Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

Những Kinh Quan Trọng

Ngoài  ra việc tham dự Thánh Lễ và Chầu Thánh Thể, đây là những kinh nên đọc mà  thiên đàng đã khuyên bảo đề nghị qua L.: Tràng Hạt Sáu Lạy, Để mang Hào Quang đến thế giới, Chuỗi Hạt Lòng Thương Xót (bấm vào “Cầu nguyện Chuỗi Hạt Lòng Thương Xót” trên trang chủ để đọc năm chủ ý được tiết lộ), Chuỗi Mân Côi, Kinh Truyền Tin, Kinh Bẩy Sự Thương Khó Của Mẹ Maria, Chuỗi Kinh Kính Tổng Lãnh Thiên Thần Micae; và nên ngắm 14 Đàng Thánh Giá.  Cũng nên đọc các bài đọc về Thánh Lễ hàng ngày.


Tràng Hạt Sáu Lạy 

-Mang Ánh Sáng đến thế giới và cầu cho Giáo Hội-

1 Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời.
Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa,
và Ngôi Lời là Thiên Chúa.
2 Lúc khởi đầu, Ngài vẫn hướng về Thiên Chúa.
3 Nhờ Ngôi Lời, vạn vật được tạo thành,
và không có Ngài,
thì chẳng có gì được tạo thành.
Điều đã được tạo thành
4 ở nơi Ngài là sự sống,
và sự sống là ánh sáng cho nhân loại.
5 Ánh sáng chiếu soi trong bóng tối,
và bóng tối đã không diệt được ánh sáng.

(Gioan 1:1-5)

-o0o-

 

Kinh thờ lạy Mình Thánh Chúa: Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Cực Thánh,

Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Con thờ lạy Ngài

cách sâu thẳm. Con xin dâng lên Mình Thánh, Máu Thánh, Linh hồn và

Thiên Tính cực châu báu của Chúa Giêsu Kitô, đang hiện diện trong các

Nhà Tạm trên toàn thế giới, để đền bù cho những thờ ơ, lạnh nhạt và xúc

phạm mà Chúa bị tổn thương. Và thông qua những công đức vô cùng của

Trái Tim Cực Thánh Chúa và Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria,

con nài xin Chúa và Mẹ ban ơn trở lại cho những tội nhân đáng thương.

 

  • Kinh Tin Kính
  • Kinh Lạy Cha
  • Kinh Kính Mừng
  • Kinh Sáng Danh

 

Kinh cầu Đức Chúa Thánh Thần: Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến để lấp

đầy trái tim những người trung thành với Chúa và đốt lên trong họ ngọn

lửa yêu mến Chúa. Xin gởi Thần Khí Chúa đến để họ được tái sinh. Xin

Chúa đổi mới bộ mặt trái đất.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện: Lạy Chúa, Đấng đã hướng dẫn trái tim của

những người tín trung bằng ánh sáng của Chúa Thánh Thần, xin ban

cho chúng con cùng một Thần Khí để được khôn ngoan và luôn hân hoan

trong sự chúc lành của Ngài. Chúng con cầu xin, nhờ danh Đức Giêsu Kitô,

Chúa chúng con. Amen.

Kinh Thánh Thể Fatima: Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi, con tôn thờ Chúa! Lạy Chúa

là Thiên Chúa của con, con yêu mến Chúa đang hiện diện trong Bí tích

Thánh Thể cực trọng.

 

LẠY THỨ NHẤT

Cầu nguyện với Thiên Chúa Cha. Mọi người đáp: “Totus Tuus” [Con hoàn toàn thuộc về Chúa].

 

Kinh xin Ân xá Fatima: Lạy Chúa, con tin tưởng, con thờ phượng, con hy vọng,

và con yêu mến Chúa! Con cầu xin ơn tha thứ cho những người không tin tưởng,

không thờ phượng, không hy vọng và không yêu mến Chúa! [3 lần]

Kinh cầu cho hàng giáo sĩ và tu sĩ: Lạy Chúa, con nài xin Chúa ban thêm nhiều

người dâng hiến đời mình cho Chúa, cho họ được ơn bền đỗ và xin Chúa thánh

hóa các linh mục, tu sĩ và chủng sinh.

  • Kinh Lạy Cha
  • Kinh Kính Mừng [6 lần]
  • Kinh Sáng Danh

 

LẠY THỨ HAI

Cầu nguyện với Chúa Giêsu Kitô. Mọi người đáp: “Totus Tuus” [Con hoàn toàn thuộc về Chúa].

Kinh xin Ân xá Fatima: Lạy Chúa, con tin tưởng, con thờ phượng, con hy vọng, và con yêu mến

Chúa! Con cầu xin ơn tha thứ cho những người không tin tưởng, không thờ phượng, không hy

vọng và không yêu mến Chúa! [3 lần]

Kinh cầu cho hàng giáo sĩ và tu sĩ: Lạy Chúa, con nài xin Chúa ban thêm nhiều người

dâng hiến đời mình cho Chúa, cho họ được ơn bền đỗ và xin Chúa thánh hóa các linh mục,

tu sĩ và chủng sinh.

  • Kinh Lạy Cha
  • Kinh Kính Mừng [6 lần]
  • Kinh Sáng Danh

 

LẠY THỨ BA

Cầu nguyện với Chúa Thánh Thần. Mọi người đáp: “Totus Tuus” [Con hoàn toàn thuộc về Chúa].

 Kinh xin Ân xá Fatima: Lạy Chúa, con tin tưởng, con thờ phượng, con hy vọng, và con yêu mến

Chúa! Con cầu xin ơn tha thứ cho những người không tin tưởng , không thờ phượng, không hy

vọng và không yêu mến Chúa! [3 lần]

 Kinh cầu cho hàng giáo sĩ và tu sĩ: Lạy Chúa, con nài xin Chúa ban thêm nhiều người dâng

hiến đời mình cho Chúa, cho họ được ơn bền đỗ và xin Chúa thánh hóa các linh mục, tu sĩ và

chủng sinh.

  • Kinh Lạy Cha
  • Kinh Kính Mừng [6 lần]
  • Kinh Sáng Danh

 

LẠY THỨ TƯ

Cầu nguyện với Mình Máu Thánh Chúa Kitô. Mọi người đáp: “Totus Tuus” [Con hoàn toàn thuộc về Chúa].

 Kinh xin Ân xá Fatima: Lạy Chúa, con tin tưởng, con thờ phượng, con hy vọng, và con yêu mến

Chúa! Con cầu xin ơn tha thứ cho những người không tin tưởng, không thờ phượng, không hy

vọng và không yêu mến Chúa! [3 lần]

 Kinh cầu cho hàng giáo sĩ và tu sĩ: Lạy Chúa, con nài xin Chúa ban thêm nhiều người dâng

hiến đời mình cho Chúa, cho họ được ơn bền đỗ và xin Chúa thánh hóa các linh mục, tu sĩ và

chủng sinh.

 

  • Kinh Lạy Cha
  • Kinh Kính Mừng [6 lần]
  • Kinh Sáng Danh

 

LẠY THỨ NĂM

Cầu nguyện với Năm Vết Thương Thánh Chúa Giêsu. Mọi người thưa: “Totus Tuus” [Con hoàn toàn thuộc về Chúa].

Kinh xin Ân xá Fatima: Lạy Chúa, con tin tưởng, con thờ phượng, con hy vọng, và con yêu

mến Chúa! Con cầu xin ơn tha thứ cho những người không tin tưởng, không thờ phượng,

không hy vọng và không yêu mến Chúa! [3 lần]

Kinh cầu cho hàng giáo sĩ và tu sĩ: Lạy Chúa, con nài xin Chúa ban thêm nhiều người

dâng hiến đời mình cho Chúa, cho họ được ơn bền đỗ và xin Chúa thánh hóa các linh

mục, tu sĩ và chủng sinh.

  • Kinh Lạy Cha
  • Kinh Kính Mừng [6 lần]
  • Kinh Sáng Danh

 

LẠY THỨ SÁU

Nhờ lời cầu nguyện của Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria. Mọi người đáp: “Totus Tuus” [Con hoàn toàn thuộc về Mẹ].

Kinh xin Ân xá Fatima: Lạy Chúa, con tin tưởng, con thờ phượng, con hy vọng, và con yêu

mến Chúa! Con cầu xin ơn tha thứ cho những người không tin tưởng, không thờ phượng,

không hy vọng và không yêu mến Chúa! [3 lần]

Kinh cầu cho hàng giáo sĩ và tu sĩ: Lạy Chúa, con nài xin Chúa ban thêm nhiều người

dâng hiến đời mình cho Chúa, cho họ được ơn bền đỗ và xin thánh hóa các linh

mục, tu sĩ và chủng sinh.

  • Kinh Lạy Cha
  • Kinh Kính Mừng [6 lần]
  • Kinh Sáng Danh

Cuối cùng, sau khi dâng lên Sáu Lạy và những lời nguyện từ trái tim mỗi người,

chúng ta xin với Thánh Cả Giuse, các Tổng Lãnh Thiên Thần; các thánh Thiên Thần; các Thiên Thần bản mệnh; và các Thánh Nam Nữ — và nhờ sự bảo vệ và cầu bầu của các Ngài.

 

Kinh cầu cho kẻ có tội: Lạy Chúa Giêsu, vì tình thương của Chúa và để phạt tạ cho những

xúc phạm đến Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria và cho việc trở lại của các tội

nhân đáng thương.

 

Khải Huyền 7:10, 12

Họ lớn tiếng tung hô:

“Kính lạy Thiên Chúa chúng ta, Đấng ngự trên ngai, và chính Con Chiên đã cứu

độ chúng ta.”

Amen! Xin kính dâng Thiên Chúa chúng ta lời chúc tụng và vinh quang, sự khôn

ngoan và lời tạ ơn, danh dự, uy quyền và sức mạnh, đến muôn thuở muôn đời. Amen!

 

 

 


 Divine Mercy.14Chuỗi Hạt Lòng Thương Xót

CÁCH LẦN HẠT LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA GIÊSU – 3 giờ chiều (dùng Chuỗi Mân Côi để lần hạt Lòng Thương Xót Chúa)

  1. Làm Dấu: Nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần. Amen.
  2. Lạy Chúa Giêsu, Chúa vừa trút hơi thở cuối cùng, nhưng nguồn sống đã tuôn trào đến các linh hồn, và cả một đại dương Lòng Chúa Thương Xót được mở ra cho toàn thế giới. Ôi, Nguồi Mạch Sự Sống là Lòng Thương Xót khôn dò, xin hãy bao trùm toàn thế giới và trút hết toàn thân Ngài trên chúng con.
  3. Kinh Lạy Cha
  4. Kinh Kính Mừng
  5. Kinh Tin Kính

Chaplet BeadsHạt Lớn Trước Mỗi Chục:

 

Lạy Cha Hằng Hữu, con xin dâng Cha Mình, Máu, Linh hồn, và Thiên tính của Con yêu dấu

Cha là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền tạ tội lỗi chúng con và tội lỗi toàn thế giới.

 Mười Hạt Nhỏ:

Vì cuộc tử nạn đau buồn của Chúa Giêsu, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.( 10 lần)

Tiếp tục lập lại cho đến hết Chuỗi Mân Côi.

Lạy Cha Chí Thánh, Đấng Toàn Năng, Đấng Hằng Hữu, xin Cha thương

xót chúng con và toàn thế giới (3 lần).

