Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

Thông điệp ngày 24-6-2014

Ngày 24-6-2014

Thông điệp này được linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần.

Lucia: Lạy Chúa, 7:37 phút ngày Thứ Tư, tháng 6, ngày 24, năm 2014. Hôm nay con đến nhà thờ Thánh Thomas. Cũng như thứ Tư mọi tuần, con đến đây để tham dự Thánh Lễ. Sau Thánh Lễ con chầu rồi con cũng trở về nhà như mọi tuần. Hôm nay con không biết nhà thờ không có lễ và con đến cũng đúng lúc nhà Tạm với những ca chầu mà họ cũng đã trở về nhà không còn một ai ngoài con ở lại đây với Cha.

Lạy Cha yêu dấu của con, con tin Cha đang ở đây với con, con tin Cha đã lắng nghe những lời tâm sự của con và đã lắng nghe những lời thống hối ăn năn của con, Cha cũng đã dạy cho con những bài học mà Cha đang tập tành cho con trên thế gian này, còn trong thân xác và trên con đường nhân đức thánh thiện cũng phải cần bước qua những thử thách, những đau lòng, những ngược ý, những vu khống, những sự từ chối, những cái gạt bỏ của những người anh chị em khác và cũng bị sự hiểu lầm với tất cả những cái đến với con những ngày vừa qua.

Lạy Cha, trước hết con xin cảm tạ ơn Cha đã cho chị em của chúng con được về nơi chốn này, một tuần lễ chóng qua mau, chúng con đã có thời gian gặp gỡ nhau, nói chuyện cũng như cùng nhau đến những nơi những chỗ thờ phượng Chúa, biết thêm những nơi mà chúng con chưa bao giờ có cơ hội đến, chúng con cùng nhau đến để nhìn thấy các nhà thờ cũng như những nhà thờ cổ kính của bao trăm năm về trước. Lạy Cha, dẫu nhà thờ qua bao thời đại, bao trăm năm hay ngày hôm nay vẫn có những ngôi nhà thờ được xây cất trong một thời đại mới này đều là nơi chốn Cha hiện diện, luôn luôn có sự tôn kính và luôn có một cái gì đó trong thiêng liêng cao cả mà chúng con cảm nhận được sự cung kính của mỗi một người đến để viếng thăm Cha.

Lạy Cha, nhà thờ là một nơi chúng con thờ phượng Cha, một nơi mà chúng con quy tụ để xin mời Cha ở giữa ngôi Nhà Thờ, mời Cha hiện diện trong đời sống thờ phượng của chúng con, có những nơi chốn để chúng con thờ phượng, có những nơi chốn để chúng con đến viếng thăm Cha. Lạy Cha, tất cả những điều mà Cha ban cho chúng con được gặp gỡ Cha, trong thế giới của con người nhưng vẫn gặp gỡ Cha trong thiêng liêng với trái tim và tâm hồn khao khát, tin tưởng chạy đến để tìm gặp Cha, chạy đến để chúng con thờ phượng và phụng sự Cha như những người con cái về nhà của mình.

Khi chúng con đến với Cha, khi chúng con được nhìn những điều chung quanh trong sự cổ kính của những ngôi nhà thờ đã có từ xưa hay những ngôi nhà thờ được xây cất vào thế kỷ này, luôn luôn đều có sự tôn nghiêm, chúng con được nhìn điều đó mỗi một người Công Giáo của chúng con đến nơi thờ phượng, là nhà của Cha, là ngôi Nhà Thờ nơi chúng con thờ lạy, tôn kính, đến để lắng nghe, đón nhận Tin Mừng mà chúng con được nghe và được tham dự qua những Thánh Lễ Misa, tham dự những nghi thức mà Cha để lại qua Giáo Hội cho giáo dân, cho những người như chúng con có những Bí Tích rất quan trọng mà chúng con cần có ở trong đời sống của người Kitô Hữu, cần có trong đời sống của mỗi một người làm con cái của Cha.

Lạy Cha, tất cả những điều đó không đến từ nơi con người có thể làm được và có thể dàn dựng với cách thức mà họ có thể hiểu biết sâu trong giáo lý, trong Phúc Âm. Lạy Cha, những gì mà Cha để lại là Cha an bài và quan phòng cho Giáo Hội, cho những quy mô mà các Ngài được tổ chức theo đường lối của Cha trong sự tôn kính, trong sự tôn nghiêm của những buổi lễ, của những dịp Giáo Hội phong chức hay vào những thời gian các linh mục tu sĩ đón nhận những Bí Tích cao trọng Cha ban qua Giáo Hội.

Lạy Cha, con xin cảm tạ ơn Cha, xin chúc tụng Cha và ngợi khen Cha, tất cả những điều này không đến từ con người mà là sự cho phép của Cha để chúng con được gần gũi Cha, để cho chúng con được thấy sự hiện diện của Cha ở giữa cuộc đời của mỗi một người chúng con, ở giữa thế trần này và tất cả mọi nơi chốn Cha cho phép. Cha ơi, biết bao điều chúng con được nhận và nhìn ra khi chúng con có một đôi mắt đức tin, khi chúng con có một trái tim yêu như Cha muốn gặp gỡ chúng con thì chúng con thấy mọi điều không phải tự chúng con có cơ hội mà là mọi điều được sự sắp xếp của Cha để chúng con được nhìn rộng hơn, lớn hơn, cao hơn và sâu hơn trong tình yêu mà Cha dành cho Giáo Hội, dành cho những người con cái của Cha và dành cho mỗi một trái tim tìm đến với Cha, tin tưởng vào Cha, và phó thác vào Cha.

Lạy Cha, bao nhiêu ân sủng Cha ban riêng cho con cũng như ban chung cho những người anh chị em phục vụ những ngày vừa qua, cũng là những anh chị em được chọn lựa, đời sống của chúng con đang phục vụ trong âm thầm, đón nhận những lời mạc khải mà Cha qua Bí Tích Thánh Thể để gởi đến cho thế giới, gởi đến cho cá nhân, gởi đến cho tập thể và gởi đến cho những người mà Cha muốn gặp họ trong mỗi vai trò. Những năm tháng đã đi qua và những ngày gần nhất, những điều mà Cha đã đến với chúng con, chỉ dạy chúng con, hướng dẫn chúng con, lịch trình đó vẫn tiếp tục và tiếp tục trong một sứ vụ cao trọng loan Tin Mừng của những ngày còn lại mà Cha ban qua Bí Tích Thánh Thể, Cha ban cho những người con cái nhỏ bé trong thế giới và Cha ban cho những hậu bối vẫn còn những ngày mà chúng con có mặt trong thế kỷ này.

Lạy Cha có bao điều kỳ diệu Cha ban đến cho từng cá nhân, Cha mạc khải chung cho thế giới và Cha ban cho những người phục vụ, từng phút từng giây chúng con sống trong tình thương của Cha, chúng con sống trong phép lạ của Cha, chúng con sống trong sự ấp ủ che chở của Cha. Lạy Cha, con đường mà Cha chọn cho mỗi một người của chúng con là một con đường mà chúng con cần dừng lại và thấu hiểu ý nghĩa của những cái mà chúng con đang gặp, dẫu có những thử thách nhưng trong những thử thách đó mang lại và dạy cho chúng con con đường nhân đức, con đường thánh thiện, con đường biết sống giữ giáo luật, con đường biết thực hành tình yêu và con đường được nghe sự chỉ dạy của Cha.

Lạy Cha, đối với một đôi mắt bình thường của chúng con thì không thể hiểu sâu và rộng với tất cả những cái trong cuộc đời, đến từng giai đoạn và đến với những cái mà chúng con đang gặp trong hiện tại, nếu không xuất phát từ con tim, nếu không cảm nghiệm bằng lòng tin, và nếu không nhận ra tình yêu thì cuộc sống quả thật rất chán chường, rất đau khổ và lê thê từng bước mỗi một ngày, nhưng khi chúng con nhận ra Cha trong cuộc đời, khi chúng con được ở cùng Cha, khi chúng con được kề cận với Cha, khi chúng con được đón nghe những lời của Cha chỉ dạy, khi chúng con được đón bao hồng ân Cha ban chung cho toàn thế giới và riêng cho mỗi một người cá nhân chúng con để chúng con biết rằng sự có mặt của Cha trong thế giới này rất gần và tình thương mà Cha dành cho mỗi một người chúng con là một hồng ân, là một ân sủng.

