Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

Thông điệp ngày 3-10-2014

holy_spirit

Ngày 3-10-2014

Thông điệp này được linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần.

Lucia: Lạy Chúa, 3:28 phút ngày Thứ Sáu, tháng 10, ngày 3, 2014, tại tư gia. Con đang quỳ trước tấm ảnh Đức Chúa Cha, Thánh Tượng Trái Tim Chúa, Thánh Tượng Mẹ Fatima, Thánh tượng Mẹ Ban Bình An, Thánh Tượng Cha Thánh Giuse, tấm ảnh Lòng Thương Xót Chúa, đối diện với tấm ảnh Chúa Giêsu qua Bí Tích Thánh Thể với phép lạ của Ngài và hình Chúa mạc khải cho chúng con được nhìn thấy dấu máu trong Bí Tích Thánh Thể mà hôm nay con có cơ hội cùng với chị K., chị em của chúng con ngoài dự định không nghĩ rằng chúng con có cuộc đọc kinh chung ngày hôm nay, là ngày Thứ Sáu đầu tháng.

Đáng lẽ con có mặt tại nhà Tạm để dâng lên chuỗi Lòng Thương Xót đúng 3 giờ chiều, nhưng tất cả những điều đến với chúng con ngoài những sự dự định, con có cơ hội được cầu nguyện chung với chị K. Con xin dâng lên Chúa giờ phút này, con xin dâng Chúa tâm hồn và tất cả những gì thuộc về Chúa trong giờ phút này, xin hãy đẩy xa cho con tất cả những suy nghĩ nơi bản ngã, cá tánh, những ưu tư phiền muộn, những điều bực mình khó chịu, những cái ngược ý chúng con đang gặp và có rất nhiều điều suy nghĩ.

Xin Chúa vào giờ phút này, là một giờ phút linh thiêng con xin dâng lên Chúa tâm tình, trái tim và tất cả những gì thuộc về con dâng lên cho Chúa, nếu không thuộc về Thánh ý của Chúa, xin Chúa hãy lấy đi và cất tất cả, đừng để con qua những lời đón nhận thông điệp của Chúa, đón những điều mà chúng con không đúng từ sự thật, đón những điều từ nơi con người đem đến những sự hiểu lầm hay đem đến tất cả những điều không thuộc về Thánh Thần Thiên Chúa, xin hãy lấy toàn bộ, bởi vì điều đó chúng con hằng mong ước tất cả những gì của Chúa xin thực hiện trên chúng con, những gì không phải từ Chúa con tin Thánh Thần của Chúa và các thiên thần ở nơi đây giúp con đẩy xa đi tất cả những gì của bóng tối, đẩy xa đi tất cả những gì của ý riêng, đẩy xa đi tất cả những gì không thuộc về Thiên Chúa.

Ngày hôm nay là một ngày đầu tháng, mà chúng con có cơ hội để cùng nhau cầu nguyện.

Lạy Chúa, ngày đầu tháng nhắc nhở đến Thánh Tâm Chúa, Thánh Tâm Mẹ Maria, mỗi một đầu tháng nhà thờ Thánh Theresa tổ chức lễ ban đêm và chúng con có những giây phút đọc kinh lúc 9 giờ, xưng tội, chầu Chúa và thánh lễ cử hành 11 giờ đêm và hoàn tất vào đúng 12 giờ, mỗi một thứ Sáu đầu tháng giáo xứ tổ chức để chúng con có những ngày lễ kính Thánh Tâm Chúa và Thánh Tâm Mẹ Maria. Lạy Chúa, con cảm tạ ơn Chúa đã cho chúng con có những giây phút bình tĩnh trong tâm hồn, để chúng con nhận ra những điều Chúa muốn chúng con trong những ngày vất vả, mỗi một người đều có những việc riêng tư của mình trong đời sống thiêng liêng cũng như đời sống thực tế.

Lạy Chúa, có rất nhiều điều đang lo lắng cho mỗi một cá nhân, người thì đang lo lắng về đời sống hiện tại với những nhu cầu, người thì cũng đang bận rộn với tất cả tất bật với đời sống hy sinh để có thể đóng góp với tất cả những gì được nghe và được Chúa ban cho, còn rất nhiều anh chị em của chúng con âm thầm làm những điều mà Chúa thấy được trong tâm tư, cõi lòng và trái tim thiện chí của chúng con, và còn biết bao điều nữa mỗi một người một công việc, chúng con đang cùng với nhau góp sức để đem những điều Chúa muốn cho tất cả những anh chị em trên toàn thế giới.

Thời gian gần đây cũng có biết bao điều mà Chúa tỏ hiện, con không nghĩ rằng những điều Chúa đến với chúng con không phải là một sự dửng dưng, chúng con nhìn rồi chúng con bỏ qua hàng ngày trong đời sống. Đây là một điều củng cố mạnh mẽ cho đời sống chị em của chúng con trong phục vụ và còn biết bao điều Chúa muốn để cho chị em của chúng con được nhận thấy sự hiện diện của Chúa qua những việc Chúa chỉ định cho chúng con là những người mang sứ vụ đem Tin Mừng, là những tông đồ mà Chúa chọn còn lại của cuối thế kỷ.

Chúa thấy được sự thiếu sót của chúng con và Chúa cũng thấy được anh chị em của chúng con có những điều lu bu bận rộn, tất cả những điều đè nặng không thuộc về sự mời gọi của Chúa. Chúa đi trước và biết được tất cả mọi điều, Chúa biết được sức chúng con yếu đuối, nếu Chúa không tỏ cho chúng con biết và cảm nhận nhận sự gần gũi và sự hiện diện của Chúa thì chúng con dễ bị xoay vần bởi những điều chúng con đang đối diện trong hiện tại, qua những việc nhỏ hay lớn, qua những điều mà mỗi một người thiếu sót trong đời sống không đi trong một chương trình thì sẽ làm cho biết bao nhiêu người khác ưu tư và buồn phiền.

Như tục ngữ trong thế gian có nói, “Con tàu mà một con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ” , tất cả những điều mà anh chị em của chúng con đang được mời gọi trong chương trình của Chúa dẫu một người đang rớt vào trong tình trạng nào thì ngay chúng con có làm bất cứ điều gì cũng không thấy bình an, khi đó, những anh chị em của chúng con đã cùng qua những giai đoạn khó khăn, cùng qua những biến cố cũng như gặp những thử thách mà ngày hôm nay chúng con có nhau, còn nhau.

Chúng con không thể mất nhau với tất cả những điều mà chúng con còn từ nơi bản ngã, cá tánh, bởi vì đây là một điều mà mỗi một cá nhân cần phải tập trong đời sống thiêng liêng của mình, nếu chúng con thiếu sót đến gần với Chúa, nếu chúng con thiếu sót cầu nguyện, nếu chúng con cứ để cho bản ngã cá tánh lấn lướt và làm chủ thì chúng con sẽ bị mất bình an, từ cái mất bình an này đến mất bình an khác. Chúng con gặp những cái khó khăn ở bên ngoài chúng con không giải quyết được chúng con lại đưa vào những nơi chốn, chúng con có cơ hội lại vô tình hay cố ý để kẽ hở cho sự dữ nó tìm, và nó len lõi để đánh phá chúng con.

Chẳng những chúng con bị mà những người anh em khác, cũng làm cho những sự việc nghiêm trọng hơn trong đời sống mà chúng con rất cần tinh thần nâng đỡ, tinh thần tôn trọng, tinh thần yêu thương, tinh thần bình an để chúng con dắt dìu nhau đi trên một con đường, vì đây là một sứ vụ thiêng liêng cao cả và cao trọng mà Chúa đã đổ xuống từ trời cao không phải riêng cho mỗi một cá nhân mà Chúa đã đổ xuống cho cả một thế giới. Chúa chọn những người mà Chúa yêu, những người đến với Chúa bằng con tim, những người chúng con thật sự tận hiến, đến với Chúa bằng cõi lòng, bằng sự thiện nguyện của con tim tìm Chúa và phục vụ cho Chúa qua những người anh em của chúng con.

