Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

Thông điệp ngày 4-2-2014

Ngày 4-2-2014

Thông điệp này được linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần.

Lucia: Lạy Chúa, 6:31 phút Thứ Ba, tháng 2, ngày 4, 2014, tại Thánh Đường Thánh Têrêsa. Trước Thánh Tượng Trái Tim Chúa, Thánh Tượng Mẹ Guadalupe, Thánh Tượng Thánh Têrêsa, Thánh Tượng Thánh Juan Diego mà con có cơ hội đến đây để đón nhận những lời của Chúa những ngày vừa qua.

Ngày hôm nay cũng không ngoại lệ, con xin Chúa cho con được đón nhận những lời mà Chúa đã cho con được đón nhận bởi Chúa Thánh Thần mà con được tường thuật một bài của sáng hôm nay và sáng hôm qua. Hai hôm nay con thật khao khát để đến đây để đón nhận những lời mà Chúa muốn nói với con cách riêng; cũng như tất cả anh chị em trong nhóm và tất cả những người con cái của Chúa trên toàn thế giới.

Lạy Chúa, những ngày vừa qua Chúa để cho con đến nhà Tạm, trực tiếp để được nhìn thấy khuôn mặt của Chúa qua Bí Tích Thánh Thể, qua sự di động mà con thấy được bằng mắt cũng như những anh chị em sáng hôm nay, là những người vô tình mà con không nghĩ rằng con có cơ hội để trực tiếp quay Bí Tích Thánh Thể, được nhìn thấy Chúa qua Bí Tích Thánh Thể. Sáng hôm nay ba người chị em của chúng con có mặt tại nhà chầu cũng được đón nhận khuôn mặt của Chúa, Chúa đang di động trong Bí Tích Thánh Thể qua một khung kiếng. Lạy Chúa, tất cả những điều đó không đến từ nơi chúng con muốn hay không, hay kỹ thuật cao, hay bất cứ điều gì mà có thể chụp được những điều có thật ở Bí Tích Thánh Thể ngoài sự cho phép của Chúa.

Lạy Chúa, con xin cảm tạ ơn Chúa thay thế cho tất cả những người anh chị em trên toàn thế giới. Bất kể ai, chúng con là những người con cái của Chúa, chúng con được diện kiến ở nơi Bí Tích Thánh Thể, dù là chỉ mấy chị em nhưng đó cũng là sự cho phép của Chúa, là cả thế giới của chúng con cũng có cơ hội để được nhìn thấy hình của Chúa bằng một khuôn mặt thật qua Bí Tích Thánh Thể, cho chúng con được biết Chúa đang sống. Chúa đang sống ở giữa thế giới này, Chúa đang sống cho những người con cái của Ngài được nhìn thấy sự sống động để chúng con phải trỗi dậy từ lòng tin của mình, trỗi dậy với tất cả những gì được thấy, được nghe và cảm nghiệm từ trái tim.

Có lẽ chúng con đã ngủ quên qua bao ngày tháng, của những cái trở thành thói quen trong đời sống chúng con tin nhận Chúa, chúng con có bổn phận là một người Kitô Hữu, bổn phận của một người Kitô Giáo, chúng con xem Lễ mỗi tuần, chúng con có giờ giấc để chúng con dành giờ cho Chúa ở Bí Tích Thánh Thể, chúng con lần hạt Mân Côi hay chúng con tham dự Thánh Lễ Misa, cũng như đi xưng tội, để đón nhận Bí Tích Giải Tội, những Bí Tích mà chúng con được đón nhận ở Giáo Hội.

Lạy Chúa, con người luôn luôn có những chiều hướng trở thành quen thuộc, có lẽ mỗi một trái tim ở trong thế hệ của chúng con đang sống hiện tại cũng có một số người thật sự yêu mến Chúa, nhận thức và nhìn ra đời sống của một người Kitô Hữu, một người con cái của Chúa. Họ cũng được đánh động để vừa dành những thời gian của mình trong thế giới bên ngoài, cho thế giới xô bồ của cuộc sống, trong những ngày tháng chúng con lao mình vào những nơi chốn để tìm cho đời sống hiện tại, trong cách thức kiếm kế sinh nhai, và những điều kiện hoàn cảnh trong đời sống của những nhu cầu, nhưng chúng con cũng dành thời gian để tìm kiếm Chúa, nhưng quả thật không ai biết được mỗi một đời sống của chúng con là con cái của Chúa, được mời gọi, được hướng dẫn để có một chân lý thật rõ ràng.

Lạy Chúa, tất cả những gì Chúa cho quả thật là phong phú lắm, ơn Thánh Chúa ban cho thế giới trần gian thật phong phú nhiều, mỗi một người đều có những cách thức mà chúng con gặp gỡ Chúa tùy theo khả năng, sở trường mà Chúa ban cho. Chúa luôn luôn chờ đợi, Chúa luôn luôn muốn mỗi một người con cái của Chúa đến với Chúa, đến với một tâm tình, đến với một trái tim, đến với những điều trong cõi tâm hồn của họ trong sự lành thánh để tìm gặp Chúa như một đứa bé tìm gặp Cha của mình, để nói lên những tâm tư, những ước nguyện, những điều mà chúng con đang cần, những điều mà chúng con cầu xin với Chúa.

Lạy Chúa, Chúa sẵn sàng ban cho con cái của Ngài điều gì tốt đẹp nhất, nhưng lạy Chúa, Chúa chỉ khao khát và mong muốn mỗi một người chúng con ở trong trái tim thật sự có Chúa, có Chúa qua hành động của chúng con, có Chúa qua lời nói của chúng con, có Chúa trong sự cảm nghiệm bởi vì Chúa là một chân lý mà Ngài đã đem đến cho chúng con những ngày mà Chúa đã sống trong thế giới của con người 2,000 năm trước. Tất cả những gì đã ghi chép vào lịch sử và cũng có những mẩu chuyện tương tự thời đầu tiên, thời của Chúa hay qua bao thế hệ.

Hôm nay chúng con cũng đang trong tâm trạng đó, đang có những câu chuyện tương tự, đời sống của chúng con cũng được như Chúa dạy cũng được như ngày đầu tiên. Phúc Âm mãi mãi là một sự sống động nhắc nhở cho đời sống của chúng con, lời của Chúa là Lời Hằng Sống, là Sự Thật, là lẽ phải, công bình, chúng con dùng thời gian hay chúng con học hỏi để có khái niệm trong đời sống làm con của Chúa. Còn biết bao ân sủng Chúa ban thêm một cách sống động để phụ họa thêm, qua những cái mà chúng con được đón nhận, qua tiên tri, qua mạc khải để biết những lời Chúa dặn hay những điều mà Chúa chỉ và hướng dẫn cho chúng con trong mỗi một đời sống, mỗi một hoàn cảnh, mỗi một môi trường đều có những cái cho chúng con được học hỏi thêm để cảm nghiệm Chúa, để được gần Chúa, để biết yêu Chúa.

Lạy Chúa, đời sống con người của chúng con có những nhu cầu rất cần thiết, hay có những cái mà con người chỉ có chiều hướng ở thế giới mà chúng con đang sống. Khi chúng con đến với Chúa dường như chúng con chỉ biết xin, chúng con chỉ biết đòi hỏi, chúng con chỉ biết đến với Chúa để xin điều này, xin điều kia, xin điều nọ, ngay cả có những bệnh tật thì đương nhiên trong thế giới của chúng con đang sống nếu có những bệnh tật nan y, những bệnh ung thư hay những bệnh tật chúng con có thể không có thuốc chữa nữa lúc đó chúng con mới bắt đầu dừng lại để chúng con tìm kiếm sự thật, chỉ đến với Chúa xin hết bệnh, chỉ đến với Chúa khi chúng con gặp rắc rối đau khổ trong cuộc đời, đến với Chúa để xin những điều mà chúng con mong muốn và chúng con khao khát với tất cả những gì hiện tại thuộc về thế giới của con người, thuộc về sở hữu và tất cả những gì nhu cầu trong cuộc sống.

Lạy Chúa, ít có ai có thể tìm đến để có thể nhìn thấy một Đức Giêsu Kitô trên 2,000 năm trước, Ngài đã đi qua Cuộc Tử Nạn và Ngài đã chịu chết cho loài người chúng con. Thập Tự Giá ở giữa mỗi một nhà thờ đều nhắc nhở mỗi khi chúng con được tham dự Thánh Lễ Misa, nhắc lại buổi Chiều Tiệc Ly, Chúa trao Mình và Máu của Chúa cho chúng con. Những giây phút đó chúng con có cảm nghiệm gì? Chúng con có thể nghĩ gì khi chúng con đón nhận Mình và Máu của Chúa trong trái tim của mình?

Có lẽ có một số rất ít chúng con cảm nghiệm được Chúa mở trí cũng như mở tâm hồn của chúng con thì những giây phút chúng con đón rước Chúa vào lòng là một giây phút quan trọng nhất, là giây phút sung sướng nhất, là giây phút chúng còn được gặp gỡ Đấng Tối Cao, gặp gỡ một Người Cha nhân lành, gặp gỡ một Đấng Thượng Đế. Ngài là vua của một vũ trụ nhưng Ngài hạ mình, Ngài thu mình trong một tấm bánh nhỏ để đến trong lòng của mỗi một người chúng con, đến để cho chúng con những điều chúng con không có được ở trong thế giới của con người, cho chúng con sự bình an trong tâm hồn, cho chúng con tình thương và gợi dậy cho chúng con đó là sự sống vĩnh cửu, nếu chúng con có cảm nghiệm và chúng con nhận ra đó là một món quà vô cùng cao quý để nuôi linh hồn của chúng con, nuôi thể xác chúng con, nuôi tâm trí chúng con để chúng con được đón nhận Chúa vào trái tim của chúng con. Chúng con mở miệng nói gì với Chúa?

