Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

Thông điệp ngày 6-6-2014

Ngày 6-6-2014

Thông điệp này được linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần.

Lucia: Lạy Chúa, ngày hôm nay là ngày Thứ Sáu, ngày 6, tháng 6 năm 2014. Đúng 9:45 phút sáng. Hôm nay con có rất nhiều việc con tranh thủ để hoàn tất sáng hôm nay, những việc cá nhân trong gia đình.

Sáng hôm nay Chúa cho con cơ hội được đi tham dự Thánh Lễ Misa, sau khi tham dự xong con cảm thấy rất xúc động và cảm tạ ơn Chúa thật nhiều về đời sống được như ngày hôm nay. Những giây phút con nhìn lại tất cả mọi hồng ân Chúa ban cho con, Chúa dẫn dắt con, Chúa bao phủ con bởi Tình Yêu của Ngài.

Ngày hôm nay dù ít hay nhiều nếu không có Chúa đến với đời sống con thì hôm nay con không có cơ hội để được cận kề bên Chúa, được dẫn đi nói lên những gì từ trong trái tim và cõi lòng những điều muốn nói, cần nói và có thể nói hết được tất cả từ nơi trái tim và cõi lòng của con đối với Chúa. Con cũng tỏ hiện được tâm tình với lòng thống hối, ăn năn, với tất cả mọi điều Chúa luôn ban đến cho con, ở với con và chăm sóc con để con được ngày hôm nay.

Con nhìn lại không có gì là của con và con không có gì xứng đáng, con là một người bất xứng, là một kẻ tội lỗi làm biết bao điều đã làm cho Trái Tim Chúa đau lòng trong suốt cuộc đời của con. Còn biết bao điều nữa con không biết, con cũng không thấy. Nếu không được Chúa soi sáng hướng dẫn thì con vẫn nằm lì với một đời sống chỉ có những hoạt động trong bản chất của con người, trong bản ngã và cá tánh.

Lạy Chúa, hôm nay con được biết điều này là chính Chúa Thánh Thần soi sáng và ban cho con, để con hiểu rằng tánh mạng của con từng giây, từng phút và hơi thở của con là của Chúa. Chúa đem con về, Chúa cho con những ngày tháng hạnh phúc, Chúa đào luyện con, Chúa trau dồi con từ tinh thần đến thể xác, và ngay cả linh hồn. Hôm nay con có cơ hội nhận thấy mình, nhìn thấy hồng ân của Chúa và nhìn thấy ân sũng Chúa đã ban, đang ban và vẫn tiếp tục đổ xuống trên con. Con phải có bổn phận, phải có trách nhiệm với những việc cần phải phục vụ, cần phải minh chứng, cần phải thực hành trong đời sống mỗi ngày của con.

Những việc đó không phải làm cho con không hay làm cho gia đình của mình, hay những người thân yêu mà con cần phải dành thời gian để hy sinh cầu nguyện cho những người anh chị em, những người đồng trang lứa tuổi, những người đồng hoàn cảnh, những người có những hoàn cảnh bi thương đau khổ. Còn biết bao nhiêu người ở trong tội lỗi, họ đang từ chối Chúa, họ đang không tin nhận Chúa, họ đang sống với một đời sống hưởng thụ trong dục tính, tham lam, ích kỷ, họ cũng đang ở trong một tình trạng của một thế giới ngày hôm nay bởi vì sự văn minh của thời đại, những tinh vi đã làm cho con người của họ trở nên chai đá nguội lạnh, chỉ biết hưởng thụ trong thân xác, tội ác và lòng khát vọng của con người.

Thế giới hôm nay tràn ngập với bóng tối tội lỗi, với những điều không có đạo đức, với những sự việc bất xứng và còn biết bao điều xúc phạm đến Thiên Chúa bằng cách này cách khác. Cách sống của con người, cách đối diện giữa con người và con người, cách thờ phượng, cách phụng sự hay mọi hoàn cảnh, mọi tầng lớp và mọi vai trò đều có những cái mà chúng con cần nhìn lại. Đời sống của chúng con nếu không có tình thương của Chúa, nếu không có sự ấp ủ của Đức Giêsu Kitô, qua Trái Tim nhân từ của Ngài thì nhân loại ngày hôm nay và ngay những người con cái như chúng con cũng không còn tồn tại cho đến thế kỷ này.

