Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

Hãy Nhận Dấu Ấn Từ Thiên Chúa

[wpfilebase tag=file id=231 tpl=simple-pdf /] [wpfilebase tag=file id=166 tpl=simple-mp3 /]

Hãy Nhận Dấu Ấn Từ Thiên Chúa

Ngày 1 Tháng 11 Năm 2013 – 9:03 sáng

Đức Mẹ: L. thương mến của Mẹ,

Mẹ đã nghe được tất cả lòng thao thức của Chúa gởi đến những lời cho tất cả những người trong thế giới, gởi đến cho tất cả những người con cái của Ngài trong nhân loại.

L. thương mến của Mẹ, Mẹ biết, mỗi một lần con đón nhận lời của Thiên Chúa, con cũng xin được đón nhận những lời của Mẹ, để nhờ Mẹ hướng dẫn và giúp cho con những điều mà con được đón nhận, để minh chứng và gởi đến cho tất cả mọi người anh em trong thế giới.

L. những ngày tháng đã qua, con vẫn tiếp tục và tiếp diễn để đón những lời của Chúa, trực tiếp qua Bí Tích Thánh Thể, đó là những sự thật mà con mỗi một ngày được đón nghe Ngài chỉ dạy, cách riêng cho con hay nói chung cho những anh em được chọn lựa, và ngay tất cả mọi người con cái ở trên toàn thế giới. Con nghe được tâm tư của Ngài, con cảm nghiệm được những lời nhắn gởi của Ngài và con cũng cảm nghiệm được những sự khắc khoải mà Ngài muốn những người con cái của Ngài sớm thực hiện, sớm hoàn thành và sớm chuyển giao cho tất cả những người con cái trong thế giới được nghe.

L., bổn phận của con là người được đón nhận, là người ở lại với Chúa nơi Bí Tích Thánh Thể, cũng là người ngôn sứ âm thầm của những ngày còn lại, Thiên Chúa đã sắp đặt cho những người anh chị em của con đưa những lời con đón nhận được từ nơi Thiên Chúa ra ngoài thế giới. Con không phải bôn ba như những người anh chị em khác. Con không cần phải ra ngoài tiếp xúc hoặc gặp gỡ, con chỉ ở với vị trí của mình. Những điều Chúa muốn con làm thì con làm theo thánh ý của Chúa, những điều mà con muốn làm là từ nơi Thánh Thần hướng dẫn, giúp cho con được làm và hoàn thành những việc mà Thiên Chúa sắp đặt.

Con đừng lo lắng và bối rối, dẫu biết con vẫn còn trong thân xác của con người, vẫn còn có cảm giác, vẫn còn có cái lựa chọn, vẫn còn cái suy nghĩ, vẫn còn cái sợ hãi hay vẫn còn những ưu tư. Ngày hôm nay và những điều con đã cầu nguyện những tháng năm vừa qua, những việc xuất hiện bất ngờ, những việc đến với con hoàn toàn con không hề hay biết, nhưng đó là một chương trình mà Chúa sắp đặt.

Mẹ muốn tập cho con sự nhạy bén như con luôn luôn xin với Chúa và xin với Mẹ, Mẹ muốn ban cho con để con tập và nhận ra đó là những câu chuyện như những ngày vừa qua. Con cứ nghĩ là tâm trí con suy nghĩ, tâm trí của con có thể gợi lên những điều đó, tâm trí con không dễ dàng có thể gợi lên với những cái liên quan trong thời điểm đó, thời gian đó để có thể liên tục với những việc con hoàn toàn không nghĩ đến, nhưng nó thật sự bật lên trong trí óc, bật lên để nhắc nhở những lời mà Chúa muốn con gặp người này hoặc gặp người kia, hay đưa những lời mà Mẹ muốn gặp những người con cái của Mẹ. Đó là sự tập luyện của những ngày vừa qua, hôm nay cũng như sắp tới, càng ngày càng mạnh mẽ hơn và càng ngày càng rõ ràng hơn, vì Mẹ muốn ban cho con điều đó. Con phải thật sự nhạy bén, làm những việc do Mẹ muốn con và qua con để gặp gỡ tất cả những người con cái của Mẹ nhắn gởi những việc cần thiết nhất mà họ đang làm, và cần sự giúp đỡ của Mẹ hướng dẫn trong thiêng liêng.