Có lẽ chúng con lại xin, xin điều này, xin điều kia và có rất nhiều điều để xin, chúng con có thể nghĩ rằng mỗi một khi chúng con có cơ hội được đón nhận Thánh Lễ Misa, chúng con cất bước đến để tham dự cùng với tất cả anh chị em ngoài những ngày lễ bắt buộc, thì đó là tâm tình chúng con không tự mình làm được mà do Thánh Thần Thiên Chúa thúc đẩy trên mỗi một người chúng con. Chúng con đến đó cùng với tất cả cộng đoàn, cùng với anh chị em, với linh mục trong sự sốt sắng, chính đôi tay của Ngài để dâng Thánh Lễ Misa, qua sự ban phép trở thành Mình và Máu của Chúa, để chúng con được đón rước Chúa vào trong lòng, chúng con cảm nghiệm Chúa, chúng con phải tạ ơn Chúa, chúng con phải tri ân Chúa đã cho chúng con những giây phút bình an của tâm hồn, những giây phút được tiếp cận vị vua vũ hoàn, một Đấng đã chết cho loài người của chúng con.

Lạy Chúa, xin cho chúng con cảm nghiệm thêm để hiểu ý nghĩa đời sống của chúng con là đời sống thiêng liêng, là đời sống linh hồn. Chúng con thấy được gì ngày hôm nay? Những gì đã được nói qua và lịch sử cũng đã để lại về Bí Tích Thánh Thể, những cái mà Chúa đang làm, chính phép lạ, chính sự sống động, chính tấm bánh trở thành Hình và Máu của Ngài, bánh trở thành Thịt của Chúa. Đó là một điều mà Chúa đã ban cho chúng con ngay từ lúc ban đầu, qua mọi thế hệ, trong thiêng liêng những tấm bánh trắng tinh đó ở trên bàn Thánh được dâng, thật sự là đôi mắt bình thường chúng con không thấy được nhưng đó chính là Mình và Máu của Đức Giêsu Kitô, Ngài đã chịu hiến tế vì loài người và Ngài chấp nhận ở lại với con người thế trần của chúng con cho đến thế kỷ ngày hôm nay. Đó là một điều rất cao trọng chúng con có được trong thế giới loài người, là một điều thiêng liêng, là một điều huyền nhiệm cao cả mà chúng con có Chúa ở bên cạnh.

Lạy Chúa, hôm nay trong Bí Tích Thánh Thể, Chúa đang sống động, chúng con được nhìn thấy bằng đôi mắt bình thường của con người, có thể nhìn thấy một khuôn mặt của Chúa Giêsu Kitô trên 2, 000 năm trước, qua giáo lý được để lại, qua Phúc Âm được nhắc nhở, qua những phim ảnh chúng con được nhìn qua Cuộc Tử Nạn mà Chúa Giêsu chịu, hay qua cuộc đời của Chúa Giêsu, qua cuộc đời của Chúa Cứu Thế, qua từng giai đoạn lịch sử đã được ghi chép và diễn đạt. Nhưng khuôn mặt của Chúa chúng con được nhìn thấy thật sự qua Bí Tích Thánh Thể, Chúa không phải đứng yên như là một tượng đá hay tấm hình để chúng con được nhìn nhưng Chúa nhìn chúng con bằng đôi mắt, một đôi mắt trìu mến, một đôi mắt đầy cả sự ưu tư, một đôi mắt mà Ngài dành tình thương để đem đến cho mỗi một người chúng con trong thế giới, cách riêng để gặp gỡ những người đến viếng Bí Tích Thánh Thể.

Chúa ơi, Chúa đang nhìn mỗi một người chúng con khi chúng con mở cửa để bước vào thăm Chúa ở Bí Tích Thánh Thể. Có rất nhiều anh chị em, nhưng có nhiều người đến với một tâm tình mà chúng con cần đến Chúa, trong sự thống hối, trong cõi lòng thiết tha để chờ đợi gặp Chúa, trong một tâm tình mà chúng con cảm nghiệm được chúng con đến để dành thời gian tôn thờ một Đấng Tối Cao. Đấng đó là Cha của chúng con, Đấng đó đem lại cho chúng con tình yêu thật sự, Đấng đó cứu giúp chúng con trong đời sống thiêng liêng, trong đời sống mà đôi lúc con người chúng con không thể giải thích được với những bệnh tật, với những cái khó khăn trong cuộc sống. Chúng con chỉ biết âm thầm để cầu nguyện, âm thầm để xin thưa với Chúa, âm thầm để trình bày cuộc đời của chúng con cho Chúa, trong tâm tình đó Chúa thấu hiểu hết tất cả những người con cái của Chúa, Chúa thấu hiểu hết mỗi một trái tim đến để tìm gặp Chúa.

Lạy Chúa, Chúa là một Người Cha, Người Cha thì có bao giờ đem lại cho con cái mình những gì mà chúng nó không thích hay những gì mà chúng nó phải đau khổ vì những món quà mình trao ban? Chúa là một Người Cha, là một Người Cha không phải là một người cha bình thường của thế gian, mà là một Người Cha của linh hồn, của tâm trí, của thể xác và của cõi lòng. Chúa thấy được, Chúa thấy được quá khứ, Chúa thấy được hiện tại và Chúa thấy được tương lai của mọi người con cái của Chúa, dẫu chúng con được sanh ra trong cuộc đời này đều có sự an bài cho định mệnh của mỗi một người, cũng như lịch trình được sắp xếp cho từng người trong sự an bài của Chúa, nhưng chúng con có con tim để cảm nghiệm, có những giây phút để tìm đến trong một tấm lòng chân thành để nhìn lại những điều mà chúng con đã quên Chúa trong suốt cả một cuộc đời.

Khi chúng con bắt đầu tượng hình thành một bào thai thì Chúa đã an bài và định mệnh đã sắp sẵn cho từng người một, có lẽ đôi mắt bình thường của thế nhân của chúng con luôn thắc mắc, tại sao có những người bệnh tật, tại sao có những người tật nguyền, tại sao có những người lành mạnh, tại sao có những người trở thành tổng thống, tại sao có những người có tài năng, tại sao có những người mù lòa hay có những khiếm khuyết ở trong thể xác của họ? Nếu nhìn chung về một thế giới của con người thì không ai có thể giải thích được, không ai có thể giải thích được tất cả những gì đến với một thế giới đủ mọi thành phần, đủ mọi cách, để có cái nhìn trong con mắt bình thường thì bao điều so sánh, bao điều chúng con đòi hỏi, bao điều chúng con hỏi ngược lại và có đôi lúc chúng con trách cứ Thiên Chúa. Thế hệ hôm nay đã có biết bao nhiêu người không tin vào Thiên Chúa, họ phủ nhận tất cả những ơn Thánh, ơn lành được ban từ nơi Thiên Chúa, họ chỉ nhìn vào những cái thực tại, những cái họ không được đón nhận bình thường như những người khác, họ chỉ nhìn vào những trọng điểm của đau khổ, họ không nhìn vào những điều mà họ đã được đón nhận.

Chúa là một người tạo dựng nên vũ trụ muôn loài, Chúa ban đến cho thế hệ của chúng con ngay từ đầu tiên là hai ông bà nguyên tổ, hai người tiêu biểu để đón nhận biết bao hồng ân, biết bao gia sản, biết bao điều Chúa cho cả một thế giới trần gian dưới quyền sử dụng của con người. Chúng con đã làm gì? Bởi vì chúng con không nghe lời và đã bất tuân ngay từ lúc ban đầu thì từ đó tội lỗi đã xâm nhập vào thế gian và chúng con thuộc về thế gian, thuộc về những gì của thế giới trần gian thì dường như sự tội lỗi gian ác và những điều đè nặng nơi con người nhiều hơn về đời sống thiêng liêng. Đời sống thiêng liêng là một đời sống thoát ly khỏi thân xác và có một cái nhìn trong những cái sâu thẳm thiêng liêng, có những cái cao siêu, quảng đại mà con người nhìn ra, điều này không ai giải thích được, chỉ có thể cảm nhận được từ nơi thượng trí của Chúa ban cho những ai họ có thể nhận ra những gì để có thể có đôi lời diễn đạt, hoàn toàn không diễn đạt được hết những cái thẳm sâu, những cái ưu ái và những cái đặc biệt mà Thiên Chúa ban cho chúng con trong thế giới loài người.

