Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

Thông điệp ngày 9-6-2014

Ngày 9-6-2014

Thông điệp này được linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần.

Lucia: Lạy Cha, 6 giờ 36 phút ngày thứ hai tháng 6 ngày 9 năm 2014. Hôm nay mọi sự việc cũng đã hoàn tất, con cũng đã cầu nguyện cho những người anh chị em của con những giờ vừa qua mà Cha gửi đến. Mỗi một người sau khi cầu nguyện họ đem những tâm tình phấn khởi và họ cũng nhận thức được đời sống mà họ được nhận ra tiếng nói của Cha, sự khuyên nhắc của Cha đem lại cho họ sự khắng khít; nhận ra được những thiếu sót mà mỗi một người chúng con có trong đời sống của mình để nhận ra cái sai, nhận ra cái đúng mà chúng con được sống với sự hướng dẫn và chỉ dạy của Cha.

Lạy Cha, giờ này cũng vào đúng lúc sau khi tham dự Thánh Lễ xong, con vẫn đến ở một nơi chốn mà Cha cho con cơ hội là Thánh Đường Thánh Theresa. Trước Thánh Tượng Trái Tim Chúa, Thánh Tượng Mẹ Guadalupe, Thánh Tượng Thánh Theresa, Thánh Tượng Juan Diego mà con có cơ hội được đến đây đón nhận lời của Chúa ở ngay Thánh Tượng của chị Thánh Theresa.

Lạy Cha, hôm nay có rất nhiều điều con xin thưa với Cha, con cảm tạ ơn Cha đã cho con có một đời sống được thay đổi , dù nhiều hay ít, con cũng đã có sự thay đổi và con cũng có cảm nhận những điều con cầu xin với Cha mỗi một ngày được thực hiện là con cầu xin cho con cảm nhận sự nhạy bén mỗi một khi Cha muốn nói chuyện với những người anh chị em qua con, mỗi một khi con đón nhận thông điệp, mỗi một khi con làm những điều gì con xin hỏi Cha, điều đó cũng bắt đầu có những hiện tượng mạnh mẽ ở trong con.

Con cảm tạ ơn tình thương của Cha đã không chê con, cho con cơ hội để được làm dụng cụ của Cha, có rất nhiều điều hạnh phúc mà con được nhìn thấy nơi những người anh chị em con, những người dẫu khác chủng tộc nhưng họ nhìn được nơi nhau những sự sốt sắng và lòng yêu mến Cha một cách tuyệt đối.

Chúng con có những giây phút hạnh phúc bên nhau, cùng đi xem lễ, cùng đi chầu Chúa, cùng đi lần Hạt Mân Côi, cùng kề vai sát cánh mỗi một ngày càng thêm anh em. Đó là điều mà Cha chúc phúc cho chúng con bởi vì Cha nói: mỗi một người khi làm những việc thiện, làm những điều lành thánh đều có hoa quả. Đó là hoa quả của Chúa Thánh Thần, hoa quả của những người anh chị em đáp ứng, hoa quả mà chúng con đã được gặp gỡ Ngài bằng con tim, bằng chính đời sống của chúng con trong thực hành, chúng con chỉ một dấu chỉ yêu mến Cha bằng trái tim, yêu mến Cha bằng cõi lòng, yêu mến Cha bằng con tim của chúng con.

Bài Phúc Âm của ngày hôm nay nhắc nhở Tám Mối Phúc Thật, chúng con được nghe, được ghi chép lại qua Phúc Âm, con cũng có cơ hội được đến ở nơi chốn cách đây trên 2,000 trước Cha đã từng đến, nơi xứ sở mà Cha đã cư ngụ. Chúa Giêsu đã dạy cho các môn đệ ở một ngôi nhà nơi một ngôi làng, đã dạy Tám Mối Phúc Thật nơi vùng đất mà con đã có cơ hội đến đó thăm viếng được hai lần.

