Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

Xin Đức Chúa Thánh Thần dạy chúng con an ủi Chúa Giêsu

Ngày 30 Tháng 10 Năm 2013 – 9:17 sáng

Lucia: Tại cung thánh của Chúa, nơi bàn thờ, con đang quỳ dưới Thập Tự Giá đễ dâng buổi sáng hôm nay trong lời cảm tạ, chúc tụng và ngợi khen Chúa. Cứ sau mỗi Thánh Lễ, Chúa cho con cơ hội đến đây chiêm ngắm Thập Tự Giá, chiêm ngắm Chúa Giêsu giang tay ở Thập Tự. Đầu đội mão gai, chân tay bị đóng đinh trên Thập Tự. Mang dấu chỉ gì cho loài người của chúng con trên hai ngàn năm nay?

Lạy Chúa, mỗi một ngày con chiêm ngắm Chúa, con nhìn ra được những gì của cái nét sâu thẳm Chúa Giêsu đã chịu vì loài người chúng con. Con xin Chúa Thánh Thần xuống trong con trong giây phút này. Những điều Ngài thấy được, thấu được trong trái tim của con người, để dạy chúng con an ủi Chúa Giêsu.

Lạy Chúa, với con mắt người đời, có lẽ chúng con chỉ nghĩ những điều hạn hẹp, và không lưu giữ lại bất cứ điều gì khi chúng con nhìn thoáng qua, nhưng với một đôi mắt đức tin thì luôn luôn nhắc nhở chúng con, nhắc nhở tình yêu của Chúa luôn luôn mời gọi, nhắc nhở Chúa Giesu đang hiện diện. Ngài vẫn sống. Sống ở trên thế gian này, sống trong tâm hồn của mỗi một con người, sống ở giữa nhân loại để nhắc nhở chúng con quay về con đường chân chính.

Lạy Chúa, tại sao Chúa phải gánh vác Thập Tự Giá cho chúng con? Tại sao Chúa phải chịu đựng tất cả những hành hạ, những vết roi đòn, những đau khổ, những sỉ nhục và những điều mà Chúa đã chịu trên hai ngàn năm, đi vào một lịch sử vĩ đại mà con người của chúng con không thể từ chối được, bởi vì những tội lỗi của loài người chúng con, tội lỗi của mỗi một người chúng con, những cái vô tình, những cái ngoan cố, những cái cố ý đã làm cho Trái Tim Chúa phải rỉ máu.

Bởi vì Thập Tự Giá, Chúa đã gánh vác tội lỗi cho chúng con, bởi vì lịch sử đã có và tất cả những gì đã diễn biến, nhưng con người vẫn còn cứng lòng. Đã được bao nhiêu người trong thế giới hôm nay, trên hai ngàn năm, nhìn vào những điều thật sự, cảm nghiệm trong trái tim của mình để đến với Đức Giesu Kito? Đến với cá nhân, đến với tâm tình, đến với lòng hiểu biết thâm sâu tình yêu Chúa dành cho nhân loại, Chúa dành cho mỗi một người chúng con, Chúa dành cho từng cá nhân.

Ngài đến với cõi thâm sâu để chúng con nhìn ra tình yêu của Chúa, đã mang đi tội lỗi, đã gánh vác tất cả tội lỗi cho chúng con được sống những ngày tháng an lành của thế gian này. Chúng con đã làm gì và đã hiểu được gì nơi Thiên Chúa từ trời cao đã hạ thế trần gian, mang một lịch sử vĩnh viễn đi vào thế giới con người, nêu lên cho chúng con những điều chúng con cần phải học, cần phải biết và cần phải thực hành trên đời sống của mỗi một con người của chúng con, dù ít hay nhiều.

Lạy Chúa, Chúa đã chỉ dạy cho chúng con, thứ nhất là sự hy sinh, hy sinh bởi chúng con biết rõ Chúa không có tội. Chúa có quyền năng trong tay, Chúa có thể làm bất cứ điều gì với ý Chúa muốn. Tại sao vì con người tội lỗi thấp hèn này mà Chúa phải hạ mình đi vào thế giới, cùng chúng con trong hoàn cảnh của con người. Thật sự, Chúa mang hai bản tánh, một là Thiên tánh, hai là một bản tánh như chúng con ở thế gian này, để dạy cho chúng con và hoà nhập với tất cả những điều của cuộc sống con người. Có nhà, có nơi chốn ở, có cha mẹ, có anh em và còn những hoạt động của xã hội, hoạt động với những người mà Chúa gặp gỡ mỗi ngày.

