Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

Thông điệp ngày 29-5-2014

Ngày 29-5-2014

Thông điệp này được Đức Chúa Thánh Thần linh ứng.

Lucia: Lạy Chúa, 9:25 phút ngày Thứ Năm, tháng 5 ngày 29, năm 2014, tại Thánh Đường Thánh Theresa. Trước Thánh tượng Trái Tim Chúa, Thánh tượng Mẹ Guadalupe, Thánh tượng Thánh Theresa, Thánh tượng Thánh Juan Diego. Cũng ở nơi này con trở lại qua những ngày mà con ưu tư, cũng có những nỗi phiền muộn chưa giải thích được ở nơi tâm trí cũng như sự suy nghĩ của bản ngã cá tánh khi gặp những chuyện bất ngờ.

Có những cái vẫn nằm trong sự suy nghĩ của con người và cũng còn chưa khắc phục được lòng tự trọng hay tự ái của mình đối với tất cả mọi công việc. Mặc dầu con biết cần phải hy sinh, cần phải chấp nhận và cần sống cao thượng hơn, để trong vòng lẩn quẩn đó con xin Chúa cho con được sự giải thoát với cái nhìn lạc quan như Chúa đã dạy và đang dạy.

Sáng hôm nay qua Thánh Lễ con đến nơi Thập Tự Giá, cũng như mỗi một lần con tham dự Thánh Lễ, chiêm ngắm Thập Tự Giá và cầu nguyện. Trong những giây phút đó, Chúa cho con sự cảm nhận với cái nhìn bởi vì con quá suy diễn, quá phức tạp với cái suy nghĩ phức tạp của con người thì làm cho con bị rơi và nằm trong những cái hoạt cảnh dưới tầm của con người luôn luôn có và ai cũng có những điểm đó. Nếu chúng con không giải thoát được và nếu chúng con không nhìn ra một hướng tốt đẹp hơn với một cái nhìn của Thiên Chúa ban cho với những hồng ân cao trọng mà Ngài đã ban tặng những ngày vừa qua.

Hôm nay cũng như sắp tới, trong đời sống phục vụ và những cái đang gặp trong hiện tại củng cố cho đời sống của chúng con với nhân đức, thánh thiện. Còn rất nhiều mặt khác mà Chúa có cách để ban đến cho chúng con bằng những phương cách của Ngài. Có lẽ chúng con cứ nhìn theo chiều hướng của con người với những cái đồng ý, với những cái người ta chấp nhận hay với tất cả những cái nó quá thuận tiện và nó quá thông suốt theo những việc của mình làm thì còn gì là ý nghĩa, còn gì là gợi dậy với những cái mà bản thân con tự biết và cần tập trong đời sống đức tin, tập cho đời sống thực hành, tập cho đời sống của cái nhìn, tập cho đời sống nhân đức thánh thiện cần phải có để phục vụ cho đúng ân sủng mà Chúa ban cho con cũng như ban cho tất cả anh chị em trong nhóm.

Lạy Chúa, sáng nay con thật cảm nhận hạnh phúc, bởi vì con quá suy nghĩ khi con không để cho Chúa Thánh Thần làm việc trong con, cần bình tĩnh, cần cầu nguyện như Chúa nhắc nhở liên lỉ cầu nguyện từng giây từng phút để không bị đánh phá bởi những cái nó luôn luôn rình rập ở bên cạnh và satan nó sàng chúng con như sàng gạo, bởi vì chỉ cần một chút sơ hở, một chút không tin tưởng. Chúng con để cho kẽ hở nó vào trong tâm trí, nó vào trong những cái suy nghĩ tiêu cực thì chúng con sẽ bị đứng trong vòng vây lẩn quẩn của những cái suy diễn.

Điều đó cứ mãi có trong những con người và nhất là những người con ở trên trần thế chưa đủ mạnh mẽ, chưa đủ niềm tin, chưa đủ tín thác và trông cậy cho nên cứ bị gục ngã bởi những chướng ngại vật chung quanh của những cái mà chúng con nhận ra đó là những điều luyện tập, nhận ra đó là những ân sủng, dù những điều vừa ý hay ngược ý cũng vẫn là tình thương mà Chúa sắp đặt bởi vì Chúa thấy chúng con thiếu thốn những điều cần phải sửa và Chúa biết được phải qua những đoạn đường để chúng con được tốt đẹp hơn, đừng vì đối diện đó, đừng vì những người làm cho chúng con đau lòng hay đưa đến những cái vu khống hay nhìn sai về chúng con hoặc có những u uất.

Chúng con hãy nhìn Đức Giêsu của chúng con, Ngài là một Thiên Chúa nhưng Ngài cũng im lặng trước quân Philato có những phán xét để đưa Ngài vào cái chết, rồi những vu khống của những người dân chúng mà mỗi ngày Ngài giảng dạy là những sự thật, lẽ phải nhưng họ tìm cách để giết Ngài, nói lên những lời mà những sự việc đó không có những sự thật, quan toà cũng biết không có chứng nhân để kết án cho Đức Chúa Giêsu đi vào cái chết.

Nhưng bởi vì con người ngoan cố, con người cố tình, con người đi theo những cái mà họ cho quyền lợi riêng, sợ đe dọa cho những uy tín, đe dọa cho những chức quyền mà họ đang nắm, bị sự chinh phục của điều chân thật, lẽ phải mà Đức Chúa Giêsu đem đến để đem một chân lý cho con người, cho nên tất cả mọi cái đã có từ thế hệ đầu tiên, qua đời sống của Ngài, bây giờ chúng con là những người con cái của Chúa, là những người con đang sống trong trần thế, đang sống giữa biết bao điều của sự dữ, của sự ác vây quanh thì chúng con cũng không thể ngoại lệ với tất cả những cái đáng xảy ra và sẽ xảy ra cho chúng con.

Lạy Chúa, xin Chúa cho chúng con những nhận thức tất cả những cái đến với chúng con, dẫu là vui hay buồn đều có những lý do mà chúng con biết rằng Chúa an bài và sắp đặt, đời sống của chúng con Chúa cứ nói và nhắc đi nhắc lại là hãy trở nên như đứa trẻ, trở nên đơn sơ, khiêm nhường, phó thác, trông cậy bởi vì đứa bé nó không thể biết tự lo mình, mọi điều nó trông cậy vào cha, vào mẹ, mọi điều trông cậy vào những người đang dẫn dắt nó, đang nuôi nấng nó. Chúa muốn chúng ta cũng như những đứa trẻ đó bởi vì chúng ta đã có Thiên Chúa.