Ôi, Máu và Nước tuôn ra từ Trái Tim Chúa Giêsu là nguồn mạch Lòng Thương Xót, 

chúng con trông cậy nơi Ngài. (3 lần)

Kinh Cuối:

Lạy Thiên Chúa hằng hữu lòng thương xót và nhân từ của Ngài thì vô tận, xin thấu rõ chúng con,

để tăng thêm lòng thương xót trên chúng con trong những khi khốn khó, để chúng con không còn

chán nản và thất vọng, mà quyết tin và tuân theo Thánh Ý Chúa vì chính đó là tình yêu và

lòng thương xót. Amen.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con tin thác nơi Ngài (3 lần)

Lạy Thánh Faustina, cầu cho chúng con.

TUẦN CHÍN NGÀY CẦU XIN LÒNG THƯƠNG XÓT THIÊN CHÚA

Ngày Thứ Sáu Tuần Thánh năm 1937, Chúa Giesu yêu cầu nữ tu Faustina (bây giờ đã là Thánh Faustina)

làm tuần cửu nhật trước Lễ Kính Lòng Thương Xót (Lễ cử hành vào Chúa nhật II sau Chúa

nhật Phục Sinh), khởi sự từ Thứ Sáu Tuần Thánh tới hết Thứ Bảy tuần tiếp theo, chính Chúa

dạy ý nguyện mỗi ngày dâng lên Đức Chúa Cha những linh hồn khác nhau để xin ơn cho họ.

Chúa hứa:”Nhờ tuần 9 ngày này, Cha sẽ ban muôn ơn cần thiết cho các linh hồn”(796),

vâng ý Chúa, nhiều người đã làm tuần 9 trước lễ Lễ Kính Lòng Thương Xót

(Thứ Sáu tuần thánh đến Thứ Bảy sau Phục sinh), và những dịp khác theo nhu cầu

để xin ơn thương xót).

TUẦN CỬU NHẬT

Ngày Thứ Nhất:

Cầu cho tội lỗi nhân loại

“Hôm nay, con hãy đem hết cho Ta toàn thể nhân loại, và cách riêng các tội nhân,

nhận chìm họ trong đại dương Lòng Thương Xót của Ta. Làm vậy là con an ủi Ta đang

khổ tâm chịu đựng vì các linh hồn hư đi.”

Ôi! Chúa Giêsu giàu lòng thương xót, bản tính của Thiên Chúa là giàu lòng trắc ẩn,

yêu thương, tha thứ, xin Chúa đừng nhìn đến tội lỗi chúng con, mà hãy nhìn đến lòng tín

thác chúng con đặt cả vào lượng từ bi nhân hậu hải hà của Chúa, Xin hãy đón nhận hết thảy

chúng con dưới Trái Tim từ bi lân mẫn vô bờ của Chúa. Đừng bao giờ để chúng con thoát khỏi

nơi đó, chúng con cầu xin điều này, nhân danh Tình Yêu Chúa kết hợp làm một với Chúa

Cha, và Chúa Thánh Thần.

Lạy Chúa Cha Hằng Hữu, xin Cha ghé mắt xót thương đến toàn thể nhân loại, cách riêng

các tội nhân khốn nạn, họ đang nép mình trong Trái Tim vô cùng từ bi lân mẫn Chúa Giêsu.

Nhân danh cuộc khổ nạn đau thương của Người, xin Cha bày tỏ Lòng Thương Xót của Cha cho

chúng con, để chúng con ngợi khen quyền năng tối thượng Lòng Thương Xót của Cha đến

muôn đời. Amen.

Ngày Thứ Hai:

Cầu cho các linh mục, tu sĩ

“Hôm nay, con hãy đem đến cho Ta linh hồn các linh mục và tu sỉ, nhận chìm họ trong

Lòng Thương Xót hải hà của Ta. Chính họ là những người đem đến cho Ta nghị lực để gánh chịu

cuộc khổ nạn đầy cay đắng của Ta, họ là những ống máng để Lòng Thương Xót của Ta tuôn

chảy qua họ xuống trên toàn thể nhân loại.”

Ôi! Chúa Giêsu đầy Lòng Thương Xót, căn nguyên mọi sự tốt lành, xin Chúa ban ơn thánh cho

các linh mục, tu sĩ nam nữ hiến dâng cuộc đời phục vụ Chúa, ngõ hầu họ có khả năng thực hiện

các nghĩa cứ từ bi bác ái cho xứng đáng, và để mọi người thấy việc họ làm mà tôn vinh Thiên

Chúa là Cha đầy Lòng Thương Xót đang ngự trên trời.

Lạy Cha Hằng Hữu, xin ghé mắt xót thương nhóm môn đồ được tuyển chọn, Chúa là chốn

náu thân cho các linh mục, tu sĩ, xin Cha ban cho họ quyền năng và ánh sáng của Cha để họ

có khả năng dẫn dắt kẻ khác trên đường cứu độ, và cùng nhau ca ngợi Lòng Thương Xót vô biên

của Cha muôn đời. Amen.

Ngày Thứ Ba:

Dâng các linh hồn trung thành và đạo đức

“Hôm nay, con hãy đem đến cho Ta hết thẩy những tâm hồn trung thành đạo đức, nhận

chìm họ vào trong đại dương thương xót của Ta. Các linh hồn này đem đến niềm an ủi cho

Ta trên chặng đường Thập Giá. Chính họ là những giọt nước ủi an giữa đại dương xót xa cay đắng của Ta.”

Lạy Chúa Giêsu đầy Lòng Thương Xót, từ kho tàng thương xót của Chúa, Chúa đổ dồi dào các

ân huệ để phân phát cho mỗi người và mọi người. Xin hãy đón nhận chúng con vào dưới mái nhà từ bi

lân mẫn của Chúa, và đừng bao giờ để chúng con thoát ly khỏi đó; chúng con cầu xin Chúa, nhân

vì Tình Yêu kỳ diệu khôn cùng của Trái Tim Chúa đối với Cha trên trời.

Lạy Cha Hằng Hữu, xin ghé mắt từ bi đoái thương đến các linh hồn trung nghĩa, họ là gia

nghiệp của Con Chí Thánh Cha. Nhân Danh cuộc khổ nạn đau thương của Người, xin Cha chúc

lành và che chở họ luôn mãi; có như vậy, họ mới không bị sa sút trong tình yêu và không đánh

mất kho tàng đức tin, thánh thiện, thay vào đó, cùng cả đạo binh thần thánh, họ sẽ tôn vinh

Lòng Thương Xót vô bờ bến của Cha đến muôn đời. Amen.

Ngày Thứ Bốn:

Cầu cho những linh hồn ngoại giáo

“Hôm nay, con hãy đem đến Ta các người ngoại giáo và những kẻ chưa nhận biết Ta.

Ta đã nghĩ đến họ trong cuộc khổ nạn đau thương của Ta. Lòng nhiệt thành của họ sẽ an ủi

Trái Tim Ta. Con hãy nhận chìm họ trong đại dương Lòng Thương Xót của Ta.

Lạy Chúa Giêsu giàu lòng từ bi lân mẫn, Chúa là ánh sáng chiếu soi toàn thế giớI, xin hãy

đón nhận vào trong Trái Tim vô cùng từ bi của Chúa, linh hồn các người ngoại giáo và với tín

ngưỡng đến nay chưa hề biết Chúa. Nguyện xin ánh sáng ơn thiêng của Chúa chiếu soi họ,

để cả hồ nữa cũng được cùng với chúng con tôn vinh Lòng Thương Xót kỳ diệu của Chúa, xin

đừng để họ thoát ly khỏi mái nhà của Chúa là Trái Tim vô cùng từ bi lẫn ai.

Lạy Cha Hằng Hữu, xin Cha ghé mắt đoái nhìn linh hồn những người ngoại giáo và những ai

đến giờ này chưa nhận biết Cha. Đó là những con người mà Trái Tim vô cùng từ bi lân ái của

Chúa Giêsu vẫn ôm ghì lấy họ, xin Cha dẫn họ tới ánh sáng Phúc Âm, cho họ hiểu biết được yêu

mến Cha là phúc trọng dường bao. Xin ban cho họ cũng được yêu mến Cha để họ cũng được

tung hô Lòng Thương Xót Cha đến muôn đời. Amen.

Ngày Thứ Năm:

Cầu cho các linh hồn đã lìa khỏi Giáo hội

“Hôm nay, con hãy đem đến Ta linh hồn những người ly giáo và lạc giáo. Con hãy nhận chìm họ

trong đại dương thương xót của Ta. Khi Ta chịu khổ nạn xót xa cay đắng, chính họ đã xé nát Thân

Mình và Trái Tim Ta, tức là Giáo Hội của Ta. Khi nào họ trở về hiệp nhất với Giáo Hội, lúc đó các

thương tích của Ta sẽ được lành lặn; và nhờ đó, họ làm dịu bớt cuộc khổ nạn của Ta.”

Ôi! Chúa Giesu đầy Lòng Thương Xót, Chúa không hề từ chối lòng lân ái cho những ai tìm kiế

m ánh sáng của Chúa, xin đón nhận dưới Trái Tim vô cùng từ bi lân mẫn của Chúa linh hồn của

những người lạc giáo và ly giáo, xin lấy ánh sáng Chúa dẫn dắt họ về hiệp nhất với Giáo Hội.

Đừng để họ thoát ly khỏi Trái Tim từ bi lân mẫn vô bờ của Chúa,  nhưng xin dẫn họ về, để họ cũng

được phúc tôn vinh lòng quảng đại xót thương của Chúa.

Lạy Cha Hằng Hữu, xin Cha ghé mắt nhìn đến linh hồn những người lạc giáo và ly giáo –  từng

làm tổn thương đến các phúc lành Cha ban, từ chối các ân huệ của Cha, khi họ cố tình ở lại trong sự

lầm lạc của mình. Xin Cha đừng xem các lầm lỗi của họ, một hãy nhìn đến tình yêu của Con yêu dấu

Cha, và cuộc khổ nạn cay đắng chua xót mà Người đã gánh chịu vì họ; bởi vì Trái Tim vô cùng từ bị lân

ái Chúa Giêsu vẫn bao bọc lấy họ. Nguyện xin Cha hãy làm cho họ sớm trở về hiệp nhất, để cùng

chúng con đồng thanh tôn vinh lòng quảng đại thương xót của Cha muôn đời. Amen.

Ngày Thứ Sáu:

Cầu cho những linh hồn hiền lành, khiêm nhường, linh hồn trẻ nhỏ

“Hôm nay con hãy đem đến Ta ác tâm hồn hiền hòa, khiêm tốn và những tâm hồn trẻ thơ;

hãy nhận chìm họ vào đại dương thương xót của Ta. Những tâm hồn này giống Trái Tim Ta hơn hết,

họ tăng thêm nghị lực cho Ta để ta bước vào cơn hấp hối đau thương. Ta thấy họ như những Thiên

Thần trần thế, chầu chực quanh các bàn thờ của Ta. Ta đổ tràn trên họ những giòng thác lũ ân sũng,

duy chỉ những tâm hồn khiêm nhường mới có khả năng đón nhận ân huệ của Ta. Ta đặc biệt tín

nhiệm nơi những tâm hồn đó.”

