Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

Thông điệp ngày 28-7-2014

que-observatoire2Ngày 28 tháng 7 năm 2014

Thông điệp này được linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần.

Lucia: Lạy Chúa, 3:29 phút, theo giờ của Texas, ngày Thứ Hai, tháng 7, ngày 28 2014, chúng con đang ở tại thành phố Quebec, đang đứng trên tầng thứ 31 của một tòa nhà* để quan sát thành phố Quebec và giòng sông Laurent.

Nhìn xuống toàn cảnh tuyệt đẹp của thành phố Quebec, ở Canada. Như chị K. đã tường thuật ở trên tầng lầu cao ở thành phố Quebec, chúng con đang nhìn thấy được sự phồn thịnh của một tiểu bang ở nước Canada mà chúng con được đến nơi đây. Lạy Chúa, tất cả những điều mà chúng con được nhìn ngắm ở trên giòng sông Laurent, tất cả những điều Chúa ban cho thế giới con người đối với cặp mắt bình thường của thế gian đây là sự phồn thịnh nhất, sự giàu có nhất và cũng là những người họ sống ở tiểu bang này, cũng như đời sống chung của một xã hội văn minh thuộc loại trưởng giả, trong những thành phố ở Canada.

Những vẻ đẹp của giòng sông, của thành phố, những sự xây cất và vẻ đẹp của những tầng lầu, và có Đền Thánh lớn nhất thế giới mà chúng con đã được viếng thăm, là Đền Thánh Anne, nơi đây còn có rất nhiều vẻ đẹp lôi cuốn của một thành phố tráng lệ mà chúng con có cơ hội đến được ở nơi chốn này. Hôm nay là một ngày chúng con cũng không nghĩ chúng con có dự định để đến đây, nhưng mọi việc chúng con có cơ hội để đến được một tòa lầu cao nhất trên tầng 31 để nhìn chung thành phố Quebec. Nhìn thấy được tất cả tứ bề của giòng sông Laurent cũng như những lâu đài, những vẻ đẹp mà con người xây cất vào thời đại hôm nay.

Lạy Chúa, cả một thành phố bao la, có nhiều vẻ đẹp như thành phố mà chúng con đang ngắm nhìn thật sự, nhưng những gì xảy ra tại nơi đây và những gì đang có được tại nơi chốn này đối với đôi mắt bình thường của một thế giới con người thì đây là những sự phồn thịnh nhất mà con người thành công trong một đời sống của thế giới trần gian, nhưng đời sống của linh hồn thì vẫn là dấu hỏi mà Chúa muốn hỏi thế giới trần gian, những người ở nơi đây, đặc biệt lòng tin của những người đã được đón nhận những sự phồn thịnh giàu có bởi đâu mà có?

Lạy Chúa, đời sống thực tế con người ỷ vào mình, qua sự cố gắng trong cách làm lụng, những điều mà họ thương mại, bằng cách này và cách khác, có những sung túc của thế giới trần gian mà người ta luôn yêu chuộng, mong muốn và ưa thích, nhưng đời sống thiêng liêng thì đây là một chổ chúng con có cơ hội được ghé đến, được biết đời sống vật chất thì dồi dào trong sự hưởng thụ phong phú, nhưng đời sống thiêng liêng, đời sống của linh hồn quả thật rất tội nghiệp cho những người đặc biệt tại nơi xứ này, và chung cho cả một thế giới loài người ở một nơi chốn có biết bao điều đầy đủ nhưng lại không có Chúa, họ thật sự từ chối Chúa một cách mà chúng con thấy được từ những người có đời sống phục vụ, cách thức của họ cũng xua đuổi những người anh chị em khi họ đến đây.

Những ngày vừa qua chúng con có cơ hội được gặp gỡ, không phải là một chuyện bình thường mà là Chúa dẫn chúng con đến đây để đối diện, để nhìn thấy tất cả những sự việc đã xảy ra và đang xảy ra qua bao thế hệ, hôm nay vẫn vậy và lập lại với tất cả những gì mà Phúc Âm chúng con đã được học. Thành trì của Sodom ngày xưa và thành Nineveh của thời xa xưa Phúc Âm thuật lại, vẻ cổ đẹp của nó có thể đẹp gấp trăm lần của thế giới ngày hôm nay.