Để đem gì cho chúng con? Đem sự dạy dỗ, cho chúng con biết được sự thật, lẽ phải và chân lý. Chân lý từ trời cao, chân lý mà Ngài mang từ trời cao đem đến cho con người, chỉ dạy cho chúng con từng cặn kẽ trong đời sống, giúp cho chúng con tất cả những điều chúng con đã vấp phạm, vi phạm trong thế giới loài người, cho chúng con nhận ra được những điều chúng con cần sửa, những điều chúng con cần nhìn lại từ bản ngã, cá tánh. Chúng con đã sống trong tội, chúng con đã sanh ra trong tội, vì chúng con đã phạm những tội do nguyên tổ của chúng con đã vấp phạm vào tội bất tuân, để loài người của chúng con sống trong tội. Chính tội lỗi đó đã mang lại cái chết cho loài người. Chúa Giesu đã thấy được, nếu Ngài không đến thế giới để cứu chúng con, thì không một ai xứng đáng để vào nước Thiên đàng.

Lạy Chúa, qua lịch trình của mỗi một thời đại, của mỗi giai đoạn mà chúng con được biết trong sách sử cũng đã để lại trong Phúc Âm. Đó là những bằng chứng, là những sự thật, là những điều đang có thật và vẫn diễn tiến trên hai ngàn năm, vẫn diễn tiến trong mỗi một thời đại và vẫn diễn tiến trong một thế giới mà chúng con đang sống, để nhắc nhở Thập Tự Giá Chúa luôn luôn hiện diện, để chúng con được nhìn vào những sự đau khổ mà Chúa đã chịu, những tội lỗi của con người Chúa đã gánh vác, mong chúng con hãy quay bước trở về, mong chúng con hãy nhìn những gì mà chúng con đã phạm trong thế giới mà chúng con mỗi một ngày đối diện. Có những cái từ những việc nhỏ cho đến những việc lớn, ngay từ nơi cái lòng của mỗi một người, chúng con thật sự phải nhận ra chân lý của Chúa, phải nhận ra và ý thức được đời sống của chúng con sinh ra trong cuộc đời này chúng con phải tin nhận vào Thiên Chúa, tin nhận vào Đức Giesu Kito, là một lịch sử để lại cho loài người.

Thiên Chúa đã từng đến đây, những việc của Ngài làm và những điều Ngài muốn là con người phải trở về với Thiên Chúa. Ngài là Người mở đầu, để việc Chúa chết, và là Người đầu tiên được sống lại, chỉ có mình Thiên Chúa là người đi vào cõi chết và sống lại trong vinh quang khải hoàn, cho chúng con một nguồn sống mới, cho chúng con một sự thay đổi mới, từ sự chết trở thành sự sống. Đó là một ánh sáng chiếu dọi vinh quang cho cả toàn nhân loại mà chúng con không thể từ chối được, chúng con phải tin vào Đức Giesu Kito, vì Ngài đến đây để chuộc tội cho loài người, Ngài mang chúng con được trở về nơi Thánh Nhan Thiên Chúa mà chúng con được Ngài dọn sẵn.

Lạy Chúa, nếu chúng con không để một tâm tình cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn thì chúng con hoàn toàn không hề biết bất cứ điều gì của lịch sử. Dầu chúng con có học hỏi, hay dầu chúng con có tìm hiểu nhưng với trí óc của con người, nếu không có Thánh Thần, nếu không có Thần Khí thì chúng con hoàn toàn không hiểu và cũng không cảm nghiệm được những gì sâu xa với những giòng chữ để lại qua các bậc Tông Đồ. Những điều đó không phải từ nơi các Ngài có thể viết và chép lại, mà là chính Thánh Thần của Chúa hoạt động trên các Ngài, dùng đôi tay của các Ngài, dùng ngòi bút của các Ngài viết lên, và để lại cho loài người của chúng con, là một dấu chỉ muôn đời không thay đổi, là một cẩm nang của mỗi một người chúng con đi theo cuộc sống chân lý mà Chúa muốn mỗi một người chúng con cần biết, cần học và cần thực hành.

Dẫu biết, trong đời sống của mỗi một người chúng con có cái suy nghĩ người cao, kẻ thấp. Chúa thấy được cõi lòng, vì cõi lòng là trọng điểm, vì trái tim là điều chúng con cảm nghiệm. Đó là điều chúng con xuất phát để tìm kiếm chân lý, tìm kiếm chân lý qua Phúc Âm, tìm kiếm những sự học hỏi, tìm kiếm những gì Chúa dạy để chúng con thực hành trong đời sống, thực hành mỗi một ngày, thực hành với mỗi một công việc và thực hành với những cái mà chúng con gặp giữa cuộc đời này.

Lạy Chúa, Chúa luôn dạy cho chúng con sự yêu thương, Chúa dạy chúng con sự liên đới và Chúa cũng dạy cho chúng con biết chúng con có một Người Cha nhân từ. Người Cha đó là Vua vũ hoàn, Ngài luôn luôn kề cận chúng con trong thiêng liêng. Chúng con nhất định xin Chúa Thánh Thần soi mở cho chúng con cảm nghiệm được đời sống chúng con hiện tại ở thế gian này, nhưng chúng con có một đôi mắt thiêng liêng trong đời sống đức tin do Chúa ban cho mỗi một người chúng con khi chúng con thật sự mở trái tim, cõi lòng để xin tin nhận Ngài, thì Ngài không bao giờ từ chối.