Tất cả gợi lại cho con những điều mà Cha đã cho con được gặp trong cuộc đời, từng giai đoạn Cha dẫn con đi, từng giai đoạn Cha ban cho con ngay lúc con khờ khạo ngu ngơ con không hay biết. Nhưng bây giờ coi lại những ngày tháng đã đi qua con ngẫm nghĩ từng giây phút con thấy đây là một chương trình sắp đặt mà Cha đã dẫn con đi ngay từ lúc ban đầu.

Cha chỉ dạy cho con những ngày tháng, dẫu con chưa biết nhưng Cha đã có chương trình sắp đặt và đã có ý định cho con được hiểu và được cảm nghiệm. Con có mặt trên vùng đất Do Thái hai lần; lần nào cũng có những cảm giác thật rung động, lần nào cũng có những cảm giác quả thật chưa bao giờ có trong cuộc đời của con; là sự đánh động bằng con tim, là sự gần gũi và cảm nhận tình thương của Cha dành cho con cách riêng và dành chung cho những người anh chị em cùng đi một chuyến.

Lạy Cha, hôm nay Tám Mối Phúc Thật mà Cha đã dạy năm xưa, hôm nay đã được ghi vào sách sử, Cha vẫn dạy cho con người mọi thế hệ, hôm nay vẫn dạy, vẫn tiếp tục Tám Mối Phúc Thật được nói lên để dạy cho con người, những ai có một đời sống thực hành bởi vì, “Hỡi những ai sống trong đau khổ thì họ sẽ được ủi an, hỡi những ai sống trong thương xót, thì sẽ được xót thương, hỡi những ai trong sạch thì được nhìn thấy Thiên Chúa.” Đời sống mà chúng con có được những lời Cha dạy dỗ, đi kèm với giáo lý, đi kèm với giới luật, và đi kèm với điều răn mà Cha đã để lại cho nhân loại.

Hôm nay chúng con là những người trong thế giới, là những người mang thân xác của một con người, có những lúc đau khổ, có lúc buồn tủi, có lúc gặp khó khăn, gặp biến cố và có đôi lúc gặp oan ức đều nằm trong Tám Mối Phúc Thật mà Cha đã ban đến và dạy cho con người chúng con có những ý niệm, chúng con nhìn vào sự chỉ dạy của Cha qua Tám Mối Phúc Thật.

Chúng con nhận ra được những gì chúng con gặp trong cuộc đời đều có những ý nghĩa mà Cha đã dạy, nếu chúng con phối hợp trong tâm tư, phối hợp trong đời sống mà chúng con phó thác và dâng lên tất cả những đau khổ, những biến cố hoặc những cái mà chúng con gặp trong cuộc đời thì nó biến thành là những món quà mà chúng con tập tành cho đời sống nhân đức, tập tành cho đời sống đức tin mà chúng con được thể hiện qua những sự việc mà chúng con gặp ở trong cuộc đời của mình.

Lạy Cha, tất cả mọi cái đều là hồng ân, là ân sủng, là một sự tuyệt vời mà con người không thể nhìn được bằng đôi mắt bình thường, chỉ có đôi mắt đức tin, chỉ có trái tim đón nhận, chỉ có cảm nhận từ nơi tư tưởng, từ nơi cõi lòng và từ nơi sự suy niệm của con tim thì chúng con mới nhận ra đó là những cái mà chúng con đã có, đã gặp, để chúng con có biết dâng lên Cha, hay chúng con có biết hiệp ý với tất cả những cái chúng con gặp để trở thành những cái cuộc đời chúng con gặp mang đến những ý nghĩa cho đời sống đức tin của chúng con được lớn mạnh, và hiểu được những ý nghĩa ở trong giáo lý và ở trong những điều răn mà Cha đã dạy cho thế giới loài người.