L. con thương mến của Mẹ, thời điểm này con đã nhận và hiểu những gì Mẹ đã báo cho con ngay từ lúc ban đầu và đã cho con biết vị trí của mình. Con đừng hoang mang, đừng sợ hãi. Hãy luôn luôn giữ vị trí của mình, tập cho đời sống của mình trong thiêng liêng, nhân đức, tập cho mình can đảm nhạy bén đón nhận những cái mà con gặp trong thời điểm con đang phục vụ cho Thiên Chúa, tất cả mọi sự đều được qua đi và được che chở bởi Thánh Thần Thiên Chúa trong con.

Đừng sợ hãi, đừng chùn bước và đừng do dự, bởi những việc con đang làm, những việc con đang đối diện và những việc con đang phụng sự cho Thiên Chúa là một chương trình Ngài đã gởi đến cho riêng con và chọn lựa tất cả những người con cái mà Ngài đã đánh dấu thiêng liêng trên mỗi một người của các con, điều này có liên quan đến những cái đã được báo trước cho các con qua những ngày vừa qua.

Chương trình này tiếp tục rộng lớn. Chúa đã nói trước cho tất cả các con được biết, điều này tiếp tục liên quan đến rất nhiều điều khác ở trong thế giới, các con là người đối diện và phụ trách những điều đó. Tiếp tục loan truyền sứ vụ mà Chúa muốn gởi đến cho toàn nhân loại sự nhắn gởi và sự mạc khải của những ngày còn lại.

Còn những biến chuyển các con cũng đưa ra cho tất cả những người anh chị em biết và chuẩn bị cho mình những ngày còn trong thân xác, như sẽ có những biến cố, những tai ương, những lụt lội, những động đất để tàn phá và đem một số khá đông nhân loại ra khỏi trái đất này. Đó là điều mà các con cần phải chuẩn bị trong những ngày sắp tới.

Mẹ sẽ cho sự loan báo cặn kẻ hơn cho các con được biết. Đây là những hiện tượng của những ngày vừa qua mà các con đã thấy, điều này đã được xuất hiện, và lố diện để lòng tin của con người không còn cứng đầu được nữa, không còn chai lỳ được nữa, không còn ngoan cố được nữa mà phải chấp nhận những sự thật mà Thiên Chúa đã loan báo trước cho tất cả các con trên toàn thế giới.

Các con thương mến của Mẹ,

Không riêng gì L. mà còn những ngôn sứ khác đã thật sự cặn kẻ chỉ dạy từng chút một, những cái con người chuẩn bị, những cái phải đối diện trong thế hệ ngày nay, từ đời sống vật chất, đời sống tinh thần, ngay cả đời sống các con cần tranh đấu để biết. Các con là con của Thiên Chúa, các con phải có một vị trí chuẩn bị sẵn riêng cho mình, cũng như những dấu ấn mà Chúa nhắc nhở ngày hôm nay*, đã đóng dấu ấn trên trán của những người con của Ngài. Chính những giây phút biến loạn đó, những giây phút nguy ngập đó, những giây phút các con đối diện những sự kinh hoàng sợ hãi, bởi tất cả những cuồng phong bảo táp và những điều xảy ra bất ngờ, các con sẽ được tự động trong ơn thiêng của Thiên Chúa, Thánh Thần mang chúng con đi qua dấu ấn mà Ngài đã đóng trong thiêng liêng mỗi một người con cái của Ngài.