Cha vẫn luôn luôn ôm lấy mỗi một người chúng con, ôm lấy linh hồn, ôm lấy thể xác, ôm lấy tất cả những đau khổ, biến cố, bệnh tật mà mỗi một người của chúng con đều phải đi qua những đoạn đường của cuộc đời, đoạn đường mỗi một người đều phải có Thập Giá trong đời sống của mình. Điều gì mang lại cho chúng con niềm tin và điều gì mang lại cho chúng con được nhận ra sự gần gũi của Cha cho chúng con cũng như những người anh chị em của chúng con?

Cha đang cứu chúng con, Cha đang dẫn chúng con trở về, Cha đang muốn cho chúng con cảm nhận được tình yêu của Cha, dạy cho chúng con mỗi ngày nhân đức, thánh thiện, hy sinh và nhẫn nại để biết ý nghĩa của đời sống con người. Còn có biết bao điều mà chúng con có thể nhận ra hạnh phúc của cuộc đời bằng những chấp nhận, bằng những hy sinh, bằng những điều chỉ có con tim mới có thể giải thích được, chỉ có niềm tin mới có thể nhận ra ân sủng và tình yêu mà Cha dành riêng cho cá nhân và dành chung cho nhân loại.

Lạy Cha, bước đường của mỗi một người được chọn trong thế giới của trần gian, chúng con là những bông hoa xinh đẹp, là những cánh hồng mà Cha tạo dựng giữa thế giới trần gian, bởi vì mỗi một người đã được tạo dựng và có một chương trình ngay từ lúc lọt lòng mẹ. Chương trình của Cha là đem lại cho chúng con sự bình an, chương trình của Cha uốn nắn cho chúng con qua những đoạn đường của cuộc đời với những sự phù hợp thích ứng cho mỗi một cá nhân sau khi chúng con được lớn lên và quyền tự do mà chúng con có được, bởi vì Cha muốn, Cha muốn con tim, Cha muốn lòng thiện nguyện, Cha muốn chúng con phải trưởng thành, được biết Cha và nhận ra Cha.

Điều mà chúng con tin, điều mà chúng con gặp và điều mà chúng con được biết thì đều nằm trong sự tự do mà Cha muốn mỗi một người, bởi vì khi con tim tìm ra sự thật bằng thiện nguyện thì lúc nào nó cũng có sự lâu bền, sự chịu đựng cũng như kiên nhẫn với những đoạn đường đang đi, đã đi và sẽ tiếp tục đi trên một con đường mà chúng con được hứa hẹn trở về nhà Cha.

Lạy Cha, đời sống của con người có biết bao điều tràn đầy ý nghĩa theo sự sáng tác mà Cha đã ban đến cho thế giới của loài người, mỗi một người chúng con được tạo dựng nên do bàn tay và lòng yêu thương của Cha. Hôm nay chúng con được sinh tồn, hôm nay chúng con sống giữa một thế giới dẫu biết bao điều pha lẫn giữa thiện và ác nhưng chúng con vẫn là những người con, khi chúng con có trái tim, có niềm tin và có được sức mạnh do nơi cõi lòng và sự lành thành mà chúng con thực hiện và đón nghe.

Lạy Cha, có biết bao điều mà Cha ban đến cho thế giới loài người của chúng con, và một lịch sử, lịch sử tình yêu, lịch sử mà Cha đã đến thế giới của con người, Cha mang thân xác của một con người để hoà nhập trong cuộc sống, cùng đồng hành với loài người chúng con và mang cho cả thế giới một chân lý vĩ đại từ trời cao, dạy cho chúng con giáo luật, dạy cho chúng con một đời sống biết con đường chân chính, con đường sự thật và con đường lẽ phải, còn tiếp tục cho chúng con được nhận thấy tình yêu của Cha qua những việc hy sinh, qua những lần Cha đã từng gặp biết bao người để chữa lành cho họ, chữa lành từ thân xác, chữa lành từ linh hồn và chữa lành cả bệnh tật.

Chỉ có Cha mới đem lại ánh sáng cho muôn dân, chỉ có Cha là một Đấng duy nhất xả thân chết cho nhân loại, những việc của Cha làm, từ những việc nhỏ nhất cho đến những việc vĩ đại cao trọng nhất là đoạn đường mà Cha đã hạ thế ngày đầu tiên ở thế giới trần gian, ngày mà Cha bắt đầu trưởng thành đem đến cho thế hệ của chúng con được nhận ra những phép lạ mà Cha đã làm để cứu giúp những người bệnh tật, người què được đi, người câm biết nói, người mù được nhìn thấy và người phong hủi được sạch. Tất cả và tất cả là từ nơi phép lạ mà Cha đã mang đến cho thế giới loài người của chúng con bằng chính thân xác của Cha khi mặc lấy thân xác của con người.

Điều đó không dừng lại một điểm, chỉ có ba năm vỏn vẹn đi ra ngoài thế giới mà đem lại biết bao điều kỳ diệu, chúng con có cơ hội để đón nghe lịch sử và chiêm ngắm cả một lịch sử cao trọng để lại ngàn đời cho thế giới trần gian là những ngày mà Cha bắt đầu hoàn tất tất cả những sứ vụ do chương trình của Đức Chúa Cha, Cha đã để lại một buổi Chiều Tiệc Ly với những lời trăn trối cho các môn đệ, các tông đồ tất cả những chi tiết, những lịch trình và những điều quan trọng mà Cha đã để lại cho thế giới trần gian qua Mình và Máu của Cha, nghi thức được thực hành và truyền ban vào một buổi Chiều Tiệc Ly để trao lại cho các Thánh Tông đồ, các Ngài được đón nhận và tiếp diễn với một chương trình mà Cha để lại cho thế giới ngay từ lúc đầu tiên và kéo dài cho đến thế kỷ ngày hôm nay.

Lạy Cha, tất cả và tất cả, nếu chúng con dừng bước lại để cho tâm tư của mỗi một người khi họ có cảm nghiệm và ý thức về những mầu nhiệm mà Cha để lại cho thế giới trần gian, được biết từng đoạn đường của Thập Tự Giá là Cha đã chỉ dạy cho con người và đi sâu vào những tội mà con người đã phạm, đã đối xử với nhau, dùng cách thức trong gian ác, bất công trong tư lợi và còn bao điều để sử dụng với nhau ngay từ lúc con người đã rớt vào tâm trạng của ngày đầu tiên do sự bất tuân mà chúng con phải nhận lấy bản án và cái tội để đưa con người vào cõi chết, được lập lại với tất cả những sự việc diễn tiến của ngày đầu tiên, hôm nay cũng như với thế giới mà chúng con có mặt.

Lạy Cha, từng đoạn đường Thập Tự Giá nhắc nhở những cái con người đã làm, đã cố ý, bởi vì nếu không có chân lý từ trời cao thì họ không thấy cái gì là tội và chỉ theo cách thức của một thế giới trong gian ác, tội lỗi, bất công, cho nên mỗi đoạn đường Thánh Giá đã được chính Cha, đã được chính Thầy Giêsu Chí Thánh đi sâu và chỉ cho chúng con, là điều mà con người có biết bao điều trong tội, bao điều gian ác mà con người vẫn giữ lấy để đối xử với nhau và đối xử trong trần thế.

Cho nên Cha đối diện mang lấy tất cả những sự sỉ nhục, những roi đòn, những sự bất công mà con người làm cho nhau và còn biết bao điều mà họ được nhìn thấy được trong tư lợi, họ bán đi cả lương tâm, họ để tư lợi, quyền chức trên sự công bằng, trên lòng trắc ẩn của một con người, dẫu biết người ta vô tội, dẫu biết người ta hoàn toàn không thể đón nhận một bản án tử hình, nhưng bởi vì quyền chức, tư lợi nhắm mắt kết luận, để mọi việc nó vẫn đi vào sự oan ức, đau khổ của những người đón nhận và chịu đựng. Nếu Cha không đến, thế giới vẫn tiếp tục hỗn loạn, thế giới vẫn tiếp tục nằm sâu trong những đoạn đường mà con người sống trong gian ác, sống trong tội lỗi, sống trong bất công, điều đó cứ mãi mãi và mãi mãi đến với chúng con.

