Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

Ngày 12, tháng 02, năm 2017

Ngày 12, tháng 02, năm 2017

Đây là thông điệp được linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần khi chị L. dâng Sáu Cái Bái Lạy

L.:Lạy Chúa, 6 giờ 20 phút, ngày Chủ Nhật, tháng 02, ngày 12, 2017, tại Thánh Đường Thánh Têrêsa, trước cung thánh nhà thờ nhỏ. Chị em chúng con hôm nay vào buổi chiều, chúng con cùng nhau kính dâng lên Chúa Sáu Lạy; buổi sáng hôm nay chúng con không cùng nhau, nhưng buổi chiều chúng con vẫn cùng nhau hiệp nhất dâng lên Chúa lời cảm tạ, chúc tụng, ngợi khen và tri ân. Tất cả những việc mà Chúa làm cho chúng con ngày hôm nay và cho chúng con mỗi một người ở trong đời sống được gặp gỡ Chúa, mỗi một người cũng cảm nhận sự sốt sắng và cảm nhận sự gần gũi mà Chúa dẫn chúng con đi từng bước một kể từ ngày đầu tiên cho đến hôm nay, hoàn toàn chúng con cũng đã có thể hiểu được mình đang làm gì, mình đang chọn điều gì và mình đang phải thách thức với tất cả những thách đố mỗi ngày trong cuộc sống của chúng con, với những điều vây quanh, với những sự chi phối. Hôm nay, bài Huấn Ca nhắc nhở cho chúng con điều răn của Chúa;  Chúa đã để lại điều răn của Ngài và Chúa cũng tuỳ thuộc và cho chúng con quyền tự do,  lựa chọn thực hành điều răn hay chúng con có thể chọn như được ví đó là: lửa và nước. Tuỳ ý mỗi một cá nhân, mỗi một vai trò, mỗi một tầng lớp chúng con chọn, để thuộc những lời mà Ngài nhắc nhở chúng con; chúng con cũng biết được sự chết và sự sống, điều dữ, điều lành để tùy chúng con chọn lựa cho mình. Chúa không bắt buộc nhưng đây là những giới răn nếu chúng con nhận ra để có thể biết rằng một Thiên Chúa đầy khôn ngoan, hùng dũng và toàn năng, và Chúa luôn luôn nhìn đến những kẻ kính sợ Người, thi hành những luật của Người, thi hành giới răn của Người. Người thấu suốt được mọi hành động, mọi ý nghĩ. Tất cả những gì trong đời sống thực hành của chúng con. Ngài cũng truyền dạy cho chúng con những gì tốt đẹp nhất và Ngài cũng cho chúng con giới răn để phân biệt giữa dữ và lành, giữa đúng và sai để chúng con sống những ngày xứng đáng khi chúng con hiểu được giáo lý, chúng con thực hành giáo lý và chúng con hiểu được giới răn mà Chúa đã dành cho chúng con qua bài Huấn Ca của ngày hôm nay.

Chúng con dâng kính Chúa cái Lạy Thứ Nhất. Mỗi một khi và mỗi một lần chúng con có cơ hội để được kính dâng lên Thiên Chúa của chúng con, là Thiên Chúa toàn năng, là Thiên Chúa hằng hữu và là một Thiên Chúa tạo thành trời đất muôn vật và tạo nên chúng con; xin đón nhận nơi chúng con cái Lạy Thứ Nhất, với một tâm tình thiết tha thống hối ăn năn, với một trái tim phủ phục và đầu phục. Xin Chúa đón nhận và tha thứ, để cho chúng con có cơ hội được học, được hiểu và thực hành những lời của Chúa dạy qua điều răn, qua Tin Mừng và qua một đời sống có cơ hội để được gần Chúa, được biết và hiểu Lòng Thương Xót của Ngài, tình thương và ơn cứu độ của Đức Giêsu và còn một lịch sử dẫn chúng con từ nơi bóng tối trở về với ánh sáng, qua sự bao phủ, hướng dẫn và đầy cả Thần Khí của Chúa, dẫn chúng con đi trong điều lành thánh mà chúng con có quyền để chọn lựa và quyết định cho mình khi hơi thở đang còn, và từng bước chân một để học hiểu khi chúng con có đôi mắt để nhìn thấy, có đôi tai để nghe, có trái tim để cảm nhận và có lý trí để quyết định trong đời sống đức tin của chúng con.

Lạy Chúa – chúng con xin dâng lên Chúa cái Lạy Thứ Nhất. Lạy Thứ Nhất chúng con dâng kính Đức Chúa Cha. Cảm tạ ơn Cha, muôn vàn hồng ân Cha đổ xuống và dành cho chúng con mỗi một ngày, mỗi một giờ, mỗi một khắc trong đời sống của chúng con, để chúng con còn hơi thở, còn đi bất cứ nơi đâu chúng con có thể và đặc biệt được tham dự Thánh Lễ Misa ngày hôm nay và được sự bình an của tâm hồn khi chúng con đón rước Chúa vào lòng. Cảm tạ muôn ân huệ Chúa đổ xuống chung cho thế gian, riêng cho mỗi một cá nhân và dành riêng cho chúng con hôm nay. Chúng con lấy gì để tạ ơn, để tri ân, và biết ơn? Chúng con chỉ biết –lạy Chúa xin nhận nơi chúng con cái lạy đầu tiên mà chúng con kính dâng lên Chúa đây, sự bắt đầu của hôm nay, cũng như mỗi ngày được gần gũi khi chúng con phủ mình và dâng kính Chúa trái tim bé nhỏ hèn mọn, thiếu sót của chúng con. Sự khiếm khuyết xin Chúa thương tha thứ, xin Chúa thương uốn nắn và xin Chúa thương biến đổi để cho chúng con được nên cải thiện, được nên hoàn thiện, để xứng đáng với mỗi một ngày chúng con được đón nhận hồng ân và ân sũng của Chúa dành và ban cho chúng con, từng người một.

Lạy Chúa, đây là một điều rất tốt đẹp dành cho chúng con mà từ bấy lâu nay có thể rằng trong đời sống với con mắt bình thường chúng con cảm thấy ngại ngùng sợ hãi; đồng thời không quen thuộc với cách thức này. Nhưng những giây phút này là những giây phút tách rời để hoàn toàn được thuộc về Chúa khi cặp mắt của chúng con, tâm trí của chúng con và đôi tay của chúng con, cũng như trái tim và tâm hồn xin hướng về Chúa với Lạy Thứ Nhất mà chúng con kính dâng lên Đức Chúa Cha. Đây cũng là cơ hội để chúng con có thể được gọi Cha và có thể dâng kính Cha; từ bao giờ chúng con biết nhưng không bao giờ cá nhân dám mở miệng để nói những gì với Thiên Chúa của chúng con mà chúng con được biết: Ngôi Cha, Ngôi Con và Thánh Thần. Hôm nay, đặc biệt dẫn dắt chúng con để hiểu rõ những gì vốn trong một đời sống bắt nguồn từ một Đấng Thiên Chúa tạo thành, một Đấng Thiên Chúa giàu lòng thương xót, một Đấng Thiên Chúa chủ quyền, tạo dựng nên trời đất muôn vật và cả chúng con; ban đến cho chúng con trái tim và linh hồn với những nhu cầu của cuộc sống, và còn biết bao nhiêu ngày lữ thứ đau khổ của trần gian, nhưng cuối cùng chúng con vẫn còn và có ngày hôm nay, để chúng con được thanh thản quỳ và phủ phục ở trước cung thánh của Chúa. Tuy đây là một điều với niềm tin mà thôi nhưng chúng con cảm thấy rất hạnh phúc và xin hoàn toàn thuộc về Chúa trong giây phút này, với những lời chúng con từ đáy lòng của mình, với một tấm lòng thống hối. Xin Chúa tha thứ và xin Chúa tiếp nhận thánh hoá chúng con trong tình yêu và Lòng Thương Xót của Ngài; xin cho chúng con cũng thay thế mọi tầng lớp, mọi vai trò và mỗi một người trong nhân loại của chúng con để xin dâng kính Chúa, bắt đầu từ giây phút này – để chúng con dâng lên tất cả những gì vốn dành cho Thiên Chúa, tuy bé nhỏ, tuy là sự hiểu biết trong giới hạn nhưng chúng con chỉ biết rằng chúng con không còn gì để xứng đáng dâng lên Chúa, chúng con chẳng có gì với thế hệ chung hôm nay và riêng biệt của mỗi một cá nhân; chúng con chỉ có những nặng nề của cuộc sống, của bịnh tật tâm hồn và thể xác và còn biết bao nhiều điều vây quanh lôi cuốn, không để cho chúng con có một tâm tình dành riêng và hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa. Những giây phút này xin cho chúng con tách rời tất cả để dâng lên Chúa tất cả những ưu tư, phiền muộn của những nhu cầu và còn bịnh tật từ thân xác cũng như linh hồn chúng con, người thân chúng con, tất cả giáo xứ của chúng con, mỗi một người anh chị em chúng con gặp gỡ và cả toàn nhân loại đều có những hoàn cảnh, đều có những khổ tâm, đều có những thập giá và đều có những sự vấp ngã trong đời sống chúng con.

Nhìn chung, chúng con cũng là thân phận con người và nhìn một cách đặc biệt, chúng con được tạo thành bởi đôi tay của Thiên Chúa; giờ phút này đây chúng con nhất định phải trở về với nguồn gốc của mình, trở về với một Thiên Chúa, với những lời cần nói, những lời từ đáy lòng của mình, những lời xin kính dâng để xin Chúa chấp nhận, xin Chúa can thiệp, xin Chúa tha thứ và xin Chúa ban cho chúng con theo cách của Chúa. Ngày hôm nay bài Huấn Ca cũng đã nhắc nhở, đó chính là giới răn và giới luật của Chúa; chúng con có quyền để chọn lựa và thi hành, và chúng con cũng biết nhận ra giữa nước và lửa, giữa đúng và sai, giữa sự chết và sự sống. Xin cho chúng con nhận sự sống, nhận ra điều răn của Chúa; tuy chúng con chưa có thể thực hiện và chưa có thể hoàn toàn nhưng chúng con khao khát thực hiện được những điều mà Chúa dành cho chúng con, một Đấng Thiên Chúa toàn năng, thượng trí dành tất cả những gì tốt đẹp nhất để dẫn chúng con vào giáo lý hòa bình, giáo lý tình yêu, giáo lý ân sũng và giáo lý vĩnh cửu muôn đời. Xin cho chúng con nhận ra được những gì vốn cần thiết trong cuộc sống, không quá khó nhưng cũng không quá dễ; phải để cho tâm tư của chúng con thuộc về Chúa, với những lời cầu nguyện và những lời van xin mỗi ngày trong tâm tình thống hối ăn năn, đầu phục và phủ phục. Xin Chúa tiếp nhận và đón nhận, giúp chúng con xứng đáng là một người con của Chúa, và những điều được học, được biết qua điều răn, Tin Mừng mà chúng con đã và đang được đón nhận, đó chính là được đón nhận Thánh Lễ Misa mỗi ngày, được đón nhận Mình và Máu của Chúa và cũng được dạy dỗ qua Tin Mừng và Phúc Âm. Xin đánh động lòng chúng con, xin soi sáng cho chúng con và xin tha thứ cho chúng con với những điều thiếu sót, vô tình cũng như cố ý, để chúng con có một cuộc sống mới, một cuộc đời mới, một sự thay đổi mới trong tình yêu mà Chúa dành cho chúng con qua lòng thương xót của Ngài. Xin dòng nước tái sinh đó tiếp tục gội rửa linh hồn chúng con, gội rửa thân xác chúng con, lý trí chúng con và trái tim chúng con mỗi ngày, để chúng con học điều thiện; mỗi một ngày chúng con trở về với Chúa, mỗi một ngày chúng con cảm nghiệm để hiểu rõ rằng chúng con cần phải tập tành, phải cần trở nên một người thánh thiện, một người cải thiện để xứng đáng với tình yêu, sự nhắc nhở, dạy dỗ mà chúng con được đón nhận qua bài Huấn Ca ngày hôm nay.