Lạy Chúa, Chúa hiểu được xác thịt của chúng con còn rất nhiều điều thiếu sót, còn rất nhiều điều yếu đuối, nhưng khi chúng con tỉnh dậy, chúng con vẫn cương quyết một đường, là con đường đi với Chúa, con đường cảm tạ ơn Chúa, con đường mà chúng con phụng sự Chúa, ngoài Chúa ra không còn con đường nào chúng con có thể đi được, ngoài Chúa ra chúng con không tìm được nguồn bình an hạnh phúc khi chúng con đã qua biết bao nhiêu chuỗi ngày, đã qua biết bao nhiêu tháng chúng con được kề cận với những phép lạ, với những huyền nhiệm mà Thiên Chúa đã tỏ cho chúng con những điều Chúa cho chúng con được thấy, được nghe và sự gần gũi của Chúa đổ xuống những ân phúc. Đó là điều có thật, là sự thật mà mỗi một người anh chị em của chúng con đều được đón nhận ở nơi hồng ân của Thiên Chúa, kéo dài qua bao năm tháng với tất cả những điều mà chúng con phục vụ.

Lạy Chúa, Chúa biết tất cả và Chúa hiểu được mỗi một người của chúng con trong vai trò của mình, người thì tất bật, kẻ thì bận rộn, người thì cố gắng và cũng còn biết bao điều và có những anh em dẫu muốn nhưng hoàn cảnh cũng có những cái khó khăn, Chúa biết và cũng để cho những người anh em đó có thể giúp được điều gì thì giúp chứ hoàn toàn chúng con cũng không đòi hỏi và chúng con cũng không quản nại với tất cả những sự việc khi chúng con đã có cơ hội làm việc, dẫu đời sống hạn hẹp.

Chúng con đã nghe và đã biết biết bao điều mà Chúa nhắn gởi cho thế giới, những điều cần nhất cho những người anh chị em của chúng con được nghe và được biết những điều đã xảy ra và đang xảy ra là một sự cấp báo để dẫn đưa linh hồn và những người con cái trở về với một nơi chốn mà Chúa quyết định để cho họ một cơ hội để đón được ân sủng và sự can thiệp của Chúa. Kèm theo với tất cả những dấu lạ mà Chúa ban cho chúng con qua những hình ảnh, qua những sự xuất hiện của Bí Tích Thánh Thể và Chúa cũng đã để cho các thiên thần bay lượn mà chúng con được nhìn bằng đôi mắt.

Mỗi một nơi chỗ chúng con cầu nguyện thì sự xuất hiện của các thiên thần, các Thánh đang có và đã tỏ hiện cho chúng con bằng những điều mà chúng con đã được chụp thấy. Đây là sự thật, là một điều chưa bao giờ có nhưng thời gian gần đây khi Chúa đã nói thì mọi sự được thực hiện như một chương trình đã được sắp đặt, chúng con chỉ là một dụng cụ nhỏ bé được sai đi để làm theo Thánh ý của Thiên Chúa qua Thánh Thần hướng dẫn.

Lạy Chúa, đây là một sứ vụ cao trọng và to lớn, chúng con không thể nào dửng dưng, chúng con không thể nào ỷ lại, chúng con không thể nào đi theo những điều với tầm nhìn của con mắt, suy diễn những cái mơ hồ trong cuộc sống mà chúng con phải đứng dậy với tất cả những điều mà Chúa muốn chúng con trong cuộc sống. Những gì Chúa cần và sức mạnh của Chúa Thánh Thần lôi cuốn và chỉ dẫn cho chúng con từng công việc nhỏ cho đến những công việc cần thiết, loan rộng tất cả những tin tức cần thiết để giúp cho những người anh chị em trên toàn thế giới.

Giúp cho những anh chị em đang sống trong tội lỗi, giúp cho những người con trên con đường trở về có cơ hội để được biết sự hiện diện của Chúa, sự can thiệp của Chúa và sự cho phép của Chúa, để chúng con được biết những gì chúng con cần đến, chúng con cần tới và chúng con phủ phục để làm những dấu chỉ mà Chúa muốn chúng con, là kêu mời linh hồn của chúng con, kêu mời con tim của chúng con, kêu mời lý trí và thể xác của chúng con để khẳng định rằng cuộc sống của chúng con đang gặp sự đe dọa, đe dọa tinh thần, đe dọa thể xác, đe dọa với những hoàn cảnh trong thế giới ngày hôm nay.

Làm cho chúng con không có ngày bình an, làm cho chúng con không có hòa bình trong thế giới, làm cho chúng con đáng sợ với tất cả những điều bao quanh, với những dịch bệnh, với tất cả những đói khát mà con người gây nên cho nhau với tất cả những cái tranh dành trong đời sống của chúng con đang gặp qua những quốc gia, những người anh chị em đang gặp khốn đốn và đau khổ.

Lạy Chúa, đây là một điều có thật, là một điều chứng nhận có thật được thực hiện với tất cả những điều do Sách Khải Huyền đã để lại, điều Chúa báo cho chúng con là những điều sống động nhất qua Tin Mừng của những ngày gần nhất. Đây là những điều con nghe không lầm, đây là những điều có thật mà con mắt con được đối diện và chứng kiến.

Còn biết bao điều Chúa muốn nhắn gởi cho cả toàn thế giới, là những người con cái của Chúa đang sống trong một đời sống trì trệ, sống trong một đời sống mà họ không biết rằng sự nguy hiểm đang đe dọa cả linh hồn, thể xác của họ, họ không biết rằng tất cả mọi điều nó sẽ ụp xuống thế giới một cách bất ngờ. Những điều đó con người của chúng con phải cần chuẩn bị ngay bây giờ, chuẩn bị cho đời sống thiêng liêng, chuẩn bị cho đời sống của thân xác mà Chúa đã tỏ hiện cho chúng con trong thế hệ của ngày hôm nay, qua sự huyền nhiệm phép lạ của Bí Tích Thánh Thể, qua sự mạc khải của Bí Tích Thánh Thể, là những điều có thật.

Chúa vẫn tiếp tục mở rộng vòng tay để đón chào những người con cái của Ngài về với Lòng Thương Xót của Chúa, chỉ có một điều duy nhất mà Chúa đang chỉ dạy và hướng dẫn chúng con suốt bao năm tháng qua, để chúng con được nghe và được rõ những điều cần thiết nhất, chúng con cần phải trở về, cần trở về không phải trở về với sự miễn cưỡng hay không phải trở về với thái độ mà con người không còn chỗ dung thân hay không còn chỗ để nương tựa.

Chúa muốn con người phải trở về bằng con tim của mình, bằng tất cả những điều dẫu Chúa biết chúng con bất xứng, dẫu chúng con là những người tội lỗi, dẫu chúng con có biết bao điều ở trong thế gian con người. Đời sống hiện tại là một điều cần thiết, bởi vì chúng con đã thấy không có ngày bình an trong thế giới, không có ngày hạnh phúc như chúng con đang mơ tưởng hàng ngày trong cuộc sống, chúng con nhìn thấy những người anh chị em của chúng con trong những quốc gia khác đã bị bách hại.

Tất cả những điều đe dọa do sự giết chết và còn biết bao điều kinh hoàng sợ hãi bởi tội lỗi của một thế giới do loài quỷ dữ nó đang bọc xác con người, bắt đầu là thế kỷ cuối, nó đi tìm để giết hại biết bao nhiêu kẻ vô tội. Cho nên chúng con là những người được biết, được nghe, được biết những điều mạc khải, được nghe những sự được nhắn gởi, chúng con phải làm tròn bổn phận trách nhiệm của một người được nhắn gởi, khi được nghe và được loan báo.

Lạy Chúa, chúng con không thể làm được những gì từ nơi sức mình, chúng con không thể đi trước thời gian, chúng con không biết những gì sẽ đến, bởi vì khi chúng con không lắng nghe sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần thì hoàn toàn là một người làm sao có thể biết được những chuyện của Thiên Chúa. Đây là một điều có thật, xin Chúa soi sáng cho những người có bổn phận trách nhiệm hãy mở cõi lòng, hãy nhìn thấy tất cả những gì trong hiện tại với ý thích riêng tư chọn lựa của mình. Có những điều phù hợp, có những điều mà chúng con nghĩ đó là đủ, chúng con cần phải hy sinh thêm, chúng con cần phải nhìn những người anh em đang từ từ rớt vào cái vòng xoáy của tội lỗi ngày hôm nay.

