

 

Chúng con xin được tôn vinh Ngài cảm tạ Ngài. Xin Chúa mở mắt và mở lòng cho con người ngày hôm nay biết kính trọng Chúa Giêsu Thánh Thể, tin vào Chúa Giêsu Thánh Thể; vì Chúa là nguồn sống cho thế giới của chúng con trong bình an hiện nay; vì không nơi nào là niềm hy vọng ngoài chính Chúa ra. Xin cho chúng con tôn trọng lòng yêu mến với đời sống phục thiện và đời sống lắng nghe; để dẹp bỏ tất cả những tư tưởng hẹp hòi yếu đuối; mà chúng con cùng nhau phụng sự Chúa để làm sáng danh Chúa. Chúng con xin thuộc về Chúa Giêsu Thánh Thể. Totus Tuus.

 

Chúng con kính dâng lạy thứ năm lên Năm Dấu Thánh Chúa Giêsu.

 

Lạy thứ năm chúng con xin được kính dâng lên Năm Dấu Thánh. Lạy Chúa Giêsu Kitô Năm Dấu Thánh con cảm tạ Chúa con ngợi khen Chúa vì Thập Tự Giá. Hôm nay, Chúa cho con cảm nghiệm một Thập Giá của huy hoàng, một Thập Giá của vinh quang, một Thập Giá của rực rỡ, một Thập Giá của tình yêu thương cứu độ nhân loại. Và một Thập Giá của lòng thương xót kéo dài qua bao thế hệ và một Thập Giá Phục Sinh khải hoàn để được bước vào Vương Quốc mới.

 

Xin Chúa cho chúng con tôn vinh thờ lạy cảm tạ chúc tụng ngợi khen Đấng Thiên Chúa đã đến với thế gian; đã chiến thắng sự chết, mang vinh quang và yêu thương cho loài người nhân loại; là một Thiên Chúa chúng con khẳng định vì tình yêu thương mà Ngài hy sinh tất cả để dành cho chúng con được sống; thì ngày hôm nay chúng con không khờ dại ngu dại để chết trong tội. Cho nên hôm nay, chúng con tôn vinh Đức Chúa Cha, Dấu Thánh thứ nhất, Đấng đầy lòng thương xót. Một Thiên Chúa vĩ đại một Thiên Chúa uy quyền một Thiên Chúa mà cả thế giới tôn phục phủ phục cúi đầu; để cảm tạ chúc tụng ngợi khen tri ân và tuyên xưng.

 

Dấu Thánh thứ hai, chúng con kính dâng lên Đức Giêsu Kitô, Đấng chúng con tin. Đấng đã chiến thắng sự chết mang lại niềm hy vọng cho nhân loại qua muôn thế hệ. Đấng đã mang một giáo lý vĩnh cửu muôn đời. Đấng đã dành cho con người từ cõi chết sống lại và được Phục Sinh trong Ngài. Xin cho chúng con được học giáo lý của Ngài, thực hiện giáo lý của Ngài; để trở nên một con người mới, được biết ăn năn sám hối, được biết đầu phục phủ phục trước Đấng Thiên Chúa đã mang lại sự sống cho con người; để từ bỏ tối tăm để trở về với ánh sáng qua Đấng mà chúng con tuyên xưng, Đức Giêsu Kitô là Chúa của chúng con là Đấng cứu Chúa của chúng con.

 

Dấu Thánh thứ ba, chúng con xin dâng lên Chúa Thánh Thần. Con cám ơn Ngài bởi vì Chúa Thánh Thần đã dành cho chúng con cơ hội; để chúng con được tiếp nhận những hồng ân dạt dào đổ tràn trên nhân loại trong muôn thế hệ và trong mỗi một thế hệ; đặc biệt thế hệ của chúng con hôm nay. Nếu không có Chúa Thánh Thần làm sao chúng con biết và hiểu được những việc Chúa đang làm; nhưng không phải là những trang sách được ghi chép trong dòng lịch sử; mà mãi mãi sẽ là những trang sách phong phú mà Chúa Thánh Thần đang hoạt động trên bộ não của loài người chúng con, trên trái tim của những người tin Chúa. Trong đời sống đức tin của từng mỗi một Kitô hữu chúng con; đặc biệt đang hoàn toàn thực hiện một chương trình ở trong giáo hội chúng con.

 

Không bao giờ Chúa Thánh Thần thua. Một điều duy nhất là Ngài nhẫn nại mà không ai có thể nhẫn nại như Ngài; nhưng Ngài là một Đấng chiến thắng một cách bất ngờ. Bởi vì khi chúng con đang trong kiệt quệ, Ngài sẽ giúp chúng con và Ngài sẽ lắng nghe khi chúng con kêu cứu. Ngài hoàn toàn không bao giờ bắt buộc nhưng Ngài muốn chúng con tự tìm kiếm Ngài. Và xin những điều cần những điều hợp lý, Ngài sẽ không bao giờ từ chối. Cho nên, chúng con sẽ tiếp tục chiến thắng vì Giáo hội chúng con sẽ vĩnh viễn được bảo vệ bởi Chúa Thánh Thần; được vĩnh viễn có sự chăm sóc của Mẹ Maria. Vĩnh viễn là hòn đá mà Chúa Giêsu đã đặt thì không thể lay chuyển; cho dù xảy ra biết bao biến cố nhưng sẽ có đổi mới tốt đẹp mà Chúa Thánh Thần ban cho.

 

Cho nên, xin cho chúng con tuyên xưng Dấu Thánh thứ ba bằng một niềm tin xác tín, bằng những điều mà chúng con cần là sự đầu phục phủ phục; để xin cho sự cải thiện một cách tốt đẹp trong Chúa Thánh Thần, trong một thời đại mới và còn lại cuối cùng; để dẫn dắt con người quay trở về với một chí hướng trong sự hiệp nhất yêu thương và tha thứ; loại bỏ những xấu xa tội lỗi của tục lệ thế giới, con người hạ giới; để bước vào một thế giới của thiêng liêng mà Thiên Chúa ban tặng cho con người. Trong một thời đại mà Chúa đã dành đầy cả những phong phú và mới mẻ nhất; để cứu con người trong thế giới của nhân loại hiện nay.