Chúng con muốn tiếp tục là những người con biết kính sợ Thiên Chúa, chừa tội, bỏ đi tất cả những điều vây quanh chúng con, nó làm cho chúng con chi phối. Còn rất nhiều điều trong đời sống mà chúng con không tự mình làm chủ được, con xin Chúa làm chủ đời sống chúng con; xin Chúa đón nhận chúng con và xin Chúa giúp chúng con, qua ơn Thánh của Ngài, để được thánh hoá, biến đổi cho đời sống chúng con mãi thuộc về Chúa, và đến giây phút cuối cùng cũng được trở về với con đường thiện, một con đường chân thiện mỹ mà Chúa dành và ban, một con đường mà chúng con khao khát được gặp Chúa, được Chúa chúc lành, được Chúa tha thứ và được về với Chúa, về một nơi mà Chúa cho phép chúng con. Xin giúp chúng con tránh xa điều ác và loại bỏ đi mỗi một thói quen phạm tội để chúng con được tiếp tục mỗi ngày – mỗi ngày tập tành, mỗi ngày đến với Chúa, mỗi ngày cầu nguyện, mỗi ngày trở nên thánh hoá biến đổi trong tình yêu mà Chúa đã dành cho chúng con qua cái Lạy Thứ Nhất, trong sự thiết tha van cầu và khẩn xin; đại diện cho mỗi một người anh chị em chúng con, đại diện cho gia đình chúng con, đại diện cho thế giới, cho hoàn cầu qua sự mạo muội của mọi tầng lớp để xin Chúa. Cuối cùng, chúng con vẫn là những người van xin, vẫn là những người chạy đến với một tấm lòng khiêm nhường, một tấm lòng đơn sơ, một tấm lòng xin học hiểu, một tấm lòng nhận ra chính mình, để xin Chúa, qua tình yêu và Lòng Thương Xót thánh hoá và giúp chúng con trở nên những người hoàn thiện, thánh thiện mà chúng con có cơ hội được dâng kính Chúa với cái Lạy Thứ Nhất hôm nay, trong lời chúc tụng, ngợi khen, tôn vinh, cảm tạ và tri ân Thiên Chúa, là một Thiên Chúa duy nhất mà chúng con tôn thờ và là một Thiên Chúa ban đến cho chúng con sự sống của đời này cũng như đời sau, với những ngày bình an hạnh phúc. Con thờ lạy Chúa, tôn vinh và cảm tạ Chúa, bây giờ cho đến hơi thở cuối cùng của cuộc đời chúng con; xin đón nhận chúng con với cái Lạy Thứ Nhất mà chúng con kính dâng lên Đức Chúa Cha. Amen.

Lạy Thứ Hai – chúng con dâng lên Chiên Thiên Chúa, chúng con dâng lên Ngôi Hai Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian, Đấng đã chết đi cho con và Đấng đã chết cho cả thế giới của loài người, để cho chúng con sự sống của ngày nay, đến để chuộc tội và vẫn còn nhẫn nại với chúng con ngày hôm nay. Giáo lý đó, chân lý đó vẫn tiếp tục vươn cao để cho đời sống của con người đi vào với những ngày học và biết, để chúng con trở nên cải thiện, hoàn thiện và trở nên thánh thiện.

Lạy Đức Giêsu, Ngôi Hai Thiên Chúa, Danh Thánh của Ngài trường tồn; kể từ ngày Ngài đã hạ thế và kết thúc trên Thập Tự Giá, chiến tháng sự chết, phục sinh vinh quang khải hoàn để gánh tội cho thế giới trần gian, gánh tội cho chúng con. Ngày hôm nay chúng con có cơ hội được chọn lựa con đường của mình, chọn lựa con đường giáo lý, con đường chân lý, chọn lựa giữa điều thiện điều ác, chọn lựa sự sống và sự chết, và chọn lựa những điều tốt đẹp để xứng đáng ở trong giới răn, giới luật của Chúa. Con đường chọn lựa cũng còn tuỳ thuộc ở nơi mỗi một người, với cái nhìn của chúng con; những gì trong sự thật thì được bảo vệ và tồn tại, còn những gì trong gian ác, tội lỗi và đến từ xúc phạm, đến từ tội lỗi thì nhất định sẽ không còn và sẽ không tồn tại với những gì không thuộc về sự thật và không thuộc về giới răn và sự sáng tạo của một Đấng Thiên Chúa dành và ban cho chúng con. Nhờ ơn cứu độ của Đức Giêsu mà chúng con có ngày hôm nay, nhờ ơn cứu độ của Đức Giêsu mà ngày hôm nay chúng con được chọn một con đường lành thiện. Ngài đã chết đi cho điều đó đã trở nên hoàn mỹ và những dấu ngoặc được bước vào một thế giới của vĩnh phúc muôn đời, do nơi Đức Giêsu đã chịu đựng và đã dành lại con đường đó cho chúng con, con đường và mối quan hệ để chúng con được gọi Đức Chúa Cha là Cha, và chúng con có cơ hội để được nhận ra một công cuộc quá vĩ đại, mang lại cho chúng con niềm hy vọng, dẫn chúng con từ bóng tối về với ánh sáng, dẫn chúng con được chọn lựa giữa thiện và ác, giữa đúng và sai, giữa giáo lý, giữa giới luật và còn rất nhiều điều, giữa nước cũng như lửa và giữa sự sống cũng như sự chết.

Cho nên, tất cả quá rõ ràng, nhưng Chúa cũng vẫn luôn luôn nhắc nhở để chúng con tự do để quyết định chọn Ngài, để chúng con thiện nguyện để chọn Ngài, chúng con để cho trái tim của mình tự do để chọn ra được những điều. Đó chính là sự đầu phục, phủ phục; đó là thống hối, ăn năn và đó là xin được cải thiện và hiểu được ý nghĩa của tình thương, của Lòng Thương Xót của một người Cha nhân từ, chờ và vẫn còn chờ nhân loại ngày hôm nay; và một Đức Giêsu, Con Một của Ngài cũng vẫn còn chờ và giúp cho chúng con qua giáo lý của ánh sáng Tin Mừng, để giúp chúng con trong đời sống đức tin, đời sống quyết định – quyết định trong trong việc làm, trong lời nói, trong hành động để trở nên lành thiện, tốt đẹp mà đời sống của chúng con rất cần. Chúng con có thể làm điều này một cách dễ dàng hay không, hay còn rất nhiều điều chi phối và còn nhiều điều ngăn cản và đánh phá trong cuộc sống? Xin cho chúng con hãy tin tưởng vào Đức Giêsu, Ngài đã chết đi và mang lại cho chúng con sự chiến thắng vinh quang khải hoàn qua phục sinh thì xin cho chúng con cũng được phục sinh với Ngài, trong Ngài, với Ngài và mọi sự thuộc về Ngài. Xin giúp chúng con, xin cứu chúng con và Danh Thánh của Ngài trở nên quyền năng, nhắc nhở và dẫn dắt, và đi trong giáo lý, nhất định chúng con sẽ chinh phục được cuộc sống với những ngày lữ thứ trần gian, và chúng con sẽ có những ngày tháng đầy ý nghĩa khi chúng con để cho chúng con có cơ hội được đi trên bước đường do Ngài dạy chúng con qua giáo lý và chân lý, để chúng con cương quyết trong một niềm tin, để những việc bé nhỏ nhất, nhưng thầm thỉ mỗi ngày với một lòng thành tâm, một lòng bền đỗ, một lòng trung thành, để xin Chúa tiếp tục thánh hoá, biến đổi dẫn dắt cho chúng con và toàn thế giới được quay về và trở về với một Thiên Chúa duy nhất mà Ngài đã cho chúng con sự sống và chết đi để chúng con có quyền chọn lựa một thế giới tự do của con người hôm nay.

Xin giúp chúng con nhận ra được những gì trong đời sống, với những ngày rất ngắn ngủi trên trần thế nhưng một vĩnh cửu tương lai của linh hồn mai sau thì phải cần quyết định đi qua những con đường mà Chúa đã từng di, để Chúa dắt chúng con đi. Tin vào tình yêu đó, chúng con nhất định sẽ có một đời sống ở trong niềm hy vọng, một ánh sáng mà chúng con quyết định để thực hành và chúng con được sống trong sự lành thánh và sự bao bọc của sự thật đó, để trở nên người hoàn thiện, thánh thiện và trở nên những người cải thiện, để chúng con xứng đáng với tình yêu, Lòng Thương Xót và ân sũng của Chúa dành cho chúng con qua cái Lạy Thứ Hai mà chúng con thờ lạy, chúc tụng và ngợi khen, tôn vinh và cảm tạ những việc Chúa làm cho chúng con, Chúa vẫn tiếp tục nhẫn nại với chúng con và vẫn tiếp tục chờ đợi chúng con. Xin cho chúng con nhìn vào điều này, tin tưởng vào điều này mà sống xứng đáng với những ngày khi được nghe, được biết và thực hành những điều của Chúa dạy qua giáo lý, qua giới răn mà chúng con được đón nghe ngày hôm nay. Con xin vô vàn lời để thay thế những người anh chị em cảm tạ ơn Chúa, xin cho nhiều người chưa biết, chưa tin cũng có cơ hội dâng lên lời cảm tạ ơn Chúa, Ngôi Hai Thiên Chúa Xin Chúa chấp nhận và đón nhận chúng con và dẫn dắt chúng con mỗi ngày để cho chúng con thuộc về Chúa trong sự đầu phục và phủ phục. Amen.

Chúng con dâng lên Chúa với cái Lạy Thứ Ba. Lạy Chúa Thánh Thần, Ngôi Ba Thiên Chúa; cảm tạ ơn Ngài, nhờ Ngài, với Ngài mà ngày hôm nay thế gian còn niềm hy vọng và ánh sáng để bước về con đường của giáo lý và chân lý. Chúng con được nhận ra tình yêu của Thiên Chúa dành cho chúng con muôn thuở và hôm nay gần gũi qua Lòng Thương Xót, nhắc nhở cho chúng con bởi nhờ giá Máu của Đức Giêsu, Ngôi Hai Thiên Chúa và ơn cứu độ của Ngài. Ngày hôm nay chúng con cần phải trở về với những gì ở trong sự lành thiện, để chúng con xứng đáng là những người con được Ngài dẫn dắt, được Ngài soi sáng. Những năm tháng ở trong sự yếu đuối, vấp ngã, ở trong sự chi phối, chúng con quên đi những gì vốn Chúa dành và cho chúng con với trái tim yêu, với lòng thành thật, chân thật vốn có, với tất cả những gì tốt đẹp vốn ở bên trong và sự quyết định của lý trí, nhưng đời sống chúng con đã bị tự do, đã bị một thế giới đầy cả tinh vi khéo léo, bọc xác của văn minh lôi cuốn chúng con. Ngày hôm nay chúng con đã trở về; quả thật là một điều quá muộn đối với chúng con, nhưng là một điều bắt đầu với Thiên Chúa, qua Chúa Thánh Thần. Xin Ngài giúp chúng con, soi sáng cho chúng con, bởi vì Ngài là Thần chân lý, Ngài là sự thật, Ngài là tình yêu, Ngài là con đường dẫn chúng con đi qua những ngóc ngách, qua những đau khổ, qua những điều mà chúng con vấp ngã và tội lỗi trong tăm tối của cuộc đời. Xin Ngài giúp chúng con đốt sáng lên ngọn lửa, ngọn lửa công lý, ngọn lửa tình yêu, ngọn lửa ánh sáng và ngọn lửa khôn ngoan sáng suốt để chúng con hiểu những gì chúng con cần làm và quyết định sớm; đừng quá trễ, cũng đừng quá muộn.

