Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

14 Chặng Đường Thánh Giá

Station_of_the_Cross_Home

 


Ngày 26 Tháng 2 Năm 2013

Nơi Th Nht:  Đc Chúa Giêsu B Quân Philato Kết Án

station01
Lạy Chúa, cách đây trên hai ngàn năm trước, Chúa đứng trước quan toà Philato để đón nhận những lời từ quần chúng, để đón nhận những lời vu khống và ngược đãi Chúa. Chúa với một tư cách yên lặng, trong sự hiền lành của một Đấng Bậc lộ dáng oai phong của một Vị Vua.

Lạy Chúa, sự tiềm ẩn sâu xa ngay từ lúc bắt đầu, vì mọi việc đến với Ngài là một chương trình mà Thiên Chúa Cha đã sắp đặt. Trong sự chấp nhận và tự hiến, Ngài phải đi qua những đoạn đường tội lỗi mà con người đã vấp phạm và vi phạm, trong quá trình và thời gian, cũng như những gì mà Chúa chịu đựng với bối cảnh hiện tại, trong đó có những tiềm ẩn mà Chúa Giêsu đã chỉ dạy cho những người có chức quyền của xã hội, chức quyền của mọi thời đại. Ngài lặng thinh, lắng nghe những sự phán quyết từ những người được bầu từ dân chúng, để đời sống của chính họ có sự công bằng hay không, có sự khôn ngoan khi xử lý một sự việc, mà họ phải cần phán quyết tử tội, một linh hồn, một con người thật sự chính đáng đứng trước tòa?

Lạy Chúa, thế giới con người của chúng con, sự bất công tràn lan khắp nơi, những người lãnh đạo ỷ quyền, ỷ thế, họ chỉ biết sống trong một đời sống vinh quang của chính họ để khi một người tử tội đến để đón nhận những lỗi lầm, và những tội lỗi do người khác đấu tố, cũng như chính cá nhân họ phạm tội, để đón nhận những bản án thật sự có công bình hay không? Có lẽ phải, và công lý hay không?

Chúa đã thấy rõ tất cả mọi điều, bắt đầu từ nơi con người, những vi phạm của những giới luật, của những hàng chức quyền, từ xã hội cho đến Giáo Hội, trong mọi hoàn cảnh, từ nơi cấp bậc của mỗi một con người để Ngài chỉ dạy và đi sâu vào sự bất công mà thế gian con người luôn luôn có, trong mỗi bậc mà họ có ở trần gian để họ nhìn vào những tội phạm với một lòng công thẳng, công bình và chính đáng theo Thiên Chúa dạy qua Phúc Âm hay không?

Lạy Chúa, thế gian của chúng con tràn ngập những tội ác, cho dù họ biết đó là điều oan ức vì chức quyền họ vẫn làm ngơ trước sự oan ức của người khác, họ biết đó là một người không có tội, chỉ bị vu khống và vu oan, nhưng vì chức quyền, vì ham danh lợi, vì sống trong vinh quang, phú quý, họ không nhìn và đi sâu thẳng những vấn đề mà chính họ có thể có quyền để quyết định cho người ta sanh hay tử. Họ đã lạm dụng chức quyền của họ, quên đi những người sống thật sự trong công chính phải bị vạ, phải bị những tội vu khống và những tội vạ do chính con người mang đến cho những anh em của mình, mang đến cho những người mà họ phục vụ, cho nên, trải qua bao ngàn năm, ngay cả các Thánh Tông Đồ cũng bị những người có chức quyền vào thời đó đem ném đá và giết các Ngài một cách oan ức. Nếu đối với Thiên Chúa và quyền năng của Ngài, Ngài sẽ bênh vực và sẽ che chở cho những người công chính, sẽ diệt trừ những tên ác đồ, ác nhân, dùng quyền hành để lộng quyền, xử lý cho những người công chính* phải chết dưới đao của họ, với những hòn đá ném, thật sự quá đau đớn mà phải chết một cách tức tưởi trong công chính.

Lạy Chúa, đó là những gì đi qua trong bao thế kỷ, Chúa Giêsu cũng chịu đối diện với những bất công trước quan toà của thế gian, Ngài nhìn thẳng vào những con người có chức quyền hôm nay, cũng lạm dụng và cũng làm những điều không khác gì của năm xưa, còn tàn nhẫn và gian ác hơn rất nhiều lần, trong sự tinh vi, để xử lý cho những công việc hiện tại, những người vô tội đã chết không biết bao nhiêu, đã bị vu khống trong tù tội, oan ức.

Chúa Giêsu đã cúi đầu và chấp nhận để lãnh những tội đó, cho ngay chính những người có chức quyền ở trong tay, để họ biết rằng những tội lỗi của họ, một ngày nào đó sẽ sáng tỏ với thế giới còn lại hôm nay. Chúa Giêsu nhắc nhở những người có quyền hành và những người đang sống trong một đời sống có quyền, có thể minh chứng sự công chính cho mọi người, công bằng, chân lý cho dân chúng, hãy nhìn lại những tội lỗi của mình, phân tích một cách rõ ràng giữa đúng và sai, giữa công lý, công bằng và sự thật, để kết án và trọn bổn phận chức vụ của một người có chức quyền trong xã hội, trong Giáo Hội và trong mọi tầng lớp để sống và biết được chân lý, sự thật Chúa đã dạy và đã chịu tội vì con người trên hai ngàn năm xưa.

Hôm nay Thiên Chúa cho L. thực hiện lại Mười Bốn Đàng Thánh Giá, mỗi Đàng Thánh Giá là một dấu chỉ do Chúa chỉ định một cách rất rõ ràng, tội lỗi của mỗi chức vụ, và mỗi con người đang mang trong xã hội và thế giới hôm nay, cũng là những ngày cuối cùng mà Chúa Giêsu sẽ đến với thế gian. Chúa kêu mời, “Hỡi những con người có quyền và có chức vụ ở trong cấp bậc nào trong xã hội cũng như Giáo Hội, mọi tầng lớp trong thế gian, hãy sống trong sự công bằng, chân chính để được sự công bằng và sự trả công từ Thiên Chúa gởi đến cho những người đó.”

Đây là lời mời gọi của Thiên Chúa gởi đến cho Mùa Chay Thánh của năm 2013.


Nơi Th Hai:  Đc Chúa Giêsu Vác Thánh Giá

station02
Chúa Giêsu lãnh bản án, lý hình đem Người ra cột chặt vào nơi cột đồng, Chúa Giêsu đã bị cột trước tòa Philato, cột đồng mà Chúa Giêsu bị cột hôm nay vẫn còn. Tôi cũng đã có dịp đến đó để thấy cột đồng cách hai ngàn năm trước, người ta để trong một phòng cho tất cả mọi người viếng, trong phòng đó cũng có bàn để dâng Thánh Lễ, và cũng gợi lại để nhắc nhở cho mọi người khi đến viếng Đất Thánh, có dịp đến đó để nhìn thấy cột đồng mà Chúa Giêsu đã bị quân dữ cột để bị đánh đập và hành hạ, hôm nay dấu tích vẫn còn.

Chúa Giêsu bắt đầu đón nhận những sự oan ức và những điều do dân chúng yêu cầu, Ngài câm lặng, câm nín, đón nhận bản án với một cõi lòng tê tái, đau buốt, với lòng yêu thương tràn ngập, Ngài chấp nhận hoàn toàn để chịu đựng những roi đòn đánh đập vào thân xác của mình, để thay thế những tội lỗi của con người vi phạm, vô tình hay cố ý, họ vẫn thản nhiên không biết đó là tội của mình đang vi phạm. Quả là một điều rất cay đắng cho con Người.

Ngài đã thấy được những sự nhuốc nhơ dơ bẩn và sự tàn ác của con người đối xử với nhau, và tiếp tục ở trong tiềm thức. Họ luôn xử dụng quyền hành để hành hạ và đối với nhau trong sự cấu xé, trong sự vu khống, còn những điều gian ác, dối trá, lừa gạt qua những roi đòn mà Ngài đã chịu cho con người, vì mỗi một con người ở trên thế gian thời đó và thời nay cũng vẫn tiếp tục ấu đã và tìm cách giết hại lẫn nhau, đánh đập, hành hạ bằng hình thức này đến hình thức khác, một cách tàn nhẫn, vào thân xác và linh hồn của mỗi con người.

Họ không nhìn ra đó là điều gian ác, đó là vi phạm đức công bình, xâm phạm với những điều ấu đã. Họ không nhìn ra những tội lỗi mà con người thường tình hay xúc phạm. Đây là những roi đòn mà chính Ngài chịu tất cả trên thân xác của Ngài, những sự hành hạ tàn nhẫn đến nỗi những thớ thịt bị bay ra và qua những roi đòn, bị dập nát ở nơi thân thể Ngài, không có sự đau xót nào bằng chính Ngài đã chịu vì nhân loại.

Với nhân tính, Ngài không thể chịu đựng nỗi những roi đòn mà con người vào thời đó đã dùng hết tất cả những gì tàn ác nhất của con người để đối xử với Ngài, qua những làn roi thấm da, thấu thịt. Với Thiên Tính, Chúa Giêsu luôn nhờ ơn trong Thiên Tính mà Ngài được huyền nhiệm bởi Trời cao phù trợ, cho Ngài có sức lực, để tiếp tục với những roi đòn, với những hành hạ kế tiếp được sắp đặt trong cuộc tử nạn, mà Ngài phải chịu từng giai đoạn một, để có những ý nghĩa của con người phạm tội vào thời đó, cũng như hôm nay.

Trong mỗi gia đình, vợ chồng, con cái, nếu họ không tìm ra chân lý, sự thật do Điều Răn của Thiên Chúa truyền lại, họ vẫn đối xử với nhau qua những lời nói, qua những việc làm và hành động, từ đánh đập cho đến hành hạ ở bên trong mà mỗi con người phải chịu cực tâm. Vì lẽ đó, có hơn thua, có ganh ghét, có ganh tỵ, có hờn giận, có ấu đã và còn có những việc tệ hại hơn nữa, hành hạ trên thân xác, hành hạ trong dục tánh và hành hạ những điều không phải từ con người, mà từ loài ma quỷ, quái thú xuất hiện trong những gia đình, thật sự đã xảy ra trong một thế giới còn lại hôm nay, để xảy ra những hậu quả ngay cả con cái và ngay cả những thành viên ở trong gia đình.

Những hành vi đó sẽ dồn dập trong khối óc bé bỏng của những đứa trẻ, xâm nhập và hấp thụ những điều gian ác ngay từ lúc còn bé, rồi có những hậu quả, ngay những thành viên trong gia đình, xã hội kéo dài cho đến ngày hôm nay. Khi chúng nó lớn lên nhìn thấy những sự việc xảy trong cuộc đời của mình hồi còn thơ bé, nó trở thành bạo động, nó trở thành những đứa bé mang những tội ác của một xã hội, của một gia đình rồi bị tù tội, rồi cuộc đời của chúng nó sẽ đi về đâu?

Chúa Giêsu đã thấy và rõ tất cả mọi việc thâm sâu từ bên trong, nên những làn roi của Ngài đã chịu năm xưa để nhắc nhở và nhắn gởi con người thế gian. Hãy nhìn vào những sự việc xảy ra cho từng gia đình, cho từng con người, trong sự bạo động của chính họ. Không đè nén những gì của bạn ngã và cá tánh, để đối xử với nhau qua những tư cách đó, để gia đình, con người và xã hội gây biết bao nhiêu tội mà chính họ vô tình hay cố ý không biết đó là tội lỗi của chính mình.

Chúa Giêsu đã chịu đựng để nói lên, và tập cho đời sống của mỗi gia đình, mỗi con người. Khi gặp những sự khốn khó mà mình cảm thấy không chấp nhận nỗi và không chịu đựng nỗi thì có nơi và có chỗ, nhìn vào Thập Giá của Đức Giêsu Kito, nơi chặng đường thứ Hai, để nhìn thấy sự đánh đập của con người vào thời đó đối với Ngài. Ngài đã đưa thân mình của Ngài để chấp nhận những tội lỗi và gánh tội lỗi đó cho con người, để xin với Đức Chúa Cha tha thứ, bỏ qua cho những sự việc mà con người, đã vô tình hay cố ý vấp phạm. Đó là ý nghĩa mà Chúa Giêsu gợi lại cho từng gia đình và từng mỗi một con người, khi nhìn thấy những sự khó khăn ở trong cuộc sống gia đình, từ tinh thần đến vật chất và ngay cả những nhu cầu cần thiết, thì hãy nhớ lại những gì mình có thể làm được.

Hãy sống trong một đời sống bình tĩnh, yên lặng, cầu nguyện và luôn luôn tin tưởng vào tình yêu của Thiên Chúa thì mọi sự sẽ có sự an bài và sắp đặt theo Thiên tính mà Thiên Chúa đã ban cho thế giới con người, từ muôn thuở, để dạy dỗ cho những gì chính con người chấp nhận, trong sự yên lặng và cầu nguyện, với những hoàn cảnh, để khi có những bạo động đưa đến sẽ biết vị trí của mình đang ở đâu, ở góc cạnh nào, để trong gia đình cũng có những thành viên chấp nhận, và dùng thời gian cầu nguyện, cũng như cho đối phương một cơ hội.

