Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

Những ân sủng từ Đức Chúa Thánh Thần

(PDF)  Những ân sủng từ Đức Chúa Thánh Thần

Những ân sủng từ Đức Chúa Thánh Thần

Ngày 25, tháng 10 năm 2015

Đây là thông điệp được linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần qua L.

L: Lạy Chúa, 7 giờ 6 phút, ngày Chúa Nhật, tháng 10, ngày 25, năm 2015 (1), tại Thánh Đường Thánh Têrêsa, trực tiếp với bàn thánh và Thập Tự Giá. Chúng con đang hướng về nhà Tạm, bên cạnh thánh tượng Mẹ bồng Chúa Giêsu, cũng là thánh tượng Mẹ Áo Đức Bà. Hôm nay chị em của chúng con có cơ hội sau khi tham dự khóa Thánh Linh trở về, chúng con cũng được tham dự Thánh Lễ Misa bởi chiều ngày hôm nay cũng là ngày Chúa Nhật cuối cùng của tuần cuối của Tháng Mân Côi. Chúng con rất tiếc chiều hôm nay không được đi kiệu Đức Mẹ bởi vì trời mưa nhưng chính vì trời mưa mà hôm nay chúng con trở về nơi mà chúng con mỗi một tuần cùng nhau quỳ trước bàn thờ của Chúa và Thập Tự Giá để chúng con xin dâng lên Chúa Sáu Lạy (2) như mỗi một tuần chúng con kính dâng lên Ngài.

Trước nhất, con xin cảm tạ ơn Chúa ngày hôm nay, ba ngày vừa qua biết bao điều chúng con được đón nhận từ Chúa Thánh Linh mang đến cho chúng con, dường như sưởi nóng lại với ngọn lửa mà Chúa Thánh Linh đã có trong đời sống của chúng con, và đến cùng với những người anh chị em trong sự ca ngợi nhộn nhịp với những ngày yên lặng tại nơi đây. Ba ngày tĩnh tâm đã qua, chúng con cũng có rất nhiều điều ở trong đời sống, đối diện với những sự việc mà chúng con đang mang trách nhiệm để loan báo, chứng tá và đồng thời là những người tiên phong. Có rất nhiều điều mà chúng con phải hạ quyết tâm, cũng như tự thách đố với chính bản thân chúng con ở giữa chốn đông người; nhất là đời sống mà những người anh chị em cùng nhau có thể hiểu ngôn ngữ của mình (3), cũng gặp gỡ những người đã quen  biết. Đây cũng là một cơ hội chúng con có thể làm với trái tim và làm với một tâm tình khi chúng con quỳ trước Thánh Thể của Chúa; không biết điều gì đến với chúng con nhưng chúng con không thể nào làm thinh với tất cả việc Chúa đã làm và cho chúng con cơ hội – cho chúng con cơ hội để nhận ra được những gì Chúa đang hoạt động trên mỗi một người chúng con, bắt đầu từ ngày chúng con được đón nhận ơn của Chúa – mỗi một người một cách riêng và mỗi một người một sứ vụ riêng của mình.

Hôm nay chúng con có cơ hội nói lên những gì Chúa làm, những việc Chúa cho và chúng con đón nhận được những gì không thuộc về chúng con nhưng Chúa cho để chúng con có thể nhận ra sự hiện diện của Chúa trong quyền năng mà chúng con đã được cơ hội nhân chứng cho Chúa – người thì nhân chứng cho tất cả những cảm nghiệm của ý nghĩa Sáu Lạy, người thì nhân chứng cho lời ca tiếng hát; chúng con không phải là những người nhạc sĩ, không phải là những người giỏi trong một đời sống có thể sáng tác mà với ơn Chúa cho; bởi vì cõi lòng tâm tư và trái tim yêu được đón nhận từ nơi Chúa cho nên chúng con đã viết được lên như những lời tâm sự, những điều mà chúng con dâng lên trái tim và tâm tình qua những lời bé nhỏ trong những bài hát để dâng lên Thiên Chúa. Đó là trái tim và tâm tình để chia sẻ cùng với tất cả những người anh chị em. Lạy Chúa, đây là điều mà chúng con làm được những ngày vừa qua, đồng thời tâm hồn của chúng con rất khao khát Chúa Thánh Thần đến gần với chúng con hơn nữa, để chúng con cảm nhận sự nhạy bén của Thánh Thần trong chúng con nhiều hơn nữa, để cho ngọn lửa mà Chúa Thánh Thần đã đốt, đang đốt sẽ được cháy sáng lên trong đời sống với niềm tin, với đức tin và sự quả quyết của chúng con để chúng con được đụng chạm và cảm nhận sự hiện diện của Chúa, để lắng nghe và nhạy bén trong Chúa Thánh Thần. Hôm nay tất cả những điều gì không quy lại bằng những việc mà chúng con cảm nhận mỗi ngày khi chúng con dâng lên Chúa với Sáu Lạy.

Hôm nay chúng con xin dâng lên Chúa cái lạy thứ Nhất. Lạy Đức Chúa Cha, trước nhất chúng con không thể nào quên những lời mỗi một ngày (4) đều xin dâng lên Cha, là một tấm lòng tôn kính, là một tấm lòng thờ phượng, là một tấm lòng chúc tụng, là một tấm lòng ngợi khen và tôn vinh Thiên Chúa của chúng con – một Thiên Chúa duy nhất đã cho chúng con niềm hy vọng, đã cho chúng con cuộc sống hiện tại, đã cho chúng con tất cả những gì vốn có, đang có, và đã có. Đó là điều mà ngày hôm nay chúng con vẫn còn hơi thở, vẫn còn ở trên thế giới này, vẫn còn có những nơi chốn chúng con đi được, và vẫn còn nhìn thấy được những người anh chị em chung quanh, cũng được nhìn thấy những gì mà chúng con có được ngày hôm nay; không phải rớt vào tội ác, không phải rớt vào những sự tội lỗi mà con người đang vương mang và vấp phải trong cuộc sống. Tuy nhiên, thân xác chúng con vẫn còn là con người, vẫn còn những yếu đuối, thiếu sót nhưng chúng con không phải là những người mang những tội hình, những bản án đáng sợ và ghê tởm ở trong một đời sống mà thế giới chung hôm nay trong sự bất chính của nó và trong những sự hỗn loạn ở trong đời sống biết bao nhiêu điều đã đến, đã có và đang ở giữa chúng con; chúng con không rớt vào cái vòng vây và vòng xoáy của cuộc đời, đem đến cho chúng con những tội ác, đem đến cho chúng con sự vi phạm, đem đến cho chúng con những bản án linh hồn và thể xác.

