Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

Thông điệp ngày 4-6-2015

holy_spirit

Ngày 4 tháng 6 năm 2015

Thông diệp này được linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần.

Lucia: 3 giờ 37 phút ngày Thứ Năm, ngày 4, tháng 6 2015 tại tư gia. Hôm nay con và chị Theresa K sau khi con tham dự Thánh Lễ 12 giờ trưa hôm nay, con ở lại để dâng lên Chúa những lời kinh, và sau đó con dâng lên Chúa Sáu lạy. Đồng thời con cũng xin chạy qua bên Mẹ để hỏi những việc cần thiết về chuyến đi của con vào ngày Đại Hội Mình và Máu của Chúa.

Sau khi con đến thưa với Mẹ thì được sự xuất hiện bằng Thánh Thể mà Mẹ cho con để chứng tá những điều mà Mẹ đang nói với con; đồng thời con cũng gặp được một cô gái khoảng chừng 18-20 tuổi, đang ngồi trong nhà thờ nhìn lên Thánh Giá một cách sốt sắng.

Có lẽ cô cũng ngạc nhiên khi thấy con đón nhận được Sự Hiện Diện của Mẹ, Sự Hiện Diện của Thánh Thể, và con không kìm được sự vui mừng khi con nhận ra Sự Hiện Diện của Thánh Thể Chúa, con đã vui mừng cúi đầu cảm ơn và con cũng đã to tiếng, vì trong nhà thờ có một mình cô bé đó và con thôi cho nên con tự nhiên, có lẽ điều này đã làm cho cô ngạc nhiên và đã nhìn đến con.

Sau khi con chụp hình và nhìn thấy được Thánh Thể của Chúa, con rất vui mừng cúi đầu cảm tạ ơn Mẹ với những lời mà Mẹ đang nói với con, cũng như những lời chứng thực mà con đang muốn thi hành cho đúng những gì mà Mẹ muốn; con cũng cảm ơn Chúa những gì qua Thánh Thể của Ngài, vì con cũng có những giây phút để chia sẻ với cô gái đó, đang nức nở với giòng nước mắt tuôn rơi. Con đã đưa tấm danh thiếp để cho cô có thể đi vào trang mạng, con cũng cầu xin Chúa ngày hôm nay có lẽ con không biết nhưng tất cả mọi sự đến với con không ngoài sự sắp đặt của Chúa và sự quan phòng của Mẹ.

Mẹ dẫn chúng con đi tìm những người con cái của Mẹ bằng tiếng nói linh động để họ biết nhận ra là Chúa yêu thương họ, Mẹ quan tâm đến họ với những điều mà họ cầu xin; nhưng có lẽ họ không nghe được bởi vì ơn thánh của Chúa không phải ai cũng có thể nghe được; nhiều khi Chúa nói nhưng họ nhận không ra. Có lẽ đây cũng là một cơ hội Chúa cho con được chia sẻ những gì mà con được biết từ nơi Thánh Thể, những điều mà Mẹ mạc khải cho con để con đưa thêm một người nữa được biết Chúa, một người nữa được gần gũi Chúa, và một người nữa được biết Mẹ và nhờ sự giúp đỡ của Mẹ. Có lẽ trong đời sống ai cũng rất cần, chúng con là con người hèn mọn yếu đuối của con người với những sự thiêng liêng; nếu chúng con không thật sự để ý và hết lòng xin đón nhận ơn của Chúa và biết được rất là khó, ân sủng của Chúa không phải dễ dàng được đón nhận trong thế gian này.

Có lẽ rằng việc này là theo sự sắp xếp và trình tự của Chúa ban cho con người trong thế gian mỗi một thế hệ, thế hệ đang có không phải là những việc chúng con đang làm hay chúng con là người xứng đáng, là những người có công nghiệp hay là người thánh thiện, nhưng bởi vì tình thương của Chúa trong thế giới với mỗi người ngày hôm nay. Chúa cũng thương xót chúng con, cho chúng con có cơ hội, bởi vì tình thương mà thôi, chúng con không có cái gì hết, Chúa yêu thương chung cả nhân loại và Chúa đã chịu chết, trong số đó có chúng con. Hôm nay những điều Chúa cho cũng là theo Thánh Ý của Chúa, chúng con chỉ biết cúi đầu, cảm tạ, vâng phục và chỉ biết rằng những gì Chúa muốn thì chúng con cũng thực hành theo vai trò mà Chúa ban cho chúng con.

Chúa ơi, tất cả những gì đến không ngoài Thánh ý của Chúa và tất cả những gì đến từ sự tốt đẹp là chỉ có Chúa mới thực hành điều đó và ban cho con người điều đó, bởi vì Tình Yêu của Chúa không ngừng lại với một thế hệ nào hay không ngừng lại một thời điểm nào, mà Chúa luôn luôn đổ dạt dào để đón lấy tất cả những người con cái Chúa trở về; dẫu đó là những người tội lỗi, những người bất xứng nhưng khi họ quay trở về thì họ biết nhận ra, và Chúa sẽ dùng họ cũng như Chúa cho họ có cảm nhận tùy theo mỗi một người hết lòng hết sức để có thể nhận ra Chúa và nhận ra ơn sủng Chúa ban để chứng nhân và làm chứng cũng như chứng tá cho Chúa ở giữa cuộc đời này.

Lạy Chúa, con xin cảm tạ ơn những thời gian đã qua Chúa đã ban cho chúng con tràn đầy hồng ân của Ngài và cho chúng con được chứng tá, được nghe tiếng của Chúa nhắn gởi chung cho nhân loại, riêng cho cá nhân hay riêng cho mỗi một thành phần khi họ nhận được và tin vào lời của Chúa; nhất là sự quan trọng vĩ đại của thời điểm hôm nay con người bắt đầu có những xúc phạm, quên đi rằng con người là thân phận yếu đuối. Chúng con đã vô tình, cố ý trong đời sống đã làm cho Chúa bao nhiêu lần đau khổ và rỉ máu mỗi ngày qua Thánh Thể của Ngài, cho nên tất cả những gì được xuất hiện trong thế kỷ ngày hôm nay là những điều mà chúng con được nghe và được biết ở sự hạn hẹp nhỏ bé của chúng con trong hiện tại.