 

Dấu Thánh thứ tư, con kính dâng lên Chúa Giêsu Thánh Thể, vì sự hiện diện của Ngài, vì sự cho phép của Ngài, vì sự viếng thăm của Ngài; đã trở thành một chương trình mới trong lịch sử và cả giáo hội hiện nay. Chỉ có một mình Chúa là Đấng cho phép thay đổi, chỉ có một mình Chúa là chọn lựa một vị Giáo Hoàng; để Ngài mới có thể nhận mệnh lệnh của Chúa; để thay đổi trong chính giáo hội của những sự việc kỳ diệu tuyệt vời; được mang lại cho giáo hội và cả giáo dân trong tình trạng mới mẻ bằng sự hoạt động trong Chúa Thánh Thần.

 

Cho nên, chính Chúa Thánh Thể đã dành cho chúng con cơ hội được sự viếng thăm của Ngài, được sự hiện diện của Ngài, được ánh sáng tỏ hiện qua hào quang vĩ đại của Ngài. Cho nên, chỉ có những cặp mắt giới hạn cứng đầu ngoan cố không tin. Nhưng Chúa là Đấng Thiên Chúa vĩnh viễn sẽ dành cho con người sự kỳ diệu tuyệt vời; mà đòi buộc con người phải tin. Tin sẽ được sống, tin sẽ được cứu và tin sẽ được thứ tha khi chúng ta cảm nghiệm; để trở về với Chúa bằng con tim khiêm nhường, bằng con tim nhỏ bé đơn sơ, bằng con tim ta tội tri ân.

 

Đây là điều mà chúng ta nhận ra sự hiện diện của Chúa hôm nay; từ những việc bi đát nhất xấu xa nhất nhưng trở thành những bài học cho cuộc đời của chúng con; từ những xấu xa nhất đã trở thành những sự mới mẻ nhất; từ những thất bại nhất lại trở thành những thành công nhất; từ những đau khổ nhất lại trở thành những ngày vui vẻ nhất hạnh phúc nhất mà Chúa ban tặng. Cho nên, đối với Thiên Chúa không có gì không thể. Chỉ cần lòng tin, chúng ta sẽ thấy được những việc Chúa làm kỳ diệu mà chính Ngài, ngày hôm nay, Chúa Thánh Thể dành cho chúng ta trong đời sống làm chứng cho Ngài.

 

Cho nên hôm nay, chúng ta hãy lãnh trách nhiệm này để tuyên bố loan báo; để chính Chúa Giêsu Thánh Thể sẽ dành cho thế giới chúng ta đoạn cuối; để nhận biết Vương Quốc của Ngài mà chúng ta chuẩn bị bước vào; bằng tâm tình của sám hối ăn năn, bằng tâm tình của sự phục thiện phục hồi; để xứng đáng đón nhận sự can thiệp của Chúa Giêsu Thánh Thể.

 

Dấu Thánh thứ năm, chúng ta không đơn giản để đi một mình. Chúng ta không tự mình hiểu. Chúng ta có một người Mẹ gương mẫu từ bao giờ; kể từ khi Mẹ đón nhận hai tiếng xin vâng của Sứ thần thì loài người chúng ta được nâng lên một cấp; để được chính Mẹ Maria là Đấng đại diện để được Chúa thương xót đón nhận. Và Đấng Cứu Thế đã đến trong cung lòng của Mẹ. Đấng Cứu Thế đến thì tất cả nơi Chúa Giêsu đã dành cho chúng ta những sự đặc biệt cho đến thế kỷ nhân loại hiện nay. Vì điều đó chúng ta không bao giờ mất đi những ân sủng cao cả cao quý.

 

Chúng ta còn Mẹ và có Mẹ, Dấu Thánh thứ năm; mà Chúa Thánh Thần muốn Mẹ là người gương mẫu duy nhất độc nhất. Mẹ là một người ít nói nhưng làm Mẹ là một người hy sinh, Mẹ là một người hoàn hảo trước Thiên Chúa. Mẹ là một đặc ân vĩ đại và là một kho tàng mà Thiên Chúa ban tặng cho chúng ta. Cho nên, ngày nào còn kho tàng này, chúng ta sẽ không bao giờ mất đi cơ hội. Ngày nào còn kho tàng này, chúng ta vẫn còn niềm hy vọng nơi người Mẹ dấu yêu. Hôm nay, Mẹ thật sự thương yêu con người, Mẹ đã dạy cho con người, Mẹ luôn chờ đợi con người và Mẹ luôn tìm kiếm con người. Chúng ta còn có Mẹ.

 

Chúng ta đã được đón nhận sự can thiệp của Chúa Giêsu Thánh Thể. Chúng ta được đón nhận vinh quang của Chúa Giêsu Thánh Thể. Chính nhờ Mẹ để chúng ta nhận ra sự thật vẫn còn, niềm tin vẫn còn; để giúp chúng ta khi chúng ta nhận biết rằng ngày hôm nay dù con người có biết bao điều chưa hiểu chưa tin; nhưng không thể nào từ chối sự thật vì vinh quang của Chúa, vì sự hiện diện của Chúa vì sự can thiệp của Chúa, loài người sẽ trở nên những ngày tháng được chọn lựa con đường còn và cuối cùng; để được trở về với Thiên Chúa của chúng ta qua chính con đường mà Mẹ Maria đã làm. Chúng ta không thể nào thiếu Mẹ trong cuộc đời. Người Mẹ mà Chúa đã ban đến cho chúng ta mà chính người Mẹ đầu tiên hai tiếng xin vâng mà Đấng Cứu Thế đã cư ngụ trong cung lòng của Mẹ và Mẹ là Đấng cưu mang loài người nhân loại chúng ta để đưa chúng ta về con đường thánh thiện để thuộc về Thiên Chúa.