Thiên Chúa của chúng ta là một người Cha, Ngài gần gũi chúng ta, Ngài dạy cho chúng ta biết bao điều, Ngài đã chết cho chúng ta, Ngài để lại giáo lý cho chúng ta học hỏi, ngày hôm nay Ngài vẫn sống động để đến gặp gỡ từng con tim, những con tim mà Ngài đến là con tim nói lên sự thật, con tim khao khát, con tim ước mơ và con tim đón nhận Ngài bằng giáo lý của Ngài, bằng giới luật của Ngài, bằng giới răn của Ngài. Đó là điều Chúa Giêsu luôn luôn đến với những con tim đó, bởi vì họ nhận ra Ngài, họ nhận ra chân lý của Ngài cho nên họ thực hành và họ làm theo giáo lý đó.

Không lý nào một người Cha đã để lại cả một giáo lý, để lại một chân lý, để lại biết bao điều chỉ dạy mà người Cha đó có thể vắng mặt trong khi chúng con đang thực hiện những lời của Cha dạy, chúng ta không thấy bằng đôi mắt bình thường nhưng chúng ta thấy bằng đôi mắt thiêng liêng, Chúa tạo biết bao cơ hội và Chúa để cho chúng ta nhìn thấy tất cả những cái ở trong thế giới diễn tiến mỗi ngày, mỗi một cá nhân, mỗi một linh hồn hay mỗi một tập thể, một đất nước, hay cả Giáo Hội, đều từng giây từng phút Chúa để cho mọi việc đang diễn tiến và xảy ra.

Chúa muốn cho con người có những cái chọn lựa, chọn lựa trong tự do và cũng có những khái niệm để nhìn được những cái tốt, những cái không nên, những cái chọn lựa và những cái thực hành, có và có rất nhiều điều nhưng chung quy lại Ngài chỉ muốn con tim của chúng ta, Ngài chỉ muốn sự hướng về Thiên Chúa trong đời sống phụng sự, trong đời sống tin nhận, trong đời sống nhìn biết giữa sự dữ và lành, nhìn biết giữa cái đúng, cái sai, giữa tội ác và giữa những cái mà chúng ta không nên thực hành với những cái đi ngược lại luân thường, đi ngược lại giáo lý của Chúa.

Chúng ta hãy dành chút thời gian bình tĩnh lại với những sự cảm nghiệm mà chúng ta được có trong thế gian hôm nay, chúng ta là những người con cái của Chúa, là những người đã có một lịch sử trên 2,000 năm và còn sâu xa hơn đó nữa, trước thời Chúa Giêsu đến ở thế gian, là một Thiên Chúa, Ngài là một Đấng nhân từ bao dung hiền lành, Ngài đã ban cho thế giới biết bao điều mà chúng ta được hưởng thụ trong ngày hôm nay, qua những cái mà chúng ta có được trong cuộc sống là hơi thở, là nụ cười, là nước mắt, là cảm nhận, là con tim, là linh hồn, là thể xác.

Đó chỉ nói về thiêng liêng, còn thể xác chúng ta cũng được ở giữa bầu trời nắng đẹp, được hưởng biết bao nhiêu thiên nhiên, được hưởng biết bao cảnh đẹp, được hưởng biết bao điều mà chúng ta ở trong một bầu trời có mây ngàn lơ lửng xanh miết, có sông, núi, nước, biển, biết bao điều mà chúng ta đang có và hưởng thụ trong thế giới của con người, của những sinh vật bơi lội dưới nước, của cái nhìn những giống vật rất đẹp và của những thức ăn mà chúng ta có được ở trong trần thế, của những cây cối, của những trồng trọt, của những trái cây.

Ôi thôi biết bao điều Chúa ban cho chúng ta nhưng đôi mắt bình thường và bình thường của con người lại không nhìn thấy những điều sâu xa đó, cứ hưởng thụ trong thân xác, cứ đối diện với tất cả những cái mà chúng ta đã được đón nhận từ nơi Thiên Chúa nhưng chẳng bao giờ nghĩ đến biết cảm tạ, biết tri ân và nói lên những điều mà chúng ta đang có ở trong thế giới của con người.

Vì ai và như thế nào mà chúng ta được hưởng điều đó? Bởi vì Chúa yêu chúng ta, Chúa thương chúng ta mà Chúa tạo dựng nên tất cả những điều đó cho thế giới trần gian, không biết những người đó có nhận Ngài hay không, không biết người đó sống thật sự có con tim chân lý hay sống với một con tim phản bội, phủ nhận, từ chối hay có những bệnh tật của linh hồn và thể xác, nhưng chung Ngài vẫn ban, bởi vì một bầu trời chứa đựng biết bao nhiêu hồng ân mà Chúa đổ xuống thế giới, trong đó có cỏ lùng, có cỏ dại, trong đó có những người thánh thiện.

Trong đó có những sinh vật rất đẹp, đem lại cho con người những an ủi, được gần gũi, dẫu những con vật nó không biết nói, những sinh vật nó không hoạt động như con người, nó không có lý trí, không có linh hồn nhưng nó có những cái được thi hành theo sứ vụ của nó do Thiên Chúa ban cho, chúng ta được ngắm nhìn nó, chúng ta được thưởng thức nó, qua những bầy cá bơi lội, những con chó, con mèo được gần gũi con người và còn những cái mà chúng ta có thể được nhìn thấy những con chim tại sao nó biết nói, nó biết cảm nhận và nó biết khôn để có thể lặp đi lặp lại những lời mà chúng ta dạy nó như là con sáo.

Đó là những cái điển hình nhỏ nhất mà chúng ta gần gũi mỗi ngày, chúng ta có khi nào dành thời gian để nhìn lại những cái đó mà biết cảm tạ ơn Chúa chưa? Trong cuộc sống chúng ta đang sống nó có biết bao điều mà chúng ta phải mượn từ nơi ân sủng của Thiên Chúa, chúng ta thật sự đang sống mượn từ nơi hơi thở của Thiên Chúa ban cho, chúng ta cứ mãi không dừng lại một chút thời gian cho mình những cái cảm nhận, những cái suy nghĩ mà chúng ta cứ đòi hỏi nơi Thiên Chúa của chúng ta, đòi hỏi những cái vừa ý, đòi hỏi những cái tham lam trong khát vọng của thân xác con người, là tiền bạc, là danh vọng, là thú vui, là lạc thú của thế giới trần gian.

Còn biết bao điều mà con người đang đối diện và hưởng thụ trong một thế giới tràn đầy phong phú mà Thiên Chúa đã ban, đang ban, chúng ta cứ mải mê trong tội lỗi, mải mê trong xoay vần với những cái quyến rũ mà chúng ta không nhìn vào những cái tốt đẹp mà chỉ để cơ hội cho sự bất chính, cho sự dữ, cho sự ác nó làm việc và nó lợi dụng chúng ta yếu đuối trong tội lỗi, nó lợi dụng bởi vì chúng ta đã bị một con đường đầu tiên đã thất bại với tất cả những sự việc mà Chúa đã hình thành cho thế giới trần gian.

