Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

Chúa Giêsu đã nói chuyện với Mẹ. Trong thầm lặng hai trái tim cũng như một.

Ngày 3 tháng 6 năm 2013

Thông điệp này được linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần.

Lucia: Lạy Mẹ con xin cảm tạ ơn Mẹ, Mẹ đã luôn ở bên cạnh Chúa để cầu nguyện cho chúng con mỗi ngày. Mẹ ơi hôm qua là ngày chúng con được đến để thăm viếng Chúa ở nơi Bí Tích Thánh Thể với một tâm tình rất đặc biệt, ngày kính nhớ Mình và Máu của Chúa, Giáo Hội cũng kêu mời tất cả giáo dân dành thời gian đến để thăm viếng Chúa qua Bí Tích Thánh Thể. Con cũng được ở lại Bí Tích Thánh Thể suốt mấy tiếng đồng hồ. Con cũng thấy có sự tiến triển cách riêng ở nơi chốn này. Họ cũng đến đây để thăm viếng Chúa, ngày hôm qua là ngày con rất vui mừng và cảm tạ ơn Chúa.

Lạy Chúa, cứ mỗi một ngày mà họ đến đó để thăm viếng Chúa như vậy Mẹ cũng rất vui mừng, con cũng cảm nhận được sự an ủi của Chúa. Mẹ ơi con biết Mẹ luôn luôn ở bên Chúa và cũng luôn luôn hướng về thế giới con người trần gian của chúng con, Mẹ thấy được những điều mà thế giới con người đang rơi vào những chốn mà họ không nhận ra cái sai của mình, họ quên đi những luật lệ và có đôi lúc họ xem thường những ngày lễ mà họ phải cần biết và đón nhận.

Là con của Thiên Chúa, là những người con chiên của Giáo Hội, là những người Kitô giáo ở trên toàn thế giới họ vẫn tôn thờ Thiên Chúa, nhưng họ cũng còn những điều không hiệp nhất với nhau, cũng không chung một lòng để tất cả mọi người là anh em mà Chúa đã chọn và ban cho chúng con, chỉ có một người Cha duy nhất ở thiên đàng, chỉ có một giáo lý mà Chúa Giêsu đã đến với thế giới con người, qua một buổi Chiều Tiệc Ly Chúa đã thiết lập và một Tân Ước mà Chúa đã để lại cho thế giới con người trần gian qua những sự chứng kiến của những người đầu tiên được đón nhận sự thiết lập này trên bàn Thánh mà Chúa đã lập ra trước Cuộc Tử Nạn.

Những điều mà Chúa đã làm, những lời mà Chúa đã nói, vào thời điểm đó, các Thánh Tông Đồ quả là những người còn chưa có thể thấu hiểu nổi và chưa có thể nghĩ ra những điều do Thầy mình đang nói, Chúa đã bẻ bánh và đã phán những lời mà chúng con được nghe qua mỗi Thánh Lễ khi chúng con đến tham dự, “Này là Mình Ta, này là Máu Ta.” Chúa để lại để nuôi dưỡng linh hồn của chúng con qua Mình và Máu của Ngài, “Ai ăn thịt ta và ai uống Máu Ta sẽ được sống muôn đời.”

Đó là những lời lẽ mà Chúa đã phán và truyền lại cho tất cả chúng con ở trong thế gian này, qua những tay được ban quyền chức thánh, nơi các vị Tông Đồ. Các Ngài là những người lãnh nhận đầu tiên quyền năng mà Chúa đã ban và thiết lập Mình và Máu của Ngài ngay từ lúc bắt đầu và ban quyền cho các Thánh Tông Đồ để các Ngài được những dấu chỉ và chức thánh mà Chúa đã chọn những linh mục của Ngài, để những tấm bánh và những ly ruợu được hoá thành Mình và Máu của Thiên Chúa để nuôi dưỡng linh hồn và thể xác của chúng con.

Lạy Chúa, có những dấu chỉ quá sâu xa, đó là những điều được thành lập vào buổi Chiều Tiệc Ly ngay từ lúc ban đầu, con tin chắc Mẹ cũng ở nơi chốn đó và Mẹ cũng là người chứng kiến được từ đầu cho đến lúc sau cùng khi mọi việc Chúa Giêsu đã thiết lập và Mẹ là Người đã được biết trước tất cả mọi điều khi Ngài đến với thế giới con người và những lịch trình mà Ngài sẽ đi qua vào thời điểm đó. Con tin chắc rằng Chúa Giêsu đã thổ lộ tất cả những tâm tình và những điều mà Mẹ đã được mạc khải ngay từ lúc ban đầu, sự âm thầm của Mẹ, những điều Mẹ rất yên lặng để đón nhận, âm thầm suy tư, suy gẫm, cùng với Thiên Chúa hoàn thành những việc mà Ngài đã mang đến cho thế gian và Ngài đã hủy mình với cách thức để biểu hiện tình yêu mà Chúa ban trao cho con người.

Không ai có thể rõ hơn là Mẹ, không ai có thể biết được nhiều hơn là Mẹ, Mẹ rất thấu hiểu nỗi lòng của Chúa Giêsu vào chiều hôm đó và Mẹ cũng đã biết trước được những ngày mà Chúa Giêsu chuẩn bị đi vào Cuộc Tử Nạn và những giờ Chúa Giêsu đã nói chuyện với Mẹ, trong thầm lặng hai trái tim cũng như một, một sự kết hợp trong cầu nguyện phó thác hoàn toàn theo Thánh ý của Đức Chúa Cha, nhưng đời sống vẫn mang thân xác con người thì làm sao có thể không ngậm ngùi và không buồn trước cảnh sắp ly tán và sắp phải chịu đón nhận như những mũi dao đâm thâu vào lòng mà Con Một của Mẹ phải chịu và gánh chịu cho tội lỗi con người trần gian.