 

Chúng ta không thể vắng Mẹ, chúng ta không thể thiếu Mẹ. Cho nên ngày hôm nay, với đoạn cuối của lịch sử, chúng ta không thể nào không lắng nghe sự chỉ dạy của Mẹ. Sự chỉ dạy của Mẹ không quá khó; nhưng đòi buộc chúng ta một tấm lòng nhỏ bé, một tấm lòng đơn sơ, một tấm lòng biết sống trong nội tâm, một tấm lòng biết thực hành. Đây là điều quan trọng nhất. Xin đừng để lý thuyết quá nhiều trong cuộc đời chúng ta bị chi phối bởi những lý lẽ kiến thức học thức; bởi quá nhiều luật lệ của thế trần của hạ giới mà mất đi điều căn bản quan trọng nhất.

 

Cho nên, hãy về bằng con tim, hãy cầu nguyện mỗi ngày, hãy dâng linh hồn và thể xác bằng sự đầu phục phủ phục; nơi một tâm hồn với một thân xác được Chúa tạo dựng nên. Hãy dâng lại cho Ngài bằng những lời đơn sơ bé nhỏ hàng ngày trong cuộc sống; để xin dâng lên Chúa như một của lễ. Điều đó, chúng ta sẽ được thánh hóa bởi Chúa Thánh Thần. Mẹ đã dạy chúng ta phương pháp cầu nguyện này rất kỳ diệu; vì chúng ta thưa từng mỗi một Ngôi Vị. Chúng ta trình bày, chúng ta thưa, chúng ta dâng tất cả những điều này đầy ý nghĩa.

 

Cho nên, lời cầu nguyện đó được Chúa nhận lời và Chúa Thánh Thần ở cùng; để dạy chúng ta cầu nguyện và Chúa Thánh Thần giúp chúng ta dâng kính Đức Chúa Cha; với những lời cần thưa cần dâng. Và chúng ta có Mẹ là một gương mẫu để giúp chúng ta. Và Mẹ là người đầu tiên cầu nguyện trước cho chúng ta; là một gương mẫu kỳ diệu tuyệt vời mà Chúa đón nhận. Và Chúa đã đổ tràn đầy ân sủng; mà chính ân sủng đó là từ nơi Mẹ để chúng ta có được ngày hôm nay.

 

Hôm nay Mẹ đích thân dạy thì chúng ta sẽ luôn có niềm hy vọng, chúng ta sẽ được cứu, chúng ta sẽ được dạy được tha, chúng ta sẽ được sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Nhưng đòi buộc chúng ta phải sống bằng chính con tim. Khi bằng con tim thì chúng ta mới hiểu thấu bởi tình yêu mà Chúa đang chờ đợi chúng ta; chỉ có tình yêu mới phá vỡ tất cả những ngoan cố cứng đầu chai đá lý thuyết của con người; chỉ có tình yêu mà ngày hôm nay Chúa vẫn chờ đợi khao khát và âm thầm bên cạnh chúng ta bằng sự huy hoàng vĩ đại. Chỉ có tình yêu mà nước mắt của Mẹ luôn tuôn trào. Chỉ có tình yêu mà huyết lệ trào dâng để dẫn con về để giúp cho con không một lời la rầy.

 

Nhưng là một gương mẫu âm thầm dạy cầu nguyện. Và cầu nguyện là một sự tuyệt vời kỳ diệu mà chúng ta hãy suy niệm vì Năm Dấu Thánh mà ngày hôm nay có một ý nghĩa rất rõ rang; để giúp chúng ta và đưa chúng ta đến một cuốn sách; để dạy chúng ta đời sống căn bản; để chúng ta nhận ra tình yêu của Chúa. Và cùng nhau trong sự hiệp nhất để nhận ra Chúa Giêsu đã chết cho con người và chiến thắng sụ chết để mang lại sự sống cho loài người nhân loại; mà ngày hôm nay chúng ta đã sa đọa trong đời sống của thực tế tội lỗi; chúng ta đã sa đọa quá nhiều trong một đời sống của bản ngã cá tính.

 

Cuối cùng chúng ta đã đi vào sự thất bại nhưng sự thất bại này mới là bước đầu và cũng là những ngày còn để chúng ta quyết định. Cho nên hôm nay, Mẹ đã dạy chúng ta điều này để tập tành cho chúng ta bớt đi tất cả những gì của thế gian mà chúng ta đang đeo đuổi. Bởi vì chúng ta không biết những gì quan trọng mà Chúa đang chờ đợi tấm lòng và trái tim của chúng ta. Chúa đang chờ đợi một sự quyết định mà chúng ta cần nhất đó chính là quyết định trở về với Ngài; thì chúng ta mới dẹp bỏ được những điều bao quanh chúng ta bằng những điều lý lẽ lý luận mà chúng ta đòi hỏi đeo mang.

 

Cuối cùng, chính sự cầu nguyện sẽ giúp chúng ta khôn ngoan và nhờ cầu nguyện Chúa Thánh Thần sẽ hỗ trợ chúng ta; để chúng ta nhận biết đúng sai thật giả thiện ác; để chúng ta được sống trong đường lối mà chính Mẹ đã thực hành điều này cho chính chúng ta. Và chúng ta cần hợp tác với Mẹ cần lắng nghe lời Mẹ để chúng ta chiến thắng cuộc chiến bên cạnh mà nó luôn xúi giục nó luôn đưa chúng ta ra trận chiến mà chúng ta phải chọn lựa. Cho nên, chúng ta loại bỏ những bản ngã cá tính xấu xa vốn có và chúng ta hãy tập cầu nguyện để bớt đi những phức tạp trong đời sống của chính tội lỗi yếu đuối thấp hèn; để chúng ta xứng đáng với những ngày tháng mà chúng ta được kính dâng. Đó chính là của lễ chúng ta được kính dâng lên Chúa chúng ta qua chính Sáu Lạy mà Lạy thứ năm là Năm Dấu Thánh của Đức Giêsu Kitô.

