Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

Thông điệp ngày 8-2-2014

Ngày 8-2-2014

Thông điệp này được linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần.

Lucia: Lạy Chúa hôm nay là Thứ Bảy tháng 2, ngày 8, năm 2014, đúng 3:58 phút. Sau khi con dâng lên Chúa chuỗi Lòng Thương Xót. Hôm nay con xin cảm tạ ơn Chúa đã cho con được ở nhà, được nghỉ ngơi qua những giấc ngủ. Con đã được trỗi dậy khỏe mạnh để con dâng lên chuỗi Lòng Thương Xót và những lời kinh nguyện vừa xong cũng như những lời con được đọc sáng hôm nay. Bài Đọc Một nói về vị thánh, Ngài tên là Hiêrônimô, Ngài là linh mục và Ngài cũng là một người ở trong quân đội.

Lạy Chúa, Chúa mời gọi tất cả mọi con cái của Ngài trong mọi tầng lớp của xã hội, Chúa chờ đợi từng con tim cảm nghiệm tình yêu của Chúa qua sự quyết định, việc làm cũng như đời sống tận hiến của mỗi một người chúng con.

Lạy Chúa, sáng hôm nay là một ngày Lễ tưởng niệm, nhắc nhở đến vị thánh Hiêrônimô, là một vị thánh có lịch sử là người trong quân đội, cả một cuộc đời có thể tác chiến với những ngày vừa phục vụ cho xã hội, phục vụ cho đất nước, có lẽ không ít thì nhiều trong cuộc đời của Ngài cũng lượm lặt và tóm tắt được tất cả những gì để Ngài chọn lựa có ý nghĩa trong đời sống.

Lạy Chúa, Chúa ban cho con người chúng con là một thân xác bề ngoài có đẹp, nhưng cũng có những khiếm khuyết hay những cái bất toàn và có những cái rất nhiều thiếu sót, nhưng bên trong quả thật nếu dùng đôi mắt đức tin thì chúng con tất cả mọi người đều bình đẳng, vì bên trong tâm hồn, cõi lòng, suy tư, quyết định cũng như lý trí đều giống như nhau, nhưng môi trường thì mỗi một người có một cách để luyện tập cho thân thể của mình, từ học thức, kiến thức hay trí thức.

Có những cách thức mà Chúa ban cho mỗi một người chúng con là mỗi một người đều có những sở trường riêng cho từng cá nhân, cũng giống như tất cả nếu chúng con nhìn chung trong thân thể thì đôi tay làm việc của đôi tay, đôi chân làm việc của đôi chân và những cơ bắp trong thân thể nó cũng hoạt động trong cách thức tuần hoàn, uyển chuyển trong công việc của nó, như đôi mắt để nhìn, trái tim để được cảm nhận và biết yêu, cũng như có cái miệng để nói lên những gì từ sự thật, cũng là từ cái miệng nếu chúng con có một trái tim uyển chuyển theo Chúa dạy hãy yêu thương thì chúng con có thể dùng cái miệng để đem lại cho biết bao nhiêu người có đời sống hạnh phúc, đời sống tin tưởng phó thác.

Nhưng cũng cái miệng có thể phá hoại biết bao điều của sự thật và làm tan biến bởi cách thức nếu con người không nhận ra sự thật, không nhận ra chân lý, không biết cái gì ý nghĩa của đời sống mà Thiên Chúa tạo nên. Cho nên có nhiều mặt mà đời sống của con người cần phải có lý trí để quyết định, bởi vì đôi tai Chúa cho để đón nghe những gì từ sự thật, đón nghe những gì từ chân lý và đón nghe những gì từ Chúa giảng dạy qua bao hàng thế hệ những sách sử vẫn để lại, Phúc Âm vẫn mỗi ngày, nếu mọi người thật sự tìm kiếm Chúa qua giáo lý.

Cả một đời sống là những người Kitô Hữu thì không thể từ chối được mỗi một ngày Chúa Nhật ít nhất cũng dự Thánh Lễ, đón nghe những lời giảng dạy qua Tin Mừng mà Chúa để lại. Điều đó là điều thật sự mà mỗi một người không từ chối được những sự cảm nhận ở nơi mình đón nghe để có thể hiểu và thực hành, đón nghe để có thể làm những cách theo ý nghĩ của con người, ý tưởng của những cái mà con người luôn có sự vấp ngã trong đời sống, bởi vì mỗi một người Chúa tạo dựng nên Chúa luôn ban đến cho họ những điều lành thánh, chúc phúc cho họ với mỗi một cách Ngài thấy được cả cuộc đời của mỗi một con người.

Ngài là một Đấng Tạo Hoá, Ngài là Đấng dựng nên trời đất muôn vật, Ngài tạo nên chúng ta, Ngài thấy những cái mỹ mãn, Ngài rất thỏa mãn với cách thức mà Ngài tạo dựng nên một con người, một con người tương tự giống như Ngài, một con người có hình dáng, một con người Chúa ban tặng cho trái tim, Chúa ban tặng lý trí và Chúa ban tặng linh hồn. Đó là cái cao siêu do Ngài tạo dựng nên chúng ta, Ngài hoàn thành tác phẩm, những cái tốt đẹp nhất Ngài ban tặng trên con người của chúng ta, dĩ nhiên, trong cuộc sống qua bao thế hệ cũng có những người khuyết tật, bệnh tật.

Nhưng trong mọi hoàn cảnh nó đều có lý do và đều có sự sắp xếp, chúng ta chỉ mang thân phận của một con người hãy biết cảm tạ, chúc tụng và ngợi khen bởi vì chúng ta là những con người được đặt để, được chọn là con người. Ở thế giới này bao nhiêu thú vật, dù to, dù nó đẹp bao nhiêu, dù là nó có sức mạnh bao nhiêu nhưng nó vẫn là con vật, nó là con vật thì dưới quyền điều khiển do Chúa ban tặng cho loài người của chúng ta. Cho nên việc của Thiên Chúa làm không ai có thể thấu hiểu được, việc của Thiên Chúa quyết định Ngài có một chương trình và quan phòng cho mỗi một người của chúng ta.

Lạy Chúa, Chúa là một vị vua cả trời lẫn đất, là một Đấng Khôn Ngoan, chúng con không có thể dùng lời nói của loài người để diễn đạt được, chúng con chỉ biết có một Đấng thượng trí vô song, Ngài là Cha của chúng con. Lịch sử của Ngài không ai có thể thấu hiểu được, những điều của Ngài làm không ai có thể hiểu được, tất cả những điều mà Ngài mang đến cho con người và ban cho chúng con là điều công chính, là sự thật và là lẽ phải. Những điều đó là những cái mà con người nhất định đi vào trong lề lối đó, sống trong lề lối đó, đón nghe những lề lối đó, thực hành những điều Chúa dạy thì đời sống của chúng con quả thật nhìn từ thân xác, nhìn về những góc cạnh của đời sống con người đều có những cái đáng tôn trọng, đó là điều chỉ có Thiên Chúa mới đem đến cho loài người chúng con những điều như thế, đó là luật mà chúng con nhìn vào.

Con người nếu thật sự là những người của Thiên Chúa, là những người sống theo giáo lý của Ngài, theo chân lý của Ngài thì mọi điều con mắt bề ngoài của thế gian cũng có thể nhìn được và tôn trọng tất cả những gì của Chúa, nhưng bên trong tâm hồn mỗi một người đều có quyết định riêng để sống trong sự thật, sống trong giả tạo, sống trong lừa bịp hay sống trong những điều gian ác tội lỗi, nó thuộc sở hữu mà Chúa ban cho từ bên trong, cho nên những điều Chúa nhắn gởi hôm nay và Chúa ban đến cho cả toàn thể nhân loại những điều mà Ngài muốn nhắc nhở.

Chúa chỉ muốn gặp gỡ con người, Chúa chỉ gặp những ai thành tâm, xuất phát từ cõi lòng và con tim, đó mới là chứng minh sự thật, đó mới là xuất phát từ lẽ thật do Thiên Chúa ban tặng, nó nằm ẩn kín ở trong tâm hồn mỗi một người đều có, nhưng họ xử dụng hay không, họ hiểu hay không hay đã bị sự khống chế bởi thế giới bên ngoài, khống chế bởi đôi mắt bề ngoài, khống chế với tất cả những cái tài năng mà họ cho đó là của những hiện thực, không biết dùng những cái lành thánh từ bên trong, mà dùng những cách ở bề ngoài, do những sự hấp thụ thì những điều đó nó có những sai trái lệch lạc, làm hư hỏng biết bao điều do Chúa đã nặng lòng.

Vì lẽ đó Chúa phải đến với thế giới trần gian để mang đến cho chúng ta một ánh sáng, một ánh sáng vĩnh cửu của thiên đàng, qua đời sống mà Ngài thực thi trên thân xác của Con Một Thiên Chúa, là Đức Giesu Kitô. Ngài dạy cho con người biết hy sinh, Ngài tập cho con người biết sống chân lý và biết bao điều trên thân xác của Ngài chấp nhận để dạy cho chúng ta như một bài học vĩnh viễn muôn đời, có thật qua thân xác của một Con Người, mang bản tánh của một con người nhưng Ngài thật là Con của Thiên Chúa.