Lạy Chúa, tất cả mọi việc nếu chúng con nhìn vào mỗi một khía cạnh ở trong cực đoan hay trong tiêu cực thì tất cả mọi điều không có gì là tốt, không có cái gì là chúng con biết cảm ơn, không có một cái gì chúng con tri ân, nhưng khi chúng con nhận ra con người có chân lý, chân lý không phải từ nơi con người mà chân lý từ nơi Thiên Chúa. Chân lý mà Chúa đã ban cho chúng con là dạy cho chúng con những điều dễ dàng nhất ở trong cuộc sống khi chúng con nhận ra Ngài và chúng con biết được chân lý của Ngài là chân lý tình thương, là chân lý đem đến sự hòa bình cho nhân loại, chân lý đem bình an cho tâm hồn, chân lý cho chúng ta niềm hy vọng và hạnh phúc của cuộc sống. Đó là chân lý Chúa Giêsu Kitô, qua cái chết để đem lại cho thế giới muôn người, nhưng chúng con đã được bao nhiêu người cảm nghiệm được, đã được bao nhiêu người đạt được những điều đó?

Cho nên chúng con vẫn sống trong cái vòng vây và cơn xoáy của cuộc đời, cơn xoáy của những bản ngã cá tánh, cơn xoáy của những cái mà chúng con nhìn vào trong những khía cạnh tiêu cực, nhưng Chúa thì lại ban và dạy cho chúng con tất cả những gì đến với cuộc đời nó đều có sự sắp xếp sẵn, nếu chúng con hy vọng, nếu chúng con chấp nhận và nếu chúng con có cái nhìn lạc quan và thứ nhất là chúng con có niềm tin, niềm tin vào Đấng Thượng Đế, niềm tin vào Đấng Tạo Thành, niềm tin vào một Chúa mà chúng con đã biết giáo lý của Ngài là giáo lý tình thương, là giáo lý tình yêu, là giáo lý hòa bình cho muôn người trong trần thế.

Lạy Chúa, ngày nào tháng nào thế giới loài người của chúng con hiểu được chân lý của Chúa đem lại cho chúng con biết bao điều hy vọng, đem lại cho chúng con niềm vui và bình an cho tâm hồn? Chúng con vẫn sống trong vòng vây của đời sống hiện tại bởi vì thế gian nó thuộc những điều đã ảnh hưởng ngay từ lúc giai đoạn đầu tiên của cuộc sống, là ông bà nguyên tổ của chúng con đã vướng vào một đời sống mà thế giới nó đã tràn vào sự ác và tội, cho nên bởi điều đó chúng con đã bị ngập tràn bởi tất cả những cái của hiện tại, của thời điểm đầu tiên cho đến đời chúng con là con cháu vẫn ảnh hưởng.

Tất cả những điều đó Chúa vẫn cho chúng con cơ hội, bởi vì những điều Chúa đã phán ngay từ đầu tiên, chỉ có Chúa có thể rút đi mệnh lệnh, có quyền tha thứ, hay có quyền vẫn để cho nó được diễn tiến. Chúa là vua của vũ hoàn, lời nói của Chúa là một sự thành tín, Chúa đã cho thì không bao giờ Chúa lấy lại, Chúa đã phán thì mọi điều sẽ được thực hiện như những điều Ngài đã phán. Chúng ta đã được nghe, mỗi một Thánh Lễ khi chúng ta đón nhận những lời, “Một lời Chúa phán thì linh hồn con sẽ được lành mạnh.” Đó là sự tuyệt đối mà chúng ta phải nhất định phải tin vào những điều mà Chúa Giêsu để lại cho chúng ta, qua Phúc Âm của Ngài, qua Giáo Lý của Ngài, mà chúng ta mãi trường tồn để có thể học và biết được trong thế hệ hôm nay.

Tất cả những gì được diễn đạt và cũng có mỗi tầng lớp trong xã hội, không phải người nào cũng có thể hiểu được lời Chúa, không phải người nào cũng có thể cảm nghiệm được, mỗi một người đều có cách riêng để cảm nghiệm từ trái tim của mình, nhưng phần thưởng của mọi người đều bằng nhau và giống nhau. Tình yêu của Chúa vẫn một, và tình yêu của Chúa bình đẳng trong tất cả những người con cái của Ngài trên thế giới, ai đạt được cần phải trau dồi trong đức tính của mình, tìm kiếm sự học hỏi kiên trì, nhẫn nại và tin tưởng. Chúa để lại cho Giáo Hội của Ngài, là những vị mục tử, tu sĩ cả cuộc đời tận hiến, họ không lập gia đình, họ không có những người bình thường như thế giới trần gian, họ trau dồi cả một cuộc đời trong những học vấn về thần học, về cao học, về những kiến thức mà Chúa ban đến cho thế giới trần gian, có những cách thức dạy cho giáo dân, dạy cho con cái của Ngài trong đời sống thực hiện của một người Kitô Hữu, thực hiện của một người con cái của Thiên Chúa, thực hiện của một người Công Giáo.

Lạy Chúa, đã qua bao nhiêu người qua bao thế kỷ có thể am tường và học được tất cả những điều mà Chúa đã ban cho thế giới của chúng con chưa? Quả thật, bao thời đại, người lành thì quá ít, người dữ thì tràn lan khắp nơi, những điều thuận tiện và những điều gian ác tràn khắp mọi nơi, những người công chính quả là rất ít và là một số khiêm nhường trong mọi thế kỷ.

Lạy Chúa, Chúa là một vị vua, Chúa có quyền hành để xử lý tất cả những điều trong công minh và công bình của Chúa, nếu Chúa thật sự xử theo cách công bằng và lấy quyền của một vị vua thì có lẽ chúng con không có mặt ở trong thế kỷ này và chúng con không có cơ hội để được quỳ dưới chân Chúa ngày hôm nay.

Lạy Chúa, luật vẫn có, giáo lý vẫn có, điều răn vẫn có và tình thương của Chúa vẫn tiếp tục ban cho con người không hề đổi thay.

Lạy Chúa, xin cho chúng con được dừng lại, dừng lại những giây phút bình tĩnh, dừng lại những giây phút tâm hồn lắng đọng để có thể nhìn lại bản thân của mình từ lúc lọt lòng mẹ cho đến ngày trưởng thành hôm nay đã trải qua biết bao điều trong một thế giới của trần gian, có gian lao, có thử thách, có long đong, có vất vả, có mồ hôi, có nước mắt, có thành công, thất bại và đã qua biết bao giai đoạn trong cuộc đời, nhưng ngày hôm nay chúng con vẫn còn, chúng con vẫn có cơ hội để được đến với Chúa.

Lạy Chúa, cuộc đời của chúng con có thể nói là qua biết bao tả tơi, tội lỗi và bao nhiêu vi phạm, bởi vì chúng con không xuất phát từ nơi sự tìm kiếm ở trái tim của mình để nhận ra chân lý của Ngài ngay từ lúc bắt đầu khi chúng con có cơ hội, có trí khôn để học hỏi về giáo lý, nhưng chúng con chỉ trôi theo ngày tháng với tất cả những cái thói quen, với tất cả bình thường của con người, không có chiều sâu và cứ đi theo với tất cả những gì có, với tất cả những người chung quanh chúng con, bởi vì lẽ đó cho nên chúng con chưa hiểu rõ chân lý là gì, chưa hiểu rõ tình yêu là gì, chưa hiểu rõ trong thế gian này chúng con cần phải tôn thờ một Đấng Tối Cao, Đấng đó là Cha của chúng con, Đấng đó đã chết cho trần gian, Đấng đó đem lại ơn cứu độ cho thế giới trần gian.

Trong số đó có chúng con. Bởi vì do một người, hai người, từ gia đình đến xã hội, đến tập thể, đến tất cả mọi người loan rộng khắp nơi, thành phần đi vào đời sống đức tin thì quả là một con số quá bé bỏng, nhưng đời sống con người trở thành thói quen, những cái gì thuộc về thế gian thì rất nhiều và rất nhiều, cứ mỗi một ngày cứ tranh đấu cho đời sống hiện tại, của những vật chất tiện tại, của những cái mà con người cần những nhu cầu cho đời sống của họ, không bao nhiêu là đủ và như chúng con được thấy không bao nhiêu là thiếu.

Con người vẫn tiếp tục mải mê để tìm kiếm những gì thuộc về mình, danh lợi, tiền tài hay còn những cái tích trữ cho những cái mà chúng con cần có ở trong thế giới, vì khi chúng con không thuộc về Chúa thì đồng tiền nó hoàn toàn làm chủ chúng con, khi những người đã có nhiều tiền thì quyền lực làm chủ chúng con, là điều chúng con thấy rằng cần danh lợi, cần tiếng tăm, những cái tham lam khát vọng đó nó sẽ đưa chúng con như một cơn xoáy, cho chúng con hoàn toàn mê muội với những việc chúng con làm, dẫu là những việc tội lỗi, dẫu là những tội ác, là khát máu, là những điều bị cấm đoán nhưng chúng con vẫn coi thường nó.

Bởi vì khi chúng con có quyền lực trong tay, những người đó họ đã có vai trò ở trong xã hội, có những chức vụ cao nếu họ không có một chân lý đón nhận Thiên Chúa thì ai ai cũng không thể tránh khỏi sự tham lam trong tiền bạc, tham nhũng trong chức vụ và còn biết bao điều con người vẫn có từ xưa đến nay. Đó là điều thuộc của thế giới trần gian, những sự lôi cuốn nó đã có sẵn, đem con người chìm ngập vào những cái hư vô của đời sống nhưng con người vẫn không thấy được, vẫn cho đó là điều họ khao khát, vẫn cho đó là điều họ cần phải chiếm đoạt và có được trong đời sống.

