Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

Ngày 9, tháng 9 năm 2014

[wpfilebase tag=file id=410 tpl=simple-pdf /] [wpfilebase tag=file id=411 tpl=simple-mp3 /]

IMG_2181Ngày 9, tháng 9 năm 2014

L.: Lạy Chúa, 7:35 phút tối ngày Thứ Ba, tháng 9, ngày 9 năm 2014, tại bàn Thánh và Thập Tự Giá, tại giáo xứ Thánh Theresa mà cách đây hai ngày, cũng như những ngày vừa qua con đã được đón nhận biết bao điều. Đây là một điều mới lạ chưa bao giờ có, con đã được chứng thực và chụp hình tại nơi đây, cũng như những điều mà Cha muốn con làm, xin Cha xuống trong giờ phút này để cho con được biết những gì Cha tỏ cho con được biết là Cha muốn nhắc nhở điều gì, Cha muốn con làm gì cũng như những điều gì mà Cha đang nhắn chung cho thế giới và riêng cho những anh chị em phục vụ, con đang sẵn sàng đón nghe để theo chương trình mà Cha muốn con thực hiện ở thế giới này, qua sự làm chứng mà con đã được đón nhận từ nơi Cha.

Cha: L. con thương mến của Cha,

Con có biết rằng những ngày vừa qua có những nơi chỗ ở trên thế giới đã làm cho Trái Tim của Cha quá đau lòng và se thắt, nhìn thấy sự tàn bạo của con người đã giết chết biết bao linh hồn công chính, đã giết biết bao linh mục của Cha và đã giết biết bao người vô tội.

Các con thương mến của Cha,

Tại sao điều này đã xảy ra và đang xảy ra? Cha có thể ngăn chặn và cứu những linh hồn mà họ đang bị sự đe doạ trong đời sống đối diện với những điều bất công do những quốc gia đó xử lý với những người dân trong sự cai quản và thống trị của họ.

Các con thương mến của Cha,

Điều ngậm ngùi đau lòng là thế giới ngày hôm nay quả thật không phải là một quốc gia mà các con đối diện và đón nghe, đó là một quốc gia điển hình cho những cái tội ác trong hành động, dùng những quyền lực khát máu để có thể đối xử với dân lành và bắt những người công chính, bắt những người con cái của Cha, nhưng còn những quốc gia đang có, những quốc gia đang trong hiện tại của một thế giới tột đỉnh văn minh, lại còn đáng sợ và ghê tởm hơn nữa là cách thức của họ. Nó không dùng súng ống để giết người, nó không dùng cách thức man rợ như các con đang thấy mà nó đang dùng cách khoa học kỹ thuật, nó đang dùng sự tinh vi của một thời đại trong sự gian ác, nó bán đứng linh hồn cho quỷ dữ, nó đang bề ngoài rất lịch sự, nó đang sống trong sự chăm sóc và lo lắng cho dân, nhưng cuối cùng nó đang dùng cách thủ đoạn tàn ác nhất để giết hại một số người trong nhân loại, đó là điều mà nó đang chuẩn bị cho tất cả những điều sẽ đến trong thế kỷ của ngày hôm nay.

Không có điều gì là lạ, các con đã được biết và những tiên tri của Cha đã loan báo trước điều này cho thế giới, điều Cha đang quan tâm và đang lưu ý đến cho những người con cái ở trong đời sống non nớt của đời sống đức tin, quả thật khờ dại, bán đi tất cả những gì mà họ vốn có ở trong tâm hồn. Những gia đình đã thật sự đạo đức, có nguồn gốc bắt đầu từ ông bà cho đến thời điểm ngày hôm nay thì con cháu tản mác khắp nơi bởi vì sự tự do trong những cái nó tìm ra được nơi tài năng của nó, nó đã đi vào một thế giới, nó làm cho con người không còn những cái gì giữ lại thuần túy của một đời sống xuất phát từ con tim, từ đáy lòng, với sự kính thờ, với tình yêu và lòng yêu thương bác ái mà con người đối với nhau. Nó đã thay thế bởi tiền bạc, danh lợi, nó đã thay thế với tất cả những cái giả tạo, gian dối và nó đã thay thế với tất cả những điều đã trở thành hiện thực và con người đã trở thành như là một bộ máy ở giữa thế giới của ngày nay.

Các con thương mến của Cha,

Sự đau lòng hơn nữa là các con không hề biết những gì đã xảy ra và đang xảy ra, sự báo trước bao nhiêu năm nay, những điều mà Cha đã mạc khải và báo trước cho tất cả các con những nơi những chỗ và sắp đặt cho các con với lòng tin để chuẩn bị cho tất cả những gì từ nơi thân xác cho đến linh hồn, chỉ có một điều duy nhất là điều Cha muốn nhìn thấy càng ngày càng đối diện thì càng thấy những cái bại hoại của một thế giới văn minh đem lại những gì tốt đẹp cho từng cá nhân, cho từng gia đình và một phần đông những điều tốt đẹp trong nhân loại. Các con hãy quay ngược về những thế kỷ trước kia, thế kỷ của những ngày tháng trước kia, tuy nó cũng có những cái gian ác tội lỗi, nó cũng có tất cả những điều không thua kém gì, nhưng nó vẫn còn tin, nó vẫn còn sợ và nó vẫn còn để Thượng Đế ở giữa thế giới của con người, cho nên điều đó nó không đi xuống mức độ trầm trọng như thế giới ngày hôm nay.

Đó là một điều mà các con đã khám phá ra được những cái tài năng mà Cha ban cho các con, từ cái tài năng đó các con dựa vào tất cả những cái gì trong trần thế để bài trừ đi một đời sống mà các con cần tri ân, cảm tạ và nhận ra một Đấng Thượng Đế có thật. Các con không nhận ra sự có thật đó mà các con lại từ bỏ để theo lý trí của con người, theo một giáo lý chết mà con người đang sống trong bản ngã cá nhân, cho nên thế giới nó trở thành văn minh nhưng không đạo đức, không sống theo một luật lệ của luân thường và luân lý, đã bị biết bao sự đồi trụy làm cho các con đã đi ra ngoài những giới luật và giới răn mà Cha đã để lại cho các con, Phúc Âm là lời nói lên sự thật để nhắc nhở cho con người được trở nên công chính và luôn luôn được xử dụng. Đó là một điều như một ngọn đèn thắp sáng cho các con được theo, nhưng các con đã hủy diệt nó bằng cách này và cách khác, bởi vì con người không tìm đọc nó, con người không hiểu được ý nghĩa của Phúc Âm, không hiểu được ý nghĩa của Tin Mừng và không khai thác được những gì tốt đẹp mà Cha để lại bằng Lời của Cha để nuôi linh hồn và thể xác, ngay cả đời sống của các con. Con người đã không đi vào những giới luật họ hiểu được và vững vàng khi gặp những biến cố mà họ cần phải đối đầu, cho nên sự tách rời của con người do bởi vì họ không tin, họ không biết và họ không tìm ra để hiểu những gì từ nơi Cha ban đã có ngay từ lúc ban đầu, một lịch sử có thật. Họ cũng không đoái hoài để hiểu được ý nghĩa của tình yêu, ý nghĩa của Thập Tự Giá Cha đã gánh vác cho muôn người trong trần thế để Cha thay đổi cho một thế giới, ban lại cho họ một đời sống tràn đầy hy vọng và họ có những nấc thang để có thể gặp gỡ và bước vào những nơi mà Cha đã dọn sẵn cho các con. Những người còn trong thân xác, những người vẫn còn sống trong một đời sống, các con, mỗi một người Cha để cho sự tự do để chọn lựa và tự do để phân biệt với tất cả những điều trong hiện tại, các con hãy nhận ra những gì cần thiết cho đời sống của hiện thực là một điều dĩ nhiên, trong những công ăn việc làm và đời sống cần phải phục vụ cho những cái nhu cầu. Đó là điều mà mỗi một người cần có, nhưng nó không thể làm chủ các con, không thể để cho những cái tư lợi, những cái khát vọng tham lam và ngay cả cái danh vọng của những điều ưa chuộng ở trong thân xác trở thành là chủ quyền trong mọi sự, ngay cả linh hồn các con không còn biết thờ phượng và không còn biết những người mà các con cần phải nương nhờ trong đời sống thiêng liêng để biết cầu nguyện, để biết linh hồn có một nơi gởi thác, để biết rằng đời sống phải cần có một cái gì đó ở trong thiêng liêng nhưng vẫn hữu hình ở trong trần thế.