Điều này không ai có thể thay thế được và không ai có thể từ chối được những việc của Ngài làm, từ muôn thuở cho đến hôm nay và cho đến muôn đời vĩnh viễn, cho nên chúng ta có những cách có thể lựa chọn cho đời sống của mình, có cái nhìn, những cái chúng ta được nghe, được biết để quyết định cho đời sống tương lai và đời sống mà con tim của mình cảm nhận được, phù hợp với cách thức, sở trường mà Thiên Chúa đã đặt để và ban cho mỗi một người của chúng ta.

Hôm nay Giáo Hội mừng và kính nhớ Thánh Hiêrônimô, Ngài là một người trong quân đội, cả một cuộc đời tận hiến tuổi xuân trẻ, đã bao nhiêu chinh chiến, có những lúc Ngài cũng đối diện giữa cái chết, đối diện với tất cả những anh em đồng đội trong những thương tích, trong những lúc giao chiến nhất định cũng có những giây phút này và giây phút khác, dẫu mình không thân hành ra chiến trường để cầm súng hay để đối diện giữa cuộc giao tranh nhưng cũng có cách thức mỗi một người có một bổn phận đứng ở vào cuộc chiến, đứng vào quân đội nhất định không ít thì nhiều cũng biết được sự giao chiến giữa con người với con người để có thể làm sao mình không bị kẻ thù giết hại hay không bị những làn đạn khi bước vào quân đội.

Lạy Chúa, hôm nay con xin Chúa soi sáng cho con được nói về Thánh Hiêrônimô, tại sao Ngài trở thành linh mục? Bởi vì Ngài cũng đã tận hiến cho đời sống của quân đội, cũng trải qua không ít thì nhiều mắt thấy, tai nghe và đối diện với cõi lòng qua những anh em đồng đội hay những chức vụ để có thể quyết định với tất cả những việc, cuối cùng thì Ngài lại chọn con đường đi tu. Sau những ngày tháng Ngài quyết định trở về, Ngài đã chọn con đường đi tu, con đường tận hiến cho Thiên Chúa thì phải có một cái gì đó đánh động từ nơi thẳm sâu của cõi lòng, nhận ra một chân lý thích hợp cho đời mình và cũng là sở trường mà Ngài có thể nhìn thấy được Chúa ban cho Ngài, cho nên tất cả mọi cái đều có những lý do chính đáng mà con người có quyền chọn lựa và có quyền đi đến mục đích mà mình khao khát hoặc ước mơ.

Lạy Chúa, Thánh Hiêrônimô Ngài đã thấy gì, Ngài đã chọn gì và Ngài đã quyết định ra sao để lịch sử được nói về Ngài? Ngài là một người hoàn toàn tin tưởng vào Thiên Chúa, tin tưởng vào Đức Giêsu Kitô tuyệt đối, tất cả mọi cái Ngài chỉ tập trung vào Thiên Chúa mà thôi, những việc khác Ngài không để ý đến. Ngài chỉ biết những việc của Ngài làm, Ngài đã nghe tiếng gọi của Thiên Chúa bằng con tim và sự quyết định cả một đời còn lại Ngài tận hiến và Ngài được chọn làm linh mục. Cuộc đời tận hiến của Ngài với tất cả sự hiểu biết, với tất cả những gì Ngài lượm lặt được là Ngài chọn để giúp đỡ cho những thanh niên nghèo nàn, những người nghèo đói, những người không nhà, không cửa.

Ngài cả cuộc đời tìm cách để lập một cái dòng, để đón những người nghèo nàn, những người họ muốn có một đời sống trở về với Chúa qua cách tu hành, hay một đời sống Ngài thấy ý nghĩa của sự giúp đỡ cho những nghèo, những người nghèo đói ở trong thế giới, cả cuộc đời của Ngài đã thực hành được những điều mà Ngài khao khát và mơ ước. Con đường của Ngài đi hoàn toàn không dựa vào bất cứ những cái từ nơi quyền lợi riêng hay những khả năng kiến thức, học thức có thể lập được và làm được những điều mà Ngài đã để lại cho lịch sử. Ngài đã quyết định và lịch sử đã để lại, Ngài một mực tin tưởng vào Thiên Chúa.

Ngài một mực chọn Thiên Chúa làm trọng điểm, Ngài một mực với những cái Chúa làm, với những cái Chúa dạy, với tất cả những gì Ngài được nghe, được biết với sự tác động mà chúng ta không thể từ chối được do nơi Thiên Chúa ban cho Ngài Thánh Thần để Ngài có sức mạnh và biết được chân lý của Thiên Chúa, chân lý của Đức Giêsu Kitô, chân lý của sự thật và lẽ phải. Ngài làm những công việc quyết định cho một cuộc đời của mình, đem lại biết bao điều, sự tận hiến đó có một sự mỹ mãn mà chúng ta được đón nghe và đón nhận được qua Thánh Lễ của ngày hôm nay, kỷ niệm ngày Lễ Thánh Hiêrônimô.

Vì lẽ đó, Chúa phải đến với thế giới trần gian để mang đến cho chúng ta một ánh sáng, một ánh sáng vĩnh cửu của Thiên đàng, qua đời sống mà Ngài thực thi trên thân xác của Con Một Thiên Chúa, là Đức Giêsu Kitô. Ngài dạy cho con người biết hy sinh, Ngài tập cho con người biết sống chân lý. Biết bao điều trên thân xác của Ngài chấp nhận để dạy cho chúng ta như một bài học vĩnh viễn muôn đời, có thật sự qua thân xác của một Con Người, mang bản tánh của một con người nhưng Ngài thật là Con của Thiên Chúa.

Điều này không ai có thể thay thế được và không ai có thể từ chối được những việc của Ngài làm, từ muôn thuở cho đến hôm nay và cho đến muôn đời vĩnh viễn, cho nên chúng ta có những cách có thể lựa chọn cho đời sống của mình, có cái nhìn, những cái chúng ta được nghe, được biết để quyết định cho đời sống tương lai và đời sống mà con tim của mình cảm nhận được, phù hợp với cách thức, sở trường mà Thiên Chúa đã đặt để và ban cho mỗi một người của chúng ta.

Tất cả những việc của Ngài làm đã để lại cho thế giới ngày hôm nay những trường dòng mà thế giới đã được biết và đã được đón nhận, mục đích của các Ngài, những người thật sự chọn một đời sống tận hiến, người thì cách này, kẻ cách khác, nếu họ không có Thiên Chúa ở cùng và đôi mắt của họ không phải là đôi mắt của Thiên Chúa, đôi mắt của Chúa Giêsu Kitô đem cho những người nghèo tia sáng mới thì không ai có thể thực hiện và làm được điều gì. Cho nên tất cả chúng ta có thể thấy được đó là sự phi thường, vô thường con mắt có thể nhận thức và nhìn ra không ngoài Thiên Chúa.

Thế giới này hoặc thế giới trước kia và bao nhiêu thời điểm đã có ở trong thế gian đều có những chuyện phi thường, lạ thường, là phép lạ Chúa ban cho mỗi một cá nhân, Chúa ban cho mỗi một thời đại và Chúa ban cho mỗi một con tim thật sự nhận ra Ngài và chọn Ngài trong đời sống của họ. Những mẩu chuyện đã thực sự thực hiện cho tất cả những người con cái, từ hậu bối cho đến những trưởng bối đã đi qua, qua mọi thế hệ vẫn là những điều được để lại cho chúng con trong thế hệ này, là những cái tốt đẹp, là những đường hướng tốt lành của những nhân đức mà các Ngài chọn đi trên con đường của Chúa. Họ chọn Chúa trong cuộc đời của họ, làm chủ cuộc đời của họ và làm chủ cho đến ngày họ lìa khỏi thế giới trần gian, là những lịch sử vẻ vang chúng con nhìn được những nhân đức mà Chúa chỉ ban đặc biệt cho tất cả những ai tìm đến Ngài bằng con tim và quyết định với một con đường đi theo Ngài.

Lạy Chúa, Thiên Chúa của chúng con từ muôn thuở, Thiên Chúa của chúng con vẫn sống động qua mọi thời đại, Thiên Chúa của chúng con vẫn tồn tại và có mặt ở thế giới mà chúng con đang có ngày hôm nay, là những người hậu bối ở trong thế giới chúng con thấy bản thân của mình và tất cả những gì yếu đuối của mình, không xứng đáng của mình, nhưng tất cả những việc mà Chúa chọn và Chúa cho cơ hội thì xuất phát từ trong đáy lòng, xuất phát từ trong con tim, với những việc chúng con làm được là vô thường, phi thường, lạ thường không ai có thể diễn đạt được, cho nên chúng con phải nhận và nhìn ra đó là những việc mà Thiên Chúa đã ban cho thế giới loài người một đời sống đức tin, ban cho thế giới loài người con mắt đức tin để có thể nhìn vào những việc của Thiên Chúa đã làm, đang làm và sẽ làm, mãi mãi trường tồn và vĩnh viễn cho những người công chính, cho những người chọn Ngài, cho những người trở về với Ngài, cho những người biết đón nhận và thực hành trong đời sống của mình.

Lạy Chúa, Thánh Hiêrônimô là một vị Thánh mà Giáo Hội nhắc nhở ngày hôm nay, Ngài vào thời đó chọn lựa những người cùng với Ngài, có cuộc đời khó khăn, Ngài giúp đỡ cho họ. Tất cả những việc Ngài làm là lập được dòng, kéo dài từ thời đại của Ngài cho đến hôm nay vẫn còn những sự tiến triển để đón nhận những người nghèo, chấp nhận đưa họ, những thanh niên sống một đời sống trụy lạc trong xã hội được trở về, cũng đến với nhà dòng, tất cả những người đó vẫn còn tiếp diễn đến thế hệ ngày hôm nay, qua những hậu bối, vẫn ở trong những nhà dòng được ghi khắc tên của Ngài.

