Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

Thông điệp ngày 6-10-2014

Ngày 6 tháng 10 năm 2014

Thông điệp này được linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần.

Lucia: Lạy Chúa, 6:45 phút, ngày Thứ Hai, tháng 10, ngày 6 năm 2014. Hôm nay con ở lại nhà Tạm mà con vừa tham dự Thánh Lễ xong. Nơi đây là nhà Tạm, tất cả mọi người đã ra về, con ở lại đây để xin được đón nhận những lời của Chúa.

Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã ban đến cho con cũng như tất cả những người trong gia đình của con có những ngày đoàn tụ và còn biết bao điều ngoài tình thương của Chúa chúng con không có niềm vui ở ngoài, cũng như tất cả những điều phi thường nhưng đối với Chúa mọi sự trong sự quan phòng của Chúa sắp đặt cho con, gia đình con, cũng như người em của con mới được đến đây.

Lạy Chúa, nhìn lại biết bao nhiêu hồng ân Chúa đổ xuống cho con cách riêng cũng như cho gia đình của con, ngay cả những người anh chị em chúng con và những người chúng con gặp gỡ, chúng con cùng nhau biết Chúa, chúng con phụng sự Chúa, chúng con thờ lạy Chúa và chúng con tiếp tục trong một đời sống phục vụ trong âm thầm, có biết bao điều huyền nhiệm đến với chúng con qua hồng ân Chúa dành cho con cũng như dành cho tất cả những anh chị em trên toàn thế giới.

Lạy Chúa, mỗi một ngày Chúa cho chúng con được đón nghe sự chỉ dạy của Chúa và có biết bao điều Chúa muốn củng cố đức tin cho tất cả mọi người trong toàn nhân loại. Lạy Chúa, với sức lực chúng con không thể làm gì được ngoài ơn thánh của Chúa, xin giúp con chu toàn bổn phận, xin giúp con chu toàn nhiệm vụ với những gì được biết, được nghe, được thấy và cảm nghiệm.

Lạy Chúa, ân sủng của Chúa không dừng lại một điểm mà biết bao hồng ân Chúa đổ xuống đặc biệt tại nơi đây. Tất cả những gì đến với chúng con, chúng con không thể làm được những việc phi thường đó, chúng con cũng không biết bất cứ điều gì từ quá khứ, hiện tại hay tương lai, ngoài hồng ân của Chúa cho, ngoài sự sắp đặt của Chúa, ngoài những quyết định Chúa ban đến cho chúng con để được đón nhận biết bao điều kỳ diệu.

Lạy Chúa, tất cả, tất cả là của Chúa, xin cho chúng con chỉ là những dụng cụ nhỏ bé làm theo Thánh ý của Ngài trong đời sống, mỗi giờ, mỗi khắc trong cuộc sống của chúng con. Ngày hôm nay Chúa cũng tạo cho con cơ hội ở căn nhà thờ, cũng như căn nhà Tạm không còn một ai để con có thể đón nhận một cách trực tiếp những lời Chúa gởi đến cho con cũng như cho những người anh chị em mà Chúa muốn nhắn gởi với họ.

Lạy Chúa, những ngày vừa qua, cũng là những ngày mà con thấy được tất cả mọi vai trò ở trong đời sống đang làm nhân chứng cho Chúa đều bị những cái đánh phá. Đây là những cái thử thách mà chị em của chúng con ai ai cũng gặp, người gặp cách này, kẻ gặp cách khác, chúng con thấy được nếu chúng con không cầu nguyện cho nhau, nếu chúng con không tiến bước trong tình yêu để dắt dìu nhau qua những cái khó khăn này, qua những cái vấp ngã này, qua những cái cố tình hay vô ý mà chúng con còn ở nơi đời sống bản ngã, còn ở nơi đời sống của cá nhân, còn ở nơi những điều biện hộ cho cá nhân mình.

Chúng con sai, chúng con không biết, ngay cả những điều chúng con vô tình, cố ý cũng để cho những điều chúng con suy nghĩ ở tư tưởng hay ở trí tưởng tượng làm cho chúng con đã vô tình hay cố ý đã sai với những lời mà chúng con cần phải xác tín, phải chân thật và phải công bình trong mỗi một việc làm, trong mỗi một lời nói, trong mỗi một ý nghĩ, trong mỗi một hành động. Nhất là những người được đón nhận những ân sủng đặc biệt để loan tin và nhắn gởi tất cả những lời Chúa qua chúng con cũng như đến với những người anh chị em chúng con cùng nhau trong phục vụ, cũng như cùng nhau tiếp tục trong một chương trình đem những lời của Chúa đến cho tất cả những người anh chị em trên toàn thế giới.

Lạy Chúa, nếu chúng con cứ xử lý theo cách của con người, nếu chúng con cứ tìm về phần đúng cho mình và chúng con nhìn thấy những điều anh chị em của chúng con cố tình hay vô ý thì tùy mỗi một người có thể cảm nghiệm được ở nơi mình đối với ân sủng của Chúa, đối với Chúa. Chúng con chỉ biết rằng những người như chúng con được đón nhận những lời của Chúa.

Quả thật, bởi vì những lời chúng con được đón nhận, những lời chúng con được nghe, được biết không phải từ con người, mà là từ Thánh Thần của Thiên Chúa, là từ Thần Khí của Thiên Chúa bao phủ chúng con mới biết được những câu chuyện và những lời để đối diện, những lời mà chúng con có thể thực hành trên môi miệng của mình. Chúng con chỉ còn điều duy nhất là chúng con cầu nguyện cho nhau, chúng con yêu thương nhau, chúng con tha thứ cho nhau, bởi vì con đường này là con đường duy nhất để chúng con còn có nhau.

Bởi vì chúng con còn tiếp tục trong đời sống phục vụ cho Chúa trong ân sủng mà Chúa ban cho chúng con. Lạy Chúa, nhìn vào cặp mắt bề ngoài rất dễ nhưng trong đời sống đức tin nếu chúng con không có ân sủng mạnh mẽ và tìm những giây phút yên tĩnh cầu nguyện, tìm gặp gỡ Chúa, tìm để trau dồi đời sống thiêng liêng thì chúng con dễ bị cuộc sống bên ngoài làm cho chúng con nghi ngờ hoặc làm cho chúng con lung lay, làm cho chúng con suy diễn hoặc làm cho chúng con có rất nhiều điều chúng con có những giây phút không qua nổi những điều gặp phải trong đời sống nhân chứng.

Lạy Chúa, cho nên có bao việc gần đây nhất, chúng con được nghe và được thấy, tất cả những lời Chúa nhắn gởi cho thế giới ngày hôm nay chúng con phải nhanh chóng loan truyền tất cả những điều được nghe, được biết. Những lời của Chúa nhắn gởi qua Bí Tích Thánh Thể, Chúa muốn tất cả những người con cái của Chúa phải thật lòng trong một đời sống hiện tại, ăn năn thống hối, hết con tim, hết cõi lòng, tìm đến một nơi chốn Chúa muốn gặp gỡ chúng con, là Bí Tích Thánh Thể, là một nơi chốn yên tĩnh mà Chúa muốn và mong muốn tất cả mỗi một người chúng con, là người Kitô Hữu vào những ngày còn lại của thế kỷ hôm nay phải dành tất cả thời gian, chúng con phải có những giây phút yên tĩnh trong tâm hồn.

Chúng con nhất định phải dành những giây phút yên tĩnh chỉ chúng con với Chúa, để chúng con có thể suy niệm, suy gẫm cuộc đời của chúng con và những gì của chúng con đang hành động, từ tư tưởng, từ lời nói, từ việc làm để chúng con xác định rằng chúng con đang đi ở đoạn đường nào, chúng con đã tin Chúa được bao nhiêu và chúng con đã hành động những gì do chính Phúc Âm, do chính giới luật hay do những giới luật mà chúng con đã học được hoặc điều răn mà chúng con cần phải thực hành trong đời sống.

Lạy Chúa, cho nên chúng con quá dễ sai, bởi vì chúng con không rõ đời sống của chúng con đã đi đến chặng đàng nào và chúng con được bao nhiêu để chúng con có thể hiểu rằng chúng con là người Kitô Hữu, là người con của Chúa, là một người con mà chúng con đã đón nhận không biết bao hồng ân, nhưng chưa bao giờ chúng con mở miệng để tạ ơn, để biết ơn, để tri ân, đó là một điều thiếu sót nhất mỗi một người chúng con đều có trước mặt Thiên Chúa.

Ngày hôm nay biết bao biến cố đang xảy ra, biết bao điều vây quanh, Chúa cho chúng con cơ hội đến nhận ra ân sủng mà thống hối ăn năn trở về. Chúng con lấy gì, lấy gì để thưa với Chúa, lấy gì để biết mình đang đứng ở trong tình trạng nào mà chúng con không dành thời gian để đến với những giây phút yên tĩnh, với lòng tin để xin Chúa tha thứ và với một tấm lòng thống hối ăn năn, dâng lên Chúa chuỗi Lòng Thương Xót, tin vào Lòng Thương Xót của Chúa đến với chúng con.

Xin Ngài thánh hoá, biến đổi để chúng con xứng đáng hơn trong đời sống vào những ngày Chúa kêu gọi tất cả mọi người thống hối ăn năn, trở về với một trái tim, trở về với một cõi lòng, để được đón nhận ơn tha thứ, qua sự phủ phục mà chúng con được đón nhận trong sự mạc khải mới của ngày hôm nay và những ngày đã qua, hay biết bao nhiêu người được biết, biết bao nhiêu người được đón nhận hay biết bao nhiêu người không biết, không tin và phủ nhận.