Các con thương mến của Cha,

Cho nên tội ác đã sa vào những tâm hồn và sa vào một thế giới, đa số đã nằm trong một thế kỷ mà các con đã được nhìn thấy, gia đình một số khá đông tan rã, những người vợ mất chồng, những người chồng mất vợ, những người con mất cha, những người cha mất con. Đó là những điều từ nơi luân thường đạo lý mà các con đã bị một thời đại văn minh nó đã đi vào trong đời sống của gia đình, những cái mà các con sử dụng, những cái mà các con đối diện, những cái các con tiếp xúc đã trở thành quyền cá nhân ở nơi mình, tự quyết định, các con xử lý theo những cái ham thích ưa chuộng và khát vọng của con người, không còn tình nghĩa. Sự đòi hỏi ở trong tâm trí những gì các con nghĩ là đúng, những gì các con đạt được là điều phải theo như chính mình, các con không đi vào giáo lý, các con không cần một điểm tựa và các con không biết rằng chân lý sự thật là từ một nơi thiên quốc mà Cha đem đến cho trần gian. Các con là những con người bình thường ở trong thân xác làm sao có thể hiểu được, cảm nghiệm được những điều mà các con phải đi vào trong một đời sống chân lý, hiểu chân lý là gì, hiểu đời sống đạo đức là gì và luân lý như thế nào để có thể tự xử lý cho mình, xử lý cho những người chung quanh và xử lý cho cả một xã hội lan rộng khắp nơi. Cho nên điều mà Cha muốn để lại là Giáo Hội của Cha, là sự nhắc nhở Tin Mừng của Cha, là những người họ đã cảm nhận và có vai trò để phục vụ với tất cả những cái được nghe, được biết từ một giáo lý vĩ đại cao trọng đã có từ muôn thuở cho đến thế hệ ngày hôm nay, nhưng cũng đã bị pha chế rất nhiều ở trong mọi hoàn cảnh và nhất là thế kỷ của ngày hôm nay.

Những điều mà Cha muốn để cho các con được nghe, được thấy và được biết những sự thật đã chiếm lấy một phần đa số ở trong thế giới này, những người thuần túy, những người thật sự đã đi vào một đời sống chân tu, nhưng cũng vì thời điểm, những cái họ chỉ bắt đầu đi ra từ những góc cạnh mà họ cho đó là quyền tự do cá nhân. Có những cái cần phải sửa đổi, có những cái cần phải đi vào những cái nhu cầu cần thiết, nhưng những nhu cầu đó không dựa vào luân lý, không dựa vào Phúc Âm, không dựa vào giới luật cho nên đã hoàn toàn sai lệch. Từ đó, các con đã hội nhập biết bao điều đã nằm trong một chương trình, nhưng không thật là một chương trình mà Cha sắp đặt cho giáo lý mà Cha mong muốn, cho Giáo Hội và cho tất cả các nơi, những người con cái trên toàn thế giới, từ đó đi ra đến những quốc gia, đi đến xã hội và còn biết bao nơi chỗ đang trong tình trạng hổn loạn như thế giới ngày hôm nay. Những nơi chứa chấp tội lỗi, chứa chấp gian ác hưởng thụ với tất cả những gì thuộc về con người, chủ nghĩa cá nhân bắt đầu đứng dậy và lớn lên, qua những quyền lực, những cái tham lam, tham vọng, đã trở thành những cái không còn lề luật mà các con cần phải dùng tới lương tâm của mình, dùng cái đạo đức của con người và dùng luân lý để làm chủ.

Các con thương mến của Cha,

Cho nên đã một số mà các con đã biết rằng trong hiện tại với tất cả những điều đi vào khoa học, bởi vì nó quá văn minh, qua những điều nó tìm hiểu được để nó pha chế những chất độc, nó pha chế tất cả những cái để giết hại con người, từ đó nó giết hại luôn những người vẫn còn sống trên trần thế để nó dẹp bớt đi con người vẫn còn trong trần thế. Thời gian quyết định sự sống và sự chết là quyền của Cha, là điều mà Cha tạo thành nên muôn loài, muôn vật và tạo thành vũ trụ là Cha, không phải là con người có quyền quyết định hay trong quyền hành của một quốc gia nào. Nhưng thế giới của ngày hôm nay, bởi vì danh lợi riêng, bởi vì những điều mà họ đã bán đi lương tâm của mình, để cái kẻ hở đó trong một thế giới thần dữ nó đang ngự trị, nó đi vào trong những nơi chốn mà các con đã chứa chấp và đón nhận nó trong sự bất nhân và bất nghĩa. Từ đó, các con trong đời sống luồn theo văn minh và các con đã bắt đầu có một kế hoạch rất lớn, từ đó từ những cái đào tạo, từ những cái pha chế, từ những cái các con trong thời đại hiện đại của thời điểm hôm nay tìm cách tiêu diệt lẫn nhau, đời sống vẫn tiếp tục trong hỗn loạn, trong chiến tranh và trong cách tranh dành, mãi mãi và hôm nay lại càng tệ hại hơn nữa.

Các con thương mến của Cha,

Bởi vì các con đã lệch lạc, không đi vào giáo lý và một đường hướng mà các con tôn thờ và Đấng tôn thờ đó chỉ có một mình Cha, nhưng các con đã đi vào cái tự do riêng của con người, và tự do với những cái suy nghĩ riêng của mình để tạo nên những thần bụt mà ông bà của các con năm xưa cũng bị rớt vào trong tình trạng đó những thế kỷ trước kia. Đó là những điều mà các con trong thế giới này vẫn còn bị những điều đó và các con đã bị hỗn loạn, các con chia năm sẽ bảy đạo giáo, có những điều các con cần nên giữ, có những điều các con cần phải hiệp nhất thì mới có thể đối diện với tất cả mọi mặt, nhưng các con đã tự lo lấy riêng cho mình, các con đã tự lo lấy riêng cho cái thờ phượng không đúng vào những sự thật, những điều mà các con phải chấp nhận, là những điều mà Cha đã để lại cho một giáo lý, một giáo lý của một Cuộc Tử Nạn, một giáo lý tình thương, một giáo lý trong ơn cứu độ, một giáo lý lan tỏa khắp nơi với sự tha thứ đưa họ trở về.

Các con thương mến của Cha,

Nó đã dẹp bỏ đi tất cả những điều mà Giáo Hội đang làm, và nó làm khó những người anh em ở trong công chính, nó bắt đầu chia năm sẽ bảy, cho đến cách thức nó tiêu diệt với tất cả những cái nó đang âm mưu và kế hoạch, từ đó các con đã nhìn thấy, bởi vì không hiệp nhất, không yêu thương, không nằm trong giáo lý và lịch trình của Cha thì không có bình an và không có hòa bình nơi trong nhân loại, cho đến ngày hôm nay đã trở thành những nơi chốn mà các con đã nhìn thấy được những sự gian ác tội lỗi mà họ đang bách hại, ngoài mặt thì họ bách hại những người Công giáo, nhưng trong sự bách hại đó nó có những kế hoạch ở bên trong là nó tự tiêu diệt lẫn nhau, với sự khát máu mà con người đã để cho sự chủ quyền của ma quỷ nó đã lấn lướt, và nổi loạn khắp nơi trên toàn thế giới chứ không phải riêng một quốc gia nào. Điều gì mà con người không còn trân quý mạng sống mình, điều gì mà con người không nhận ra yêu thương hòa bình mà chỉ đón nhận chiến tranh, tranh đấu, hận thù? Đó là những điều mà các con cần phân biệt rất rõ và lại càng phải chọn lựa một cách rõ ràng hơn, là giáo lý của Cha, là chân lý của Cha, là những điều Cha để lại vẫn tiếp tục nâng đỡ và giúp cho tất cả mọi người trên trần thế có một đường hướng để trở về, nơi đó là một điều Cha đã chuẩn bị sẵn và đã làm trên 2,000 năm trước, vẫn chờ đợi con người cho đến thế kỷ ngày hôm nay.

Điều đó cũng chưa thực hiện được với lòng tin và sự chai đá, cứng lỳ của con người, trong sự ngoan cố, với những cái trong quyền lực làm cho nhau, khó dễ cho nhau, có những cái cần thì các con lại không nên, những cái không cần thì các con lại đi vào những cái lý. Đương nhiên, trong cái lý lẽ của con người nó đều qua những hệ thống, nó đều qua những quốc gia, nó đều qua những nề nếp ở những nơi chốn mà họ có những cách thức để phù hợp cho người dân, phù hợp cho tất cả những nơi chốn mà từ thờ phượng cho đến đời sống của quốc gia, nhưng các con hãy nhớ những gì từ nơi Thiên Chúa, những gì từ nơi thiêng liêng thì là những điều bất diệt mà Cha đã để lại cho cả thế giới, là Tình Yêu bất di và bất dịch, là một lịch sử muôn đời, từ bắt đầu cho đến cuối cùng vẫn là những điều mà Cha chỉ kêu mời đưa những người con cái trở về. Đời sống phải cần từ bỏ tất cả những cái gì không từ nơi sự thật, phải quyết định trên một con đường mà con người phải cảm nhận bằng con tim, bởi vì sự bình an là ở trong tâm hồn khi con người nhận ra sự chân thật và đón lấy ơn thiêng do Cha ban. Chỉ có Cha mới là Đấng đem lại bình an cho muôn người trong nhân loại, chỉ có Cha là một giáo lý vĩnh viễn muôn đời duy nhất đem lại cho các con hạnh phúc, không gây hại cho các con từ thân xác cho đến linh hồn. Những đạo giáo khác các con thấy được điều gì nó cũng có kẽ hở, điều gì nó cũng có những cái mà các con có thể nhìn sâu vào, bởi vì nó không thuộc về giáo lý của Cha thì nó sẽ không có những điều đó, bởi vì không phải là những điều thật sự Cha mong muốn trên mỗi một người các con trong nhân loại, bởi vì chỉ có Cha là Đấng quyết định cho tất cả mọi việc được thực hành và tất cả mọi việc được thu hồi với thời điểm Cha đã ban đến cho tất cả các con trên trần thế.

