Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

Đức Mẹ: “Hãy dùng chuỗi hạt Mân Côi tiến dâng lên Đức Chúa Cha.”

Ngày 27 tháng 3 năm 2013

Đức Mẹ: L. thương mến của Mẹ,

Sáng hôm nay, con được tường thuật những lời Thiên Chúa ban cho con qua Thánh Thần của Ngài, những câu chuyện cũng như những thực tế con đang sống trong hiện tại. Đó là những điều mà con mỗi một ngày cũng được thấy rõ, có những sự việc dù là nhỏ hay lớn, Chúa có thể bảo vệ và che chở con không đi qua những điều đó.

Bây giờ con đã hiểu được ý nghĩa những gì tự nhiên xảy đến hay tự nhiên xuất hiện, đều có những ý nghĩa do Thiên Chúa sắp đặt trên con, Ngài muốn dùng con để có những kinh nghiệm đó, dù là ít hay nhiều, dù là ngắn hay dài trong cuộc sống đều nói lên tâm tình và sự xúc động, cũng như cảm nhận từ nơi con người có thân xác, để có thể hiểu sự thiêng liêng Thiên Chúa ban tặng cho con cách riêng, và ban tặng cho thế giới con người nói chung, của thời đại các con đang sống trong hiện tại và được kêu gọi của những ngày còn lại tất cả mọi người được thấy ân sủng của Thiên Chúa ban cho thế giới.

Các con phải cần có sự thay đổi, phải cần trở về với Thiên Chúa và phải cần biến đổi hàng ngày trong đời sống, của những cá tật, của những bản ngã, của những cá tánh và còn những điều vây quanh trong danh lợi, trong kiêu căng, trong kiêu ngạo, trong tự đại. Con người không thay đổi và con người vẫn quanh quẩn với một thế giới mà họ sẽ bị nhốt kín với những điều con người không nhận ra tình yêu và Lòng Thương Xót của Thiên Chúa ban cho thế giới và con người trong những ngày mà các con cần phải trở về. Những sự việc đang đến và sẽ đến một ngày gần đây là những điều mà Mẹ đã báo trước, Mẹ luôn nhắc nhở cho tất cả những người con cái của Mẹ, chuẩn bị cho một ngày kết thúc tất cả, đã được sắp xếp theo luật định, và theo sự tuần hoàn Thiên Chúa ban cho thế giới trần gian.

L. thương mến của Mẹ,

Tất cả những gì con được đón nhận từ nơi những mạc khải Mẹ muốn cho con cũng như tất cả những anh chị em trong nhóm, với tinh thần liên đới trong tích cực, tiếp tục hăng say với những điều đó hoạt động và làm việc trên mỗi một người anh chị em của các con, trong cách thức mà mỗi một người đều có một công việc cần nối kết để các con mạnh dạn và các con thấy được những thiêng liêng mà Chúa ban cho từng người, các con là những người đưa những lời mạc khải ra cho thế giới và các con cũng là những người làm chứng cho sự thật này.

Các con thương mến của Mẹ,

Có rất nhiều điều mà Mẹ nhìn thấy và Mẹ cũng cảm nhận được những nhu cầu cần thiết của thế giới con người trần gian, qua những điều mà họ đang bị ảnh hưởng của thế giới lôi cuốn, ảnh hưởng của môi trường mà các con đang sống. Có những cái dù lòng muốn làm điều lành thánh nhưng cũng không thể được, dù là lòng muốn làm những điều cần thiết và cần thể hiện, nhưng cũng gặp những lý do này hay lý do khác, không có cơ hội thực hiện những điều cần phải thực hiện trong chân lý.

Tâm hồn của mỗi một con người phải có sự hạ quyết tâm với những việc họ cần làm và sắp xếp, nhất định trong cầu nguyện và trong điều tin tưởng phó thác và trông cậy. Chúa sẽ cho các con những cơ hội đó để có thể thực hiện những điều lành thánh, Ngài kêu gọi cũng như Mẹ mong muốn tất cả các con phải trở về với những điều cần thiết trong cuộc sống, với những việc sai trái. Các con cần thời gian để biến đổi, cần thời gian để tìm gặp Thiên Chúa một cách riêng tư để Ngài thay đổi các con trong cuộc sống. Ngài cho các con ơn Thánh để các con mạnh dạn làm những việc mà linh hồn đang mong mỏi, khao khát, đang chờ đợi những sự lành thánh, để các con mới được gởi thác cõi lòng do các con tìm về.