Người Mẹ nào có thể chấp nhận được khi con mình chuẩn bị để đi vào cái chết, cái chết chỉ đến một cách mà con người chỉ nghe qua và không biết những gì sẽ đưa đến bằng cách thức nào, nhưng Mẹ thì lại khác, Mẹ đã được thấy trước, đã được biết trước, đã được hiểu trước và đã được rõ ràng trước từng đoạn đường mà Chúa Giêsu đã đi, Chúa Giêsu sẽ đi và sẽ bước vào những giai đoạn kinh khủng hãi hùng như thế nào.

Mọi việc Mẹ đã được mạc khải trước thời gian để thấy được Cuộc Tử Nạn mà Chúa Giêsu phải chịu, lòng đau như cắt nhưng trong tâm tình vẫn cùng một lòng để hợp tác với sứ vụ mà Chúa Giêsu trong lịch trình đến với thế gian con người. Những việc mà Chúa Giêsu làm Mẹ khắc sâu vào trái tim của mình, từng đoạn đường Chúa Giêsu đi Mẹ cảm nghiệm được từ trong tâm hồn, Mẹ âm thầm chấp nhận, cầu nguyện, những việc hy sinh đó Mẹ là Người góp phần lớn nhất trong nhân loại, cùng với Chúa Giêsu đi hết đoạn đường cuối cùng.

Mẹ là người được Đức Chúa Cha ban cho Mẹ những quyền lợi nhờ ân sủng đó, ân thánh đó tiếp tục kiên trì, tiếp tục ở lại với chúng con, tiếp tục hướng dẫn chúng con, tiếp tục thâu nhận những điều khôn ngoan, những điều hiểu biết, những điều mà Mẹ cảm nghiệm được để ở lại trần gian sau khi Chúa Giêsu hoàn tất mọi công việc và trở về trời thì Mẹ lại là một Người tiếp cận trong âm thầm, khiêm tốn, chấp nhận và phó thác trong mọi hoàn cảnh để tiếp tục dẫn đưa các Thánh Tông Đồ, nâng đỡ các Ngài, thiết lập Giáo Hội ngay từ lúc Mẹ được đón nhận qua sự gởi thác của Chúa Giêsu.

Mẹ là một Người cột trụ để các thánh Tông Đồ đứng dậy, mạnh dạn tiếp nhận những sự khéo léo khôn ngoan Thánh Thần hướng dẫn cho Mẹ để Mẹ cố vấn cho tất cả các thánh Tông Đồ thiết lập Giáo Hội ngay từ lúc ban đầu.

Lạy Mẹ Maria dấu yêu của con, Mẹ là một Người mà chúng con có thể nhìn thấy, là một dung nhan tuyệt sắc, là một người Mẹ hiền lành, dịu dàng và khiêm nhường trong nét hiền lành của một Mẫu Nghi thiên hạ, quả là một điều mà Thiên Chúa đã chọn ngay từ lúc ban đầu. Mẹ là một Người âm thầm, trầm lặng, kín đáo, khiêm nhường, Mẹ chỉ muốn đưa những việc của Thiên Chúa, nhất là những việc Chúa Giêsu đã để lại qua các thánh Tông Đồ để Mẹ giúp cho các Ngài được mạnh mẽ và đi đúng theo đường lối mà Chúa Giêsu đã làm.

Mẹ là một phái nữ nhưng tinh thần và những việc Mẹ làm, sự thực hành của Mẹ quả là một nam nhi cũng chưa có thể bằng, Mẹ là một người chịu đựng rất kiên trì, là một Người rất khôn ngoan và thông minh nhưng trong âm thầm và khiêm tốn, Mẹ có rất nhiều đặc tính, chỉ có Mẹ mới có được những điều đó ở nơi nữ tính của một Người mà Chúa đã chọn là Nữ Vương Thiên Đàng, là Mẫu Nghi thiên hạ, cũng là Mẹ của Ngôi Hai Thiên Chúa và là Mẹ của loài người các con.

Sự mạnh mẽ và một niềm tin tuyệt đối đặt vào Thiên Chúa hoàn toàn, sự thầm lặng của Mẹ và những sự kiên trì của Mẹ đã thắng lợi và vượt biết bao nhiều thắng lợi, vượt không gian và thời gian đó thôi Mẹ đã ở giữa trần gian với các thánh Tông Đồ. Mẹ cũng chịu nhiều khốn khổ và thử thách ở trần gian, Mẹ được lướt qua hết tất cả với một niềm tin tuyệt đối vào Thiên Chúa, dù gian lao thử thách Mẹ cũng không sợ, dù bất cứ điều gì xảy ra trên đường. Mẹ được chọn lựa là Mẹ Thiên Chúa, Mẹ vẫn kiên trì, những giòng lệ rơi được nuốt vào cõi thẳm sâu tâm hồn, để giữ kín những điều chỉ trái tim Mẹ có thể hiệp thông cùng với Con Một Mẹ, chứng kiến và đón nhận Cuộc Tử Nạn của Đức Chúa Giêsu chịu ở thế gian này.

Tất cả những gì của Mẹ làm ngay từ lúc ban đầu cho đến ngày Mẹ được đón về Trời cả hồn lẫn xác, chúng ta có thể để thời gian tìm kiếm và đọc theo sách sử đã để lại, tuy Phúc Âm rất ít được nhắc tới và ít nói về đời sống của Mẹ Maria, không phải là các Thánh Tông Đồ không viết hay không chép được những lời mà Mẹ đã làm việc vào thời đó, nhưng Mẹ đã ra lệnh cho các Thánh Tông Đồ không được viết những gì về Mẹ, Mẹ chỉ muốn âm thầm ở bên cạnh, Mẹ chỉ muốn âm thầm giúp đỡ và làm những điều gì mà Chúa muốn làm qua Mẹ để giúp cho các Thánh Tông Đồ, chỉ muốn các Thánh Tông Đồ nói về lịch sử của Chúa Giêsu, nói về sự kêu mời và nhắn gởi cả toàn nhân loại.