Các con thương mến của Cha,

Sự đau lòng nào mà sự chờ đợi suốt bao năm tháng qua các con cũng không tỉnh thức, các con cũng không nhận định thật rõ ràng những gì các con cần trở về và cần phải thực hành, cần cho linh hồn của các con cũng như tất cả những người liên đới cho cả một khối mà họ là những người có những chức vụ để có thể đảm trách những chức vụ quan trọng đó đem con người đến gần với Thiên Chúa, đến gần với giáo lý, đến gần với tất cả những điều cần phải thực hành.

Các con thương mến của Cha,

Những điều mà Cha đã ban thì những sự việc đã được hoàn tất như mỗi một ngày các con đã nhận thức được trong đời sống của đức tin, là những điều Giáo Hội đã thực hành, ngày nào còn Giáo Hội thì ngày đó Thánh Lễ Misa vẫn tiếp tục tiếp diễn khắp nơi trên toàn thế giới. Điều đó để nhắc nhở điều gì? Là Cha vẫn liên tục ở giữa thế giới này, Cha vẫn liên tục ở với Giáo Hội của Cha, ở với tất cả những người con chiên dân Chúa, ở với những người đón nhận Cha, vẫn tiếp tục ban đến cho những người ngoại giáo, những người chưa biết Cha cũng được biết giáo lý của Cha, Cha sẵn sàng đón họ khi họ nhận ra Cha và trở về cùng Cha. Cha rất cần những người con cái, những người con lãnh bổn phận trách nhiệm với trái tim, với cõi lòng hoàn tất sứ vụ ở trong con tim và đời sống của họ trong đời sống của vai trò phục vụ. Quả thật, trong thế giới điều này cũng có rất nhiều những người tận tâm, tận tụy, những người đem hết khả năng của mình, những người vì sự thật ở trong công lý, trong lẽ phải thực hành những giới luật Cha ban, nhưng cũng có rất nhiều người đời sống đã trở thành thói quen, ngay cả những người con cái của Cha trong phục vụ cũng còn hời hợt, cũng còn cách thức mà họ không tròn bổn phận trách nhiệm thì điều gì có thể đem lại điều ích lợi cho giáo dân và những người chung quanh? Đó là điều đáng sợ đã bị ảnh hưởng bởi một thế giới văn minh chung quanh, đã bị ảnh hưởng hiện tại của ngày hôm nay, đã đem đi một số người quá đông, dẫu họ có bổn phận và vai trò nhưng vẫn không tròn trách nhiệm của sự mời gọi mà Cha mong muốn trên toàn thế giới là những người con trong những năm tháng còn lại, trong những năm tháng mà các con nhìn thấy sự cấp bách, biết bao điều đã đến và đang đến gây nguy hại cho đời sống đức tin, gây nguy hại cho những người đã rời khỏi một đời sống mà họ phải thật sự sống cho đúng là những người con cái của Thiên Chúa, những người con cái của Giáo Hội.

Điều gì đã làm cho những sự việc đó đã xảy ra rất nhiều trong thế giới ngày hôm nay? Cho nên tất cả những điều đó các con đã được nghe qua, bởi vì những cái mà con người đã đi sai, đã đi sai giáo lý của Cha, đã không nhận ra Cha và đời sống đức tin của họ trở thành không còn và những gì của thực tế được thay thế là con người, là sự thật, là bản ngã, không tin vào một thế giới thiêng liêng, cũng không tin vào linh hồn của mình và không tin vào những điều cần thực hành khi còn trong thân xác. Hôm nay Cha tiếp tục nhắc nhở lại giáo lý của Cha nhất định phải sống động lại, những điều được báo qua Phúc Âm, những điều sống động với những điều được mạc khải cho thế giới ngày hôm nay, bằng tiếng nói sự thật qua Bí Tích Thánh Thể, bằng những lời đơn giản nhất cho mọi tầng lớp có thể tiếp nhận, đón nghe cũng như thực hành, có thể hiểu được ý nghĩa đời sống của con người phải từ nơi những điều lành thánh, con người phải cần từ nơi trọng điểm của luân lý, của đạo đức để có thể hiểu được những điều cần làm, và những điều cần đối diện, bỏ bớt đi chủ nghĩa cá nhân, bỏ bớt đi tất cả những cái đòi hỏi của con người, khi họ có những tài năng để ỷ lại và sống trong sự kiêu ngạo. Con người không còn yêu thương lẫn nhau, không sống bằng con tim thật sự như sự tự nhiên mà Cha ban cho họ, để các con thay thế bằng những bộ máy, thay thế bằng những điều hiện đại các con liên tục đến với nhau, những điều đó đã làm cho các con vấp ngã trong đời sống hiện tại của từng cá nhân. Đó là sự tinh vi khéo léo của một đất nước văn minh, của một thời đại văn minh đã làm cho con người đã đi vào những trọng điểm, họ quên đi linh hồn của họ, họ quên đi sự công chính mà con người cần có, họ quên đi lẽ phải sự thật mà giáo lý của Cha mong muốn mỗi một con người thực hành điều đó, bởi vì điều đó mới đem lại cho họ hạnh phúc thật sự ở trần gian, ý nghĩa của đời sống làm người, và là một đời sống đối với nhau.

Các con thương mến của Cha,

Cho nên các con vẫn tiếp tục, ngày nào chưa khám phá ra, ngày nào chưa hoàn tất tất cả những điều mà các con nhận nơi nhau và tìm nơi nhau một giải thoát là các con hãy thương yêu nhau, các con hãy hiệp nhất và hãy chấp nhận lẫn nhau với những điều tốt đẹp khi các con nhận ra những cái xấu xa trong gian ác tội lỗi để từ bỏ từ nơi cá nhân, từ nơi gia đình, từ nơi những chỗ mà các con có một đời sống tập thể, từ nơi những chỗ mà các con trở thành những nơi đông người như xã hội, như quốc gia và lan rộng khắp nơi, bởi vì các con đã không giữ được lấy căn bản đạo đức từ nơi cá nhân, cho đến gia đình thì làm sao có thể vững được ở khắp nơi, khắp chốn mà các con phải cần ở giữa một tập thể bao người?

Các con thương mến của Cha,

Không phải điều này không có ở trong thế giới trần gian, những người công chính vẫn có và vẫn còn ở trong thế giới này, nhưng chỉ là một số rất nhỏ, một số mà Cha luôn luôn quan tâm và ban cho họ, bởi vì họ đã sống trong một thế giới giữa bao điều vây quanh nhưng họ vẫn giữ được những luật lệ, họ vẫn giữ được nguyên tắc của một lòng tin, họ vẫn sống như sự chỉ dạy mà Cha ban qua Phúc Âm và ban qua giáo lý. Đó là những người mà Cha đang cần và rất cần họ tiếp tục với một đời sống cần hy sinh thêm để loan tin, cần hy sinh thêm để thực hiện thêm, để đem thêm những người anh em trở về với sự công chính như họ đã sống và vai trò của họ đã làm. Còn rất nhiều người mà Cha không thể ngoảnh mặt làm ngơ, khi thế giới ngày hôm nay một số đông đã từ bỏ và từ chối đời sống đạo đức, một đời sống trong luân lý, nhân đức, họ đã vướng vào tất cả những điều ở trong hiện tại của một thế giới trần gian, cho nên đó là một điều mà các con đã non nớt, khờ dại trong đời sống đức tin, không vững vàng với tất cả những cái đang có và đã có. Các con không dùng chính mình để tìm hiểu, học hỏi, bởi vì sự những sự biếng nhác, vì chính những cái ích kỷ, vì những cái chỉ cho thân xác và những điều cần thiết nó thuộc về những cái thích, những cái khao khát, mong muốn riêng ở nơi cá nhân, rồi từ đó nó lan rộng khắp nơi, từ đó nó chỉ có và xuất hiện từ nơi những việc làm thuộc về thực tế của trần thế, thực tế của con người đòi hỏi ở trong khoa học, kỹ thuật, và những điều mà các con có, còn hoàn toàn không thuộc về những điều phù hợp với những việc cần thiết cho linh hồn và cho luân lý cũng như giáo lý của các con được thực hiện trong đời sống mỗi ngày.

Các con thương mến của Cha,

Cha thật đau lòng, Cha rất đau lòng cho thế kỷ ngày hôm nay và Cha rất phiền muộn cho tất cả những người con cái, nếu các con không thật sự mạnh mẽ để đứng dậy thì ai là người có thể giúp cho linh hồn của các con, ai là người giúp cho đời sống mà các con cần phải có sự giải thoát, bởi vì lý trí là tự các con quyết định, là từ sự nhận định từ nơi con người, bởi vì con người quá bề bộn và bận rộn, mọi giới, lao động thì theo cách của lao động, những người ở trong trí thức, kiến thức thì theo cách pha lẫn với kiến thức, trí thức, làm với những cái mà họ chỉ biết tìm đến danh lợi, là tiền bạc, là những cái hưởng thụ, là những điều họ chỉ biết tiền và tiền, họ không còn nghĩ cái điều quan trọng hơn cho đời sống của họ. Người thì quá sung túc và người thì quá nghèo đói, và còn biết bao nhiêu người ở trên thế giới không còn tình thân ái, yêu thương nhau như những thế kỷ trước kia, dẫu có nhưng nó không như thế kỷ ngày hôm nay, đã biết bao điều và ngay cả những người sống trong nghèo đói cũng bị những người khác lợi dụng qua những cái nghèo đói, họ thay thế những người nghèo đói đó đi đến những quốc gia khác, vì những cái lợi ích riêng và danh tiếng riêng mình để làm những việc thiện nguyện trong những sự giúp đỡ, nhưng cũng có những mưu đồ khác, không hoàn toàn bằng con tim và trái tim yêu thương mà Cha mong muốn.