Nhưng những điều chúng con được nghe, được biết diễn lại một thế giới mà chúng con đang đối diện thật sự, với những điều phong phú trong thế hệ ngày hôm nay, là những gì có sự nối kết, cũng là những điều Chúa muốn báo cho thế hệ ngày hôm nay những gì đã qua trong lịch sử được tái lập lại, từ tất cả những điều được thực hiện ngay cả những người được sai đi cũng trở lại với một thế giới đầu tiên như Chúa muốn chúng con, để tường thuật tất cả những sự việc ở nơi đây. Chúng con có cơ hội nhìn ngắm, và cảm nghiệm được những gì đang xảy ra, đã xảy ra như chúng con đã gặp và chúng con đụng chạm với sự đối xử, với những gì đang gặp tại nơi đây.

Lạy Chúa, quả thật những người phong phú họ sống một cách theo sự trưởng giả của đời sống thế gian, nhưng đời sống linh hồn quả thật nghèo nàn, quả thật tội nghiệp, quả thật rất khô khan và cô đơn ở trong một đời sống không có Thiên Chúa. Lạy Chúa, bởi vì dân số quá đông, với sự sung túc giàu có nhưng chỉ có hai phần trăm là những người biết Chúa, và những người tin Chúa chỉ là quá nhỏ so với một số người quá lớn, đặc biệt tại thành phố này.

Lạy Chúa, đời sống của con người thực tế là phải tranh dành, là phải tìm tòi, là phải tìm đến những gì sung túc, cho nên bất chấp thủ đoạn, bằng mọi giá để có thể tranh thủ với sự giàu có, những sự giàu có này mua bằng những điều dối trá, những điều không thực tâm với một đời sống đạo đức, với những điều mà họ mua bằng những điều lọc lừa của ma quỷ của thời thế ngày hôm nay. Nó làm cho con người sung túc, nó làm cho con người đầy đủ và nó tạo cơ hội cho biết bao điều để con người lãng quên, phung phí trong đời sống của một con người, không để cho mình, lương tâm cũng như đời sống linh hồn có những khoảng trống để cảm nhận sự bình an của Thiên Chúa, để biết tạ ơn, để biết ngợi khen, để biết chúc tụng như những người con mà Chúa tạo thành trong trái đất này.

Đây là một chỗ mà chúng con nhìn thấy, quả thật, nếu sống trong thế giới của trần gian đây là điều mà họ cảm thấy ưa thích nhất, là những điều họ cảm thấy vừa ý nhất, là những điều họ khao khát của một thế giới trần gian. Những gì ở trong thế giới trần gian nó sẽ làm cho chúng con mờ đi với những gì của hoàn cảnh, nhưng sau sự hưởng thụ, sau những ngày tháng sung túc, sau những ngày tháng vui nhộn thì điều gì còn lại trong chúng ta? Con người phải quay về với sự thật, quay về với tất cả những điều chỉ là những gì của phù du, những gì của thế giới trần gian nó không mãi mãi đem theo được.

Những ngày mà chúng con còn sống thân xác nó cũng không thể vững mạnh mãi để giữ những của cải hay những sự giàu có chúng con có, ngay sự ra đi một cách bất ngờ thì điều gì đem lại cho chúng con và điều gì giữ lại để chúng con dâng lên Chúa khi chúng con thoát khỏi thân xác này? Đây là một thời điểm để chúng con có thể nhìn ngắm, nhìn lại chính mình, nhìn lại mỗi một người chúng con trong thế giới ngày nay, nhìn lại một vũ trụ bao la mà Thiên Chúa tạo cho con người biết bao điều phong phú tốt đẹp. Con người chỉ cần cho mình một chút yên lặng, một chút bình tĩnh thì nhận ra những gì của thế giới không thuộc về chúng con mà thuộc về Thiên Chúa, cho nên chúng con đừng lầm và đừng sai trên con đường mà chúng con đang đối diện. Điều gì nhắc nhở chúng con?