Những giáo lý của Ngài được khai mở và được các Thánh Tông Đồ chép lại một cách kỹ càng, nhưng Mẹ không muốn các Thánh Tông Đồ chép lại những gì về Mẹ vào thời đó, Mẹ chỉ muốn âm thầm phó thác mọi điều cho Thiên Chúa vì Mẹ biết những gì Mẹ làm Me đều xác tín được là những điều do Thánh Thần trong Mẹ làm việc. Mẹ là Người làm theo Thiên Chúa, vì lẽ đó Mẹ chỉ muốn những gì của Thiên Chúa được tỏ hiện cho tất cả mọi người để tất cả mọi người được nhìn, nhận ra để tin theo và về với chân lý mà Thiên Chúa mong muốn loài người được đón nhận, mục đích là đưa họ về với Thiên Chúa để cứu rỗi linh hồn của họ, để cứu rỗi những người con cái của Ngài đang thất lạc và không nhận ra sự thật Chúa vì yêu thương họ đã đến với thế giới con người.

Ngày hôm nay trong thế giới vẫn còn có những người, vẫn còn có những giáo phái họ đang sống và chờ đợi, họ chờ đợi Thiên Chúa đến với họ, vào thời xa xưa điều họ tin vào Thiên Chúa là một điều rất đúng với lý lẽ mà con người cảm nhận, nhưng vào thời điểm Chúa đã gởi Con Một của Ngài đến với thế gian con người thì họ cũng phải mở con mắt đức tin, họ cũng phải lắng nghe những lời đó từ Thiên Chúa đã nói và phán truyền, họ cũng phải dùng con mắt để nhìn thấy lịch trình mà Ngôi Hai Thiên Chúa đã đến với thế gian con người.

Ngài đã đến để chuộc tội cho trần gian, Ngài đã đến đem niềm hy vọng, ánh sáng và nối kết để con người có cơ hội được gọi Thiên Chúa là Cha, bức màn che kín đã được tháo gỡ sau cái chết của Đức Giêsu Kitô, những hiện tượng một cách rõ ràng, nhưng vì cứng đầu và con người vẫn còn mở đôi mắt bởi những cái sai lầm và cái ngoan cố của họ, vẫn loanh quanh và vẫn ở trong sự nhốt kin do sự ngoan cố cứng đầu, không nhận và nhìn ra sự thật này.

Ôi tiếc thay những người con cái đã giữ luật lệ và cũng đã sống biết lắng nghe theo những điều mà họ đã tin ngay từ lúc ban đầu cho đến thế kỷ hôm nay, nhưng họ thiếu sự cảm nhận, họ không tin tưởng tuyệt đối với những đường lối mà Thiên Chúa đã làm, đang làm và sẽ làm. Đó là một điều rất quan trọng, vì con người thật sự không mở rộng cho niềm tin mà mình đã mắt thấy, tai nghe và cõi lòng cảm nhận, họ cột chặt và cứ tin những gì mình đã được biết, cứ cho đó xoay vần, chờ đợi và tiếp tục chờ đợi.

Không đón những giáo lý mới, không đón những sự thực hành từ Ngôi Hai Thiên Chúa từ trời cao đã đến, những giáo lý của Ngài một cách thiết thực để gặp gỡ, để đụng chạm và đến với con người, vì con người cho nên Ngài chịu đựng qua mọi hoàn cảnh để đi trong lý lẽ, đến trong vinh quang mà Thiên Chúa qua cái chết để thắng tất cả những gì của thế giới con người trần gian tội lỗi, để mang ánh sáng và mang chân lý mới cho một đời sống được mở rộng và cho con người được sống trong niềm an lành hạnh phúc mà Thiên Chúa đã qua cái chết để cho con người ngay từ thân xác, tâm trí và linh hồn được hưởng những ân phúc đó.

Những gì mà họ đã sai lầm vì họ không chấp nhận được với những hành vi mà họ đã xúc phạm đến Thiên Chúa ngay từ lúc ban đầu, những cái cứng lỳ chai đá của cõi lòng đã đem giết Con Một Thiên Chúa trong tay của họ, cứ tiếp tục thời đại này đến thời đại khác cũng vẫn chưa tìm ra ánh sáng này, họ mân mê và cứ chìm ngập trong những điều cấm đoán mà thế giới hôm nay đã tiến bước không biết bao nhiêu điều, dù có những hoàn cảnh và có những việc xảy ra cho thế giới trong những giây phút còn lại, nhưng cũng có những người mà họ đã cảm nhận vì đời sống đức tin họ đã được thăng tiến và họ đã cởi mở không biết bao nhiêu điều mà họ đã nhận được ân thánh từ Thiên Chúa qua thời đại mà họ đang sống trong thực tại, cũng đã tiến triển không biết bao nhiêu điều, đã đem lại những sự thắng lợi về với những người con cái của Ngài.

Có rất nhiều điều ở trong thế giới ngày nay có những sự lưu ý và cũng đã được biết qua những giáo phái mà Thiên Chúa đã uyển chuyển, Thiên Chúa cũng vì tình yêu mà Ngài đã ban cho những người đó và những tâm hồn cảm nhận đó theo những điều mà họ đã làm. Dù đúng hay sai, dù phải hay trái Thiên Chúa mới có quyền quyết định, Thiên Chúa mới có quyền thấy và biết được những điều đó từ nơi mỗi một giáo phái, từ nơi mỗi một quốc gia, từ nơi mỗi một sự thầm lặng mà Chúa ban cho họ qua sự cảm nhận, dù đúng hay sai thì tất cả mọi việc phải chung quy vào trong đời sống mà con người phải nhận ra Thiên Chúa là Cha.

Giáo lý của Ngài là tình yêu được thực hành trên toàn nhân loại, những việc kèm theo là những giáo lý mà mỗi một con người đều học và nhìn ra từ nơi giáo lý của Thiên Chúa, là sự công bình chân thật, là con đường chân lý mà chúng ta mỗi một người đều phải học hỏi, đều phải tin nhận và đều phải tìm ra lẽ phải công chính, sống trong sự thật để những ân phúc mà Chúa ban cho mỗi một con người, trong mỗi một thời đại và trong mỗi một hoàn cảnh để chúng ta mới cảm nhận được những điều Thiên Chúa ban cho loài người thế gian.