Đây là một điều rất quan trọng, bởi vì chúng con cứ dửng dưng với một cuộc sống hàng ngày, với một bầu trời nắng đẹp hay tất cả mọi điều trở thành thói quen biết bao nhiêu năm, bao thế kỷ và bao ngày qua. Chúng con không lo lắng gì cho linh hồn của mình, chúng con không biết rằng đời sống của chúng con cần phải tập thêm để hiểu ý nghĩa chúng con gặp gỡ Chúa, gặp gỡ Chúa không phải bằng môi miệng, gặp gỡ Chúa không phải hàng ngày, gặp gỡ Chúa không phải là những thói quen trong cuộc sống.

Là người Kitô Hữu, là người đến để tham dự Thánh Lễ, là người làm những thủ tục bề ngoài, mà trái tim của chúng con vẫn đông lạnh, trái tim của chúng con vẫn băng giá, trái tim của chúng con không cảm nghiệm được điều gì từ nơi Thiên Chúa, chúng con dễ bực tức, dễ tự ái và chúng con chỉ làm với hình thức của bên ngoài. Số người này rất đông trong nhân loại, số người này rất đông trong hàng Kitô Hữu, chúng con là giáo dân, hoàn toàn đã có tình trạng này rất nhiều trong cuộc sống của chúng con.

Cho nên thế kỷ hôm nay đã có biết bao biến loạn, chúng con đã bỏ lỡ biết bao cơ hội, chúng con thay vì cố gắng hơn, thay vì chạy về với Chúa để xin Chúa can thiệp, chạy về với Chúa bằng con tim, bằng cõi lòng thì chúng con lại bỏ chạy, chúng con lại từ chối, chúng con lại đi theo một thế giới văn minh, hiện đại, khéo léo và tinh vi, quên đi tất cả những gì cần thiết nhất trong đời sống mà chúng con phải cần trở về với linh hồn, thể xác và con tim của mình, xác tín rằng chúng con có Chúa, là một Thiên Chúa tình thương, là một Thiên Chúa đem lại cho chúng con ơn cứu độ mà Đức Chúa Giêsu đã qua Cây Thập Giá, Ngài đã hạ thế trần gian trên 2,000 năm, Ngài vẫn tiếp tục cho chúng con cơ hội, Ngài vẫn tiếp tục chờ đợi chúng con ở Thập Tự Giá.

Hôm nay Ngài đến để nhắc nhở chúng con bằng Lòng Thương Xót, Ngài muốn đến gần với chúng con, tha thứ cho chúng con, dẫn dắt chúng con trở về, biến đổi và thánh hóa chúng con. Ngày hôm nay chúng con được nghe tiếng nói sống động, tiếng nói của tình yêu, tiếng nói vang vọng cứu lấy những người con cái đang sai lạc trên trần thế, tiếng nói của sự thật, tiếng nói của Tin Mừng, tiếng nói để đem con cái trở về đón nhận ơn tha thứ và Lòng Thương Xót vào những ngày còn lại của cuối thế kỷ.

Lạy Chúa, tất cả những điều này không phải là sự tự nhiên, ngày hôm nay chúng con xác tín rằng những lời nói, những sự nhắc nhở và sự chữa lành cho linh hồn, thể xác. Đây là sự thật Chúa đến với chúng con, cho chúng con nhìn thấy những nơi, những chỗ Chúa quyết định gặp gỡ những con người trên trần thế. Sự Sống Động Chúa đã xuất hiện bao nhiêu năm nay Chúa muốn củng cố cho đời sống đức tin với những ai tin, những ai thấy, những ai có bổn phận trách nhiệm trong một đời sống mạnh dạn để loan tin những điều có thật này.

Nhưng chúng con là những người thuộc về thế giới của trần gian, thật là yếu kém, thật là nhát sợ, thật là còn rất nhiều điều chưa mạnh dạn để có thể xác tín, để có thể đứng dậy loan truyền điều có thật này. Cho nên ngay cả đời sống của những người được đón nhận sự mạc khải, ngay cả đời sống của người mục tử, tu sĩ hiện diện ở nơi chốn mình có, ngay cả người có bổn phận trách nhiệm loan tin vẫn nằm trong một tình trạng đình trệ và thiếu bổn phận, cho nên chúng con đã chậm đi thời gian với những điều được biết, được nghe và loan báo.

Ngày hôm nay tất cả những điều Chúa muốn và Chúa sắp đặt càng ngày càng rõ hơn, chúng con có những điều xác tín một cách thật rõ ràng những lời của Chúa đem đến, sự nhắc nhở bằng những điều chúng con được nghe, được biết. Sự Sống Động có thật đó mà chúng con được nghe, được thấy huyền nhiệm của Bí Tích Thánh Thể, huyền nhiệm của phép lạ, Chúa đến để ban cho chúng con là Mình Thánh đã xuất hiện, xuất hiện những thiên thần, xuất hiện những điều mà chúng con chưa bao giờ thấy được trên trần thế, là các triều thần thiên quốc, là Chúa đang hiện diện qua Thánh Thể, Chúa đang hiện diện qua hình bánh Thánh Thể để gặp gỡ chúng con là những người trong trần thế.

Những điều chúng con được nghe và những điều chúng con được mạc khải xuất phát từ Bí Tích Thánh Thể, và những điều chúng con được thấy cũng xuất phát từ Bí Tích Thánh Thể, càng ngày càng biết bao điều kỳ diệu đó đã xảy ra, đang xảy ra và còn tiếp tục xảy ra tại ngôi giáo đường này.

Đây là những điều có thật từ những năm tháng vừa qua ngay từ lúc bắt đầu Chúa muốn chọn nơi đây, Chúa làm những điều kỳ diệu qua phép lạ, Chúa muốn cho những người con cái của Chúa nhận ra, tin và trở về để có thể đón được những hồng ân mà Chúa đã ban cho những anh chị em khác trên toàn thế giới, họ đã được biết, họ đã được nghe, và họ đã tìm tới. Rất tiếc tại nơi đây, nhiều người anh chị em ở giáo xứ này, họ chứng kiến những sự có thật đó, họ cũng nhìn những cái kỳ lạ đó nhưng họ không để thiện chí để tìm hiểu, họ không cho người khác có cơ hội để giải thích, không cho người khác cơ hội để trình bày tất cả những điều đã xảy ra và có tại nơi đây.

Lạy Chúa, không phải trách cứ bất cứ ai, nhưng con chỉ xin với Chúa những ngày đã qua trong cuộc sống với những cái thử thách, những điều trái ý, những điều cấm cản, những điều khó chịu của những anh chị em khác đó. Đây cũng là điều Chúa đang thử thách những người như chúng con, những người phục vụ như chúng con, những người cần phải tập nhân đức, cần phải tập thánh thiện, còn biết bao điều phải trải qua những thử thách để xứng đáng hơn là những người loan tin mà Chúa ban cho chúng con để đem những điều kỳ diệu này do mắt thấy, tai nghe để chứng tá cho Chúa giữa cuộc đời này.

Lạy Chúa, điều này không dừng lại, chúng con vẫn tiếp tục, ngày hôm nay chúng con nhất định xác tín qua những kinh nghiệm của những tháng ngày đi qua và qua những điều được thấy và được nghe mỗi một ngày càng rõ ràng. Đây là một điều có thật, là một điều sự thật được loan báo những tháng năm vừa qua, ngày hôm nay bắt đầu hình thành và trở thành sự thật của những điều huyền nhiệm, những phép lạ mà Chúa đã làm và đang làm.

Xin Chúa thương mở lòng những anh chị em tại nơi đây, mở lòng cho vị linh mục ở tại nơi này, mở lòng cho người có bổn phận trách nhiệm để họ có thể mở cõi lòng để tin vào những sự thật Chúa đang làm và đang sống động, để chỉnh đốn và đem lại niềm tin cho tất cả những người con cái trên toàn thế giới, không riêng một giáo xứ nào, không riêng ở bất cứ nơi đâu.

Những nơi chốn mà Chúa đã chọn và Chúa tỏ cho chúng con được nhận thấy là phép lạ, là huyền nhiệm phép lạ của Bí Tích Thánh Thể, sự có thật mà Chúa đã chữa lành cho biết bao người khi họ tìm đến đây, Chúa chữa lành linh hồn, Chúa chữa lành thể xác và Chúa chữa lành bệnh tật. Điều này cũng đang tiếp tục và tiếp tục với những anh chị em được đón nghe những lời của Chúa, đón nghe những lời mà Chúa đã đem đến cho thế giới những ngày vừa qua, hôm nay cũng như sắp tới.

Lạy Chúa, những điều mà con được thấy những ngày vừa qua càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng thấy tất cả mọi điều trong sự huyền nhiệm mà Chúa qua Bí Tích Thánh Thể để đem đến đặc biệt tại nơi chốn này. Một nơi chốn mà Chúa muốn gặp cả toàn nhân loại, một nơi chốn mà Chúa muốn củng cố để gặp tất cả những người con cái của Ngài, trở về phủ phục với một lòng tin để nhận thấy biết bao điều kỳ diệu có thật đang xảy ra tại nơi đây.

Chúa đã đến và các thiên thần đang ở nơi đây, Chúa cho phép thì chúng con mới có thể thấy được sự huyền nhiệm này. Đây là một sự thiêng liêng, không phải ai cũng có thể thấy được điều này, không phải ai cũng có thể gặp gỡ được khi con tim của chúng con không tin, chúng con cứ cự tuyệt, không đem một cõi lòng thiện nguyện, không đem một cõi lòng thiện chí tìm đến, với một lòng thật sự tin, Chúa sẽ tỏ ra cho những ai khao khát đi tìm.

Lạy Chúa, những gì mà Chúa quyết định sẽ không bao giờ thay đổi, ở nơi đây còn có biết bao điều mà chúng con có thể nhìn bằng đôi mắt, không phải dễ dàng mà họ có thể nhận ra để biết và tin vào những sự thật Chúa muốn gặp gỡ họ, Chúa muốn nhắn nhở họ và Chúa muốn cho người có bổn phận trách nhiệm loan báo tin này. Ngay cả người có bổn phận trách nhiệm đó phải phủ phục, phải tin nhận để họ là những người chứng tá, họ là những người thi hành những điều đầu tiên khi được biết được nghe qua sự mạc khải mới vào những ngày còn lại.