Ngài mở cho chúng con từng cánh cửa một, để chúng con có thể thấy được sự huyền nhiệm cao cả, qua tình yêu, Ngài ban cho thế gian con người, tràn đầy phong phú. Khi chúng con cất tiếng cầu nguyện, khi chúng con sống trong ân sũng của Chúa, khi chúng con lắng nghe và thực hành lời Chúa dạy thì trên cuộc đời này dẫu chúng con có xin bất cứ điều gì đi chăng nữa cũng được sự chấp thuận của Thiên Chúa, với sự hợp lý do Thiên Chúa ban cho mỗi một người của chúng con trong sự cảm nghiệm.

Lạy Chúa, những điều này quả thật có và đang xảy ra cho thế giới của chúng con đang có mặt hôm nay. Chúa đã từng nói qua mọi thời đại, qua mọi thế hệ, Chúa mãi mãi sống với chúng con, sống cho đến ngày trái đất không còn. Lời nói đó rất có ý nghĩa, nhưng sự hiểu biết của chúng con có thể hiểu và thấu nỗi những lời đó hay không thì tùy nơi mỗi một cá nhân, tuy nơi mỗi trái tim và tùy nơi sự tìm hiểu của mình chúng con tìm đến Chúa. Quả thật, lời nói bất di, bất dịch. Thiên Chúa là một Đấng Thành Tín, những việc Ngài làm, và những lời Ngài phán không bao giờ thay đổi. Dù thế hệ này qua thế hệ khác, dù con người có đổi thay hay bất cứ điều gì của thế gian lay chuyển, những Lời của Chúa dù một phẩy, một chấm ở trong Phúc Âm cũng không lay chuyển.

Vì lẽ đó, là một điều chúng con đáng tin cậy và chúng con bám vào đời sống thiêng liêng, qua những lời Chúa dạy, qua những lời Chúa truyền lại cho thế gian và qua giáo lý, để chúng con không rớt và ngã quy ở thế gian này. Thân xác của chúng con vẫn còn nằm ở trong thế gian, vẫn còn hơi thở, chúng con là những người mang thân phận yếu đuối, vì chúng con đã sống trong một thế giới mà nguyên tổ đã phạm tội, cho nên không ít thì nhiều nó đã nằm sâu trong ký ức, nó đã nằm sâu trong cõi lòng và tâm tư của chúng con.

Chúa Giesu đã giải thoát chúng con, Chúa Giesu đã đến thế giới trên hai ngàn năm. Lịch sử của Ngài, những việc Ngài làm và những điều của Ngài mang đến cho thế giới để cứu chúng con trở ra, để cứu chúng con được nhận và biết được sự thật này. Chúng con chỉ có một điều hy vọng duy nhất là tin vào Đấng Ngôi Hai Thiên Chúa, vì Ngài mang chúng con trở về, để chúng con xứng đáng đón nhận phần thưởng Thiên đàng do Đức Chúa Cha ban cho chúng con, qua Chúa Giesu, Con Một của Ngài, để thánh hoá chúng con. Vì những việc của Đức Giesu Kito làm mang chúng con trở về và chính công nghiệp của Đức Giesu Kito làm cho chúng con được thay đổi đời sống, thay đổi từ cái chết trở về cái sống, thay đổi từ nơi bóng tối tội lỗi trở về với ánh sáng của Đức Giesu Kito chiếu dọi.

Lạy Chúa, quả là một điều rất tốt đẹp và tuyệt vời. Nếu chúng con không tìm và chúng con không cảm nghiệm điều này là một điều thiếu sót nhất trong cuộc đời, là một điều mà chúng con để lỡ đi cơ hội suốt mấy chục năm tháng, trong đời sống mỗi một con người của chúng con.

Chúa luôn nhắc nhở, Chúa luôn gởi đến những vì ngôn sứ, những vị tiên tri để những lời của Ngài được sống động trong mọi thế hệ, nhưng chúng con có nghe và chúng con có thực hành hay không? Chúng con có tìm kiếm Ngài bằng một lòng chân thành hay không? Chúng con nghe nhưng chúng con có biết những dấu chỉ cao cả đó sẽ đem cho chúng con một cuộc sống mới, sẽ đem cho chúng con một sự thay đổi trong cuộc đời, để đón nhận được tình yêu và ân sũng qua ơn lành mà Chúa ban cho mỗi một người của chúng con?

Lạy Chúa, ân sũng Chúa luôn luôn để và sẵn sàng ban cho những người con cái của Ngài được tìm về và hiểu được những điều Chúa đã ban tặng và muốn chúng con đón nhận, nhưng đời sống của bản ngã cá tánh có nhiều điều lôi cuốn, có nhiều điều không thể thoát được bởi những vòng vây tội lỗi mỗi ngày. Vì chúng con vẫn còn nằm trong cái tôi, chúng con vẫn còn trong thân xác yếu đuối, chúng con vẫn còn những bản ngã, cá tánh, vì cái đó là một cái bắt đầu cho nên chúng con chưa cảm nghiệm để hiểu được những gì Chúa muốn chúng con.