Tất cả những gì đến với chúng con là ân huệ và ân sũng, khi chúng con phủ mình cúi đầu ngày hôm nay chúng con mới thấy được những điều vốn quá tốt đẹp và tràn đầy tình thương của Thiên Chúa dành. Ngài đã dành và dọn cho chúng con một con đường hạnh phúc, một con đường bình an, một con đường đầy ý nghĩa trong cuộc sống của chúng con có – để chọn lựa giữa điều thiện và ác, để chúng con hiểu được giáo lý của Chúa đi kèm điều răn cũng giúp đỡ cho chúng con tránh khỏi, để biết được những điều vốn dễ phạm, đang phạm và còn phạm trong thế giới của con người. Nhưng xin Chúa Thánh Thần, chúng con không đi một mình được, chúng con không có sức lực để phản kháng với tất cả những điều vây quanh trong cuộc sống thực tế, xin Ngài đến với chúng con, xin Ngài đến với thế giới, xin Ngài đến với từng mỗi một người chúng con. Chúng con xin tha thiết nài van và xin Ngài chấp nhận giúp chúng con để sửa lại, để cải thiện bộ mặt của thế giới, cải thiện đời sống của mỗi một người chúng con. Xin Ngài giúp cho chúng con nhận ra được những cái đẹp, những cái tốt của chân thiện mỹ mà Ngài dành cho chúng con trong cuộc sống, để chúng con tìm lại những gì vốn đã mất với những ngày chúng con yếu đức tin, nằm trong một đôi mắt thiển cận và trong những việc mê muội mà chúng con đã vấp ngã trong cuộc đời. Nhờ Ngài, nhờ tình yêu và nhờ sự giúp đỡ trong nguồn tha thứ mà Ba Ngôi Thiên Chúa đã dành cho nhân loại của chúng con. Xin giúp chúng con, xin nâng đỡ chúng con, xin soi sáng cho chúng con và xin dẫn dắt chúng con để chúng con về với nguồn gốc của mình, về với sự thật, về với chân lý, giáo lý và công lý, để chúng con không vấp phải với những đoạn đường mà chúng con đang đối diện hôm nay. Chúng con còn rất nhiều điều chưa biết, chưa hiểu và còn giới hạn trong đức tin và niềm tin, xin thúc đẩy cho chúng con nhận ra được tiếng nói chỉ dạy của Ngài; xin giúp cho chúng con được nương tựa nơi Ngài. Ngài chính là nguồn an ủi để dẫn chúng con về với tình yêu của Đức Chúa Cha, để chúng con được hiểu rõ ý nghĩa của cái chết Đức Giêsu mang lại cho chúng con sự sống; sự chỉ dạy của Ngài để đời sống chúng con biết thực hành trong giáo lý, chân lý và sự thật, để cuộc sống của chúng con không bị giày vò, không bị vấp ngã và không bị nhầm lẫn khi chúng con đã đau khổ, đã quằn quại và có biết bao lo lắng ưu tư trong cuộc đời của chúng con.

Lạy Chúa Thánh Thần, là một Đấng thông suốt tất cả; xin giúp chúng con, xin giúp thế giới, cho mọi người được quay và trở về, loại bỏ đi bất chính, loại bỏ đi tội lỗi, loại bỏ đi những điều ngược lại luân thường đạo lý, xúc phạm đến giới răn và giới luật của Chúa. Xin cho mọi người nhận ra được khi chúng con hoàn toàn đầu phục phủ phục thì Chúa Thánh Thần sẽ giúp chúng con, đổi mới cuộc đời của chúng con và đốt sáng lên ngọn lửa vốn đã bị tắt rụi trong đời sống đức tin của mỗi một người, để chúng con có một cái nhìn mới, có một đức tin mới, có một trái tim – một trái tim đơn sơ khiêm nhường để nhận ra được những gì vốn qua sự chỉ dạy Ngài dành và ban cho chúng con, để chúng con lấy lại niềm bình an của chính mình, sự bình tĩnh của con người, để chúng con đối diện với tất cả và chọn những sự tốt đẹp nhất ở trong điều thiện mà Chúa dành cho chúng con. Xin Chúa Thánh Thần lắng nghe lời chúng con cầu xin, những lời hèn mọn bé nhỏ, tất cả những gì vốn đã và đang xảy ra trong cuộc sống, xin giúp chúng con từ bỏ tội, từ chối tội và tránh tội; đừng để chúng con nuôi tội, đừng để cho chúng con dễ phạm tội và đừng để cho chúng con gặp tất cả những điều vốn gần gũi mà mỗi ngày chúng con xem thường nhưng nó đã làm cho chúng con rời xa Chúa khi chúng con có lỗi, chúng con phạm tội và chúng con phạm giới răn của Ngài; xin giúp chúng con và giúp mọi người, bởi vì Ngài thấu suốt và hiểu rõ thân phận yếu đuối của chúng con, nếu không có sự trợ giúp, nếu không có ơn thánh của Chúa, chúng con không thể nào chống trả được.

Xin giúp chúng con, nhất là thế hệ hôm nay, dẫn chúng con vào tình yêu, dẫn chúng con vào sự sống và ánh sáng, dẫn chúng con vào giáo lý, để chúng con được nhận và để chúng con được hiểu và chúng con nếm được tình yêu của Chúa; không ai ngoài Chúa ra, yêu thương chúng con và dẫn chúng con về sự sống và ánh sáng, để chúng con có những ngày tháng hy vọng, hạnh phúc và bình an vốn có, đã có và đang có. Chỉ có Ngài, với Ngài và trong Ngài mới có thể có điều này; xin cho thế giới được sớm hòa bình, được ngừng tay với tất cả tội ác và loại bỏ đi sự bất chính tham lam, ích kỷ, lấn chiếm để họ được nhận ra một Đấng Thiên Chúa họ phải đầu phục, phủ phục và tùng phục để đời sống họ mới được bình an. Cả toàn thế giới cũng đang khao khát và chờ đợi – đó là sự soi sáng của Chúa Thánh Thần, đốt lên một ngọn đuốc lớn lao để mọi người được quay về công lý, công chính và sự thật; chỉ có Thiên Chúa mới có thể thực hiện điều này. Chúng con tin, chúng con nài van và chúng con thiết tha khẩn nguyện thay thế cho những người anh em chúng con, thay thế cho gia đình, thay thế cho xã hội, thay thế cho mỗi một tầng lớp trong thế giới của ngày nay, bằng sự đầu phục, phủ phục, thống hối ăn năn, để thiết tha kêu gào, xin cùng Ba Ngôi Thiên Chúa: Ngôi Cha, Ngôi Con và Thánh Thần. Con tin tưởng rằng với quyền năng, ân sũng Đấng toàn năng sẽ nghe và đón nhận những lời của chúng con van xin, cầu xin và xin trở về với Chúa, đầu phục, phủ phục. Xin Chúa nhìn đến chúng con và tha thứ cho người thân chúng con, tha thứ cho anh chị em của chúng con trên con đường trở về và muốn đầu phục Chúa hoàn toàn. Xin Chúa thánh hoá biến đổi cho toàn thế giới được nhận ra sự hiện diện của Ngài mà sống trong sự hòa bình, sống trong giới răn và giới luật của Chúa, để không mất một ai khi họ nhận ra qua bài Huấn Ca được nhắc nhở cho Thánh Lễ của ngày hôm nay. Amen

Lạy Thứ Tư, chúng con xin dâng lên Mình và Máu của Chúa. Lạy Chúa, con cảm tạ ơn Chúa, chúng con được nuôi bởi của ăn thiêng liêng, được đụng chạm bởi Mình và Máu của Đức Kitô mà Ngài đã dành cho nhân loại của chúng con thuở ban đầu; kể từ ngày mà Ngài bắt đầu đi vào cuộc tử nạn thì Ngài đã để lại Mình và Máu, và thu mình vào một tấm bánh nhỏ kia để trở thành của nuôi linh hồn và sự an ủi của thân xác và hiểu rõ giáo lý khi chúng con thuộc về Ngài và đón nhận ơn cứu độ, tin vào ơn cứu độ để chúng con được sống và được tiếp tục sinh tồn và được bảo vệ bởi ơn Thánh của Thiên Chúa. Ngày hôm nay bao nhiêu thế kỷ trôi qua, có biết bao nhiều điều đã đến với thế giới và một sự chứng minh qua tình yêu với giá Máu, với Thịt và Máu của Ngài vẫn còn để nhắc nhở cho loài người chúng con hãy tin tưởng và trở về để nhận ra được một Đấng Thiên Chúa ẩn mình qua Bí tích Thánh Thể, là một Đấng hiện diện, Đấng bênh vực, Đấng bảo vệ và dẫn dắt chúng con về với nguồn ân sũng, với tình yêu mà Ngài đã dành cho chúng con, để chúng con được tiếp tục; với sự chứng minh, sự hiện diện của Ngài thì giáo lý của Ngài và những lời của Ngài dạy và giới răn của Ngài tiếp tục được trường tồn trong đời sống chúng con, để biết thực hành và quyết định theo Ngài.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, có biết bao nhiều điều chưa có thể diễn tả và nói hết được tâm tư và trái tim mà Chúa dành cho chúng con, chúng con chưa hiểu và chưa đón nhận; cho nên, ngày hôm nay có rất nhiều điều đã đến để thúc đẩy đời sống của đức tin, thúc đẩy cho chúng con được nhận ra Chúa, thúc đẩy cho chúng con rằng sự can thiệp của Chúa và thúc đẩy rằng tình yêu của Chúa thương chúng con đến mức độ nào. Cho dù thế giới đi vào hoàn cảnh nào, hay đi vào một thời điểm thác loạn như hôm nay, trong sự tự do như hôm nay, trong những ngày mà con người chỉ dựa vào tinh vi và văn minh của cuộc sống, quên đi đức tin, quên đi luân lý, quên đi tất cả những gì của chân lý sự thật; họ đã bỏ quên đi một giáo lý rất quan trọng để nuôi sống linh hồn cũng như thân xác và đời sống của con người bình quân để hiểu rõ những gì trong đời sống lành thiện. Chúng con đã hoàn toàn có nhiều thiếu sót trong cuộc sống, vẫn còn là những ngày tháng chưa tìm ra được sự thật, chưa đón nhận được sự hiện diện của Chúa dành cho chúng con qua Bí tích Thánh Thể cho nên chúng con vẫn còn vấp phạm, vẫn còn đụng chạm, vẫn còn những ngày bất xứng đối với Chúa Giêsu Thánh Thể. Có rất nhiều điều ngày hôm nay chúng con phải phủ mình để xin tha tội và xin lỗi Chúa, bởi vì Chúa đã đến với chúng con qua Khuôn Mặt của Ngài, qua ánh sáng của Thánh Thể; chúng con cũng được chiêm ngưỡng, nhận thấy cả một thiên quốc ẩn ngự, đi tìm và thúc đẩy chúng con trong đời sống của đức tin, để nhận ra được sự cứu giúp, nhận ra được sự can thiệp và nhận ra được sự an ủi Chúa dành cho loài người chúng con tất cả những sự thiêng liêng cao cả, được đón nhận sự chữa lành từ linh hồn cũng như thể xác mà con người không thể từ chối qua bao thế hệ qua.