 

Chúa đã chết cho chúng ta, phần còn lại chúng ta hãy lắng nghe và thi hành qua sự chỉ dạy của Mẹ; nhất định chúng ta sẽ chiến thắng cuộc chiến còn và cuối cùng này. Mỗi một người chúng ta cần phải chọn lựa. Linh hồn của chúng ta đáng giá máu của Đức Giêsu Kitô mà Mẹ đang giúp chúng ta hiểu giá trị này. Xin đừng nuôi dưỡng những gì của thế trần. Đừng để cho thế trần hướng dẫn chúng ta mọi cách trong hợp lý; để cuối cùng chúng ta mất đi phần linh hồn thiêng liêng mà chúng ta cần phải loại bỏ tất cả; để trở thành những con người thực hành bằng những của lễ bé nhỏ đơn sơ tầm thường nhưng ý nghĩa của mỗi ngày; để chúng ta được tái sanh trong đường lối của Chúa Thánh Thần ban cho.

 

Lạy Mẹ Maria con cám ơn Mẹ vì món quà này thật ý nghĩa cho đời sống của chúng con hiện tại. Vì món quà này mà chúng con tìm được đó chính là một kho tang; để dạy cho từng người của chúng con. Vì chính món quà này giúp chúng con được tái sanh trở lại với một con người để trở nên những kẻ ý nghĩa; mà Mẹ đã dành một cách đặc biệt cho con cái của Mẹ trong thế gian này.

 

Xin cho chúng con được thuộc về Năm Dấu Thánh. Xin cho mọi người được đầu phục phủ phục Năm Dấu Thánh. Xin cho mọi người được nhận biết tạ tội tri ân trước Năm Dấu Thánh; vì Chúa đã chuộc tội cho chúng con bằng giá máu và trong sự suy niệm của Năm Dấu Thánh này có ý nghĩa cho từng mỗi một Ngôi vị; mà chúng con đón nhận qua tình thương và lòng thương xót. Cho chúng con được quyết tâm rời khỏi tội. Xin được tha thứ qua giá máu của Chúa Giêsu Kitô; để trở nên phục thiện phục hồi trong tâm tình tạ tội; bằng việc làm bằng hành động bằng đời sống của tạ tội tri ân; bằng đời sống của nhân chứng và làm chứng; để trở thành những kẻ được tha thứ với lòng thương xót. Chúng con thuộc về Năm Dấu Thánh . Totus Tuus.

 

Chúng con kính dâng lạy thứ sáu lên Trái tim Vô nhiễm Nguyên tội Mẹ Maria và cho sự toàn thắng của Mẹ.

 

Lạy thứ sáu, lạy Cha, con cảm tạ ơn Cha. Cha đã ban cho chúng con và chọn cho chúng con một người Mẹ đã âm thầm thực hành, một người Mẹ đã thi hành thánh ý của Cha, một người Mẹ đã dạy cho chúng con căn bản của đạo đức, một người Mẹ đã thi hành gương mẫu; để hướng dẫn chúng con trên bước đường trở về.

 

Đời sống của Mẹ là khiêm nhường tuyệt đối. Đời sống của Mẹ là đời sống trong thinh lặng và suy niệm. Đời sống của Mẹ là đời sống vâng phục thánh ý của Chúa. Đời sống của Mẹ là gương mẫu vĩ đại cho toàn thể nhân loại; để rồi ngày hôm nay chúng con có cơ hội được nghe sự chỉ dạy của Mẹ; để thực hành trong những ngày tháng – không quá ngắn nhưng không quá dài – đối với chúng con. Đó là một chương trình mới để dẫn chúng con vào mỗi một Ngôi Vị mà chúng con cần tìm hiểu qua sự phong phú do Chúa Thánh Thần ban cho. Nhưng bắt đầu từ sự cầu nguyện mà Mẹ đã dạy; để chúng con hiểu được ý nghĩa của cầu nguyện sâu thẳm, ý nghĩa của cầu nguyện tập trung, ý nghĩa của cầu nguyện không lo ra, và ý nghĩa của cầu nguyện trong tâm tình phạt tạ.

 

Thật là những điều đơn giản bình thường nhất ý nghĩa nhất mà Mẹ đã thực hành những ngày khi còn trong trần thế; để rồi hôm nay gia tài của Mẹ để lại cho con, để lại cho thế giới điều gì? Vì thế giới đang nằm trong tình trạng của những ngày căng thẳng; mà chúng con là những kẻ bất chính, là những kẻ bội bạc, là những kẻ qua loa và những kẻ non nớt đức tin. Những kẻ chiều theo ý của một thế giới trong kiến thức học thức, một thế giới trong cãi vã tranh luận, một thế giới trong lý luận theo cách thức của hạ giới trần gian. Luật lệ của chính họ đã trở thành một cách thức rất rẻ tiền, một cách thức mà con người chỉ mang lại cho nhau với tất cả những điều nó chỉ giới hạn.

 

Còn trọn vẹn trong đời sống mà Chúa mời gọi và chờ đợi thì hình như rất ít; vì chính những điều đó mà Mẹ đang nhắc nhở cho mọi tầng lớp mọi vai trò căn bản nhất và tập trung nhất. Đó là sự cầu nguyện. Cầu nguyện bằng con tim, cầu nguyện bằng tâm hồn, cầu nguyện bằng phạt tạ, cầu nguyện bằng linh hồn lẫn thể xác để dâng kính Thiên Chúa. Cầu nguyện là gặp gỡ Chúa và tập trung những gì vốn có để dâng lên Chúa trong tâm tình của mình, trong những điều khúc mắc của mình. Vì chính điều đó là thực tế nhất trong cuộc sống; để giải gỡ cho chính chúng ta và chúng ta thật sự thấu hiểu được Chúa đón nhận, Chúa lắng nghe, Chúa can thiệp và Chúa tha thứ.