Lạy Chúa, tất cả những điều xảy ra nơi đây, Chúa là một Đấng rõ nhất, và Chúa cũng là Đấng chỉ định cho con. Lạy Chúa, trong đời sống bình thường có lẽ con còn rất nhiều thiếu xót và còn rất nhiều điều phải tập tành, nhưng trong chương trình và sự sắp đặt của Chúa, tất cả những người anh chị em chúng con là những người củng có một số người được biết, củng có một số người tin, nhưng đa số không tin.

Chúng con là gì, chúng con là những người giáo dân nhỏ bé, chúng con là một số người hèn mọn, nhỏ bé, chúng con là dân của một đất nước chỉ là thiểu số thì làm sao họ có thể tin khi cặp mắt của con người họ chỉ nhìn bề ngoài, họ chỉ nhìn qua những điều bề ngoài của thân xác, ngay cả học thức kiến thức, lấy gì mà họ tin chúng con, lấy gì mà họ tìm đến trong thiện chí để tìm hiểu sự thật này?

Những việc của Chúa quả thật là những điều có thật, bởi vì chúng con là những người hèn mọn nhỏ bé, chúng con là những người không kiến thức, trí thức thì làm sao có thể bịa đặt những chuyện, làm sao có thể nói được những câu chuyện lưu loát khi chúng con không có Chúa Thánh Thần hiện diện và Chúa Thánh Thần hướng dẫn? Cho nên những gì được nghe và được biết.

Đây là những điều được xác định đối với bản thân con, đối với những anh chị em được nghe và được chọn lựa người ta hoàn toàn xác tín không phải là con người, không phải là của loài người, không phải của những ai có thể điều khiển qua lời nói, không phải điều khiển những câu nói, không phải điều khiển qua từng câu chuyện như chúng con đã được nghe suốt những năm tháng vừa qua. Ngay cả sức lực, ngay cả thời giờ toàn bộ thuộc về Thiên Chúa, thuộc về phép lạ của Thiên Chúa, thuộc về sự huyền nhiệm mà Chúa ban tặng cho thế giới ngày hôm nay.

Bất kể ai là người đón nhận, bất kể ai là người như thế nào, nhưng những món quà mà Thiên Chúa ban, các con được nhận thì ngay cả những người anh chị em trên toàn thế giới cũng có quyền được hưởng những món quà đó, có quyền được đón nghe những ân sủng vĩ đại đó. Chúng con đừng vì cái nhìn của con người, đừng vì những điều mà con người vẫn còn ở trong một đời sống kỳ thị chủng tộc, kỳ thị tất cả những điều làm cho sự việc mà các con đáng lẽ phải đến nhanh hơn, đáng lẽ phải sống trong yêu thương nâng đỡ, đáng lẽ phải có thiện chí để tìm ra món quà vĩ đại mà Chúa ban tặng cho giáo xứ này, ban tặng cho tất cả những người anh chị em trên thế giới và ban tặng cho những ai có con tim tin và tìm về với sự thật này.

Lạy Chúa, điều này không dừng lại, Chúa vẫn để cho chúng con dẫu có những cái khó khăn, dẫu có những điều làm cho chúng con có đôi lúc phải nản chí, làm cho chúng con tăng phần khó khăn hơn và làm cho chúng con có đôi lúc mệt nhọc, mệt mỏi với cái nhìn, với những điều đối diện, khó có một nơi yên tĩnh tập trung hơn để đón nhận. Suốt bao nhiêu năm qua Chúa vẫn giữ con, tạo cho con cơ hội, làm cho trái tim của con không còn tự ái, không còn buồn phiền với những lời của anh chị em khác, không còn buồn phiền vì có đôi lúc người ta sát vào mặt để xua đuổi hoặc tránh trừ con.

Điều này chưa bao giờ có thể xảy ra trong đời của con, dẫu con là người không giống như những người anh chị em khác, nhưng thể diện và tất cả những tự ái và những gì thuộc về con người con có và con không bao giờ để cho người ta nói con lần thứ nhất hoặc lần thứ hai, nhưng đây là những sự việc con thấy, những điều con xác thực, con không thể từ chối được.

Đây là những lời Chúa hay dạy con: “Những gì con thấy, những gì con nghe anh em con không thấy, không nghe.” Cho nên, chỉ có một điều là con tiếp tục ở lại nơi đây, tiếp tục để làm cho sự việc có thật này được loan truyền khắp nơi qua sứ vụ mà Chúa giao cho con cũng như giao cho những người lãnh đạo tại nơi đây thì con phải kiên trì nhẫn nại, con phải chịu đựng, con phải lắng nghe.

Con chịu đựng không phải nơi những người anh chị em của con mà con chịu đựng bởi vì con biết Chúa thương con. Chúa thương con, Chúa đem con từ nơi tội lỗi trở về, Chúa ban cho con nhiều món quà ân sủng, cho nên những điều mà Chúa yêu cầu con nhất định dù không làm được nhưng con cố gắng. Tất cả những gì khi con thiện chí và con thiện nguyện thì Chúa cho Chúa Thánh Thần ở với con để làm cho con không buồn, không chán mà vẫn tiếp tục với những con đường còn lại của những ngày minh chứng sự thật.

Lạy Chúa, tất cả những điều này là những điều có thật mà con phải cần xin Chúa cho con có những giây phút trình bày lại tất cả, bởi vì điều này không còn dấu diếm được nữa, điều này không còn ngăn cản bởi bất cứ mãnh lực nào, mà người ta phải cần biết, người ta phải cần được biết, người ta phải cần được đón nhận những ân sủng vĩ đại này.

Không phải dành riêng cho vị lãnh đạo này, không phải dành riêng cho giáo xứ này, không phải dành riêng cho người có bổn phận trách nhiệm, không phải dành riêng cho người được mạc khải hay những người phục vụ mà là những người anh em trên toàn thế giới, là những người đang sống trong tội lỗi, là những người trên con đường tìm về, là những người linh mục tu sĩ vẫn còn tìm đến để đón nhận Sự Hiện Diện thật sự của Chúa qua Bí Tích Thánh Thể.

Còn biết bao điều kỳ diệu nữa, Chúa đang củng cố không phải riêng cho giáo dân mà củng cố cho cả Giáo Hội, củng cố cho tất cả những sự việc hiện tại đang xảy ra cho thế giới ngày nay. Bởi vì chỉ có Chúa, chỉ có Chúa mới cứu chúng con trong thời loạn lạc này, chỉ có Chúa mới đem lại sự bình an, ổn định được tất cả những điều trong tinh thần và đời sống đức tin của những ngày cuối thế kỷ, và chỉ có một mình Chúa mới có thể thương chúng con cho đến giây phút còn lại của cuối đời mà mỗi một người của chúng con thống hối ăn năn.

Đây là một câu chuyện có thật mỗi ngày được diễn tiến tại nơi đây. Có đâu chúng con thấy được những hình dạng của các thiên thần bay ở nơi giáo xứ này, có đâu chúng con thấy được những luồng ánh sáng từ Bí Tích Thánh Thể đến với chúng con, có đâu chúng con thấy được hình của Chúa qua Thánh Thể khi lớn, khi nhỏ, bao quanh cả một ngôi đền thờ, và có biết bao nhiêu hình bánh thánh đã xuất hiện tại giáo đường này, như một thế giới của thiên quốc, một thế giới của thiên đàng mà Chúa đã tạo cho con người được nhận thấy. Một ngày nào đó không phải chỉ là một mình con với những giây phút được nhìn thấy, mà là cả những người con cái khi tìm đến đây, và họ tin vào phép lạ Chúa qua Bí Tích Thánh Thể.

Lạy Chúa, điều này không còn dừng lại một điểm mà còn biết bao điều nữa sẽ đến trong thế giới của chúng con, trong đời sống mà chúng con cần biết ngày tháng nó đã làm cho chúng con đã có biết bao dồn dập trong cuộc sống, bận rộn với những việc mỗi người một vai trò để phục vụ, người thì phục vụ cho giáo xứ, linh mục có bổn phận trách nhiệm để hoàn tất sứ vụ của Ngài, và những người giáo dân thì cũng có một đời sống với những nhu cầu. Tất cả, tất cả chúng con đều có những cái bận rộn, những cái tất bật trong cuộc sống.

Nhưng những gì mà Chúa yêu cầu chúng con nếu chúng con cứ mải mê năm tháng này qua năm tháng khác, chúng con cứ năm này qua năm nọ và chúng con cứ tất bật mãi ở trong cuộc đời như cũ, cứ thế và cứ thế thì chúng con trở thành thói quen, không có một cái gì để nuôi linh hồn với một đời sống mà chúng con cần có chiều sâu, cần có những cái đánh động để chúng con tỉnh thức, để chúng con đứng dậy với những vai trò mà mỗi một người góp một bàn tay để có thể hiểu được ý nghĩa trong đời sống mà chúng con cần chuẩn bị, chuẩn bị cho đời sống đức tin trong những ngày hiện tại và chuẩn bị cho đời sống mà chúng con còn gặp biết bao biến cố trong cuộc đời.

Lạy Chúa, tất cả những điều đó không phải từ nơi chúng con có thể biết được mà đây cũng là những giây phút mà Chúa muốn cho những người con cái của Chúa trong mọi tầng lớp, trong mọi vai trò có thể hiểu được tất cả những điều mà Chúa muốn nhắn gởi cho chúng con, là Chúa muốn đưa chúng con trở về để được đón nhận những ân sủng như Chúa đã nói.