Đời sống của thiêng liêng là một điều tối thượng, là một điều tuyệt vời cao cả mà Đức Giêsu Kitô muốn nhắc nhở cho con người, không ai chịu chết cho mình, không ai có thể thay thế cho mình đi vào cái chết để làm một của lễ hiến dâng thay thế cho cả nhân loại. Không có đạo giáo nào để chúng con có thể biết được lịch sử của họ đi chết thế cho người khác, đem lại chân lý hòa bình tình thương cho những người tôn thờ hay họ có quyền năng để bênh vực con người đó, đem lại bình an hay sự sống vĩnh cửu thiên đàng, quả thật không có, thế giới trần gian chúng con hoàn toàn không có. Chỉ có một mình Đức Giêsu Kitô, chỉ có một mình Thiên Chúa của chúng con là Đấng đem lại cho chúng con sự hòa bình thật sự, đem lại cho chúng con niềm tin, đem lại cho chúng con bình an trong tâm hồn, đem lại cho chúng con sự sống vĩnh cửu của Thiên đàng và đời sống hiện tại của trần gian, có hy vọng, có niềm vui và có hạnh phúc.

Đó là một điều chúng con không thể dùng tiền bạc để mua được, không thể tìm cách này và cách khác bằng chính quyền hành của mình hay bằng chính tài năng của mình để chiếm lấy nó. Không, điều này chúng con chỉ có thể có được là khi chúng con mở con tim của chúng con ra, chúng con nhận ra chân lý của Thiên Chúa, chúng con đến với Ngài bằng con tim, bằng cõi lòng, bằng sự chân thành, chân thật của trái tim mình thì chúng con mới có được niềm vui đó, có được bình an đó.

Vì Thiên Chúa là Thiên Chúa của chúng con, những điều mà Ngài ban cho thế giới, chúng con là con của Ngài được lãnh nhận khi chúng con biết chân lý của Ngài, khi chúng con biết điều răn của Ngài, khi chúng con thuộc về Ngài thì chúng con mới có được điều này thật sự đến trên mỗi trái tim mà Ngài nhắn gởi chúng con, còn những gì thuộc của thế giới trần gian, nó chỉ thuộc những gì tạm bợ, tiền bạc, danh lợi, dục vọng, đức tính, hay tất cả những đam mê, lạc thú nó trở thành nhu cầu của trần thế mà thôi.

Chúng con đã bị lầm lạc, qua bao thế kỷ và hôm nay vẫn thế, điều đó nó vẫn đang có ở trong cuộc sống, con người vẫn bị chìm đắm ở trong những cái mà họ chỉ thuận theo thế giới trần gian. Chân lý, sự thật, lẽ phải quả thật không cần tiền để mua, chỉ cần con tim cảm nghiệm, chỉ cần xoáy ngược đời sống của mình để đi vào một chốn thanh lặng để cảm nghiệm rằng có một Đấng Tối Cao, Ngài đã từng đến nơi chốn này, Ngài đã làm bao điều cho thế giới trần gian, dạy cho họ một giáo lý tuyệt đối muôn đời để học được chủ yếu, học được tình thân ái, học được chữ hòa bình cho muôn người, học được những điều mà Chúa Giêsu chỉ muốn hòa giải cho tất cả những người con cái của Ngài được hiệp nhất trong tình yêu thương để nối kết, Ngài muốn chúc lành cho tất cả mọi thế hệ, những người con cái khi họ nhận ra Ngài, họ thực hành những điều Ngài dạy.

Quả thật, rất tội nghiệp, khi chúng con đứng về một khía cạnh của thế giới mà con đang sống thì con người xã hội hôm nay hay con người đã đi qua mọi thời đại, chúng con luôn luôn sống trong vòng vây của một thế giới trần gian. Chúng con biết được giáo lý của Chúa, chúng con biết chân lý của Ngài, chúng con biết được Phúc Âm, chúng con biết được câu chuyện của Đức Giêsu Kitô đã hạ thế, đem đến cho chúng con sự giải thoát, để chúng con có cơ hội về chốn thiên quốc nhưng đời sống bị lấn lướt bởi tất cả những gì của hiện tại. Chân lý do nó phải khai mở từ nơi con tim của mình, khai mở từ nơi ý chí, lý trí để tìm đúng chân lý và tìm đúng ơn Thánh mà Chúa đụng chạm với những con tim mở hết cõi lòng để đi tìm Ngài trong khao khát.

Để đi tìm Ngài bằng con tim và cõi lòng của mình, thì những con tim đó quả thật đã được đón nhận những ân sủng tối cao, đã đón nhận được những điều mà Chúa nhìn vào con tim của họ, nhìn vào cõi lòng thống hối ăn năn của họ, nhìn vào những cái khao khát thật sự để tìm cho mình được sự bằng an, để nhận ra mình là người tội lỗi hèn mọn, nhận ra mình là thân xác chỉ mang những ngày tạm bợ bụi đất ở trong thế trần, cần ân sủng của Chúa để tưới mát cho tâm hồn, tưới mát cho con tim, tưới mát cho lẽ phải sự thật mà chúng con đi trên con đường đó để gặt hái những niềm vui không diễn tả được. Chỉ có đón nhận Thiên Chúa, chỉ có Chúa mới ban cho chúng con được niềm vui đó, niềm vui tận tụy, từ nơi xương tủy, niềm vui mà chúng con có được chỉ có Thiên Chúa ban cho chúng con mà thôi.

Lạy Chúa, là một giáo lý quá tuyệt vời, là một chân lý chỉ có Thiên Chúa mới ban đến cho chúng con, nhưng đã bao thế hệ đi qua, con người vẫn nằm trong sự hạn hẹp của đôi mắt trần gian, vẫn nằm trong cái mà họ chỉ biết thế giới con người, họ không khám phá ra bao nhiêu người trong thế kỷ để nhận lãnh và cảm nghiệm được một gia tài vĩ đại mà Chúa ban đến cho thế giới trần gian của chúng con, tràn đầy phong phú của những ơn Thánh mà Ngài sẵn để đổ tràn trên những con tim tìm kiếm Ngài.

Lạy Chúa, khi chúng con nhìn vào đôi mắt của thế trần thì quả thật rất khó, vì khi chúng con không mở con mắt đức tin thì chúng con thấy toàn là những điều nó vây quanh chúng con, là những cái cột chặt không thể thoát ra khỏi cái bản ngã của mình, cái tham lam khát vọng của mình, cái tội của mình, những cái tự ái của mình, những cái hoang mang, những cái mà chúng con ngông cuồng tự đại, không có khiêm nhường, cho nên tất cả mọi cái rất khó, nó như một bức tường ngăn cản không cho chúng con bước qua để có thể đến để gặp gỡ những cái đẹp, những cái tốt, những cái tuyệt vời mà Chúa đã dọn sẵn cho mỗi một người chúng con và ai ai cũng có quyền để được đón nhận.

Lạy Chúa, tất cả những điều đó khi Chúa đến thế gian này Chúa đã dạy, Chúa đã từng sinh sống với chúng con trên trần gian, hoạt động như một con người, chịu biết bao điều để dạy cho con người cái đúng, cái sai, cái ác và cái thiện, cho nên Chúa đã có nói người mù không thể dẫn theo người mù, mà phải sống thật với chân lý, ai có hai cái áo hãy cho người ta một cái, ai là những người đói khát tới tìm kiếm để mượn anh em thì anh em không cần phải lấy lại và ai vả má bên này hay đưa cho người ta vả má bên kia. Đó là một giáo lý quả thật mang tâm tình của một cõi lòng nhân lành, hiền từ, hòa bình để nhường nhịn nhau trong cuộc sống.

Lạy Chúa chỉ có Chúa duy nhất, chỉ có Chúa duy nhất mới cho chúng con những điều đó, bởi khi chúng con cảm nghiệm được thì thế gian này không còn thù ghét, thế gian này không còn giặc giã hoặc biến loạn và thế gian này không còn tranh dành tất cả những gì thuộc sở hữu của mỗi một người đều có. Chúa luôn luôn khao khát và mong muốn thế giới loài người trở thành những giáo lý như Chúa đem đến, để chúng con thực hành, để chúng con ghi nhớ cho đời sống của mỗi một cá nhân, cho đời sống của mọi một gia đình, cho đời sống của tập thể, cho đời sống của Giáo Hội, cho đời sống cả toàn thế giới. Chúng con không phân tách và chia rẽ những đạo giáo của ngày hôm nay, chỉ có một Chúa nhưng chúng con phân ra biết bao đạo giáo, chúng con chia rẽ bởi vì chúng con sống trong cái tôi, sống trong những cái giành giựt do con người luôn tìm cho mình, ỷ lại tài năng, ỷ lại những điều tôi tốt hơn những người khác, ỷ lại những điều ta phải đi trước người khác, bởi vì điều đó đã làm cho chúng con không còn đoàn kết nữa, đã không còn thật sự như những điều Chúa mong muốn thế giới loài người của chúng con ngay từ lúc ban đầu.

Quả thật, Chúa đã làm biết bao điều cho thế giới trần gian, Ngài đã chọn Mười Hai vị Tông Đồ, lãnh trách nhiệm loan báo Tin Mùng trên toàn thế giới sau khi Ngài hoàn thành một chương trình của Đức Chúa Cha an bài, nhưng rồi vẫn lọt một người trong những cái cá tánh bản ngã, tiềm thức của sự tham lam, của những điều mà con người không thật sự đi vào chân lý trong sự lắng nghe và vâng phục để sai một việc nhỏ, sai hoàn toàn những việc lớn, đã vậy không biết ăn năn thống hối, không biết quay trở về để cầu xin thì Chúa lập tức tha thứ.

