Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

Thông điệp ngày 26-6-2015

Ngày 26 tháng 6 năm 2015

Thông điệp này được linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần.

holy_spirit

Lucia: Lạy Chúa, ngày Thứ Sáu, ngày 26, tháng 6 2015 tại tư gia, hôm nay con, M. và T. có cơ hội dâng lên Chúa chuỗi Lòng Thương Xót và cũng dâng lên Mẹ Chuỗi hạt Mân Côi, cũng biết được ngày hôm nay sắc lịnh của Toà Án đã chấp nhận cho tự do đồng tính luyến ái với tất cả các tiểu bang.

Đây là một luật lệ đối với con người họ đã tranh đấu cho bằng được quyền tự do cá nhân, quyền tự do luyến ái, quyền tự do dục vọng nhưng đời sống của tâm linh đây là một bản án tử hình linh hồn của những người đang rớt vào tình trạng của thế giới ngày nay, họ đã đi ngược lại giáo lý của Thiên Chúa, đi ngược lại với sự sáng tạo của một Đấng Thiên Chúa mà Ngài đang tỏ tình thương và ban thêm cho con người, ban thêm cho nhân loại những hồng ân, ân sũng và những đặc ân vào những ngày cuối cùng của cuối thế kỷ.

Lạy Chúa, những ngày tháng vừa qua biết bao điều đã xảy ra từ phép lạ, từ huyền nhiệm và từ tất cả những điều chưa bao giờ xảy ra từ hướng Đông hoặc hướng Tây và hướng Bắc đều có những câu chuyện không phải là tình cờ mà như là nhắc nhở cho con người nhân loại ngày nay vào những ngày còn lại, những ngày mà con người đang sống giữa tội lỗi, đang sống trong bóng tối, đang sống với những điều thuộc về thế giới của trần gian, trong tội và cái chết. Cho nên tất cả những điều này đã cho con người nhìn thấy được bởi vì ngày nào – như Chúa đã nói – ngày mà con người nhìn thấy dấu lạ từ trời cao và tất cả những điều gì đã xảy ra không phải là một sự tình cờ, như đang nhắc nhở con người phải quay về với sự thật, quay về với cội nguồn, quay về với sự công chính, và quay về với Đấng Tình Yêu, Ngài đã đến và Ngài đã đích thân chết cho con người trong nhân loại.

Điều gì nhắc cho chúng ta ngày hôm nay, nhắc điều gì giữa sự phải và trái, giữa đúng và sai, giữa thiện và ác? Tất cả đó là một quy định từ lúc ban đầu mà Chúa đã tạo ra hai ông bà nguyên tổ, ông Adong và bà Eva đều có giới hạn với những giới răn mà Chúa đặt để trên hai người – Đàn ông để bương chải và lo lắng cho người đàn bà, lo lắng cho người phụ nữ, và người đàn ông gánh trách nhiệm là một người bảo vệ, bảo vệ trong yêu thương và sống một đời sống công chính phủ phục và biết nhận ra Thiên Chúa và sự chúc phúc do Chúa ban cho chúng ta là trời cao, là ánh nắng đẹp, là tất cả những vui thú, là tất cả muôn vàn tinh tú và tất cả mọi điều trong thế giới trần gian, từ đó sinh sôi nảy nở muôn vật cho đến tất cả loài người của chúng ta.

Hôm nay một luật lệ để cho cả toàn nước Mỹ, toàn tất cả các tiểu bang chấp nhận tự do luyến ái – người nam và người nam, người nữ và người nữ. Đó là một điều chúng ta là con người có thể chấp nhận được hay không? Đối với Thiên Chúa sẽ ra sao khi câu chuyện này bắt đầu từ ngày hôm nay, để rồi ai là người đau khổ và ai là Người buồn nhất trong ngày hôm nay với sự quyết định của sự nông cạn, của điều tội lỗi mà con người đã bị sự lừa dối của loài rắn độc, của loài thần dữ? Nó đang nắm tất cả tình hình bởi vì con người đã để cho dục vọng và tự do luyến ái, tất cả những điều vì thời thế mà con người đã không lắng nghe giáo lý và luật lệ của Thiên Chúa, đã bước vào trong một lãnh vực mà con người đã đến ngày phải quay bước trở về; tất cả những điều năm xưa này gợi lại cho con người trong nhân loại, đó là điều mà thành Sodom ngày xưa toàn bộ đã bị tiêu huỷ.

Còn rất nhiều ở trong tội mà Chúa trừng phạt vô cùng với tất cả những điều xúc phạm đến sự tạo hóa mà Chúa ban cho con người trong đường lối và giới răn của Ngài. Đây là một điều rất nguy hại, chúng ta đã bị thất bại, và đã bị sự dữ nó đang làm cho chúng ta như một lưới rập mà bao ngày qua đã nhắc đi và nhắc lại. Đó là cái lưới rập mà nó đang bao phủ bởi những sự tinh vi, những sự tự do, những sự luyến ái, những sự đòi hỏi riêng của cá nhân và những ích kỷ của con người đã làm cho gia đình tan nát – vì lời nói, vì thiếu đức tin.

Điều đó là điều do đã bị sụp đổ từ tinh thần đến thể xác bởi vì sự ích kỷ của con người, bởi vì tham vọng của con người, bởi vì đam mê tất cả những gì thuộc thế giới của trần gian, chỉ phục vụ thân xác của xác thịt yếu đuối; họ không nghĩ rằng tất cả những gì họ đã có, đang có là một điều được Thiên Chúa ban và chúc phúc. Tất cả điều đó không dừng lại, cứ mãi đòi hỏi, bởi vì con người vẫn có cái tôi, vẫn còn sự kiêu ngạo, vẫn còn là những điều mà họ chưa biết rằng ngày mai sẽ ra sao, họ không biết rằng tánh mạng của họ hôm nay và ngày mai như thế nào, họ chỉ biết những gì của hiện tại, đòi hỏi những gì mình cần nơi người khác, và không bao giờ nghĩ đến người khác cần đến mình.

Đó là một điều ích kỷ mà thế giới ngày hôm nay đang nhìn thấy điều đó rất rõ ràng, từ sự ích kỷ đó đã sống cung cấp cho bản ngã, cung cấp cho dục vọng, cung cấp cho tất cả những sự luyến ái riêng của con người để ngày hôm nay lan rộng khắp nơi, ảnh hưởng cả một thế giới nhân loại. Điều gì Chúa muốn nói với chúng ta? Điều gì vào những ngày vừa qua đã xảy ra? Từ hướng Đông, hướng Tây đã xuất hiện rất nhiều hiện tượng, đó là sự đón chào mà Chúa muốn cho chúng ta nhận ra Ngài đang xuất hiện, đã xuất hiện để đưa chúng ta về với cội nguồn, đưa chúng ta về với nguồn ân sủng, đưa chúng ta về với ánh sáng Tình Yêu – đầy quyền lực, và đầy uy nghi – của một Đấng Thiên Chúa đầy quyền năng, ban tất cả và thu hồi tất cả.

