Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

Thông điệp ngày 24-6-2016

Ngày 24 tháng 6 năm 2016

Đây là thông điệp được linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần qua L.

Lucia:  Lạy Chúa, 12 giờ 21 phút ngày Thứ Sáu, tháng 6, ngày 24, 2016 tại tư gia. Trước hết con xin Chúa Thánh Thần đến trong con và mở lòng con, mở tâm trí con, mở tai con, mở miệng con và mở trái tim con để con được đón nhận những lời của Mẹ dạy và đón nhận những lời quan trọng mà ngày hôm nay là một ngày mà con cùng với những người anh chị em, với đôi mắt bình thường tầm thường, được chiêm ngưỡng và cảm nhận sự hiện diện của Mẹ từ lúc buổi chiều trước khi chúng con bắt đầu tham dự ngày cuối của Tuần Cửu Nhật Mẹ Hằng Cứu Giúp tại dòng Chúa Cứu Thế, và sau khi trở về Mẹ vẫn còn hiện diện với chúng con cho đến giây phút này. Chúng con biết chắc chắn có điều gì quan trọng mà hôm nay Mẹ đã đến với chúng con rất là lâu, cho dù chúng con không thấy được hình dáng của Mẹ nhưng mỗi một lần Mẹ xuất hiện cho chúng con được nhận ra, qua một bầu trời buổi tối, của những năm tháng âm thầm vừa qua, cũng là một màu xanh thuộc về Mẹ và sự hiện diện của Bí Tích Thánh Thể. Hôm nay Mẹ đích thân đến căn nhà của con, chúng con tiếp tục chiêm ngưỡng suốt những giờ vừa qua, cho dù chúng con đã đến tham dự thánh lễ và trở về Mẹ vẫn còn ở với chúng con trong giây phút này. Chúng con dâng lên Mẹ chuỗi Mân Côi như bó hoa được tiến dâng người Mẹ hiền luôn gần gũi và đến thăm viếng chúng con đặc biệt ngày hôm nay.

Thưa Mẹ, trước hết chúng con xin cảm ơn Mẹ, những ngày vừa qua – gián tiếp cũng như trực tiếp – Mẹ cho phép chúng con được đến dự ngày đầu tiên của Tuần Cửu Nhật chín ngày, đi suốt chín ngày trọn đủ, đặc biệt hôm nay là ngày cuối cùng. Với linh ảnh Mẹ Hằng Cứu Giúp mà chúng con thường đọc mỗi một tuần lễ vào ngày Thứ Bảy mà chúng con luôn dành thời gian kính Đức Mẹ, chúng con đọc nhưng chúng con chưa hiểu, chúng con nhìn nhưng chúng con không biết và chúng con có thể hiểu và xin những điều mà Mẹ ban nhưng chúng con không hiểu rằng tình của Mẹ quả là bao la, yêu thương đậm sâu, như là một bức ảnh dạy cho chúng con một sự gần gũi được tỏ hiện qua tình thương và tình yêu của Mẹ, đồng thời có đầy ý nghĩa mà chúng con cần biết, những chấm, những nét.

Sự hiện diện để nói lên tất cả những gì vốn rất gần gũi mà ngày hôm nay, qua linh ảnh này, nhận ra được sự gần gũi, có dính líu và cũng có sự cảm nghiệm sống động qua Sáu Lạy mà chúng con đang thực hành vào những ngày âm thầm vừa qua. Càng chiêm ngưỡng, càng cảm nghiệm càng nhìn thấy đó là điều nhắc nhở như vị linh mục mà qua môi miệng của Ngài Mẹ muốn chúng con hiểu được sự hiện diện của Mẹ, hiểu được linh tượng của Mẹ Hằng Cứu Giúp mang đến cho chúng con một sự gần gũi và tỏ hiện cho chúng con, như một thiên quốc mà Mẹ đại diện để đem ơn thánh của Chúa xuống cho chúng con; đồng thời Mẹ trao Chúa Giêsu, Con của Mẹ, trao Ngôi Hai Thiên Chúa để được đón Ngài từ nơi thân xác ngày đầu tiên được hạ thế trong thế giới trần gian, và cũng những giây phút đầy ý nghĩa là Mẹ trao Đức Giêsu, qua Thánh Thể, ở lại và cùng với chúng con cho đến ngày hôm nay, chúng con đón rước Ngài cũng như đón rước Thánh Thể của Đức Giêsu vào trong trái tim của mình.

Sự hiện diện đó chia làm ba phần, đó là một lịch sử vốn đã được biểu hiện qua linh ảnh của Mẹ Hằng Cứu Giúp mang đến, từ đôi mắt trìu mến của Mẹ, cái nhìn của Mẹ và từ những cử chỉ bé nhỏ của một bức linh ảnh mà không phải là một bức linh ảnh tầm thường và bình thường như các thợ vẽ, như những người họa sĩ, nhưng đây vẽ bằng tâm trí, vẽ bằng những lời nguyện cầu, vẽ bằng một sự suy niệm trong đời sống cầu nguyện và vẽ trong một tâm tình để nói lên những điều đầy ý nghĩa – qua trang phục, qua hành động, qua đôi mắt, qua cái mũi, qua đôi môi, qua cái miệng và qua tà áo của chính Mẹ. Quả là một điều đầy ý nghĩa mà ngày hôm nay Mẹ cho phép, qua các mục tử, mà cả một cuộc đời của họ học và tìm hiểu để có những lời ngắn gọn thì chúng con được tóm tắt những gì vốn là cao cả vĩ đại và vô cùng tuyệt vời qua linh ảnh của Mẹ Hằng Cứu Giúp.