Ngày mà Đức Giáo Hoàng được chọn làm vị lãnh đạo cả một tôn giáo, làm vị lãnh đạo cả toàn thế giới của những người Kitô Hữu, của những người Công giáo hay ngay cả những người ngoại giáo khi họ đón nghe và họ chấp nhận để nhận ra một Thiên Chúa mà giáo lý và Tin Mừng được để lại cho Giáo Hội thì ngày đó là ngày ân sủng mà Chúa đã đổ xuống cho thế gian. Đây là những ngày hồng ân mà Chúa dừng lại cơn thịnh nộ, dừng lại những giây phút mà con người phải đối diện với những ngày thanh lọc.

Trải qua biết bao ngày tháng, trong một thời gian ngắn nhất chúng con đã đón nhận biết bao điều chưa bao giờ xảy ra cho thế kỷ trước kia. Thế kỷ này, thời đại này chúng con chứng kiến hai Đức Giáo Hoàng, một Đức Giáo Hoàng đương kim và Đức Giáo Hoàng thoái vị đã qua. Điều gì có thể xảy ra? Đó là một điều kinh thiêng động địa nhắn gởi cho cả toàn thế giới, trong sự thượng trí của Thiên Chúa là Chúa đang gìn giữ và che chở cho Giáo Hội của Ngài.

Như Ngài đã hứa, Ngài ở lại với con người. Mình của Ngài là Bí Tích Thánh Thể, Máu của Ngài mỗi một ngày nuôi dưỡng linh hồn và thể xác của chúng con qua Thánh Lễ Misa. Chúa thật sự ở cùng chúng con qua bánh Thánh, ở cùng chúng con trong thiêng liêng, nuôi dưỡng chúng con từ linh hồn cho đến thể xác khi chúng con tin, khi chúng con nhận ra, khi chúng con ý thức và hiểu được những lời mà Chúa Giêsu hứa vào buổi Chiều Tiệc Ly. Ngày hôm nay có sự diễn tiến một cách rõ ràng, là sự nối kết của tất cả những điều đang có và sống động, là Bí Tích Thánh Thể đang hiện diện và đang gặp gỡ chúng con bằng Sự Hiện Diện của Thiên Chúa, bằng chính Mình của Ngài, bằng chính Máu của Ngài qua ruợu.

Đó là chúng con đang đón trong thế kỷ này, mỗi một thế kỷ đều có sự thiêng liêng cao cả mà Chúa mạc khải và tỏ cho cả toàn thế giới, cho nên có những câu chuyện mà chúng con không thể nào phủ nhận được sự thiêng liêng cao trọng mà Chúa ban tặng cho con người trong trần thế. Đặc biệt là thế kỷ cuối này, là một thế kỷ chúng con đang có mặt và hiện diện để thật sự nghe những lời của Chúa sống động, được nghe những lời do Chúa Thánh Thần linh ứng để có thể chỉ dạy cho chúng con và biết những điều đang xảy ra và có thật.

Sự Hiện Diện của Chúa để củng cố cho đời sống đức tin cho mọi tầng lớp, mọi vai trò, dẫu là những người có bổn phận trách nhiệm nhưng chưa chắc họ có thể hoàn toàn nhìn và tin thật là một Sự Sống Động của Đức Giêsu, Ngài qua Bí tích Thánh Thể để hôm nay cho chúng con nhận ra được sự liên quan. Một điều duy nhất mà chúng con phải ghi nhớ là Chúa Giêsu đã hứa cùng với tất cả mọi người trong nhân loại, vào buổi Chiều Tiệc Ly mà các Tông đồ ở đó chứng nhận những lời của Ngài đã ban cho chúng con qua các Thánh Tông Đồ, “Thầy ở lại với các con cho đến ngày cuối cùng của tận thế.”

Đây là một dấu chỉ để chúng con đón nhận lắng nghe điều có thật này, cuối cùng của những ngày tận thế, với những năm tháng đã đi qua, với những thế kỷ đi qua Chúa vẫn ban đến cho thế giới những phép lạ, đã được để lại qua những quốc gia mà ngày hôm nay không ai có thể từ chối được. Đức Giáo Hoàng đương kim Ngài cũng đã có những giây phút chứng kiến được hình Thánh Thể của Chúa, là Mình và Máu của Đức Giêsu được trở thành là cục thịt. Đó là điều có thật mà Đức Giáo Hoàng đương kim hôm nay Ngài đã nhìn và biết được điều có thật đó, hiện diện qua những thế kỷ đã qua trong lịch sử, vào thời điểm của Ngài khi còn trẻ Ngài đã đích thân để tìm hiểu vấn đề này. Điều này có thể được loan truyền ra khắp nơi hay không hay là chỉ có biết trong một số người hạn hẹp?

Điều này được loan truyền cho thế hệ ngày hôm nay là chúng ta được nghe, chúng ta được thấy, chúng ta được biết Sự Sống Động thật sự của Bí Tích Thánh Thể, Chúa đang gặp mỗi một người của chúng ta, không phân biệt, nếu chúng ta tin vào giáo lý của Thiên Chúa, nếu chúng ta tin vào huyền nhiệm của Đức Giêsu có thật như lời Ngài đã hứa, “Thầy ở lại với các con cho đến ngày tận thế.”

Tất cả những việc Chúa đã làm cho chúng ta là ngay từ lúc đầu tiên Ngài đã hạ thế vào cung lòng của Mẹ Maria, trở thành một em bé và lớn lên trong cuộc sống để hòa mình như chúng ta ba mươi ba năm trên trần thế, kết thúc với Cuộc Tử Nạn, tất cả mọi sự được hoàn tất, đi vào một chương trình chuộc tội cho nhân loại. Đó là chính Chúa đã đón nhận tất cả những cái đau thương, những cái đau khổ, những cái tội lỗi, gian ác trên mình của Đức Chúa Giêsu, Ngài đã chết, Ngài đã thắng cái chết và trở về trong vinh quang khải hoàn.

Đây là một dấu ngoặc mới để chúng ta đứng dậy, có niềm hy vọng, ánh sáng của thiên quốc, sự giao kết giữa trời và đất được liên hợp với nhau khi chúng ta hợp tác trong công trình mà Đức Giêsu để lại cho thế giới, là chúng ta hãy sống với một đời sống như sự mời gọi của Tin Mừng, như Giáo Hội đã để lại cho chúng ta, là những điều mà Ngài đã để lại qua Giáo Hội, từ Giáo Hội chúng ta được nghe mỗi ngày Tin Mừng của Chúa, từ những luật lệ, từ những Bí Tích mà Thiên Chúa ban qua Giáo Hội để Giáo Hội tiếp tục nuôi dưỡng linh hồn của chúng ta, thể xác của chúng ta khi chúng ta tin, nó đều có những trình tự lý lẽ của đời sống con người, nó còn biết bao việc tốt đẹp ở bên trong. Chỉ có điều cần thiết nhất mà chúng ta cần biết là Chúa đã hứa Chúa sẽ ở lại. Chúa ở lại, và Chúa đã chết cho con người.

Đó là sự thật, Thập Tự Giá kia Đức Giêsu đã giang đôi tay, Ngài đã chịu chết cho con người, để lại cho chúng ta và nhắn gởi cho chúng ta, chỉ có một điều duy nhất là chúng ta phải sống một đời sống biết Ngài và yêu Ngài. Tình yêu đó giúp cho con người chúng ta nhận ra một Đấng Thiên Chúa đã chết cho nhân loại, chúng ta đã được ơn cứu độ Đức Giêsu Kitô Con Một của Thiên Chúa được nối kết qua những huyền nhiệm phép lạ của mỗi một thời đại cho đến ngày hôm nay.

Sự nối kết đó, sự sống động đó là chúng ta đang nghe những lời của Đức Giêsu gởi đến cho con người trên trần thế, điều này được xuất hiện là Sự Sống Động của Bí Tích Thánh Thể mà hôm nay chúng ta được nghe, được gặp gỡ và được đón nhận biết bao điều kỳ diệu bằng đôi mắt của con người nếu chúng ta tin sự mạc khải này có thật vào những ngày còn lại cuối thế kỷ.

Chúng ta đang sống và được nhìn thấy trận chiến cuối cùng, chúng ta được nhìn thấy với sự ác lan tràn khắp nơi, với sự chết chóc, với dịch bịnh, với biết bao tai ương, biết bao lũ lụt và còn biết bao điều nữa chúng ta sẽ đón nhận trong những ngày gần nhất mà chúng ta đang có trong thế giới hiện tại. Cho nên chỉ có một điều duy nhất là Thiên Chúa vẫn giữ lời hứa, Ngài yêu chúng ta cho đến ngày cuối cùng còn lại, những gì Ngài hứa với Bí Tích Thánh Thể thì ngày hôm nay vẫn sống động để gặp gỡ chúng ta. Ngài không đến với chúng ta bằng thân xác như 2,000 năm trước.

Ngài đến với chúng ta bằng những cách huyền nhiệm như chúng ta nhìn thấy, chúng ta không tin và chúng ta từ bỏ biết bao nhiêu việc mà Thiên Chúa đã làm cho con người trên trần thế. Hôm nay là những điều có thật, Chúa tìm một nơi chốn để cho chúng ta nhìn thấy sự huyền nhiệm có thật đó là Sự Sống Động của Chúa Giêsu qua Hình Thánh của Ngài, và tất cả những điều chúng ta được nhìn thấy như một Thiên Quốc đang ở đây, như một Thiên Quốc mà Chúa tỏ hiện cho con mắt trần gian, cho những ai có con tim và tin vào sự thật thì chúng ta được nhìn thấy. Đó là điều cũng cố cho chúng ta.

