Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

Lời Chúa Giêsu ngày 9-7-2014

Ngày 9 tháng 7 năm 2014

IMG_1956

Lucia: Lạy Chúa, mỗi lần con được đón nhận những lời của Chúa, con cũng xin Chúa đến với con trong giờ phút này để con được biết những gì con cần làm, những gì con cần thực hiện theo Thánh ý của Chúa. Xin Chúa giúp con để con có thể hiểu thêm những việc mà Chúa muốn con và dùng con như dụng cụ của Ngài. Hôm nay con xin được đón nghe những lời của Chúa. Xin cho con được xác tín và biết được dấu chỉ Chúa muốn con thực hành với bài mà Chúa gởi đến đặc biệt trong đêm nay.

Chúa Giêsu: L thương mến của Cha,

Tất cả những gì con cảm nhận vào buổi chiều hôm nay đó là sự thật, Cha muốn để cho con được mạnh mẽ hơn, tất cả những gì đến với con những ngày vừa qua là những bước đầu mà Cha muốn con bắt đầu nhận ra cái gì là chính nhất. Cái gì con cần thực hành để đừng tự trách mình, luôn luôn biết những gì con cần làm, những gì con cần thực hành và những gì con phải đi theo những dấu chỉ của Chúa Thánh Thần hướng dẫn và linh ứng trong con.

Tất cả những sự việc mà con đã được đón nhận trong suốt những năm tháng vừa qua là sự mạnh mẽ do Chúa Thánh Thần tập luyện cho con từng ngày để có thể hiểu được những vai trò mà con được thực hiện ngày hôm nay cùng với tất cả những anh chị em được chọn giữa thế hệ. Biết bao điều mà Cha tỏ hiện cho các con là những người loan truyền và là những người đón nhận sự mạc khải của những ngày còn lại cuối thế kỷ, rất quan trọng, còn biết bao điều cần thực hành, còn biết bao điều phải cần tích cực hơn, đừng để những cái mà con đang suy nghĩ với tất cả những sự sợ hãi vây quanh, với tất cả những cái mà con người luôn luôn có sự hoang mang, sợ hãi và không tin tưởng tuyệt đối thì điều đó nó sẽ làm cho con có những giây phút sợ hãi và chao đảo.

Những gì Cha muốn thực hành trên con là những điều mà con thấy được với tất cả tầm nhìn của con là con người, nhưng Cha, Cha có cái nhìn mà con không thể thấu hiểu được những việc của Cha làm, Cha chỉ muốn con thực hành với tất cả những cái được nghe, được biết, được thấy và cảm nhận. Đó là điều mà Cha muốn con, hãy chắc chắn, hãy xác tín và thực hành tất cả những điều do Chúa Thánh Thần linh ứng trong con, đúng vào thời điểm con nhất định mạnh dạn đứng lên để có thể nói lên những gì được thấy và được nghe, còn tất cả những gì đến với con dẫu là từ chối, dẫu là những hành động của người khác làm cho con đau lòng hay ngược ý.

Đó là những môn đệ của Cha, những môn đệ mà những việc làm chứng tá cho một đời sống có thật, chứng tá cho những điều lành thánh trong thế hệ ngày hôm nay thì luôn luôn có những cái đánh phá, luôn luôn có những cái ngăn chặn, những điều mà Cha muốn con chứng thực và nhận rõ trong đời sống làm nhân chứng, bởi vì tất cả những gì mà các con được thực hiện lại. Như những vị tông đồ năm xưa, các ngài cũng đã từng chịu đựng biết bao đau khổ, chịu đựng biết bao điều con người bắt bớ, con người giết hại và làm biết bao điều nhưng vẫn một lòng tin. Tất cả những gì các ngài xác tín và thấy được những điều có thật và vẫn tiếp tục để đi hết con đường sứ vụ mà các ngài đã nhận ra chân lý, lẽ phải và là tình thương mà Cha muốn cho các con, cũng như chung cho tất cả những anh em trên toàn thế giới.

Hãy nhìn vào những gì quan trọng cho linh hồn, hãy nhìn vào những gì cần nhất cho một thế giới mà họ đã bỏ quên, nhắc lại cho linh hồn của họ cần nhất là sự quan trọng để thống hối ăn năn, để biết sự xuất hiện do Cha can thiệp và cho họ cơ hội, để họ nhận ra những gì cần làm, để họ phủ phục và nhận ra một Thiên Chúa, một Thiên Chúa có thật, một Thiên Chúa ban đến cho con người, ngoài Thiên Chúa ra không ai có thể cứu giúp được thể xác và linh hồn của con người trong thế hệ ngày hôm nay.