Tất cả những gì ngày hôm nay được nói, được nghe và cảm nghiệm không phải từ ở nơi con, không phải ở từ nơi con người mà là Thần Khí của Thiên Chúa và là Chúa Thánh Thần. Mẹ là Người đầu tiên được đón nhận Thánh Thần, từ đó Mẹ là một Người dạy cho cả thế giới và là một gương sáng cho nhân loại của chúng con đối với Thiên Chúa. Cho nên mỗi một chi thể, mỗi một cử chỉ của Mẹ đều mang cho chúng con sự dạy dỗ; từ cái cử chỉ đó, từ những chi thể bé nhỏ mà chúng con lưu ý đó thì chúng con sẽ hiểu được chiều sâu, chiều rộng và tình thương bao la mà Mẹ đã dạy cho chúng con và đích thân làm gương sáng cho chúng con trong thế giới của loài người.

Chúng con thấy được một đời sống khiêm nhường của Mẹ, một đời sống thầm lặng của Mẹ, một đời sống suy niệm của Mẹ, một đời sống mà Mẹ đã thực hiện qua những chi thể, và những giác quan để chúng con có thể hiểu rõ rằng tất cả những gì vốn Chúa ban và cho chúng con đều có ích lợi, đều đem lại cho chúng con những điều lành thánh, đều cung cấp cho chúng con những sự tốt đẹp để chúng con phụng sự Thiên Chúa, để chúng con tôn vinh Ngài và mở những lời nói yêu thương, nói những lời cần nói khi chúng con hiểu rằng giáo lý của Chúa đã để lại để dạy cho chúng con những điều cần phải biết trong chi thể của chúng con để phục vụ cho Thiên Chúa, đồng thời chi thể của chúng con để ca tụng, để ngợi khen và làm ích lợi cho đời sống thiêng liêng và linh hồn của chúng con; cho nên Mẹ muốn cho chúng con hiểu rõ những gì Mẹ cho, những gì Mẹ ban không phải chỉ là mới đây, những ngày chúng con mới gặp gỡ, với sự thầm lặng sáu năm vừa qua mà Mẹ đã đến với thế giới và ban điều này ngay từ lúc đầu tiên khi Chúa Giêsu hạ thế trần gian.

Những việc của Mẹ làm, tất cả những việc trong sự hy sinh, trong sự thầm lặng, tất cả đều mang đầy ý nghĩa; ngày hôm nay chúng con được Mẹ qua ân sủng và hồng ân, và tất cả những việc mà Thiên Chúa Cha đã chọn và ban cho Mẹ để ngày hôm nay Mẹ chuyển giao và ban đến cho chúng con. Chỉ là một tấm ảnh của Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp thì tràn đầy ý nghĩa của những điều sâu xa, những sự cảm nghiệm của một lịch sử dạy và cần cho mỗi một người của chúng con nhìn vào điều này mà đánh thức tâm hồn, nhìn vào điều này mà suy niệm để hiểu, để biết, để yêu và để cảm nhận những gì vốn Mẹ dành cho chúng con trong tình thương của một người Mẹ hiền, tìm cách để giúp đỡ con cái của mình, tìm đủ mọi cách để dẫn dắt chúng con trở về, tìm đủ mọi cách để dẫn dắt chúng con đến gần với Thiên Chúa, tìm đủ mọi cách để cho chúng con được đón nhận ơn tha thứ và đón nhận ơn cứu độ để được trở về và mãi mãi thuộc về thiên quốc vĩnh viễn muôn đời.

Chúng con, là những người bé nhỏ, những người tội lỗi, những người có một thân xác yếu đuối và luôn dễ vấp phải nhưng Mẹ không bao giờ trách cứ chúng con. Mẹ biết nỗi khổ của những người trong thế giới của trần gian và Mẹ biết được sự yếu đuối của mỗi một cá nhân, sự yếu đuối của loài thụ tạo và Mẹ cũng hiểu được những việc mà chúng con mỗi ngày trong đời sống lữ thứ của thế giới trần gian – có vui, có buồn, có thành công, có thất bại, có nước mắt, có mồ hôi, có đau khổ và cũng có triền miên những bệnh tật, từ linh hồn cũng như thể xác. Cho nên, Mẹ chỉ nhìn chúng con bằng một đôi mắt trìu mến, đi tìm và giúp cho chúng con, đi tìm và đưa chúng con trở về, đi tìm và cứu giúp chúng con trong những hoạn nạn, trong những cảnh sống giữa con người và con người, không hiểu và không biết tình yêu của Thiên Chúa, không nhận ra ơn cứu độ, và không nhận ra một người Mẹ vẫn âm thầm quan tâm và đi tìm mỗi một người chúng con.

Lạy Mẹ Maria dấu yêu của chúng con, qua linh ảnh Mẹ Hằng Cứu Giúp thì đã tỏ hiện không biết bao nhiêu điều, một sự đại diện mà Chúa đã qua Mẹ và để cho Mẹ gánh lấy một trách nhiệm để quan tâm, gần gũi và dẫn dắt chúng con về với Thiên Chúa, cũng tỏ hiện cho chúng con một người Mẹ uy nghi, một người Mẹ đã trở thành một Nữ Vương thiên quốc, một Người duy nhất – Hoàng Hậu đứng bên Đức Vua. Còn rất là nhiều điều diễn tả một ngôi vị cao nhất mà Đức Chúa Cha đã phong và đặt cho Mẹ, tất cả những gì vốn ở trong giòng lịch sử với những việc, những lời mà chúng con được nghe, được biết để mạc khải những việc cho thế giới ngày nay; trong 27 cuốn được để lại cho thế giới gồm có Phúc Âm và sách sử Mẹ chỉ mở miệng nói trong sáu câu được ghi chép lại trong sách sử. Cả cuộc đời của Mẹ âm thầm, chịu đựng đắng cay, chịu đựng vất vả, chịu đựng những điều giữa thế giới con người luôn có một cái nhìn bình thường và tầm thường, nhưng lòng của Mẹ, trái tim của Mẹ và đời sống xác tín của Mẹ thuộc về Thiên Chúa ngay từ lúc đầu tiên khi thiên thần Gabriel đến để thông báo cho Mẹ, và để chào Mẹ bằng những tiếng mà Mẹ đã đáp lại.