Đó chính là phép lạ huyền nhiệm của Bí Tích Thánh Thể mà Chúa đã cho con cũng như tất cả những anh chị em con suốt 5 năm vừa qua; đã bao nhiêu lần, đã bao nhiêu thời gian tiếp xúc một cách gần gũi, chúng con hiểu được rằng tất cả những gì đến với chúng con thật sự lành thánh, trong sự chỉ dạy và những lời của Chúa gởi đến đó là những điều mà Chúa cho chúng con được đón nhận – đón nhận với sự chỉ dạy, đón nhận sự sống động của Tin Mừng năm xưa, đón nhận với tất cả những lời mà Chúa muốn cho con người đến gần với Ngài và thấy được sự quan tâm mà Ngài càng ngày càng tỏ cho nhân loại sự gần gũi đó, để cho họ đừng sợ, để cho họ đừng nghĩ rằng Chúa quá xa xôi mà Chúa đã đến.

Bởi vì Chúa đã chết cho chúng con, Chúa đã lấy Máu Chúa để gội rửa chúng con; Chúa không muốn những điều đó trở về với những ngày mà chúng con đã được đón nhận, nhưng chúng con không biết đó là sự giá trị cho linh hồn của chúng con và cho chúng con cơ hội khi còn ở trong thân xác, để chúng con có thể biết những gì chúng con cần làm, chúng con nhận ra giáo lý để đưa chúng con về ở nơi vĩnh cửu và sự sống hiện tại có ý nghĩa trong đời sống và trong một đời sống lành thánh, công chính, sự thật.

Đó là điều mà Chúa đã để lại giáo lý, Phúc Âm cũng đã tiếp tục qua Giáo Hội nhắc nhở cho con người mỗi ngày qua Thánh Lễ Misa và qua những nơi chốn mà con người có thể tìm ra chân lý sự thật ở nơi Phúc Âm, ở nơi Tin Mừng. Chúa muốn cho con người càng ngày càng biết rõ Chúa là một Đấng Tình Thương, Chúa là là một Đấng đầy lòng nhân hậu và Chúa cũng là một Đấng đầy quyền năng, một Đấng chủ quyền; duy nhất chỉ có một Thiên Chúa mà chúng con phải tôn thờ, và đáng tôn thờ. Cho nên chúng con phải mở lòng để tin và chúng con phải tìm hiểu cho thật rõ, đừng lệch lạc theo cách con người đã bị nơi sự học và sự hiểu biết hạn hẹp, và cũng bởi sự kiêu ngạo; con người luôn luôn trong học lực, trong cách ngạo nghễ, không tìm cho rõ cách thức để hiểu thấu được Tình Yêu và mục đích của Chúa mà họ đã xuyên tạc và lệch lạc rất nhiều.

Bởi lẽ đó những người được nghe, những người chưa biết và những người lãnh đạo cũng đã không hiểu rõ cho nên họ đã chia năm sẻ bảy với cách thờ lạy, với cách tôn sùng, cho nên họ đã bị lệch lạc với những bụt thần, với những đạo mà họ chọn. Họ chọn nơi sự tự do, họ chọn nơi bản ngã cho phép họ làm chứ không phải những việc mà Chúa nguyên thủy muốn cho con người được đón nhận. Cho nên điều đó ở trong thế gian bởi vì vốn con người mỏng dòn, yếu đuối tội lỗi, nó thuộc về thế gian có nhiều thực tế, thường thường người ta hay nhìn ở bề ngoài, nhìn sự thuyết phục cho hay, dùng những lời và những từ ngữ hay để thuyết phục; dựa vào học lực, kiến thức, học thức của mình, trình diễn và trình bày, nhưng trong thâm tâm và trái tim quả thật họ không thực hành những điều đó, họ chỉ nghe cho sướng tai rồi mọi việc đâu vào đó.

Cho nên đời sống ít khi có ai họ mở lòng thật sự, nếu họ không có trái tim, người nhận cũng vậy, người nghe cũng vậy, nếu chúng con không mở lòng, mở con tim thì chúng con như là một trang sách được lật ra trong những lúc xúc động khi chúng con được nghe và cảm nhận được ngay giây phút đó, nhưng sau đó mọi việc với cuộc sống bôn ba của xã hội, cuộc sống bôn ba của cuộc đời phải bương chải kiếm kế sinh nhai, với lợi lộc, với tiền bạc danh vọng thì hoàn toàn quên sạch; không vững cho nên chúng con đã lạc lõng với đời sống đức tin, non nớt với sự hiểu biết lời Chúa. Chúng con không nhận ra tình yêu đích thực mà Chúa muốn và gần gũi chúng con, Chúa chỉ muốn chúng con nghe và đón nhận Tình Yêu đó; bởi vì Chúa đã biết thân xác yếu đuối hèn mọn, cho nên Chúa đã đến và Chúa đã làm tất cả cho chúng con, Chúa đã chịu tất cả những sự nặng nề đau khổ mà con người vốn đã chịu trách nhiệm nó, vốn phải đi qua những sự đau khổ, là điều mà con người đã không nhìn được Tình Yêu của Chúa, đã xúc phạm và đã vi phạm để cho những điều đó làm con người trở thành tội lỗi và cái chết.

Cho nên, vì chỗ đó mà Chúa đã đến và cho chúng con nhận ra cánh cửa mà Đức Chúa Cha đã mở là cánh cửa mà Đức Chúa Cha đã đưa Đức Chúa Giêsu – qua tầm tay của Ngài – xuống dưới thế trần này, qua tình thương của Con Một của Ngài, qua Trái Tim yêu mà Ngài yêu quý Đức Chúa Giêsu, Ngài gởi Trái Tim đó qua Chúa Giêsu để đến với con người. Trái Tim đó không phải chỉ là Trái Tim bằng lời mà là thực hành – thực hành bằng cách trao ban, thực hành bằng cách hoàn toàn thánh hiến, hoàn toàn chịu chấp nhận nhìn thấy những điều mà con người đối xử với nhau. Chúa Giêsu đi vào từng chặng đường của Thánh Giá để bẻ ngược lại cái tội lỗi của con người vốn độc ác đối với nhau, con người sống với mọi thành phần, mọi giới, sự gian dối, với sự hưởng thụ và biết bao nhiêu cấp bậc xã hội, cũng như với đời sống con người vào thời đó.