Các con thực hành thì các con mới cảm nhận được sự bằng an, hạnh phúc và sự an lành, các con có nhận ra những điều từ nơi Thiên Chúa thì các con mới có tình yêu, để nuôi dưỡng những gì hiện tại trong cuộc sống, nuôi dưỡng gia đình, nuôi dưỡng anh em và nuôi dưỡng cuộc sống xã hội khi các con gặp gỡ, nhất là mọi người đều có sự trải qua trong cuộc sống, những sự đối diện trong hiện tại, dẫu gặp khó khăn, dẫu gặp thử thánh và những điều ngược ý, cũng như những bệnh tật đều có những lý do chính đáng mà con người nếu không nhận ra từ nơi ơn Thánh của Chúa, họ sẽ bị gục ngã bởi xác thịt con người, với những trực tính của sự đòi hỏi và những điều không bình tĩnh để có thể thực hành, không nhận, không nghe và không cảm nhận được những gì trong đời sống cần phải có bình an, cần phải có bình tĩnh, và cần phải có sự khôn ngoan, sáng suốt. Nếu không do Thánh Thần của Thiên Chúa thì các con không thể nào có thể cảm nhận được những gì cần làm trong cuộc đời, cần giải quyết những vấn đề khi các con ở giữa cuộc đời này.

Các con chỉ mãi trách móc, chỉ mãi giận hờn, chỉ mãi háo thắng và chỉ mãi kiêu ngạo trong cái tôi của mình, thì các con làm sao có thể thấy được tình yêu, làm sao thấy được sự nảy nở trong con người cần phải có tình yêu, cần phải có bằng an, cần phải có bình tĩnh trong cầu nguyện, để các con mới có nơi gởi thác, các con mới có nơi các con đối diện trong cuộc sống, với sự bình tĩnh chấp nhận, để các con nhìn ra trong cuộc đời ai ai cũng có những tương tự giống như nhau. Nhất là cuộc sống trong Thập Tự Giá mà mỗi một con người đi giữa thế giới ngày nay đều có những cái do đời sống luôn gặp phải trong con người.

Nếu các con nhận ra tình yêu của Thiên Chúa dành cho mỗi một người, qua lòng tin của họ thì các con mới kiên trì, mới bền đổ, thì các con mới quyết định chấp nhận và vâng theo Thánh ý, để đời sống của các con không quá bí quẫn, không quá suy diễn, không bị lẫn lộn, và nhầm lẫn với một thế giới con người, luôn háo thắng, luôn tìm vui, và luôn tìm cho mình những điều cần thiết trong cuộc sống, những điều vây quanh của những con mắt hạn hẹp của thế giới con người trần gian, không nhìn được giá trị của linh hồn, không nhìn được cõi thẳm sâu linh hồn. Các con phải cần có sự đóng góp trong những sự thực hành của lý trí, tâm trí và con người, các con mới có nơi bằng an để các con nương tựa trong những ngày sống trên trần gian. Các con đang sống, các con đang đối diện với những hoàn cảnh, đang đối diện với những điều mà các con gặp phải trong cuộc đời.

Các con thương mến của Mẹ,

Tất cả những gì cũng có thể đến mỗi ngày trong cuộc sống, nhưng nếu các con nhận ra những điều cần làm, những điều có ý nghĩa, những điều thật sự từ trong lý trí, trong tâm trí để biết đó là những điều lành thánh, thì các con tiếp tục để có thể thực hành những gì cần làm. Các con cũng tìm hiểu thêm về đời sống có ý nghĩa mà Thiên Chúa mời gọi, trong lý lẽ, trong chân lý và lời lẽ sự thật. Không cần tư lợi, cũng không cần báo đáp, để những việc làm có ý nghĩa kia sẽ được sự đền bù, Thiên Chúa ban cho các con, cách này hay cách khác, trong thiêng liêng.

L. thương mến của Mẹ,

Mẹ chỉ muốn nhắc nhở và gợi lên cho con những tương tự được tường thuật buổi sáng hôm nay. Có những sự việc đang xảy ra cho các con của Mẹ trên thế giới, có những việc Mẹ đang đau lòng nhìn thấy những điều ngoan cố của những người con của Mẹ, những người đạo đức, là những người đã từng làm những việc không vụ lợi, đã từng hy sinh đóng góp bản thân và tâm trí, để không sai lầm với sự nhận xét hiện tại này, họ cũng lầm lỡ đi theo những điều không đúng sự thật, làm xáo trộn cho những cá nhân cũng như những tập thể nhỏ bé, để tinh thần cũng kéo theo những điều do xả hội hôm nay đang xảy ra.