Ôi! Chúa Giêsu đầy Lòng Thương Xót, Chúa phán; hãy học nơi Ta, vì Ta hiền lành và khiêm

nhường “(Mt 11:29), xin đón nhận vào nhà Thánh Tâm từ bi lân mẫn của Chúa, mọi tâm hồn hiền

hòa, khiêm tốn, cùng các tâm hồn trẻ thơ, những tâm hồn này khiến cả thiên đàng ngây ngất, họ

được Cha Trên Trời nhìn đến đặc biệt. Họ là những đóa hoa thơm ngát trước ngai Thiên Chúa. Chính

Thiên Chúa lấy làm vui thích được tận hưởng hương thơm của họ, các linh hồn này thường xuyên

nương mình trong Trái Tim từ bi vô cùng lân mẫn của Chúa. Lạy Chúa Giêsu, họ không ngừng hát lên

bài ca yêu thương và lòng lân tuất của Chúa.

Lạy Cha hằng hữu, xin Cha ghé mắt nhìn đến các linh hồn hiền lành, khiêm nhường và tâm hồn

các trẻ thơ đang nương náu trong Trái Tim từ bi lân mẫn của Chúa Giêsu. Các tâm hồn này giống như

Con Một Cha, làn hương thơm của họ bay từ trần gian lên thấu tận ngai Cha ngự. Ôi, lạy Cha giàu Lòng

Thương Xót và tốt lành, nguyện xin vì lòng Cha yêu thương các linh hồn đó và lấy làm vui thỏa được

gần gũi họ, xin Cha chúc lành cho toàn thế giới, để hết thảy các linh hồn đều chung tiếng ngợi ca

Lòng Thương Xót của Cha muôn đời. Amen.

Ngày Thứ Bảy:

Cầu cho những linh hồn tôn sùng Lòng Thương Xót Chúa

“Hôm nay, con hãy đem đến Ta những linh hồn tôn sùng và ca ngợi Lòng Thương Xót của Ta.

Những linh hồn này đau xót cảm thương cuộc khổ nạn của Ta, họ đang sống theo hình ảnh Trái

Tim từ bi lân mẫn của Ta. Những linh hồn đó sẽ tỏa rạng những luồng sáng đặc biệt ở đời sau,

không một ai trong họ sẽ sa hỏa ngục. Ta sẽ bảo vệ họ từng người một cách đặc biệt vào giờ lâm chung.”

Ôi! Chúa Giesu đầy Lòng Thương Xót, Trái Tim Chúa là hiện thân của tình yêu, nguyện xin Chúa

đón nhận trong mái ấm Trái Tim từ bi lân mẫn của Chúa, các linh hồn tôn sùng và thờ kính Lòng

Thương Xót hải hà của Chúa. Những linh hồn này được nhiều quyền năng bởi quyền phép của chính

Thiên Chúa, giữa mọi cơn gian nan thử thách, họ vẫn tiến bước vì họ tín thác vào Lòng Thương Xót

Chúa, và hiệp nhất với Chúa Giêsu gánh vác toàn thể loài người trên đôi vai của họ, họ sẽ không bị xử

án nghiêm khắc; trái lại, Lòng Thương Xót của Chúa sẽ siết chặt lấy họ khi họ lìa bỏ cuộc đời này.

Lạy Cha Hằng Hữu, xin Cha ghé mắt nhìn đến các tâm hồn luôn luôn tôn vinh và bái thờ căn tính vĩ

đại nhất của Cha là Lòng Thương Xót vô biên, được bao bọc trong Trái Tim vô cùng từ bi lân mẫn của

Chúa Giêsu. Những linh hồn này chính là sứ điệp Tin Mừng sống động, bàn tay họ luôn thi thố các

nghĩa cử từ bi phúc đức, linh hồn họ tràn đầy hoan lạc. Họ luôn ca ngợi Lòng Thương Xót của Cha.

Ôi Thiên Chúa tối cao, xin Cha tỏ tình thương xót của Cha theo lòng hy vọng tin tưởng họ đặt nơi Cha.

Xin Cha hãy thực hiện lời Chúa Giêsu đã hứa với họ: Đích thân Ta sẽ bảo vệ họ như bảo vệ vinh quang

của Ta trong suốt cuộc sống họ, và cách riêng vào giờ lâm chung, bởi họ là những tâm hồn sùng

kính Lòng Thương Xót bao la vô tận của Ta.”

Ngày Thứ Tám:

Cầu cho các linh hồn luyện ngục

“Hôm nay, con hãy đem đến Ta các linh hồn trong luyện ngục, nhận chìm họ trong hố thẳm Lòng Thương Xót của Ta, hãy để suối Máu Thánh Ta làm dịu mất ngọn lửa hồng đang thiêu đốt họ. Những linh hồn ấy đều được Ta hết dạ thương yêu, họ đang phải đền trả sự công bằng của Ta, chính chúng con mới đủ khả năng đem lại sự giải thoát cho họ, hãy rút hết kho tàng ân xá Hội Thánh của Ta đem trao lại cho các linh hồn đó. Ôi, nếu con hiểu thấu những cực hình mà họ phải chịu đựng, chắc con sẽ không ngừng làm việc phúc được dâng hiến thay cho họ để đến trả sự công bằng của Ta.”

Ôi! Chúa Giêsu giàu Lòng Thương Xót, chính Chúa đã nói rằng Chúa chỉ muốn Lòng Thương Xót mà thôi, vì thế con xin đem vào mái ấm Trái Tim từ bi vô biên của Chúa tất cả các linh hồn trong luyện ngục, bởi các linh hồn đó rất thân thương với Chúa. Ước gì giòng Máu và Nước tuôn vọt từ Trái Tim Chúa dập tắt ngọn lửa thanh luyện kia; thay vào đó, quyền năng của Lòng Thương Xót cũng được tuyên dương ca ngợi.

Lạy Cha Hằng Hữu, xin Cha ghé mắt đoái nhìn các linh hồn đang phải trải qua những khổ hình luyện tội, bởi chính họ cũng đã được ôm ấp trong Trái Tim vô cùng từ bi lân mẫn của Chúa Giêsu. Con nài xin Cha, cậy nhờ cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giesu, Con Cha, và vì muôn nỗi đắng cay dày vò linh hồn Chí Thánh Người, xin Cha hãy tỏ Lòng Thương Xót của Cha cho các linh hồn đang được Cha thẩm xét trong công lý quang minh của Cha. Xin Cha ghé mắt đoái nhìn các linh hồn qua những thương tích đớn đau của Con Yêu Dấu Cha mà thôi, bởi lẽ chúng con tin chắc lòng nhân hậu và lượng từ bi của Cha không giới hạn. Amen.

Ngày Thứ Chín:

Cầu cho các linh hồn nguội lạnh

“Hôm nay, con hãy đem đến Ta những linh hồn khô khan nguội lạnh, nhận chìm họ vào hố thẳm Lòng Thương Xót của Ta, các linh hồn này làm thương tổn, xé nát Trái Tim Ta trong cay đắng xót xa. Linh hồn Ta phải chịu đựng nỗi dày xé khủng khiếp tại Vườn Cây Dầu do những tâm hồn này gây ra. Chính họ đã từng là nguyên do khiến Ta phải thốt lên: lạy Cha, xin hãy cất chén đắng này, nhưng đừng bao giờ theo ý con mà theo ý Cha. Hy vọng cuối cùng để họ được cứu vớt là biết chạy đến cầu cứu Lòng Thương Xót của Ta.”

Ôi! Chúa Giêsu vô cùng từ bi lân mẫn, đích thân Chúa là Lòng Thương Xót. Con xin đem các linh hồn khô khan nguội lạnh đến được mái ấm Trái Tim từ bi lân mẫn của Chúa, xin Chúa hãy dùng ngọn lửa tình yêu tinh tuyền của Chúa đốt cháy các linh hồn lạnh giá đó. Họ giống như các xác chết khiến Chúa bị dày xé đau thương thể ấy, nguyện cho ngọn lửa tình yêu một lần nữa bốc cháy trở lại. Ôi, Chúa Giêsu vô cùng từ bi lân mẫn, xin hãy tỏ quyền năng Lòng Thương Xót Chúa mà kéo họ vào trong lò lửa nóng bỏng tình yêu Chúa, xin Chúa khấng ban cho họ ân huệ tình yêu chí thánh, vì không có gì vượt ngoài giới hạn khả năng vô biên quyền phép của Chúa.

Lạy Cha Hằng Hữu, xin Cha ghé mắt từ nhân nhìn đến các tâm hồn thờ ơ lạnh giá, dẫu sao họ cũng đã được ôm ấp trong Trái Tim vô cùng từ bi lân mẫn của Chúa Giêsu. Ôi, lạy Cha giàu Lòng Thương Xót, cậy vì cuộc khổ nạn đắng cay của Con Yêu Dấu Cha, và cậy nhờ cơn hấp hối đớn đau trong 3 tiếng đồng hồ trên thập giá của Người, xin Cha cũng để cho họ được tôn vinh Lòng Thương Xót vô bờ bến của Cha. Amen.

Kinh Cầu Xin Lòng Thương Xót Chúa

Ôi Thiên Chúa, Đấng đầy lòng trắc ẩn, Đấng duy nhất tốt lành, con chạy đến van xin lòng thương xót Chúa, mặc dầu sự khốn nạn của con rất to lớn và việc xúc phạm con lại quá nhiều, con vẫn tín thác vào tình thương Chúa,  bởi vì Chúa là Đấng xót thương. Từ xưa tới nay, con chưa từng nghe một người nào tín thác vào lòng thương xót Chúa mà bị thất vọng. Ôi Thiên Chúa từ bi, chỉ mình Chúa mới phán xét con. Chúa không bao giờ từ chối khi con thống hối ăn năn chạy tới lòng thương xót Chúa, nơi mà chưa có một linh hồn nào bị từ chối, mặc dù họ là một linh hồn vô cùng tội lỗi, lời Chúa Giêsu, con Cha, đã bảo đảm với con rằng: “Thà rằng trời đất này có biến ra không, nhưng lòng thương xót của Ta luôn ấp ủ mọi linh hồn tín thác.“

Lạy Chúa Giêsu là bạn tri kỷ của những trái tim lẻ loi cô độc, Chúa là thiên đàng, là Đấng Cứu Độ, là niềm an bình trong những giây phút buồn phiền giữa biển hoang mang nghi ngại. Chúa là ánh sáng chiếu soi bước đường con đi, Chúa là tất cả của một linh hồn cô độc. Chúa biết sự yếu mềm của chúng con; và giống như một danh y tốt lành, Chúa an ủi và chữa lành mọi đau đớn của chúng con. Amen.

Kinh Cầu Nguyện Cho Các Linh Hồn Tội Lỗi

Lạy Chúa Giêsu là chân lý hằng hữu, con khẩn cầu Chúa và van xin lòng thương xót Chúa cho các tội nhân khốn khổ. Ôi Trái Tim dịu hiền của Chúa Trời con, lòng thương xót Chúa vô bờ bến con van xin Chúa cho các linh hồn tội lỗi. Ôi! Trái Tim Chí Thánh, nguồn mạch Lòng thương Xót, đang tuôn ra những luồng ánh sáng tràn ngập các ân sủng khôn lường trên toàn thể nhân loại, con van xin Chúa cho các linh hồn tội lỗi.