Thứ nhất, chúng con muốn đến với Chúa, xin cho chúng con biết và nhìn nhận tội lỗi của mình, nhìn những cái thiếu sót của mình, nhìn lại những điều khiếm khuyết, và bất toàn mỗi một người chúng con đều có trong thân xác, để xin Chúa đến với chúng con, xin Chúa thay đổi chúng con, xin Chúa biến đổi chúng con, xin Chúa thánh hoá chúng con, để chúng con được hiểu Ngài, chúng con hiểu chân lý mà chúng con cần phải biết, để chúng con tập tành mỗi ngày, chúng con đối diện và ứng phó tất cả hoàn cảnh trong đời sống theo sự chỉ dạy của Chúa, để từng bước một, chúng con lần mò xin Chúa đến với chúng con qua Thánh Thần của Thiên Chúa, để chúng con tập tành trở thành những người tốt, trở thành những người công chính, trở thành những người đạo đức và trở thành những người thánh thiện như Chúa muốn mỗi một người chúng con.

Vì Chúa muốn chúng con, tất cả mọi người con cái của Chúa, phải nên thánh. Nên thánh, chữ nên thánh này Chúa đều nói với mỗi một người chúng con, nhưng đối với chúng con chữ nên thánh này là một điều cần phải tập luyện, là một điều cần phải tập cho thân xác, tập cho tâm trí và nhất là phải tập cho linh hồn. Tập cho linh hồn làm sao có thể cảm nghiệm được, tập cho linh hồn làm sao có một đời sống nội tâm, tập cho linh hồn làm sao biết cảm nhận từ trái tim, để thưa với Chúa những câu chuyện của mỗi một ngày.

Thưa với Chúa những vi phạm, xúc phạm, để hối lỗi mỗi một ngày, để thưa với Chúa xin Ngài nắn nót trong ơn thiêng, qua Thánh Thần, giúp chúng con tập tành để trở thành một người tốt trước. Một người biết đón nghe lời của Chúa, một người biết thực thi những lời của Chúa, một người biết cảm nhận tình yêu của Chúa và một người biết nhận ra những điều mà Chúa dạy cho chúng con, để từ đó trong giáo lý Chúa dạy, Đức Tin, Đức Cậy và Đức Mến, luôn luôn phối hợp.

Vì thứ nhất, chúng con sanh ra ở cuộc đời này, chúng con đón nhận và chúng con biết Cha của chúng con ở trên trời, chúng con có Đấng Giesu Kito, là Con Một của Ngài đến thế giới này dạy cho chúng con giáo lý và chân lý. Chúng con nhất định nhờ Ngài, xin được học giáo lý của Ngài, là bằng chứng đời sống của chúng con, nhìn vào sự hy sinh, nhìn vào Chúa Giesu đã làm và dạy cho chúng con trong đời sống khiêm nhường, dạy cho đời sống của chúng con biết chịu đựng, dạy cho đời sống của chúng con biết hy sinh, dạy cho đời sống của chúng con biết đối diện, đối xử và dạy cho chúng con biết tìm về nguồn, tìm về một Đấng Tối Cao. Ngài là Cha của chúng con, chúng con phải thờ lạy Ngài, chúng con phải đến chúc tụng, ngợi khen Ngài. Chúng con phải phụng sự Ngài theo bổn phận của người con được Ngài tác tạo ở giữa thế gian này.

Chúng con phải học giáo lý của Ngài qua sự tìm hiểu, chúng con phải biết yêu thương anh em của mình như Ngài đã truyền dạy, từ yêu thương đó, và mầm mống yêu thương thì Ngài đã dạy cho chúng con trọng điểm của tình yêu. Tình yêu mà Chúa dạy cho chúng con bằng chính Ngài hy sinh thân xác, hy sinh tất cả những điều mà Ngài đã làm, để qua Thập Tự Giá, đón chúng con trở về. Ngài đã dùng Máu của Ngài để gội rửa trần gian, dùng Máu của Ngài để cứu linh hồn chúng con trở về, vì linh hồn của chúng con có giá trị trước mặt Thiên Chúa, có giá trị trong Cuộc Tử Nạn do Đức Chúa Giêsu đã làm để Đức Chúa Cha, dù loài người của chúng con có phản nghịch, có tội lỗi, có bất cứ điều gì tột cùng đi chăng nữa.

Nhưng Đức Chúa Cha nhìn vào công Cuộc Tử Nạn của Con Một của Ngài mà dung tha cho thế giới loài người, cho chúng con thêm thời gian để trở lại, cho chúng con thêm những giây phút để có thể hiểu biết sự huyền nhiệm, tốt đẹp cao cả do mầu nhiệm Ngôi Hai Xuống Thế, mang chúng con từ tội lỗi trở về với Thiên Chúa. Đó là một món quà to lớn mà chúng con không thể bỏ qua được, chúng con không thể không trở về vì linh hồn của chúng con đã được gội rửa bởi Máu của Đức Giesu Kito.

