Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

Thông Điệp của Đức Chúa Giêsu 09-06-2013

Ngày 9, tháng 6, năm 2013 – tại nhà chầu Thánh Thể Emmaus

 

Chúa Giêsu: Lucia thương mến của Cha,

 

Chiều hôm nay là một bài Cha để cho con tường thuật vào ngày Lễ Thánh Tâm Cha, tháng này là tháng mọi người trong Giáo Hội cũng như những người con chiên dân Chúa lưu tâm trọng điểm đời sống tình yêu mà Cha đã quan tâm và đem đến cho con người ngay từ lúc ban đầu.

 

Lucia thương mến, con có biết, trải qua bao thế kỷ, trải qua bao giai đoạn qua từng thời đại Cha luôn luôn nhắn gởi và cho con người cảm nhận tình yêu của Cha luôn ở bên cạnh họ, tình yêu của Cha luôn chấp nhận họ, tình yêu của Cha luôn để cho họ được biến đổi và thánh hoá. Tình yêu của Cha luôn đưa dẫn họ đi trong công chính và lẽ phải và tình yêu của Cha cũng chiếu sáng trong mọi thời đại, qua Giáo lý, qua Phúc Âm và qua chân lý Cha đã để lại trên hai ngàn năm trước. Đến hôm nay, thế kỷ còn lại, được bao nhiêu người thực thi đâu và sống theo dấu chỉ đó?

 

Dẫu thời gian có trôi qua bao nhiêu, dù thời gian có xa và dài bao nhiêu đi chăng nữa, nhưng sự chờ đợi của Cha cũng đã đến ngày mà các con được gặp gỡ. Như hôm nay – là một thế kỷ Cha ban tràn đầy ân thánh và đổ đầy những ân phúc cho các con được nhìn, cũng là một cơ hội cho các con chuẩn bị những ngày còn lại, mà mỗi một người đều phải đối diện với công bằng, lẽ phải trước mặt của Cha.

 

Các con thương mến của Cha,

 

Tất cả những gì cần làm Cha cũng đã làm cho các con, những gì có thể được Cha cũng ban cho các con. Cha chỉ muốn các con hãy trở về với sự quyết định từ nơi thâm tâm của con người, vì chỉ lương tâm, lý trí và những việc lành thánh thì các con có thể quyết định được với chính mình. Cha biết sự yếu đuối của bản ngã và cá tánh luôn luôn lấn lướt với một thế giới gian ác ở trong tội của ngày hôm nay, là một điều còn kinh khủng sợ hãi biết bao.

 

Nhưng chính những giây phút này là những giây phút Cha đổ tràn đầy hơn mọi thời đại, để cho các con được thấy tình yêu của Cha vĩnh viễn và ban cho hơn tất cả những điều mà các con đang vấp phải trong cuộc đời này. Cha nhắn gởi và ban cho các con những điều mà các con còn tràn đầy hy vọng, nếu các con đứng dậy từ cõi lòng và trái tim của mình để chọn lấy sự công chính, chọn lấy lẽ phải và từ bỏ những điều gian ác tội lỗi mà nó đã cột chặt các con suốt bao nhiêu năm trong đời sống của mỗi con người.

 

Các con thương mến của Cha, những giây phút còn lại là những giây phút các con không biết được các con sẽ đối diện với Cha bất cứ lúc nào, cho nên mỗi một người đều phải tỉnh thức, nhìn lại chính mình để đừng tiếp tục vi phạm, đừng tiếp tục sống trong gian ác, tội lỗi nữa. Cha có thể tha thứ tất cả các tội lỗi cho chúng con, dẫu là gian ác.

 

Các con hãy mạnh dạn đến gần Cha, hãy mạnh dạn để Cha thay đổi các con, để Cha gội rửa các con bằng Lòng Thương Xót của Cha. Nhưng các con phải quyết định từ nơi những sự việc mà các con đối diện gần cả một kiếp người, các con nhất định phải đi ra từ nơi gian ác, tội lỗi đó. Các con phải từ bỏ những điều bất chính mà các con đang sống trong một hiện tại mà các con không nhìn ra lẽ phải và chân lý.