Mọi sự nếu sống thật trong công lý thì mọi việc Thiên Chúa sẽ ban cho gia đình đó, cho người đó và cho những cá nhân một cách đặc biệt. Bởi vì thế Ngài đã nói, “Nếu ai tin thì sẽ được, ai gõ thì sẽ mở và ai tìm thì sẽ thấy.” Nếu thật sự tin tưởng vào Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh, trong mọi đời sống thì Ngài nhất định sẽ trả lời cho mỗi một cá nhân. Đó là luật tuần hoàn mà chính Thiên Chúa đã hứa từ năm xưa, nếu ai thật sự đi thẳng vào Phúc Âm và biết được những Giới Luật của Ngài, những Điều Răn sẽ tìm thấy và khám phá ra một hồng ân cao cả, và một điều vĩ đại mà chính Thiên Chúa dành cho con người từ ngàn năm xưa, Ngài đem thân để chịu đựng và chịu trách nhiệm về tội lỗi của con người trước mặt Đức Chúa Cha.


Nơi Th Ba:  Đc Chúa Giêsu Ngã Xung Đt Ln Th Nht

station03
Trong sự hành hạ đớn đau thân xác của chính Ngài, sức lực đã không còn để chống trả và trổi dậy với sự hành hạ của những roi đòn, của những máu me đầm đìa trên thân xác, của những vết thương nặng trĩu trên thân xác, Ngài không còn nhìn thấy rõ ràng với một đôi mắt bình thường, để Ngài có thể thấy và đứng dậy để đi những chặng đường còn lại, Chúa Giêsu bị hành hạ thân thể tan nát, máu me đầm đìa, ngay những con mắt cũng bầm dập không còn thấy rõ ràng những gì trước mặt mà bước đi từng bước.

Đó là sự việc mà con người nhìn thấy từ nơi nhân tánh, một lần nữa nếu Chúa không thật sự ở trong Thiên tính do sự phù trợ ở nơi thiêng liêng thì Ngài không thể tiếp tục để vác Thánh Giá, không tiếp tục để đến những đoạn đường mà Ngài phải chịu nặng nề, qua cây Thập Tự Giá để ngã xuống đất lần thứ nhất.

Ngã xuống đất lần thứ nhất có những ý nghĩa thâm sâu, Chúa muốn nhắc nhở và gợi lại cho đời sống của mỗi một con người trong cuộc đời của chính họ, từng cá nhân, từng bậc linh mục, tu sĩ và ngay cả những hội đoàn, Giáo Hội, bất cứ mọi hoàn cảnh, mọi tầng lớp ở trong xã hội cũng như toàn nhân loại. Con người thật sự nếu không đón nhận, lắng nghe và tìm về những điều chân lý mà Chúa Giêsu đã để lại cho thế giới con người, họ cũng thật sự đã vi phạm những lỗi lầm dù vô tình hay cố ý. Đó là những đoạn đường mà con người đã đi qua trong cuộc đời, bắt đầu từ những tội lỗi, bắt đầu từ những sa ngã, bắt đầu từ những hành động mà con người đã làm, thực hành những điều có lỗi và xúc phạm với những người khác cũng như ngay chính bản thân của mình, ngay cả chức vụ của mình đang có trong một đời sống. Đó là sự nhắc nhở khi con người thật sự bước qua những vi phạm luật định** đã có sẵn.

Giáo Lý của Chúa cũng đã để lại cho con người, nhưng đã lỡ lầm vấp phải, cho nên đã ngã lần thứ nhất ở trong cuộc đời, là sự đánh dấu nếu con người biết nhận đó là lỗi lầm và tiếp tục đứng dậy để đi tiếp những bước kế tiếp. Chúa Giêsu đã thấy và rõ được đoạn đường của mỗi con người trên trần gian, Ngài hiểu được những bối cảnh, Ngài hiểu được tâm trạng của mỗi con người trong tâm khảm, và trong tâm trí của họ. Cho dù họ cố tình, nhưng vì hoàn cảnh đẩy đưa, họ cũng lỡ làm sai những điều rất quan trọng và tối hậu, trong những chức vụ và ngay cả cuộc đời của họ. Họ cũng muốn đứng dậy để trở về, nhưng nếu Chúa Giêsu không làm gương cho lần ngã thứ nhất này thì con người không thể nhìn và thấy được những sự sai lầm của mình, để tiếp tục đứng dậy sửa sai và trở về với chân lý, sự thật mà Chúa Giêsu mong muốn.

Chúa Giêsu ngã lần thứ nhất, là tội lỗi của con người mới bắt đầu đi trong những việc mà chính họ không nhận ra, cho nên trong cuộc đời, con người sa ngã không biết bao nhiêu lần, nhưng vì những điểm đó, Chúa Giêsu điển hình. Ngài té xuống đất lần thứ nhất, để mang lấy những tội lỗi chìm sâu vào những cái té đau của chính Ngài, Ngài tiếp tục trong ơn Thiên tính, đứng dậy và đi cho hết đoạn đường Thánh Giá. Ngài chấp nhận, và đón nhận, để đó là những sự hy sinh cao cả mà Ngài đã làm cho trần gian.

Hởi những người đang lỡ sống trong tâm trạng tội lỗi và đang sống trong những điều mà mình biết đó là tội, hãy lắng nghe và đón nhận sự nhắn gởi này mà Chúa Giêsu tái lập và nhắc nhở con người vào thế kỷ còn lại của năm 2013, trong Thập Tự Giá, mà Giáo Hội sẽ lập lại trong những ngày sắp tới, nhất là vào Mùa Chay.


Nơi Th Tư:  Đc Chúa Giêsu Gp M Ca Người

station04
Chặng đàng Thánh Giá thứ Tư, nói lên lúc Đức Mẹ gặp Đức Chúa Giêsu vác Thánh Giá, Mẹ là Mẹ của Thiên Chúa trong Thiên tính. Mẹ cũng như những người Mẹ khác ở nơi trần gian này, thấy những sự hành hạ, thấy những sự cực nhọc và thấy chính con mình sẽ đi vào cõi chết, lòng Mẹ tê tái, đau buốt, Mẹ cũng cùng đi đàng Thánh Giá mà Chúa Giêsu đang chịu.

Mẹ là Mẹ của Thiên Chúa.

Mẹ là Mẹ của nhân loại.

Đời sống của trên hai ngàn năm trước, Mẹ cũng sống bình thường như những người Mẹ trên trần gian, sống gần con, thương con, lo lắng cho con, tất cả những gì của con là của Mẹ, những gì của Mẹ là của con. Từ tình cảm, từ chăm sóc, từ tất cả những nhu cầu hiện tại mà Thiên Chúa ban cho mỗi một con người trong trần gian thì Mẹ cũng giống như mỗi một người trong thế giới con người hôm nay.

Tâm trạng của Mẹ lúc đó khi thấy con mình quá đau đớn, đè nặng Thánh Giá trên vai, Mẹ muốn đưa đôi vai để kê và vác cùng con trên đoạn đường Thánh Giá, nhưng mọi việc đã có sự sắp xếp và an bài theo lịch trình của Thiên Chúa. Về Thiên tính Mẹ đã được mạc khải và thấy được tất cả đoạn đường Chúa Giêsu đang đi và phải đi, Mẹ chấp nhận để thông phần vào cuộc khổ hình mà Chúa Giêsu chịu, nhưng Mẹ vẫn có nhân tánh của một con người vào thời đó.

Với những sự việc trước mắt, với những sự đau lòng đón nghe những lời của quân lính và sự dèm pha, những lời phản bội của dân chúng vào thời đó, quả là một sự đau đớn từ tâm hồn đến thể xác. Tâm hồn của Mẹ quá se thắt, như lưỡi dao đâm thâu vào cõi lòng đớn đau của Mẹ, khi nhìn thấy con mình và giờ lìa xa Người Con mình yêu dấu mà Mẹ cũng phải mang nặng trong bào thai như những người đàn bà trên thế gian.

Sự đau đớn, se thắt và quặn đau, những thớ thịt và những khớp xương của Mẹ cũng bị đau đớn như Đức Chúa Giêsu đang chịu, hai Mẹ Con nhìn nhau bằng đôi mắt thấu hiểu được tất cả cõi lòng thâm sâu từ nơi nhân tánh, nhưng trong Thiên tánh là một sự mạnh mẽ, là một sự hợp tác vững vàng để cuộc hành trình của Chúa Giêsu nhất định phải hoàn toàn mỹ mãn theo những điều mà chính Chúa Giêsu đã đón nhận, và chấp nhận ngay từ lúc bắt đầu Ngôi Lời Nhập Thể. Đó là những dấu chỉ để lại cho một thế giới còn lại của ngày hôm nay.

Có những nghịch cảnh xảy ra cho mỗi một gia đình, khi có những người con bệnh hoạn phải ra đi, có những sự xảy ra trong cuộc sống mà người Mẹ phải hy sinh để đón nhận và chấp nhận những điều do chính con cái của mình gây ra, để đi trong tội lỗi, để mang những bản án tử hình, mang những bản án tù tội để chính người Mẹ cũng phải đau lòng, nát ruột với những cảnh mà họ cảm nhận với một thế giới con người.

Đây là những sự việc mà Chúa Giêsu đã đi những bước trước của tội lỗi trần gian, Ngài cũng là người làm gương cho những người con cái khi sống trong tội, làm những việc không suy nghĩ, cũng không cầu nguyện, không tin tưởng để đón những tội ác vào trong thân thể của mình, để chịu những sự tù tội, những sự tử hình do tội lỗi gây nên, làm cho những người Mẹ đau lòng và bất công cho những người Mẹ ở trên trần gian. Nhưng con cái không hề biết suy nghĩ và biết việc làm của chính nó đã sai lầm, đã đi theo bóng tối, đi theo xã hội, phong trào để làm những việc gian ác tội lỗi để kết thúc chính tánh mạng của chúng nó, không có ý nghĩa với bất cứ điều gì của chúng nó đang vi phạm, để cho Mẹ những vết thương đau lòng như dao sắt đâm thâu.

Đó là người Mẹ trần gian, còn người Mẹ Thiên Đàng, đau xót khi nhìn nhân loại đang sống trong tội, nhân loại đang chìm ngập trong những hoàn cảnh sống trong tội để không biết những gì là tội lỗi của chính mình gây ra cho những người Mẹ trần gian và gây ra cho người Mẹ Thiên Đàng. Quả là một sự đau đớn mà Mẹ đang đau thương nhìn về một thế giới con người hôm nay, trong những giòng nước mắt tuôn đổ, và những huyết lệ tràn lan đó đây, để kêu gọi và mời gọi cả toàn nhân loại, những ai tội lỗi hãy biết trở về với Thiên Chúa.

Qua chặng đàng Thánh Giá thứ Bốn, mỗi một người Mẹ cũng sống trong tâm tình kết hợp cùng Thiên Chúa, trong sự cầu nguyện, tiếp tục vững bước để phù trợ trong đời sống thiêng liêng và cầu nguyện cho con cái của chính mình, dẫu có tội lỗi, dẫu có tù tội, nhưng vẫn còn cơ hội nếu còn trong hơi thở của chính mình. Người Mẹ cũng cho con cái mình một cơ hội và con cái hãy nhìn ra từ nơi cái sai lầm của mình để cũng cho mình có hội trở về trong công chính, trở về để đền đáp những ân tình mà người Mẹ đã cưu mang và đau khổ trên những đoạn đường mà con cái đã đi qua, từng lứa tuổi và từng trường hợp vi phạm, để có những ngày có những người Mẹ phải khóc lóc đau thương cho con cái của mình.

Chặng đàng thứ Tư, lời của Mẹ nhắn gởi cho những người Mẹ ở trên trần gian, dẫu biết cuộc đời luôn luôn kèm theo sự đau khổ của những thiếu thốn, của những hoàn cảnh và những việc mà những người Mẹ phải lo lắng và yêu thương con cái của mình, cho nên hỡi những người Mẹ, hãy nhìn những gương chặng đàng Thánh Giá đã đi qua có Đức Mẹ và Chúa Giêsu đã làm gương, nhìn vào chặng đàng đó, hợp tác trong đời sống hiện tại, để biết phó thác và phú dâng, để biết trách nhiệm của một người làm Mẹ và biết trách nhiệm của cách đối xử với con cái và dạy dỗ cho con cái mình nên người ngay từ còn bé bỏng.

Sự hy sinh vẫn tiếp tục qua những người phụ nữ là người Mẹ, hãy học gương Đức Mẹ của chúng ta. Mọi sự hãy cầu nguyện, phải sống xứng đáng những bậc làm Mẹ ở trên thế gian, để sự khẩn cầu của những người Mẹ sẽ được Chúa chấp nhận tha thứ cho chính mình và cho con cái của mình. Chặng Đàng Thánh Giá mà Chúa Giêsu đã hy sinh và điển hình cho một thế giới con người vào những ngày cuối cùng của thế giới hôm nay.

