Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

Thông điệp ngày 30-6-2015

Ngày 30 tháng 6 năm 2015

Lucia: Lạy Chúa, ngày hôm nay là 11 giờ 32 phút, buổi trưa ngày Thứ Ba, tháng 6, ngày 30 2015, là ngày cuối tháng và cũng là tại tư gia mà con và chị K cùng nhau để được xin dâng lên những lời Thánh Vịnh để xin dâng lên Chúa trong buổi kinh sáng ngày hôm nay và sau giây phút cầu nguyện con xin Chúa cho con được đón nhận những lời đáng lẽ ngày hôm qua là ngày chính thức để con xin hai vị Thánh Tông Đồ của Chúa là Thánh Phêrô và Thánh Phaolô, cũng là Thánh Bổn Mạng của V.

Ngày hôm qua cũng có rất là nhiều điều mà Chúa cho con cơ hội để được nhìn thấy những người con cái của con, tất cả mọi việc đến với con không ngoài Thánh Ý của Chúa, xin cho chúng con được tiếp tục ngày hôm nay trong những giây phút yên lặng này chúng con có thời gian để xin dâng lên Chúa những lời kinh nguyện, chúng con dâng lên qua lời Thánh Vịnh để ngợi khen, để chúc tụng và cảm tạ, trong đó có tạ tội và xin tri ân để xin Chúa dẫn chúng con.

Còn biết bao điều nữa, xin Chúa cứ sử dụng con theo Thánh Ý của Ngài, sáng hôm nay trong sự tình cờ Chúa đã để cho những người anh chị em của chúng con gọi đến để chúng con biết được rằng vai trò của chúng con có những điều chúng con hoàn toàn không biết nhưng đây là chứng tá của những người khác, họ nhận ra Chúa, họ tìm đến Chúa và họ rất cần Chúa trong đời sống của mỗi một người như chúng con, xin Chúa giúp cho chúng con được mạnh dạn để chúng con biết vai trò của mình, để chúng con phục vụ, phục vụ không phải là chỉ biết những gì cần làm nhưng còn phải phục vụ cho những người anh chị em đang cần, họ đang tìm đến và họ đang sống giữa chơi vơi đau khổ của cuộc đời, với những bịnh tật, với những đau khổ mà họ đã gặp trong đời sống của họ.

Xin Chúa thương xót và cho chúng con cơ hội tiếp tục với sự nhạy bén bằng trái tim, bằng cõi lòng để phục vụ và để đem Chúa đến cho những người anh chị em khác nữa, để họ cũng là người nối vòng tay với chúng con để làm sáng danh Chúa và nối vòng tay với chúng con để nhân chứng với tất cả những gì được biết, được thấy, được nghe do Chúa đang sống động và có thật để đem những người con cái của Chúa khắp nơi được trở về và họ được đứng dậy, bởi vì Chúa đã yêu thương, đã dùng đủ mọi cách để gặp gỡ và ban cho chúng con. Giờ đây, con và chị KD. cùng hiệp với nhau trong những lời chúng con dâng lên Thánh Vịnh cho Chúa là Thánh Vịnh 132.

Thánh Vịnh 132:
Lời Chúa hứa cùng nhà Ða-vít

(1) Ca khúc lên Ðền.

Lạy CHÚA, xin Ngài nhớ đến vua Ða-vít
và mọi công lao vất vả của người:

(2) chính người đã đoan thệ cùng ÐỨC CHÚA,
đã khấn hứa cùng Ðấng Toàn Năng của Gia-cóp rằng:

(3) “Tôi quyết chẳng về nhà,
chẳng lên giường nằm nghỉ,

(4) chẳng bao giờ chợp mắt khép mi,

(5) khi chưa tìm được một nơi cho CHÚA ngự,
một ngôi đền cho Ðấng Toàn Năng của Gia-cóp.”

(6) Này đây khi ở Ép-ra-tha,
chúng tôi đã nghe nói đến hòm bia,
chúng tôi tìm thấy hòm bia đó tại cánh đồng Gia-a.

(7) Nào ta tiến vào nơi Chúa ngự,
phủ phục trước bệ rồng.

(8) Lạy CHÚA, xin đứng dậy, để cùng với hòm bia oai linh Chúa
ngự về chốn nghỉ ngơi.

(9) Ước chi hàng tư tế của Ngài mặc lấy sự công chính,
kẻ hiếu trung với Ngài được cất tiếng hò reo.

(10) Vì vua Ða-vít, trung thần của Chúa,
xin đừng xua đuổi đấng Chúa đã xức dầu phong vương.

(11) ÐỨC CHÚA đã thề cùng vua Ða-vít
và sẽ không thất tín bao giờ,
thề rằng: “Chính con ruột của ngươi,
Ta sẽ đặt lên thừa kế ngai vàng.

(12) Con cái ngươi mà giữ giao ước của Ta
và mệnh lệnh Ta truyền cho chúng.
thì con cái chúng đến muôn đời
cũng sẽ được lên kế vị ngươi!”

(13) Vì ÐỨC CHÚA đã chọn Xi-on,
đã thích lấy chốn này làm nơi Người ngự.

(14) Người phán: “Ðây là chốn Ta nghỉ ngơi đến muôn đời,
Ta sẽ ngự nơi này, vì Ta ưa thích.

(15) Ta sẽ đổ xuống muôn hồng ân,
cho Xi-on được lương thực dồi dào,
và ban cho kẻ nghèo được no nê cơm bánh.

(16) Ta sẽ cho hàng tư tế mặc lấy ơn cứu độ
và kẻ hiếu trung sẽ vui sướng reo hò.

(17) “Nơi đây, Ta sẽ cho Ða-vít một dòng dõi hùng cường,
sẽ thắp cho người Ta đã xức dầu phong vương
một ngọn đèn luôn luôn cháy sáng.

(18) Kẻ thù vua, Ta phủ đầy nhục nhã,
còn trên đầu vua, rực rỡ ánh triều thiên.”

 

Thánh Vịnh 133:
Anh em thuận hoà thì tốt đẹp biết bao

(1) Ca khúc lên Ðền của vua Ða-vít

Ngọt ngào tốt đẹp lắm thay,
anh em được sống vui vầy bên nhau,

(2) như dầu quý đổ trên đầu
xuống râu xuống cổ áo chầu A-ha-ron,

(3) như sương từ đỉnh Khéc-môn
toả trên đồi núi Xi-on lan tràn,
nơi đây ân huệ CHÚA ban,
chính là sự sống chứa chan muôn đời.

 

Thánh Vịnh 135:
Ca tụng Chúa đã thực hiện bao kỳ công

(1) Ha-lê-lui-a.
Nào ca tụng danh thánh CHÚA đi,
ca tụng Người, hỡi tôi tớ CHÚA

(2) đang ứng trực trong cung điện Người,
tại khuôn viên đền Thiên Chúa chúng ta!

(3) Ca tụng CHÚA đi, vì CHÚA nhân hậu,
đàn hát mừng danh thánh, vì danh thánh ngọt ngào.

(4) Vì CHÚA đã chọn nhà Gia-cóp,
dành Ít-ra-en làm sản nghiệp riêng.

(5) Tôi quá rõ: CHÚA thật là cao cả,
Chúa chúng ta vượt trên hết chư thần.

(6) Muốn làm gì là CHÚA làm nên,
chốn trời cao cùng nơi đất thấp,
lòng biển cả và đáy vực sâu.

(7) Từ cùng tận địa cầu xa tắp,
Chúa đẩy lên từng lớp mây trời,
làm cho chớp giật mưa rơi,
mở kho thả gió khắp nơi tung hoành.

(8) Chúa sát hại các con đầu lòng Ai-cập,
của loài vật cũng như loài người.

(9) Ngay tại đất ngươi, Ai-cập hỡi,
Người giáng xuống những điềm thiêng dấu lạ,
phạt Pha-ra-ô cùng với bầy tôi.

(10) Người đập tan tành nhiều dân nước,
tiêu diệt bao lãnh chúa hùng cường:

(11) Cả Xi-khôn, vua dân tộc E-mô-ri,
lẫn vua Ốc cầm quyền Ba-san nữa,
cùng mọi vương quốc miền Ca-na-an.

(12) Chúa lấy đất họ, ban làm gia sản,
gia sản cho dân Người là Ít-ra-en.

(13) Thánh danh Ngài, lạy CHÚA, sẽ trường tồn vạn kỷ,
trải qua muôn thế hệ, thiên hạ nhắc nhở Ngài.

(14) CHÚA sẽ xét xử cho thần dân
sẽ dủ lòng thương hàng tôi tớ.

(15) Tượng thần chư dân chỉ là vàng bạc,
chỉ do tay người thế tạo thành:

(16) Có mắt có miệng, không nhìn không nói,

(17) có hai tai, mà chẳng thể nghe chi,
không chút hơi thở nơi mồm nơi miệng.