Hôm nay chúng con được chứng kiến trong thế hệ ngày hôm nay Chúa đã tỏ mình cho chúng con được nhận ra ánh sáng của thiên quốc và sự ẩn ngự của các thiên thần, các thánh và cả một thế giới của thiên quốc trọn vẹn ở trong Thánh Thể, để nhắc nhở rằng đời sống của chúng con có ở một nơi trú ẩn mai sau cho linh hồn vĩnh viễn muôn đời. Đừng xem thường, đừng coi thường và đừng bỏ qua những gì trong giáo lý với sự thật mà chúng con cần phải lưu tâm với một tâm hồn – đó chính là một lòng tôn trọng dâng kính Bí tích Thánh Thể, một lòng mà chúng con dành cho Chúa với một trái tim để chúng con tìm đến, để chúng con được xin dâng kính Chúa với những năm tháng khô khan nguội lạnh, với những năm tháng từ chối, với những năm tháng bất kính và những năm tháng vẫn xúc phạm và còn xúc phạm. Ngày hôm nay một Bí Tích cao trọng đó thúc đẩy để cho chúng con hiểu rõ những gì cần phải làm, những gì nơi thân phận của con người không thể tiếp tục ngoan cố cứng đầu, không thể tiếp tục với những cái sai của chúng con mà phải gợi lại lòng tin của con người trong nhân loại. Nhất là những người Kitô hữu, những đấng bậc ở trong hàng Giáo Hội là những người đã được chọn trở thành những người mang chức vụ để đem Tin Mừng và giáo lý của Chúa, nhưng cũng có những trái tim khô khan nguội lạnh và họ đã trở thành thói quen trong đời sống của phục vụ và thực hành. Xin giúp chúng con, từ giáo dân cho đến mọi tầng lớp mọi vai trò, mạo muội để được xin Thiên Chúa cho chúng con được nhận ra sự hiện diện của Ngài để trân quí khi chúng con có cơ hội là những người Kitô hữu, là những người đón rước Chúa vào lòng và những người cần phải biết Bí tích Thánh Thể và cần phải biết sự hiện diện của Chúa đang ở giữa thế gian này để giúp và cứu chúng con mạnh mẽ trong đời sống đức tin, nhắc nhở giáo luật và nhắc nhở giới răn để dẫn chúng con với sự trong sạch, trong sáng, xứng đáng để đón nhận những gì mà Chúa đã dành và cho chúng con và tập dạy cho chúng con một giáo lý mà Chúa đã hạ mình để ẩn ngự, để nhìn thấy chúng con, để can thiệp cho chúng con và để ở với chúng con mỗi ngày cho đến tận thế.

Tình yêu Chúa quá cao siêu, tình yêu Chúa quá cao sâu, tình yêu Chúa quá gần gũi, và tình yêu Chúa nhắc nhở cho chúng con đứng dậy và trở về với Ngài trong sự thật; xin giúp chúng con ngừng lại với những ngày bất xứng, ngừng lại với những ngày bất kính, ngừng lại với những điều không xứng đáng của thói quen bao năm tháng qua, qua đời sống của mỗi một người Kitô hữu, hay cả mỗi một người trong thiên chức phụng sự, được dâng Thánh Lễ hoặc những người có chức vụ để tiếp tục gần gũi, đó chính là đôi tay của các linh mục dâng lễ Misa mỗi ngày. Xin cho các Ngài nhận ra sự quan trọng và nhận ra một dấu chỉ mà Chúa đã để lại cho chúng con qua các Ngài, để các Ngài phải có một bổn phận trách nhiệm với một tấm lòng thiết tha tôn trọng và tôn kính Thánh Thể, tôn trọng, tôn kính khi các Ngài dâng Mình Thánh và khi dâng lễ, để chúng con là giáo dân cũng nhận thấy được những việc của các Ngài làm mà chúng con cũng phải tôn kính và tôn trọng; nhắc nhở cho những người giáo dân chúng con biết được rằng khi chúng con đón rước Mình và Máu của Chúa là đón chính Đức Giêsu, chính Ngài đã khiêm nhường, Ngài đã ẩn mình khiêm tốn để ở cùng chúng con, thương yêu, che chở, bảo vệ chứ không phải là một thói quen cho người có chức vụ, hay không phải là một thói quen cho mỗi một người Kitô hữu ngày hôm nay cần phải quan tâm hơn. Chúng con nhìn thấy được ở nơi góc nhà thờ hay ở nơi xó rác vẫn có những Thánh Thể của Chúa bị rơi và bị người khác liệng vào đó; quả thật, con người ngày hôm nay đã xúc phạm đến một mức độ mà phải cần lên tiếng, bởi vì con người đã không hiểu nhưng hoàn toàn còn phải có trách nhiệm để loan báo những gì vốn cần.

Ngày hôm nay quá nhiều người đang xúc phạm đến Thánh Thể của Chúa, mặt này cũng như mặt khác, với thân xác tội lỗi, với những tham vọng, dục vọng nhưng vẫn tiếp tục với những điều che đậy với cặp mắt bề ngoài để đón rước Chúa, để Chúa phải chịu đựng mùi hôi thối của tội và Chúa phải chịu chấp nhận. Lời của Ngài nhắc nhở ngày hôm nay, mong muốn rằng Ngài ở lại để ban đến cho chúng con nguồn an ủi và chở che, chúng con không thể nào đối xử với một Thiên Chúa đã chết đi và hy sinh cho chúng con ngày hôm nay; chúng con không thể đối xử với một Đấng Thiên Chúa đang nhẫn nại chờ đợi sự trưởng thành, sự lớn lên và chúng con không thể tiếp tục cứ van xin nhưng cứ xúc phạm mãi đối với Thánh Thể của Chúa. Cho nên, ngày hôm nay chúng con phải nhìn thấy sự thật đó, phải có một lòng kính sợ; bởi vì lẽ phải và công bằng, những gì không thuộc về Thiên Chúa và những gì chúng con đang xúc phạm qua giới răn và giới luật, nhất định chúng con phải chịu lẽ công bằng ngày mà chúng con đối diện với Thiên Chúa. Một điều cần nhắc nhất là Chúa ở lại để yêu thương, nâng đỡ, ủi an và ban đầy ân sũng, chữa lành linh hồn cũng như thể xác, với ai tin và cũng cố cho đời sống đức tin; nhưng chúng con cố tình, chúng con vi phạm và xúc phạm, chúng con cũng phải chịu trách nhiệm với những ngày mà Chúa sẽ thấy được tất cả, bởi vì Ngài là một Đấng thấu suốt và cũng là một Đấng toàn năng nhìn được tất cả những gì nơi chúng con; nếu chúng con vi phạm thì chúng con phải chịu trách nhiệm với những ngày mà chúng con không qua khỏi những gì ở trong giới răn và giới luật mà Ngài đã dành cho chúng con.

Hãy trở về và hãy thống hối trước khi mọi việc mà chúng con phải đối diện, cho nên trong đời sống chúng con cần phải hiểu rõ ý nghĩa khi chúng con là những người con của Chúa, là những người cần phải biết giới răn, giới luật, cần phải hiểu rõ những gì thuộc về Thiên Chúa với một lòng tôn kính, một lòng dành cho Ngài, trong tâm tình thống hối ăn năn. Ngài nhất định sẽ tha cho chúng ta khi chúng ta biết lỗi, xin lỗi và trở về, nhưng Ngài không thể tha cho những người ngoan cố, cứng lì, cố tình vi phạm thì chúng ta phải chịu công bằng và lẽ phải, đó là một điều cần nhắc nhở. Hôm nay chúng ta được dâng kính Chúa với cái Lạy Thứ Tư để thay thế cho những người anh chị em chưa biết, chưa hiểu và vẫn còn là những ngày họ chưa hiểu, cho nên họ vẫn là những ngày xúc phạm đến Chúa. Xin cho mọi người ngưng đi với những gì khi họ đón nghe với ý nghĩa của cái Lạy Thứ Tư mà hôm nay chúng con thay thế cho tất cả những người anh chị em và thay thế cho mỗi một tội nhân, thay thế cho những người đã phạm, đang phạm, để chúng con có một tấm lòng tôn kính Thánh Thể, tôn kính Chúa Giêsu Thánh Thể và chúng con dành có những giây phút chúng con đến để nhận thấy được sự hiện diện của Ngài và nhận thấy tình yêu của Ngài và sự nhẫn nại mà ngày hôm nay Ngài vẫn cho chúng ta cơ hội; nhưng một ngày nào đó, chúng ta không thể tiếp tục còn những điều vốn được dạy hôm nay mà là một điều giúp cho chúng ta và cũng là một điều thúc đẩy cho đức tin chúng ta. Một ngày nào đó Chúa cũng rời khỏi, bởi vì khi chúng ta hoàn toàn không hiểu và khi chúng ta hoàn toàn coi thường thì tất cả mỗi một việc coi thường đó, chúng ta mất đi cơ hội để trở thành một người trở nên thánh thiện, trở nên cải thiện, trở nên nhân đức.

Cho nên, chúng ta – tuỳ thuộc mỗi một cá nhân – có tai thì nghe, có mắt thì thấy và trái tim để quyết định để chúng ta sống trong bình an hạnh phúc, hay chúng ta vẫn sống trong ngày tháng mà con tim vẫn đông lạnh, vẫn giá lạnh, vẫn trống rỗng khi chúng ta là những người Kitô hữu nhưng chúng ta không hiểu gì ý nghĩa của Mình và Máu Chúa, chúng ta không hiểu gì và cũng không dành sự tôn trọng cho một Thiên Chúa mà chúng ta phải tôn thờ, phải tôn kính và trân quí những gì đã biết, đã nhận và thực hành, đừng để cho con người chúng ta trở thành thói quen; khi chúng ta vô tình cố ý xúc phạm, chúng ta cũng phải chịu trách nhiệm với sự công bằng khi chúng ta đến trước quan toà của Thiên Chúa. Ngài rất công bằng, Ngài yêu thương nhưng rất công bằng. Chúng ta hãy nghe để giữ lấy và quyết định cho chính mình hôm nay và tương lai; đừng để quá trễ và quá muộn. Đó là một bí tích tối cao, một bí tích tối thượng và cũng là sự ẩn hiện của Chúa ở với chúng ta, duy nhất một nơi, đó chính là sự thiêng liêng cao cả của thiên quốc mà Chúa dành cho chúng ta qua mỗi một thời đại, và hôm nay cũng là một nơi duy nhất để chúng ta gặp gỡ, một nơi duy nhất chúng ta được đụng chạm, một nơi duy nhất chúng ta được chữa lành và niềm tin mà chúng ta được chổi dậy qua sự hiện diện của Chúa Giêsu Thánh Thể.

Chúng con xin cảm tạ Chúa đã dành cho chúng con với cái Lạy Thứ Tư kính dâng lên Chúa đây, xin thay thế những người anh chị em chưa biết, chưa tin và vẫn còn đang chưa hiểu; xin Chúa cho họ được hiểu, được biết, được đón nhận qua mỗi một lạy. Chúng con xin tất cả những gì vốn thiếu sót trong đời sống để hiểu rõ một Thiên Chúa chúng con bỏ quên, bỏ qua, để trở thành một đời sống của mỗi một con người sống trong đạo, hiểu được những gì vốn cần phải làm và thực hành, để tránh trừ đi sự vấp phạm và có lỗi với những sự bất kính mà chúng con đã từng và chưa biết. Hôm nay chúng con xin dâng kính Chúa với cái Lạy Thứ Tư, xin thương xót, nâng đỡ và cho chúng con được biết sự hiện diện của Ngài; xin Chúa qua quyền năng của Ngài đánh thức đức tin của con người ngày nay, đánh thức mỗi một trái tim mà chúng con cần dâng lòng tôn trọng, tôn kính, dâng lên Chúa Giêsu qua Bí tích Thánh Thể, dâng lên Mình và Máu của Chúa khi chúng con đón rước Ngài vào lòng. Amen. Amen.

Chúng con dâng lên cái Lạy Thứ Năm. Lạy Năm Dấu Thánh của Đức Giêsu Kitô, chúng con thờ lạy Chúa, chúc tụng và cảm tạ Chúa. Kể từ ngày bắt đầu có mỗi một cái Lạy này, chúng con mới có thể đích thân và đi sát với ý nghĩa khi chúng con dâng lên Chúa; mỗi một khi chúng con bắt đầu dâng kính Chúa với mỗi một cái lạy để chúng con có thể hiểu sâu hơn của ý nghĩa mà chúng con, người Kitô hữu và những người giữ đạo, có thể đối với chúng con chỉ có mấy chục năm, nhưng có nhiều người cả một cuộc đời vẫn là những ngày mà chỉ là thói quen trong cuộc sống, còn tâm hồn thì khô khan, trái tim thì giá lạnh trống rỗng, không biết nguồn gốc từ đâu, cũng chẳng biết gì ở trong tâm hồn. Miệng thì vẫn tiếp tục những lời kinh nguyện, mỗi một tuần lễ vẫn đến nhà thờ tham dự Thánh Lễ Misa, cũng nhìn Thập Tự Giá, cũng hiểu được Mùa Phục Sinh, Mùa Giáng Sinh, cũng như tất cả, nhưng trái tim và việc làm thì đối nghịch, bởi vì chúng con thích cái gì thì làm cái đó, chúng con chẳng hiểu gì là giáo lý, chẳng hiểu gì là sự hiện diện của Chúa và chẳng hiểu gì là cái chết và ơn cứu độ của Đức Giêsu để lại, để trở thành một dấu ấn. Hôm nay chúng con hiểu được Năm Dấu Thánh, quả thật, rất nhiều và đa số trong nhân loại của chúng con qua muôn thế hệ, ngày hôm nay con người của chúng con là những người Kitô hữu nhưng còn những người khác, Chúa đã chết đi cho cả thế giới, chúng con chỉ là một phần ba trong thế giới được biết Chúa và được nhận ra Chúa, nhưng trong đó cũng chưa hoàn hảo, chưa hoàn toàn, vẫn còn những chia năm sẽ bảy. Chỉ cần tính tổng số thì chúng con đã thấy rằng đời sống của chúng con chưa lôi cuốn người khác, đời sống của chúng con chưa sống thật với một Thiên Chúa đã dành cho chúng con một giáo lý quá tuyệt vời. Ngài đã chết đi và Ngài đã đến với thế gian này mang thân xác chết đi để cho chúng con có giáo lý và đời sống với sự tuyệt hảo đó, vốn đã có và ban cho chúng con, những ai tin và nhận ra Ngài.