Ngài có thể làm tất cả mọi điều trong tầm tay mà Ngài ban cho nhân loại. Điều gì mà con người chưa hiểu, điều gì mà con người chưa biết, đến ngày hôm nay vẫn còn bị? Bởi vì chúng ta đã không còn dành một chút thời gian thiện chí để tìm hiểu với những điều đã có trong tầm tay, với lời hứa của Đức Giêsu qua Phúc Âm, qua Tin Mừng. Sự chứng tá ở Thập Tự Giá, đó là dấu chỉ muôn đời trong linh hồn của chúng ta – dấu ấn của Tình Yêu, dấu ấn của lòng tha thứ, dấu ấn của một người Cha nhân từ, quảng đại đang chờ đợi chúng ta.

Điều đó chúng ta đã để tất cả trở thành nguội lạnh, trở thành lãng quên, bởi vì chúng ta đã bị khuyến dụ bởi một thời đại, đã bị tất cả những gì cung cấp cho tất cả những điều ở nơi con mắt, ở nơi tâm trí, ở nơi dục vọng, ở nơi cái khát vọng ham muốn của thân xác tội lỗi. Nó đã làm chủ cuộc đời của chúng ta, nó đã làm chủ trong mọi phương tiện: tiền bạc, danh lợi, tham lam, ích kỷ; gồm những điều quay lại chỉ phục vụ cho thân xác, còn linh hồn của chúng ta thì khô héo, quằn quại, cô đơn và tất cả như đều trống rỗng. Nhưng ít ai có thể nghĩ đến điều này, bởi vì họ đã dùng hết tất cả thời gian, họ đã vận động với tất cả những gì có được do Thiên Chúa cho nơi mỗi một cá nhân, bận rộn với tiền bạc, bận rộn với những công việc để làm giàu, để tích trữ với những cái kho mà nó sẽ bị mối mọt ăn dần.

Đó là điều đã có và đang có, những lời Chúa nói không bao giờ sai sót, dù là một chữ, một câu, hay là một chấm, một phết. Điều này được nhắc đi, nhắc lại, bởi vì Ngài vẫn còn yêu thương con người, Ngài vẫn còn nhìn thấy những người con bé nhỏ ở thế gian này, dẫu những người con đó là những người con họ không có tài năng, không có sức lực nhưng họ có trái tim thật sự vâng lời, lắng nghe và trở về; cho nên một số quá đông nhưng chỉ cần vài người thì Chúa đã dủ lòng thương mà tha thứ cho cả một thành trì.

Đây là điều tổ phụ Abraham đã thưa cùng Thiên Chúa, chúng ta là con cháu của tổ phụ Abraham, những ngày vừa qua không ngừng nghĩ với những Bài Đọc Một nói về Phúc Âm, nói về lịch sử của tổ phụ Abraham của chúng ta, là bậc tổ tiên ông bà đã đi qua trong lịch sử. Vì Ngài đã hứa cùng với tổ phụ, điều đó Ngài vẫn giữ cho đến thế kỷ ngày hôm nay, bởi vì Ngài là một Đấng Thành Tín, Ngài là một Đấng Thiên Chúa, là một Đấng Vô Thường; cách suy nghĩ của Ngài và cách làm việc của Ngài là một cách thượng trí không thể diễn tả được.

Chúng ta chỉ cần có, chúng ta bám được chỉ là tình thương mà Chúa dành cho chúng ta, chúng ta bám được bởi vì chỉ có một điều duy nhất Chúa không nỡ tay bởi vì Ngài đã lỡ lầm yêu thương con người. Cho nên tất cả những điều Ngài đang làm nếu đứng trên đời sống của đức tin thì mới thấy sự vĩ đại của một người Cha nhân từ đó để mà thống hối ăn năn trở về; nhưng với cái nhìn của con người, với cái nhìn hiện tại, với cái nhìn của loài quỷ dữ, nó cho đó là điên rồ, cho đó là thần thoại, cho đó là những câu chuyện không thể thực tế trong đời sống của con người, bởi vì nó chỉ biết thân xác, nó chỉ biết dục vọng, nó chỉ biết tham lam, ích kỷ để tranh đấu, không biết yêu; ngay cả những người thân cũng chỉ tìm để lấy cho được những gì mình ưa và mình muốn.

Đó là điều mà bao nhiêu gia đình ngày hôm nay tan nát, tan tác, bởi vì không có yêu thương, bởi vì ích kỷ cá nhân, bởi vì dục vọng đã làm cho con người trở nên đen tối, đã bị sự dữ nó vây hãm; bởi vì những sự tham lam của con người trong tội vốn có. Chúng ta không nhìn vào Thập Tự Giá, chúng ta không nhìn một Đức Giêsu, Ngài vô tội, Ngài là một Đấng Thiên Chúa, Ngài không hề có tội tại sao Ngài phải xuống dưới thế gian này? Bởi vì Ngài không phải như chúng ta, Ngài dùng cách đó để Thánh Giá được giương cao, chúng ta nhìn thấy Thánh Giá đó là một Thánh Giá thất bại con người không tin, nhưng bởi vì sự chiến thắng của linh hồn mà cả thế giới trần gian nhờ có Thập Giá đó, nhờ vào giá Máu đó, nhờ vào ơn cứu độ đó ngày hôm nay có cơ hội để lên tiếng nói, có cơ hội để được phục hồi, có cơ hội được nhìn ra ánh sáng sự thật, lẽ phải và công bình.

Cho nên chưa bao giờ xảy ra trong mỗi một thế kỷ, nhưng hôm nay chúng ta đã nhìn thấy được từ mặt trời Đông đã xuất hiện những vầng trăng, ánh sáng và những tia sáng vô cùng vĩ đại, hàng ngàn, hàng triệu các thiên thần lần lượt bay lên và bay xuống. Tiếp tục những ngôi nhà được chúc phúc, những ngôi nhà thờ có Thánh Thể xuất hiện, tất cả những điều lạ đó là chính Đức Giêsu, qua Mình và Máu mà Ngài đã có mặt khắp nơi trên toàn thế giới để nhắc nhở con người Ngài đã đến và Ngài nhất định sẽ đến lần thứ hai.