Ngoài Thiên Chúa ra các con không tìm được một nơi nào hạnh phúc và bình an trong tâm hồn khi các con còn trong thân xác, còn biết bao điều các con rất cần để các con có thể vượt qua những sự đau khổ của bệnh tật, vượt qua những cái thử thách của chặng đàng Thánh Giá mà mỗi một người đều có ở trong nhân loại.

Con đường mà Cha đã đi, con đường của những vị tông đồ năm xưa, là những người anh em của các con đã đi thì những người lập lại trong một thế hệ đang có thì các con cũng phải đi qua những đoạn đường đó, những đoạn đường khó khăn đó, những đoạn đường thử thách đó nhưng là những điều các con đem lại sự ích lợi cao trọng cho linh hồn của những người đang thất lạc, của những người đang sống trong tội, của những người mà trái tim của Cha phải đau, bởi vì họ, trái tim của Cha đang hướng về họ và cho họ cơ hội.

Đó là những điều Cha nhắc nhở cho những môn đệ của Cha phải biết xác tín với những điều đang làm, hãy tiến mạnh và hãy mạnh mẽ vững vàng để làm những gì mà các con cần làm cho một thế hệ cần loan rộng Tin Mừng của Cha, loan rộng những gì được thấy, được nghe, loan rộng những gì được cảm nghiệm để cứu giúp cho anh em của mình.

Đó là những việc mà Cha cần các con xác tín, cần các con nối một bàn tay tích cực với tâm hồn, với trái tim, yêu thương nhau và giúp đỡ lẫn nhau. Hãy nhìn chung sự đau khổ trong nhân loại với những điều mà họ không nhận ra từ nơi ân sủng của Cha, họ không nhận ra hồng ân của Cha, cho nên thế hệ hôm nay các con đã được nhìn thấy sự đau khổ tang tóc, sự thù hận và còn biết bao điều mà họ không nhận ra từ nơi một Thiên Chúa, họ cũng sẽ bị hủy hoại bởi tất cả tội ác mà họ đang làm cho nhau.

Tiếp tục những ngày tháng đó, hãy mạnh mẽ để loan Tin Mừng, hãy mạnh mẽ xác tín với tất cả những việc mà Cha đã ban cho thế hệ ngày hôm nay, Cha ban hồng ân và ân sủng cho những người tin và nhận ra, đón nhận những món quà to lớn. Các con cần phải xác tín để những người anh em đó được nương nhờ vào những điều mà Cha đem đến cho thế giới ngày hôm nay, là Lòng Thương Xót của Cha, là sự gặp gỡ mà Cha ban qua Bí Tích Thánh Thể, sự hiện diện sống động mà Cha cho họ được gặp gỡ. Những ai tin, những ai tìm về, những ai từ bỏ tất cả những điều tội lỗi thì những người đó sẽ được cứu, những người đó sẽ được sự thánh hoá và biến đổi của Cha trong tình thương mà Cha dành cho nhân loại chung ngày hôm nay.

Các con là những người loan truyền, các con là những người được chọn để nói lên tiếng nói, là những người mà Cha dùng các con, là những ngôn sứ để nói lên những gì từ sự thật. Cha đến trong thế hệ ngày hôm nay để cho các con cảm nhận rằng những gì xuất hiện là sự thật, là những điều Cha đổ tràn đầy ân sủng cho con người để họ tìm về với sự thật, tìm về với tình thương và chân lý của những ngày còn lại. Cha muốn con người nhận ra Cha, nhận ra đích thực chỉ có Cha là Đấng có thể thay đổi cho họ trong cuộc sống và cho họ một bến bờ bình an, trong tình thương vĩnh cửu của một thế giới muôn đời.

Cha chỉ mong muốn con người nhận ra Cha để họ sống một đời sống mà Cha mong muốn nơi họ, để họ thực hiện được tình yêu, họ cảm nhận được tình yêu và họ nhận ra một người Cha đã đem đến cho họ sự giải thoát và cũng là ơn cứu độ mà Cha dành riêng cho những người con cái trong thế hệ của ngày hôm nay, để tìm về với sự thật, tìm về với lẽ phải và tìm về với công chính và chân lý.

Không ai bị lọt mất và không ai không nhận được những sự nhắn gởi mà Cha ban đến cho những người con cái của Cha để tìm gặp Cha qua Lòng Thương Xót, và tìm gặp gỡ Cha qua những ngày tháng còn có những cơ hội mà các con có thể thay đổi và sửa chữa lại những điều trong đời sống của con người, của những vướng bận trong một thế giới và bản ngã, cá tánh của những ích kỷ, tham lam, của những cái sống trong tội lỗi. Con người ngày hôm nay trong hận thù, đem lại cho nhau biết bao điều ngược lại giáo lý, ngược lại luân thường, họ vẫn tiếp tục sai trong thế hệ, bởi những cạm bẫy của một thế giới đen tối nó đang khống chế và nó đang bành trướng trong xã hội ngày hôm nay.