Tất cả và tất cả, quy vào Trái Tim của Chúa Giêsu, Ngài luôn chờ đợi con người, Ngài muốn để cho con người được nhìn thấy và cảm nghiệm Tình Yêu của một Thiên Chúa. Tình Yêu thật sự của trái tim mà Ngài đòi hỏi, Tình Yêu thật sự của một Thiên Chúa chết cho nhân loại. Ngài qua cái chết đó đưa chúng con từ nơi bóng tối được trở về với ánh sáng, ánh sáng để mang chúng con được hoàn thiện, ánh sáng để đem lại cho chúng con sự thánh hoá biến đổi, là một chân lý vĩnh cửu muôn đời do chính Con Một Ngôi Hai Thiên Chúa, Ngài đã xuống thế trần và Ngài đang ở giữa chúng con, dẫu mọi thời đại đi qua lịch sử cũng ghi chép, nhưng Chúa vẫn hiện hữu với chúng con từng giây, từng phút khi chúng con mở miệng cầu xin, khi chúng con nhận ra Ngài, chúng con tin vào Ngài.

Hôm nay là tháng Sáu, một tháng Sáu nói về tôn kính Trái Tim Chúa, sùng kính Trái Tim Chúa, Trái Tim mà Chúa Giêsu muốn để cho nhân loại được nhìn thấy là một Trái Tim rực sáng và rướm máu, cũng là một Trái Tim như lưỡi đòng đâm thâu, bởi vì Tình Yêu mà Ngài chấp nhận tất cả sự bội bạc của con người, chấp nhận sự dửng dưng của con người, chấp nhận sự ngoan cố của con người, chấp nhận tất cả những cái mà con người đang trong tình trạng phản nghịch, đang trong tình trạng xúc phạm đến Tình Yêu và lòng nhân ái của Đức Giêsu Kitô.

Lạy Chúa, ngày tháng nào con người mới trưởng thành, ngày tháng nào con người mới vùng ra khỏi vòng vây của bóng tối tội lỗi, ngày tháng nào chúng con thật sự nhận và biết tạ ơn, tri ân với những hồng ân mà Chúa ban cho từng người? Chúa ban cho từng thời đại, Chúa ban cho mỗi một linh hồn của chúng con có cơ hội được biết Chúa, có cơ hội được phụng sự Chúa, có cơ hội cảm nghiệm Chúa, và có cơ hội được yêu Chúa. Trái Tim của Chúa vẫn mãi nhắc nhở chúng con là Chúa yêu chúng con, yêu chúng con ngay lúc chúng con chưa biết Chúa, yêu chúng con ngay lúc chúng con vẫn là tội nhân.

Bởi vì Tình Yêu vô biên bất diệt đó, vì Tình Yêu mà Ngài chấp nhận thân phận mang thân xác của con người, vì Tình Yêu mà Ngài từ trời cao hạ thế trần gian, với những ngày long đong, những ngày đối diện cùng với con người rảo khắp đó đây trên mọi vùng để đem đến một chân lý vĩnh cửu cho thế giới trần gian, biết bao kỳ công tuyệt diệu mà Ngài đã làm đến cho thế giới của con người.

Ngài muốn đi sâu vào cõi lòng, đi sâu vào con tim, đi sâu vào chân lý có thật, một chân lý vĩnh viễn muôn đời, bằng chứng mà Ngài đã làm là Ngài phải chết đi để cho chúng con được nhận ra, bởi vì dấu chỉ chỉ có một mình Thiên Chúa mới chịu chết cho tội lỗi của nhân loại, chỉ có một mình Thiên Chúa yêu con người và đem con người từ nơi bóng tối tội lỗi trở về với ánh sáng, đích thân Ngài đã chịu chết, đi vào cái chết để gánh vác muôn vàn gian ác tội lỗi của con người và con người đối xử với nhau.