Những người anh chị em của chúng con đang non nớt trong đời sống đức tin, đã bị sự khuyến dụ của ma quỷ trong thế giới hiện tại, đang rớt vào những cái lưới bẫy, nó đang chờ sẵn để bẫy rập chúng con, là những người non nớt, là những người có một tinh thần non nớt trong đời sống đức tin, những người chưa biết Chúa, chưa nhận ra Chúa, cả cuộc đời của họ cũng chưa bao giờ nghe được Chúa là một Đấng cứu độ, là một Đấng tình thương, là một Đấng đem đến cho họ sự giải thoát để cứu họ ra khỏi nơi tội lỗi, cho họ một nơi hứa hẹn để họ có thể được về một nơi chốn mà Ngài đã dọn sẵn ở thiên quốc và Ngài đang chờ đợi chúng con.

Cả một lịch trình, cả một lịch sử của Thiên Chúa để lại cho loài người đều có bằng chứng và sự chứng tá, Chúa Giêsu từ trời cao, để cứu nhân loại Ngài cũng phải đi qua đoạn đường của Thập Giá, tất cả những bước đường đó dạy cho con người của chúng con, khắc lên hai chữ Tình Yêu qua Thập Tự Giá để cứu rỗi và cứu sống linh hồn của chúng con, từ thể xác cho đến linh hồn. Ngày hôm nay những mạc khải mới này cũng qua bằng những phép lạ, qua những điều chứng thực bằng bánh Thánh của Chúa đến để nhắc nhở chúng con, nhắc nhở tình thương của Chúa vẫn còn chờ đợi, nhắc nhở tình thương của Chúa đến với Lòng Thương Xót mà Chúa vẫn nhắc nhở mỗi một người trong nhân loại. Điều gì để làm bằng chứng? Điều gì có thể nói cho người khác nghe? Điều gì có thể là một việc phi thường, lạ thường để người ta tin?

Lạy Chúa, thế gian này Chúa đã đến với họ, Chúa đã làm phép lạ, Chúa đã chữa lành và Chúa đã làm biết bao việc cho con người mà họ còn không tin thì nếu không có phép lạ, nếu không có những điều chứng thực bằng đôi mắt, nghe bằng đôi tai thì con người làm sao có thể tin được tất cả những gì nó trở thành những sự hiện thực mà con người luôn đòi hỏi với cái lý lẽ của nó? Lạy Chúa, Chúa là Thiên Chúa, Chúa có nhiều cách để có thể đem đến cho thế gian, Chúa có nhiều cách trong quyền năng của Chúa để họ được biết.

Tất cả những điều mà Chúa đã làm là Chúa muốn cho cả thế giới được nhận ra, điều mà Chúa muốn chúng con là phải khiêm tốn, phải nhận thức và phải ăn năn thống hối, bởi vì con đường thống hối của chúng con là một con đường cho chúng con cơ hội, cơ hội để được nhìn thấy ánh sáng của Thiên Chúa, ánh sáng của sự cứu rỗi, ánh sáng của Đức Kitô, ánh sáng của nguồn ơn sống vào những ngày còn lại qua cái chết của Đức Giêsu để cứu cả thế giới, cứu cả mỗi một linh hồn của chúng con khi nghe tiếng Ngài mời gọi, khi quay bước trở về và khi lòng thống hối ăn năn, để được đón ân sủng những ngày cuối cùng này, là những điều quan trọng nhất mà chúng con không thể dừng lại những giây phút với những cá nhân, với những ý riêng và những điều chúng con chọn lựa.

Hãy nhìn những điều mà chúng con được nghe là những sự thật mà Chúa đã muốn cho những môn đệ của Ngài, sứ vụ của chúng con rất quan trọng, bởi vì Chúa là Thiên Chúa, Chúa có cách xử lý và sắp xếp cho chúng con bất cứ hoàn cảnh nào. Chúng con có cái lý của chúng con nhưng Chúa biết và Chúa đã sắp đặt cho chúng con vào những hoàn cảnh, Chúa không để cho chúng con quá mức khi chúng con làm không nổi, Chúa không để cho chúng con hết sức khi chúng con không chịu đựng nổi với những điều mà chúng con đối diện. Nhưng Chúa mong muốn, Chúa mong muốn chúng con là bằng con tim, bằng tình yêu, bằng sự cảm nhận để yêu thương những việc mà chúng con phục vụ, với những việc của chúng con làm thì mới có ý nghĩa, mới có đầy những điều để đem lại cho những anh em những điều khác, những lời tha thiết mà Chúa qua chúng con dẫn đưa họ trở về.

Lạy Chúa, nếu Chúa không cho phép không ai có quyền nói và không ai có thể biết được tất cả những gì từ nơi một Thiên Chúa đem đến cho thế giới của trần gian. Lạy Chúa, những năm tháng vừa qua cũng đã đủ biết bao điều, bởi vì chúng con thiếu thời gian, thiếu những điều mà chúng con không hoàn tất được những việc mà Chúa muốn chúng con, bởi vì đời sống của chúng con quả thật đã đi vào thực tế quá nhiều, và đời sống mà chúng con tin tưởng vào Chúa thì chỉ là một dấu nhỏ ở trong cuộc sống, cho nên chúng con luôn luôn bị lung lay, chúng con bị tất cả những cái hoạt cảnh bề ngoài đã làm cho chúng con sợ hãi, đã làm cho chúng con rung chuyển bởi cái nhìn của chúng con, làm cho chúng con tự ái, chúng con khó chịu, chúng con bực mình với những điều mà những anh chị em khác siêng năng, tích cực, trong những điều mà họ tìm ra được chân lý thật sự.

Lạy Chúa, không ai hơn ai, không ai thua ai nếu chúng con tìm cho mình một cơ hội để nhận ra sự mời gọi của Thiên Chúa là vai trò nào trong cuộc sống thì chúng con không thể vững vàng đi hết một con đường, bởi vì con đường của chúng con là một con đường thử thách, là một con đường gian nan, là một con đường đầy chông gai, nhưng con đường chông gai thử thách đó khi chúng con nhận ra ân sủng của Chúa, chúng con nhận ra chúng con đi trong chông gai nhưng có một Thiên Chúa hướng dẫn. Chúng con thật sự có một Thiên Chúa luôn đi bên cạnh, Thiên Chúa luôn luôn dẫn dắt chúng con và cuối đường chông gai đó, cuối đường thử thách đó chúng con sẽ thấy được một ánh sáng, ánh sáng của tình yêu, ánh sáng của sự bao phủ mà sự chờ đợi của Chúa cho chúng con ngày còn lại.

Đó là món quà ân sủng để con có thể như những người anh chị em khác có thể nhận ra được đó là một Thiên Chúa đang dẫn chúng con đi giữa cuộc đời này và đang tập cho chúng con từ đức tánh, tập cho chúng con sự phù hợp, tập cho chúng con sự chịu đựng, tập cho chúng con sự nhẫn nại và tập cho chúng con biết bao điều cần phải tập để bước qua một đời sống nhân đức thật sự, tập với một đời sống thánh thiện thật sự, tập với một đời sống hiểu được khiêm nhường, hiểu được nhẫn nại, hiểu được yêu thương và là một đời sống cao ở trong những nấc thang cầu nguyện để gặp gỡ Thiên Chúa của chúng con mỗi một ngày.

Lạy Chúa, có biết bao điều chúng con chưa thấu hiểu được, biết bao điều, những năm tháng vừa qua Chúa là một Người huấn luyện chúng con từ những việc nhỏ nhất, ngày chúng con hoàn toàn chưa biết, ngày chúng con chập chững biết đi cho đến ngày hôm nay chúng con biết ngồi, biết đứng và bắt đầu đã biết chạy. Tất cả những đoạn đường đó đã trả lời bằng những điều mà chúng con được đón nhận Chúa ngay từ lúc đầu tiên, qua những lời Chúa đến với chúng con, qua những sự tập tành những ngày đã qua, qua những ngày bắt đầu lớn lên, bắt đầu hiểu biết, bắt đầu trưởng thành.

Cho đến những ngày cứng cáp và cho đến ngày hôm nay. Đã qua biết bao đoạn đường thử thách trong cuộc đời mà chúng con làm nhân chứng, đã qua hết tất cả mọi điều, chỉ còn những ngày mà chúng con đang đối diện đã trở thành sự thật, những điều mà Chúa đã báo cho chúng con được biết hôm nay đã trở thành sự thật, những điều đó Chúa đang cần và mong mỏi chúng con mỗi một người phục vụ với tất cả mọi điều.