Ngày hôm nay chúng con quyết định để làm những điều mà con người thế gian họ có thể không chấp nhận một cách dễ dàng, nhưng đối với thời đại ngày hôm nay, nhất là thời đại hôm nay, con người có quyền tự do và theo cách thức của con người bao nhiêu thế hệ qua, nhưng ngày hôm nay vốn vẫn là những ngày xúc phạm, vẫn là những ngày khô khan nguội lạnh, vẫn là những ngày mà con người chưa hiểu gì là đức tin, cũng chẳng biết gì là thực hành, cho nên đời sống của chúng con dường như lý thuyết nhiều hơn là đời sống thực hành. Chúa thì mong muốn rằng Chúa tạo dựng nên chúng con có con tim và chúng con có lý trí để chọn lựa những gì mà Ngài mong muốn, là sự thật từ ở nơi bên trong và là trái tim thật sự biết Ngài, nhận ra Ngài và thực hành. Tất cả những gì làm đó không phải chỉ là làm thật nhiều, hay chỉ có bề ngoài và làm những điều thật là quy mô, thật là lớn lao, nhìn thật là một điều sắp đặt mà bề ngoài không ai có thể chê được với cách sắp xếp qua từng mỗi một vai trò, mỗi một nghi thức hay tất cả những gì vốn đang và đã; những gì mà Chúa mong muốn đó chính là trái tim, đó chính là cõi lòng, là những điều nhận biết Chúa, yêu mến và phụng sự như lời Ngài đã nói: yêu mến Chúa trên hết mọi sự, hết lòng, hết sức, hết con tim và yêu mến anh em của mình. Giáo lý đó nó chỉ vỏn vẹn, nhưng nó rất khó làm và nó cũng chưa được thực hiện thật sự trong thế giới của loài người; may chăng, những vị thánh đã thực hiện điều này và các Ngài đã được về thiên quốc, còn những người trong thế gian này quả thật rất giới hạn thực hành điều này, nhưng chính điều này là điểm chính để dẫn chúng con nhận ra và hiểu được một giáo lý mà Chúa đã chết đi cho chúng con thay đổi được những gì vốn trong thế giới của trần gian trước kia trong tội và cái chết và bây giờ vẫn còn. Bởi vì chúng con còn ngoan cố, còn cứng lì, còn chưa hiểu và còn cứng đức tin, chúng con đã nằm trong sự cứng lì và chai đá, cho nên chúng con chưa hiểu, chưa biết, vẫn để quyền tự do của con người, vẫn để kiến thức học thức, có những điều đa số chỉ cho phép nằm trong cuốn sánh và khi sử dụng đến, còn những gì vốn trong đời sống của thực tế thì quả thật vẫn còn là bông lung, vẫn còn là những ngày chưa xác định một cách thật rõ rang. Nếu có đi chăng nữa, chỉ gặp gỡ nhau, sát phạt qua những lời kiến thức, học thức hiểu biết, nói qua và nói lại dành phần thắng, dành phần hơn, còn những gì vốn ở trong lý tưởng của cuộc sống, ở trong niềm vui, thật sự có giáo lý và chân lý thì đã bị đàn ép, đã bị những điều mà cứ tranh luận với những cái hay, với những cái tốt, trong sự ghen tuông, ganh ghét trong đời sống của mỗi một vai trò, mỗi một tầng lớp và mỗi một hoàn cảnh cũng đều có những điều xen kẽ, tư lợi và có một đời sống của cá nhân bản ngã. Tất cả những gì vốn vươn cao trong sự thật lớn lao mà Chúa đã dành dường như đã bị hạn chế bớt, con người đã lệ thuộc bởi nơi chức vụ, lệ thuộc bởi nơi tiền bạc, lệ thuộc bởi nơi danh lợi, lệ thuộc bởi nơi những nhu cầu quá lớn trong cuộc sống, còn đời sống của bên trong, của những điều tốt đẹp nhất mà Chúa mong muốn thì quả thật là một điều rất là khiêm nhường trong mọi tầng lớp.

Cho nên, ngày hôm nay số người biết Chúa và số người nhận ra Chúa quả thật rất ít, do tổng số mà hôm nay đã được kết luận; nhưng không phải vì điều này mà Chúa lìa bỏ chúng ta, không phải vì điều này mà Chúa không thể mãi mãi ở giữa thế gian này để con người được biết. Chúa là một Thiên Chúa, con người cần phải được biết và phải cần nhận ra, bởi vì Ngài là Đấng chủ quyền, Ngài là một vị Vua của vũ hoàn, và Ngài là Đấng sáng tạo nhân loại; cho dù con người của chúng con sống trong tội hay chúng con đã lệch lạc và không biết, không tin và thiếu trách nhiệm đối với nhau và đi lệch, sửa chữa tất cả những gì ở trong thế giới của con người, qua giáo lý của Ngài, để sự tự do, dựa vào một đời sống với những luật lệ của thế gian đã làm phai mờ và mất đi những căn bản Chúa đã đã dành cho chúng con. Nhưng hôm nay Thập Tự Giá chứng minh và Thập Tự Giá sẽ thay đổi cuộc đời, thay đổi bao thế kỷ và thập giá là một sự chiến thắng mà Đức Giêsu là người ở trên thiên quốc đến với thế gian, là một Hoàng Tử Bình An, là một Đấng Con Một của Thiên Chúa duy nhất đã làm những điều hiển hách, vinh quang, vĩ đại mà con người không ai có thể làm được và không ai có thể thay thế được. Chỉ có một điều này duy nhất là chứng minh Chúa là một Thiên Chúa chủ quyền, là một Thiên Chúa cai trị với tình yêu, là một Thiên Chúa trong sự thật, là một Thiên Chúa đem lại hòa bình. Tất cả tốt đẹp nhất trong chân thiện mỹ, chỉ có do Đức Giêsu có thể thực hiện những điều đầu tiên trên 2,000 năm trước, vẫn còn và liên tiếp trong muôn thế hệ, trong quyền năng sự thật mà Chúa vẫn tiếp tục ban đến cho thế giới của nhân loại, để thúc đẩy đức tin, thúc đẩy con người quay trở về và thúc đẩy con người chọn lựa với những ngày mà chúng ta đang còn và có của những ngày cuối thế kỷ.

Đã bao thế hệ trôi qua, Chúa vẫn để cho chúng ta quyền tự do; bài trích sách Đức Huấn Ca ngày hôm nay: “Luật lệ, nếu ngươi muốn tuân giữ các giới răn, việc trung thành giữ các giới răn là tùy ở ngươi, ngươi đặt trước mặt ngươi nước và lửa, ngươi muốn cái gì thì giơ tay ra trên đó.” Trước mặt con người là sự sống và sự chết, sự lành và sự dữ, họ thích thứ nào thì được thứ ấy. Bởi chưng Thiên Chúa đầy khôn ngoan, hùng dũng và toàn năng, Chúa nhìn đến những kẻ kính sợ người và thấu suốt mọi hành động của con người, Người không truyền dạy cho một ai làm điều gian ác và không cho phép một ai phạm tội. Đây là một sự nhấn mạnh cho chúng ta trong thế giới của loài người; con người của chúng ta ngay từ lúc đầu tiên thì đã phạm tội và đã rớt vào, đó là chúng ta bất tuân, đã lỡ ăn trái cấm, cho nên từ đó chúng ta đã thất bại, đó là sự tràn ngập của bóng tối và tội đã lẫn vào thế gian; nhưng khi Đức Giêsu đến, thập giá vươn cao và Ngài chết đi, giá Máu đó vẫn còn tiếp tục gội rửa và tưới gội cả toàn thể nhân loại thì chúng ta bắt đầu có một giáo lý mới, có một giới răn mới, có một luật lệ mới để chúng ta bước và trở về với một cuộc sống mà Chúa dành cho chúng ta trong giáo lý của tình thương, giáo lý của tình yêu. Ngày hôm nay, nếu chúng ta ra khỏi giáo lý đó thì chúng ta sẽ sống với những ngày đau khổ, chết chóc, phẫn nộ, những ngày lo lắng ưu tư đang, đã và vẫn còn; nếu chúng ta biết Ngài, tin vào Ngài và hiểu được ý nghĩa của Thập Tự Giá thì chúng ta sẽ sống, đó chính là giáo lý, là chân lý với những bước đường mà Chúa dành cho chúng ta để đối diện, để chấp nhận, để phản kháng lại tất cả những gì mà chúng ta đã đối diện với những ngày ưu tư, lo lắng, phiền muộn và những ngày sống trong tội ác, những ngày chúng ta sử dụng với tất cả những cách thức mà chúng ta cũng được đón nghe bài Phúc Âm của ngày hôm nay.

Cho nên, luật và giới răn vẫn có do Đức Giêsu đem đến, mỗi một người chúng ta có quyền để thực hành hay từ chối. Tất cả những gì vốn chúng ta phải gánh trách nhiệm với những gì chúng ta chọn trong cuộc đời của chúng ta, bước đường của chúng ta và những ngày chúng ta nghe và chúng ta có thể chọn lấy cho chính mình. Tình yêu và Lòng Thương Xót vẫn tiếp tục dành cho chúng ta những giây phút và cơ hội để trở về nhưng cuối cùng vẫn là chúng ta chọn: chúng ta chọn Thiên Chúa hay chọn thế gian, chúng ta chọn của bản ngã cá tánh hay chúng ta chọn giới răn của Chúa. Đây là những điều cần nhắc nhở cho chúng ta qua cái Lạy Thứ Năm; Chúa chết đi để cho chúng ta có giáo lý mới, Chúa chết đi để phục hồi những gì đã mất và một sợi dây liên kết vốn từ đầu tiên ông bà nguyên tổ của chúng ta đã không còn cơ hội để được trực tiếp gần gũi và thân mật với Thiên Chúa; nhưng Đức Giêsu đến để gắn lại sợi dây đó, dẫn chúng ta về với Chúa và đưa chúng ta để được gọi Ngài là Thiên Chúa, gọi Ngài là Cha. Ngày hôm nay, những ân huệ đó không phải là ân huệ dành cho tôi tớ mà ân huệ dành cho những người con cái của Ngài; hôm nay những gì tốt đẹp nhất, bằng chứng bằng thập giá, bằng chứng bằng tình yêu, bằng chứng cái chết của con Ngài thì giá Máu đó vẫn còn và tồn tại và giá trị mãi mãi cho đến giây phút khi chúng ta tỉnh thức, khi chúng ta trưởng thành và khi chúng ta hiểu rõ trong đời sống thực hành mà Chúa đã dành cho chúng ta.

