Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

Lời Chúa Giêsu ngày 8-2-2014

Ngày 8 tháng 2 năm 2014

Chúa Giêsu: L. thương mến của Cha,

Tất cả những gì đến với con có lẽ là sự bất ngờ mà con nghĩ không dự tính hoặc dành thời gian để làm những điều mà con luôn luôn có bổn phận để biết sứ vụ của mình. Hôm nay Cha cũng muốn để cho con có những giây phút riêng để làm những điều mà con cầu xin. Đây cũng là những giây phút mà thế giới hôm nay từng giây từng phút rất cần những sự nhắn gởi, rất cần những sự nhắc nhở để đem đến cho anh chị em con trên toàn thế giới có thể nhận thức và được nghe những lời sống động mà Cha đem đến cho tất cả các con cái của Cha trên toàn thế giới.

Đúng vào hoàn cảnh nào hay đúng vào những điều đang xảy ra như hôm nay các con được nhìn thấy, dẫu là một số ít trong nhân loại, dẫu là một số nổi loạn mà nó đã cực kỳ biết bao điều do sự quyết định sai trái trong đường hướng mà nó đón nhận những cái chân lý từ nơi tội ác, con người đang nhìn vào cách chống đối, vào cách tuyên truyền theo cách thức của đời sống gian ác.

Cha đủ sức để hiểu và biết những điều gì đang xảy ra và tiến triển của thế giới ngày nay, những điều đó nó sẽ được thực hiện và nó sẽ xảy ra với một thời điểm đã được báo trước như Cha đã nhắc nhở riêng cá nhân con. Cũng như tất cả những người con cái được nghe qua những thông điệp và những sự mặc khải mới của thế hệ hôm nay. Cha chỉ muốn để cho tất cả các con được hiểu rằng những gì mà các con đối diện qua con mắt, qua thời đại và qua những hành động của một thế hệ còn lại, biết bao điều sẽ được hiện thực giữa cái đúng và cái sai và cũng là một thời gian lộ diện với tất cả những cái mà con người cần quay về một hướng là sự thật.

Cho nên giữa những cái giả tạo, giữa những cái sự thật, giữa những cái bị lừa gạt, giữa những cái bị bưng bít, giữa những cái bị vu oan hay vu khống ở trong thời điểm này, nó đều xuất hiện và đều rõ nét để cho tất cả loài người của các con được nhìn thấy những cái các con đi ra ngoài chân lý, đi ra ngoài lòng đạo đức, đi ra ngoài giới răn thì các con đều gặp những cái trả giá nguy hiểm cho đời sống thiêng liêng, ngay cả đời sống của thể xác.

Tất cả mọi cái nó sẽ đến một thời điểm kết luận và hoàn tất với tất cả những điều mà Cha ban đến cho con người. Cha chỉ muốn nhắc nhở cho các con những điều mà Cha đã làm và những điều mà Cha đã thực hiện thì Cha không bao giờ lấy lại những cái đã trao ban cho những người con cái của Cha trên toàn thế giới, những điều mà Cha đã hứa của những ngày khi Cha còn mang thân xác trong thế giới loài người.

Cha vẫn ở lại với các con qua Mình và Máu của Cha mà hôm nay các con được nghe một cách sống động qua Bí Tích Thánh Thế. Cũng những điểm này mà con cái ở trong Giáo Hội đã đi theo tà thần, đã đi theo những cái ác của thế hệ ,đã lôi cuốn và nó là những người phản bội, đem lại cho những người anh em những cái sai lầm đau khổ do con người đã bị mù quáng trong đời sống đức tin và đời sống của hiện thực. Đó là điều Cha cảm thấy tiếc thương cho những người con cái của Cha.

Cha biết, với tất cả những gì thuộc vào trong giáo lý thì Cha luôn dùng tình thương để đem đến cho các con, nhưng trong một chân lý mà các con đã được nhìn thấy và được biết hoàn thành không phải thuộc về thế giới trần gian mà là một Đấng chủ quyền do Đức Chúa Cha. Ngài an bài và sắp đặt, không có gì mà Ngài không làm được, không có gì mà Ngài không quyết định. Nhưng bởi vì Ngài quá thương yêu loài người, cho nên Ngài để cho Đức Giêsu Kitô là Cha, Cha muốn xưng cho các con biết là Thiên Chúa Cha và Cha cũng như Chúa Thánh Thần vẫn là một. Những điều liên đới cho các con tỏ hiện và được rõ ràng trong thế hệ hôm nay, chính những điểm đó Cha vẫn nhân từ chờ đợi và chờ thế giới loài người, những người con sai lạc, những người con đi theo tà thần, những người con đã hoàn toàn sai trong đời sống chân lý giáo lý của Cha.