Chúa biết sức lực của chúng con, những người được chọn, những người làm việc không phải từ nơi sức lực của con người mà là sức lực của Thần Khí, là Thánh Thần. Chúa không phải là Chúa không biết khả năng của chúng con, Chúa biết và Chúa ban cho chúng con khả năng cho đến sở trường. Tất cả những điều mà Chúa chọn chỉ có Mười Hai Thánh Tông Đồ đầu tiên của thế kỷ đã để lại, viết biết bao nhiêu Phúc Âm và viết lại biết bao nhiêu sách sử để lại cho cả một thế giới mà chúng con được qua Giáo Hội, được sống động giảng dạy qua những vị mục tử, tu sĩ kéo dài đến ngày hôm nay.

Những ngày còn lại sự mạc khải mới này là một điều thiêng liêng cao cả, là một điều cao trọng không ai có thể có một sách vở để viết ra, không ai có khả năng để bịa một câu chuyện có ngay từ đầu cho đến hiện tại, và không ai có thể bịa chuyện, những điều mà chúng con có thể hình Thánh Thể, được nhìn thấy các thánh, thiên thần bay lượn, không ai có thể bịa chuyện mà các con cho đó là khoa học, kỹ thuật hay cho đó là một chuyện thần thoại.

Lạy Chúa, có đôi lúc chúng con dừng lại để có thể nhìn lại chính mình trong hiện tại, chúng con có gì và chúng con đã làm gì để có thể đón nhận ân sủng đó? Bởi vì Tình Yêu của Chúa, bởi vì những ngày còn lại, bởi vì những trái tim mà Chúa đã đụng chạm, bởi vì những ngày tháng mà Chúa đã cho chúng con cơ hội gặp gỡ Chúa và đã được Chúa huấn luyện không ít thì nhiều. Chúng con đã biết rằng những điều này sẽ có một ngày kết thúc, có một ngày sẽ đem lại biết bao điều cần tất cả anh chị em biết được rằng Chúa đang làm việc, Chúa qua những môn đệ của Ngài, Chúa đang dùng những môn đệ của Ngài, dùng đôi tay, dùng đôi chân, dùng lý trí và dùng trái tim để gặp gỡ tất cả những người con cái trên toàn thế giới.

Bởi vì tình thương của Chúa không phải dừng lại trên mỗi một môn đệ của Ngài, tình thương của Chúa không phải dừng lại trên mỗi một cá nhân, tình thương của Chúa không phải dừng lại cho những người làm đẹp lòng Chúa hay sống trong chân chính mà tình thương của Chúa qua những người công chính để đi giúp những người anh em đang sống trong tội lỗi, giúp những người con cái đang sai lạc ở trong một thế giới hiện tại. Nó đang sống trong một đời sống non nớt đức tin, nó đã bị sự khuyến dụ rớt vào cái lưới bẫy của ma quỷ, vào một thời đại mà chúng con không phải đối diện với những người bình thường trong thế gian mà đối diện với thẩn dữ, cho nên Chúa đã biết, Chúa đã ban và đổ nhiều ân sủng xuống từ trời cao để giúp cho những người con cái nếu ai lắng nghe và trở về.

Đó là một điều Chúa chỉ muốn cho chúng con mở đôi mắt đức tin để nhìn thấy sự hiện diện của Thiên Chúa bằng những điều Chúa đã nhắn gởi, ngay cả những điều mà Chúa cho chúng con là phép lạ, là huyền nhiệm phép lạ có thật, là những điều có thật mà Thánh thần đang làm việc trong thế giới ngày hôm nay rất mạnh mẽ, nhắc nhở cho chúng con Lòng Thương Xót của Chúa để đến với Ngài, cộng thêm với những diễn tiến mà Thiên Thần, các Thánh đang ở giữa thế giới này, đang ở giữa không trung này, đang ở giữa những nơi chốn mà Ngài muốn, thì điều đó chúng con tin sẽ được nhìn thấy những chuyện kỳ diệu Chúa ban cho thế giới ngày hôm nay.

Chúng con là những người có bổn phận trách nhiệm lãnh đầu những điều mà Chúa ban trực tiếp cho chúng con, từ miệng lưỡi chúng con, từ khả năng của Chúa Thánh Thần trong chúng con để loan truyền tất cả những việc có thật này. Đó là những chuyện mà con người nếu không tin vào Thiên Chúa thì họ hoàn toàn không thấy và không biết sự cao trọng giá trị để Chúa cứu con người trong thời điểm cần thiết nhất mà chúng con đang gặp, nếu không có Chúa can thiệp, nếu không dùng quyền năng của Chúa thì với sức con người làm sao có thể chống nổi với quỷ dữ, làm sao có thể chống nổi với thần dữ, nó đang tìm mọi cách để có thể thâu phục linh hồn, thể xác của tất cả mọi giới ở trong thế giới.

Chúa là một Đấng tạo dựng nên chúng con, Chúa biết được hoàn cảnh như thế nào và Chúa biết chúng con rớt vào tình trạng nào, nếu Chúa dùng quyền năng của Chúa thì không còn gì. Con người quá dễ dàng không biết lỗi lầm của mình, không biết thống hối và không biết ăn năn, cho nên những gì Chúa muốn và những gì Chúa cần nơi chúng ta là những người đem một trái tim thật sự biết thống hối trở về. Sự mời gọi của Chúa là Chúa đến để dẫn đưa chúng ta, giúp chúng ta đến với Ngài bằng tình yêu đích thực mà Ngài đã chờ đợi chúng ta trên 2,000 năm, cái chết của Ngài đem lại sự giá trị cứu rỗi cho linh hồn, thể xác và lý trí của con người trong thân xác, khi chúng ta được nghe, được biết.

Những giây phút mà chúng ta đang gặp ở trong hoạn nạn của một thế kỷ hiện tại biết bao điều đã vây quanh trong cuộc sống, còn biết bao điều đã cho chúng ta được nhìn thấy đây là một điều có thật. Thế giới còn lại là những ngày mà chúng ta đang nằm trong sự bi đát đáng sợ của loài quỷ dữ, nó tìm đủ mọi cách trong văn minh hiện đại, trong tinh vi, khéo léo, nó đón lấy tất cả những linh hồn nhỏ bé cho đến trưởng thành, cho đến những linh hồn mới bắt đầu hiểu biết, ngay cả tuổi già, tất cả đa số rớt vào trong hoàn cảnh của thế hệ ngày hôm nay.

Với một thế giới văn minh, nó không còn nghĩ đến đời sống của tâm linh, nó không còn dành đời sống của linh hồn, cho nên chúng ta đã thấy nhân loại rớt vào trong một hoàn cảnh đáng sợ của những ngày hấp hối mà chúng ta đang nhìn thấy. Bởi vì lẽ chúng ta không nhận ra Chúa, chúng ta không nhận được tín hiệu với những lời Chúa nhắc nhở chúng ta qua Phúc Âm, không thực hiện những lời Chúa dạy, chúng ta cũng không thèm đoái hoài đón nghe những gì từ sự thật mà chúng ta được đón nhận trong thế kỷ ngày hôm nay.

Đã biết bao tiên tri gởi đến, đã biết bao ngôn sứ mà Chúa đã dùng họ nhắc nhở cho chúng ta, bởi vì chỉ có tình thương mà Ngài đi hết con đường cuối cùng để đem những người con cái trở về, những ai lắng nghe, những ai thành tâm thống hối ăn năn, những ai là những người tin tưởng và nhận ra sự mời gọi của Chúa những ngày còn lại và cũng là điều đặc biệt mà Chúa đến với chúng con, Chúa đang dùng chúng con, Chúa đến với chúng con là những người công chính rất nhiều trong thế giới.

Chúa không đành lòng nhìn thấy những người con đó bị rớt vào trong hoàn cảnh chung với những người gian ác, chung với những người từ chối Chúa, chung với những người mà họ đang phải đón nhận mọi điều bởi vì họ đã chấp nhận những hoàn cảnh trong đời sống. Họ cho đó là một điều ở trong một đời sống linh hồn cũng như thể xác, với những cái danh lợi, với những tham lam, ích kỷ, với những khát vọng, với những điều hưởng thụ, với tất cả những điều thuộc về thế giới của con người.