Cuối cùng, vẫn là lời Xin Vâng với Đức Chúa Cha để điều đó được thực hiện trong Mẹ, là Đức Giêsu Kitô, hiện diện trong lúc đó, qua quyền năng của Chúa Thánh Thần Ngài được ở trong Mẹ và từ từ lớn lên, trở thành một đứa trẻ sanh tại hang đá Bêlem. Từ đó câu chuyện của Bêlem, câu chuyện của một Đấng Cứu Thế hạ thế tại Bêlem, và từ đó đã có biết bao nhiêu câu chuyện được tưng bừng mừng vui, triều thần thánh thiên quốc ca hát mừng ngợi khen, đó cũng là một sự âm thầm. Tất cả mọi việc mà Thiên Chúa an bài cho Mẹ một lòng xin vâng, một lời xin dâng và cả tấm lòng xin dâng hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa. Cuộc đời của Mẹ bắt đầu từ đó trong suy niệm, trong suy gẫm, và càng suy gẫm, càng suy niệm thì càng yêu thương, càng gắn bó, và càng thuộc về một Thiên Chúa với một tình yêu mà Mẹ dành cho Thiên Chúa, Mẹ dành cho Ngôi Hai Thiên Chúa và Mẹ dành trong bổn phận của một người Mẹ. Mẹ yêu thương, lo lắng và giúp đỡ cho thế giới loài người của chúng con.

Có biết bao nhiêu sự tuyệt vời, không thể kể hết được nhưng ít ra bức ảnh nói lên lòng nhân từ yêu thương Mẹ dành chung cho thế giới, dành riêng cho mỗi một cá nhân, dành riêng cho mỗi một đất nước, dành riêng cho những nơi, những chỗ mà Mẹ đã từng đến để cứu giúp họ trong cảnh lầm than và đau khổ, trong cảnh chiến tranh, trong cảnh bách hại, trong cảnh những người bị bắt. Họ trở thành những người tử đạo, đang sống trong mỗi một môi trường, mỗi một thời đại hay mỗi một quốc gia trong biến loạn, Mẹ đều đến để đem lại hòa bình cho họ, Mẹ đều đến để nhắc nhở họ, và Mẹ đến thì nơi đó được thay đổi. Có biết bao nhiêu quốc gia mà ngày hôm nay chúng con được nhìn ra và gần gũi nhất, đó là Mẹ Guadalupe của đất nước Mễ Tây Cơ vào một thời điểm của trước kia; câu chuyện mà Mẹ đến để cứu giúp họ, câu chuyện đó vẫn còn để ngày hôm nay tiếp tục còn những nơi chỗ mà Mẹ đã đến, đồng thời thánh tượng mà chúng con đang quỳ dưới chân của Mẹ đây và sự hiện diện qua phép lạ, qua huyền nhiệm mà Mẹ đã làm, đang làm trong thời điểm của ngày hôm nay. Những gì được nói, được nghe không tự nơi chúng con mà Mẹ cho phép, từ đó Chúa Thánh Thần đã giúp chúng con hoàn tất những gì Mẹ nói và cho chúng con cơ hội để nói lên sự thật này.

Câu chuyện của làng Fatima năm xưa, từ ở nơi đó sẽ có rất là nhiều điều mà ngày hôm nay chúng con đã được biết – qua mệnh lệnh Fatima – mà Mẹ đã truyền giao cho nhân loại, để chúng con học hiểu Chuỗi kinh Mân Côi, lần hạt Mân Côi, trở về với Trái Tim của Mẹ, và lời nhắc nhở: “Loài người hãy cải thiện đời sống.” Những lời êm ái, những lời dịu dàng không hề một chút trách móc, không hề một chút nào trách móc khi thế giới loài người đang sống trong tội, vẫn còn vương vấn những tội và họ chưa hiểu, chưa biết, nhưng Mẹ lúc nào cũng nhỏ nhẹ đến. Có những nơi những chỗ Mẹ đến để chữa lành cho những bệnh nhân, chữa lành cho những người con khi họ kêu cầu và cầu cứu; Mẹ cũng đã đến ở những vùng biển xa xăm để cứu vớt những linh hồn đang gặp những sự nguy hiểm, đang gặp sự chết mà họ không biết kêu cầu hay kêu cứu ai, dẫu người đó là Công Giáo hay không Công Giáo, người đó có phải là con của Chúa hay không nhưng Mẹ vẫn giúp, và vẫn đỡ nâng họ.

Câu chuyện của Mẹ không phải dừng lại với những thánh tượng, danh hiệu hay tước hiệu mà Mẹ vẫn tiếp tục sống với chúng con trong thế giới của loài người hôm nay. Mẹ âm thầm, Mẹ lặng lẽ nhưng tiếng nói của Mẹ vẫn vọng vang để giúp cho thế giới biết rằng tình yêu của Mẹ không ngưng nghỉ để đi tìm giúp những người con lạc bước trên đời; đồng thời Mẹ cũng giúp những người đang sống mà họ chưa hiểu, chưa biết Mẹ cũng cho họ được gặp gỡ để dẫn dắt họ về. Một lòng của Mẹ chỉ dẫn dắt con cái về với Thiên Chúa, một lòng của Mẹ chỉ dẫn con cái về với ơn cứu độ của Đức Giêsu Con Mẹ, trả bằng giá máu để đem linh hồn đó từ nơi bóng tối trở về, để giúp linh hồn đó trở về với ánh sáng, để đưa linh hồn đó không phải dừng lại ở nơi những điều còn ở trên trần thế mà còn về với thế giới thiên quốc vĩnh viễn muôn đời. Mẹ cũng đích thân đến ở nơi chốn luyện hình để đưa những người con ở nơi chốn luyện hình phải chịu trả sự công bằng khi họ không biết và hoàn toàn chưa biết; giờ ra đi của họ một cách bất ngờ cho nên họ phải đến với một nơi – đó là một nơi để họ trả lại sự công bằng vốn có mà Thiên Chúa đã ban nhưng họ không giữ và không biết.