Lạy Cha, chúng con rất cần, chúng con rất cần tiếp tục nghe những lời của Cha dạy, rất cần tiếp tục được đón nghe sự sống động của Phúc Âm, được nghe những sự giảng dạy hằng ngày, để chúng con cảm nghiệm được trong sự chỉ dạy đó có rất nhiều điều dạy cho chúng con sống ở cuộc đời này, sống với những tháng ngày thực tế trong thân xác, sống với những ngày đối diện giữa thế giới con người, không có gì là điều mà chúng con không thể đảm trách được, bởi khi chúng con chỉ sống trong thân xác thì chúng con đau khổ, chúng con lây lất, chúng con than trách, chúng con phiền muộn và còn biết bao điều mà chúng con phàn nàn trong cuộc sống.

Nhưng khi chúng con biết được giáo lý của Cha, chúng con biết được những lời của Cha dạy thì đều có những ý nghĩa sâu xa mỗi một con người. Đó là những món quà mà chúng con cần phải hiểu ý nghĩa và cần hợp tác để đời sống của chúng con được hạnh phúc và bình an hơn như Cha muốn mỗi một người của chúng con được sống trong bình an, sống trong niềm vui và hạnh phúc.

Lạy Cha, có bao điều Cha ban đến cho thế giới của con người nhưng ít ai có thể thực hành và khám phá ra được những điều đó, quả thật có ở trong thế giới nhưng chỉ là một số rất ít cho nên ngày hôm nay vẫn có những người được đón nhận tràn đầy ân sủng trong những ơn thiêng liêng mà Cha ban từ trời cao đến cho họ, nhưng trong thế giới này cũng có những người học hỏi cả một cuộc đời, sống trong một đời sống nhân chứng.

Nhưng niềm tin vẫn cứng cỏi, niềm tin cũng không mở ra để được nhìn thấy bao sự phong phú vĩ đại mà Cha ban cho chúng con trong thế hệ của con người quả thật rất gần gũi và không xa lạ như chúng con suy nghĩ, và không quá xa vời như chúng con đang suy diễn. Cha đang ở bên cạnh, những món quà Cha đang ở bên cạnh chỉ cho trái tim của chúng con cần có những khái niệm, cần hiểu rõ trong đời sống của mỗi một ngày trôi qua đều là ân sủng, đều là hồng ân, đều là tình thương mà Cha ban tặng cho thế giới loài người.

Hôm nay chúng con trưởng thành qua mỗi một công việc chúng con đối diện, qua những sự việc mà chúng con có cơ hội để gặp gỡ nó, dẫu vui hay buồn, dẫu thành công hay thất bại, những điều chúng con đều dâng Cha, đều tìm đến Cha, phó thác cho Cha thì đều có ý nghĩa mà chúng con được có trong thế giới của ngày hôm nay, mang những điều đó trở thành những món quà để chúng con dâng lên Cha, những ngày mà chúng con còn lại ở trong thế trần, những ngày lữ thứ trần gian, cũng là những món quà để dành lại để dâng cho Cha với ngày tháng mà chúng con có cơ hội được trở về và được gặp gỡ Cha của những ngày cuối đời.

Lạy Cha, xin Cha cho chúng con luôn luôn cảm nhận được hạnh phúc chung quanh và cảm nhận hồng ân, cảm nhận những điều mà chúng con gặp đều có những ý nghĩa để đời sống đức tin của chúng con được trở nên mạnh mẽ, trở nên gần gũi, trở nên sống động, và trở nên triển nở trong đời sống hợp tác mà mỗi một con tim, mỗi một cõi lòng hướng về Cha, xin được đón nhận những điều mà chúng con cầu xin. Những việc mà Cha sắp đặt cho chúng con qua những thử thách cũng là những ân sủng mà Cha ban cho chúng con.

Xin cho chúng con làm sao biết cầu nguyện dâng lên Cha và theo ý Cha, bởi vì theo ý Cha luôn luôn tốt đẹp và trọn vẹn cho đời sống của chúng con. Cha là một Đấng Thượng Đế, Cha là một Đấng thông suốt và biết rõ tất cả mỗi một đứa con, mỗi một linh hồn, mỗi một cá nhân, từ quá khứ, hiện tại cho đến tương lai, ngay cả đời sống mà chúng con đang gặp, hay gặp những khó khăn đau khổ, đang sống trong tội lỗi, hay là những người công chính.