Điều gì Thánh Kinh đã nhắc nhở và điều gì mà Phúc Âm đã nhắc lại? Có những sự giàu sang mà con người không sống trong nhân đức, không sống trong thánh thiện, không sống trong lương tâm, không sống trong công chính và sự thật thì một ngày nào đó nó sẽ không mãi mãi còn và nó sẽ không tuyệt đối thuộc về mình, bởi những gì tốt đẹp thuộc về một thế giới xảo trá, một thế giới lường gạt, một thế giới sống trong văn minh nhưng toàn đầy gian ác tội lỗi như Phúc Âm đã tường thuật theo các bài của các tông đồ đã ghi chép, bởi vì những gì không đến từ sự thật nó sẽ bị hủy diệt một ngày không xa, những gì chúng con còn lại để biết những điều trong thế giới.

Có lẽ đây là lần đầu tiên Chúa cho những người con cái trong sứ vụ mang Tin Mừng đến thành phố này, thành phố kia để nhìn thấy những vẻ đẹp của một thế giới trần gian. Đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng, mọi điều sẽ đến với một thế giới mà chúng con thật sự không nhận biết Chúa, không tìm đến Chúa, không biết cảm tạ Chúa và sống trong một thế giới không đi vào giới luật, không đi vào Phúc Âm, không đi vào điều răn thì mọi điều sẽ trở thành hư không của một thế giới trần gian mà chúng con cứ tưởng rằng những gì chúng con đang có là điều chúng con giữ mãi được, những gì chúng con đang đối diện là sự hưởng thụ của một thế giới trần gian, để cho linh hồn của chúng con khô héo, để cho những điều chúng con cần nhất cho đời sống thiêng liêng thì lại hoàn toàn phủ nhận và không biết.

Những ngôn sứ đã từng đến đây, những tiên tri cũng đã từng báo nhưng hoàn toàn không tin, họ không chấp nhận và bị xua đuổi như các thành trì ngày xưa, xua đuổi các thánh tông đồ, xua đuổi các vị tiên tri, xua đuổi những người đem Tin Mừng, họ bắt và đem đi giết. Hôm nay thế giới này vẫn như vậy, vẫn trở lại với những điều khác biệt, nó tương tự như những ngày đầu tiên mà Chúa đã để cho các thánh tông đồ ghi chép lại lịch sử và tường thuật một cách rõ ràng.

Hôm nay chúng con đến với thành phố Quebec, đứng trên một tầng lầu cao nhất, nhìn chung tổng quát một tiểu bang mà chúng con thấy tràn đầy sự phồn thịnh, với những tòa nhà, với những vẻ đẹp phong phú, sung túc của một tiểu bang mà chúng con được đón nghe. Đa số những người ở nơi đây cũng có những người sống đạo đức, chỉ là một số rất nhỏ mà chúng con được biết, chỉ hai phần trăm, các nhà thờ được xây dựng trong tiểu bang này cách đây bao nhiêu trăm năm trước, bao nhiêu chục năm trước vẫn là một nơi có rất nhiều nhà thờ, có rất nhiều vẻ đẹp với sự xây cất một cách tôn kính và còn rất là nhiều điều, nhưng thời gian sau này hoàn toàn họ biến những nhà thờ thành những tầng lầu, họ dẹp các nhà thờ, những người đến nhà thờ không còn được bao nhiêu người nữa. Tất cả những gì thuộc về Chúa dường như không còn được trưng bày hay có thể tiếp tục với những lời mà Chúa muốn cho tiểu bang đặc biệt này.