Ngay từ lúc bây giờ các con phải nhớ nếu chưa trên con đường trở về, hãy sớm tin vào Thiên Chúa, đến để trở thành những người con thật sự mà Thiên Chúa ban cho chúng con dấu ấn của Ngài. Các con phải tìm về với Giáo Hội, qua phép Bí Tích Rửa Tội, gia nhập vào Giáo Hội, quyền năng của sự rửa tội sẽ dạy và tháo gỡ các con những năm tháng mà các con sống trong tội lỗi, hoàn toàn không hề biết Thiên Chúa. Đó là sự khởi đầu mà các con được biết trong thân xác, những ngày kế tiếp các con phải sống trong một đời sống niềm tin, phục vụ theo những điều Giáo Hội đã có từ xưa đến nay, đi đúng con đường mà Chúa chỉ dạy và đúng giáo lý mà Chúa gởi đến cho các con, cộng thêm những việc Chúa mạc khải cho thời đại hôm nay qua Bí Tích Thánh Thể, để nhắc nhở và gợi lại một cách rõ ràng và rõ nét cho con người được nhận ra và đến với Thiên Chúa, qua Lòng Thương Xót.

Các con cầu nguyện liên lỉ cầu xin với Lòng Thương Xót của Thiên Chúa để Ngài thay đổi các con. Ngài sẽ thánh hoá các con, Ngài sẽ biến đổi các con, xứng đáng đón nhận ơn tha thứ mà các con rất cần những ngày hiện tại và sắp tới.

Các con thật sự tin vào Thiên Chúa thì các con mới cảm thấy có sự bình an, có sự gởi thác, có sự phó thác, trông cậy để vững đời sống đức tin mà các con đang có giữa thế giới này. Những khó khăn đưa tới có thể không giải quyết được với những cái các con có trong thế giới này, nhưng với một lòng tin, một lòng quyết định thì nhất định các con sẽ được sự cứu giúp bởi quyền năng phép lạ qua phép màu Chúa sẽ ban cho những người con cái của Ngài tin vào Ngài, tin vào tình yêu của Ngài, tin vào sự thánh hoá của Ngài, tin vào sự biến đổi của Ngài và tin vào những việc kỳ diệu, vô thường, lạ thường mà Thiên Chúa sẽ ban cho những người con cái của Chúa trong thời đại hôm nay. Có những cái các con không tin nhưng các con phải tin, vì những điều các con đang âu lo cho những gì của thân xác nhưng để đói khát cho tâm hồn thì trở thành số không, vì khi thân xác có mà linh hồn không có và linh hồn chết đói thì những điều đó đã bị lầm lạc rất xa.

Các con hãy nghe những lời của Mẹ khuyên trong thời điểm này.

Các con hãy tìm về với Thiên Chúa, lo cho đời sống thiêng liêng linh hồn trước, biết cảm nhận từ trong tâm thì được bình an và an lành trong trí óc, để đi những bước đường kế tiếp, những bước các con đi giữa cuộc đời này, những hoàn cảnh và những cái ưu tư của những đối diện hiện tại, của thân xác, của những nhu cầu cần thiết mà con người ai ai cũng đang lo lắng và luôn luôn tất bật trong đời sống hiện tại. Khi các con đón nhận Thiên Chúa là trọng điểm lớn nhất trong cuộc đời thì các con cảm nghiệm được những điều Chúa ban cho các con.

Tất cả những gì trong thế giới này đều toàn quyền bị khống chế bởi những cái các con quyết định từ trong trí, để những việc thành công hay thất bại, những việc đau khổ hay những việc hạnh phúc cũng là do nơi các con, trong lý trí, phân định và hiểu được tất cả những gì Chúa đã ban qua sự huyền nhiệm mà Ngài đã để lại Giáo lý và ban cho tất cả các con, với những phép lạ mà các con đã được nhận trong cuộc đời, đã được nhận trong quá khứ, trong hiện tại và tương lai. Các con không xác định được, nhưng Thiên Chúa biết các con từng hơi thở, biết các con ngay từ lúc lọt lòng mẹ, biết các con từng đoạn đường các con đi, và biết sự sống hay chết của các con trong hiện tại cũng trong bàn tay của Ngài.

Các con hãy tin vào sự quan phòng của Thiên Chúa cho từng cá nhân, cho từng gia đình, cho từng quốc gia và cho mọi tầng lớp trong xã hội. Thiên Chúa là Cha, những điều Ngài ban cho các con là các con đang có. Các con đang có hơi thở, các con đang có quyết tâm, các con có lý trí và có những nhu cầu bao quanh cũng như những sự cần thiết và thiếu thốn trong hiện tại.