Chúa không quở phạt hay trách móc ai, nhưng Chúa cho họ cơ hội để nhìn và nhận ra, nhất là một thời đại còn lại hôm nay từ khi Chúa Giêsu giáng thế làm người và Ngài đã chịu chết thì những luật định trước kia đã đều được thử lại. Ngay từ lúc Chúa Giêsu đã đến với thế giới con người trên 2,000 năm thì tất cả mọi sự đều được nhìn vào tình yêu và công nghiệp của Ngôi Hai Thiên Chúa, cho nên những việc xảy ra không như từ lúc ban đầu. Tất cả mọi sự Thiên Chúa đã vì loài người và ban cho loài người những sự thay đổi mà con người thấy được qua Cuộc Tử Nạn mà Chúa Giêsu đã làm cho loài người thế gian.

Đó cũng là sự cộng tác do Mẹ cũng có mặt vào thời đại đó, những gì mà Mẹ đã làm, đang làm và sẽ làm cho chúng ta vẫn tiếp diễn qua mỗi một thời đại, qua mỗi một thế kỷ đã bao năm ở trong thế giới con người, đã nhận không biết bao nhiêu ơn lành do Mẹ đã đến để ban cho con người, đến để thông báo những điều lẽ phải và những điều khắc khoải mong muốn cho con người, Mẹ cũng đã làm biết bao nhiêu việc vì những người con cái mà Mẹ luôn lưu tâm, yêu thương, để nhắc nhở, tìm và đem cho con cái mình những điều mà chúng nó phải cần trong đời sống linh hồn để đối diện với Thiên Chúa.

Lạy Mẹ Maria dấu yêu của con, những việc mà Mẹ làm cho thế giới con người chúng con quả là quá nhiều, từ lúc bắt đầu mà Mẹ đã chấp nhận đón lấy hai tiếng “Xin vâng” do Thiên thần Grabiel đến với Mẹ, ngay từ lúc đó thế giới con người của chúng con bắt đầu có niềm hy vọng và có sự sống mới do Thiên Chúa giáng thế, tất cả những việc Mẹ làm đều hợp tác cùng với những điều mà Thiên Chúa đã chọn Mẹ để đi vào trong lịch trình mà Con Một của Ngài xuống thế.

Những việc của Mẹ làm, những điều mà Mẹ âm thầm bên cạnh Chúa Giêsu và âm thầm bên cạnh các Thánh Tông đồ, ngày hôm nay Mẹ vẫn âm thầm đi bên cạnh thế giới con người của chúng con, Mẹ là một người thay thế tất cả loài thụ tạo để đến và xin cùng Đức Chúa Cha, là một Người hoàn toàn, hoàn mỹ trước mặt Thiên Chúa, là một Người không vướng bất cứ tội gì dẫu là cùng chung thụ tạo của loài người nhưng Mẹ hoàn toàn khác biệt từ trong tâm hồn cho đến thể xác, Mẹ không vướng mang bất cứ lỗi lầm gì của thế giới con người trần gian, đó là những điểm cao trọng mà Thiên Chúa đã chọn và cho Mẹ được quyền thay thế.

Những việc mà chúng con làm hôm nay, thế giới con người vi phạm hôm nay cũng nhờ lời cầu bầu của Mẹ, cũng nhờ sự cầu nguyện của Mẹ và cũng nhờ những điều mà Mẹ làm cho thế gian con người của chúng con hôm nay chúng con mới có sự tỉnh thức qua những lời mà Mẹ nhắn nhủ cho thế giới loài người, những giây phút mà chúng con đang còn trên con đường để chuẩn bị cho cuộc tác chiến cuối cùng của cuộc đời mỗi một người đều có Mẹ cầu bầu cho chúng con ở bên Chúa, đó là một điều vĩ đại mà con người chúng con đã quên mất, đã không nhớ đến những sự thật này.

Lạy Mẹ yêu dấu của chúng con, xin Mẹ tha thứ cho chúng con những sự vô tình, những điều chúng con bất xứng, với cách nghĩ, cách làm và cách tôn kính Mẹ, chúng con quá thiếu sót với những việc cần làm thì chúng con đã không làm, những việc không cần làm thì chúng con liên tục xúc phạm và làm cho Trái Tim Mẹ phải đau xót vì chúng con.

Mẹ ơi, nỗi lòng yêu thương của Mẹ, ngoài Thiên Chúa ra không ai có thể thay thế được nỗi lòng của người Mẹ yêu thương con cái mình, một người mẹ trần gian, là một người Mẹ tầm thường và là thân xác con người đem tất cả những gì có được, làm được hy sinh cho con của mình, huống gì Mẹ, Mẹ là Mẹ của Thiên Chúa, Mẹ là Mẹ của Ngôi Hai Thiên Chúa, Mẹ là Mẹ của loài người chúng con. Mẹ đang ở bên Chúa, Mẹ biết được tất cả những điều mà chúng con đang vấp phạm trong cuộc đời, Mẹ thấy được sự hệ trọng, quan trọng mà chúng con vô tình phủ nhận tất cả những ân phúc và những điều do Con của Mẹ phải trả bằng giá Máu để lấy lại linh hồn cho chúng con để đưa linh hồn của chúng con được trở về với Thiên Chúa.

Với những sự việc xảy ra hàng ngày trong đời sống của mỗi một bối cảnh gia đình, của mỗi một người trên trần gian đều phải đối diện với những thực tế hiện tại của đời sống trần gian con người, nhưng chúng con từ chối, chúng con bác bỏ, chúng con không bao giờ sống một đời sống chiêm niệm hoặc cầu nguyện, tất cả những gì đến với chúng con là những điều chúng con ưa thích cho thân xác, thoải mái cho tinh thần, những điều chúng con ưa là những chuyện của thế giới trần gian, là những bản ngã, cá tánh, không có những điểm sâu sắc, không có những điểm hy sinh, cũng không có những điểm cảm nhận để chúng con mới nhận ra những gì từ nơi Mẹ.