Con người của chúng con đang nằm trong sự cột nhốt của cái tôi mà chúng con đã bị ngay từ đầu tiên của ông bà nguyên tổ, sự chết và gian ác nó luôn luôn rình rập và nó luôn lôi kéo thế giới loài người của chúng con, lôi kéo linh hồn của mỗi một người nếu chúng con không thật bám víu vào chân lý của Chúa, bám víu vào điều răn của Chúa, bám víu vào những điều chúng con được học, được nghe, được biết thì quả thật chúng con dễ bị rớt vào cái lưới vây của xã hội, cái lưới vây của thế giới trần gian, cho nên, Chúa đã biết hết tất cả mọi điều, Chúa cũng đã ban cho chúng con những điều Ngài đã dạy để ai bên đỗ đến cùng thì người đó sẽ được đón nhận, những giây phút còn lại chúng con được đón nhận ân sủng, đón nhận những điều mà chúng con phải trải qua trong những giây phút thử thách.

Trải qua những giai đoạn của cuộc đời nhưng chúng con vững lòng tin, dẫu lòng tin của chúng con nhỏ bé, chỉ trong hạn hẹp của sức lực con người hiểu biết nhưng chúng con vẫn tin vào Thiên Chúa, chúng con vẫn gởi thác, với sức lực, với tài năng, với sự khiếm khuyết của con người nhưng Chúa vẫn thương và cho chúng con. Sự bền đỗ sẽ đem lại cho chúng con những ngày còn lại thái bình thật sự trên thân xác nếu chúng con, còn nếu những gì đến với chúng con trong hoàn cảnh, trong thời chiến loạn hay có những thử thách đau khổ, khó khăn, bệnh tật thì chúng con cũng được trở về với Chúa theo cách xử lý mà Chúa cho chúng con trong sự công bằng của Ngài.

Lạy Chúa, giáo lý của Chúa đã có sẵn, cũng phải tiếp tục tiếp diễn qua Giáo Hội, qua Phúc Âm, mỗi một cá nhân cũng đều có quyền tìm hiểu riêng cho mình. Sự lựa chọn của mỗi một con người là một điều quan trọng, đó là một điều quan trọng nhất giữa mình và Thiên Chúa, giữa con tim mình với Đức Giêsu Kitô, với tình yêu của Ngài. Sự đền đáp, sự cảm nghiệm hay sự tri ân là từ nơi mỗi một con tim tìm gặp Thiên Chúa của chúng ta, vì Thiên Chúa của chúng ta không dừng lại một điểm của những cái chúng ta được học, được biết, bởi vì Chúa là vô biên bất tận, có biết bao điều Chúa ban đến cho thế giới trần gian không thể kể xiết được và không có sách vở nào có thể ghi chép được hết.

Tất cả những điều Ngài ban cho chúng ta là những món quà đặc ân từ Thiên quốc, đặc ân từ trời cao, Ngài biết được trong tâm hồn của mỗi một người, Ngài biết được khả năng của mỗi một người con của Ngài, Ngài biết được trái tim của họ và những gì mà Chúa đã thấy được. Đối với Thiên Chúa chúng ta không thể giấu diếm được bất cứ điều gì, Chúa chỉ mời gọi chúng ta hãy sống thật, thực hành thật trong công chính lẽ phải, bởi vì Chúa rất yêu chuộng sự công chính, yêu chuộng lẽ phải, nếu chúng ta xử lý vào trong điều đó thì nhất định chúng ta sẽ được cứu, chúng ta sẽ được một điều gì do bởi nơi Thiên Chúa của chúng ta.

Lạy Chúa chỉ có điều đó thôi nhưng cũng rất khó với loài người của chúng con, quả thật, thế giới ngày hôm nay đã trải qua gần 21 thế kỷ, những người có thể cảm nghiệm được và có tên trong sách sử được bao nhiêu? Những người ở trên trần thế hàng loạt, hàng tỉ, hàng vạn của những cái con người sa vào cái lưới bẫy trong tội ác trong những cái mà con người có thể chọn lựa chính mình để kết liễu hay kết thúc mạng sống do nơi con người, linh hồn được trở về với Chúa, được trở về với thiên quốc hay linh hồn phải đi vào những nơi chốn mà chúng ta cần phải có thời gian để thanh luyện ở luyện ngục hay có những linh hồn đã thật sự sa vào hỏa ngục đời đời.

Lạy Chúa, đáng tiếc thay, chúng con là những con người, Chúa ban cho chúng con từ hơi thở, từ sự cảm nghiệm và lý trí, ban cho chúng con sự tự do để lựa chọn, chúng con nếu không nhận ra thật chân lý của Chúa trong con tim mà chúng con cần tìm hiểu và đón nhận một giáo lý có thật, một chân lý mà chỉ có một vị vua vũ hoàn đem đến cho thế giới, Ngài mang ơn cứu độ, còn ngoài ra trong thế gian này những bụt thần người ta đang thờ, mọi thời đại người ta vẫn tiếp tục cho đến thế hệ hôm nay vẫn như thế.

Họ vẫn tiếp tục có quyền so sánh, có quyền lựa chọn, nhưng vẫn tìm những bụt thần mà họ dễ dàng để tiêu khiển ở đời sống hiện tại là bản ngã, cá tánh tự nhiên, họ không nhìn thấy những cái đó sẽ tai hại cho cuộc đời của họ, sẽ là những cái vi phạm đưa họ đến cái lưới sâu của hiện tại ngày hôm nay, nó đang đi tìm và nó đang bẫy rập những người yếu đuối đó, những người mang những tâm hồn với tất cả những gì thuộc về với thế giới trần gian, trong những cái tiêu khiển hàng ngày, đang đối diện với tất cả những ham muốn của thân xác, dục vọng, đức tính, tiền tài, danh vọng hay còn những cái mù quáng trong đời sống hiện tại làm cho bản thân mình đau khổ, làm cho gia đình tan nát, vì cá nhân đi theo lạc thú của thế giới trần gian để cho gia đình con cái của mình ảnh hưởng đến một đời sống tệ nạn của xã hội hôm nay lan tràn khắp nơi.

Những đứa trẻ đã sống trong bạo động, có biết bao đau khổ chúng con gieo cho nhau bởi vì cái quyết định của chúng con sai lầm trong niềm tin, bởi vì chúng con quyết định không nhận ra Thiên Chúa và chúng con không đi theo mệnh lệnh của Ngài thì đó là cái chúng con phải trả giá cho thế hệ mà chúng con đang có, trả giá cho những việc làm của chúng con và trả giá cho sự chọn lựa của chúng con.

Lạy Chúa, tình thương của Chúa không ngừng lại, Chúa vẫn chờ đợi và tiếp tục kêu mời, kêu mời từ ngày lúc Chúa hạ thế trần gian và cứ tiếp tục bao thế hệ vẫn tiếp tục kêu mời, cứ tiếp tục chờ đợi, cứ tiếp tục mở rộng vòng tay, mở rộng con tim để chờ đợi những người con xa Chúa trở về. Chúa biết con người yếu đuối xác thịt, con người đã sống trong tội, không dễ dàng lọt khỏi cái lưới vây hiện tại, cho nên Chúa luôn ở bên cạnh để giúp cho chúng con được nhìn thấy những quyền năng Chúa cho chúng con được cảm nghiệm, Chúa muốn chúng con trở về, trở về với một trái tim, trở về với một lòng tin, trở về để đời sống của chúng con nhận ra được hạnh phúc của cuộc đời, ý nghĩa của cuộc đời, bình an ở trong tâm hồn và niềm hy vọng trong cuộc sống, Chúa chỉ dạy cho chúng con là một chân lý có quyền làm chủ tất cả những cái đau khổ trong cuộc sống.

Sự kiên trì của chúng con sẽ thắng được tất cả những gì đang vây quanh trong cuộc đời nếu chúng con nhận ra chân lý, nếu chúng con biết được Thiên Chúa của chúng con là một giáo lý vĩnh cửu trường tồn mà chúng con được học hỏi để cảm nghiệm, thực thi trong đời sống của mình, là đức tin của chúng con tin vào Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh, tin vào Thiên Chúa mọi nơi và mọi lúc khi chúng con gặp đau khổ của cuộc đời, gặp biến cố mà chúng con đang đối diện, gặp khó khăn hay bệnh tật, hay những điều vây quanh chúng con trong cuộc sống. Có đôi lúc nếu chúng con thật sự không bám vào một chân lý hay tin tưởng vào Đấng Thượng Đế thì chúng con sẽ bị ngây ngất, bị cơn sóng nó cuốn đi, trở thành những người phế tật, bệnh tật, đó là nơi con người không tìm ra lối thoát.