Lịch sử sẽ tái diễn, nhưng lần này Ngài sẽ đến với một cẩm bào và một ánh sáng huy hoàng để cho tất cả mọi người trong nhân loại được nhìn thấy rằng lịch sử sẽ được kết thúc ngày mà Chúa Giêsu hạ thế trần gian; tất cả những điều này chuẩn bị cho một Đức Quốc Vương đến để cai trị thế giới thật sự, thế giới đó không còn là thế giới tội lỗi, không còn là thế giới man rợ, không còn thế giới mà con người đang đi vào những điều đi ngược lại với luân thường đạo lý, và thế giới không thể đi ngược lại với sự sáng tạo của Đức Chúa Cha.

Hôm nay cũng là một ngày lịch sử mạnh dạn nhắc tới tất cả những gì đã qua và đang có, tại vì sao Chúa đã để cho con người được biết bởi vì chúng ta còn có rất nhiều điều chúng ta chưa hiểu và chưa thấu được, học biết bao nhiêu trên 2,000 năm của cuốn Thánh Kinh lịch sử, trên 2,000 năm với tất cả những điều Ngài đã nói và Ngài đã làm, nhưng ngày hôm nay chúng ta chưa hề hiểu và rõ tất cả những gì quy định chỉ có hai điều luật duy nhất chúng ta chưa làm được, chúng ta hoàn toàn đi sai, điều đó sẽ đến với chúng ta theo thời gian để trả lời những gì Chúa đã hứa.

Ngài đã phán – Những ai sống trong công chính sẽ được bảo vệ và sẽ được tồn tại; những ai không công chính và sai luật thì đây là thời gian để thống hối, thời gian để trở về, thời gian để nhận thức, thời gian để biết được rằng chúng ta cần phải làm gì, làm gì cho chính mình, làm gì cho gia đình, làm gì cho tập thể, làm gì cho Giáo Hội, làm gì cho cả những nơi chốn mà chúng ta thấy nếu không có ánh sáng của Đức Kitô, nếu không có tình thương, không có tình yêu thì là những điều gian ác, tội lỗi, chém giết, và bất chấp những thủ đoạn qua những việc chúng ta đã nhìn thấy bịnh tật lan tràn khắp nơi; bởi vì con người độc ác đã làm cho tất cả những điều đó trở thành không còn là thiên nhiên do Thiên Chúa ban, mà là những điều lọc lại để có tư lợi, tất cả những điều đã trở thành những thức ăn, trở thành những vật dụng làm ra những điều để giết người.

Đó là một tội ác vô cùng đáng sợ ghê tởm, tinh vi của loài quỷ dữ mà chúng ta chưa mở mắt lớn để nhìn thấy những điều đã có và đang có; chưa nói đến những điều xuất hiện từ trời cao, những điều mà chúng ta chưa bao giờ thấy nhưng nay đã đến. Tất cả những gì của Thiên Chúa là ánh sáng, là tất cả những vẻ đẹp, tất cả những điều đôi mắt chúng ta nhìn đều biết đó là sự bình an khi Chúa đến; còn những gì xuất hiện từ cái hướng mà chúng ta đang nhìn – là thế gian này, là bọc xác con người nhưng tâm hồn họ là quỷ, tâm hồn họ là thần dữ cho nên họ làm những chuyện tan tác, đáng sợ và ghê tởm; họ triệt hạ lẫn nhau và giết người một cách dã man. Còn biết bao điều, đàn ông và đàn ông có thể kết hôn, có thể lấy nhau, đàn bà và đàn bà tự nhiên ôm nhau và hôn hít ở ngoài đường xá, tự động kết hôn và lấy nhau; rồi triệt hạ những bào thai.

Đó là những bào thai mà họ không chịu trách nhiệm với tất cả những lần họ đam mê, luyến ái, những bào thai bất chính của người chồng, của người vợ; bởi vì dục vọng đam mê, không có đạo đức đã hủy diệt rất nhiều em bé, xảy ra mỗi một ngày, và họ tiêu diệt các linh hồn đó. Chúng ta có thể ngủ yên hay sao, ngủ yên được với tất cả những tội ác đó hay sao trong nhân loại ngày nay, là một điều chúng ta không thể chấp nhận được với lương tâm và lương tri của con người, thì làm sao một Đấng Thiên Chúa Ngài có thể chấp nhận được thế gian ngày hôm nay?

Hôm nay lại ký một bản án, một bản án tử hình cho linh hồn con người trong nhân loại, một bản án bị rớt vào một thế giới hoàn toàn bị bao phủ bởi bóng đen và thần dữ. Đây là một điều mà chúng ta hãy nhìn vào, tất cả những điều đó phải làm gì và phải như thế nào để có thể xử lý trong tình trạng ngày hôm nay đối với lương tâm, đối với linh hồn và đối với lương tri? Đây cũng là một điều báo trước cho nhân loại tất cả những điều đã xảy ra những ngày vừa qua – Đó, ánh sáng mặt trời và tất cả trong đêm đen đã xuất hiện những thánh giá màu Đen, thánh giá màu Đen hàng vạn, vạn, vạn và những tia sáng vô cùng mờ tối, nó lần lượt bay qua và bay lại, nó đang bao phủ tất cả những điều trông rất là ghê hồn và đáng sợ trong một thế giới.

Một thế giới mà chúng ta không thể nào không chấp nhận và không thể nào không biết có thần dữ và có Thiên Chúa; cả hai đều đến trong một thế kỷ hiện tại để có thể được thanh lọc và hoàn toàn thu hồi tất cả những nơi chốn đến và những nơi chốn xuất hiện. Quả là một điều đáng sợ vô cùng không biết làm sao để có thể diễn tả được, bởi vì Chúa đã báo trước cho con người những ngày vừa qua; những gì chưa có đã có, những gì chưa xuất hiện đã xuất hiện, từ ân sủng, từ tình thương, từ lời nhắn nhủ, từ những lời sống động và từ những điều mà chúng ta thấy được.

Chúa đã hiện diện, Chúa đã ban, Chúa đã chữa lành, Chúa đã muốn cho mỗi một cá nhân gặp gỡ Ngài để còn cơ hội quay trở về, Chúa cũng báo trước cho tất cả thế gian được biết, điều đã đến với chúng ta là kẻ dữ và người lành cũng đã đến ngày thanh lọc. Cho nên chúng ta không còn cơ hội để đến ở nơi luyện ngục mà giờ chúng ta đi một là về thiên quốc cùng với Chúa như những bó lúa được gặt và đem vào kho lẫm; còn cỏ lùng thì chỉ có một điều được cột lại do tay các thiên thần, các thánh quăng nó vào ở nơi lửa đời đời không tắt. Đó là điều được báo trước trong Phúc Âm, điều này được diễn lại cho thế giới ngày hôm nay bằng thị kiến mà chúng ta được nhìn thấy trong đêm đen. Ánh sáng đã xuất hiện, Thiên Chúa đã tỏ cho con người; tất cả những vật gì nó có thể xuất hiện để báo trước cho ngày mà Ngài sẽ đến; bởi vì đây là điềm lạ đã xuất hiện, tất cả những điều này đã được ghi chép và báo trước qua bao thế kỷ trước kia.