Cho nên chúng con không thể từ chối được điều này, dẫu chúng con trong hèn hạ của thân xác, chúng con đang nằm trong vũng bùn của tội lỗi, nhưng giá trị chúng con đã được đổi về bởi chính Máu của Ngài cho linh hồn của chúng con có một nơi vĩnh viễn, là một nơi mà Chúa đã dọn sẵn cho mỗi một người của chúng con. Chúng con sống trong một thế giới, chúng con không hiểu biết, chúng con mang thân tội lỗi, đôi mắt mù lòa trong tâm trí, mù lòa trong lương tri, lương tâm, mù lòa với con mắt bình thường để chúng con cứ đi theo những bản ngã cá tánh, chúng con đi theo thế giới con người lôi cuốn, chúng con đi theo những lưới rập do ma quỹ dàn trận của thế hệ mà con đang sống.

Chúng con cũng giống như những người biệt phái năm xưa, chúng con cũng như những người đã từng đóng đinh Chúa năm xưa, như quân dữ mà chúng con không hề biết tới những tội lỗi của mình. Chúng con vẫn nghiệt ngã nằm trong một thế giới mù lòa, không đón nhận ân sủng của Thiên Chúa, đón nhận những điều mà Chúa đã vạch rõ và mở rộng cho chúng con, qua những ân sũng mà Chúa đến với thế giới con người. Chúa mang cho tất cả chúng con những điều đã có sẵn trong lịch sử, để lại trong Phúc Âm và đổ tràn những sự sống động qua huyền nhiệm của những phép lạ Chúa gởi đến qua những tiên tri, qua những mạc khải, qua những lời để nhắn gởi, giúp cho chúng con được biết nếu không có Thiên Chúa thì sự khôn ngoan và thông minh của con người không có mức độ nào có thể diễn tiến, diễn tả và hình dung được những điều mà Thiên Chúa muốn cho con người.

Lạy Chúa, xin cho chúng con nhận ra được những gì Chúa đang làm cho chúng con. Vì Chúa muốn cho chúng con được thấy tất cả những gì diễn tiến của xã hội ngày hôm nay. Những gì đang xảy ra là phép lạ, do quyền năng mà Chúa đã phê chuẩn, cho chúng con được nhận và nhìn ra, qua những vị ngôn sứ, qua những vị tiên tri, được tường thuật lại tất cả những điều mà Chúa muốn con người của chúng con hãy quay về một cách sống động. Ngài tiếp tục đổ tràn ơn thánh của Ngài, qua tình thương Chúa chữa lành cho linh hồn, Chúa đánh động tâm hồn của chúng con được mở ra và và thấy được những gì của sự thật Chúa đang ban cho chúng con trong thế hệ này.

Chúa đã chữa lành cho những bệnh tật chúng con không thể nào với y khoa, kỹ thuật của ngày nay cũng phải bó tay trước tình trạng bệnh tật của mình, trước cái chết của mình. Vì Lòng Thương Xót Chúa ban cho những ai có lòng tin, Chúa ban cho những người con cái nhận ra được những món quà đặc biệt ân sũng này, những người đó được đón nhận những món quà mà họ cầu xin trong những lúc nguy ngập nhất, hay trong những lúc họ đã được đánh động và biết cuộc đời của mình nhất định phải tôn thờ Thiên Chúa của mình. Nhất định phải trở về, dẫu đang sống trong tội lỗi, chúng con biết chính tội lỗi của chúng con sẽ đưa chúng con vào cõi chết, sẽ đưa vào nơi chốn khóc lóc nghiến răng mà Phúc Âm đã để lại, mà con người dùng đôi mắt bình thường cũng có thể nhìn thấy vì những sự gian ác tội lỗi luôn luôn để chúng con nhìn thấy.

Chúng con không có trái tim yêu, chúng con sống bất an, chúng con dử tợn, chúng con sống trong một đời sống không biết cái gì là chân lý, cho nên chúng con làm tất cả những điều ngược lại luân thường đạo lý và sống trong tội lỗi bởi cái lưới che do chúng con đã hợp tác cùng với loài quỷ dữ, lương tâm để đâu và đời sống như thế nào thì chúng con biết và nhận ra. Bởi chúng con làm ác thì chúng con sẽ nhận những sự ác mà chúng con có ở đời này, là tù tội, là những điều mà chúng con mang trên thân xác với những vết mà con người có thể có con mắt để nhìn ra.

Vì khi chúng con đi theo con đường ác thì nhất định đó là cái chúng con phải trả giá. Còn khi chúng con sống trong đời sống nhân đức, thánh thiện, chúng con sống trong đời sống biết chân lý, chúng con sống trong một đời sống biết đón nhận và chấp nhận, thì quả thật dù chúng con có gặp phải những điều đau khổ trên cuộc đời này, nhưng chúng con vẫn có một nụ cười, chúng con vẫn có sự bằng an trong tâm hồn, chúng con vẫn có một điều vững vàng, chúng con sống để trông cậy và tin cậy vào ơn thánh Thiên Chúa.