Lòng tin của các con bị lung lạc, bởi lắng nghe những điều không đến từ sự thật, các con đang bị lầm lẫn qua những lời nói, qua những hành động, qua những sách động làm xáo trộn, làm cho những người con của Mẹ trên thế giới cũng bị lầm lẫn với những tin tức đó, các con nhận sai những lý lẽ con người các con đang có trong hiện tại.

Các con thương mến của Mẹ,

Khi Chúa Giêsu đến với thế giới con người, Ngài đều có một chương trình sắp đặt cho công việc của Ngài, Ngài đến để gặp gỡ tất cả các con, để sống với các con, để giảng dạy cho các con, làm gương cũng như hy sinh những điều Ngài đã làm, đã được ghi chép qua Phúc Âm. Mẹ cũng là Người hợp tác với Ngài trong đời sống thực tại, trong đời sống thiêng liêng, và những sự việc Thiên Chúa ban cho Mẹ, cũng như Con của Mẹ được cảm nhận, không bằng lời nói, nhưng cũng đã hiểu và cảm nhận được từ nói tư tưởng, do sự cho phép của Đức Chúa Cha.

Từ giây phút Chúa Giêsu thực hành trên trần gian này, từng giây phút Ngài đi trên mọi nẻo đường, dẫu Mẹ không bên cạnh nhưng lòng của Mẹ luôn bên cạnh của Ngài, hợp tác cùng với Ngài trong lời cầu nguyện để tiếp tục mong muốn cho thế giới con người, mong muốn cho cả thế giới con người trần gian nhìn thấy và cảm nhận sự huyền nhiệm Thiên Chúa ban cho con người. Ngài đích thân thực hành những điều cho con người có thể cảm nhận được những gì Ngài thương ban, Ngài giữ trọn lời Ngài đã hứa, cho con người có quyền tự do làm theo những điều mình thiện nguyện từ trong tâm hồn, Ngài chỉ muốn cho các con đến với Ngài bằng trái tim và tình yêu thật sự của lòng mong muốn, của lòng thiện nguyện.

Ngài không muốn bắt buộc bất cứ một người nào, Ngài không muốn đưa điều lịnh, hay bất cứ điều gì nếu con người không thật sự trở về bằng trái tim, chân lý, sự thật và lẽ phải đều có nguyên nhân của nó, đều có những nguyên tắc của nó, con người nếu muốn đi trên con đường lành thánh thì phải qua những hạnh kiểm đó, để con đường các con đang đi, sẽ đi và sẽ đến, các con phải qua sự luyện tập trong đời sống hiện tại, trong sự gặp gỡ, trong sự đón nhận, trong sự kiên trì, trong sự tin nhận, trong sự phó thác và trông cậy. Mỗi một con đường đều có những kết thúc khi mọi việc được hoàn tất theo lịch trình của mỗi con người được sống ở thế gian này. Khi các con cảm nhận được Thiên Chúa, các con hợp tác với Thiên Chúa, các con cảm nhận được những gì các con có trong hiện tại.

Dù đau thương, dù bệnh tật, dù ngược ý, dù đau lòng, hay có những điều làm cho các con phải đau khổ trong cuộc sống, nhưng nếu các con không tin vào Thiên Chúa, không cảm nhận được những gì các con sống trong hiện tại và gặp phải là từ nơi Thiên Chúa, thì các con phải đau khổ và quằn quại với sự chống đối của chính mình, để rồi sai lại tiếp tục sai. Trong sự quằn quại, nếu không tìm về với những sự chính đáng trong đời sống cần biết, thì các con tiếp tục sống trong đau khổ, sống trong oán hận, sống trong thù hận và sống tiếp tục với cái sai do cái tội và bản ngã điều khiển trong tâm trí.

Các con thương mến của Mẹ,

Đời sống con người nhìn là một điều rất nhẹ nhàng, là một điều con người cho là sự dễ dãi, hoặc sự tập tành qua những khó khăn mình cảm nhận. Không phải sự nhìn nhận do từ nơi con người, mà do mỗi một con người đều có khái niệm riêng của mình, để chấp nhận, để chọn lựa và để biết được con đường mình đang đi, sẽ đi và đến nơi chốn nào, đều có sự vạch rõ trong một chân lý có thật, mà đời người các con được sắp xếp, được an bài và được Thiên Chúa tạo dựng nên.