Mẹ là một Người gương mẫu đã tập tành cho chúng con, là một Người đã để lại cho chúng con không biết bao nhiêu điều mà chúng con cần phải học hỏi từ nơi Mẹ, trong sự khiêm tốn, trong sự thờ lạy, trong sự tôn kính và trong sự chịu đựng kiên trì, với một cuộc đời và những hành trang mỗi một con người mang theo trong cuộc sống đều có những buồn vui lẫn lộn, có những đau khổ nhưng chúng con phải dùng những tư cách nào để có thể đối diện với những điểm mà chúng con đang gặp trong cuộc đời. Mẹ là một biểu tượng rõ ràng, một lịch sử không có nhiều trong Phúc Âm nhưng cũng có những sách sử đã để lại nói về Mẹ rất nhiều qua cuốn Thần Đô Huyền Nhiệm mà Ba Ngôi Thiên Chúa đã mạc khải cho một nữ tu với một trình độ không thể có thể viết được tất cả những gì cặn kẽ từ nơi Thần Đô Huyền Nhiệm được để lại.

Đó là tất cả những gì nếu chúng con muốn tìm hiểu về đời sống của Đức Mẹ, chúng con muốn tìm hiểu đời sống của Mẹ Thánh Maria khi ở trần gian và cuộc hành trình của Ngài đi từng bước một và ngay cả đời sống của Ngài mới bắt đầu đến với thế gian con người, tất cả những gì của Mẹ đều được ghi chép lại qua cuốn Thần Đô Huyền Nhiệm. Đương nhiên sẽ không bao giờ chép hết được những gì của Mẹ thực hành và còn làm nhiều hơn nữa khi Mẹ còn ở trần gian, nhưng ít ra chúng con cũng được nhận ra những lý lẽ và những điều mà Mẹ đã làm cùng Thiên Chúa qua đời sống Mẹ khi ở trần gian.

Bây giờ là những ngày tháng Mẹ đã về trời, Mẹ cũng đã làm và hiện đến qua phép lạ này đến phép là khác, đến với chúng con bằng cách này, bằng cách khác qua sự mạc khải, qua những điều mà Mẹ muốn gởi đến cho thế giới con người. Mẹ làm rất nhiều điều ngay cả chữa lành cho con cái của Mẹ trên trần gian, Mẹ đến viếng thăm nơi này và nơi khác, ngay cả Giáo Hội hiện tại Mẹ luôn luôn ở bên cạnh của Giáo Hội, Mẹ luôn phù trì che chở và hướng dẫn những linh mục, giám mục, hồng y, Giáo Hoàng và tất cả những người con cái được chọn trên con đường tu đức, Mẹ đều luôn ở bên cạnh để chỉ dẫn và hướng dẫn những vai trò mà họ chọn lựa chấp nhận đi vào Giáo Hội, con đường phục vụ mà họ đang mang với chức vụ mà họ đang có.

Tất cả và tất cả chúng ta phải nhìn vào một điểm mà Mẹ Maria đã thật sự sống động qua Giáo Hội của Mẹ, tuy trong âm thầm nhưng Mẹ luôn luôn che chở bảo vệ những bậc mà Chúa chọn lựa để thay thế Ngài cai quản Giáo Hội của Ngài, hướng dẫn Giáo Hội của Ngài, đưa con chiên dân Chúa trở về với một đời sống mà Chúa chờ đợi, Chúa ban cho họ để họ biết học, biết cảm nghiệm, biết ý thức để được những gì mà Chúa đã để lại qua mỗi thời đại, để cho Giáo Hội, những người được đảm nhận chức vụ của mình. Mục đích của Thiên Chúa là để cho những tông đồ của Ngài thể hiện được những điều Ngài dạy năm xưa, để cho các Tông đồ của Ngài thực thi những giáo huấn mà Ngài đã để lại cho thế giới con người trần gian, để cho các ngài được phục vụ trong tình yêu thương, trong tình nâng đỡ và đem Thiên Chúa đến với tất cả mọi người.

Đó là một chân lý vĩ đại cao siêu mà Thiên Chúa qua mọi thời đại đến với thế gian con người, chúng ta không thể phủ nhận điều đó, bên cạnh với một giáo lý mà chúng ta đã được học thì chúng ta biết rõ rằng Đức Mẹ luôn ở bên cạnh để giúp đỡ chúng ta. Những điều mà chúng ta cảm nghiệm được nhờ Mẹ, xin Mẹ can thiệp và chỉ dẫn, Mẹ nhất định sẽ không bao giờ làm ngơ những việc mà chúng ta làm cho anh em qua những sự lành thánh, chúng ta chỉ cần gợi lên là chúng ta phải tin, tin có Thiên Chúa, tin tất cả mọi việc ở thế giới này Thiên Chúa lập nên và Thiên Chúa làm ra, những điều lành thánh, đem những ơn lành và đem những điều cho con người được biết và trở về với Thiên Chúa, bên cạnh Thiên Chúa chúng ta có Mẹ.

Mẹ là một Người thay thế loài thụ tạo, cặn kẽ mỗi một ngày bên Thiên Chúa cầu xin, khẩn nguyện và giúp cho đời sống con người trần gian của chúng ta nhìn vào chân lý, thi hành được những việc mà chúng ta đã được dạy qua Giáo Hội. Còn rất nhiều điều mà Mẹ ban cho con người rất tỉ mỉ, tùy theo mỗi một cá nhân có sự cảm nghiệm gần gũi với Mẹ của mình, tất cả những gì mà chúng ta có được ngày hôm nay, nhờ sự cầu bầu của Mẹ thì chúng ta nhất định hoàn thành những sự tốt đẹp do Mẹ an bài và sắp đặt cho chúng ta theo cách thiêng liêng của Ngài.