Chúa mong muốn con người đón nhận những điều tốt đẹp và những sự lành thánh, những cái công chính, những điều mà Ngài đã ban cho hai ông bà nguyên tổ ngay từ lúc đầu tiên, để được điển hình cho cả một thế giới. Ngài chỉ muốn gần gũi với con người, Ngài gặp gỡ con người, Ngài nhìn thấy được trong cách thỏa mãn mà Ngài tạo dựng nên một con người giống hình ảnh Ngài, Ngài thổi hơi và ban cho chúng ta có linh hồn, có lý trí, có thể xác, nhưng cũng ban cho chúng ta sự chọn lựa để đến với Ngài, yêu Ngài, tôn thờ hay chúng ta tự chọn riêng cho mình.

Điều đó Ngài cũng muốn thách đố sự hoàn mỹ mà Ngài tạo cho thế giới và tình yêu thương để cho con người có một đời sống thật sự tự do để chọn lựa và lắng nghe, Ngài cũng muốn cõi lòng và tâm tư của chúng ta hướng về một Thiên Chúa, Ngài đã ban biết bao điều cho con người qua ông bà nguyên tổ đầu tiên đã được đón nhận trong vườn Địa Đàng, nhưng quả thật, sự tự do mà Ngài ban cho và Ngài muốn chờ đợi kết quả của quyết định mà chúng ta lắng nghe hay vâng phục hay chúng ta có những ý riêng.

Đời sống của chúng ta đều có một sự quyết định ở trong luật tuần hoàn một cách rõ ràng, Chúa là một Thiên Chúa, là một vị Vua cả vũ hoàn từ trời lẫn đất, là một Đấng không ai có thể qua được, chỉ có Thiên Chúa duy nhất mà con người phải bái phục, tôn thờ, phải hoàn toàn đầu phục Thiên Chúa của chúng ta, bởi vì Ngài là một Đấng có một sự thông minh không ai có thể sánh bằng. Sự thượng trí vô song đó tạo nên cho chúng ta ở giữa thế giới trần gian để nhận biết trên trời, nhận biết dưới đất, nhận biết những sinh vật, nhận biết những sự bao quanh, nhận biết và ý thức được trong tình yêu nó có một cái gì đó thiêng liêng và nó có một cái gì đó mong muốn con người có một quyết định rõ ràng nơi lý trí mà chúng ta có thể nhận và biết rằng chúng ta có quyền để chọn lựa đến với Ngài.

Chúng ta vâng phục Ngài và chúng ta có quyền chọn để đi theo bản ngã, cá tánh. Chỉ một giây phút lỗi lầm, chỉ một giây phút bị cám dỗ của sự dữ mà bà Eva đã bất tuân với lời của Chúa chỉ dạy, con rắn nó lợi dụng sự yếu mềm, sự yếu đuối và cái không suy nghĩ của con người để nó đã thắng được những điều mà Chúa đã để cho chúng ta chọn lựa.

Đó là nguyên nhân đầu tiên mà nó đã thắng được để đi vào thế giới và sự ác bắt đầu thống trị, cai quản để con người có sự chết, đó là điều đầu tiên không thể thay đổi được, bởi vì những gì đã trở thành luật định theo Thiên Chúa ban cho, Chúa ban cho Trời và Đất, Chúa ban cho sinh vật, Chúa ban cho con người, nếu trong sự bất tuân mà Chúa không đồng ý thì Chúa đã để cho hai ông bà không còn sống sót trên trần gian để đưa những điều mà Chúa muốn và làm nên cho thế giới của những ngày mới, nhưng Chúa, một lời nói của Ngài là bất di, bất dịch.

Những lời hứa muôn thuở không bao giờ thay đổi, tất cả những gì mà Ngài ban là một linh hồn, có một thể xác, có lương tâm và có lý trí để được nhận, được biết, và đón nghe, cho nên Ngài không thể tiêu diệt bởi vì con người do sự liên đới một cách chặt chẽ trong yêu thương mà con tim Ngài đã ban tặng và đặt để cho ông bà nguyên tổ đầu tiên, câu chuyện vẫn tiếp diễn và được kéo dài qua mọi thế hệ, còn biết bao điều không thể diễn đạt được hết tình Chúa yêu con người, tình Chúa nhìn thấy con người đã đi vào những cái mà họ chỉ nhìn bằng đôi mắt, thiếu sự vâng phục, ở trong bất tuân, ảnh hưởng cả một thế hệ của nhân loại.

Tất cả mọi cái Thiên Chúa có cách của Ngài, một Đấng Thượng Trí, Ngài đều có những cái và những giải pháp để giải thoát chúng ta, nhưng Ngài vẫn giữ lập trường, một lời của Ngài nói ra giữ thành tín ngày đầu tiên và cho đến tận cùng của những ngày còn lại của trái đất. Những điều đã được đem đến và ban cho thế giới Ngài không rút lại, Ngài toàn quyền cho con người sử dụng, bởi vì những người tội lỗi hay những người công chính vẫn được sống dưới một bầu trời nắng đẹp, sống dưới một bầu trời thiên nhiên, tự nhiên mà Chúa ban đến để cho họ tự quyết định và kiếm kế sinh nhai trong trái đất mà Chúa ban cho chúng ta có sự sống động để sinh sống, thực hành và hoạt động cũng như làm lụng với cách thức mà con người kiếm kế sinh nhai hàng ngày trong đời sống.

Điều đó chỉ cho thân xác nhưng cái gì cho linh hồn? Linh hồn của chúng ta không phải ở mãi trong thế trần, linh hồn của chúng ta không phải cột nhốt với tất cả những cái của mỗi ngày trong đời sống, tất bật lao động, tất bật làm lụng, tất bật tìm ra tiền, chúng ta chỉ nuôi cho thân xác rồi cái gì ở trong con tim, cái gì ở trong lương tâm, cái gì ở trong suy nghĩ?

Chúng ta hãy hỏi lại chính mình, đã bao thế kỷ cho đến hôm nay những điều này đã đem lại cho chúng ta biết bao điều, phần đông trong nhân loại không biết Chúa, không nhận ra tình yêu Chúa, không nhận ra một giáo lý đã có thật. Chúng ta là con người dưới sự chỉ định mà Thiên Chúa ban cho chúng ta trong mỗi trường hợp, dẫu chúng ta bất xứng, dẫu chúng ta tội lỗi nhưng Ngài vẫn tiếp tục cho chúng ta được sinh tồn để chúng ta có những giây phút cải thiện, để chúng ta được biết sự giá trị trong đời sống linh hồn của chúng ta là sự thiêng liêng, là sự chọn lựa, đều có quyền gặp gỡ và đều có quyền nhận ra cái sai để chúng ta sửa đổi, nhận ra cái đúng mà chúng ta nhất định phải làm theo.