Chúa không trách tội, nhưng đây là luật công bằng, đây là luật định của Thiên Chúa Cha từ muôn thuở, cho nên tất cả những điều đó Mẹ nhìn thấy những tâm trạng và những đứa con đang nằm ở nơi vũng lầy của tội trên trần thế, cuộc đời nó sẽ đi đâu và linh hồn nó sẽ như thế nào; đồng thời Mẹ cũng nhìn thấy sự chịu đựng trong những ngày ở nơi luyện hình, rất gian khổ, rất nóng nảy và rất là đau khổ, đau đớn ở nơi linh hồn. Mẹ đã nhìn thấy được tất cả. Mẹ không muốn con cái của Mẹ lọt vào ở nơi chốn đó khi họ có cơ hội trên trần gian, họ có cơ hội được hiểu rằng con đường không đến với sự thật thì chúng con sẽ vấp ngã, rớt vào nghịch cảnh đau khổ của tội và cái chết vốn có ở nơi thế giới của trần gian. Mẹ tìm đủ mọi cách để giúp đỡ chúng con, Mẹ tìm đủ mọi cách để gặp gỡ, để nhắc nhở và đem đến cho chúng con những điều hy vọng mà chúng con xin với Mẹ. Mẹ vẫn tiếp tục nhắc nhở chúng con: “Hãy đứng dậy, hãy trỗi dậy và hãy ăn năn thống hối, hãy trở về với Thiên Chúa và hãy cải thiện đời sống.” Câu nói này vẫn tiếp tục nhắc đi nhắc lại trên đôi môi của Mẹ, Mẹ không hề khiển trách, Mẹ không hề la rầy, Mẹ không hề làm bất cứ điều gì vốn Mẹ cũng có quyền năng do Đức Chúa Cha ban và phong cho Mẹ một danh hiệu – đó là Nữ Vương của thiên quốc.

Nhìn vào điểm này, chúng ta thấy được Mẹ quả thật là một Người tuyệt đối sống trong sự khiêm nhường, và là một sự dịu dàng trong một hình dáng diễm kiều, vô cùng tuyệt vời. Cái đẹp của Mẹ không ai sánh bằng, chẳng những ở bên ngoài, ở trong tâm hồn và luôn cả trái tim; cho nên không có gì có thể ví được, chỉ có tình yêu của Đức Chúa Cha dành và ban cho Mẹ, là một Người thật xứng đáng là Mẹ của Ngôi Hai Thiên Chúa và Mẹ của loài người chúng con. Bởi vì chúng ta kêu Mẹ là Mẹ, chúng ta chạy đến với Mẹ, Mẹ biết rằng nếu không có sự giúp đỡ của Mẹ chúng ta hoàn toàn rất yếu thế, chúng ta không tìm được một giải pháp tốt hơn, và không tìm được một giải pháp ngắn gọn hơn và không tìm được một con đường tắt nào bằng qua Mẹ, với Mẹ để đến với Thiên Chúa; bởi vì tất cả những gì trong sự hoàn mỹ, trong sự tốt đẹp nhất nhất định phải có Mẹ trong cuộc đời của chúng ta, nhất định phải nhờ đến Mẹ và nhất định phải chạy đến Mẹ để xin Mẹ giúp chúng ta hiểu được Thánh ý của Chúa, thực hành giáo lý của Chúa, và sống như Chúa muốn chúng ta trong thế giới của loài người. Cho nên tất cả mỗi một việc ngày hôm nay không phải là một sự vô tình mà là sự sắp đặt trong tình yêu thương mà Mẹ dẫn chúng ta để hiểu được, để biết được dẫu Mẹ đã ban cho chúng ta một sự gặp gỡ rất gần gũi, một sự huấn luyện mà Mẹ đã bao năm tháng trong thầm lặng để đến với chúng ta bằng lời của Mẹ.

Tất cả những gì Mẹ ban và cho chúng ta như là một con đường tắt; chúng ta, là những con người trong trần thế, chúng ta phải học hỏi thêm để hiểu biết những gì sâu đậm hơn, những gì gần gũi hơn, những gì không phải chúng ta chỉ nghe mà không thực hành, nhưng chúng ta phải hiểu được ý nghĩa của nó; chúng ta phải dành một chút đời sống chúng ta vốn có, để suy niệm, để suy gẫm, để khẩu niệm, để hiểu, để biết và để yêu. Như vị mục tử ngày hôm nay, con tin chắc Ngài cảm nghiệm được và điều đó Ngài cũng đã thực hành được trong đời sống của Ngài cho nên Ngài có kinh nghiệm đó để chuyển giao những lời cho chúng con có cơ hội được nghe; không quá khó khi chúng con có thể hiểu được những việc mà họ đã đi qua, họ có những kinh nghiệm gặp gỡ Mẹ, cảm nghiệm tình yêu của Mẹ. Lời của họ nói không phải là họ mà là Thần Khí chỉ dạy cho những lời cần nói và những lời phải nói, và còn có rất nhiều điều dễ dàng để cho những giáo dân như chúng con, cứng lòng, ngoan cố cũng phải mở mang để hiểu rõ những gì vốn chúng con chưa biết, chưa tập, chưa làm, chưa hiểu, chưa tin, để hiểu như thế nào là yêu, hiểu như thế nào để thực hành, hiểu như thế nào là bác ái, hy sinh, hiểu như thế nào là quảng đại, hiểu như thế nào là cao thượng để sống với một giáo lý và chân lý vốn có, đã có do Đức Giêsu mang đến cho chúng con qua ơn cứu độ của Ngài.