Con thương mến của Cha,

Có biết bao điều mà Cha đã nhắn gởi cho thế giới, biết bao điều Cha đã báo cho các tiên tri đã đi trước để báo cho các con chuẩn bị và biết rằng những gì mà các con không trở về với sự thật và chân lý, không ăn năn, thống hối thì Cha không có cách nào có thể giúp cho các con ở trong đời sống hiện tại, bởi vì tình yêu Cha đã ban, những gì cần làm Cha đã làm và tất cả mọi điều Cha đã báo trước cho các con chuẩn bị, nhưng đối với tất cả sự công bằng, tất cả những việc đã được quyết định, là một vị vua vũ hoàn là Đức Chúa Cha, Ngài có quyền ban cho con người trong trần thế và Ngài có quyền lấy lại bất cứ những điều mà Ngài muốn, Ngài phải xử công bằng với tất cả mọi người ở trên trần thế, Ngài phải xử công bằng với tất cả những gì thuộc về quyền năng của một Thiên Chúa, Đấng tối cao. Cho nên điều mà Cha vẫn tiếp tục ở lại với các con là bởi vì những điều mà Cha thấy được nếu các con để đến ngày mà những điều phán xét qua mỗi một cá nhân, phán xét qua những giây phút còn lại của cuối thế kỷ thì không ai có thể có cơ hội để được bước vào nơi chốn, bởi vì các con vẫn bị xâm nhập bởi tất cả những cái hiện đại của một thời thế, các con đã bị bao phủ bởi những cái lưới của sự ác, cho nên đã khó bước ra khỏi vòng vây đó, cho nên Cha đã đổ ân sũng xuống cho các con trong thời đại ngày hôm nay, Cha đã đổ xuống biết bao điều để cho các con nhận thấy được sự can thiệp của Cha, nhận thấy tình yêu mà Cha vẫn tiếp tục chờ đợi các con, tình yêu mà Cha chỉ muốn trái tim thiện nguyện của các con quay trở về, hợp tác với tất cả những điều lành thánh mà Cha đã để qua Giáo Hội để các con được nhận thức đời sống của mỗi một cá nhân cần phải tập tành, cần phải trở về, cần phải sửa đổi thống hối và ăn năn. Những người đã được biết và được nhận ra mình ở trong công chính thì các con cần hy sinh thêm cho anh em mình, bằng tình yêu và những gì các con học được, biết được, tiếp tục loan truyền với tất cả những điều mà các con cần phải thông báo cho những người anh chị em khác để họ quay về với một đời sống công chính, họ quay về với một đời sống để Cha giúp cho họ.

Tình yêu mà Cha mời gọi nhân thế ngày hôm nay, là Lòng Thương Xót của Cha, để Cha đến gần họ, để Cha cho họ cơ hội để gặp gỡ Cha, để Cha ban cho họ những điều họ cần thiết trong cuộc sống, những cái nhu cầu mà con người rất cần ở trong bệnh tật, trong linh hồn cũng như thể xác. Cha muốn tỏ cho các con được nhận, điều mong muốn là các con phải tin, các con hãy nhận ra một giáo lý có thật mà Cha đã ban và tiếp tục gần gủi các con. Tất cả những điều đã đi qua trong thế giới, đi qua trong thế kỷ nhưng những cái còn tồn lại, cũng là những cái hàng ngày trong cuộc sống đã trở thành thói quen qua mọi vai trò, cũng như qua mọi tầng lớp, qua mọi giáo dân, cho nên không còn một điều gì có thể đánh động, có thể lôi cuốn thêm với những cái hiểu biết mà con người cần nhận biết, cần phải để tâm trí, phải để trái tim để có thể nhận ra Lời Hằng Sống mà Cha để qua Phúc Âm cho các con thực hiện trong đời sống của mình. Cho nên hôm nay Cha đã mời gọi và Cha liên tục đã mạc khải cho những vị thánh đã đi qua trong lịch sử, đã mạc khải cho các con, để nhắn gởi với tất cả những lời mà các ngài đã nhận được từ nơi Cha để giúp cho đời sống thiêng liêng, đời sống linh hồn của các con chọn một con đường duy nhất, là một con đường mà các con cần trở về, trở về trong thống hối ăn năn để gặp gỡ và trở lại một đời sống lành thánh, một đời sống mới mà Chúa Thánh Thần đang làm việc trong thế kỷ ngày hôm nay.

Những ân sũng mà Cha qua Chúa Thánh Thần để gặp gỡ tất cả các con, để cho các con được sống động lại với những ơn thiêng mà Cha đang sẵn sàng để ban cho những con tim mở rộng lòng tìm đến trong khao khát nhất định để được đón nhận những ơn thiêng đó, từ những ơn thiêng đó các con làm chứng và tiếp tục giúp cho những người anh chị em khác là sự hiện diện của Cha, là sự có mặt của Cha, có mặt trong ơn thánh mà Cha ban cho những người con ở trên trần thế với thân xác, linh mục cũng có, tu sĩ cũng có, giáo dân cũng có và những người được chọn qua ngôn sứ cũng như tiên tri mà các con được nghe. Đó là những điều mà Cha đã ban và đang ban cho các con, nhất là thời đại này Cha càng đổ ân sũng tràn đầy hơn nữa để các con được nhận ra và giúp đỡ cho nhau trên con đường lành thánh, quay trở về, bớt đi những điều gian ác tội lỗi mà con người đang vi phạm, đang xúc phạm mỗi ngày trong gian dối, sống với bề ngoài, bổn phận trách nhiệm của họ hoàn tất nhưng họ không nhận ra bởi vì đời sống đức tin của họ cũng bị khô khan nguội lạnh và đời sống không tìm vào những vai trò mà họ cần phải đụng chạm và thực hành bằng con tim.

Các con thương mến của Cha,

Có quá nhiều, Cha muốn để cho thế giới được nhận những lời nhắc nhở này để đánh động với tất cả những cái bình thường nhất trong cuộc sống, những cái thực hành trong mọi tầng lớp, những cái thực hành trong mọi vai trò. Đó là điều Cha muốn cũng cố thêm đời sống đức tin cho các con, là chính Cha, Cha đem đến cho các con những phép lạ thật sự để Cha sẽ giúp cho các con với tất cả những gì các con cần trong sự chữa lành của linh hồn, giúp cho các con một đời sống khi các con trở về cùng Cha, trở về với Cha và thực hành những điều mà các con cần hy sinh, cần phải giúp cho những anh chị em khác, cần phải liên đới, cần phải hiệp nhất trong tình thương của mỗi một nơi chỗ khi các con cảm nhận sự xuất hiện của Cha. Đó là điều Cha cần và nhắc nhở cho tất cả những người con khi họ thật sự trở về và họ có bổn phận trách nhiệm để tiếp tục giúp Cha đem đến cho những người anh em khác, để cứu linh hồn của những người anh em mình đang thất lạc, đang trong thác loạn, đang trong một thế giới cuồng loạn, đang trong những cái tinh vi của một thời đại, đã mua lấy linh hồn của chúng nó, cho nên điều đó đã trở thành tội ác lan tràn khắp nơi trên toàn thế giới, những cái phản nghịch đã xúc phạm những lời và cách thức của họ đã xúc phạm đến tình thương mà Cha dành cho các con.

Các con thương mến của Cha,

Những điều mà Cha muốn nhắc nhở cho các con, Cha muốn đem các con trở về và Cha chỉ muốn đem tình yêu để chinh phục các con, đem tình yêu để thay thế cho những điều mà các con ở trong thế giới hôm nay, để các con nhận ra chỉ có tình yêu đích thực thì các con mới có những ngày hạnh phúc và bình an. Đó là điều mỗi một cá nhân có thể cảm nghiệm được khi đến tìm gặp Cha và tìm gặp Cha, đó là điều đích thực nhất để tẩy xóa và đạp đi tất cả tội ác mà mỗi một con người đang để cho nó ngự trị trong thế giới ngày nay, ngự trị trong tâm hồn của các con, ngự trị trong con tim, làm chủ với những cái khát vọng tham lam, với những điên rồ ở trong tội lỗi, với những tội ác khát máu mà các con tiếp tục đối xử với nhau.

Các con thương mến của Cha,

Biết bao lời Cha gởi đến, hàng vạn, hàng vạn lời để nói với các con, hãy đến cùng Cha và trở về với Cha để được đón những điều mà Cha ban cho các con trong thiêng liêng nhưng vẫn hiện hữu trong trần thế do ơn thiêng từ trời cao mà Cha đổ xuống cho thế giới ngày hôm nay, để các con có thể mạnh dạn tiến bước trên con đường đối diện với bản thân mình, đối diện với những người chung quanh, đối diện với đời sống luân lý đạo đức mà các con cần thực hành trong thế giới của con người. Từng mọi tầng lớp, từng vai trò phải có trách nhiệm bổn phận liên đới lẫn nhau để giúp đở lẫn nhau và thương yêu nhau trong những ngày cần thiết nhất mà các con đang gặp trong hiện tại, bởi vì các con tách rời nhau thì các con đã tự cho mình đi vào cái chết, bởi vì các con không sống giữa thế gian này một mình, các con phải sống với anh em của mình, phải sống với những người liên đới mà các con cần phải giúp cho họ. Đó là điều mà Cha mong muốn, đó là một chân lý mà Cha đem đến cho thế giới của con người ngay từ lúc đầu tiên và bây giờ vẫn thế, sự liên đới đó là một điều tiếp tục để ngày hôm nay là sự chờ đợi của Cha.