Chúng ta chỉ có những lời để chúng ta nói với Ngài là hãy trở về và xin lỗi, xin Chúa tha thứ những cái không suy nghĩ nơi con người, chỉ làm theo hành động của những cái bình thường của thân xác, của cái tôi, cho nên vì cái tôi, vì cái thiếu suy nghĩ, vì cái thiếu cầu nguyện, vì cái thiếu niềm tin nên chúng ta đã lỗi phạm biết bao điều, không được hưởng biết bao hạnh phúc, hồng ân qua thiêng liêng cũng như phong phú mà Chúa đã ban cho chúng ta ngay từ lúc đầu tiên.

Chúng ta không sử dụng những cái thiêng liêng đó mà chúng ta cứ sử dụng cái ở trong thân xác, trong tâm trí của con người, chúng ta cứ tiếp tục sai trái, tiếp tục lỗi lầm và cứ tiếp tục đi trên một con đường chỉ cột nhốt chúng ta trong lo âu, trong sợ hãi, trong hận thù, trong ganh ghét, trong bản ngã, trong cá tánh rồi chúng ta đi về đâu và cuộc đời của chúng ta như thế nào khi chúng ta không đón nhận Chúa, khi chúng ta không nhận ra chân lý của Ngài, khi chúng ta đã được hưởng biết bao hồng ân mà chúng ta không biết ơn Đấng Tạo Dựng và ban cho chúng ta, để vẫn tiếp tục sai, vẫn tiếp tục lầm lỗi, vẫn tiếp tục sống trong sự gian ác tội lỗi.

Chúng ta mở cánh cửa cho sự dữ làm việc, mở cánh cửa cho cái tôi nó nằm trong bản ngã bởi những cái của thế giới, thuộc của thế gian cho nên nó chỉ biết những gì hưởng thụ trong thân xác và những việc được kết thúc ở nơi thân xác để hả giận, hả cái tôi với những cái không ưa thích, với những cái tức giận, với những cái bác bỏ, với những cái không hợp theo ý của mình, chỉ cho mình là đều đúng và đều phải, để cái đúng, cái phải và cái quyết định cuối cùng bà Eva đã ăn trái cấm chúng ta đã nhìn thấy, và ông Adong cũng ăn trái cấm.

Đó là cái phải, cái trái mà chúng ta chỉ nghĩ trong cái hạn hẹp của con người, của cái lý trần gian, chúng ta không cầu nguyện, chúng ta không tin tưởng, chúng ta không biết phó thác cho một Thiên Chúa, Ngài ban cho chúng ta đủ quyền lực để có thể khống chế với những sự dữ ở trong tâm trí con người, để chọn cho chúng ta con đường bằng an mà trái tim của chúng ta có thể nhận và cảm ra những điều mà Thiên Chúa cho là thiêng liêng, là những điều vô thường mà chúng ta đối diện nó mỗi ngày và sử dụng nó.

Bởi vì chúng ta thuộc về Chúa thì chúng ta mới thấy và nghe những điều của Chúa ban, Chúa làm và nhắc nhở.Những việc của Chúa làm là Ngài đã hoàn tất tất cả những điều cho chúng ta trong thế giới của con người, trên 2,000 năm Chúa đã gởi Con Một của Ngài, Con Một duy nhất mà Ngài yêu thương, là một Hoàng Tử bình an, là một Đấng đem đến cho cả muôn người trong thế trần được ơn cứu độ, bởi vì chính Ngài, dòng Máu của Ngài và những giọt Nước của Ngài tuôn đổ để cứu lấy linh hồn, cứu lấy thể xác, giúp cho chúng ta một chân lý vĩnh cửu muôn đời.

Chúng ta đã từ chối, chúng ta đã có những hình thức mà chúng ta đã thấy được Chúa Giêsu phải chịu đựng những tội lỗi của con người trong gian ác, trong kinh khủng ghê tởm của sự suy nghĩ của con người, hành hạ thân xác của Chúa Giêsu, tìm đủ mọi cách để hạ nhục, vu oan, tiếp tục và tiếp tục những trò đời gian ác tội lỗi đó, cứ hoành hành. Chúa thấy và chấp nhận tất cả trong yên lặng, trong một khí khái của một Đức Vua, Ngài đã đến thế gian do Chúa Cha đã gởi Ngài đến.

Ngài là một Hoàng Tử của Thiên Quốc đến thế gian, Ngài là một vị Vua do Đức Chúa Cha đã phong cho Ngài, một vị Vua trên các Vua, có thể thống trị những sự gian ác, thống trị những tội lỗi, thống trị những bất tuân mà con người đã diễn đạt qua bao thời đại, bao thế kỷ. Thời của Chúa Giêsu đến là một vị Vua không ở trong nhung lụa, giàu sang, không như những vị vua ở trần thế dùng quyền lực và dùng cách thức để sử dụng theo cái lối của trần gian, khống chế tội lỗi và sự ác.

Chúa Giêsu là một vị Vua mà chúng ta được nhìn thấy và tất cả các vị vua khác cũng phải bái phục và thờ lạy một Đức Vua do Đức Chúa Cha từ trời cao đưa Con Một của Ngài xuống thế trần, phong cho Ngài là một vị Vua, một vị Vua mà cả thế giới của con người phải quỳ để bái tạ qua nhân đức, thánh thiện, khiêm nhường, can đảm và qua tất cả mọi điều mà Chúa Giêsu đã qua cuộc Tử Nạn, qua cái chết trong huyền nhiệm, mầu nhiệm Phục Sinh. Chúng ta được nhìn thấy có ai có thể chinh phục được cái chết, có ai có thể vượt khỏi cái chết, có ai có thể từ nơi cái chết sống lại, chỉ có một Thiên Chúa của chúng ta, chỉ có một Đức Giêsu Kitô Con Một của Thiên Chúa Cha trên trời.

Ngài đã làm được điều đó, điều đó chúng ta không thể phủ nhận được trong thiêng liêng, không thể phủ nhận trong huyền nhiệm và chúng ta không thể phủ nhận trong phép lạ. Điều đó đã có trên 2,000 năm, mọi thế kỷ vẫn tiếp tục với những sự sống động thiêng liêng mà Chúa vẫn nhắc nhở con người, Chúa vẫn tiếp tục ban trao cho con người, Ngài không bỏ cuộc khi Ngài đã đến thế giới, đã nhắc nhở và đốt lên một ngọn lửa cho chúng ta được nhìn thấy ánh sáng, đó là ánh sáng cứu rỗi linh hồn, là ánh sáng đức tin, là ánh sáng quay về nguồn chân lý sự thật lẽ phải, là một sự thay thế cho những tội ác của những tháng năm đi qua và bao thế kỷ đã sống trong thế giới của con người.