Tất cả mọi người trong thế giới ngày nay Mẹ đến để dạy cho chúng ta biết lần hạt Mân Côi, lần hạt Mân Côi là những chuỗi kinh dài mà con người chúng ta có thể ngẫm và nghĩ ra, mỗi một kinh đều có ý nghĩa, Mẹ tập cho chúng ta có sự trì trí, có sự kiên nhẫn, trong những giây phút mà chúng ta suy gẫm những mầu nhiệm đã được Giáo Hội cho phép tất cả mọi người giáo dân đọc ngày hôm nay, qua những lịch sử mà Chúa Giêsu đã chịu, qua những điều mà Chúa Giêsu đã ban cho thế giới con người ngay từ lúc ban đầu, có những lịch trình qua mỗi thời đại đã được phê chuẩn của Giáo Hội, chúng ta đã được lần hạt Mân Côi qua bốn Sự Vui, Mừng, Sáng và Thương.

Đó là điều chúng ta đọc mỗi ngày khi lần hạt Mân Côi của bốn Sự, trong những mầu nhiệm đều có những giờ để chúng ta có thể cảm nghiệm và suy gẫm những điều do Thiên Chúa đã làm cho loài người chúng ta, Mẹ đã phối hợp trong những chặng đang đó, trong những mầu nhiệm đó để ban lại cho chúng ta những điều mà chúng ta cầu nguyện với một tâm tình suy gẫm, với một lòng tin tưởng, cảm nghiệm thì những mầu nhiệm đó sẽ dạy cho chúng ta mỗi một bước đường mà chúng ta đang đi và đối diện trong cuộc sống để học theo gương Chúa mỗi ngày, cảm nhận được tình thương của Chúa mỗi ngày ban cho chúng ta qua những sự việc mà chúng ta cần hợp tác, chúng ta cần chấp nhận.

Lạy Mẹ Maria dấu yêu của chúng con, những điều mà Mẹ đã dạy cho chúng con rất nhiều, những điều mà Mẹ đang cầu nguyện cho chúng con lại quá nhiều chúng con không thể diễn tả được, chúng con chỉ thấy được tình yêu của Mẹ, nếu chúng con không cảm nghiệm được sự xúc động này thì quả là một điều đáng tiếc cho một đời người khi chúng con thật sự không biết Mẹ.

Lạy Mẹ, chúng con là những người con của Mẹ, là những người thế gian, là những người được Mẹ thay thế loài người của chúng con để cầu xin với Đức Chúa Cha. Mẹ đang hiện diện ở nơi trời cao, có thể thấu suốt được tấm lòng của mỗi một con người chúng con đang khao khát những gì, chúng con đang bị vấp phạm những gì mà chúng con không biết những gì mà chúng con có thể thay đổi hoặc trở về bằng cách nào, cũng có những người trong chúng con đang chìm ngập trong bóng tối tội lỗi.

Chúng con đang đi sai ngược lại giáo lý của Thiên Chúa, chúng con đang đi ngược lại luân thường đạo lý mà Thiên Chúa đã ban cho loài người chúng con, là một tội hạnh mà chúng con phải cần biết và thay đổi, để chúng con thật sự không để cho Mẹ phải đau lòng và Mẹ phải nhỏ lệ mỗi khi đến với chúng con bằng cách này hay cách khác, Mẹ nhắn gởi chúng con những điều đánh động lương tâm và cõi lòng của con người, bằng những huyết lệ, bằng những lời nhắn nhủ cho chúng con được đứng dậy và trở về, nhưng thế giới con người chúng con hôm nay quả là bị mù, chúng con có mắt cũng như không thấy, có tai cũng như không nghe, có trái tim cũng không biết cảm nhận được tình yêu của Mẹ đã dành cho thế giới con người của chúng con.

Mẹ ơi, có những thành phần đa số trong xã hội hôm nay họ có thể vờ đi tình yêu của Thiên Chúa, họ có thể vờ đi trước sự quan tâm của Mẹ, nhưng cũng có những người con cái của Mẹ lúc nào cũng muốn theo Mẹ, lúc nào cũng muốn ở bên cạnh của Mẹ và lúc nào cũng nương nhờ nơi tình thương của Mẹ, xin Mẹ hãy cho chúng con mạnh dạn lên, xin Mẹ hãy cho chúng con đứng lên, đưa tiếng nói của Mẹ đi giữa thế giới con người hôm nay, đưa những lời của Mẹ đến với tất cả mọi người trên thế giới, kêu mời họ qua những lời nhắn như của Mẹ.

Xin giúp sức cho chúng con là những người được đón nghe những lời của Mẹ để chúng con mạnh dạn gởi những lời của Mẹ ra thế giới. Những gì mà Mẹ thấy được và Mẹ đã loan báo cho chúng con được chuẩn bị cho đời sống linh hồn và thể xác, xin cho những tâm hồn đó họ có sự thay đổi và họ có sự đánh động bởi nơi những điều mà Mẹ đã làm cho loài người của chúng con.

Xin Mẹ hãy cho chúng con thêm niềm tin vững vàng trong đời sống hiện tại để chúng con làm những việc mà Mẹ muốn chúng con làm, chúng con nói những việc đúng sự thật, từ lương tâm và trái tim và mỗi một người được đón nhận ân thánh Chúa, xin Mẹ hãy phù trợ cho các Ngài để các Ngài loan truyền những lời của Mẹ và các Ngài là những người xác tín sự thật để đem những người con cái của Thiên Chúa trở về, đem những người con chiên dân Chúa mà Giáo Hội đang khắc khoải chờ đợi để đem họ đến gần với Thiên Chúa.