 

Mọi việc Cha đều sẵn sàng tha thứ, sẵn sàng bỏ qua và sẵn sàng ban cho các con nguồn sống mới, tùy theo sự quyết định cuối cùng, là sự tối hậu mà linh hồn của các con cần nương thân. Các con phải từ bỏ và đi ra từ nơi mình thì các con mới cảm nhận được những điều mà Cha ban cho các con là một con đường hy vọng, là một con đường hạnh phúc đưa các con đến những tháng ngày còn lại của con người và linh hồn, là nơi chốn vĩnh cửu được hứa hẹn và cũng là nơi chốn mà Cha phải trả bằng giá Máu để đưa các con đến đó.

 

Các con thương mến của Cha, tình yêu của Cha ngay từ lúc ban đầu cho đến ngày hôm nay không bao giờ thay đổi. Mãi mãi yêu thương, mãi mãi chờ đợi, mãi mãi trao ban, mãi mãi cho các con chỗ nương tựa, dẫu là những ngày còn lại của cuộc đời. Cha không từ chối các con, Cha không ruồng bỏ các con bao giờ hết. Cha luôn luôn ở bên cạnh để nâng đỡ và luôn luôn mở lòng để có thể sẵn sàng mở rộng đôi tay để ôm chầm lấy các con vào trái tim của Cha.

 

Cha muốn các con cảm nghiệm được tình yêu của Cha qua trái tim mà Cha trao tặng cho mỗi một người trong thế giới. Cha muốn tất cả mọi người hiểu rằng những gì Cha làm cho đời sống trần gian là trái tim của Cha luôn trao tặng và ở với các con. Dẫu các con sống trong tội, Cha chỉ biết rướm máu, nhỏ lệ để nhìn thấy và chờ đợi các con trở về.

 

Các con hỡi, các con yêu thương của Cha, tất cả mọi sự sẽ được chấm dứt, dù là ác hay dù là các con có sống với một thế giới giàu sang, chức quyền cao trọng và tràn đầy những điều mà các con có được trong trần gian, nhưng phần linh hồn các con không cho nó một cơ hội, các con không nuôi dưỡng nó ngay từ lúc trái tim còn thở thì tất cả mọi sự sẽ được ích lợi gì khi các con qua bên kia thế giới.

 

Các con thương mến của Cha,

 

Tất cả mọi sự đều đã có trong cuộc đời. Các con hãy nên dừng lại với một thế kỷ mà Cha mời gọi những ngày hôm nay để gởi đến tình thương của Cha, gởi đến tình yêu của Cha và gởi đến Lòng Thương Xót. Cha muốn gặp gỡ từng linh hồn một để các con có thể gởi thác những điều mà các con không ai có thể giúp được, không ai có thể can thiệp được và không ai có quyền để ban cho các con quyền sanh và tử, chỉ ngoài Cha ra.

 

Các con thương mến của Cha, đừng khờ dại nữa! Đừng nhốt chặt linh hồn của mình vào một nơi không lối thoát. Hãy tha nó và cho nó cơ hội để đón nhận những tháng ngày mà nó phải được giải thoát trong Máu mà Cha đã rửa cho linh hồn của các con được trong sạch.

 

Hãy cho linh hồn các con sự gặp gỡ này, để cứu thoát cả đời sống hiện tại trong thân xác, trong tâm trí, trong ý chí. Ngay cả linh hồn hôm nay và mai sau, là những điều Cha gởi đến cho các con qua sự mạc khải mới này, là những điều nhắn gởi Cha đã qua rất nhiều bài để gặp gỡ các con trong mọi tầng lớp của xã hội, gởi đến tất cả các con trong mỗi môi trường các con đang gặp và đang sống.

 

Các con hãy tỉnh thức, các con hãy trở về, các con hãy tìm cho đời sống linh hồn của con người, ngay khi còn hơi thở, để các con có thể hít thở một không khí bình an, một không khí an lành và những điều từ nơi cõi tâm linh mới có thể có được những cảm giác này.