Sự thực hành của Ngài, và tất cả những gì vốn Ngài ban và cho để chúng con nhờ vào ơn cứu độ đó; như đôi tay của Mẹ ẵm lấy Đức Giêsu, và ngón tay của Mẹ hướng về Ngài như Mẹ đang chuyển Thánh Thể của Đức Giêsu đến với chúng con trong thế hệ của ngày nay. Mẹ cũng ẵm Đức Giêsu để trao cho chúng con, bởi vì chỉ có Ngài mới thay đổi được chúng con, chỉ có Ngài mới thay đổi được tình hình trong thế giới của loài người và chỉ có Ngài mới mang chúng con từ ở nơi bóng tối trở về với ánh sáng qua ơn cứu độ của Ngài; bởi vì chỉ có một Đức Giêsu, giá máu của Ngài mới giá trị trong thế giới của loài người chúng con, chỉ có giá máu của Ngài mới có thể gội rửa, giá máu của Ngài để tuyên hứa và chúng con được ở lại với Ngài, sống trong Ngài và được chính Ngài che chở, bảo vệ và nuôi nấng để ngày hôm nay chúng con còn, thế giới còn và những người như chúng con, vẫn thiếu sót nhưng vẫn được Chúa thứ tha, vẫn được qua giá máu đó, vẫn còn giá trị, vẫn còn là một sự quan trọng để dẫn dắt chúng con trên con đường lạc lối trở về với ánh sáng, trở về với Tin Mừng, trở về với con tim, trở về bằng lời của Thiên Chúa.

Qua Mẹ Maria, âm thầm suy gẫm, chúng con cảm nghiệm những việc của Mẹ làm, những lời của Mẹ nói; chỉ là nói ít nhưng Mẹ suy gẫm nhiều. Chúng con học hỏi nơi Mẹ, là một tấm gương sáng để soi chiếu cho loài người của chúng con hiểu được ơn cứu độ, hiểu được tình yêu của Đức Chúa Cha, và hiểu được sự sống động của Chúa Thánh Thần và hiểu được luật lệ của một người con của Chúa – một người con mà Chúa yêu thương, và Chúa chờ đợi. Mỗi một tội nhân Chúa vẫn thương và chờ đợi nhưng chúng con phải có Mẹ để xin Mẹ giúp chúng con. Mẹ cũng là Người đầu tiên mở lời để xin Chúa cho chúng con cơ hội và xin cho chúng con được giảm phần mà chính tội của chúng con đã gây nên, để Chúa qua Mẹ thứ tha cho chúng con một cách nhanh chóng hơn, tha thứ cho chúng con để chúng con được biết rằng chính Mẹ là Người đã đảm trách, đã thưa cùng Thiên Chúa và khi Mẹ đã mở miệng thì Chúa luôn luôn chấp nhận để ban đến những điều vốn cần mà Mẹ xin cho thế giới của loài người, xin riêng cho chúng con và chung cho nhân loại.

Lạy Mẹ Maria dấu yêu của chúng con, hôm nay con xin được diễn tả, do nơi Chúa Thánh Thần linh ứng trong con, để cảm nghiệm được tình yêu của Mẹ. Vô vàn lời cảm ơn Mẹ; chúng con biết rằng điều này không dừng lại và không có lời lẽ nào có thể diễn tả được hết tình yêu mà Mẹ dành cho chúng con, dành cho nhân loại, và dành cho mỗi một người trong một đời sống để đáp lại tình thương của Chúa và Lòng Thương Xót của Ngài – qua hành động, qua cử chỉ, qua con tim, qua tâm tư, qua linh hồn lẫn thể xác, cả lý trí được trở về với tình yêu của Thiên Chúa. Đây cũng là sự bắt đầu với những ngày chúng con đang thực hành, đồng thời có một sự kỳ diệu của bên trong; tất cả những việc vốn được thực hành và chỉ dạy cho thế giới ngày nay bằng chính hành động của chúng con, cho chúng con cơ hội được hiểu biết thêm và đích thân mỗi một người chúng con, đích thân mỗi một cá nhân, đích thân mỗi một tội nhân khi họ hiểu và trở về tự nơi họ với một tấm lòng thống hối ăn năn, bằng một lòng thiết tha để xin dâng lên Chúa với mỗi một lạy khi chúng con ý thức và hiểu được từ việc làm, từ hành động, từ sự cảm nghiệm và từ sự trở về bằng sự kêu cứu, bằng sự kêu cầu, bằng một tấm lòng suy niệm, cảm nghiệm để thưa và dám xin dâng lên Chúa với Sáu Lạy mà ngày hôm nay Mẹ dạy cho toàn thế giới và dạy cho mỗi một người chúng con.

Món quà quá lớn, quá vĩ đại nhưng được trao ban cho những người bé nhỏ, những người hèn mọn, những người trong một thế giới ngày hôm nay. Quả thật, nếu không có sự giúp đỡ của Mẹ, nếu không có sự dạy dỗ của Mẹ, nếu không có một cảm nhận thì chúng con không dám, không có cơ hội và cũng không can đảm làm được điều này, nhưng tất cả những gì vốn đến với chúng con đó là sự cho phép của Chúa, đồng thời sự cho phép của Mẹ, và được sự chỉ dẫn của Chúa Thánh Thần. Có biết bao nhiêu điều mà chúng con càng khám phá ra, càng hiểu rõ hơn và càng nhìn sâu hơn, chỉ có tình yêu của Chúa mới có thể giúp chúng con trên cuộc đời này và chỉ có sự nhẫn nại, hiền lành và yêu thương của Mẹ bằng một tấm lòng giúp đỡ chúng con mới vững vàng được để tiến bước trên con đường lữ thứ của trần gian, tiến bước với những ngày nghiệt ngã của cuộc đời, tiến bước với những hoàn cảnh đau khổ của chúng con mỗi một người đều gặp và tiến bước với những ngổn ngang trong cuộc sống, với những thử thách, với những bệnh tật, với những đau khổ mà đời sống của mỗi một người đều phải đi qua đoạn đường của Thập Tự Giá.