Đó là chặng đàng thứ Tư, sự gợi ý mà Chúa cho tôi tường thuật một cách rõ ràng để cho tất cả những độc giả, giáo dân của Thiên Chúa đón nhận và lắng nghe.

Hy vọng đây là những lời mà Mẹ nhắc nhở cho thế giới con người, cho những người Mẹ, đặc biệt của những ngày còn lại, để đi trong chương trình của Thiên Chúa và hợp lời cầu nguyện trong sự hy sinh, để xin Ngài đi trong cuộc đời của chính mình, xin Ngài đến với mình, để chịu đựng và chấp nhận tha thứ cho con cái, đưa con cái trở về cùng Thiên Chúa, trong tình yêu thương, mà chính Mẹ Maria đã làm cho con người, cũng là gương sáng cho thế giới được nhìn vào, tiếp diễn đời sống nhân đức tốt lành, hy sinh và cầu nguyện trong những ngày còn lại của thế kỷ.


Nơi Th Năm:  Ông Simon Vác Đ Thánh Giá Chúa

station05
Vào thời đó, khi quân dữ thấy Chúa Giêsu yếu nhọc, qua sự hành hạ tột đỉnh và chúng nó cũng đã nhìn thấy Chúa Giêsu không còn sức để chịu đựng nổi sức nặng của Cây Thánh Giá để đi hết đoạn đường cho đến nơi kết thúc, trong này có những ý nghĩa sâu xa hơn.

Chúa Giêsu, với nhân tính, Ngài hoàn toàn không thể đứng dậy nổi ngay từ chặng đàng Thánh Giá đầu tiên, nhưng với Thiên Tính, Ngài quyết định với sự mạnh mẽ từ nơi Thiên Tính mà Ngài bộc phát được, để đi hết chặng đàng Thánh Giá, những chặng đàng Thánh Giá mà Ngài sắp phải đi qua, tuy có sự cố gắng nhưng sức mạnh của những hoàn cảnh chung quanh với sự đánh đập hành hạ, với sự khiêu khích, qua những lời nói xúc phạm từ tinh thần đến thể xác, và ngay cả những roi đòn đánh đập tiếp tục để giục Chúa Giêsu đi cho kịp với chúng nó.

Chúa Giêsu nhắc nhở, tất cả những gì Ngài làm cho thế gian không phải Ngài chỉ làm cho những con chiên dân Ngài, hay chỉ những người theo Chúa, nhưng Ngài làm cho cả toàn nhân loại. Ngài làm cho từng linh hồn một đã có ý định từ xa xưa, Ngài đã đến với thế giới con người. Trong đó có những người chưa nhận ra Chúa, chưa biết Chúa và cũng không nhìn ra Giêsu đã đến với thế gian con người.

Cho nên, còn những người ngoại giáo, nhưng Chúa Giêsu cũng muốn nhắc nhở, Chúa Giêsu thông phần đau khổ không chỉ cho dân riêng của Ngài, nhưng Chúa Giêsu chịu đựng tất cả toàn thế giới, trong đó có ngoại giáo, trong đó có tất cả những người chưa nhận và tìm ra Thiên Chúa là Cha.

Cho nên, ông Simon là một người ngoại giáo, không phải là một sự vô tình mà do là sự sắp đặt hoàn toàn trong chương trình của Thiên Chúa, để cho người ngoại giáo cũng như những người chưa nhận biết Chúa có cơ hội thông phần vào Thập Tự Giá, nghĩa là đỡ cho Ngài, để nhìn thấy Ngài gợi cho những người chưa biết Chúa, những người không đón nhận Chúa, những người từ chối Chúa có phần. Ngài cũng chịu vì tội lỗi của chính họ, vì sự vô tình bạc bẽo, sự lạnh lùng, lạnh nhạt và sự từ chối của con người, Ngài phải chịu những cực hình mà chính họ là người vi phạm tội lỗi. Chúa Giêsu đã vì họ để chịu đựng những cực hình hôm nay.

Vào thời đó cũng như vào thế kỷ hôm nay, Chúa Giêsu vẫn tiếp tục chịu đựng những sự ương ngạnh, những sự kiêu căng, lộng ngôn phạm thượng, những sự cứng cõi đức tin của con người và những sự cứng lỳ, chai đá của lòng con người, vẫn vi phạm và tiếp tục sống trong tội lỗi, tiếp tục trong đường lối mà họ đối xử với Thiên Chúa năm xưa. Hôm nay họ vẫn đối xử cách đó với Thiên Chúa, họ cũng vẫn chưa nhận Thiên Chúa là Cha, họ cũng chưa nhận những lỗi lầm mà họ đang làm.

Ngài đã vác và biết trước từ năm xưa để cho họ thông phần dù họ chưa biết, dù họ không biết hay từ chối, nhưng Chúa cũng đã làm phần đó cho những người ngoại giáo và cho tất cả mọi người trên thế gian này, cho nên mới có sự thông phần của ông Simon, vác đỡ Thánh Giá cho Chúa Giêsu. Nhưng khuôn mặt của ông Simon, và cách thức của ông cũng là một người không hề cảm nghiệm được những điều mà Chúa Giêsu làm cho người ngoại giáo, làm cho con người vào thời đó, cũng như vào thời nay.

Vì bắt buộc cho nên phải đưa vai gánh vác, chứ không nghĩ rằng chính Ngài đã đánh đổi, chính Ngài đã gợi dậy và chính Ngài đã mở lối cho con người nhẹ nhàng bước vào.


Nơi th Sáu:  Bà Veronica Trao Khăn Cho Chúa Lau Mt

station06Chặng đường thứ Sáu, Chúa Giêsu muốn gợi dậy để cho mọi người được nhìn thấy sự gan dạ của Bà Thánh Veronica để lại cho lịch sử, được nhắc nhở tới cho Cuộc Tử Nạn của Ngài, Bà Thánh Veronica đã trao khăn để lau những giọt Máu mà Chúa Giêsu đã đỗ ra cho con người vào thời đó. Trong mọi thời đại, Chúa đã đến thế giới con người, trong đó có sự sắp đặt.**** Chúa cũng nhìn thấy cõi tâm hồn của mỗi con người vào thời đó cũng như hôm nay, thật ra là một số rất khiêm nhường, vẫn có những người biết lắng nghe lời Chúa, biết đón nhận giới luật, biết giữ giới luật và biết thi hành những điều răn mà Chúa ban cho con người. Mọi thời đại đều có những người nhân đức, đều có những người thánh thiện, đều có những người công chính, không nhiều lắm nhưng vẫn có, nên đoạn đường mà Chúa Giesu mang Thập Tự Giá Ngài cũng muốn nêu cao những con người tin vào Thiên Chúa ngay từ lúc đầu, những việc mà chính họ làm, những điều lành thánh và đời sống mà họ phục vụ cũng như thực hành theo giáo lý, thực hành theo điều răn để giữ những luật mà Chúa Giesu đã dạy cho đời sống con người. Chúa Giêsu muốn nói thật rõ, Ngài cũng đưa những điển hình rõ ràng cho những người thật sự sống yêu mến và sống thực hành những điều mà họ có được.

Qua bà Thánh Veronica Ngài khen những tâm hồn sống thật sự từ thế giới bắt đầu, cho đến thế giới còn lại hôm nay, những linh hồn sống đạo đức, thánh thiện và những người biết sống trong một chương trình biết nâng đỡ cho tha nhân, biết giúp đỡ cho anh em và trong một lòng thiện nguyện yêu mến, thờ phượng để nối kết những gì mà họ có thể biết được và hiểu được từ nơi Thiên Chúa, cảm nghiệm được Tình Yêu của Thiên Chúa, cảm nghiệm được dấu chỉ của Ngài, để nhờ những người đó tiếp tay và nới rộng ra những vòng tay lớn hơn cho những anh em ở trong xã hội, trong mọi giới và mọi nơi có thể đón nhận Chúa Giêsu trong sự gan dạ, để chấp nhận thật sự để nhân chứng và làm chứng cho Ngài, đem tin mừng của Ngài đến với thế giới con người. Chúa Giêsu nhấn mạnh rõ, đó là những mục tử mà Ngài truyền lại từ bắt đầu thế kỷ cho đến ngày hôm nay, là những người đã vì Ngài cả cuộc đời hy sinh, trong một đời sống độc thân, đi vào Giáo Hội để phục vụ và đem những lời của Ngài, đem chân lý của Ngài rao giảng cho cả toàn thế giới, rao giảng cho toàn nhân loại, qua sự hy sinh của những người chính Ngài chọn, qua sự gan dạ thật sự, qua một tấm lòng thật sự để có những tiếng khen như Chúa Giêsu khen bà Veronica. Không phải Chúa Giesu không nhìn thấy những gì mà con người tốt của xã hội hôm nay đang làm, Ngài là đấng Công Minh và Công Thẳng, Ngài thấy được sự công bằng của một thế giới còn lại, tuy cũng có những sự vấp phạm và vi phạm trong hàng mục tử và tu sỉ, nhưng cũng có những người thật sự sống cuộc đời hy sinh trong chân lý, sự thật. Ngài cũng mở lời để khen ngợi những phần tử và những người con mà Ngài chọn lựa, đã thật sự đi trong chương trình và Giới Luật của Ngài, không phải chỉ có linh mục, tu sĩ của Giáo Hội, nhưng cũng có những giáo dân, họ cũng thật sự sống trong chương trình đó.

Đó là lời khen, mà Chúa Giêsu, qua bà Thánh Veronica, khen ngợi lòng gan dạ, mạnh bạo của chính Bà, cũng lẽ đó, Chúa Giêsu cũng tiếp tục nhắn gởi với thế giới con người hôm nay, hãy tiếp tục mạnh dạn với sự gan dạ, với sự mạnh mẽ để chứng minh đức tin, chứng minh những gì mình có sự thật và cảm nghiệm được trong cuộc đời, qua những tội lỗi, qua những sự thứ tha mà Thiên Chúa đã ban cho mình, qua những người đó. Họ là những minh chứng rõ ràng của một thế giới sống động của ngày hôm nay, để đem lại những điều mà Chúa Giêsu ban ơn ngay từ lúc đầu. Ngài cũng gợi dậy cho thế giới con người và gợi dậy cho cả toàn nhân loại, dù là một số rất ít, nhưng Ngài vẫn hy vọng và mong muốn cho cả toàn nhân loại, thế giới được nhận ra ngọn lửa mới bắt đầu, để thắp sáng tiếp tục những ngọn lửa kế tiếp để số nhân loại được trở về với Ngài một cách thật sự xứng đáng đón nhận ơn tha thứ, xứng đáng đón nhận những ân phúc mà Chúa Giêsu đã qua Cuộc Tử Nạn đem lại hạnh phúc, đem lại bình an, đem lại sự sống, bắt đầu cải đổi và khởi sinh cho con người. Đó là điều Chúa Giêsu nhắc nhở qua sự Phục Sinh, cho từng giới trong thế giới con người, trong đó có Giáo Hội, có linh mục, có tu sĩ và có những người giáo dân con chiên dân Chúa. Hãy tiếp tục mạnh dạn đứng lên để nói lên chân lý, đứng lên để nói lên sự thật bằng những hành động can trường, làm chứng để Đức Giêsu ở trong họ, với họ, để làm những điều đem anh em đang sống trong tội lỗi được nhìn ra ánh sáng của Đức Giêsu mà trở về cùng Ngài.


Nơi Th By:  Chúa Giêsu Ngã Xung Đt Ln Th Hai

station07
Các sự khốn khó Đức Chúa Giêsu chịu mỗi ngày một hơn, gượng đi chẳng được, Chúa Giêsu đã ngã xuống đất thêm một lần nữa.

Ngài muốn gợi ý cho con người được thấy, cuộc đời của mỗi một con người trong nhân loại, đôi lúc họ cũng bị vấp phải rất nhiều lần trong cuộc đời. Họ cũng muốn tìm ra ánh sáng chân lý, sự thật nhưng vì hoàn cảnh, vì những điều chung quanh đè nặng với lý trí và tâm trí của chính họ, tiền tài, danh vọng, và những điều cần thiết nhất vây quanh trong những hoàn cảnh mà chính thế gian có sẵn.

Mỗi một người đều có trong nội tâm của mình, thật sự ngả nghiêng về đời sống hiện tạI, họ ưa chuộng những điều thích hợp, những điều vui nhộn, và những thứ vui lạc thú của mỗi một con người ưa thích trên trần gian. Trong đó có mọi điều mà chính họ biết là những điều sai trái, nhưng vì hoàn cảnh, vì tiền tài lôi cuốn, vì chức vụ không thể thả được, vì những gì ham muốn quá đầy đủ của một xã hội trần gian. Họ biết phải trả một giá để lăn vào những sự việc đó, nhưng họ vẫn tiếp tục, lòng cũng muốn trở về với Thiên Chúa, nhưng vẫn muốn tiếp xúc hoàn cảnh mỗi một ngày.