 

Cho nên, đây là điều quan trọng. Từ những bước nhỏ bé này mà chúng ta đã trở thành những con người hiểu thấu và sâu thẳm ý nghĩa của cầu nguyện; để rồi ngày hôm nay chúng ta có kinh nghiệm này; để rồi chúng ta biết rõ rằng Mẹ là người chỉ cho chúng ta một con đường để chuẩn bị bước vào Vương Quốc mới; mà trong khi thế giới bao quanh bởi những đe dọa sợ hãi lo âu dịch bệnh; cũng như chiến tranh và còn những tội ác tràn đầy trên thế giới này.

 

Nhưng chính Mẹ dạy để giúp chúng ta bình an, giúp chúng ta giữ vững lập trường, giúp chúng ta đừng sợ; để chúng ta cứ tiếp tục với mỗi một ngày đều có ý nghĩa khi chúng ta dâng kính Chúa. Vì Chúa sẽ không để cho chúng ta khi chúng ta tìm đến Ngài và tin tưởng vào Ngài; dù cuộc đời này có thập giá. Nhưng Thập Giá sẽ có Chúa đi cùng chúng ta.

 

Lạy Chúa, con xin cảm ơn Chúa đã cho chúng con những lời không thể nói hết được. Nhưng chính những điều được dạy qua Chúa Thánh Thần muốn chúng con và dạy chúng con dâng kính Mẹ. Xin Cha cho phép chúng con được dâng Mẹ Lạy thứ sáu. Con kính dâng lên Mẹ Maria Trái tim Vô nhiễm Nguyên tội của Mẹ và sự toàn thắng của Mẹ.

 

Mẹ của lòng thương xót, Mẹ của trái tim tình yêu, Mẹ của Thánh Thể. Mẹ của Ngôi lời Nhập thể. Mẹ của Đấng Cứu Độ. Mẹ của toàn thể loài người nhân loại. Mẹ của mỗi một tội nhân, mỗi một phạm nhân, mỗi một thánh nhân, mỗi một chứng nhân, mỗi một nạn nhân, mỗi một bệnh nhân, mỗi một hối nhân, mỗi một linh hồn nơi chốn luyện hình. Mẹ của các linh mục tu sĩ. Mẹ của Giáo hội. Mẹ của mỗi một chứng nhân và của mỗi một nạn nhân trong hiện tại.

 

Lạy Mẹ Maria, danh hiệu của Mẹ, tước hiệu của Mẹ không thể không tôn vinh, không thể từ chối được trong thế giới của loài người hiện nay. Vì tất cả những gì chúng con được biết được làm nhờ chính sự thầm lặng và sự âm thầm cầu nguyện của Mẹ; để dẫn dắt chúng con đến với Chúa, dẫn dắt chúng con được gặp gỡ Chúa, dẫn dắt chúng con được tiếp nhận. Đó là ánh sáng huy hoàng vĩ đại được chiếu soi trong nhân loại; với những ngày còn và cuối cùng mà chúng con đón nhận dù là biến cố khắp nơi.

 

Nhưng lòng tin không thể nào suy sụp vì còn có Mẹ. Vì còn một Đấng Thiên Chúa bênh vực chúng con qua Bí tích Thánh Thể. Ôi quả thật rất vĩ đại. Ôi quả thật rất cao siêu không thể giải thích; nhưng chỉ cần lòng tin để thực hành. Mẹ ơi, con dâng thế giới của chúng con hiện nay cho Mẹ. Con dâng tất cả những sự xảy ra qua bao sự việc đối với thế giới hiện nay – nào là chiến tranh, nào là dịch bệnh, nào là tất cả những bệnh tật, nào là tội ác khắp nơi, nào là biến loạn, nào là chính Giáo hội hiện nay cũng như xã hội và tất cả những gì đang là một sự đe dọa chúng con.

 

Trong hiện thực của sự ác, chúng con dâng lên Mẹ. Xin Mẹ tiếp tục dạy chúng con phải làm gì và chúng con phải như thế nào; để chúng con được trở về với Chúa và được xin Chúa xót thương tha thứ; để chúng con trở nên những người cải thiện và hoàn thiện. Lạy Mẹ, con cám ơn Mẹ vì tất cả những gì của ngày hôm nay phải cần cầu nguyện, phải cần dâng lên Chúa phải cần trình bày với Chúa, phải cần thưa và phải cần tường thuật trong xứ vụ được ban; để mọi sự được Chúa biết và Chúa thấy được tấm lòng thật sự phục thiện.

 

Chúa thấy được tấm lòng khao khát chúng con không còn một nơi nào nương náu ngoài Thiên Chúa ra. Đây là lúc mà chúng ta không thể từ chối sự chỉ dạy của Mẹ để chúng ta trở nên khiêm nhường trở nên nhỏ bé; mà đón nhận hồng ân được can thiệp mà Mẹ đã dành cho chúng ta; với những ngày Mẹ chỉ dạy để Chúa Thánh Thể đã thăm chúng ta. Chúa Thánh Thể đã âm thầm chiếu sáng cho chúng ta bằng chính hào quang của Ngài, Chúa Thánh Thể đã nâng đỡ chúng ta, Chúa Thánh Thể đã củng cố đức tin cho chúng ta và Chúa Thánh Thể can thiệp cho chúng ta.

 

Đấng huy hoàng và Đấng đầy quyền năng đó đã ra tay, phần còn lại chúng ta hãy trở nên phục thiện phục hồi quyết tâm; để xứng đáng qua sự chỉ dạy của Mẹ. Những ân huệ quá lớn chúng con làm sao có thể đền đáp. Chúng con chỉ biết nói lên lời cảm ơn Mẹ để thay tiếng nói cho mọi tầng lớp mọi vai trò. Nhờ món quà này chúng con trở nên phục thiện, nhờ món quà này là nguồn an ủi của chúng con, nhờ món quà đã trở thành của lễ được kính dâng lên Thiên Chúa; để được trực tiếp dâng lên Ngài và xin Ngài chấp nhận.