Ôi Chúa Giêsu, xin hãy nhìn đến cuộc khổ nạn đắng cay của Chúa, mà đừng để cho một linh hồn nào phải hư mất, bởi vì ơn cứu rỗi Máu Thánh Chúa đã đổ ra cho chúng con là cái giá quá đắt Chúa phải trả. Ôi Chúa Giêsu, khi nghĩ đến cái giá Chúa phải trả cho chúng con bằng Máu Thánh Chúa, con vui mừng vô hạn, vì chỉ cần một giọt máu của Chúa cũng đủ cho phần rỗi nhân loại. Mặc dù tội lỗi là vực sâu thăm thẳm của những yếu hèn và vong ơn bội nghĩa, chúng không thể nào cân xứng được với giá Chúa đã phải trả cho chúng con, bởi vậy xin hãy để cho mọi linh hồn tín thác vào cuộc tử nạn của Chúa và đặt hy vọng vào Lòng Thương Xót của Ngài. Bởi vì Lòng Thương Xót Chúa không hề từ chối một người nào, trời đất có thể đổi thay, nhưng lòng thương xót Chúa sẽ không bao giờ cạn kiệt.

Chúa ơi! Hồn con bốc cháy niềm vui vô bờ bến, khi con suy tưởng tới sự tốt lành lân ái của Chúa. Ôi! Chúa Giêsu, con mong muốn đem mọi linh hồn tội lỗi tới chân Chúa để họ tôn vinh Lòng Thương Xót Chúa đến muôn đời. Amen.

Tạ Ơn

Ôi Giêsu! Chúa Trời Hằng Hữu, con tạ ơn Chúa Vì muôn ân sủng Chúa ban cho chúng con khôn xiết kể. Xin cho từng nhịp đập của trái tim chúng con là một bài ca mới cảm tạ Chúa, xin cho từng giọt máu trong thân thể chúng con chuyển động cho Chúa, linh hồn con là một bài ca thờ lạy Lòng Thương Xót Chúa, con yêu mến Chúa, chỉ một mình Chúa mà thôi. Amen.

Xin Giống Trái Tim Chúa

Ôi Chúa Giêsu, xin cho trái tim con nên giống Trái Tim Chúa, xin Chúa hãy biến đổi nó thành chính Trái Tim Chúa, ngõ hầu con cảm nhận được nhu cầu của tâm hồn anh chị em, cách riêng những ai sầu não và buồn khổ. Ước gì luồng ánh sáng từ bi thương xót cư ngụ trong trái tim con.

Xin Lòng Mến

Lạy Chúa Giêsu êm ái dịu dàng, xin cho lòng con bừng cháy ngọn lửa yêu mến Chúa. Xin biến hoá thân con thành chính Mình Ngài, xin Chúa thần-linh–hoá bản thân con, ngõ hầu mọi cử chỉ, hành vi của con đều làm đẹp lòng Chúa. Ước chi Ngài thực hiện điều ấy nơi con, nhờ quyền phép Thánh Thể con được rước mỗi ngày. Ôi! Con nóng lòng ước ao biến hoá toàn thân thành mình Chúa, ôi Chúa của con!

Kinh Cầu Nguyện Trong Lúc Đau Khổ

Ôi Bánh Hằng Sống, xin giúp con nơi chốn khách đời này, để con được sức mạnh trung thành bước theo những dấu chân của Đấng Cứu Thế. Lạy Chúa, con không xin Chúa cất con xuống khỏi thập giá, nhưng con xin Chúa ban cho con sức mạnh để con được vững vàng trên con đường ấy. Lạy Chúa Giêsu, con muốn được giang rộng trên cây Thánh giá như Chúa đã làm. Con muốn chịu mọi cực hình và đau đớn mà Chúa đã chịu. Con muốn uống cho cạn chén đắng.

Ôi Chúa Giêsu của con, xin ban cho con sức mạnh chịu đựng đau khổ để con không mang bộ mặt nhăn nhó khi con uống chén đắng, xin giúp con làm việc hy sinh của con cho được đẹp lòng Chúa. Ước gì điều ấy không bị lem luốc bởi tình yêu ích kỷ của con, xin tất cả những gì ở trong con, từ đau buồn đến sức mạnh của con là sự ca ngợi dâng lên Chúa. Amen.

Kinh Cầu Được Chết Lành

Ôi Chúa Giêsu đầy lòng thương xót giang cánh tay trên thánh giá, xin nhớ đến giờ chết của con. Ôi Trái tim đầy lòng thương xót của Chúa Giêsu, mở ra bởi lưỡi đòng đâm thâu, xin che chở con trong giây phút cuối cuộc đời. Ôi Máu và Nước tuôn ra từ Trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạnh lòng thương xót vô bờ xin thương xót con, xin thanh tẩy tội lỗi và những xúc phạm của con. Ôi Chúa Giêsu hấp hối, Đấng bảo đảm của lòng thương xót, xin làm nguôi cơn thịnh nộ của Thiên Chúa vào giờ chết của con.

Ôi Chúa Giêsu của con, ước gì những ngày sau cùng của ở chốn khách đời này của con được hoàn toàn sống theo thánh ý của Chúa. Con kết hợp những đau khổ, cay đắng, và đau đớn trong giờ sau hết của con cho cuộc Thương Khó rất thánh của Chúa. Con dâng đau khổ của con cầu cho toàn thế giới để xin lòng thương xót vô biên của Chúa cho các linh hồn, nhất là những linh hồn tội nhân. Con tin tưởng và dâng hết người con cho thánh ý của Chúa, chính là lòng thương xót, lòng thương xót của Chúa là tất cả cho con vào trong giờ chết. Amen.

 

Trích từ sách: Thông Điệp và Việc Sùng Kính LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA
 


Cách Lần Hạt Mân Côi

lanhatmancoi

Chuỗi Mân Côi

Lần Hạt Mân Côi:
  1. (bắt đầu) Làm Dấu Thánh Giá và đọc Kinh Tin Kính
  2. Đọc Kinh Lạy Cha
  3. Đọc 3 Kinh Kính Mừng
  4. Đọc Kinh Sáng Danh
  5. Đọc Mầu Nhiệm thứ nhất và Kinh Lạy Cha
  6. Đọc 10 Kinh Kính Mừng
  7. Đọc Kinh Sáng Danh và Lời Nguyện Mân Côi
  8. Đọc Mầu Nhiệm thứ hai, rồi đọc Kinh Lạy Cha
  9. Lặp lại mục 6 và 7 => và tiếp tục cho đến hết các Mầu Nhiệm thứ 3, 4 và 5
  10. Đọc Kinh Lạy Nữ Vương, Kinh Trông Cậy và Các Câu Lạy
  11. Làm Dấu Thánh Giá
  12. Hôn Thánh Giá Chúa với tâm hồn kính mến. (hết)

* Khi lần Chuỗi Mân Côi, xin lưu ý cố gắng sốt sắng và đừng đọc nhanh quá!

 

Cách Chọn Mầu Nhiệm Cho Từng Ngày Trong Tuần:
Thứ Hai & Thứ Bảy => Mầu Nhiệm VUI
Thứ Ba & Thứ Sáu => Mầu Nhiệm THƯƠNG
Thứ Tư & Chúa Nhật => Mầu Nhiệm MỪNG
Thừ Năm => Mầu Nhiệm SÁNG Ngoại trừ những ngày đặc biệt sau:
 – Những ngày Chúa Nhật Giáng Sinh => Mầu Nhiệm VUI
– Những ngày Chúa Nhật Mùa Chay => Mầu Nhiệm THƯƠNG

 

Suy Niệm 5 Sự Vui:
Thứ nhất thì ngắm: Thiên thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai.

Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.

Thứ hai thì ngắm: Đức Đà đi viếng Bà Thánh Isave.

Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

Thứ ba thì ngắm: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu trong hang đá.

Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.

Thứ tư thì ngắm: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền Thánh.

Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.

Thứ năm thì ngắm: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong Đền thánh.

Ta hãy xin cho đươc giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

 

Suy Niệm 5 Sự Thương:
Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu.

Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

Thứ hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn.

Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.

Thứ ba thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai.

Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.

Thứ tư thì ngắm: Đức Chúa Giêsu vác Thánh Giá.

Ta hãy xin cho được vác Thánh Giá theo chân Chúa.

Thứ năm thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh Giá.

Ta hãy xin đóng đanh tính xác thịt vào Thánh Giá Chúa.

 

Suy Niệm 5 Sự Mừng:
Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu sống lại.

Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

Thứ hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lên trời.

Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.

Thứ ba thì ngắm: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống.

Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.

Thứ tư thì ngắm: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời.

Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.

Thứ năm thì ngắm: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời.

Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước thiên đàng.

 

Suy Niệm 5 Sự Sáng:
Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu phép Rửa tại sông Giođan.

Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con cái Chúa.

Thứ hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu dự tiệc cưới Cana.

Ta hãy xin cho được vững tin vào quyền năng của Ngài.

Thứ ba thì ngắm: Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối.

Ta hãy xin cho được hoán cải và đón nhận Tin Mừng.

Thứ tư thì ngắm: Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi.

Ta hãy xin cho được lắng nghe và thực hành lời Chúa.

Thứ năm thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể.

Ta hãy xin cho được năng kết hiệp cùng Chúa Giêsu Thánh Thể.

 

Kinh Tin Kính
Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa GiêSu Kitô là con một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi; bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai, sinh bởi Bà Maria đồng trinh: chịu nạn đời quan Phong-xi-ô Phi-la-tô, chịu đóng đanh trên cây Thánh Giá, chết và táng xác, xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết sống lại; lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng; ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần. Tôi tin có hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các Thánh thông công. Tôi tin phép tha tội tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy, Amen.
Kinh Lạy Cha
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen.
Kinh Kính Mừng
Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen.
Kinh Sáng Danh
Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng, và bây giờ, và hằng có, và đời đời chẳng cùng. Amen.
Lời Nguyện Mân Côi (hoặc Kinh Fatima)
Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con. Xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhầt là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn.
Kinh Lạy Nữ Vương
Lạy Nữ Vương, Mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy, thân lạy Mẹ. Chúng con, con cháu E-và, ở chốn khách đầy, kêu đến cùng Bà, chúng con ở nơi khóc lóc than thở kêu khẩn Bà thương. Hỡi ôi! Bà là Chúa bầu chúng con, xin ghé mặt thương xem chúng con. Đến sau khỏi đày, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu, Con lòng Bà gồm phúc lạ. Ôi khoan thay! Nhân thay! Dịu thay! Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen.
Kinh Trông Cậy
Chúng con trông cậy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời con nguyện, trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng láng hằng chửa chúng con cho khỏi mọi sự dữ, Amen.
Các Câu Lạy
Thưa: Lạy rất thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu.
Đáp: Thương xót chúng con.
Thưa: Lạy Trái Tim cực Thánh cực tịnh Rất Thánh Đức Bà Maria.
Đáp: Cầu cho chúng con.Thưa: Lạy Ông thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh.
Đáp: Cầu cho chúng con.Thưa: Các Thánh Tử Vì Đạo tại Việt Nam.
Đáp: Cầu cho chúng con.Thưa: Nữ Vương ban sự bằng an.
Đáp: Cầu cho chúng con.

The AnnonciationKinh Truyền Tin

Xướng: Đức Chúa Trời sai Thánh Thiên Thần truyền tin cho Rất Thánh Đức Bà Maria.