(18) Ước gì kẻ làm ra hoặc tin ở tượng thần,
cũng giống như chúng vậy!

(19) Nhà Ít-ra-en, nào chúc tụng CHÚA,
nhà A-ha-ron, chúc tụng CHÚA đi!

(20) Nhà Lê-vi, nào chúc tụng CHÚA,
ai kính sợ CHÚA, chúc tụng CHÚA đi!

(21) Từ Xi-on, xin chúc tụng CHÚA,
Ðấng ngự tại thành Giê-ru-sa-lem.
Ha-lê-lui-a.

 

Thánh Vịnh 136:
Tạ ơn Thiên Chúa

(1) Hãy tạ ơn CHÚA vì Chúa nhân từ,
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

(2) Hãy tạ ơn Thần các thần,
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

(3) Hãy tạ ơn Chúa các chúa,
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

(4) Chỉ có Người làm nên những kỳ công vĩ đại,
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương,

(5) tầng trời cao, Chúa tạo dựng tài tình,
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương,

(6) trải mặt đất này trên làn nước bao la,
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

(7) Người làm ra những đèn trời to lớn
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương,

(8) cho thái dương điều khiển ban ngày,
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương,

(9) đặt trăng sao hướng dẫn ban đêm,
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

(10) Người sát hại các con đầu lòng Ai-cập,
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương,

(11) dang cánh tay uy quyền mạnh mẽ,
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương,

(12) dẫn Ít-ra-en ra khỏi xứ này,
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

(13) Nước Biển Ðỏ, Chúa phân làm hai khối,
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương,

(14) đưa Ít-ra-en lối giữa băng qua,
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương,

(15) xô xuống biển Pha-ra-ô cùng binh tướng,
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

(16) Chúa dẫn đưa dân Người qua sa mạc,
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương,

(17) sát hại bao lãnh chúa hùng cường,
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương,

(18) tiêu diệt những quân vương hiển hách,
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương,

(19) vua Xi-khôn của dân tộc E-mo-ri,
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương,

(20) và vua Oác miền Ba-san nữa,
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

(21) Người chiếm đất họ, ban làm gia sản,
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương,

(22) gia sản cho tôi tớ Người là Ít-ra-en,
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

(23) Chúa đã nhớ đến ta giữa cảnh nhục nhằn,
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương,

(24) gỡ ta thoát khỏi tay thù địch,
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

(25) Người ban lương thực cho tất cả chúng sinh,
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

(26) Hãy tạ ơn Thiên Chúa cửu trùng,
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

Con cảm tạ ơn Chúa đã cho con những giây phút để có thể được dâng lên Chúa bài Thánh Vịnh của sáng hôm nay, có những điều mà chúng con được học ở nơi cha ông của chúng con, có những điều chúng con nhận ra được tình thương của Chúa dành cho những người mà Chúa chọn là dân riêng của Ngài và có biết bao điều mà chúng con được nghe và học qua các vị Thánh đã đi qua trong lịch sử, nhất là lịch sử của Vua Đavid mà chính Chúa đã xức dầu tấn phong Ngài là Quốc Vương, cuộc đời đi qua của Ngài, sự cung kính, sự thờ lạy và ca ngợi của Vua Đavid, Ngài cũng đã dùng đôi tay để ca ngợi và viết Thánh Vịnh để lại cho chúng con qua bao thế hệ và thế hệ hôm nay những người hậu bối như chúng con có cơ hội để được đọc và dựa theo vào tất cả những lời lẽ đó là qua Chúa Thánh Thần trong Ngài.

Ngày hôm nay chúng con dùng những lời Thánh Vịnh đó để ca ngợi Chúa, nhìn ra được công trình vĩ đại của Chúa từ trời cao cho đến trần thế và qua những cuộc chiến của những người con cái của Chúa qua mỗi một thế hệ; bởi vì những người Chúa chọn, những dân riêng mà Chúa đặc biệt chọn thì đó là sự bảo vệ và sự chúc phúc. Chúa cho chúng con được thấy ai tin vào Chúa và ai lắng nghe, vâng phục và vâng lời của Ngài thì chúng con sẽ được sự che chở, bảo vệ như là một sự hứa hẹn bao la vĩ đại ở trong bầu trời cũng như dưới trần thế chúng con được đón, danh hiệu đó mãi mãi thuộc về chúng con, những người lắng nghe, những người Chúa chọn làm dân riêng, chỉ một điều duy nhất là mệnh lệnh của Chúa chúng con thực hành theo thì tất cả chúng con không còn điều gì ở trên cuộc đời này để lo, ưu tư hoặc đau khổ, nhưng bởi vì bản ngã, cá tánh và những điều rất gần với chúng con là sự yếu đuối và tội lỗi.

Có đôi lúc chúng con không nhận ra và quên đi tất cả những gì của hiện thực, cho nên đã xảy ra biết bao câu chuyện của các vị vua chúa. Vua Đavid là một người được chọn, Vua Đavid là một người kính sợ Thiên Chúa, ngài cũng là một người vâng phục và hoàn toàn đi trong đường lối của Chúa nhưng cũng chính vì xác thịt yếu đuối, cũng có những lúc trong con người vẫn còn sắc dục, cho nên vì những điều đó là một yếu điểm nơi con người của chúng con vốn có và khó có thể đẩy xa sự yếu đuối hèn mọn của con người, cho nên Chúa luôn luôn nhắc nhở chúng con bởi vì Chúa muốn cho chúng con sự tự do để chúng con chọn lựa giữa đường chánh và tà, giữa những điều tốt đẹp và giữa những điều mà Chúa đã để cho chúng con như giáo lý của Ngài, như giới răn của Ngài để chúng con có thể giữ lấy để làm chuẩn ở trong đời sống để đừng vi phạm và vấp phạm.

Chúa không bắt buộc bởi vì những gì xuất phát từ con tim, từ đáy lòng và những gì từ sự thiện nguyện thì điều đó mới trở thành là sự xứng đáng, điều đó mới được Chúa chúc phúc và điều đó mới đáng nói và làm gương cho những người khác, nhưng rất tiếc, đời sống của con người nhìn thấy được tất cả những gì ở trong cuộc đời của chúng con, tất cả những vị đã đi qua trong lịch sử cũng còn những yếu đuối, cũng còn rất nhiều vấp phải, cũng còn rất nhiều thiếu sót. Chúng con trong tình trạng ngày hôm nay cũng đã biết những việc của Chúa, cũng đã nhìn thấy, cũng đã lắng nghe nhưng vẫn còn nhiều yếu đuối, cho nên trong đời sống của con người nếu chúng con không nhờ vào Lòng Thương Xót của Ngài, không nhờ vào lòng tha thứ, không nhờ vào tình thương bao la vĩ đại của Chúa đã yêu thương chúng con khi chúng con là tội nhân thì chúng con không còn một ai có thể tồn tại trên trái đất, và không còn một dấu chỉ nào để lại trong lịch sử.

Như một vị Vua Đavid đã từng biết bao điều đón nhận nơi Chúa nhưng chính Ngài cũng đã có những vấp phải và lỗi lầm thì hôm nay chúng con vẫn vậy, những người con cái của Chúa trên con đường của lữ thứ trần gian còn biết bao điều cạm bẫy, biết bao điều vấp phải, nhưng vì tình thương, vì lòng lân tuất bao la, vì Trái Tim Chúa luôn luôn cho chúng con cơ hội, biết bao điều mà thế giới ngày hôm nay đang ngập tràn giữa vũng bùn, vũng lầy của tội lỗi, lại càng tiếp tục chìm sâu với những ngóc ngách, với những đen tối phủ lấp ở nơi dục vọng, ở nơi sự tham lam, ích kỷ, ở nơi quyền cá nhân với những điều bất chánh.

Hôm nay đã tiếp tục tràn lan khắp nơi để trở thành một thế giới như ngày hôm nay, trong sự cuồng loạn, thác loạn, con người đã vô tình, đã cố ý và đã vi phạm nhưng họ cho đó là một điều dĩ nhiên, họ cho đó là một điều chấp nhận, họ cho đó là một điều mà họ chỉ nghĩ ở trong đời sống của thân xác còn linh hồn của họ thì chết khô, chết héo, linh hồn của họ thì băng giá, linh hồn của họ đang sống giỡn chơi với tử thần nhưng họ không biết. Đây là một điều đáng sợ và ghê rợn nhất cho thế giới của ngày nay, chúng con đang xúc phạm đến Chúa một cách tột độ, chúng con đang vi phạm một điều đi vào luật định của Thiên Chúa mà chúng con không hề hay biết.