 

Lạy Mẹ Maria, không thể nào nói hết được hồng ân và không từ ngữ nào nói được cảm ơn Mẹ cả. Xin Mẹ đón nhận lòng tri ân lòng biết ơn lòng cảm tạ lòng tôn vinh của chúng con kính dâng lên Mẹ. Xin Mẹ tiếp tục chỉ dạy và xin Mẹ tiếp tục cầu nguyện cho chính con và xin Mẹ tiếp tục cho chúng con được tiếp tục suy niệm. Và mỗi một ngày trong lời kinh nguyện, qua lời kinh mân côi, qua chuỗi lòng thương xót, qua Chuỗi Sáu Lạy mà Mẹ mới ban tặng cho thế giới để cầu nguyện cho Giáo hội.

 

Cũng chính Mẹ dạy cho chúng con với món quà của chính Sáu Lạy đã trở thành một của lễ mà chúng con kính dâng lên Thiên Chúa; để giúp chúng con hiểu biết sâu thẳm về đức tin để giải quyết mọi vấn đề; khi chúng con không cách gì có thể giải quyết và vãn hồi trong thế giới hiện nay. Nhưng nhờ chính món quà này đã giúp chúng con yên tâm hơn nhờ chính sự cầu nguyện này giúp chúng con bình an hơn; nhờ chính của lễ này giúp chúng con trưởng thành trong đức tin để chúng con vững mạnh kiên trì và tiếp tục trung thành; để chúng con được xin sự can thiệp của Chúa; để chúng con đừng sợ hãi với tất cả mọi hoàn cảnh. Nhưng hãy trung thành trung kiên; để tiếp tục trong sự cầu nguyện tiếp tục dâng của lễ.

 

Mẹ sẽ là người cầu bầu cùng Chúa để cứu vớt thế giới loài người chúng con trong đoạn cuối của những ngày căng thẳng như hiện nay. Mẹ ơi, con chỉ biết nói lên lời cảm ơn Mẹ và trình bày trong những ngày của đầu năm mới. Những sự việc con trình với Chúa trong những giây phút vừa qua, con cũng xin thưa với Mẹ trong những giây phút mà chính ngày hôm nay trong giây phút này, Mẹ nghe rất rõ Mẹ hiểu rất rõ.

 

Con dâng Giáo hội cho Mẹ, con dâng xã hội chúng con đang sống cho Mẹ. Chúng con dâng tất cả các đất nước khắp nơi trên thế giới cho Mẹ. Chúng con dâng đất nước Ukraine trong tình trạng chiến tranh cho Mẹ hiện nay. Con dâng đất nước Liên xô, dâng tất cả mọi vấn đề và đặc biệt chúng con dâng những người anh chị em trong nhóm của con hiện nay. Con dâng giáo xứ con đang phục vụ mà con đang ở đó là giáo xứ Saint Theresa, dâng giáo xứ Holy Rosery, dâng giáo xứ Saint Laurence. Con dâng giáo xứ Ngôi lời Nhập thể, giáo xứ Saint Tustin, Saint Thomas Moore, giáo xứ Saint Thomas và tất cả các giáo xứ khắp nơi. Những nơi mà chúng con đã từng đi cả ngàn thánh đường mà chúng con được ghé tới trong những năm tháng vừa qua.

 

Con dâng lên Mẹ tất cả. Xin Mẹ chiếu cố. Xin Mẹ che chở bảo vệ để những người anh chị em đồng loại chúng con được tiếp nhận món quà này; để họ cũng âm thầm cầu nguyện như chúng con đang cầu nguyện; để Chúa xót thương và can thiệp cho thế giới loài người chúng con trong lúc này; để củng cố đức tin để mọi người được trở nên yêu thương nhau liên đới với nhau trong sự hiệp nhất; để cùng nhau phụng sự Chúa cùng nhau loan báo tin mừng cùng nhau lắng nghe sự chỉ dạy của Mẹ.

 

Trong sự thẫm sâu cầu nguyện để thế giới được sự bênh vực một cách xứng đáng nơi lòng thương xót và sự can thiệp của Chúa Giêsu Thánh Thể; trong quyền năng phép lạ mà Ngài đã dành cho thế giới loài người chúng con. Trong tâm tình này, con không biết nói gì hơn nữa; chỉ biết dâng năm mới này lên Mẹ. Xin Mẹ cho chúng con được học rõ đó là lời của chính Chúa đã dạy Phúc Âm ngày hôm nay qua Thánh Máccô ghi chép Các con hãy đi loan báo tin mừng khắp thế gian.

 

Đây là sứ vụ, đây là nhiệm vụ, đây là chính đời sống chúng con được chọn lựa; để đi loan báo Tin mừng với những việc mà Mẹ đã dạy cho chúng con trong sự khơi động cho loài người biết ăn năn trở về; bằng cách thức cầu nguyện như chính chúng con đang dâng. Đó chính là món quà của Mẹ ban tặng Sáu Lạy đã trở thành một của lễ phong phú cho thời đại mà chúng con kính dâng hôm nay; để giúp chúng con hiểu biết trong sự phạt tạ, trong sự trở về trong tấm lòng sám hối ăn năn; để xứng đáng tình thương của lòng thương xót mang đến và ban cho nhân loại chúng con hiện nay; để cứu giúp chúng con ra khỏi những cạm bẫy mà chúng con mắc phải; với những sợi dây xích đã cột chặt quá lâu trong tội.

 

Xin giúp chúng con vì không có điều gì mà Thiên Chúa không làm được. Chúng con hãy tin và hãy thực hành như sự chỉ dạy của Mẹ; nhất định thế giới sẽ được tái sanh trong Đức Giêsu Kitô bằng sự trở về của loài người nhân loại chúng con; trong sự đầu phục phủ phục trong tấm lòng sám hối ăn năn; để được xứng đáng với tình yêu mà Chúa đã dành cho chúng con, sự viếng thăm và cũng cố đức tin qua bí tích Thánh Thể.