Lạy Chúa, đây là điều mà Chúa thương để cho chúng con nhận ra được tình thương của Chúa thì chúng con càng phải cảm ơn Chúa, càng phải cúi đầu phủ phục Chúa, càng phải nhớ và tri ân Thiên Chúa đã cho chúng con được làm con của Ngài. Chính Ngài, trong âm thầm, Ngài đã luôn luôn che chở bảo bọc, dẫu chúng con biết hay không nhưng mỗi một ngày đều được đón nhận ân sũng và sự che chở của một Đấng Thiên Chúa – một Đấng Thiên Chúa trọn tình thương, một Đấng Thiên Chúa giàu Lòng Thương Xót, một Đấng Thiên Chúa tỉ mỉ và quan tâm những người con cái của Ngài vì chúng con được làm con của Ngài. Cái lạy thứ Nhất, biết bao nhiêu điều không thể nói hết được trong trái tim của chúng con bằng lời, cho nên chúng con chỉ biết lạy Chúa; con cảm tạ ơn Chúa, chúng con biết được rằng cái lạy đầu tiên mà chúng con dâng trong Sáu Lạy này để dâng lên một Đấng Thiên Chúa rất tôn kính mà chúng con đã bao năm tháng trong cuộc đời chúng con không dễ để hiểu, không dễ để biết, và không dễ để nói những lời cần nói với Chúa. Cho nên ngày hôm nay thì lại càng thấy hạnh phúc hơn nữa để thay thế cho gia đình chúng con, thay thế cho thế giới, thay thế cho người tội lỗi, và thay thế cho những người chưa biết, chưa tin vào Chúa, và thay thế cho những người tội lỗi đang sống bất chính, đang sống một đời sống xúc phạm và thách đố. Mọi điều đang có và ở giữa thế giới ngày nay, trong đó gồm có rất nhiều điều, không phải riêng cho cá nhân mà còn rất là nhiều sự việc đã xảy ra và đang xảy ra cho đời sống của những người được chọn lựa, cho đời sống trong những vai trò mà Chúa dùng họ để đem những lời của Chúa đến thế giới. Tất cả những điều này vốn vẫn còn những điều thiếu sót mà con người của chúng con chưa nhận ra để thưa cùng Đức Chúa Cha, đích thân thưa cùng một Đấng Thiên Chúa mà ngôi vị của Ngài là ngôi vị đầu tiên, ngôi vị trước nhất mà ngày hôm nay chúng con không còn gì để có thể nói hơn nữa là lòng tri ân, cảm tạ, chúc tụng, và ngợi khen Thiên Chúa của chúng con qua cái lạy thứ Nhất mà chúng con tiến dâng lên Đức Chúa Cha .

Lạy thứ Hai con xin dâng lên Chúa Giêsu. Lạy Chúa Giêsu, khi chúng con dâng lên cái lạy thứ Nhất thì chúng con không thể nào không biết được Đức Chúa Cha đã hy sinh Con Một của Ngài là Đức Giêsu để cho chúng con có sự kính thờ ngày hôm nay – để được biết Ngài và nhận ra được chân lý của Ngài, để được nghe tiếng nói và hiểu được ý nghĩa của Chúa Giêsu. Bởi vì Chúa đã chết cho chúng con, Chúa đã đến thế giới này và Chúa đã hòa mình mang thân phận của một con người; lịch sử đã để lại cho chúng con, điều đó đã có và diễn tiến giữa thế giới mà chúng con biết được lịch sử của một Thiên Chúa đã hạ mình làm người, và đã đi vào Cuộc Tử Nạn để ngày hôm nay chúng con được biết và kêu Tên của Ngài – đó là Chúa Giêsu. Khi nói đến tên Giêsu không ai không biết được những việc của Ngài làm và không ai không biết Ngài là Đấng Cứu Thế, Ngài là Đấng Giải Thoát (5). Ngài đã đến cho chúng con niềm hy vọng và ánh sáng; Ngài đã ở và đang ở, và hôm nay vẫn còn với chúng con để tiếng nói vang vọng này, những lời trong trái tim và những lời cảm nghiệm từ con tim mà chúng con không thể từ chối lòng biết ơn, không thể từ chối những lời xin dâng và không thể từ chối rằng chúng con xin dâng lên với một lòng tôn kính và nhân Danh Đức Giêsu Kitô mà Ngài đang ở giữa thế gian, để chính Ngài, với Ngài, vì Ngài, trong Ngài mà chúng con được sống với một thế giới đầy ân sũng. Chính Ngài mà chúng con được có niềm hy vọng, và chính Ngài mà hôm nay chúng con được biết rõ ràng bổn phận trách nhiệm của mình dâng lên Thiên Chúa cái lạy thứ Hai – với sự phủ phục – để nhận ra được tất cả những gì vốn có, đã có do nơi một giáo lý do Đức Giêsu, Con Một của Ngài đã đem đến cho thế giới của trần gian.

Hôm nay cái lạy thứ Hai chúng con xin thay thế cho tất cả những người anh chị em khắp nơi trên toàn thế giới, thay thế cho những người chưa biết, chưa tin, những người đã biết, đã tin, và những người đang sống trong một đời sống tội lỗi. Họ không nhận ra ân sũng, họ không nhận ra Lòng Thương Xót của Chúa, họ không nhận ra ơn cứu độ mà hôm nay cần tiếng nói vang vọng (6) để đem đến cho thế giới bằng sự sống động, nhắc nhở cho con người sự quay về, lòng biết ơn, lòng tạ ơn và lòng tri ân mà chúng con dâng lên Đức Giêsu cái lạy thứ Hai. Chúng con xin dâng lên Ngài, cảm tạ, ơn tình thương của Chúa ban, và cảm tạ sự ở lại của Chúa, cảm tạ biết bao hồng phúc của những cái lạy tiếp Chúa Giêsu đã mang đến và ban cho chúng con trong thế giới ngày nay để chúng con biết nói lên bằng tiếng nói, để chúng con thi hành bằng cảm nghiệm, bằng con tim, bằng thân xác phủ phục, để dâng lên Chúa với những lời mà chúng con tiến dâng lên Ngài với ý nghĩa của Sáu Lạy.

Lạy Chúa Thánh Thần, chúng con xin cảm tạ ơn Ngài với cái lạy thứ Ba, chúng con xin dâng lên Thiên Chúa trong Danh Thánh của Ba Ngôi Thiên Chúa. Chúng con được biết mầu nhiệm của Chúa Ba Ngôi mà ngày hôm nay chúng con đã tiến dâng lên cái lạy thứ Nhất, cái lạy thứ Hai, và cái lạy thứ Ba chúng con xin dâng lên Chúa Thánh Thần. Chúng con cũng đã được đón nhận ơn của Chúa Thánh Thần những ngày vừa qua, đã được chìm trong Chúa Thánh Thần – với ngọn lửa đã đốt và đang đốt – cũng như những sự nguội lạnh vốn trải qua trong những năm tháng mà chúng con đã trở thành thói quen, hôm nay đã trở lại với nguồn ân sũng. Chúng con cảm thấy rạo rực, vui mừng và cảm thấy hạnh phúc khi chúng con có Ngài; Ngài luôn luôn ở bên cạnh chúng con, Ngài luôn luôn là niềm vui, Ngài luôn luôn là niềm hy vọng, Ngài luôn luôn là tình yêu, là sự sống, là sự sáng cho linh hồn của chúng con. Nhưng đã bao lần trong cuộc sống, có lẽ rằng trong cuộc sống có rất nhiều điều chi phối, và còn rất nhiều điều khi chúng con không tĩnh táo, khi chúng con không thật sự bình tĩnh, khi chúng con không có bình an thì chúng con không nghe được tiếng nói của Chúa Thánh Thần.