Lạy Chúa, sợ nhất là những gì đã làm và đang làm, Chúa đều tha cho chúng con, Chúa không thích tội lỗi, Chúa rất ghét những điều tội lỗi, Chúa lên án tội lỗi nhưng Chúa không ghét người sống trong tội lỗi, Chúa chỉ muốn họ bởi vì chính họ là người mà Chúa đã đổ giá Máu cho thế giới của trần gian; chính cá nhân đó, chính con người đó mà Chúa đã chết, phải chịu nhục nhả với những roi đòn, với Thập Tự Giá mà Ngài phải gánh chịu ngay từ lúc bắt đầu mà Đức Chúa Cha đã đưa Ngài vào chương trình của một ơn cứu độ. Thập Giá là sự dâng cao, Thập Giá là điều mà Ngài phải đi qua, qua những đoạn đường đau khổ nhục nhã và qua những đoạn đường cô đơn, lặng lẽ, bởi vì sự phản bội của con người, bởi vì lòng bất tuân của con người, bởi vì sự từ chối của con người mà Ngài gánh chịu.

Cuối cùng, giá Máu của Ngài được dội ở trên thế gian của con người, dội trên mỗi một linh hồn chúng con, giòng nước tái sinh đó đã được qua ơn cứu độ, Chúa đã Phục Sinh và cho chúng con được nhận thấy ánh sáng sau những ngày đen tối, sau những ngày mà chúng con đã bị cái lưới rập, sự sáng đó vẫn vươn cao, Đức Giêsu Kitô chiến thắng sự chết và Ngài đã trở về trong vinh quang khải hoàn, huyền nhiệm đó, mầu nhiệm vẫn thuộc về chúng ta, bởi vì Ngài đã yêu thương và ban cho chúng ta.

Cho nên điều này được nhắc nhở cho chúng con vẫn còn một cái quyền lợi rất là cao siêu ở trong Thánh Thần, ở trong Thần Khí mà Chúa đã ban tặng cho linh hồn của chúng con, nhưng chúng con từ chối nó, chúng con không để cho nó lớn lên trong chúng con, bởi vì trong chúng con lúc nào cũng có một cái gì rất đẹp ở nơi hơi thở, ở nơi trái tim mà Chúa đã đặt để và tạo dựng nên con người của chúng con. Con người đã từ chối và đã quên đi những ân sũng đó, nhưng Tình Yêu của Chúa không bao giờ quên, Ngài đã ban cho chúng ta con tim, Ngài đã ban cho chúng ta Thần Khí khi chúng ta chấp nhận chịu đón nhận phép Rửa qua Chúa Thánh Thần. Đây là một điều nhấn mạnh rõ cho những người con cái thật sự đã đi vào Giáo Hội, những người chưa đi vào Giáo Hội, những người chưa tin cũng không ngoại lệ với bàn tay của Thiên Chúa tạo nên họ.

Con tim đó là con tim của Chúa, con tim yêu thương, con tim tha thứ, con tim nhận ra tất cả những gì tốt đẹp ở nơi linh hồn, là sự bình an, niềm vui và hạnh phúc, tất cả đều nằm ở nơi con tim của sự thật mà Chúa đã răn dạy và ban đến cho chúng con trong thế giới, là giáo lý của Ngài. Sự thật và công chính, sự thật và công bằng vẫn có được nhắc nhở qua Thánh Kinh, nhắc nhở qua Phúc Âm mà chúng con đã tìm được và đã được đọc bao lời của các vị thánh đã đi qua, bao lời của các tiên tri đã đi qua trong lịch sử để lại điều gì cho loài người chúng con? Để lại những lời nhắc nhở, để lại cho chúng con những điều mà chúng con cần học và làm theo, cũng nhìn thấy những cái yếu điểm, những cái khuyết điểm của những người đi trước mà chúng con phải sợ hãi để sửa trị và đi trên con đường công chính như đã được đặt để và đã được ban cho.

Quả thật, chúng con chỉ đón nhận và chúng con chỉ hiểu những sự hạn hẹp nhỏ bé của con người, chúng con không nhìn thấy được tất cả những sự vĩ đại, bao la mà Chúa đã ban. Chúa ban cho chúng con là con người, Chúa đặt Trái Tim của Chúa vào trong trái tim chúng con, là Tình Yêu, là sự sâu thẳm của những điều lành thánh nó vốn nằm ở trong linh hồn của con người chúng con. Chúa cũng đã ban cho những người con cái của Chúa đã có thiên thần bản mệnh che chở chúng con khi mới bắt đầu sanh ra đời, cho dù chúng con là những người được hội nhập vào Giáo Hội như thực tế của một thế giới trần gian với luật lệ và định luật của nó, Chúa vẫn yêu thương tất cả những người con.

Bởi vì thế giới trần gian, bởi vì trái đất, bởi vì muôn loài muôn vật là thuộc của Ngài, ở trong tầm tay và trong vòng tay của Ngài, bởi vì hơi thở của chúng con và ánh nắng của mặt trời, những điều tốt đẹp này không ngoài Thiên Chúa ra mới có thể có được để chúng con được hưởng dùng và được thở trong một bầu trời mà Chúa đã ban và đang ban. Ngày hôm nay có biết bao điều mà con người chỉ nằm ở trong một giới hạn, con người đã bị những cái tội, bởi cái chết, bởi tất cả những cái bóng đen đó vẫn có và luôn vây quanh chúng con để chúng con bị rớt vào cái lưới bẫy của thần dử, cái lưới bẫy mà chúng con đã vô tình, cố ý ở trong đời sống, với những điều bất tuân, với những điều nghịch lại với giáo lý, những điều đi vào và xúc phạm với luân lý trong tất cả mọi điều mà con người đã xem thường trong thế giới của ngày nay.

Tiếng nói gì nhắc nhở trong chúng con, sự công bằng như thế nào đối với trước mặt Thiên Chúa? Chúng con thử nghĩ xem, loài người của chúng con không thể chấp nhận được với những sự xúc phạm quá đáng, con người ngày hôm nay để cho một cái quy luật vừa mới bắt đầu nhất định thống nhất tất cả tiểu bang trên toàn đất nước Hoa Kỳ, chấp nhận đàn ông và đàn ông ở bên nhau, làm những chuyện nghịch lại luân lý, nghịch lại luân thường, cái nhìn của họ là không sanh sản thì rồi đây vài ba năm nữa hay chỉ vài năm nữa, nếu tình trạng đó có thể được kéo dài thì con người sẽ càng ngày càng mất đi, già nua và chết, trái đất sẽ không còn con người với tình trạng theo sự suy nghĩ của con người.

Đó là một khía cạnh bé nhỏ, huống gì điều mà chúng con đã làm và chấp nhận đó nó sẽ gây đến những bịnh tật, nó sẽ gây đến những dịch bịnh đã có và đang có, những bịnh nan y không thể chữa được và còn những sự cuồng loạn, ghê tởm đáng sợ, tất cả những điều mà con người không có trật tự ở trong đời sống. Nếu thật sự người nam và người nam tiếp tục đám cưới, người nữ và người nữ tiếp tục lấy nhau thế giới này có thể phân biệt được những điều gì là sự thật đi vào một đường lối mà người đàn ông là một điều Chúa đặt để gánh trách nhiệm để bảo vệ, gánh trách nhiệm để yêu thương gia đình, gánh trách nhiệm với những việc của người đàn ông, và đàn bà thì đó là trách nhiệm với những điều mà Chúa đã ban và đặt để để sanh con, dạy con, dịu dàng, sống với một mái gia đình yêu thương mà chúng con đã để do Thiên Chúa chỉ định là gia đình Thánh Gia.

Chúa Giêsu đích thân từ trời cao đi vào của một gia đình Thánh Gia, để nêu gương cho nhân loại, điều đó là một sự bắt đầu và khởi điểm cho gia đình trong thế hệ của trần gian. Thời điểm này đã làm cho tất cả những sự việc trở thành hổn loạn, con người đã từ chối, đã khước từ niềm tin đối với Thiên Chúa. Còn biết bao điều, họ đã cố tình đi ngược lại với giáo lý thì thế giới sẽ xảy ra điều gì và con người sẽ nhìn lại chính mình sẽ ra sao cho những người con cháu của thế hệ tới?

Còn biết bao nhiêu điều nữa, chúng con đã vô tình ngoảnh mặt làm ngơ để chấp nhận một định luật, định luật đó là ký một bản án để từ chối đời sống đức tin, từ chối Thiên Chúa, mạnh dạn bước vào một nơi chốn mà họ ký kết cho đời sống, đời sống đen tối, đời sống tội lỗi, đời sống với những sự xấu xa mà con người vốn đã ngược lại với luân thường đạo lý. Điều đó đã kết án bản tử hình cho linh hồn của con người trên trần thế, những ai vi phạm, những ai đã có những cảm nhận đó, những ai chấp nhận điều đó, những ai đang sống trong điều đó. Đây là một điều không phải là lên án mà đây là một điều để chúng ta có thể phân biệt rõ giữa tất cả những sự hỗn loạn mà chúng ta đang duy trì và đang cổ động cho phong trào đó được lớn dần và được lan rộng khắp nơi trên đất Hoa Kỳ này và còn khắp nơi trên thế giới.