Thời đại này kéo đến thời đại kia, vẫn nằm trong trầm luân khổ ải với cái tội mà con người luôn đeo mang, nếu không có một Đấng Giêsu Kitô hạ thế thì thế giới không có sự thay đổi, thế giới chìm ngập trong tội ác, thế giới chìm ngập trong cái chết vĩnh viễn. Tình thương của Thiên Chúa không nở lòng nhìn thấy những sáng tác của chính đôi bàn tay của một Đức vua vũ hoàn vì những cái bất tuân, vì tội lỗi mà con người đã đi vào cái chết, tiếp tục gánh nặng biết bao chồng chất của tội ác, đối xử với nhau và sử dụng điều đó với nhau trong thế trần.

Chúa không nhìn nổi cảnh con người đi vào sự diệt vong, từ linh hồn cho đến thể xác, cho nên Ngài dùng cách thức của sự khôn ngoan thượng trí để để lại cho một thế giới, để lại cho một thế hệ với bao năm tháng trôi qua, bao thế kỷ trôi qua nhưng vẫn một điều duy nhất mà con người cần lưu tâm và cần để ý đến. Đó là một Nguồn Sống Thật mà Ngài gợi dậy cho chúng con, là ơn cứu độ, là ơn cứu độ mang đến cho thế giới loài người, trong đó, gồm biết bao điều với những cặn kẻ trong sự chỉ dạy, với những sự gần gũi, những ngày tháng tương giao, với tất cả thân xác linh hồn, cùng chung với con người, với từng mâm cơm, với từng giấc ngủ.

Chúa thật sự hòa đồng trong thế giới mang thân xác để gần gủi con người, nhìn thấy những cái khó khăn mà con người đã có bởi vì đã trót mang thân phận tội lỗi và cũng trót mang sự yếu hèn mỏng dòn của thân xác của một tạo vật, cho nên vì lẽ đó có nhiều khía cạnh Chúa hiểu được, Chúa cảm nhận được, Chúa vẫn tiếp tục, chỉ có một điều duy nhất trong thượng trí mà Ngài đem đến là Tình Thương, Tình Thương để chinh phục con người, Tình Thương để chinh phục trái tim và cõi lòng những linh hồn mà Ngài đã chết cho họ.

Bởi vì chỉ có Tình Thương mới hoá giải tất cả, chỉ có Tình Thương xuất phát từ đáy lòng và con tim thì mới không nhận thấy những cái sai của đối phương, không nhận thấy những cái bất kính, những cái bất tuân hay những cái ngoan cố cứng lỳ của con người, mà chỉ Yêu và chỉ biết uyển chuyển theo cách của mỗi một cá nhân, theo cách của mỗi cá tánh, để chỉ Yêu và cho con mình có cơ hội để sinh tồn.

Chỉ có Yêu để cho con mình có những giây phút nhìn lại và hiểu được chân lý của Tình Yêu, chân lý của một người Cha nhân từ, chân lý của một sự vĩnh cửu muôn đời mà con người có cơ hội và có sự đụng chạm, cảm nhận thật sự khi họ mở lòng, mở trái tim để nhận thức được, để nhìn ra và hiểu sâu chỉ có Tình Yêu mới đem lại cho con người Nguồn Sống Thật, nguồn an ủi của thân xác, nguồn an ủi của tinh thần và là niềm hy vọng của muôn vạn vạn người trong thế trần khi họ nhìn vào một chân lý có thật.