Cho nên, ngày hôm nay chúng ta cần biết, đừng có bỏ qua, đừng có lơ là và thiếu tôn trọng dành cho Năm Dấu Thánh. Ngày hôm nay chúng ta hiểu rõ rằng Năm Dấu Thánh đó đổi thành một dấu ấn của tình yêu để cứu sống chúng ta trong mọi hoàn cảnh; chỉ cần chúng ta thống hối, chỉ cần chúng ta ăn năn thì cái dấu ấn đó sẽ có giá trị cứu giúp chúng ta khi chúng ta kêu cầu và khi chúng ta trở lại bằng một đời sống. Đó là đời sống xin phủ phục, đầu phục và thống hối; nhất định Chúa sẽ tha, nhất định Chúa sẽ can thiệp và chúng ta nhất định sẽ được những ngày mà Chúa dành cho những ai thuộc về Ngài, những ai đầu phục, những ai phủ phục, những ai tin tưởng và những ai đón nhận ơn cứu độ. Hôm nay, chúng ta được nhắc nhở Lòng Thương Xót của Chúa để giúp chúng ta vượt qua những sự khó khăn đau khổ, nhưng cuối cùng vẫn là những ngày chúng ta được cứu giúp. Chúng ta đừng bao giờ quên ơn cứu độ của Đức Giêsu, đừng bao giờ quên ân huệ của Lòng Thương Xót, đừng bao giờ quên dấu ấn cho linh hồn và trái tim chúng ta được cứu giúp và được lắng nghe khi chúng ta thống hối ăn năn và trở về. Đây là một điều nhấn mạnh để cũng cố cho đời sống đức tin; sự huyền nhiệm ở trong quyền năng đã đến và cho chúng ta gặp gỡ, không quá khó, nhưng cũng không quá dễ khi chúng ta thực sự thực hành thì chúng ta đã gặp những điều vốn cần có trong đời sống của mỗi ngày bằng sửa đổi, bằng chọn con đường thiện và bằng đời sống của chúng ta bớt đi tội ác, bớt đi bất chính, bớt đi gian ác. Khi chúng ta thuộc về Chúa, mỗi một khi chúng ta đầu phục và phủ phục, nhất định Chúa Thánh Thần sẽ giúp cho chúng ta, nâng đỡ chúng ta và cũng cố cho chúng ta mỗi ngày; chúng ta tin tưởng vào Chúa và chúng ta loại bỏ bớt đi những cá tật của bản ngã vốn đang và đã trong đời sống chúng ta.

Ngày hôm nay có những điều mà chúng ta thực hành sẽ giúp cho chúng ta rất nhiều khi chúng ta trở về với Chúa, bằng cách thức mà ngày hôm nay chúng ta thực hành, không tự mình chúng ta biết, cũng không tự mình chúng ta làm mà là một Người âm thầm qua bao thế kỷ; điều này đã đẹp lòng Đức Chúa Cha, đã trở nên một Người hoàn toàn không có một tì vết nào và hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa để những ân huệ, những ân sũng, những ân điển đó thuộc về Người đó và Người đó đang ban lại cho chúng ta và chỉ dạy cho chúng ta cách thức này, để được Chúa xót thương, để được Chúa nhậm lời. Nhất là trong những lúc cấp bách nhất để giúp cho những người anh em của chúng ta đang vướng vào những tội lỗi, đang vướng vào những ngày tháng ngoan cố cứng lì, đang vướng vào với những ngày tháng mà họ chưa hiểu, chưa biết và chưa được đụng chạm, để họ được nhận ra giây phút cầu nguyện, giây phút thống hối, giây phút trở về, giây phút qua ơn thiêng liêng đặc biệt mà Chúa Cha đã dành ban cho chúng ta khi chúng ta xin với Ngài, qua mỗi một cái lạy; đồng thời xin được đốt lên ngọn lửa của Chúa Thánh Thần giúp cho chúng ta đốt tan đi những bóng tối trong chúng ta, những gì đen tối ở nơi tư tưởng chúng ta, để chúng ta có ánh sáng – ánh sáng của chân lý, ánh sáng của giáo lý, ánh sáng của tình thương và nhất là ánh sáng của ơn cứu độ mà Chúa đã dành cho chúng ta qua cái Lạy Thứ Năm mà chúng ta kính dâng lên Năm Dấu Thánh. Sự hiện diện của thiên quốc cũng ẩn ngự qua Năm Dấu Thánh để chúng ta hiểu những gì vốn rất quan trọng mà chúng ta bỏ quên, bỏ qua và thiếu tôn trọng dành cho Chúa Giêsu qua Năm Dấu Thánh của Ngài, để ghi nhớ và cũng là một khế ước vĩnh viễn cho đời sống chúng ta và khi chúng ta trở về với một đời sống xứng đáng để được Chúa thứ tha, để được Chúa can thiệp và được Lòng Thương Xót của Ngài trong nguồn nước tái sinh, trong nguồn nước cải thiện, thánh thiện và hoàn thiện. Amen.

Lạy Thứ Sáu, chúng con kính dâng lên Đức Chúa Cha. Lạy Đức Chúa Cha, chúng con cảm ơn Đức Chúa Cha; mỗi một ngày chúng con có cơ hội làm điều này, dường như nó bắt đầu dẫn chúng con từng bước một, bỏ bớt đi những điều vốn ở nơi sự bất chính, ở nơi sự thiếu sót của chúng con hàng ngày trong cuộc sống và cũng giúp chúng con dừng lại mỗi một khi chúng con bắt đầu quên với những nóng nảy, với những phiền muộn, với những điều hàng ngày trong cuộc sống mà chúng con vấp ngã, từ những việc bé nhỏ nhất cho đến những việc lớn lao nhất nhưng nhờ sự thúc đẩy của mỗi một lạy dường như có một sự linh thiêng cao cả mà Chúa đã ban và cho chúng con qua Thần Khí của Chúa để nhắc nhở khi chúng con dừng lại, những lúc khi chúng con hoàn toàn mất bình tĩnh và khi chúng con bắt đầu có những điều ưu tư phiền muộn với những thử thách trong cuộc sống, khi chúng con bắt đầu có những sự chi phối thì dường như điều nhắc nhở cho chúng con chính là Sáu Lạy.

Lạy Đức Chúa Cha – đây là một điều rất bình thường nhất nhưng đánh động nhất, làm cho chúng con tỉnh thức nhất và làm cho chúng con gần gũi nhất để đón nhận ơn thiêng của Chúa một cách trực tiếp và gián tiếp; ngày hôm nay điều này được xuất hiện không tự nơi con người mà Mẹ Maria là một người dạy cho chúng con điều này. Con xin Đức Chúa Cha cho chúng con được dâng kính Mẹ với cái Lạy Thứ Sáu, chúng con dâng lên với lòng tri ơn, với lòng biết ơn, với lòng cảm ơn Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ Maria; chính vì điều này mà thế gian của chúng con đã có một Người xứng đáng để thay thế cả thế giới của loài người, trong sự trọn vẹn, toàn vẹn và trong sự hoàn mỹ nhất, bên trong cũng như bên ngoài, từ thân xác cho đến linh hồn thuộc về Thiên Chúa, để ngày hôm nay Người đó là một Người dạy cho chúng con điều này. Chính Mẹ là một giáo sư dạy cho chúng con cách thức để trở về với Chúa bằng cả linh hồn, bằng cả thể xác, bằng cả con tim, bằng cả một đời sống tuyên xưng, bằng những gì vốn con người đã bỏ quên và bỏ qua và cảm thấy lạ lùng với điều này. Ngày hôm nay được lập lại, bởi vì thế giới đã quá tự do, cho nên chúng con không hiểu ý nghĩa lòng tôn trọng dành cho Thiên Chúa, lòng tôn kính, lòng thờ lạy dành cho Ngài một cách tuyệt đối thì tất cả những ân sũng cao cả đó, khi chúng con thuộc về Ngài thì hoàn toàn những điều mà Chúa dành, chúng con sẽ được biết và đôi mắt chúng con sẽ mở lớn, trái tim của chúng con sẽ cảm nhận và chúng con nhận diện giữa thiện và ác, giữa đúng và sai một cách rõ ràng. Bởi vì Chúa Thánh Thần luôn nâng đỡ với những người hợp tác, những người lắng nghe, những người khiêm nhường, những người đơn sơ và những người trở nên bé nhỏ thì Chúa không bao giờ từ chối để dạy cho chúng con những gì tốt nhất, dạy cho những việc tầm thường nhất, nhưng đánh động nhất và là hữu ích nhất cho đời sống đức tin của chúng con dành cho Thiên Chúa.

Lạy Chúa, chúng con xin cảm tạ ơn Chúa đã dành cho chúng con có một người Mẹ, ngày hôm nay chúng con không thể thiếu Mẹ trong cuộc đời của chúng con mỗi ngày. Lạy Mẹ Maria, Mẹ của Lòng Thương Xót, Mẹ của Thánh Thể, Mẹ của Trái Tim Tình Yêu; nhờ có Mẹ mà ngày hôm nay chúng con biết, chúng con trở nên can đảm, chúng con nhận ra được, những sự yếu đuối trở nên sức mạnh, những việc không thể nhưng đã trở thành có thể. Tất cả những việc mà chúng con đang đau khổ quằn quại với những điều trong đời sống hàng ngày, trong giới hạn khi chúng con gặp những điều cực cùng hay gặp những biến cố, gặp những đau khổ tự nhiên đến với chúng con và gặp ngay cả những sự đánh phá, nhưng nhờ Sáu Lạy này là một điều làm cho chúng con nhận ra được sự can thiệp của Chúa, nhận ra được sự chữa lành của Chúa, nhận ra được sự gần gũi của Chúa dành cho chúng con qua Sáu Lạy. Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ cho nhiều người được biết, nhiều người lắng nghe, nhiều người hợp tác với chúng con, nhiều người được sớm, đừng để cho đôi mắt của họ nhìn của những điều quá bình thường mà họ không cho họ một cơ hội để được đụng chạm qua món quà của Sáu Lạy mà Mẹ đã ban và đang ban.

Lạy Mẹ Maria, anh chị em của chúng con và thế giới, bởi vì không hiểu và không nhận ra cuộc sống của Mẹ, của những ngày trên trần gian, kể từ ngày được chọn lựa, kể từ ngày Mẹ cưu mang Chúa Giêsu và kể từ ngày Mẹ bắt đầu đi với Ngài vào đoạn đường của Thập Tự Giá; Mẹ hoàn toàn đồng hành với Ngài trong những lúc bắt đầu với hai tiếng “Xin vâng”, cho đến ngày Ngài hạ thế trần gian, ngày mà Ngài treo trên Thập Tự Giá. Biết bao đoạn đường của Ngài đã đi nhưng Mẹ không bao giờ có một tiếng than vãn, Mẹ không bao giờ có một điều gì khác biệt mọi người; Mẹ chỉ có một trái tim hoàn toàn tín thác, hoàn toàn trông cậy và một đời sống vâng phục và xin vâng trong suốt cả một cuộc đời thầm lặng. Đời sống của khiêm nhường đó, đời sống tín thác đó đã trở thành một sự vĩ đại mà ngày hôm nay trong sách sử cũng được viết, những việc của Mẹ làm đó mà Đức Chúa Cha đã chọn Mẹ ngay từ lúc đầu tiên. Đức Chúa Cha là Người đã nhận ra thế giới phải cần có một miêu duệ, và Người Phụ Nữ và miêu duệ đó sẽ đạp nát đầu con rắn, đó là đạp đầu con rắn mà Chúa đã phán, và con rắn đó rình cắn gót giày của người phụ nữ và miêu duệ. Mẹ Maria đã được tuyển chọn ngay từ lúc đầu tiên, đời sống và nhân đức của Mẹ và tất cả những việc của Mẹ làm là một sức mạnh để giúp cho con người của chúng con trong nhân đức, thánh thiện mà quay về với Chúa và cũng là một sự tập dạy cho đời sống của mỗi một người phụ nữ trên trần thế, là một gương sáng của cái đẹp, của sự hoàn mỹ, của chân thiện mỹ của một Người Phụ Nữ mà chúng con được nghe, được học và được biết.