Lạy Chúa, thế giới mà chúng con đang sống, ở nơi một đất nước phải nói là đầy đủ, từ tiện nghi, từ tiền tài cho đến danh vọng, còn biết bao điều mà chúng con không bao giờ thấy được cái khổ hay cái đói ở nơi dân số của đất nước chúng con đang sống. Chúng con vẫn mang những bệnh tật mà thế giới hôm nay đa số từ lứa tuổi trung niên cho đến tuổi già, ngay cả những người con trẻ: bệnh đột quy. Bệnh đột quy một cái bệnh không phải là cái bệnh tự nhiên có ở trong con người, chúng con sống ở một thế giới biết bao đầy đủ, biết bao tiện nghi nhưng chúng con vẫn bị tật nguyền, vẫn bị qua những cơn bệnh đó.

Vì chúng con chưa nhận ra những hiện tại mà chúng con đang có để chúng con có một đời sống lạc quan, để chúng con có một đời sống tin tưởng, để chúng con làm những gì cần làm và chúng con phân ra thời gian, tìm cho mình những giây phút bình lặng của tâm hồn, tập cho đời sống của chúng con từ nơi con tim để cảm nghiệm rằng những gì chúng con đang có là hạnh phúc, những gì chúng con đang có là điều Chúa đã ban cho chúng con hơn những người anh em khác, để biết cảm tạ, biết tri ân và đời sống của chúng con được lạc quan theo cách sống của mỗi một gia đình, theo cách sống của mỗi một cá nhân, đó là điều tập cho chúng con bớt đi căng thẳng của thần kinh, bớt đi căng thẳng của cuộc sống hiện tại, bớt đi những ưu tư, lo lắng, con người của chúng con hãy sống thật trong chân lý thì điều đó không có thể xảy ra.

Quả thật, thế giới mà chúng con đang có mặt bệnh này lan tràn khắp nơi, không xuất phát từ tự nhiên mà là không ít thì nhiều nó xuất phát từ nơi nội tâm, trong những cái suy nghĩ, trong những cái lo lắng, trong những cái mà chúng con nghĩ về những khía cạnh của những cái tiêu cực. Đời sống hiện tại nó còn dồn ép từ nơi gia đình, từ nơi công ăn việc làm và từ nơi những cái quy về với hiện thực của thực tế con người, đời sống tâm linh thì ít gởi thác, chỉ hoạt động trong những cái thói quen thì không có thể có những nơi chúng con tin để gởi thác.

Chúng con không biết chỗ nào để gởi thác, chúng con không biết như thế nào là tin vào Thiên Chúa, như thế nào để cầu xin để được những điều mà mình muốn, chúng con chỉ biết làm những gì ỷ vào sức của mình để giải quyết tất cả mọi vấn đề, quả thật chúng con đã làm, nếu chúng con ỷ vào mình thì chúng con chỉ biết những gì trước mắt, chúng con không thấy được tương lai, ngay cả quá khứ của những cái chúng con cũng không hề nhớ được những gì đã qua trong cuộc đời của mình, cho nên cái đó là cái con người chỉ trong một tầm mắt hạn hẹp của thế giới trần gian, nếu chúng con không tin vào Thiên Chúa, chúng con không có một đôi mắt đức tin thì sự lạc quan sẽ không có và sự vương vấn trong đau khổ nó cứ mãi mãi trở thành tiềm thức, nó nằm trong tâm hồn của chúng con.

Chúng con đi đến bệnh tật, đi đến những cái bệnh nan y bởi vì ngay từ gốc ngọn chúng con không giải thoát được cho tâm hồn của mình, để gởi thác vào Thiên Chúa, tin vào Ngài, sống một đời sống cậy trông, sống một đời sống chúng con đang chờ Thiên Chúa của chúng con và tin vào Ngài là một Đấng Quyền Năng có thể sắp xếp và an bài tất cả mọi điều, chúng con chỉ có bổn phận xin vâng, bổn phận của chúng con là những người con cái của Thiên Chúa, Thánh Ý của Chúa muốn chúng con, những người được tạo thành ra trong trái đất này, là những người phải cần phục tùng Thiên Chúa, những điều chúng con tôn thờ Ngài và phục tùng Ngài thì mọi việc Ngài sẽ ban cho sau.

Điều này đã nói qua Phúc Âm, điều này nhất định Chúa đã nói thì điều này được thực hiện trên đời sống con người của chúng con, nhưng mấy ai thực hiện được điều này, mấy ai làm được điều này? Cho nên chúng con phải gánh chịu tất cả những bệnh tật, những đau ốm với những cái mà chúng con có được trong xã hội và thế giới qua những cái vì chúng con không gởi thác hoàn toàn, không tin tưởng Thiên Chúa hoàn toàn và quả thật không có đức tin, dẫu là những người đã tận hiến cả cuộc đời của mình, dẫu là những người chấp nhận đi vào đời sống tu hành, dẫu là con người đi tìm một cái chỗ nào đó để tránh bớt trong thế hệ của con người trần gian, bề mặt thì chúng con có thể thấy nhưng trong tâm hồn quả thật chưa đạt được và chưa cảm nghiệm được tình yêu của Thiên Chúa là gì và chưa biết đức tin là gì.

Một số rất đông trong nhân loại ngày hôm nay khi đối diện với tất cả những cái khó khăn thì họ lập tức huỷ bỏ tất cả những gì mà họ đeo mang cả một cuộc đời, họ học cả một cuộc đời để nhận ra những chức vụ của họ, nhưng khi họ gặp một cái gì đó lôi cuốn thì họ hoàn toàn sụp đổ tất cả bởi vì cái tôi, bởi vì cái tự ái, bởi vì những cái mà họ ỷ là họ có học thức. Họ bị sửa dạy thì họ không chấp nhận được trong tự ái, họ bỏ đi những cái gì thiêng liêng mà Thiên Chúa ban cho họ, cả một cuộc đời suốt mấy chục năm lầm lẫn, vẫn nằm trong cái khung cảnh của loanh quanh, lẩn quẩn, của sự cô đơn, của sự tuyệt vọng, của những cái nếu chúng ta không bám vào Thiên Chúa thì đời của chúng ta không có ngày mai, không có sự hy vọng.

Cái đó có thật, chúng ta gặp ở trong thế giới loài người, chúng ta không cần nhìn đôi mắt của bề ngoài và nhìn người học thức, kiến thức hoặc giàu sang, những ai trong thế giới này họ không nhận ra Thiên Chúa, họ không biết Ngài thì đời sống đó vẫn là một điều thiếu sót nhất ở trong cuộc đời của con người chúng ta. Những người nghèo nàn, những người sống đơn sơ, những người không có kiến thức, học thức, nhưng họ có con tim gởi thác, họ có con tim trông cậy và họ tin tưởng những điều họ không thấy nhưng họ tin, họ biết Chúa đang ở trong họ, Chúa đang hoạt động, những cái bề ngoài thấy được nhưng trong niềm tin họ thấy được từng việc nhờ chính Thiên Chúa làm cho họ, những việc mà Chúa gởi đến cho họ cũng là một chương trình sắp đặt. Phải mở đôi mắt đức tin thì nhìn thấy biết bao điều hạnh phúc trong trần thế, mở đôi mắt đức tin thì mọi việc không thể làm khổ chúng ta trong hiện tại, chúng ta có một Đấng Tối Cao, Đấng đó là Cha của chúng ta.

Ngài hoàn toàn ban cho chúng ta những điều tốt đẹp nhất, dẫu thế giới này có một con mắt nhìn trong những cái khó khăn, nhưng trong cái khó khăn đó là điều tốt mà Ngài đã gởi đến cho chúng ta. Vì Thiên Chúa biết được quá khứ, hiện tại và tương lai cho nên những điều chúng ta có được là chúng ta chấp nhận để vâng theo Thánh Ý thì mọi việc Thiên Chúa nhất định như lời nói của Ngài: “Hãy chu toàn bổn phận.” Hãy lập tức làm những điều như Chúa đã nói qua Phúc Âm, hãy làm hết tất cả những việc bổn phận của một người con trong phụng vụ, hay làm những việc mà chúng ta chọn đó là chúng ta làm cho Thiên Chúa, chúng ta làm cho anh em của chúng ta trong bác ái, trong yêu thương, trong nhẫn nhịn, là những điều tốt đẹp thì Chúa sẽ trả công cho chúng ta bằng cách này và cách khác.

Đó là điều Chúa ban cho con người, chân lý đã có sẵn, chính Ngài đã dạy, Phúc Âm vẫn tiếp tục được truyền giảng qua những vị linh mục tu sĩ, Phúc Âm của Ngài cũng mãi sống động và mãi mãi là một Tin Mừng cho toàn nhân loại, được nhắc đi nhắc lại những câu chuyện của năm xưa, câu chuyện của thế kỷ đầu tiên cho đến hôm nay vẫn lập lại sống động cho mỗi một người của chúng ta, mỗi một câu chuyện của gia đình của chúng ta, mỗi một trường hợp mà chúng ta gặp. Cho nên đó là điều chúng ta cần phải quay trở lại với tất cả những gì bỏ quên trong cuộc đời, với những ngày chúng ta còn trong lứa tuổi khi được nghe được biết.