Họ đang đứng trong một tâm trạng lưỡng lự, điều nào sẽ là điều nặng nhất để họ tiến tới, và đã có biết bao linh hồn ngã gục trong cách sống này, họ biết Chúa khi họ gặp những sự khó khăn trong cuộc đời, khi họ đón nhận những ngày tháng với những đau khổ mà chính họ đã tìm. Những lúc họ đau đớn nhất, những lúc họ không còn chạy được đến với ai thì họ đến với Thiên Chúa, chính ngay lúc đó Thiên Chúa đến với họ, Ngài cũng không bỏ qua cơ hội nào nếu con người trở về và cầu xin với Ngài.

Dẫu biết con người phản bội, dẫu biết con người hai lòng, nhưng với tình yêu mà Thiên Chúa hy sinh cho loài người, qua từng nghịch cảnh, qua từng giai đoạn, Ngài vẫn tiếp tục nâng đỡ khi họ thật sự chạy đến tìm Ngài, dẫu biết sự thống hối trong chốc lát nhưng Ngài vẫn giúp đỡ và nâng đỡ tinh thần, đưa cơ hội cho họ thấy và nhìn ra tình thương của Ngài cho họ.

Ngài đã lấy thân mình của Ngài chịu những tội lỗi đó, cho mỗi một linh hồn, Ngài cũng thấy được đoạn đường của mỗi con người đi té lên, té xuống, vấp ngã lần này lại đến vấp ngã lần khác, cứ tiếp tục sống trong cuộc đời, sống trong một tâm tình chưa nhận ra chân lý, chưa quyết định cho chính mình phải đi về đâu, phải đón nhận ân phúc nào và sự thờ phượng nào chính đáng trong một đời sống thờ phượng Thiên Chúa, thì họ vẫn ngã lên, ngã xuống rất nhiều lần trong cuộc đời.

Đó là sự té ngã mà Chúa Giêsu một vài lần đã đi trên đoạn đường Thánh Giá, Ngài đã biết và hiểu được đời sống của mỗi con người nên Ngài đã đón nhận tội lỗi mà con người đã ngã xuống và cũng đã phản bội Ngài không biết bao nhiều lần trong cuộc đời. Nhưng vì Tình Yêu, vì những gì mà Ngài đã làm và hứa với Đức Chúa Cha, mọi sự Ngài chịu lấy cho loài người nên hôm nay con người có cơ hội để được Chúa thứ tha, qua những lần này lại đến lần khác trong cuộc đời.

Năm nay Chúa Giêsu gợi lại và đi sâu vào vấn đề của một thế kỷ còn lại để nhắc nhở con người trên trần gian, nếu thật sự đang sống trong tâm trạng này, trong tình trạng ngả nghiêng với cuộc sống nữa tới, nữa lui, hãy đứng dậy thoát ra với hoàn cảnh vây quanh của cuộc đời đã quá lâu trên mỗi một người, đã bị đè ép với tiền tài, danh vọng, với tội lỗi và tội ác vây quanh mỗi một ngày, họ không thể tìm ra để nhìn thấy những sự thật.

Chúa Giêsu gợi ý trong năm nay, Chúa Giêsu đã vì họ cũng té lên, té xuống rất nhiều lần trong cuộc đời, Chúa vẫn tha thứ những sự việc họ làm, Chúa vẫn tha thứ và mong họ nhìn thấy tội lỗi của chính mình, để trở về cùng Đức Giêsu Kito một cách thật sự, để Ngài ban ơn tha thứ. Ngài cũng nhắc lại qua Lòng Thương Xót của Ngài đang hiện diện trên trần gian này, cũng là con tàu định mệnh cuối cùng của loài người thế gian.

Hãy trở về với Lòng Thương Xót của Thiên Chúa để nhận ra Tình Yêu thật sự của Thiên Chúa để đón lấy ơn tha thứ của những ngày còn lại, qua Lòng Thương Xót.


Nơi Th Tám:  Đc Chúa Giêsu Dng Li Yên i Con Thành Giêsusalem

station08
Lạy ơn Đức Chúa Giêsu chẳng nề trăm sự thương khó cho được dừng lại yên ủi con thành Giêsusalem.

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu chẳng nề trăm sự thương khó cho được dừng lại yên ủi con thành Giesusalem. Hôm nay Chúa Giêsu gợi lại chặng đàng Thánh Giá Thứ Tám, những gì Ngài đang mang trên vai và giờ cực hình sắp đến, cũng là giờ mà Ngài chu toàn sứ vụ mà Ngài đã chọn và mang trên vai sứ vụ chuộc tội cho loài người. Ngài cũng quan tâm đến những người con cái của Ngài vào thời đó cũng như thế giới hôm nay, cũng còn những người nhìn thấy Đức Chúa Giêsu đau đớn qua cây Thập Tự Giá và những điều Ngài đã làm cho thế giới con người từ bao ngàn thế kỷ đến hôm nay*****. Sự quan tâm đó Ngài vẫn còn quan tâm để nhìn lại những con người thật sự yêu mến Ngài.

Trong đó, mỗi một gia đình khi người cha, người mẹ cảm nghiệm được Thiên Chúa thì con cái lại không sống trong một đường lối và cùng đi trong một con đường mà chính mỗi một gia đình cần phải có trong cuộc đời. Cũng có những gia đình, con cái cảm nghiệm được Thiên Chúa, đem những Tin Mừng có thể cảm nghiệm được từ nơi Ngài ban cho, cha mẹ cũng từ chối rồi ngăn cản để trong gia đình có những người trở về với Thiên Chúa, có những người chống đối, cũng có những người đi ngược lại những chương trình mà Thiên Chúa ban tặng cho loài người, có những sự khó khăn trước mắt mà chính trong những gia đình mà Chúa nhìn và thương tâm cho những kẻ tìm kiếm cảm nghiệm thật sự để đến với Chúa bằng những giòng nước mắt, mà họ đã thấy Thiên Chúa đã chịu năm xưa và năm nay vẫn vậy. Thế giới hôm nay vẫn vậy, Ngài vẫn chảy những giòng nước mắt mà Ngài đã nhìn qua Thập Tự Giá mỗi ngày, của con người trên trần gian, với sự hy sinh, với những điều đau khổ nhất để Ngài giúp cho con người và cho con người được nhận ra tìm về với chân lý, tìm về với tình yêu, tìm về với lẽ sống hiện tại và hiện thực để có những lời khuyên nhắc cho những người làm cha, làm mẹ hãy kiên trì và vững bền trong vị trí của mình.

Thật sự nếu mình cảm nhận được hãy cho con cái một thời gian, hãy cố tình răn dạy rồi kiếm cách để cho con cái của mình giống như mình, cảm nghiệm được tình yêu của Thiên Chúa, cảm nghiệm được những điều mình đang có, vì đó là bổn phận và trách nhiệm của từng gia đình để đưa con cái mình đón nhận Thiên Chúa. Nếu thật sự mỗi con người làm theo cách thức của mình thì không thể xuất hiện những phép lạ xảy ra mỗi trong gia đình, nhưng nếu thật sự các con tin tưởng vào Thiên Chúa trong sự cầu nguyện mật thiết và làm những điều các con đang làm trong chương trình và trong Giới Luật của Đức Giêsu Kito ban cho, thì nhất định sẽ có phép lạ, nhất định Chúa sẽ nhìn đến và ban cho những người làm cha, làm mẹ có sức kiên trì, nhẫn nại để có cơ hội cho con cái mình nhìn vào đó để làm gương, theo gương mà trở về, dẫu nó cứng lòng nhưng một ngày nào đó, trong một dịp nào đó nó gặp sự trắc trở và đau khổ trong cuộc đời, thì nó sẽ nhìn lại những gì mà chính người Cha, người Mẹ làm trong một đời sống nhân đức và kêu mời nó trở về, thì đó là lúc gợi dậy cho nó tìm về với Thiên Chúa, tìm về với chân lý, tìm về với sự thật mà Chúa mong muốn, qua chặng đàng Thánh Giá Thứ Tám, Ngài nhìn lại con Thành Giêsusalem để nhắc nhở những người làm cha, làm mẹ hãy khuyến khích và dẫn đưa con cái của mình, trong sự kiên trì, nhẫn nại, cầu nguyện và tiếp tục sống trong một đời sống chính mình thực hành từ nơi Thiên Chúa ban dạy, làm gương cho con cái, để có cơ hội dẫn đưa nó trở về và biết được những điều mà Chúa Giêsu đang tỏ rõ cho một thế giới con người còn lại hôm nay, để qua những sự giảng dạy của những vị mục tử, linh mục là những người có trách nhiệm để loan truyền lời Chúa, nhắc nhở cho con cái mình tìm đến, học hỏi và đi sâu vào đời sống thiêng liêng, để được sự thánh hoá, được sự biến đổi từ nơi Thiên Chúa, sẽ ban cách riêng cho những tâm hồn thật sự mở rộng, đón nhận cũng như cầu xin và tin tưởng. Mọi việc không có gì mà Thiên Chúa không làm, không có gì trong công chính mà Thiên Chúa không trả cho những lẽ công chính mà mình đang làm ở trần gian. Đó là những điều mà Chúa Giêsu nhắn gởi cho chặng Đàng Thánh Giá Thứ Tám của năm 2013.


Nơi Th Chín:  Đc Chúa Giêsu Ngã Xung Đt Ln Th Ba

station09

Lạy Đức Chúa Giêsu, đã gần đến núi Cavario, chẳng còn ai nhìn, Máu đã chảy ra hết thì ngã xuống đất một lần nữa. Ớ con cháu Adong hãy nhìn xem Chúa mình ngã xuống đất nhiều lần làm vậy vì ai? Chặng Đàng Thánh Giá Thứ Chín Đức Chúa Giêsu vẫn tiếp tục nhắc nhở, đời sống của mỗi một con người như những chặng đàng Thánh Giá mà Chúa đã nhắc qua. Cuộc sống với niềm tin, với những hoàn cảnh, những bản ngã và những quyền cao chức trọng cũng làm cho con người lung lạc và lay chuyển, cũng có những giây phút họ nhận ra sự sai trái của chính mình, cũng có những giây phút họ nhìn ra sự bất công, không từ nơi Điều Luật của Thiên Chúa. Có những điều mà con người thật sự có quyền để đi ra ngoài những vòng vây của tội lỗi, nhưng họ không đứng dậy nổi với những danh vọng, họ không đứng dậy nổi với tiền tài, họ không đứng dậy nổi với những điều do trần gian mang đến trước mắt, vẫn tiếp tục chìm đắm trong tội lỗi, chìm đắm trong đam mê, chìm đắm trong những lạc thú của loài người trên trần gian.

Đây là lần thứ Ba, Đức Chúa Giêsu ngã xuống, tất cả những gì trong người cũng đã cạn kiệt với sự chịu đựng trên thân thể của một nhân tánh. Chúa Giêsu nhắc lại một cách rất rõ, “Ớ con cháu Adong, hãy nhìn xem Chúa ngã xuống đất nhiều lần làm vậy vì ai?” Những lời này Chúa đã nhấn mạnh, tất cả mọi người trên thế gian đều là con cháu Adong, những gì mà tổ phụ đã làm, con cháu Adong cũng chịu ảnh hưởng qua tội lỗi đã để lại từ lúc ban đầu, cho đến hôm nay con người vẫn ở trong tội, nếu không có sự cứu độ của Thiên Chúa, không có Đức Chúa Giêsu Nhập Thể Làm Người thì con người không tìm ra được lối thoát, và cũng không nhìn thấy những điều để mình có thể học hỏi và đi theo giáo lý, tiếp tục và tiếp tục vẫn sống trong gian ác và tội lỗi, kéo dài không biết bao nhiêu ngàn năm và bao nhiêu thế kỷ trong cuộc đời.

Những ngày Chúa Giêsu chấp nhận đến với thế giới, thì con người hoàn toàn đã có cơ hội trở mình, hoàn toàn có cơ hội để đi vào sự sống mà Thiên Chúa Cha đã ban cho con người ngay từ lúc ban đầu. Qua những cực hình mà Ngài đem thân để chịu đựng cho thế gian con người, Ngài cũng chỉ dạy rất rõ ràng, trong cuộc sống và biết sự yếu đuối của bãn ngã của từng cá nhân một. Có đôi lúc, họ cũng nhận ra ánh sáng chân lý, có đôi lúc họ nhận ra tình yêu của Thiên Chúa, họ cũng đau khổ vật vả, họ cũng muốn quyết tâm trở về với những gì mà họ cảm nhận được, với đời sống thiêng liêng, với tình yêu cao cả mà Thiên Chúa đã đi qua trong cuộc đời, để lại dấu chỉ cho thế giới con người trần gian, nhưng cũng bị những hoàn cảnh nói trên bao phủ và vây phủ, không thể kéo ra được trong vòng vây cột chặt của một thế giới trần gian, một thế giới con người sống trong tội. Vì lẽ đó, họ vẫn chìm ngập, đắm sâu trong nghiệt ngã, với thế giới mà họ đang chịu, và họ đang sống, nhưng Chúa Giêsu cũng đã biết, và cho họ cơ hội như Ngài đã ngã lần thứ Ba. Có rất nhiều lần cũng đã như thế, nhưng Chúa khuyến khích và nhắc nhở, cho dù có té ngã rất nhiều lần trong cuộc đời, bị vây kín trong tội lỗi, nhưng sự thật nếu mình cho mình một cơ hội để đón nhận ơn Thánh của Thiên Chúa, đón nhận ơn tha thứ của Thiên Chúa. Mình phải tìm ra, tìm đến ân sủng của Ngài, qua tình yêu thật sự mà Chúa Giêsu đã đóng dấu trên Cây Thập Tự Giá, để qua những sự vấp ngã của đời sống của mỗi một con người. Họ nhận ra tình yêu và chân lý của Đức Giêsu Kito đã trường tồn, từ lúc Ngài bắt đầu Ngôi Lời Nhập Thể, cho đến đi vào Cuộc Tử Nạn và tồn tại cho đến ngày hôm nay.******

Qua Cuộc Thương Khó, Ngài đã vì nhân loại nhắc nhở từng tội một mà con người vấp phải, đang vấp phải và sẽ vấp phải trong cuộc đời, để nhắc nhở với những linh hồn nào đón nhận và lắng nghe trong thực tế hiện tại của con người, của thời điểm hôm nay hãy tìm về với Thiên Chúa, hãy đón nhận Chúa Giêsu qua Thập Tự Giá vì yêu nhân loại, vì hết tất cả những gì mà Ngài có thể làm được và đi trước mọi việc cho con người, để lấy những tội lỗi chìm sâu trong huyệt mộ mà Ngài đã làm cho con người. Vì lẽ đó, những té ngã mỗi một lần thì hãy đứng dậy trong kinh nghiệm và biết những gì mà Chúa Giêsu đang chờ đợi, đang nhắc nhở, đang mời gọi từng người một ở trong thế giới loài người hôm nay, nhất là những ngày còn lại.