Con người đã bắt đầu hỗn loạn, đã bắt đầu xúc phạm đến Thiên Chúa bằng cách thức mà những ngày vừa qua trên máy vi tính, trên những trang mạng, tất cả những nơi chốn đã có những điều vi phạm đến một định luật mà con người không thể tưởng tượng được với cách thức đó do nơi những điều mà họ đã vi phạm, họ đã sai và càng sai hơn. Đó là một điều mà chúng ta có thể duy trì được tiếp tục với những sự việc mà chúng ta đang sống trong một đất nước chấp nhận một điều ngược lại với đạo lý, ngược lại với luân thường, ngược lại với đạo đức mà con người cần có và vốn có ở giữa cuộc sống?

Lạy Chúa, đây là một điều được báo trước cho thế hệ hiện tại và cũng là một điều thất bại đau đớn, sự khước từ một cách mạnh mẽ của con người trần gian ngày hôm nay đối với Thiên Chúa. Ngài đã hết lòng, hết sức đem đến cho con người chúng ta những cơ hội, những điều mà chúng ta cần phải đón nhận để xin Chúa thứ tha và quay trở về, bởi vì con nước nó cũng phải xuất phát từ nguồn, huống gì đời sống của chúng ta thì đều phải có nguồn gốc, phải có một nơi trọng điểm định sẵn ở nơi con người, ở nơi thiêng liêng, ở nơi linh hồn, ở nơi tâm hồn, ở nơi trái tim và ở nơi sự thật mà vốn ai cũng khao khát và cần đến nó.

Nhưng chúng ta đã vì thế giới ngày nay, đã vì cái lưới bẫy của sự dử, đã vì sự tinh vi khéo léo mà chúng ta đã lọt hoàn toàn vào cái lưới bẫy của chúng nó, nó đang ngạo nghễ và đang cười loài người của chúng ta, nó đang nhìn thấy và nó đang cảm thấy, bởi vì chúng ta đang sống trong một thời điểm ngu xuẩn, đang sống trong một thời điểm quá non nớt đức tin, trong một đời sống mà chúng ta đã bị cái lưới bẫy của nó gạt gẫm mà chúng ta hiên ngang để chấp nhận và đón nó, cả linh hồn, cả thể xác ngập tràn của những vũng bùn của bóng tối mà chúng ta hoàn toàn không hay cũng chẳng biết, chúng ta hoan nghênh, quay ngược trở lại đối nghịch với Thiên Chúa, quay ngược trở lại chúng ta chống đối và có những cách thức bất chính đối với Ngài. Điều này chúng ta có thể tha thứ được cho chúng ta sao?

Nhưng Thiên Chúa không có cái nhìn như chúng ta, Thiên Chúa không có cái nhìn như chúng ta cho nên Ngài cho chúng ta nhiều cơ hội và vẫn tiếp tục cho chúng ta, bởi vì không phải thời điểm này mà là đã bao năm tháng đi qua trong đời sống của chúng ta, mỗi một người, chúng ta thấy rằng chúng ta đã làm gì được thật sự cho mình, với những điều khao khát đó, với những điều tiềm ẩn đó, với những điều nó vốn có ở trong con người của chúng ta, với những sự trăn trở, những sự bâng khuâng, nhưng chúng ta gạt bỏ đi để cho dục vọng trở thành những điều chúng ta khát vọng và ham muốn ở nơi thân xác, ở nơi những điểm mà con người đang trong sự tham lam ích kỷ, đang chìu theo ý riêng và đang trong những sự thác loạn vô cùng đáng sợ và điều đó sẽ gây đến hậu quả gì?

Hôm nay, chúng ta cứ tiếp tục chúng ta sẽ trở thành những người bị những chứng bệnh tuyệt chứng, những chứng bịnh mà thế giới ngày hôm nay sẽ đi vào những dịch bịnh đáng sợ và ghê tởm, chúng ta đã được biết trong những thời vừa qua cái bịnh AIDS là một cái bịnh xuất phát từ những việc đáng sợ của những người mê man chìm sâu trong dục tính, còn có rất nhiều điều hôm nay được chính thức lan tràn thì lại là càng tệ hơn, còn bao chứng bịnh nửa nó sẽ xuất hiện và nó sẽ trở thành một dịch bịnh trong thế giới của loài người: dịch bịnh của thân xác và dịch bịnh của linh hồn. Đó là điều mà ngày hôm nay chúng ta hãy nhìn để có thể chỉnh đốn lại nếu còn cơ hội.

Ánh sáng mặt trời vẫn còn, chúng ta vẫn còn cơ hội, chúng ta nhìn lại những điều mà Thiên Chúa đã làm và ban cho chúng ta bằng những lời nhắc nhở thật sự để chúng ta quay bước trở về, để chúng ta nhìn ra tình thương và hồng ân của Chúa không bao giờ rời khỏi chúng ta, bởi vì Ngài đã hứa, Ngài đã đến, Ngài đã chết và dấu ấn Tình Yêu đó mãi mãi thuộc về chúng ta, dẫu chúng ta có biết hay không, hôm nay đã đến bằng tiếng nói, đã đến bằng sự sống động thật sự để nhắc nhở lại Tình Yêu đó vẫn còn, vẫn còn có giá trị, vẫn còn sức mạnh thiêng liêng mà do nơi Lòng Thương Xót của Chúa, do nơi tình thương bao la của Ngài, do nơi một người Cha không có cái nhìn như chúng con, một người Cha tha thứ và đang chờ đợi để cho chúng con được trở về.

Nhưng cũng đã đến ngày mà chúng con cần phải đối diện, bởi vì thời điểm của ân sũng, thời điểm của hồng ân mà chúng con đã được loan báo khắp nơi trên hoàn cầu, những ngày còn lại cũng đã báo cho chúng con được biết điềm thiêng dấu lạ sẽ xuất hiện thì ngày đó sẽ là ngày quyết định giữa sanh và tử, ngày đó cũng là ngày quyết định để chúng con được trở về với Thiên Chúa hay chúng con về với một nơi nào mà chúng con đã chọn lựa trong đời sống của chúng con hiện tại. Đó, câu này được nhắc nhở mãi ở trong Phúc Âm: “Rồi đến ngày các thiên thần sẽ cầm lưỡi liềm để đi gặt cỏ lùng và lúa, lúa thì sẽ được đưa vào kho lẫm và cỏ lùng thì sẽ bị bó, cột và vất vào ở nơi ngọn lửa đời đời không hề tắt.” Đây chính là câu mà trong Phúc Âm đã nhắc nhở cho loài người chúng con đang trong tình trạng của ngày hôm nay, một cách rõ ràng hơn.

Tình thương của Chúa luôn luôn ban trao và Chúa vẫn là người trọn tình thương, bằng cách này và cách khác, Chúa ban và giúp cho con người đi ra khỏi tội lỗi, đi ra khỏi vòng vây của bóng tối bởi vì chúng ta đang bị sự dữ nó đang làm chủ, bởi vì chúng ta đã đón lấy nó, chúng ta đã chìu theo nó với cách thức mà chúng ta đã chìu theo dục vọng, theo thân xác, theo tư lợi của bản ngã, cá tánh, của những điều tham lam ích kỷ, đi ngược lại với giáo lý mà Chúa Giêsu đã để lại. Tất cả những điều này chúng ta có lý trí để phân biệt, chúng ta có cách để chọn lựa, Chúa không bắt buộc chúng ta, bởi vì sức lực của con người có giới hạn, Chúa biết được chúng ta vẫn là những con người nằm trong sự mềm yếu và cũng nằm trong điều thiếu can đảm.

Chúng ta cũng là những người con cái đã chính vì thân xác yếu đuối đó, chính vì những cái yếu hèn do chúng ta vô tình cố ý vấp phạm, cho nên Chúa tạo đủ điều kiện để cho chúng ta gặp gỡ Ngài, để chúng ta dựa vào tình thương đó, dựa vào những điều mà Ngài ban đặc biệt đó, dựa vào những điều thiêng liêng mà Ngài đã tỏ hiện đó, dựa vào tất cả những lời sống động đó và những điều có thật đó để cho chúng ta được đứng dậy với đời sống đức tin, đứng dậy với niềm tin vốn có mà chúng ta đã biết để chúng ta đừng chìu theo tất cả những gì của hiện thực, như là một lưới bẫy chúng ta đi vào cõi chết.

Chúa đã cứu sống chúng ta, Chúa đã chết và đi vào thế giới này, đã vươn cao trên Thập Tự Giá, lấy Máu và lấy tình thương để dội chan hòa trên mỗi một linh hồn của chúng ta. Hôm nay điều đó được lập lại qua Lòng Thương Xót mà Ngài như những lời trăn trối, như những lời kêu khẩn, như những lời mà Ngài đã thông cảm và hiểu được sự yếu hèn của con người để một mực giúp đỡ con người, một mực đưa chúng ta ra khỏi vòng vây của bóng tối. Nếu không có Ngài, nếu không có Ngài can thiệp, nếu không có Ngài nhìn thấy chúng ta, nếu không phải là một Thiên Chúa trọn tình thương, thì hoàn toàn bị tiêu huỷ ở trên trái đất và chúng ta không còn có cơ hội để được đón nghe như ngày hôm nay, tất cả những điều này đang nằm trong tình trạng của những ngày hấp hối, đang nằm trong tình trạng của những ngày còn lại, đang nằm trong một tình trạng mà chúng ta được nghe, được thấy, và được biết.