Lạy Cha, đoạn đường Thập Giá Thứ Nhất, Thập Giá Thứ Nhì, và suốt Mười Bốn Chặng Đàng Thánh Giá đã dạy cho chúng con biết bao điều, từ những hành động nhỏ cho đến cách thức của những đấng bậc có quyền chức, Chúa Giêsu đối diện, đối diện một cách bình thản, đối diện một cách yên lặng, những lời đối thoại của Ngài tỏ vẻ hiền lành, tỏ vẻ một Đấng khí khái, là một Đấng thay đổi cả một thế giới với cách sống và sự gian ác của nhân loại. Lạy Cha, điều đó mãi mãi và mãi mãi được thay đổi bởi Đức Giêsu, Ngài đã thân hành để biến đổi tất cả những cái ác trở thành những sự lành thiện qua sự chịu đựng của chính Ngài, tiếp tục và tiếp tục chấp nhận, dẫu không có tội nhưng Ngài vẫn gánh vác, dẫu Ngài biết được đó là sự đau khổ của thân xác nhưng Ngài vẫn chấp nhận, chấp nhận bởi vì ngoài Ngài ra không ai có bản lãnh, không ai có một ảnh hưởng to lớn để có thể thay đổi cả một thế giới.

Cho nên chúng con là những người đã được nhìn thấy lịch sử mà chúng con đã được nghe qua Phúc Âm, xuất phát từ một Đấng Thượng Đế, những điều của Ngài làm là hòa mình trong cuộc sống, mang thân xác để có thể chinh phục và bẻ ngược lại tất cả những gì của sự dữ và thuộc về thế giới của con người. Đó là một lịch sử mà chúng con được đón nhận trong sự tôn kính và thờ phượng, bởi vì Chúa đã chịu chết, Chúa đã chấp nhận tất cả những roi đòn, chấp nhận Thập Tự Giá, chấp nhận tất cả những cái mà con người trong vô tri, trong tội lỗi, trong sự hạn hẹp và tầm nhìn của con người, bộc lộ bởi sự hạn hẹp của một thế giới trần gian, cho nên nó vẫn nằm trong những việc thuộc về thế giới trần gian, còn trong thiêng liêng thì chỉ có một mình Chúa Giêsu mới có thể thay đổi và chỉ có một mình Chúa Giêsu mới đem lại biết bao điều cho thế giới trần gian có niềm hy vọng.

Bởi vì không phải Ngài nói mà là Ngài thực hành, bởi vì những cử chỉ thực hành đó mang lại cho chúng ta được nhìn thấy sự hy sinh của Ngài, bằng những cái liều mình chấp nhận đi vào cái chết, có những roi đòn thấm thịt, thấu da và còn biết bao điều nữa mà con người không ai có thể chịu đựng nổi. Những dấu tích đó, những dấu chỉ đó để lên án cho tội lỗi và sự gian ác của con người trần thế, thay thế bởi một Đức Vua được sai đến trong thế giới trần gian, Ngài lãnh hết tất cả điều đó trên đôi vai của Ngài, trong khiêm nhường, trong hiền lành, trong một khí khái khôn ngoan tràn đầy Thần Khí và Thánh Thần. Đó là điều chúng con cần dừng lại những giây phút để nhìn thấy tất cả những gì xuất phát từ một giáo lý có thật, từ một Thiên Chúa có một lịch sử và lịch sử đó không phải trong một thời hạn của Ngài mà là tồn tại qua bao thế kỷ cho đến ngày hôm nay.

Sách sử và những câu chuyện được viết lại qua những mẩu chuyện mang tính chất của lịch sử, dù hay hay dù đúng hoặc đem lại những câu chuyện mà con người đã từng làm qua mỗi một thời đại, nó có những cái có thể lôi cuốn và cũng có thể để con người được học, nhưng qua bao nhiêu thời đại nó cũng có thể phai mờ đi, không còn để lại những tính chất để con người có thể nhìn vào đó trong một tinh thần phủ phục, trong một tinh thần khâm phục với tất cả những tính cách mà con người nhìn vào một gương sáng để có thể thay đổi đời sống của mình hay tạo nên những cái mà chúng con được biết là niềm tin, có thể có cái gì đó thiêng liêng không thể giải thích được.

Chúng con đã được nghe và vẫn tiếp tục đến ngày hôm nay, mỗi một người đều có thể gặp gỡ, đều có thể gần gũi và có thể khai mở những sự việc mà Chúa Giêsu đã làm là Phúc Âm, Phúc Âm thay thế cho lời của Ngài, Phúc Âm là ngày đầu tiên mà Ngài thực hiện trong thế giới, kết thúc bằng cái chết, kết thúc bằng một công cuộc vĩ đại mà Ngài sắp đặt để mang lấy tội lỗi cho loài người, thay thế cho loài người của chúng con, là ánh sáng, ánh sáng để cứu chúng con trong vòng vây của tội lỗi, là vĩnh cửu thiên đàng mà Ngài đã hoàn tất qua cái chết và sống lại trong vinh quang khải hoàn.

Tất cả điều này nó không phải chỉ là tìm hiểu qua cách thức mà con người nhìn vào những sách vở của thời đại hay kiến thức, tri thức của đời sống mà họ đi vào thực tế trong đời sống của trần gian, lịch sử của Chúa Giêsu, lịch sử mang ơn cứu độ cho toàn thế giới, lịch sử mang ơn cứu độ cho từng linh hồn, lịch sử mang ơn cứu độ cho mỗi một cá nhân để chúng con nhận ra được điều mà Ngài muốn nhắc nhở là chúng con đã được gắn liền với tình yêu của Chúa. Tình yêu mà Ngài chấp nhận hy sinh trên Thập Tự Giá, tình yêu mà Ngài ban trao để thay đổi cho đời sống của con người, thay đổi cho mỗi một thế hệ, thay đổi cho họ được tìm đến những sự nhân đức, những điều lành thánh và từ bỏ những điều gian ác mà con người luôn đối xử với nhau.

Điều gì vẫn được nhắc đi nhắc lại? Chính là tình yêu của Thiên Chúa, tình yêu của Thiên Chúa thánh hoá con người, tình yêu của Thiên Chúa cho họ một cuộc đời mới, tình yêu của Thiên Chúa đem lại cho họ một tương lai khi họ nhận ra cuộc đời này thì họ cảm thấy hạnh phúc, bình an, tràn đầy ý nghĩa khi họ nhận ra tình yêu của Chúa Giêsu. Còn biết bao điều huyền nhiệm, biết bao điều phép lạ, bao điều phi thường mà không ai có thể diễn tả được, chỉ có con tim, chỉ có lòng tin, chỉ có những việc mà Chúa muốn ban cho cá nhân hay cho mỗi một người được cảm nghiệm, tìm đến Ngài trong sự khao khát, trong sự chờ đợi, cũng như sự tìm kiếm của cá nhân.

Những điều mà Ngài đáp ứng là Ngài muốn con cái trên trần thế, Ngài muốn những ai tìm đến Ngài bằng con tim, bằng cảm nhận và sự khao khát Ngài nhất định trong thiêng liêng tìm cách cho chúng ta có câu trả lời, tìm cách cho chúng ta gặp gỡ, tìm cách cho chúng ta đụng chạm vào con tim mà Ngài cũng trăn trở để ban cho họ, Ngài cũng đang chờ đợi họ, Ngài chờ đợi những người con được biết Ngài, yêu Ngài và được trở về với Ngài. Thế hệ đã qua biết bao ngàn năm, biết bao điều xảy ra cho một thời đại, cũng biết bao điều xảy ra từ nơi ân sủng do Thiên Chúa ban thiêng liêng cũng như ban trực tiếp cho tất cả những người con cái trên trần thế.