Mẹ – Mẹ là một Người âm thầm đồng công với Đức Giêsu trong ơn cứu độ, biết bao ngày ở trong thế trần vẫn cay đắng, vẫn xót xa nhưng không một lời than trách, không một lời trách cứ, chỉ một lòng xin vâng và xin dâng, để hiệp cùng sự đau khổ của Đức Giêsu, hiệp cùng công cuộc cứu độ của Ngài và xin Đức Chúa Cha chuyển giao và ban món quà đó đến cho thế giới của nhân loại. Ngày hôm nay chính thức chuyển giao cho những người con cái bé nhỏ trong thế giới của ngày nay, như là một ngọn đuốc bắt đầu thắp lại vào những ngày mà chúng con đã bị tắt ngúm bởi tất cả những cái ý riêng, bởi tất cả những điều vốn nằm trong một thế giới tự do, vốn ở nơi cá nhân, vốn ở nơi bản ngã cá tánh, vốn ở nơi tham lam, ích kỷ, vốn ở nơi dục vọng tham vọng, vốn ở những nơi mà chúng con chưa hiểu, chưa biết, chưa tin và chưa cảm nhận. Ngày hôm nay sự thay đổi đó là chúng con có cơ hội để được những việc ngày hôm nay là Đức Giêsu Ngài vẫn còn hiện diện với chúng con qua Bí Tích Thánh Thể; nơi đâu có Bí Tích Thánh Thể thì nơi đó Mẹ Maria luôn luôn hiện diện bên cạnh Đức Giêsu và khi loài người nhìn ra, họ không nhận ra, họ không biết một Đấng mà họ phải thờ phượng, một Đấng mang đến cho họ niềm hy vọng, một Đấng chờ đợi, yêu thương và tha thứ; những lúc đó nhà Tạm vắng người, và không có một ai thì Mẹ Maria bên cạnh của Ngôi Hai Thiên Chúa, Mẹ Maria ở bên cạnh thay thế loài người để được ở cùng với Đức Giêsu để an ủi Ngài. Sự an ủi của Mẹ để Ngài bớt cô đơn, Ngài bớt ưu tư, Ngài bớt phiền muộn, Ngài bớt đau khổ bởi vì loài người của chúng con với sự lạnh nhạt, với sự lạnh lùng, với sự phản bội và với đời sống ngoan cố, từ chối và trong cách thức của con người – nguội lạnh và khô khan.

Cho nên, ngày hôm nay Mẹ muốn để cho thế giới được biết, bởi vì có rất nhiều điều mà cũng đã đến ngày mọi sự sẽ gần kết thúc, mọi sự sẽ được ngừng lại, không thể mãi tiếp diễn; bởi vì tất cả những gì vốn Chúa ban cho thì cũng vào ở trong thời điểm tùy ở nơi Ngài, điều đó cũng có ngày Ngài sẽ thu hồi, có ngày Ngài trở về, có ngày điều đó sẽ trở thành kết thúc. Tất cả những gì vốn đến với thế giới trên 2,000 năm, vốn lịch sử đã đi qua nhưng mọi sự sẽ phải trở về và mọi sự sẽ kết thúc; tất cả những gì ngày hôm nay nhìn rất đơn giản, nhìn mà con người cho đó là những việc mà hôm nay ít ai quan tâm đến; có đi chăng nữa họ cũng không chấp nhận với cái cách quen thuộc của con người nhưng vì sự đơn sơ bé nhỏ đó, vì những điều mà con người ít để ý đó, vì những điều mà con người ít quan tâm đó nhưng lại tỏ cho chúng con, phần nơi thân xác, phần nơi sự cảm nghiệm, phần nơi những điều nhỏ bé và những điều đơn sơ nhất ở nơi con người. Chỉ biết rằng giây phút này, chỉ biết thời gian này, chỉ biết thời điểm này, chỉ biết hoàn cảnh này và chỉ biết thế giới của ngày nay nếu không có Chúa đến để can thiệp cho chúng con, nếu không có sự kêu cầu danh Chúa và nếu không trở về bằng sự thống hối ăn năn, nếu không có sự giúp đỡ của Mẹ Maria, nếu không có trái tim thật lòng để trở về kêu xin bằng linh hồn, thể xác và lý trí thì chúng con cũng như bao nhiêu thế kỷ trước kia, biết bao những người ông bà và những người ở trong giòng lịch sử của cha ông vẫn tiếp tục sai, vẫn tiếp tục đi trên một con đường mà họ không hiểu và không làm những việc mà Chúa muốn qua giáo lý, và chân lý.

Mẹ thấy được tất cả những điều đó đã đi qua, hôm nay Mẹ không muốn nhìn chúng con nằm ở nơi chốn luyện hình, Mẹ không muốn nhìn chúng con đang sống ở trong những cảnh với sự tự do hôm nay. Chúng con đang bán linh hồn của chúng con cho sự dữ, chúng con đã để sự tự do thoải mái trong một đời sống đi ra ngoài luật lệ của Thiên Chúa, tự do để tiếp tục sống trong một đời sống tự do, ngược lại với luân lý, ngược lại với giáo lý, ngược lại với sự sáng tạo của Thiên Chúa. Đó là một điều không thể chấp nhận được và không thể thích hợp được với chúng con trong thế giới của con người và cũng không thể đi trong đường lối của Thiên Chúa. Điều này là một sự gây hại cho nhân loại ngày nay và đây cũng là một điều mà chúng con đang đi vào con đường cùng, con đường chết và đang đi vào một con đường không lối thoát; cho nên không còn gì nữa để có thể với cái nhìn của chúng con, với những sự chấp nhận hay không, với những điều mà chúng con có thể hiểu hay không hiểu nhưng đây là điều chúng con rất cần cho linh hồn, cho thể xác và cho một đời sống khi chúng con hiểu được ý nghĩa bằng con tim, bằng cõi lòng mà phủ phục trước Thiên Chúa của chúng con.Bao nhiêu năm tháng quên đi Ngài, bao nhiêu năm tháng bất xứng, bao nhiêu năm tháng đã sống với một đời sống và đón nhận biết bao hồng ân nhưng quên và bỏ đi tất cả những gì vốn ở trong sự giá trị quan trọng.