Khi họ nhìn vào một lịch sử muôn đời không thay đổi, vẫn trường tồn thế kỷ này đến thế kỷ kia. Giây phút đầu tiên cũng giống như giây phút cuối cùng và những ngày còn lại, vẫn là những giây phút đem lại niềm hy vọng và tình thương để cứu sống con người qua đời sống đức tin, qua đời sống của thiêng liêng, qua đời sống của linh hồn và qua đời sống của thân xác. Những điều của Thiên Chúa quả thật là tuyệt vời và vô thường, không ai có thể hiểu thấu được, chúng ta chỉ có một điều duy nhất, hạnh phúc nhất là chúng ta được làm con cái của Ngài, chúng ta có những giây phút thinh lặng êm đềm trong những cảm nghĩ từ trái tim và cõi lòng, hướng về một Thiên Chúa, hướng về một Đấng đã chết cho chúng ta.

Bởi vì điều gì mà Ngài phải chết? Vì điều gì mà Ngài phải hy sinh? Ngài là một Thiên Chúa, Ngài có thể làm được tất cả mọi cái do quyền năng mà Ngài đã có sẵn nhưng Ngài muốn hạ mình trong mọi mặt, toàn bộ trong sự khiêm nhường để đến gần với con người, làm bạn với con người, sống với con người, hòa mình với con người, chỉ cho những cái yếu đuối mà con người cần vượt qua và cũng chỉ cho con người một giáo lý vĩnh viễn từ trời cao Ngài mang xuống trần thế.

Còn biết bao điều, bao điều Chúa đã làm cho trần gian, cho thế hệ của con người, Ngài vẫn tiếp tục ở với con người qua mọi thời đại. Những gì Ngài đã hứa và sự ban trao mãi mãi vĩnh viễn muôn đời không thay đổi với sự gắn chặt Tình Yêu và con tim, những gì chúng ta có được hôm nay, những gì chúng ta được nghe, và sự mạc khải của một thời đại mà chúng ta được nhìn thấy trong sự biến loạn của đời sống thiêng liêng, biến loạn của đời sống thân xác, và biến loạn với một đời sống tâm hồn khi chúng ta không thật sự quay trở về, dùng những giây phút yên lặng ở bên cuộc đời mình.

Có những giây phút chúng ta có những nỗi niềm trắc ẩn, có những nỗi niềm ưu tư mỗi con người đều có để nhìn về một hướng, là trái tim, là tình yêu sâu thẳm của cõi lòng, là một cái gì đó thôi thúc, là một cái gì đó đang mỏi mòn chờ đợi, chờ đợi cái gì mà chúng ta không thể giải thích được, chờ đợi cái gì mà chúng ta không diễn tả được bằng lời. Đó là một sự lôi cuốn mãnh liệt bởi một Thiên Chúa, Ngài yêu thương con người từ lúc ban đầu cho đến ngày hôm nay vẫn mãi là Tình Yêu, Tình Yêu vĩnh cửu, Tình Yêu để đem lại bao hồng ân, Tình Yêu mang ơn cứu độ và Tình Yêu để chuộc tội cho nhân loại.

Hôm nay, cũng là tháng Sáu, Giáo Hội nhắc nhở những người Kitô hữu, những người tín hữu, những người con cái của Chúa và ngay cả những người chưa biết Chúa, Ngài cũng muốn tỏ cho nhân loại ngày hôm nay được nhờ, bởi vì Chúa mang đến Tình Yêu, Chúa muốn con người gặp gỡ Tình Yêu Ngài bằng trái tim, là sự biểu hiện để nhắc nhở Tình Yêu của Thiên Chúa sẽ xóa đi tất cả tội lỗi của con người. Tình Yêu của Thiên Chúa sẽ làm cho con người được sống lại và Tình Yêu của Thiên Chúa sẽ làm cho con người có một mùa Xuân mới, một mùa Xuân trong Đức Giêsu Kitô, một mùa Xuân của bao bông hoa đua nở, một mùa Hè ve kêu và một mùa hoa phượng rực rỡ.