Đã vậy, còn biết bao nhiêu người hợp tác trong đời sống mà Ngài đã gợi lên cho con người, gợi lên cho con người tình yêu thương, gợi lên cho con người tình liên đới, gợi lên cho con người ý nghĩa trong đời sống để quyết định cho mình đi theo Thiên Chúa, làm những việc mà con người không thể làm được một mình, chỉ Thiên Chúa ở trong họ. Họ tin Thiên Chúa đang sống thật và đang có giữa thế giới con người, cho nên họ đã thực hiện và làm biết bao điều phi thường, lạ thường mà thế giới hôm nay có những ngày lễ chúng con được ghi nhận.

Ngài không phải một mình đi trên con đường đó mà Ngài đã khơi dậy những điều tốt đẹp cho thế hệ của Ngài đang sống, cũng như thế hệ đã qua đi và thế hệ hôm nay vẫn tiếp tục với những người anh em, tiếp tục với những người có một trái tim nhìn thấy được những cái mà họ muốn tận hiến cả cuộc đời mình để phục vụ cho những cái tốt đẹp thiêng liêng mà Thiên Chúa ban cho một cách quảng đại và cao quý trong ơn Thánh của Ngài.

Lạy Chúa, con xin cảm tạ ơn Chúa đã ban đến cho Giáo Hội biết bao người, biết bao vị thánh, biết bao người đã hy sinh âm thầm, họ vẫn có những câu chuyện thật hiển hách để lại khi họ thi hành giáo lý của Chúa, thi hành những điều mà con người không thể làm được nếu không có chân lý của Thiên Chúa, nếu không chọn chân lý của Ngài. Cho nên tất cả những việc đã có trong thế giới đi qua, thế giới hiện tại cũng như thế giới còn lại Chúa đều ban cho con người có một đôi mắt để có thể nhìn thấy những gì tốt đẹp, đem đến cho họ những sự hiển hách từ đời sống hiện tại và đem lại cho họ sự hiển hách của đời sống mai sau.

Đời sống hiện tại mà chúng con đang sống khi được đón nhận tất cả những gì được để lại trong lịch sử trở thành những vị Thánh, thì cuộc đời của thế gian này quả thật không phải là một điểm chính mà chúng con nhận và nhìn ra được nơi con người, chúng con nhìn được sự nhân đức của con người, nhận ra cái khái niệm và sự quyết định của họ để làm được những việc mà những người khác nếu không có Chúa, không có sự hướng dẫn của Ngài, không có một trái tim do Đức Giêsu ban tặng thì không ai có thể làm được những điều đó.

Lịch sử đã đi qua biết bao người đã tận hiến cho Ngài qua đời sống tu hành, qua đời sống mà họ đã lập biết bao điều, đem lại cho cả thế giới những ngày đã qua, giúp cho biết bao nhiêu người nghèo nàn, những người thống khổ, những người bị loạn lạc hay là những người bị bệnh tật đã được tình thương của Thiên Chúa đem đến qua những người còn trong thân xác của mọi thế hệ, để giúp đỡ cho những người khuyết tật, giúp đỡ cho những người sanh ra nhưng họ không đầy đủ từ thân xác hay có những cái đau khổ hoặc khiếm khuyết ở trong cuộc đời.

Lạy Chúa, đây là những điều mà chúng con được đón nhận của những người tiền bối đã đi qua trong lịch sử, của những vị Thánh đã được chọn và đã thực hành cả cuộc đời của các Ngài trong tận hiến. Đó không phải là những điều có tiền để mua được hay có danh vọng để có thể làm theo những ý thích của con người mà đây là chúng con phải đón nhận là chân lý của Thiên Chúa, là ân sủng của Chúa và chúng con thực thi được những điều mà sở trường Chúa an bài và sắp đặt cho những con tim tìm về chân lý, tìm về lẽ phải, tìm về sự thật, vì những việc họ làm không phải là họ làm mà chỉ là mang một thân xác, mà là Thần Khí và Thánh Thần ban đến cho họ những cái thích hợp trong sở trường Chúa ban để họ thực hiện những điều đó.

Thiên Chúa qua họ, sống trong họ và ở trong trái tim của họ, để biết thương anh em, biết tương trợ giúp đỡ cho những người nghèo, biết đưa người túng khổ quay trở về và đưa biết bao nhiêu người con cái của Ngài nhận thức qua những việc làm đó để họ quay về với Thiên Chúa, đón nhận Thiên Chúa và chúc tụng Thiên Chúa qua những việc phi thường, lạ thường mà các Thánh đã đi qua trong lịch sử, qua những việc phi thường, lạ thường mà những người còn sống trong một thời điểm nếu không có Thiên Chúa ban cho họ thì không ai có thể thực hành được những điều tốt đẹp và những điều sâu sắc, gợi lên cho con người những cảm nhận, gợi lên cho con người những chân lý thật sự mà họ cần quyết định để đón nghe những Tin Mừng và Sự Sống Động của Thiên Chúa qua mỗi một thời đại.

Con xin cảm tạ ơn Chúa, khi con được nghe tất cả những điều Giáo Hội đã tưởng nhớ những vị Thánh đã đi qua trong cuộc đời của họ, cũng có những người đã tử đạo vì họ chọn con đường chân lý, chọn con đường chân thật. Chúng con được nhìn thấy qua tất cả những sự việc, dù là tốt hay xấu, dù là những việc mà chúng con đã làm để quyết định cho những cái chúng con được thấy trong xã hội của con người, trong đời sống đức tin, chứng minh cho lẽ phải và công lý đều phải trả một giá.

Tất cả những vị Thánh đã được biết tên qua đời sống của họ đã làm và cũng tử đạo, với những cách thức mà cuối đời họ được trở về và hoàn thành sứ vụ Chúa chọn cả cuộc đời của họ, cũng có những người âm thầm, có thể cũng chưa rõ và cũng chưa được phong thánh, như những vị Thánh đã qua trong lịch sử, vì ở thế giới con người tội lỗi quá nhiều, người tội lỗi và những người đau khổ hay những người đi sai con đường rất nhiều trong thế hệ, hay qua mỗi thế hệ, nhưng những người được làm thánh, những người nhận ra chân lý, những người nhận ra lẽ phải sự thật sống trong công chính và cuộc đời tận hiến cho Thiên Chúa quả thật cũng không ít.

Cho nên, ở trên Thiên đàng quả thật rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều nhiều hàng ngàn lớp lớp những vị Thánh, những Thiên thần và những người đã được chọn về với Thiên quốc, quả thật quá nhiều, quá nhiều nhiều chúng ta không thể diễn tả được, cũng không thể đếm hết được mỗi một ngày hay mỗi một năm, 365 ngày, có thể biết bao vị Thánh âm thầm chưa được ghi tên, chưa được biết nhưng đã được về Thiên quốc.

Thiên Chúa của chúng ta Ngài có cách thức để có thể đem đến cho chúng ta, dù sao cũng trong hạn hẹp của một ý nghĩ của con người, nó chỉ nằm trong giới hạn, nhưng Thiên Chúa của chúng ta là một điều vô biên bất tận, cho nên tất cả những việc mà Thiên Chúa làm đều có ý nghĩa, những việc Thiên Chúa quyết định chúng ta không thể thấu hiểu được. Chúng ta hãy lấy lòng tin trong thờ phượng, tôn kính mà chúng ta được nhìn qua những vị Thánh đã đi qua, nhìn qua những vẻ đẹp cao cả, nhìn qua những sách sử của những thời vua chúa và nhìn qua biết bao điều, nếu thuộc về Thiên Chúa là một điều chân lý vĩnh viễn muôn đời, thuộc về Thiên Chúa là lẽ phải, là sự thật, là công chính, chúng ta phải luôn cúi đầu, hết mình hết sức cảm tạ, chúc tụng và ngợi khen Thiên Chúa mãi mãi cho đến muôn đời.

Thế hệ của con người qua bao tầng lớp vẫn có những người phản bội, vẫn có những người không nhận ra điều đó, vẫn có những người sống trong chai lỳ và ngoan cố, cuộc đời của họ sẽ được kết thúc ra sao, có được ghi tên những người được biết hay trở thành những tiếng mà người ta được nghe, để điều gì mang đến cho đời sống khi họ còn sống? Bởi vì họ không đón nghe Tin Mừng của Chúa, họ không thực hành những điều của Chúa, họ sống trong thế giới con người nhưng tìm sâu vào thân xác những cái hưởng thụ, những cái danh lợi.

Có rất nhiều cái họ có lý trí để quyết định nhưng họ vẫn đâm vào những cái mà họ nhìn đó là sai, đến ngày hôm nay vẫn chưa tỉnh thức, vẫn còn ngoan cố, vẫn còn cứng lỳ, đời sống của họ quả thật đáng thương và đáng tiếc. Thiên Chúa ban cho chúng ta rất nhiều cơ hội trong cuộc đời để về với Ngài, bởi Ngài là một Thiên Chúa tình thương, Ngài là một Thiên Chúa rộng lòng tha thứ cho nên Ngài không bao giờ trách tội con người. Con người không tìm thấy và cũng không thấy được điều hạnh phúc đó, vẫn chìm sâu trong những cái ngu xuẩn, ngu ngơ của mình, vẫn chai lỳ, cứng đầu và ngoan cố trong cái sai thì đã biết bao điều xảy ra.