Ngày hôm nay cái Lạy Thứ Sáu chúng con dâng kính Mẹ và cảm ơn Mẹ. Nhờ Mẹ mà ngày hôm nay chúng con đón ân huệ này, nhờ Mẹ trọn vẹn trong một vai trò mà Chúa đã dành và chọn Mẹ; ngày hôm nay chúng con có những ân huệ lớn lao này để giúp chúng con trong những lúc cấp bách nhất, giúp chúng con trong một thời đại mà chúng con gặp nhiều điều chi phối, chúng con dễ vấp ngã và gặp nhiều điều mà chúng con sống trong những ngày – đó là những ngày của một thế giới đi vào những ngày thác loạn, một thế giới quá tự do, một thế giới đang bị lấn chiếm bởi sự dữ, một thế giới tự do ở nơi đời sống của mọi mặt, cho nên, chúng con đã vấp phải và xúc phạm đến giới răn và giới luật của Chúa, không còn gì để có thể đứng trước quan toà mà còn cơ hội để được Chúa thứ tha. Nhưng chính vì nhân đức của Mẹ, chính vì sự can thiệp của Mẹ, chính vì những việc mà ngày hôm nay Mẹ đến ra tay để cứu giúp chúng con, để dẫn chúng con về với Chúa, dạy cho chúng con cách thức để phục hồi, dạy cho chúng con cách thức để xin Chúa thứ tha, dạy cho chúng con cách thức để xin ơn của Chúa trong thiêng liêng nhưng đến một cách hiện hữu, để giúp chúng con được nhận ra giữa đúng và sai, giúp chúng con được bớt đi tất cả những sự gian ác và giúp chúng con khiêm nhường và đơn sơ, để cuộc sống của chúng con Chúa nhìn thấy; những điều ở trong giới luật của Ngài cũng đã ghi chép – Chúa không mạc khải cho những hiền triết, cho những người thông minh, cho những người kiến thức học thức nhưng Chúa mạc khải cho những người đơn mọn, bé nhỏ. Ngày hôm nay điều đó vẫn thực hiện, cho nên những gì vốn Mẹ dạy chúng con cứ thực hành, còn tất cả những việc khác thì cứ dâng lên cho Chúa và tuỳ thuộc theo Ngài là một Đấng thông suốt, là một Đấng thấu suốt, hiểu và theo cách của Ngài ban cho chúng con, ban chung cho nhân loại và ban cho những ai hợp tác, ban cho những ai thực hành, ban cho những ai trở về, ban cho những ai lắng nghe sự chỉ dạy của Mẹ.

Lạy Mẹ Maria, Mẹ của Ngôi Hai Thiên Chúa, Mẹ của toàn nhân loại, Mẹ của Giáo Hội, Mẹ của mỗi một tội nhân, Mẹ của mỗi một người chúng con và Mẹ của mỗi một linh hồn nơi chốn luyện hình. Biết bao việc của Mẹ làm và biết bao danh hiệu, tước hiệu mà con người không thể từ chối sự giúp đỡ của Mẹ; ngày hôm nay, nếu chúng con muốn trở nên hoàn thiện, trở nên thánh thiện và trở nên toàn vẹn nhất định phải có Mẹ qua gương sáng của Mẹ, sự chỉ dạy của Mẹ và sự gần gũi của Mẹ để dẫn chúng con về với Chúa, dẫn chúng con đầu phục Chúa, dẫn chúng con phủ phục Chúa và dẫn chúng con nhận ra sự thiếu sót, thống hối ăn năn và cải thiện đời sống. Xin Mẹ giúp chúng con để mọi người được trở nên những ngày, những ngày mà chúng con khao khát, là một thế giới hòa bình mọi người biết bớt đi tranh chấp, bớt đi hận thù và bớt đi giặc giã, bớt gây cho nhau những đau khổ và bớt đi những điều gian ác tội lỗi mà họ đang tranh giành quyền lực, quyền lợi. Còn rất nhiều điều đã và đang, qua bao thế hệ cũng chưa có hòa bình thật sự, qua bao thế hệ con người cũng chưa nhận ra sự thật mà về với giáo lý và chân lý của Chúa và để sự tự do đó; ngày hôm nay cũng là ngày mà chúng con đã thấy điềm thiêng dấu lạ đã xuất hiện, liệu chắc chúng con có thể còn và tồn tại với những ngày tháng cứ cương quyết và giữ lấy những gì ở nơi mình hay mỗi một quốc gia không?

Cho nên, mỗi một người cần phải tỉnh thức, mỗi một người cần phải đứng dậy. Nữ Vương thiên quốc đã đến, Nữ vương thiên quốc đang can thiệp, Nữ vương thiên quốc đang dạy cho chúng ta những dấu chỉ, mỗi một người có thể thực hành, mỗi một người có thể trực tiếp gặp gỡ Chúa, mỗi một người có thể thống hối ăn năn, để chúng con xin được phục hồi lại những gì vốn đã mất, để chúng con nhờ ơn của Chúa, Lòng Thương Xót và tình yêu của Ngài, một Đấng thượng trí sẽ dành cho chúng con trong thế hệ của nhân loại ngày nay, bớt đi những tai ương lũ lụt, bớt đi những tai họa, bớt đi tất cả những biến loạn mà con người đã và đang chuẩn bị để giết hại lẫn nhau. Còn rất nhiều điều mà con người ngày hôm nay đã đi vào, đó chính là những dịch bịnh; còn những nơi những chỗ đói khát, những nơi những chỗ đói nghèo, những nơi những chỗ phạm tội, những nơi những chỗ hoàn toàn đi ngược lại luân thường đạo lý và những nơi những chỗ mà con người ngày hôm nay quả thật là một điều đáng sợ trong sự ghê tởm và tàn nhẫn của con người – giữa người và người; luân lý thì đang bị bại hoại giữa một thế giới văn minh, giữa một thế giới đang tinh vi khéo léo nhưng đã quá tự do và không còn lệ luật, để có sự sống của hiện tại hay linh hồn mai sau; những điều này, Mẹ đã nhìn thấy và đau lòng xót dạ để đi tìm con và dẫn con về ánh sang. Cho nên, mỗi một người được nghe, mỗi một người được thực hành, một một người được hiểu ý nghĩa của Sáu Lạy thì hãy cho mình cơ hội để biết được rằng những gì vốn ngày hôm nay rất cần sự bình thường nhất, nhưng bổ túc và giúp cho chúng ta trong đời sống trở về với Chúa, nhận ra một đời sống với giáo lý, với giới răn; đừng để cho ngày mà Chúa rất công bằng, bởi vì thời gian cũng đã đến, sự mời gọi cũng đã có và những ngày cạn cùng để nhắc nhở chúng ta với điềm thiêng dấu lạ, nhắc nhở cho chúng ta phải trở về. Nếu chúng ta còn ngoan cố vẫn tiếp tục thì chúng ta phải nhận lấy hậu quả khi chúng ta không thuộc về Chúa, không thống hối, không ăn năn thì nơi chúng ta đi, đó là con đường mà chúng ta đã chọn, đã thấy và cũng đã biết những gì thuộc về chúng ta. Còn nếu chúng ta có Chúa, chúng ta đi với Chúa và giáo lý của Chúa bao bọc che chở thì Mẹ Maria là một người dẫn dắt chúng ta, giúp chúng ta đến với một nơi chiến thắng cuối cùng, đó là một thế giới mới mà Mẹ là Người dẫn đầu để đưa chúng ta về với một nơi mà Chúa đã dành cho chúng ta, cũng là một Người Phụ Nữ được Đức Chúa Cha hứa ban chưa xuất hiện, hôm nay đã xuất hiện – đó chính là Mẹ Maria.

Chúng ta hãy lắng nghe để trở về với Chúa, lắng nghe Mẹ để Mẹ sẽ bảo vệ che chở và giúp chúng ta vào với một thế giới thuộc về chúng ta khi chúng ta trở nên lành thiện, trở nên cải thiện, trở nên hoàn thiện, với những điều chúng ta cầu xin và thực hành để được Chúa thanh tẩy gội rửa qua Lòng Thương Xót và nguồn nước tái sinh, trong ân sũng và hồng ân để chúng ta trở nên biến đổi, chúng ta trở nên thánh hoá, xứng đáng với tình yêu mà Chúa dành và cho chúng ta. Chúa là một Thiên Chúa giàu lòng thương xót, trọn tình yêu, nhưng Chúa cũng là một Thiên Chúa đầy quyền năng, cũng là một Thiên Chúa công bằng; Ngài sẽ xử lý một cách công bằng khi chúng ta đến nơi. Đó là quan toà cuối cùng mà chúng ta nhất định sẽ không từ chối được ngày mà chúng ta nhất định phải gặp Thiên Chúa, phải đón nhận sự công bằng, lẽ phải, ở nơi linh hồn cũng như thể xác. Không ai có thể sống lâu mãi mãi và không ai có thể giữ lấy và hiểu được ngày mai mình sẽ ra sao, cho nên, mỗi một người khi chúng ta nghe để chúng ta quyết định cho mình hôm nay. Dẫu chúng ta giàu có, dẫu chúng ta tài năng, dẫu chúng ta đầy đủ nhưng chúng ta phải cần có một điều gì đó bảo đảm cho linh hồn, bảo đảm cho con tim của chúng ta, và bảo đảm cho giáo lý, chân lý. Nhất định điều đó sẽ là bất di bất dịch, giới răn của Ngài sẽ không thay đổi; nếu chúng ta không thực hành thì nơi mà chúng ta đến, đó là một nơi chúng ta đã biết và tự quyết định. Những gì không thuộc về Chúa thì không thuộc về ánh sáng, còn những gì thuộc về Chúa thì sẽ được ánh sáng bao bọc;  ngày hôm nay Chúa Giêsu Thánh Thể đã cho và tỏ hiện cho chúng ta trong nhân loại và các thiên thần, các thánh cũng đã đến trợ giúp cho những người thuộc về Ngài. Còn những điều mà chúng ta đang sống trong những ngày trác táng, những ngày của thế trần, những ngày tự do, những ngày của tranh luận, những ngày với giới hạn con người, không có lòng tin, thiếu lòng tin, hoặc sống trong bất chính, tội lỗi thì con đường mà chúng ta đi là một con đường bị hủy diệt bởi ánh sáng của Thiên Chúa dành cho chúng ta trong những ngày còn lại và cuối cùng của cuối thế kỷ.

Đây là những lời cần được nghe, cần được biết và cần quyết định. Tất cả những gì vốn ở trong lòng nhân hậu, sự tha thứ của Chúa vẫn còn qua Lòng Thương Xót, sự chỉ dạy và gần gũi để Mẹ dẫn chúng ta về bên bến bờ tình thương, bến bờ tự do và về miền đất hứa; nhưng chúng ta phải hợp tác, chúng ta phải nghe và chúng ta phải thực hành thì chúng ta mới có thể đón nhận được điều đó; còn nếu không thì chúng ta đã quyết định những gì mà vốn ngày hôm nay bài Huấn Ca nhắc nhở: “Các ngươi có quyền, đó là giữ giới răn, hay có quyền để chọn lựa giữa nước và lửa, có quyền chọn lựa và giơ tay để được đón sự sống hay sự chết.” Tất cả mọi điều tùy thuộc theo sự lựa chọn của chúng ta; Chúa không bắt buộc, nhưng đây là một giới luật thật rõ ràng ở trong Phúc Âm và Tin Mừng. Chúng ta hãy nhớ rằng công cuộc của Đức Giêsu đến để cứu chúng ta, nhưng chúng ta phải hợp tác và trở về; tất cả mỗi một điều phải nằm ở trong một giáo lý và chân lý mà Chúa đã dành và nhắn gởi cho chúng ta, với những ngày còn và cuối cùng của cuối thế kỷ. Trong thời điểm chúng ta đang còn có cơ hội được nghe, được biết và được thực hành để trở về với Thiên Chúa của chúng ta qua sự giúp đỡ của Mẹ Maria, qua sự nhắn gởi của Mẹ Maria và qua sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần với ngọn lửa được đốt sáng, soi sáng, để chúng ta biết đâu là sự thật, đâu là giáo lý, đâu là chân lý, đâu là sự chết và đâu là con người đi vào những ngày cạn cùng để phải chịu trách nhiệm với chính nó.