Họ không tìm đến Thiên Chúa, họ không tìm đến chân lý, họ không tìm đến sự thật cho nên con người đã rớt vào hoàn cảnh ngày hôm nay, như một bức màn che kín, che kín đời sống đức tin, che kín con mắt của họ, cần phải nhìn ra điều gì xuất phát từ lương tâm, điều gì xuất phát từ đời sống lành thánh để trở về, chúng ta có những giây phút có thể bình lặng, yên lặng lại, bởi vì linh hồn của chúng ta cần phải nghỉ ngơi, cần phải có những giây phút nhận ra cái đúng và cái sai, nhận ra giữa thiện và ác, nhận ra tất cả những điều mà chúng ta cần từ bỏ và chúng ta cần hợp tác trong yêu thương đoàn kết để chờ đợi ngày mà chúng ta nhất định phải đối diện với tất cả những điều còn lại cuối thế kỷ.

Đó là sự báo trước của Ngày Tận Thế, sự báo trước của những dịch bệnh và những lâm nguy, còn biết bao nhiêu điều mà chúng ta sẽ nhận được và đổ xuống cho thế giới của con người, bởi vì chúng ta đang sống vào thế kỷ của ngày hôm nay, là những ngày còn lại, là những ngày mà mọi việc sẽ được kết thúc và mọi việc đó chúng ta nhìn thấy sẽ được an bài và sắp đặt. Cho nên chúng ta chưa bao giờ nhìn thấy đã được xảy ra như chúng ta đã được nhìn thấy trong thế hệ này, họ đang chém giết lẫn nhau, họ không chừa ngay cả những đứa bé còn nhỏ.

Điều gian ác mà chúng ta thấy không thể chấp nhận được là họ đang đi thờ lạy một cái đạo giáo, đạo giáo đó không phải là đạo giáo của Thiên Chúa, đạo giáo đó là một đạo giáo nghịch lý, là một đạo giáo không luân thường cho nên đã làm cho những tội ác càng tăng cao, nó đang xâm chiếm. Chúng ta nhìn thấy đó là một đạo giáo mà con người đã sai, bởi vì nó đang thờ một thần dữ, nó đang thờ một thần mà thần đó đang dùng quyền lực của thần dữ đó, nó đang đi khắp nơi làm cho thế giới không bình an và nó làm biết bao điều xáo trộn. Đó là điều đáng sợ mà chúng ta cần phải cảnh báo để biết được những gì có thật và đang diễn tiến.

Chúng ta hãy coi lại mỗi một người chúng ta linh hồn và thể xác, chúng ta đang sống trong một thế giới đầy văn minh nhưng chúng ta thật sự đã có bình an chưa, đã có những ngày an lạc thật sự như chúng ta mong muốn chưa, hay chúng ta cũng đang gặp biết bao điều kinh tế đang trong một thế giới văn minh, nó có biết bao nhiêu điều lũng đoạn, nó có biết bao nhiêu điều mà con người đang quan tâm chú ý đến, bởi vì con người không sống trong luân lý, không sống trong đạo đức thì làm sao có thể giữ được vĩnh viễn tất cả những điều thuộc về sự thật, thuộc về chân lý, thuộc về những điều chân thật mà Thiên Chúa muốn cho con người trên trần thế.

Lạy Chúa, huống gì tất cả những điều đã được biết ở trong thế giới ngày hôm nay là những điều đã được báo qua Sách Khải Huyền và Phúc Âm chúng ta đã được đọc, bởi vì Lời của Chúa là Lời Hằng Sống, tất cả những chữ trong đó từng phết, từng câu hoàn toàn đúng theo như những gì đã được báo trước. Cho nên đây là một điều có thật mà chúng ta không thể từ chối và không thể phủ nhận những việc mà Thiên Chúa đã làm, đang làm thời điểm trước kia, qua biết bao nhiêu ngàn năm, đâu có thể xảy ra tất cả những việc nếu Chúa không cho phép và nếu không có sự mạc khải của Thánh Gioan viết rất rõ tất cả về sự mạc khải đó.

Ngày hôm nay chúng ta được nhìn thấy bởi vì Chúa đã nhìn trước được thế giới của con người, Chúa nhìn được sự phản loạn của con người và Chúa đã nhìn thấy thế giới còn lại quỷ dữ nó sẽ tranh đấu trong những ngày còn lại, những ngày cùng cực để nó kết thúc tất cả những ngày trên trần thế.

Tất cả những gì Chúa ban cho con người Chúa muốn chúng ta hạnh phúc, Chúa muốn cho chúng ta bình an, Chúa đổ hồng ân xuống cho chúng ta nhận ra và biết Ngài là Thiên Chúa. Ngài là một người Cha duy nhất mà chúng ta phải tôn thờ, cúi đầu và bái lạy, những việc của Ngài làm là những việc công chính, đem lại những sự thật, lẽ phải và dạy cho chúng ta yêu thương, bởi vì chúng ta vướng vào trong một thế giới chúng ta chỉ nhìn vào tất cả những gì thuộc con người, cho nên chúng ta đã đi quá xa, chúng ta không còn nhận cái gì là của thiêng liêng, không còn nhận cái gì là những món quà đặc biệt mà Thiên Chúa ban cho chúng ta.

Ngài vẫn lặng lẽ âm thầm chờ đợi, lặng lẽ để chờ đợi con người thống hối, lặng lẽ chờ đợi con người hiểu biết giáo lý của Chúa, hiểu biết điều luật của Chúa và lặng lẽ để cho con người được biết rằng tình thương của Chúa luôn cho họ cơ hội, tình thương của Chúa luôn nhắc nhở con người quay hướng trở về. Chúa không bao giờ diệt trừ khi con người còn có cơ hội có thể xin lỗi và trở về với Ngài, cho nên Chúa đã đến qua Thập Tự Giá để cứu sống chúng ta trong một thời đại khi chúng ta đang sống trong tội lỗi, Chúa đã đến trong thiêng liêng, qua Lòng Thương Xót để dẫn đưa chúng ta trong thời đại ngày hôm nay.

Thời đại cuối cùng ngày hôm nay Chúa lại xuất hiện qua Bí Tích Thánh Thể một cách thiêng liêng, chúng ta nhìn được bằng đôi mắt và chúng ta có thể thấy được những huyền nhiệm phép lạ đang xảy ra và đã xảy ra. Đây là những điều có liên quan trên 2,000 năm trước với Bí Tích Thánh Thể mà Chúa đã hứa với chúng ta, “Thầy ở lại với các con cho đến ngày tận thế.”

Đây cũng là những ngày kết thúc những sự việc mà Bí Tích Thánh Thể đang làm việc một cách mạnh mẽ ngày hôm nay. Chúa đã cho chúng ta được nhìn thấy Thánh Nhan của Ngài qua Bí Tích Thánh Thể, Chúa đã cho chúng ta được nhìn thấy những điều là qua Bí Tích Thánh Thể. Hôm nay Chúa đã đến cho chúng ta được gặp gỡ hình Thánh Thể, Chúa đã gặp gỡ chúng ta trong không gian, trong thế giới, cộng thêm với tất cả những huyền nhiệm Chúa ban là các thiên thần đang gần chúng ta.

Các thiên thần đang ở gần chúng ta để giúp đỡ cho chúng ta những ngày còn lại khi chúng ta đón nghe sự mạc khải mà Chúa muốn chúng ta trở về với Ngài để có thể nhận ra với một tấm lòng thống hối ăn năn, phủ phục trước Thiên Chúa bằng trái tim, bằng cõi lòng, trở về để nhận Ngài là một Thiên Chúa. Chúng ta nhất định phải phủ phục để xin sự can thiệp tha thứ những ngày còn lại, chúng ta sẽ được đóng những dấu ấn đặc biệt, bởi vì sự cấp bách của thế giới ngày hôm nay.