Những bậc vua chúa quan quyền, biệt phái, kinh sư cả một đời nhận biết với học thức, kiến thức, với văn học nhưng cuối cùng họ chỉ tin những gì họ có thể làm theo ý của họ, theo lý thuyết, theo sách vở, làm theo ý thích, làm theo ý nghĩa lý lẽ của trần đời, những sự thích hợp mà con người suy nghĩ và suy diễn. Họ không nghĩ đến Chúa vượt bực tất cả và Chúa có thể làm tất cả, Chúa không phải đến để phá hủy tất cả những luật lệ của con người, nhưng bởi vì luật lệ của con người không dùng tình yêu, không đi trong sự công thẳng, không đi trong sự thật. Đó là một luật lệ đem cái chết cho con người, đem cho con người sự hận thù, đem cho con người sự oán ghét, đem cho con người sự tranh dành, ích kỷ, lợi lộc và chỉ có đi vào con đường chết mà thôi, tội lỗi vẫn tiếp tục tội lỗi, tràn ngập thời đầu tiên cho đến ngày hôm nay.

Bởi vì đó cho nên Chúa Giêsu Ngài thấy rất rõ, khi Ngài được Đức Chúa Cha đưa đến thì Ngài biết rằng con đường này Ngài phải đi, và con đường này Ngài đến bằng Thập Giá chứ không phải Ngài đến thế gian để có thể hưởng thụ như bao vị vua chúa khác. Bởi vì sự xin vâng của Đức Chúa Giêsu, chúng ta nhìn thấy được Ngài là một Đấng Thiên Chúa, Con độc nhất của Đức Chúa Cha và Ngài cũng là một Hoàng Tử cao trọng nhất ở thiên quốc, nhưng Ngài cũng phải xin vâng Đức Chúa Cha, chấp nhận đi giữa thế giới này, đi đến thế giới này, mang thân xác của một con người để hòa mình cùng những người tội lỗi như chúng ta; những việc của Ngài làm là những điều khác biệt mà con người có thể nhận thấy.

Đó là lịch trình đầu tiên mà Chúa Giêsu đã bẻ ngược tội ác của con người, không dùng cách cai trị như con người, máu trả bằng máu hay tai trả bằng tai, hay răng trả bằng răng như được nhắc nhở; bởi vì cái luật lệ đó sẽ làm cho con người thêm phần nặng nề với cách thức của thời điểm trước kia. Chúa muốn con người nhận thấy tình thương, tình yêu, lòng nhân hậu, tha thứ, hy sinh, bác ái, nhẫn nhịn, tất cả gom lại chỉ có một điều duy nhất là phải kính thờ Thiên Chúa trên hết mọi sự, không có một vị Chúa nào ngoài Thiên Chúa ra.

Chúa muốn con người yêu mến Chúa hết lòng, hết sức, hết cả trí khôn, hết sức lực của mình và yêu tha nhân như chính mình vậy; tóm tắt tất cả những điều được biết, được nghe hai điều này rất quan trọng để lại cho con người ngay từ thế hệ đầu tiên cho đến thế hệ bây giờ. Bắt đầu từ Chúa Giêsu, lời đó từ miệng Đức Chúa Giêsu – Con Một Thiên Chúa – đã nói và được ghi chép trong Phúc Âm; hai điều đó rất quan trọng.

Tóm tắt lại, nếu chúng ta có thể suy niệm, chúng ta có thể cảm nghiệm và chúng ta thực hành bằng mọi giá thì thế giới này sẽ không có hận thù, sẽ không có ganh ghét, sẽ không có những đạo lý nào khác ngoài đạo của Đức Giêsu. Ngài đã chứng thực Tình Yêu của Đức Chúa Cha qua Ngài, bởi vì yêu thương nhân loại cho nên Ngài đã tỏ cho con người, đến gần, qua cái chết bẻ ngược lại tất cả những gian ác tội lỗi mà con người vốn có và hoàn toàn không biết một chân lý, một chân lý khác biệt nào để có thể giúp cho họ có một cái nhìn khác, giúp cho họ có một đời sống khác, giúp cho họ có niềm hy vọng, giúp cho họ có một ánh sáng đích thực mà từ đó là ơn thiêng từ trời cao đổ xuống.

Cho nên, mọi vấn đề đó đã có ngay từ lúc ban đầu, điều này cũng có rất nhiều mục tử, cũng có rất nhiều người khai mở được trong Chúa Thánh Thần; cũng đã có rất nhiều ngôn sứ và tiên tri mà Chúa sai đến để biết thật rõ và mạch lạc tất cả từ mấu chốt, ngay cả những điều mà con người tìm hiểu để đi vào cái lý của nó. Chúa dùng đủ mọi cách để cho chúng ta nhận ra được sự thật, tất cả mọi điều đã ghi chép trong sách vở, nhưng còn có rất nhiều điều từ bên trong và có những cái sâu thẳm hơn thì chỉ có Chúa Thánh Thần mới có thể giúp cho chúng ta kiện toàn tất cả những điều mà Chúa Giêsu đã làm và Ngài tiếp tục muốn nói với loài người.