Các con hãy tìm về với bến tình thương, tìm về với một chân lý có thật, tìm về với một sự sống động, tìm về với quyền năng phép lạ Cha đang ban đến cho thế giới và cho những người con cái khi họ nhận và tin vào những sự thật, Cha qua Bí Tích Thánh Thể để gặp gỡ tất cả những người con cái của Cha trên toàn thế giới.

Hôm nay Cha chỉ nói đến đây, Cha chỉ mong con cùng với những người anh chị em những ngày vừa qua tiếp tục với những sự phục vụ, phục vụ với tất cả những điều mà các con đã ở trong một chương trình được chọn lựa, còn biết bao nhiêu điều các con cần loan truyền sớm với những tin tức, với những lời nhắn gởi qua sự mạc khải mới qua Bí Tích Thánh Thể. Đó là điều Cha nhắc đi nhắc lại, ngày hôm nay cũng là một bài để cho con thực hiện cùng với những người anh chị em sớm đem bài này gởi đến cho thế giới.

Ngay cả những người có bổn phận trách nhiệm trong hàng Giáo Hội cũng có thể đón nhận và lắng nghe để họ có thể khai thác và nhận ra sự hiện diện của Cha, những gì Cha đã nói, những gì Cha thực hành nhất định sẽ trở thành sự thật một ngày gần đây. Cả toàn thế giới và tất cả những người con cái của Cha phải tìm về, tìm về với những sự thật đang có, tìm về để nương nhờ vào những sự xuất hiện mà Cha can thiệp cho các con, đây là một con đường duy nhất để các con trở về với tình thương, nhận ra ân sủng và tình yêu mà Cha dành cho các con trong thế hệ của những ngày còn lại.

Đó là điều duy nhất mà các con phải trở lại với Cha để các con sẽ được đón nhận tất cả những cái mà các con cần có trong cuộc sống, cần có những ngày còn lại của cuối đời, và cần có những điều mà các con thực hành với những sự thật, với chân lý, với lẽ phải mà con người đã bỏ quên, với tất cả những cái ở trong cuộc sống để tìm lại những giây phút bình an, tìm lại với một niềm tin tưởng, tìm lại với con tim, lẽ phải và thực hành với điều mà các con đối diện với những sự thật mà Cha đem đến và ban chung cho tất cả những người con cái của Cha, qua Lòng Thương Xót, qua sự gặp gỡ mà Cha cho họ cơ hội để có thể gặp gỡ Cha trong thiêng liêng nhưng Cha sẽ có cách để thánh hoá, biến đổi cho những người con cái của Cha được đón nhận những hồng ân cao cả mà Cha dành chung cho tất cả những người con cái của Cha trong thế hệ của ngày hôm nay.

Hôm nay Cha chỉ nói đến đây, con biết những gì cần thiết, không tự con không thể nói lên những điều này và không ai tự mình có thể biết được những điều mà Cha muốn nhắn gởi chung cho ngày hôm nay. Đó là những điều xác tín mà Cha muốn con càng ngày càng mạnh mẽ hơn, bởi vì những việc mà Cha đã quyết định, những điều mà con đang thực hiện, những điều mà con đang tường thuật là những việc từ nơi thiên đàng, từ nơi một Đấng Thiên Chúa, từ nơi Thánh Thần đang hoạt động và linh ứng cho con để hoàn tất với tất cả những ngày mà con được đón nghe những lời của Cha qua Bí Tích Thánh Thể.

Hãy yên tâm và tiếp tục phục vụ những điều mà Cha đem đến cho con và Chúa Thánh Thần hướng dẫn và tạo cơ hội cho con. Hãy thực hành những điều mà Cha muốn con làm, hãy tiếp tục với anh chị em trong một tinh thần năng động, trong một tinh thần tích cực hơn để hoàn tất những điều mà Cha đã gởi đến và báo sớm cho những người con cái để chuẩn bị cho một đời sống mà họ cần phải quay trở về để chuẩn bị tất cả những cái xảy đến chung cho toàn nhân loại và riêng cho từng cá nhân, để linh hồn của họ có những giây phút mà họ cần phải có thời gian để họ tìm về một nơi chốn mà họ cần phải cho linh hồn của họ những công nghiệp.