Chúng ta đang nằm trong tình trạng của ngày hôm nay, chúng ta đã thấy tất cả những điều bao quanh chúng ta như một sự đe dọa đáng sợ, đáng sợ cho chúng ta, đáng sợ cho linh hồn chúng ta, đáng sợ cho con cháu chúng ta và đáng sợ cho giới trẻ ngày nay. Đa số giới trẻ ngày nay nó không còn biết Chúa, nó không nhận ra Phúc Âm, nó đang sống ở trong tội lỗi một cách ngập tràn và nó đang sống trong sự bạo động vô cùng kinh hoàng sợ hãi. Đó là một điều mà chúng ta nhìn thấy sự đau lòng cho con cháu của chúng ta đang có và đã có còn tiếp tục với những ngày tháng còn sót trên trần gian. Chúng ta thấy rằng nó không có Chúa, nó không biết lề luật thì nó tự do – tự do yêu nhau, tự do bỏ nhau, tự do luyến ái, tự do triệt hạ những bào thai, không lãnh nhận trách nhiệm. Đó là một điều đáng sợ hay đáng vui cho những người không tin Chúa, phủi bỏ tất cả những bổn phận mà con người vốn có lương tâm do nơi Chúa tạo thành.

Hãy hỏi lại mình, mỗi một người chúng ta ai cũng cảm thấy chọn sự bình an, chọn niềm vui và chọn những gì thuộc về chúng ta nhưng chúng ta cũng phải tìm để có sự bình an đó bằng đời sống, bằng những điều có thể trở thành những việc mà chúng ta cần có nó, bằng những sự cố gắng, bằng những việc làm, bằng những sự hy sinh ở trong lời nói, ở trong sự suy nghĩ, ở trong trái tim thì điều đó mới có thể đem lại hậu quả tốt đẹp khi chúng ta thật sự muốn chiếm lấy nó.

Muốn trở thành một bác sĩ, trở thành một kỹ sư, trở thành một người nổi tiếng giỏi thì chúng ta cũng cần phải đi vào trường lớp, phải đi học; biết bao năm tháng chúng ta phải ngồi ở trong môi trường đó, ngồi để học hành bằng tâm trí, cực khổ sớm trưa chiều tối rồi sau đó chúng ta mới có được một cái bằng, chúng ta mới có một đồng lương phù hợp và xứng hợp với vai trò mà chúng ta đã chịu đựng đó. Đối với Thiên Chúa vẫn là điều đó không sai, bởi vì con người chúng ta khôn ngoan tìm thấy những gì với lương cao, tìm hiểu để có thể thỏa mãn với những điều mà chúng ta có cơ hội; huống gì Thiên Chúa, Ngài là một Đấng Thượng Trí, tất cả những sự cao đẹp con người không thể sánh bằng.

Tại sao chúng ta không dùng thời gian để có thể tìm hiểu coi Chúa nói điều gì với chúng ta, Phúc Âm dạy gì, điều gì đã xảy ra và đang xảy ra? Đừng để cái ngang bướng của mình, đừng để sự độc quyền, độc đoán của mình, đừng để những sự kiêu ngạo của mình để tự kết luận và tự cho đó, tự suy diễn để kết luận và để cái bản án cho người khác. Quả đó là một điều rất tội nghiệp và đáng thương cho những người có kiến thức, học thức, nhưng quả thật điều nhỏ bé nhất, tầm hiểu biết nhỏ bé nhất cũng không hiểu, thật quả đáng tội nghiệp và thấy thương cho linh hồn đó, phải trả cho những sự vô tri, vô giác đó, có thân xác nhưng không có linh hồn quả là trở thành một điều vô dụng mà thôi.

Lạy Chúa, có lẽ đây có thể xúc phạm rất nhiều người, nhưng đã đến giờ không còn những giây phút để văn hoa, không còn những giây phút để dùng những từ ngữ tốt đẹp nữa, đã bao nhiêu thế kỷ đã quá nhiều tốt đẹp với những văn hoa, với những chữ nghĩa nhưng quả thật nó chỉ là lý thuyết mà thôi. Nó không đánh động con người, nó không đi sâu vào con tim và nó không thực hành, chỉ là hoa hoè, mặc một lớp mặt nạ dày để có thể lừa gạt và làm cho người khác tin vào, cuối cùng trống rỗng, chính cá nhân đó, chính tội nhân đó đã xúc phạm những chuyện tày trời và còn ghê tởm hơn bao nhiêu người khác nữa. Cho nên Chúa muốn chúng ta ngày hôm nay với những gì của thực tế, bởi vì Ngài là Thiên Chúa Ngài biết được tất cả cõi lòng, tâm tư, trái tim suy nghĩ trước sau, quá khứ, hiện tại và lẫn cả tương lai.

Chúa chỉ muốn rằng giờ đã đến, tất cả mọi người như là quy luật Chúa ban, chúng ta hãy dùng lương tâm bằng con tim của mình để hiểu chữ Yêu, nhận ra Tình Thương, nhận ra Lòng Thương Xót, nhận ra ơn tha thứ mà chúng ta rất cần Thiên Chúa can thiệp và Ngài bênh vực chúng ta. Đừng để cho thế giới của chúng ta đang xoáy mòn bởi tất cả những sự tham lam ích kỷ của sự dữ, làm cho chúng ta như bị một sự che đậy dày đặc bởi những lớp lưới mà chúng ta không thể gỡ ra được nếu chúng ta không để cho Chúa đến với chúng ta và chúng ta không để cho tâm hồn của chúng ta có cơ hội để được đón nhận và được đụng chạm bởi lời của Ngài, đụng chạm đến ân sủng của Ngài, đụng chạm với những gì được thấy, được nghe và sống động trong thế kỷ ngày hôm nay, để nhắc nhở điều gì, có gì chúng ta có thể bằng chứng để chúng ta có cơ hội để nhận ra tiếng nói mời gọi vào những ngày còn lại cuối thế kỷ.

Sự dữ nó luôn luôn ở bên cạnh chúng ta, bởi vì nó chìu theo xác thịt của chúng ta, nó ưu đãi một cách rõ ràng, bởi vì chúng ta không cần trách nhiệm, chúng ta không cần lo, chúng ta chỉ biết những gì thuộc về chúng ta: ích kỷ, thiếu tình thương, không có bác ái và không còn cái gì riêng cho người khác mà chỉ là cá nhân, cá nhân và cá nhân. Ngày hôm nay đi đến vấn để cá nhân, chúng ta đã trở thành một biến cố lớn trong nhân loại ngày nay, một biến cố lớn của những quốc gia có tiền bạc, những quốc gia có danh lợi. Một quốc gia phong phú nhưng quả thật là một điều đáng sợ nếu không giữ vững một đời sống có đạo đức, đã lỗi đạo và đã nằm ở trong một tình trạng như một bản án tử hình mà chúng ta đang ký kết, linh hồn của chúng ta phải bị cột nhốt ở một nơi lửa đời đời thiêu đốt.