Đó là Tình Yêu mời gọi của một Trái Tim mà Đức Giêsu dành cho nhân loại, Tình Yêu đó mãi mãi nức nở chờ đợi con người quay trở về, chờ đợi con người được đụng chạm, chờ đợi con người đụng chạm vào Trái Tim của Ngài, bởi vì Ngài không nhìn vào tội lỗi của con người, không nhìn vào tội lỗi của nhân loại mà chỉ chờ đợi con người đồng ý hợp tác, vì sự thiện nguyện đó, vì con tim có những nỗi niềm thật sự đó mới là Tình Yêu thật sự mà Ngài đang chờ đợi con người trở về, chờ đợi con người đền đáp, chờ đợi con người biết tri ân. Còn biết bao điều tuyệt diệu mà Chúa đã đổ ơn xuống cho những người con cái trên trần thế để có những cảm nghiệm sâu thẳm của ý nghĩa Tình Yêu, ý nghĩa của Trái Tim Yêu, ý nghĩa Tình Yêu mà Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta đặc biệt trong tháng Sáu này.

Chúng ta làm điều gì để gặp gỡ Ngài trong Tình Yêu và Trái Tim mà Ngài đang chờ đợi? Chúng ta hãy có một chút gì đó có thể đáp lại với Tình Yêu của một Đấng, Ngài âm thầm bên cạnh để nhắc nhở chúng ta, Ngài âm thầm đi bên cạnh để ban ơn lành cho chúng ta, Ngài âm thầm đi bên cạnh che chở chúng ta bao lần trong cuộc đời, Ngài âm thầm đi bên cạnh để đưa chúng ta gặp gỡ Ngài bằng cách này và cách khác. Ngài vẫn mãi mãi là một Thiên Chúa, cuối cùng vẫn là một chử Tình Yêu, để khôi phục lại một giang sơn thuộc về Tình Yêu.

Ngài vẫn chờ đợi để con người hiểu được ý nghĩa của Tình Yêu, Ngài vẫn chờ đợi từng linh hồn một cảm nghiệm Tình Yêu. Tình Yêu sẽ đem cho con người đổi mới, Tình Yêu sẽ ban cho con người tràn đầy niềm hy vọng, và Tình Yêu sẽ cho con người niềm sống vĩnh cửu muôn đời. Tình Yêu sẽ đổi thay con người từ nơi một con người tội lỗi trở thành một con người lành thánh, Tình Yêu sẽ nâng đỡ tinh thần, thể xác để cho chúng ta là những con người quay hướng trở về, bằng hành động, bằng lời nói, bằng đời sống, bằng cảm nghiệm và bằng cầu nguyện để chúng ta thấy được rằng chử Tình Yêu của Thiên Chúa rộng mở bao la và luôn luôn chờ đợi đón chào.

Chúng ta đừng để mất đi cơ hội to lớn này, đừng để mất đi một cơ hội mà chúng ta được nghe sự nhắc nhở của Đức Giêsu, qua Bí Tích Thánh Thể, với Trái Tim, với sự hiện diện một cách sống động để nhắc nhở chung cho toàn nhân loại, nhắc nhở riêng cho từng cá nhân, và nhắc nhở riêng cho mỗi một linh hồn trong đời sống thiêng liêng, để chúng ta được an ủi, để chúng ta được mạnh dạn tìm đến với Ngài, để chúng ta được biết Yêu và hiểu Tình Yêu, để chúng ta loại bỏ tất cả những gì tội lỗi của thế giới trần gian, của những bản ngã cá tánh, của những nguyên tắc, của những tự ái kiêu ngạo, của những kiến thức học thức và hãy đến với Tình Yêu bằng con tim chân thật của mình.

Ai cũng cần Tình Yêu để được ôm ấp, của một người Cha mà Ngài luôn mở rộng đôi tay để ôm chầm lấy những đứa con của mình, dẫu là những đứa con tội lỗi, những đứa con thánh thiện hay là những đứa con mà Ngài luôn luôn chọn lựa để làm những việc mà Ngài ở trong họ để dẫn dắt họ nhưng vẫn là những người con cần Tình Yêu mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi khắc trong đời sống của con người.

Lạy Chúa, không có gì có thể diễn tả được hết Tình Yêu mà Chúa ban cho nhân loại, không có gì có thể diễn tả được hết Tình Yêu mà Ngài dành cho mỗi một người chúng con, dẫu trong tội lỗi, dẫu trong bất xứng, dẫu trong mọi điều thiếu sót nhưng Chúa vẫn có cách để đem chúng con đến gần với Ngài, Chúa có cách để thánh hoá chúng con.