Mọi việc đều có sự uyển chuyển và nó nằm trong sự quyết định của đời sống, của lý trí, của lương tâm và của lương tri, phối hợp suy nghĩ mà các con đang có trong thân xác đều được quyết định, để lòng tin và sự gởi thác rất quan trọng trong đời sống mà các con được biết Thiên Chúa trong cuộc đời này.

Bất cứ điều gì từ nơi thân xác hay ở trong linh hồn đều được Thiên Chúa an bài và ban cho các con, dù là sắp đặt hay bất ngờ, đều là một chương trình mà Chúa muốn chỉ dạy cho các con những điều đang có thật, đang đối diện, là các con có thể làm chủ nó, làm chủ tình hình của mình, làm chủ được những biến cố, những việc đang đến và xảy ra cho cá nhân. Nếu các con thật sự có một niềm tin vào Thiên Chúa và đón nhận được một trái tim yêu thật sự được thực hiện trên từng cá nhân đó, thì đó là thành công mà các con đã có được từ nơi Thiên Chúa ban cho. Từ chỗ đó, các con sẽ gặp những điều khác biệt hơn, đối diện tất cả anh em, tha nhân hay những người các con gặp trong cuộc đời, là một chân lý có thật từ xưa đến nay và là một sự huyền nhiệm cao cả Chúa ban đến cho loài người thế gian để lòng tin và những điều mà các con thực hiện đúng đường lối của Thiên Chúa chỉ dạy thì chúng con không bao giờ bị cô đơn, hay đau khổ một mình mà các con phải đón nhận trong hiện tại.

Dẫu có gặp đối diện trong khó khăn, trong bệnh tật hay trong đau khổ, nhưng các con có niềm tin thì đó là sự giải thoát cứu vớt các con đi ra khỏi những cái tiêu cực, những cái suy diễn của con người, những cái mà các con chỉ nằm trong một cái vòng loanh quanh, lẫn quẫn của thế giới con người trần gian. Đối với Thiên Chúa, các con hãy tin vào phép lạ mà Chúa ban cho mỗi một người khi được nhận đối với cá nhân đó và sự cảm nghiệm đối với Thiên Chúa cách riêng mỗi một người các con. Những điều mà các con cầu xin với Ngài thì các con hãy tin tưởng tuyệt đối. Hãy nhớ, khi các con cầu xin, các con phải biết mình thật sự là những người được lắng nghe và cảm nhận được tình thương của Thiên Chúa dành cho các con. Sự cảm nghiệm đó sẽ không đưa các con vào những cái vấp ngã, sẽ không đưa các con những cái đeo mang bởi những bản ngã, cá tánh trong tội lỗi.

Khi các con cảm nghiệm được tình yêu của Thiên Chúa và biết được sự hiện diện của Ngài, các con nhất định phải tránh xa, từ bỏ. Những cái đó sẽ mang đến cho các con sự thay đổi mới trong cuộc đời, dù qua những đau khổ để các con có một cái gì đó để theo đuổi, để tìm về, cầu xin cũng như gởi thác. Đó là một cơ hội để cho các con được luyện tập lại đời sống linh hồn mà các con đã ngủ quên trong năm tháng, với những cái đã trở thành thói quen của con người, với những cái các con là người Kito Hữu, là những người con của Thiên Chúa. Các con hoàn toàn không có một nội tâm, trái tim lạnh lẽo, không có một cái gì đó có cảm giác với Thiên Chúa hay một đời sống từ nơi xuất phát cõi lòng và trái tim để cầu nguyện, để gặp gỡ Ngài hay qua những việc cần thiết nhất mà các con cần làm.

Các con cứ mở miệng là người Kito hữu, là người đạo, là người biết Thiên Chúa bao lâu, là người đạo đức, là người tuân theo những giáo lý, nhưng các con không có một đời sống nội tâm. Các con chỉ qua loa trên môi miệng, các con chỉ làm theo những gì đã trở thành thói quen từ nơi ông bà cha mẹ hay tục lệ của gia đình. Các con gặp gỡ Thiên Chúa trong những cách thức ơ thờ, lãnh đạm, không có một chiều sâu của tâm hồn để có thể nói lên những lời yêu thương, hay cầu xin với một trái tim chân thành, thậm chí sự tôn trọng và trân quý hoàn toàn cũng không có, nói đâu tới sự thờ phượng hay là sự tin nhận một cách tuyệt đối.

