Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

Sáu Lạy ngày 23-6-2016

Ngày 23 tháng 6 năm 2016

Đây là thông điệp được linh ứng bởi Chúa Thánh Thần qua chị L.

Lucia: Lạy Chúa, 12 giờ 42 phút, ngày Thứ Năm, tháng 6, ngày 23, 2016, tại thánh đường Thánh Laurence, trước nhà tạm, trước bàn thánh, trước Thập Tự Giá, trước thánh tượng Mẹ ẵm Chúa Giêsu. Hôm nay con chỉ đến đây một mình, tất cả mọi người anh chị em ai cũng về nhà nấy, mỗi một người một bổn phận trách nhiệm để tiếp tục trong vai trò của mình.

Lạy Chúa, hôm nay là ngày cuối của Tuần Cửu Nhật Mẹ Hằng Cứu Giúp; biết bao ngày qua chúng con được học, được nghe cũng như cảm nghiệm được những gì vốn chúng con chưa bao giờ được hiểu, chưa bao giờ cảm nghiệm, chưa bao giờ thấy và cũng chưa bao giờ được giảng dạy một cách kỹ lưỡng. Tất cả những gì đến với chúng con không ngoài Thánh ý của Chúa dành và cho chúng con để chúng con hiểu được một phần nào đó trong vai trò của mình và cũng có thể hiểu được những gì vốn Chúa dành và cho chúng con để ý thức hơn, để biết những gì tốt, những gì không tốt, những gì thuộc về Chúa và những gì thuộc về con người, những gì thuộc về tâm tánh và bản ngã vốn có nơi sự tự do, nơi cái tôi mà chúng con luôn luôn vấp phải.

Lạy Chúa, con cảm ơn Chúa đã cho chúng con nhiều cơ hội để học hỏi thêm, dẫu chỉ là một phần bé nhỏ nào nhưng cũng giúp cho chúng con rất là nhiều để biết được những gì vốn cần phải biết. Không đâu xa lạ, chính là trên thân thể của chúng con, trong chi thể, cũng như mắt có ý nghĩa của nó, miệng có ý nghĩa của nó, tai có ý nghĩa của nó, cảm nghiệm và trái tim đều đầy ý nghĩa của nó nhưng chúng con không hiểu và chúng con lạm dụng để không làm những việc tốt đẹp mà chúng con chỉ để cho thói quen của thân xác, của bản ngã, của sự tự do và của những điều vốn nó thuộc về tầm thường và bình thường của một thế giới con người ở nơi trực tính và những gì đòi hỏi của quyền cá nhân; cho nên chúng con không hiểu ý nghĩa những gì vốn Chúa đã ban tặng cho chúng con là cái đẹp, là những điều thiêng liêng nhưng vẫn thuộc về chúng con trong cảm nghiệm và ý nghĩ cũng như đời sống quyết định để thực hành.

Hôm nay chúng con được học hỏi về một người Mẹ của thế giới, một người Mẹ của Ngôi Hai Thiên Chúa, một người Mẹ với danh hiệu, tước hiệu là một Nữ Vương của thiên quốc; nhưng từ những việc bé nhỏ nhất Mẹ luôn thận trọng, Mẹ luôn để ý và Mẹ luôn cẩn thận hiệp nhất nên một với Chúa; Mẹ hoàn toàn không sai và cũng không vướng bất cứ tội nào dẫu là những ngày Mẹ còn trên trần thế. Biết bao nhiêu cay đắng, biết bao nhiêu xót xa, biết bao nhiêu đau thương mà loài người mang đến cho Con của Mẹ nhưng Mẹ vẫn lặng thinh để suy niệm, lặng thinh để kết hợp với tình yêu của Thiên Chúa để nhìn với một cặp mắt cao hơn, xa hơn để giúp đỡ cho loài người trong sự sáng láng, trong một sự giúp đỡ ở nơi con tim và tình yêu mà Mẹ cảm nghiệm nơi Thiên Chúa.

Lạy Chúa, vô vàn điều quý giá và cao trọng nhưng có lẽ chúng con đã không biết và chưa hề sử dụng đến cho nên đời sống của chúng con chỉ nằm trong giới hạn của sự thiển cận, và những gì vốn có non nớt trong đức tin và cũng chẳng hiểu biết gì trong đời sống khi chúng con là những người con của Chúa hay là những người Kitô Hữu thật sự. Lạy Chúa, ngày hôm nay trong giây phút này, trong giây phút thinh lặng này, những giây phút thuộc về con, không bận rộn, không chộn rộn với những người xung quanh, cũng không có gì chi phối, con chỉ biết qùy trước nhà tạm và tin chắc Chúa đang ở trong đó, Chúa đang nhìn thấy con và Chúa đang nghe con nói, cũng như con tin tưởng một Đấng Thiên Chúa thiêng liêng nhưng đang hiện hữu trong tim của con, trong lòng của con và ở nhà tạm mà con đang cúi đầu để xin dâng lên cái lạy trong sự phủ phục. Còn biết bao nhiêu điều mà chúng con không thể nói hết lời cám ơn với Chúa, không thể nói hết lời tri ân và lòng cảm tạ mà Chúa đã dành chung cho thế giới, riêng cho mỗi một người chúng con và cho mỗi một linh hồn chúng con, mỗi một trái tim mà chúng con ít khi để ý đến, ít khi cảm nghiệm, ít khi lắng nghe và ít khi lắng động để suy niệm những việc của Chúa đã làm và cho chúng con và cũng để cho chúng con có một người Mẹ, qua sự trung gian của Mẹ để chúng con được học hỏi một gương sáng và sự tỉ mỉ, một người Mẹ đáng kính, một người Mẹ đáng yêu, một người Mẹ mà chúng con nhất định phải học nơi Mẹ để xứng đáng được Chúa thương, được Chúa yêu, được Chúa chọn và được làm con của Chúa.

Con xin dừng lại nơi đây, Chúa biết được ngày hôm nay có biết bao nhiêu điều trong sự dự tính hay trong những việc con cần để có thể làm những việc cần thiết nhất mà Chúa thấy nhưng con xin dâng lên Chúa tất cả sự tính toán của con và sự suy nghĩ của con. Con chỉ biết phó thác cho Chúa, Chúa muốn con làm gì và ý Chúa như thế nào xin hãy thúc đẩy trong con và cho con được làm theo những điều Chúa muốn con làm chứ không phải theo ý con muốn bởi vì Chúa biết những gì cần thiết cho con và những gì không cần thiết cho con. Xin giúp con bởi vì đời sống của loài người chúng con chẳng hiểu, chẳng biết và thích làm theo ý của mình, còn Chúa Thánh Thần mới là một Đấng siêu nhiên, nhìn thấy được tất cả và biết được tất cả những gì tốt đẹp cho con cái của Ngài. Hôm nay con xin dừng lại với bổn phận trách nhiệm trước khi con đến tham dự thánh lễ Misa và sau thánh lễ con luôn luôn có cơ hội; dẫu một mình hay đi cùng với những người anh chị em hay cùng với nhóm con vẫn giữ điều này.