Tất cả những điều đang đến trong thế hệ ngày nay mà chúng ta được đón nghe là sự mạc khải mới qua Bí Tích Thánh Thể. Đức Giêsu Kitô Ngài đã tỏ mình qua khuôn mặt của Ngài, Ngài đã tỏ mình qua một màn kiếng mà chúng ta được nhìn thấy ở trong Bí Tích Thánh Thể, qua một tấm bánh trắng trở thành khuôn mặt, trở thành một Đấng thật sự di động ở trong đó để gặp gỡ chúng ta. Quyền năng của Ngài chữa lành biết bao bệnh tật, quyền năng của Ngài đã đem con người từ bóng tối tội lỗi trở về, chữa lành cho linh hồn của họ, chữa lành cho trái tim của họ, giúp cho những người đến đó cầu xin những điều họ rất cần và tin tưởng vào Thiên Chúa thì Chúa lập tức an ủi họ, Chúa cũng thánh hóa tất cả những con tim bị đau thương trong cuộc đời.

Những con tim trở về với Ngài, những con tim thật sự đã sống đau khổ cả một cuộc đời, họ đã mù quáng trong tội lỗi, mù quáng trong bê tha cũng được trở về với Thiên Chúa, qua chính chúng ta cho chúng ta cơ hội để tìm kiếm gặp cho được Đức Giêsu Kitô qua Bí Tích Thánh Thể, gặp cho được với một niềm tin khao khát thì Ngài sẽ trả lời cho chúng ta, bằng những điều mà chúng ta đang đối diện và xin với Ngài.

Đời sống chúng ta cần phải có sự tập tành, cần phải có những giây phút yên lặng, cần có những giây phút bình tĩnh trong cầu nguyện, trong một tâm tình đến với Thiên Chúa bằng con tim, bằng cõi lòng và đời sống mà chúng ta biết hối lỗi ăn năn thì điều đó Chúa sẽ không để cho chúng ta trở về tay không.

Tất cả những điều đã được như những món quà đặc biệt Ngài ban cho thế hệ chúng ta hôm nay, được nhắn gởi những lời sống động cho tất cả thế giới con người được đón nhận những món quà của những ngày còn lại mà Phúc Âm đã báo trước. Thế hệ của chúng ta đang sống, đang nguy ngập ở trong đời sống, con người đã đi vào những cái lưới sâu của tội lỗi, thế giới hôm nay họ đang phản nghịch và từ chối giáo lý của Chúa. Giáo lý của Chúa sẽ đem lại cho chúng ta hạnh phúc và đem cho chúng ta sự cứu thoát của linh hồn.

Bởi vì thế gian nó đang đưa chúng ta vào ở nơi chốn để nó hủy diệt linh hồn của chúng ta theo cách thức mà chúng ta chiều theo xác thịt, đam mê trong dục vọng và những cái tội lỗi mà con người luôn có sẵn ở trong con người thế trần. Chúa đến để giải thoát chúng ta, để cứu chúng ta vì tất cả những gì thuộc của thế gian nó sẽ trở thành tro bụi, không có gì có thể tìm kiếm được. Chân lý và đời sống của con người là cần tình thương, cần tình yêu, cần sự dung hòa, hiệp nhất để chúng ta có được tình yêu của Thiên Chúa, nó là sự vĩnh cửu muôn đời. Đó là giáo lý mà Chúa dạy cho chúng ta trong công bằng, lẽ phải và sự thật.

Chúng ta có quyền chọn lựa, chúng ta chọn Thiên Chúa hay chúng ta chọn những gì của thế giới trần gian. Ngài kêu mời tất cả mọi người trong thế hệ của ngày hôm nay, Ngài đến để tỏ hiện cho chúng ta được thấy Chúa Giêsu của 2,000 năm trước và Chúa Giêsu của 2,000 năm sau trong Bí Tích Thánh Thể là một. Ngài vẫn sống động để gặp gỡ từng linh hồn của chúng ta trong thiêng liêng, huyền nhiệm và trong sự huyền nhiệm, chúng ta thật sự gặp được phép lạ là do Ngài gặp chúng ta bằng con tim, bằng cõi lòng, bằng những điều mà chúng ta cầu xin với tâm tình, với những cái mà chúng ta đến với Ngài bằng con tim, trong sự thống hối ăn năn, nhất định Chúa sẽ cứu chúng ta, nhất định Chúa sẽ cho chúng ta một con đường, chúng ta được biến đổi và thánh hóa theo Thiên Chúa trong quyền năng của Ngài, cộng tất cả những điều Ngài ban cho chúng ta thêm để có thể thấy được Thiên Chúa luôn đem đến cho chúng ta hạnh phúc, đem đến cho chúng ta sự bằng an.

Những việc mà chúng ta gặp ở cuộc đời nầy dù là bệnh tật, dù là đau yếu ở trong một chương trình để chúng ta chuẩn bị cho một thế giới mới, chuẩn bị cho một thế giới mà chúng ta phải bước qua những cái đau khổ của cuộc đời, đó là những cái giá trị do kinh nghiệm chúng ta phải đi qua những cái đau khổ đó để chúng ta không bị trả giá khi chúng ta bước qua một thế giới mà chúng ta vẫn còn mang trong quá khứ hay chúng ta là những người đang sống trong tội lỗi. Những cái mà chúng ta đang gặp là những giai đoạn thử thách để kéo chúng ta trở về với Thiên Chúa, để kéo chúng ta nhận ra Thiên Chúa, kéo chúng ta được nhận ra tình thương của Thiên Chúa, vì mỗi một người định mệnh đã có từ trước mà Chúa ban đến cho chúng ta, cho nên phải chấp nhận đời sống của mình, dù vui, hay buồn, dù bệnh tật hay đau yếu, dù gặp khó khăn hay dù gặp những biến cố nhưng vẫn là sự quyết định của chúng ta, quyết định ở trong lý trí của chúng ta, quyết định ở trong tâm hồn của chúng ta, để chúng ta không bị lạc lõng giữa cuộc đời này dẫu chúng ta gặp khó khăn.

Cặp mắt của người đời sẽ nhìn chúng ta theo sự suy nghĩ của họ, nhưng chúng ta chỉ có một quyết định là con tim và niềm tin được gởi thác vào Thiên Chúa của chúng ta. Cần nhất là sự phê chuẩn của Chúa, cần nhất là sự bình an của tâm hồn, cần nhất là điều mà Chúa ban cho chúng ta trong cuộc sống để chúng ta kiên trì nhẫn nại, để chúng ta bước qua con đường Thập Tự Giá, chúng ta phải đi qua con đường đó thì mới biết ý nghĩa của đời sống con người, biết được chính Thiên Chúa Ngài cũng đến thế trần này, Ngài cũng phải mang Thập Tự Giá cho loài người chúng ta.

Chúng ta là loài người, chúng ta mang thân xác của tội lỗi thì làm sao chúng ta thoát khỏi Thập Giá của con người mà mỗi một người cần đi qua. Khi chúng ta nhìn vào con mắt của thế gian thì đó là Thập Tự, là đau khổ, là những cái mà chúng ta than trách hoặc chúng ta không chấp nhận, nhưng khi đôi mắt đức tin mà Chúa mở hé cho chúng ta thì đó là hạnh phúc mà chúng ta được trả tại thế trần này, chúng ta có cơ hội để chúng ta có thể trả những gì chúng ta có thể làm được còn hơn là khi để chúng ta phải đến một nơi chỗ mà linh hồn của chúng ta phải trả giá bởi vì chúng ta không biết Ngài, chúng ta không biết chân lý của Ngài, chúng ta đạp đổ tất cả những gì mà con người cần phải đi qua Thập Tự Giá của cuộc đời.

Đó là một chân lý mà Đức Giêsu Kitô nhắn gởi trên toàn nhân loại những ngày còn lại, qua Bí Tích Thánh Thể. Chúng ta đã được qua Phúc Âm giảng dạy, hôm nay Phúc Âm đó được sống động qua những lời mà Chúa Giêsu nhắn gởi cho tất cả mọi người trên thế giới. Thời điểm hôm nay tập trung chúng ta thấy được tất cả những điều gian ác tội lỗi, nếu Chúa thật sự xử lý và đối diện với chúng ta bằng cách Ngài có quyền trong tay theo cách quyền năng, quyền bính và tất cả những điều mà Ngài làm chủ thế giới thì quả thật chúng ta không còn một ai sống sót ở cuộc đời này.

Hãy nhớ, Chúa là một Đấng yêu thương chúng ta, cho nên những điều mà Ngài đang để cho chúng ta trong hiện tại là những giây phút mà chúng ta còn có cơ hội sửa mình, còn có cơ hội quay trở về, còn có cơ hội nhận ra Thiên Chúa là một Đấng mang ơn cứu độ cho mỗi một người chúng ta.

Chúng ta phải nhận ra Ngài, trở về với Ngài để đón nhận ơn cứu độ của Ngài, qua Con Một của Ngài là Đức Giêsu Kitô, còn nếu chúng ta không nhận ra ơn cứu độ đó thì quả thật chúng ta không ai có thể được vào nước thiên đàng khi chúng ta không nhận ra Đức Giêsu Kitô mang ơn cứu độ cho chúng ta. Tất cả những điều mà Chúa mời gọi hôm nay để tận tường cho tất cả mọi người trên thế giới nhận ra tình thương của Chúa, nhận ra ơn cứu độ của Chúa, nhận ra sự mời gọi của Chúa và nhận ra những ân phúc mà Chúa ban những ngày còn lại để đưa chúng ta được nhìn thấy chân lý của Ngài, và để cho chúng ta được nhìn thấy những điều Chúa đã ban, đã phán thì Ngài không bao giờ rút lại, cho đến ngày còn lại của thế kỷ và cho đến ngày tận cùng của ngày còn lại mà Chúa Giêsu sẽ đến với thế giới lần thứ hai mà chúng ta đã được loan báo qua Phúc Âm.