 

Lạy Mẹ Maria, những lời đó con dâng và còn rất nhiều điều khác nữa trong ngày của năm mới này; con xin Mẹ thương một cách đặc biệt cho giáo xứ Saint Theresa. Họ biết nhiều về những sự việc Chúa thăm. Họ biết nhiều về chính thánh đường mà Chúa chọn để có phép lạ; để cho mọi người được nhận biết và được củng cố đức tin. Và cũng xin cho giáo xứ Saint Theresa nhận biết đây là của lễ được ban tặng đầu tiên; để đi ra thế giới cho họ tiếp nhận và hiệp nhất để nhận ra món quà mà họ cần hiệp nhất; để làm sáng danh Chúa qua sứ vụ của loan báo tin mừng mà như bài Phúc Âm của ngày hôm nay trong đầu năm Chúa đã dành một cách đặc biệt cho chính chúng con.

 

Dù như thế nào nhưng câu chuyện của Thánh Phaolô là một sự đặt để; sự trở lại của Ngài cũng là một gương mẫu mà chính Chúa đang nhắc nhở cho giáo xứ Saint Theresa cách riêng và cho thế giới nói chung; để chúng con dù là như thế nào nhưng hãy đứng dậy trở về như được tái sinh trong Đức Giêsu Kitô. Xin Ngài cầu bầu cùng Chúa cho chúng con; vì Ngài đã có những kinh nghiệm trong cuộc đời của Ngài. Xin cho những người nhân đức thánh thiện đừng dừng lại với nhân đức thánh thiện; mà hãy làm những việc Chúa muốn trong đời sống của họ bằng đời sống nhân chứng, bằng đời sống của sự hiệp nhất tin tưởng, bằng đời sống mà họ phụng sự Chúa, bằng con tim trong yêu thương.

 

Đó chính là điều luật Chúa yêu thương và đòi hỏi yêu Chúa và yêu người thì họ sẽ không thể nào ghen tương ganh ghét. Họ sẽ không thể nào nhỏ mọn không thế nào hẹp hòi mà con người của chúng con luôn rớt vào sự sai trái này. Đây là những lời con cầu xin cho đầu năm. Xin Mẹ thương đón nhận và tiếp nhận. Chúng con xin thuộc về Mẹ. Totus Tuus.

 

Lạy Mẹ Maria, con cám ơn Mẹ đã luôn giúp chúng con. Chúng con còn các vị thánh đặc biệt là Thánh Giuse là một vị thánh mà Đức Chúa Cha đã chọn. Ngài là một vị gương mẫu liêm chính và công chính. Ngài là một trưởng gia của gia đình thánh gia năm xưa. Ngài là một vị trưởng gia rất có trách nhiệm. Ngài có đời sống vâng phục Chúa một cách âm thầm. Ngài là một Đấng vâng phục Thiên Chúa. Những việc âm thầm của Ngài làm đều mang đến một sự giá trị để con người cần học hỏi và Ngài là một đấng khiết tịnh trọn vẹn.

 

Xin Chúa thương cho chúng con được dâng tất cả những gì mà ngày hôm nay trong thế giới mắc phải; qua những gương xấu và không được biết ý nghĩa của liêm chính và công chính; không được nhận ra cách nhiệm của gia đình trong bổn phận làm cha làm mẹ; cũng không nhận ra đời sống khiết tịnh của những người tận hiến cho Thiên Chúa. Con xin dâng lên Thánh Cả Giuse. Xin Thánh Cả Giuse cầu bầu cho giáo hội chúng con được nhận biết; mà Thánh Cả Giuse đã trọn vẹn trong đời sống nhân đức khiết tịnh; để chính giáo hội chúng con được tiếp tục làm gương sáng cho thế giới là những người tận hiến cho Thiên Chúa.

 

Con vô cùng cám ơn Thánh Cả Giuse. Xin Ngài nâng đỡ gia đình con, gia đình anh chị em trong nhóm của con. Xin nâng đỡ giáo xứ Holy Rosary, nâng đỡ giáo xứ Saint Thersa, nâng đỡ giáo xứ Saint Laurence, những giáo xứ mà chúng con thường đến và cầu nguyện. Con cũng xin dâng ba Tổng lãnh Thiên thần Micae, Gabriel và Raphael. Xin các Ngài giúp chúng con trong thế giới này đang nằm trong tình trạng của sự thiện và ác; đang nằm trong sự căng thẳng của sự thiện và ác. Cho nên, xin giúp chúng con đánh thắng cuộc chiến mà thế giới loài người hãy trở về trong sự hiệp nhất bằng đời sống của sự sám hối ăn năn; để xứng đáng qua sự can thiệp của chính Ngài, sự giúp đỡ của các Ngài.

 

Con dâng lên mười hai Tổng lãnh Thiên thần, xin các Ngài trấn giữ biên cương bên dưới bằng chính không khí và tất cả những gì đang bị nhiễm độc và rất nhiều điều trong một thế giới; bởi chính tội ác bởi chính kẻ thù chúng con là thần dữ đã gây nên cho những dịch bệnh những bệnh tật. Xin các Ngài nâng đỡ can thiệp để đuổi xa đi tất cả những gì ở trong sự ác mà loài quỷ dữ đã làm cho loài người chúng con mắc phải. Xin các Ngài nâng đỡ giúp chúng con chiến thắng trong đoạn cuối này; để chúng con được Chúa can thiệp và tha thứ để giải thoát tất cả những cảnh sống trong sự đau khổ cực cùng của bệnh tật và chiến tranh.