Bởi vì đây là bổn phận trách nhiệm mà con được nghe, được biết và lòng tôn kính nhất định phải để cho thân xác của con, tâm trí của con theo chiều hướng của Chúa Thánh Thần và Ngài muốn cho con được thực hiện cả linh hồn, cả thể xác và cả con tim, cả lý trí xin được đầu phục, xin phủ phục, xin được làm chứng và xin được giữ lại với một lòng tôn kính để dâng cho Thiên Chúa của chúng con thay cho con cái của con, chồng của con, gia đình và những người thân yêu chưa biết và chưa thực hành, đồng thời cả toàn thế giới. Những anh chị em con ngày hôm nay đã lạc lẽo, đã khô khan, đã xúc phạm bằng cách này và cách khác trong sự vô tình, cố ý để xúc phạm đến một Đấng Thiên Chúa – một Đấng Thiên Chúa yêu thương, một Đấng Thiên Chúa nhẫn nại, một Đấng Thiên Chúa quyền năng mà hôm nay chúng con có cơ hội để xin được dâng lên những lời thầm lặng, những điều âm thầm để xin được Chúa chấp nhận cho chúng con, để chúng con sống với một đời sống xứng đáng hơn, hoàn thiện hơn và nhân đức hơn.

Giờ đây con xin dâng lên Chúa lạy thứ Nhất. Lạy Đức Chúa Cha, con xin dâng lên Cha lạy thứ Nhất, con xin thay thế tất cả những người trong gia đình của con, những người anh chị em trong nhóm của con, những người con của con, chồng của con và tất cả những anh chị em khắp nơi trên toàn thế giới và thay thế mỗi một tội nhân để xin dâng lên Cha với cái lạy thứ Nhất. Cảm ơn Cha đã cho con cơ hội được thưa cùng với Cha, để mỗi ngày được phủ phục Cha, mỗi ngày được dâng lên Cha những gì vốn ở trong thân xác yếu đuối, thiếu sót, tội lỗi, bất xứng nhưng chúng con vẫn biết chúng con có một người Cha mà chúng con không thể thiếu được lòng tôn kính dành cho Cha của mình.

Lạy Cha, ngày hôm nay chúng con còn trên mặt đất, chúng con còn có hơi thở, chúng con còn có cơ hội gọi Cha là Cha, đó là hồng ân và ân sũng, đó cũng là phép lạ mỗi ngày mà Cha đã dành và ban đến cho chúng con; cho nên tất cả những gì đến với chúng con, mỗi một khắc, mỗi một giây, một giờ trong đời sống khi con còn hơi thở vẫn là hồng phúc và hồng ân mà Cha dành và ban cho con riêng và cho toàn thế giới. Con xin thay thế gia đình của con và những người như đã được nói trên để mở lời với một lòng cảm tạ Cha, một lòng tri ân, một lòng chúc tụng, một lòng ngợi khen, một lòng tạ tội cùng Thiên Chúa với những việc vô tình cố ý sai trái trong đời sống hàng ngày, vẫn tiếp tục làm phiền lòng Cha, vẫn tiếp tục quên đi những lời của Cha dạy khi chúng con quá vui, khi chúng con quên đi bổn phận trách nhiệm, khi chúng con thiếu hy sinh nhẫn nại, khi chúng con thiếu cầu nguyện và cảm nghiệm thì chúng con sẽ hoàn toàn sai, và thiếu sót trong đời sống của chúng con, là con của Cha và là bổn phận của một người Kitô Hữu.

Lạy Cha, chúng con biết tình yêu của Cha bao la, vô biên và bất tận, Cha không trách cứ chúng con với những việc mà chúng con đã làm nhưng Cha lấy tình thương để hoán cải chúng con, Cha lấy tình yêu để sửa dạy chúng con, Cha dùng lời để giúp chúng con trưởng thành, đứng dậy và lớn lên, và Cha cũng cho chúng con cơ hội hiểu được rằng điều gì đẹp, điều gì tốt, điều gì hoàn mỹ và điều gì là chân thiện mỹ mà Cha đã ban tặng cho thế gian từ bao giờ; Cha cũng quan phòng cho linh hồn thể xác mà ngày hôm nay chúng con được trở thành một người có lý trí, có tâm hồn và có trái tim. Tất cả những điều nầy thuộc về Cha, Cha không đòi hỏi gì nơi chúng con, chỉ mong muốn chúng con và cho chúng con được biết rằng chúng con sanh ra trong cuộc đời để được biết Cha, để thờ phụng Cha, để biết mở miệng cảm tạ và tri ân, để sống với một đời sống mà Cha đã đặt để cho chúng con, để biết tôn thờ Thiên Chúa, để biết yêu thương anh em của mình, biết sống một đời sống lành thiện, và một đời sống chân thành, chân thật như chúng con đang sống. Xin Cha giúp chúng con để chúng con mỗi một ngày nhận ra nếu chúng con không mở miệng để nói lên lời cảm ơn, chúng con không cảm tạ, chúng con không tri ân, chúng con không biết yêu thương thì chúng con không xứng đáng là những người con của Cha.

Lạy Cha, ngày hôm nay có biết bao nhiêu người từ chối tình yêu của Cha, những người đã không tin và đã làm cho trái tim của Cha sầu muộn, nhưng Cha không dùng quyền năng của Cha để sửa phạt những người đáng sửa phạt, Cha dùng tình yêu để nhắc nhở và cho chúng con cơ hội để được ngày hôm nay. Lạy Cha, thân phận của chúng con còn rất là nhiều điều thiển cận, khờ dại và ngu ngơ, và rất nhiều điều ngoan cố; chỉ biết một chứ không biết hai, chỉ hiểu trong lý luận và sự kiêu ngạo với những kiến thức học thức mà chúng con đã bỏ biết bao nhiêu cơ hội để được đến, xứng đáng là một người con đối với một Đấng Thiên Chúa tạo thành, một người Cha nhân từ, một người Cha có quyền năng, yêu thương và dẫn dắt chúng con để có ngày hôm nay. Lạy Cha, xin cho chúng con được biết Cha không đòi hỏi những gì nơi chúng con và Cha cũng không muốn nhìn thấy chúng con với những điều theo đuổi để đi tìm kiếm những gì của thế giới của trần gian. Cha ban để chúng con phụng sự Cha, Cha cho để chúng con nhận đó để sống một đời sống hạnh phúc, bình an trong đường lối của Cha chứ không phải chúng con đang sống trong sự thiển cận và lợi dụng những gì Cha ban để rồi không biết nguồn biết gốc, không biết lời cảm tạ, cũng chẳng biết lời tri ân; trái lại lại sống trong sự phản bội, sống trong sự chối, sống trong một đời sống chỉ dựa vào thực tế, trong sự tinh vi khéo léo, mặc xác của thời đại đi ngược lại với luân thường và đạo lý.

Cha ơi, có biết bao nhiêu câu chuyện đã có và đang xuất hiện giữa thế giới ngày nay, là một điều đáng ghê sợ, lỗi nghĩa với đạo đức, lỗi nghĩa với lương tâm, lỗi nghĩa với lương tri và nhất là xúc phạm, thách thức một Đấng Thiên Chúa mà chính Cha là Người đã tạo, đã ban và cho chúng con có được ngày hôm nay. Nói đến điều này, có biết bao nhiêu điều không thể kể xiết hết với những lỗi phạm mà chúng con đã xúc phạm đến Cha, chúng con chỉ biết dựa vào tình yêu của Cha để xin Cha tha thứ, để xin Cha chấp nhận, để xin Cha cho chúng con cơ hội được biết và quay trở về. Chỉ có nhờ vào tình yêu thương, lòng nhân ái bao la này mới có thể còn tiếp tục những ngày tháng trong thánh ý Cha an bài và quan phòng.