Chỉ có một điều duy nhất Chúa mong muốn mỗi một người chúng con bởi vì chúng con đã được quyền tự do bởi Chúa cho phép để chúng con phải thiện nguyện, chúng con phải cảm nghiệm bằng con tim, bằng cõi lòng thì điều đó mới có ý nghĩa, điều đó mới có một ý nghĩa thật sự của Tình Yêu mà Chúa Giêsu đang chờ đợi và nhắn gởi cho muôn người trong toàn nhân loại. Ngài tiếp tục cho chúng ta cơ hội để đi sâu vào Tình Yêu của Chúa bằng Lòng Thương Xót mà Ngài đang đến gần để giúp cho con người trong thế hệ ngày hôm nay.

Đừng ngần ngại, đừng sợ hãi và đừng kết tội cho bản thân mình mà hãy sống tập như một đứa con trong đơn sơ, dẫu biết những điều đã trải qua trong cuộc đời bất xứng, tội ác và biết bao điều không thể xứng đáng và không thể tha thứ được với con người. Thiên Chúa nhắn gởi cho chúng ta qua Lòng Thương Xót, “ Tội các con đỏ như vải điều, nhưng khi các con đến với Cha với một lòng tín thác, với một lòng thống hối ăn năn, với một lòng trở về thì các con sẽ được trở thành như một chiếc áo trắng tinh do Cha là Người ban cho các con.”

Cho nên, chúng ta đừng sợ hãi, chúng ta dùng chùn bước, hãy mạnh dạn đến với Lòng Thương Xót của Chúa, để xin Chúa tha thứ, xin Chúa biến đổi, xin Chúa nhận ra trái tim mà chúng ta đã bao ngày tháng không nhận ra Ngài, đã phản bội Ngài và đã làm biết bao điều kinh thiên nghịch lý, nhưng những điều đó chỉ là sự suy nghĩ của con người, bởi vì Thiên Chúa đã chết cho con người thì không còn gì giá trị bằng cái chết để đổi mạng sống và linh hồn của mỗi một người trong thế giới.

Chúng ta hãy tin tưởng vào Lòng Thương Xót, hãy tin tưởng vào Lòng Thương Xót mà Ngài muốn chúng ta tín thác và trông cậy vào Ngài, để Ngài dẫn chúng ta đi, Ngài gội rửa chúng ta và Ngài thánh hoá chúng ta cho xứng đáng với những ngày còn sống trên trần thế, cũng chuẩn bị cho một thế giới mà chúng ta được đến ở nơi vĩnh cửu muôn đời, để lột sạch thân xác trong tội lỗi yếu hèn. Hãy mạnh mẽ trong một đời sống đức tin, biết và nếm được Tình Yêu, và đụng chạm được Trái Tim của Đức Giêsu Kitô. Hôm nay chúng ta được nghe những lời của Ngài qua sự mạc khải mà Chúa Giêsu sống động qua Bí Tích Thánh Thể, Ngài muốn gặp chúng ta và cho chúng ta cơ hội để được gặp gỡ Ngài.

Chúng ta hãy tìm đến với một lòng tin phủ phục tôn thờ, chúng ta sẽ cảm nghiệm được, chúng ta tin, chúng ta tìm đến Ngài nhờ Ngài cứu giúp, chúng ta thống hối với những lỗi lầm của những năm tháng trong cuộc đời, nhất định chúng ta sẽ trở lại với một niềm vui vô tận do Lòng Thương Xót và Trái Tim Tình Yêu Chúa Giêsu gặp gỡ chúng ta và ban cho chúng ta cơ hội. Đó là hạnh phúc nhất mà chúng ta được nghe và được biết trong thế kỷ ngày hôm nay là ân sũng, là hồng ân của những ngày còn lại của thế kỷ.