Cho nên tất cả những điều mà Chúa Giêsu đã làm đều có ý nghĩa đem đến và dạy cho con người trên trần gian, tất cả những điều đó nó như là một điều đã có trong lịch sử, hôm nay chúng ta vẫn tiếp tục có để được nhắc lại. Đó là điều Chúa Thánh Thần liên lỉ muốn cho chúng ta nhìn thấy được Tình Yêu của Chúa không phải chỉ dừng lại vào thời điểm Chúa Giêsu kết thúc và lên trời, mà Tình Yêu của Chúa bắt đầu khởi đầu từ Giáo Hội, từ ngày đó cho đến ngày hôm nay Ngài vẫn ở giữa Giáo Hội, Thánh Thần của Ngài vẫn điều khiển Giáo Hội, Mẹ Maria vẫn che chở bảo vệ Giáo Hội. Chúng ta là Giáo Hội của Thiên Chúa, Giáo Hội của Đức Giêsu, Giáo Hội của Mẹ Maria và Giáo Hội của mỗi một người chúng ta trong nhân loại, để chúng ta biết ý nghĩa của Giáo Hội để có thể truyền và đem lại những di tích còn để lại.

Đó là sự thật, đó là Tin Mừng được tiếp tục, vĩnh viễn đi sâu giữa thế giới này và đi sâu vào lòng của mỗi một người chúng ta; bởi vì chúng ta là những con người mà ngay từ lúc đầu tiên Chúa Cha đã cho chúng ta cái quyền tự do, Chúa Cha cũng để cho chúng ta có cái quyền để có thể tìm hiểu tất cả từ đâu là sự thật, cũng để cho chúng ta thiện nguyện bằng con tim để đón nhận Ngài, tôn thờ Ngài nhưng hãy đi vào giáo lý như Ngài muốn. Đó là điều nhất định chúng ta vĩnh viễn, cái chỗ mà chúng ta không phải ở nơi đây mà là chỗ vĩnh cửu của thiên quốc, là ở với Ngài trên thiên đàng.

Những ngày lữ thứ trần gian chúng ta được mang thân phận được là con người thì chúng ta phải biết nhận ra cội nguồn và nhận ra Đấng Tạo Thành, nhận ra bắt nguồn từ những điều không thể giải thích được; nhưng trong thiêng liêng ở trong tâm hồn hiện hữu trong đời sống của chúng ta là giáo lý, là những điều có thật, là những điều có mà chúng ta không thể từ chối được – là tình thương, là tình yêu độc nhất. Duy nhất chỉ có Đạo Thiên Chúa Giáo mới nói về Tình Yêu, mới nói về tất cả những gì sâu thẳm của tình thương mà Đức Chúa Cha dành cho con người qua Chúa Giêsu.

Sự huyền nhiệm của Chúa Thánh Thần đang làm việc và ở cùng chúng ta; không ai có thể có những điều đó và không có lý nào dạy cho chúng ta tận tường và không có huyền nhiệm nào như những điều mà chúng ta đã được đón nhận từ nơi Thiên Chúa của chúng ta. Từ cổ cho đến chí kim, từ bắt đầu cho đến hôm nay chỉ có Thiên Chúa mới đem lại cho chúng ta sự lành thánh, bình an và những phép lạ vô cùng kỳ diệu. Đó là chỉ có một duy nhất là Đạo mà chúng ta nhận ra Thiên Chúa, còn có những Đạo hiện tại trong thế kỷ ngày hôm nay và qua bao thế kỷ khác là những Đạo mà chúng ta đã nhìn thấy, đó là những điều ma quỷ nó cũng có thể làm phép lạ, nó cũng có thể làm cách này, cách khác, nó cũng có những tương tự.

Chúng ta hãy nhìn thật là rõ, có cái đạo nào có thể đem lại tình thương vĩnh viễn ngay từ lúc ban đầu? Giáo lý của Ngài cho đến ngày hôm nay vẫn một điều đó được giảng đi và giảng lại, được nhắc nhở đi và nhắc nhở tới, được ban trao và tha thứ, đó là điều mà hôm nay nhân loại còn tồn tại. Đó là một Vị Chúa duy nhất, Vị Chúa đó mới có quyền điều khiển, Vị Chúa đó mới có quyền ban trao, Vị Chúa đó mới là Vị Chúa mà chúng ta cần phải nhận thức, cần phải nhận ra và phải cúi đầu thờ lạy – bất cứ hoàn cảnh nào, bất cứ giai đoạn nào, bất cứ thời gian nào – đó là điều mà con người cần phải nhận và biết.

Đây là sự thật, chúng ta đã được một giáo lý để giải thích cho những người còn yếu đức tin, đã để cho con người đi tìm cả một cuộc đời nhưng chưa gặp gỡ, nhưng cuối cùng chỉ nhìn ngắm Thập Tự Giá, chỉ nhìn ngắm tất cả những điều phi thường không ai có thể làm được, chỉ nhìn vào những giây phút khi chúng ta suy niệm, chúng ta khao khát nhất định trong ơn của Chúa, trong thiêng liêng Chúa sẽ mở cho họ cảm nhận bằng con tim, cảm nhận bằng đôi tai, cảm nhận bằng đôi mắt, cảm nhận bằng sự thiêng liêng vốn có ở nơi linh hồn.

Điều đó chỉ có một mình Thiên Chúa mới có thể làm được, không ai có thể làm được; cũng có những người đi tìm, những người cảm nghiệm, nhưng cuối cùng họ vẫn chọn con đường là họ không qua được cái thân xác yếu đuối, họ chỉ cần những điều ở bên ngoài, họ ỷ vào những kiến thức, học thức, họ ỷ vào những cái văn học mà họ khám phá ra nhưng trong đó họ còn nuôi cái tánh kiêu ngạo, họ nuôi những cái ngạo nghễ do nơi sức lực của mình, họ nuôi cái tài năng của mình, họ nuôi tất cả những việc ỷ lại đó, không mở lòng, mở con tim.