Hôm nay chúng con chỉ biết xin với Cha ngày hôm nay là một ngày với bầu trời nắng đẹp, tất cả những điều ở trong sự bình an đầm thắm trong cuộc sống của con cũng như mọi người nhưng cũng có những anh chị em đang rớt vào những thảm họa đau khổ, những điều họ tự gây nên, những biến cố bất ngờ và còn biết bao nhiêu người than khóc trong oan ức, bị bắt nạt và bị thống trị trong sự mất công bằng. Xin Cha thương xót và nghĩ đến những người đau khổ đó, cho chúng con cơ hội loại bỏ những gì vốn ở nơi cá nhân, ở nơi quyền tự do và sự lựa chọn trong sự hưởng thụ, dành thời gian dừng lại để cầu nguyện cho chính mình, cầu nguyện cho anh em, và cầu nguyện cho thế giới đang có những điều bất công và những người anh chị em của chúng con đang đau khổ và đang chịu đựng. Xin Cha giúp chúng con ý thức được những gì vốn mỗi một ngày trong đời sống đều thuộc về Cha, để mở lời cảm ơn Cha, mở lời tri ân và mở lời tôn vinh, cảm tạ, sống xứng đáng với những điều Cha ban, sống xứng đáng là người con của Cha và người con của Giáo Hội, cũng như những giáo dân thuộc về một Đấng Thiên Chúa mà chúng con tôn thờ.

Chúng con không thể kể xiết tất cả những việc Cha làm, Cha ban và cho chúng con gặp gỡ mỗi ngày, gặp gỡ để rồi học hỏi, gặp gỡ để nhìn thấy được những điều vốn chúng con chưa biết, chưa tin và chưa hiểu. Tất cả mọi điều là sự tốt đẹp, chỉ cần chúng con bình tĩnh, chỉ cần chúng con sống để học cao thượng, chỉ cần chúng con vâng lời, chúng con chấp nhận, chỉ cần cho chúng con một chút thời gian,  bình tĩnh suy nghĩ để mở lời với Chúa Thánh Thần thì nhất định chúng con sẽ biết được giữa điều đúng và sai, thiện và ác và những điều ở nơi con người và ở chỗ nhường một bước để được sự bình an, bình tĩnh để đối diện bằng lời yêu thương, bằng tấm lòng quảng đại, bằng trái tim yêu, và bằng một đời sống cao thượng mà Chúa đã dạy và cho chúng con đích thân Ngài, qua giáo lý với công cuộc cứu độ mà Đức Giêsu Con Một của Cha đã thực hành. Xin Cha cho chúng con ngày hôm nay được cúi đầu phủ phục bằng con tim, bằng linh hồn, bằng cả thể xác, bằng cả lý trí; xin Cha chấp nhận và cho chúng con mỗi một ngày cho dù như thế nào, cho dù cặp mắt của người đời ra sao hay cho dù nhiều người còn nhìn chúng con bằng một cặp mắt khác lạ, từ chối nhưng chúng con vẫn tiếp tục bởi vì đây là một điều dẫn dắt con người quay trở về, dẫn dắt con người cảm nghiệm và ý thức, nhìn lại thân phận của chúng con, thân phận yếu đuối của thân xác mà trở về với Thiên Chúa của chúng con, xin Ngài chấp nhận, xin đầu phục, xin phủ phục.

Xin Cha quan tâm, tha thứ và chấp nhận chúng con, giúp chúng con nhận ra được giáo lý của Cha, nhận ra được tình yêu của Cha, nhận ra ơn cứu độ và nhận ra đời sống đầy ý nghĩa mà chúng con đã bỏ quên, đã bỏ qua và chưa bao giờ thực hành để dâng lên Cha một lòng tôn kính, một lòng xác tín, một lòng tôn thờ, một lòng chúng con phủ phục một Đấng Thiên Chúa duy nhất mà chúng con tôn thờ. Đó là lạy thứ Nhất chúng con thay thế anh em của chúng con, thay thế những người chưa biết, chưa tin, thay thế cho thế giới của ngày nay và thay thế mỗi một tội nhân để xin dâng lên lời cảm tạ, chúc tụng, tri ân, tạ tội và xin Cha chấp nhận và đón nhận chúng con và cho chúng con cơ hội được biết, được hiểu để sống xứng đáng là những người con mà Cha vẫn còn chờ đợi, vẫn còn cho cơ hội, vẫn còn những ngày tháng còn trong hơi thở để trở về với tình yêu của Cha. Amen.

Chúng con xin dâng lên Chúa lạy thứ Hai. Lạy Chúa Giêsu, Ngôi Hai Thiên Chúa. Lạy Chiên Thiên Chúa của con, lạy Đấng đã chết cho con, lạy Đấng đã mang ơn cứu độ, đã tha thứ, đã dẫn dắt và đã đem giáo lý, chân lý để cởi trói cho thế giới của chúng con những ngày đen tối, những ngày tội lỗi, những ngày vấp phải, những ngày cố ý, những ngày lầm lạc, những ngày thiển cận với một đôi mắt không biết nhìn xa, nhìn sâu, nhìn rộng mà chỉ biết những gì thực tế để rồi chúng con sai lại tiếp tục sai, tiếp tục để quyền cá nhân, bản ngã tư lợi và những gì thuộc về thế giới với sự bình thường và tầm thường để chúng con không có cảm nghiệm gì trong lương tâm, trong con tim hay trong linh hồn. Nhờ Đức Giêsu, nhờ ơn cứu độ của Ngài, nhờ ánh sáng của tình yêu mà cởi trói được những linh hồn u mê, những tâm hồn truy lạc, những con người chưa tỉnh, những con người đang sống trong đau khổ của tội và cái chết, trong đam mê lạc thú, trong dục vọng tham lam, trong tham vọng, trong những điều thuộc về con người, thuộc về thế giới của trần gian, thuộc về tội và quyền cá nhân mà chúng con vẫn còn và đang, và vẫn tiếp tục xúc phạm.

Lạy Ngôi Hai Thiên Chúa, Ngài là ánh sáng, là chân lý, là sự thật và là một ánh sáng chiếu dọi để dẫn bước cho thế giới quay trở về và quy thuận một Đấng Thiên Chúa mang ơn cứu độ để giải thoát và cứu giúp chúng con trong cảnh lầm than của tội và sự chết. Sự phong phú không dừng lại ở một Đức Giêsu Ngôi Hai Thiên Chúa mà Trái Tim của Ngài thuộc tình yêu của Đức Chúa Cha và Đức Giêsu mang thân xác để đích thân đến và giáo lý đó được thực hành qua Ngài, với Ngài và trong Ngài. Sự thiêng liêng đó được để lại, và ẩn hiện một dấu ấn vĩnh viễn muôn đời qua tình yêu mà Chúa phải đổi về bằng giá máu; giá máu đó không dừng lại; sự thiêng liêng cao cả vẫn còn và sống động, tiếp tục ở cùng chúng con và dẫn dắt thế giới loài người, mở cánh cửa, mở tâm trí, mở tâm hồn để chúng con hiểu biết những gì tốt đẹp nhất vốn chúng con chưa nghe, chưa hiểu và chưa thực hành qua Ngôi Ba Thiên Chúa.