Chúng ta phải tin vào Thiên Chúa, chúng ta phải gởi thác vào Ngài và điều duy nhất chúng ta chỉ có một điều là chúng ta phải trở về với Thiên Chúa, để chúng ta sống một đời sống ngay thẳng, sống một đời sống chân chính, sống với một đời sống như giáo lý mà Ngài đã để lại cho chúng ta. Đây là con đường duy nhất để cứu linh hồn của chúng ta, cứu thể xác của chúng ta, ngay cả lý trí để phân định được điều dữ và điều lành, phân biệt được điều đúng và điều sai, phân biệt được điều thiện và điều ác.

Để chúng ta có thể chọn lựa con đường và đón nghe sự thật với những điều chúng ta đừng nhìn vào cặp mắt huyền thoại, nhìn vào cái lý lẽ của con người, nhìn vào những điều mà chúng ta không nhìn vào những thực tế hiện tại. Đúng, tất cả những gì chúng ta có trong hiện tại nó sẽ không còn thực tế như con người đòi hỏi, bởi vì những cái thực tế, những cái lý luận như con người đòi hỏi đó là của thế gian, còn những việc của Thiên Chúa chúng ta làm sao có thể thấy được Ngài nếu Ngài không cho phép?

Cho nên đối với Thiên Chúa là huyền nhiệm, là phép lạ, chúng ta chỉ cần tin, chúng ta chỉ cần tìm tới với một tâm hồn trong sạch và chúng ta đến với Ngài bằng con tim khi chúng ta nhận ra, phủ phục và chúng ta hối lỗi thì chúng ta mới thấy được tình thương của Thiên Chúa, từ đó chúng ta có một đôi mắt mà Chúa ban cho chúng ta là một đôi mắt đức tin, là một đôi mắt nhìn thấy được những sự huyền nhiệm cao cả mà Chúa ban đặc biệt cho thế giới ngày hôm nay.

Chúa đang chờ đợi sự trở về của con người, Chúa đang chờ đợi với những giây phút còn lại là sự phủ phục trước Bí Tích Thánh Thể, phủ phục trước Thập Tự Giá, phủ phục trước bàn thánh khi chúng ta được đón nhận Mình và Máu của Ngài. Điều này không phải là một điều bình thường mà chúng ta phải cần loan truyền khắp nơi trên toàn thế giới. Con người phải trở về với Thiên Chúa bằng sự phủ phục, lúc đó mới là lúc chúng ta mới được sự can thiệp của Thiên Chúa, lúc đó mới là lúc chúng ta được thoát khỏi cái lưới vây trong hiện tại của loài quỷ dữ.

Nó đang bọc xác con người và nó đang chiếm lấy biết bao linh hồn từ tuổi trẻ, tuổi trưởng thành cho đến tuổi già và bất cứ mọi thành phần trong thế giới ngày hôm nay, ngay cả những vai trò phục vụ, ngay cả những vai trò có chức vụ cũng bị rớt vào trong hoàn cảnh của thế giới ngày hôm nay, một thế giới tinh vi, một thế giới văn minh với sự hiện đại khéo léo của nó. Chúng ta quả thật đã rớt quá sâu trong tình trạng của ngày hôm nay, cho nên tội ác dâng cao và con người bất chính rất nhiều còn những người công chính quả thật rất ít.

Những điều mà chúng ta làm được trong giới hạn của con người nếu không có sức của Thiên Chúa qua Thánh Thần của Ngài hoạt động, cho nên đây là những giây phút mà Chúa hiện diện để tỏ cho con người trên trần thế được nhận ra tình thương của Chúa. Tình thương của Chúa vẫn cho chúng ta cơ hội, tình thương của Chúa giúp cho chúng ta những điều mà chúng ta nhận ra được là sự trở về, là sự thống hối, ăn năn, bởi vì Chúa biết tất cả mọi người đều rớt vào tình trạng của ngày hôm nay, không ai có thể là người xứng đáng, không ai là người hoàn thiện trước mặt Thiên Chúa.

Cho nên chúng ta chỉ có một cách duy nhất chúng ta phải tuyên xưng đời sống đức tin của chúng ta, chúng ta nhất định phải phủ phục trước Thánh Nhan của Ngài, chúng ta nhất định phải phủ phục trước sự hiện diện của Bí Tích Thánh Thể, chúng ta cần phải trở về hết con tim, hết cõi lòng và hết lý trí, chúng ta mới nhận được đây là sự thật, chỉ là những giây phút còn lại để cứu linh hồn và thể xác của chúng ta trong những ngày biến loạn như thế kỷ hôm nay.

Lạy Chúa, tất cả những điều Chúa muốn nhắc nhở cho chúng con là Chúa muốn chúng con hãy đến để tập cho đời sống của chúng con bình tĩnh lại, bởi vì con người quá bôn ba trong cuộc sống, con người quá tham lam, ích kỷ, tham lam tiền bạc, tham lam danh vọng và cứ tất bật trong đời sống của thân xác, còn linh hồn quả thật héo khô, linh hồn hoàn toàn có đôi lúc không cảm nhận. Lạy Chúa, cho nên chúng con đã dễ sai, dễ rớt vào vực sâu của tội lỗi, để rớt vào cái cạm bẫy do loài quỷ dữ nó đang trong tinh vi, bọc xác của con người trong mọi cách để nó bẫy rập chúng con.

Lạy Chúa, cho nên chỉ có Chúa là Đấng hiểu thấu, chỉ có Chúa mới là Đấng biết rõ từ nơi nội tình, từ tất cả khắp nơi trong mọi vai trò, khắp nơi trong những người con cái của Chúa, khắp nơi trong mỗi một tâm hồn của những người con mà Ngài tạo nên. Ngài biết được thật hay giả, Ngài biết được trong tâm họ là những người con cái như thế nào, đời sống của họ ra sao và những người công chính bao nhiêu trong thế giới. Cho nên đây là một sự củng cố vô cùng to lớn vĩ đại cho đời sống mà chúng con đang có với thế kỷ ngày hôm nay, với một cuộc bách hại vô cùng lớn lao mà nó sẽ bành trướng khắp nơi.

Rồi đây chúng con sẽ thấy đây không phải là một chuyện bình thường mà chúng con chỉ nhìn, mà là nó đang đe dọa khắp nơi rất gần với chúng con. Đây cũng là những điều được báo trước qua Sách Khải Huyền, bởi vì ngày tận thế nhất định phải đến với thế giới trần gian và ngày thanh lọc Chúa nhất định phải đến để thanh lọc người lành, kẻ dữ, thanh lọc lúa và cỏ lùng. Đó là điều chúng ta đã được nghe qua sách Phúc Âm, đây là sự thực hiện, bởi vì Chúa đã đến, với tất cả mọi điều Chúa đã tạo thành chúng ta, có bắt đầu thì sẽ có kết thúc.

Chúa đã phục sinh cho chúng ta, cũng là hai chữ chúng ta được đón nhận qua Bài Đọc sau khi Chúa Phục Sinh – là Sự bắt đầu và là Sự kết thúc – Tất cả những điều này liên quan đến một lịch sử còn lại của những ngày cuối thế kỷ, tất cả những điều đang đến một cách phi thường và một cách lạ thường, với một con mắt bình thường, nếu chúng ta không có đức tin, chúng ta không nhìn qua ân sủng và hồng ân mà Chúa cho với những điều chúng ta đang có thì nó hoàn toàn trái ngược với cái nhìn của con người.

Đối chọi với những cái biện chứng, với những cái mà con người tìm vào những cái lý lẽ của nó thì hoàn toàn không thể tin được, hoàn toàn không thể bắt đầu vào một căn nguyên nào để có thể đi vào để hợp lý. Chúng ta đừng cứ mải mê với cái lý của con người, đừng mải mê với tất cả từ nơi con người có thể làm nên những điều hợp lý, chúng ta hãy nhớ rằng đối với Thiên Chúa không có gì không thể làm được, đối với Thiên Chúa chúng ta chỉ tin, đối với Thiên Chúa chỉ là huyền nhiệm, chỉ là phép lạ.

Bởi vì những việc của Ngài làm là vô thường, phi thường, không ai có thể làm được chỉ có một mình Thiên Chúa. Cho nên thế giới ngày hôm nay chúng ta được cứu cũng trong tình trạng vô thường và phi thường của Ngài, cho nên chúng ta chỉ có mở con tim để lắng nghe những sự thật, chúng ta cần biết đó là sự hợp lý mà chúng ta phải cần biết rằng chúng ta tất cả mọi thành phần trong thế giới ngày hôm nay phải trở về với Thiên Chúa bằng con tim của mình, phải thống hối và ăn năn trong mỗi một hoàn cảnh.

Chúng ta nhất định phải trở về để phủ phục Thiên Chúa bằng con tim, bằng cõi lòng khi chúng ta được đón nghe những lời sống động, những lời có thật này qua Bí Tích Thánh Thể, là một nơi mà Chúa cho chúng ta cơ hội để gặp gỡ Ngài trong những ngày còn lại cuối thế kỷ và là Sự Sống Động thật sự hiện diện qua Bí Tích Thánh Thể. Chúng ta đã có một lịch sử, đã có một giáo lý, đã có giới răn, giới luật, nhưng chúng ta giữ được bao nhiêu.

Ngày hôm nay trong trần thế bao nhiêu người được biết Chúa, bao nhiêu người nhận ra được Thiên Chúa mang ơn cứu độ cho trần thế? Ngay cả những người được biết Chúa, ngay cả những người có bổn phận trách nhiệm, ngay cả những người con cái Chúa nhìn lại chính mình, quả thật, chúng ta thiếu rất nhiều trong bổn phận để có thể loan báo Tin Mừng, để có thể đem Chúa đến cho người ta gặp gỡ cũng có những điều không để cho những người anh em khác họ nhìn vào chúng ta và nhìn thấy Chúa trong chúng ta.