Mọi điều như Phúc Âm đã được để lại cho thế giới: ” Vào những ngày cuối cùng các con sẽ được nhìn thấy dấu lạ từ hướng Đông, hướng Tây sẽ xuất hiện biết bao điều.” Đó là những điều báo trước cho những ngày cuối cùng sắp tới mà chúng ta sẽ đối diện. Tất cả những điều đã xảy ra, qua những trận lũ lụt bất ngờ đã giết đi bao nhiêu hàng ngàn người, qua những trận động đất con người đã trở thành nằm ở dưới lòng đất, đau đớn than khóc và cuối cùng đã ra đi.

Biết bao nhiêu tai ương lũ lụt, biết bao nhiêu điều đã xảy ra mà chúng ta đã bị, những điều đó không đánh thức chúng ta sao, không để cho chúng ta được có một cảm nghĩ nào khi chúng ta vẫn mang trái tim của con người, vẫn mang một trái tim yêu, vẫn là một con người có những giây phút mà chúng ta phải để cho nó từ ở nơi vốn có do Chúa đặt để trong con tim của chúng ta. Con người phải có những giây phút hỷ, nộ, ái, ố, đó là câu bình thường mà con người có thể diễn tả, nhưng còn có những điều thâm sâu hơn là chúng ta có một chủ, một Người chủ quyền trái tim đó, chính là Thiên Chúa, Thiên Chúa Tình Yêu, Thiên Chúa khoan dung nhân từ, Thiên Chúa thương xót và Thiên Chúa ban ơn cứu độ.

Còn biết bao điều mà chúng ta có thể để cho linh hồn của chúng ta có một nơi chốn, đó là sự vĩnh viễn muôn đời mà chỉ có Thiên Chúa ban và đặt để cho con người, ngoài Thiên Chúa ra, không một ai chúng ta có thể phủ phục và cúi đầu, không một ai mà chúng ta có thể thờ lạy bởi vì chỉ có một Chúa duy nhất mới có thể ban điều đó, mới có thể cho điều đó, mới có thể có quyền năng đó và mới có thể có những việc mà chúng ta không thể nào chạy tới ai ngoài Thiên Chúa của chúng ta. Cho nên biết bao việc của Chúa làm nhân chứng bằng chính Phúc Âm, những việc của Ngài đã có, đang có và mãi mãi ở cùng chúng ta, đó là Thập Giá, bằng chứng cho Tình Yêu của Chúa, sự giao kết giữa con người và thiên quốc. Thánh Thể của Đức Giêsu cũng vẫn còn ở lại nơi thế gian này, tiếp tục qua đôi mắt của Thánh Thể đó nhìn nhân loại chúng ta, can thiệp cho nhân loại chúng ta, chữa lành cho nhân loại chúng ta và giúp cho chúng ta qua những cơn đau khổ của cuộc đời khi chúng ta tin và tìm đến Ngài.

Điều mà chúng ta cần thiết nhất trong cuộc sống là hãy tin vào tất cả những việc của Thiên Chúa làm, từ đức tin đó chúng ta sẽ nhận ra những sự lành thánh tốt đẹp mà Chúa đã để lại qua Thánh Kinh, Chúa đã để lại qua Phúc Âm, trong Phúc Âm đó đã dạy cho chúng ta những điều răn, dạy cho chúng ta những giới luật để tránh trừ và lánh xa những tội lỗi mà con người luôn vốn có sự dữ bao quanh, bởi vì thế gian còn có rất nhiều điều mà ngay từ khởi đầu chúng ta đã chọn lấy nó, từ đó tội lỗi và cái chết nó vẫn còn ở nơi thế gian và nơi con người của chúng ta, chúng ta chỉ còn một con đường duy nhất mà Chúa đã dùng sự thượng trí để cứu giúp chúng ta với những sự hợp lý, với những điều mà chúng ta luôn đòi hỏi và rõ ràng ở trong cuộc sống, giữa con người và giữa một thế giới của thiên quốc do Chúa ban qua cách thượng trí của Ngài.

Chúng ta đã có Chúa Giêsu đến để cứu giúp và mang đi tội lỗi, Ngài chiến thắng cái chết để đưa chúng ta như một chiếc cầu đến gần với Thiên Chúa của chúng ta, tất cả những điều đã được dạy sống như thế nào để được vào ở nơi chốn đó và làm những điều gì để chúng ta xứng đáng để được một nơi chốn mà Chúa muốn chúng ta trở thành hoàn mỹ, sống trong sự thật, lẽ phải.

Đó là Lời của Ngài, là Phúc Âm, là Kinh Thánh, là những điều mà chúng ta phải nghe, phải đọc và phải thực hành, thực hành không phải chỉ bằng môi miệng mà thực hành bằng con tim, bằng sự quyết định thật, bằng sự quyết định rõ ràng ở nơi trái tim của mình, bằng một sự quyết định giữa điều lành và điều ác và sự quyết định bằng những việc mà con người vốn phải luôn luôn tôn thờ Thiên Chúa, từ sự tôn thờ đó, từ sự yêu mến đó, từ sự tuyệt đối chỉ có một Chúa duy nhất đó thì chúng ta nhận ra giáo lý của Ngài để yêu thương anh em của mình, để yêu thương và thông cảm, để tha thứ thì thế gian của chúng ta, quả thật, nếu chúng ta sống trong điều đó thì có lẽ rằng chúng ta không có một thế giới hận thù, một thế giới tìm những cái tư lợi, một thế giới sống với bản ngã và chúng ta không để kẻ hở cho bóng tối nó trở vào, nó đã trở thành thắng và nó đang điều khiển thế giới ngày hôm nay.

Bởi vì chúng ta đã để cho thân xác của chúng ta, chúng ta không hiểu được ý nghĩa chúng ta được làm con của Chúa, chúng ta không hiểu ý nghĩa của Thập Tự Giá mà Chúa Giêsu đã làm cho con người, Ngài đã gánh trách nhiệm đó, lãnh phần nặng nề đau khổ để cho chúng ta niềm hy vọng mới. Đã có biết bao nhiêu người chìm sâu và ngày hôm nay vẫn tiếp tục chưa nhận và chưa biết được Tình Yêu của Chúa, chưa nhận ra ý nghĩa ơn cứu độ để cứu linh hồn của họ và thể xác của họ, cho nên đã bị sai trái, cho nên đã có những điều chưa hiểu và đã từ chối một cách non nớt khi chưa hiểu ý nghĩa của đời sống đức tin, chưa hiểu ý nghĩa của một Đấng Cứu Độ, chưa hiểu ý nghĩa tình thương và lòng lân tuất mà Chúa luôn luôn dành cho loài người của thế gian.

Dẫu bao nhiều thế hệ trôi qua, hay dẫu thế giới của ngày hôm nay, nhưng vẫn còn và có, có những người hoàn toàn tin tưởng, có những người hoàn toàn đang sống theo giáo lý, có những người hoàn toàn cống hiến cả một cuộc đời mình cho thiêng liêng, cho những việc cao cả. Họ hy sinh cho tha nhân, họ yêu thương và đem những lời chứng mà họ được nghe, được biết qua Thánh Kinh, qua Tin Mừng để nói lên tiếng nói sự thật, nói lên tiếng nói của Chúa, nói lên những sự công bằng mà Chúa đã ban cho con người, nói lên ân sủng và Tình Yêu mà Ngài vốn có và chờ đợi con người của chúng ta. Cho nên Chúa có cách khác, bởi vì nếu con người không nhờ vào lòng nhân từ của Chúa, không nhờ vào cái nhìn khác biệt giữa con người và con người cho nên chúng ta mới có cơ hội được sinh tồn, chúng ta mới có cơ hội được còn trong thế gian này và những người tội lỗi mới có cơ hội trở về, những người tội lỗi mới đón nhận được sự thay đổi và những người tội lỗi mới đón được ơn thánh hoá và biến đổi trong đời sống.

