Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

Lời Chúa Giêsu ngày 6-10-2014

Ngày 6 tháng 10 năm 2014

Lucia: Lạy Chúa, mỗi một lần con được đón nhận những lời của Chúa, con cũng xin Chúa đến với con trong giờ phút này, nhất là mỗi một tuần ngày Thứ Hai con luôn để ngày này cho Chúa khi tham dự Thánh Lễ Misa và giờ chầu Thánh Thể cũng như những giây phút riêng tư mà con được đón nhận lời của Chúa.

Thời gian gần đây có rất nhiều thay đổi, cũng như những nơi chốn cũng không tiện lắm làm cho con đôi lúc rất mệt mỏi. Cho nên con cũng dâng tất cả mọi điều cho Chúa nếu Chúa muốn Chúa hãy tạo cơ hội cho con. Con cũng không dự tính trước bất cứ điều gì, khi Chúa muốn và Chúa sắp đặt cũng như cho con đón nhận những lời của Chúa Thánh Thần hướng dẫn, thì cũng đúng buổi chiều hôm nay cũng như mọi buổi chiều Thứ Hai, Chúa đều cho con được đón nhận những lời mà Chúa muốn con là người thay thế để đón nhận trực tiếp cho những người anh em trên toàn thế giới, những ai họ nghe, những ai họ đón nhận, họ tin thì họ sẽ tiếp tục mở rộng những điều họ mong mỏi và những điều mà Chúa ban cho họ trong thế giới ngày nay.

Con xin Chúa cho con được đón nhận những lời chỉ dạy của Chúa để cho con biết con cần phải làm gì với bài này, theo Thánh ý của Chúa để chúng con tiếp tục đời sống với những người anh chị em đang tích cực phục vụ trong những ngày chúng con đã làm, đang làm và phải cần làm gì theo Thánh ý Chúa để điều này được sớm loan rộng khắp nơi cho người anh em khác được trở về, tìm đến, phủ phục, thờ lạy và lắng nghe những lời của Chúa nhắn gởi cho cá nhân, cho tập thể, cho tất cả mọi vai trò, mọi tầng lớp trong xã hội và tất cả những nơi chốn mà chúng con tìm về để xin cùng nhau hiệp nhất, thờ phượng, yêu mến và nhận ra những điều Chúa muốn chúng con thực hành, để thay đổi một thế giới đang biến loạn ngày hôm nay, thay đổi lòng tin con người.

Chúng con không có gì quá đáng để có thể suy nghĩ, và có thể coi lại tất cả những điều mà một đạo giáo nó đi giết người, một đạo giáo mà đang khủng bố khắp nơi trên toàn thế giới, một đạo giáo nó dường như đã khắp nơi làm cho người khác bất ổn, mất bằng an trong cuộc sống bình thường. Nó phủ phục trước một Đấng nó thờ phượng, nó phủ phục trước một Đấng mà nó cho là Chúa của nó, Chúa của nó dạy cho nó điều gì mà lương tâm của nó đi giết người anh em của mình và sống một cách gian ác, tàn nhẫn, bắt buộc người khác.

Đó là một Đạo mà nó phải cúi đầu sát đất để bái lạy mỗi ngày trong những giờ kinh nguyện của nó, huống gì Thiên Chúa là một Thiên Chúa tình thương, là một người Cha, là một vị vua trên các vua, là một vị Chúa trên các Chúa, là một Đấng Quyền Năng, là một Đấng lãnh đạo tình thương, là một Đấng ban ơn cứu độ, là một Đấng đã đi vào một cái chết để chuộc tội cho nhân loại thì chúng con không thể nào không phủ phục bằng tâm hồn, bằng thể xác, bằng con tim, cúi đầu để bái lạy một Đấng Tạo Dựng nên chúng con hay sao?

Đừng phân vân và đừng có quá nhiều suy nghĩ trong đời sống văn minh của con người, đừng thấy đối với cách thức mà chúng con đã bao nhiêu lần đã quên đi rằng chúng con phải thờ lạy Thiên Chúa, phải phủ phục Thiên Chúa, và phải phủ phục hết lòng hết sức, cả tâm hồn, cả lý trí và cả thân xác. Đó là điều đúng nghĩa và đúng lý trong thế giới ngày hôm nay.