Cho nên, tất cả mọi một việc trong đời sống, nếu các con lấy được bình tĩnh trong cầu nguyện, trong tin tưởng và phó thác, thì các con thấy rất rõ từng bước chân mình đang bước, từng con đường mình đang đi và giai đoạn mình đang gặp, đều có những sự rõ nét mà các con phải quyết định, chỉ có một con đường duy nhất để đi vào nơi cõi vĩnh cửu có thật ở trần gian này, mà các con cũng đón được cho phần linh hồn mai sau, hãy tin vào Thiên Chúa, sống với những điều mà Ngài mong muốn các con thực hành, qua yêu thương, qua nhẫn nại, qua khiêm nhường, qua hy sinh, còn có nhiều yếu tố khác mà các con học hỏi ở đời này và học hỏi ngay sự chỉ dạy của Giáo Hội.

Các con thương mến của Mẹ,

Lịch trình đời sống mà các con nhận thức được, dầu khó khăn, dầu bịnh hoạn, dầu gặp thành công hay thất bại, đều có những lý do chính đáng trong kinh nghiệm mà mỗi một con người cần nhận ra và ý thức, để các con không ra khỏi giáo lý và giới luật do mỗi một con người cần tìm về cho mình, với những ngày tháng bằng an, những ngày tháng an lành, những ngày tháng hạnh phúc, chỉ có một mình Thiên Chúa mới có điều đó, chỉ có một mình Thiên Chúa mới ban cho thế giới con người điều đó, ngoài Thiên Chúa ra, không ai có thể có quyền ban điều này, không ai có thể đón nhận những điều không do nơi Thiên Chúa ban cho họ, không do nơi họ cảm nhận tình yêu từ nơi Thiên Chúa.

Các con thương mến của Mẹ,

Những bài học đã đi qua, và những bài học mà các con được nhận, qua những mạc khải mới Mẹ muốn thế giới con người hôm nay đến gần những nơi chốn Thiên Chúa ban và chỉ định cho các con. Các con hãy vâng lời và đi theo những đường hướng tốt đẹp, được sự hướng dẫn và giáo huấn qua Giáo Hội, của những Đấng bậc mà Thiên Chúa chọn lựa, để các con tìm về nơi chốn mà Chúa Giesu mong mỏi và khao khát. Tất cả các con hiệp nhất trong một đường lối, trong một tình yêu, trong một Thánh Thần Thiên Chúa, để mỗi một người chúng ta đều có những khả năng, do Thánh Thần ban cho, thích hợp cho mỗi một con người được lớn dần, đi sâu và lan rộng khắp nơi, do ân thánh qua Thánh Thần ban cho các con những ân sũng đặc biệt mà mỗi một người được chọn lựa, trong ơn Thánh của Ngài.

Mẹ nói đây cho những người thật sự được đón nhận ơn Chúa Thánh Thần, cảm nhận được nơi chốn để họ có thể phục vụ và làm những điều do Thánh ý Chúa muốn trên họ, còn có những người chưa đạt được đến lãnh vực này, họ sống trong tình trạng chỉ biết những gì quen thuộc của đời sống và trong những tục lệ mà họ cần thi hành, có những người con cái của Ngài cũng chưa cảm nhận và thấu hiểu hết được những tâm tình mà Thiên Chúa đã để lại cho con người trần gian.

Các con thương mến của Mẹ,

Nói tóm lại, trong mỗi tầng lớp, trong mỗi môi trường và đời sống hiện tại, như tất cả các quốc gia, với tâm trạng ngày hôm nay mà Chúa mời gọi, là thấy con người không còn có đời sống đức tin của mình nữa. Con người đã bắt đầu đi ra và đang sống theo lối sống của thể xác, họ chỉ biết hưởng thụ, sống theo thích ứng và mong muốn, họ không còn nhận ra chân lý, lẽ phải và sự thật, họ không còn dành thời gian để tìm hiểu những điều mà con người cần sự nghĩ ngơi cho linh hồn. Mỗi một ngày các con cần tu đắp thêm trong sức mạnh của thể xác, trong tinh thần, có sự bồi đắp để được an mạnh, để được bình an và để được sáng suốt để đi trên con đường mà mỗi một con người đều nhận thức ra cái đúng, cái sai và cái hợp lý, để được lớn lên trong những điều mà con người được ý thức mỗi một ngày.

Trong cuộc sống có những giá trị cần thiết mà các con cần làm, cần hành động và cần thực hành, để những dấu chỉ đó là chân lý, là lẽ phải, là sự thật mà con người phải cần từ bỏ, luyện tập mỗi ngày và cũng cần chiến đấu chính nó, với bản ngã, với cá tánh, để sự lành thánh mới đến được con đường các con đang đi. Cuối con đường các con sẽ gặp những điều mà các con hy sinh, chịu đựng, cảm nhận và lắng nghe để các con không bị tự nơi mình, bị xao lãng, phải tìm ra, không còn tin nhận và mất đi niềm tin mà các con cần có ngay cuộc đời và cuộc sống hiện tại.