Đáp: Và Rất Thánh Đức Bà chịu thai bởi phép Đức

Chúa Thánh Thần.

Kính mừng… Thánh Maria…

Xướng: Này tôi là tôi tá Đức Chúa Trời.
Đáp: Tôi xin vâng như lời Thánh Thiên Thần truyền.

Kính mừng… Thánh Maria…

Xướng: Chốc ấy Ngôi Thứ Hai xuống thế làm người.
Đáp: Và ở cùng chúng con.

Kính mừng… Thánh Maria…

Xướng: Lạy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin cầu cho chúng con.
Đáp: Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.

LỜI NGUYỆN

Lạy Chúa, chúng con xin Chúa ban ơn xuống trong linh hồn chúng con là kẻ đã nhờ lời Thánh Thiên Thần truyền, mà biết thật Chúa Kitô là con Chúa đã xuống thế làm Người, thì xin vì công ơn Chúa chịu nạn chịu chết trên cây Thánh Giá, cho chúng con ngày sau khi sống lại được đến nơi vinh hiển, cũng vì công nghiệp Chúa Kitô Chúa chúng con. Amen.


images (3)Ngắm Bảy Sự Thương Khó Đức Mẹ
Lạy Đức Mẹ, xin Đức Mẹ lấy lòng thương xót mà cầu nguyện cho chúng con được nhờ công nghiệp Đức Chúa Giêsu cùng nhờ công nghiệp Đức Mẹ, cho được khỏi tội lỗi chúng con đã phạm, cùng những hình phạt chúng con đã đáng chịu. Lại xin Đức Mẹ phù hộ cho chúng con làm việc này nên, cho được những phép ân xá Hội Thánh ban cho kẻ làm việc kính những sự thương khó Đức Mẹ.
Phần thứ nhất
Ông Thánh Simêon nói tiên tri cùng Đức Mẹ
 Khi ông Thánh Simêon ẵm kính Đức Chúa Giêsu thì nói cùng Đức Mẹ rằng:
“Con Đức Mẹ ngày sau nên như bia bắn cùng như dao sắc thâu qua lòng Đức Mẹ.”
Đức Mẹ nghe lời làm vậy thì trọn đời những nhớ luôn, và lo buồn đau đớn như phải dao sắc thâu qua lòng vậy.
Xin Đức Mẹ cầu cho chúng con được nhớ những sự thương khó Đức Chúa Giêsu như Đức Mẹ thủa xưa. Amen.
(1 Kính mừng Maria…)
Phần thứ hai
Đức Mẹ đem Đức Chúa Giêsu trốn sang nước Ai Cập
 Khi thánh Thiên thần báo tin cho Đức Mẹ rằng: vua Hêrôđê đi tìm Đức Chúa Giêsu mà giết, thì Đức Mẹ
đem Con sang nước Êgýptô, mà Người thương Con còn non nớt mới sinh, và lo buồn đau đớn như phải dao sắc thâu qua lòng vậy.
Xin Đức Mẹ cầu cho chúng con chớ làm sự gì trái nghịch cùng mất lòng Đức Chúa Giêsu nữa. Amen.
(1 Kính mừng Maria…)
Phần thứ ba
Đức Chúa Giêsu ở lại trong Đền thờ, mà Đức Mẹ tìm kiếm Ngài ba ngày
 Khi Đức Mẹ đem Con đi lễ đền thờ thành Giêrusalem, mà khi về lạc mất Con, thì Đức Mẹ những thức thâu đêm than thở khóc lóc, và lo buồn đau đớn như phải dao sắc thâu qua lòng vậy.
Xin Đức Mẹ cầu cho chúng con chớ còn đi đàng tội lỗi, mà bỏ mất nghĩa cùng Đức Chúa Giêsu nữa. Amen.
(1 Kính mừng Maria…)
Phần thứ bốn
Đức Mẹ gặp Đức Chúa Giêsu đang vác cây Thánh giá
Khi Đức Mẹ theo Con khi đi chịu chết, thì thấy Con vác Thánh Giá lên núi Calvariô nhiều lần ngã xuống đất, mà quân dữ đạp dậy giục đi cho chóng, thì hai con mắt Đức Mẹ nên như hai suối nước chảy xuống, đau đớn trong lòng như dao sắc thâu qua lòng vậy.
Xin Đức Mẹ cầu cho chúng con được vác Thánh giá theo Đức Chúa Giêsu, ấy là chớ theo ý mình, một theo ý Đức Chúa Giêsu luôn. Amen.
(1 Kính mừng Maria…)
Phần thứ năm
Đức Mẹ đứng kề Thánh giá Đức Chúa Giêsu là Con rất yêu dấu khi trút linh hồn
 Khi Đức Mẹ thấy Con treo trên cây Thánh giá phán ra bảy lời,  như trối của trọng để cho Mẹ, đoạn thì gục đầu xuống (từ) giã Đức Mẹ mà qua đời, thì lòng Đức Mẹ đau đớn như dao sắc thâu qua lòng vậy.
Xin Đức Mẹ cầu cho chúng con được nhớ bảy lời trọng ấy, như của châu báu Cha trối cho con, và giữ trong lòng chúng con cho đến trọn đời. Amen.
(1 Kính mừng Maria…)
Phần thứ sáu
Hai môn đệ hạ xác Đức Chúa Giêsu mà trao cho Đức Mẹ
Khi ông thánh Giuse cùng ông thánh Nicôđêmô tháo đanh mà đem xác Đức Chúa Giêsu xuống mà phó ở tay Đức Mẹ, khi ấy Đức Mẹ giơ hai tay lên toan đỡ lấy xác Con, đến khi đã được thì ẵm vào lòng, đoạn áp mặt xuống trên đầu Con, chẳng quản những gai nhọn ở đầu Con đâm vào mặt Mẹ, mà mặt Mẹ thì chan chứa những máu Con dính vào, mặt Con thì dầm dìa những nước mắt Mẹ chảy xuống. Ai suy cho được sự trong lòng Đức Mẹ bấy giờ, thương xót khóc lóc thảm thiết đau đớn khốn cực là thể nào! Đoạn lấy khăn trắng mà liệm xác Con, thì lòng Đức Mẹ đau đớn như dao sắc đâm qua lòng đứt ruột ra vậy.
Xin Đức Mẹ cầu cho chúng con được ăn năn lo buồn ghét tội, vì làm cho Đức Chúa Giêsu chịu chết làm vậy. Amen.
(1 Kính mừng Maria…)
Phần thứ bảy
Táng xác Đức Chúa Giêsu vào huyệt đá
 Khi tắm xác Đức Chúa Giêsu mà táng trong hang đá, đoạn lấy hòn đá lớn mà che ngoài cửa hang thì lòng Đức Mẹ đau đớn như đã chết mà chôn một mồ cùng con vậy, vì khi trước còn xem thấy xác Con mà còn đau đớn khốn cực dường ấy, song le bây giờ chẳng còn xem thấy xác Con nữa, thì biết đau đớn khốn cực là thế nào! Như dao sắc thâu qua lòng vậy.
Xin Đức Mẹ cầu cho chúng con được ăn năn lo buồn mọi tội, vì làm cho mất nghĩa cùng Đức Chúa Giêsu, cùng xin in những sự thương khó Đức Chúa Giêsu vào lòng chúng con cho đến trọn đời. Amen.
(1 Kính mừng Maria…)
Lời nguyện:
Chúng con cám ơn Đức Chúa Giêsu, xưa đã chịu nạn chịu chết vì chúng con, thì đã hợp như lời ông thánh Simêon nói, mà Đức Mẹ nhớ luôn.
Vậy chúng con dốc lòng kính nhớ bảy sự đau đớn Đức Mẹ luôn luôn, và xin Đức Mẹ hằng cứu giúp chúng con cho khỏi ngã phạm tội mất lòng Đức Chúa Giêsu cùng Đức Mẹ, nhất là khi mong qua đời cho được chịu các phép Bí Tích và khỏi chết ngay, cùng những sự khốn khó hiểm nghèo về phần xác, và được trông ơn Đức Mẹ hằng cứu giúp chúng con cho khỏi.
Vậy chúng con chỉ một lòng cậy Rất Thánh Đức Mẹ là Quan Thầy, là Chúa Bầu, là Sao Mai dẫn đàng cho chúng con đang còn vượt biển thế gian này cho khỏi lạc, cho ngày sau được vào nước thiên đàng, chầu chực Đức Chúa Giêsu cùng Rất Thánh Đức Mẹ đời đời chẳng cùng. Amen.
—————————————————————
Ơn phúc cho những ai suy ngắm và truyền bá lòng Tôn kính Đức Mẹ Sầu bi
7 ơn phúc Đức Mẹ hứa:
Đức Mẹ đã hứa với thánh nữ Brigita, sẽ ban 7 ơn cho những ai tôn kính và truyền bá lòng tôn sùng
Đức Mẹ Sầu bi.
(mỗi ngày dành mấy phút đọc 7 kinh Kính mừng và suy ngắm những hạt nước mắt và đau thương của Mẹ).
1. Mẹ sẽ ban bình an cho gia đình chúng.
2. Mẹ sẽ soi sáng cho chúng hiểu những mầu nhiệm thánh.
3.. Mẹ sẽ an ủi chúng trong cơn đau khổ và đồng hành với chúng trong công việc chúng làm.
4. Mẹ sẽ ban những ơn như chúng xin, nếu những ơn ấy không trái thánh ý Chúa, hoặc ban ơn thánh
hóa tâm hồn chúng.
5.. Mẹ sẽ bảo vệ chúng trong trận chiến thiêng liêng với kẻ thù hỏa ngục.                                                        Mẹ sẽ gìn giữ chúng mọi lúc trong đời chúng.
6. Mẹ sẽ trợ giúp chúng cách hữu hình trong giờ “lâm tử”. Chúng sẽ được thấy nhan thánh Mẹ.
7. Mẹ đã xin Con thánh Mẹ ơn này, là những ai truyền bá lòng tôn sùng những giọt lệ và đau thương của Mẹ, chúng sẽ được đưa thẳng từ đời này lên hưởng phúc muôn đời, vì tội lỗi chúng sẽ được tha thứ hết. Mẹ và Chúa Con sẽ là niềm vui và an ủi của chúng muôn đời.

StMichael1

Lễ kính các Tổng Lãnh Thiên Thần
Micael, Gabriel, và Raphael

 

Một hôm Tổng Lãnh Thiên Thần Micae hiện ra với Antonia d’ Astonac, một tôi tớ nhiệt thành của Chúa, Ngài nói với cô rằng Ngài mong muốn được tôn vinh bằng việc chào kính Chín Phẩm Thiên Thần bằng một Kinh Lạy Cha và Ba Kinh Kính Mừng để tôn kính từng phẩm Thiên Thần.

Lời hứa của Tổng Lãnh Thiên Thần Micae:

Ai đọc chuỗi Kinh này để tôn kính Ngài, khi đến trước Bàn Thánh (trước khi rước lễ) sẽ được hộ tống bởi chín Thiên Thần, mỗi Thiên Thần được chọn từ mỗi phẩm Thiên Thần. Thêm vào đó, ai đọc chuỗi kinh này mỗi ngày, Ngài sẽ cùng với các Thiên Thần tiếp tục phù hộ trong đời sống, và sau khi chết các Ngài sẽ đem họ và thân quyến của họ ra khỏi luyện ngục.