Quả thật là một điều vô cùng kinh hoàng sợ hãi, nếu chúng ta có thể dành một chút thời gian, nhắm đôi mắt lại, tìm đến một nơi nào đó yên tĩnh để suy nghĩ trong trái tim của chúng ta, trong linh hồn của chúng ta, trong tư tưởng của chúng ta có điều gì đang nói với chúng ta ngày hôm nay? Chúng ta có thể mở một chút xíu, hé một chút tình yêu vốn có do Chúa đặt ở nơi chúng ta ngày chúng ta thật sự đón nhận phép Rửa Tội để được hội nhập vào Giáo Hội, được chính thức là con cái của Thiên Chúa, để hiểu được những mầu nhiệm, hiểu được những ý nghĩa huyền nhiệm, để hiểu được giáo lý của Đức Giêsu mà Ngài đã chết cho chúng ta; giá Máu đó mới là quan trọng để nhắc nhở giá trị còn tồn tại đến ngày hôm nay.

Chúng ta không là cái gì cả, chúng ta chỉ là hạt cát trong muôn vàn tỷ hạt cát khác đối với trước mặt Đức Chúa Cha, chúng ta không có gì để nói với Ngài, chúng ta không có gì xứng đáng để được đáng thương. Nhưng bởi vì Ngài tạo ra chúng ta, bởi vì Ngài đã để cho Con Một của Ngài đã nhiểu cái giá Máu đó, đã nhiểu những giọt Máu đó trên linh hồn của chúng ta mà chúng ta hoàn toàn không biết; bởi vì sự phong phú trong sự yêu thương của Đức Chúa Trời, sự phong phú của một người Cha nhân từ, sự phong phú của những điều thượng trí mà Ngài làm không ai có thể hiểu được nhưng chúng ta biết được qua Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đã diễn tả được tấm lòng của Đức Chúa Cha, Chúa Giêsu đã đem hết những điều cạn cùng mà Đức Chúa Cha dành cho con người nhân loại bao thế hệ và thế hệ cuối cùng. Bởi vì chỉ có Con Một của Ngài, giá Máu đó mới là quan trọng, cái chết thê thảm đó mới là giá trị, tất cả những điều duy nhất đó chỉ có một Đức Giêsu thay thế tội cho cả toàn nhân loại.

Cộng thêm bên cạnh, ái nữ của Đức Chúa Cha là Mẹ Maria, thay thế cho con người ở trong nhân loại với những điều Mẹ làm: nhân đức, tin tưởng, xin vâng, quảng đại, khiêm nhường. Còn biết bao điều âm thầm, là một Phụ Nữ nhưng Phụ Nữ này là một Phụ Nữ do Đức Chúa Cha chọn lựa thay thế và cải đổi cả một thế giới con người ở trong tội. Mẹ và Chúa Giêsu đã ở giữa thế giới này, điều đó vẫn còn và đang còn, vẫn còn tiếng nói vang vọng cho con người ngày hôm nay, chỉ còn duy nhất là hai Người này vẫn còn và có để chúng ta dựa vào những công đức mà Mẹ đã làm, dựa vào tình thương và Lòng Thương Xót trong Trái Tim của Chúa Giêsu mà chúng ta tồn tại để có tiếng nói ngày hôm nay; lên tiếng nói của sự thật, lên tiếng nói công bằng, lên tiếng nói để chúng ta nhìn thấy được hướng Đông của trời cao đã xuất hiện Thánh Thể, hàng loạt hàng loạt các triều thần thánh đã lần lượt đến với thế gian trong thiêng liêng; phía Bắc và phía Nam đã nổi lên những cơn phong ba, trong đó có những bóng đen vô cùng kinh hoàng sợ hãi của những thập giá màu Đen lần lượt hàng vạn, hàng tỷ xuất hiện như là một sự kết án vào những ngày còn lại và tận cùng của trái đất.

Có quá nhiều điều, chúng ta không thể nào không dùng một chút tâm niệm, không dùng một chút suy nghĩ để cho chúng ta chọn lựa cho linh hồn của chúng ta, chọn lựa với những điều mà chúng ta có cơ hội để được chọn lựa; đó là sự cho phép của Thiên Chúa trong hồng ân và ân sủng. Chúng ta chỉ còn duy nhất những điều được đón nghe và qua sự giúp đỡ của Mẹ Thánh Maria, Người Mẹ đã khóc lóc và xin cho chúng ta. Đôi giòng lệ đó mãi tiếp tục chảy cho đến ngày hôm nay, đôi giòng lệ đó đã tuôn ra những giòng lệ bằng Máu để báo cho thế giới ngày nay là sự cấp báo, con người đã xúc phạm đến Thiên Chúa nên cõi lòng của Mẹ phải rỉ ra những giọt máu từ ở nơi khóe mắt để cho con người nhìn thấy quả là một điều đáng sợ, nhưng tội lỗi của chúng ta còn ghê tởm hơn gấp tỷ, gấp ngàn lần đáng sợ hơn thế nữa. Một Nữ Vương của thiên quốc, mặc bộ áo kim phục huy hoàng bên cạnh Thiên Chúa lại đến với thế gian này bằng những giòng nước mắt để tưới gội và nhắc nhở con người bằng những giòng Máu loang đỏ, để nhắc điều gì cho con người trong nhân loại ngày hôm nay?

Hãy thống hối, ăn năn và trở về, đừng phủ nhận tình thương của Chúa và đừng bỏ đi tất cả những gì vốn có khi thân xác đang còn hơi thở; chúng ta đừng khờ dại non nớt trong đời sống với những điều hạn hẹp mà con người không nhận và tin vào Thiên Chúa. Đó là một điều kết thúc cho linh hồn của chúng ta, kết thúc tất cả những điều mà chúng ta cần phải đón nghe những lời được nhắn gởi ngày hôm nay, cũng như những lời được nhắn gởi qua những điều đã được xuất hiện từ nơi hướng Đông, xuất hiện từ nơi Thánh Thể, xuất hiện từ nơi trời cao, xuất hiện những ánh sáng – ánh sáng lan tỏa để cứu giúp cho những ai, những người con quay trở về, những người công chính, những người nhận ra lề luật, những người biết lắng nghe và thống hối ăn năn. Chúng ta có cơ hội, chúng ta đã được biết bao điều, đây là ân sủng vào những ngày còn lại, chúng ta hãy đón lấy ân sủng đó và múc lấy giòng nước tái sanh qua Lòng Thương Xót mà chúng ta được mời gọi trong thế kỷ của ngày hôm nay. Chúng ta đừng bỏ đi thời gian, thời gian cấp bách, thời gian mà con người chúng ta đã bắt đầu đi sâu vào, càng ngày càng đến những giây phút tận cùng cuối thế kỷ.