Ngày hôm nay chúng con có cơ hội được đón nghe với tất cả những gì mà Chúa dạy cho chúng con; đồng thời chúng con cũng nhìn thấy được tất cả mọi mặt đang đối đầu, đó cũng là những điều mà Chúa đang dẫn chúng con đi – đi qua những thử thách gian nan của cuộc đời, đi qua những thử thách trong đời sống với sứ vụ riêng của chúng con, đi qua đời sống khi chúng con gặp và đối diện với tất cả những người anh chị em, với những người trong mọi tầng lớp. Có rất nhiều người anh chị em cùng chúng con để họ có thể nhìn thấy được; cũng còn có rất nhiều điều mà chúng con cần nhẫn nại hy sinh để xin được đón nhận Bảy Ân Sũng của Chúa Thánh Thần, để tập cho đời sống của chúng con thực hành, để chúng con biết cầu nguyện, để chúng con biết hy sinh, để chúng con biết nhẫn nại. Chúng con biết rất nhiều điều qua Bảy Ân Sũng đó để dạy cho chúng con căn bản trong đời sống, để hiểu những gì cần, hiểu những gì chúng con cần từ bỏ nó –  giữa điều đúng và sai, giữa điều thiện và ác. Còn rất nhiều điều Ngài đã và đang luôn luôn dạy cho chúng con, dạy cho chúng con những điều tốt đẹp và đưa chúng con đến những nơi chốn mà chúng con có cơ hội được chứng nhân cho Chúa, có cơ hội nói lên tiếng nói sự thật bằng con tim, và để cho con tim của chúng con gặp gỡ Chúa – qua Chúa Thánh Thần hướng dẫn và soi sáng.

Có biết bao điều hạnh phúc vốn có nhưng chúng con đã bỏ quên; ngày hôm nay chúng con không thể nào không nhận ra bởi vì những lúc mà chúng con ca ngợi Chúa, những lúc chúng con chúc tụng Chúa, những lúc chúng con say sưa trong ân sũng của Chúa Thánh Thần, chúng con chìm ngập ở trong lửa của Chúa Thánh Thần thì điều đó hạnh phúc tràn ngập và niềm bình an dâng trào. Chúng con không thể cản được tất cả những gì vốn có, đè nặng ở nơi thân xác, đè nặng ở nơi linh hồn, được gởi thác và Chúa Thánh Thần lấy đi toàn bộ để chúng con trở nên khôn ngoan hơn, trở nên hiểu biết hơn, trở nên sốt sắng hơn, và trở nên tiến bộ hơn; trong đời sống khi chúng con có Chúa Thánh Thần thì lại không bao giờ quên được lời cảm tạ ơn Ngài, không thể để cho những điều đã qua đi và trở thành thói quen. Xin Ngài luôn nhắc nhở chúng con, Ngài cho chúng con cơ hội được nhận ra Ngài, xin Ngài ở cùng chúng con và giúp đỡ chúng con, và cho chúng con được nhạy bén để nhận ra Ngài trong đời sống chúng con  mỗi ngày – mỗi giây, mỗi phút – trong những lúc làm việc, trong những lúc thực hành, trong những lúc đối diện, và còn bất cứ điều gì cũng xin Ngài can thiệp và ở cùng chúng con để được đón nhận những điều của Ngài chỉ dạy, và luôn được đi sau mọi việc. Chúa là người sắp đặt cho chúng con trước, và chúng con xin đi theo sau với Thánh Ý và sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Chúng con không biết nói gì hơn, ngoài những lời cảm tạ, chúc tụng, ngợi khen, chúng con thay thế cho những người anh chị em đã biết và chưa biết để tập trong đời sống dìm trong Chúa Thánh Thần, hạnh phúc trong Chúa Thánh Thần và lắng nghe sự chỉ dạy của Chúa Thánh Thần.

Đó là điều mà hôm nay chúng con xin dâng đặc biệt cái lạy thứ Ba lên Chúa Thánh Thần; chúng con rất cần Ngài và chúng con luôn luôn cần đến Ngài, bởi vì Ngài là tình yêu, Ngài là niềm hy vọng, là ánh sáng dẫn đường chúng con đi. Xin cho chúng con được chìm ngập ở trong Ngài và xin Ngài mãi mãi thuộc về chúng con, ở cùng chúng con, bao phủ chúng con để chúng con được hạnh phúc và được sống với những điều tốt đẹp, như những việc mà Chúa Thánh Thần đã dạy và ban cho chúng con giữa cuộc sống. Cho dù như thế nào và hoàn cảnh nào chúng con cũng xin được sống theo sự hướng dẫn để chúng con luôn luôn đi trong sự lành thánh, đi trong sự nhẫn nhục, đi trong sự thánh thiện, đi trong những sự tốt đẹp mà Chúa Thánh Thần ở trong chúng con và chỉ dạy cho chúng con.

Chúng con xin dâng lên cái lạy thứ Tư, Mình và Máu của Chúa mà chúng con được đón nhận đặc biệt ngày hôm nay, cũng là cuối Tháng Mân Côi. Những ngày tĩnh tâm vừa qua mỗi một ngày chúng con cũng dành thời gian tham dự Thánh Lễ Misa, chúng con được đón rước Ngài vào lòng, rước Thánh Thể của Ngài như rước Ngài vào trong trái tim của chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài đã bao phủ chúng con, đã che chở chúng con, đã hướng dẫn chúng con, đã cho chúng con những ơn thiêng liêng mà chúng con không biết, và che chở chúng con khi chúng con gặp tai nạn, hoạn nạn. Có nhiều câu chuyện mà chúng con được nghe, đó là sự thật chúng con đã gặp và rớt vào tình trạng – tình trạng mà chúng con nhìn thấy được thật là tệ hại nhưng cuối cùng hoàn toàn tránh khỏi được, hoàn toàn không bị những điều tai nạn dễ sợ. Đó là điều mà chúng con không thể nào từ chối được chính Mình và Máu của Chúa đang ở trong chúng con, những việc thiêng liêng đó Chúa vẫn làm và đang làm dẫu chúng con biết hay không. Xin Chúa cho chúng con nhận ra được ý nghĩa của Mình và Máu của Chúa, là một điều rất quan trọng mà đời sống của người Kitô Hữu chúng con rất cần; đặc biệt những người đã được đón nhận phép Rửa, đã được đón nhận Mình và Máu của Chúa qua Bí Tích Rước Lễ Lần Đầu; cũng rất là quan trọng khi chúng con trong sạch, khi chúng con hoàn toàn hiểu được ý nghĩa của Bí Tích Giải Tội để chúng con kết hợp và đón rước Chúa bằng con tim, bằng một trái tim trọn vẹn, bằng tình yêu thật sự, không một vết nhơ và những điều hoen ố ở trong tâm hồn và ở trong trái tim.