Cho nên chúng ta đã để mất biết bao thời gian, mất biết bao người anh em để họ đi theo những giáo phái khác, họ đi theo những đạo luật khác, họ đi theo những sự thờ phượng khác để ngày hôm nay có những bụt thần họ tôn thờ. Chúng ta thấy được đó là những bụt thần đã làm cho họ điên cuồng, đã làm cho họ cuồng tín, đã làm cho họ bạo động, những điều của họ làm là khát máu, là sự dữ, là giết người, là làm những chuyện vô cùng kinh thiêng động địa, là những chuyện đi ngược lại luân thường và giáo lý của Chúa.

Đây là những câu chuyện có thật đang diễn tiến ở trong cuộc sống hiện tại, đang có những người anh em của chúng ta đang bị nạn bởi vì sự cuồng tín đó, bởi vì sự bạo động ghê tởm của loài quỷ dữ bọc xác con người, nó không còn coi tánh mạng là một điều mà Chúa ban cho nó mà nó dùng tánh mạng liều lĩnh, quyết tâm giết tất cả những anh chị em. Đó chỉ là loài quỷ dữ, loài quỷ dữ nó không có tâm linh, nó không có linh hồn để đem lại sự bình an, đem lại sự hòa bình hay nó nhìn vào con người bằng lương tâm, bằng lương tri với những điều đạo đức, cho nên chỉ có một mình Thiên Chúa là một Thiên Chúa đem lại cho chúng ta một đạo lý, là một đạo lý chân thật, một đạo lý cho chúng ta sự bình an, một đạo lý cho chúng ta biết yêu thương, đạo lý cho chúng ta được nâng đỡ và không thù hận.

Chỉ có một mình Thiên Chúa duy nhất cho nên Ngài tha thứ và tha thứ, bởi vì chúng ta đã giết Đức Giêsu, Ngài đến với thế gian, Ngài đã làm những việc đó cho con người, chữa lành cho linh hồn, chữa lành cho bệnh tật, Ngài đã đem đến bao phép lạ, đáng lẽ chúng ta tỉnh thức vào thời đó thì chúng ta không bị lâm vào cảnh của ngày hôm nay, chúng ta nhận ra Chúa vào thời đó thì có lẽ thế gian thái bình và không bao giờ có xảy ra như ngày hôm nay.

Bởi vì chúng ta không nhìn thấy Chúa, chúng ta không nhìn những việc làm của Chúa làm, chúng ta không nhìn thấy một Thiên Chúa yêu thương chúng ta, tình yêu đó vẫn còn và mãi mãi thuộc về chúng ta trên trần thế. Cho nên những việc của Thiên Chúa làm là phi thường, là lạ thường không ai có thể diễn tả được, là một điều vô thường mà chúng ta chỉ nhìn vào một Đấng mà chúng ta tôn thờ, chúng ta biết rằng một Đấng mà chúng ta phải cúi đầu bái lạy chúng ta mới có thể thấy được những điều quan trọng đó trong đời sống của chúng ta, là những người yêu Chúa, là những người biết Chúa.

Chúng ta học nhiều, chúng ta biết nhiều, chúng ta quá nhiều bằng chứng, quá nhiều điều, nhưng điều duy nhất mà Chúa muốn chúng ta là chúng ta sống với con tim của mình, bằng một sự thờ lạy hết lòng, hết sức, hết trí khôn. Như bài Phúc Âm của ngày hôm nay nhắc nhở, điều luật tóm tắt rất nhiều, nhưng chỉ tóm tắt lại hai điều duy nhất là: “Hãy yêu mến Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết sức, hết trí khôn và yêu mến anh em của mình. ”

Tóm tắt lại những điều này nếu chúng ta hiểu được và học được trên 2, 000 năm Chúa Giêsu đem đến giáo lý của Ngài thì thế gian sẽ không bị như ngày hôm nay, thế giới sẽ không bị những điều tranh dành hay giết hại, không hận thù và còn biết bao điều hỗn loạn như chúng ta đang có mặt và hiện diện trong sự gian ác tội lỗi mà con người đang làm cho nhau trong thế kỷ này.

Cho nên bởi vì lẽ đó mà chúng ta đã hành động với những điều mà chúng ta đã xúc phạm đến Chúa, chúng ta đã giết Chúa trên 2,000 năm trước, bây giờ chúng ta vẫn tiếp tục chưa tỉnh thức. Những điều mà Chúa đã làm cho chúng ta và những việc mà Chúa muốn là Chúa muốn chúng ta hãy nhận và nhìn ra Ngài, hiểu được ơn cứu độ, hiểu được những việc của Ngài làm, dạy cho chúng ta một giáo lý, tuyệt đối phải từ bỏ tất cả những gian ác, tội lỗi, tuyệt đối phải bỏ tất cả những gì thuộc về con người trong sự dữ để có thể xứng đáng ở nơi chốn mà Chúa chọn và ban cho chúng ta là vĩnh cửu của thiên đàng, không còn ở một thế giới trần gian mà là ở một thế giới thượng giới.

Đó là điều mà chúng ta đã được đón nghe, không phải là chúng ta không làm được, ngay cả những vị thánh là những người mang thân xác như chúng ta, là những người cũng như chúng ta nhưng họ đã giữ được luật lệ của Chúa, họ đã làm được những việc đó cho nên ngày hôm nay chúng ta mới nhìn thấy họ đã ở thiên quốc, cho nên chúng ta mới nhìn thấy các triều thần thánh thiên quốc đều có trong mỗi một thời đại.

Lạy Chúa, cho nên tất cả đều nhắc nhở cho chúng con, nếu chúng con sống trong một đời sống bình thường và tầm thường, đòi những cái lý lẽ của con người là kiêu ngạo, là tự ái, là xem thường người khác, là đời sống kỳ thị, là còn biết bao điều ở trong danh lợi, tiền bạc và tất cả những cái thuộc về thân xác thì chúng con không nhìn thấy được những gì cao đẹp, không nhìn thấy được những gì cao thượng, không nhìn thấy những gì là ân sủng và hồng ân của Thiên Chúa.

Cho nên chúng con hãy dừng lại ở bên cuộc đời của mình, có những giây phút yên lặng để suy niệm, chúng con có hơi thở, có nụ cười, có thân xác là chúng con cần phải cảm tạ ơn Chúa, chúng con cần phải biết ơn Ngài, còn những việc theo sau đó chúng ta hãy khấn nguyện với lòng tin thì Chúa sẽ đáp ứng khi Chúa biết những điều gì phù hợp cho mỗi một người con của Chúa.

Bởi vì Chúa tạo dựng nên trời đất muôn vật, Chúa tạo nên chúng ta và linh hồn chúng ta, Chúa có quyền quyết định chúng ta được hay không được, và Chúa có quyền quyết định chúng ta sống hay chết. Sở dĩ chúng ta còn tồn tại cho đến ngày hôm nay là bởi vì tình thương của Chúa để cho chúng ta có những giây phút được gặp gỡ Ngài, ăn năn thống hối, khi chúng ta ăn năn thống hối qua thân xác, qua hơi thở thì chúng ta có thời gian để trở về với sự lành thánh mà Chúa ban cho những ai có con tim nhận ra Ngài, tin vào Ngài và trở về với công lý.

Lạy Chúa, tất cả những điều này là những điều có thật, Chúa luôn luôn nhắc nhở và xác tín mạnh qua Tin Mừng. Những câu chuyện xảy ra, những câu chuyện có trên 2,000 năm trước nhưng thời đại này là những câu chuyện có thật đích thân từ nơi sự mạc khải của Bí Tích Thánh Thể, đích thân từ nơi chính Thánh Thần thiên quốc đã đem đến những câu chuyện, những lời đem đến cho con người trần gian.

Ai có đôi tai thì nghe, có đôi mắt thì thấy, có trái tim thì nhận ra, những lời bình thường nhưng nó rất phi thường, và đem lại cho tất cả mọi hoàn cảnh, đem lại cho tất cả mọi vai trò, đem lại cho tất cả mọi tầng lớp có thể sử dụng tất cả những gì mà Chúa muốn chúng ta trong thời đại ngày hôm nay. Chúa muốn chúng ta, không còn thời gian nữa, chúng ta hãy trở về với Thiên Chúa, hãy từ bỏ tất cả mọi gian ác tội lỗi, từ bỏ những bản ngã, cá tánh, từ bỏ những cá tật, những điều xấu xa mà con người luôn sử dụng cho nhau.

Chúng ta hãy dựa vào hai điều được đọc qua Phúc Âm ngày hôm nay, yêu mến Chúa trên hết mọi sự, chúng ta có thể phục vụ Ngài, để Ngài trên tất cả mọi điều, giờ giấc trong đời sống để chúng ta tìm Ngài, chúng ta tin vào Ngài và chúng ta cầu xin với Ngài. Chúng ta có thể làm được, có thể thực hành được là do nơi ơn của Thiên Chúa ban để chúng ta được sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần một cách thật rõ ràng. Chúng ta cần hợp tác, hiệp nhất với nhau trong tình thương mà chúng ta có nhau trong hiện tại, đến một nơi chốn mà Chúa quyết định cho chúng ta để bảo vệ cho chúng ta, để gìn giữ chúng ta từ linh hồn cho đến thể xác.

Chúng ta hãy trở về với Bí Tích Thánh Thể, chúng ta hãy phủ phục với Ngài, mọi tầng lớp, chúng ta hãy nhận ra điều sai trái, từ bỏ để trở nên người công chính, những gì thiếu sót thì xin Chúa ban cho chúng ta, hết lòng với Ngài qua Lòng Thương Xót xin Chúa thánh hóa, biến đổi. Tất cả chúng ta phải chuẩn bị cho những ngày sắp tới, nếu chúng ta không có ơn Chúa, nếu chúng ta không có sự giúp đỡ, nếu chúng ta không được đóng dấu ấn thiêng liêng và chúng ta trở về với con tim, với cõi lòng để đầu phục Thiên Chúa đề bái lạy và tôn thờ thì chúng ta sẽ không có những dấu ấn để các thiên thần, các thánh sẽ giúp chúng ta trong thời đại của ngày hôm nay.