Quả là một điều hoàn mỹ, quả là một Đấng Thiên Chúa thượng trí, quả là một Đấng Thiên Chúa sắp đặt và an bài qua quyền năng mà Chúa từng bước một giúp cho loài người của chúng con hiểu Ngài, biết Ngài và nhận ra Ngài. Đối với con người, nếu không có sự soi sáng, nếu không có sự cho phép, nếu không có tình yêu thật sự của một Thiên Chúa dành trong sự nhẫn nại và chờ đợi thì ngày hôm nay không ai có thể mở được cái khóa mà con người đang bị cột nhốt trong bóng tối của tội và sự chết. Cho nên, nhờ Đức Giêsu mà ngày hôm nay chúng ta có quyền để mở lời, mở miệng để thưa cùng Thiên Chúa của chúng ta và đích thân gọi Ngài là Cha. Ngài cũng chấp nhận lời cầu của chúng ta và chấp nhận nhận chúng ta là người con của Ngài, qua người Con dấu yêu trong sự hy sinh, trong sự đau đớn, trong sự chấp nhận và trong sự xin vâng của Ngôi Hai, mà loài người chúng ta có đầy niềm hy vọng và có những ngày đầy ý nghĩa mà chúng ta tìm lại với chân lý, sự thật mà Thiên Chúa dành và cho chúng ta.

Hôm nay không thể kể xiết được những gì của Đức Giêsu dạy, những việc của Ngài làm, giáo lý và những việc kỳ diệu qua huyền nhiệm phép lạ mà Ngài đã thực hành khi Ngài còn trên trần thế; hôm nay điều đó không dừng lại mà vẫn còn tiếp tục với những điều kỳ diệu mà Thiên Chúa đã dành cho thế giới của loài người với đôi mắt của đức tin. Chúng con thấy rằng thế giới này không có gì mà không có sự hiện diện của Chúa, không có gì mà không có sự xuất hiện với sự lành thánh mà Chúa dạy chúng con từng li từng tí trong đời sống hàng ngày, trong đời sống của tâm hồn, đời sống đối diện, đời sống của xã hội hay đời sống giữa người và người. Chúa đến với chúng con, Chúa ban cho chúng con giáo lý đó, giúp chúng con bước trên những con đường lành thánh trong sự thật, hạnh phúc, bình an, và hòa bình.

Rất tiếc thay, loài người của chúng con đã từ chối và hoàn toàn không hiểu được ý nghĩa của ơn cứu độ; chúng con vẫn sống trong sự thiển cận, ngoan cố và cứng lỳ để cuộc đời của chúng con vẫn tiếp tục là những ngày đau khổ, những ngày triền miên, gánh vác với những gì vốn chỉ là những điều ở trong thế trần, của thực tế, của tham lam ích kỷ, của những cái tư lợi, của những điều vốn đưa chúng con vào nơi cạm bẩy của cái chết và tội. Quả thật là một điều đáng sợ, nhưng chúng con hoàn toàn chưa hiểu những sự nghiêm trọng đó mà vẫn tiếp tục sai trái. Chúa cũng vẫn tiếp tục cho chúng con cơ hội, Chúa yêu thương chúng con, Chúa vẫn giúp đỡ và Chúa tạo cơ hội cho chúng con đến mức độ cuối cùng và sự nhẫn nại đó không ai có thể nhẫn nại như Ngài, tình yêu của Ngài không thể thay đổi nhưng chúng ta hãy nhớ, và hãy biết, Chúa rất công bằng trong mỗi một việc làm của chúng ta, trong mỗi một hành động, trong mỗi một lời nói và trong sự cương quyết để chọn giữa điều lành hay điều dữ. Chúng ta hãy tự lo liệu, mỗi một người của chúng ta, bởi vì Chúa rất công thẳng, Chúa rất yêu thương và tìm đủ mọi cách để cứu chúng ta nhưng chúng ta cũng phải có một tâm tình và trái tim để hợp tác, ý thức và nhận định; đừng để những điều mà chúng ta vô tình cố ý, nuôi tội, vốn phạm tội và vẫn tiếp tục.

Chúng ta nghe bài Phúc Âm ngày hôm nay – không phải những kẻ lạy Chúa, lạy Chúa sẽ được bước vào thiên quốc mà chính là những người thực hành những việc của Thiên Chúa Cha trao cho thì mới xứng đáng là những người con của Ngài. Cho nên có rất là nhiều điều nhắc nhở qua Tin Mừng và Phúc Âm để chúng ta mãi mãi hiểu rằng những gì vốn đang được ban cho, khi chúng ta có cơ hội trong lý trí để quyết định con đường chúng ta đi, việc chúng ta làm, hành động chúng ta trong những sự tốt đẹp, ngay thẳng và công lý qua giáo lý được để lại. Đừng để sự tham lam, đừng để những điều vô tình, đừng để sự cố ý, hay đừng để những việc vốn đã trở thành thói quen, đã trở thành những nhu cầu nhưng chúng ta không hiểu được chiều rộng, chiều xa và chiều sâu. Dẫu đã biết, đã học nhưng vẫn tiếp tục dối trá, vẫn tiếp tục lọc lừa, vẫn tiếp tục sống trong tội thì chúng ta phải chịu trách nhiệm trước quan toà mà chúng ta nhất định không ai có thể trốn được trước quan toà công thẳng, công lý và công minh mà Thiên Chúa đã dành và để cho chúng ta được hưởng phần hạnh phúc muôn đời khi chúng ta sống được biết và nhận ra Thiên Chúa qua ơn cứu độ của Ngài, và đời sống được thánh hóa biến đổi trong tình yêu thương của Chúa; còn nếu chúng ta ngoan cố cứng lỳ thì cũng phải chịu trách nhiệm với con đường mà chúng ta chọn lựa trong sự tiêu cực, trong sự bất chính và vấp phạm.

Lạy Chúa, con xin thay thế tất cả những người anh chị em của con trong thế giới của loài người, mỗi một tội nhân, những người chưa biết, chưa tin để xin dâng lên Ngôi Hai Thiên Chúa. Xin Ngài tiếp tục nhẫn nại với chúng con thêm một chút nữa, xin Ngài tha thứ cho chúng con, xin đưa chúng con về, được nhận chìm trong Lòng Thương Xót và nguồn nước tái sanh mà Chúa đã đổ trên 2,000 năm trước. Hôm nay Chúa lại tiếp tục rỉ máu trong vết thương mỗi ngày để nhìn nhân loại ngày nay mà tha thứ cho chúng con; sự trở về của chúng con, và sự cảm nhận của chúng con dẫu muộn màng nhưng chúng con thành tâm, thành ý xin được phủ phục, xin ăn năn đền tội, xin Chúa tha thứ và chấp nhận sự đầu phục của chúng con và nhân loại ngày nay. Con cũng xin Chúa, có những người chưa biết chưa tin nhưng xin Chúa cũng cho họ cơ hội để hiểu rằng sự cấp bách mà chúng con cần và những gì vốn đang bao quanh đó là nền hòa bình của thế giới không còn và tiếp tục bị đe dọa.