Huống gì sự quằn quại và sự xúc phạm của con người đã quá mức nhưng Chúa vẫn còn thương, Chúa vẫn còn thương xót, Chúa vẫn còn cho cơ hội, Chúa vẫn còn tạo cho chúng con được nghe, được biết sự chỉ dạy của Chúa và còn tặng cho chúng con những dấu ấn thiêng liêng để được cứu thoát trong những ngày còn lại. Còn gì nữa mà chúng con phân vân, còn gì nữa mà chúng con e ngại, còn gì nữa mà chúng con phải đối chiếu với tất cả những luật lệ của con người?

Hãy cúi đầu bái lạy, thờ lạy bằng con tim, bằng cõi lòng thống hối ăn năn, xin Lòng Thương Xót của Chúa phủ lấp trên chúng con, cho chúng con sự thánh hoá thật sự trong công chính, mới xứng đáng được đón nhận một thế giới mới, đón nhận với món quà là những món quà mà chúng con phải thay đổi đời sống của mình, chứng thực bằng việc làm, để chúng con sống yêu thương, trong tương trợ để xứng đáng đón nhận nơi chốn mà Chúa chờ đợi chúng con qua bàn tiệc Thánh của thiên quốc. Giờ đây, con đang chờ đợi sẵn sàng để đón nghe những lời của Chúa đến với con trong giây phút này.

Chúa Giêsu: L thương mến của Cha,

Tất cả những lời ngày hôm nay Chúa Thánh Thần linh ứng trong con, trên con, Cha muốn thực hiện sớm để cả thế giới đón nhận, lắng nghe. Đương nhiên, mọi sự nó đã trở thành những điều kiện có mà Cha đã để lại cho Giáo Hội của Cha, nhưng đây là những ân sủng Cha ban thêm cho các con, là những ân sủng được biết thêm cho thế kỷ ngày hôm nay, là những ân sủng cho các con thi hành và phục vụ.

Các con sẽ nhận ra được đây là những món quà đặc biệt Cha ban đến cho những người con cái trên toàn thế giới với những giây phút cấp bách, với những giây phút gần nhất mà các con được trở về để đón nhận những ân sủng đó, những nơi chốn mà Cha hiện diện cho các con được nhận thấy những điều được nối kết trên 2,000 năm trước, và đến thế kỷ ngày hôm nay là sự hiện diện có thật của Cha qua Bí Tích Thánh Thể để gặp gỡ các con.

Trên 2,000 năm trước Cha đến gặp gỡ các con bằng xương thịt, thân xác của một con người, lịch sử đã để lại bằng những lời các con được đọc mỗi ngày qua Phúc Âm. Hôm nay Cha đến với các con bằng sự sống động qua Bí Tích Thánh Thể, hôm nay Cha đến với các con bằng chính Mình, và Máu của Cha để các con đụng chạm và gặp gỡ bằng lời nói thật sự, bằng lời nói sống động, bằng lời nói đi vào con tim, bằng lời nói đi vào cõi lòng và tư tưởng để các con quyết định, để các con thấy sự huyền nhiệm Cha tỏ cho các con được nhìn thấy thiên đàng rất gần bên cạnh, các thiên thần và các thánh đang ở cùng với các con trong thế giới ngày hôm nay.

Chỉ có lòng tin, chỉ có những điều mà các con thật sự được đụng chạm, bởi những điều mà các con được nghe. Đây là sự thật, đây là những điều có thật và đây là những điều mà Cha ban qua hồng ân và ân sủng của những ngày còn lại cuối thế kỷ. Các con thực hành, hãy tìm hiểu và hãy tiếp tục loan rộng khắp nơi, tất cả những điều Cha ban cho các con để các con nhận ra được sự hiện diện trong mỗi một thời đại qua phép lạ Cha vẫn củng cố để cho tất cả những điều đó thực hành được cho các con trong thế gian.

Đây cũng là những ngày cấp bách nhất các con đừng chùn bước, các con đừng nghi ngờ, các con đừng nghĩ theo cái cách sống của con người, theo cái lý luận của nó, mà các con hãy cấp bách nhìn chung trong thế giới ngày hôm nay, qua những người con cái, qua những người giáo dân, qua những người họ đã sa ngã và đi trên con đường đang sống bị những cái lưới vây của sự độc ác và của những cái tội ác nó đang lan tràn khắp nơi trong một thế giới đang thác loạn.

Còn biết bao điều mỗi một vai trò đều bị rớt vào hoàn cảnh bởi vì các con sống trong những cái đam mê của dục vọng, đam mê với tất cả những gì thuộc trong bản ngã, cá tánh, trong tự cao, kiêu ngạo, còn biết bao điều làm mờ đi lương tâm của con người, nó làm mất đi cái công chính thật sự mà Cha muốn qua giáo lý của Cha.