Hãy nên nhớ một điều duy nhất, tất cả mọi điều Chúa đều tha thứ và ban cho nhưng hãy nhớ cái tội kiêu ngạo là một cái tội ngăn tất cả những ân sủng của Chúa xuống; cái tội kiêu ngạo là một cái tội mà chúng ta đã nhìn thấy được tai họa của ngày hôm nay, đó là loài quỷ dữ, nó cũng là một thiên thần ngày xưa, bởi vì nó kiêu ngạo, nó muốn bằng Thiên Chúa, cho nên hôm nay nó trở thành là một loài quỷ dữ. Đó là một lịch sử đã có trước kia, xin dừng lại nơi đây để chúng ta có thể phân biệt được những gì thần dữ nó có thể làm nhưng nó chỉ đem lại cho chúng ta oán ghét, hận thù, đau khổ, tang thương; nó đem lại cho chúng ta không có một niềm vui và sống trong sự chết chóc, đau khổ. Đó là những điều chúng ta thấy được mọi việc, những gì đến từ Thiên Chúa sẽ có rất nhiều điều, Ngài cũng ở với chúng ta, cho dù hoàn cảnh của thế giới này với bịnh tật đau khổ.

Nhưng Ngài ở cùng chúng ta để an ủi, để dỗ dành, để qua ơn thiêng chúng ta cũng vẫn cảm thấy bình an, vẫn cảm thấy ý nghĩa của đời sống, bởi vì đó là ơn của Chúa, khác biệt hơn tất cả những cái đạo giáo khác. Trong mọi hoàn cảnh Chúa vẫn yêu thương chúng ta, Chúa vẫn yêu thương tất cả mọi người, từ những người ngồi bên vệ đường, những người xin ăn, những người không có nhà cửa ở, những người bịnh tật, những người nghèo nàn, những người không học thức, những người mù lòa hay những người đau khổ. Tất cả, ngay cả những vua chúa hay ngay cả những người kiến thức, trí thức; bởi vì Thiên Chúa chỉ muốn chúng ta bình đẳng với tất cả mọi điều, có quyền được nghe, có quyền được biết; bởi vì Chúa chọn con tim, Chúa chọn cái cảm nhận bên trong của linh hồn, Chúa không chọn bề ngoài.

Đó là điều mà con người vốn phải đi vào đời sống của thế gian, mỗi một người đều mang sứ mạng của mình, mỗi một người đều nằm ở trong những hoàn cảnh đã được định đoạt từ muôn thuở. Cho nên tất cả mọi điều đó nếu chúng ta cứ nghĩ theo cái cách nhìn của con người thì chúng ta không còn niềm hy vọng; chúng ta phải sống với những sự tranh đua, ganh ghét, chúng ta tìm đủ mọi cách với thủ đoạn, chúng ta tìm mọi cách để thắng được những gì của thế giới trần gian. Chúng ta để cho cái tôi luôn luôn có những sự chế ngự, chúng ta không sáng suốt nhìn những gì từ nơi con người, những gì từ nơi hoàn cảnh thế gian chúng ta có gì là được bền lâu, có gì được xem là ích lợi và có gì đi chăng nữa nó cũng chỉ phục vụ cho thân xác hèn mọn yếu đuối rồi nó cũng sẽ trở thành tro bụi mà thôi.

Còn những gì của thiêng liêng, dẫu là những việc nhỏ có ý nghĩa, với tình thương, với lòng bác ái, với điều gì đó trong tâm tư mình không thể giải thích được cho người khác được thấy, được nghe nhưng trong âm thầm mình nói với Chúa, mình làm những điều đó nhưng mình vẫn cảm thấy vui, mình vẫn cảm thấy hạnh phúc; thậm chí làm những điều mà mình không có một đồng bạc tiền lương, mình phải bỏ công sức, bỏ biết bao nhiêu nhưng vẫn thấy có niềm vui; bởi vì đó là những điều cao cả, cao quý mà chỉ có Chúa mới làm cho chúng ta, chỉ có Chúa mới cho chúng ta lòng tin đó; chỉ có Chúa mới cho chúng ta trái tim thiêng liêng thật sự không thể giải thích được.

Đó là cách thượng trí mà Ngài đã an bài và sắp đặt, Ngài đã nắn nót nên con người, ban tặng và tạo cho chúng ta những điều đã có và đang có; mọi sự con người vẫn nằm trong giới hạn của mình, nằm trong giới hạn với những điều ở nơi con người, cho nên sự tìm hiểu, sự cảm nhận quả thật rất ít trong thế giới trần gian. Những việc của Chúa quả thật không phải là quá sức, cũng có rất nhiều điều mà con người phải đến từ nội tâm, phải cảm nghiệm bằng con tim và sự quyết định mãnh liệt trong đức tin thì mới được gặp gỡ Ngài, mới vượt qua những điều trên bình thường con người vốn có, lúc đó mới có ý nghĩa thật sự.

Khi mình cảm nhận được từ nơi con tim thì chúng ta mới gặp gỡ Đức Giêsu thật sự, chúng ta mới gặp được Thánh Thần của Thiên Chúa, chúng ta mới gặp được Mẹ Maria dấu yêu, và Mẹ luôn luôn nâng đỡ. Chúa muốn chúng ta phải quyết tâm để nhận ra những gì chúng ta đang đối diện, chúng ta quyết tâm để nhận ra Ngài, chúng ta quyết tâm để đón nhận Ngài trong một cách thức mà chúng ta biết được Ngài là tình thương, Ngài là ơn cứu độ, Ngài là sự giải thoát, Ngài là bình an, Ngài là niềm hy vọng, và Ngài là một Đấng duy nhất ban phát cho chúng ta sự sống vĩnh cửu của thiên quốc, sự sống bình an vào những ngày còn trên trần thế.

Tất cả những điều đó đã được nói và được nhắc nhở rất nhiều trong những bài của các vị linh mục, của các vị được ở trong chức vụ của họ; họ đào sâu, họ tìm hiểu từ thời đại này đến thời đại khác. Tất cả và tất cả là những điều đưa chúng ta đến gần với Thiên Chúa, những điều mà Chúa muốn chúng ta là điều chúng ta có cảm nhận được Chúa hay không, cảm nhận hay là chỉ lời lẽ bề ngoài, mà chúng ta hãy cảm nhận bằng con tim, bằng việc làm, bằng những điều chưa hiểu. Chúng ta cứ tiếp tục với tình trạng hướng thượng với những điều tốt đẹp, chúng ta vẫn tiếp tục tìm kiếm Chúa chúng ta nhất định sẽ đón nhận được ơn thánh một cách khác biệt với những người anh chị em khác.