Chúng con cảm nhận được sự thiêng liêng đó rất gần gũi, điều đó Chúa đã ban và đang ban, Chúa đang gặp chúng con mỗi ngày như Chúa đang ở trong chúng con và Chúa luôn luôn che chở để giúp cho chúng con bước qua mọi điều. Chúng con được biết đời sống thiêng liêng còn có rất nhiều điều ở trong linh hồn, chỉ có Chúa mới là Người có thể hiểu rõ trái tim chúng con, hiểu được tất cả những gì chúng con cần và muốn. Điều đó không phải là tự nhiên, chúng con đã được đón nhận ơn qua Mình và Máu mà Chúa đã ban và đang ban cho chúng con biết bao nhiêu lần, biết bao nhiêu điều trong đời sống, chúng con không thể nào từ chối được luôn luôn cảm tạ; bởi vì sự khiêm nhu của Chúa, sự khiêm nhường duy nhất, bởi vì yêu thương chúng con mà Ngài ở trong chúng con, ở với chúng con. Ngài qua Bí Tích Thánh Thể, Ngài qua Mình và Máu để cho chúng con được rước Ngài vào lòng, được Ngài hiện diện trong chúng con; dẫu chúng con biết hay không nhưng Ngài vẫn muốn yêu chúng con, muốn gần chúng con và muốn đem tình yêu đó để che chở cho chúng con và dẫn dắt chúng con giữa cuộc đời, giữa những nơi chốn đau khổ và giữa những lúc bịnh tật, và còn biết bao điều thử thách và biến cố trong đời. Chúa luôn luôn yêu thương và ôm ấp chúng con, khi chúng con nhận ra ý nghĩa của Mình và Máu của Chúa. Hôm nay chúng con không thể từ chối được với lời cảm tạ, chúc tụng, tri ân với một Đấng Thiên Chúa – một Đấng Thiên Chúa quyền năng, một Đấng Thiên Chúa thu mình vào bánh Thánh Thể, một Đấng Thiên Chúa khiêm nhường, một Đấng Thiên Chúa hạ mình, một Đấng Thiên Chúa gần gũi và cho chúng con tất cả – tất cả vì tình yêu, và lòng tha thứ của Ngài. Hôm nay chúng con trực tiếp đón nhận Lòng Thương Xót của Ngài, cho chúng con nguồn sống mới và cho chúng con niềm hy vọng khi chúng con là những người tội nhân trên thế giới.

Lạy Chúa, chúng con xin cúi đầu thờ lạy Chúa với cái lạy thứ Năm. Lạy thứ Năm chúng con xin dâng lên Năm Dấu Thánh của Chúa; khi chúng con chiêm ngưỡng Thập Tự Giá, chúng con nhìn ngắm Ngài. Có lẽ cũng đã trở thành thói quen từ bao giờ trong đời sống của chúng con, nhưng quả thật Thập Tự Giá mà chúng con đang nhìn, chúng con đang ngắm, và chúng con có cơ hội để cúi đầu phủ phục đó là một Thập Giá sống động, nhắc nhở cho linh hồn của chúng con mỗi một người, ở nơi đời sống của bên trong tâm hồn, ở nơi thâm sâu của cõi lòng, như một tiếng nói vang vọng. Bởi vì Chúa yêu chúng con mà ngày hôm nay Chúa đang chờ đợi chúng con trên Thập Tự Giá, Thập Tự Giá kia để chiến thắng sự chết, đem chúng con từ ở nơi bóng tối tội lỗi được trở về qua sự Phục Sinh vinh quang khải hoàn của Chúa. Mỗi một khi chúng con nhìn ngắm Thập Tự Giá thì đó là một ý nghĩa nhắc nhở ngày hôm nay chúng con đang sống, chúng con được đi giữa cuộc đời này, chúng con còn con đường tự chọn lựa, chúng con có cơ hội được đến tham dự Thánh Lễ, được chiêm ngắm Thập Tự Giá, được đến với những nơi chốn mà chúng con có cơ hội đến, đó chính là Chúa đã chết cho chúng con để chúng con được sống – sống trong sung mãn, sống trong hạnh phúc, sống trong bình an. Ngày hôm nay có biết bao nhiêu người có thể hiểu thấu được ý nghĩa khi chúng con nhìn ngắm Thập Giá; chúng con quên đi năm dấu ấn, Năm Dấu Thánh mà Chúa đã dành và đổi cho chúng con bằng dấu ấn của tình yêu; dấu ấn đó để bảo vệ cho linh hồn chúng con, và cũng là một sự bảo đảm – như là một báu vật – để chúng con có thể giữ lại nơi tâm hồn khi chúng con gặp rất là nhiều điều ở trong thế giới của con người, biết bao nhiêu lôi cuốn, biết bao nhiêu sa đọa, biết bao nhiêu lỗi lầm, biết bao lần mà chúng con đã phủ nhận tình yêu của Chúa.

Lạy Chúa, cho nên ngày hôm nay chúng con được nhắc nhở Thập Giá kia không phải là một Thập Giá bình thường và tầm thường như cặp mắt của con người, mà là một Thập Giá đem chúng con từ bóng tối trở về ánh sáng, một Thập Giá để cứu linh hồn của chúng con, một Thập Giá để đưa chúng con từ nơi tội lỗi được trở về với ánh sáng của Thiên Chúa, một Thập Giá mà Chúa đã chịu cực hình vì tội của loài người chúng con, vì tội mỗi một linh hồn của chúng con và cả thân xác chúng con. Hôm nay chúng con không thể nào nhìn Thập Giá một cách nguội lạnh khô khan, chúng con không thể nào từ chối Thập Tự Giá của Chúa, chúng con không thể nào ngoan cố cứng lỳ với một cái nhìn ở nơi con người bình thường và thiển cận. Chúng con hãy nhìn vào những gì mà chúng con được đón nhận, ở nơi tình thương, ở nơi ơn cứu độ, nơi Lòng Thương Xót và sự tha thứ của một Đấng Thiên Chúa. Vì loài người mà Ngài cam chịu tất cả những vết đòn, những lằn roi và những dấu đinh đâm thâu trái tim của Ngài, đâm thâu qua Năm Dấu Thánh mà ngày hôm nay là một nhân chứng tình yêu mà chúng con đã được dấu ấn mang ở trong linh hồn và thể xác chúng con (7) để đừng bao giờ quên, dẫu là những ngày nguội lạnh khô khan, dẫu là những ngày phạm tội, dẫu là những ngày mà chúng con, quả thật, ở nơi thân xác yếu đuối bất xứng, không có gì để sánh, để được thưa và xin cùng Thiên Chúa; nhưng bởi vì giá máu của Đức Giêsu, bởi vì Năm Dấu Thánh này mãi mãi muôn đời đổi thành mà chúng con được hưởng nhờ bây giờ và cho đến giây phút cuối cùng.