Ngày hôm nay chúng con có cơ hội để xin được dâng lên Thiên Chúa với những lời cảm nghiệm mà Chúa Thánh Thần linh ứng để dạy cho chúng con thưa với Mẹ, dạy cho chúng con cảm ơn Mẹ, dạy cho chúng con được trở về với Thiên Chúa và dạy cho chúng con ý nghĩa của sự phủ phục trong những ngày cuối của Tuần Cửu Nhật Mẹ Hằng Cứu Giúp. Linh ảnh được đại diện cho một linh đạo mà con người của chúng con cần phải tiếp nhận, cần phải đón nhận, cần phải học hỏi, và cần phải thực hành trong sự suy niệm, trong cảm nghiệm, trong hiểu biết và trong khẩu niệm để biết, để hiểu, để tin và để yêu. Chỉ có tình yêu mới có thể thay đổi được sự việc đang hiện tại và chỉ có tình yêu mới thay đổi được thế giới, chỉ có tình yêu mới thay đổi chính chúng con, chỉ có tình yêu mới thay đổi được cá nhân mỗi một người – trái tim và linh hồn – khi chúng con hiểu biết sự giá trị quan trọng. Cho nên từng bước một mà Mẹ dạy hôm nay không phải là một điều vô tình, là ngày cuối của Tuần Cửu Nhật và cũng là những ngày cuối cùng của Năm Thánh Mẹ Hằng Cứu Giúp, Mẹ vẫn tiếp tục giúp chúng con cho đến giây phút cuối cùng ngày hôm nay, Mẹ vẫn tiếp tục giúp chúng con với những ngày cuối cùng của Mẹ Hằng Cứu Giúp và Mẹ cũng giúp cho chúng con tiếp tục với những ngày còn lại khi chúng con ý thức, khi chúng con thực hành để chúng con hiểu rõ ý nghĩa của Sáu Lạy.

Cho nên ngày hôm nay, đối với vai trò riêng của những người có bổn phận trách nhiệm hãy tiếp tục trên bước đường, dẫu chúng con hiểu hay chưa hiểu cũng hãy thực hành trước những điều đó rồi Mẹ sẽ để cho chúng con và tỏ hiện cho chúng con biết vai trò của chính mình, sự thực hành của mình có ý nghĩa gì và mang lại cho chúng con, mang lại cho thế giới, mang lại cái dấu ngoặc mà ngày hôm nay mỗi một người hãy trở về với Thiên Chúa, qua Trái Tim Vô Nhiễm của Mẹ Maria, qua sự giúp đỡ của Mẹ Maria, qua sự hiện diện của Mẹ Maria, và qua những lời nhắn gởi, là tác giả để dạy cho chúng con lạy, tác giả để dạy cho chúng con thưa cùng Thiên Chúa, tác giả dạy cho chúng con mỗi một lạy đầy ý nghĩa mà chúng con xin dâng lên Thiên Chúa để chấp nhận tha thứ và cứu vớt chúng con trong những lúc cấp bách như ngày hôm nay.

Mẹ Maria, con xin cảm ơn Mẹ, cũng đã đến giờ chúng con xin chào Mẹ để con cùng với chị của con, hai chị em con, con là L., chị MN, chúng con xin chào Mẹ để đến nhà Tạm, xin Mẹ đi cùng với chúng con để đến đó chầu Chúa trong đêm nay. Có lẽ Ngài đang đợi chúng con – đó là Bí Tích Thánh Thể mà suốt những năm tháng vừa qua chúng con không bao giờ rời khỏi tình yêu của Ngài qua Bí Tích Thánh Thể. Từ đó Ngài cho chúng con một cảm nghiệm, từ đó chúng con được lớn lên, dẫu chưa trưởng thành nhưng đã lớn lên so với những năm tháng đầu tiên để hôm nay chúng con tin, để chúng con luôn luôn tín thác, để chúng con làm những việc mà chúng con đã nghe, chúng con cảm nghiệm được sự hiện diện của Mẹ và chúng con chứng minh là sự thật – Đức Chúa Giêsu, qua Bí Tích Thánh Thể, đến để củng cố cho thế giới của loài người, đến để mang cho họ một niềm tin, đến để yêu thương nâng đỡ, và đến để giúp cho họ bước lên một bước đường để gặp gỡ và đến với Thiên Chúa qua Bí Tích Thánh Thể; đồng thời sự chứng minh tình yêu của Mẹ dẫn dắt để chúng con đáp lại với tình yêu và sự chờ đợi Đức Giêsu qua Bí Tích Thánh Thể, cũng đáp lại Lòng Thương Xót mà nhân loại ngày hôm nay chưa có một cái gì hết để có thể đáp lại với bao năm tháng mà Thiên Chúa ban và cho chúng con đủ mọi phương tiện, đủ mọi cách để dẫn dắt và đưa chúng con về với tình yêu và ơn cứu độ của Con Mẹ.

Hôm nay tất cả những gì làm được, tất cả những gì thực hành được không ngoài sự sắp xếp và sự an bài của Mẹ. Con xin thay thế cho cả thế giới con người chúng con trong thế trần, con xin thay thế cho tất cả gia đình của chúng con, thay thế cho những anh chị em trong nhóm, thay thế cho những người được chọn, thay thế cho Giáo Hội xin dâng lên lời cảm tạ và cảm ơn Mẹ. Xin tri ân với Mẹ, đặc biệt Mẹ Hằng Cứu Giúp, xin Mẹ đừng ngưng lại nơi đây mà hãy tiếp tục giúp đỡ chúng con, dẫn dắt chúng con và đưa chúng con về với bến bờ của tình yêu, bến bờ của tình thương mà Mẹ dành riêng cho chúng con và dành chung cho nhân loại; đồng thời dẫn chúng con với một con đường tắt để gặp gỡ Đức Giêsu, gặp gỡ Đấng Cứu Độ, gặp gỡ một Đấng Thiên Chúa đang chờ đợi và mời gọi chúng con đến để gặp gỡ Ngài, qua Bí Tích Thánh Thể, để giúp cho chúng con biết sống, giúp cho chúng con biết hành động và giúp cho chúng con biết trở về để đón nhận ơn tha thứ một cách chính thức như Mẹ đã dạy, đang dạy và để xin kêu cầu cùng Đức Chúa Cha, xin Ngài bớt đi cơn thịnh nộ, xin Ngài nhẹ tay cho những người con trên con đường đang trở về và đang thống hối ăn năn.