Bởi vì chỉ có Chúa, Chúa rất ghét tội lỗi của chúng ta, nhưng Chúa không ghét những người đang sống trong tội lỗi, bởi vì điều đó mà Chúa đổ ân sủng xuống để lôi cuốn họ trở về, Chúa đổ ân sùng xuống để cho họ được nhận thấy họ có lỗi, vì Chúa biết sự yếu đuối của họ nhưng qua cái sự yếu đuối mà chúng ta thống hối ăn năn, qua sự yếu đuối mà chúng ta đến với Lòng Thương Xót của Ngài. Lòng Thương Xót đó đã gội rửa bằng Máu như chính Chúa Giêsu đã gội rửa bằng Máu trên Thập Tự Giá và lần thứ hai tiếp tục nữa ở trong thiêng liêng nhưng Ngài đã đến và cho chúng ta biết Lòng Thương Xót của Ngài bao la vĩ đại và Lòng Thương Xót đó sẽ xóa đi tất cả những tội lỗi nếu chúng ta thật sự đứng dậy trở về, đến với Chúa để xin Chúa thánh hoá, biến đổi qua giòng nước tái sanh đó chúng ta được trở về với Ngài.

Cho nên Chúa không hề từ bỏ, Chúa không hề dập đi một cái tim đèn dẫu nó chỉ là loe loét, nó chỉ còn những giây phút cạn cùng, nó chỉ là một chiếc đèn, chỉ còn vài giọt dầu nữa thì nó sẽ kết thúc và tắt hẳn, nhưng Chúa vẫn cho họ cơ hội. Đó là những người cả một cuộc đời phạm tội, nhưng cuối cùng chỉ là những giây phút cuối đời họ biết thống hối ăn năn thì ơn tha thứ đã ban đến cho họ, họ đã có một nơi hy vọng, chờ đợi ngày thanh luyện hết tất cả những điều vốn ở nơi con người đã chọn để sự công bằng đó được thực hiện trên người đó và họ có cơ hội được trở về thiên quốc, lâu hay mau thì tùy nơi sự cảm nhận của mỗi một con người của chúng ta.

Đó là điều đã có và đang có, hôm nay Chúa lại mời gọi tiếp tục những người con vẫn tiếp tục sống trong tội lỗi, những người con đã non nớt trong đời sống đức tin, đã bị thế giới khuyến dụ, đã bị một thế giới của thần dử nó đã có quyền và làm chủ tất cả mọi điều, bởi vì chúng ta đã bị cái lưới bẫy của chính nó trong tinh vi khéo léo, chúng ta không biết là tội, chúng ta không nhìn thấy đó là tội, nhưng quả thật, chúng ta hãy đi vào những điều được thấy, được nghe và được nhắc một cách sống động trong thời điểm ngày hôm nay thì chúng ta biết đâu là thật, đâu là giả và đâu là những lời nhắc nhở từ nơi Thiên Chúa, đâu là Lòng Thương Xót được đến với chúng ta, đâu là Tình Yêu mà Chúa vẫn chờ đợi và đâu là những ngày mà chúng ta cần phải thống hối trở về vào những ngày còn lại của cuối thế kỷ.

Tất cả những điều này được nhắc nhở cho con người, tất cả những điều này đem đến để giúp cho họ với tất cả những sự việc trong cuộc sống với những bịnh tật, bịnh tật của thân xác, bịnh tật của linh hồn, bịnh tật vốn con người tạo nên cho mình, sống với một cuộc sống mất đạo đức, tiếp tục tiếp xúc với những điều mà chúng ta sẽ gây đến và ảnh hưởng chung cho những dịch bịnh rồi nó sẽ lan tràn khắp nơi trên toàn thế giới. Đó là một cái đau và đó là một cơn bịnh đau khổ quằn quại vào những ngày còn lại của cuối thế kỷ, chúng ta được sống trong ân sũng của một thời điểm ngày hôm nay, là ân sủng của trời cao đã đổ xuống, Lòng Thương Xót của Ngài đã tiếp tục mang đến cho chúng ta niềm hy vọng, cũng là những ngày của hồng ân chưa bao giờ có ở trong thế kỷ mà chúng ta đã được đón nhận trong thế kỷ ngày hôm nay.

Ở nơi đâu tội lỗi bao nhiêu thì nơi đó sẽ có ân sủng nhiều bấy nhiêu, với một lòng nhân từ của Thiên Chúa, với một lòng cứu giúp mà Chúa muốn cho con người được nhận thấy được Tình Yêu đó vĩnh viễn Chúa ban cho họ, Chúa chờ đợi họ và Chúa lấy lòng nhân từ để đối diện với họ và ban cho họ. Chúng ta hãy kịp trở về, chúng ta hãy kịp đón lấy, chúng ta hãy nhìn thấy tất cả những điều này không phải là một điều đe dọa, không phải là một điều hăm doạ, không phải là một điều làm cho chúng ta sợ mà hãy đi vào trong đời sống của thực tế, những gì chúng ta thấy được ở trong hoàn cảnh của thế giới ngày nay, những gì là sự hỗn loạn, những gì là sự thác loạn, những gì là điều dử, những gì là điều bạo động mà con cháu của chúng ta đang vướng vào tình trạng của ngày hôm nay.

Sự nhắc nhở của Chúa là chúng ta hãy đối diện, bởi vì con người bịnh tật, bịnh tật của linh hồn, của thể xác nhưng chúng ta hãy nhớ lại với tất cả tình thương, với những gì mà Chúa đã làm thì chúng ta cũng phải đồng công góp sức. Một Đấng Thiên Chúa đến với thế gian, Ngài có binh quyền, Ngài có quyền năng, Ngài có uy quyền để làm tất cả mọi điều nhưng Ngài không dùng cách đó để ra lịnh, Ngài không dùng cách đó để chinh phục con người của thế gian mà Ngài dùng cách thức là Ngài hoà cùng với chúng ta, mang thân xác yếu đuối, mang lấy thân xác chúng ta, trong những ngày tháng lữ thứ đau khổ Ngài không hề chê bai.

Ngài mặc lấy thân xác đó để ở giữa chúng ta, ở cùng chúng ta, bênh vực chúng ta và hiểu thấu cho chúng ta, càng nhìn rõ hơn chúng ta để gần gũi và yêu thương, để dạy dỗ và ban đến cho chúng ta nhìn thấy được quyền năng của Ngài, chính là những phép lạ đã có và xuất hiện qua thời của Chúa Giêsu. Đó là sự thật, đôi tay của Chúa Giêsu đã chữa lành cho con người, cho những người câm, người điếc, người què, tất cả mọi người, kẻ chết được sống lại, đôi tay của Chúa đã là Người đầu tiên mang phép lạ đến cho thế giới, cho nên chỉ có Ngài, với Ngài, mới có thể làm được điều đó và chỉ có ơn Thánh của Ngài qua những người môn đệ, qua những người con cái trong thế gian và qua Thánh Thần của Ngài thật sự ban cho thế giới.

Những người con cái ở thế hệ đã đi qua và thế hệ này cũng vậy đã có rất nhiều người, họ đã được Chúa xử dụng, họ đã được Chúa Thánh Thần ở trong họ, đôi tay của họ cũng đã dùng những lời cầu nguyện, tin tưởng vào Thiên Chúa và từ đó họ đưa ơn Chúa xuống cho những người anh chị em, chúng ta đã được đón nhận những điều đó từ nơi ơn chữa lành của Chúa, đã được trở về với tất cả những điều có thật mà thế giới hôm nay đã có những người anh em đó, cho nên không có gì là điều mà chúng ta có thể từ chối, bởi vì chúng ta còn yếu đuối, chúng ta còn có những sự kiêu ngạo, chúng ta còn có những điều mà chúng ta chưa thấy được Tình Yêu và tình thương của Chúa, dùng đủ mọi cách để đưa chúng ta trở về, giúp cho linh hồn của chúng ta xứng đáng với giá Máu mà Đức Giêsu Kitô đã chết và đã cạn những hơi thở sau cùng, tất cả những điều đó chúng ta được hưởng với một thế giới đầy hy vọng khi chúng ta lắng nghe và trở về.

Còn biết bao điều khuyên nhắc để chúng ta từ bỏ bớt những điều nó luôn làm hại chúng ta, là những sự tham lam, những sự suy nghĩ, những sự suy diễn của con người, và còn những việc gian ác mà chúng ta không khéo léo khôn ngoan để có thể nhờ ơn của Chúa để sống với một đời sống cầu nguyện, sống với một đời sống đức tin, dựa vào những điểm mà chúng ta cần có ở trong cuộc sống để nuôi linh hồn và thể xác thì chúng ta không thể qua khỏi những cơn cám dỗ, những việc mà chúng ta đang bị giữa thế giới ngày hôm nay, nó làm cho chúng ta điên đảo, nó làm cho chúng ta xáo trộn, nó làm cho chúng ta có những cách thức của khoa học kỹ thuật đã rời xa và triệt bỏ với tất cả những gì vốn có ở nơi con tim, ở nơi lòng tin và có một Đấng Thiên Chúa có thật đang chờ đợi, đang mời gọi, đang nói chuyện với chúng ta và đang gặp gỡ chúng ta bằng Lời của Ngài thật sự.