Ngài mạnh mẽ cho những thông điệp rất mới cho toàn nhân loại mà mỗi một con người có thể nhìn ra và nhận ra sự lỗi lầm của mình, một lòng trở về trong sự thiện nguyện, mong muốn để đón nhận ơn tha thứ, của những ngày còn lại và những biến chuyển sẽ xảy ra cho một thế giới còn lại hôm nay. Con người, nếu không có sự mạc khải, không có tiên tri mà Thiên Chúa báo trước thì chắc có lẽ không ai có thể sống sót trên cuộc đời này. Vì Tình Yêu của Thiên Chúa, vì công trình vĩ đại mà Ngài qua Cuộc Tử Nạn để Ngài cho những cơ hội cuối cùng cho loài người trần gian được nhìn và thấy rõ. Tình Yêu của Thiên Chúa đã gởi đến cho con người đến giây phút cuối cùng của những ngày mà con người phải đối diện cho sự tái sanh mới trong Đức Giêsu Kitô. Mỗi một việc nếu con người không tin vào Thiên Chúa và trở về với Ngài thì con người không có sức để đón nhận những việc xảy đến bất ngờ và những việc đến với con người, để rồi linh hồn sẽ đi về đâu nếu không thực sự đón nhận Thiên Chúa, không thật sự chọn Ngài để trở về trong chân lý sự thật?

Đó là chặng đàng Thứ Chín mà Chúa Giêsu muốn L. tường thuật.


Nơi Th Mười:  Quân D Lt Áo Đc Chúa Giêsu

station10
Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, khi quân dữ toan đóng đanh Đức Chúa Giêsu, thì nó lột áo của Ngài ra hết để xấu hổ cùng đau đớn.

Trong chặng Đàng Thánh Giá thứ Mười, Đức Chúa Giêsu chịu hết tất cả đến những giây phút cuối cùng, để nói lên Ngài yêu thương nhân loại, đem hết tất cả những gì trong con người, toàn bộ trao ban cho nhân loại, ngay cả những tấm áo che thân. Ai ai cũng đều có những chiếc áo, và có những mảnh vải để có thể che thân thể của mình, ở bất cứ nơi đâu, ngay cả giờ mà mình đi vào trong mộ sâu. Nhưng Chúa Giêsu thì lại khác, Ngài hoàn toàn và toàn bộ bị lột sạch bởi những tội lỗi của chính con người gây nên.

Đây là sự bộc lộ những giây phút Ngài hoàn toàn trao phó và hoàn toàn cho đi những gì mà Chúa Giêsu làm cho loài người. Đó là những điển hình cho con người được nhìn ra những cử chỉ, và những điều Ngài thật sự, trong một cõi lòng tình nguyện, đi trước và toàn bộ cho con người. Dầu vẫn biết qua những sự khó khăn và qua những sự đau khổ quằn quại của giây phút còn lại, nhưng Chúa Giêsu cũng để cho con người có thể lấy tất cả những gì mà Ngài có thể cho đi, và để cho con người chọn lựa, ngay cả bộ áo cuối cùng trên thân thể cũng bị lột sạch, nói lên tất cả những mà Chúa Giêsu làm cho con người.

Trong đó, chỉ dạy cho thế giới con người, bắt đầu cũng như hôm nay còn lại. Nếu thật sự tìm về với một chân lý mà con người tìm ra nơi Thiên Chúa, cũng có những điều mà con người phải cần từ bỏ cho chính mình, cũng phải luyện tập và cũng phải vác những điều như Chúa Giêsu đã vác Thập Giá năm xưa, chịu những sự thử thách, chịu những oan ức, chịu những roi đòn thiêng liêng, qua những nghịch cảnh, và hoàn cảnh mà mỗi một gia đình đang gánh chịu trong xã hội và thế giới hôm nay.

Vì đời sống con người sống trong tội, thì tội lỗi luôn luôn đeo đuổi và gắn bó trong mọi trường hợp, trong mọi hoàn cảnh, để con người khó có thể thoát ra, khó có thể nhận ra được những gì là mình đang sống trong tội. Cho nên, Chúa Giêsu đã biết trước, Ngài đã đi đến mức độ cuối cùng, nếu thật sự trở về cùng với Thiên Chúa thì lột hết tất cả những gì tội lỗi trong thâm tâm trí óc, lương tâm và lương tri của một con người, để về với chân lý, để nhờ ơn Thánh của Ngài giúp đỡ và xua tan những bóng tối tội lỗi trong tư tưởng, lời nói, hành động, để thật sự là người thật trở về cùng Đức Giêsu Kito với Giáo Lý và chân lý của Ngài đưa đến cho trần gian.

Vì hoàn cảnh hôm nay, con người không dễ dàng để có thể từ bỏ những điều mình đang có trong hiện thực, như Chúa Giêsu đã dạy. Cũng có những người thật sự đón nhận, lắng nghe và một lòng trở về cùng Thiên Chúa, nhưng trong đời sống, khi họ đang đi để trở về và tìm về chân lý, cũng có những nghịch cảnh và những hoàn cảnh xảy đến cho từng cá nhân. Sự đau khổ của gia đình, sự chống đối của người khác, sự dèm pha, những điều của bè bạn và những người chung quanh, những người mà mình hy vọng, cuối cùng mình đón nhận sự thất vọng nơi chính họ.

Có rất nhiều, và rất nhiều hoàn cảnh trong cuộc sống hiện tại mà Chúa Giêsu đã hiểu và thấy được, nhưng Chúa Giêsu đã nhắc nhở, mời gọi cho con người được thấy. Nếu thật sự tìm về với Ngài, tìm về với chân lý của Ngài, thì cũng cần cởi bỏ hết tất cả những sự tự ái của cá nhân, những bản ngã của mình, và những điều mà mình quen đó là những điều thường tình của con người, nhưng đối với Thiên Chúa, hoàn toàn trở ngược lại và hoàn toàn những điều hy sinh và những điều mình nhìn thấy Chúa Giêsu làm hết tất cả nơi lòng của chính Ngài.

Đó mới thật sự được đụng chạm, đó mới thật sự là một người thật sự trở về với Thiên Chúa, như Ngài mong muốn, nhưng thế giới hôm nay được bao nhiêu người có thể cảm nghiệm được điều đó? Ngay cả những người mà Ngài chọn lựa và tất cả những bậc giảng dạy, là những người thay thế để kêu gọi và mời gọi con chiên dân Chúa, cũng khó để thoát khỏi những cảnh nhỏ nhặt nhất hàng ngày trong đời sống mà họ đang vi phạm và xúc phạm.

Dù sao đi chăng nữa, Chúa biết được sự yếu đuối của con người. Chúa nhìn thấy những điều mà con người, mỗi một ngày, đều có và mỗi một lần đều vi phạm. Chúa không nhìn sâu vào tội lỗi của con người, vì Ngài đã lột hết tất cả những gì trên thân thể để thay thế cho những việc nhỏ nhặt nhất mà con người vi phạm hàng ngày. Ngài chỉ mong muốn con người hãy nhìn thấy, nếu thật sự biết là tội thì phải tránh xa và từ bỏ, để hy vọng đó sẽ tiếp tục đem những điều tốt lành cho tâm hồn, sự cảm nhận của lương tâm và trí óc của chính họ trong mọi tầng lớp của xã hội, ngay cả những linh mục, tu sĩ, và ngay cả giáo dân cũng thế. Hãy tập tành từ từ với những việc nhỏ mình từ bỏ và rồi những việc lớn mình cũng sẽ có cảm nghiệm, nếu thật sự có sự đụng chạm và tin tưởng vào Thiên Chúa.

Những sự nhắn gởi này cho con người trần gian của những ngày còn lại, được nhìn và đi thẳng vào đời sống hiện thực, để biết những sự việc Chúa Giêsu đang nhắc nhở, qua Cây Thánh Giá, với những cử chỉ, với những việc mà Ngài làm cho con người, qua những hành động nhỏ bé, dù đó là những sự việc mà con người nếu không có con mắt đức tin sẽ không nhìn và thấy rõ dấu ấn đi sâu, mà Ngài gợi ý cho từng mỗi một người trong nhân loại nhìn thấy và từ bỏ những điều xấu xa, tội lỗi để trở về với Ngài, và đón nhận Ơn Thương Xót của những ngày còn lại.

Ngài luôn nhắc nhở liên tục với con người hôm nay, Ngài đến với thế giới con người bằng những lời Ngài gởi qua những tiên tri và những mạc khải, để con người được đón nhận, qua sự nhắc nhở này trở về và biết tập tành cho đời sống trở về với Thiên Chúa, trở về với những sự thật, trở về với chân lý để đón nhận những điều mà họ sẽ được từ nơi sự cố gắng, từ những nơi họ tìm ra ngoài sự tội lỗi của chính mình.

Đó là chặng đường thứ Mười mà Chúa Giêsu gợi ý cho mỗi một người, nếu ai đón nhận và lắng nghe cũng như đọc những lời này mà Chúa Giêsu mạc khải cho L. được tường thuật cho năm 2013.


Nơi Th Mười Mt:  Quân D Đóng Đinh Đc Chúa Giêsu

station11

Đức Chúa Giêsu đã hoàn toàn đi vào cái chết, tất cả mọi sự đã được hoàn tất theo lịch trình mà Ngài đã được biết trước trong Thiên tính, mọi việc cũng đã rõ ràng với những gì được kết thúc và cũng có từng chi tiết một, nhưng hôm nay Chúa chỉ cho tôi, đưa vào những lời được đọc trong cuốn sách này, qua Mười Bốn Đàng Thánh Giá để nói tóm tắt những điều mà Chúa Giêsu muốn nhắn gởi cho một thế giới còn lại. Đó là sự gợi ý để cho tôi được tường thuật một cách rõ ràng,

Đây là những lời mà Chúa cho tôi được tiếp tục tường thuật sự tháo đanh của Đức Chúa Giêsu để mang xuống, khi Ngài được tháo từ Thánh Giá để đưa xuống, Ngài hoàn toàn là một cái thây không có linh hồn, một thân xác như bao người trần gian khi họ đón lấy sự chết, thân xác họ cũng rũ rượi không còn một chút hơi sức nào, cũng như tất cả mọi điều giao phó để những người còn sống có thể làm được những gì họ làm, còn thân xác hoàn toàn đã bị khô với những giọt máu đã chảy quá nhiều, nước cũng đã ra hết và bị những roi đòn hành hạ tan nát thịt da. Những vết thương đã khô cứng, những sự hành hạ bầm dập từ khủy tay, khủy chân cho đến những nơi, những chỗ mà Chúa Giêsu bị hành hạ, ngay cả đầu của Ngài cũng còn mang gai nhọn đâm thâu.

Chúa Giêsu hoàn toàn không còn biết điều gì khi Ngài đã trút hơi thở cuối cùng và được tháo xuống, Người đầu tiên đón nhận thân xác của Chúa Giêsu vào lòng chính là Mẹ Maria. Mẹ cũng như bao nhiêu người Mẹ khác trên trần gian với nhân tánh, Mẹ quá sức cực độ nhìn thấy thân xác của con mình, không còn nơi nào nguyên vẹn. Vì ai con Mẹ phải ra thân như thế này, sao lòng không tan nát, đau đớn từng nhịp thở, khi Mẹ còn sống mà nhìn thấy con? Quả là một sự đau đớn tột cùng cho một người Mẹ với nhân tánh, không sao không có thể tuôn những giòng nước mắt, không sao không thể nào đổ lệ tuôn trào rỉ máu từ trong trái tim của mình. Cảm nghĩ của những ngày đã qua hiện lên trong tư tưởng, những cử chỉ nhỏ bé mà Chúa Giêsu đã từng sống với Mẹ, ở ngôi nhà Mẹ Con cùng nhau, lúc nói, lúc vui, lúc dạy, lúc kinh nguyện, cũng như lúc Chúa Giêsu vui đùa như bao trẻ khác, những kỷ niệm và những điều mà cả cuộc đời mà Chúa Giêsu gần gũi Mẹ, đã được hiện ra trong tâm trí của Mẹ khi Mẹ ôm Chúa Giêsu vào lòng. Quả là những điều xót xa, cay đắng, nhưng vẫn hai tiếng “Xin vâng” của Mẹ ngay từ lúc bắt đầu Chúa Giêsu Nhập Thể Làm Người, cho đến hai tiếng “Xin vâng” khi Chúa Giêsu được tháo đanh từ Cây Thánh Giá.