Ngày mà Đức Chúa Giêsu giá lâm, Mầu Nhiệm của Ngôi Hai Xuống Thế được tái lập trong một thế giới mà chúng ta được nhìn thấy qua Ngài và Mẹ của Ngài, sinh sống ở thế giới trần gian để tiếp xúc và tiếp cận với con người trong mọi vấn đề, tiếp cận với sự tiếp xúc với tất cả mọi cái mà Con Người ở trong thân xác, chỉ có một điều duy nhất là Ngài không vướng vào những tội lỗi như chúng ta đang có, Mẹ Ngài cũng ở trong đường hướng đó, đi vào trong thế giới như chúng ta có một câu nói, “Gần bùn nhưng chẳng hôi tanh mùi bùn.”

Đó là thế gian con người cũng biết cách dùng những câu đó để diễn tả một cái gì đó tinh khiết, diễn tả một cái gì hoàn toàn lột bởi những cái trong trắng, những cái tinh khiết, những cái vẻ đẹp cao sang, nó không thuộc về thế giới của con người, dẫu bị lôi cuốn, dẫu biết bao thời đại có thể đối diện nhưng không bao giờ lung lay, một sự việc mà Thiên Chúa đã đem đến cho thế giới, là đem đến cho con người trần gian một chân lý, Ngài đã thực hiện được chân lý đó, Mẹ Ngài vẫn tiếp tục lưu giữ sau khi Ngài về trời, mọi việc vẫn tiếp tục tiếp diễn để hôm nay thành lập cả một Giáo Hội.

Tất cả những điều mà Chúa ban cho thế gian con người hôm nay có sự hiện diện qua Chúa Thánh Thần ở Giáo Hội, của những Đấng Bậc được chọn lựa qua mọi thời đại, vẫn là con người, vẫn còn những điều thiếu sót, vẫn còn những điều sai trái nhưng có Chúa Thánh Thần, Ngài vẫn điều khiển, Ngài vẫn bẻ lại những đường cong mà con người đi theo từ nơi thân xác, ý nghĩ của những khát vọng tham lam. Tất cả những gì đã diễn tiến, đã xảy ra vẫn tiếp tục, Ngài vẫn ở giữa chúng ta, Ngài vẫn cho chúng ta cơ hội và Ngài vẫn để cho sự chọn lựa giữa cái đúng và cái sai, giữa lành thiện và giữa sự ác để chúng ta có đủ mọi mặt.

Thiên Chúa ban cho chúng ta sự tự do, Ngài muốn sự tự do đó thật sự xuất phát bằng đáy lòng, bằng con tim, chúng ta chỉ hướng về Ngài với một chân lý có thật, với một giáo lý đã đem lại và chinh phục được cả thế giới, cả trần gian, là những người con trở về với Ngài bằng con tim, bằng cõi lòng, bằng sự chấp nhận để đẩy xa những tội ác mà con người đã bị vướng mang ngay thế kỷ đầu tiên, đẩy xa tất cả những cái mà con người có thể nhìn thấy được, nhờ ơn của Thiên Chúa, nhờ sự thiêng liêng của Ngài mà chúng ta học hỏi được qua giáo lý của Ngài, thực hành giáo lý của Ngài.

Còn biết bao điều mạnh mẽ để chúng ta có thể nhìn thấy được rằng chúng ta đã có một Thiên Chúa, đã có một gia đình ở một thế giới thiên đàng khi chúng ta mở rộng đôi mắt đức tin, mở rộng con tim thì chúng ta nhìn sâu vào những sự việc mà Thiên Chúa đã an bài và sắp đặt, hoàn toàn chúng ta chỉ sống nếu chúng ta biết lắng nghe và trở nên như những đứa bé mà Chúa Giêsu luôn nhắc nhở hay những đứa bé thì nước thiên đàng mới thuộc về chúng ta, còn nếu chúng ta còn giữ lại cái gì của con người và sự già dặn ở trong thế giới trần gian thì chúng ta sẽ không được bước vào ở nơi chốn, chúng ta không gặp được một Đấng Thượng Đế mà Ngài ở cạnh chúng ta, ở gần chúng ta, Ngài luôn luôn ở bên cạnh để cho chúng ta biết bao điều, dẫu thiêng liêng hay thực tế Ngài vẫn can thiệp, Ngài đang ở giữa và cho chúng ta những điều tốt đẹp nhất.

Bởi vì Ngài là một người Cha, một người Cha đem yêu thương, một người Cha đem lại cho con cái của mình những điều tốt đẹp nhất, đó là chúng ta được cảm nghiệm và được nhìn ra nếu chúng ta để dành một chút thời gian với con mắt đức tin nhìn lại quá khứ của cuộc đời mình, nhìn lại những gì đang có và diễn tiến là hồng ân, là tình thương, là những món quà ân sủng Ngài đã đem đến cho tất cả mỗi người con cái, mỗi một cá nhân trong cuộc đời không ai không nhận và không đón được điều đó nhưng chúng ta có biết hay không hay chúng ta vẫn sống trong sự phản bội, bội bạc và dửng dưng?

Chúa không chấp, Chúa không trách tội bởi vì Chúa đang chờ đợi, bởi vì sự nhẫn nại của Chúa luôn có, Ngài đã đến thế giới con người trên 2,0000 năm và còn biết bao điều xa hơn nữa, ngày hôm nay tiếng nói này vẫn vang vọng, tiếng nói này vẫn được nhắc nhở, tiếng nói này vẫn được đến với những con tim khi họ nhận ra sự mạc khải Chúa ban đến cho thế giới của con người, để mở trí óc, mở cõi lòng, mở con tim nhận ra bao hồng ân, bao thiêng liêng, bao hạnh phúc mà Ngài ban đến cho thế giới trần gian, cho tất cả những người con cái của Ngài, không phân biệt dẫu họ tin hay không nhưng Thiên Chúa ban chung cho nhân loại.

Thiên Chúa muốn chúng ta đi trong đường lối bởi vì chúng ta phải đón nhận, phải đón nhận phép Rửa, phải đón nhận phép Rửa để chúng ta được rửa ở trong nước như Thánh Gioan đã đến đem phép Rửa cho con người được nhận và nhìn ra, từ bỏ bớt tội lỗi và đi theo chân lý. Phép Rửa của Chúa ban cho chúng ta qua Chúa Giêsu là phép Rửa của Chúa Thánh Thần, là mỗi một con người được Rửa Tội, mỗi một con người được đón nhận để đi vào trong giáo lý của Ngài, chính thức được đón nhận hồng ân mà Chúa đã ban qua cái chết của Chúa Kitô, Ngài chuộc tội lỗi cho những con người đó.