Khi chúng con được biết Chúa, đó là một điều thiêng liêng Thiên Chúa ban cho những người con cái của Ngài. Chính những người đơn hèn, những người nhỏ bé, những người thất học, những người hoàn toàn không có bất cứ điều gì ở xã hội con người, có thể là những người bị ruồng bỏ ở xã hội những trái tim của họ đã tìm đến Chúa, trái tim của họ đã đón nhận được tình yêu của Chúa. Chúng con hãy nhìn vào những điều họ đang sống trong hiện thực, với sự chấp nhận trong hoàn cảnh, với một lòng trông cậy, phó thác, với một niềm tin yêu mà Chúa ban cách đặc biệt cho họ.

Tất cả mọi người chúng con hãy nhìn vào những gì Thiên Chúa ban cho chúng con điều quý trọng nhất, là tình yêu, là cõi lòng, là một điều cần thiết nhất trong đời sống của mỗi một con người. Còn những vật chất, những tiện tại, những học thức, những kiến thức và danh vọng thì đó là điều bề ngoài, nếu Chúa muốn thì Chúa có thể ban tràn đầy cho con cái của Ngài, nhưng Thiên Chúa đã dạy cho chúng con, vì đời sống vật chất, vì đời sống tiền bạc, vì đời sống trong xa hoa, nếu chúng con không nhận ra ơn thánh, chúng con không nhận ra Thiên Chúa và chúng con không chọn Ngài thì cái đó là cái đưa chúng con vào tội lỗi, cái đó là cái làm chúng con vào cõi chết, vì vật chất mà chúng con không biết xử dụng, chúng con không biết những điều Thiên Chúa ban để chúng con làm đúng giáo lý của Ngài, để chúng con sống cho đúng những điều mà Chúa truyền dạy thì hoàn toàn trở thành vô nghĩa.

Lạy Chúa, câu chuyện hôm nay không phải là một điều tự nhiên, mà là một sự dẫn chứng. Như câu chuyện của Lazaro, một người giàu có hàng ngày yến tiệc, và người ăn xin ngồi bên đường, là một người nghèo đói, khổ sở, ghẻ chóc, lở lói, như chúng con đã nghe qua Phúc Âm. Đó là một câu chuyện điển hình, và còn rất nhiều câu chuyện mà Chúa Giesu giảng dạy cho chúng con vào thời của Ngài. Có những ví dụ, có những tương tự mà chúng con không thể nào không nhận ra. Nếu trong cái giàu có mà chúng con đi theo đường lối của Thiên Chúa, chúng con dùng những vật chất, tiền tài để làm những điều Chúa muốn chúng con thì đó là làm lợi cho đời sống linh hồn, làm lợi cho tất cả ơn thánh. Chúa muốn dùng đôi tay của chúng con, Chúa dùng và chọn mỗi một người chúng con trong đường hướng để giúp chúng con phát triển ơn thánh của Ngài trên toàn nhân loại.

Nhưng số người đó được bao nhiêu trong thế giới ngày nay? Chúng con hãy nhìn những người nghèo đói, không phải Chúa để cho họ nghèo đói, Chúa là Cha, Chúa có thể cho tất cả những gì cho con cái của mình, nhưng trong cuộc sống hiện tại nó có nhiều môi trường và mỗi một đời sống nó đều có những cái mà chúng con phải cảm nghiệm một cách riêng biệt đối với Thiên Chúa, chúng con nhìn được môi trường của mình mà chúng con tìm đến với Thiên Chúa. Con mắt người đời nhìn thấp hèn và không xứng đáng, nhưng trong Thiên Chúa thì chúng con quả thật là những vị thánh, đang chuẩn bị cho chuyến đi của mình, qua con đường lữ thứ này, qua con đường trần gian này, để tập cho chúng con nên thánh, vì những con đường đó là những con đường hạnh phúc mà chúng con đã chọn đúng ở thế gian này.

Xin cho tất cả mọi người anh chị em của chúng con, với những gì được nghe, với những gì được mạc khải, qua Bí Tích Thánh Thể, với những câu chuyện đơn giản, để chúng con có thể nhận ra và nhìn vào vị trí của mình, để chúng con hãy tập sửa cho trái tim của mỗi một người chúng con, khi đón nhận và nhìn ở trong hoàn cảnh hiện tại có muôn người và cũng có mọi mặt để chúng con nhận thức, để chúng con đừng bao giờ khinh khi những người anh em của mình, chúng con đừng bao giờ dùng đôi mắt của người đời để đối xử với những người anh em đó, mà hãy dùng trái tim nhiệt thành, hãy dùng sự thiện cảm, để có một đôi mắt nhìn những người anh em đó.