Bởi vì thế cho nên càng ngày không còn người đến nhà thờ, càng ngày những người đến nơi đây họ không còn biết giáo lý, không còn biết những gì là của Thiên Chúa, khi nghe đến hai chử Thiên Chúa hoặc lắng nghe Phúc Âm thì họ lập tức từ bỏ, từ chối một cách phẫn nộ, một cách đáng sợ, bởi con người sống trong một thời điểm và sống trong một thế giới đang đón nhận biết bao hồng phúc mà Thiên Chúa ban cho sự sung túc, phú túc của một tiểu bang văn minh mà họ hoàn toàn kịch liệt với cách thức triệt để với mọi điều, họ từ chối những điều của Thiên Chúa. Đó là một điều mà chúng con không thể nào không tường thuật lại những gì được biết, và được nghe khi chúng con có cơ hội đến tại nơi chốn này.

Lạy Chúa, còn biết bao điều nữa, chúng con đến đây một tuần nghỉ hè, đã được ba ngày trôi qua, chúng con đã được đến một thành phố để viếng thăm Đền Thánh Anne. Tất cả mọi người tấp nập đến từ khắp nơi trên thế giới, nhưng trong thánh lễ quả thật số người tham dự rất ít, số đông người đến đây để nhìn cảnh vật, để tham quan những lịch sử, những đền đài chứ không phải đến đây để tìm kiếm Chúa.

Với một tấm lòng tin tưởng để tìm gặp một điều gì đó thiêng liêng và tìm một điều gì đó cho đời sống đức tin của mình, cho nên từ các linh mục phục vụ, từ những người nói chung trong đời sống phục vụ tại nơi đây, không phải nói chung tất cả mọi người nhưng đa số những người phục vụ ở trong Đền Thánh, những người làm việc, ngay cả mục tử chúng con đã thật sự đối diện và gặp gỡ.

Quả thật, chúng con cảm thấy những người chúng con gặp là những người đại diện cho Thiên Chúa để đem những lời giảng dạy, những người mà chúng con có cơ hội để gặp với sự tôn kính bởi vì chúng con biết những mục tử đó là những người cả một cuộc đời của họ đã tận hiến để làm việc cho Chúa và minh chứng cho Chúa, nhưng cách sống, cách đối xử, cách xử sự với những người du khách, những người đến đền đài quả thật con không tưởng tượng được rằng những người đó lại là những người mà chúng con có cơ hội đến đây để được nhìn thấy một cách cặn kẽ.

Tại sao thời gian gần đây quá nhiều mạc khải Chúa nói về các mục tử, và các tu sĩ trong vai trò phục vụ của họ? Chúa không trách, Chúa thấy thế giới ngày hôm nay đã không còn đi vào với những lời thật sự mà họ đã học, họ đã nghe và đúng giáo lý của Ngài, họ đã tìm cách để đi ngược lại. Còn rất nhiều điều họ đang sống với những điều mà chúng con có thể thấy được, còn những điều bên trong đáng sợ và đáng kinh khủng cho một thế giới chung tội lỗi gian ác và tràn ngập đến những người mà chúng con không thể tưởng tượng được rằng chúng con gặp trong kỳ đi này. Một câu chuyện quá khủng khiếp mà chúng con không tưởng tượng được trong chuyến đi mà chúng con được nghe, tất cả những gì đến với chúng con không ngoài Thánh ý của Chúa.

Đây cũng là một cơ hội để chúng con nhận ra được những gì Chúa muốn nói, những gì Chúa muốn những người con cái thực hiện và nói hết tất cả những gì đang xảy ra trong thế giới ngày hôm nay. Những người con cái đó đang sống trong tình trạng đó nhưng họ không biết đó là tội, họ vẫn tiếp tục đi sâu vào cái tội của họ, họ vẫn tiếp tục cho đó là những điều bình thường trong thế giới, nhưng quả thật là một điều xúc phạm, vô cùng xúc phạm đến những Bí Tích cao trọng mà Chúa ban cho con người. Đôi tay của các linh mục là một đôi tay thánh hiến, là một đôi tay chính Ngài ban cho trong thiêng liêng để các ngài làm phép cho bánh và rượu trở nên Mình và Máu của Chúa để đem đến cho giáo dân.