Chúng con chạy vào đâu, bám vào ai? Ai có thể sửa đổi, ai có thể can thiệp, ai có thể có quyền năng để làm điều này ngoài Thiên Chúa? Xin cho chúng con không phải sợ mà về mà xin cho chúng con cảm nghiệm được tình yêu của Chúa đã quá kiên nhẫn chờ đợi chúng con cho đến thế kỷ ngày hôm nay. Cha ông của chúng con vấp phải những ngang ngược trong cuộc sống mà họ không biết, không tin nhưng thời điểm của chúng con thì lại được Chúa thương yêu, tha thứ thì chúng con phải dùng thời điểm này mà cấp tốc trở về, với những gì có thể làm được trong một tâm tình phủ phục, trong một tâm tình đầu phục, trong một tâm tình hối lỗi, trong một tâm tình để xin Chúa chấp nhận và tha thứ cho chúng con, cho anh em của chúng con và cho những người trên con đường trở về để được nhận ra sự thật và được đón nhận ơn cứu độ và gia nhập vào Giáo Hội qua phép Rửa tội. Còn rất nhiều điều nữa để chúng con kêu cứu, kêu cầu danh Chúa qua Sáu Lạy mà ngày hôm nay mỗi một lạy đầy ý nghĩa để chỉ dạy, cho chúng con cơ hội được đón nhận những lời mà Chúa Thánh Thần chỉ dạy cho chúng con để thưa cùng Thiên Chúa, mỗi một ngôi vị mà chúng con đã dâng, đang dâng và sẽ tiếp tục dâng. Chúng con xin cảm tạ ơn Chúa, cảm tạ ơn Ngôi Hai Thiên Chúa đã cứu giúp chúng con và cho chúng con được đón nhận sự cảm nghiệm để dâng lên Chúa thay cho nhiều người trong lúc này. Con xin cảm ơn Chúa. Amen.

Lạy thứ Ba, con xin dâng lên Đấng ban sự sống, con xin dâng lên Chúa Thánh Thần, Đấng dẫn chúng con đi trong công chính, đi trong sự thật, đi trong lẽ phải và một Đấng Thiên Chúa chỉ dạy cho chúng con được yêu, biết yêu và hành động trong tình yêu, cũng là một Đấng giúp chúng con hiểu được ý nghĩa của đời sống con người có Chúa, biết Chúa và nhận ra Chúa; cũng là một Đấng hoàn mỹ, dạy cho chúng con tất cả những gì tốt đẹp nhất mà chúng con có thể thực hành. Lạy Chúa Thánh Thần, Ngôi Ba Thiên Chúa, Ngài đã ở trong lòng của chúng con và trái tim chúng con từ bao giờ, nhưng chúng con đã mê muội qua bao lứa tuổi và chúng con hoàn toàn chưa trưởng thành và chưa lớn lên cũng chưa tỉnh thức cho nên chúng con đã bỏ lỡ biết bao nhiêu cơ hội với những điều lành thánh tốt đẹp mà Chúa Thánh Thần dẫn dắt và đưa chúng con trở về.

Ngày hôm nay chúng con nhìn thấy và cũng đủ hiểu những gì đang là một tai họa và vấn nạn cho thế giới, và cũng là những gì thuộc về chân thiện mỹ vốn chúng con đã không biết, đã không thực hành cũng không đón nhận và cũng không cảm nghiệm được cái đẹp do Thiên Chúa ban tặng cho chúng con. Bây giờ chúng con tin cũng không muộn, chúng con biết, trải qua biết bao đau khổ, gian nan và những điều cực cùng nơi tội gây nên do chúng con đã hoàn toàn chưa biết, chưa tin và chưa sống đúng như giáo lý của Chúa dạy; bây giờ chúng con chỉ biết lạy Chúa, dẫu muộn màng nhưng trái tim của chúng con Chúa biết. Chúa biết chúng con muốn trở về, Chúa biết chúng con muốn sống với một đời sống xin thuộc về Chúa, Chúa biết chúng con muốn trở về với con đường lành thiện, Chúa biết chúng con trở về bằng một trái tim chân thành, hối lỗi ăn năn.

Xin Chúa Thánh Thần chấp nhận cho, dẫn dắt thế giới loài người ngày hôm nay, dẫn dắt những ai quay bước trở về, dẫn dắt những ai tin tưởng, dẫn dắt những ai thống hối ăn năn, dẫn dắt những người chưa hiểu chưa biết trong sự non nớt của đức tin. Xin Chúa Thánh Thần đốt lên ngọn lửa như chúng con đang xin với Ngài qua cái lạy thứ Ba, ngọn lửa chính Chúa đã đốt cho các Thánh tông đồ trên 2,000 năm trước, xin Ngài cũng đốt ngọn lửa đó cho chúng con trong thời đại của ngày hôm nay để chúng con nhận ra Thiên Chúa, để chúng con biết yêu, để chúng con biết trở về, để chúng con biết nhìn nhận điều sai, nhìn nhận điều đúng và chúng con biết đi trên con đường lành thánh mà chuẩn bị mỗi một người chúng con đối với Thiên Chúa, trước quan toà công bằng, lẽ phải, chân lý và công lý.

Lạy Chúa Thánh Thần, chỉ có Ngài là Người mới thấu suốt và hiểu được nỗi lòng của chúng con, và Ngài là công lý để dẫn dắt chúng con trở về với Thiên Chúa của chúng con. Xin đổi mới cuộc đời chúng con, xin đổi mới lương tâm của chúng con, xin đổi mới đường hướng với cái nhìn của chúng con, xin đổi mới lý trí và con tim để chúng con biết yêu, để chúng con hiểu tình yêu, để chúng con nhận ra ở nơi vốn chúng con đã bỏ phí biết bao nhiêu thời gian trong sự lành thánh, lành thiện để trở về với Thiên Chúa của chúng con. Lạy Chúa Thánh Thần chúng con rất cần Ngài, chúng con không thể thiếu Ngài trong cuộc đời; xin Ngài tiếp tục dẫn dắt chúng con về với sự thật, về với công chính, về với lẽ phải bằng đời sống hành động, bằng đời sống yêu thương, bằng đời sống biết phủ phục thờ lạy, bằng đời sống với một lòng thống hối ăn năn để chạy về với một người Cha nhân từ, chạy về với một người Cha yêu thương, nhẫn nại và chờ đợi.

Xin Ngài giúp chúng con phân biệt được giữa thiện và ác, phân biệt được đúng và sai, phân biệt được điều hay lẽ phải, phân biệt được đời sống của con người thuộc về thế gian hay thuộc về Thiên Chúa, thuộc về cao thượng, thuộc về hy sinh, thuộc về quảng đại hay thuộc về những điều mà chúng con vẫn nằm trong tình trạng với một cặp mắt thiển cận, vẫn ích kỷ, vẫn sống trong một đời sống hưởng thụ, vẫn sống trong những điều của thế trần, chưa hiểu và chưa biết cũng chưa chuẩn bị cho chính mình cũng như linh hồn của mình.

Lạy Chúa Thánh Thần, ngày hôm nay chúng con xin thay thế những người anh chị em chúng con, thay thế cho mỗi một tội nhân, thay thế cho toàn thế giới xin Ngài đem công chính đến cho thế giới của loài người, xin Ngài đem hòa bình đến cho mỗi một tâm hồn, mỗi một gia đình, mỗi một tập thể, mỗi một quốc gia và mỗi một người chúng con. Xin Ngài cũng đem đến sự hòa thuận, thương yêu, liên kết với nhau trong tình anh em và xin Ngài cũng đến với Giáo Hội của chúng con để trên dưới hiệp nhất một lòng trong sự phụng thờ Thiên Chúa và tất cả những việc khác thì xin Ngài quan phòng, và dẫn dắt để chúng con cứ thực hành trong sự xin vâng để mọi sự Thiên Chúa an bài, cứu giúp và dẫn dắt chúng con, Giáo Hội của chúng con cũng như mỗi một người Kitô hữu, mỗi một người trong thế giới của ngày hôm nay.