Tất cả mọi cái Cha đều thấu rõ và thấu suốt được cõi lòng tâm tư của chúng con, chúng con chỉ có một điều duy nhất là tin vào Cha, về với Cha, đến với Cha bằng con tim của mình để xin được đón nhận tình thương mà Cha dành cho chúng con, để hiểu những ý niệm mà chúng con được làm con cái của Cha, chúng con được là những người Kitô hữu, là những người con dân Chúa của Giáo Hội. Tất cả những cái mà chúng con được nghe, được biết ở trong đời sống để trau dồi cho đức tin của mình, những cái mà chúng con chỉ cảm nhận bằng con tim và bằng đôi mắt đức tin thì chúng con được tràn đầy ân sủng, được nhìn thấy bao điều Cha đang thực hành, Cha đang ban cho chúng con trong thế giới của con người.

Không có gì mà Cha không ban chúng con những sự lành thánh, không có gì quá khó như chúng con đang suy nghĩ, chúng con cần biết chúng con là con của Cha, chúng con là con của một Đức Vua vũ hoàn, chúng con là con của một người Cha nhân từ yêu thương. Ngài hay tha thứ và chậm giận, chúng con phải một lòng trở về với Cha, trở về bằng trái tim, bằng cõi lòng, bằng những điều mà Cha mong muốn mỗi một người trong thế giới là sống trong sự thật, sống trong lẽ phải, sống trong chân lý để cảm nghiệm được tình yêu mà Cha đã dành cho chúng con.

Tình yêu mà Cha đã chết cho chúng con để chuộc lấy linh hồn, chuộc lấy thân xác của chúng con trong hiện tại, để chúng con đừng vi phạm, vấp phạm những gian ác tội lỗi, những bản ngã cá tánh hằng ngày trong cuộc sống, tập cho mình đừng rời khỏi những cái gì đó thiêng liêng cao cả mà Cha ban cho thế hệ của loài người. Hãy luôn luôn biết ca tụng, biết thờ phượng, biết ngợi khen và biết tri ân một Đấng đã tạo dựng lên loài người chúng con, tạo dựng nên muôn loài muôn vật và tạo dựng nên thể xác và linh hồn của mỗi một cá nhân.

Ngày hôm nay chúng con biết nói, biết cười, biết cảm nhận và biết ý thức để chọn lựa giữa cái đúng và cái sai, giữa thiện và ác, đó là điều mà Cha ban trong suy nghĩ, trong tư tưởng và trái tim, xin cho chúng con nhận ra được hạnh phúc mà chúng con được làm con cái của Cha, hạnh phúc mà chúng con được sống ở trong thế trần, hạnh phúc mà chúng con được đón nghe biết bao điều mà Cha chỉ dạy và mạc khải cho một thế giới, một thế giới mà chúng con đang có mặt, một thế giới của những ngày còn lại mà Cha kêu mời, một thế giới được nhìn thấy bao phép lạ, và bao quyền năng mà Cha đã làm, đang làm và sẽ làm cho thế giới loài người.

Mục đích chỉ mang con người đến gần với Cha, mục đích thánh hoá nhân loại, mục đích đưa con người trong một đời sống hiệp nhất yêu thương, để chúng con nhìn thấy chúng con được hạnh phúc là chúng con có một người Cha, người Cha đó yêu thương chúng con đến nỗi Ngài phải chết cho chúng con. Không còn gì nữa mà chúng con chần chờ và không còn gì nữa để nuối tiếc trong thế giới của con người, để mất đi cơ hội mà chúng con đang được sự chờ đợi, Cha đang chờ chúng con ở trên bàn tiệc Thánh của Thiên Quốc.