Chuỗi kinh:

Bắt đầu bằng Kinh ăn Năn Tội như sau:

“Lạy Chúa, con thật tâm sám hối vì những tội con đã phạm. Vì những tội này con đáng bị gia hình nơi hỏa ngục đời đời. Nhưng trên hết là vì con đã phản nghịch lại Chúa là Ðấng tốt lành và đáng được con yêu mến hết lòng. Con quyết tâm chừa cải, với sự trợ giúp và ơn sủng Ngài, con sẽ xưng thú tội lỗi, làm việc đền tội, tránh xa chước cám dỗ và không phạm tội nữa. Amen.”

“Lạy Chúa, xin đến phù trợ con
Lạy Chúa, xin mau đến đến trợ giúp con
Sáng danh Ðức Chúa Cha….”
Theo chiều mủi tên từ số 1 cho đến số 9, đọc 1 Kinh Lạy Cha và 3 Kinh Kính Mừng để tôn kính 9 phẩm Thiên Thần.

1.  Nhờ lời chuyển cầu của Tổng Lãnh Thiên Thần Micae và đạo binh Thiên Thần Seraphim, xin Chúa giúp chúng con nên xứng đáng được cháy sáng với ngọn lửa nhân đức tuyệt hảo. Amen.
1 Kinh Lạy Cha, 3 Kinh Kính Mừng.
2.  Nhờ lời chuyển cầu của Tổng Lãnh Thiên Thần Micae và đạo binh Thiên Thần Cherubim, xin Chúa đoái thương ban cho chúng con ơn sủng để chúng con rời xa con đường gian ác mà trở về con đường của người Kitô hoàn hảo.  Amen.
1 Kinh Lạy Cha, 3 Kinh Kính Mừng.
3.  Nhờ lời chuyển cầu của Tổng Lãnh Thiên Thần Micae và đạo binh Thiên Thần ở Ngai Tòa Chúa (Thrones), xin Chúa đổ tràn đầy trong tim chúng con nhân đức khiêm nhường đích thực.  Amen.
1 Kinh Lạy Cha, 3 Kinh Kính Mừng.
4.  Nhờ lời chuyển cầu của Tổng Lãnh Thiên Thần Micae và đạo binh Thiên Thần Quản Trị (Dominions), xin Chúa ban cho chúng con ơn sủng để chúng chế ngự giác quan và kiềm chế những cảm xúc phóng túng của chúng con. Amen.
1 Kinh Lạy Cha, 3 Kinh Kính Mừng.
5.  Nhờ lời chuyển cầu của Tổng Lãnh Thiên Thần Micae và đạo binh Thiên Thần Uy Lực (Powers), xin Chúa đoái thương bảo vệ linh hồn chúng con khỏi cạm bẩy và cám dỗ của ma quỷ.  Amen.
1 Kinh Lạy Cha, 3 Kinh Kính Mừng.
6.  Nhờ lời chuyển cầu của Tổng Lãnh Thiên Thần Micae và đạo binh Thiên Thần Ðức Hạnh (Virtues,) xin Chúa giữ gìn chúng con khỏi tay ma quỷ và không phải đau đón khi rơi vào cám dỗ.  Amen.
1 Kinh Lạy Cha, 3 Kinh Kính Mừng.
7.  Nhờ lời chuyển cầu của Tổng Lãnh Thiên Thần Micae và đạo binh Thiên Thần Thống Trị (Principalities), xin Chúa đổ đầy linh hồn chúng con Tinh Thần Vâng Phục đích thực. Amen.
1 Kinh Lạy Cha, 3 Kinh Kính Mừng.
8.  Nhờ lời chuyển cầu của Tổng Lãnh Thiên Thần Micae và đạo binh Tổng Lãnh Thiên Thần (Archangles), xin Chúa cho chúng con kiên tâm trong Ðức Tin và trong mọi việc làm lành, để chúng con xứng đáng được hưởng vinh quang Thiên Ðàng.  Amen.
1 Kinh Lạy Cha, 3 Kinh Kính Mừng.
9.  Nhờ lời chuyển cầu của Tổng Lãnh Thiên Thần Micae và đạo binh các Thiên Thần (Angles), xin Chúa cho chúng con được sự bảo vệ của các Ngài trong đời sống này và dẫn đưa chúng con đến cuộc sống vĩnh cửu sau này.  Amen.
1 Kinh Lạy Cha, 3 Kinh Kính Mừng.

Từ số 10 tới số 13:
Ðọc 1 Kinh Lạy Cha để tôn vinh Tổng Lãnh Thiên Thần Micae.
Ðọc 1 Kinh Lạy Cha để tôn vinh Tổng Lãnh Thiên Thần Gabriel.
Ðọc 1 Kinh Lạy Cha để tôn vinh Tổng Lãnh Thiên Thần Raphael.
Ðọc 1 Kinh Lạy Cha để tôn vinh Thiên Thần Bản Mệnh.

Kết thúc:
Ôi vinh quang thay Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, Ðấng thủ lãnh và điều khiển Ðạo Binh Thiên Ðàng, Ðấng canh giữ các linh hồn, đánh bại các thần linh phản loạn, phục vụ nơi Thánh Ðiện, người bạn dẫn đường cho chúng con, Ðấng chiếu sáng với nhân đức trổi vược phi thường, xin đoái thương cứu chúng con khỏi tay ma quỷ.  Chúng con tin cậy nơi Ngài. Xin Ngài ban ơn bảo vệ cho chúng con để chúng con phục vụ Chúa một cách trung thành hơn mỗi ngày.

Xướng: Xin cầu cho chúng con, Ôi Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, Ðấng trấn giữ của Giáo Hội Chúa Giêsu Kitô.
Ðáp: Ðáng chịu lấy những gì Chúa Giêsu Kitô đã hứa.

Cầu Nguyện:
Lạy Thiên Chúa Quyền Năng Hằng Hữu, Ðấng tốt lành và hay thương xót cho sự Cứu Ðộ loài người, chúng con nài xin Ngài ban cho chúng con Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, Ðấng canh giữ của Giáo Hội Chúa, xin làm cho chúng con xứng đáng được cứu thoát khỏi tất cả kẻ thù của chúng con để không có bất cứ ai trong bọn chúng tấn công chúng con trong giờ chết, nhưng chúng con được dẫn dắt bởi Tổng Lãnh Thiên Thần Micae vào nơi uy nghi của vương quốc Ngài.  Chúng con nguyện xin nhờ Danh Thánh Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng con.  Amen.

Phê chuẩn bởi Ðức Giáo Hoàng Piô IX.Constatis, Feb. 1897, ABEL, Episc. Const. et Abr.


 

14 ĐÀNG THÁNH GIÁ

 


LỜI DẪN ĐẦU

Trong tâm tình sám hối của ngày Thứ Sáu Tuần Thánh, giờ đây chúng ta cùng bước theo Chúa Kitô trên đường thập giá Ngài đã đi năm xưa, để thấu hiểu và cảm nghiệm tình thương vô tận Thiên Chúa dành cho chúng ta. Qua đo, chúng ta được mời vác thập giá mình để cảm thông chia sẻ với Chúa qua anh chị em chung quanh, những người vẫn đang chịu biết bao khổ đau trong cuộc sống bởi cô đơn, thất vọng vì bệnh tật, nghèo đói, chiến tranh và hận thù.

Xin Chúa giúp chúng ta biết khám phá ra giá trị của thập giá và lời gọi mời của Chúa, để can đảm bước theo Ngài trong hành trình ơn gọi dấn thân và phục vụ.


Nơi thứ nhất Chúa Giêsu chịu xét xử

Tình yêu vâng phục đã thôi thúc Đức Giêsu chấp nhận chén đắng Cha trao trong vườn cây dầu thế nào, thì tình yêu khiêm hạ đến tột cùng vì yêu thương loài người qúa bội cũng thúc bách Người chấp nhận huỷ mình ra không, liệt mình vào số các tội nhân để chịu con người xét xử như vậy. Đấng vô tội là thẩm phán chí công, cầm quyền sinh tử sao lại hoán đổi vị trí trao sinh mạng mình cho con người tội lỗi xét xử ? Chỉ có tình yêu khiêm cung thẳm sâu nơi Ngài mới lên tiếng trả lơi cho những nghịch lý trớ trêu nhưng cũng rất huyền nhiệm cao cả này. Người chịu xét xử để con người khỏi chịu án phạt muôn đời. Người trao vận mạng và sự sống của Người trong tay người đời để loài người được chuộc lại trong vòng tay Thiên Chúa. Người tự nguyện liên đới với tội nhân để con người được công chính hoá. Và Người đã sống khiêm hạ để con người được đổi mới thanh tẩy khỏi sự bất trung kiêu căng phản loạn xa xưa.

Lạy Chúa Giêsu, xin tình yêu khiêm hạ nơi Ngài cũng thôi thúc chúng con biết sống mầu nhiệm tự huỷ như Ngài. Như hạt lúa gieo vào lòng đất, xin cho chúng con biết mục nát đi để trổ sinh hoa trái nhiều hơn.


Nơi thứ hai Chúa Giêsu vác Thập giá

Sau khi phiên tòa xét xử Chúa Giêsu kết thúc, Tin mừng thánh Gioan viết tiếp : “Chính Người vác lấy thập giá đi ra, đến nơi gọi là Núi Sọ, tiếng Do Thái gọi là Golgotha”.

Thập giá là sự ô nhục đối với người Do Thái, và là sự điên rồ đối với người ngoại giáo. Khổ hình thập giá không những đem đến cái chết đau thương, mà còn cả sự nhục nhã về tinh thần. Thế nhưng đối với thánh sử Gioan, thập giá không chỉ là khổ đau và nhục nhã, nhưng quan trọng hơn, đó là dấu chỉ đem lại ơn cứu độ cho nhân loại. Sự chấp nhận thập giá của Chúa Giêsu là một lựa chọn hoàn toàn tự do của một ngôi vị Thiên Chúa làm người. Ngài uy nghi tiến tới thập giá và khải hoàn bước lên thập giá để qua “cây thập giá”, nhân loại đón nhận “cây sự sống”.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con thường thích chọn những điều tốt và có lợi cho mình. Nhưng khi lựa chọn như thế, vì vô tình hay hữu ý đôi lúc chúng con đã trao cho người khác biết bao đau khổ. Xin giúp chúng con đừng bao giờ tạo gánh nặng cho những người sống chung quanh.


Nơi thứ baChúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ nhất

Ngài đã mang lấy sự đau yếu của chúng ta, Ngài đã gánh lấy sự đau khổ của chúng ta mà chúng ta lại coi Ngài như một kẻ bị phong cùi, bị Thiên Chúa đánh phạt và làm cho nhuốc khổ. Nhưng Ngài đã bị thương tích vì tội lỗi chúng ta, bị tan nát vì sự gian ác của chúng ta. Ngài đã lãnh lấy hình phạt để cho chúng ta được bình an, và bởi thương tích Ngài mà chúng ta được chữa lành. Tất cả chúng ta lang thang như chiên cừu, mỗi người một ngả. Chúa đã chất lên mình tội ác của chúng ta.