Những điều xuất hiện tại nơi đây là Cha muốn cho tất cả những người con cái đã trở thành với những điều quen ở trong cuộc sống mà họ trong vai trò phục vụ, giữa những người linh mục, những người tu sĩ, hay là những người con cả một cuộc đời sống trong một đời sống chân lý, họ tin tưởng, họ sống với một giáo lý mà họ luôn luôn gởi thác và cả một cuộc đời hy sinh, nhưng cũng có những phần tử họ cũng không sống trong trường hợp đó, họ cũng là người không giống như những người anh em khác, những cái suy nghĩ và những điều mà họ đối diện thực hành hoàn toàn khác biệt. Cho nên Cha càng đau lòng hơn là sự hiệp nhất nó vẫn còn những cái gì đó ở trong cái suy nghĩ, con người vẫn tranh chấp trong tài năng và hơn thua, chưa nói đến tư lợi của những cách thức mà họ có vai trò để điều khiển, vai trò là những người đem lại những lời thật sự từ chân lý và cũng là những người cần phải làm gương cho một sự công bằng trong một đời sống mà các con xuất phát từ nơi một vai trò như các con đã được vào những hàng ngũ của Giáo Hội. Đó là điều cần thiết nhất mà thế giới ngày hôm nay Cha qua bậc Giáo Hoàng, Cha qua những người có vai trò, bổn phận, trách nhiệm để nói lên những lời tiếp tục với Tin Mừng, tiếp tục với tất cả những điều tốt đẹp trong công chính để mời gọi con người quay trở về, đón nhận để giúp cho họ trong thời điểm và thời đại ngày hôm nay.

Còn và còn rất nhiều điều để bảo vệ cho nhau, để hiệp nhất trong tình yêu liên đới, lắng nghe và tiếp tục, tiếp tục với những điều mà Cha đổ xuống qua Giáo Hội, để Giáo Hội đưa những người con chiên thất lạc trở về, Giáo Hội đem những người mà họ đang sống trong tội lỗi cũng được đón nghe tiếng nói mà Cha qua Giáo Hội, qua những vị mục tử, qua Đức Giáo Hoàng, qua tất cả những người được mời gọi trong thế giới ngày hôm nay thay thế Cha để đưa những người con chiên lạc đó trở về với tình thương của Cha, trở về với sự tha thứ mà Cha ban cho họ, đón nhận những Bí Tích cần thiết mà Cha qua Giáo Hội và Giáo Hội đang phục vụ. Còn và còn rất nhiều điều cần thiết nữa mà con người cần phải đón nhận trong thế kỷ của ngày hôm nay, cho nên ngày nào còn tranh chấp, ngày nào còn những cái lý lẽ của đời sống con người, chưa nhìn vào đời sống đức tin thì các con đã bỏ lỡ biết bao cơ hội mà Cha đã đổ xuống từ trời cao ban cho thế giới những phép lạ phi thường để các con nhìn đó các con biết rằng sự xuất hiện mà Cha đã đổ xuống biết bao ơn lành cho thế kỷ ngày hôm nay.

Điều này cũng không ngoại lệ, Cha đến với Bí tích Thánh Thể, Cha muốn tất cả những người con cái của Cha hãy đứng dậy, mỗi một giáo dân làm sao cho họ hiểu được Bí tích Thánh Thể là gì, và Bí Tích Thánh Thể có quyền năng gì để có thể giúp cho đời sống đức tin của họ trở về, bởi vì họ rất cần ơn thiêng liêng trong đời sống mà họ cần phải tin và cần người hướng dẫn một cách rõ ràng để hiểu ý nghĩa của những điều mà Cha ban, qua Bí Tích Thánh Thể, trực tiếp ban cho những con tim tin, trực tiếp ban cho những đôi mắt khi họ thật sự hướng về, có tấm lòng khao khát, tin tưởng để đón nhận những ơn thánh và hồng ân mà Cha ban. Cho nên điều này đã được sống động bằng những lời mà Cha đã ban cho các con trong hiện tại, đã gặp gỡ biết bao người trong thế giới, Cha gặp gỡ bằng sự chữa lành cho linh hồn và thể xác của họ, đã có biết bao nhiêu người chấp nhận và nhận ra đó là lời của Cha, trong lòng của họ, trái tim của họ đã hiểu được những gì từ sự thật. Nhưng cũng có rất nhiều người trong vai trò họ phải biết và nhận nhưng họ cũng không nhận ra, bởi vì họ ỷ vào kiến thức, học thức của họ, họ không nhận ra cái gì của thiêng liêng, họ chỉ nhận ra cái gì của thực tế, những cái gì họ học, những cái gì họ biết là đúng, nhưng tất cả những cái từ nơi Thiên Chúa các con hãy kiên nhẫn, hãy để chút thiện chí tìm hiểu tất cả những việc đã xảy ra và đang xảy ra qua phép lạ của Cha.

Là phép lạ thì ai có thể chứng thực được? Phép lạ chỉ có lòng tin, phép lạ chỉ có cảm nhận bằng con tim và lòng tin thì đó là sự trả lời cho những con tim mà họ nhận ra và hiểu đó là phép lạ. Cho nên bởi vì một số người quá lớn trong nhân loại đã không nghĩ đến điều này, họ chỉ biết những gì của thực tế, phép lạ Cha tỏ hiện để ban thêm cho lòng tin của các con được đứng dậy để các con nhận ra được sự quan tâm và sự can thiệp. Cha muốn các con nhất định phải tin tưởng vào một đạo mà các con nhận ra được ơn cứu độ, qua Đức Giêsu Kitô, những điều mà các con được học, được biết để thực hành cho đúng giáo lý của một đạo giáo mà các con tin, cho nên điều này được thực hiện và đến với mỗi một con tim, đó là quyền năng mà Cha ban cho họ trên trần thế. Tất cả những gì được thực hiện qua Bí Tích Thánh Thể, của thời điểm ngày hôm nay, sự gặp gỡ mà Cha ban và gặp gỡ biết bao nhiêu người, để cho các con, chính vì Cha chờ đợi lòng tin, Cha chờ đợi các con, Cha chờ đợi, đúng ngay vào thời điểm thì các con thấy đây là sự thật.

Đây cũng là một điều cũng cố trước cho tất cả những sự việc mà các con cần phải loan báo sớm để họ chuẩn bị cho đời sống đức tin, dẫu có biến cố, dẫu có những điều xảy ra cho cá nhân, cho tập thể hay những điều đến chung cho thế giới các con cũng hãy vững lòng tin để đi theo những gì được chỉ dạy, trong một thế giới mà Cha mang đến lời sống động của sự mạc khải cho thế kỷ ngày hôm nay, để giúp cho các con được đến ở những nơi nào, giúp cho các con trong đời sống đức tin để cảm nghiệm những gì mà các con sẽ được những dấu ấn thiêng liêng mà Cha ban cho các con, bằng chính hành động của các con, bằng lòng tin nhận của các con, bằng sự phủ phục của các con thì các con sẽ được giúp đỡ một cách đặc biệt do ơn thiêng, thánh thần của Cha sẽ có cách dẫn đưa các con và giúp cho các con khi những biến loạn đến với các con. Nhất là thế kỷ ngày hôm nay chuẩn bị cho một thế giới mà các con phải đương đầu với tất cả những tội ác, với những điều dữ và lành, giữa thiện và ác sẽ tranh đấu một cách mãnh liệt, cho nên đời sống phải cũng cố thật mạnh để có một nơi chốn các con bám víu, tin tưởng và trông cậy, là Lòng Thương Xót của Cha. Lòng Thương Xót của Cha ban chung cho nhân loại và ban riêng cho mỗi một cá nhân khi các con cảm nghiệm, tin tưởng tìm gặp những điều để cũng cố cho đời sống đức tin cho các con, là nơi chốn các con phải cần dừng lại những giây phút yên tịnh trong tâm hồn của mỗi một cá nhân mà Cha mời gọi, là chỗ thiêng liêng Cha ban cho các con và Cha gặp các con, là Bí Tích Thánh Thể. Bí Tích Thánh Thể là sự hiện diện Cha vẫn hiện diện khắp nơi trên toàn thế giới, nhưng những điều Cha quyết định để ban phép lạ cho họ nhận ra sự mạnh mẽ, sự chữa lành và cũng cố đời sống đức tin thì là sự chỉ định của những nơi chốn mà Cha mạc khải cho các con.