Cho nên giữa Thiên Chúa và thế giới trần gian vẫn có một sự kết hợp thiêng liêng do những sự sống động mà Chúa Giêsu tiếp tục đổ xuống cho thế giới trần gian những điều mà Ngài đã ban qua Giáo Hội của Ngài để lập lại và nhắc lại tất cả những giây phút mà Ngài để lại cho con người trần thế, là những lời trăn trối, là Mình và Máu của Ngài vào một buổi Chiều Tiệc Ly. Những vị Tông đồ của Ngài là người đón nhận, lãnh trách nhiệm để tiếp tục duy trì với tất cả những điều mà Ngài đã ban, vẫn ban và vẫn tiếp tục ở giữa thế giới của trần gian, điều này vẫn được tiếp tục tiếp diễn cho đến thế kỷ ngày hôm nay.

Lạy Chúa, còn bao điều kỳ diệu nữa mà con người có thể nhờ Chúa Thánh Thần đang hiện diện trong thế kỷ, mỗi một thế kỷ, mỗi một con tim khi họ mở rộng để đón nghe những điều mà Chúa đã ban, Chúa đã cho, Thánh Thần của Ngài luôn giúp cho mỗi một người chúng con có niềm tin để đến và gặp gỡ một Đấng Tối Cao, Đấng đó không quá xa lạ. Chúng con được nhìn thấy Thập Tự Giá của mỗi một nhà thờ khi nhìn thấy Chúa Giêsu giang đôi tay để chờ đợi con người, Chúa Giêsu mãi mãi vẫn đem đến cho thế giới sự bình an, hạnh phúc, bởi vì Ngài đã lấy đi tội lỗi của nhân loại, Ngài thay thế cho chúng ta là Tình Yêu, thay thế cho chúng ta là thân xác hoàn toàn không còn một dấu vết của bất cứ điều gì ràng buộc mà là những gì đã được đóng dấu qua cái chết mà Chúa Giêsu vẫn mãi nhắc nhở trong tâm hồn của mỗi một người.

Điều gì con người có được ngày hôm nay? Những gì chúng ta có được trong thiêng liêng, được hiểu biết và cảm nhận là do tình yêu của Thiên Chúa qua huyền nhiệm của mọi điều được thực hiện theo Thánh ý của Ngài trong thế giới trần gian, chúng ta liên tục được đón nghe sự sống động, sự trỗi dậy bao năm tháng mà Ngài vẫn tiếp tục gần gũi chúng ta, Ngài vẫn tiếp tục gần gũi mỗi một con tim tìm đến với Ngài, Ngài vẫn tiếp tục với những con người đã thật sự được đón nhận Phép Rửa Tội, được đón nhận Chúa Giêsu, Ngài đã ban trao chính Mình và Máu của Ngài để lại cho Giáo Hội.

Còn rất nhiều điều mà những người con cái chưa biết, những người chưa đón nhận nhưng Ngài vẫn yêu họ bởi vì Ngài đã chết chung cho cả toàn nhân loại, Ngài chỉ muốn con người hãy biết ơn cứu độ là một ơn để cứu sống từ mạng sống, từ linh hồn và cả lý trí để chúng con được đón nhận Ngài, để được hiểu biết chân lý, để hiểu biết một lịch sử có thật mà Đấng đó là một Đấng thay thế gánh vác cho cả tội lỗi của thế trần. Điều đó rất hợp lý và có rất nhiều điều mà chúng ta có thể khai thác và tìm hiểu cho được lịch sử của Đức Giêsu Kitô và giáo lý của Ngài.

Bằng chứng tồn tại của ngày hôm nay vẫn tiếp tục trong Tin Mừng loan truyền khắp đó đây là Giáo Hội của Ngài, những nghi thức và những Bí Tích được tiếp tục tiếp diễn trong thế hệ ngày hôm nay là những điều chúng ta được đối diện hàng ngày, là những điều chúng ta có quyền đón nhận những hồng ân đó qua Thánh Lễ Misa, qua Bí Tích Giải Tội để chúng ta được đến làm hòa với Chúa.

Để chúng ta bỏ bớt được tất cả những gian ác tội lỗi để trở về với Thiên Chúa qua Bí Tích tha thứ, chúng ta còn nhiều điều được gặp gỡ Đức Chúa Giêsu qua sự cảm nhận mà Giáo Hội đã dạy cho chúng ta. Mỗi một người chúng ta, mỗi một tâm hồn riêng của trái tim mình tìm gặp gỡ Chúa bằng một đời sống mà chúng ta tìm đến với sự loan rộng ngày hôm nay là Lòng Thương Xót của Chúa. Lòng Thương Xót của Chúa đã thể hiện cho thế giới trần gian, Lòng Thương Xót của Chúa đã gặp gỡ con người, Lòng Thương Xót của Chúa đã chữa lành biết bao bệnh nhân, biết bao tâm hồn, biết bao con người được nhận và trở về với Ngài, Ngài đã chữa lành từ linh hồn, thể xác cho đến bệnh tật.

Còn biết bao điều chúng ta được nghe và được đụng chạm và gặp gỡ ngày hôm nay bất cứ giây phút nào là Bí Tích Thánh Thể, Bí Tích Thánh Thể là một dấu ấn quan trọng mà Ngài đã đặt để và ban cho thế giới trần gian, ban cho tất cả những người con cái của Ngài, ban cho tất cả mọi người được nhận ra Ngài là một Người Cha đã yêu thương con người đến nỗi hạ mình chết cho con người, thu mình như một tấm bánh nhỏ để chờ đợi con người, trao ban toàn bộ để đi vào con tim, đi vào tâm hồn, đi vào cõi lòng thẳm sâu để đánh động tâm hồn bằng sự thiêng liêng mà Ngài ban chung cho thế giới con người, và ban riêng cho mỗi một cá nhân với niềm tin và cõi lòng của họ đối với Ngài.

Điều thiêng liêng không ai có thể giải thích được, những điều thiêng liêng đó Chúa đã đặt để và ban cho con người ngay từ lúc đầu, cho nên sự thiêng liêng không ai giải thích được, chúng ta chỉ có một điều duy nhất khi chúng ta đến với Chúa chúng ta có thể nhìn thấy được những việc của Ngài làm, chúng ta có thể học hỏi qua Phúc Âm, nhưng Chúa đòi hỏi rằng nếu chúng ta nếu thật sự tìm kiếm Ngài chỉ là sự hiếu kỳ, chỉ là những điều chỉ cần tập để biết một lịch sử mang đến cho thế giới sự chú ý không ai có thể từ chối được, thì điều đó nó chỉ nằm giới hạn trong con người, nhưng khi chúng ta muốn đọc để tìm hiểu một Đấng Thượng Đế, Ngài là ai và những việc của Ngài làm mang giá trị gì cho thế giới, những điều gì vẫn có và tồn tại?

Thế giới ngày hôm nay vẫn có những việc thiêng liêng huyền nhiệm xảy ra, những phép lạ mà người ta cho đó là những việc kỳ diệu không thể giải thích được, cho nên chúng ta hãy đến với Chúa bằng con tim, hãy đến với Chúa bằng cõi lòng chúng ta học hỏi và chúng ta nhận ra từng câu từng chữ mà Ngài qua Phúc Âm để đối diện với từng người, đối diện với từng hoàn cảnh, đối diện với những ai đang thắc mắc và ưu tư, nhưng có một tấm lòng tìm hiểu, bởi vì trái tim của họ là Chúa đổi về bằng giá Máu, Chúa muốn con tim và tâm hồn, cho nên tất cả những gì thuộc về thiêng liêng không thể giải thích được. Tình yêu chúng ta không thể ngăn được không hiểu được tình yêu, yêu bao nhiêu, yêu bao xa, hay trong giới hạn, linh hồn cũng vậy, chúng ta không biết linh hồn của chúng ta diễn tả bằng cách như thế nào, bởi vì thuộc về thiêng liêng, thuộc về một thế giới mà Chúa đã tạo dựng ngay từ lúc ban đầu.

Cho nên tất cả những gì của Thiên Chúa thì chúng ta không thể diễn tả bằng lời hoặc giải thích tất cả mọi việc trừ trường hợp Chúa mạc khải và ban cho chúng ta cách riêng để có thể thấu hiểu theo cách của con người và giải thích cho đúng những cái thắc mắc, giải thích cho đúng những cái mà Chúa đặc biệt ban cho thế giới trần gian thì điều đó hợp lý và có thể giải thích được trong đời sống học vấn, trong đời sống hiểu biết, trong đời sống của kiến thức con người tìm hiểu được từ nơi do Thiên Chúa ban qua Thánh Thần của Ngài, còn đi sâu vào tất cả những việc mà Chúa thật sự thực hành thì không ai có thể biết được mọi việc, mọi ân sủng, mọi ơn mà Ngài đã ban, đang ban và đổ xuống cho thế giới trần gian.