Lạy Chúa Giêsu đã đôi lần chúng con đứng bên vệ đường dùng cặp mắt lạnh lùng của mình để nhìn Chúa vác Thập giá. Chúng con cũng lạnh lùng trước những đau khổ của người anh em, chị em. Và chúng con cũng lạnh lùng khi nhìn sức mạnh của đồng tiền đang dần dần đánh mất phẩm giá của con người, chiến tranh, cướp bóc, phá thai, ma tuý… chúng con coi đó là chuyện của người khác không phải của mình.

Xin cho chúng con biết lay động trước đau khổ của anh chị em, hiểu được giá trị của Thập giá không tách rời khỏi sự phục sinh của Chúa. Từ thất vọng, xin Chúa cho bừng dậy niềm hy vọng. Từ đêm tối, xin Chúa làm nảy sinh niềm tin tưởng. Từ nỗi yếu đuối, xin ban sức mạnh để chúng con vươn lên cho đời sống mới.


Nơi thứ bốn Đức Mẹ gặp Chúa Giêsu vác Thập giá

Tình yêu mãnh liệt hơn sự chết…ngàn suối không dập tắt nổi, vạn sông chẳng nhận chìm được. Tình yêu của mẹ đối với con vượt qua tất cả, kể cả đau thương Thập giá. Đây chính là giờ mà tiên tri Simêon đã tiên báo cho mẹ : “Một lưỡi gương sẽ đâm thấu lòng bà” (Lc 2,35). Mẹ đã vui nhận lưỡi gươm đó, Mẹ đến để hiện diện với Con, chia sẻ đau thương của Con. Sự có mặt của Mẹ là sức mạnh khích lệ, tiếp sức, đỡ nâng và sẻ chia với nỗi nhục nhằn của Con.

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con biết lấy tình yêu đáp đền tình yêu. Trên bước đường theo Chúa, xin cho chúng con không lẩn tránh trước những khó khăn của anh em. Xin cho chúng con đừng lẩn trốn những khó khăn trong cuộc đời nhưng biết chấp nhận bằng tấm lòng mến Chúa và yêu anh em.


Nơi thứ năm Ông Simon đỡ Thập giá Chúa

Phúc âm Máccô thuật lại : Hôm đó ông Simon từ ngoài đồng ruộng trở về, có lẽ vì tò mò hoặc vì nghe danh tiếng của Chúa Giêsu nên ông đã đến tận nơi để xem cho biết Chúa. Cũng vì Chúa Giêsu đã quá yếu nhọc, sức lực đã hầu tàn không thể vác nổi Thập giá đến nơi đã định, cho nên lý hình đã nhìn thấy ông Simon và chúng bắt ông vác đỡ thập giá Chúa. Theo lẽ tự nhiên ông Simon có thể từ chối, nhưng vì lý do bắt buộc nên ông đã ghé vai vác lấy thập giá thay cho Chúa Giêsu. Tuy bị ép buộc, thế nhưng Chúa Giêsu đã nhìn ông. Trước cái nhìn đầy sức mạnh nhiệm mầu, ơn thánh đã bắt đầu hoạt động trong tâm hồn ông. Ông không còn vác thập giá cách miễn cưỡng nữa nhưng ông đã vui lòng đỡ lấy thập giá Chúa , trở thành ân nhân ra tay giúp đỡ Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, trong cuộc sống đã biết bao lần chúng con nghe thấy đâu đó những lời mời gọi sự giúp đỡ của chúng con, và cũng nhiều khi chính chúng con cần người khác giúp đỡ chúng con. Ông Simon thành Kyrênê ngày ấy đã xuất hiện và giơ tay ra thật đúng lúc để giúp đỡ Chúa. Xin Chúa ban cho chúng con một sức mạnh, một tinh thần can đảm phục vụ như ông Simon ngày nào, ngõ hầu mỗi khi giơ tay ra giúp đỡ người khác chúng con sẽ có dịp bày tỏ với mọi người rằng : trên đời này họ không đơn độc một mình và khi ấy chính chúng con cũng nhận ra được niềm vui hạnh phúc khi dâng hiến phục vụ mọi người.


Nơi thứ sáu Bà Verônica trao khăn cho Chúa Giêsu lau mặt

Chúa Giêsu vẫn cần mỗi người hôm nay thực thi những nghĩa cử yêu thương hào hiệp đối với đồng loại như bàVerônica đã trao khăn cho Người lọt mặt năm xưa. Người vẫn cần lau đi những giọt mồ hôi, nước mắt và cả những giọt máu trên khuôn mặt của những người khốn cùng. Ngài vẫn cần một trái tim động lòng trắc ẩn, một đôi bàn tay biết thi ân, một sự can đảm dấn thân của mỗi người để đến với những người cùng khổ.

Qua tất cả những con người bất hạnh, bị khai trừ khỏi xã hội, Người vẫn cần nơi tôi một ánh mắt cảm thông chan chứa tình người, một lời nói gieo niềm lạc quan, một nụ cười chia sẻ để cuộc đời được thêm tươi.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho khuôn mặt của những người khốn khổ in vào tâm trí chúng con như hình ảnh chính Chúa gọi mời, để chúng con biết đến với họ như bà Verônica ngày xưa, bằng sự can đảm, hiền hoà, tôn trọng phẩm giá cao cả của họ như chính họ đã được Chúa trân trọng.


Nơi thứ bảyChúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ hai

Trên đường lên đồi Gôn-gô-tha, dưới sức nặng của cây Thập giá, Chúa Giêsu ngã xuống đất một lần nữa.

Trong ánh mắt người đời, Thiên Chúa đã ngã quỵ trong Đức Giêsu, Thiên Chúa đã chết trong thất bại của Đức Giêsu. Dưới áp lực của sự ác lan tràn trong xã hội, len lỏi vào tận cấm địa của niềm tin, người Kitô hữu dễ dàng thốt lên đầy nghi nan và thất vọng : “Lạy Chúa, Ngài ở đâu?”

Thế nhưng, trong đức tin chúng ta nhận ra Đức Giêsu đang chỗi dậy, trung thành đến cùng với tình yêu Thiên Chúa dành cho nhân loại. Trong niềm tin, chúng ta nhận ra “Vị Thượng tế của chúng ta không phải là Đấng không biết cảm thông những nỗi yếu hèn của chúng ta, vì Người đã chịu thử thách về mọi phương diện cũng như ta ngoại trừ tội lỗi”, và Ngài xoá bỏ những sa ngã của chúng ta trong hành trình cuộc sống. Trong niềm tin, chúng ta nhận ra nơi Ngài lời mời gọi thôi thúc chỗi dậy và luôn nhìn thẳng tới đích : sự công chính của nước Thiên Chúa. Trong niềm tin, chúng ta đón nhận niềm hy vọng và lời giải đáp phát xuất từ Thập giá cho cuộc sống cá nhân xã hội của chúng ta : chỗi dậy một lần nữa và cứ thêm những lần chỗi dậy như thế mãi ; đồng thời biết cảm thông với những thất bại, biết tha thứ thiếu sót của anh em.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đến chia sẻ sự mỏng manh của phận người chúng con để mang đến cho chúng con niềm tin và đức ái cao cả của con cái Chúa. Mỗi lần chúng con sa ngã hay đứng trước những lầm lỡ của anh em, xin giúp chúng con lắng nghe và sống lời mời gọi của Chúa : “Hãy đứng dậy và theo Tôi”, vì , Lạy Chúa, Chúa là sức mạnh của chúng con.


Nơi thứ tám Chúa Giêsu an ủi các phụ nữ Giêrusalem

Trên đường lên đồi Calvê, có đám đông dân chúng cùng các phụ nữ theo Chúa Giêsu. Thấy Chúa phải chịu đau khổ, các bà đã đấm ngực và khóc than Ngài. Nhưng Chúa Giêsu quay lại và nói : “Hỡi các phụ nữ Giêrusalem, đừng khóc thương Ta, song hãy khóc thương lấy mình và con các bà” (Lc 23, 27 – 28). Thay vì được an ủi, Chúa Giêsu đã lay động các phụ nữ trong hoàn cảnh sống của mình : có biết bao phụ nữ đang đánh mất chính nhân phẩm cao quí mà Thiên Chúa tặng ban chỉ vì một chút lợi lộc nhỏ nhoi. Có biết bao phụ nữ vô tâm trong trách nhiệm làm vợ, làm mẹ để gia đình phải sống trong cảnh nhà tan cửa nát. Nhưng cũng có biết bao nhiêu người mẹ, người vợ đang khóc hết nước mắt vì chồng bê tha, vì con hư đốn, vì những người thân yêu của mình phải đau khổ…tất cả họ cần được an ủi xót thương.

Lạy Chúa Giêsu, nhờ cuộc tử nạn và thập giá Chúa, chúng con được sống trong đời sống mới. Xin Chúa làm mới lại những mảnh đời phụ nữ đang phải chịu áp bức, khinh khi. Xin Chúa làm mới lại những gia đình đang phải tan vỡ vì những xung đột vợ chồng. Xin Chúa cho những người vợ, người mẹ luôn biết hồi tâm vì những lỗi lầm mình đã phạm.


Nơi thứ chínChúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ ba

Càng tiến gần đến đồi Calvariô để chịu hiến tế, sức lực Chúa càng cạn kiệt dần, khiến bước chân Ngài mỗi lúc một khó khăn hơn. Chính vì thế, Chúa đã phải ngã xuống đất nhiều lần. Ngài ngã xuống nhưng vẫn cố gượng đứng lên để hoàn tất con đường Chúa Cha đã dành cho mình.

Lạy Chúa, trong hành trình nên thánh, có những lúc chúng con cũng bị sa đi ngã lại nhiều lần, khi tẩy trừ một nết xấu để thực tập một nhân đức. Điều này nhiều khi làm chúng con chán nản, mệt mỏi muốn buông xuôi :

Chán nản, mệt mỏi vì cứ sa đi ngã lại mãi một nết xấu.

Chán nản, mệt mỏi vì sau bao năm cố gắng mà chẳng tiến được bao nhiêu trong đàng thánh thiện.

Những lúc ấy, xin Chúa thêm sức và ban ơn, giúp chúng con nhận ra sự yếu hèn của mình, để chúng con khiêm tốn hơn, biết noi gương Chúa : dù kiệt sức tàn hơi, dù gục ngã nhiều lần, vẫn can đảm chỗi dậy bước tiếp cuộc hành trình theo Chúa.


Nơi thứ mườiQuân dữ lột áo Chúa Giêsu

Đây là khổ hình cuối cùng Chúa Giêsu phải chịu trước khi chịu đóng đinh vào thập giá. Đức Giêsu là vị Thiên Chúa giàu sang vô cùng, là Chúa Tể trời đất mà nay lại trở nên khốn cùng đến nỗi không còn một manh áo để che thân. Đức Giêsu đã hiến thân hoàn toàn để làm lễ toàn thiêu chuộc tội cho thiên hạ. Nơi thân xác tím bầm và đầy máu của Ngài ẩn giấu tất cả nỗi khổ đau ê chề của toàn thể nhân loại.

Trước con mắt của những kẻ lên án Ngài, thân xác Chúa Giêsu trở thành đối tượng cho họ nhạo cười phỉ báng. Còn đối với những ai tin Ngài và yêu mến Ngài thì thân thể chuộc tội của Đức Giêsu lại diễn tả tình yêu vô cùng của Thiên Chúa đối với nhân loại.