Tất cả được diễn lại như một cuốn phim ở trong tư tưởng của Đức Mẹ, sự đau xót từng giai đoạn, với những ngày còn lại, khi vắng bóng Ngài bên cạnh, trong Thiên tính Mẹ suy nghĩ rất nhiều. Mẹ đau đớn, Mẹ cũng có thể chết theo Chúa Giêsu trên từng đoạn đường Thánh Giá, nhưng cũng nhờ Thiên tính, Mẹ cũng có sức lực để “Xin vâng”, cũng như Chúa Giêsu cùng Đức Chúa Cha để đồng công******* với Ngài, trong cuộc tử nạn Chúa Giêsu chịu cho loài người với sự thinh lặng, yên tịnh từ trong tâm hồn. Đón nhận thân xác của con mình, không còn nói, không còn cảm giác đối với mình nữa, Mẹ quả là đau đớn tột cùng, không ai có thể diễn tả và không ai có thể hiểu được nỗi lòng của Mẹ vào giây phút đó, những gì đã để lại cho Mẹ những giây phút đó. Với Thiên tính của Mẹ đã được Đức Chúa Cha ban cho Mẹ có sức lực để chấp nhận với hai chữ “Xin vâng”, cũng là sự yêu cầu của Đức Chúa Giêsu, Mẹ quên đi những cảm giác bình thường của người Mẹ trần gian, chấp nhận và chịu đựng những cực cùng đau đớn từ trái tim của mình, trong sự thông phần hiệp nhất với Chúa Giêsu trong cuộc tử nạn của Ngài để những điều đó là sự biểu dương một cách rõ ràng sự hy sinh để nhân loại được nhìn thấy, một cách rõ ràng, vì tình thương không chỉ chính Đức Chúa Giêsu Kito mà Mẹ của Ngài cũng phải hy sinh cho nhân loại.

Tất cả cũng trong chương trình mà Thiên Chúa đã sắp đặt, cũng nêu cao cho thế giới con người được nhận ra và thấy rõ ràng sự liên đới của mình và những người thân yêu. Khi con người thật sự mang tội, không phải cá nhân của mình, mình không thể đến cá nhân từ nơi mình, mà luôn có sự liên đới của người làm cha, làm mẹ, làm anh em và bà con thân thích, trong đó, cũng có những người yêu thương, trong đó cũng có những người làm cho mình đau khổ, trong đó cũng có những người mình đã từng mang ơn và đã từng nhờ họ, để có những giai đoạn trong cuộc đời mà mình có, cho nên, cũng có nhiều hoàn cảnh mà con người có thể nhìn ra trong những giây phút này, cũng nhắc nhở cho những người có tội hãy nhìn thấy sự đau xót của những người thân, những người làm cha, làm mẹ cũng có sự liên đới để biết cách và tìm cách sống tròn bổn phận, trách nhiệm của người làm cha và làm mẹ hãy dạy dỗ và đưa con cái mình tránh xa những điều gì mà mình thấy đó là lỗi và đó là đi vào tội, sẽ đi vào tương lai mù mịt, sẽ là những gánh nặng đau thương, kéo dài cho chính cá nhân, ngay cả những người liên đới cũng đau khổ theo.

Đó là những điều mà Chúa khuyên nhắc cho một xã hội hôm nay. Hỡi tất cả những người đang sống trong một thế giới không còn bao nhiêu ngày nữa, những sự ưu tiên mà Chúa ban ơn một cách đặc biệt cho những mạc khải và cho những người còn lại của một thế giới, họ có thể thực hiện và nói lên những điều mà Chúa nhắn gởi những lời này đến với thế giới loài người, nhắc nhở cho mọi tầng lớp trong xã hội, nhắc nhở với những người làm con, nhắc nhở với những người làm cha, làm mẹ, nhắc nhở với những người bạn, những người có chức vụ để cùng với nhau trong một đường hướng, tìm ra những điều khắc phục và tìm ra trong những lẽ phải để đưa mọi điều kiện dễ dàng nhất cho con người tránh bớt những sự vi phạm, vấp phạm của chính cá nhân và những tập thể mà họ đang ở trong phong trào, và đời sống hiện tại hôm nay. Đó là nói về đời sống của gia đình, chưa nói đến sự khắc khoải đau đớn mà Chúa Giêsu đã chịu vì con người cho đến giây phút cuối cùng, những thảm cảnh mà con người phải nhìn bằng mắt để hướng về Ngài, hướng lên những điều mà Ngài làm cho thế trần, trải dài cho đến hôm nay, những sự vĩ đại bao la chỉ có Chúa Giêsu mới làm cho con người. Chỉ có Ngài mới thật sự hy sinh cho Tình Yêu, Tình Yêu của Ngài mang đến vĩnh cửu cho con người trần gian, Tình Yêu của Ngài đem đến sự mở rộng cửa Thiên Đàng, đem ánh sáng chân lý và đem những sự thật cho con người, thật sự cảm nghiệm được trên cõi đời này để họ cảm nhận được sự bình an từ trong tâm hồn, tâm trí và thân xác để linh hồn của họ cũng có nơi và có chốn để gởi thác sau những ngày rời khỏi thân xác. Chúa Giêsu làm từ bắt đầu cho đến kết thúc đều toàn là những điều mang những điều ích lợi và những điều cho con người Ngài đã đi trước, đã xin được với Đức Chúa Cha để con người có cơ hội trong mọi hoàn cảnh, mọi nghịch cảnh và trong mọi điều kiện nếu con người thật sự nhận ra và đón nhận, những cha mẹ, anh em trong gia đình cũng phải gợi ý trong những điều mà họ có thể tìm ra và biết cách để đưa con cái mình ra những nơi an lành, đưa con cái mình tìm học những điều tốt mà mình có thể biết được, tránh những tội lỗi, ngay cả những tội lỗi nhỏ nhất với những hoàn cảnh hiện tại, với những điều kiện mà cha mẹ thiếu trách nhiệm để lo lắng cho con cái mỗi một ngày trong tình thương yêu dạy dỗ, trong sự nhắc nhở, trong sự nói về chân lý, trong sự gợi ý biết Thiên Chúa và biết những điều mà con người cần biết, cần làm và thực hành những điều chính mình, có lợi ích cho mình ở thân xác, linh hồn và ngay cả tâm trí. Đó là sự nhắn gởi mà Thiên Chúa gởi đến cho con người qua chặng đàng Thứ Mười Ba, mà Chúa Giêsu cho L. được tường thuật.


Nơi Th Mười Hai:  Đc Chúa Giêsu Chu Chết Trên Cây Thánh Giá

station12
Đức Chúa Giêsu hoàn toàn kiệt sức, hơi thở không còn động được nữa, Ngài bắt đầu nhìn xuống, thấy Đức Mẹ, Thánh Gioan và tất cả những người yêu thương Ngài, đang ở dưới chân Thánh Giá. Ngài đã biết mọi việc sẽ được hoàn tất, Ngài cũng đã giao phó Mẹ của Ngài cho Thánh Gioan, và Phúc Âm cũng đã kể một cách rõ ràng giờ sau hết.

Ngài đã hướng lên và đã xin cùng Đức Chúa Cha, với những gì lý hình đã thực hiện những giờ vừa qua, qua những chặng Đàng mà Chúa Giêsu đã chịu, như những lời mà Ngài đã xin với Đức Chúa Cha. Ngài sẽ chấp nhận những gì đau đớn từ trong thân hình, ngay cả chính những chỗ, những nơi được nhắc đến trong Phúc Âm, và trong những sách sử để lại, đều có những ý nghĩa sâu xa mà Chúa Giêsu muốn nhắn gởi cho thế hệ bắt đầu và thế hệ còn lại. Những tội lỗi mà Ngài đã thấy, và biết trước được để mời gọi và đưa con người, mà chính Ngài phải bỏ hết tất cả, hy sinh từ Mạng sống cho đến giọt Máu và Nước cuối cùng, để Ngài đổi lấy giá trị to lớn dành cho loài người.

Chỉ vì loài người, Thiên Chúa đã đổi hết tất cả những gì của chính mình, từ nhân tính cho đến Thiên tính, tất cả toàn bộ để cởi bỏ mọi sự, để chịu những cực hình đau đớn, và những điều thê thảm đó, để con người thấy và nhìn ra được tình yêu của Thiên Chúa qua cây Thập Tự Giá. Không ngừng lại ở nơi đó, nhưng nhắc nhở cho con người trong xã hội hôm nay, những gì mà Ngài trăn trối cho loài người trước khi tắt thở, Ngài nhìn xuống trước khi chia tay và đứt từng đoạn ruột với người thân yêu chung quanh của mình.

Đó là những việc đã xảy ra cho Chúa Giêsu, nhưng có những ý nghĩa thâm sâu mà Chúa muốn nói cho xã hội và con người hôm nay. Mọi người khi vi phạm tội lỗi, thì Chúa trên Cây Thập Giá đang quằn quại và hấp hối chờ đợi những gì xảy ra cho chính mình. Khi con người bắt đầu đi vào tội, thì Chúa Giêsu cũng đang đứng nhìn và cũng đang hấp hối, chờ đợi những gì xảy ra cho chính con mình, những gì xảy ra cho thế giới con người bắt đầu đi vào thế kỷ này, và những gì sẽ đến để con cái mình có nhận và biết được những hậu quả mà chính nó sẽ bị lừa gạt, mà chính nó sẽ bị vi phạm trong xã hội và thế giới hôm nay không?

Sự sợ hãi kinh hoàng, chết không chết, sống không sống nhưng vẫn kinh hoàng, hãi hùng, sợ hãi vì những tội lỗi mà Chúa thấy được con người vi phạm với mình, với tha nhân, với toàn nhân loại, ngay cả những sự xúc phạm với Đức Chúa Cha, khiêu khích với Ngài và còn những điều cực cùng, mà con người không hề biết đó là tội. Đó là sự kinh hoàng dễ sợ nhất khi con người phạm tội mà họ không biết nhận ra đó là tội, họ vẫn chìm sâu trong bóng tối tội lỗi, chìm sâu trong những sự vây quanh mà chính họ có thể tìm ra, họ có thể ngừng lại và họ có thể không xúc phạm, để những án phạt cực hình sẽ không đè nặng cho những tội lỗi mà họ đã vi phạm và họ chọn lựa con đường mà chính họ đang đi.

Quả là một điều rất tội nghiệp cho một xã hội và thế giới con người hôm nay. Chúa đã chết, đến giây phút cuối cùng Ngài van xin Đức Chúa Cha “Xin tha cho chúng vì chúng không biết việc của chúng làm.” Hôm nay Chúa vẫn tiếp tục để câu nói đó mãi mãi nhắc đi, nhắc lại, để cầu xin sự nương tay của Đức Chúa Cha cho thế giới hôm nay, nhưng Ngài càng xin thì cõi lòng càng đau xót tràn lấp, vì những tội lỗi con người không hề biết được những gì mà chính Đức Chúa Giêsu đã làm. Chúa Giêsu đã xin và Đức Chúa Cha, đã vì Đức Chúa Giêsu, đã chờ đợi và ngừng lại những việc mà Ngài nhất định phải làm để cho thế giới con người biết những sự thật mà chính họ chọn lựa.

Những ngày tháng đã qua, và hôm nay vẫn thế, những ngày cuối cùng vẫn thế, là sự kêu mời mà Chúa Giêsu đang khắc khoải trên Cây Thập Giá, trước giờ lâm chung, với những sự bàn giao, những lời nhắn gởi qua những người còn sống sót ở trên trần gian này, là những người Mục tử, là những người nhận lãnh, là những người đem lời của Thiên Chúa gởi đến cho xã hội hôm nay, để mời gọi họ đi ra khỏi tội lỗi, để đưa họ về trong chân lý sự thật, để giải bày tất cả những gì mà họ chưa thấu và hiểu được của Cuộc Tử Nạn, mà Chúa Giêsu đang chịu vì nhân loại, đang chịu tội cho từng người một, chính giọt Máu của Ngài đã nhỏ xuống để đổi lấy cho mỗi linh hồn được trở về và thánh hoá trong ơn của Thiên Chúa ban cho.