Cho nên những điều kỳ diệu đó đã được xảy ra tại nơi đây, nơi đây Cha đã chọn cho các con gặp gỡ Cha, xuất phát từ những điều mà những người thật sự đi tìm, họ tôn trọng và biết ý nghĩa của Bí Tích Thánh Thể, vì chính họ là người khởi đầu, là những người mục tử của Cha, là những người cả một cuộc đời tận hiến, họ thật sự tìm một điều gì đó ở thiêng liêng, nhưng vì chính những điều họ đi vào trong lề luật, đi vào trong thực tế, là những người gương mẫu, nhưng phép lạ Cha ban để cho họ được nhận thấy sự hiện diện của Cha và sự gần gũi Cha ban cho họ để họ phải cấp tiến hơn với đức tin mà họ đã sống trong một đời sống bằng hy sinh cả một cuộc đời tận hiến của mình để phục vụ. Còn biết bao điều nữa mà cá nhân đó, những người con cái đó tìm cách làm sao cho những điều được xuất hiện do những người giáo dân tiếp xúc là Bí Tích Thánh Thể. Họ chỉ làm ở trên phương diện bổn phận, làm trên phương diện một con người có thể cảm nhận một điều gì đó nhưng chưa bao giờ gặp gỡ sự xuất hiện của Cha, chưa bao giờ gặp gỡ sự gần gũi bằng những điều có thật mà Cha ban cho họ cách riêng và chung trong nhân loại. Có những ơn thánh Cha đã ban và cảm nghiệm bằng con tim cho những cá nhân đó, nhưng những điều mà Cha muốn vì những người đó mà Cha ban cho cả một số đông, để họ được đón nhận. Những ân sũng Cha ban như ngày hôm nay là giáo xứ tại nơi đây, là những người con cái tại nơi đây có một đời sống phục vụ, vẫn biết trong đời sống phục vụ nó còn có rất nhiều điều mà con người không cùng một chí hướng, còn rất nhiều điều nhưng đa số họ cũng đã biết sợ và có một tâm tình thật sự, họ đã tìm đến với Cha và họ đã chân thành cùng với nhau trên một đường hướng chung để những gì tốt đẹp nhất trong phục vụ đem lại cho giáo dân, cũng như những vai trò được đem đến những điều tốt đẹp nhất mà giáo dân được đón nhận tại nơi đây.

Còn biết bao điều nữa Cha muốn ban tặng riêng cách đặc biệt tại giáo xứ này và ban chung cho tất cả những người con cái của Cha trên toàn nhân loại, nơi đây là chỗ Cha đã chọn lựa để thể hiện những điều phi thường, kỳ diệu qua phép lạ để cho các con được đón nhận qua Bí Tích Thánh Thể, cho nên những ngày vừa qua Cha đã để cho các con được nhìn thấy, những ngày vừa qua là những ngày tập cho đời sống của các con không bở ngở khi những điều đến với các con, bằng những sự kỳ diệu, huyền nhiệm mà Cha thể hiện cho các con. Cha mong muốn các con hãy tin và cảm nhận trước, với những điều xuất hiện to lớn ở trong thế giới để có thể kêu mời một số đông những người anh chị em của các con trên toàn thế giới để họ tìm về. Những nơi chốn quyết định đó là Cha cũng cố đức tin và chữa lành cho thân xác, can thiệp cho họ, cũng là nơi chốn các con trú ẩn từ linh hồn cho đến thể xác, được sự bảo vệ. Dấu ấn của Cha được đóng với những con tim, với những người tìm đến, với những người họ đã nhận ở nơi đây, họ tiếp tục đến để được đón nhận những hồng ân vĩ đại và ân sũng mà Cha đổ xuống chung cho thế giới và riêng cho mỗi một cá nhân, nhất là những người được mời gọi phục vụ trong những năm tháng vừa qua. Ngày chín mùi và thời điểm đến thì các con biết đó là sự thật, Cha đã sai đến những người con cái và Cha đã đưa những lời của Cha đến cho các con được gặp. Đó là sự nhắc nhở, đó là sự cũng cố cho đời sống đức tin và dạy cho các con những điều để đối diện trong những giây phút sắp tới, hiện tại cũng như những ngày trong tương lai. Còn biết bao điều các con không biết điều gì sẽ xảy đến bất ngờ chung cho thế giới và riêng cho từng cá nhân, cho nên giờ phút này là giờ phút các con phải tỉnh thức, các con phải thống hối, các con phải ăn năn, các con phải tích cực hơn và các con cần phải hy sinh hơn để giúp cho anh em mình trong thế giới, giúp cho những anh chị em họ chưa được sự đánh động bằng con tim, họ chưa được sự cảm nhận bằng niềm tin để họ cũng cùng như các con trở về để được đón nhận những ân sũng mà Cha ban cho các con trong thế giới ngày hôm nay.

Riêng tại nơi đây, Cha để cho L., con là người được chọn lựa, những điều mà con được nghe, những điều con được thấy, những điều con được biết đó là người khởi đầu cho phép lạ của Bí Tích Thánh Thể mới nhất trong thời gian gần đây. Còn một chương trình kéo dài, những sự việc sẽ liên tục được xảy ra và đem đến cho các con, cho nên đây là sự bắt đầu, còn biết bao điều nữa, con hãy mạnh dạn để nhân chứng và mạnh dạn để nói lên sự thật mà Cha đã làm và đang làm. Đừng sợ hãi và đừng lo lắng với tất cả những điều ở bên ngoài, những sự cản trở và những điều mà con cần phải bước qua những cái khó khăn đó, còn biết bao điều mà Cha làm ở nơi đây, còn biết bao điều Cha chọn lựa tất cả những người khi họ có bổn phận trách nhiệm để loan truyền những điều có thật này đi khắp nơi trên toàn thế giới.

Đây là một điều có thật, những ngày qua con đón nhận những phép lạ đó, Cha muốn để cho con được cũng cố thêm với những điều con cần phải đối diện, cần phải làm chứng và cần nói lên sự thật này. Đó là bổn phận, trách nhiệm Cha giao cho con và Cha muốn con hoàn tất những việc mà Cha đang để con ở nơi đây để tiếp xúc và đón nhận những điều Cha ban qua Bí Tích Thánh Thể, những điều con đón nhận thay thế cho những người anh chị em, những người được chọn lựa trong vai trò mà họ phải phục vụ trong âm thầm, và họ sẽ phục vụ tiếp tục những ngày sắp tới với những điều cần thiết nhất mà Cha cần kết thúc trong những ngày còn lại, với những điều mà Cha mạc khải cho toàn thế giới. Còn rất nhiều điều Cha muốn nhắn gởi riêng cho những người có bổn phận trách nhiệm, Cha chỉ muốn nói chung cho tất cả các con là những điều ở nơi đây là sự xác tín sự thật Cha đã hiện diện, Cha để cho biết bao người và biết bao nơi chốn họ sẽ tấp nập đến đây nhận ra những gì Cha ban và những điều Cha nhắn gởi. Đó là sự thật mà con người sẽ được đón nhận trong thế kỷ này, đó là hồng ân và ân sũng mà Cha đổ xuống trong một thời gian ngắn nhất.

Tất cả những gì được nghe, được biết các con hãy lập tức đón nhận, lập tức quay trở về, lập tức thi hành những gì các con có thể làm, đó là điều mà các con không nên chần chờ lâu, các con không cần đình trệ lại tất cả những ơn thiêng mà Cha đổ xuống cho các con, bởi vì các con là những người cần phải hợp tác, những ngày mà các con nhận ra sự hiện diện của Cha, nhận ra sự can thiệp của Cha để đời sống đức tin của các con được mạnh dạn hơn, được đứng dậy và hiểu được ý nghĩa để các con sớm cũng cố cho mình, với tất cả những biến loạn đã xảy ra, với tất cả những điều nó sẽ đến, những ngày còn lại của cuối thế kỷ. Nếu các con không chuẩn bị sớm thì không có chỗ nào vững vàng để bám víu với những điều mà các con cần phải đối diện, thực hành, những điều cần làm đối với Cha, đối với Thiên Chúa Cha đối với bổn phận của những người làm con và bổn phận của những người con cái thống hối trở về, để được sự can thiệp che chở bởi những ơn thiêng mà Cha sẽ ban chung cho nhân loại những ngày còn lại cuối thế kỷ, qua ân sũng thiêng liêng mà Cha đổ xuống cho nhân loại với thời điểm ngày hôm nay.

Đó là sự nhắn gởi mà Cha muốn các con được nhận ra, khắp nơi bây giờ các con đã được nhìn thấy một quốc gia nổi loạn, nó sẽ tiếp tục còn những biến cố khác nữa mà các con sẽ được đón nhận trong những ngày sắp tới. Điều này là điều mà Cha không mong muốn những người con cái của Cha rớt vào trong những hoàn cảnh khi họ đã biết nhưng không chuẩn bị, những điều đó các con không thể thoát được bởi vì đó là những điều đã được báo trước để hoàn tất một thế giới mà phải được kết thúc những ngày còn lại. Cho nên lần lượt các con sẽ được nhận ra tất cả những điều cần cũng cố bây giờ và hiện tại, là đời sống đức tin, là con tim thật sự phải đứng dậy, là cõi lòng các con phải hợp tác và nhận ra giữa thiện và ác, đúng và sai. Từ bỏ để trở về với Cha, để đón nhận bằng tình yêu, con tim và cõi lòng mà các con tin và nhận ra, từ bỏ tất cả những sự gian ác tội lỗi và những cái riêng từ nơi bản ngã cá tánh, sống với một đời sống cần hiệp nhất, trong hy sinh, nhẫn nại và ứng biến với tất cả những cái khó khăn, đau khổ mà thế giới nó sẽ có những giây phút mà các con rất đau khổ để có thể đối diện với mọi mặt trong những cách mà các con đã được báo trước qua Sách Khải Huyền: lũ lụt, bảo tố và có đôi lúc phải có những điều xảy đến cho các con nếu các con không chuẩn bị, tiếp tục tin tưởng, còn những nơi chốn để chuẩn bị cho những ơn thiêng mà Cha ban cách riêng cho những người khi họ được vào ở những nơi chốn cũng như đối diện với tất cả những cái có thật ở trong hiện tại.