Hôm nay bản án tử hình cho linh hồn của chúng ta lại được ký kết với loài thần dữ, điều đó được hiên ngang và nghênh ngang ở nơi một đất nước văn minh như thế này, còn lan rộng khắp nơi nữa; tội lỗi sẽ bành trướng khắp nơi, sự dữ nó đang tác oai, tác quái trong thế hệ ngày nay để con cháu chúng ta, những người thân yêu của chúng ta, tất cả những người yếu đức tin và những người chỉ sống trong một đời sống phục vụ cho thân xác lại đi vào con đường chết. Đó là trực tiếp và gián tiếp chúng ta đã bị sự dữ nó đang ký một bản án tử hình để khiêu khích Thiên Chúa. Chúng ta là người có lương tâm, có trái tim, là những người con của Chúa, là những người đã đón phép Rửa, chúng ta hãy mở đôi mắt thật lớn, hãy mở trái tim, hãy mở đôi tai, hãy mở miệng để nói và xin cùng Thiên Chúa, xin giúp cho chúng ta con đường nào chúng ta đang đi và phải chọn cho đúng con đường, chúng ta đừng đi ở nơi những lệch lạc của những sự văn minh hiện tại thời nay.

Hãy giữ vững lập trường để giữ con tim của chúng ta có sự quan hệ, nhờ Lòng Thương Xót đó sẽ giúp cho chúng ta qua những biến cố, giúp chúng ta vững mạnh trong đời sống đức tin, giúp chúng ta ứng phó với tất cả sự dữ nó luôn luôn bao phủ chung quanh; chúng ta một lòng cương quyết nhờ vào hồng ân, nhờ vào ân sủng vào những ngày còn lại mà Chúa hứa sẽ ban cho những người con cái của Ngài khi chúng ta tìm đến, khi chúng ta tin, khi chúng ta dành thời gian để chúng ta đến với Lòng Thương Xót, chúng ta dành thời gian để suy niệm ở nơi Thánh Thể mà Ngài đang hiện diện.

Dấu ấn cuối cùng vào những ngày còn lại Mẹ đã mạc khải cho thế gian, chúng ta nhất định phải phủ phục để nhờ Sáu Lạy đó chúng ta sẽ được cái dấu ấn nó chìm ở trong linh hồn của chúng ta, nó bị chìm sâu ở nơi lương tâm mà chúng ta không hề biết đến. Hôm nay nhờ chính Sáu Lạy đó, Sáu Lạy của cõi lòng, Sáu Lạy của lương tri, Sáu Lạy của lòng thống hối, Sáu Lạy của sự phủ phục thật sự để nhờ Thiên Chúa can thiệp và cứu chúng ta trong cảnh lâm nguy ngày hôm nay, bởi vì sự dữ đang bao quanh và có rất nhiều cách để thu phục linh hồn và thể xác của chúng ta. Nhờ ánh sáng đó, ánh sáng của sự phủ phục đó, ánh sáng của sự trở về thật lòng của trái tim đó, ánh sáng của ơn tha thứ mà Chúa luôn dành cho những người thật sự thống hối trở về sẽ được sự trợ giúp và cứu giúp của các thiên thần các thánh mà chúng ta nhìn hàng loạt, hàng đêm, hàng ngày vẫn làm việc, lên lên xuống xuống từ trời cao, cho đến mặt đất, vùng đất ở thế gian mà chúng ta đang sống.

Đây là những điều được lập lại càng rõ nét hơn, cũng đã xuất hiện với những sự dữ đã đến, hàng vạn, biết bao nhiêu thập tự giá màu Đen như là sự kết thúc của sự chết trong thế giới ngày hôm nay cũng đã xuất hiện khắp nơi. Trên trời cao trong bóng tối xuất hiện những thập giá màu Đen rất nhiều và rất nhiều và trong Phúc Âm, trong sách Khải Huyền, hay trong tất cả những điều được báo điềm lạ sẽ xuất hiện từ trời cao. Đó cũng là câu chuyện do Mẹ Fatima để lại cho chị Lucia ở tại làng Fatima năm xưa, lá thơ thứ ba đã được mở và đã báo trước cho thế giới ngày hôm nay. Ngày nào chúng ta thấy được Thập Giá xuất hiện từ trời cao thì ngày đó không xa, ngày kết thúc của thế kỷ cuối cùng.

Chúng ta hãy chuẩn bị cho linh hồn, chuẩn bị cho tất cả những gì được nghe, được biết, không phải là một điều làm chúng ta sợ, không phải là một điều hăm doạ, không phải là một điều mà chúng ta đã nghe qua và bỏ qua như bao thế hệ trước, chúng ta hãy nhớ rằng tất cả mọi điều nếu Chúa không cho phép không ai có thể thấy được những điều đã đến và đang đến một cách vô cùng vĩ đại. Điều đó được chứng minh qua lời hứa của Chúa Giêsu: “Thầy ở lại với các con cho đến ngày tận thế.” Giờ tận thế đó cũng là điều ở nơi thân xác, với những việc mà chúng ta được nhìn thấy hôm nay – Thánh Thể của Ngài xuất hiện, ánh sáng của Thánh Thể, tất cả những luồng ánh sáng đó hoàn toàn từ nơi Thánh Thể của Chúa phát ra trong nhân loại; đó là điều duy nhất trong thiêng liêng mà Chúa ban cho nhân loại được gặp gỡ và có cơ hội nhìn tận mắt.

Còn những điều phi thường hơn, những việc vô cùng vĩ đại hơn, những việc mà chúng ta có thể nhìn thấy được đó là ánh sáng của Chúa sẽ tiêu diệt toàn bộ bóng tối, tiêu diệt tất cả những người con khi họ không nhận ra những việc cần cấp bách trong thế giới ngày nay của dấu ấn tình thương, dấu ấn mà Chúa Giêsu đã chết và chuộc chúng ta bằng Máu ở nơi linh hồn đã được in sâu vào trong đáy lòng và trái tim, nếu chúng ta không để cho dấu ấn đó được sáng bằng đời sống trở lại, bằng đời sống phủ phục, bằng đời sống đức tin, bằng sự hiện diện có thật, bằng việc làm, bằng hy sinh, bằng khát vọng với giáo lý được học, được nghe và được biết, cùng với Giáo Hội, trở về với tất cả những người mà Chúa mời gọi ngày hôm nay.