Lạy Chúa, tất cả những điều đó chúng con đã được học, được nghe và cũng đã được biết qua Phúc Âm đã bao thế kỷ, đã bao thời đại nhưng bây giờ cũng vẫn được lập đi lập lại nhưng có lẽ đời sống của chúng con ít quan tâm điều này. Mỗi một ngày chúng con cứ mãi sống trong những cái của thế giới trần gian, chúng con có những tranh đua và có những chật vật làm lụng trong tất cả môi trường chúng con cần có và cần sống, chúng con quên đi thời gian, chúng con cũng không biết chúng con đang làm gì, chúng còn dành thời gian, chúng con đã cầu nguyện chưa để chúng con tin tưởng vào một Đấng Thượng Đế.

Ngài là Cha của chúng con, yêu thương chúng con đã sắp xếp và quan phòng theo những cái mà Ngài ban cho mỗi một người chúng con để chúng con chấp nhận, để chúng con có một cái nhìn trong phó thác, tin tưởng trong lạc quan, để chúng con biết giáo lý của Ngài, chúng con biết tin vào một Đấng Cứu Thế đã mang đến cho thế giới trần gian ơn cứu độ, để chúng con tin vào Thiên Chúa, một lòng cậy trông. Chúng con là những người con cái của Ngài cũng sẽ được thừa hưởng và được đón nhận những điều do Đức Giêsu đã tự hiến mình qua cái chết để mang đi tất cả tội lỗi cho thế giới trần gian, thay thế cho chúng con là ánh sáng thiên đàng, thay thế cho chúng con nguồn ánh sáng mới để chúng con có niềm hy vọng và có một đời sống mà chúng con tự quyết định được để chúng con theo chân lý của Chúa hay chúng con vẫn ở lại với những cái lôi cuốn của thế gian, đem linh hồn của chúng con đi đâu thì tự mỗi một người có quyền quyết định.

Chúa đến để nhắc nhở, Chúa đến để cho chúng con cơ hội nhìn thấy ánh sáng sự thật này, nhìn thấy sự sống động này, nhìn thấy Thiên Chúa của chúng con không phải là một cuốn sách Phúc Âm để lật đi lật lại, không thực hành, không sống động hay là một bức tường chúng con chỉ chiêm ngắm, chỉ biết đến để cầu nguyện trong âm thầm, rồi mọi việc sẽ đâu vào đó, không tin hoặc không trông cậy hay chúng con chỉ nhìn Thập Tự Giá như một con mắt quen thường của đời sống con người, không biết trong tiềm thức một câu chuyện Thập Tự Giá hay những điều mà Chúa nhắn gởi để nhắc nhở linh hồn của mỗi một người chúng con khi đi ngang Thập Tự Giá. Đời sống của Thập Tự Giá khi chúng ta cảm thấy có Chúa bên cạnh thì chúng ta không thấy nặng nề, chúng ta không thấy đau khổ mà là niềm hoan lạc, là một niềm cậy trông, là một sự chờ đợi để ngày vinh quang của Chúa đến với chúng ta một cách khải hoàn để chúng ta được trở về thiên quốc, một nơi chỗ mà Chúa Giêsu đã dọn sẵn chiếc ghế Bàn Tiệc Thánh.

Bàn Tiệc Thánh chờ đợi mỗi một người chúng ta, chờ đợi mỗi một linh hồn khi chúng ta cảm nghiệm và nhận ra Thiên Chúa đã đổi bằng giá Máu để cho chúng ta được ngồi chiếc ghế Bàn Tiệc Thánh đó thì hãy sống cho xứng đáng, hãy sống theo sự mời gọi của Thiên Chúa, hãy sống theo những điều mà Chúa Giêsu đã từng đến, đem chân lý và những điều Ngài đã dạy cho chúng ta qua Giáo Hội của Ngài, qua Phúc Âm sống động, qua những lời mà chúng ta được nghe qua sự mạc khải mới nhất của ngày hôm nay và qua Bí Tích Thánh Thể mà Chúa Giêsu nhắn gởi tất cả mọi người trên toàn thế giới, những lời Ngài qua Đức Chúa Thánh Thần.

Sự tường thuật của ngày hôm nay mà L. được đón nhận vào buổi chiều hôm nay là những điều Thiên Chúa ban đến cho thế hệ của chúng con đang có mặt hiện tại, cũng buổi sáng hôm nay Chúa xuất hiện qua Bí Tích Thánh Thể cho những người con cái của Chúa được nhìn Ngài bằng khuôn mặt, một khuôn mặt sống động, một khuôn mặt Chúa di động để nhìn thấy loài người của chúng con. Ngài đang can thiệp, Ngài đang chờ đợi. Tình thương của Ngài vẫn mãi mãi muôn đời cho chúng ta cơ hội, vì thời gian đối với Thiên Chúa chỉ là chốc lát, nhưng thời gian đối với con người sẽ không còn bao nhiêu nữa.

Hãy trở về, hãy đón nghe những lời của sự thật này, hãy lắng nghe để thực hành trong đời sống đức tin của mỗi một người chúng ta để sống trong hòa bình, sống trong yêu thương và sống trong tin nhận để chúng ta thật sự là những người con cái của Chúa, là những người Kitô Hữu, là những người con cái của Giáo Hội để chúng ta sống cho đúng chân lý sự thật mà Chúa mời gọi mỗi một người chúng ta trong thế giới này.

L. tường thuật xong là đúng 7 giờ 45 phút, ngày Thứ Ba, tháng Hai, ngày 4, 2014, tại Thánh Đường Thánh Têrêsa. Trước Thánh Tượng Trái Tim Chúa, Thánh Tượng Mẹ Guadalupe, Thánh Tượng Thánh Têrêsa, Thánh Tượng Thánh Juan Diego mà L. có cơ hội được đón nhận những lời của Chúa Thánh Thần hướng dẫn và được tường thuật xong vào buổi tối hôm nay với những lời mà Chúa Giêsu hiện diện qua Bí Tích Thánh Thể cho những người con cái của Ngài trên trần thế được diện kiến và thấy được sự thật này.

Đó là điều mà L. tường thuật xong. Con xin thay thế tất cả những người anh em trên toàn thế giới, thay thế tất cả những người đón nghe những sự thật này, còn tiếp tục tiếp diễn với những cái mà Chúa ban đến cho thế giới trần gian của chúng con những ngày còn lại. Xin Chúa cho những người anh em của chúng con mở đôi mắt đức tin, mở cõi lòng, mở trái tim của họ để được đón nhận những lời mà Chúa nhắn gởi, đón nhận những sự thật đang có để chúng con tìm về với Chúa bằng con tim.

Chúng con nhất định phải đến với Lòng Thương Xót để xin Chúa thứ tha, xin cho chúng con được ăn năn thống hối với những điều sai lầm của chúng con trong hiện tại, để tìm về với một Người Cha nhân từ, một Đấng chủ quyền giữa trời và đất để chúng con được trở về ở nơi chốn thiên quốc do Đức Giêsu Kitô đưa chúng con về bằng giá Máu của Ngài. Tình Yêu của Ngài mãi mãi chờ đợi và cho chúng con cơ hội.

Đây là điều mà con được đón nhận vào buổi chiều hôm nay, con xin một lần nữa thay thế tất cả những người anh em trên toàn thế giới đón nhận và lắng nghe. Hy vọng đây là những lời mà rất nhiều người cảm nghiệm được, rất nhiều người thay đổi đời sống của họ để đi tìm về với Thiên Chúa của chúng ta, để được gặp Ngài qua Bí Tích Thánh Thể, được gặp Ngài qua Giáo Hội của Ngài, đón nhận tất cả những Bí Tích mà con người đã bỏ quên hay đã sai lạc bao nhiêu năm, đã không trở về với Thiên Chúa của chúng ta, qua một đời sống hiệp nhất yêu thương, tu đắp cho tất cả những sự thật mà chúng ta cần có để góp một bàn tay, để chúng ta đón nhận và chờ đợi ngày Chúa Giêsu đến với thế giới lần thứ hai. Đó là điều mà L. được đón nhận vào buổi tối hôm nay.

Con xin một lần nữa trong danh Thánh của Đức Giêsu Kitô, cảm tạ ơn Chúa, cảm tạ hồng ân mà Chúa ban cho thế kỷ của chúng con được có những người anh em đón nhận được những lời sống động này, những điều Chúa phụ thêm cho chúng con được nhìn thấy tất cả những sự thật từ nơi Bí Tích Thánh Thể để chứng nhận cho những sự thật được mạc khải trong thế hệ mà chúng con đang sống.

Con xin cảm tạ ơn Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con, con xin cảm ơn Mẹ, Mẹ đã có mặt ở nơi đây, sự hiện diện của Mẹ đã giúp cho chúng con được sự bình an để được đón nhận những lời do Đức Chúa Thánh Thần hướng dẫn và cảm ơn các vị Thánh đang hiện diện trong thiêng liêng mà L. cảm nghiệm được, nhất là chị Thánh Têrêsa. Con xin một lần nữa cảm ơn Chúa. Amen. Amen. Amen.

 

Mạc Khải Mới Qua Bí Tích Thánh Thể

http://www.nrtte.net

error: Content is protected !!