Các con thương mến của Cha,

Đây là những điều được xuất hiện tại nơi đây, Cha chỉ mong muốn tất cả những người con cái hãy trở về với Cha bằng Lòng Thương Xót. Cha đang chờ đợi để đón chào các con, để Cha giúp cho các con, để Cha đưa các con từ nơi những vực sâu của tội lỗi và những gian ác của con người để trở về với sự công chính. Cha đang ban cho các con tràn đầy ân sũng và hồng ân qua Lòng Thương Xót, Cha muốn gặp gỡ tất cả những người con cái của Cha trên toàn thế giới, khi họ tin và họ nhận ra những điều có thật này đã xảy ra và đang xảy ra cho thế kỷ ngày hôm nay, cũng cho những người con cái của Cha có những giây phút yên tĩnh ở trong tâm hồn, để họ có thể nghĩ ngơi linh hồn của họ, những giây phút mà mỗi một người cần phải bình tĩnh để phân biệt, chọn lựa giữa những cái mà họ đang gặp với những biến cố đang xảy ra, sẽ xảy ra thật to lớn trong thế kỷ ngày hôm nay. Cho nên đây là những điều mà Cha cứu giúp các con và dẫn dắt các con để được đón nhận sự gần nhất mà Cha ban cho các con bằng đôi mắt để nhìn thấy, đôi tai để nghe và tất cả những điều được thực hành bằng con tim để đời sống của các con vững vàng hơn, được an ủi và che chở cho các con bước qua những giai đoạn khó khăn, đối diện trong hoàn cảnh hiện tại của mỗi một cá nhân và mỗi một gia đình. Cha mong muốn các con hòa bình, yêu thương, hiệp nhất và nâng đỡ lẫn nhau, để các con không bị lẽ loi, không bị đánh phá bởi những nơi chốn mà các con phải cần đối diện với những cái thực tế trong xã hội, còn những điều mà các con phải cần đối diện. Bởi vì các con đã bị sự khống chế của luật pháp, khống chế bởi những người mà họ có quyền ở trong xã hội, còn biết bao điều phải mạnh mẽ mới tách rời được, nếu các con không mạnh mẽ sẽ rớt vào cái lưới, các con cũng sẽ bị tiêu diệt bởi những cái tinh vi khéo léo của một thời điểm văn minh, trong tội ác khát máu mà các con sẽ được biết trong nay mai. Chỉ có Cha mới có thể nói lên điều này, và biết trước được những người con cái của Cha, các con từ những người công chính, những người tội lỗi, cho đến những người chưa biết, Cha cũng kêu mời các con hãy để cho Cha giúp các con trong thời đại ngày hôm nay.

Những giây phút còn lại Mẹ Maria sẽ xuất hiện bởi vì Mẹ Maria có một đặc ân cuối cùng do Đức Chúa Cha ban cho Mẹ, cho nên các con hãy lắng nghe lời của Mẹ, mỗi một khi các con đến với Bí Tích Thánh Thể các con hãy làm theo như Mẹ đã chỉ dẫn chung cho nhân loại và riêng cho mỗi một cá nhân, thực hiện Sáu lạy mà các con cần phải thực hiện, hiểu ý nghĩa hơn Sáu lạy, các con đi sâu vào những mạc khải mà Cha đã tỏ cho thế giới của con người qua Mẹ Maria, Mẹ sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các con, Mẹ là Người cuối cùng có thể đem đến và giúp các con vào những ngày còn lại của cuối thế kỷ. Còn biết bao điều nữa nếu các con mở lòng thì các con hãy sống với một đời sống tin tưởng và tìm về với Cha với một đời sống mạnh mẽ trong đức tin để có thể thực hiện những điều tốt lành mà mỗi một người cần làm cho đời sống của mình, để các con không bị lung lạc sợ hãi với tất cả những gì trong thế giới hôm nay đi vào sự lung lạc, mà hãy vững niềm tin, tin vào một nơi chốn mà Cha hứa hẹn. Các con nhất định sẽ có những dấu ấn mà Cha ban đến trong thiêng liêng cho mỗi một người các con, cuối cùng các con thi hành, và sống đúng sự chỉ dạy mà Cha ban thì Mẹ là Người sẽ giúp các con trong những ngày còn lại của cuối thế kỷ.

Hôm nay Cha chỉ nói đến đây, những điều Cha nhắn gởi là những phép lạ mà các con đón nhận, tiếp tục sẽ còn những điều kỳ diệu nữa, các con chỉ cần tin thì các con mới được thấy và cảm nghiệm thêm, đó là sự xuất hiện của Cha, ban cho các con những ơn thiêng liêng khi các con tìm đến và đón nhận. Bình an của Cha đến với tất cả các con. Thương các con thật nhiều. Chào các con.

L.: Lạy Cha, con cảm tạ ơn Cha, con rất yên lòng, bởi vì hai ngày hôm nay trong những giây phút mà con chụp được những phép lạ mà Cha ban, cũng như những cái bất ngờ làm cho con cũng có rất nhiều điều suy tư, con không biết rằng con cần dừng lại để có thể đón nhận, hay còn biết bao điều Cha muốn nói, con không tập trung được những giây phút đó bởi vì con thấy rất là ngạc nhiên, thấy sự xuất hiện quá nhiều bánh thánh mà Cha đã xuất hiện qua bàn thờ này. Đây là đầu tiên mà con được chụp và chứng nhận những điều phép lạ đó, cho nên làm cho con chưa có những giây phút tập trung được để có thể đón nhận những điều mà Cha muốn nói. Hôm nay là những điều con cảm thấy rất hạnh phúc, con cũng cảm thấy con cũng hoàn tất được một phần nào đó những điều mà Cha muốn nhắn gởi những ngày gần nhất, phép lạ mà Cha hiện diện qua Bí Tích Thánh Thể bằng ánh sáng, bằng những bánh thánh Cha hiện diện tại nơi đây. Con biết rằng đúng vào thời điểm Cha chọn thì điều đó mới được xảy ra, còn những điều không đúng vào thời điểm thì chỉ là những điều mà chúng con phải cần chờ đợi và nhẫn nại, bởi vì Cha mới là Đấng có quyền ban và chỉ có Cha duy nhất mới làm điều đó cho con người và nhân loại chúng con. Những điều Cha làm là những điều đem lại ích lợi cho đời sống thiêng liêng, và đời sống linh hồn của chúng con, ngay cả thân xác, xin cho tất cả chúng con nhận ra được sự quan tâm và sự can thiệp là tình thương mà chúng con được gặp những điều hạnh phúc này trong trần thế, xin cho chúng con hãy mạnh mẽ đi vào sâu hơn với những ân sũng mà Cha tỏ và ban cho chúng con trong thế giới ngày hôm nay.

Ngay cả những người anh chị em của chúng con, ngay cả những người khi họ khao khát để tìm đến Cha, ngay cả những người ngoại giáo hay trong tội lỗi mà họ có đường hướng muốn quay về, xin Cha hãy thuơng cứu giúp những linh hồn đó, những người anh em đó, để chúng con cùng một lữ đoàn như Cha mong muốn, cùng những người anh chị em tương trợ lẫn nhau trong tình yêu thương huynh đệ, chúng con giúp đỡ nhau, cùng nhau trên một con đường đón nhận những dấu mà Cha đặt để trên chúng con trong thiêng liêng. Những dấu đó sẽ được ghi trong tâm hồn, trong thể xác để giờ mà chúng con gặp nguy biến với những hoàn cảnh của thế giới bên ngoài, những dấu ấn đặc biệt mà Cha ban cho mỗi một người anh chị em của chúng con để chúng con cùng nhau hiệp nhất, trong những ngày tháng mà Cha sắp đặt theo Thánh ý của Cha cho những nơi chốn, những nơi mà chúng con có thể tá túc, nơi tạm trú, thân xác cũng như linh hồn thuộc về Cha, nơi mà Cha gặp gỡ là Bí Tích Thánh Thể, là nơi chốn mà Cha hiện diện, là nơi Bí Tích Thánh Thể, cũng là nơi sự che chở trong thiêng liêng mà Cha sắp đặt, nơi chốn Cha ban những lời sống động này cũng là Bí Tích Thánh Thể.