 

Thân xác và những điều kiện của thế giới con người, nó có thể làm cho các con có những giây phút vui vẻ ở trong trần gian trong thân xác, nhưng nó không đem lại bằng an cho các con, nó không đem lại nguồn hạnh phúc và sự an lành từ trong tâm hồn cho đến thân xác.

 

Các con hãy dừng lại một giây phút để các con cảm nghiệm được và hít thở sự trong lành của thế giới bằng an Cha đã ban cho con người. Cha đang ban cho con người, qua ân sũng của những ngày còn lại. Cha nhắc nhở, Cha mời gọi. Cha tìm đến từng linh hồn một cho các con được cảm nhận sự hạnh phúc này.

 

Quyền tối hậu Cha vẫn đề cho các con chọn lựa, để các con cảm nhận. Và các con cũng phải quyết định gởi thác linh hồn của các con với những ngày mà các con phải đối diện với lẽ phải, công bằng, chân thật trước mặt của Cha.

 

Tình yêu của Cha tiếp tục đến với các con. Tình yêu của Cha chờ đợi các con qua Lòng Thương Xót. Tình yêu của Cha đang chờ đợi các con trong mỗi nhà tạm trên toàn thế giới, để ban cho các con sự bằng an. Trong sự suy niệm mà các con tin thật, để các con sẽ được những câu trả lời với cõi tâm hồn mà các con tin nhận là tình yêu của Cha ban đến cho nhân loại và kêu mời họ trong những ngày còn lại, để con người ngưng đi sự gian ác, ngung đi tội lỗi, ngung đi những bản ngã cá tánh mà con người đã làm sai quá nhiều ở trong cuộc đời.

 

Đừng quá đòi hỏi nhiều trong những điều các con khát vọng và mong muốn. Các con hãy nhìn lại cho tinh thần và tâm hồn của mình có những giây phút bình lặng, bình tĩnh, êm đềm trong lý trí, để suy nghĩ một điều có thật ở giữa thế gian hôm nay, là tình yêu của Cha đã đến ngay từ lúc ban đầu, cũng là những ngày còn lại.

 

Cha cho các con cơ hội cảm nhận để các con thấy được Cha đang hiện diện trong thế giới hôm nay, đang quy tụ toàn nhân loại và đưa các con về nơi chốn vĩnh cửu. Giá Máu Cha đã trả để chuộc lấy linh hồn cho các con, để các con có niềm hy vọng và có một đời sống vĩnh cửu.

 

Các con phải đi ra từ nơi bóng tối tội lỗi. Các con phải quyết định để các con mới cảm nhận được điều đó. Các con cũng phải từ bỏ những tội lỗi các con đang đối diện mỗi ngày, cho tâm hồn của các con, cho tâm trí của các con và cho thân xác tìm lại với một niềm bằng an, với một sự an lành, lẽ phải từ nơi công chính sự thật do Cha ban cho một thế kỹ còn lại. Cha gặp gỡ và cho họ cơ hội để được gặp gỡ Cha qua Bí Tích Thánh Thể.

 

Tất cả mọi điều Cha nhắn gởi cho các con để gợi dậy những trọng điểm mà các con đang sống. Tuy nhiên, các con là những người Kitô hữu, các con cũng phải qua những sự chỉ dạy và qua những Bí Tích của Giáo Hội truyền ban.

 

Những người chưa bao giờ cảm nhận Cha, chưa bao giờ đón nhận Cha và chưa bao giờ cảm nhận được tình yêu của Cha, các con hãy đến với Lòng Thương Xót để các con mới cảm nhận được sự thật này. Khi các con cảm nhận được sự thật này, các con hãy cho các con cơ hội và cho Cha có cơ hội để có thể đến với các con, với những điều các con cần có trong cuộc đời và các con cần có trong đời sống tâm linh: bằng an, an lành, hạnh phúc trong cuộc sống hiện tại, hôm nay và tương lai.

 

Bình an của Cha đến với tất cả các con. Thương các con thật nhiều. Chào các con.

 

Nhận xong 6 giờ 47 chiều

 

Mạc Khải Mới Qua Bí Tích Thánh Thể

http://www.nrtte.net

error: Content is protected !!