Dấu ấn đó không có ở nơi chúng ta thì chúng ta sẽ trở thành một màu Đen tuyền tối tăm không ánh sáng và khi ánh sáng của Chúa xuất hiện tới đâu thì chúng ta sẽ bị tiêu diệt tới đó; từ cái tiêu diệt đó tiêu diệt luôn linh hồn của những người con khi họ không có ánh sáng của dấu ấn mà Chúa đã ấn định cho những người còn sống sót, những người còn lại của thế kỷ mới và những người được tồn tại với ngày tháng mà Chúa sẽ xuất hiện.

Tất cả những điều này đều đã có và đang có và sẽ diễn tiến mỗi một ngày rõ ràng hơn trong thế giới của chúng ta, xin cho mỗi một người chúng ta được nhận ra nơi chính mình, quyền tự do đó Chúa vẫn để cho chúng ta có quyền quyết định, quyết định giữa đúng và sai hay quyết định con đường trở về, hay quyết định sống ở trong hiện tại tội lỗi và chỉ phục vụ cho những điều của thân xác. Linh hồn rất cần vì đó là những điều cần thiết mà hôm nay chúng ta nhận ra, trở về và hãy cố gắng thực hành những điều gì mà chúng ta có thể tự làm cho chúng ta.

Hãy để cho linh hồn của chúng ta đến gặp gỡ Thiên Chúa, hãy để cho con tim của chúng ta, hãy để cho cõi lòng của chúng ta một lần nói với Thiên Chúa rằng chúng ta xin lỗi Ngài, chúng ta cảm ơn Ngài, chúng ta có rất nhiều điều nợ ở nơi Thiên Chúa mà chúng ta không hề hay biết. Trái lại, chúng ta xúc phạm, chúng ta bất chánh và chúng ta còn đi ngược lại với luân thường đạo lý, đó điều mà chúng ta có thể tiếp tục đáng được chúc phúc, tiếp tục đáng ở trên trái đất này hay có thể tiếp tục tồn tại được không qua một thế giới mới mà thế giới đó chỉ có yêu thương, chỉ có những hạnh phúc mà Chúa ban trong giáo lý và quy luật của Ngài? Mỗi một người có quyền tự do để chọn lựa, có quyền tự do để phán quyết, và có quyền tự do để quyết định cho mình.

Đây là điều mà hôm nay L. được đón nhận do Chúa Thánh Thần linh ứng, trong một ngày mà quốc gia Hoa Kỳ đã ký một án lịnh tự do luyến ái, cùng một phái có thể tự do theo cách mà ngày hôm nay con người đang lên tiếng. Đó là lỗi phạm với đạo đức, lỗi phạm với luân lý nhưng con người chấp nhận, cho sự tự do đó bành trướng khắp nơi trên tất cả các tiểu bang. Đây là một điều mà chúng ta đã được kết luận do Chúa Thánh Thần đã cho chúng ta được biết, chúng ta đã tự ký bản án, bản án tử hình cho linh hồn của chúng ta; bắt đầu đã đi vào những nơi chốn tội lỗi hơn, đã đi vào những nơi triệt để hơn, đã đi vào những nơi tội ác ghê rợn hơn. Chúng ta hãy nhìn lại thành Sodom ở trong Phúc Âm được nhắc, điều này là một điều tối kỵ với luật lệ của Thiên Chúa. Chúng ta hãy tự quyết định lấy, nếu chúng ta cứ tiếp tục thì chúng ta sẽ đón nhận bản án mà chúng ta đã tự quyết định cho chúng ta ngay khi còn hơi thở.

Chúa rất yêu thương con người, Chúa là một vị Chúa Ngài không tiêu diệt, Ngài chỉ muốn nó trở về và thống hối. Như Ngài đã nói, lòng nhân hậu tha thứ đó vẫn có và còn trên thế gian này; chúng ta quyết định cho chúng ta hay để chúng ta đi vào cái lưới bẫy do sự khéo léo tinh vi mà nó đã và đang bao phủ một cái lưới dày đặc, chằng chịt với tất cả mọi điều. Nó đang khuyến dụ con người, chúng ta không thể nào cắt bỏ hay đạp đổ được với những cái lưới bẫy đó; nhưng chúng ta còn có một tia hy vọng, bởi vì Chúa là ánh sáng, bởi vì tất cả những gì mà chúng ta kêu cầu trong sự lành thánh, kêu cầu cấp bách trong thế hệ ngày hôm nay mà Chúa cho phép thì điều đó Chúa sẽ có cách giúp chúng ta đi ra cái lưới bẫy đó, đi ra cái bóng đen đó, đi ra đến một nơi mà Chúa đang sẵn sàng để cho các thiên thần, các thánh giúp chúng ta khi chúng ta ý thức và nhận thức trở về với sự phủ phục tuyệt đối, nhất định sẽ được sự cứu giúp của các thiên thần, các thánh để đưa chúng ta về hay đưa chúng ta đến một nơi chốn còn cơ hội do sự quyết định của Đức Chúa Cha.

Hôm nay cũng là một ngày đáng ghi nhớ mà chúng ta đón nhận được bài này, những điều đã được xuất hiện trên trời cũng nhìn thấy được những sự rùng rợn mà L. được ghi lại như một tài liệu vô cùng vĩ đại mà Chúa mạc khải cho thế hệ ngày hôm nay. Hãy giữ đó là bằng chứng, hãy nhìn thấy đó là sự kết luận để chúng ta hãy chọn con đường trở về với Thiên Chúa của chúng ta. Và giờ đây L. kết thúc bài này là đúng 4 giờ 32 phút ngày Thứ Sáu, ngày 26, tháng 6 2015 tại tư gia, sau giờ Lòng Thương Xót và giờ dâng Chuỗi hạt Mân Côi Chúa Thánh Thần đã đánh động cho L. hoàn tất bài này chung cho nhân loại và riêng cho mỗi một cá nhân và cho tập thể.

Những ai đang sống trong tình trạng bất chính, trong tình trạng tư lợi, đam mê, trong tình trạng với những dục vọng, trong tình trạng đã rớt vào hoàn cảnh của tội ác đáng sợ trong thế giới ngày nay thì hãy nhìn lại, hãy tỉnh thức và hãy trở về. Trở về với Lòng Thương Xót của Chúa, trở về với lòng thành tâm, trở về với sự phủ phục hoàn toàn và trở về mới được sự giúp đỡ của Mẹ Maria qua Chuỗi hạt Mân Côi, chúng ta hàng loạt ăn chay, liên lỉ cầu nguyện, dành thời gian đến với Bí Tích Thánh Thể, để cầu nguyện cho anh em của chúng ta đang phạm tội, cầu nguyện cho những người chưa tin, cầu nguyện cho những ai đang sống, đã bỏ đi ngôi vị, chức vụ của mình và đang sống trong tội lỗi.