Đa số trong nhân loại ngày nay tình trạng đó đã có rất nhiều và hoành hành trong thế giới này càng tệ hơn nữa, vì trong môi trường sống của hiện tại, các con đã bị đào luyện bởi tất cả những điều mà các con đang mê thích trong kiến thức, trong đam mê, trong hiểu biết của thế giới con người, làm các con quên lãng đi những điều từ nơi linh hồn, từ nơi giáo lý để được biết, được học và vững vàng trong đời sống. Đã vậy, các con còn tiếp xúc với những gì văn minh của thời đại, của tiện nghi đưa các con sao lãng với những cái cần thiết nhất. Hoạt động trong con người thì dành thời gian cho phim ảnh, dành thời gian cho games, dành thời gian cho computers, dành thời gian cho những cái không hợp lý, các con vẫn tiếp tục trong những cái tiếp xúc tự dối gạt chính mình, tự dối gạt những người thân, tự dối gạt với tất cả những người các con gặp trong bất chính, do lòng con người đòi hỏi, khao khát trong đam mê dục vọng.

Còn rất nhiều cái mà con người xa phạm và rớt vào vũng lầy của xã hội ngày nay. Đời sống đức tin không có, đạo đức hoàn toàn lại không hề biết, cộng thêm cái tôi của bản ngã đi đầu, và sự ham muốn đam mê. Tiếp tục chiều theo cá nhân, coi trọng cá nhân, không tôn trọng người khác, không dùng tình yêu để nghĩ đến những người anh em mình, trở thành khó khăn nguội lạnh, trở thành đông cứng, chai lỳ và trở thành ngoan cố với tất cả những gì mình có và hiểu biết trong hạn hẹp. Không nhìn xa hơn, không có tình yêu thật sự của trái tim đang đập, không có tình yêu thật sự cho gia đình, cho con cái, cho vợ chồng, cho thân nhân, huống gì cho tha nhân.

Mẹ đã thấy thiếu sót rất nhiều trong thời đại của ngày hôm nay trong mọi tầng lớp, đều cần phải gợi dậy và đều cần phải sửa lại tất cả những gì đã bị hư mất bởi sự đồi trụy của thế giới trần gian hôm nay, trong những cái sai phạm và lỗi lầm. Họ đang bị sự lừa gạt trong tinh vi, trong khéo léo do ma quỷ đang đầu độc thế hệ này, quang minh chính đáng và hợp lý đi giữa trần gian. Các con đã bị mắc lưới toàn bộ từ mọi giới, những bài mà Mẹ đã gởi đến, những lời mà Mẹ đã nhắc nhở và những điều mà Mẹ đã mạc khải một cách rất rõ ràng cho những người con cái của Mẹ đi từ trong cái sai mà trở về, và biết được những cái lỗi lầm mà các con không nhận ra vì con mắt u tối của thế gian con người, không nhìn bằng đôi mắt đức tin, không biết Thiên Chúa là ai, lại phủ nhận, từ cái phủ nhận đó, cái từ chối đó các con không còn nền tảng thật sự để bám vào cuộc sống mà mỗi một con người cần có là linh hồn, là sự căn bản của lương tâm. Còn rất nhiều điều thế giới hôm nay đang rớt vào, cho nên Chúa đang mời gọi và đã giúp cho thế giới những ngày còn lại, là ân sũng của Ngài đang đổ tràn đầy trong những ngày các con đang sống trên thế giới này.

Những biến chuyển, những xuất hiện và những điều kỳ diệu** cũng xảy ra trong thế giới này, và những tai nạn khủng khiếp kinh hoàng của xã hội hôm nay cũng xảy ra vào thời điểm này, cũng là những giây phút còn lại. Nếu Chúa không can thiệp và giúp đỡ cho các con thì ai là người có thể cho các con những giây phút của những biến cố đã được báo trước, tiếp tục sẽ đến cho các con nhận ra và mau mau chuẩn bị quay về, để kịp vào những thời điểm được nằm trong ân sũng?