Nhưng Cha vẫn cho nó cơ hội, vẫn cho những người con đó cơ hội, vẫn cho nó tình thương bởi vì Máu của Cha đã gội rửa toàn nhân loại, không chừa một ai.Cha để cho họ tự do , tự nơi họ quyết định ở linh hồn và thế xác hiện tại, là điều Cha hoàn thành tất cả những lời được phán với tất cả loài người các con. Cho nên cũng là những giây phút còn lại mà các con được nghe những lời này, những giây phút mà các con không còn bao nhiêu ngày để được đối diện trước tòa phán xét mà Cha là người chủ quyền mỗi một linh hồn và mỗi một đời sống ,khi họ phải đứng trước tòa để đón nhận những điều mà họ đã làm trong công chính trong đời sống của thân xác và những điều mà họ quyết định giữa cái sai lầm.

Con đường đó là một con đường rõ ràng cho mỗi một cá nhân, mỗi một linh hồn được nhận ra sự xứng đáng khi họ sống ở trên quãng đời này, cũng xứng đáng khi họ đón nghe và họ thực hành, cũng xứng đáng với những cái khi họ được nghe .Nhưng sự quyết định của họ vẫn nằm trong lầm lạc, vẫn nằm trong tội ác thì điều đó là hoàn thành tình thương mà Cha đã ban cho những người con cái của Cha, mang thân phận con người, cũng được ơn cứu độ do Cha ban đến.

Nhưng họ có quyền quyết định để họ nhận hay họ từ chối là ngay trong lúc họ sống là họ vẫn còn sống ở trong thế gian này, vẫn mang thân xác để có quyền quyết định, vẫn mang một trái tim còn thơ, để có quyền nhận ra giữa cái đúng và sai, giữa cái tội ác và giữa những cái chân chính mà họ cần thực hiện, tình thương của Cha vẫn mời gọi và cho họ cơ hội.

Dù gian ác tội lỗi nhưng hãy quay bước trở về và hãy sống xứng đáng với những ngày quay bước trở về, sống xứng đáng với những cái được nghe, biết và trở về, sống xứng đáng với những cái nhận ra chân lý sự thật thì con đường của vĩnh phúc thiên đàng vĩnh viễn Cha vẫn ban tặng cho những người con cái của Cha.

Đó là sự mời gọi của Lòng Thương Xót Cha nhắc nhở cho thế hệ của ngày hôm nay trong mọi tầng lớp.Tất cả những điều đã được đem đến cho tất cả các con được nghe được biết, và những sự sống động quá Bí Tích Thánh Thể là một điều liên kết chứng minh cho những sự thật mà Cha ban đến để nhắc nhở cho thế hệ của các con trong hiện tại. Tất cả những gì từ nơi luật tuần hoàn đã được báo trước sẽ được thực hiện, dẫu là một chấm, một phết cũng không thể mờ được ở trên trái đất, ở trên thế giới trần gian.

Cho nên điều đó các con chuẩn bị để được nhìn vào trong một thế hệ hiện tại, đừng quá sợ và cũng đừng quá lo lắng, những ai có đức tin, những ai đang sống trong công chính, thực thi công chính. Cha muốn qua những người anh chị em đó, qua những người con cái đó để loan truyền sứ vụ Tin Mừng. Các con cần giúp đỡ cho những người họ sống trong mù lòa, họ sống trong những cái non dại, họ sống trong một đời sống chưa nhận ra chân lý sự thật từ nơi Cha.

Các con có bổn phận để loan truyền tất cả những gì đang sống động và có thật để toàn thế giới được nghe và quyết định cho đời sống của mình, còn những điều mà các con thấy được trong sự gian ác tội lỗi của ngày hôm nay là một điều đáng sợ với con mắt bình thường, là một điều đáng ghê tởm bởi vì họ là con người, là những người được ơn cứu độ đó từ nơi Cha nhưng họ không biết quý trọng, họ không biết tôn trọng và họ không biết tìm con đường ánh sáng của họ để được đến nơi vĩnh phúc.