Mẹ ơi, Mẹ là một Người thấu rõ nỗi lòng của những đấng bậc ở trong Giáo Hội đang khổ tâm với những điều do con người đang tự do quá nhiều với một đời sống hiện tại, họ quá đòi hỏi những quyền lợi riêng tư của mình, dẫu đó là những bậc tu trì đã được huấn luyện và đã được học từ nơi Giáo Hội nhưng thời đại đã làm cho sự thay đổi đó và sự đòi hỏi càng ngày càng lớn mạnh và cao thêm, họ không giữ vị trí nguyên thủy ngay từ lúc ban đầu Chúa đã thực hành và Mẹ đã muốn cho chúng con cảm nhận được điều đó, xin Mẹ hãy cho những người con cái của Mẹ có một đời sống đức tin mạnh mẽ vào Thiên Chúa, cho họ có một con mắt trong đời sống khiêm nhường và chấp nhận sự tu đức của mình là con đường phải theo Chúa, con đường phải vâng phục, phải lắng nghe và vâng lời theo những giáo lý và những huấn lịnh của Ngài được thực hiện trong hàng linh mục tu sĩ nam hoặc nữ.

Có những điều mà họ phải học từ nơi một chân lý mà Thiên Chúa đã ban và đã làm cho con người, dù trên 2,000 năm trước nhưng mãi mãi đi vào lịch sử qua Phúc Âm, đó là điều bằng chứng rõ rệt mà con người phải theo, bất di và bất dịch, tuyệt đối, không thể uyển chuyển và thay đổi theo bản ngã cá tánh của con người, cũng có những điều uyển chuyển theo từng thời đại thì Chúa cũng có thể chấp nhận và ban cho nhưng không thể đi quá lố và cũng không thể đi ngược lại với những sự việc chưa bao giờ được xảy ra.

Thứ nhất hãy nhìn kỹ vào thân phận của mình, là những người hèn mọn nhỏ bé, chỉ cần nhờ ơn thánh của Chúa để được đi vào cuộc đời này mỗi một ngày qua Thánh Thần của Ngài hướng dẫn, đừng đòi hỏi những điều đi xa hơn, đừng đòi hỏi những điều với chức vụ của mình không thể đảm nhận những điều do Chúa đã thiết lập ngay từ lúc ban đầu.

Nói đến đây, nếu mọi người nếu họ có thể đón nhận và lắng nghe thì có thể hiểu về ý nghĩa gì và Mẹ muốn nhắc nhở gì cho thế giới trần gian và những người tu đức, thời gian gần đây có một số nhỏ họ cũng đã đòi hỏi rất nhiều, nhưng cũng đã xuất hiện, nếu không kịp ngăn trở và ngăn kịp cho những ý nghĩ tinh thần đó lùi bước thì họ sẽ tiến dần và càng ngày càng xa hơn ở trong xã hội và thế giới ngày nay.

Làm những điều đó cho người ta suy nghĩ, chấn động, ngay cả lòng tin của những người giáo dân, ngay cả những hành động và cử chỉ của sự suy nghĩ thiếu khôn ngoan, đem đến tai tiếng và đem đến những điều mà họ đã bị sự lợi dụng của những giáo phái, của những người mà họ đã đi vào trong những sự kiện của cá nhân, của sự đòi hỏi của bản ngã để con người tiếp tục chia năm, sẽ bảy trong mỗi trường hợp và trong mọi thời đại đã có sự xảy ra trước kia.

Một thời đại còn lại hôm nay là những ngày sắp kết thúc, con người không nhìn ra những điều mà Chúa đã đến gần, những điều mà Mẹ đã đến và nhắn gởi tất cả mọi điều mà Mẹ đã thấy. Con người phải cần quy tụ lại, cần hiệp nhất và phải cần sống với một giới răn mà Thiên Chúa đã ban cho con người, và con người phải cần biết những điều cần làm cho một thế giới mà họ đang sống trong hiện tại, với sự mời gọi của Thiên Chúa, với sự nhắn gởi của Đức Mẹ.

Chúng ta hãy trở về với Thiên Chúa bằng cõi trái tim của lòng mình, xin Ngài tha thứ những lỗi lầm, đón nhận sự thứ tha và ơn cứu rỗi và đời sống của chúng ta phải sống thực hành trong tình yêu mà Thiên Chúa ban cho chúng ta ngay từ lúc ban đầu, đối xử với anh em, tất cả mọi người hãy sống trong yêu thương, hòa bình để đón nhận ơn thánh mà Thiên Chúa ban cho một thế giới còn lại.

Những người tồn tại nếu bước qua những biến cố và những điều mà họ thấu hiểu được thì họ sẽ được hưởng một thế giới mới mà Thiên Chúa sẽ đến, vì lẽ đó có rất nhiều điều mà con người phải cần biết trong những ngày còn lại hôm nay để thực hiện những điều mà họ đang sống trong môi trường được kêu gọi từ nơi ơn thánh của họ có, ngay cả những giáo dân, những người được nghe sự giảng dạy, cũng hãy mở rộng lòng để hiểu được ý nghĩa của đời sống.

Hiểu được chân lý mà Thiên Chúa truyền ban, hiểu được đời sống mà chúng ta cần thực hành để chúng ta mới cảm nghiệm được tình yêu của Mẹ luôn gắn liền và ban cho chúng ta những điều chúng ta cần thiết để chúng ta biết và trở về cùng Thiên Chúa, Mẹ nhất định sẽ giúp đỡ cho chúng ta, hướng dẫn cho chúng ta, Mẹ là Người luôn luôn giữ những ân thánh mà Thiên Chúa ban cho Mẹ, Mẹ luôn giữ và cất dấu những ân sủng đó để dành và ban cho con người của chúng ta, nhất là những người tội lỗi, càng tội lỗi càng đến với Mẹ thì Mẹ sẽ có cách để giúp đỡ cho họ để thoát ra khỏi vòng vây của bóng tối cột chặt.

Tất cả những gì mà Mẹ cho L cảm nghiệm và tường thuật trong giờ phút này là những điều Mẹ muốn gián tiếp gởi đến cho thế giới con người trần gian với những lời của Mẹ, vì lẽ đó hôm nay là một ngày đầu tiên cũng như là ngày sau khi đón nhận lễ Mình và Máu của Chúa, một ngày mà Chúa đã thành lập Mình và Máu của Ngài để ban trao cho thế giới con người trần gian, trong thời điểm đó có sự hiện diện của Mẹ. Tất cả những gì đã được làm và đã được để lại trong Thánh Kinh, trong Phúc Âm, ngay cả sách sử cũng đã nói về những sự việc Mẹ đã đến với mỗi thời đại qua những mạc khải.