Chỉ có tình yêu của Chúa mới giải thoát chúng con, và sự khôn ngoan của Chúa Thánh Thần mới tránh được cạm bẫy của tội và cái chết, ở nơi sự tinh vi khéo léo, mặc xác văn minh thời đại. Xin Chúa Thánh Thần cứu giúp chúng con, con xin thay thế tiếng nói, xin Ngài chấp nhận cho để giúp chúng con quay trở về bằng sự khiêm nhường, bằng một tấm lòng tôn kính, bằng một trái tim chân thành để xin Ngài đưa chúng con trở về với tình yêu của Đức Chúa Cha, ơn cứu độ của Chúa Giêsu và sự nhẫn nại, yêu thương và con đường sự thật của Chúa Thánh Thần đang, đã và sẽ cho chúng con hôm nay, ngày mai và tương lai. Xin giúp chúng con trở nên công chính để chúng con sống trong sự thật, để trở thành những người mà ơn cứu độ của Đức Chúa Giêsu đến sẽ không bị hoang phí đi với mỗi linh hồn và mỗi một trái tim của loài người. Sự nhẫn nại của Chúa Thánh Thần cũng sẽ không để cho chúng con hư đi và mất đi, linh hồn cũng như thể xác và con tim với tình yêu mà hôm nay chúng con hiểu được để không tiếp tục sống trong sai trái, sống trong lỗi lầm, sống trong sự mất ơn nghĩa của Thiên Chúa.

Xin giúp tất cả mỗi một người chúng con hãy nhận ra ở nơi mình và học hỏi sự khiêm nhường, học hỏi sự ý thức trong thinh lặng và suy niệm để nhận ra tình yêu, ơn cứu độ và tình thương của Thiên Chúa qua Lòng Thương Xót của một Đấng Thiên Chúa trọn tình thương, của một sự thiêng liêng cao cả đang hiện diện và ở giữa chúng con trong thế giới của nhân loại ngày nay. Xin cho chúng con tin, xin cho chúng con cảm nghiệm, xin cho chúng con được hiểu trong sự trưởng thành, và lớn lên trong tình yêu của Chúa. Con xin cảm tạ ơn Chúa Thánh Thần, và xin Ngài tiếp tục phù trợ chúng con, giúp đỡ chúng con để tiếp tục trong tâm tình tri ân, trong tâm tình cảm tạ, trong tâm tình biết ơn, tâm tình thống hối, tâm tình hối lỗi và tâm tình trở về bằng con tim của chính mình. Con xin cảm ơn Chúa. Amen. Amen. Amen.

Chúng con xin dâng lên lạy thứ Tư, con xin dâng lên Mình và Máu của Chúa. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con thay thế gia đình của con cũng như những người anh chị em trong thế giới ngày nay nói lên lời cảm ơn Chúa đã nuôi chúng con bằng Thánh Thể của Ngài, nuôi sống linh hồn của chúng con, nuôi sống trái tim của chúng con đang đập nhưng vẫn còn khô khan, nguội lạnh, vẫn còn chưa hiểu, vẫn còn chưa cảm nghiệm. Xin Ngài thấm bằng máu của Ngài khi chúng con được đón rước và thấm trong Mình của Ngài, trong trái tim để gợi lên cho chúng con một tình yêu sâu thẳm vẫn còn và chờ đợi thế giới của loài người, vẫn tiếp tục nuôi dưỡng chúng con dẫu chúng con bất xứng, dẫu chúng con thiển cận, dẫu chúng con thiếu sót hay tội lỗi, Chúa vẫn im lặng và âm thầm để đến với chúng con từng người một. Ngài muốn che chở bảo vệ, Ngài muốn cho chúng con cảm nghiệm được tình yêu đó mà trở về, mà lớn lên, sống xứng đáng sự chờ đợi mà Ngài đã chờ đợi chúng con trên 2,000 năm; chẳng những trên 2,000 năm mà sẽ vĩnh viễn cho đến giây phút cuối cuộc đời của mỗi một người chúng con.

Tiếc thay, nhân loại ngày nay đã bao nhiêu người xúc phạm, đã bao nhiêu người cố tình hay vô ý, bất xứng trước khi đón rước Thánh Thể của Ngài; đồng thời họ coi thường và cũng chẳng hiểu ý nghĩa của sự ở lại mà Chúa giúp họ và cho họ nguồn sống mới, cho họ sự bình an của tâm hồn, cho họ sự che chở và bảo vệ, bằng cách này và cách khác. Chúng con quả thật không biết, chúng con cứ tiếp tục ở trong đời sống của loài người, cố tình để vấp phạm, cố tình bất xứng nhưng vẫn rước Chúa, nhìn ra chính mình đang sống trong tội không xứng đáng, nhơ nhớp bẩn thỉu nhưng vẫn rước Chúa; bởi vì bộ mặt của bề ngoài sợ lời chê cười của người khác, sợ tiếng tăm, sợ tất cả những gì vốn ở nơi con người nhưng không sợ đời sống của linh hồn, của những việc xúc phạm. Đó là một sự tồi tệ và là vấn nạn cho thế giới ngày nay, vốn đã và đang. Những người đó không phải ai xa lạ, là những người thân quen, là những người chúng con biết và những người chúng con thấy; chúng con không dám đoán xét, chúng con không dám trách hờn nhưng ít ra chúng con cũng nhìn thấy được Thánh Thể của Chúa quá chịu đựng với tội lỗi của chúng con, Thánh Thể của Chúa phải chịu cái mùi hôi tanh của tội ở nơi tâm hồn và trái tim khi chúng con bất xứng và hoàn toàn không hiểu ý nghĩa để được đón rước Thiên Chúa vào lòng của chúng con.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, điều này là một vấn nạn cho thế giới ngày hôm nay rất lớn; ngay cả những người có bổn phận và chức vụ, tâm tình của họ, sự hoạt động của họ và vai trò của họ; bởi vì sự che dấu, bởi vì gian dối, bởi vì lầm lạc, họ sợ cặp mắt của người đời hơn họ sợ sự hiện diện của Chúa, cho nên đã bị lạm dụng rất nhiều, đồng thời cũng bị người ta đánh cắp, sỉ nhục Chúa qua Thánh Thể của Ngài. Vì một lời hứa vào buổi chiều Tiệc Ly trước khi đi vào cuộc tử nạn mà ngày hôm nay Ngài cam chịu tất cả những việc sỉ nhục, và những điều bội bạc, tội lỗi đáng sợ và ghê tởm của con người qua Bí Tích Thánh Thể mà Ngài vẫn chịu đựng, qua Mình và Máu của Ngài.

Lạy Chúa Giêsu, Ngài quá yêu thương chúng con, Ngài luôn luôn cho chúng con cơ hội, Ngài luôn tìm cách để cho chúng con gặp gỡ Ngài trong thiêng liêng và có rất nhiều ơn thánh thật phong phú mà Ngài dành cho chúng con qua Bí Tích Thánh Thể, đồng thời Ngài cũng muốn ở cùng chúng con, chỉ dạy chúng con, bảo vệ chúng con. Sự hiện diện của Ngài mọi người ai cũng có quyền để đụng chạm, từng mỗi một cá nhân; những người họ hiểu được điều này, cảm nghiệm điều này quả thật rất ít trong thế giới của loài người, còn những người không hiểu, những người không biết nhưng theo thủ tục, theo thói quen và theo đường lối với những việc bình thường mà con người vốn theo đạo nhưng không phải theo đạo với tâm hồn và trái tim thật sự mà theo đạo theo thói quen.