Hôm nay thế giới vẫn có những cái sai lạc, vẫn có những cái con người đi sai con đường nhưng vẫn tiếp tục, hoành hành theo cách thức mà con mắt bình thường cũng cảm thấy đáng sợ, cảm thấy đáng tội nghiệp và cũng cảm thấy đáng thương ở trong tội lỗi hụp lặn, của những cái mà họ không có tình thương, họ chỉ sống trong những sự gian ác, trong những cái lệ thuộc của thân xác, những cái đòi hỏi tự do của bản ngã cá tánh. Những việc mà con người có thể nhìn thấy là những việc đi ngược lại luân thường đạo lý, giáo lý mà họ đã được biết và được nghe, nếu thật sự là một con người thì họ sẽ nhận thức và hiểu được những điều họ làm, những cái suy nghĩ của họ đang hiện tại, từ ở bề ngoài thân xác cho đến những cái kiến thức, cho đến những cách thức hoàn toàn sai lệch, không nhìn thấy mình, cảm thấy rất tội nghiệp và đáng thương cho những con người đó, đã bị sai lạc.

Đã vậy, còn tụ tập khắp nơi, dùng kiến thức học thức, lấy tài năng của con người để đưa vào những cách thức chống đối, đi ngược lại những điều đó, đem cho thế giới được nhìn thấy quả là một điều rất đáng sợ và ghê tởm, trong những cách thức chống lại Thiên Chúa, chống lại những cái mà họ biết họ không thể qua được điều đó, bởi vì chân lý sự thật nó mãi mãi vĩnh viễn và trường tồn đến muôn đời, vì những điều đó sẽ đem lại hạnh phúc, đem lại bình an, đem lại thắng lợi.

Cho nên, thời điểm mà chúng ta đang sống của giới trẻ, của thanh niên hoặc những người hiểu biết, cho dù có tài giỏi nhưng vẫn mê muội, bởi vì họ không đủ lý trí để quyết định với tất cả những cái mà họ phải tin vào Thiên Chúa, tin vào đời sống thiêng liêng, tin vào trong một đời sống đức tin, bởi vì Thiên Chúa đem lại cho con người những cái chân thật lẽ phải, chúng ta phải cần tranh đấu để đi qua cái thân xác này, chúng ta phải coi thường những cái đối diện những cái thử thách.

Chúng ta quyết định đi trên một con đường chân chính thì điều đó sẽ được trả một giá của những cái vẻ vang của những vị thánh, của những người âm thầm nhưng họ vẫn được những điều mà họ đi trên con đường chân chính do Chúa chọn, còn có những người tài giỏi hay là tiếng tăm, hay là những gì họ có thực hiện trong đời sống của những tài năng nhưng họ không đi trên con đường của Chúa, họ đi với con đường của thế giới trần gian, họ đi với con đường đam mê lạc thú, họ đi với những con đường mà họ chỉ thấy được hiện tại trong những cái mà họ có được, họ không có tình thương và lòng quảng đại đối với người nghèo.

Thế giới hôm nay đang mời gọi con tim và mời gọi tấm lòng của mỗi một con người để lại cho những cái cao thượng, để lại cho những cái mà ai nghe cũng cảm thấy bùi ngùi, ai nghe cũng phải đáng nể phục. Chúng ta phải cần tập và cần tìm hiểu để sống ý nghĩa đời sống mà Thiên Chúa ban cho chúng ta làm người, có những tài năng để chúng ta phục vụ và tận hiến cho những cái tốt đẹp, để chúng ta cũng được hạnh phúc bình an trong Thiên Chúa, chúng ta có những cử chỉ và những việc làm đem lại cho bao người để chúng ta cũng sẽ được sự chúc phúc thiêng liêng do Thiên Chúa và tất cả những người anh chị em trong thế giới của loài người cũng cảm thấy đáng phục, cũng cảm thấy đó là những cái hạnh phúc khi con người tìm được chân lý và tìm được những cái được tôn trọng.

Chúng ta đã được nghe qua những câu chuyện của những vị thánh, dù đã đi qua hay vẫn còn lại trong thế giới, những người chúng ta được nghe cả cuộc đời hy sinh và tận hiến của họ, sống cho Đức Giêsu Kitô, sống theo gương của Ngài, bởi vì Đức Giêsu Kitô Ngài cũng phải chấp nhận để đi vào Thập Tự Giá để cứu rỗi đời sống linh hồn của mọi người chúng ta, qua cái đau khổ, qua cái mà chúng ta đã thấy. Ngài đã chấp nhận đi vào cái chết bởi vì qua cái chết mới được vinh quang khải hoàn, qua cái chết mới đem lại cho bao nhiêu điều mà chúng ta đã làm, từ nơi đời sống những cái tốt lành, những cái cao đẹp, qua cái chết là sự chiến thắng vẻ vang cho tất cả những cái chúng ta được kết thúc trong một đời sống chúng ta được đón nhận những cái cao quý tốt đẹp, những cái chân lý do Thiên Chúa ban cho chúng ta.

Đó là Đức Giêsu Kitô, Ngài đã đi trước con đường vinh quang khải hoàn của Ngài qua cái chết để chúng ta có ánh sáng của một thế giới chúng ta sống ở trong hiện tại, là một con đường soi sáng cho chân lý sự thật, nó gồm có biết bao điều mà con người phải qua sự luyện tập trong lý trí, luyện tập nơi cái nhìn và luyện tập do con tim để thực hiện với tất cả những điều vẻ vang tốt đẹp, ngay từ trong tâm hồn cũng cảm thấy bình an, hạnh phúc và ngay cả thế giới con người cũng tôn trọng và kính nể.

Đó là điều Chúa dạy cho chúng ta, là chân lý của Ngài và tất cả những việc đã được thực hiện qua bao thời đại hôm nay vẫn tiếp tục, luôn mời gọi những con tim yêu thật sự nhận ra chân lý của Thiên Chúa, cùng góp một bàn tay qua những tài năng, qua những người có thể làm được để đem lại cho linh hồn của họ, đem lại cho những người anh em chung quanh, đem lại những việc họ làm đầy ý nghĩa và là một chân lý. Chỉ có Thiên Chúa duy nhất đem lại cho chúng ta sự sống của thế giới trần gian, sự sống vĩnh cửu thiên đàng, luôn nằm nơi mỗi một trái tim con người quyết định đi theo Thiên Chúa, sống theo những điều mà chúng ta được học, được nghe nơi chân lý của Ngài. Thiên Chúa chỉ muốn gặp mỗi một người của chúng ta, tất cả chúng ta là con cái của Ngài, có một tình yêu bình đẳng.

Ngài không dành cho ai cao hơn, thấp hơn, Ngài luôn luôn ban cho tất cả mọi người giống như nhau nhưng sự quyết định tự nơi mỗi con người là từ nơi con tim để tìm kiếm để gặp gỡ Ngài, sự quyết định ở trong lý trí và đời sống mà mình phải chinh phục với tất cả hoàn cảnh hiện tại thì điều đó được phối hợp. Con tim và lòng tin gởi thác vào Thiên Chúa thì sự mỹ mãn của con người đang sống, sự mỹ mãn của ngày kết thúc của cuộc đời, sự mỹ mãn của những việc mà mình thực hiện theo chân lý sẽ là một sự trả lời cho mình, cả một thế hệ và cả một lịch sử được để lại cho những người con cái, để lại cho bao người được nghe, được biết và cũng trên con đường đó chúng ta minh chứng cho Tin Mừng của Đức Giêsu Kitô, không bao giờ bế tắc trong mọi thời đại, những người lành thánh và những người được làm thánh cũng không bao giờ ngừng lại trong mọi thời đại.

Chúa đã hứa, Chúa ra đi nhưng Ngài vẫn ở lại với chúng ta bằng Mình và Máu của Ngài, cho nên ngày nào Ngài còn ở trên trần thế, ngày nào Ngài còn những điều mà Ngài đã phán vào một buổi Chiều Tiệc Ly, tất cả những sự việc đó nó sẽ không bao giờ kết thúc trước khi Ngài đến lần thứ hai trong thế giới mà chúng ta đang sống. Cho dù thế hệ hôm nay biết bao điều chúng ta thấy được ngập lụt trong tội lỗi hay những người bắt đầu hoàn toàn sai trái, chống lại với Thiên Chúa, những điều họ làm đáng sợ và đáng kinh tởm qua cách thức, bởi vì con người chỉ sống giới hạn trong thân xác làm sao biết được những điều Thiên Chúa làm mà tự xưng mình là Chúa, tự xưng mình để tìm tự do, tự xưng mình để chống đối, để kiếm tìm tự do.

Ngược lại luân thường đạo lý, là một số rất nhỏ mà thôi, không có điều gì có thể thắng được Thiên Chúa của chúng ta. Một thế hệ đang xảy ra là một thế hệ chúng ta đang ở giữa, một thế hệ giữa thiện và ác và cũng là ngày gần kết thúc cho nên tất cả mọi điều vì sự công bằng của Thiên Chúa ban cho thế giới loài người chúng ta những người lành thánh nhưng Ngài cũng ban cho những người đang trên con đường tìm về, Ngài cũng ban cho những người đang sống trong tội lỗi ngập lụt và Ngài cũng ban cho sự ác mà nó đang cầm quyền trong thế hệ của ngày hôm nay có quyền chọn lựa.