Tất cả mọi sự đã được phối hợp, cùng chung một sự hướng dẫn và muốn đưa những con cái của Thiên Chúa để trở về với Ngài, để lắng nghe những lời của Ngài, được thực thi một đời sống để đón nhận nước Thiên Đàng mà Thiên Chúa phải trả bằng giá Máu, Mẹ là một Người hợp tác trên đoạn đường mà Chúa Giêsu đã đi qua, Mẹ là một Người thay thế cho thế giới con người để cảm nhận và cùng hợp tác những điều đó để hy sinh và làm cho loài người chúng ta, mong tất cả mọi người được nhận và nhìn ra những điều này. Mẹ luôn yêu thương con cái của Mẹ, Mẹ luôn nâng đỡ những người yếu đuối, Mẹ đang nâng đỡ những người tội lỗi và Mẹ luôn luôn lắng nghe, những ai thành tâm để nhờ sự giúp đỡ của Mẹ, Mẹ không bao giờ từ chối họ, Mẹ không bao giờ để cho con người đó trở về tay không.

Hãy nhớ những điều mà Mẹ đã hứa và ban cho con người qua mỗi nơi mà Mẹ đã xuất hiện, Mẹ đã đến và mạc khải cho những vị đã đi qua trong cuộc đời, những điều mà Mẹ cũng đã báo cho thế giới con người qua mệnh lệnh của Fatima nay cũng còn những điều chưa được mở ra để đón nhận, cũng là một thời gian cuối cùng mà Mẹ mạc khải cho những giây phút con người của một thế kỷ còn lại để cảm nghiệm này từ nơi Mẹ muốn tâm sự và gởi đến cho thế giới con người để đánh thức họ, để nâng đỡ họ và để cho họ được biết sự hiện diện của Mẹ đang có ở thế giới này, cùng với Chúa Giêsu đi vào cuộc đời này để can thiệp cho từng môi trường, can thiệp cho những sự việc mà con người đã rớt vào trong những ngày tháng còn lại của thế kỷ.

Còn những việc mà con người không thể diễn đạt được và có thể tìm ra lý do để không nhận những điều này là do từ nơi Thiên Chúa, những điều này là do từ nơi Mẹ mang đến, vì lẽ con người của chúng ta chỉ trong sự hạn hẹp và hiểu biết với một mức độ của một thế giới trần gian, còn Thiên Chúa là một điều vô biên bất tận, Thiên Chúa là những điều vô thường, phi thường và lạ thường của thế giới, những điều mà Mẹ đã làm cho con người là một điều vượt trên không gian và thời gian và làm tất cả những việc chỉ có Mẹ Thiên Chúa là có thể đem đến và nhắn gởi cho chúng ta những điều này.

Con người không tin cũng phải mở lòng cho mình một cơ hội để cảm nghiệm được những sự thật Mẹ nhắn gởi cho một thế giới còn lại, chúng ta hãy trở về với Thiên Chúa, hãy đến với Lòng Thương Xót của Thiên Chúa, hãy đến với Bí Tích Thánh Thể để được gặp gỡ Ngài theo sự nhắn gởi mà Mẹ muốn nhắn cho thế giới của con người, hãy tiếp tục lần hạt Mân Côi, đến với Mẹ. Mẹ sẽ nhất định giúp cho những ai đến với Mẹ với một lòng chân thành nhờ Mẹ giúp đỡ Mẹ nhất định không để cho những người con đó trở về tay không, không để cho những người con đó bị thất vọng. Me dạy là hãy kiên trì nhẫn nại và hy sinh, chúng ta hãy lắng nghe những lời của Mẹ dạy, nhất định chúng ta sẽ có câu trả lời trong bình an và trong những việc mà chúng ta cầu xin với Mẹ, tin tưởng nơi Mẹ sẽ được giải quyết theo lý lẽ và những điều mà Mẹ ban cho chúng ta thích hợp với con người, thích hợp với những điều mà chúng ta cầu xin.

Đó là những điều mà Mẹ cho L tường thuật trong buổi sáng hôm nay, sau giờ tường thuật những lời của Chúa, bài này tường thuật xong là đúng 1:02 phút ngày thứ Hai, tháng 6 ngày 3 năm 2013 tại Thánh đường Thánh Theresa, Thánh tượng Trái Tim Chúa.L đón nhận thông điệp ở Thánh tượng Mẹ Guadalupe, Thánh tượng Thánh Theresa cũng như Thánh tượng Juan Diego ở nơi chốn này, giờ này cũng là giờ mà L cũng hay đến đây để đón nhận thông điệp của Chúa cũng như Mẹ ở nơi chốn này, hôm nay cũng không ngoại lệ. Con xin cảm tạ ơn Mẹ những lời mà con cũng không biết những gì con sẽ xin Mẹ hôm nay hay nói những lời gì.

Nhưng những điều vừa qua là những điều còn hoàn toàn không hề nghĩ đến, không hề biết được những sự việc mà con đang được tường thuật, hoàn toàn là do Thánh Thần đang hướng dẫn và đang linh ứng để cho con được tường thuật những lời này. Con xin cảm tạ ơn Mẹ đã chọn con và cho con cơ hội được phục vụ những lời mà Mẹ muốn gởi đến cho tất cả anh chị em con và những người ở trên thế giới này. Con xin thay thế tất cả những người anh chị em của con, những người đón nhận lắng nghe những lời này từ nơi sự tường thuật, con xin cảm tạ ơn Mẹ, con xin một lần nữa cảm tạ ơn Mẹ. Amen. Amen. Amen.

 

Mạc Khải Mới Qua Bí Tích Thánh Thể

http://www.nrtte.net

error: Content is protected !!