Đây là một cơ hội để chúng con nhận ra ý nghĩa của dấu ấn mà Chúa đã ban cho chúng con để chúng con sớm trở về, để sớm cho cái dấu ấn đó được trở thành chính thức nhận ra, và hiểu được ý nghĩa trong tâm tình tri ân và cảm tạ. Cuộc đời của chúng con cũng hãy nhìn vào Thập Tự Giá để theo Đức Giêsu, bỏ chính mình và chết đi chính mình để được theo Đức Giêsu, đã chết vì chúng con, cho nên tất cả những gì đều có ý nghĩa trong đời sống khi chúng con cảm nghiệm tình yêu của Chúa qua Thập Tự Giá, khi chúng con nhận ra Thập Giá của đời mình, cũng có những giai đoạn đau khổ, những giai đoạn không vừa ý, và còn biết bao nhiêu cực cùng ở trong bịnh tật thân xác và linh hồn để chúng con không cô đơn một mình giữa cuộc đời này, chúng con không cô đơn khi mọi người lìa xa chúng con, khi mọi người không còn tôn trọng và yêu thương chúng con nhưng Thập Giá kia là điều mà chúng con vẫn còn hy vọng – là dấu ấn của Đức Giêsu Kitô – mãi mãi muôn đời không bao giờ rời bỏ chúng con, và đó là thay đổi cho chúng con khi chúng con hy vọng, khi chúng con tìm đến và ý thức thì điều đó là điều hy vọng để chúng con sống lại với một cuộc đời mà chúng con đã bỏ quên, bỏ qua. Chúa khơi dậy cho chúng con là tình yêu và dấu ấn (8) sẽ đưa chúng con vào với một nơi chốn mà chúng con chuẩn bị, xứng đáng để được vào với một nơi vĩnh viễn muôn đời qua Năm Dấu Thánh mà Chúa đã đổi về cho chúng con.

Chúng con xin vô vàn cảm tạ chúc tụng ngợi khen, thay thế cho tất cả những người anh chị em khắp nơi trên toàn thế giới, thay thế tất cả những người đã biết, những người chưa tin, những người đã tin, những người chống đối, những người thực hành, những người tìm đến, và những người đã nhận ra ý nghĩa của Năm Dấu Thánh. Ngày hôm nay chúng con cũng thay thế cho những người tội lỗi, những người họ vẫn còn ngoan cố, những người họ cũng đang sống với một đời sống bất chính, và còn biết bao điều thách thức và xúc phạm đến Thiên Chúa. Xin Chúa cho họ cơ hội để được nhận ra ý nghĩa của cái lạy thứ Năm, ý nghĩa của Năm Dấu Thánh, ý nghĩa của dấu ấn vẫn còn trong linh hồn họ để được trở về cùng Thiên Chúa với một tấm lòng thống hối ăn năn – qua sự phủ phục – để xin được thương xót, được đón nhận và cứu giúp chúng con trong hiện tại với những ngày biến cố, những ngày còn lại của cuối thế kỷ. Còn biết bao giai đoạn trong cuộc sống mà chúng con nhờ vào Năm Dấu Thánh mà chúng con có cơ hội – có cơ hội được đổi mới, có cơ hội được trở về , và có cơ hội được Chúa đón giờ sau cùng vào cuối cuộc đời của chúng con.

Cái lạy thứ Sáu, lạy Đức Chúa Cha, con xin cảm tạ ơn Đức Chúa Cha bởi vì Chúa đã chọn cho chúng con một người Mẹ – một người Mẹ mà ngày hôm nay chúng con không thể nào không xin dâng lên Chúa với một tâm tình và trái tim, với một cái lạy ở trong một tâm tình tôn kính dành cho Mẹ Maria và Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ; bởi vì Mẹ là một người thay thế cho tất cả những người con cái trong nhân loại, trọn vẹn trước mặt Đức Chúa Cha. Mẹ đã dạy cho chúng con biết bao điều, Mẹ đang sống, Mẹ vẫn tiếp tục đến để giúp chúng con bằng cách này và cách khác. Mẹ đã hiện ra chỗ này đến chỗ kia, Mẹ luôn luôn giúp chúng con, và nhắc nhở loài người thống hối ăn năn để trở về với Thiên Chúa. Mẹ mà chúng con được biết đó chính là Mẹ Thánh Thể, Mẹ của Lòng Thương Xót, Mẹ của Trái Tim Tình Yêu, Mẹ của Giáo Hội, Mẹ của mỗi một người chúng con, Mẹ Hằng Cứu Giúp. Đặc biệt, Năm Thánh năm nay nói về linh tượng của Mẹ Hằng Cứu Giúp (9), đã biết bao lần Mẹ giúp đỡ những người con cái khắp nơi trên toàn thế giới, Mẹ giúp đỡ biết bao quốc gia và Mẹ vẫn âm thầm giúp mỗi một người khi ai chạy đến với Mẹ; dẫu đó là những người tội lỗi, dẫu đó là những người bất xứng, dẫu đó là những người không ra gì ở giữa cuộc đời và xã hội nhưng ngày hôm nay đã có câu trả lời. Đối với tình yêu của Thiên Chúa, đối với lòng Mẹ bao la không có gì không thể làm được khi chúng con chạy đến, và khi Mẹ đã giúp chúng con thì nhất định từ những điều xấu nhất sẽ trở thành những điều tốt nhất, những điều không thể được nhưng Mẹ sẽ giúp chúng con sẽ trở thành trọn vẹn trước mặt Thiên Chúa.

Cho nên có rất nhiều điều, điều cần là chúng con đến với Mẹ bằng con tim, bằng tấm lòng, bằng một sự hợp tác thì nhất định từ sự dữ sẽ trở thành điều lành, và những điều không biết sẽ trở thành biết – biết một cách phong phú, biết một cách biết ơn, biết một cách mà chúng con không thể tưởng tượng được điều đó sẽ xảy ra trên những câu chuyện, trên những vấn đề mà chúng con được biết; những người tội lỗi, những người có thể loại bỏ ngoài xã hội nhưng Mẹ đã yêu thương đem về, đã trở thành một người hữu dụng. Đã có rất nhiều câu chuyện trong thế giới của ngày hôm nay mà Mẹ đã từng giúp đỡ, Mẹ đã âm thầm và dẫn dắt những người con cái tội lỗi đó được trở về. Đó là điều mà hôm nay chúng con không thể phủ nhận được những việc của Mẹ làm; cho nên ai đến với Mẹ không bao giờ trở về tay không, Mẹ luôn luôn dẫn chúng con đến gần với Thiên Chúa, Mẹ luôn luôn tìm cách để chúng con nhận ra Thiên Chúa yêu chúng con, từ tình yêu đó để chúng con nhận và trở về – qua sự giúp đỡ và sự huấn luyện của Mẹ.