Tất cả những điều đó rất quan trọng, rất thiêng liêng mà Chúa ban cho con người, nhưng sự hạn hẹp và những sự u tối vô tri của con người không nhận ra, tiếp tục với những điều tội lỗi, họ chỉ làm những gì của bề ngoài, bên trong quả thật những điều mà chúng con được nghe qua những vị thánh viết và tường thuật quả thật không sai, vẫn xảy ra trong thế giới ngày hôm nay, quá khủng khiếp mà con người vẫn xem thường những tội lỗi đó.

Thế giới ngày hôm nay biết bao nhiêu người đang sống trong tình trạng đó, đang sống trong sự giả dối, đang sống trong sự lừa gạt, đang sống trong sự vô tri, bất tuân, nói một đường nhưng làm một nẻo. Quả thật, những điều đó xuất phát từ những con người bọc thân xác nhưng tâm trạng của ma quỷ điều khiển, tâm trạng của một loài quỷ dữ nó đang điều khiển thế giới ngày hôm nay qua mọi tầng lớp, mọi vai trò.

Có rất nhiều điều nó qua những người mà chúng con gặp gỡ, quả thật, nếu Chúa không mở mắt, Chúa không để cho Chúa Thánh Thần đi sâu vào và hiểu được những việc đang có trong hiện tại, là những cái lưới bẫy, những cái lưới rập mà chúng con chỉ thấy bề ngoài trong cách tham lam ích kỷ, tư lợi, trong cách thức mà họ chỉ biết lạm dụng những điều họ cần trong đời sống, còn đời sống nói lên để có thể sống một cách nhân đức thánh thiện, trong sạch hay sống một đời sống như Chúa mời gọi trong thế giới ngày hôm nay quả thật là một số không đáng kể, quá khiêm nhường. Chúng con không thể tưởng tượng được cả một tiểu bang rất lớn phồn thịnh giàu có, chỉ có hai phần trăm biết Chúa và hai phần trăm đó chưa hoàn toàn thuộc về Chúa.

Lạy Chúa, quả là điều Chúa thật đau xót cho thế giới ngày hôm nay, Trái Tim của Chúa tiếp tục rỉ máu cho thế giới trần gian, chung trong nhân loại, và riêng cho mỗi một cá nhân. Điều gì đáng nói và đang nhắc cho tất cả mọi người? Hãy quay về bến, bởi vì chỉ có tình thương của Chúa mới có thể phủ lấp tất cả những tội lỗi, phủ lấp tất cả những điều mà con người chỉ cần ăn năn thống hối. Thiên Chúa là một Thiên Chúa rộng lượng, là một Thiên Chúa từ bi, một Thiên Chúa có một tình yêu duy nhất mà không ai có thể cứu chúng ta và đưa chúng ta về ngoài Ngài.

Đối với con người ngày hôm nay và đối với tất cả những điều mà con người trong sự phản bội, con người bội bạc, con người vô tri, con người bất tuân, dửng dưng và ngoan cố, nếu thật sự vào những tháng năm của thời Cựu Ước có lẽ tiểu bang này hay tất cả những người con trong thế giới sẽ không còn sống sót với những sự bất tuân và những điều mà họ kịch liệt phản đối, với những điều mà họ cần phải biết, cần phải đón nghe và cần phải cúi đầu để chấp nhận, nhưng điều đó Chúa không sử dụng quyền năng của Ngài, Chúa không sử dụng bằng cách Ngài có quyền làm tất cả những gì trên con người.

Chúng ta đã nhìn thấy được từ ngày Tân Ước bắt đầu đến với thế giới, là một giáo lý mới để cho con người được đi vào hợp lý với sự văn minh của thời đại. Chúa Giêsu Ngài đến để Ngài hoà nhập với chúng ta, Ngài dạy cho chúng ta, bởi vì sống trong tội, nếu Chúa Giêsu không đến thì chúng ta không biết giáo lý dạy chúng ta điều gì và điều gì là sống trong sự thật, lẽ phải, điều gì sống tách rời tội ác, cho nên ngày Chúa Giêsu hạ thế là ngày Đức Chúa Cha đã tha cho nhân loại biết bao điều, bởi vì đó cho nên Ngài đã cho Con Một của Ngài cứu chúng ta trong thế giới ngày hôm nay. Ngài hy sinh Chúa Giêsu, để cho Ngài phải chết, để cho Ngài phải gánh Thập Tự Giá, để cho Ngài phải sống với thế gian ba muoi ba năm, với những người tội lỗi như chúng ta, với những điều đen tối.