Cha đang uốn nắn chúng con trong thế giới của con người được sống ý nghĩa và biết rằng những người con cái của Cha trong thế trần cần thực hành và cần thực thi những điều mà Cha đã dạy qua giáo lý, qua Phúc Âm, qua điều răn để đừng rời khỏi những dấu chỉ mà Cha ban đến cho thế giới con người của chúng con, mà biết nhận ra cái đúng để đi thực thi và làm theo sự chỉ dạy, từ bỏ và tránh khỏi những tội lỗi xấu xa lôi cuốn trong đời sống hay nơi bản ngã cá tánh, tập nhân đức thánh thiện mỗi ngày, tập làm sao có trái tim thật sự được chuyển động mỗi ngày trong những việc lành thánh và trái tim để gặp gỡ Cha, trái tim để thực hành những điều Cha dạy và trái tim để yêu thương như Cha đã yêu thương chúng con.

Đó là những điều mà chúng con cảm nhận trong ngày lễ được nhắc nhở bài Phúc Âm của Tám Mối Phúc Thật để những người đang gặp đau khổ, đang gặp bệnh tật, đang gặp thất vọng, đang bị bỏ rơi, đang gặp những thử thách đều có những ý nghĩa mang đến cho đời sống của mình để được gặp gỡ Cha, những cái đó cũng là những món quà mà chúng con đã được phúc ngay ở thế trần theo Tám Mối Phúc Thật mà Cha đã dạy, để hiểu được ý nghĩa đời sống con người trong giáo lý của Cha.

Đó cũng là những bước đường tập tành cho những người con cái được leo lên trên những nấc thang, nấc thang mà chúng con cần tập đạo đức, cần tập sự công chính, và cần tập những ngày tháng mà chúng con được tìm gặp gỡ Thiên Chúa của chúng con, tìm gặp gỡ một Đấng Tình Thương, Ngài luôn chỉ dạy, giáo huấn của Ngài cho chúng con được hạnh phúc của thế giới trần gian và là hạnh phúc của vĩnh cửu Thiên Đàng mai sau.

Chúng con đừng tách rời với những cơ hội được hiệp thông trong Cuộc Tử Nạn mà Cha đem đến cho con người, và hiệp thông vào những bài học mà Cha đã dạy qua Tám Mối Phúc Thật để có cơ hội dâng trọn cho Cha, có cơ hội được hiệp ý dâng lên Cha, hy sinh tất cả những cái mà chúng con gặp và đối diện trong cuộc sống để đời sống có ý nghĩa, đời sống có những dấu ngoặc mà chúng con cần để biết rằng chúng con gặp gỡ Cha qua Tám Mối Phúc Thật, gặp gỡ Cha qua giáo lý của Cha, gặp gỡ Cha qua Phúc Âm, gặp gỡ Cha qua phép lạ và quyền năng của Cha đang làm việc trong thế giới ngày hôm nay, và gặp gỡ Cha qua sự nhắn gởi, là một sự sống động để nghe bằng tiếng nói, nghe được sự chỉ dạy một cách gần gũi qua quyền năng phép lạ của Bí Tích Thánh Thể.

Còn biết bao điều được đón nhận trong thế giới của con người, Lòng Thương Xót của Cha vẫn tiếp tục đổ tràn ân sủng cho con người, vẫn tiếp tục mang đến cho con người niềm hy vọng, vẫn tiếp tục ở kề cận con người để chữa lành cho đời sống bệnh tật, đời sống đức tin, và đời sống của một con người đang sống trong một vòng vây của một thế giới tội ác, để những điều được thoát ra là chúng con hãy chạy về với Lòng Thương Xót, cầu cứu Lòng Thương Xót, xin Cha ngăn trở tất cả những biến cố trong cuộc sống và những tai ương đau khổ ở trong cuộc đời mà thế giới của chúng con đang gặp.