Mẹ ơi, chúng con không thể thiếu Mẹ trong cuộc đời, tất cả mỗi một việc chúng con làm ngày hôm nay cũng vậy, ý nghĩa của Sáu Lạy mà ngày hôm nay chúng con cúi đầu, có thể nói lên một tâm tình bằng con tim. Tất cả những điều này không tự chúng con làm được mà không ai khác ngoài hôn phu của Mẹ, chính là Chúa Thánh Thần; sự hợp tác chặt chẽ đó Mẹ đã biết, Mẹ đã tràn đầy Chúa Thánh Thần cho nên khi Mẹ dẫn dắt chúng con thì chúng con cũng được đón nhận Chúa Thánh Thần, và được sự chỉ dạy của Mẹ chúng con có thể làm những việc bình thường nhưng nó sẽ trở thành phi thường, nó sẽ trở thành lạ thường khi Mẹ đã ra tay cứu giúp chúng con. Thưa Mẹ, cuộc đời này những ngày chúng con còn sống trong thế trần còn biết bao nhiêu cạm bẫy, còn biết bao nhiêu sai trái, còn biết bao nhiêu thử thách, chúng con không thể thiếu vắng Mẹ trong cuộc đời của chúng con, xin Mẹ cứu giúp chúng con.

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, xin cứu giúp con. Lạy Nữ Vương Thiên Quốc xin can thiệp cho thế giới chúng con, xin can thiệp cho thế giới hiện tại ngày nay, xin can thiệp cho mỗi một gia đình, mỗi một quốc gia, mỗi một cá nhân để quay hướng về học ở nơi Mẹ sự hiền lành khiêm nhường, học ở nơi Mẹ sự tuyệt đối tin tưởng vào Thiên Chúa, và học ở nơi Mẹ với hai chữ “Xin Vâng” để cuộc đời của chúng con chính thức được là những người con mà Chúa muốn nhìn ở nơi chúng con. Chúa khao khát nhìn thấy sự vâng phục của chúng con, sự tin tưởng của chúng con vào Thiên Chúa, và lòng cậy trông của chúng con gởi vào Ngài, và học ở nơi Mẹ rất nhiều điều ở trong sự nhân đức. Chúng con chỉ có Mẹ là gương mẫu, là một Người duy nhất để giúp, dạy chúng con và dẫn chúng con đến gần với Thiên Chúa. Chúng con không biết nói gì hơn, còn rất là nhiều điều quan trọng trong Sáu Lạy của những tháng năm vừa qua mà chúng con được đón nhận, ngày hôm nay lại càng tiếp tục gần gũi với ý nghĩa của Sáu Lạy; nhất là cái lạy thứ Sáu mà chúng con thưa lên Mẹ với một lòng tri ân cảm tạ. Xin Mẹ tiếp tục dạy chúng con, dẫn dắt chúng con và xin cho chúng con học được nơi Mẹ, chúng con không thể thiếu Mẹ ở trong cuộc đời để chúng con được trọn vẹn và xứng đáng trước ân sũng Chúa ban, trước Tình Thương và Lòng Thương Xót của Ngài, và lòng nhân hậu của Thiên Chúa luôn trọn tình thương. Chúng con nhờ Mẹ, với Mẹ, xin giúp chúng con qua những thử thách của cuộc đời, qua những biến cố, qua những đau khổ, qua những bịnh tật để xứng đáng – cả linh hồn, thể xác – với ngày còn lại cuối cùng của cuộc đời, ở trong Danh Thánh của một Đấng Thiên Chúa mà chúng con tin, và ở trong một tình yêu sâu thẳm mà Mẹ dành cho mỗi một người trong nhân loại chúng con.

Con không quên cảm ơn Thánh Cả Giuse, là một đấng bậc quan thầy mà Giáo Hội chọn Ngài, Ngài luôn luôn âm thầm cầu bầu cùng Chúa cho thế giới loài người của chúng con, nhất là Giáo Hội; mỗi một người chúng con khi tìm đến Ngài không ai trở về tay không – đó là điều đã có, vốn có mà chúng con vẫn được nhận trong thế giới ngày nay. Con cũng xin Ngài tiếp tục cầu bầu cùng Chúa cho chúng con, xin Ngài tiếp tục cầu bầu cho Giáo Hội của chúng con, và cầu bầu cho mỗi một gia đình học gương của Thánh Gia năm xưa, cho những người đàn ông, những người trưởng gia được có bổn phận trách nhiệm, sống trong công chính, tin tưởng vào Thiên Chúa.

Chúng con cũng không quên cảm ơn các triều thần thánh thiên quốc, dẫu chúng con không thấy nhưng chúng con tin rằng Chúa đang ở giữa chúng con, và các thiên thần, các thánh luôn luôn hỗ trợ và cầu bầu cùng Chúa cho chúng con một cách đặc biệt. Tại nơi đây, chúng con đã được nhìn thấy ánh sáng của các thiên thần, chúng con đã nhìn thấy hàng loạt các thiên thần (11) luôn luôn ở nơi chốn này. Còn có rất nhiều điều kỳ diệu mà chúng con được chiêm ngưỡng, đó là điều sự thật mà hôm nay chúng con kính dâng và thưa qua ý nghĩa của Sáu Lạy, xin các Ngài tiếp tục cầu bầu và giúp cho chúng con. Chúng con cũng xin Thiên Thần Micae, Raphael, Gabriel, xin các Ngài gìn giữ che chở Giáo Hội của chúng con, mỗi một người của chúng con, mỗi một giáo đường của chúng con, mỗi một thánh đường của chúng con để tất cả sự dữ đừng đánh phá – đừng đánh phá những người giáo dân, đừng đánh phá những người linh mục và đánh phá những việc làm tốt đẹp mà mỗi một giáo xứ luôn luôn đem Lời của Chúa đến với thế giới, và đem Lời của Chúa đến cho giáo dân, và những người như chúng con.