Hôm nay chúng ta được nghe một câu chuyện thật dài, biết bao điều được tóm tắt lại với tất cả những điều được xuất hiện bởi tình yêu. Đúng, chúng ta được nhắc nhở qua Bí Tích Thánh Thể, Bí Tích Thánh Thể là một Bí Tích thật cao trọng, chỉ giải thích trong sự nôn nao mà con người được biết. Bí Tích Thánh Thể chính là sự hiện diện của Đức Chúa Giêsu, Ngài để lại cho thế giới trần gian, Ngài vẫn tiếp tục ở với con người bằng Bí Tích Thánh Thế, bằng Mình và Máu của Ngài, Ngài vẫn tiếp tục ở giữa thế giới này, vô hình nhưng Ngài vẫn hiện hữu.

Tất cả những việc thiêng liêng vẫn có và xảy ra, tất cả những điều gì đến với con người, đến với từng cá nhân, đến với mỗi một lòng tin thì đều có và xuất hiện, không ai không có thể không đón nhận tình thương mà Chúa đã dành và vẫn tiếp tục cho đời sống con người của chúng ta. Cả một cuộc đời kéo dài, có những lúc bệnh tật, có những lúc thành công, có những lúc thất bại, có những lúc lê thê trong cô đơn, đau khổ vẫn có Chúa đi cùng, bởi vì Chúa ở với chúng ta trong mọi hoàn cảnh, Chúa sống với chúng ta ở bên cạnh và Chúa luôn luôn nâng đỡ chúng ta, người giàu có cũng như người nghèo nàn, người bệnh tật cũng như người lành mạnh.

Tất cả và tất cả, bởi vì chính tình yêu, tình yêu nuôi dưỡng trong mọi hoàn cảnh, tình yêu mà Chúa ban đến cho mọi tầng lớp, tình yêu mà Ngài muốn nhắc nhở và gợi lại cho mọi vai trò để chúng ta có thể tiếp tục sống trong một thế giới, chúng ta nhận ra Tin Mừng, Tin Mừng của Đức Giêsu Kitô, Tin Mừng của tình thương mà Ngài vẫn tiếp tục ban cho chúng ta Sự Sống Động để được đón nhận, được lắng nghe tất cả điều kỳ diệu mới lạ qua sự mạc khải mới mà Bí Tích Thánh Thể ngày hôm nay cho chúng ta được gặp gỡ, cho chúng ta được nhìn thấy, cho chúng ta được cảm nhận bằng con tim, bằng cõi lòng với sự nhắc nhở của một Đức Giêsu Kitô đem đến cho thế giới loài người.

Chúng ta hãy đến với Ngài bằng con tim, hãy nhìn thấy tất cả những sự việc mà con người nếu đi ra khỏi tình yêu và sống trong vòng vây của hiện tại thực tế của con người, không biết được Đức Giêsu và không nhận ra Ngài thì đời sống đa số con người sống không có bằng an, không có hạnh phúc. Đó là một điều khẳng định thật sự đối với tất cả mọi người trên trần thế khi họ còn hơi thở, dẫu họ ngồi trên quyền cao chức trọng, dẫu họ có tiền bạc, danh vọng, dẫu họ có tất cả và tất cả những gì trong tầm tay của một con người, nhưng nó vẫn nằm trong sự giới hạn của tất cả những cái ở thế giới trần gian.

Chỉ có Thiên Chúa Ngài mới có thể ban cho chúng ta sự bình an trong tâm hồn, ban cho chúng ta một trái tim cảm nhận yêu thương, ban cho chúng ta một trái tim dẹp bỏ tất cả để sống trong công chính, chỉ có Ngài mới là một Đấng ảnh hưởng nhất cho tất cả những sự việc từ trong thiêng liêng, từ trong những điều không thể giải thích được ở nơi linh hồn, nơi lý trí, và trong con tim của mỗi một con người. Bởi vì chúng ta đã bỏ quên biết bao nhiêu thời gian, thế giới ngày hôm nay đã trụy lạc bởi vì chúng ta đã đi theo cả một thế giới thuộc về thế giới của trần gian, thuộc về thế giới của thân xác con người, thuộc về những cái gì tiền tài, danh vọng, thuộc về tất cả những cái gian ác, những cái hưởng thụ, những cái dục vọng, những cái thoả thích trong dục tính.

Còn biết bao điều mà họ vẫn sử dụng trong thế giới ngày hôm nay để dẹp bỏ đi một cái gì đó thiêng liêng cao cả mà con người cần có và đón nhận, cho nên họ đã rớt vào lưới sâu của vực thẳm. Con người đang bị quằn quại trong thế giới ngày hôm nay và nhìn thấy tất cả những điều họ đang bị khống chế bởi những sự ác, bởi những cái tham lam mà con người vẫn tranh thủ cho nhau, tiếp tục với sự oán hận, thù hận, tìm cách tiêu diệt lẫn nhau bằng cách thức mà con người tạo ra, đem lại tang tóc đau thương, đem lại chiến tranh, đem lại tất cả những cái đã có trong thế giới những ngày trước kia, được lập lại với một thế kỷ mà chúng ta được nhìn thấy.

Bởi vì thế giới của trần gian đã bỏ đi tất cả những gì mà họ cần biết và phải cần tôn thờ và phải cần phục vụ cho đúng, bởi vì chỉ có Thiên Chúa mới là một Đấng ban đến cho thế giới trần gian giữa sanh và tự cho mỗi một con người và mỗi một linh hồn. Ngài cũng tôn trọng quyền tự do và cũng ban cho con người chọn lựa con đường mà họ cần đi và họ cần đối diện, cho nên những gì mà Chúa cần là cần con tim, cần cõi lòng và cần sự thiện nguyện của sự quyết tâm từ bỏ những cái tội ác, từ bỏ những cái thuộc về thế giới của con người, không công chính trong những điều mà họ chỉ sống cho thế giới của con người để không biết cái gì cao trọng, không biết cái gì là thiêng liêng và không biết cái gì là chân chính sự thật, bởi vì Thiên Chúa Ngài không cần bất cứ điều gì ở nơi con người.

Ngài chỉ muốn con người trở về với sự thật, với công chính. Tình yêu mà Ngài ban cho là tình yêu của Ngài ban tặng cho chúng ta, dẫu chúng ta tội lỗi, dẫu chúng ta sa đọa, dẫu chúng ta có như thế nào đi chăng nữa những sự điển hình mà Ngài đã làm và dạy cho chúng ta là cái chết của Ngài, cái chết của Ngài để mang lấy cho chúng ta được sống, cái chết của Ngài để cho chúng ta niềm hy vọng, cái chết của Ngài để chúng ta tồn tại đến ngày hôm nay để được biết bao điều huyền nhiệm vĩ đại, biết bao phép lạ vẫn tiếp tục xảy ra và có ở trong thế giới của loài người, chỉ cần lòng tin, chỉ cần tìm kiếm Ngài với một cách chân thành bằng con tim thì chúng ta sẽ được nhìn thấy biết bao điều vĩ đại cao trọng mà Ngài vẫn ban cho chúng ta trong thế giới của loài người, Ngài vẫn ban cho chúng ta khi chúng ta vẫn còn hơi thở và thân xác.

Điều đó là một điều có thật mà chúng ta được nghe như ngày hôm nay để biết những gì vẫn còn tồn tại và sự mặc khải này đã có và đang có qua Bí Tích Thánh Thể để nhắc nhở cho con người và để chỉ vào những điểm cần nhất mà con người còn có cơ hội, còn có cơ hội để tìm đến Ngài thay đổi, còn có cơ hội đến nhờ Ngài, xin Ngài thánh hoá và còn có cơ hội để chạy đến Lòng Thương Xót, xin Ngài cho chúng ta những cơ hội mà chúng ta bao năm trong cuộc đời không nhận ra giá trị của linh hồn và điều chúng ta cần trong thân xác ngày hôm nay.