Mà họ muốn đi vào những nơi tối tăm, đi vào những nơi ngụp lội trong tàn nhẫn, tội lỗi, ở trong những cái mà con người thế gian có đôi mắt cũng đáng sợ huống gì là những gì từ nơi lành thánh. Đó là điều quyết định mà các con đi theo chân lý sự thật do Đức Giêsu mang ơn cứu độ đến cho loài người ,hay các con đi theo sự gian tà, ác độc do loại quỷ dữ, nó đang ở giữa thế giới loài người các con, nó đang hoành hành và nó đang đi tìm những linh hồn non dại, đó là điều Cha muốn nhắn gởi cho tất cả các con là sự quyết định cuối cùng.Các con sẽ được biết và được thấy với những người con mà Cha cảm thấy thương tiếc cho họ, bởi vì họ đã sai lầm .

Nhưng điều mà họ đã nhận những cái từ nơi Giáo Hội, nhận những cái mà họ đã sống trong sự chân thành, dẫu đời sống con người vẫn gặp những cái thử thách do từ nơi bản ngã cá tánh, do cái tham lam, khát vọng, nhưng nó vẫn còn cái gì đó nung đúc trong trái tim khi nó thật sự là con người, nó nhận ra cái gì tốt, nhận ra những cái gì nhân lành thì Cha vẫn cho họ cơ hội được trở về, được gia nhập vào tất cả những việc mà họ đã sai trong cuộc đời nhưng họ quay bước trở về với hiện tại hôm nay, với sự mời gọi của Lòng Thương Xót mà Cha ban qua ơn thiêng cho mỗi một người đều được đón nhận. Cha chỉ mong muốn mỗi một trái tim phải ăn năn thống hối thật sự, phải quay bước trở về và hiểu ý nghĩa quay bước trở về để làm hòa với tất cả những cái sai trái mà họ đã vi phạm suốt cả cuộc đời.

Cha không nhìn vào những cái lỗi lầm của con người, Cha không nhìn vào những cái sai phạm lỗi lầm trước kia, Cha chỉ nhìn vào trái tim của hiện thực, của những lời mời gọi hôm nay. Cha chỉ muốn nhìn vào tất cả những điều các con nhận ra cái sai của mình để phủ phục và đến với Cha, đến với Lòng Thương Xót của Cha, Cha nhất định lấy Lòng Thương Xót, lấy Máu để rửa tội cho các con, lấy Nước để rửa sạch tội lỗi khi các con còn sống trong thân xác.

Ơn thiêng Cha sẽ đổ xuống cho các con để cho chúng con được ăn năn thống hối, cho các con biến đổi cuộc đời của mình, để các con có một cặp mắt yêu thương, có một cặp mắt liên đới để nhìn ra giữa cái tội ác và nhìn ra những điều lành thánh mà các con thực hiện trong đời sống mang thân xác, đừng để uổng đi tất cả những điều các con đã được có, vì chỉ có một mình Cha mới đem lại vĩnh cửu của Thiên đàng, chỉ có một mình Cha mới đem lại bình an cho tâm hồn các con, chỉ có một mình Cha là Người chiến thắng cuối cùng mà thế giới loài người không ai có thể rời khỏi được.

Tất cả mọi sự sẽ được thanh lọc, bởi nó thuộc một thế giới của trần gian, của những năm tháng đầu tiên, của những ngày các con sống trong tội, nhưng thế giới mà Cha chọn lựa của những ngày còn lại mà Cha đến với các con là một thế giới không còn tội lỗi, là một thế giới yêu thương, là một thế giới đi vào giáo lý của Cha, là một thế giới Cha gặp gỡ họ mỗi một ngày và Cha gặp gỡ họ như một gia đình mà các con được nhận thấy Người Cha nhân từ ở giữa các con của mình. Đó là một thế giới mà Cha đã chọn lựa, cũng là đến ngày các con được ở trong một thế hệ ,được ở những ngày còn lại, mà  Cha đổ tràn đầy ân sủng, bởi vì nếu Cha không đổ tràn đầy ân sủng cho thế hệ hôm nay thì các con vẫn nằm trong một thế hệ do tội lỗi của giây phút đầu tiên.