Chúng ta không thể tưởng tượng được nếu không có Chúa Giêsu đến chúng ta không thể nào có ngày hôm nay hay chúng ta đã rớt dưới vực sâu của lòng đất do Thiên Chúa đã tiêu diệt chúng ta biết bao thế kỷ trước, những gì vẫn còn là bởi vì tình thương, tình yêu vẫn để cho chúng ta còn sống, vẫn để cho chúng ta có ngày hôm nay. Những sự sung túc, phú túc tất cả đều ở nơi Thiên Chúa, nhưng con người đã lãng quên, con người vẫn từ chối, con người vẫn miệt mài sống trong tội lỗi của những thế kỷ đầu tiên mà chúng ta được nghe vào thời đại của ông bà chúng ta.

Hôm nay điều gì được nghe và sẽ đến mà chúng ta gặp trong thế kỷ ngày hôm nay? Chúa đã cho chúng ta quá đầy đủ và cũng đủ thời gian trên 2,000 năm, từ ngày Chúa Giêsu xuất hiện cho đến hôm nay. Trên 2,000 năm Chúa Giêsu vẫn tiếp tục gởi đến những ngôn sứ và vẫn tiếp tục gởi đến tiên tri, tiếp tục gởi đến những việc phi thường, lạ thường qua phép lạ của một Thiên Chúa quyền năng để cho con người trần gian nhận thấy Sự Xuất Hiện của Ngài, tuy vô hình nhưng vẫn hiện hữu trong thế giới của trần gian, đủ mọi cách để đưa con người đến với sự sống – Sự sống của linh hồn, sự sống của tâm linh, sự sống của lương tri và sự sống của lẽ phải sự thật. Bởi vì Thiên Chúa đã phán: “Nếu ai không sống trong sự thật, không sống trong lẽ phải, không sống trong chân chính sẽ bị tiêu diệt bởi nó đã không hợp tác, nó đã đi sai con đường.”

Bởi vì điều gì đang làm chủ chúng ta, là sự ích kỷ, là sự vô tri của con người, là bản ngã cá tánh, là lợi ích riêng của mình, là sự khống chế bởi do tiền bạc, danh lợi và dục vọng đã đem đến cho con người hoàn toàn sai trái và đem đến cho con người trở thành là điều cần thiết cho con người. Không còn điều gì với những ngày tháng có thể cho đi, hiểu được bác ái là gì, hiểu được ý nghĩa con người là gì, hiểu được yêu thương ra sao, hiểu được rằng đời sống của chúng ta cần có nhau, cần giúp đỡ và còn biết bao điều phải cần có tình thương.

Bởi vì Chúa đem đến tình thương cho nhân loại, nhân loại cần phải có tình thương cho nhau, bởi vì điều đó mới đem lại hòa bình thật sự, đem lại cho chúng ta niềm hạnh phúc thật sự và đem lại cho chúng ta những gì có thật trong thế giới của trần gian. Chúng ta đã bỏ quên tất cả để sống trong một thế giới hiện tại thì điều gì không sớm thì muộn chúng ta sẽ gặp, bởi vì chúng ta gieo thì chúng ta sẽ gặt được tất cả những điều dầu hoạ hiểm, đó là do nơi quyết định của con người của chúng ta, cho nên tất cả mọi điều đã đi vào thật sự với một thế giới mà hôm nay chúng ta được nghe, được biết.