Chúa sẽ đến một cách rất nhanh, chúng ta phải đối diện trước quan toà, đó là sự công bằng lẽ phải mà chúng ta được mời gọi và được nhắc nhở ngày hôm nay một cách rõ ràng. Xin cho chúng ta đừng bỏ đi cơ hội vàng ngọc này, đừng bỏ đi cơ hội được đón nhận do các thiên thần, các thánh sẽ giúp chúng ta; bởi vì sức lực con người không làm gì được, phải nhìn và phải nhờ vào sự can thiệp do sự cho phép của Chúa để các thiên thần đến cứu chúng ta trong những ngày biến loạn, trong những ngày lâm nguy, trong những ngày chúng ta rớt vào biết bao điều dữ vây quanh.

Chúng ta hãy để cho Thiên Chúa giúp chúng ta, chúng ta hãy để cho các thiên thần, các thánh nhìn thấy dấu ấn mà chúng ta vốn có do Chúa ban đó – qua ơn cứu độ của Chúa Giêsu – nhất định phải sáng lên, nhất định phải trỗi dậy bằng đời sống hy sinh của chúng ta, bằng đời sống mà chúng ta nhận ra những điều mà chúng ta sai trái trong cuộc đời và thống hối ăn năn, biết yêu thương, biết nhẫn nại, biết tha thứ, biết đoàn kết, biết bác ái và hy sinh, để chúng ta được đón nhận dấu ấn, được sáng và các thiên thần đến để giúp và phù trợ chúng ta trong những ngày lâm nguy biến loạn của cuộc đời.

Trong Danh Thánh của Đức Giêsu Kitô là Chúa của chúng ta, L. kết thúc bài này với những lời đã nói qua 4 giờ 35 phút ngày Thứ Sáu, tháng 6, ngày 26 2015 tại tư gia, trước Thánh Tượng Thánh Giá, trước Thánh Tượng Đức Chúa Cha, trước Thánh Tượng Mẹ Fatima, trước Thập Tự Giá, trước ảnh Chúa Giêsu Trái Tim Tình Yêu và ảnh tượng Lòng Thương Xót mà L. có cơ hội, ngay cả Tượng Thánh Giuse, của các Thánh như Mẹ đang cầu nguyện, Mẹ dạy chúng ta; ngay cả Thánh Tượng Fatima, Thánh Tượng Mẹ ban phép lành đều có, như một sự chứng kiến thiêng liêng mà L. được đón nhận do Chúa Thánh Thần linh ứng vào buổi chiều ngày hôm nay.

Hãy bỏ đi tất cả những cả tật riêng tư của mình, hãy bỏ đi một chút tự ái, hãy bỏ đi một chút nghi ngờ, hãy bỏ đi tất cả những điều vốn có, quyền lợi riêng ở nơi bản ngã, cá tánh mà hãy nhìn chung với sự mời gọi ngày hôm nay, là những điều vĩ đại to lớn để có thể góp một bàn tay, có thể nhẫn nại với những công việc cần thiết, có thể bỏ đi cái nhìn của con người trong thực tế mà hãy làm những việc cần thiết nhất để giúp cho thế giới, giúp cho những người chung quanh, giúp cho những người đang có lỗi được nhận ra và trở về, giúp cho những người mà họ chưa tin để họ nhận ra Chúa.

Linh hồn rất giá trị và quan trọng trước mặt Thiên Chúa; đừng vì cá nhân, đừng vì những điều mà con người vốn có ở trong thực tế, luôn luôn đi kèm với những điều dễ dàng; nói thì rất hay nhưng làm thì không có, luôn bảo vệ cho những cái sai của mình và bảo vệ cho những điều mà người khác nhìn thấy, rồi chúng ta cứ bảo vệ, tiếp tục sai và tiếp tục bảo vệ cho những điều chỉ thuộc về thân xác, chỉ thuộc về cá nhân. Đây là giờ phút không còn là cá nhân nữa, không còn là niềm riêng của mọi người nữa mà chúng ta hãy nghĩ đến những người chung trong số đó có con cái chúng ta, có người thân chúng ta, có những người anh chị em bè bạn chúng ta, họ đang sống với một thế giới hoàn toàn không biết Chúa, hoàn toàn đã bị ngã gục với cái lưới bẫy trong sự dữ ngày hôm nay.

Chúng ta hãy góp tiếng nói, hãy góp công, góp sức bằng những gì có thể biết, có thể nghe, có thể thấy; đây là sự thật mà Chúa mời gọi, Chúa đang cần những người con cái đó, Chúa đang cần những môn đệ đó, Chúa đang cần những ngôn sứ đó và Chúa đang cần những người con mà họ nhận ra đây là điều cần thiết nhất để bỏ đi ý riêng của mình, bỏ đi một phần nào nhỏ bé của cá nhân mà góp phần lớn trong thế giới để giúp cho những người đang cần; bởi vì ngày tháng sắp đến chúng ta không biết là ngày giờ nào, nhưng giờ Chúa đến như kẻ trộm vào nhà. Chúng ta hãy luôn tỉnh thức, ngay cá nhân của chúng ta cũng vậy, hãy làm những gì có thể làm được vào những ngày mà chúng ta sớm nghe và biết để tạo sự ích lợi đó cho linh hồn chúng ta và tạo công nghiệp trước mặt Thiên Chúa, với những việc mà chúng ta nhận ra đó là Thiên Chúa mới có thể có quyền ban cho chúng ta những điều đã có và đang có.

Còn biết bao điều phong phú đã được nghe, được biết, chúng ta không thể dửng dưng, chúng ta không thể từ chối, ngay là những người được biết, được nghe, được yêu mà chúng ta không có bổn phận trách nhiệm thì làm sao chúng ta có thể là những người xứng đáng được mời gọi mà Chúa yêu thương, và dành riêng để chọn chúng ta trong thế giới ngày nay. Xin cho chúng con yêu mến Chúa nhiều hơn, thương anh em mình nhiều hơn nữa, thương và quảng đại với nhau nhiều hơn, tha thứ cho nhau để chúng con đi trên con đường của Chúa dạy, chúng con học nơi Chúa để sống giữa thế giới của người đời, sống giữa thế giới mà chúng con đang sống, để tranh thủ phấn đấu với những điều mà Chúa vốn cho, đã cho và đang cho. Trong Danh Thánh của Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa của chúng con. Amen. Amen. Amen.

 

Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

http://nrtte.net/

 

error: Content is protected !!