Chúa đổ tràn đầy ân sũng cho những lời khuyên, cho những sự cảm nhận và những điều chúng ta được kề cận với Ngài. Đừng quá nguyên tắc, đừng giữ quá nhiều luật lệ bởi vì đó là những cái ngăn cản, bởi cái đó là cái gián tiếp, trực tiếp không để cho chúng ta đến gần với Thiên Chúa chúng ta, không đến gần với Cha chúng ta, không đến gần với những cái mà Ngài cho phép chúng ta trong thời đại này. Đến để gặp gỡ Ngài, đến để cảm nghiệm Tình Yêu và Trái Tim mà Ngài muốn chúng ta thuộc về Ngài, Ngài muốn Ngài thuộc về chúng ta.

Mỗi một cá nhân chúng ta có quyền đó, đừng để bất cứ điều gì ngăn cản hay vì kiến thức, trí thức lý lẽ, những cái mà con người đòi hỏi trong thế giới trần gian, những việc họ chỉ biết thực tế hiện tại, nhưng những ơn thánh thiêng liêng và nguồn ân sủng mới thì con người lại không biết và từ chối cũng như quên đi, không cho mình cơ hội được nhận ra những hồng ân cao cả vĩ đại mà Ngài ban đặc biệt cho thế hệ ngày hôm nay.

Đến với Ngài bằng con tim, bằng cõi lòng, hãy dẹp bỏ bớt tất cả những cái suy nghĩ, với những cái lý lẽ của con người và những lý sự của đời sống trần gian. Hãy trở nên như một đứa bé đơn sơ khiêm nhường tìm đến để gặp người Cha của mình, xin Ngài tha thứ, muốn hỏi và muốn nói lên những gì mình cần nói, cần thưa. Hãy đến với Ngài bằng một lòng tin, bằng một Tình Yêu thật sự trở về thì nhất định người đó, cá nhân đó sẽ được câu trả lời từ nơi quyền năng của Thiên Chúa hứa ban và trong huyền nhiệm của Bí Tích Thánh Thể Ngài đã ban, đang ban và chúng ta đang được điều đó trong thế hệ ngày hôm nay.

Đã có biết bao nhiêu người được gặp gỡ Ngài bởi vì họ tin, có biết bao nhiêu người đã nhận được những lời của Ngài bởi họ tìm tới và tin. Đó là những cái chúng ta tin thì chúng ta sẽ được, như Chúa Giêsu đã hứa, chúng ta tìm thì chúng ta sẽ thấy, chúng ta gõ thì chúng ta sẽ được chính Đức Giêsu Kitô, Ngài mở cửa cho chúng ta. Đó là hạnh phúc và ân sũng trong thế kỷ của ngày hôm nay.

Sự cảm nghiệm của L trong Thánh Lễ buổi sáng, con xin thay thế tất cả mọi người anh chị em được đón nhận bài này, trong tháng Thánh Tâm Chúa và nhất là để hiểu ý nghĩa của Trái Tim, trong Danh Thánh của Đức Giêsu Kitô con cảm tạ ơn Chúa, chúc tụng Chúa và ngợi khen Chúa, con xin thay thế tất cả mọi người anh chị em trong nhân loại, những người được nghe, được đón nhận và tin vào. Bài này kết thúc cũng vừa đúng 10 giờ 20 phút ngày Thứ Sáu, tháng 6, ngày 6 năm 2014, tại Thánh Đường Thánh Theresa, Thánh Tượng Trái Tim Chúa, Thánh Tượng Mẹ Guadalupe, Thánh Tượng Thánh Theresa, Thánh Tượng Thánh Juan Diego mà L hoàn tất được thông điệp do Chúa Thánh Thần hướng dẫn trong sáng hôm nay.

Con xin một lần nữa trong Danh Thánh của Đức Giêsu Kitô con cảm tạ ơn Chúa, chúc tụng Chúa và ngợi khen Chúa. Amen. Amen. Amen.

 

New Revelations through the Eucharist

nrtte.net

 

error: Content is protected !!