Đây cũng là những giây phút cuối cùng để mang đến ơn cứu độ, cứu những linh hồn đang chìm sâu và chưa hiểu đuoc chân lý sự thật mà Cha đem đến cho thế giới loài người. Vì đời sống con người quá phức tạp, quá dựa vào tài năng của mình, dựa vào những cái mà con người đi lạc bởi cách thức của gian ác tội lỗi, nó làm cho đầu óc của các con, làm cho tâm trí của các con quá nhiều phức tạp, quá nhiều suy nghĩ và quá nhiều tiêu cực trong mọi vấn đề. Tất cả mọi sự nó đều có luật của nó.

Các con được nghe chân lý thì quả thật không phải dễ dàng, nhưng các con tin vào một Đấng Thượng Để, một Đấng đem cho các con sự bình an của tâm hồn và đem đến cho các con sự sống vĩnh cửu thì các con hãy tin tưởng Đấng Thượng Đế đó sẽ làm cho các con được sống bình an hay có những cái phù hợp với mỗi hoàn cảnh của thế giới ,khi mà thân xác của con người thì đều sẽ được trải qua những cái khó khăn, đau khổ đó.

Tất cả mọi cái cũng đều có cái lý như con người đòi hỏi, cũng là trong chân lý của Cha, cho nên tất cả mọi cái đều cần là con tim của các con, cần sự quyết định trong lý trí của các con để tôn thở một Đấng bậc mà các con tin tưởng hoàn toàn. Điều đó sẽ có phép lạ, điều đó sẽ có quyền năng trên mỗi một con người khi họ nhìn vào đôi mắt đức tin, phù hợp với đôi vai khi tất cả những cái họ đang gánh ở trong hiện tại đều có những ý nghĩa, đều có những món quà đặc biệt mà các con nhìn ở trong đời sống thiêng liêng, chuẩn bị xứng đáng để bước vào ở nơi chốn mà Cha đã dọn sẵn cho mỗi một linh hồn.

Đó là điều Cha muốn chỉ dạy và tỏ rõ cho tất cả mọi người trong mọi tầng lớp, không cao siêu như các con suy nghĩ, cũng không nhiều biện hộ hay nhiều lý do như loài người của các con ở trong một đời sống tiêu cực như hôm nay. Có biết bao điều khó khăn, có biết bao điều các con sợ hãi, các con quên đi đời sống đức tin, các con phó thác ,tin tưởng các con hoàn toàn trông cậy thì những điều đó sẽ được xuất hiện và những điều đó sẽ đến với từng cá nhân ở trong con tim và sự cảm nhận.

Đó là điều mà Cha muốn cho mỗi một người các con hiểu sâu và rõ hơn trong đời sống khi các con trở về đón nhận thì tất cả những điều mà các con đang thực hiện và sống trong thế giới con người đều có sự cho phép của Cha, đều có sự đồng hành của Cha.

Khi các con mở đôi mắt đức tin, các con đón chào bằng trái tim và các con tâm sự qua lời cầu nguyện mà các con cầu xin thì tất cả mọi cái Cha không để quá nặng khi đôi vai không vác nổi, Cha cũng không để cho các con một mình trong một đời sống cô đơn ở giữa thế giới trần gian. Các con thật sự là những người tìm kiếm để được biết chân lý, để được biết sự thật, các con không tin vào quyền năng của Cha sẽ gặp gỡ các con với mọi một hoàn cảnh, với mọi một đời sống, với mọi một con người hay sao?

Cho nên tất cả mọi cái mà Cha muốn nhắn gởi cho thế hệ hôm nay có những cái không tin với cái ý chí của con người, không tin với những cái lý lẽ của con người, không tin với những cái mà con người cần phải có chứng thực hay cần phải có những cái mà họ đòi hỏi trong con người. Đương nhiên, nó có những cái để phù hợp ở trong lý trí, trong ý chí, hay ở trong cái lý của con người, cũng có những cái các con không thể giải thích được và những gì sẽ xảy đến cho các con.

Đó là thiêng liêng, đó là những huyền nhiệm thiêng liêng mà Cha gặp gỡ những người con cái của Cha, đó là phép lạ mà Cha luôn ban đến cho mọi thế hệ và cũng là phép lạ mà các con được nghe những lời này do Cha gởi đến cho thế giới loài người của các con trong hiện tại. Các con không thấy được bằng hình hay các con không thấy được bằng khuôn mặt, các con không thấy được những điều có thể dẫn chứng làm bằng chứng, những điều này vẫn xuất hiện.