Tất cả những cái chúng ta không thể nhìn vào mỗi một khía cạnh riêng để có thể thấu hiểu nói hết những tâm tình và sự rộng lớn trong tình thương mà Ngài ban trao, chúng ta hãy nhìn những gì chúng ta có được là chúng ta đã trở thành và hội nhập vào Giáo Hội của Ngài, hội nhập vào một Đấng mà Chúa đã chọn là Đức Giáo Hoàng để Ngài cai quản cả một Giáo Hội, Ngài có bổn phận trách nhiệm nhìn những giáo lý được tiếp tục tiếp diễn và tiếp tục loan rộng với sứ vụ Tin Mừng, nhắc nhở mọi thời đại, mọi nơi, nhắc nhở con người ở trong trần thế qua những Tin Mừng đó, qua những người Kitô Hữu, đặc biệt qua những người con được chọn lựa trong hàng linh mục, tu sĩ, còn biết bao điều rộng lớn hơn, tràn đầy phong phú mà Chúa ban đến cho từng cá nhân, cho từng thời đại, cho mỗi trường hợp nơi tập thể hay nơi gia đình và còn rất nhiều nơi chốn.

Con người chỉ có một tinh thần chỉ biết nhìn về Thiên Chúa, tin vào Ngài, sống ở trong chân lý, sự thật, thực hành giáo lý và Phúc Âm được loan rộng thì chúng ta sẽ được nhìn thấy những sự việc vô thường, phi thường không xuất hiện trên con người được mà là chỉ có Thiên Chúa ban cho họ, ban cho họ trong tâm trí, ban cho họ trong thiêng liêng, ban cho họ trong linh hồn thì họ bắt đầu xuất phát những lời nói đem đến cho con người sự hướng thượng, đem đến cho con người sự cảm nhận trong bình an, đem đến những niềm vui và hạnh phúc khi con người nói lên những điều từ chân lý, từ sự thật, từ lẽ phải.

Không phải từ con người làm được điều đó mà là Thánh Thần mà Ngài đã ban qua Giáo Hội, Ngài đã ban qua các môn đệ của Ngài khi Ngài về trời và Ngài đã ban một Đấng Nữ Vương đã thay thế cả một thế giới loài người được đón nhận Thánh Thần, qua Mẹ Maria. Lịch sử của Mẹ Maria chúng ta hãy dành một chút thời gian sâu hơn, xa hơn để hiểu về lịch sử và tìm kiếm một Nữ Vương Thiên Đàng, là một người Mẹ thế trần, cũng là Mẹ của Ngôi Hai Thiên Chúa, là một Nữ Vương của Thiên Quốc, có nhiều vai trò chúng ta có thể nhìn thấy nơi Mẹ của chúng ta.

Đó là những điều mà chúng ta không thể nhìn thấy bằng đôi mắt mà có thể suy nghĩ và suy diễn theo con người mà hãy nhìn ở trong sự rộng lớn bao la, mở rộng của sự phong phú Thiên Chúa ban cho tất cả mọi người trong nhân thế, chúng ta có nhận ra hay không, hay chỉ sống trong sự hạn hẹp bởi cái khống chế của tội lỗi, chúng ta không tin nhận Ngài, chúng ta đi thờ những thần bụt, thờ những cái mà chỉ thuộc về những gì chúng ta cần xin để đáp ứng cho những nhu cầu thân xác, những nhu cầu trong hiện tại hoàn cảnh, chúng ta quên đi cái gì đó cao quý tốt đẹp, quên đi những cái phong phú hiện tại, quên đi những cái giải pháp Chúa đã ban cho chúng ta.

Chỉ có một đời sống vâng phục, phó thác, tin tưởng, trông cậy thì chúng ta sẽ được sống như những tâm hồn của những trẻ thơ, thật hạnh phúc, là điều chúng ta được hưởng trong thế gian của con người và cũng đẹp lòng Thiên Chúa của chúng ta, nhưng đến thế kỷ ngày hôm nay đã được bao người sống trong điều đó? Tuy có, như các Thánh, những người đã đi qua và những người đã được ở thiên quốc.

Ngày hôm nay là những bậc Thánh đã có một lịch sử ở quá khứ mà chúng ta được biết, từng vị Thánh một đều có những điều họ nhận ra là chân lý của tình yêu, sự gởi thác, sự trông cậy và niềm tin cho đến giây phút cuối cùng, nhận ra đời sống của họ được mang sứ vụ để trọn vẹn thuộc về Thiên Chúa trong niềm tin và đời sống phó thác, chúng ta nhìn thấy các Ngài từ bỏ tất cả, các Ngài bình thường như chúng ta nhưng làm được những chuyện phi thường, lạ thường mà các Ngài thực hành qua những quá khứ mà chúng ta được đón nhận nơi lịch sử của mỗi một người.

Trở về với thế giới hôm nay cũng không khác biệt gì với những ngày đi qua của các Ngài, chúng ta có cơ hội để nhận ra, cơ hội để được biết và đụng chạm đến những điều thiêng liêng Chúa ban cho chúng ta, cho nên mọi cái chúng ta đừng bao giờ ở trong sự tiêu cực để nhìn mọi vấn đề, mỗi một việc đưa đến cho chúng ta bực tức, oán hận hay có những ngược ý hay còn biết bao điều mà con người luôn có những cá tật đó để đối chiếu, chúng ta chỉ cần sống rộng lượng hơn, sống lạc quan hơn, xin Thiên Chúa ở với chúng ta, xin Thiên Chúa dìu dắt hướng dẫn trong cầu nguyện, trong tin tưởng thì chúng ta được giải thoát toàn bộ tất cả những cái suy nghĩ của con người, tự nhiên, tự tại, sống trong bình an, trong gởi thác, trong niềm tin.

Mọi việc Thiên Chúa đã an bài, dẫu chúng ta có ra đi, hay dẫu chúng ta có bệnh tật, hay dẫu chúng ta gặp mọi biến cố vẫn là trong một sự quan phòng của Thiên Chúa từng giây phút, bởi vì chúng ta không thấy được hiện tại, cũng không biết được tương lai, và quên đi cả quá khứ, nhưng Chúa nhớ từng giây, từng phút, bởi vì Chúa tạo ra chúng ta, Chúa đã đặt để mỗi một linh hồn, mỗi một đời người đều nằm trong đường lối của Ngài, đều nằm ở trong sự quan phòng của Ngài.

Dẫu chúng ta có chạy trốn, chúng ta có từ chối hay dẫu chúng ta có tội lỗi hay đi ngược lại thì cũng nằm trong sự quan phòng của Thiên Chúa, chỉ có một điều Ngài muốn nếu chúng ta biết thì chúng ta có thể chọn điều tốt hơn, dẹp đi những cái gì của con người, của tự ái, của tham lam, ích kỷ, của những cá tật, bản ngã, cá tánh, để chúng ta có một thế giới thiêng liêng, có một đời sống cầu nguyện, có một đời sống nhận ra Thiên Chúa, có một đời sống cận kề một Thiên Chúa.