Vì Chúa là một người Cha nhân từ, người Cha nhân từ không phải cho những người con cái biết lắng nghe, mà là Người Cha nhân từ cho những việc gian ác của họ đang quyết định, cũng là một Người Cha nhân từ cho loài quỷ dữ, nó đang hoành hành để chống đối với tất cả những sự thật mà Chúa ban cho thế giới loài người. Vì Thiên Chúa của chúng ta không ai sánh bằng, Ngài biết được những gì đang đi, đang đối diện và sẽ gặp của những ngày kết thúc, lòng nhân từ của Ngài vẫn ban đến cho tất cả mọi thế hệ, ban đến cho tất cả mọi giới, ban cho tất cả mọi tầng lớp và ban cho tất cả những điều thiện và ác.

Trong đó, Ngài luôn luôn có một trái tim nhân hậu để đối diện với tất cả con người của chúng ta, đối diện với tất cả những linh hồn mà Ngài đã tạo dựng nên để cho họ được nhận ra những điều mà Ngài đã ban đến để nhắc nhở, luôn giúp cho chúng ta trong mỗi một đời sống, có sự sống động qua Tin Mừng, sống động qua những phép lạ huyền nhiệm, sống động qua những cái được nghe nếu không có Chúa và nếu không có Thánh Thần đến với thế giới thì không ai có thể biết và nhận ra sự thật.

Con người vẫn sống trong một tình trạng của ngày hôm nay, đã sống trong những cái quá quắt, coi thường luân thường đạo lý, bẻ ngược lại, còn làm những điều tội ác do chính họ đang đứng ra để kêu mời hay đứng ra để có những cách thức chống đối, qua những cái mà chúng ta được nhìn thấy vẻ mặt hay cách thức của con người, lộ liễu với những cái mà nó đang hoành hành trong thế kỷ của ngày hôm nay, do loài quỷ dữ nó đang muốn thách thức Thiên Chúa, nó đang muốn dùng con người làm điểm tựa.

Vì Chúa yêu thương con người, Chúa có cách để cứu con người cho nên nó dùng con người, những linh hồn non dại đi theo nó, cuối cùng linh hồn đó bán cho nó, đó là điều chúng ta có thể quyết định để theo Thiên Chúa, trở về với Thiên Chúa hay bán linh hồn. Chúng ta nhìn thấy bằng đôi mắt đáng sợ, con người họ dùng những hành động qua cách thức của những cái dị dạng bên ngoài cũng cảm thấy bất thường, còn những cái nhìn thấy được là một điều oái ăm đáng sợ trong thế giới của con người, nó không có những điều đáng sợ như thế

Bởi vì chúng ta bị lừa gạt, chúng ta không đón nhận những điều Thiên Chúa mời gọi hôm nay, đi theo những cái thân xác ở trong dục vọng, ở trong tham lam tiền bạc để mua lấy tất cả những gì hiện tại, mua lấy tất cả những gì đòi hỏi của thân xác con người và tất cả những đam mê lạc thú, những cái chúng ta có thể nhận được là không phải là một lý do cần thiết nhất trong đời sống mà chúng ta cần phải có nó, để phục vụ cho những cái gì? Phục vụ cho những cái tham lam, ích kỷ, phục vụ cho những cái khát vọng riêng tư nhưng nó cũng sẽ qua đi, nó sẽ không ở mãi với chúng ta.

Hãy nhìn bằng đôi mắt nếu chúng ta thật sự tin tưởng vào Thiên Chúa, Ngài có cách thức để chọn lựa cho chúng ta, Ngài có cách thức ban cho chúng ta không đi quá sức khi chúng ta không vác nổi. Vì đời sống của mỗi một con người đều phải chấp nhận Thập Giá, thành công cũng có và hạnh phúc Thiên Chúa ban cho cũng có, nhưng cái thứ nhất là tìm cho con tim của chúng ta được hạnh phúc và bình an. Đó là một điều cần thiết nhất cho mọi giới trong xã hội, đã là con người phải có những giây phút bình an cho tâm hồn và lành thánh trong một đời sống. Chúng ta có một cái nhìn hạnh phúc khi chúng ta biết nhận thức để gởi thác đời sống của chúng ta cho Thiên Chúa, gởi thác và tin tưởng rằng trong thế giới chúng ta đang sống là một thế giới có một Đấng Chủ Quyền.

Đấng đó có quyền năng, Ngài biết được sinh mạng của chúng ta, ngày nào chúng ta rời khỏi cuộc đời này, ngày nào chúng ta phải bị những cái khó khăn đau khổ phải trải qua, ngày nào chúng ta phải đón nhận cái bệnh tật và ngày nào chúng ta kết thúc cuộc đời. Đó là Thiên Chúa mà chúng ta phải tôn thờ vì chỉ có một mình Ngài mới là Đấng quyết định và chủ quyền giữa trời và đất, tại sao chúng ta không gởi thác cuộc đời của chúng ta cho một Đấng bậc yêu thương chúng ta? Đấng đó là Cha của chúng ta, Ngài có cách thức của Ngài, chúng ta chỉ hợp tác, vâng lời, tất cả những điều đó Ngài sẽ có cách an bài, không để cho chúng ta quá thiếu thốn, không để cho chúng ta đói khát, không để cho chúng ta gặp phải bất trắc mọi điều.

Mỗi một môi trường sống, mỗi một hoàn cảnh đều phù hợp và thích hợp trong sự quan phòng của Thiên Chúa, có những nơi đói khát, có những quốc gia mà tất cả những cái chúng ta không biết được sự sắp đặt của Thiên Chúa, Ngài có cách thức của Ngài, Ngài đã dựng nên trời đất muôn vật, tạo vật ở trong tầm tay của Ngài thì Ngài đều biết thông quốc gia nào đang nghèo đói, quốc gia nào đang gặp phải bất cứ điều gì mà họ đang gặp trong sự khủng hoảng gì hay bệnh tật.

Chúa có cách làm việc của Ngài, Ngài là một Đấng vô thường, Ngài là một Đấng không ai sánh bằng, cho dù con người có đi đến đâu hay quá quắt đến mức độ nào Ngài cũng vẫn để cho sự tự do những ngày còn lại, nhưng sự quyết định tối cao cũng chính là Thiên Chúa của chúng ta, sự quyết định tối cao khi con người vào trong những hoàn cảnh mà nếu không có Ngài giang đôi tay để cứu độ cho nhân loại, nếu không có Ngài đưa đôi tay để can thiệp trong thiêng liêng cho mỗi một thời đại thì chúng ta quả thật đã không được đón nhận những lời sống động qua Tin Mừng của thế hệ hôm nay, nhưng bởi vì Thiên Chúa là Thiên Chúa tình yêu, vẫn được lập đi và lập lại, vẫn chờ và cho chúng ta cơ hội, ngay cả người gian ác, tội lỗi, ngay cả loài quỷ dữ Ngài cũng cho nó cơ hội. Ngài cho nó cơ hội để quay trở về đầu phục, quay trở về nhận ra cái sai, Chúa nhất định sẽ tha thứ, ban cho nó sự trở về.

Tất cả mọi cái nó đều thuộc về thế giới trần gian, vì con người của chúng ta đã vi phạm ngay từ ban đầu cho nên những điều đó nó sẽ phải trải qua và không thể thoát khỏi với cảnh sống con người nhưng mỗi một cái đều có ơn Chúa, mỗi một cái đều có những cách thức Chúa ban đến cho chúng ta trong thiêng liêng, trong vô hình, không thể diễn tả được. Chúng ta có nhận ra hay không, chúng ta có nhận đó là phép lạ, đó là thiêng liêng của Chúa gởi đến hay chúng ta vẫn tiếp tục cứng đầu và từ chối, chúng ta tiếp tục gạt bỏ và cho những điều đó từ nơi chúng ta, qua cách thức chúng ta được nhìn, có lý và hợp lý trong đời sống con người?

Không nhận ra ơn thiêng của Thiên Chúa, không nhận ra phép lạ mà Chúa ban, cũng không nhận ra Chúa là một Đấng thông hiểu và là một Đấng biết được tất cả những gì khi chúng ta sống trong công chính, sống trong sự thật lẽ phải thì chúng ta cũng đón nhận món quà chúng ta được đón nhận lại từ nơi mình, là những điều tốt lành sẽ được chứng nhận, những điều chúng ta hành động cũng sẽ được thực hành trên con người chúng ta, là con tim của mình trong công bằng, sự thật và lẽ phải.

Khi chúng ta ra đi bất cứ lúc nào cũng được bằng an hạnh phúc do chúng ta cảm nghiệm và chọn Chúa trong cuộc đời của chúng ta, còn khi chúng ta thấy được tất cả những người anh chị em của mình, thấy được những người trong thế giới hôm nay đang sống trong hỗn loạn, đã từ bỏ đức tin và không tìm về với Thiên Chúa, đã vậy còn đi ngược lại với luân thường đạo lý, còn tụ tập kéo theo biết bao nhiêu ngàn người, đã sa ngã với những cái mà con người nhìn bằng đôi mắt cũng đáng sợ, những hành động của nó tuyên truyền với cách thức không thể nào hợp lý với con người, làm cho con người sự đau khổ mà thôi, làm cho con người phải cảm thấy ghê tởm, đáng sợ với những việc làm của nó, bởi vì không phải từ nơi Thiên Chúa, không phải từ nơi công chính lẽ phải thì nó phải trả một giá bởi những việc nó đang làm.