Con xin ngừng lại, trong danh Thánh của Đức Giêsu Kitô là Chúa của chúng con, con cảm tạ ơn Đức Chúa Cha, cảm tạ ơn Đức Chúa Giêsu, cảm tạ ơn Chúa Thánh Thần, con cảm tạ ơn Mình và Máu của Đức Giêsu vẫn còn ở với chúng con, cảm tạ ơn sự nuôi dưỡng chúng con trong đời sống của linh hồn và cảm tạ ơn Năm Dấu Thánh đã chết cho nhân loại, đã chết cho con, đã chết cho tội của loài người và qua Năm Dấu Thánh đó để chúng con được hoán cải, để chúng con được trở về và dựa vào tình thương đó để được đón nhận ơn cứu độ bây giờ và những ngày còn lại cuối đời. Cảm ơn Trái Tim Vô Nhiễm của Mẹ Maria, cảm ơn Mẹ Thánh Thể đã chuyển Thánh Thể đó cho chúng con, chuyển Đức Giêsu cho chúng con, chuyển ơn cứu độ cho chúng con, chuyển tình thương và lòng lân ái của Mẹ cho chúng con, chuyển đến sự giúp đỡ của Mẹ cho chúng con. Ngày hôm nay chúng con không còn gì để từ chối, chúng con không còn gì để ngừng lại với lòng tri ân, cảm tạ người Mẹ dấu yêu mà ngày hôm nay chúng con xin kết thúc Tuần Cửu Nhật mà chúng con được đón nhận và sự cảm nghiệm nơi linh ảnh Mẹ Hằng Cứu Giúp. Con xin chào Mẹ để con được đi chầu Chúa trong giây phút này và con xin được đón nhận lời của Mẹ vào ngày mai, bất cứ nơi đâu hay bất cứ giờ phút nào Mẹ cần con, Mẹ muốn con xin Mẹ thúc đẩy và Mẹ giúp cho con để con được đón nghe những lời của Mẹ dạy.

L. xin được kết thúc cùng với chị M.N. vào buổi tối ngày hôm nay đúng 1 giờ 03 phút ngày Thứ Sáu, tháng 6, ngày 24, 2016 tại tư gia. Con cũng xin đặc biệt dâng Mẹ ngày hôm nay và ngày mai là ngày đám cưới của em con tại Việt Nam, xin Mẹ chúc lành và xin Mẹ giúp cho D. và T.A. có một đám cưới do bàn tay của Mẹ chăm sóc và Mẹ an bài, Mẹ lo lắng, và cũng là ngày cuối của linh ảnh Mẹ Hằng Cứu Giúp, xin cho đôi tân hôn này mãi mãi yêu thương nhau và lời hứa hẹn đó được giữ mãi lời thề hứa trước mặt Thiên Chúa và trước Mẹ. Xin Mẹ chấp nhận và chúc phúc cho đôi tân hôn này mãi mãi thuộc về Chúa và Mẹ, sống đẹp lòng Chúa, được sanh con đẻ cái, dạy dỗ con cái trong sự phụng thờ và tôn kính Thiên Chúa, phụng sự Thiên Chúa và yêu mến Mẹ mãi mãi và mãi mãi. Amen.

 

Con dâng lên Mẹ, con tin tưởng Mẹ và con gởi thác cho Mẹ, và con cũng xin Mẹ cho con và chị MN trong đêm nay một cách sốt sắng để an ủi Chúa và tiếp tục ngày mai chuẩn bị một cách sốt sắng để đón mừng ngày Đại Hội kết thúc của Năm Thánh Mẹ Hằng Cứu Giúp. Xin cứu giúp chúng con, xin cứu giúp thế giới, xin cứu giúp loài người chúng con, giúp cho hai con của con, giúp cho chồng của con, giúp cho đại gia đình của con và giúp cho những người anh em chưa về được trở về và giúp đỡ cho những người thân nhân trong nhóm anh chị em con, những người mà họ đang kêu cầu cứu giúp, qua sự cứu giúp của Mẹ để mỗi một người chúng con cùng nhau được trở về, hiệp nhất trên dưới một lòng phủ phục và trở về với Thiên Chúa bằng Sáu Lạy mà Mẹ dạy, như là một món quà được chuyển giao cho nhân loại ngày nay. Những người thực hành, những người quyết tâm xin Chúa tha thứ và đón nhận và cứu giúp chúng con; trong những lúc cấp bách, những lúc loạn lạc, những lúc đau khổ và những lúc biến cố xin Mẹ nhậm lời chúng con. Amen. Amen. Amen.

 

* Sứ giả vô danh, L., là một người nhập cư Mỹ từ Việt Nam. L. có một đời sống cầu nguyện rất sốt sắng tập trung vào sự tham dự các Thánh Lễ và chầu Bí tích Thánh Thể. L. nhận được các thông điệp bằng cách phát biểu nội tâm và nhìn thấy được các phép lạ của Thánh Thể, và có thể thâu vào được qua điện thoại di động. Khi Chúa Giêsu cho L. các thông điệp, là như thể một người Cha nhân từ đối với con của Ngài.

 

Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

http://nrtte.net/

 

 

error: Content is protected !!