Bởi vì thời đại ngày hôm nay chúng ta đang giao chiến với thần dữ, nó bọc xác con người khắp nơi, nó gặp gỡ chúng ta, nó khuyến dụ chúng ta và nó đẩy đưa chúng ta đi vào những cái dễ dàng nhất, bởi vì thuộc về thân xác. Cho nên linh hồn là một điều rất cần thiết và là một điều cần phải có lý trí sáng suốt để chúng ta nhờ ơn Chúa trong sự cầu nguyện, chúng ta trở về, tin nhận Ngài thì chúng ta nhất định là những người đặc biệt được Chúa ban những dấu ấn, những dấu ấn đó là những dấu ấn do Chúa để cho các thiên thần, các thánh giúp chúng ta trong những lúc lâm nguy, giúp chúng ta trong những lúc khốn đốn, giúp chúng ta trong những lúc cạm bẫy khi chúng ta trở về với Thiên Chúa.

Lạy Chúa, có biết bao điều Chúa đã nhắn gởi và tiếp tục với những lời này, nếu chúng con không tin vào Thiên Chúa, nếu chúng con không tin vào những sự có thật và nếu chúng con cứ xử lý theo cách của đời sống con người, dùng quyền chức của mình cản trở tất cả những sự việc của huyền nhiệm, phép lạ, cản trở biết bao điều để cho giáo dân, những người đến để có thể chứng nhận và gặp sự thật này. Chúng con chỉ có một điều duy nhất được yêu cầu qua sự mạc khải là Chúa Giêsu qua Bí tích Thánh Thể, Ngài muốn nhìn tất cả những người con cái của Ngài trở về, có những giây phút thinh lặng trong cuộc sống.

Tất cả mọi tầng lớp, tất cả mọi vai trò và một cõi lòng thống hối, ăn năn để nghiệm ra những gì đang xảy ra có thật, nếu không trở về bằng con tim, nếu không trở về với sự phủ phục để chính Chúa giúp cho chúng ta thì không thể qua khỏi đoạn đường mà chúng ta gặp với mỗi một hoàn cảnh. Còn biết bao điều nữa bởi vì chúng ta phải tranh đấu với thần dữ, nó đang bọc xác con người chứ không phải là những con người bình thường như chúng ta nhìn bề ngoài, nhìn bề ngoài chúng ta không thấy được gì, nhìn bề ngoài nó rất lịch sự, nó rất tinh vi, nó rất khéo léo và nó rất hợp lý trong một thời đại văn minh, không có gì là đi ngược lại.

Chúng ta đã nhìn thấy, bởi vì văn minh nên chúng ta đã không để ý tới giáo luật của Chúa, chúng ta đã sống với một đời sống thác loạn, trong một đời sống mà chúng ta có thể giết người hàng loạt với những thai nhi mỗi ngày. Đó là lương tâm, đó là sự thật, đó là một điều tốt đẹp để thế giới con người chấp nhận nó hay sao? Đối với lương tâm như thế nào, đối với luân lý ra sao và đối với lòng đạo đức chúng ta cần phải biết như thế nào nữa?

Cho nên Chúa muốn cho chúng ta nhận được, đây là những điều Chúa muốn cho chúng ta được nhìn thấy, luật lệ của Chúa từ nghìn xưa cho đến bây giờ vẫn vậy, Ngài tạo nên một người nữ và người nam, được sự chúc phúc sẽ trở thành sanh con nối dõi. Điều đó sẽ là một điều chính thức hợp lý trong một đời sống, nhưng chúng ta thấy trong hoàn cảnh của thế giới ngày hôm nay, vợ chồng con cái tán loạn, ly dị một cách dễ dàng, đời sống không còn yêu thương, không còn tôn trọng, thoải mái cho dục vọng.

Chúng ta thấy có những điều đi ngược lại là người nam và người nam kết hôn, người nữ và người nữ kết hôn, đụng đến thì họ bắt đầu biểu tình, đụng đến thì họ cho những điều đó là cá nhân, cá tánh của họ, là bệnh tật, nhưng không phải, chúng ta đã bị chúng nó lừa gạt, bị sự tinh vi, những điều mà chúng ta ưa chuộng ở trong thân xác, thoải mái với những điều dục vọng của con người, cho nên chúng ta đã bị rớt vào cái lưới bẫy. Chúa đã biết trước từ muôn thuở, Chúa đã hiểu những điều chúng ta đang gặp ở trong cạm bẫy, cho nên Chúa dùng cách tinh vi, thượng trí của Ngài, không phải như loài người, Chúa dùng để giúp cho chúng ta, chỉ có lòng tin, chỉ có sự phủ phục, sự trở về và đến với Lòng Thương Xót, không có gì không thể làm được nếu chúng ta đi trong công chính.

Lạy Chúa, còn biết bao bịnh tật là do chính con người đã làm ra, chúng con chỉ vì tham lam, chỉ vì tư lợi cho nên bất chấp đã làm biết bao điều giữ lấy cho mình cái lỗi đó, cuối cùng đem lại sự chết chóc cho muôn người, tạo cho bao nhiêu quốc gia trong sự tranh chấp, trong sự giặc giã. Con người đã bị loài quỷ dữ lợi dụng, chúng con đã biết bao thế kỷ vẫn chưa tỉnh thức, không ngày nào có được hòa bình, thái bình thật sự ở trong quốc gia, ở trong gia đình, ở trong xã hội và nơi chốn tập thể.

Bởi vì chúng con vẫn còn ở trong cá nhân bản ngã, vẫn có những cái ganh tỵ, những cái ganh ghét, có tất cả mọi điều thì làm sao chúng con có thể thấy được sự hạnh phúc và bình an mà Chúa muốn mỗi một người chúng con từ lúc đầu tiên mà Ngài muốn ban cho chúng con thật sự, bởi vì chỉ có giáo lý của Chúa mới có thể dựa vào cái giáo lý đó chúng con mới thật sự có được điều này, là tình yêu, tình yêu cho nhau, tình yêu nâng đỡ nhau, tình yêu tha thứ cho nhau, tình yêu quảng đại, và còn biết bao điều chúng ta có xử lý nhưng xử lý trong tình yêu, xử lý trong sự tha thứ, xử lý trong cách công bằng của một Thiên Chúa ban đến cho chúng ta.

Lạy Chúa, có nhiều người trong thế gian của chúng con nếu nhìn vào đời sống của một người Kitô Giáo, thật sự đi vào giáo lý, họ cho chúng con là ngu xuẩn, họ cho chúng con là khờ dại, họ cho chúng con là điên rồ. Họ không hiểu được gì, họ không hiểu gì là cao thượng, họ không hiểu điều gì là một đời sống cho đi và họ không hiểu gì về một Thiên Chúa đã chết cho chúng con, bởi vì giáo lý này mới có thể cứu chúng con, và thay đổi tình thế của con người trong thế gian. Nếu Chúa không chết đi, nếu Chúa không để giá Máu của Chúa trả cho chúng con thì linh hồn và thể xác của chúng con không ai, không có một người nào có thể bước lên thiên đàng, đây là điều mà chúng con không hiểu và chưa hiểu được cho đến thế kỷ ngày hôm nay.

Những người học giỏi, là những người trí thức, có đi tìm đi chăng nữa nó nằm trong một giới hạn nếu Chúa cho phép, những việc của Thiên Chúa làm vô cùng vĩ đại, vô cùng phi thường, không lời nào có thể diễn tả được những điều mà Chúa ban cho chúng con. Cho nên Chúa chỉ muốn có chữ Tình Yêu mà chúng con học chưa hết, làm chưa được trong bao thế kỷ qua và chưa hiểu được ý nghĩa của một Thiên Chúa đến tìm cách đó để cho con người có sự sống, sự sống của thiên đàng, sự sống của hiện tại và sự sống của vĩnh cửu mai sau, muôn đời và muôn đời.

Lạy Chúa, còn có biết bao điều nữa mà chúng con không biết, chưa biết và không hề cho chúng con cơ hội để biết, chúng con là những người Kitô Hữu, chúng con là những người con cái của Chúa nhưng chưa bao giờ đọc Phúc Âm, chưa bao giờ hiểu được những câu nói ở trong đó dạy chúng con điều gì, làm sao có thể thực hiện được gì khi chúng con không đọc, không biết? Nhưng Chúa vẫn thương, bởi vì Chúa thương những linh hồn khờ dại đó, Chúa thương những linh hồn non nớt đó, Chúa thương những cái cá tật xấu xa đó nó vẫn còn yếu đuối trong con người. Chúa thương tất cả những bệnh tật yếu đuối của con người khi chúng con còn trong hơi thở, chúng con còn ở trong những ngày tháng lữ thứ của trần gian trong thân xác.

Đó là một điều mà chúng con còn có cơ hội để thống hối, có cơ hội để ăn năn qua ơn của Thiên Chúa ban và Chúa mạc khải, cũng như qua những tiên tri loan báo những điều sống động để đánh thức con người, để đánh thức con tim của họ, đánh thức tâm hồn của họ và đánh thức cái nhìn của họ, cộng thêm những huyền nhiệm phép lạ, những điều có thật nối kết từ lúc đầu tiên cho đến thế kỷ còn lại là, “Thầy ở lại với các con cho đến ngày tận cùng của thế giới. ”

Những ngày đã qua trong lịch sử chúng con đã được biết, đã được đón nghe biết bao điều kỳ diệu qua phép lạ Chúa đã làm, đang làm, thế kỷ còn lại những điều được nghe một cách sống động, là những chuyện kỳ diệu qua phép lạ của Bí Tích Thánh Thể cũng do nơi Thánh Thể của Chúa vẫn tiếp tục cho chúng ta cơ hội này, vẫn tiếp tục gặp gỡ chúng ta, vẫn tiếp tục chữa lành chúng ta, vẫn tiếp tục cho chúng ta những lời khuyên nhắc những ngày còn lại cuối thế kỷ.