 

Đó là những điều mà chúng con xin được kính dâng lời cảm tạ sự giúp đỡ của các Thiên thần, sự cầu bầu của các Vị thánh cho những Kitô hữu chúng con. Vì các Ngài cũng là những nhân chứng trong đức tin bằng việc làm thì chính thế giới này được mời gọi để trở thành như các Ngài; để chúng con được thuộc về những người con mà được Chúa mời gọi và được sự chỉ dạy của Mẹ qua món quà của Mẹ ban tặng; để thế giới chúng con cũng đồng lòng hiệp nhất trở về với Đấng Thiên Chúa. Con tuyên xưng thờ lạy để theo gương của các Vị thánh mà làm chứng cho tình yêu cho sự thật lẽ phải, làm chứng cho chính tin mừng mà Chúa Giêsu đã dành cho thế giới.

 

Chúng con cảm ơn Mẹ đã dẫn chúng con đến với Thiên thần Bản mệnh nhờ sự giúp đỡ của Ngài để được nhắc nhở cho đời sống chúng con mỗi người mỗi ngày; để chúng con được sự giúp đỡ tránh bớt tất cả những hiềm khích ghen tương ganh ghét; tránh bớt tất cả những bản ngã cá tính tánh; bớt tất cả những lệ thuộc mà chúng con đã quen thuộc quá lâu trong đời sống; để trở thành một con người trưởng thành trong sám hối ăn năn, trong sự phủ phục đầu phục; với ý nghĩa của tạ tội tri ân và với một đời sống của chính Tin Mừng mà Chúa Giêsu đã dành và dạy cho chúng con bằng việc làm.

 

Chúng con vô cùng tạ ơn gia đình Thiên quốc đã giúp chúng con vì những lời cầu nguyện này chúng con luôn hy vọng; vì tất cả những điều có lý hợp lý Chúa không bao giờ từ chối. Xin Chúa thương đánh thức tâm hồn của mỗi một người để chúng con trở nên những con người trưởng thành; để có trách nhiệm trong sứ mạng của chính mình mà làm chứng cho sự thật; mà Chúa đã dành một cách đặc biệt cho chúng con trong sự lành thánh. Con cũng xin Chúa cho các linh hồn; chắc chắn rằng các linh hồn cũng là những người được ở nơi đó rồi họ cũng sẽ được về với Chúa.

 

Xin Chúa thương cho các linh hồn cầu nguyện cho chúng con; để chúng con mạnh mẽ can đảm làm những việc để dâng thay cho các linh hồn; để họ được sớm kết thúc nơi ngọn lửa nóng nảy đó để được về với Chúa trên Thiên quốc. Họ được về với Chúa họ sẽ cầu nguyện cho chúng con để tiếp tục hỗ trợ chúng con bằng lời cầu nguyện. Chúng con sẽ mạnh mẽ hơn để tiếp tục trong xứ vụ hoàn tất chương trình mà Chúa giao cho chúng con trong thế giới này; loan báo Tin mừng để mời gọi mọi người trở về với Đấng Thiên Chúa đang viếng thăm và ở giữa chúng con.

 

Đó chính là Chúa Giêsu Thánh Thể. Sự huy hoàng vĩ đại đó sẽ củng cố đức tin cho toàn thể nhân loại. Chúng con thờ lạy chúng con tôn vinh chúng con cảm tạ một Đấng Thiên Chúa chúng con thờ lạy. Và xin Danh Thánh được tôn thờ mãi mãi muôn đời cho đến tận cùng trái đất. Xin tất cả mọi người đều quy hàng quy phục để thờ lại tôn vinh cảm tạ tri ân. Chúng con nhân danh Đức Giêsu Kitô là Chúa của chúng con bây giờ cho đến mãi muôn đời.

 

Con cảm tạ Đức Chúa Cha, con cảm tạ Chúa Giêsu, cảm tạ Đức Chúa Thánh Thần. Con cảm tạ chính Chúa Giêsu Thánh Thể. Con tạ ơn Năm Dấu Thánh của Chúa. Và con cám ơn Trái tim Vô nhiễm Nguyên tội Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse và Triều thần thánh Thiên quốc, tất cả các Tổng lãnh Thiên thần. Con xin được cảm tạ và xin sự chúc lành của các Ngài cho ngày đầu năm của chính người Việt Nam chúng con; cũng như cho những người Á Đông, tất cả những người mà chúng con gặp gỡ và những giáo xứ mà chúng con sinh hoạt. Xin cho họ được tái sanh trong năm mới cùng với chúng con để nhận biết mệnh lệnh của Chúa; để tiếp tục làm chứng và loan báo tin mừng. Con vô cùng cảm tạ Chúa chúc tụng Chúa và ngợi khen Chúa trong Danh Thánh Đức Giêsu Kitô là Chúa của chúng con.

 

Lucia, Mercedes và Maria Nhung cùng với tất cả những người anh chị em trong đường dây bên kia trong đó có Anna, Phaolô Vũ Hòa, Ánh và tất cả những người anh chị em trong nhóm mà con đại diện cho họ trong ngày đầu năm. Đặc biệt là người Việt Nam và nước Việt Nam chúng con đang ở khắp nơi trên các đất nước. Nhưng điều con cần là con dâng người chị em mà chúng con thương yêu nhất đó là chị Kỷ đang có mặt; để chúng con cùng nhau trong sự hiệp nhất để dâng lên Chúa như một của lễ được kết thúc tại thánh đường Holy Rosary.

 

Con không quên thay thế cho những đứa con của con được dâng kính Chúa. Xin Chúa chúc lành một cách đặc biệt cho những người con, những thân nhan, ân nhân và những người thân yêu của những anh chị em đang có mặt ngày hôm nay và sự kết thúc này lúc 4 giờ 31 phút, Thứ Tư, ngày 25 tháng Giêng, 2023; trước Nhà tạm, Thập Tự Giá Jerusalem, thánh tượng Thánh Tâm Chúa, thánh tượng Mẹ Maria, thánh tượng Thánh Cả Giuse và linh ảnh Mẹ Guadalupe. Con xin được kết thúc. Amen. Amen. Amen.

error: Content is protected !!