Qua thời điểm đó và qua những giai đoạn mà các con phải đối diện với những sự thật, trong sự thanh lọc giữa thiện và ác, giữa phải và trái, giữa cảnh khủng khiếp, ghê rợn mà con người cần đối diện. Những người con được nghe và trở về thì được những dấu ấn Chúa đã đóng ấn trong thiêng liêng trên những người con cái của Ngài, những người đó sẽ được cứu và mang ra từ nơi chốn khủng khiếp sợ hãi đó. Các con nên thật sự tìm về để được đóng dấu ấn Chúa ban cho những người con cái từ nơi tội lỗi được trở về nơi ánh sáng.

Chúa muốn gặp gỡ và cho các con được đón nhận những ân sũng qua Lòng Thương Xót, nhắc nhở tất cả mọi người trong nhân loại. Chúa cũng muốn cho các con được gặp gỡ Ngài qua Bí Tích Thánh Thể, để cũng cố đời sống đức tin. Ngài chữa lành cho những ai tin vào những phép lạ huyền nhiệm vô cùng cao trọng, vĩ đại của thế giới ngày nay, một cách rất gần gũi con người, cho con người được thấy bằng mắt, nghe bằng tai và trái tim có thể cảm nghiệm được, được nhận và nhìn ra cái gì từ nơi Thiên Chúa, cái gì các con cần phải thoát ra với những sợi xích mà các con đang bị cột chặt bởi những điều mà các con đang vướng mang trong xã hội ngày nay. Những điều đó là điều phải quyết định do nơi gian ác, do nơi tội lỗi, đốt thời gian với những cái đam mê lạc thú trong tuổi trẻ, hay trong mọi lứa tuổi của thế hệ này, với những cái không thực tâm cho linh hồn của mình một nơi gởi thác, trau luyện cho mình là một đời sống kiên trì, nhẫn nại trong hy sinh, trong đạo đức, trong thánh thiện.

Còn rất nhiều điều nối kết liên tiếp để con người nhận ra những sự thật và lẽ phải của ngày hôm nay, là tìm về với chân lý của Thiên Chúa, tìm về với sự thật và tìm về với sự mời gọi mà Thiên Chúa ban cho các con trong thời điểm này, để không ai để lỡ cơ hội của mình, không ai để lọt mất đi những món quà ân sũng từ trời cao đã ban đến cho con người, qua đời sống mà họ đang bị thử thách của thế giới và xã hội ngày nay, để tìm ra từ nơi cái sai trở về với sự công chính, từ nơi cái đối diện trong đau khổ cực kỳ của con người để phó thác, trông cậy, tin tưởng tuyệt đối, nhất định Thiên Chúa sẽ có cách giúp đỡ cho những người con cái của Ngài. Qua những sự thử thách đó, là một thời điểm các con luyện tập cho linh hồn mình ở thế gian để những sự luyện tập đó sẽ trở thành những kinh nghiệm vững vàng trong đời sống đức tin mà các con cần có khi còn trong thân xác, những giây phút mà các con được giải thoát.

Các con tin vào những việc của Thiên Chúa đang làm, sẽ làm và sẽ đưa các con đến những nơi chỗ. Các con chọn lựa Ngài, các con đi trên đường công chính, các con sống theo giáo lý, theo sự hướng dẫn để đi ra từ nơi tội lỗi, thoát ra những sợi dây xích đang ràng buộc bởi những cái các con đang rớt vào những lưới sâu của xã hội ngày nay, trong những cái đam mê, những cái ưa chuộng và qua những cái thỏa thích của những dục vọng, những khao khát trong những cái khát vọng, những cái mà con người luôn luôn tranh đấu cho những điều cần thiết của thân xác.

Họ không nghĩ đến linh hồn, họ không nghĩ đến tình yêu, họ không nghĩ đến sự tha thứ, họ không nghĩ đến tha nhân và họ không nghĩ đến đời sống của con người phải sống có niềm vui, có bằng an, hy vọng và hạnh phúc thật sự của cuộc đời.