Còn và còn rất nhiều điều nữa mà chúng ta không biết, đã bỏ qua, và bỏ quên trong cuộc đời, ngày hôm nay được gợi dậy bởi Mình và Máu của Chúa, gợi dậy bởi Bí Tích Thánh Thể, gợi dậy bởi một tiếng nói trong vô hình nhưng vẫn hiện hữu bằng tiếng nói cho thế giới trần gian để nhắc nhở cho con người, để yêu thương con người, và cho con người có cơ hội để nhận ra tiếng nói của Ngài, nhận ra tình yêu của Ngài và nhận ra sự tồn tại của Ngài vẫn còn cho đến ngày hôm nay. Ngài chỉ mong muốn chúng ta bắt đầu là những người nhỏ bé, hoàn toàn chưa có một cái gì khái niệm và biết về tình yêu của Thiên Chúa, bởi vì xã hội, bởi vì thế giới nó đã đi vào tội ác quá nhiều.

Nó đã lấn lướt tất cả những cái nếu có thể được đã hoàn tất được qua Tin Mừng bởi những vị mục tử để đem đến Tin Mừng cho thế giới loài người, những con người đã đi vào cái lưới sâu của sự ràng buộc bởi những cái tham lam, những cái ích kỷ, những cái tư lợi cá nhân, những cái bản ngã, cá tánh, còn lung lạc bởi thời thế, lung lạc bởi hoàn cảnh và lung lạc bởi một thế giới văn minh. Những điều họ cần làm thì họ lại bỏ qua, họ chỉ tiếp tay với tất cả những gì của hiện thực, làm cho thân xác chiều theo với những ý thích, những cái mà họ bắt đầu sai lầm, sai lầm trong cách thức mà họ chỉ biết hưởng thụ, họ không biết cái gì của thế giới thiêng liêng, họ chỉ biết cái gì giá trị của linh hồn, họ không biết cái gì từ lương tâm và lương tri mà con người cần tập để học và hiểu cho được những điều mà Chúa đã ban và đang ban.

Cho nên Thiên Chúa Ngài luôn luôn để sự tự do cho con người, bởi vì sự tự do là một điều cho họ chọn lựa, bởi vì khi họ nhận ra và được biết thì họ thật lòng, thật dạ để trở về với con tim như Chúa Giêsu đang chờ đợi, nhắc nhở và mong muốn gặp trái tim đó, còn nếu tất cả vì bắt buộc, vì sở hữu, hay vì quyền lợi riêng thì con người thật sự không đến với Ngài bằng con tim mà chỉ đến với những lợi ích riêng, chỉ đến với những cái họ xin, họ nhận được rồi sau đó họ không còn biết Ngài là ai, như là những người không có tâm hồn, chỉ sống trong thân xác và những cái chỉ cần thực tế, họ không còn nhận ra giá trị của linh hồn và tình yêu như Chúa Giêsu mong muốn gặp gỡ mỗi một người trong trần thế.

Lạy Chúa, tất cả và tất cả đều có ý nghĩa từ đời sống của mỗi một vai trò, từ đời sống của mỗi một tầng lớp đều có quyền nhận ra giáo lý của Chúa, những gì được nói ngày hôm nay, những gì được nhắc nhở là do một ngày lễ rất quan trọng mà mỗi một năm Giáo Hội nhắc nhở và kính nhớ, là ngày lễ Mình và Máu của Chúa. Ngày lễ Mình và Máu của Chúa trôi qua được hai ngày, nhưng tất cả những cái gì gợi lên qua những điều mà mỗi một cá nhân có thể đón nhận được từ nơi bản thân đối với niềm tin vào Thiên Chúa qua ngày Lễ Mình và Máu của Ngài, là những phép lạ mà Ngài đã làm và đang làm, Ngài vẫn tiếp tục gặp gỡ từng cá nhân để chữa lành cho họ, chữa lành cho bệnh tật, chữa lành cho tâm trí, chữa lành cho thể xác và chữa lành cho cả linh hồn. Chúng ta được bao nhiêu người trong thế giới ngày hôm nay với niềm tin đã được Thiên Chúa chưa?

Ngài rất mong muốn, Ngài là một người Cha yêu thương, Ngài chỉ muốn đem lại hòa bình và sự yêu thương cho con cái trên trần thế, những con người của chúng con là sự bội bạc đi đầu, là sự phản bội đi đầu, là sự cứng lòng, thiếu niềm tin và ngoan cố. Cho nên Ngài vẫn tiếp tục cho chúng ta cơ hội, Ngài cho chúng ta cơ hội bằng sự hiện diện qua Mình và Máu của Ngài, Ngài cho chúng ta cơ hội được đụng chạm Ngài, trong thiêng liêng nhưng chúng ta được chữa lành. Đó là những điều mà chúng ta đã có hai ngày vừa qua, ngay Thánh Lễ mà chúng ta được ghi nhớ Mình và Máu của Ngài, tiếp tục và tiếp tục ngày hôm nay, ngày mai và những ngày còn lại cuối cuộc đời, chúng ta đừng bỏ lỡ cơ hội mà chúng ta được nghe và được biết ý nghĩa Mình và Máu của Chúa, là sự thiêng liêng mà Chúa để lại cho thế giới trần gian, không ai có thể giải thích được.

Chúa đang hiện diện, Chúa đã làm những việc phi thường lạ thường đó, chúng ta có niềm tin, chạy đến với Ngài thì chúng ta có thể cảm nhận được và chúng ta có thể nhận ra những điều mà Chúa ban cho mỗi một người qua sự gặp gỡ, chúng ta nhận lấy ân sủng đó mà trở về và biết ơn Chúa Giêsu. Ngài vẫn đang hiện diện và sống động để gặp gỡ tất cả những người trong thế gian, Ngài cũng đang ưu tư khắc khoải cho thế hệ ngày hôm nay, bao điều gian ác mà chúng ta đã lỡ lầm và đã thực hiện cho nhau và vẫn tiếp tục tìm cách để triệt hạ lẫn nhau bằng những cách gian ác, tàn nhẫn nhất mà con người đối xử với nhau.

Thiên Chúa đã báo cho con người những ngày mà họ phải cần trở về để kết thúc một thế giới đã được định ngay từ lúc ban sơ, nhưng giữa con người và con người đã bị những cái gian ác, tham lam, đã vướng vào tội ác, hợp tác với tất cả những sự dữ đang hoành hành trong thế gian ngày hôm nay, đợi ngày và đợi cơ hội tiêu diệt toàn bộ với tất cả những cái mà Thiên Chúa ban cho thế giới trần gian và ban cho từng cá nhân.

Có những giới trong thế kỷ ngày hôm nay họ hoàn toàn là người lao động, chất phát, trong tất cả những cái mà họ chỉ sống trong thế giới, chỉ biết những gì có thể thực hành để nuôi thân và đáp ứng những nhu cầu cần thiết, những cái mà họ đang bị đe dọa bởi những người cầm quyền, bởi những tội ác mà quốc gia này và quốc gia khác tìm cách diệt trừ lẫn nhau, hy sinh những người vô tội, hy sinh những người lao động, hy sinh những người thấp hèn trong thế giới của trần gian. Tất cả sự gian ác nó vẫn nằm trong những cái mà con người nắm quyền, những người không nhận ra giáo lý của Thiên Chúa, cho nên họ thật sự không còn trái tim của con người mà là trái tim của một loại quỷ dữ đang hoành hành trong thế giới ngày hôm nay.

Tất cả những gì sẽ đến với con người đang đem lại một sự đe dọa to lớn cho thế giới trần gian, Chúa Giêsu là một Đấng đang ở thế giới này bằng Bí Tích Thánh Thể, bằng khuôn mặt yêu thương, bằng lòng trắc ẩn mà Ngài mỗi một ngày nhận và nhìn ra con cái của Ngài đang bị rớt vào lưới sâu, đang quằn quại trong tội lỗi, đã bị những người gian ác cầm đầu và tiếp tục đè nén với tất cả những cái mà con của Ngài hoàn toàn không biết.