Sự mời gọi Lòng Thương Xót là chúng con hợp tác bằng sự thống hối ăn năn, bằng sự trở về và bằng hy sinh, sửa đổi, đời sống của chúng con phải từ bỏ tất cả những tội ác, từ bỏ tất cả những cái gian dối, tội lỗi mà con người luôn luôn có, từ bỏ tất cả những cái thuộc về bản ngã, cá tánh để trở về với Cha, bằng hy sinh, bằng thay thế những người anh em khác, bằng lời cầu nguyện, bằng những lời mà Cha muốn tất cả chúng con đều đồng lòng để cầu nguyện, đồng lòng để nguyện xin Thiên Chúa ban cho thế giới hoà bình, ban cho chúng con những ngày được cứu giúp trong ơn sũng của Cha và được sự can thiệp mạnh mẽ của Mẹ Maria. Chúng con vẫn tiếp tục liên lỉ trong cầu nguyện, liên lỉ để cầu nguyện cho anh em, cho thế giới, cho mọi tầng lớp trong xã hội, cho Giáo Hội của chúng con được bảo vệ. Còn biết bao điều nữa là những người công chính đã bị chết bởi sự bách hại của kẻ dữ, những người gian ác tội lỗi, xin Cha hãy đem lại sự công bằng cho linh hồn của họ, xin cứu giúp chúng con trong đời sống mà cái lưới trùm tội ác và gian ác nó đang bẫy rập chúng con, từ gia đình đến cá nhân, tập thể và cho đến toàn thế giới đang bị đe dọa rất khủng khiếp đáng sợ, vì tội ác nó lan tràn khắp nơi, tình thương của Cha vẫn mời gọi và cho phép chúng con được đến gần, đó là một hồng ân vĩ đại mà tất cả mỗi một người chúng con cần phải quay về, phải bỏ hết tất cả để xin Cha cứu giúp mạng sống của chúng con, linh hồn của chúng con và cứu giúp ngay cả thân xác khi chúng con còn sống sót qua những biến cố hoạn nạn trong những ngày còn lại của cuối thế kỷ.

Con xin cảm tạ ơn tình thương của Cha đã tỏ hiện qua phép lạ cho đời sống đức tin của chúng con được mạnh mẽ hơn, tỏ hiện cho chúng con vượt qua được những cái chướng ngại vật mà đời sống cá nhân vẫn có, để chỉ đến với Cha bằng con tim, bằng niềm tin khi đôi mắt được thấy, đôi tai được nghe và trái tim cảm nhận, tất cả những điều mà chúng con nên cần để lánh xa từ bỏ mọi cái để thuộc về Cha, với đời sống hy sinh cho anh em mình, bằng những lời cầu nguyện, bằng những giờ giấc mà họ không có hoặc bận rộn, chúng con là những người thay thế họ để xin dâng lên Cha những lời khấn nguyện, xin Cha tha thứ, xin Cha cứu giúp những người anh em của chúng con còn thất lạc khắp nơi trên toàn thế giới được sớm trở về, được đón nhận ân sũng và đón nhận sự giải thoát của Cha trong thế giới ngày hôm nay, qua những dấu ấn mà chúng con cần phải thực hành qua sự chỉ dạy của Mẹ, và những điều mà chúng con tiếp tục đón nhận với những lời đã qua mà Cha nhắc nhở, hôm nay cũng như những ngày sắp tới, chúng con tiếp tục đón nhận phép lạ cũng như đón nhận những lời nhắn gởi, chỉ dạy của Cha qua Bí Tích Thánh Thể, trong huyền nhiệm phép lạ mà Cha ban đến từ những lời của Cha, bằng những sự xuất hiện của Cha, bằng những phép lạ mà chúng con đã được đón nhận từ nơi Cha ban cho.

Đó là điều mà L được hoàn tất vào buổi tối ngày hôm nay qua thông điệp mà Chúa Giêsu nhắn gởi chung cho nhân loại, nhắn gởi riêng cho từng cá nhân, nhắn gởi cho tập thể, nhắn gởi cho Giáo Hội, nhắn gởi cho tất cả những người anh chị em trong đời sống phục vụ để biết cái gì mình cần làm, cái gì cần từ bỏ và cái gì mình cần đi trong một đường hướng Chúa mời gọi ngày hôm nay. Từ bỏ bản ngã cá nhân để đi trên một con đường công chính mà Cha mời gọi tất cả chúng con, bởi vì khi sống công chính và sống bằng con tim thì chúng con sẽ được gặp ơn thiêng do Cha đã tỏ qua phép lạ, do ơn thánh cũng như sự chữa lành từ linh hồn thể xác, và sự cũng cố mà Cha ban cho chúng con, hơn nữa Lòng Thương Xót của Cha sẽ đón nhận chúng con, thanh tẩy chúng con, cũng như thánh hoá chúng con và biến đổi chúng con để xứng đáng là những người con đón nhận những dấu ấn mà Cha ban cho chúng con trong những ngày còn lại cuối thế kỷ. Bất kể vai trò nào, bất kể mọi tầng lớp đều được đón nhận khi con tim của chúng con quay hướng trở về, khi đời sống của chúng con ăn năn thống hối, khi chúng con tin và tìm đến Cha, cần sự che chở, giúp đỡ và cần sự can thiệp của Cha cho đời sống của chúng con.

Và giờ đây trong Danh Thánh của Đức Giêsu Kitô, L. xin cảm tạ ơn Cha và thay thế tất cả những người anh chị em trên toàn thế giới, nhất là những người anh chị em trong phục vụ được đón nghe những lời mà Cha ban qua phép lạ ở cây Thập Tự Giá và bánh thánh được hiện diện mà chúng con được đón những lời này những ngày vừa qua, do Chúa Giêsu mạc khải cho L được hoàn tất những lời của Ngài, những ưu tư mà Ngài muốn đem đến cho thế giới, cũng là những giây phút Ngài nhắc nhở và ban thêm cho những người con cái trên con đường trở về, sớm được đón nhận đời sống ở trong đức tin, được cũng cố những điều được nghe, được thấy và cảm nhận sự thiêng liêng qua Bí Tích Thánh Thể mà Chúa ban cho chúng con những hồng phúc và ân sũng của những ngày còn lại.

L kết thúc thông điệp này là vừa đúng 8:46 phút tối, ngày Thứ Ba, tháng 9, ngày 9 năm 2014, tại Thánh Đường Thánh Theresa, tại bàn Thánh, trực tiếp với Thập Tự Giá mà Chúa Giêsu đã tỏ ánh sáng của Ngài những ngày vừa qua, Bí Tích Thánh Thể cũng dày đặc, bao quanh bàn thờ, bao quanh ngôi đền thờ mà L được chụp và chứng nhận tại nơi chốn này. Một lần nữa con xin thay thế tất cả những người anh chị em, trong Danh Thánh của Đức Giêsu Kitô là Chúa của chúng con. Con không quên cảm ơn Mẹ, Mẹ luôn luôn ở bên cạnh, Mẹ luôn luôn cầu nguyện cho chúng con, Mẹ luôn luôn giúp đỡ chúng con qua những vai trò của những ngày vừa qua trong phục vụ và Mẹ luôn luôn tiếp tục nâng đỡ tinh thần của chúng con, che chở chúng con, dẫn dắt chúng con khi chúng con gặp những thử thách. Cuối cùng chúng con luôn luôn cần có Mẹ và Mẹ luôn bên cạnh để giúp đỡ chúng con, Mẹ luôn bên cạnh để nâng đỡ chúng con với những lời khuyên nhắc, cũng như những lời chúng con đả được đón nhận, được sự chỉ dạy thêm ở nơi Mẹ và Mẹ giúp cho chúng con hoàn tất được tất cả những điều được đón nhận từ nơi Thiên Chúa. Mọi việc được thực hành trong con, được lưu loát cũng như nhận ra từng chữ, từng câu và những giai đoạn cũng do nơi Chúa Thánh Thần giúp cho con hoàn tất những điều mà Chúa ban cho con trong bổn phận của mình.

Và giờ đây con chỉ biết cúi đầu cảm tạ, trong Danh Thánh của Đức Giêsu Kitô, con chúc tụng Chúa, ngợi khen Chúa, ngợi khen Chúa Cha, Chúa Giêsu và Chúa Thánh Thần, cám ơn sự giúp đỡ của Mẹ cũng như triều thần thánh thiên quốc, đặc biệt Thánh Giuse, Ngài cầu bầu cùng Chúa cho con, nâng đỡ con và tiếp tục cầu bầu cùng Chúa cho con và sự bảo vệ của Thiên Thần Michael, Ngài luôn ở bên cạnh, che chở và dẫn dắt con qua những nơi chốn mỗi một khi con có sứ vụ để đón nhận những phép lạ, với những điều mà Chúa tỏ hiện cho con, ngày cũng như đêm và bất cứ nơi đâu. Đó là điều mà con phải dâng lên lời cảm tạ ơn các thánh và triều thần thánh thiên quốc đã giúp con trong những tháng ngày vừa qua, hôm nay con cũng rất cần sự giúp đỡ của các ngài trong thiêng liêng mà chúng con tin các ngài nâng đỡ và giúp cho con trên con đường mà chính con phải hoàn tất sứ vụ của mình, không phải chỉ con, mà là những người anh chị em trong nhóm của con trong vai trò phục vụ để hoàn toàn phục vụ Chúa, hoàn toàn lắng nghe tiếng Chúa chỉ dạy và hoàn toàn trong một đời sống hy sinh, để giúp cho những người anh chị em của chúng con được trở về với Chúa và giúp cho linh hồn của họ được nơi mà họ phải tin vào Thiên Chúa của chúng con. Đó là điều mà con xin cảm ơn Chúa, Mẹ cũng như các thiên thần và các thánh, nhất là thiên thần bản mệnh của con, cũng như các thánh cầu bầu cũng Chúa cho chúng con, đó là những lời mà con xin dâng lên Chúa, cũng như dâng lên Mẹ và các ngài, với những sự trợ giúp mà con tin là các ngài sẽ cầu bầu và giúp đỡ cho con trong thiêng liêng. Giờ đây, L, V xin cảm tạ ơn Chúa. Amen. Amen. Amen.

New Revelation through the Eucharist

http://nrtte.net

error: Content is protected !!