Đó là phép lạ, đó là huyền nhiệm quyền năng Cha ban đến cho tất cả các con, từ những điều này các con sẽ được nhìn thấy tất cả những cái khi các con tin vào Cha, các con trở về với Cha, các con một lòng sống theo chân lý, sống theo Phúc Âm, sống theo điều răn. Cha muốn mỗi một người tránh xa tội lỗi của mình, tập cho mình, sống thờ phượng và hành động với lẽ phải, với sự thật, với chân lý, với tất cả những điều thực hiện, yêu thương tha thứ và còn biết bao điều dùng trái tim yêu thương để sống với muôn người. Đó là điều Cha muốn nâng đỡ để cho các con được nhìn thấy, quy về với tất cả những gì của sự thật.

Hãy bỏ những bản ngã, hãy bỏ tính cá nhân, hãy bỏ tất cả những quyền lợi riêng tư thì các con sẽ nhìn được cái chung, quay về với một thế giới yêu thương đùm bọc lẫn nhau, hiệp nhất trong một lòng. Người làm việc này, kẻ làm việc khác, người có tài năng này, kẻ có tài năng kia để các con phù hợp với nhau, đối diện với tất cả những điều mà trước mắt các con được thấy ,tội ác vẫn có, nhưng những điều lành thánh vẫn mãi có và xuất hiện mọi thế hệ, để chứng minh cho sự thật là những sự chân lý, lẽ phải vẫn luôn luôn đi trước, vẫn luôn luôn đi đầu và sự chiến thắng cuối cùng của những ngày mà các con đang đối diện.

Vì Cha qua cái chết để đem lại sự chiến thắng của trên 2, 000 năm trước để cho các con được hưởng những ngày tháng mà các con đang có trong hiện tại và 2,000 năm sau những biến cố đang xảy ra, những loạn lạc, những cái được bảo qua Sách Khải Huyền theo luật định sẽ được thực hiện, nhưng cũng chính những cái mà các con được đón nghe là sự thành công và sự chiến thắng của cái chết mà Cha mang lại cho các con ngày từ trên 2, 000 năm về trước, 2,000 năm sau vẫn là chiến thắng. Bởi vì Cha mang theo tất cả linh hồn con cái của Cha, Cha cũng chọn cho họ con đường là họ phải tự do quyết định, họ cũng phải từ nơi thiện nguyện trong trái tim thì họ mới được đón nhận cái hạnh phúc do Cha ban đến cho họ.

Tất cả cái gì của hiện tại hôm nay, giữa tội ác và giữa điều lành thánh và giữa những cái mà các con nhìn thấy đáng sợ. Đó là một thế giới đang được cho phép để cho nó có thể hoành hành những ngày còn lại, để quyết định và không còn những cái gian ác, tội lỗi sẽ xuất hiện trong thế giới con người nữa, không còn những điều lôi cuốn con người qua bao thế hệ trước.

Cha đã chết vì tội lỗi các con, những ngày mà Cha đến những ngày còn lại là sự chiến thắng để đem lại cho tất cả thế gian không còn gian ác, không còn tội lỗi và không còn những điều mà con người không được gặp trực tiếp với Cha, với một khuôn mặt Cha muốn gặp gỡ con cái của Cha, Cha muốn chúc lành mỗi một ngày cho con cái của Cha và Cha muốn tự nhiên từ trời cao đến trần thế để gặp gỡ các con bất cứ lúc nào.

Đó là điều Cha đang để cho phép lạ của ngày hôm nay khắp nơi trên toàn thế giới, để được biết sự xuất hiện của Cha để được biết sự can thiệp của Cha cho các con nhận ra Cha là Đấng Chủ Quyền đem các con trở về, vẫn là một sự quyết định cuối cùng để tâm hồn của các con quay trở về, để tâm hồn của các con một lòng, một dạ ăn năn hối cải, trở về với Lòng Thương Xót của Cha thì điều đó mới được xứng đáng để quyết định với nơi chốn Cha chọn cho mỗi một người.

Hôm nay những điều liên kết với Chúa Thánh Thần thực hiện buổi chiều hôm nay. L con hãy đem những lời này đem đến cho tất cả những người anh chị em trên toàn thế giới được nghe và được biết sự nhắn gởi của Cha, cũng nhắc nhở cho tất cả những người con cái của Cha hãy nhớ với tất cả những điều đang gặp trong hiện tại của những biến cố, của những khó khăn, của những cái gặp phải các con hãy biết cầu nguyện, các con hãy dốc lòng với trái tim của mình và các con hãy tin vào một Đấng Quyền Năng, nhất định Cha sẽ ban đến cho các con và sẽ cho những cá nhân đó có những tâm tư đó, với những cái họ thực hiện trong đời sống hiện tại.