Thế giới tự do hôm nay nó có nhiều mặt mà con người sống trong gian ác tội lỗi, con người dùng cách thức không công chính, sống trong sự lừa gạt cho nên đã bị biết bao điều xảy ra cho mình, cho tất cả những người chung quanh, cho tất cả những người non dại với đời sống đức tin, cho những người không tìm biết chân lý của Thiên Chúa, đã phủ nhận tất cả, cho cái tôi đi đầu, cho cái bản ngã làm chủ, cho nên đời sống của họ mãi mãi là một thử thách đau khổ vì họ không tìm ra chân lý sự thật. Họ luôn than phiền, họ luôn trách móc, họ luôn tìm cách để làm theo ý riêng của họ, là lừa gạt, là giả dối, là những điều họ cứ cho cái tôi đi đầu để tìm kiếm sự tự do của con người và nhìn thấy trong đó có những cái tự do sẽ đem đến sự gian ác. Chính sự tự do đó sẽ đem cho họ đời sống của thân xác, ngay cả linh hồn cũng đi vào diệt vong của thế hệ ngày hôm nay.

Lạy Chúa, quả bao điều đáng sợ, quả bao điều mà con người không thể tự nhìn lại mình trong thế hệ ngày hôm nay. Đây là những giây phút của những ngày còn lại của thế kỷ, cũng là những ngày được mời gọi sống động qua Thánh Thần linh ứng cho tất cả những người con cái của Ngài trong thế trần để đưa những người con cái trở về. Lòng nhân hậu của Chúa, lòng nhân từ của Chúa cũng không ngừng lại với một thời điểm, không ngừng lại với từng thời gian, Ngài vẫn cho chúng ta cơ hội, cơ hội đó là chúng ta được gặp gỡ sự sống động ngày hôm nay.

Qua những tiếng nói có thật, qua những lời nhắn nhủ có thật, qua những việc phi thường, lạ thường xảy ra cho thế hệ mà chúng ta được nghe, được biết, không phải là những người kiến thức, trí thức mới có thể làm được hay có thể nói được, mà ngay cả những người hoàn toàn không biết và đời sống của họ hoàn toàn không thuộc vào những giới chính trị hay đời sống học thức, kiến thức, họ chỉ là giới bình dân ở trong xã hội. Những điều Thiên Chúa làm, quả thật chúng ta hãy mở đôi mắt để nhìn thấy những sự vĩ đại cao trọng, là những điều vô thường lạ thường, là phép lạ mà Chúa ban đến cho tất cả mọi người trong thế giới của ngày hôm nay với sự mời gọi của Ngài trong mọi tầng lớp.

Không ai có thể từ chối được, những từ ngữ rất dễ hiểu, những từ ngữ rất dễ nghe để chúng ta có thể biết được những sự sai trái trong hiện tại để kêu gọi và mời gọi tất cả những người con cái của Ngài, là những giây phút còn lại để chúng ta quyết định cho linh hồn của chúng ta, quyết định cho thân xác của chúng ta trong hiện tại, để chúng ta chọn Thiên Chúa của chúng ta, chúng ta về với Ngài, về với một Người Cha đầy tình thương, về với một Người Cha đầy lòng nhân ái, về với một Người Cha trọn vẹn yêu thương con người, để hoàn tất tất cả những điều mà Ngài đã hứa cho chúng ta qua Thập Tự Giá, là cái chết của Con Một của Ngài, là Đức Giêsu Kitô sẽ đem lại chiến thắng toàn bộ từ giây phút đầu tiên cho đến ngày còn lại.

Đây là những ngày lữ thứ để chúng ta có thể quyết định cho đời sống tương lai của chúng ta, chúng ta hãy biết một điều duy nhất là Thiên Chúa của chúng ta vẫn là một Đấng Chủ Quyền trên trời dưới đất và sinh mạng của con người, không ai có thể thắng được Ngài, cho dù phong ba, bão táp. Thế hệ hôm nay đang đi vào sự điên rồ của con người, đang đi vào những cái mà ma quỷ và tội ác đang làm chủ, con người đang bị lừa gạt bởi những cái non nớt trong đời sống đức tin, không nhận ra chân lý, cho nên đây là những tiếng kêu Ngài muốn nhắc nhở cho tất cả mọi người trong mọi tầng lớp.

Hãy trở về và hãy nhận thức cái gì sai đang bị lừa gạt, đang bị rớt sâu vào hố sâu của tội lỗi nhưng Thiên Chúa không bỏ chúng ta, đôi tay của Ngài vẫn giang ra để chờ đón những người con cái trở về trong sự quyết định của họ, bởi vì con người có lý trí để quyết định, bởi vì con người phải cần tìm ra cái đúng, cái sai để trở về. Quyền năng phép lạ của Thiên Chúa trong một thế hệ còn lại Ngài ban tràn đầy cho những ai tìm về do Lòng Thương Xót của Chúa đang lan rộng khắp hoàn cầu, nhắc nhở tất cả mọi người con cái trên toàn thế giới hãy đến với Lòng Thương Xót của Thiên Chúa. Mọi việc con người sức lực không làm nổi, nhưng quyền năng phép lạ của Thiên Chúa và lòng tin mà chúng ta quyết định trở về với Ngài, với một trái tim thống hối ăn năn, với một lòng hối cải thật sự Thiên Chúa sẽ đưa chúng ta trở về bên Ngài và sống trong Ngài.

Những ngày còn lại ở thế giới trần gian chúng ta phải cần quyết định và đối diện với tất cả những cái thử thách, nhưng không bao giờ bị rớt vào trong những cái thảm họa đau khổ, bởi vì Chúa thấy được và Chúa biết được. Chúng ta hãy để việc đó cho Thiên Chúa của chúng ta, để Ngài có quyền quyết định trong chúng ta, trong linh hồn của chúng ta, trong thể xác của chúng ta, bổn phận chúng ta bây giờ là những người hèn mọn, tội lỗi, Chúa dư sức biết, Chúa đã nhìn thấy được những cái yếu đuối đó cho nên Ngài đã đem đến những lời cho chúng ta được nghe và khuyên nhắc cho chúng ta được biết.

Ngài tỏ chính Ngài ra qua Lòng Thương Xót, Ngài là một Đấng thiêng liêng trên 2,000 năm trước đã đến với thân xác, đã chịu lấy tất cả những điều do Ngài, trong một chương trình vĩ đại để lại cho muôn thuở và muôn đời. Hôm nay Ngài đến trở lại với chúng ta nhưng không phải là một thân xác mà chúng ta được nhìn thấy năm xưa nhưng Ngài đến với chúng ta một cách huyền nhiệm, Ngài đến với chúng ta qua phép lạ, Ngài đến với chúng ta với quyền năng của Ngài, Thiên Chúa có quyền quyết định tất cả mọi điều nếu những người con cái của Ngài lắng nghe và đón nhận.

Hãy trở về với Lòng Thương Xót của Thiên Chúa, quy phục trước Ngài, hết lòng ăn năn thống hối tất cả những gì trong cuộc đời của mình. Những cái khó khăn đau khổ chúng ta tin tưởng vào Thiên Chúa, Ngài có cách an bài sắp đặt cho mỗi một cá nhân, mỗi một linh hồn để chúng ta trở về với Thiên Chúa và đợi ngày chúng ta không còn bao nhiêu trong thế giới này, sẽ được sự thanh lọc và sẽ được nhìn thấy Đức Giêsu Kitô trở về với thế gian, một Đức Giêsu bằng thân xác thật sự trên 2,000 năm trước.

Ngài sẽ tái thế giới mới mà chúng ta chọn lựa, nếu chúng ta thật sự bỏ hết tất cả những gì của hiện tại, bỏ hết tất cả những gì của đam mê lạc thú, sống trong chân lý, sống trong một đời sống mà Chúa chọn lựa chúng ta hay chúng ta quyết định trở về với Ngài để nhờ ơn thánh của Ngài giúp cho chúng ta bước qua những cái đang vây quanh ở trong đời sống hiện tại. Hãy tập cho mình phải sống một đời sống công chính, phải tập cho trái tim biết yêu thương và hãy sống chân thật, lẽ phải theo giáo lý của Ngài dạy thì không ai không được cứu.

Vì đây là một thời điểm còn lại chúng ta nhất định phải bám vào Thiên Chúa của chúng ta, bám vào ơn thiêng của Ngài, bám vào Lòng Thương Xót trong ơn cứu độ 2,000 năm qua thân xác và sau 2,000 năm Chúa Giêsu đến với Lòng Thương Xót, với một quyền năng phép lạ, với một tình thương bao la cho chúng ta cảm nhận trong đời sống đức tin, những phép lạ đó sẽ xảy đến cho mỗi một người chúng ta với niềm tin, lòng tin Chúa sẽ trả lời cho chúng ta trong hiện tại.

Đừng khờ dại bị nhốt trong một thế hệ nó sẽ đem chúng ta vào cõi chết, vì tất cả những gì của thân xác loài người, tất cả những gì xử dụng trong thế hệ mà chúng ta đang sống là những cái văn minh, những cái lừa bịp, những cái trong tinh vi khéo léo, là những cái nó chỉ nuôi cho thân xác và nó tập cho linh hồn của chúng ta xa rời Thiên Chúa với cách thức, với cái nhìn với cái hành động của mình.