Lạy Chúa Giêsu, từ chỗ giàu sang Chúa đã trở nên nghèo khó khốn cùng để cho chúng con được giàu có nhờ sự nghèo khó của Chúa. Chúng con cầu xin Chúa đoái thương những người nghèo đói, những nạn nhân của chiến tranh và thiên tai, họ đang phải đói cơm thiếu áo, khổ đau và bệnh tật … Xin cho chúng con luôn bác ái quảng đại giúp đỡ bao người cùng cực để san sẻ áo cơm và tình người theo gương Chúa để lại


Nơi thứ mười một Chúa Giêsu chịu đóng đinh

Bàn tay nắm chặt cán búa của những tên lý hình giáng xuống chát chúa trên những chiếc đinh nhọn trong lòng bàn tay đang mở ra của Đức Giêsu. Vì yêu thương nhân loại Đức Giêsu đã mở rộng bàn tay để thi ân tất cả và cũng để đón nhận tất cả đớn đau sỉ nhục bẽ bàng. Ngài mở rộng bàn tay để lời tiên tri thuở nào được nên trọn : “Họ đâm thủng tay và chân tôi, tôi có thể đếm hết các xương tôi”.

Trước cái chết đang đợi sẵn, Đức Giêsu vẫn mở rộng bàn tay, đôi chân và tấm thân vốn đã bị tước đoạt hết y phục để thi thố tình yêu trước sự độc ác, căm phẫn của lòng người. Ngài dùng chính hành động của kẻ sát nhân để bày tỏ tình yêu không cạn kiệt hằng ở bên Cha trong Ngài. Toàn thân Ngài đã nên thương tích để chữa lành những tâm hồn mang vết tích đau thương.

Lạy Chúa Kitô bị đóng đinh, xin thúc đẩy chúng con yêu thương không chỉ là ban tặng, gia ân, nhưng còn là mở rọng đôi tay, tấm lòng đón nhận những vết thương rướm máu nhiều khi thật nghiệt ngã trớ trêu khó lành.

Xin đóng đinh con vào tình yêu Ngài để con có sức mạnh và lòng can đảm chịu đóng đinh cho anh em, thay vì con đóng đinh anh em.


Nơi thứ mười haiChúa Giêsu chết trên Thập giá

Tin mừng thánh Gioan thuật lại : “Đức Giêsu biết là mọi sự đã hoàn tất. Và để ứng nghiệm lời Kinh Thánh, Người nói : “Ta khát !”. Ở đó có một bình đầy giấm. Người ta lấy miếng bột biển có thấm đầy giấm, buộc vào một cành hương thảo, đưa lên miệng Người, nếm một chút, Đức Giêsu nói : “Mọi sự đã hoàn tất !”. Rồi Người gục đầu xuống trút hơi thở.

Chúng ta đã từng được nghe báo tin hay chứng kiến về nhiều cái chết :

– Có cái chết vô nghĩa của kẻ bị phụ tình bạc nghĩa.

– Có cái chết cao cả của người mẹ hy sinh mạng sống mình để cứu người con.

– Có cái chết anh dũng của kẻ hiếu với dân, trung với nước.

– Có cái chết âm thầm từng ngày của người hy sinh cả cuộc đời phục vụ những người khốn khổ nghèo hèn.

Giờ đây, dừng lại ở chặng thánh giá này, chúng ta lại thêm một lần chiêm ngắm cái chết của Con Thiên Chúa. Đó không phải là cái chết vô tình, vô nghĩa hay vô vọng, nhưng là cái chết vì yêu, cái chết của người hiến mình đến tận cùng cho nhân loại.

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con cảm nhận sâu xa bài học yêu thương của Chúa. Ước chi tình yêu của Chúa luôn là lời mời gọi và thôi thúc chúng con dám hy sinh, hiến mình cho người khác, hầu giúp họ được lớn lên và sống sung mãn hơn.


Nơi thứ mười baHạ xác Chúa Giêsu xuống khỏi Thập giá

Bắt đầu từ Thứ Sáu Tuần Thánh, Giáo Hội đi vào cuộc tưởng niệm Tử nạn của Chúa Giêsu, để rồi qua sự chết, chúng ta đón mừng Chúa Phục sinh. Cũng như khi người thân giã từ cõi thế, mặc dù với khóc than và nước mắt nhưng niềm tin của người Kitô hữu luôn đặt đến cuộc sống trường sinh với Thiên Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã mang lại cho chúng con sự sống đích thực, sự sống mà chính Chúa phải trả giá, phải được hạ xuống tận lòng đất. Xin cho mỗi người chúng con có can đảm để nhìn lại cuộc dấn thân của mình, dám để mình “bị hạ xuống” vì danh Giêsu, dám để tình yêu Giêsu lan tỏa trong cuộc đời khi tình yêu ấy phải nói trong nghĩa “thập giá”.


Nơi thứ mười bốnTáng xác Chúa Giêsu trong mộ đá

Tin mừng thánh Gioan thuật lại : Sau khi đã lấy băng vải tầm thuốc thơm mà quấn xác Chúa theo tục lệ người Do Thái, ông Giuse Arimathia đã để xác Chúa Giêsu vào ngôi mộ đục sẳn trong núi đá, nơi chưa chôn cất ai bao giờ.

Việc táng xác Chúa Giêsu diễn ra trong vội vàng vì đã áp ngày Hưu Lễ. Trước khi mặt trời lặn, người ta đã lăn một tảng đá to lấp cửa mồ. Một sự an nghỉ hoàn toàn bao quanh ngôi mộ Chúa. Khi đã hoàn tất những gì Chúa Cha đã gởi Người xuống thế, Chúa Giêsu đã an nghỉ trong mồ.

Dưới con mắt nhân loại thì Chúa Giêsu hoàn toàn thất bại. Người đã bị chôn trong sự thinh lặng, cô đơn và trong bóng tối của lòng đất.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn biết liên kết với Đức Maria trong đức tin và niềm hy vọng để mọi nỗi sầu muộn, khổ đau không làm suy giảm niềm tin của chúng con, và dù bóng tối càng mịt mù, thử thách càng nặng nề thì chúng con càng kiên vững vào Chúa.

Lời nguyện kết

Lạy Chúa Giêsu, tội lỗi chúng con chính Chúa mang lấy. Tình yêu của Chúa xoá hết mọi tội khiên. Chúa đã đến để nối kết đất với trời, con người với Thiên Chúa. Thập giá đã dựng nên để chúng con được tha và được yêu.

Chúa không vác thập giá với than khóc, thụ động, ngã quỵ và nằm lỳ. Xin cho chúng con hiểu đường thập giá là đường tình yêu, đường dẫn tới giải thoát và chan hoà ánh sáng Phục sinh. Xin giúp chúng con kiên trì vác thập giá đời mình theo Chúa trong cố gắng kiện toàn và đổi mới. Amen

Kinh của Đức Mẹ Mạc Khải

Ngày 13, tháng 3, năm 2013

(Được mạc khải cho một người cộng tác với L.)

Lạy Cha chúng con ở trên Trời, Cha là Chúa của các Chúa, Cha là Vua của các vị Vua, Cha là câu trả lời và là sự cứu rỗi đời đời của chúng con. Cha là Ánh Sáng, là Đấng Cứu Tinh của chúng con, là Chúa Kitô của chúng con. Và vì vậy, chúng con xin ngợi khen Cha và chúng con xin cảm ơn Cha, vì Cha đã yêu mến Giáo Hội của Cha và Cha đă tiếp tục yêu thương con cái của Cha. Bất kể chúng con không được xứng đáng, bất kể bao nhiêu lần chúng con đă phạm tội đối với Cha, bất kể bao nhiêu lần chúng con đã đối xử với Cha một cách tồi tệ , bất kể bao nhiêu lần chúng con đã không vâng lời và thiếu tôn trọng đối với Cha, Cha vẫn tiếp tục yêu thương con cái của Cha. Và vì vậy, chúng con xin cảm ơn Cha, chúng con xin ca ngợi Cha và chúng con xin tôn kính Cha. Xin Cha hãy tiếp tục đến với chúng con; xin Cha hãy tiếp tục đến với con cái của Cha và xin Cha dẫn chúng con đi trong Ánh Sáng. Chúng con xin cầu nguyện cho điều này.


1) Lời cầu xin Thiên Chúa Cha ban ơn cho ĐGH Phanxicô
Lạy Thiên Chúa Cha là Đấng Thiên Phụ,
Nay con sấp mình trước thánh nhan để xin Cha yêu thương,
che chở và hướng dẫn Đức Giáo Hoàng
Phanxicô của chúng con trước muôn vàn khó khăn mà ngài đang gánh chịu.
Kính lạy Cha, khi Cha đã chọn lựa và cân nhắc ngài lên ngôi Giáo Hoàng thì xin Cha hãy bênh vực,
nâng đỡ và ủi an ngài trước bao sóng gió từ trong Giáo hội và từ trần gian.
Xin Cha sai Thánh Thần Chúa đến và ở lại với ngài. Xin ban cho ngài sức khỏe. Xin cho cuộc đời
ngài hoàn toàn tận hiến vì Cha để mọi suy nghĩ và chương trình hành động của ngài không ngoài thánh
ý và quan phòng của Cha.
Xin hướng dẫn ngài bằng sự khôn ngoan của Chúa Thánh Thần, giữ gìn ngài bằng công lý của Cha,
an ủi ngài bằng lòng thương xót của Cha và bảo vệ ngài bằng sức mạnh và tình yêu của Cha.
Chúng con cầu xin nhờ Danh thánh của Đức Giêsu Kitô là Con Cha và là Anh Cả của chúng con,
hiệp cùng Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen.

2) Lời cầu xin Thiên Chúa Cha ban ơn cho Vị Lãnh Đạo đất nước chúng con
Lạy Thiên Chúa Cha là Đấng toàn năng và hằng hữu. Xin hết lòng cảm tạ và ngợi khen
Cha đã ban cho chúng con vùng đất tốt đẹp này làm di sản cho con cháu chúng con.
Chúng con sấp mình cầu xin Cha cho vị lãnh đạo đất nước chúng con biết suy nghĩ và hành động
theo chương trình và đường lối của Cha.
Xin Cha ban cho người biết hoạch định chính sách quốc gia dựa trên nền tảng công lý, công
bằng và công chính và xin cho người nhìn lên Chúa Giêsu làm gương mẫu vì Ngài là Đấng Cứu
Chuộc nhân thế đã đến trên 2000 năm qua.
Xin cho vị lãnh đạo biết tôn trọng quyền sống và quyền làm người; vì đó là tác phẩm do Cha tạo dựng.
Xin cho mọi người nhận biết không tác phẩm nào của Cha bị biến dạng hoặc hư mất nhưng bởi sự
ích kỷ của loài người can thiệp ảnh hưởng tiêu cực đến sự sáng tạo của Cha.
Xin cho vị lãnh đạo biết đoàn kết mọi ngưới và đặt quyền lợi quốc gia trên lợi ích của cá nhân,
phe nhóm và đảng phái. Và xin cho người đóng góp cho nên an ninh và hòa bình cho cả thế giới.
Chúng con cầu xin nhân danh Đức Giêsu Kitô, Con Cha, hiệp cùng Chúa Thánh Thần từ nay cho đến
mãi muôn đời. Amen.

error: Content is protected !!