Các con không phải làm để cho muôn người hay bao người được biết mình đang làm. Các con hãy làm với lương tâm của mình, làm với lương tri quyết định của mình, làm với cõi lòng, với một trái tim tình yêu, làm với tất cả những việc không ai thấy nhưng Cha thấy được và Cha thấu suốt được tâm tư của mỗi một con người, thấu suốt được tâm tư với trái tim và những việc lành thánh của họ. Họ cũng sẽ được ban thưởng với cách thức mà họ thực hành giáo lý của Cha.

Hôm nay Cha chỉ nói đến đây, hy vọng tất cả các con được đón nhận, lắng nghe sự nhắn gởi này. Đừng quá hoang mang trong thế hệ của hiện tại, đừng quá sợ khi bị đe dọa với tội ác đang lan tràn khắp nơi mà hãy vững mạnh trong đời sống đức tin và hãy đón nhận những điều các con đang làm và thực hành. Ngày đó là những ngày mà các con được gặp gỡ Cha, ngày đó là ngày các con nhất định được sự bảo vệ của Cha.

Đừng quá lo, đừng quá thất vọng với tất cả những gì đang diễn tiến, đó là những điều cần phải xảy ra, những ngày quằn quại của những con tim đã sai lạc và sự kết thúc của họ đã được nhìn thấy với cách thức của ngày hôm nay đang bộc lộ với những cái gian ác của những tội lỗi, những cái sai trái và những cái lường gạt của con người.

Tình yêu của Thiên Chúa và những điều Chúa ban thì hoàn toàn sẽ đi ngược lại và sẽ cứu tất cả con cái, bởi vì Cha vẫn là một Đấng rộng lượng, vẫn là một Đấng công bình trong xét xử, vẫn là một Đấng đem lại đời sống. Con người nếu đi vào chân lý, đi vào những lời được nhắn gởi, đi vào những cái các con thực hành của hiện tại bằng việc làm, sống một đời sống yêu thương theo giáo lý được chỉ dạy và thực hành những điều của Cha thì đó là phần thưởng các con được ở thế giới của con người đang có, là sự bình an của tâm hồn, là đời sống hạnh phúc, tràn đầy hy vọng khi các con nhận ra tất cả những gì mà Cha ban đến cho tất cả các con.

Còn bao nhiêu điều hạnh phúc nữa mà con người khai mở từ nơi tâm trí, từ nơi ý thức, từ nơi những cái quyết định mà họ được đón nhận để chọn một đời sống mà họ đi theo chân lý sự thật của Đức Giêsu Kitô là Chúa chúng con.

Lucia: Lạy Cha con xin cảm tạ ơn Cha, tất cả những lời mà Cha gởi đến cho con buổi chiều hôm nay cũng như sự nhắn gởi qua Thánh Thần linh ứng, con xin cảm tạ ơn Cha thay thế cho tất cả những người anh chị em trên toàn thế giới. Cha đến để củng cố đời sống đức tin cho họ, đến để củng cố cho những con tim đang bị lầm lạc, đang bị sa đọa, đang bị hoang mang, đang bị sợ hãi trong đời sống đức tin hay đời sống hiện thực.

Chúng con chỉ biết cầu nguyện, chúng con chỉ biết chạy đến phủ phục với Lòng Thương Xót, chúng con chỉ tin vào quyền năng của Cha, chúng con phải quay trở về. Chỉ có Cha mới là người đem đến cho tất cả các con ở thế gian này là những điều mà các con rất cần ở trong cuộc sống, của những cái biến loạn, của những cái đang ở trong bệnh tật, hay đang gặp phải bất cứ những cái khó khăn trong hoàn cảnh.

Lạy Cha, đời sống con người cũng phải trải qua những giai đoạn mà mỗi một cá nhân đều phải đối diện. Tất cả những cái mà Cha đã dạy những bài vừa qua là chúng còn phải cần tiếp nhận nó, tiếp nhận không phải cá nhân chúng con có thể làm được nhưng trong một đời sống phó thác để chúng con tin tưởng vào Cha, chúng con dâng tất cả những đau khổ của chúng con cho Cha, dâng tất cả những bệnh tật của chúng con cho Cha, dâng biết bao điều lỗi lầm sa đọa mà các con đã lỡ trong cuộc đời mà chúng con đã lỡ làm cho Cha.