Chúng ta đã nhìn thấy được tất cả mọi điều đã xảy ra và đang xảy ra, không có một nơi nào bình an, không có một nơi nào hòa bình, ngay cả những người được lựa chọn để đem những người con chiên trở về họ cũng chưa mở được đôi mắt lớn để nhìn thấy những huyền nhiệm cao cả tột đỉnh của Bí Tích Thánh Thể mà Chúa đã để lại cho Giáo Hội. Những người công chính, những người đã đem hết cuộc đời của mình tận hiến đã bị những điều khống chế do những cái tư lợi của những người có tài năng, những người đã đi theo một thế giới văn minh hiện tại đã làm cho biết bao nhiêu người có bổn phận, trách nhiệm trong hàng Giáo Hội phải đau khổ bởi những cái bất tuân của họ, bởi những điều họ đang đi con đường sai, cho nên Chúa rất đau lòng.

Chúa chỉ muốn cho chúng ta được biết rằng thế giới ngày hôm nay là những ngày kết thúc, cho nên tất cả mọi người dù ở trong quyền chức hay dù trong những vai trò hay mọi tầng lớp đều có quyền được đón nhận ơn tha thứ của Chúa vào những ngày còn lại qua Lòng Thương Xót. Sự chứng thực của Chúa ngày hôm nay Chúa cho chúng ta được nhìn thấy sự hiện diện của Chúa qua Bí Tích Thánh Thể, Chúa gặp gỡ chúng ta, Chúa ban thêm sức cho chúng ta và Chúa củng cố đời sống của chúng ta khi chúng ta tin vào Ngài, chúng ta tin vào Ngài và làm những điều Ngài muốn.

Đây là những giây phút mà chúng ta không còn nhìn vào thực tế của con người mà chúng ta nhìn vào những quyền năng huyền nhiệm của Bí Tích Thánh Thể, dùng cho những cái suy nghĩ của những điều hợp lý và những quyền chức khi chúng ta vẫn còn nằm trong một thế giới của bao năm tháng kia, để những điều Chúa ban đến chúng ta hủy hoại nó, chúng ta đều từ chối nó, chúng ta đều không nhìn bằng đôi mắt đức tin mà chỉ nhìn vào những cái thực tế của con người, dùng những quyền hành của mình đã làm cho thế giới ngày hôm nay chia năm sẻ bảy, đã làm cho biết bao người con cái không đoàn kết cùng một đường lối mà Chúa muốn chúng ta.

Chỉ có một Giáo Hội, một Thiên Chúa, một Đức Tin và một Thánh Thần duy nhất, Ngài có thể ban xuống cho tất cả những người con cái một đời sống qua quyền năng của Chúa. Khi chúng ta tin, chúng ta mở lòng thì thế giới được thay đổi, bởi vì không có gì mà Thiên Chúa không làm được, chúng ta đòi hỏi quá nhiều với cái lý của con người, cho nên Chúa để cho chúng ta hợp lý với chúng ta.

Chúng ta còn đi bao nhiêu năm nữa? Chúng ta còn đợi bao nhiêu năm nữa? Đã trên 2,000 năm, Đức Giêsu đã đến với thế giới của con người nhưng ngày hôm nay chúng ta chưa mở mắt, tình thương của Chúa qua Thập Tự Giá đem chúng ta về nơi chốn thiên quốc mà Ngài đã dọn sẵn qua bàn tiệc Thánh. Chúng ta vẫn lầm lỗi trong thế gian, chúng ta vẫn còn biết bao điều cứ xử lý trong đời sống hiện tại, suốt ngày bôn ba với tất cả những điều hiện tại.

Bởi vì chúng ta lo và chúng ta cứ đem những điều thực tế đó, thì Chúa để cho chúng ta tự lo. Chúa để cho chúng ta nhận ra khả năng của chúng ta làm được những gì chúng ta có thể làm, Chúa đã để cho chúng ta được biết chúng ta thuộc về Thiên Chúa, đời sống của chúng ta chết hay sống cũng thuộc về Ngài, linh hồn thể xác của chúng ta cũng thuộc về Ngài. Nếu Ngài cho phép thì mọi sự sẽ được xuất hiện, nếu Ngài không cho phép thì mọi sự sẽ bế tắc và không còn một con đường hy vọng.

Chỉ có tình yêu của Thiên Chúa thương chúng ta trong mỗi một thời đại, thương chúng ta trong mỗi một hoàn cảnh, thương chúng ta trong mỗi một vai trò cho nên Ngài muốn để cho chúng ta hiểu và được hiểu thêm, Tình Thương của Chúa vẫn chờ đợi để phù hợp với tất cả những gì trong sự hạn hẹp nhỏ bé của con người. Ngày hôm nay Chúa Giêsu tiếp tục cho chúng ta những lời mạnh mẽ để có thể hiểu rằng thời gian không còn kịp nữa, tất cả những điều đang xảy ra chung quanh chúng ta là sự đe dọa linh hồn, đe dọa thể xác và đời sống của chúng ta không được những ngày ấm êm hạnh phúc như chúng ta mơ tưởng trong hiện tại.

Tất cả những điều đó sẽ được kết thúc với những ngày còn lại, nó đã theo luật định, cho nên những gì nhắc nhở cho chúng ta là hãy quay về với Thiên Chúa, hãy nhận ra tất cả những gì trong đời sống chúng ta cần hy sinh, chúng ta cần chấp nhận, chúng ta cần chia sẻ, chúng ta cần có những điều cần thiết nhất để chúng ta có thể giữ lấy linh hồn và thể xác. Tất cả những vật chất, tiền tài của con người rồi một ngày nào đó khi chúng ta thấy được những sự biến loạn xảy đến thì chúng ta sẽ thấy rằng nó hoàn toàn trở về tay không và nó không còn bất cứ một điều gì thuộc về chúng ta để giữ lấy và chiếm lấy.

Lạy Chúa, đây là một điều mà chúng con có thể nhận ra được theo Chúa Thánh Thần hướng dẫn, ở quốc gia đang bị bách hại, họ cũng có biết bao điều đang sống trong giàu sang, đang sống một đời sống mà con người luôn giữ lấy cho cá nhân mình sự giàu có tiền bạc. Những điều đó họ không biết ngày mai sẽ ra sao, nhưng bây giờ chúng ta thấy những người anh em của chúng ta, là những người Kitô Hữu, là những người giàu sang, là những người có quyền chức, là những người có biết bao tài năng, bây giờ bị bách hại bởi vì kẻ dữ, nó ập vào, nó giết chúng ta và nó đã đuổi chúng ta đi xa ở một nơi chốn, bây giờ nằm ở nơi màn trời, chiếu đất. Chúng ta còn gì để chia sẻ cho nhau? Còn gì có thể làm được với những điều khi chúng ta có cơ hội được đón nghe những lời của Thiên Chúa? Đó là sự điển hình của thế giới ngày hôm nay.

Chúa đang chua xót nhìn thấy nhân loại chưa tỉnh thức, Chúa đang chua xót nhìn thấy con cái biết được nhưng chưa thực hành. Đây là một điều Chúa mạnh mẽ ban đến cho chúng ta qua sự mạc khải mới mà Chúa qua Bí Tích Thánh Thể, cộng thêm cho chúng ta được nhìn thấy Sự Xuất Hiện của Chúa và Thánh Thần đã xuất hiện. Nếu chúng ta không nhớ và trở về với Thiên Chúa thì làm sao có thể qua khỏi những cơn hoạn nạn vào những ngày bi đát mà chúng ta đang gặp. Cho nên còn và còn rất nhiều điều kỳ diệu hơn nữa Chúa tỏ cho thế giới ngày hôm nay, chúng ta nhất định chỉ có một điều duy nhất là hãy trở về và hãy nhìn tất cả những gì trong hiện tại, nó sẽ không giữ lâu được nếu chúng ta không hướng về Thiên Chúa, chúng ta không được sự bảo vệ của Ngài, ngay cả linh hồn và thể xác chúng ta cũng bị mất với thời điểm còn lại như ngày hôm nay.

Hôm nay là một ngày có một bầu trời nắng đẹp nhưng ngày mai sẽ ra sao chúng ta không thể biết được. Những lời của Chúa gởi đến cho chúng ta khi chúng ta đang còn có cơ hội để có thể thực hiện những gì chúng ta có thể được. Đừng dự trữ những điều của cải của thế gian để rồi nó sẽ bị tan biến với một thời điểm như chúng ta nhìn thấy những người anh chị em của chúng ta ở một quốc gia, ngay cả tánh mạng của họ cũng không giữ được thì làm sao có thể giữ được tiền của, thì làm sao có thể giữ được những gì chiếm lấy cho bản ngã, chiếm lấy cho tư lợi, chiếm lấy cho cá nhân?