Những gì cần nói, được nói con cảm ơn Mẹ, xin Mẹ tiếp tục cho chúng con cơ hội, bởi vì thời gian đang còn thì xin Mẹ cho chúng con được biết và những gì cần phải làm cho anh em của mình; cần phải tiếp tục mỗi một ngày khẩn nguyện cầu xin thiết tha, xin trong quyền năng của Ngài là một Đấng thông suốt, thấu suốt để giúp cho những người chưa biết, chưa tin, có cơ hội. Xin mọi người hãy cho mình một cơ hội để được nhận ra những gì vốn là một món quà rất nhẹ nhàng cho tâm tư, cho trái tim và cá nhân, dành thời gian đến với Chúa, về với Chúa và phủ phục Chúa để chúng con lấy lại đức tin, lấy lại niềm tin và nhận ra sự thật trong đời sống của chúng con. Xin giúp chúng con. Con xin thay thế tất cả những người anh chị em khắp nơi trên toàn thế giới trong tâm tình cảm ơn Mẹ, nhờ có Mẹ mà ngày hôm nay chúng con được thực hiện điều này, được thực hành điều này, được làm điều này, được nhân chứng điều này và còn được tiếp tục tiên phong điều này qua Sáu Lạy mà chúng con đã, đang và còn nhiều người được về, nhiều người được trở nên khiêm nhường, nhiều người được trở nên đơn sơ, nhiều người tập tành để trở nên bé nhỏ, để xin được Chúa thứ tha và hiểu được ý nghĩa chúng con phải đầu phục, phủ phục, thống hối ăn năn và cải thiện thì chúng con mới có thể xứng đáng với những ngày bình an hạnh phúc, khi chúng con đang còn cơ hội để lựa chọn và còn cơ hội để phụng vụ và phục vụ: phụng vụ Thiên Chúa và phục vụ anh em của mình; đồng thời lắng nghe trong thiêng liêng đang hiện hữu với những lời của sự thật, tâm hồn bình an, trái tim thổn thức trong niềm vui và chúng con chọn được con đường của hạnh phúc mà chúng con được biết Chúa, thuộc về Chúa và về với Chúa.

Chúng con xin cảm ơn Mẹ; tất cả những lời của Mẹ dạy và sự thực hành ngày hôm nay giúp cho chúng con hơn nữa để có thêm can đảm để còn tiếp tục và cùng với những người anh chị em khắp đó đây nói lên tiếng nói của sự thật; vừa nói vừa hành động, vừa thiết tha cầu xin, vừa là một gương sáng để chúng con gợi lại lòng tôn kính mà con người đã bỏ quên, bỏ qua, nay cần trở về để xin, để thiết tha cầu nguyện. Xin Chúa thương đón nhận và xót thương nhân loại chung, và riêng cho mỗi một tội nhân, cũng giúp cho những linh hồn nơi chốn luyện hình có cơ hội được đón nhận những ân huệ lớn lao này, và Chúa cũng thương cho họ được về với Chúa trước ngày trả lẽ sự công bằng.

Trong Sáu Lạy, con xin cảm ơn Thánh Cả Giuse, con không bao giờ quên, những vị thánh là gương sáng cho đời sống loài người của chúng con và lời cảm ơn, lời tri ân rất cần trong cuộc sống của loài người; bởi vì chúng con đã quên đi ân tình, quên đi ơn nghĩa, quên đi lời cảm ơn, cho nên chúng con đã sống với những ngày chỉ biết mình trong sự ích kỷ; cho nên, ngày hôm nay giúp cho chúng con được biết và mở lời cảm ơn, mở lời xin sự trợ giúp và lời cầu bầu của Thánh cả Giuse, đồng thời cũng xin sự giúp đỡ của ba Tổng Lãnh Thiên thần, xin che chở bảo vệ bằng tiếng nói, để cầu xin, để xin các Ngài nâng đỡ, giúp đỡ và che chở cho thế giới và Giáo Hội của chúng con hiện tại, và những người cần giúp khi họ kêu tên của các Ngài. Đó là một điều mà Chúa đã dành cho chúng con trong thế giới nhưng chúng con chưa biết, chưa hiểu để có thể mở lời cầu xin. Ngày hôm nay nhờ Sáu Lạy để chúng con được hiểu rõ rằng đời sống của chúng con khi cầu nguyện và khi chúng con tin tưởng thì đó cũng là một quyền năng của cầu nguyện để được các Ngài đáp lại lời cầu xin của chúng con và giúp đỡ cho chúng con. Chúng con cũng cảm ơn tất cả các vị thiên thần bản mệnh đã che chở bảo vệ, giúp chúng con ngày hôm nay qua những tai nạn hoạn nạn; hôm nay chúng con cũng xin các Ngài tiếp tục cầu nguyện cho chúng con, bảo vệ chúng con, để chúng con thuộc về Chúa và chúng con mỗi ngày nhân chứng, tiên phong để nhiều người được biết, được nghe và trở về với Chúa, để tập tành trong đời sống của mỗi ngày, để chúng con được gần gũi Chúa, được nhận ra những gì vốn cần từ bỏ, cần loại bỏ, để trở nên cải thiện, trở nên hoàn thiện và trở nên thánh thiện hơn. Chúng con cũng học gương của các vị thánh đi qua trong giòng của lịch sử, các Ngài đã và đang và vẫn còn tiếp tục cầu nguyện cho chúng con. Xin giúp chúng con theo gương của các Ngài, gương sáng trong đời sống nhân đức, thánh thiện, hy sinh, với đức tin bằng việc làm, và còn sự đóng góp ở nơi mỗi một người đều có khả năng, đều có tài năng mà Chúa dành cho, để chúng con dùng những gì Chúa ban đó để phục hồi và giúp lại những gì vốn cần thiết, để vinh danh Chúa, sáng danh Chúa trong đời sống mà các vị thánh đã đi qua. Chúng con đang trên con đường tập tành, cũng mong muốn để học hỏi gương của các Ngài và nhờ lời cầu bầu của các Ngài, để trở nên bền đỗ, để trở nên trung thành và giây phút cuối cùng cũng vẫn thuộc về Chúa trong đời sống nhân chứng, tiên phong. Xin giúp chúng con để được bảo vệ che chở cho tới ngày mà chúng con rời khỏi cuộc đời này vẫn là những ngày tháng tôn vinh, ngợi khen, chúc tụng; mỗi một việc làm, mỗi một hành động xin thuộc về Chúa của chúng con; xin Ngài luôn tha thứ để chúng con được tiếp tục đi trên bước đường, bước đường mà chúng con mạnh dạn, loại bỏ đi những tánh hư nết xấu, loại bỏ đi tự do, loại bỏ đi những gì vốn có ở nơi chúng con. Xin lấy hết tất cả những gì không tốt đẹp, những gì không thuộc về Chúa trong chúng con, xin ban đến cho chúng con và thay thế cho chúng con những gì thuộc về Chúa, qua gương sáng của các vị thánh và sự giúp đỡ của các thiên thần để chúng con trở thành những người xứng đáng hơn trong đời sống Chúa dành và ban, trong đời sống nhân chứng tiên phong.

Sự định đoạt cuối cùng, xin Chúa ban cho chúng con theo cách của Chúa, bởi vì lòng nhân từ mà chúng con tin tưởng một Thiên Chúa công bằng, một Thiên Chúa thấu suốt và biết được tâm tư và trái tim chúng con, một Thiên Chúa biết được những con người khao khát để trở nên lành thiện và trở nên những người về với Chúa và trở nên những dụng cụ của Chúa. Tuỳ thuộc Chúa ban đến cho chúng con những gì chúng con khao khát và mong muốn khi còn sống trên trần gian – thế giới có hòa bình, mọi người thương yêu nhau, biết Chúa, nhận ra Chúa; chúng con tương trợ trong tình yêu thương, còn khi chúng con ra đi thì xin Chúa cho chúng con được về với Chúa. Đó là điều chúng con khẩn nguyện cầu xin, nhưng tất cả mọi sự xin dâng lên Chúa và tuỳ thuộc ở nơi thánh ý và sự thượng trí mà Chúa dành và cho chúng con mỗi một người, mỗi một linh hồn và mỗi một người trở về bằng sự phủ phục, bằng sự đầu phục và trong sự thống hối ăn năn của ngày hôm nay và những ngày còn lại mà Chúa dành và cho con qua sự chỉ dạy của Mẹ Maria. Chúng con xin cảm tạ ơn Chúa, chúc tụng Chúa và ngợi khen Chúa. Cám ơn sự tỉ mỉ của Ngài dành cho nhân loại chung và riêng cho chúng con mỗi một người; cám ơn Chúa vẫn còn tiếp tục chờ đợi và cho phép chúng con còn có cơ hội để nhận ra được tình yêu của Chúa và con đường tốt đẹp nhất mà chúng con quay trở về. Cảm tạ ơn Chúa đã cho thêm thời gian để chúng con được hiểu, được rõ tất cả những gì Chúa dành và cho – đó chính là mọi sự thuộc về Ngài. Chỉ cần niềm tin, chỉ cần phụng sự Chúa, chỉ cần sống trong đường lối của Chúa và chỉ cần vâng phục thì chúng con đã được hạnh phúc, bình an, sung túc. Tất cả mọi sự đều thuộc về Chúa; chỉ có Chúa mới là Người có thể làm và cho chúng con. Xin cho chúng con được mạnh mẽ tin, mạnh mẽ thực hành, mạnh mẽ sống với một đời sống hoàn toàn tín thác để sáng danh Chúa trong đời sống chúng con mỗi ngày và mỗi một việc làm, hành động, cũng như nhân chứng và tiên phong mà chúng con đã, đang và còn những ngày sắp tới. Xin cho chúng con tiếp tục can đảm hơn, để chúng con sống trong sự vinh danh Chúa qua đời sống nhân chứng của chúng con.

Giờ đây, con xin được kết thúc Sáu Lạy buổi tối ngày hôm nay là 7 giờ 42 phút, ngày Chúa Nhật, tháng 2, ngày 12, 2017 tại Thánh Đường Thánh Têrêsa, trước cung thánh của nhà thờ nhỏ mà chúng con kính dâng lên Chúa; ở đây có nhà tạm của Chúa, xin Chúa đón nhận, chấp nhận, xin cho nhiều người được về với Chúa, được nhận ra và cùng với chúng con hiệp nhất – trên dưới một lòng – trong sự đầu phục, phủ phục, và chuẩn bị ngày mà mỗi một người chúng con chờ đợi, đó là ngày Chúa đưa chúng con về miền đất hứa, ngày mà Chúa đến với chúng con và giá lâm lần thứ hai. Chúng con xin cảm tạ Chúa, chúc tụng Chúa, ngợi khen Chúa. Cảm ơn Chúa Thánh Thần cho con được hoàn tất bài này. Cám ơn Trái tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ Maria; nhờ Mẹ mà ngày hôm nay chúng con có ân huệ này để chúng con biết được đường quay trở về trong sự khiêm nhường, trong sự khiêm tốn, trong đời sống của đơn sơ và trở nên nhỏ bé, để được xứng đáng về với một nơi mà chính Mẹ sẽ dẫn chúng con về miền đất hứa do Chúa dành và ban cho chúng con và những người thuộc về Ngài. Amen. Amen. Amen.

* Sứ giả vô danh, L., là một người nhập cư Mỹ từ Việt Năm. L. có một đời sống cầu nguyện rất sốt sắng tập trung vào sự tham dự các Thánh Lễ và chầu Bí tích Thánh Thể. L. nhận được các thông điệp bằng cách phát biểu nội tâm và nhìn thấy được các phép lạ của Thánh Thể, và có thể thâu vào được qua điện thoại đi động. Khi Chúa Giêsu cho L. các thông điệp, là như thể một người Cha nhân từ đối với những người con của mình (để biết thêm về điều này xin vui lòng xem trang chủ của www.nrtte.net).

Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Th

www.nrtte.net

Hãy chia sẻ thông điệp này và trang web với những người bạn biết qua e-mail, mạng xã hội, in thông điệp ra, và loan truyền.

IMG 4871

error: Content is protected !!