Đấng đó là Cha thật sự của chúng ta, là một người Cha tình yêu, là một người Cha quyền năng và là một người Cha tràn đầy ơn thánh ban cho những người con trong sự phong phú, đủ mọi mặt để chúng ta gặp gỡ Ngài, đủ mọi mặt để chúng ta có thể phối hợp mọi hoàn cảnh mà chúng ta gặp trong đời sống, tin tưởng, trông cậy, phó thác để sống và đi theo giáo lý của Ngài, sống theo chân lý của Ngài và sống theo giới luật mà Ngài mong muốn mỗi một người con cái vâng phục, để cuộc đời của chúng ta không bị hư hỏng, không bị những cái xao lãng của thế giới trần gian, nó đưa chúng ta đi ra xa với bản ngã cá tánh, bởi những cái mà chúng ta đã bị xúc phạm ngay từ lúc đầu tiên với ông bà nguyên tổ của chúng ta là sự bất tuân cho nên đã bị khống chế, bởi vì tội lỗi đó mà chúng ta bị cho đến ngày hôm nay.

Chúa có cách để cứu chúng ta, để giải thoát chúng ta, chúng ta có quyền đón nhận hay chúng ta có quyền để chọn lựa, đi theo con đường của Chúa, đi theo những điều Chúa ban hay chúng ta tự gạt bỏ và chọn lấy cho mình một con đường mà chúng ta chỉ sống trong thân xác, sống trong tội lỗi, sống trong tội ác, chúng ta không biết đó là tội ác và chúng ta cứ tiếp tục sống trong những sự kinh hoàng, đáng sợ và ghê tởm của thế giới ở trong tội và sự ác bao quanh, mất đi biết bao cơ hội, mất đi biết bao thời gian mà chúng ta có cơ hội để đón biết bao điều mà Chúa đã ban cho chúng ta với một tinh thần lạc quan nhẹ nhàng trong cầu nguyện để gởi thác và phó thác toàn bộ cho Thiên Chúa.

Hãy nhìn Thập Tự Giá, hãy nhìn tình yêu tuyệt đối mà Ngài đã ban trao, hãy nhìn những gì mà Chúa đã làm, chúng ta chỉ là những người hợp tác mà thôi, chỉ là những người chấp nhận, tin tưởng để đi theo giáo lý của Ngài, đi theo con đường của Ngài là con đường tình yêu, là con đường hy sinh, là con đường nhẫn nại, chấp nhận, tin tưởng vào Ngài thì mọi cái sẽ được sự giải thoát, sẽ được ơn cứu độ, sẽ có được những cách thức mà chúng ta đối diện để bình lặng ở trong cuộc đời này, chấp nhận tất cả những cái đến với chúng ta, chúng ta cũng có cơ hội tập để được làm thánh, thánh nhân ở đời và cũng là những vị thánh tương lai được trở về Thiên Quốc gặp gỡ Thiên Chúa của chúng ta.

Hôm nay một bài có thể kết thúc và nói được tất cả những ý niệm của con người và khai mở cho sự khôn ngoan mà Chúa Thánh Thần ban cho con người trong trần thế, mọi tầng lớp, dẫu có chậm hiểu, dẫu có thiếu hiểu biết, dẫu có không học thức, nhưng điều này cũng là những điều để chúng ta nhận, tất cả mọi giới, mọi vai trò có thể thực hành và đụng chạm với con tim, với cõi long.

Chúng ta đừng bỏ đi những ơn phong phú mà Chúa đã ban cho thế giới con người, Ngài đang ban và Ngài tiếp tục nhắc nhở đem đến những lời mà những ngôn sứ được sai đi giữa thế giới, sai đi vào thời hạn này, sai đi vào một thời điểm cuối cùng để chúng ta được nghe và thực hành những điều mà Chúa đã ban, đang ban và tiếp tục đổ ân sủng xuống, chúng ta đừng bỏ đi một cơ hội lớn lao nhất trong đời sống của con người, có một đôi mắt lạc quan, tin tưởng vào Thiên Chúa, sống trong sự phó thác, sống trong sự trông cậy, chỉ có một điều là chúng ta phải tin vào Thiên Chúa của chúng ta, sống trong giáo lý của Ngài, giới luật của Ngài.

Tất cả mọi cái đến trong cuộc đời đều có Ngài là một Đấng ở bên cạnh chúng ta, ở với chúng ta, dìu dắt chúng ta, yên ủi chúng ta từ tinh thần, từ thể xác, trong thiêng liêng nhưng Ngài vẫn hiện hữu trong tâm hồn, trong mỗi trái tim được nhận ra, tin tưởng cầu nguyện, tin tưởng để tìm kiếm gặp gỡ Ngài, nhất là một thế hệ mà chúng ta được nhìn thấy bởi vì con người quá u tối ở trong thế giới ngày nay, đã biết bao điều sai lạc, đã biết bao điều từ chối để cho sự dữ đang làm việc, quản lý linh hồn thể xác của họ, chìm ngập trong bóng tối tội lỗi, chìm ngập trong tham lam khát vọng, chìm ngập trong lạc thú, không nhìn ra những điều mà con người phải trả với hậu quả đó khi chúng ta đã chấp nhận đi vào tội ác.

Chúa đã cứu linh hồn của chúng ta bằng Máu của Ngài, cứu thân xác của chúng ta bằng những lời sống động qua Phúc Âm, nhắc nhở để chúng ta đừng đi ra ngoài giới luật mà chúng ta phải trả một giá, khi chúng ta được nhận và có cơ hội được biết những món quà mà Chúa đã ban từ trời cao mà chúng ta không biết sử dụng, không biết tận dụng nó và không biết đón nhận nó, sống trong sự chìm sâu. Chúng ta nhìn vào những cái tiêu cực, nhìn vào những biến cố xảy ra, nhìn vào những điều vây quanh thì chúng ta bất mãn, chúng ta than trách, chúng ta đủ mọi điều để đi ngược lại tất cả những ơn mà Chúa đã ban.

Bởi vì chúng ta chỉ là những con người nhỏ bé, là những con người thụ tạo mà Thiên Chúa ban cho, đời sống của chúng ta dù chết hay sống vẫn nằm ở trong đường lối của Ngài, nằm trong sự quan phòng của Ngài, linh hồn mới là điều giá trị, thân xác được kết hợp với những điều được biết ở trong giáo lý thì mới xứng đáng sống hạnh phúc ở trong thế trần, được tiếp tục tiếp diễn những hạnh phúc Chúa ban cho cuộc đời này để chúng ta đón nhận và hưởng lấy những hạnh phúc đó, chỉ có một điều duy nhất là chúng ta lệch lạc với đức tin.