Bởi vì khi chúng ta dành giờ cho Ngài, chúng ta dám bỏ tất cả những gì của thế giới trần gian, có thể những điều mà chúng ta tiện lợi với tiền bạc, những điều mà chúng ta bỏ biết bao thời gian làm rất nhiều tiền; nhưng chúng ta hy sinh một điều gì đó, dành những giây phút đó mua lấy cho chúng ta những giây phút để thấu hiểu linh hồn của mình, thấu hiểu được đời sống đức tin của mình, thấu hiểu được con tim của mình, và thấu hiểu được sự bình an vốn có mà chỉ có Thiên Chúa mới có thể ban, loài người không ai có thể ban được, dẫu có tiền bao nhiêu cũng không ai ban cho chúng ta sự bình an của tâm hồn.

Cho nên bắt nguồn từ tất cả, hôm nay Chúa muốn lập lại, quả thật không quá khó khi gặp gỡ Ngài, nhưng không quá dễ khi chúng ta không lắng nghe, chúng ta không bình tĩnh lắng đọng, khi chúng ta không đi vào những trình tụ để cảm nghiệm tình thương của Thiên Chúa, và chúng ta không hợp tác bằng giáo lý thì chúng ta không thể bền đỗ được với con đường đi với Chúa, gặp Chúa và chúng ta sống cho Chúa. Cho nên tất cả mọi điều từ đời sống của những người được mời gọi trong hàng tu đức, từ đời sống của những người đã được lên những chức vụ cao ở trong hàng Giáo Hội; tất cả mọi điều đều bắt nguồn từ con tim.

Chúng ta thấy rất rõ và phân biệt rất rõ, khi những người đón nhận Chúa họ thật hiểu được tình yêu, hiểu được ân sủng, hiểu được những điều mà họ cảm nghiệm được khi họ chọn một đời chân tu thì vị linh mục đó, vị giám mục đó, các vị tu đức đó, bất kể nam hay nữ, những người linh mục tu sĩ hay ngay cả những người họ đi tìm kiếm, giáo dân con tim khi đụng đến Chúa, con tim khi Chúa đã đến với họ dường như đời sống của họ có những điều rất khác biệt; dẫu không ra ngoài xã hội, dẫu là những điều không nổi tiếng mọi điều, nhưng con tim của họ dường như có một nơi chỗ đã chọn sẵn cho nên họ không cần xá chi những điều bề ngoài, họ không cần xá chi với quyền lực, chức vụ, tư lợi hay tất cả những điều vốn họ có thể làm cho nên họ chọn rất rõ.

Con đường đi với Chúa quả thật là một con đường âm thầm, là một con đường với những công việc phù hợp nhưng bắt nguồn từ con tim, bắt nguồn từ lương tâm và bắt nguồn từ tình yêu. Tình yêu đó cũng mang đến cho chúng ta sự hy sinh, tình yêu đó cũng tiến bước trên con đường mà Chúa dùng mỗi một cá nhân đó, dùng vai trò đó và dùng những người có chức vụ đó để loan báo Tin Mừng. Tại sao các Thánh Tông Đồ năm xưa so với thời điểm ngày hôm nay có lẽ các ngài không có kiến thức, học thức như các vị mục tử tu sĩ qua bao thế hệ, nhất là thế hệ ngày hôm nay, nhưng các Ngài vẫn miệt mài? Bởi vì các Ngài có một tâm tình là đức tin – Đức tin có thể thắng tất cả, đức tin là một điều xác tín rất rõ con đường mình đã đi, đang đi và sẽ đi, cho nên các Ngài nhất định cho dù khó khăn hay như thế nào, các Ngài đã có được những ngày tháng cùng với Đức Chúa Giêsu, những ngày khi Ngài chưa đi vào Cuộc Tử Nạn.

Những việc của Đức Giêsu làm, những điều mà Ngài đã để lại cho thế gian và những cực hình đau đớn mà Chúa Giêsu đã chịu, cuối cùng Ngài đã chiến thắng và vinh quang khải hoàn. Đó là một dấu chỉ vĩ đại cao trọng cho con người sống trong một đời sống tràn đầy hy vọng, ánh sáng của Tin Mừng từ đó sẽ cho chúng ta một kho tàng tập tành cho con người để nhận ra được đời sống, bỏ đi tội ác, sống với một đời sống như một gương sáng mà Chúa đã đem từ trời cao đem đến cho con người trong nhân loại. Giáo lý đó không phải là một giáo lý bình thường để chúng ta có thể ngẫm nghĩ qua đời sống của sách vở mà giáo lý đó có huyền nhiệm, giáo lý đó có phép lạ, giáo lý đó kèm cho chúng ta bình an, và cảm nhận tất cả những gì tốt đẹp của đời này và đời sau.

Cho nên có rất nhiều vị thánh các Ngài đã hy sinh cả cuộc đời, bất chấp người đời nhìn các Ngài như thế nào, bất chấp những điều người đời suy nghĩ với cái lý của họ; mục đích của các Ngài là chỉ nói lên những gì các Ngài được biết và cảm nhận. Những điều khi Chúa Giêsu quá yêu thương các Ngài và các Ngài chọn Chúa Giêsu thì giáo lý rất là bình thường và tầm thường không có gì quá sức khi con người không thể làm được; bởi vì Chúa là một Đấng Thượng Trí, Chúa trao quyền cho mỗi một người khi Chúa chọn để nằm trong cái hàng ngũ hợp lý của người đó, từ hàng ngũ hợp lý đó mình đưa ra những sở trường không phải là ở nơi mình mà là Chúa Thánh Thần dùng mình cách nào thì mình hãy làm theo cách đó. Thâm tâm của chúng ta hãy quyết định, bởi vì đời sống của thế giới trần gian, đời sống của các thiên thần, các thánh hoàn toàn khác biệt, không có điều gì giống nhau, chỉ có một điều giống nhau là yêu thương, là nhẫn nại, là hy sinh, làm sao để thấy được sự nổi trội ở nơi đời sống thực hành của chúng ta có Chúa.