Nếu các con không đón nhận Thiên Chúa, các con không nhận ra chân lý và giáo lý của Ngài, các con không thực thi những điều Chúa muốn, thì cuộc đời này cho là các con có giàu có, cho là các con có tài ba, lỗi lạc, cho là các con có rất nhiều tài năng nhưng tâm hồn và trái tim hoàn toàn sẽ bị khô héo và những cái điều khiển các con là những cái mà các con cứ theo đuổi và ưa chuộng với những cái không thuộc về mình. Cuộc đời của các con vẫn trống vắng, vẫn khao khát, vẫn theo đuổi, mãi mãi vĩnh viễn vẫn không có sự bình an và hạnh phúc giữa cuộc đời này.

Cho nên, chỉ có Thiên Chúa mới đem lại bình an cho các con. Chỉ có Thiên Chúa mới đem lại nguồn hy vọng cho các con. Chỉ có Thiên Chúa mới đem lại hạnh phúc đích thực cho đời sống của con người hiện tại, tương lai, cho linh hồn, cho thể xác, cho lương tâm, lương tri cũng như lý trí.

Đó là điều Mẹ muốn nhấn mạnh để các con được nhận và nhìn ra theo cái nhìn của con người hôm nay. Các con hãy cần tìm hiểu những điều mà Chúa đã gởi đến cho các con, qua những mạc khải mới, là một thời gian gần nhất, với sự khuyên nhắc đưa cho các con trở về.

Mẹ cũng tiếp tục nhắn gởi và bổ túc thêm những điều Mẹ thấy được con người cần có và cần phải tìm về với Thiên Chúa theo cách thức và theo thánh ý của Ngài cho đời sống của các con không bị gian lao thử thách, không bị đau khổ dằn vặt giữa cuộc đời. Chính những sự đau khổ, gian lao, bịnh tật, hay biến cố, nếu đúng với sự cảm nghiệm thì nó sẽ biến thành những món quà ân sũng tập tành cho các con trở về với con đường chân lý, trở về với sự công bằng và trở về với những ngày tháng hạnh phúc mà các con đi ra từ nơi cái đau khổ của mình.

Như Bài Phúc Âm đặc biệt trong ngày mừng ngày Lễ các Thánh Nam Nữ hôm nay, Chúa đã nói, Chúa đã dạy các con, hỡi những ai sống trong đau khổ, chính những cái đau khổ sẽ đem lại cho các con những cái bù lấp, và những ai mà Chúa đã phán:

Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khổ vì Nước Trời là của họ.

Phúc cho những ai hiền lành vì họ sẽ được đất nước làm cơ nghiệp.

Phúc cho những ai đau buồn vì họ sẽ được ủi an.

Phúc cho những ai đói khát điều công chính vì họ sẽ được no thỏa.

Phúc cho những ai hay xót thương người vì họ sẽ được xót thương.

Phúc cho những ai có lòng trong sạch vì họ sẽ được nhìn xem Thiên Chúa.

Phúc cho những ai ăn ở hòa thuận vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.

Phúc cho những ai bị bách hại vì lẽ công chính, vì nước Trời là của họ.

Phúc cho các con khi người ta ghen ghét, bách hại các con, bởi ghét Thầy họ vu khống cho các con mọi điều gian ác. Các con hãy vui mừng hân hoan, vì phần thưởng các con trọng đại ở trên trời.

Đó là những lời Chúa ban cho các con, chính Ngài đích thân dạy cho các con. Đó là nền tảng với những cái mà các con gặp trong hoàn cảnh hiện tại của thế giới này. Có những tương tự, cũng hoàn toàn như Chúa đã nói, để qua những điều đó các con sẽ được những phần thưởng ở nơi Thiên đàng, mà Chúa đã dọn sẵn, qua những cái các con thực hành giống như Chúa ban và thấy được nơi mỗi một con người của các con trong thế giới này. Những cái gặp phải, đưa các con từ nơi những cái đau khổ đó được vinh quang trở về bên Chúa đang chờ đợi ở nơi bàn tiệc mà Ngài đã dọn sẵn cho linh hồn của mỗi một người các con.