Cho nên Ngài muốn đến để giúp chúng ta, Ngài muốn đến để cho chúng ta mở đôi mắt lớn để nhìn thấy chỉ có cậy vào Lòng Thương Xót của Chúa, cậy vào tình thương của Đức Giêsu qua Lòng Thương Xót của Ngài mới là một điều giải cứu chúng ta trong thế hệ ngày hôm nay, giải cứu linh hồn của chúng ta, giải cứu thân xác và chúng ta có cái nhìn để cảm nghiệm mạnh mẽ trong đời sống đức tin, để đời sống gặp biến cố, gặp đau thương, gặp tất cả những điều mà chúng ta có ở trong đời sống con người để nhận ra sự đồng hành của Thiên Chúa, nhận ra sự kiên nhẫn mà Ngài ban, nhận ra sự chịu đựng mà Ngài dạy cho chúng ta, vì con đường đau khổ mà thế gian đã làm cho nhau.

Bởi vì những điều đó đã không được sự đồng hành cho nên con người vẫn tiếp tục tìm cho nhau là những sự gian ác, là những cái triệt để để có thể hạ sát lẫn nhau, đem lại cho nhau những lợi ích của thế giới trần gian. Những người anh em phải chết chóc vì những cái tham lam đó, vì những cái quyền lợi riêng tự do, vì những cái bản ngã cá tánh trong những cách thức mà con người dùng quyền lực để đèn ép tất cả những người mà họ không có sức lực để phản kháng, không có sức lực để có thể giúp cho họ được những điều mà họ có quyền.

Chỉ có Chúa Giêsu mới đem lại sự bình đẳng cho toàn thế giới, Chúa Giêsu đem lại bình đẳng cho tình thương và tình yêu của Ngài loan rộng khắp đó đây trên toàn thế giới, nhắc nhở con người nhẹ nhàng nhất là con người hãy quay về với Thiên Chúa, hãy nhận ra Thiên Chúa trong cuộc đời của mình, nhận ra Chúa Giêsu đang sống thật, đang ở cùng chúng ta, ở trong thế giới con người, trong mọi hoàn cảnh, trong mọi nơi và trong mọi vai trò. Niềm tin đó giúp chúng ta bước qua những cái gian nan khổ sở của cuộc đời, bước qua những cái thử thách, bệnh tật mà chỉ có Ngài mới đồng hành với chúng ta.

Để chúng ta có trái tim được bình an, có trái tim được bình tĩnh để đối diện mọi phương diện, dẫu chúng ta có chết đi chăng nữa hay dẫu chúng ta có bị rớt vào những hoàn cảnh nào đi chăng nữa nhưng chúng ta có Ngài, và cùng với Ngài thì chúng ta không sợ, chúng ta không bị mất đi những gì mà chúng ta đã được đổi về bằng giá Máu do Đức Giêsu Kitô Ngài đã làm cho nhân loại. Cho nên điều chúng ta cần biết và chúng ta cần đón nhận là hãy trở về với Chúa bằng con tim, bằng niềm tin để biết một Đấng Thiên Chúa, một Đấng Thiên Chúa đã chết cho loài người, một Đấng Thiên Chúa đã đem lại cho loài người nguồn ân sủng mới bằng Sự Phục Sinh, Ngài đã chết và Ngài đã từ cõi chết sống lại để cho chúng ta được niềm hy vọng, và ánh sáng Phục Sinh đó sẽ được chiếu sáng và chiếu dọi qua mọi thế hệ.

Chúng ta hãy đến với Ngài, hãy đến với Ngài bằng con tim thống hối, bằng một cõi lòng chân thành, bằng một con tim mà Ngài dạy cho chúng ta chân lý và sự thật thì không ai không thể không đón được những món quà to lớn mà Ngài đã dọn sẵn cho chúng ta, không phải Ngài cứu chúng ta trong trần thế không mà Ngài cứu chúng ta giữa thế giới của con người, Ngài cứu chúng ta bằng thân xác có thể cảm nhận được và điều quan trọng to lớn là linh hồn của chúng ta được chờ đợi ở nơi Bàn Tiệc Thánh mà Ngài đã ban cho mỗi một người trong trần thế. Bởi vì Ngài đã chết cho con người, Ngài đã chết cho trần thế để đem lại sự tự do, đem lại hạnh phúc và đem lại tràn đầy ý nghĩa khi chúng ta nhận ra Ngài, nhận ra chân lý sự thật mà Ngài đã để lại cho thế giới trần gian.

Còn biết bao điều nữa, hôm nay chúng ta được nghe những mạc khải mới qua Bí Tích Thánh Thể, còn biết bao điều chúng ta được gặp gỡ Ngài bằng lời của Ngài và chúng ta được thấy những sự đang có và được chữa lành trong thế giới ngày hôm nay. Đừng bao giờ bỏ quên, đừng bao giờ bỏ qua, chúng ta hãy trở về, hãy trở về bằng tình yêu của Thiên Chúa mà Ngài mời chúng ta chung trong thế giới ngày hôm nay, mọi tầng lớp, mọi vai trò để chúng ta đừng mất đi cơ hội của những ngày mà chúng ta cần thống hối ăn năn, trở về với Lòng Thương Xót của Chúa, trở về với Bí Tích Thánh Thể để được gặp gỡ Ngài. Ngài đang hiện diện ở trong trái tim của những người họ đến tìm kiếm Chúa bằng một tấm lòng trong sạch, bằng một sự xứng đáng bởi họ tìm được Ngài, họ tìm được tình yêu của Ngài, họ đã từ bỏ tất cả những tội lỗi xấu xa, một lòng trở về với tình thương và ơn cứu độ mà Ngài ban cho toàn thế giới, không ai không có cơ hội.

Chúng ta được đón nhận bài này do Chúa Thánh Thần linh ứng cho L được hoàn tất vào một buổi chiều mà Ngài đưa đẩy cho L đến một căn Nhà Thờ mà căn nhà Tạm chỉ có một mình L, trong những giây phút L được tường thuật và khởi đầu những câu chuyện mà Chúa Thánh Thần hướng dẫn thì bắt đầu mới có những người khác tiếp tục đến, L dành giờ phút này để hoàn tất những gì mà Chúa Thánh Thần muốn L thực hiện trong thế giới ngày hôm nay. Tất cả điều này không phải dành riêng cho cá nhân, cho tập thể mà là những lời Chúa Giêsu nhắn gởi cho toàn thế giới, qua Thánh Thần của Ngài linh ứng và Thần Khí của Ngài sắp đặt và làm việc trong thế kỷ ngày hôm nay, được loan rộng khắp nơi.

Có biết bao điều Chúa Giêsu vẫn tiết lộ cho thế giới trần gian để được biết sự hiện diện của Ngài, sự can thiệp của Ngài cho chúng ta cơ hội để được thống hối ăn năn và quyết định một cách nhanh chóng để trở về, cảm nghiệm được những việc mà Chúa ban cho thế giới ngày hôm nay để kịp thời gian mà chúng ta không bị xoay vần bởi tất cả những sự dữ nó đang hoành hành để chiếm lấy linh hồn trong một thời đại văn minh, khéo léo, tinh vi nhưng nó đã ăn sâu vào linh hồn, vào mỗi một giới trong thế giới ngày hôm nay, nếu không cẩn thận sẽ bị rớt vào cái lưới bẫy do nó đang chụp lấy linh hồn và thể xác của mỗi một người chúng ta trong thế giới ngày hôm nay.

Biến cố vẫn tiếp tục xảy ra qua những bệnh tật, qua những dịch bịnh, còn tiếp tục với những phòng ba bão táp, không phải từ nơi sự tự nhiên của trời cao mà là từ nơi con người tạo ra, tiếp tục bị gạt lừa bởi những cái mà con người không biết được sự gian ác, tội lỗi bởi loài quỷ dữ nó đang điều khiển thế giới ngày hôm nay. Không ai có thể cứu được chúng ta ngoài Chúa Giêsu, ngoài Thiên Chúa mang ơn cứu độ, chúng ta hãy về với Ngài, hãy đón nghe những lời của Ngài nhắc nhở chúng ta. Đây là một cơ hội để là những ngày còn lại của thế kỷ mà chúng ta nhận biết bao hồng ân.