Để chuẩn bị cho tất cả những sự việc mà mỗi một người phải đối diện trong công bằng, lẽ phải và sự thật mà Cha đem đến chung cho nhân loại ngày hôm nay và cho những người con cái của Cha cảm nghiệm được tình thương, qua Lòng Thương Xót mà các con trong thiêng liêng sẽ được thánh hóa, sẽ được biến đổi nếu các con thật sự tìm về, chấp nhận, tin tưởng và trông cậy vào tình thương mà Cha ban cho các con những ngày còn lại khi các con nhận ra được sự sống động này.

Hôm nay Cha chỉ nói đến đây, Cha hy vọng con cùng với tất cả anh chị em hãy hoàn tất những điều mà Cha muốn con thực hành. Con tiếp tục thi hành những điều mà Cha muốn con, hãy trực tiếp với Bí Tích Thánh Thể và còn đón nhận biết bao điều kỳ diệu, biết bao điều Cha đem đến chung cho nhân loại ngày hôm nay. Cha ban đến cho các con sự gặp gỡ có thật, bao phép lạ mà Cha sẽ ban đến cho những người con cái của Cha khi họ nhận ra, tìm đến và tin vào tất cả những gì đang có thật và diễn tiến ngày hôm nay.

Bình an của Cha đến với con. Chào con. Thương con thật nhiều.

L, hãy hoàn tất những điều mà Cha muốn con cùng hợp tác, con cùng với những người anh chị em đem những lời của Cha để cứu những linh hồn con cái của Cha trên toàn thế giới khắp nơi để họ được nghe và trở về với những điều mà Cha gặp gỡ họ và cho phép họ đến để gặp gỡ Cha qua Bí Tích Thánh Thể, để họ nhận và nhìn ra những điều Cha ban chung cho con người ngày hôm nay.

Đó là hồng ân và ân sủng của những ngày mà các con cần phải đón nhận để các con có được những giây phút mà các con thật sự tin tưởng, các con giải thoát được tất cả những điều đeo mang đau khổ, những điều mà các con không nhận ra ở nơi một thế giới đã bị cột chặt bởi những điều mà các con đang bị cái lưới của bóng tối, cái lưới của sự ác nó đang bành trướng và hoành hành trong thế giới ngày hôm nay qua mọi tầng lớp, qua mọi vai trò.

Hôm nay, Cha muốn lập lại một lần nữa để con cũng như cùng với tất cả những anh chị em với những điều được nhìn thấy và xác tín những gì có thật, minh chứng những ngày mà Cha qua các con để gặp gỡ những người con cái của Cha, Cha qua các con để đưa những người anh em trở về bằng Tin Mừng, bằng những lời mạc khải mà Cha muốn các con thực hiện và đem đến cho những vị mục tử, tu sĩ cũng như những người có cơ hội được đón nhận, lắng nghe sự vĩ đại cao trọng này.

Lucia: Lạy Chúa, con xin cảm tạ ơn Chúa, Chúa đã ban cho chúng con những lời Chúa nhắc nhở để con có thể mạnh dạn hơn, để con biết được những gì con đang làm và những gì con có cơ hội được đón nhận và được nhìn thấy Thánh Nhan Chúa qua Bí Tích Thánh Thể mỗi ngày, nơi chốn mà Chúa chọn lựa để hiện diện, tỏ và ban phép lạ cho những người con cái khi họ đến đó, tìm đến với Chúa trong một lòng tin và trái tim của họ hướng về Ngài. Xin Chúa tiếp tục cho những người anh chị em của chúng con khi họ nhận ra được và họ đến để phục vụ theo cách mỗi một người chúng con phục vụ trong phủ phục, và cảm tạ chúc tụng.

Trong danh thánh của Đức Giêsu Kitô ban đến cho nhân loại và ban riêng cho những con tim và sự cảm nhận của mỗi một người chúng con trong thế hệ ngày hôm nay. Con không biết nói gì hơn ngoài những lời con xin thay thế tất cả những người anh chị em con, trong Danh Thánh của Đức Giêsu Kitô con cảm tạ ơn Chúa, chúc tụng Chúa và ngợi khen Chúa. L đón nhận thông điệp của Chúa xong là đúng 9:40 phút ngày thứ Tư, tháng 7, ngày 9, năm 2014, tại nhà thờ Thánh Thomas mà L có cơ hội, trực tiếp với nhà Tạm, đón nhận những lời của Chúa vào buổi tối ngày hôm nay. Lay Chúa, con xin cảm tạ ơn Chúa, con xin chúc tụng Chúa, con xin ngợi khen Chúa. Amen. Amen. Amen.

 

Mạc Khải Mới Qua Bí Tích Thánh Thể

http://nrtte.net/

error: Content is protected !!