Những người Kitô Hữu chỉ theo vì giòng họ, giòng tộc nhưng không cảm nghiệm được tình yêu của Chúa, và cũng không cảm nghiệm được sự hiện diện mà Chúa qua Bí Tích Thánh Thể để yêu thương, để gần gũi và cho chúng con một niềm tin xác tín sự hiện diện của chính Ngài. Ngày hôm nay chúng con không thể nào từ chối được quyền năng của một Đấng Thiên Chúa, Ngài đã tỏ hiện cho nhân loại, qua chính quyền năng này mà chúng con có lời nói sống động, có sự nhắc nhở, và cũng qua Thánh Thể chúng con không thể từ chối những việc kỳ diệu mà Thiên Chúa đã thực hành và đã làm cho chúng con, qua sự ở lại và hứa hẹn của Ngài vào buổi chiều Tiệc Ly, vĩnh viễn muôn đời ở lại cùng chúng con trong thế hệ và mỗi một thế hệ cho đến ngày tận cùng của trái đất.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, tại sao chúng con lại quả quyết, và dám nói lên điều này? Về mặt của sự xúc phạm của con người ở trên trần thế, những người chưa biết, những người chưa hiểu và chưa ý thức mà về mặt thiêng liêng cũng được tỏ hiện bởi vì đây là sự thiêng liêng cao cả mà Chúa cho phép chúng con được gặp gỡ qua Bí Tích Thánh Thể, là một trọng điểm của linh hồn đang hiện diện qua một tấm bánh trắng để đến với thế giới của loài người và đến với mỗi một người của chúng con. Dẫu chúng con như thế nào nhưng Chúa vẫn tiếp tục trong sự hiền lành, vẫn tiếp tục chìu theo những điều ý thức của mỗi một cá nhân khi chúng con đón rước Ngài; Ngài không hề từ chối, Ngài cũng không hề loại bỏ chúng con, Ngài cũng chẳng hề có một điều gì khiển trách khi chúng con xứng đáng hay sống bất xứng. Ngài chỉ biết hứa, cho, yêu thương và ở lại.

Quả là một điều vô cùng khiêm nhường và vô cùng khiêm tốn không thể ví bằng, một Đấng Thiên Chúa đầy quyền năng; tất cả mọi việc đều thực hiện và làm được trong quyền năng của Ngài nhưng vẫn chấp nhận, lắng nghe sự điều khiển của mỗi một người và của mỗi một tội nhân trong thế giới của trần thế. Ngày hôm nay xin cho chúng con hiểu rõ và ý thức được trong đời sống của chúng con để chúng con biết được Bí Tích Thánh Thể quá quan trọng và Bí Tích Thánh Thể là một nơi duy nhất chịu đựng, nhẫn nại và vẫn tiếp tục hy sinh, chịu cái đau đớn đó để cho chúng con lãnh phần nhẹ đi dẫu ơn cứu độ đã đến trên 2,000 năm. Điều đó vĩnh viễn muôn đời, Thập Giá và đoạn đường của cuộc tử nạn cũng đã chấm dứt nhưng ngày hôm nay vẫn còn; đó là Thánh Thể của Đức Giêsu, vẫn chịu tội cho loài người, vẫn chấp nhận đi cùng với loài người, vẫn chấp nhận hy sinh cho loài người, vẫn chấp nhận sống với loài người dẫu bất xứng hoặc tội lỗi.

Thánh Thể không phải chỉ là một tấm bánh đơn sơ bé nhỏ mà là một sự ẩn mình của Ngôi Hai Thiên Chúa, đã chịu trách nhiệm với ngày đầu tiên mà Ngài đã hứa ở lại cùng với chúng ta trong thế giới của loài người. Ngài đã chấp nhận thu mình, chịu đựng tất cả và ở với chúng ta cho đến thế hệ ngày hôm nay, nhưng ngày hôm nay thế giới cũng chưa ý thức, cũng chưa tìm ra được lý do, cũng chưa thấy được rõ ràng tình yêu của Chúa vốn quá bao la và vĩ đại, chịu đựng và chấp nhận, khiêm nhường, khiêm tốn, vẫn chịu đựng với chúng ta cho đến ngày hôm nay. Tình yêu của Chúa quá tuyệt vời, quá chịu đựng mà con người của chúng ta vẫn còn nằm trong tội lỗi, ngoan cố, cứng lỳ và chai đá. Tình yêu đó không ngừng lại, vẫn tiếp tục tỏ hiện cho chúng ta trong thế giới của ngày nay, vẫn tiếp tục cho chúng ta cảm nghiệm được sự hiện diện có thật mà Thiên Chúa đã dành và cho chung nhân loại và cho mỗi một cá nhân, những ai thuộc về Ngài, nhắc nhở ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta nhất định đừng bỏ qua, đừng bao giờ từ chối. Đây là nguồn ơn sũng đầu tiên và cũng là cuối cùng để cứu sống linh hồn chúng ta đến một nơi vĩnh viễn muôn đời, vĩnh cửu bên Chúa, và chúng ta có quyền chọn lựa khi chúng ta còn hơi thở, còn lý trí, còn nhịp đập của con tim.

Lạy Chúa, càng đi sâu vào thì càng thấy rằng quả thật rất quan trọng cho đời sống của chúng con trong thế giới của thế trần. Chúng con quá hạnh phúc khi có Thánh Thể của Chúa, chúng con quá hạnh phúc với sự can thiệp mà Chúa vẫn còn ở với chúng con, chúng con quá hạnh phúc khi đôi mắt của Thánh Thể vẫn nhìn và quan tâm đến thế giới của loài người; chúng con quá hạnh phúc khi Đức Giêsu vẫn chịu đựng để xin Đức Chúa Cha dừng tay và bớt đi cơn thịnh nộ với thế giới của loài người. Chúng ta hãy so sánh lại với thế kỹ của đầu tiên đi vào những ngày của Cựu Ước; Đức Chúa Cha, khi Đức Chúa Giêsu chưa đến, tất cả những vị vua chúa và những người ngược lại với giáo lý của Chúa sẽ bị tiêu diệt qua thời đại mà chúng ta đã được nghe qua sách sử được để lại; nhưng thời của Đức Giêsu thì hoàn toàn Đức Chúa Cha đã để quyền đó cho Ngài, cho nên chúng ta đã vi phạm và vấp phạm nhưng ngày hôm nay vẫn còn tồn tại, là bởi vì Đức Giêsu vẫn còn ở giữa thế giới loài người của chúng ta. Ngài không thể nào ngoảnh mặt làm ngơ khi chúng ta quá khờ khạo, khi chúng ta quá thiển cận và khi chúng ta quá non nớt với đời sống đức tin đối với Thiên Chúa; chúng ta không hiểu gì cả, chúng ta chẳng biết gì cả dẫu là giáo lý vẫn tiếp tục đi kèm với chúng ta cho đến thế hệ ngày hôm nay.