Cho nên đây là điều nhanh nhất nếu ai mở đôi tai để nghe, mở đôi mắt để thấy và con tim để cảm nhận, các con sẽ chứng nhận sự thật này đến với thế giới ngày hôm nay qua một nơi chốn, Cha để cho các con được nhận thấy thiên đàng quả thật không xa, và đang ở bên cạnh các con và các con sẽ được thấy những sự huyền nhiệm, kỳ diệu mà Cha ban cho cuối thế kỷ.

Đây là những điều mà Cha tỏ cho thế giới của con người, có thể khi còn hơi thở cũng được thấy những điều huyền nhiệm đó khi các con tin, khi các con trở về và các con thực hành như những lời mà Cha qua Chúa Thánh Thần để thực hiện buổi tối hôm nay. Tất cả những gì đã được báo những ngày vừa qua là những điều cần thiết nhất mà Cha đem đến cho các con có thể nhìn thấy được sự hiện diện của Cha qua Bí Tích Thánh Thể, là điều mà Cha mong muốn để cứu các con, thay đổi cho một thế giới đang trong sự lầm than và biến cố của thế giới này.

Tất cả mọi điều đều hoạt động và sẽ kết thúc như Phúc Âm đã ghi chép qua Sách Khải Huyền, điều đó không thể xê dịch được, mọi điều sẽ trở thành sự thật như những điều Cha muốn để cho các con được biết thêm và được đón nhận thêm những điều đặc biệt mà Cha cứu các con ra khỏi vòng vây khi các con chấp nhận, lắng nghe, trở về và làm theo những sự hợp tác chặt chẽ đó để những dấu ấn do các thiên thần, các thánh sẽ phù trợ và giúp các con qua những ngày biến loạn.

Cha muốn các con phải vững vàng lòng tin, phải luôn luôn trông cậy tín thác, đừng lung lạc với bất cứ hoàn cảnh nào. Nếu các con có khó khăn hãy chấp nhận, hãy tin vào một điều, Cha nhất định sẽ có cách cứu các con và giúp các con ra khỏi vòng vây, bởi vì đây là một cái lưới bẫy còn lại, Cha muốn để sự công bằng cho mỗi một người, bởi vì tất cả mọi điều Cha đã tạo nên muôn loài, muôn vật.

Cha cũng đã hứa khi mọi sự kết thúc nếu ai sống trong công chính trở về, đón nhận, với những điều các con thực hành thì điều đó sẽ được cứu sống trong những ngày còn lại, còn nếu những ai vẫn mê muội, những ai vẫn sống cứng lòng, chai đá, những ai vẫn tự sống trong một đời sống thác loạn mà họ tự cho đó là điều vĩnh cửu thì chính họ sẽ bị kết thúc với tất cả những điều mà họ đang thực hành trong thế giới ngày hôm nay.

Đó là sự trả giá cho những người bất tuân, những người không tin vào Thiên Chúa, những người không tin vào ơn cứu độ, những người không đón nghe những lời nhắn nhở vào những ngày còn lại mà Cha đem đến cho các con bằng chính sự sống động. Các con không thể không tin, các con không thể từ chối được, những điều mà các con biện hộ cho một thế giới văn minh hay biện hộ cho những cái lý luận của nó, các con hãy tin vào những việc của Thiên Chúa làm, tin vào huyền nhiệm, tin vào phép lạ mà Chúa đang thực hiện cho các con trong thế giới ngày hôm nay.

Tất cả mọi điều nó cũng nằm trong một thời điểm mà các con phải sống trong luân lý, sống trong đạo đức, sống trong những việc bình thường, nhưng tâm hồn các con là điều cần thiết nhất, có những giây phút yên tĩnh, đón nhận và chấp nhận phủ phục, từ bỏ tất cả những điều xấu xa, chuẩn bị cho một thế giới mới, chuẩn bị cho ngày mà các con nhìn thấy.