Và giờ phút này đây, con muôn vàn lời tạ ơn Thiên Chúa, muôn vàn lời cảm tạ sự tỉ mỉ của Thiên Chúa ban và đặt những ân sũng Chúa qua những vị thánh và qua những thiên thần cầu bầu cùng Chúa cho chúng con. Xin giúp chúng con trong đời sống, tin tưởng, phó thác và luôn luôn tôn thờ một Đấng Thiên Chúa duy nhất, và trân trọng một vương quốc mà chúng con vốn có ở giữa thế gian này. Với niềm tin, với lòng tin mà chúng con biết được Thiên Chúa; xin cho chúng con học được ở nơi giáo lý của Ngài, thực hành những điều răn của Chúa dạy để chúng con có một đời sống phong phú với đức tin, có một đời sống đối diện thực tại đã có khi còn ở trần gian, không đợi khi chúng con ra khỏi thân xác; điều này được ban tại thế giới trần gian khi chúng còn sống để được chiêm ngưỡng hạnh phúc, những điều Chúa đã ban và đang ban. Đó là một thế giới của thiên đàng ở giữa chúng con qua các vị thánh, các thiên thần luôn hỗ trợ và cầu bầu cùng Chúa cho chúng con, xin giúp cho chúng con được đứng dậy, bước ra khỏi vòng vây của bóng tối, vòng vây của bản ngã cá tật, vòng vây của tội lỗi, vòng vây của tội ác mà vốn con người của chúng con không đi theo giáo lý và tin vào Thiên Chúa đã cứu chúng con – cứu chúng con, ban cho chúng con, và tỉ mỉ cho mỗi một linh hồn, mỗi một thân xác được làm con cái của Ngài, là đã chịu phép Rửa và được đón nhận biết bao điều vốn có mà chúng con đã được đón nhận ở nơi Giáo Hội cũng như luật lệ của một Đấng Thiên Chúa – qua Giáo Hội của Ngài. Tất cả những điều này lại càng phong phú hơn nữa khi chúng con dùng một đời sống với niềm tin, nhận ra được những gì đã có, vốn có để học hỏi thêm qua Lời của Chúa, và học hỏi thêm với điều mà chúng con cần phải cảm nhận, cần phải bình tĩnh, cần phải sáng suốt để đón nhận sự bình an mà Chúa đã ban, và vốn ban cho những ai chạy đến với Ngài, để chúng con có một đời sống mạnh dạn hơn, không sợ ở giữa cuộc đời này. Có rất nhiều điều đến với chúng con nhưng Chúa là nguồn sáng, Chúa là nguồn sống, Chúa là niềm hy vọng, và Chúa là tất cả của cuộc đời của chúng con, không có gì mà không làm được. Chúng con hãy tin vào Thiên Chúa, xin cho chúng con được tìm đến Thiên Chúa và xin cho chúng con được gõ cửa, xin Chúa mở cửa lòng cho mỗi một linh hồn, mỗi một trái tim của mỗi một người như chúng con được bước nơi cái ngưỡng cửa mà Chúa đang chờ đợi chúng con.

Đó là điều mà ngày hôm nay chúng con dâng lên Chúa một cách đặc biệt qua ý nghĩa của Sáu Lạy, và sau khi chúng con được tham dự ba ngày tĩnh tâm Thánh Linh chúng con còn có rất nhiều điều khi chúng con đối diện với sự thật, nó không như lòng của chúng con mong muốn nhưng đây cũng là một điều không thể để những sự thất bại đó chùn bước trên bước đường làm chứng của chúng con, mà lại càng phải tiến nhanh hơn, xa hơn và càng sâu hơn trong những ý nghĩa khi chúng con hiểu được ý nghĩa của Sáu Lạy. Sáu Lạy đó mạc khải cho thế giới ngày nay, đem con người trở về, đến gần với Thiên Chúa bằng cả tâm hồn, bằng cả con tim, bằng phủ phục linh hồn, thể xác. Chúng con cúi đầu để phủ phục, dâng lên Thiên Chúa những điều trong tâm hồn, những điều cần trình bày, những điều thưa cùng Thiên Chúa, những lời cầu nguyện, những điều tâm niệm và lời tạ tội trước mặt Thiên Chúa của chúng con qua Sáu Lạy mà chúng con được đón nhận và hiểu thêm, đi sâu vào và như là một chìa khóa mở cửa trong những ngày biến cố, mở cửa cho sự sắp đặt sắp tới, mở cửa trong những ngày mà chúng con không qua được, những ngày tháng thanh lọc, những ngày tháng biến cố, và những ngày tháng chuẩn bị ngày mà Chúa Giêsu Giá Lâm lần thứ hai (12).

Trong Danh Thánh của Đức Giêsu Kitô là Chúa của chúng con, trong tâm tình ngày hôm nay chúng con dâng lên Sáu Lạy để thưa cùng Thiên Chúa, hôm nay cũng là một ngày đặc biệt cầu nguyện cho các linh mục, các tu sĩ, cũng đặc biệt cầu nguyện cho ơn Thiên Triệu. Xin Chúa giúp chúng con sau Sáu lạy này, Sáu Lạy đặc biệt dành riêng cho ý nghĩa mà chúng con đang cầu nguyện cho các linh mục, các tu sĩ và những người trong hàng chức cao trong Giáo Hội – Đức Giáo Hoàng, hồng y, giám mục, linh mục, tu sĩ và tất cả những người con chiên dân Chúa – để họ được sống trong một đời sống nhận ra Chúa, với một niềm tin vào Chúa, với một đời sống thực hành bác ái hy sinh, với những giới răn mà chúng con cần giữ. Chúng con giữ lấy đức Tin, đức Cậy, và đức Mến để khai mở, để hành động, và để thật sự được sống trong một niềm tin mà chúng con cần có khi chúng con biết Chúa, nhận ra Chúa, nhận ra tình yêu và ơn cứu độ của Đức Giêsu mang lại cho chúng con sự sống, mang lại cho chúng con niềm hy vọng, mang lại những sự tốt đẹp đến với thế giới loài người, trên chúng con, trên gia đình chúng con, trên cá nhân và cho tất cả toàn thế giới.

Và giờ đây, con xin được kết thúc với ý nghĩa của Sáu Lạy, đúng 7 giờ 47 phút ngày Chúa Nhật, tháng 10, ngày 25 2015, tại Thánh Đường Thánh Têrêsa, tại bàn thánh, Thập Tự Giá mà chúng con đang hướng về Ngài, và ở nơi thánh tượng Mẹ Áo Đức Bà; chúng con có mặt tại giáo đường và bàn thánh tối đêm nay sau giờ mọi người đã trở về. Thánh Lễ cũng đã được kết thúc lúc sáu giờ chiều nhưng chúng con vẫn lưu lại ở nơi đây, trong sự im lìm đó, trong sự thanh vắng đó để xin thưa cùng Thiên Chúa thay thế cho tất cả những người anh chị em khắp nơi trên toàn thế giới, thay thế đặc biệt cho những người họ chưa biết, và đặc biệt là những người ở giáo xứ mà chúng con đang có mặt tại nơi đây, để họ càng để ý hơn và biết gần gũi hơn những ân sũng Chúa ban và chỉ dạy ở nơi sự mạc khải mà giáo xứ Thánh Têrêsa này đã được đón nhận đầu tiên những lời mà Mẹ nhắc nhở cho chúng con cầu nguyện cho những người tội lỗi và cầu nguyện cho những người đang trên đường trở về. Xin Chúa thương xót và cho những người anh chị em chúng con khi họ nghe, họ biết những ý nghĩa này để họ thực hành và họ trở về với Chúa bằng con tim, bằng tấm lòng và bằng sự phủ phục thật sự từ linh hồn, thể xác, con tim, và cả cõi lòng của chúng con dâng lên Thiên Chúa. Xin Chúa nhậm lời, chúc phúc và cho chúng con được nhận ra trong tâm tình mà chúng con tiếp tục nhân chứng; dành riêng cho những người anh chị em được mời gọi ở trong đời sống phục vụ những ngày vừa qua, và tiếp tục cho những người nhận để đón nhận sự gần gũi, đón nhận với trái tim và cõi lòng gặp gỡ Thiên Chúa, đón nhận thân phận yếu hèn trong những ngày tháng thống hối và ăn năn. L. kết thúc 7 giờ 49 phút tối. Amen. Amen. Amen.