Qua Bí Tích Thánh Thể, Chúa nói điều gì với chúng ta? Chúa nhắc nhở và Chúa thấy đau lòng cho thế giới ngày hôm nay, những người con mà Ngài đã đổ bằng giá Máu, những người con mà Ngài đã chết cho nhân loại. Ngài đã vì chúng ta, Ngài đã hạ thế và Ngài đã làm biết bao điều để cứu sống chúng ta, cứu sống linh hồn và cứu sống thân xác của chúng ta. Chúng ta vẫn miệt mài trong tội lỗi, chúng ta vẫn sa đọa trong cách thức của thế giới trần gian văn minh của ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục phản bội và tiếp tục bội bạc với Thiên Chúa của chúng ta.

Điều đó chúng ta sẽ lãnh bản án đối với sự công bằng, lẽ phải trước mặt của Đức Giêsu Kitô. Ngài là quan toà, Ngài đã có mặt trên trần thế trên 2,000 năm trước, 2,000 năm sau Ngài vẫn là một quan toà công bình, lẽ phải và chân chính, tình thương luôn luôn có và cho chúng ta cơ hội nhưng sự quyết định hợp tác là nơi con người có quyền quyết định.

Những điều chúng tôi tường thuật hôm nay, những điều chúng tôi có thể mắt thấy, tai nghe không phải tự nơi con người mà từ nơi Thánh Thần của Thiên Chúa sai chúng tôi đi giữa muôn người để tường thuật tất cả những gì Ngài muốn nói, tường thuật tất cả những gì thế giới đang gặp trong hiện tại. Hãy trở về với Thiên Chúa của chúng ta, chỉ có Thiên Chúa của chúng ta Ngài mới có thể cứu được con người trong sự hỗn hoạn đáng sợ của thế giới ngày hôm nay, cũng là những ngày được báo trước với những điều kinh hoàng sợ hãi vây quanh chúng ta.

Trong một ngày với một bầu trời nắng đẹp, với tất cả những gì chúng tôi được nhìn ngắm của giòng sông Laurent, của những lâu đài nguy nga của một tiểu bang đầy vẻ đẹp, nhưng chúng ta suy nghĩ lại nếu thật sự chúng ta không được những điều Thiên Chúa ban và chúc phúc thì làm sao có những điều này đang có và chúng ta đang hưởng thụ? Chỉ cần một cơn lốc, chỉ cần một cơn bão thì thành phố trở thành bình địa và không còn bất cứ điều gì chúng ta có thể lưu lại được.

Cho nên chính Thiên Chúa cũng đã nhắc nhở cho chúng ta, “Rồi đây hòn đá này không còn chồng chất trên những hòn đá khác.” Đó là điều mà chúng ta đã được nghe và được biết. Vẻ đẹp của thế giới trần gian là những gì của con mắt bình thường, nhưng điều quan trọng là tâm hồn, là lương tâm, là vẻ đẹp chiều sâu của tâm hồn, là những gì mà Chúa nhắc nhở sống cho đúng ý nghĩa, những gì mà chúng ta có được ở trong thế giới, những điều chúng ta có ở trong tâm hồn và có ngay cả ở thể xác do Thiên Chúa chúc phúc cho chúng ta.

Ngài không đòi hỏi, Ngài không lấy lại, Ngài chỉ muốn chúng ta chấp nhận và đón nhận những gì chúng ta có để chúng ta được sống trong lẽ phải, sự thật và công bằng, để chúng ta không gian dối, chúng ta không tội lỗi, chúng ta không sống theo sự gian ác do loài quỷ dữ nó đang nắm chúng ta, nắm giữ những điều chúng ta thích nơi thể xác để nó mua chuộc chúng ta, những điều chúng ta đang có để chúng ta từ chối Chúa, chúng ta phản bội Ngài, chúng ta đang sống trong sự ngoan cố của mọi điều, chúng ta đang đốt cháy linh hồn của chúng ta, chúng ta không biết ngày nào giải thoát được.