Có quá nhiều ưu tiên và ưu đãi cho thời đại còn lại, Chúa thật sự hiện diện để nhắc nhở, mời gọi qua niềm tin và đức tin của họ thật sự trở về cùng Thiên Chúa, nhưng họ vẫn làm ngơ, cứng lòng, đi theo những bản ngã và thời đại mà họ đang có trong hiện tại. Họ không biết rằng những gì sẽ xảy ra đến gần kề bên họ, sức lực con người làm sao chịu đựng nổi, nếu không có Thiên Chúa can thiệp thì bóng tối, tội lỗi và ma quỷ nó sẽ xé từng linh hồn một và nó sẽ đưa vào nơi không bao giờ có thể trở ra được, vì chính mình đã chọn con đường mà mình thấy đó là tội.

Quả là một điều xót xa cay đắng cho Đức Giêsu Kito, với những oan ức mà Ngài đã chịu vì con người, nhưng con người hoàn toàn phủ nhận và từ chối, không hề biết bất cứ điều gì Ngài đã làm trên hai ngàn năm trước. Hôm nay Ngài vẫn tiếp tục đến với thế giới con người, gần gũi với thế giới con người, và Ngài đang sống thật sự ở giữa, Ngài đến với Bí Tích Thánh Thể, Ngài đang hiện diện một cách rõ ràng để con người được thấy là Ngài đang sống. Ngài đang đến với một thế giới còn lại để mời gọi và đưa tất cả mọi người, trong thế giới, được trở về và nhận ra ân phúc cuối cùng của tình thương Ngài, qua Lòng Thương Xót.

Hởi những bậc linh mục, tu sĩ, Giáo Hội hay cả toàn dân Chúa, tất cả mọi giới trong xã hội hôm nay, hãy qua những lời mà Chúa Giêsu nhắc nhở trong những ngày cuối cùng của 2013, mà Chúa Giêsu cho tường thuật rõ ràng nhất, cho con người nhìn lại mọi việc họ đang làm, mọi việc họ đang xúc phạm và những việc họ cần thiết để trở về.

Hỡi những linh mục, tu sĩ hãy sửa soạn những chương trình chuẩn bị tối hậu nhất cho con người đón nhận và lắng nghe, để họ tìm cách trở về với Thiên Chúa, làm hoà với Thiên Chúa, để họ đón nhận ơn tha thứ và ơn cứu rỗi của mỗi một linh hồn, mà do chính Máu của Đức Giêsu Kito đã đánh đổi để đem họ trở về với Ngài.

Có và có quá nhiều điều mà chính Chúa Giêsu Kito đã nhắc đi, nhắc lại và nhắn gởi cho một thế giới con người còn lại. Hãy trở về và tin tưởng vào Thiên Chúa để những gì từ nơi Ánh Sáng sẽ được sáng tỏ, qua những bậc mà chính Ngài chọn lựa để đi đến gần với giáo dân, đi đến gần với Phúc Âm và đến với tất cả mọi miền, dù đó là giáo dân mạc khải tiên tri, là những điều có thật mà con người phải đón nhận và lắng nghe những lời từ Thiên Chúa gởi đến.

Hôm nay là sự nhắn gởi một cách rất rõ ràng, Ngài sắp sửa tắt thở trên Thập tự Giá và những giây phút Ngài sẽ ra đi qua cái chết để đem lại những gì cho con người, để Ngài nói với Đức Chúa Cha bằng những lời nào, để con người còn có cơ hội được ăn năn hối cải, có cơ hội được trở mình và trở về để đón nhận những điều hạnh phúc, vinh quang mà chính Chúa Giêsu đã thay thế cho loài người, đã chuộc tội cho loài người, để con người mới có cơ hội được nhận ra ánh sáng và được cửa Thiên Đàng mở ra đón chào những ai sống trong công chính, từ trong tội lỗi, được nhận ra và trở về, với một lòng từ bỏ tất cả để xứng đáng đón nhận ơn tha thứ, của những ngày còn lại, mà Chúa Giêsu nhắn gởi qua 14 Đàng Thánh Giá của 2013.


Nơi Th Mười Ba: H Xác Chúa Giêsu Xung Khi Thp Giá

station13
Đức Chúa Giêsu đã hoàn toàn đi vào cái chết, tất cả mọi sự đã được hoàn tất theo lịch trình mà Ngài đã được biết trước trong Thiên tính. Mọi việc cũng đã rõ ràng với những gì được kết thúc và cũng có từng chi tiết một, nhưng hôm nay Chúa chỉ cho tôi, đưa vào những lời được đọc, ở trong cuốn sách này, qua Mười Bốn Đàng Thánh Giá để nói tóm tắt những điều mà Chúa Giêsu muốn nhắn gởi cho một thế giới còn lại. Đó là sự gợi ý để cho tôi được tường thuật một cách rõ ràng, và đây là những lời mà Chúa cho tôi được tiếp tục tường thuật sự tháo đanh của Đức Chúa Giêsu để mang xuống.

Khi Ngài được tháo từ Thánh Giá để đưa xuống, Ngài hoàn toàn là một cái thây không có linh hồn, một thân xác như bao người trần gian khi họ đón lấy sự chết. Thân xác họ cũng rũ rượi không còn một chút hơi sức nào, cũng như tất cả mọi điều giao phó để những người còn sống có thể làm được những gì họ làm, còn thân xác hoàn toàn đã bị khô với những giọt Máu đã chảy quá nhiều, nước cũng đã ra hết và bị những roi đòn hành hạ tan nát thịt da. Những vết thương đã khô cứng, và những sự hành hạ bầm dập từ khủy tay, khủy chân cho đến những nơi, những chỗ mà Chúa Giêsu bị hành hạ, ngay cả đầu của Ngài cũng còn mang gai nhọn đâm thâu.

Tất cả và tất cả, Chúa Giêsu hoàn toàn không còn biết điều gì khi Ngài đã trút hơi thở cuối cùng và được tháo xuống, Người đầu tiên đón nhận thân xác của Chúa Giêsu vào lòng chính là Mẹ Maria, Mẹ cũng như bao nhiêu người Mẹ khác trên trần gian. Đối với nhân tánh, Mẹ quá sức cực độ nhìn thấy thân xác của con mình, không còn nơi nào nguyên vẹn.

Vì ai con Mẹ phải ra thân như thế này!

Sao lòng không tan nát, đau đớn từng nhịp thở, khi Mẹ còn sống mà nhìn thấy con?

Quả là một sự đau đớn tột cùng cho một người Mẹ với nhân tánh, không sao không có thể tuôn những giòng nước mắt, không sao không thể nào đổ lệ tuôn trào rỉ máu từ trong trái tim của mình. Cảm nghĩ của những ngày đã qua hiện lên trong tư tưởng, những cử chỉ nhỏ bé mà Chúa Giêsu đã từng sống với Mẹ, ở ngôi nhà Mẹ Con cùng nhau, lúc nói, lúc vui, lúc dạy, lúc kinh nguyện, cũng như lúc Chúa Giêsu vui đùa như bao trẻ khác.

Những kỷ niệm và những điều mà cả cuộc đời mà Chúa Giêsu gần gũi Mẹ, đã được hiện ra trong tâm trí của Mẹ khi Mẹ ôm Chúa Giêsu vào lòng.

Quả là những điều xót xa, cay đắng, nhưng vẫn hai tiếng “Xin vâng” của Mẹ ngay từ lúc bắt đầu Chúa Giêsu nhập thể làm người, cho đến hai tiếng “Xin vâng” khi Chúa Giêsu được tháo đanh, từ Cây Thánh Giá, tất cả và tất cả được diễn lại như một cuốn phim ở trong tư tưởng của Đức Mẹ. Sự đau xót từng giai đoạn, với những ngày còn lại, khi vắng bóng Ngài bên cạnh, trong Thiên tính Mẹ suy nghĩ rất nhiều. Mẹ đau đớn, Mẹ cũng có thể chết theo Chúa Giêsu trên từng đoạn đường Thánh Giá, nhưng cũng nhờ Thiên tính, Mẹ cũng có sức lực để “Xin vâng”, cũng như Chúa Giêsu cùng Đức Chúa Cha để đồng công với Ngài, trong cuộc tử nạn Chúa Giêsu chịu cho loài người với sự thinh lặng, yên tịnh từ trong tâm hồn, để đón nhận thân xác của con mình, không còn nói, không còn cảm giác đối với mình nữa. Mẹ quả là đau đớn tột cùng, không ai có thể diễn tả, và không ai có thể hiểu được nỗi lòng của Mẹ vào giây phút đó.

Những gì đã để lại cho Mẹ, qua những giây phút đó, Thiên tính của Mẹ đã được Đức Chúa Cha ban cho, Mẹ có sức lực để ngậm ngùi chấp nhận với hai chữ “Xin vâng”, cũng là sự yêu cầu của Đức Chúa Giêsu, Mẹ quên đi những cảm giác bình thường của người Mẹ trần gian, chấp nhận và chịu đựng những cực cùng đau đớn từ trái tim của mình, trong sự thông phần hiệp nhất với Chúa Giêsu, trong cuộc tử nạn của chính Ngài để những điều đó là sự biểu dương một cách rõ ràng sự hy sinh để nhân loại được nhìn thấy, một cách rõ rang, vì tình thương không chỉ chính Đức Chúa Giêsu Kito mà Mẹ của Ngài cũng phải hy sinh cho nhân loại.

Tất cả và tất cả cũng trong chương trình mà Thiên Chúa đã sắp đặt, và cũng nêu cao cho thế giới con người được nhận ra và thấy rõ ràng sự liên đới của chính mình và những người thân yêu. Khi con người thật sự mang tội, không phải cá nhân của chính mình, mình không thể đến cá nhân từ nơi mình, mà luôn có sự liên đới của người làm cha, làm mẹ, làm anh em và bà con thân thích. Trong đó, cũng có những người yêu thương, trong đó cũng có những người làm cho mình đau khổ và trong đó cũng có những người mình đã từng mang ơn và đã từng nhờ họ, để có những giai đoạn trong cuộc đời mà mình có.

Cho nên, cũng có nhiều hoàn cảnh mà con người có thể nhìn ra trong những giây phút này, và cũng nhắc nhở cho những người có tội hãy nhìn thấy sự đau xót của những người thân, những người làm cha, làm mẹ cũng có sự liên đới để biết cách và tìm cách sống tròn bổn phận, trách nhiệm của người làm cha và làm mẹ. Hãy dạy dỗ và đưa con cái mình tránh xa những điều gì mà mình thấy đó là lỗi, và đó là đi vào tội, sẽ đi vào tương lai mù mịt, sẽ là những gánh nặng đau thương, kéo dài cho chính cá nhân, ngay cả những người liên đới cũng đau khổ theo. Đó là những điều mà Chúa khuyên nhắc, cho một xã hội hôm nay.

Hỡi tất cả những người đang sống trong một thế giới không còn bao nhiêu ngày nữa, những sự ưu tiên mà Chúa ban ơn một cách đặc biệt cho những mạc khải và cho những người còn lại của một thế giới. Họ có thể thực hiện và nói lên những điều mà chính Chúa nhắn gởi qua những lời này đến với thế giới loài người, nhắc nhở cho mọi tầng lớp trong xã hội, nhắc nhở với những người làm con, nhắc nhở với những người làm cha, làm mẹ, nhắc nhở với những người bạn, những người có chức vụ để cùng với nhau trong một đường hướng, tìm ra những điều khắc phục và tìm ra trong những lẽ phải, để đưa mọi điều kiện dễ dàng nhất cho con người tránh bớt những sự vi phạm, vấp phạm của chính cá nhân và những tập thể mà họ đang ở trong phong trào, và đời sống hiện tại hôm nay.

Đó là nói về đời sống của gia đình, chưa nói đến sự khắc khoải đau đớn mà chính Chúa Giêsu đã chịu vì con người, cho đến giây phút cuối cùng của những thảm cảnh mà chính con người phải nhìn bằng mắt để hướng về Ngài, để hướng lên những điều mà Ngài làm cho thế trần, trải dài cho đến hôm nay, là những sự vĩ đại bao la chỉ có Chúa Giêsu mới làm cho con người và chỉ có Ngài mới thật sự hy sinh cho tình yêu.

Tình yêu của Ngài mang đến vĩnh cửu cho con người trần gian, tình yêu của Ngài đem đến sự mở rộng cửa Thiên Đàng, đem ánh sáng chân lý và đem những sự thật cho con người, thật sự cảm nghiệm được trên cõi đời này, để họ cảm nhận được sự bình an từ trong tâm hồn, tâm trí và thân xác, để linh hồn của họ cũng có nơi và có chốn để gởi thác sau những ngày rời khỏi thân xác. Chúa Giêsu làm từ bắt đầu cho đến kết thúc đều toàn là những điều mang những điều ích lợi và những điều cho con người mà Ngài đã đi trước, đã xin được với Đức Chúa Cha để con người có cơ hội trong mọi hoàn cảnh, mọi nghịch cảnh và trong mọi điều kiện nếu con người thật sự nhận ra và đón nhận.