Các con thương mến của Mẹ,

Có rất nhiều bài trong đời sống mà con người cần phải học, tóm tắt lại như Mẹ đã nói, các con phải tin vào Thiên Chúa, các con phải làm những việc mà Ngài chỉ dạy, và các con thực hiện đời sống yêu mến tha nhân. Đó là những bước đường đầu tiên, khi các con nhận thức được sự gần gũi mà các con muốn tìm đến Thiên Chúa, còn những việc lệ thuộc theo những lịch trình mà con người muốn sống trở nên công chính, con người muốn sống để làm những việc lành thánh, và con người muốn sống để làm nên những ý nghĩa sâu xa tốt đẹp mà linh hồn của họ cần thiết, ngay những linh hồn anh em cũng nhờ được sự thực hành, trong đời sống chuyên cần, để biết đâu là sự thật, đâu là lẽ phải và đâu là chân lý Thiên Chúa mong muốn và ban cho loài người thế gian.

Các con thương mến của Mẹ,

Có rất nhiều điều Mẹ muốn nhắn gởi, Mẹ muốn nói để cho các con chuẩn bị và lắng nghe. Những gì đã qua và những gì sắp đến, mục đích mà Chúa muốn mời gọi cho các con được nghe những mạc khải mới, Ngài thấy được lòng tin của các con đã bị lung lạc rất nhiều bởi những hoàn cảnh hiện tại, đã từ bỏ và từ chối những điều nơi chân lý gởi đến, tràn ngập với một thế giới ngày nay, đang sống trong tội, đang có những điều mà con người cần phải quyết định để minh chứng cho lẽ phải, sự thật.

Con người phải trở về để nhận ra lòng tin của mình vào Thiên Chúa, chỉ có tình yêu Thiên Chúa mới phủ lấp được quãng trống và phủ lấp con đường của các con đang đi. Đời sống của các con đang đối diện và những gì các con đang gặp trong cuộc đời này phải cần đến ân Thánh của Ngài, phải cần đến Lòng Thương Xót của Ngài và phải cần đến sự chiếu cố của Thiên Chúa qua đời sống đức tin của các con, các con mới có cơ hội mạnh mẽ để vùng lên, có cơ hội mạnh mẽ để minh chứng và có cơ hội mạnh mẽ để vượt qua những sự khó khăn đang gặp trong hiện tại.

Các con thương mến của Mẹ, như trong cuộc đời Mẹ đã nói qua, sự nhẫn nại cũng là điều để cho mình có thời gian bình tĩnh để suy nghĩ việc đúng, việc sai và cũng để cho mình có thời gian để có thể lắng nghe tiếng nói từ nơi thâm tâm, từ nơi sự thật, xảy ra từ cõi lòng mỗi một người đều có Thánh Thần trong họ, cũng như trong anh em mình, ngay cả bản thân các con.

Lucia: Lạy Mẹ yêu mến của chúng con,

Đứng trước bao điều lôi cuốn thử thách, có những nhu cầu cần thiết để kéo các con ra ngoài tình yêu của Thiên Chúa, bằng những việc làm có lợi ích cho đời sống hiện tại và những nhu cầu cần thiết để nuôi sống những thực tế chúng con đang sống, cũng có những cái cần tranh đấu khi các con gặp trong cuộc đời này. Đứng trước những sự việc mà các con đối diện, xin cho chúng con sự khôn ngoan sáng suốt để thấy sự giá trị cho sự thực hành của đời sống linh hồn, thấy sự giá trị cho sự tranh thủ mà các con có quyền quyết định, để không rớt vào những lưới rập của một thế giới tinh vi hôm nay, trong mọi thành phần. Nó lôi cuốn tất cả mọi người để không có thời gian, không có ý nghĩ và không có giờ giấc để có thể tìm về với Thiên Chúa, qua sự nhắn gởi và qua sự gặp gỡ mà Thiên Chúa muốn đến với thế gian con người.

Lạy Chúa, trong giờ phút này, Mẹ cũng đang hướng dẫn chúng con cầu nguyện, nói những điều cần nói theo Thánh Thần linh ứng, xin cho chúng con luôn có ơn bền đỗ, dẫu gặp những khó khăn trước mắt, dẫu gặp những bệnh tật gian lao, nhưng chúng con hãy tin tưởng một điều để có sự thực hành trong đời sống, chúng con phải sống phó thác, sống tin tưởng vào những điều mà chúng con tin.