Vì Chúa yêu chúng ta, Chúa yêu toàn nhân loại và Chúa yêu cả những người tội lỗi, Chúa đến không phải để sửa trị hay Chúa đến để giết hại họ với quyền năng của Ngài mà Chúa đã mặc chiếc áo loài người cùng với chúng ta, Ngài muốn kiện toàn tất cả những gì chúng ta chưa biết, chúng ta chưa làm và chúng ta vẫn còn ngoan cố để xác định mạnh mẽ bằng một cái chết, xác định mạnh mẽ bằng sự chịu đựng, xác định mạnh mẽ mà không ai có thể làm được, vì công chính mà Ngài đã chịu tất cả. Đó là sự xứng đáng để cho cả loài người chúng ta nhìn vào đó phải tin, phải phủ phục và phải tôn thờ duy nhất mà thôi.

Lạy Chúa, điều khẳng định càng rõ ràng hơn nữa những con người ngày hôm nay vẫn có những điều bởi vì đó là sự tự do mà Chúa luôn luôn tôn trọng; Chúa không bắt buộc bất cứ ai, Chúa chỉ muốn rằng những gì Chúa đem đến để cho con người nhận thấy ánh sáng mà họ tìm đến, nhận thấy Tình Yêu mà ai cũng cần để có thể học hỏi thêm và đi sâu trong đời sống để được ơn thánh, để được sự hiện diện là chúng ta tin vào Ngài. Điều đó được lập đi lập lại để chúng ta thực hành những điều vốn thực hành – giữa điều thiện và điều ác.

Tại sao chúng ta chọn điều ác để rồi chúng ta phải mang một cái ách nặng ở đời sống hiện tại và mang một cái ách tương lai cho linh hồn? Chúng ta phải cần sự khôn ngoan sáng suốt, chúng ta không thể nào không cần đến những điều Chúa đã ban, những điều được chỉ dạy trong sự lành thánh. Chúa Thánh Thần đang ở trong chúng ta và khi chúng ta chấp nhận điều đó Ngài qua phép Rửa Tội Thánh Thần đã ở với chúng ta ngay từ lúc đó, ngay cả những người họ chưa biết nhưng họ sống trong một đời sống lành thiện thì ngay điều đó cũng xuất phát từ Thánh Thần mà Thiên Chúa Cha đã ban cho linh hồn của con người chúng ta.

Cho nên tìm sâu và hiểu rộng có lẽ không giải thích được trong buổi chiều ngày hôm nay, không thể giải thích được hết tất cả nhưng tóm tắt lại nhắc nhở được những gì liên kết ngay từ đầu tiên qua mỗi một thế hệ mà hôm nay được nhắc nhở cho chúng ta điều rõ ràng nhất, chúng ta đừng bao giờ bỏ quên hay bỏ qua và chúng ta ngông ngang kiêu ngạo; điều đó nó làm mất tất cả những điều chúng ta vốn có; hay nếu chúng ta khiêm nhường chúng ta có thể nhìn thấy trời cao đất rộng như con người thường ví, có thể chậm một bước để có thể nhìn ra những gì bình tĩnh để đối diện và thực hành. Nếu chúng ta quá vội vàng, chưa nghe hết thì đã bắt đầu từ chối với cách thức ở trong cái suy nghĩ của con người từ cá nhân, học được bao nhiêu, hiểu được bao nhiêu mà không tin bất cứ những điều của những người đi trước hoặc những điều đã đến và đang đến.

Đó là tội nghiệp cho cá nhân đó, tội nghiệp cho những người ngông ngang kiêu ngạo đó; họ không nhận được bất cứ điều gì mà họ chỉ nhận được những gì từ nơi họ, là sự suy nghĩ của con người, là những điều bất chánh luôn có, là những lời lẽ không tốt đẹp, là những xử sự không đến từ nguồn gốc của một chân lý, chỉ xử sự với những cách sống của con người theo sự hơn thua tranh chấp và có sự ích kỷ ở trong đó, lại mang thêm tham vọng, dục vọng thì làm sao có thể thấy được tất cả những cái đẹp của Thiên Chúa ban cho, những cái tốt lành mà con người vốn cần học và phải học trong đời sống khi nhận ra và có giáo lý của Chúa, tất cả những điều này chúng ta rất cần trong cuộc sống của chúng ta.

Lạy Chúa, biết bao điều Chúa đã gởi đến, biết bao điều Chúa đã ban cho và biết bao điều Chúa đã cho chúng ta, biết bao nhiêu điều có thể tìm hiểu trong kiến thức, học thức bao la vĩ đại. Tất cả mọi điều, Ngài đã ban cho chúng ta một bộ óc như là một cái máy vô cùng tinh vi gấp ngàn lần trong thời đại ngày hôm nay qua máy vi tính, qua những điều mà người ta đang sử dụng và cho đó là một điều văn minh, là một điều mà ai cũng cần, một điều mà hôm nay con người luôn luôn vượt xa với thời đại, và đã có rất nhiều điều mà họ đã sử dụng được. Chúng ta hãy nhìn lại coi các thánh ngày xưa, những người đi qua thế hệ trước họ không có máy vi tính, họ không có những điều sử dụng như chúng ta đang có trong hiện tại thời nay nhưng họ cũng vẫn là những người làm được rất nhiều việc phi thường, những người mà họ có rất nhiều điều tính toán, những sự xây dựng và xây cất của họ cũng không thua gì, thế hệ hôm nay chưa chắc có thể làm được như thời đó hoặc những điều mà con người vào thời đó Chúa ban cho.