Chúng ta hãy khôn ngoan sáng suốt, điều chúng ta quyết định đi theo Thiên Chúa, chúng ta quyết định đến với Ngài thì chúng ta sẽ biết những cái gì cần để giúp cho chúng ta trong hiện tại, xử dụng văn minh nhưng theo đường lối mà chúng ta được biết do nơi Thiên Chúa ban cho chúng ta, hiểu được ý nghĩa, đem lại những cái gì lợi ích, đem những gì tốt đẹp cho đời sống của mình trong hiện tại và đời sống tương lai cho linh hồn thì chúng ta hãy xử dụng nó và làm theo những điều do chúng ta quyết định.

Linh hồn có giá trị và là một đời sống vĩnh cửu muôn đời không vướng vào ở nơi chốn mà chúng ta đi sai con đường, chọn sai con đường và làm sai những việc mà chúng ta xúc phạm đến Thiên Chúa thì những điều đó chúng ta sẽ vĩnh viễn muôn đời do nơi chúng ta quyết định đến ở một nơi chỗ tối tăm, đến những nơi chốn mà chúng ta sẽ biết được khi chúng ta không đi vào những nơi lành thánh, chúng ta không quyết định đi với Thiên Chúa thì con đường sẽ là bóng tối, nó sẽ không có ánh sáng và sẽ còn biết bao điều chúng ta sẽ gặp ở nơi nó, từ nơi chốn trần gian và ngay ở nơi chốn sau cùng của cuộc đời là chúng ta không bao giờ được thấy ánh sáng của Thiên Chúa, chúng ta sẽ bị như Phúc Âm cũng đã nói: “Liệng vào ở những nơi chốn khóc lóc và nghiến răng.”

Hôm nay chúng ta sẽ nhìn thấy được tình yêu của Thiên Chúa không phân biệt bất cứ người nào. Thiên Chúa vẫn để cho cỏ lùng và lúa vẫn mọc lên như nhau, một ngày nào đó đúng thời điểm Ngài sẽ cho Chúa Thánh Thần đến gặt hái và sàng sẩy, những hột thóc mẩy được vào nơi chốn cất giữ, nhưng cỏ lùng và những cái mà chúng ta không đón nghe, là những hột lúa lép, bị vương vẩy bởi những cái mà chúng ta đón nhận nhưng không thực hành, cũng sẽ bị ném vào ở nơi lửa vĩnh viễn muôn đời. Đó là điều Chúa đã ví dụ qua Phúc Âm trên 2.000 năm trước, thế hệ chúng ta hôm nay cũng thế, chúng ta hãy nhìn chung vào trong thời đại hôm nay, rõ ràng lúa vẫn mọc và cỏ lùng vẫn mọc, cả hai đều mọc giống nhau.

Vì tình thương, vì lòng nhân hậu Chúa bảo vệ cách thiêng liêng những vùng đất mà Ngài đã gieo mạ để trở thành lúa, lúa được cao lớn thì cỏ lùng nó cũng nằm ở trong đó, cho nên vì bảo vệ ngọn lúa được lớn lên thì Ngài cũng để cho cỏ lùng được lớn lên, nhưng cỏ lùng nó vĩnh viễn là cỏ lùng, nếu cỏ lùng thật sự nó không hại gì đến lúa thì nó cũng được đón nhận ơn cứu độ do Thiên Chúa ban cho, ngọn lúa đã được quyết định, Ngài có cách để chăm sóc nó, giờ cuối cùng lúa vẫn là lúa, lúa sẽ đến nơi kho lẫm được tích trữ.

Chúng ta được nghe qua Phúc Âm, mỗi một người chúng ta có những khái niệm để có thể nhìn ra những ý nghĩa mà Chúa Giêsu hay dùng những dụ ngôn để dạy dỗ loài người chúng ta. Chúng ta hãy nhìn lại mình, mình chính là lúa hay mình là cỏ lùng để quyết định cho mình đời sống hiện tại và đời sống của linh hồn mai sau, chúng ta hãy nhớ một điều nếu chúng ta nhận ra chúng ta là lúa thì hãy sống đúng như hạt lúa mà Ngài đã gieo, để chúng ta sẽ được tích trữ và đưa vào kho lẫm, còn nếu chúng ta nhận thấy mình là cỏ lùng thì hãy nhìn và đón nghe những lời mà Chúa cũng cho ngay cả cỏ lùng đó được xứng đáng với những cái xử dụng theo cách cỏ lùng để mình cũng có cơ hội được chạy đến Lòng Thương Xót của Chúa, là cỏ lùng nhưng được tay Thiên Chúa xử dụng cỏ lùng đó theo cách của Ngài.

Mỗi một người của chúng ta ở trong thế hệ hiện tại chung hôm nay Chúa không bỏ một ai, dẫu người đó tội lỗi hay dẫu người đó đã bỏ và phản bội Ngài biết bao lâu đi chăng nữa, đây là một cơ hội, hồng ân và ân sủng mà Ngài đổ tràn cho thế hệ của chúng ta hôm nay, qua những tiếng nói sống động mà Chúa Giêsu, qua Bí Tích Thánh Thể, đem đến cho tất cả mọi người trên thế giới cơ hội cuối cùng để Ngài cứu chúng ta qua Thập Tự Giá trên 2, 000 năm, nhưng vĩnh viễn muôn đời cứu chúng ta những ngày còn lại. Chỉ đến với Thiên Chúa chúng ta mới được hạnh phúc bình an, chỉ đến với Thiên Chúa chúng ta mới có đời sống mai sau vĩnh cửu thiên đàng.

Chúng ta hãy quay trở về, là thân phận của mỗi một con người, chúng ta đã được Thiên Chúa cứu chúng ta. Vì chúng ta, Ngài đã đến thế gian này để mang lấy tội lỗi của chúng ta, cơ hội mà chúng ta được là hãy về với Ngài, hãy đón nhận những điều của Ngài dạy, hãy thực hành trong đời sống của chúng ta, hãy ăn năn thống hối và hãy chạy về để xin Lòng Thương Xót của Thiên Chúa. Chúng ta còn một người bầu cử cho chúng ta nữa là Mẹ Maria.

Mẹ của Ngài, Mẹ của Ngài luôn ở bên cạnh để giúp đỡ cho chúng ta, đưa tiếng nói của loài người chúng ta dâng lên cho Thiên Chúa Cha. Mẹ của chúng ta là một Người đã từng chảy biết bao giòng nước mắt, đã từng chảy biết bao giòng lệ rơi nhìn con người đang sống trong sự phản bội, nhìn con người đang đi sai. Mẹ đã thấy nếu chúng ta không trở về với Thiên Chúa, không nhìn vào những giòng lệ rơi của Mẹ mà ăn năn thống hối thì cuộc đời của chúng ta sẽ đi về đâu?

Đây là những giây phút còn lại, là những tiếng nói sau cùng, là những lời Chúa nhắn gởi cho toàn thế giới, những ngày mà chúng ta phải đón nhận sự công bằng trước mặt Thiên Chúa.

Ngài sẽ đến, đến không còn như những ngày tháng mà Ngài đi vào thế giới của con người như một em bé, như một Đức Giêsu Kitô, 33 năm trong những giây phút dạy dỗ, trong những giây phút gần gũi. Những ngày tháng còn lại, trước khi Ngài đến với chúng ta Ngài cũng đến qua những huyền nhiệm, qua Lòng Thương Xót, Ngài cũng đến để gặp gỡ chúng ta qua những lời sống động qua Bí Tích Thánh Thể, những giây phút còn lại khi Ngài đến, giây phút chúng ta đối diện một Vị Thẩm Phán, là một Vị Thẩm Phán công bằng, lẽ phải và chân chính thì không ai chối bỏ được, không ai có thể một giây hay một ly ở trong đời sống có thể thoát khỏi với những điều chúng ta đã làm, đang làm mà không biết ăn năn thống hối, không biết quay trở về, lại tiếp tục ở trong đời sống gian ác, thì điều đó câu trả lời tự chúng ta quyết định, chưa nói đến ngày gặp gỡ Thiên Chúa.

Đây là một cơ hội để đánh động tâm hồn của mỗi một người, một cơ hội để nhắc nhở tất cả con cái trên toàn thế giới hãy quay trở về với Đức Giêsu Kitô, qua Lòng Thương Xót của Ngài. Ngài cũng ban cho chúng ta cơ hội để gặp gỡ những lời sống động qua Bí Tích Thánh Thể. Ngài gặp chúng ta, đi sâu vào trái tim của mọi tầng lớp gặp gỡ tất cả chúng ta, không cần phải những sự diễn đạt màu mè hay những lời văn tự do con người tìm hiểu.

Thánh Thần chỉ muốn đi sâu, đi sát và cho tất cả mọi người được cảm nhận những sự mời gọi của Thiên Chúa ngày hôm nay, để chúng ta tự nhiên và tự do quyết định với những cái cần làm và cần thực hành, không đòi những gì cao siêu quá, không đòi những cái ngoài tầm tay mà chúng ta có thể làm, không đòi những gì kiến thức, học thức để biện hộ hoặc nói lên những cái mà chúng ta chỉ cần học trong đời sống mỗi ngày, chấp nhận hoàn cảnh, chúng ta thực thi bác ái yêu thương trong gia đình, yêu thương anh em, giữa vợ và chồng, thông cảm, kiên trì, nhẫn nhịn và thực thi bác ái mà Chúa mời gọi.