Biết bao ân sủng qua sự nhắn gởi sống động mà chúng ta được đón nhận qua Bí Tích Thánh Thể để mỗi một người của chúng ta có quyền tự do chọn lựa và trở về với Thiên Chúa, được đón nhận tình thương mà Ngài gặp gỡ chúng ta và cho chúng ta cơ hội để được gặp gỡ Ngài qua Bí Tích Thánh Thể, trong âm thầm, mỗi cá nhân cảm nghiệm được những gì mà Chúa ban cho thế giới ngày hôm nay là hồng ân, là ân sủng. Điều này không thể kéo dài, chúng ta hãy về cho đúng thời điểm, chúng ta hãy chọn con đường đúng mà chúng ta đang đi và được đón nhận những gì từ trời cao do Thiên Chúa ban cho mỗi một người, đó cũng là quyền lợi riêng tư của mỗi một cá nhân khi chúng ta nhận ra tiếng nói và sự mời gọi của Chúa nhắc nhở cho chúng ta, qua sự linh ứng của Chúa Thánh Thần để chúng ta chọn lựa con đường mình đi.

Chúa Giêsu chỉ chờ đợi con tim của mỗi một con người, Chúa Giêsu chỉ muốn đến gặp gỡ những ai đến với Ngài bằng con tim, với một lòng thống hối thật sự thì điều đó chúng ta sẽ được đón nhận những điều mà Ngài ban cho từng cá nhân, với niềm tin, với những việc mà chúng ta tìm đến với Ngài, tin vào những gì mà Ngài ban đến cho thế giới ngày hôm nay qua Bí Tích Thánh Thể, với sự mạc khải mới mà L được hoàn tất vào buổi tối ngày hôm nay, là đúng 9 giờ thiếu 15 phút ngày Thứ Ba, tháng 6, ngày 24, 2014 tại nhà thờ Thánh Thomas, mà L được tường thuật tất cả những điều do Chúa Thánh Thần linh ứng ngày hôm nay.

Con cũng xin cảm tạ ơn Chúa những điều mà Chúa ban cho con cách riêng, cũng như chung cho những anh chị em phục vụ những ngày vừa qua, những ngày chúng con tụ họp tại nơi đây để đón nhận Thánh Lễ quan trọng Mình và Máu của Chúa đã trôi qua hai ngày, tất cả những anh chị em của chúng con cũng đã trở về với vị trí cũ của mỗi một người ở khắp nơi. Những điều mà Chúa ban chung cho tất cả những anh chị em trong toàn nhân loại, xin cho chúng con được tích cực hơn và tiếp tục hoàn tất những điều mà Chúa muốn chúng con những ngày vừa qua trong phục vụ âm thầm và tiếp tục những ngày sắp tới với những mạc khải mới mà Chúa muốn đem đến cho thế giới và nhân chứng cho toàn nhân loại để họ kịp trở về, và họ kịp củng cố đời sống đức tin.

Bởi vì con người của chúng con không biết được những gì sẽ xảy ra cho cá nhân, xảy ra ngày mai hay trong hiện tại để chúng con đừng muộn màng khi chúng con bỏ qua cơ hội được nghe và đón nhận những lời nhắn gởi của Chúa. Xin cho anh chị em của chúng con tất cả mọi người đều đứng dậy để nhận ra ơn cứu độ và tình thương mà Chúa nhắc nhở cho chúng con trong thế hệ ngày hôm nay qua ân sủng và hồng ân mà Ngài ban đến chung cho thế giới qua Bí Tích Thánh Thể và sự mạc khải mới được đến và cho tất cả mọi người được gặp gỡ trong niềm tin và sự trở về của mỗi một cá nhân. L xin thay thế tất cả những người anh chị em trên toàn thế giới, trong Danh Thánh của Đức Giêsu Kitô là Chúa chúng con.

Con xin cảm tạ ơn Chúa, chúc tụng Chúa và ngợi khen Chúa. Mỗi một lúc khi con cất tiếng cầu nguyện con tin chắc Chúa Thánh Thần Ngài hoàn toàn thực hiện, Ngài chỉ mượn thân xác của con để hoàn tất tất cả những điều mà Chúa Giêsu muốn con thực hành trong thế kỷ của ngày hôm nay. Con xin cảm tạ Chúa Thánh Thần, con không quên một người luôn âm thầm bên cạnh để chỉ dẫn cho chúng con và gần gũi chúng con là Mẹ Maria, Mẹ luôn luôn ở bên cạnh rất khéo léo nhắc nhở chúng con những cái chúng con cần làm và chúng con cần thực hiện, nhất là đời sống hy sinh với những sự việc, bởi vì chúng con nếu không có Mẹ nhắc nhở chúng con không biết cái gì là hy sinh, không biết cái gì là nhẫn nại và không biết cái gì chính đáng để làm theo Thánh ý của Thiên Chúa, Thánh ý của Đức Chúa Cha, Chúa Giêsu và Chúa Thánh Thần.

Cho nên tất cả mọi cái chúng con đều trông nhờ nơi Mẹ và sự sắp đặt của Mẹ để chúng con nhận ra và ý thức được đời sống phục vụ của mình, nhất là Mẹ dạy cho chúng con sự thờ phượng và sự kiên nhẫn đối với những người anh em, nhất là nhắc nhở để giúp cho chúng con nhìn ra sự hiệp nhất trong yêu thương, tha thứ, nhẫn nại để chúng con tiếp tục với những sứ vụ quan trọng mà Mẹ sắp đặt và dẫn dắt chúng con để chúng con hoàn tất được tất cả những việc theo Thánh ý của Chúa và trong chương trình của Ngài. Giờ đây con không biết nói gì hơn ngoài những lời con cảm tạ ơn Chúa, chúc tụng Chúa, ngợi khen Chúa, con cảm ơn Chúa Thánh Thần, con cảm ơn Mẹ đã giúp đỡ cho con và phù trợ con, con xin Mẹ tiếp tục cầu bầu cùng Chúa cho chúng con, còn rất nhiều điều Mẹ đã dạy cho chúng con qua những mạc khải vừa qua, còn rất nhiều điều quan trọng mà chúng con cần phổ biến và loan rộng.

Bước đầu con xin Mẹ tiếp tục phù trợ, tiếp tục cầu nguyện và dẫn dắt chúng con ra khỏi những biển lửa của sự thiêu đốt trong thế hệ ngày hôm nay bằng những vật chất, tiền tài, bằng những quyền lợi riêng, bằng những cái tư lợi do nơi bản ngã, cá tánh lệ thuộc bởi những cái văn minh, bởi những cái tinh vi, bởi những cái lôi cuốn trong cuộc sống nếu không có Chúa và không biết được tất cả những gì từ sự thật thì chúng con sẽ bị lầm lẫn bởi sự dữ nó tìm cách khéo léo để mua chuộc linh hồn và thể xác mỗi một người chúng con trong thế giới ngày hôm nay.

Xin Mẹ tiếp tục giúp cho chúng con được nhận ra những điều chúng con đang cần phải trở về bằng chuỗi hạt Lòng Thương Xót để khẩn khoản cầu xin cùng Ngài và chuỗi hạt Mân Côi mà Mẹ tiếp tục hướng dẫn và giúp cho chúng con trong đời sống mỗi một người, cũng là áo giáp mà Mẹ ban và trao tặng cho thế giới trần gian để giúp chúng con qua những đoạn đường khó khăn, đau khổ và còn biết bao điều bị sự dữ lôi cuốn ngày hôm nay, để chúng con được biết thêm tất cả những gì huyền nhiệm cao cả qua Bí Tích Thánh Thể và qua Giáo Hội của Ngài vẫn tiếp tục tồn tại trong thế hệ ngày hôm nay, để chúng con tiếp tục làm sao sống xứng đáng, đúng là những người con cái của Chúa, là những người Kitô Hữu, là những người con cái mà Mẹ quan tâm, Mẹ giúp đỡ và can thiệp cho chúng con trong thế giới của ngày hôm nay.

Con không biết nói gì hơn, một lần nữa trong Danh Thánh của Đức Giêsu Kitô con cảm tạ ơn Chúa, chúc tụng Chúa và ngợi khen Chúa. Amen. Amen. Amen.

 

Mạc Khải Mới Qua Bí Tích Thánh Thể

http://www.nrtte.net

error: Content is protected !!