Tất cả mọi cái chỉ có một hướng duy nhất là chúng con hãy tin tưởng Cha tuyệt đối, mọi việc chúng con sẽ chờ đợi những cái mà Cha đã hứa ở cùng chúng con, đi cùng chúng con, chịu đựng cùng chúng con và ở với chúng con trong mọi hoàn cảnh.

Điều đó là một điều gợi lại đức tin cho mỗi một con người, không phải trở về với Cha rồi sẽ được những điều sung túc, sung sướng như suy nghĩ của con người, nhưng Cha muốn tập cho họ đời sống của mỗi một con người đều phải trải qua Thập Giá của đời mình. Cha cũng phải trải qua Thập Giá để cứu chúng con để được sống ngày hôm nay thì mỗi một con người ai cũng phải chấp nhận tất cả những gì của hiện tại là Thập Giá, là ngược ý, là những hoàn cảnh.

Chúng con quả thật có một Đấng mà chúng con chịu đựng, một Đấng mà chúng con gởi thác để chúng con được an ủi những ngày mà chúng con đối diện, để bước qua những giai đoạn của cuộc đời, không ai đau khổ mãi cả cuộc đời, không ai có thể chiến thắng mãi cuộc đời, nhưng mỗi một người và mỗi một giai đoạn của cuộc đời phải qua những lúc thăng trầm, qua những lúc thất bại hay thành công, hay qua những lúc nước mắt, những lúc vui mừng đều phải trải qua, nếu có ý nghĩa mà chúng con thật sự hiểu là tin tưởng vào Cha và phó thác tất cả mọi cái ở trong đời sống của chúng con cho Cha.

Xin Cha quản lý, xin Cha hướng dẫn, xin Cha dẫn dắt thì mọi việc trong đời sống khi chúng con gởi thác thì bài hôm nay để nhắc nhớ là quyền năng của Cha không để cho chúng con quá nặng khi chúng con vác không nổi, không để quá sức lực khi chúng con không thể chịu đựng với tất cả những gì đang đối diện. Một cách chúng con chỉ có thể tin tưởng và phó thác là chúng con hoàn toàn mỗi một ngày khi chúng con thúc đẩy chúng con biết chúng con còn sống, chúng con có thể đi nơi này hoặc nơi khác, chúng con xin với Cha là xin Cha cho chúng còn được cảm tạ Cha, cho chúng còn đuoc tri ân Cha, cho chúng còn được gởi thác ngày hôm đó từng phút từng giây trong cuộc đời để Cha dẫn chúng con đi, Cha hướng dẫn chúng con.

Đừng nhìn xa hơn vì chúng con không nhìn xa được tương lai, chỉ có Cha mới là Đấng ban cho chúng con tương lai, cho nên chúng con hãy tập trung cho hiện tại với những cái được có, với những cái được phục vụ, với những cái được thực hành. Với những cái chúng con lỡ lầm xin Cha ban cho chúng con ý thức để có thể được nhận ra mỗi một ngày trong đời sống của con người đều là những ý nghĩa quan trọng.

Chúng con được kết hợp với Cha qua lời cầu nguyện, qua lời phó thác, qua lời khẩn cầu để xin Cha giúp cho chúng con qua những đoạn đường còn lại của cuộc đời, qua những giây phút biến loạn để chịu đựng tất cả những cái với sức lực mà Cha cùng với chúng con để dẫn chúng con qua những khúc ngoặc đau khổ của cuộc đời, qua những cái thất bại mà chúng con đang gặp trong cuộc sống, những biến cố mà chúng con phải cần yên lặng xin Cha dẫn dắt và soi sáng để bước đường của chúng con được đi kế bên Cha, được cùng với Cha, được sống có ý nghĩa hơn trong đời sống đức tin mà chúng con gởi thác mỗi ngày.

Đó là điều mà con cảm nghiệm, xin Cha ban cho tất cả những người anh chị em của chúng con cũng như thế, không quá khó và phức tạp như sự suy nghĩ của chúng con mà hãy nhìn vào đời sống Cha muốn chúng con mỗi một ngày nhận ra sự lạc quan với tất cả những cái đến ,để chúng con có những giây phút bình tĩnh để nhận thức. Còn những cái mà chúng con cần nhất trong cuộc đời là cầu nguyện, là phó thác, dâng tất cả những việc chúng con gặp mỗi ngày, dẫu vui hay buồn, hay khó khăn.