Chỉ có một mình Thiên Chúa giúp cho chúng ta, Ngài thấy được những điều chúng ta không thấy được, bởi vì vô tri yếu kém với đời sống đức tin, chúng ta đang bị ngụp lội giữa cái biển mà chúng ta hoàn toàn không biết rằng những gì của ơn thánh, những gì là những lời đem đến để giải thoát cho chúng ta, chúng ta không nhìn rõ rằng Đức Chúa Giêsu đã chết cho nhân loại, bởi vì điều đó là điều quan trọng mà chúng ta có được ngày hôm nay.

Xin cho tất cả những người trong tiểu bang này, sống tại nơi đây, có những giây phút dừng lại để nhìn lại cuộc đời của mình để tạ ơn Thiên Chúa. Sự mời gọi của Ngài ngày hôm nay hãy trở về với Lòng Thương Xót, hãy trở về với bến tình thương do ơn cứu độ, do Đức Giêsu Kitô đến để đem đến chung cho mọi người, mỗi một cá nhân, được ơn cứu độ. Bởi vì một trong những người ở trong thành phố này biết Chúa, yêu Chúa mà ngày hôm nay chúng tôi được sai đến đây, chúng tôi được sai đến đây để tường thuật những gì mà Chúa muốn nhắc nhở cho thành trì này.

Chúa muốn nhắc nhở cho những người phồn thịnh ở nơi đây hãy bỏ đi sự gian ác của mình, không có gì tồn tại nếu Chúa không cho phép, cho nên tất cả những người ở trong thành phố này, hởi những ai có đôi tai thì hãy nghe, đôi mắt được nhìn thấy và có trái tim để cảm nhận những gì Thiên Chúa muốn nhắn gởi cho một thành phố phồn thịnh nhưng hoàn toàn không biết Chúa. Một ngày nào đó cũng như thành Sodom sẽ bị tiêu diệt và tàn phá bởi vì những sự bất tuân, những điều không đón nhận từ nơi Chúa và những điều con người không biết thờ phượng Thiên Chúa. Đó là điều xảy ra và sẽ lập lại. Hôm nay là những lời nhắn gởi cho toàn thế giới, nhắn gởi chung cho tất cả mọi người đón nhận lắng nghe, riêng cho tiểu bang Quebec, cũng như thành phố phồn thịnh của ngày hôm nay.

Hãy dành thời gian trở về với sự thật, trở về với một Thiên Chúa vì ngày tháng không còn kịp nữa, bởi vì thế gian này tất cả mọi điều đều chờ đợi một ngày thái bình, nhưng trước sự thái bình chúng ta phải đầu phục Thiên Chúa. Những ai có tấm lòng tin và trở về thì Thiên Chúa sẽ cứu linh hồn đó, họ sẽ được giải thoát khỏi sự lầm than và đau khổ trong cuộc sống. Tất cả mọi điều không ai có thể tránh khỏi với cái lưới do sự công bằng mà Đức Giêsu Kitô là vị thẩm phán trên mỗi một người chúng ta và cả toàn nhân loại.

Trong Danh Thánh của Đức Giêsu Kitô, hôm nay L. có cơ hội được tường thuật tại Quebec, trên tầng lầu 31, nhìn chung cả một thành phố trong sự phồn thịnh và giữa giòng sông Laurent. L. kết thúc được bài do Chúa Thánh Thần hướng dẫn và linh ứng, trong Danh Thánh của Đức Giêsu Kitô.

Con xin thay thế tất cả những người ở nơi đây, là những người anh chị em của chúng con sống trong tội lỗi nhưng con xin Chúa hãy cho họ cơ hội để được đón nghe những lời này, đón nghe những lời Chúa muốn đem đến cho cả toàn nhân loại, để cho họ có cơ hội ăn năn thống hối, để cứu rỗi những người tìm về với sự thật, để họ trở về với Thiên Chúa của chúng con. Trong Danh Thánh của Chúa Giêsu Kitô là Chúa của chúng con. Amen. Amen. Amen.

L. tường thuật xong là đúng 4:06 phút ngày Thứ Hai, tháng 7, ngày 28, 2014.

*The Observatory in the Complex G Building, thành phố Quebec, Canada.

 

New Revelations through the Eucharist

http://nrtte.net/

 

error: Content is protected !!