Những cha mẹ, anh em trong gia đình cũng phải gợi ý trong những điều mà họ có thể tìm ra và biết cách để đưa con cái mình ra những nơi an lành, đưa con cái mình tìm học những điều tốt mà chính mình có thể biết được, tránh những tội lỗi, ngay cả những tội lỗi nhỏ nhất và những hoàn cảnh hiện tại, với những điều kiện mà cha mẹ thiếu trách nhiệm để lo lắng cho con cái mỗi một ngày trong tình thương yêu dạy dỗ, trong sự nhắc nhở, trong sự nói về chân lý, trong sự gợi ý biết Thiên Chúa và biết những điều mà chính con người cần biết, cần làm và thực hành những điều mà chính mình, có lợi ích cho chính mình ở thân xác, linh hồn và ngay cả tâm trí.

Đó là sự nhắn gởi mà chính Thiên Chúa gởi đến cho con người, qua chặng đàng thứ 13, mà Chúa Giêsu cho L. được tường thuật


Nơi Th Mười Bn: Táng Xác Đc Chúa Giêsu Trong Hang Đá

station14

Chặng đàng Thứ Mười Bốn, họ bắt đầu đem táng xác Đức Chúa Giêsu vào hang đá. Sau khi Ông Thánh Giuse, Ông Thánh Nicodemo********, Ông Thánh Gioan hạ thân xác Chúa Giêsu từ Thánh Giá xuống, mọi sự cũng tẩm liệm như sự chôn cất của những người Do Thái vào thời đó, cũng làm những thủ tục rửa sạch các vết thương cho Ngài, xức dầu thơm, cùng lấy khăn sạch cũng như khăn táng liệm để quàn lại và đưa Ngài táng xác trong mồ. Đây là những điều mà Chúa Giêsu đã hoàn tất một lịch trình mà Ngài cứu độ và mang lấy tất cả tội lỗi để thật sự được chìm sâu, đi vào trong cái chết và đi vào trong đáy mồ thật sự, Ngài đang thực hiện của một thời đại trong chương trình mà Ngài chấp nhận thực hiện và hoàn tất.

Trong đó, Chúa Giêsu cũng gợi lên và nhắc nhở cho con người, trong xã hội nào, cũng có người gian ác, nhưng cũng có những bậc thật sự công chính, cũng là những bậc để gợi ý cũng như đem anh em về và tìm thấy được chân lý sự thật, những người này đã thấy bằng con mắt đức tin mà Chúa Giêsu ban cho họ. Trở lại với thế giới hôm nay, tuy cũng có rất nhiều người đang sống trong một đời sống của trần gian, bao nhiêu tội lỗi, bao nhiêu điều họ cho đó là những điều cần cho cuộc sống, họ không biết, cũng không tìm ra những lý lẽ là đời sống thiêng liêng rất cần cho đời sống linh hồn, họ vẫn miệt mài với cách sống hiện tại, với những đam mê, với những hoàn cảnh và tiền tài danh vọng, chìm đắm ở nơi trần gian, không biết những gì ở tương lai cho linh hồn và thể xác của những ngày hiện tại trên trần gian. Trái lại, cũng có những người thật sự họ đã tìm được chân lý từ lâu, họ cũng có những gì mà họ đang thấy với một thế giới bắt đầu tràn ngập những sự gian ác, tràn ngập những điều vô luân mà xã hội hôm nay đang chấp nhận và đón nhận, bởi những người có đầu óc không đi vào luân lý thật sự, cũng không sống cho những điều từ luật lệ cho đến những điều răn và Giới Luật mà Thiên Chúa đã có từ bao giờ, cả những người bề ngoài họ có vẻ tôn trọng và cho đó là chức vụ quyền hành để quyết định, nhưng rồi cũng bị cuộc sống và những bản ngả, cũng như những điều kiện riêng tư cho mình và quyết định những việc quả là ảnh hưởng cho một thế giới con người. Đây không phải là một điều vô tình nhưng thật sự đã cố ý thực hiện, ở bên trong cũng có những điểm mà con người có thể nhìn và thấy rõ, không phải trong mỗi một hoàn cảnh nào dù họ mang chức vụ và mang bất cứ điều gì trên vai. Họ làm những điều đi ngược lại, sự gian dối quá rõ để đánh giá cho cả một tập thể, coi thường cả một đạo luật trong thế gian, có rất nhiều người nhân đức, có rất nhiều người công chính, trái lại cũng có rất nhiều người tội lỗi và nhiều người gian ác của một thời đại tạo nên.

Có quá nhiều điều Chúa Giêsu cũng nhắc lại trong sự chôn cất Ngài, Ngài cũng muốn nhắc nhở những gì trong cuộc sống được gợi dậy, là những điều tốt lành để làm gương cho con cháu, làm gương cho một tập thể, một hội nhóm và một hội đoàn đều có đi đôi sự nhân đức và lòng thánh thiện của mỗi một con người, khi cảm nhận được thật sự những gì của Thiên Chúa. Đó là lòng mến như thuốc thơm Chúa Giêsu đã diễn tả********* và lòng sạch sẽ tránh những tội lỗi như những chiếc khăn được bọc thân xác của Ngài, cho dù Ngài chịu những roi đòn, những cực hình nhưng rồi cũng có những người tựa như khăn sạch an ủi Ngài, lau những vết thương cho Ngài như những khăn sạch ở trong mọi thời đại và trong thế giới cũng có những người thật sự sống xứng đáng trong ân nghĩa của Thiên Chúa và tìm ra ánh sáng vững vàng trong một đời sống. Họ là một số quá ít ỏi ở trong thế giới con người nhưng cho dù ở bất cứ nơi đâu và hoàn cảnh nào, dù là một số quá nhỏ không đáng kể, nhưng đối với Thiên Chúa là sự thắp sáng của ngọn đèn mà Chúa mong muốn, để là sự nối kết tiếp tục cho một thế giới và xã hội còn lại của những ngày mà họ còn đang ở giữa trần gian. Chúa luôn luôn mời gọi và nâng đỡ tinh thần gặp gỡ cách này hay cách khác, nói lên và gợi dậy sự tích cực, nhiệt tình của những con người sống cho tha nhân, sống cho tập thể và sống quên mình, chu toàn sứ vụ, phục vụ cho anh em, đem những lời mà họ hiểu được trong đời sống thánh thiện, trong đời sống chân lý, để gởi đến cho những người mà họ gặp gỡ, những điều lẽ phải, những điều sự thật và những điều tốt lành để mang anh em trở về với Thiên Chúa. Tất cả mọi điều mà con người đã có những người đó vào thời đại hôm nay, cũng như những người Chúa đã thấy rất rõ, trong đời sống đơn thuần, học thức ít ỏi, yếu kém, nhưng tấm lòng quả là yêu mến thật sự, đi tìm trong đơn sơ khiêm nhường, đời sống quả là để cho con người có thể nhìn thấy, và biết rõ. cho dù có học thức, có lý lẽ, có chức quyền nhưng lòng tin của họ và lòng yêu mến đối với Thiên Chúa, tình yêu đối với Thiên Chúa quả là sự hạn hẹp cho những người đang sống với thế giới, chỉ nghĩ vào những học thức, vào những điều kiện, lý lẽ không tin vào những sự thật, không tin vào những gì thật sự đang có và xảy ra với một thế giới còn lại.

Chúa Giêsu đang sống và làm việc trong mọi thời đại, với đức tin của con người, thật sự gợi dậy và tìm ra thì mới thấy được Chúa Giêsu đang làm việc, qua những người anh em mà mọi người đang cận kề và thấy được, cho dù họ rất đơn thuần, nhìn bề ngoài không có một cái gì có thể nói lên sự hiểu biết thâm sâu cũng như học thức, nhưng quả là họ có một trái tim thật sự tìm kiếm Thiên Chúa. Họ có một trái tim chất phác với những điều họ đối với Thiên Chúa, họ không mục đích, họ không dã tâm, họ không đòi hỏi bất cứ điều gì khi họ đón nhận và lắng nghe được những ân phúc mà Chúa ban cho họ, họ âm thầm làm những gì họ hiểu được trong đời sống chất phát của họ. Đó là người mà Chúa cho người khác có thể nhìn thấy và noí theo. Thế giới hôm nay, đã từng qua bao thế kỷ, Chúa cũng đã từng mạc khải cho những người hèn mọn nhất, Chúa cũng mạc khải cho những người đơn thuần nhất lãnh nhận và mang một trọng trách sứ mệnh mà Chúa Giêsu gởi đến qua họ đến với thế giới con người, hôm nay cũng là một sự gợi ý rõ ràng để con người đừng bao giờ bỏ qua những điều mà có thật ở trên trần gian này.

Đó là sự thật mà Thiên Chúa dùng họ, qua họ để đến với tất cả anh em trên thế giới, đến với tất cả những lời mà Ngài chân thành qua họ để đến với con người trần gian. Những gì là sự thật thì mãi mãi vững bền, bất tận, con người, thứ nhất, hãy dùng con mắt trong tình yêu, hãy dùng trái tim để đón nhận và sự cầu nguyện trong Thánh Thần khai mở để biết sự thật hay giả dối hay sự suy nghĩ do con người suy diễn. Quả là một điều rất đơn giản và là một điều rất nhẹ nhàng cho con người nhìn thấy vào nơi mỗi một người đều có sự phục vụ riêng của họ, ngay cả người không biết bất cứ điều gì nhưng khi họ đặc biệt được Thiên Chúa ban cho, họ làm những việc đặc biệt phi thường, vô thường và rất lạ thường cho mọi người có thể biết và nhận ra những gì là Thiên Chúa đã đến với một thế giới còn lại, đến rất nhiều người để những anh chị em khác được đón nhận và nhìn ra ơn Chúa đến. Tất cả mọi người khi họ thật sự mở lòng đón nhận và sống trong tình chân thật với Thiên Chúa thì họ sẽ biết và được thấy những điều mà Thiên Chúa ban và mạc khải cho họ, cũng lợi ích cho tất cả anh em khi thật sự tiếp xúc, và cũng tiếp tay với những người đó để nới rộng những ơn thánh, nới rộng những lời mà Chúa Giêsu nhắc nhở với một thế hệ còn lại hôm nay.

Tường thuật xong Mười Bốn Đàng Thánh Giá đúng 12:00 trưa, Thứ Ba, ngày 26 tháng 2 năm 2013.

* Thánh Giacôbê, Tông Đồ, và Thánh Stephen, phó tế ( vị tử đạo Kitô giáo đầu tiên ), cả hai bị ném đá đến chết .

** Đây đề cập đến những luật lệ của Thiên Chúa, đặc biệt là yêu mến Thiên Chúa với tất cả tấm lòng của mình và yêu mến tha nhân như chính mình vậy – chứ không phải luật lệ của con người.

*** Đối với những người đã chết, họ nhìn thấy sự thật này ở đời sau; đối với những người vẫn còn sống, họ nhìn thấy sự thật này ngay bây giờ .

**** Đây có vẻ đề cập đến các khăn bàn thờ được sử dụng bởi các linh mục qua các thế kỷ tiếp liền nhau, để lau chén Máu Châu Báu.

***** Khi Chúa Giêsu ban cho L. các thông điệp thì là như một người Cha yêu thương đối với con cái của Ngài. Cương vị làm cha thiêng liêng của Chúa Giêsu được nhìn thấy trong Gioan 13:33, Gioan 21:05, Matthêu 23:37, Luca 13:34 và Marcô 10:24, và cũng tương tự như trong một thông điệp mà Ngài đã ban cho Thánh Faustina: ” Nếu các con có thể hiểu rằng Ta là người Cha tốt nhất đối với các con ( … ) . ” ( Nhật ký, 367)

****** Mặc dù sự đau khổ trần gian của Chúa Giêsu đã qua , nhưng sự đau khổ thiêng liêng của Ngài vẫn tiếp tục mỗi khi chúng ta phạm tội vì đối với Ngài không có giới hạn về thời gian hay không gian – Thiên Chúa đời đời ngự trong sự “vĩnh viễn của hiện tại”.   Vì tình yêu vô tận của Thiên Chúa đối với chúng ta, cho nên Ngài bị đau khổ mỗi khi chúng ta phạm tội.

******* Đức Mẹ là Mẹ Đồng Công Cứu Chuộc, là học thuyết giáo lý Công giáo . Được giảng dạy rằng Đức Mẹ đã đơn nhất tham gia, với và trong Đấng Cứu Chuộc, trong việc cứu chuộc nhân loại bằng cách tự nguyện hợp tác trong cuộc sống và các công trình của người con trai của mình . Sự đồng công cứu chuộc của Đức Mẹ bắt đầu khi Đức Mẹ đã nói “Xin Vâng” vào lúc Truyền Tin và tiến triển đến cuộc Khổ Nạn, khi một lần nữa Đức Mẹ đã “Xin Vâng” và đã đạt được, với và trong Đấng Cứu Chuộc, những ân sủng của Calvary.

******** Joseph Arimathea và Nicodemus, hai người Pharisê và thành viên của nhóm Do Thái Sanhedrin đã tin vào Chúa Giêsu, như đã được ghi chép trong các sách Tin Mừng . Cả hai đã được phong thánh bởi Giáo Hội.

******** Thần Linh của Chúa Giêsu đã linh cảm cho L. trong văn bản của thông điệp này.

http://nrtte.net/

error: Content is protected !!