Hôm nay có những điều mà Chúa nhắc nhở đến do Chúa Thánh Thần linh ứng để giúp cho con người trong thế gian được mở lớn, mở lớn đôi mắt của đức tin, mở trái tim của mình và mở ở trong tâm hồn của chúng ta; những việc mà chúng ta đã có lý trí, đã có sự quyết định những điều đúng và điều sai, điều thiện và điều ác, trong những cái lý lẽ của con người, trong tình thương của Chúa và niềm tin để chúng ta được nhận ra điều gì là hạnh phúc, điều gì là bình an, điều gì làm cho tâm hồn của chúng ta không vướng vào tội lỗi, hôm nay Chúa đã tỏ đủ mọi cách để giúp cho con người quay trở về, giúp cho con người nhận ra Ngài và giúp cho con người được nhận ra giữa sự dử và lành.

Đó là một điều mà hôm nay đã đến với chúng ta rất nhiều phép lạ mà Chúa đã tỏ cho con người trong trần thế và Chúa cũng để cho con người quyết định với những ngày còn lại để họ chọn con đường nào, ai là những người thật sự nhận ra Tin Mừng, nhận ra tiếng nói của Chúa, nhận ra ơn cứu độ của Ngài; những ai từ chối, những ai mà họ thực sự quyết định để đi trên con đường của họ thì đó là điều mà Chúa đã trọn vẹn là một Thiên Chúa đầy tình thương. Chúa luôn nhắc nhở, bởi vì Chúa Ngài đầy quyền năng, Ngài có thể thu hồi mạng sống của chúng ta, Ngài có thể thu hồi cả thế giới trong một giây lát nếu Ngài muốn, nhưng bởi vì Chúa yêu thương chúng ta, bởi vì Chúa là một Thiên Chúa, Ngài không đành tâm dập đi một tim đèn khi nó vẫn còn những giọt dầu cuối cùng, bởi vì lẽ đó cho nên Chúa trọn tình thương và cho chúng ta cơ hội.

Thế giới ngày hôm nay đang sống trong sự hấp hối đó, đang sống trong một cái ngọn đèn chỉ còn có vài giọt dầu mà chúng ta hoàn toàn không biết, chúng ta vẫn hiên ngang, chúng ta vẫn ngạo nghễ, chúng ta vẫn sống trong một đời sống kiêu ngạo, chúng ta đã đưa linh hồn của chúng ta vào cõi chết với tất cả những cái luật lệ của thế giới ngày hôm nay đăng ký một bản án tử hình cho linh hồn, cho những ai đang thực hành, cho những ai đang thi hành, những ai đang sống một cách ngạo nghễ để đi vào trong đường lối đen tối do cái lưới rập phủ đầy nơi chúng ta, như là một màng nhện, nó đã cuốn chặt chúng ta.

Đây là những lời nhắc nhở, như là ánh sáng từ Lòng Thương Xót của Chúa chiếu dọi, như Trái Tim Tình Yêu bao la mà Ngài, qua khung cửa kiếng của Nhà Tạm để giúp cho chúng ta nhận ra được ánh sáng của Ngài, nhận ra được sự sống động có thật của Ngài, nhận ra được cả một bầu trời thiên quốc đang chờ đợi và cho chúng ta cơ hội, giúp chúng ta bước ra khỏi cái lưới bẫy đáng sợ của thần dử mà chúng ta đang bị chúng nó đè nặng và chúng nó đã bao phủ. Cho nên sự xuất hiện này là ánh sáng của Thánh Thể Chúa, sự xuất hiện này chính là các triều thần thánh thiên quốc đang cật lực ở trong cách thức làm việc để giúp đỡ cho con người bằng những tia sáng mà chúng ta đã nhìn thấy, các Ngài đã hết sức, bằng cách này cách khác, để giúp cho loài người của chúng ta.

Đây cũng là những ngày còn lại, chỉ có lòng tin thì chúng ta mới có thể thấy, chỉ có lòng tin thì chúng ta mới trở về, chỉ có lòng tin thì chúng ta mới ý thức được những việc làm để chúng ta sống xứng đáng hơn, đáp lại sự mời gọi của Chúa, đáp lại Tình Yêu mà Ngài dùng mọi cách để giúp chúng ta, đáp lại cho linh hồn của chúng ta có những nơi gởi thác cuối cùng vì thời gian mà chúng ta đang sống là một thời gian không còn bao nhiêu ngày nữa, chúng ta đừng bám víu với tất cả những gì của thế giới trần gian, đừng bám vào dục vọng, đừng bám vào tham vọng, đừng bám vào những điều mà chúng ta đang để cho sự dử nó làm chủ chúng ta trong thế giới của ngày nay.

Chúng ta chỉ cần có một giây phút suy nghĩ lại, chúng ta sẽ hiểu rằng nếu một đêm chúng ta có một giấc ngủ bình an, sáng dậy chúng ta không còn thấy mặt trời nữa thì điều gì sẽ xảy ra, chúng ta sẽ ứng biến như thế nào và con người của chúng ta sẽ kêu cầu ai ngoài Thiên Chúa ra. Hãy mở lớn đôi mắt, hãy cảm nhận bằng con tim, hãy để cho đôi tai của chúng ta được nghe rõ những lời được nhắc nhở với những điều bình thường và tầm thường nhất, với tất cả mọi điều chúng ta có thể dễ hiểu bằng những từ ngữ.

Chúa mời gọi chúng ta và nhắc nhở cho linh hồn của chúng ta, chúng ta không thể loại bỏ Thiên Chúa ra khỏi cuộc đời, chúng ta không thể loại bỏ những lời của Thiên Chúa ra khỏi cuộc đời của chúng ta, chúng ta không thể từ bỏ một Đấng mà Ngài đã chuộc tội cho nhân loại, chúng ta không thể nào có mắt mà không thấy, có tai không nghe và có tim nhưng chúng ta không hiểu được Yêu là gì thì đó là sự kết án cho linh hồn của chúng ta trong những sự sai trái, kết án cho chính bản thân của chúng ta trong những ngày lữ thứ trần gian để đuổi theo dục vọng, đuổi theo những gì của tham vọng, đuổi theo tất cả những gì của thân xác và phục vụ cho thân xác rồi nó sẽ trở thành tro bụi, chúng ta không hiểu được ý nghĩa của linh hồn, không hiểu được giá trị của con tim yêu, không hiểu được giá trị và giá Máu vĩ đại Chúa cho chúng ta với những ngày cạn cùng mà chúng ta được đón nhận.

Còn và còn rất nhiều điều nữa là một bằng chứng thật rõ ràng, chúng ta phải trở về, chúng ta phải mở lời để nhận ra nguồn gốc của chúng ta và nguồn gốc đó chính là Tình Yêu, là ơn cứu độ, là dấu ấn mà Chúa Giêsu đã chết cho tội lỗi và cho linh hồn của chúng ta, điều mà chúng ta gởi thác và trở về nó vẫn nằm ở trong chúng ta, nằm nơi con tim sâu thẩm đó, hãy để cho điều lành thánh được trội lên với một lời, với những giây phút mà chúng ta yên lặng, lắng động tâm hồn để nghe linh hồn của chúng ta nó đang rên rỉ, nó đang rên xiết và nó đang nhìn thấy đau khổ khi thân xác của chúng ta quằn quại trong tội lỗi nhưng chúng ta không hề biết, để cung cấp tất cả những cái dục vọng, tham vọng, cung cấp tất cả những gì thuộc về con người, nhưng linh hồn như là sự van xin, như là những điều lành thánh đang nói cùng với chúng ta.hãy trở về và hãy nhận ra sự thật của những ngày cạn cùng mà chúng ta đã được biết, được nghe.

Đừng tiếp tục vi phạm và đừng tiếp tục tiếp tay với loài quỷ dử, nó là một người vô hình nhưng nó đang bọc qua những thân xác của những người có chức quyền, những người giàu có, những người tài năng, những người mà chúng ta nhìn thấy được rằng họ có tất cả những điều đó nhưng nhân đức thì không có; họ sống trong hổn loạn, họ sống trong những điều thác loạn, họ đang làm rất nhiều điều cung cấp cho những điều mà bề ngoài là một điều lý lẽ của con người, nhưng bên trong chỉ là những điều đáng sợ ghê tởm và là tay sai cho loài thần dử để giết hại linh hồn và thể xác của chúng ta và đã hiệp cùng với chúng nó hại tất cả những người anh em của mình.

Hãy mở lớn đôi mắt, hãy mở lớn đôi tai, hãy mở trái tim và hãy mở cõi lòng để đón nghe những lời được nhắc nhở cho thế kỷ ngày nay qua Thánh Thần Thiên Chúa, chúng ta mỗi một người có quyền tự do để chọn lựa, đây là những lời được nhắc nhở. Chúa vẫn trọn tình thương cho con người, điều chúng ta đã có và đang có qua cái chết của Đức Giêsu, qua giá Máu của Ngài, Lòng Thương Xót của Ngài xuất hiện và vẫn còn để chờ đợi cho chúng ta cơ hội và tiếng nói sống động qua Mình và Máu của Ngài đưa đến cho thế giới ngày hôm nay.