Xin Cha thương xót chúng con, dẫn đưa chúng con về bến tình thương, cho chúng con cảm nghiệm được đời sống qua sự chỉ dạy của Tám Mối Phúc Thật, điều răn, giới luật để chúng con thật sự là những người con cái của Cha, là những người xứng đáng đón nhận ơn tha thứ, ơn cứu rỗi và tình thương của những ngày còn lại mà Cha luôn gởi đến cho mỗi một người của chúng con.

Giờ đây con không biết nói gì hơn ngoài những lời con xin cảm tạ ơn Cha, chúc tụng Cha và ngợi khen Cha. Tình thương mà Cha dành cho nhân loại, tình thương mà Cha dành cho từng cá nhân, tình thương mà Cha mời gọi linh hồn mỗi một người chúng con có quyền để nhận ra và ý thức được đời sống được làm con cái Cha, sống cho đúng sự mời gọi để xứng đáng đón nhận những món quà ân sủng ngay giữa cuộc đời này và những ngày còn lại của cuối đời của chúng con, để đừng đi ngược lại với tất cả giáo lý hoặc những điều bất tuân ở trong cuộc sống để chúng con đã chọn cho mình một con đường mà con đường đó đã có biết bao điều giáo huấn mà Cha để lại.

Chúng con đừng bỏ lỡ cơ hội học biết giáo huấn của Cha, học hỏi điều răn mà Cha đã dạy cho thế giới con người, chúng con đừng vấp phải và để lỡ cơ hội, những cái chúng con gặp trong cuộc đời, vì chúng con từ chối thì chúng con cũng đón nhận, mà chúng con có không đón nhận thì nó cũng thuộc của chúng con, bởi vì mọi sự đã được an bài và quan phòng theo Thánh Ý của Cha trong đời sống mỗi một người trong nhân loại.

Giờ đây con xin thay thế tất cả những người anh chị em đón nhận những lời qua Tám Mối Phúc Thật mà Cha đã để lại cho bài Phúc Âm của ngày hôm nay, gợi lên cho L được đón nhận qua Thánh Thần linh ứng để cảm tạ Cha, chúc tụng Cha và ngợi khen Cha trong mọi trường hợp, trong mọi hoàn cảnh Cha đều chỉ dạy cho chúng con những nhân đức, những việc mà chúng con có thể lập công đền tội, cũng có những cơ hội để chúng con được nhận ra những ân sủng cao trọng mà Cha đã dạy cho thế giới loài người của chúng con để bước qua đoạn đường của con người, từ bỏ những bản chất, bản ngã cá tánh để chúng con đầu phục và phủ phục trước Lòng Thương Xót, nhận ra tiếng nói của Cha nhắc nhở cho chúng con trong thế giới ngày hôm nay, cũng là sự gặp gỡ Cha qua Bí Tích Thánh Thể để thánh hoá đời sống của chúng con, thánh hoá những cái mà chúng con chưa biết và chưa tập tành cho mình trong đời sống đức tin.

L hoàn tất những lời này do Chúa Thánh Thần linh ứng cho L, cũng vừa hết là đúng 6 giờ 58 phút ngày thứ Hai, tháng 6 ngày 9 năm 2014 tại Thánh Đường Thánh Theresa. Trước Thánh Tượng Trái Tim Chúa, Thánh Tượng Mẹ Guadalupe, Thánh Tượng Thánh Theresa, Thánh Tượng Thánh Juan Diego mà L có cơ hội được tường thuật những lời theo Thánh Thần linh ứng những lời mà Cha nhắc nhở qua bài Phúc Âm của ngày hôm nay, nhắc và dạy cho con người Tám Mối Phúc Thật. Con xin một lần nữa, trong Danh Thánh của Đức Giêsu Kitô, cảm tạ ơn Cha, chúc tụng Cha và ngợi khen Cha. Amen. Amen. Amen.

 

Mạc Khải Mới Qua Bí Tích Thánh Thể

http://www.nrtte.net

error: Content is protected !!