Chúng ta xao lãng với giáo lý, với chân lý, với sự thật, với giới luật mà Ngài đưa ra thì chúng ta bị rớt vào cái lưới vây của nó đang chờ sẵn để nó đón lấy linh hồn của chúng ta, để xâm nhập vào những cái suy nghĩ của khát vọng, của tham lam ích kỷ của con người, của tự ái, của tự ti và còn biết bao điều nó dùng đủ mọi cách để đánh phá. Chúng ta có lý trí, chúng ta có linh hồn, chúng ta có lương tâm nhưng chúng ta không tin vào thế giới thiêng liêng, chúng ta không tin vào quyền năng của Thiên Chúa, chúng ta không tin vào ân sủng của Chúa ban cho chúng ta trong mỗi thời đại, Chúa đang gần với chúng ta, chúng ta không tin vào tình thương mà Chúa yêu chúng ta tuyệt đối và tuyệt đối.

Những điều mà chúng ta được nhìn thấy là sự chứng tá mà Chúa đã làm, chúng ta được nhìn thấy Thập Tự Giá mà Chúa Giêsu nằm ở trên đó, với một thân hình không còn một nơi nào là một nơi lành lặn của thân xác, bởi vì ai? Tại sao Ngải lại làm điều đó, Ngài là con của một Đức Vua, là một Hoàng Tử của Trời cao, là một vị Vua hạ thế, chúng ta thử hỏi chính mình, điều gì làm cho Ngài phải đau đớn và phải chết, lịch sử của Ngài có trong sự Phục Sinh trở về bên Đức Chúa Cha, cũng là ngày chúng ta được đón nhận Chúa Giêsu về trời chính thức của ngày nay trên 2,000 năm trước.

Mỗi một người chúng ta hỏi lại mình, điều gì mình đã bỏ qua trong cuộc đời, điều gì mình đã bỏ quên trong cuộc đời, điều gì mình đã bỏ quên trong cuộc sống, với một giáo lý đem cho chúng ta hạnh phúc của trần gian, đem cho chúng ta một cuộc sống tràn đầy hy vọng của vĩnh cửu thiên đàng do Ngài hoàn toàn thực hành và đã làm cho chúng ta, chúng ta chỉ hợp tác, nghe và thực hành và sống theo giáo lý của Ngài.

Thế kỷ này là một thế kỷ mà chúng ta được nhìn lại qua bao thế kỷ trước, đã được bao nhiêu người đón được điều này, đã được bao nhiêu người đón được hạnh phúc này, đã được bao nhiêu người hiểu được những cái mà chúng ta có quyền lợi khi hơi thở còn và thân xác vẫn còn hiện diện ở trong thế giới trần gian, có linh hồn, có thể xác, có lý trí và có sự quyết định, là điều hạnh phúc biết bao mà Chúa đã ban cho chúng ta trong thiêng liêng, trong huyền nhiệm và trong chọn lựa khi chúng ta dành một chút thời gian để nhìn ra những điều đã có, đang có là sự thật.

Nếu chúng ta cứ cứng rắn và đòi những gì của thực tế của sự hiểu biết của con người là đối diện sự thật thì hãy nhìn lại mỗi thời đại, hãy nhìn lại tất cả những gì mà Chúa đã làm đều có sự chứng nhận, chúng ta qua Phúc Âm, qua lịch sử và còn biết bao điều thiếu sót chưa được ghi chép cũng đã được qua ơn thiêng liêng mà Chúa ban đến cho sự mạc khải qua các tiên tri qua mọi thời đại, những cái khôn ngoan khéo léo do Chúa ban đến cho thế giới trần gian, chỉ định con người để được hoạt động qua những lời Chúa Giêsu muốn qua những ngôn sứ để thực hiện và nhắc nhở cho thế giới trần gian.

Còn những phép lạ phi thường, lạ thường chúng ta không thể phủ nhận được vì Ngài vẫn ở với chúng ta, trong thiêng liêng, không nhìn thấy bằng đôi mắt bình thường nhưng Ngài vẫn hiện hữu qua những điều chúng ta thực hành bằng con tim, bằng lẽ phải, bằng chân chính và đi trong giáo lý của Ngài thì Ngài đều có những cách của Ngài để ban ơn phúc xuống cho người đó, cho cá nhân đó, cho tập thể đó, cho cả toàn thế giới, đặc biệt là Giáo Hội của Ngài, là một Giáo Hội mà Ngài đặt để, để cho những người con cái tiếp tục đón nhận Tin Mừng, tiếp tục nhắc nhở Tin Mừng, tiếp tục nhắc nhở giáo lý, nhắc nhở giới luật để con người không đi xa và chìm sâu trong tội ác của thế giới ngày hôm nay.

Có rất nhiều điều vẫn có và xảy ra, chúng ta vẫn có xảy ra, chúng ta vẫn có được sự cứu giúp do tình thương, ơn cứu độ, Chúa Giêsu không để cho chúng ta rớt sâu vào vực thẳm của bóng tối và xã hội ngày hôm nay, tiếp tục đón nghe những lối sống động, chúng ta liên tục với những giáo lý mà Chúa để cho chúng ta được nghe, chỉ có Trời cao mới có những điều vô thường, phi thường này, chỉ có những điều do Chúa Thánh Thần làm việc thì chúng ta mới hiểu và thấu được tất cả những cái mà mọi giới có thể thực hành, mọi giới có thể đón nghe, mọi vai trò có thể thực hiện và khám phá một hồng ân vĩ đại và những món quà đặc biệt mà Ngài ban xuống cho thế giới ngày hôm nay.

Con xin thay thế tất cả những người anh chị em, những người đón nhận lắng nghe, hiểu được ý nghĩa bài này do Chúa Thánh Thần linh ứng cho con được thực hành trong buổi sáng hôm nay. Con xin thay thế tất cả những người anh chị em trên toàn thế giới, những người đón nhận lắng nghe, tất cả mọi tầng lớp, mọi vai trò, trong lời chúc tụng ngợi khen và cảm tạ, trong danh Thánh của Đức Giêsu Kitô, L hoàn tất bài này vào buổi sáng hôm nay qua Thánh Thần linh ứng.

L tường thuật xong là đúng 10:20 phút ngày Thứ Năm, tháng 5, ngày 29 năm 2014, tại Thánh Đường Thánh Têrêsa. Trước Thánh tượng Trái Tim Chúa, Thánh tượng Mẹ Guadalupe, Thánh tượng Thánh Têrêsa, Thánh tượng Thánh Juan Diego mà L được đón nhận do Chúa Thánh Thần. Ngài linh ứng mọi điều để hoàn tất bài này. Con xin cảm tạ ơn Chúa, một lần nữa chúc tụng Chúa và ngợi khen Chúa. Amen. Amen. Amen.

 

Mạc Khải Mới Qua Bí Tích Thánh Thể

http://www.nrtte.net

error: Content is protected !!