Mẹ cũng ở bên cạnh để chào mừng những đứa con thật sự đi qua những cái thử thách đau khổ của cuộc đời. Điều đó đã tập cho các con được rèn luyện từ nơi thân xác, rèn luyện từ nơi tâm hồn, để các con là những người chấp nhận và tìm trong một đời sống thiêng liêng được ổn định, được suy gẫm, được nhận ra, được kiên trì, được nhẫn nại, nhất là một đời sống khiêm nhường, chấp nhận tất cả những gì mà các con gặp trong cuộc đời.

Sau những sự đau khổ và những sự khó khăn mà các con gặp ở giữa cuộc đời này sẽ là những phần thưởng, như Chúa đã nói qua Phúc Âm sáng hôm nay, là ngày Lễ tưởng nhớ đến Các Thánh Nam Nữ, cũng là ý nghĩa Chúa kêu mời và Mẹ cũng mong muốn cho những người con cái của Mẹ sẽ trở nên những vị Thánh nhân trong cuộc đời, đoạn đường mà các con đi qua, những điều mà Chúa đã nói, thì đó là những bước đường để các con được nên Thánh ở trong thế gian và được nên Thánh ở nơi nước Trời mà Chúa đang chờ đợi và Mẹ cũng đang mong gặp những người con cái của Mẹ.

Hôm nay Mẹ chỉ nói đến đây, là sự nhắc nhở để bổ túc thêm theo những điều mà L. luôn luôn cầu nguyện, nhờ Mẹ hướng dẫn và nhờ Mẹ giúp cho những bước đường từng cá nhân đang đi, cũng như những người con đang phục vụ theo sự mời gọi của Thiên Chúa.

Có những người con cái của Mẹ trong thế giới này rất cần những cái mà họ cần nghe và cần hiểu, để biết con đường họ đang họ chọn lựa, con đường họ đang đi, con đường họ cần bước qua những đau khổ đó, để con đường đó sẽ đưa họ đến gần với Thiên Chúa, sẽ đưa họ gặp gỡ Thiên Chúa, sẽ đưa họ trở thành những vị Thánh của thế gian và những vị Thánh tương lai của nước Trời.

Bình an của Mẹ đến với con cách riêng L. và bình an của Mẹ đến với tất cả con cái của Mẹ trên toàn thế giới, khi các con được đón nhận và lắng nghe những lời của Mẹ nhắn gởi trong buổi tối hôm nay.

Mẹ chào các con.

Thương các con thật nhiều.

Bằng an của Mẹ luôn luôn ở với các con, ở với những trái tim lắng nghe và thực hành những lời của Mẹ khuyên.

Nhận xong 9:52 sáng

*Có nghĩa là, trong bài thông điệp khác được mặc khải ngày hôm nay bởi Chúa Giêsu. Những con dấu ấn này đã được đề cập đến trong Sách Khải Huyền (7:2-3): “Tôi lại thấy một thiên thần khác, mang ấn của Thiên Chúa hằng sống, từ phía mặt trời mọc đi lên. Thiên thần ấy lớn tiếng bảo bốn thiên thần khác, là những vị được quyền phá hại đất liền, biển cả rằng: “Xin đừng phá hại đất liền, biển cả và cây cối, trước khi chúng tôi đóng ấn trên trán các tôi tớ của Thiên Chúa chúng ta”.

** Lời này đặt cạnh nhau dường như kỳ lạ nhưng đã được giải thích trong thông điệp, tiếp theo sau đó, khi Đức Mẹ nói rằng: “Chính những sự đau khổ, gian lao, bịnh tật, hay biến cố, nếu đúng với sự cảm nghiệm thì nó sẽ biến thành những món quà ân sũng tập tành cho các con trở về với con đường chân lý, trở về với sự công bằng và trở về với những ngày tháng hạnh phúc mà các con đi ra từ nơi cái đau khổ của mình”.

Mạc Khải Mới Qua Bí Tích Thánh Thể

http://www.nrtte.net

 

error: Content is protected !!