Xin Cha giúp cho chúng con sự khôn ngoan sáng suốt do Chúa Thánh Thần trong mỗi một người đều có, để Ngài gợi dây và chỉ dạy cho chúng con từng chút, từng ly để đối diện, xử lý và sống cho đúng theo sự mời gọi mà Cha ban đến cho tất cả mọi người trong toàn thế giới ngày hôm nay với những lời sống động Cha ban qua Bí Tích Thánh Thể cho chúng con được nghe và sống động trong tâm hồn và cũng được quyết định cho mình giữa cái sai và cái đúng trong hiện tại, bỏ bớt đi cái tham lam của con người, bỏ bớt đi cái bản ngã cá tánh, đòi quyền tự do, bỏ đi những cái bản ngã và quyền cá nhân mà mỗi một người đang tranh thủ cho mình, bỏ bớt đi cái tự ái, nhận thức trong sự khiêm nhường nhỏ bé và đơn sơ để được đón nhận những cái dạy dỗ tự nơi Cha và thực hành trên đời sống của mình.

Đó là điều mỗi một người ,Cha muốn nhắn gởi cho chúng con trong thế giới ngày hôm nay để sẵn sàng chờ đợi ngày mà mỗi một người không ai thoát khỏi sự đối diện đó Cha là một Vị Thẩm Phán, đối diện với mỗi một linh hồn khi chúng con thật sự ra khỏi thân xác này.

Con đường này không ai có thể từ chối được, dù sớm hay muộn nhất định cũng phải đối diện với một Vị Thẩm Phán mà chúng con đã chuẩn bị trước cho đời sống thiêng liêng của mình. Điều chúng con được về với Thiên quốc hay chúng con về ở nơi chốn do đời sống của chúng con trong hiện tại đã quyết định cho mình là từ nơi chốn khóc lóc nghiến răng hay từ nơi Thiên quốc mà Cha đã dọn sẵn cho mỗi một người chúng con. Thế giới còn lại hôm nay trong những ngày lữ thứ mà chúng con còn trong thân xác là một thế giới của luyện ngục , chúng con cần phải tập để xứng đáng được về Thiên quốc hay đến nơi chốn chúng con đã được báo trước của một thời điểm còn lại.

Giờ phút này đây con cũng xin thay thế tất cả những người anh chị em của con; một lần nữa trong danh thánh của Đức Giêsu Kitô, con xin cảm tạ ơn Cha, chúc tụng Cha và ngợi khen Cha.

L. đón nhận thông điệp của Chúa xong là lúc 5:53 phút ngày Thứ Bảy, ngày 8 tháng 2 năm 2014, tại tư gia mà L. được đón nhận trước Thánh Tượng Đức Chúa Cha ôm qủa địa cầu, Đức Chúa Giêsu và Trái Tim của Ngài, Thánh tượng Lòng Thương Xót, Thánh tượng Thập Tự Giá, Thánh tượng Mẹ Fatima, Thánh tượng Mẹ Maria bình an, Thánh tượng Thánh Giuse, tấm ảnh của chị Thánh Theresa và các vị Thánh khác.

Đó là điều L. được đón nhận thông điệp của Chúa vào buổi chiều ngày hôm nay.  Con xin một lần nữa cảm ơn Chúa và cảm ơn Mẹ cũng như cảm ơn Thánh Thần đã hướng dẫn cho con hoàn thành được bài này, cũng như các Thánh đang cầu nguyện cho con, cho con cơ hội được hoàn thành với sự mời gọi trong sứ vụ mà Chúa ban cho con của những ngày vừa qua.

Hôm nay cũng là những ngày sắp tới con hoàn toàn phó thác, trông cậy vào Chúa, xin Ngài dẫn con đi cũng như các Thánh cầu nguyện cho con được bền đỗ kiên trì, và Mẹ luôn ở bên cạnh dạy cho con, hướng dẫn cho con hoàn thành sứ vụ mà Chúa ban cho con ở đời này, cùng đem những lời này đến cho tất cả những người anh chị em con được đánh động tâm hồn, được sớm lắng nghe và trở về với Chúa. Amen. Amen. Amen.

 

Mạc Khải Mới Qua Bí Tích Thánh Thể

http://www.nrtte.net

error: Content is protected !!