Để chúng ta tỉnh thức, để chúng ta trở về, để chúng ta nhìn những điều sai trái đó mà hãy trở về với Ngài bằng con tim, bằng cõi lòng, phủ phục và xin được tha thứ và xin được can thiệp với những ngày còn lại mà chúng ta đang đối diện giữa cuộc sống và linh hồn; chúng ta chọn con đường mà chúng ta về với Chúa bất cứ lúc nào và nơi đó là nơi vĩnh viễn muôn đời sẽ không còn đau đớn, sẽ không còn tranh chấp, sẽ không còn hơn thua và sẽ không còn tham vọng hay dục vọng mà con người luôn luôn theo đuổi nó trong thế giới của ngày nay.

Đây là những điều mà L được đón nhận qua Chúa Thánh Thần trong buổi sáng ngày hôm nay, được có cơ hội ở trong những lời ca ngợi qua Thánh Vịnh mà L. được dâng lên Chúa qua Thánh Thần linh ứng, thay thế cho những người con cái của Chúa và cũng đi ngược lại một chút xíu về lịch sử qua các vị Vua, những người tài năng, những người con đi trong đường lối của Chúa và những sự yếu đuối của con người mà Chúa đã tha thứ và lòng nhân từ của Ngài, vẫn là Thiên Chúa trọn tình thương để chúng ta được nghe những lời ngày hôm nay.

Để chúng ta được nhắc nhở những lời mà chúng ta cần phải nghe và cần phải sửa đổi, cần phải tìm đến để được đón nhận, xứng đáng với tình thương, ơn cứu độ mà Chúa đã nhắc nhở và ban đến cho chúng ta vào những ngày còn lại của cuối thế kỷ. Chúng ta đừng để cho những điều quyết định sai trái đó, chúng ta đừng để cho sự vấp phải mà chúng ta làm lơ đi với những sự đạo đức vốn có để chúng ta phải trả giá cho linh hồn và trả giá cho đời này lẫn đời sau, đó là sự đau đớn, đó là sự thiêu đốt mãi mãi muôn đời như những bó cỏ lùng đã bị cột chặt và ném vào lửa đời đời không tắt.

Chúng ta hãy trở nên những bó lúa, những bó lúa nặng trĩu những hạt lúa, dẫu là ba mươi, dẫu là sáu mươi hay dẫu là một trăm nhưng vẫn là những bó lúa để xin Chúa trong sự công bằng cho chúng ta có ánh sáng, ánh sáng mà chúng ta còn hy vọng, dẫu như thế nào nhưng chúng ta vẩn còn có ánh sáng để chờ đợi ngày hoàn toàn trở về với Thiên Chúa. Đừng trở thành như những bó cỏ lùng, đừng trở thành những điều khát máu, đừng trở thành những điều cuồng loạn, đừng trở thành những điều bạo động, đừng trở thành những điều bất tuân và đừng trở thành những người đối nghịch với Tình Yêu của Thiên Chúa.

Chúng ta sẽ không thể nào qua được, bởi vì Chúa là Thiên Chúa, bởi vì tất cả những gì có được là Tình Yêu, là lòng nhân hậu, lòng tha thứ và Lòng Thương Xót chúng ta mới còn tồn tại ngày hôm nay. Đừng thách đố với Chúa, đừng làm theo cách sống của con người, chúng ta hoàn toàn sẽ là người hủy hoại tự nơi chúng ta, nếu chúng ta không trở về, nếu chúng ta không tin vào Chúa, chúng ta không trở về với Ngài thì chúng ta hoàn toàn đã chọn con đường mà chúng ta sẽ trở thành những bó được cột chặt, là những bó cỏ lùng đã bị sự dử nó làm chủ, đã bị sự xui khiến đó nhưng chúng ta không tỉnh thức để trở về thì nơi quyết định cuối cùng là chúng ta phải chịu chấp nhận để các Thiên Thần bó và đưa chúng ta vào nơi ngọn lửa đời đời không tắt. Đó là sự quyết định của mỗi một linh hồn, mỗi một con người của chúng ta.

Hỡi những người đang sống trong sự thác loạn ngày hôm nay, hỡi những người đã chấp nhận những luật lệ đi ngược lại với giáo lý của Chúa, hỡi những người đang sống trong tội ác, hỡi những người đang chìm ngập bởi vì yếu đức tin hãy trở về với Chúa. Hãy trở về, đừng vi phạm nữa, hãy ngừng lại tất cả những điều lỗi phạm đó, hãy ngừng lại tất cả những điều mất đạo đức đó, hãy ngừng lại với những điều xúc phạm và thách thức với Chúa đó để chúng ta đừng rớt vào những ngày cuối cùng như những bó cỏ lùng chúng ta sẽ bị thiêu đốt, bởi vì chúng ta không thể hơn được các thiên thần, các thánh, chúng ta không thể hơn được Thiên Chúa của chúng ta.

Ngoài ra chúng ta không còn gì, chỉ có một điều duy nhất trở về với Thiên Chúa bằng con tim và phủ phục trước Thánh Nhan của Ngài, phủ phục trước Lòng Thương Xót của Ngài, phủ phục trước Thánh Thể của Ngài, phủ phục và hãy đón nhận Thập Tự Giá, bởi vì vì Thập Tự Giá đó cứu sống chúng ta, Thập Tự Giá đó đã trở thành chiến thắng, Chúa Giêsu đem cho chúng ta nguồn ánh sáng mới, có niềm hy vọng và có ngày mà chúng ta được nghe, được biết và sự nhắc nhở của cuối thế kỷ ngày hôm nay.

Trong Danh Thánh của Đức Giêsu Kitô là Chúa của chúng con, L. có cơ hội để được đón nhận lời của Chúa Thánh Thần linh ứng và được tường thuật vào buổi trưa ngày hôm nay cũng vừa kết thúc vào đúng 12 giờ 36 phút, ngày Thứ Ba, tháng 6 ngày 30 2015 tại tư gia mà L. có cơ hội cùng với chị K. được đón nghe những lời của Chúa Thánh Thần linh ứng để nhắc nhở con người và cho con người có những giây phút để chọn lựa.

Đây là sự thật, đây là những điều Chúa muốn nói và đây là điều mà Chúa muốn cho mọi người được tỉnh thức trong những ngày mà chúng ta đang phấn khởi với tất cả những cái luật mà con người đã thông qua để rồi bành trướng với tất cả những điều lỗi đạo đó, bành trướng những điều ngược lại luân lý đó, bành trướng với tất cả những điều mà con người chỉ nằm ở trong một thời điểm là một thời điểm xúc phạm, là một thời điểm thác loạn, là một thời điểm mà con người đã ký bản án tử hình cho linh hồn của chúng ta, những ai đang vi phạm và chấp nhận và đối diện trong sự việc này. Đừng để cho sự dử nó làm chủ, đừng để cho loài quỷ dử nó bọc xác con người mà đã thắng chúng ta trong thế giới của trần gian, đây là một điều cần phải lưu ý để cho linh hồn của chúng ta có cơ hội, Chúa luôn luôn tha thứ và Chúa luôn luôn ban cho chúng ta những điều mà chúng ta cần đến.

Hãy trở về với Ngài, đừng để sự khờ dại đó tiếp tục làm tay sai cho loài quỷ dử mà hãy trở về với một tấm lòng yêu thương để Chúa sẽ đem tình yêu thương đó phủ lấp trên chúng ta và cho chúng ta một thế giới mới mà tất cả mọi người đều đón nhận sự công bằng, lẽ phải trước mặt Thiên Chúa của chúng ta. Trong danh Thánh của Đức Giêsu Kitô là Chúa của chúng con. Amen. Amen. Amen.

Con xin cảm tạ ơn Chúa, con xin chúc tụng Chúa, con xin ngợi khen Chúa và con xin cám ơn Chúa Thánh Thần đã giúp cho con hoàn tất những lời mà Ngài muốn con nói, và con xin cám ơn Mẹ Maria, Mẹ luôn luôn ở bên cạnh con, để cầu bầu cùng Chúa cho con và giúp cho con được hoàn tất những lời khi con được mạnh dạn để nói lên những điều mà Chúa Thánh Thần linh ứng trong con để gởi những lời này cho thế giới, gởi những lời này cho nhân loại ngày nay, gởi những lời này cho những người con đang khờ dại và non nớt trong đời sống đức tin đã bị khuyến dụ của thế giới, đã bị khuyến dụ của tất cả những dục vọng mà con người đã khờ dại đi vào ở trong một đời sống đi ngược lại giáo lý và đã xúc phạm đến Thiên Chúa. Trong danh Thánh của Đức Giêsu Kitô, một lần nữa, con cảm tạ Chúa, chúc tụng Chúa và ngợi khen Chúa. Amen. Amen. Amen.

 

 

Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

http://nrtte.net/

 

 

error: Content is protected !!