Tìm hiểu và lắng nghe những điều được nghe, được hiểu, và được biết, để chúng con cầu nguyện, xin Chúa soi sáng cho chúng con được biết cái gì là sự thật, cái gì chúng con cần phải đưa đôi tay giúp đỡ cho những người anh em, cái gì mà chúng con phải cần phải học theo với những cái đơn giản, những cái bình dân, nhưng họ sống trong Chúa, họ có bình an, họ có hạnh phúc thì là một điều đáng học cho thế giới loài người của chúng con.

Thế hệ này, quả thật, đang sống trong một đời sống ngông cuồng tự đại, ỷ vào kiến thức, sự hiểu biết của mình, chúng con vô tình đã sống trong sự kiêu ngạo mà chúng con không hề hay biết, chúng con đã bỏ lỡ và từ chối biết bao ơn thánh Chúa đã gởi qua những người hèn mọn thấp bé đó, để gợi dậy cho chúng con và cho chúng con nhìn sâu tình yêu của Thiên Chúa ban cho chúng con bình đẳng, không ai hơn ai. Mỗi một người chúng con tìm đến với Ngài, để nhận sớm thì chúng con được học hỏi và tập tành để trở thành những người nhân đức và thánh thiện, chúng con cũng lần lượt là những người anh chị em có thể đến và đón nhận.

Chúa yêu thương chúng con vô vàn, Chúa yêu thương mỗi một người chúng con, vì chúng con là những viên ngọc quý mà Ngài phải đổ bằng giá Máu. Ngài đem chúng con, trong sự đau khổ, chấp nhận tất cả những gì nơi thân xác Ngài có thể chịu đựng ở thế gian này, với một lòng, một mực đưa chúng con về nơi cõi vĩnh phúc, dạy cho chúng con giáo lý. Chúng con phải nhất định học hỏi và thực hành trong đời sống để xứng đáng những món quà ân sũng mà Ngài đã ban cho chúng con, tập cho đời sống của chúng con xứng đáng đón nhận đi vào nơi chốn vĩnh cửu của Thiên đàng. Ngài muốn mỗi một người chúng con mở rộng trái tim để biết yêu, mở rộng trái tim của mình để nhận thức và biết thực hành đời sống chân lý, sự thật, sống trong lẽ phải và biết chúng con là con một vị Vua vũ hoàn. Chúng con là những Công Chúa, là những Hoàng Tử, chúng con là những người con, phải nhất định vào nơi chốn do Cha mình đã dọn sẵn.

Đừng bao giờ từ chối. Đừng bao giờ để mất cơ hội. Chúng con còn trong thân xác, chúng con đã được Chúa ban cho lý trí và sự cảm nhận, để nhận ra cái đúng, cái sai, nhận ra cái thiện, cái ác, nhận ra cái phải và cái không phải. Chúng con nhất định phải tập cho mình, tập cho con đường chúng con đang đi, tập cho những điều chúng con gặp phải mỗi ngày và tập cho những việc mà chúng con có thể nhận ra, để xin Thiên Chúa ở với chúng con, xin Thánh Thần giúp cho chúng con trong mỗi một lời cầu nguyện, giúp cho chúng con sự sáng suốt để nhận định trong đời sống của mỗi một công việc, giúp cho chúng con được từ bỏ và không chế bản ngã, cá tánh.

Hãy nhớ sự hiền lành, khiêm nhường, sống trong bằng an, sống trong tình yêu thì luôn luôn có sự vững vàng, và luôn luôn có bình tĩnh, để có đủ thời gian đối diện và sử xự trong mỗi một công việc khi chúng con gặp, dù là vô tình hay cố ý, nhưng chúng con vẫn ở trong một đời sống có bình tĩnh để nhận thức, vì chúng con đã có tình yêu của Thiên Chúa trong trái tim, trong cõi lòng. Xin cho chúng con thực hành được điều đó, xin Chúa luôn luôn nâng đỡ và giúp đỡ cho chúng con mỗi ngày trong ơn thiêng của Chúa, để chúng con được gần gũi Ngài, chúng con tìm những giây phút thầm lặng để cầu nguyện, tìm những giây phút thinh lặng để dâng tâm hồn và trái tim của chúng con, để cảm nghiệm tình yêu của Thiên Chúa. Từ tình yêu chúng con cảm nghiệm thì chúng con sẽ xóa đi và đối diện với tất cả những gì trong hoàn cảnh, dễ tha thứ, dễ thông cảm và tập cho mình trên con đường lành thánh, tập cho mình nhân đức, tập cho mình thánh thiện và tập cho mình những điều tốt đẹp.

Chúng con cần tập mỗi ngày, mỗi giờ trong cuộc sống, để dâng lên cho Thiên Chúa, nhờ Thánh Thần của Ngài chỉ dạy, nhờ Thánh Thần dẫn đưa và nhờ Thánh Thần ở trong mỗi một người chúng con. Khi chúng con cất tiếng cầu nguyện, khi chúng con mở miệng đối diện với Thiên Chúa để xin những điều mà chúng con cần có ở trong cuộc sống này, để sống trong thánh ý của Thiên Chúa, sống đẹp lòng Chúa mỗi giờ, mỗi khắc của cuộc đời của chúng con và cũng phải biết chấp nhận Thập Giá của cuộc đời.