 

(1) Đây là ngày lễ kỷ niệm hàng năm của ngày “Chủ Nhật cho các Linh Mục” tại nhiều giáo xứ tại Hoa Kỳ; một ngày tài trợ bởi Serra International dành cho việc cầu nguyện cho các linh mục – và để cầu nguyện, mời gọi, khuyến khích và khẳng định cho ơn thiên triệu.

(2) Xin xem thông điệp “Sáu Cái Bái Lạy” của ngày 19, tháng 8, năm 2014, trên trang web dưới đây.

(3)  L. là người Mỹ gốc Việt.

(4) Khi dâng lên mỗi cái bái lạy, mình cầu nguyện với trái tim cho Người đang được tôn vinh – trong lời khen ngợi, thỉnh nguyện và cầu nguyện tổng hợp. Trong việc thực hành bái lạy, mỗi cái bái lạy có thể, nhưng không bắt buộc, phải mất nhiều thời giờ vì có rất nhiều lời khen ngợi và cảm tạ dành riêng cho Thiên Chúa và Mẹ Maria, và vì ngày nay có rất nhiều ý nguyện để cầu nguyện.

(5) Đó là, những người biết Chúa Giêsu và biết rằng Ngài được xem là Đấng Cứu Thế, là Đấng Cứu Chuộc.

(6) Các thông điệp này.

(7) Điều này dường như đề cập đến các dấu được truyền đạt trong phép rửa tội và không thể xóa nhòa được. Xem Sách Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo, 1235, 1272, 1274, và Rô-ma 6:3-5.

(8) Có ba ý nghĩa trong đó có chữ “dấu ấn “, được sử dụng trong bài viết này: ý nghĩa đầu tiên là các vết thương của Chúa Giêsu, ý nghĩa thứ hai là các dấu được truyền đạt trong phép rửa tội và không thể xóa nhòa được (xem chú thích số 7), và ý nghĩa thứ ba là “dấu ấn “được đề cập đến trong sách Khải Huyền 7: 2-3. Trong ý nghĩa cuối cùng này, lời hứa đã được tiết lộ trước đó cho L. (xem các thông điệp của ngày 3, tháng 9, năm 2014: “Mẹ Muốn Các Con Loan Truyền Sáu Cái Bái Lạy”, và ngày 1, tháng 11, năm 2013: “Hãy Nhận Dấu Ấn Từ Thiên Chúa “), mà những ai thực hành Sáu Cái Bái Lạy sẽ nhận được  dấu ấn này, được trình bày với chi tiết ở trong bài. Để nhận được dấu ấn này cuối cùng có nghĩa là tất cả những ai đón nhận được dấu ấn này sẽ được ơn cứu độ, và cho những người nào sống sót được “đại nạn” tới (Khải Huyền 7:14), và cũng sẽ khiến cho con người có thể đi vào Kỷ Nguyên của Hòa Bình đã hứa bởi Đức Mẹ Fatima: “một nơi mà chúng ta có thể tự chuẩn bị cho mình,” như thông điệp cho biết, chuẩn bị cho thiên đàng trong khi còn ở trên trái đất.

(9) Đây không đề cập đến Năm Thánh của Lòng Chúa Thương Xót mà là đến Năm Thánh của năm thứ 150 của Dòng Chúa Cứu Thế được trao sự giám hộ của linh ảnh nổi tiếng của Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp bởi Chân Phước Piô IX vào ngày 11, tháng 12, năm 1865. Đức Giáo Hoàng Francis đã cấp một ơn toàn xá cho dịp này.

(10) Ý nghĩa chính xác của cụm từ này không được rõ ràng. Thiên Chúa, tất nhiên, không nợ gì đối với bất cứ một ai, nhưng vì Mẹ Maria là một người Con Gái hoàn hảo của Thiên Chúa, là một người Mẹ, và là một người Vợ, (hai đoạn trước đó Mẹ được nhắc đến như là Hiền Thê của Chúa Thánh Thần), nên Mẹ có ảnh hưởng trên trái tim của Thiên Chúa; Mẹ cũng là một người hết sức cầu bầu và ủng hộ cho chúng ta (tất nhiên, sau Chúa Giêsu và sau Chúa Thánh Thần). Đây được thấy rõ ràng tại Lễ Cưới tại Cana, khi Mẹ đã kiên quyết đến một mức độ khi sứ vụ công khai của Chúa Giêsu sẽ bắt đầu. Mối quan hệ sâu sắc giữa Mẹ Maria và Ba Ngôi Thiên Chúa là một điều mà chúng ta là những người tội nhân đầy khuyết điểm khó có thể hiểu được.

(11) Đây không phải là những thị kiến, vì khi L. chụp ảnh trên máy ảnh điện thoại của cô, những vệt ánh sáng, vv. hiện ra và đây là những thiên thần. Hình của Thánh Thể sáng chói lọi hầu như có ở trong tất cả mọi hình ảnh, điều này có lý vì những thông điệp tập trung vào Thánh Thể, Lòng Chúa Thương Xót và thời gian mà chúng ta đang sống. Một số những hình ảnh này có trên trang web dưới đây.

(12) Sự kiện này không phải là sắp xảy ra, nhưng việc chuẩn bị sẽ bắt đầu một ngày gần đây khi các sự kiện được ghi trong Sách Khải Huyền tiếp tục diễn ra (ví dụ như là thời tiết chưa từng nghe thấy có, đang tàn phá trên khắp thế giới). Khi các sự kiện khủng khiếp chấm dứt thì Kỷ Nguyên của Hòa Bình sẽ bắt đầu; kỷ nguyên này sẽ có một thời gian vĩ đại để chuẩn bị.

 

* Sứ giả vô danh, L., là một người nhập cư Mỹ từ Việt Nam. L. có một đời sống cầu nguyện rất sốt sắng tập trung vào sự tham dự các Thánh Lễ và chầu Bí tích Thánh Thể. L. nhận được các thông điệp bằng cách phát biểu nội tâm và nhìn thấy được các phép lạ của Thánh Thể, và có thể thâu vào được qua điện thoại di động. Khi Chúa Giêsu cho L. các thông điệp, như là một người Cha yêu thương đối với những người con của mình  (để biết thêm về điều này xin vui lòng xem trang chủ của www.nrtte.net).

Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Th

 http://nrtte.net/

Hãy chia sẻ thông điệp này và trang web với những người bạn biết qua e-mail, mạng xã hội, in thông điệp ra, và loan truyền.

 

 

 

 

error: Content is protected !!