Hôm nay Chúa cũng muốn chúng con được gặp gỡ Ngài qua Lòng Thương Xót, dẫu biết bất cứ điều gì xảy ra trong cuộc đời, dù vui hay buồn, dù thất bại hay thành công đều cần có những quan tâm và chú ý đến những cái phải, cái đúng, cũng cần quan tâm và biết được cái sai của mình nên từ chối, cái đúng cũng nên cảm nhận, trong hợp tác, loan truyền những gì Chúa ban cho chúng ta, nói lên những điều do Thiên Chúa giúp chúng ta trong cuộc sống thánh thiện hiện tại, trong cuộc sống đạo đức, để chúng ta mạnh dạn làm những việc cần làm, để chúng ta mạnh dạn minh chứng những việc chúng ta cần minh chứng, để Chúa làm và chọn lựa mỗi một người trong thế gian ngày nay.

Những gì mà chúng con được nghe qua Phúc Âm, thời đại cuối, Chúa mạc khải và ban cho những người con cái của Ngài những ơn tiên tri, những ơn mạc khải, ngay cả tôi nam, tớ nữ cũng có thể nhận ra thị kiến, nhận ra những điều Chúa chọn và ban cho họ, không phải để chúng con có thể hưởng thụ hoặc cảm nhận một mình, mà chúng con đem những gì mà Thiên Chúa cho, chúng con cảm nhận những gì mà Thiên Chúa gởi đến, chúng con loan rộng những lời của Chúa, chúng con loan rộng những ân Thánh Chúa ban, chúng con loan rộng quyền năng, phép lạ Chúa làm việc khắp mọi nơi, chủ ý và chủ tâm cho những người con cái của Ngài đang đi lạc trên trần gian được trở về với một đời sống đức tin mạnh mẽ, với một lòng tin từ linh hồn, thể xác cho đến tâm trí, xứng đáng để được đón nhận ơn Thánh và những điều đó Thiên Chúa ban cho con người trần gian.

Đức Mẹ: L. thương mến của Mẹ,

Có những điều Mẹ muốn để cho con nói lên tâm tình Mẹ muốn gặp gỡ những người con cái Mẹ trong thế giới ngày nay, với sự khuyên nhắc, Mẹ muốn nhắc lại cho các con của Mẹ phải biết tỉnh thức, những điều sai lầm trong cuộc sống làm xao động trong tư tưởng của những người Kitô Hữu, những lời nói, những sự khuyên nhắc đi sai đường của Thiên Chúa, còn có những điều mắt con người và tai con người cũng được nghe không đúng đường lối của Ngài. Chúa muốn cho con người được cơ hội, Chúa muốn cho con người bình tĩnh, lắng động để quyết định cho đời sống hiện tại của mình, trong sự trở về, trong sự ăn năn thống hối để cho đời sống của mình đón nhận được sự bằng an, hạnh phúc và an lành do mỗi một con người tin nhận vào Thiên Chúa, cũng để cho con người có những cơ hội, theo sự mời gọi, với những gì mình đang có, với những gì được Thiên Chúa ban cho.

Hãy phục vụ tốt với những ơn kêu gọi, người có gia đình thì hãy chu toàn những việc Chúa ban cho thiên chức chủ gia, thiên chức được làm cha, làm mẹ, hay thiên chức hoàn thành bổn phận của một người bình thường trong xã hội. Những linh mục, tu sĩ cũng được nhận những ơn Thánh của Ngài trong những điều các Ngài làm và các Ngài đang phục vụ, với sự tìm kiếm học hỏi, với những kiến thức, với những sự hiểu biết sâu rộng, để đem những lời lẽ, những thực hành, thực tế cho những người con chiên dân Chúa được lắng nghe, đón nhận, họ cũng đưa dẫn những người con cái của Ngài nhận ra Lòng Thương Xót, nhận ra ân sũng của Thiên Chúa qua Bí Tích Thánh Thể, nhận ra những lời lành thánh của Thiên Chúa ban để con người làm chuẩn cho cuộc sống, để đến nơi chốn mình tập tành điển hình, để cho các con không để cơ hội cho sự lầm lạc và để cho các con không có cơ hội đi sai đường của Thiên Chúa.