Tất cả bắt nguồn từ nơi Thiên Chúa, đã đến lúc chúng ta hãy quay lại, đừng dựa vào những sự tinh vi khéo léo của thời đại, bởi vì chúng ta đã dựa vào quá nhiều cho nên chúng ta đã mất đức tin, chúng ta không còn ý nghĩa của đời sống tâm linh và linh hồn. Chúng ta đã bỏ quên đi một giáo lý mà con người cần phải có và không thể nào thiếu sót được trong đời sống của mình; bởi vì trong đó không phải là sự tầm thường, bình thường của con người nhìn mà trong quyền năng, trong ơn sủng và trong chính phép lạ mà Chúa đã làm, vẫn làm và vẫn tiếp tục đổ xuống cho loài người của chúng ta.

Trọng điểm của tình yêu, trọng điểm của sự tha thứ, trọng điểm của sự nâng đỡ, trọng điểm của vị tha, trọng điểm của sự liên kết và trọng điểm để con người bỏ đi sự kiêu ngạo để chúng ta sống với sự khiêm nhường thì từ đó thế giới sẽ không có ngày biến loạn, thế giới sẽ sống trong hòa bình, thế giới sẽ liên kết và chúng ta chỉ biết rằng đó là một Đấng Chủ Quyền, là một Vị vua – một Vị vua đem lại bình an cho nhân loại, đem lại hòa bình cho mỗi một thế hệ và đem lại cho chúng ta niềm hy vọng, hạnh phúc và mọi người dưới sự cai trị của một Đấng Thiên Chúa đầy lòng nhân hậu, tình thương và giàu lòng thương xót.

Hôm nay tất cả những gì đến không phải tự nơi chúng con có thể nói được mà là liên quan đến phép lạ của Bí Tích Thánh Thể, Sự Hiện Diện của Chúa đã đến với chúng con sự nhắc nhở hôm nay là giáo lý của Ngài sẽ được liên tục nhắc nhở lại mỗi một câu chuyện, mỗi một thời đại và cho mỗi một tầng lớp trong mỗi một hoàn cảnh để chúng con dễ hiểu, dễ nghe, để biết và tỉnh thức đời sống của chúng con để trở về với Thiên Chúa, trở về với ơn cứu độ, trở về với Lòng Thương Xót và trở về để tìm gặp cho được một Đức Giêsu đang sống, đã sống và đang ở với chúng ta trong hiện tại – qua Bí Tích Thánh Thể. Lòng Thương Xót của Ngài sẽ gội rửa, thanh tẩy cho những ai tin, những ai tìm về, những ai đón nhận. Chúng ta nhất định phải gặp gỡ Chúa trong một thời đại ân sủng và hồng ân, đó là hồng ân mà hôm nay Chúa đã đem đến cho nhân loại qua Bí Tích Thánh Thể mà L. được đón nhận và tường thuật trong giờ phút đọc Lòng Thương Xót.

Hôm nay con xin được kết thúc thông điệp trong giờ phút này, con là L. và K. được đón nhận những lời của Chúa Thánh Thần linh ứng trong giây phút vừa qua, vừa kết thúc cũng là đúng 4 giờ 18 phút ngày Thứ Năm, tháng 6 ngày 4 2015 tại tư gia, mà L. và K. được đón nhận những lời của Chúa Thánh Thần cho L. được tường thuật và kết thúc. Một lần nữa con xin thay thế tất cả những người anh chị em khắp nơi trên toàn thế giới – những người đón nhận lắng nghe – cảm tạ, chúc tụng và ngợi khen Chúa.

Sự nhắn gởi cho chúng con mục đích với những gì được nhắc lại – con người hãy tìm đến với Chúa, trở về với Ngài ở một nơi mà Chúa đang hẹn và cho chúng ta được gặp gỡ một cách mật thiết. Chúng ta hãy dành thời gian để tìm kiếm Bí Tích Thánh Thể, nơi đó nếu chúng ta đến với một tâm tình và một niềm tin nhất định không ai trở về tay không; khi chúng ta tin thì hãy để cho Chúa Giêsu làm việc với chúng ta, với những lời nhắn gởi cho chúng ta trong thế hệ ngày hôm nay và thời đại của hiện tại.

Chúng ta hãy đón lấy sự thiêng liêng mà chúng ta cần có trong cuộc sống, phân biệt giữa điều đúng và sai, giữa sự thiện và ác, để phân biệt trong cuộc sống mà chúng ta đã làm mất bao nhiêu thời gian và ngoan cố với những gì trong hiện tại, để mất đi một đời sống bao la phong phú cho linh hồn mà Chúa đã cho và nhắc nhở chúng ta. Điều này không dừng lại, tiếp tục đổ xuống những sự chữa lành, tiếp tục đổ xuống cho chúng ta nhìn bằng đôi mắt, nghe bằng đôi tai và cảm nghiệm bằng con tim qua phép lạ của Bí Tích Thánh Thể mà Chúa đã làm năm xưa; thời điểm này Chúa lập lại và cho chúng ta được gặp gỡ Ngài.

Những ai tin, những ai tìm đến, những ai thực hành chúng ta sẽ được sống trong bình an, sống trong sự che chở, phủ phục trở về để chúng ta đón được dấu ấn Tình Yêu, Ngài sẽ che chở và bảo vệ chúng ta qua những biến cố của cuộc đời. Những điều đến với chúng ta hãy tin thì Chúa sẽ cho chúng ta nhìn thấy được, hãy tin thì sẽ được đón nhận và hãy gõ thì Chúa sẽ mở cửa cho. Đó là điều chúng ta vốn có, đã có và Chúa luôn ban; đừng mất đi cơ hội mà chúng ta được Chúa tiếp tục nhắc nhở và được đón nhận và nghe qua lời của Chúa Thánh Thần cho chúng ta được đón nhận ngày hôm nay. Trong Danh Thánh của Chúa Giêsu Kitô là Chúa của chúng con. Amen. Amen. Amen. L. kết thúc là đúng 4:21 phút ngày Thứ Năm, tháng 6, ngày 4 2015, tại tư gia. Amen. Amen. Amen.

 

 

Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

http://nrtte.net/

error: Content is protected !!