Thập Giá để dạy cho chúng con sự kiên trì, Thập Giá để dạy cho chúng con những điều chúng con cần học nơi Đức Giesu Kito, Thập Giá để giúp cho chúng con tiến triển trong đời sống thiêng liêng, và Thập Giá là những món quà ân sũng khi chúng con thật sự hiểu sâu những điều mà chúng con chấp nhận, đón nhận hoàn cảnh hiện tại, dù bệnh tật, dù đau yếu, dù ngược đãi hay dù đau khổ trong cuộc đời, nhưng đó là những bước đường mà chúng con cần phải tập tành ở trong thế gian này.

Đó cũng là con đường chúng con được xứng đáng đi qua ân sũng trong những cái thay đổi, trong những cái chịu đựng, để chúng con dâng những điều đó trở thành những món quà khi chúng con đối diện với Đức Giesu Kito, khi chúng con ra khỏi thân xác này. Đó là những món quà chúng con dâng lên Ngài, chúng con trở về với Ngài với những món quà chúng con cảm nghiệm trong đời sống của chúng con, để Chúa đón chúng con sau cuối đường của Thập Tự Giá, của mỗi một con người, qua cuộc đời của chúng con.

Giờ phút này đây, con xin cảm tạ ơn Chúa đã cho con được tường thuật trong buổi sáng hôm nay, với những lời mà Thánh Thần linh ứng trong con, cho con được cảm nghiệm để dâng lên Chúa bài này. Đó là bài Chúa Thánh Thần linh ứng để dạy cho đời sống của mỗi một người của chúng con, những người đi tìm Chúa, những người đang khắc khoải chờ đợi, những người đang tập cho mình, để cảm nghiệm chúng con làm gì, phải tập bắt đầu từ đâu để sống trong tình yêu mà Chúa luôn luôn ban một cách sống động trong mọi thời đại, để chúng con được học, chúng con được biết Chúa đang gần với chúng con. Chúa muốn chúng con đến với Ngài qua thời đại gần nhất, để chúng con được biết chúng con được gặp gỡ Thiên Chúa qua Bí Tích Thánh Thể. Ngài muốn gặp gỡ chúng con để chúng con đến để tâm sự với Chúa, chúng con đến để cầu nguyện, chúng con dâng tất cả tâm tình của chúng con trong thời đại hiện tại mà chúng con gặp khó khăn mỗi một ngày.

Chúa cũng muốn chúng con hãy đến với Lòng Thương Xót, với một cõi lòng mà chúng còn phải quy phục và trở về xin Chúa thánh hoá, xin Chúa biến đổi. Xin Chúa cũng giúp chúng con trong đời sống ngoài những việc của Giáo Hội dạy cho chúng con là một người Kito Hữu, chúng con phải tuân theo những điều Chúa đã ban qua Giáo Hội, để chúng con sống như một người con cái của Chúa, và sống như một người Kito Hữu. Chúng con phải biết tha thứ, chúng con phải biết chạy đến xin Chúa tha thứ cho chúng con, làm hòa với anh em, tập sống đời sống chúng con cần từ bỏ những cái không thuộc về Thiên Chúa, tập cho mình mỗi một ngày sống tốt đẹp hơn, và mỗi một ngày sống để được nên thánh như Chúa kêu gọi mỗi một người chúng con.

Giờ phút này đây, con xin thay thế tất cả những người anh chị em, những người đón nhận, lắng nghe những lời Chúa gởi đến cho loài người của chúng con. Ai ai cũng có quyền tìm hiểu, ai ai cũng có quyền để nhận ra và cho mình một cơ hội, nhận ra sự mời gọi của Chúa, nhận ra sự nhắc nhỡ của Chúa, tập cho mình trong hiện tại, để được đón nhận và được trở về với Chúa, theo mỗi một cách chúng con cảm nghiệm được những điều mà Chúa ban cho chúng con trong thế hệ này.

Trong danh Thánh của Đức Giêsu Kitô, con cảm tạ Chúa, con chúc tụng Chúa và con ngợi khen Chúa.

L. tường thuật xong 9:57 sáng, ngày Thứ Tư, tháng 10 ngày 30 năm 2013, tại Thánh Đường St Theresa. Trước bàn Thánh của Thiên Chúa, và ở nơi Thập Tự Giá mà L. có cơ hội đến đây để tường thuật trong buổi sáng hôm nay do Thánh Thần linh ứng.

Con xin một lần nữa cảm tạ ơn Chúa. Amen. Amen. Amen.

 

Mạc Khải Mới Qua Bí Tích Thánh Thể

http://www.nrtte.net

error: Content is protected !!