Đây là một điều mà con người cần nhìn thật rõ và nhìn vào những nhu cầu trong hoàn cảnh đời sống cần phải tiến bước, chúng ta hãy nhìn vào, chúng ta hãy làm sao sống cho có sự công bằng, sống cho có sự hiệp nhất, chúng ta hãy nhìn, đừng vì tư lợi, đừng vì quyền chức, đừng lấn lướt người khác, đừng ghen tuông, ganh ghét ngay trong đời sống gia đình, cá nhân hay tập thể để chúng ta có một đời sống đoàn kết, yêu thương liên đới, bởi vì chúng ta không còn bao nhiêu ngày tháng khi chúng ta đang thấy sự rên xiết của những người anh chị em bên ngoài và chúng ta không biết sẽ đến bất cứ lúc nào, chúng ta không thể từ chối được.

Bởi vì đây là những ngày còn lại, những dịch bịnh sẽ đến và còn biết bao điều xảy ra, những sự bất an, những người khác tìm cách để sát hại chúng ta, ngoại chiến cho đến nội chiến, còn biết bao nhiêu cơn bão nó sẽ ập xuống, còn biết bao nhiêu động đất và còn biết bao điều mà chúng ta phải nhận ra những ngày còn lại Chúa mời gọi chúng ta chuẩn bị cho đời sống của linh hồn. Điều đó nhất định sẽ kết thúc, để bước qua một thế giới mới, bước qua một thế giới mà Chúa đã chờ đợi nhân loại quá lâu, Ngài là một vị vua vũ hoàn, Ngài có thể làm được những gì mà Ngài muốn, bởi vì Ngài yêu thương chúng ta nên Ngài đã chờ đợi quá lâu, thời gian đó đã được ấn định, mọi việc sẽ được thực hiện.

Đây là những giây phút chúng ta cần phải thống hối, cần phải ăn năn trở về và cần nhận ra một Thiên Chúa, chỉ có một mình Thiên Chúa mới can thiệp và chỉ có một mình Ngài mới là một Đấng Quyền Năng cứu sống chúng ta trong một thế giới biển người hôm nay, biết bao nhiêu người, có biết bao tỷ vạn vạn người. Chúng ta là những người con cái của Chúa, chúng ta là những người được đón nhận một cách trực tiếp huyền nhiệm, phép lạ của Bí Tích Thánh Thể.

Đây là những lời còn lại mà Chúa muốn nhắn gởi cho tất cả những người con cái ở trong thế gian, những lời mà mọi người có thể đón nhận và thực hành theo những dấu chỉ mà Chúa muốn cho chúng con có những giây phút hiệp nhất trong yêu thương, trở về với Thiên Chúa bằng sự phủ phục bái lạy, cũng là liên quan đến với một thế giới để chúng con nhìn thấy được chúng con chỉ có phủ phục Thiên Chúa thì chúng con mới được cứu sống linh hồn và giải thoát linh hồn cũng như thể xác.

Nếu chúng con phủ phục Thiên Chúa và trở về với Ngài bằng con tim, thống hối ăn năn thì chúng con nhất định sẽ được các thiên thần từ thiên quốc giúp cho chúng con, còn nếu chúng con cứ chai lỳ trong tội lỗi, chúng con không tin, chúng con cứ tiếp tục với một đời sống mà chúng con cho là thực tế thì chúng con có quyền tự do để chọn lựa, có quyền tự do để hợp tác và có quyền tự do để chọn con đường của mình đã đi và đang đi, kết thúc ra sao thì từ nơi những điều chúng con được thấy trong hiện tại. Sự chọn lựa đó là sự đáng giá khi chúng con được biết rằng những điều khi chúng con tin vào Thiên Chúa và chúng con mở đôi mắt đức tin thì điều đó đã cho chúng con nhận ra được sự bình an của tâm hồn chúng con.

Hãy cho mình cơ hội để đến xin gặp Chúa qua Bí Tích Thánh Thể, những người chưa bao giờ được biết hãy cho mình một cơ hội, cho linh hồn mình một cơ hội để đến xin được gặp Lòng Thương Xót của Chúa, trong một nỗi niềm thống hối ăn năn, hãy chạy đến những nơi chốn mà Chúa đã muốn nhắc nhở cho Giáo Hội ngày hôm nay tại những nơi chốn nhà thờ dẫu ít người. Đây là một cơ hội Chúa tỏ cho thế gian được quy tụ và trở về gặp gỡ Chúa bằng sự thống hối ăn năn thật sự của trái tim mình, bằng sự phủ phục trước Bí Tích Thánh Thể, phủ phục trước Thập Tự Giá của Chúa, phủ phục trước Lòng Thương Xót của Chúa, ở những nơi chốn cần thiết nhất mà tất cả mọi giới đều phải cúi đầu làm điều này.

Tất cả mọi vai trò phải cúi đầu thực hiện điều này những ngày còn lại, xin Chúa ban cho chúng ta những ngày để được Ngài cứu giúp chúng ta qua dấu ấn thiêng liêng mà chúng ta đã được các thiên thần, các Thánh đang chuẩn bị đưa những người con cái khi họ nhận ra Chúa, họ tin nhận Chúa, họ trở về và họ thật sự thống hối ăn năn. Đây là những điều mà suốt những ngày vừa qua L. đã được đón nhận biết bao nhiêu mạc khải đã được đem đến, đây cũng nhắc đi nhắc lại Chúa chỉ mong muốn gặp gỡ chúng ta.

Hãy trở về với một cõi lòng bằng con tim thống hối ăn năn, phủ phục trước Bí Tích Thánh Thể, phủ phục trước Thập Tự Giá, phủ phục trước những nơi chốn chúng ta thờ lạy Thiên Chúa và chúng ta hãy thống hối thật sự với Lòng Thương Xót mà Chúa đang cho chúng ta cơ hội. Đây cũng là cơ hội còn lại của những ngày cuối thế kỷ để qua những ơn lành Chúa ban, chúng ta được cứu giúp trong thiêng liêng, với lòng tin chúng ta sẽ được nhìn thấy biết bao sự huyền nhiệm sẽ đến, Chúa tỏ cho chúng ta trong thế gian sự gần gũi và Sự Xuất Hiện của Ngài.

Đây là những điều đã xảy ra và đang xảy ra để củng cố đức tin cho toàn nhân loại, củng cố đức tin cho những vai trò mà họ cũng có bổn phận trách nhiệm. Những việc của Thiên Chúa làm thì đều có ngày tháng và ngày giờ để quyết định con người mới có thể nhận ra những phép lạ kỳ diệu đó, Chúa ban để củng cố cho chúng ta, củng cố cho mỗi một vai trò, củng cố cho mỗi một đời sống khi chúng ta thật sự trở về thống hối ăn năn.

Hoàn cảnh hàng ngày chúng ta hãy sống trong công chính, hãy sống với tất cả những điều đối diện, bằng niềm tin, phó thác, trông cậy, bởi vì chỉ có chỉ có một mình Chúa mới có thể giúp cho chúng ta, chỉ có một mình Chúa mới đem lại cho chúng ta sự bình an của tâm hồn, bình tĩnh để nhận diện ra giữa điều đúng và sai. Hãy cố gắng kiên trì với tất cả những ngày còn lại dẫu chúng ta gặp biến cố chỉ có Chúa sẽ giúp cho chúng ta, có thể cứu linh hồn của chúng ta, cứu thể xác của chúng ta khi chúng ta nhận ra và chúng ta làm theo tất cả những gì được loan báo trong những ngày còn lại.

Chúa không bắt chúng ta quá sức khi chúng ta làm không được, Chúa chỉ muốn chúng ta hãy cho chúng ta một cơ hội để nhìn thấy sự thiêng liêng mà Chúa cho chúng ta, cho linh hồn của chúng ta được nhìn và gởi thác một cách tuyệt đối và tin tưởng vào Thiên Chúa. Thiên Chúa là một Thiên Chúa tình thương, là một Đấng Cứu Độ, là một người Cha nhân từ, chúng ta không thể bỏ qua, chúng ta không thể bỏ quên, chúng ta không thể không nhận ra Ngài.