Đây là sự thật, đây là một điều Thiên Chúa muốn nhắn gởi cho tất cả mọi người, Chúa rất yêu thương chúng ta khi chúng ta còn có cơ hội trong hơi thở để chúng ta có thể nhận ra Ngài, để chúng ta phủ phục, để chúng ta đền tội với tất cả những điều khi chúng ta không biết, vô tình hoặc cố ý. Chúa chỉ muốn nhìn thấy lòng thống hối của chúng ta, nhìn thấy lòng ăn năn thống hối của chúng ta thì Chúa rất vui mừng tha thứ cho chúng ta, nhưng chúng ta phải nhất định – bóng tối là bóng tối, ánh sáng là ánh sáng.

Khi chúng ta trở về chúng ta đừng bao giờ vi phạm và đừng bao giờ để cho chúng ta có những điều bất chính. Chúng ta hãy nhớ một câu, nếu chúng ta cứ tiếp tục vui thì chúng ta đến, buồn chúng ta đi, theo cái thói nửa nạc nửa mỡ thì Chúa sẽ mửa ra, chúng ta phải biết khi trở về với Chúa bằng cõi lòng, bằng con tim thì chúng ta phải phủ phục, thờ lạy bằng những điều mà chúng ta được nghe trong thế giới ngày hôm nay.

Không phải Chúa muốn chúng ta phải phủ phục, không phải Chúa muốn chúng ta phải thờ lạy bằng những điều đó, cho dù chúng ta làm gấp ngàn lần cũng không đủ đền ơn, làm gấp ngàn lần cũng không đủ để đền tội của chúng ta, nhưng đây có một lý do rất quan trọng ở trong một đời sống hợp lý và tinh vi để cho thế giới được biết Chúa mới thật sự là một Đấng có quyền, là một Đấng chủ quyền, là một Đấng thượng trí vô song không ai có thể sánh bằng, để lật ngược lại tất cả những gì mà con người, ngay cả loài quỷ dữ cho đó là nó sẽ thắng. Đừng bao giờ khi chúng ta biết được những điều mà Chúa mạc khải cho thế giới của chúng ta ngày hôm nay – đặc biệt với Sáu Lạy.

Chúng ta nhất định phải bái phục bằng Sáu Lạy trước Bí Tích Thánh Thể, trước Thập Tự Giá, trước bàn thánh và những nơi chốn chúng ta tham dự, nơi chốn đặc biệt mà Chúa hiện diện, chúng ta nhất định phải hợp tác với nhau làm điều này trong thế giới của ngày nay, để bẻ ngược lại tất cả những điều. Chúng ta chỉ có tôn thờ một Thiên Chúa mà thôi, điều đó Chúa sẽ để cho tất cả thế giới, để cho tất cả những điều đang xảy ra rằng chỉ có Chúa mới là Đấng cho chúng ta sự sống, chỉ có Chúa mới là Đấng thắng trận cuối cùng những ngày còn lại, chỉ có Chúa mới là Đấng quyết định cho con người.

Họ phải trả giá, bằng sự quyết định giữa điều đúng và sai, giữa sự mời gọi của Thiên Chúa mà họ không đáp lại, giữa những điều họ đi theo sự dữ, giữa những điều họ đang rớt vào hoàn cảnh và cái lưới. Chúng ta sẽ được nhìn thấy chỉ có Chúa mới là Đấng đem cho chúng ta hòa bình trong nhân loại, chỉ có Chúa mới cho chúng ta những ngày hạnh phúc khi chúng ta còn sót lại với một thế giới mới. Cho nên tất cả mọi điều đều phải đến và kết thúc với một thời điểm ấn định mà Chúa đã an bài cho toàn nhân loại.

Hôm nay, tất cả những điều được tường thuật không phải là một sự bình thường của con người mà là Thánh Thần đang để cho thế giới ngày hôm nay nghe được những điều quan trọng và hiểu được những ý nghĩa, nó rất bình thường, nó rất tầm thưòng, nhưng nó rất vô thường trong mỗi một hoàn cảnh, trong mỗi một vai trò, mỗi một tầng lớp của xã hội.

Chúng ta chỉ có một điều duy nhất là chúng ta hãy tin vào Thiên Chúa để đón nhận những ân sủng, qua dấu ấn khi chúng ta trở về bằng cõi lòng thống hối ăn năn, để chúng ta đón nhận những dấu ấn đặc biệt, chúng ta cùng hiệp nhau phủ phục trước Thiên Chúa của chúng ta qua Bí Tích Thánh Thể, qua những điều mà chúng ta được đón nghe là Thập Tự Giá mà Ngài đã chết cho chúng ta, và bàn thánh được cử hành mỗi một ngày qua Mình và Máu của Ngài hiện diện, để giúp cho chúng ta trong một thời đại thiêng liêng, là một thời đại với ân sủng Chúa ban.

Chúng ta đừng để quá trễ khi mọi việc được hoàn tất thì chúng ta đối diện với tất cả những cái tàn phá, hoang vu đáng sợ và ghê tởm của một loài quỷ dữ. Nó sẽ làm chủ, nó sẽ đem chúng ta vào những nơi chốn khi chúng ta chọn lựa nó, bởi vì những điều khi chúng ta thỏa mãn cho thân xác thì chính thân xác đó, chính những cái thỏa mãn đó là điều trả giá cho linh hồn của chúng ta bây giờ và mai sau.

Thiên Chúa rất yêu thương con người, nhưng Ngài luôn luôn xử lý một cách công bằng trong mỗi một người, mỗi một linh hồn của chúng ta, hãy nhớ để nhận ra được những điều cần làm, những điều cần phải quyết định và những điều cần phải trở về để đúng kịp thời gian, đừng để quá muộn cho chúng ta, nhất là mỗi một linh hồn khi họ đón nghe và thấy được những điều có thật này.

Có những điều chúng ta hãy đón nhận, nếu ai có mắt thì thấy, có tai để nghe và có trái tim để cảm nhận, hãy suy niệm mọi điều khi chúng ta bình tĩnh tâm hồn như lời Chúa hứa ban cho chúng ta thì chúng ta mới hiểu được ý nghĩa của những ngày quan trọng mà chúng ta cần quyết định cho linh hồn và thể xác của chúng ta. Chỉ có Chúa mới đem cho chúng ta sự bình an, chỉ có Chúa mới đem lại hòa bình cho nhân loại, chỉ có Chúa mới đem cho chúng ta niềm hy vọng và hạnh phúc mà chúng ta có được trong trần thế khi chúng ta qua khỏi những giây phút biến loạn, qua khỏi một thế giới phải đối diện với những ngày còn lại và kết thúc.

Hôm nay con xin cảm tạ ơn Chúa, Chúa đã dành cho con những giây phút yên lặng này trong căn nhà thờ không có một ai, con có thể trực tiếp quỳ trước nhà Tạm để đón nghe những lời do Chúa Thánh Thần hướng dẫn cho con. Những ngày vừa qua con đã tiếp tục thấy được những hình xuất hiện ở đây bằng Thánh Thể của Chúa và con được nhìn thấy biết bao điều kỳ diệu qua Thánh Thể của Chúa lan tràn khắp ngôi Thánh Đường này. Đây là những điều mà Chúa nhắc cho con cũng như củng cố cho con, là những điều có thật, nhất định phải loan truyền cho những người có bổn phận trách nhiệm khi Chúa sắp đặt chương trình để con gặp gỡ họ, dẫu tin hay không tin, dẫu thực hành hay không thực hành nhưng bổn phận của con phải truyền giao.

Đó là điều mà con cần hoàn tất mà Chúa muốn con, cũng cố cho con được nhìn thấy biết bao việc đó đến từ Thiên Chúa, đến từ Bí Tích Thánh Thể, đến từ những lời của Đức Chúa Thánh Thần nhắn gởi và giúp cho con người nhân loại chung hôm nay, ngay cả những người được chỉ định để loan báo những điều này, ngay cả Giáo Hội cũng được chứng thực thêm với tất cả những sự việc Chúa đã làm, đang làm, và tiếp tục tỏ hiện cho cả toàn nhân loại với Sự Hiện Diện của Thiên Chúa.

Lạy Chúa, con xin thay thế tất cả những người anh chị em con, thay thế tất cả những người đón nhận lắng nghe, xin cho họ mở lòng và họ tin tưởng để họ thiện chí hoàn tất và đón nhận những việc cần nhất mà Chúa muốn qua họ. Còn biết bao điều nữa trong thiêng liêng mà Chúa sẽ qua Chúa Thánh Thần nhắc nhở những vai trò tiếp tục với sứ vụ, tiếp tục đưa những người con cái trở về, tiếp tục đưa những người anh em trên toàn thế giới đến để được đón nhận ân sủng hồng ân mà Chúa ban cho những ngày còn lại của cuối thế kỷ, qua sự hiện diện của Chúa, qua sự cho phép trong huyền nhiệm và phép lạ mà Chúa chữa lành cho thân xác, cho linh hồn, thể xác và chữa lành cho những cá nhân khi họ tìm về, khi họ nhận ra, họ nhất định phủ phục, đón nhận và thực hành những điều Chúa dạy cho chúng con trong thế giới hôm nay.

L. hoàn tất thông điệp vừa xong là đúng 7:56 phút ngày Thứ Hai, tháng 10, ngày 6, 2014, tại nhà Tạm mà L. vừa có cơ hội được đón nhận những lời của Chúa vừa xong, trong Danh Thánh của Đức Giêsu Kitô là Chúa của chúng con. Amen. Amen. Amen.

 

Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

http://nrtte.net/

 

error: Content is protected !!