Vì lẽ đó, Ngài luôn luôn bên cạnh để ban và hướng dẫn cho các con những điều cần làm, những điều cần từ bỏ, để các con xứng đáng đón nhận ơn mời gọi của Thiên Chúa, qua Bí Tích Thánh Thể, qua những điều Chúa cho các con cơ hội, của một thế giới ngày nay, qua mạc khải, qua tường thuật và qua nhắn gởi từ người này đến người khác. Trong tâm tình ý chỉ các con luôn cầu nguyện để được nhận ra cái gì đúng từ nơi Thiên Chúa, cái gì đúng từ nơi con người, làm xao động và sách động những người anh em khác, bắt đầu đi ra ngoài lòng tin vào Thiên Chúa, là một điều sai lầm to lớn, các con phải cần tỉnh thức đón nhận, và lắng nghe, để đi đúng đường lối và chương trình của Thiên Chúa trên mỗi một người các con trong nhân loại.

Có rất nhiều điều Mẹ cũng mong muốn các con nhìn và nhận ra với những ngày tháng được kêu gọi, các con hãy chuẩn bị sẵn sàng đời sống tâm linh, gần gũi Chúa, dành giờ đến với Chúa và ăn năn thống hối. Các con cũng phải dùng những giây phút để lần hạt Mân Côi, để tràng hạt Mân Côi sẽ cho các con sự nhẫn nại, sẽ cho các con sự trì trí. Nếu các con đến với Mẹ, và cần sự giúp đỡ của Mẹ, Mẹ sẽ không bao giờ từ chối, Mẹ sẽ dạy cho các con điều cần làm, điều cần sống và những điều cần đối diện, để đúng và thích hợp là những người con của Thiên Chúa, là những người Kito Hữu của Giáo Hội, để các con là những người làm gương cho những anh em khác, làm gương cho những người khác để họ cũng nhìn các con và đón nghe những lời để trở về với Chúa, trở về với Mẹ.

Con người càng ngày phải biết nhận và nhìn ra, để không bị sai lầm với những điều đi ngược lại ý muốn của mình, đi ngược lại những điều lành thánh, con người không nên từ chối những cơ hội được gặp gỡ Thiên Chúa, được đến nghe những giảng dạy, qua những giáo lý của Ngài, đến dự những buổi thuyết giảng do những linh mục, tu sĩ và những người tổ chức để cho con người được hâm nóng, đem con người trở về và đem con người trỗi dậy từ sự ngủ yên mỗi ngày trở thành thói quen của những người Kitô Hữu.

Mẹ muốn các con thực hành qua sự sống động của mình, với sức lực của từng người, nhưng các con phải lắng nghe tiếng Chúa, các con phải làm theo Thánh ý Chúa muốn các con, và các con phải vâng phục trong yêu thương, trong tha thứ, trong nhẫn nại để cùng nhau với tất cả anh chị em, trong một đường hướng, mà Ngài kêu gọi qua Lòng Thương Xót của Ngài, qua những điều Ngài muốn gặp gỡ và cho các con những ân sủng qua Bí Tích Thánh Thể, để cho các con tiếp tục được bồi dưỡng trong đời sống thiêng liêng và được gặp gỡ những điều mà các con cần có trong hiện tại, để được sống hạnh phúc, được sống an bình và được Chúa chúc lành qua những ơn thánh.

Ngài ban cho những tâm hồn cảm nghiệm được từ nơi Chúa, thực hành được những điều Chúa muốn và được lớn mạnh trong niềm tin mà họ đang sống và tìm kiếm, để trở về với một Đấng Tối Cao, nhân từ, yêu thương đang chờ đợi và mời gọi mọi tầng lớp xã hội hôm nay, để biết Thiên Chúa là ai và là Người có quyền ban cho các con, từ sự sống cho đến sự chết, do linh hồn của mỗi một con người đều cần và phải quan trọng đời sống trong hiện tại, để có những điều liên kết nuôi dưỡng cho đời sống linh hồn của mình, những điều thực hành, đem lại đời sống bằng an.

Con tim các con đang mắc nợ tình yêu của Thiên Chúa ban tặng, tình yêu của Thiên Chúa đang chờ đợi mỗi một người các con, chờ đợi sự gặp gỡ, chờ đợi sự đánh động và chờ đợi sự quyết tâm thực hành, để các con được trong chương trình và trong đường lối do Thiên Chúa cho thế giới con người hôm nay, quy tụ, hiệp nhất, đi trên một con đường trở về nơi chốn mà con người phải đến, với mục đính chính trong đời sống, để tìm ra lẽ phải, sự thật và chân lý do Đức Giêsu Kitô ban cho các con trên 2,000 năm.