Ai sống trong công chính sẽ được đón nhận dấu ấn do thánh thần và các thiên thần sẽ đưa các con đến một nơi chốn để được bảo vệ, những ai không nghe, sống bất tuân, sống trong một đời sống không tin thì họ đã chọn lấy con đường, con đường đó là sự kết thúc mà các con đang sống với thần dữ trong thế giới ngày hôm nay. Đó cũng là sự công bằng trong tất cả mọi điều mà Cha ban, kết thúc với một thế giới mới, một thế giới mới tràn đầy hy vọng, một thế giới mới chỉ có niềm vui và một thế giới mới không còn hận thù, không còn đau khổ, không còn bệnh tật, không còn chết chóc và không còn biến loạn.

Một thế giới mà Cha muốn hòa bình trong nhân loại, một thế giới mà con người yêu thương nhau, một thế giới con người biết phủ phục thờ lạy, nhận ra giáo lý và chân lý của Cha. Đó là những điều mà các con không thể nhìn bằng một đôi mắt bình thường mà các con chỉ nhìn vào đôi mắt đức tin và những sự huyền nhiệm, kỳ diệu của Thiên Chúa mà Cha mang đến chung cho thế giới ngày hôm nay.

Ai có tai thì nghe, có mắt thì thấy, có trái tim để cảm nghiệm và có lý trí để phân định và chọn lựa giữa đúng và sai, giữa thiện và ác. Đó là điều kết thúc mà Cha mong muốn cho các con được đón nhận một cách đặc biệt tại giáo xứ này, tại Thánh Đường này sự xuất hiện của Cha và ân sủng của Cha đổ xuống tại nơi đây để cứu giúp những người con cái của Cha trên toàn thế giới. Đó là điều đặc biệt, Cha ban đến cho các con tại nơi chốn này.

Hôm nay Cha chỉ nói đến đây, hy vọng các con hiểu, và cảm nhận được những sự thật mà Cha ban đến cho thế giới ngày hôm nay. Các con hãy theo và tiếp tục những điều mà Cha muốn mang đến cho những người khắp nơi có bổn phận đem những người anh em trở về để được đón nhận sự chữa lành, củng cố cho đời sống đức tin mà các con đang sống trong một thế giới biến loạn hiện tại, để vững vàng trong những giây phút thờ lạy, trong những giây phút trở về, nhất định sẽ sống và trở về với một đời sống công chính, trong sự thật và lẽ phải, một đời sống tin tưởng, phó thác.

Hãy sống phủ phục, các con sẽ được đón nhận dấu ấn mà Cha ban đến cho các con trên trần thế trong những ngày còn lại, cũng là một thời điểm nhanh nhất, là những điều kỳ diệu nhất, Cha đổ ân sủng xuống cho thế giới và đổ hồng ân cho các con.

Hôm nay Cha chỉ nói đến đây, hy vọng các con hiểu và đón nhận những điều Cha tỏ cho các con được nghe, được thấy và được nhận ra điều gì các con đang đối diện. Hãy nhanh chân, hãy trở về và hãy mau lẹ, đừng để quá lâu khi mọi việc đã trở thành sự thật và đó cũng là thời điểm đã kết thúc và cũng đã trễ cho những ngày còn lại cuối thế kỷ.

Bình an của Cha đến với tất cả các con, thương các con thật nhiều. Chào các con.

Lucia: Lạy Chúa, con xin cảm tạ ơn Chúa, con xin thay thế tất cả những người anh chị em con trên toàn thế giới đón nghe những lời của Chúa Thánh Thần linh ứng qua sự cho phép của Cha, ngay cả những lời của Cha đem đến cho chúng con để vững lòng những người loan tin, những người có trách nhiệm và ngay cả những người phục vụ trong âm thầm để có thể xác tín và tiếp tục với một sứ vụ mà Cha giao cho chúng con, cũng để cho tất cả những người anh chị em trên toàn thế giới có thể nhận ra những ân sủng Cha ban và thực hành với những điều mà Cha đem đến cho chúng con. Trong Danh Thánh của Chúa Giêsu Kitô là Chúa của chúng con. Amen. Amen. Amen.

L. kết thúc 8:14 phút ngày Thứ Hai, tháng 10, ngày 6, 2014, tại Thánh Đường Thánh Therese trực tiếp tại nhà Tạm mà L kết thúc thông điệp của Chúa vừa xong. Trong Danh Thánh của Chúa Giêsu Kitô. Một lần nữa con cảm tạ Chúa, chúc tụng Chúa và ngợi khen Chúa. Amen. Amen. Amen.

 

Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

www.nrtte.net

 

Hãy chia sẻ thông điệp này và trang web với những người bạn biết qua e-mail, mạng xã hội, in thông điệp ra, và loan truyền.

 

error: Content is protected !!