Đây là cơ hội cuối cùng, cũng là những điều dễ dàng nhất, những điều nhanh chóng nhất để chúng ta trở về với Thiên Chúa của chúng ta. Khi những chuyện cấp bách xảy đến, chúng ta hãy nhận ra những gì chúng ta được loan báo là trái tim, là cõi lòng và lòng thống hối thật sự phủ phục mới có thể được cứu và đưa chúng ta đến ở một nơi chốn mà Ngài ban cho những người con cái xứng đáng để đến với một thế giới mới, Ngài cho họ được hưởng cái hạnh phúc của một thế giới mà Ngài đang chuẩn bị sẵn cho cả một thế gian.

Mọi việc sẽ được kết thúc trong một chương trình Chúa ban và cũng là những món quà ân sủng mà Chúa cho chúng ta cơ hội trong thế giới ngày hôm nay. Chúng ta thống hối ăn năn, chỉ có một con đường duy nhất tin vào Ngài, trở về với Ngài hết lòng hết trái tim thì chúng ta mới có thể được đón nhận tất cả những điều Chúa ban cho những người con cái khi họ nhận ra Ngài, họ trở về với Ngài, thống hối ăn năn và làm theo những điều mà Chúa làm cho chúng ta cơ hội trong những ngày được đón nghe sự mạc khải mới này.

Đây là điều mà L. được đón nhận vào buổi trưa ngày hôm nay qua Lòng Thương Xót mà L. cũng như K. có cơ hội dâng lên chuỗi Lòng Thương Xót cho Thiên Chúa, cầu nguyện cho thế giới, cầu nguyện cho những anh chị em đang cứng đức tin, cầu nguyện cho những người anh chị em phục vụ có trái tim, cõi lòng để tiếp tục với những sứ vụ cao cả to lớn hơn. Đừng vì những điều nhỏ nhặt, đừng vì những điều gì trong đời sống để chúng ta mạnh dạn thương yêu anh em mình, giúp cho những người anh em khác trên con đường nhận ra Chúa, tìm về với Chúa để họ được thống hối ăn năn theo lịch trình mà Chúa ban cho họ những ngày còn lại cuối thế kỷ.

Chúng ta không thể bỏ quên những ngày mà chúng ta nhất định về với Thiên Chúa của chúng ta bằng trái tim, bằng tâm hồn, bằng thể xác với sự phủ phục mà trong sự phủ phục đó nó đều có lý do để thế gian sẽ được thắng do nơi Chúa và Mẹ Maria can thiệp cho chúng ta trong những ngày còn lại cuối thế kỷ.

Hôm nay thêm một lần nữa con thay thế tất cả những anh chị em trên toàn thế giới, trong Danh Thánh của Chúa Giêsu Kitô là Chúa của chúng con. L. hoàn tất những lời do Chúa Thánh Thần linh ứng trong buổi đọc kinh 3 giờ chiều ngày hôm nay, hoàn tất sứ vụ do Chúa gởi đến những lời mạc khải. Chúng con được kết thúc là 4:16 phút, tháng 10 ngày 3, 2014 tại tư gia trực tiếp với hình Bí Tích Thánh Thể, trực tiếp với hình phép lạ của Bí Tích Thánh Thể, khuôn mặt của Ngài với tấm ảnh Đức Chúa Cha, Thánh Tượng Trái Tim Chúa, Thánh Tượng Mẹ Fatima, Thánh Giuse và các Thánh.

Hôm nay cũng là ngày thứ Sáu đầu tháng, chúng ta hãy luôn nhớ một điều duy nhất ngày hôm nay chúng ta được nghe và đón nhận những điều kỳ diệu này cũng do nơi chính Lòng Thương Xót của Chúa và Trái Tim Tình Yêu. Trái Tim Tình Yêu của Chúa Giêsu, Trái Tim Tình Yêu của Mẹ Maria không quên thế giới của chúng ta, không bao giờ bỏ chúng ta, dẫu là những giây phút còn lại Chúa vẫn chờ đợi, Chúa vẫn cho chúng ta cơ hội, Mẹ luôn luôn ở bên cạnh để cầu bầu cùng Chúa và tiếp tục để cho chúng ta được đón nghe những điều kỳ diệu. Còn biết bao phép lạ đến với chúng ta ngày hôm nay, chúng ta hãy mở trái tim, mở cõi lòng để có một chút thời gian nhận ra tình thương của Chúa, nhận ra những lời nhắn gởi của Ngài và nhận ra sự nhắc nhở của Mẹ, Mẹ sẽ là Người giúp chúng ta những ngày còn lại với những biến loạn của thế giới này.

Chúng ta đừng nản lòng, hãy tin tưởng, hãy trông cậy và hãy trở về với một đời sống bằng sự sửa đổi, bằng những sự cải thiện, bằng sự công chính để chúng ta xứng đáng đón nhận ơn tha thứ và ơn cứu độ của những ngày còn lại của cuối thế kỷ. Vào ngày đầu tháng L. được đón nhận những lời này do Chúa Thánh Thần linh ứng, con xin một lần nữa trong Danh Thánh của Chúa Kitô là Chúa của chúng con, con cảm tạ Chúa, chúc tụng Chúa và ngợi khen Chúa.

Xin Chúa cho chúng con quên đi được tất cả những sự riêng tư, quên đi những điều mà chúng con cầu nguyện cho anh em của mình, dẫu có những điều mà chúng con cảm thấy buồn, có những điều chúng con chưa hiểu nhau và chúng con còn ý riêng, xin Chúa hãy cho chúng con trưởng thành lên và những anh chị em của chúng con được thấy sự nguy hại để chúng con cần quên đi chính mình để giúp cho những anh chị em khác trở về như Chúa đang khao khát và chờ đợi.

Đừng vì những việc nhỏ mà chúng con bỏ đi một sứ vụ thiêng liêng cao cả mà Chúa muốn chúng con góp một bàn tay đem những người anh em của chúng con trở về. Đó là một điều quan trọng, đó là một điều mỹ mãn nhất, Chúa đang chờ đợi các tông đồ của Ngài phục vụ trong ân sủng mà Ngài ban cho mỗi một người chúng con, để đáp lại tình yêu của Chúa, đáp lại sự mời gọi của Chúa.

Con xin thay thế tất cả những người anh chị em con dâng lời cảm tạ Chúa, xin Chúa giúp chúng con nhìn ra những điều chúng con còn cần phải sửa đổi cho đời sống tích cực hơn, siêng năng hơn. Chúng con luôn dâng cho Chúa tất cả những sự khó khăn gặp phải để mọi việc chúng con tin thì chúng con sẽ được thấy, chúng con tìm thì chúng con sẽ được nhìn thấy được bao điều kỳ diệu mà Chúa đã ban, đang ban cho chúng con.

Chúa không để cho các môn đệ của Ngài gặp khốn đốn đau khổ với những điều mà chúng con mang bổn phận trách nhiệm trên vai để loan báo Tin Mừng, và còn những điều cần thiết nhất gởi đến những lời mà Chúa nhắn gởi cho toàn nhân loại, mọi vai trò, mọi tầng lớp trong xã hội. Con xin một lần nữa cảm tạ ơn Chúa, xin Chúa chúc lành cho mỗi một người anh chị em chúng con trong sứ vụ mang Tin Mừng và chúc lành cho mỗi một người anh chị em chúng con có bổn phận trách nhiệm để quên mình, bỏ qua tất cả những điều ở trong đời sống hạn hẹp của con người mà hãy nhìn sự nghiêm trọng vĩ đại mà chúng con cần phải phục vụ cho Chúa, bởi vì tất cả mọi điều nó không thể giữ lâu khi chúng con nghĩ đến những gì của thực tế, mọi điều Chúa sẽ có cách an bài và sắp đặt cho chúng con.

Hãy đón nghe, hãy thực hành, và hãy tin tưởng, Chúa sẽ mở mắt cho chúng con được nhìn thấy còn biết bao điều kỳ diệu nữa sẽ đến trong thế giới loài người của chúng con. Con xin cảm tạ Chúa, chúc tụng Chúa và ngợi khen Chúa. Amen. Amen. Amen.

 

New Revelations through the Eucharist

http://nrtte.net/

 

error: Content is protected !!