Sau 2,000 năm, Ngài vẫn chờ đợi, tiếp tục ban tình yêu của Ngài, ban ân sũng của Ngài cho con người được nhận ra và tìm về, trên một con đường mà các con chuẩn bị cho những ngày sắp tới, của những sự kết thúc của thế kỷ, và của những ngày mà mỗi một con người không đi qua khỏi sự công bằng lẽ phải và chân thật. Thiên Chúa thương yêu mỗi một con người trong thế gian, Ngài cũng là Người công bằng cho tất cả mọi việc các con làm, để đối diện với đời sống mà các con được lãnh nhận, trong đời sống đức tin, và lãnh nhận những gì mình có cho linh hồn, để các con được đến nơi chốn mà Ngài hứa ban, qua Cuộc Tử Nạn, qua cái chết, để đánh đổi linh hồn các con được trở về và đến gần với Ngài.

Các con cũng cần quyết định thay đổi từ cái sai lầm của những bản ngã trong tội ác, đi ngược lại những giáo lý, luân lý, và đi ngược lại lương tâm, lương tri của mình, phải nhận ra và tìm về, các con mới được ơn tha thứ, qua sự hứa hẹn của một thế kỷ còn lại hôm nay. Qua Lòng Thương Xót của Ngài và qua sự nhắn gởi biết bao lần, Ngài cho các con có hội để gặp gỡ Ngài một cách riêng tư. Mẹ cũng đến với các con, nhắc nhở và đến gần với các con, cho các con cảm nhận được chuỗi hạt Mân Côi, dâng tiến lên Đức Chúa Cha. Mẹ cùng với các con cầu xin với Ngài ban cho các con những ngày sau cùng của cuộc đời được trở về với những việc làm và hành động của các con, để xứng đáng đón nhận ân sũng, qua Lòng Thương Xót, qua ơn tha thứ và ơn cứu rỗi. Mỗi một linh hồn cần đến Lòng Thương Xót, cần đến ơn tha thứ, cần đến ơn cứu rỗi do Thiên Chúa ban cho mỗi một người các con trong thế gian này.

Thế giới hôm nay, những điều mà các con đang nghe, những điều mà các con lãnh nhận được, từ mạc khải qua Bí Tích Thánh Thể, nhắn gởi với thế gian con người những lời sống động, những lời có thật và những lời đang tiếp tục đến với các con, những điều do Thiên Chúa ban. Ngài qua Thánh Thần linh ứng, để có thể biết được những điều sâu xa hơn, những điều sâu rộng, ý nghĩa hơn và có giá trị cao trọng, vĩ đại hơn, để con người vượt qua và đến gần với Thiên Chúa, qua mọi hoàn cảnh, và qua mọi điều mà các con gặp phải trong cuộc đời này. Các con phải có sức mạnh quyết định tìm đến với Chúa và cần sự giúp đỡ của Mẹ.

Mẹ luôn sẵn sàng chờ đợi để giúp đỡ các con, để đưa dẫn các con đến với Thiên Chúa, chỉ cho các con những điều các con phải cần phải luyện tập với thế giới mà các con đang sống trong thân xác, ngay cả tinh thần các con tìm về trong hiện tại và chuẩn bị cho đời sống linh hồn. Khi các con thật sự đối diện và phải gặp nó trong cuộc đời của mỗi một con người không ai có thể tránh khỏi, để xứng đáng đón nhận ánh sáng Thiên Đàng mà Thiên Chúa đã sẵn sàng chờ đợi ban cho các con, ban cho linh hồn của các con, qua sự quyết định của mình qua những ngày mà các con thực hành trong thân xác, tìm ra chân lý, lẽ phải và sự thật mà các con cần có trong cuộc sống.

Hôm nay Mẹ chỉ nói đến đây, Mẹ mong những người con của Mẹ đón nhận, lắng nghe, tin tưởng và đào sâu để tiếp tục lắng nghe những sự nhắn gởi qua mạc khải mà Chúa Giesu nhắn gởi qua Bí Tích Thánh Thể để gởi đến các con những lời này. Mẹ cũng cùng với Ngài, cho các con được nhận ra ân sũng Chúa ban cho các con với thời đại mà Ngài kêu gọi, với những ngày còn lại của thế kỷ.

Bình an của Mẹ đến với con, L.

Bình an của Mẹ đến với tất cả các con của Mẹ trên thế giới này.

Mẹ thương các con thật nhiều.

Chào các con.

 

Mạc Khải Mới Qua Bí Tích Thánh Thể

http://www.nrtte.net

error: Content is protected !!