Chúng ta chỉ biết một điều là Chúa đã mang đến ơn cứu độ cho mỗi một người chúng ta thì không ai có thể từ chối được, phải đón nhận Thiên Chúa của chúng ta, phải đón nhận Đức Giêsu Kitô, Ngài mang ơn cứu độ cho mọi người, khi chúng ta đón nhận Ngài thì chúng ta phải tìm hiểu với đời sống chúng ta cần sống và cần thực hành. Chúng ta hãy nhớ Chúa luôn luôn rộng lòng tha thứ, Giáo Hội của Ngài để lại là sự điển hình mà chúng ta thấy được những điều là chúng ta phải làm hòa với Thiên Chúa của chúng ta, chúng ta cần đón nghe và cầu nguyện.

Đời sống cầu nguyện mỗi một người Chúa cho chúng ta gặp gỡ Ngài một cách riêng, gặp gỡ Ngài một cách riêng qua Bí Tích Thánh Thể, Ngài đã hứa Ngài ở lại với chúng ta mọi ngày cho đến cuối cùng của những ngày tận thế. Điều đó đã được hứa và Chúa Giesu đã ban, chúng ta là những người Kitô Hữu, đã biết được giáo lý của Thiên Chúa qua Giáo Hội của Ngài để lại, những phép Bí Tích đều phù hợp cho cách thức chúng ta đón nhận Thiên Chúa, còn những cái những người chưa biết phải cần tìm hiểu cũng phải đến để đón nghe, qua cách thức mà chúng ta hội nhập một cách rõ rệt trong quang minh chính đại để chính thức đón nhận Thiên Chúa của chúng ta, thực thi lời của Ngài, sống lời của Ngài, hoạt động trong đời sống mỗi ngày là chân lý của Thiên Chúa, những cái được học, được biết để chúng ta không ai có thể bỏ lỡ cơ hội, không ai có thể đi sai con đường khi chúng ta đón nghe giáo lý của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.

Còn biết bao điều Ngài ban cho chúng ta, phải sống trong công chính, đi theo lẽ phải, theo giáo lý của Ngài, và cuối cùng khi chúng ta vi phạm hay xúc phạm bất cứ điều gì đi chăng nữa nhưng chúng ta chạy đến Lòng Thương Xót với một cõi lòng ăn năn thống hối, với sự quyết định và nhìn ra cái sai, Chúa sẽ cho chúng ta những cái nhận thức mà chúng ta một lòng trở về với Thiên Chúa của chúng ta, qua những ơn lành trong thiêng liêng huyền nhiệm, cho chúng ta được làm những cái mà chúng ta chưa bao giờ làm, sức lực chúng ta không thể làm được nhưng Chúa ở trong chúng ta thì mọi việc không có gì là không được, rất dễ dàng khi chúng ta đón nhận và nhận ra chân lý, nhận ra lẽ phải.

Chúng ta còn có một người luôn luôn bảo trợ và phù trì, qua lời cầu nguyện cho chúng ta được đến gần với Thiên Chúa của chúng ta là Mẹ Maria. Thế giới chúng ta đang hiện tại là những giây phút chúng ta có thể tìm về một cách phù hợp và dễ dàng trong mọi tầng lớp của xã hội. Hãy trở nên đơn sơ, hãy trở nên nhỏ bé và hãy trở nên khiêm nhường, chạy đến với Lòng Thương Xót của Thiên Chúa, khiêm nhường chạy đến với Mẹ của chúng ta, là Mẹ Thánh Maria để xin Mẹ cầu bầu cùng Chúa cho chúng ta.

Xin Mẹ dạy cho chúng ta đời sống làm con cái của Thiên Chúa, dạy cho chúng ta đời sống mà chúng ta được đến gần với tình thương mà Ngài dành cho nhân loại từ thế hệ đầu tiên cho đến thế hệ cuối cùng, vẫn yêu thương, yêu thương cho đến giây phút cuối cùng và yêu thương cho đến giây phút mà chúng ta nhận ra chỉ có một mình Thiên Chúa là một Người Cha vĩnh viễn muôn đời đem lại cho chúng ta hạnh phúc, từ đời sống linh hồn và ngay cả đời sống lý trí và tâm trí khi chúng ta chọn Ngài.

Đó là điều mà Chúa cho L được tường thuật vào buổi chiều hôm nay, cũng vào đúng lúc mà L. hoàn thành xong thông điệp Chúa cho đón nhận, qua Thánh Thần linh ứng, đúng 5:12 phút ngày Thứ Bảy, ngày 8 tháng 2 năm 2014, tại tư gia. Sau khi đọc Lòng Thương Xót xong, Chúa Thánh Thần cho L có những cảm nhận để được đón nhận những lời này. Giờ phút này đây, con xin thay thế tất cả anh chị em của chúng con trên toàn thế giới cảm tạ, chúc tụng những lời Chúa gởi đến để nhắc nhở chúng con, cho chúng con những cái được biết thêm và những cái được đón nhận thêm.

Chỉ có Chúa mới soi sáng cho chúng con nhận ra con đường mà chúng con đang đi, quả thật không quá khó như chúng con đang suy nghĩ và cũng không quá dễ khi chúng con không thật sự quyết tâm trong lý trí để chọn lựa con đường đi với Chúa, về với Chúa và thật lòng để thực hiện những điều Chúa dạy cho chúng con.

Đó là điều xin Chúa ban cách thiêng liêng cho mỗi một người, mỗi một con tim tìm đến Ngài, gặp gỡ Ngài, xin được đón nhận sự hiểu biết và đón nhận những điều Chúa ban cho mỗi một cá nhân của chúng con, cho chúng con có cơ hội để được trở về, trở về khi chúng con còn thân xác và trở về với một đời sống khi chúng con ra khỏi thân xác này vĩnh viễn và mãi mãi là của Chúa. Sống cũng sống cho Chúa và chết cũng chết cho Chúa, để có ý nghĩa trong đời sống mà chúng con được làm người, nhất là được làm con của Chúa.

Đó là điều hạnh phúc nhất mà loài người của chúng con khi tìm hiểu và khai phá ra được những chân lý cuối cùng chúng con được là con người, được làm con của Thiên Chúa, được quyết định, được chọn lựa, có lý trí, có tâm hồn, có trái tim, đủ mọi bề để chúng con được sống trong hạnh phúc, sống trong hiển hách của một đời sống làm người, sống biết bao điều để được sự tôn trọng, trân quý khi chúng con còn sống hay ra khỏi cuộc đời này.

Đó là điều hạnh phúc mà con người của chúng con được biết Chúa, được biết chân lý của Ngài, được thực hiện và hành động, những việc mà chúng con là con của Chúa.

Giờ phút này đây L. xin một lần nữa trong danh thánh của Đức Giêsu Kitô, con xin cảm tạ ơn Chúa, chúc tụng Chúa, ngợi khen Chúa và cảm ơn sự hiện diện của Mẹ Maria ở nơi đây để cho L. được hoàn thành những điều do Mẹ cũng che chở, bảo vệ để L. được một lòng hướng về Thiên Chúa, hướng về Thánh Thần hướng dẫn và một lòng hướng về Mẹ để Mẹ giúp đỡ cho đời sống mà mỗi một người của chúng con đều có những sứ vụ để hoàn thành, là những dụng cụ nhỏ bé của Chúa, được làm những điều do Chúa chọn lựa, do Thánh Thần hướng dẫn cho mỗi một người chúng con.

Một lần nữa con xin cảm tạ ơn Chúa, trong danh thánh của Đức Giêsu Kitô, là Chúa chúng con, con xin cảm ơn Mẹ và con xin cảm ơn Chúa Thánh Thần đang ở trong con, hướng dẫn con để chỉ dạy những điều mà con thực hành cho Thiên Chúa của con.

L. tường thuật xong đúng 5:15 phút ngày Thứ Bẩy, tháng 2, ngày 8, 2014, tại tư gia mà L. đang quỳ trước Thánh Tượng Trái tim Chúa, quỳ trước Thánh Tượng Đức Chúa Cha đang ôm trái đất, quỳ trước Lòng Thương Xót của Thiên Chúa, quỳ trước Thánh Tượng Fatima và Thập Tự Giá mà L. đang được đón nhận và hoàn thành buổi chiều hôm nay.

Đã lâu lắm rồi con không có cơ hội được đón nhận những lời này tại tư gia, hôm nay cũng là sự sắp đặt của Chúa cho con được đón những lời này, là những điều Chúa ban cho con cách riêng mỗi một ngày để được đón nhận những lời của Ngài và thực thi Thánh Ý theo Thánh Thần hướng dẫn cho con cách riêng, cũng như ban đến anh chị em chúng con trên toàn thế giới nói chung.

Con xin một lần nữa cảm ơn Chúa, cảm ơn Thiên Chúa Ba Ngôi, cảm ơn Chúa Thánh Thần một cách đặc biệt, và cảm ơn sự hiện diện của Mẹ hôm nay, cũng như các thánh trong thiêng liêng mà con luôn luôn mỗi một ngày dâng lên các Ngài những lời cầu xin do các Thánh cầu bầu cho con, ủng hộ con và luôn luôn giúp đỡ con để con mãi mãi là một dụng cụ mà Chúa xử dụng con ở trong cuộc đời này, dẫu âm thầm nhưng con mãi mãi là dụng cụ mà Chúa xử dụng theo Thánh Ý của Ngài. Amen. Amen. Amen.

 

Mạc Khải Mới Qua Bí Tích Thánh Thể

http://www.nrtte.net

error: Content is protected !!