Cho nên đối với Thiên Chúa, ơn thánh thì rất phong phú, tình yêu thì quá bao la, vĩ đại và vô biên bất tận. Ai có thể diễn tả được, và lời lẽ nào có thể thấu hiểu được tình yêu của Thiên Chúa? Chúa vẫn tiếp tục đi tìm, Chúa vẫn tiếp tục cho chúng ta cơ hội, Chúa vẫn tiếp tục đi tìm những người còn trong nhịp thở, còn trong nhịp đập của con tim, còn trong lý trí, dẫu là những giây phút cuối cùng cuộc đời họ Chúa vẫn đến để cứu linh hồn của họ, bởi vì tình yêu và giá máu của một vị Hoàng tử bình an của thiên quốc quá quan trọng, cũng là một vị Vua mà Đức Chúa Cha để cho Ngài quyết định – một vị thẩm phán. Tất cả mỗi một người chúng ta đều phải qua quan toà công bằng, công lý và là sự thật của một Thiên Chúa đầy tình yêu, trọn tình yêu và đầy Lòng Thương Xót mà Ngài đã dành cho nhân loại và thế giới loài người chúng ta; sự thiêng liêng đó vẫn tiếp tục ẩn mình với những dấu chỉ mà chúng ta không thể từ chối được.

Trên 2,000 năm trước, Ngài đến với chúng ta bằng xương bằng thịt, Ngài chữa lành, Ngài chấp nhận tất cả để dạy cho chúng ta một giáo lý muôn đời. Thời điểm đó cũng như bao thế hệ đã đi qua, sự hiểu biết của chúng ta vẫn giới hạn những gì vốn có và được ban, chúng ta vẫn với một cặp mắt thiển cận, nhưng Chúa vẫn chờ đợi – chờ đợi sự trưởng thành của chúng ta, chờ đợi sự trở về của chúng ta, chờ đợi một trái tim biết yêu, nhận ra yêu và nhận ra một Đấng Thiên Chúa chủ quyền và là một Đấng Thiên Chúa thượng trí để dạy cho chúng ta những điều tốt đẹp, những điều hạnh phúc, những điều an lành và những gì tốt nhất trong thế giới để chúng ta sống với nhau, để chúng ta sử dụng với nhau và để chúng ta sống như giáo lý mà Chúa mong muốn, để chúng ta tránh tội, bớt tội và ra khỏi vòng vây của tội và bóng tối.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, có biết bao điều ngày hôm nay mở cho chúng con được biết rõ hơn; có lẽ rất muộn màng đối với chúng con nhưng đối với Thiên Chúa không muộn màng, bởi vì không gian và thời gian không phải như ở nơi thế giới loài người đã, đang và sẽ; đối với Thiên Chúa chỉ có một giây, một khắc. Bởi vì tình yêu đó mà ngày hôm nay Ngài vẫn còn chờ đợi và chịu đựng qua Thánh Thể để gặp gỡ những người không xứng đáng nhưng Ngài vẫn tiếp xúc, Ngài vẫn đón nhận họ bởi vì tình yêu của Chúa vượt bực hơn tất cả những gì vốn trong sự thiếu sót, bất kính hay xúc phạm của chúng con. Trọng điểm của ngày nay có thể nói gì để liên lạc được với thiên quốc hay liên lạc được với nước trời, bằng những sự huyền nhiệm cao cả qua phép lạ mà Chúa đã ban cho thế giới loài người của chúng con? Cho nên trọng điểm của chúng con vẫn là sự hiện diện của Đức Kitô, một cách ẩn mình nhưng đang hiện hữu trong thế giới của nhân loại; chúng con không từ chối sự chữa lành của Ngài hôm nay vẫn còn và có.

Biết bao nhiêu người được sự chữa lành, từ linh hồn cho đến thể xác, biết bao nhiêu sóng gió của cuộc đời nhưng đã có những người đã chứng minh rằng Chúa đã can thiệp, cho nên chỉ tùy thuộc theo lòng tin để chúng con đến và trở về để chúng con đón nhận ơn thiêng liêng qua sự hiện diện mà Chúa Giêsu ẩn mình qua Bí Tích Thánh Thể. Ngày hôm nay con người không thể từ chối được, con người không thể bỏ qua được những gì thật là cao quý mà chúng con rất cần được sự quan tâm và đôi mắt của Ngài trực tiếp nhìn chúng con qua Thánh Thể của Ngài. Xin cho mỗi một người ngày hôm nay trưởng thành, hiểu được ý nghĩa và phải có một lòng tôn kính, một lòng trân trọng, một lòng trân quý, một lòng thờ lạy để đến với Thiên Chúa của chúng con đang ẩn mình và hiện diện qua Bí Tích Thánh Thể. Đừng suy nghĩ những điều vốn ở nơi sự thiển cận, bé bỏng của con người mà hãy nhìn sự quan trọng vĩ đại của một Đấng Thiên Chúa ẩn mình và cho chúng ta cơ hội được gặp gỡ Ngài qua Bí Tích Thánh Thể.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, không có lời lẽ nào có thể diễn tả hết được tình yêu của Chúa, không thể diễn tả được những việc làm của Chúa, không thể diễn tả được thượng trí của một Đấng Thiên Chúa dành và cho chúng con trong thế giới của loài người. Xin Chúa cho họ được biết rằng những gì vốn không còn thời gian kéo dài, không còn mãi mãi; bởi vì tất cả mọi điều khi được sanh ra thì cũng phải có ngày ra đi và kết thúc, những ngày mà họ không thể tiếp tục. Tất cả những gì vốn Chúa tạo thành – đó là Alpha và Omega. Đức Giêsu đã đến và sự chịu đựng của Ngài vẫn tiếp tục còn và qua Thánh Thể rồi cũng sẽ có một ngày được kết thúc và Ngài cũng sẽ trở về với ngôi vị Đại Hoàng Tử của thiên quốc. Cho nên tất cả mỗi một việc đều nhắc nhở cho chúng con không thể vĩnh viễn muôn đời, chỉ có tình yêu của Thiên Chúa mới vĩnh viễn muôn đời, chỉ có thiên quốc mới vĩnh viễn muôn đời, chỉ có những gì thuộc về Chúa mới vĩnh viễn muôn đời, còn những gì vốn trong trần thế, là những ngày lữ thứ, là những ngày chọn lựa, là những ngày mà con người vẫn sống trong tội lỗi và gian dối sẽ kết thúc.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin cho mọi người được nghe, mọi người được biết và mọi người nhận và ý thức được thế giới của trần gian nó sẽ chóng qua đi và mọi việc sẽ được kết thúc như sự an bài mà Đức Chúa Cha cho chúng con được biết ngay từ lúc đầu tiên. Những gì còn và thuộc về Thiên Chúa thì điều đó sẽ được sự can thiệp ở trong thượng trí mà Chúa đã dành và cho chúng con; Phúc Âm cũng đã nhắc nhở, Chúa nhất định sẽ đến và thế giới sẽ đi vào những ngày – đó là những ngày thanh lọc. Đức Giêsu nhất định sẽ đến, nhưng Ngài đến với một thế giới mới, Ngài không thể đến với một thế giới tội lỗi mà chúng ta đã biết bao năm tháng trong sự ngoan cố cứng lỳ. Biết bao nhiêu hồng ân, biết bao nhiêu sự chờ đợi, biết bao sự nhẫn nại nhưng con người vẫn thiển cận, không tin và chưa trở về, lại tiếp tục vi phạm, xúc phạm, tiếp tục thách thức và tiếp tục xúc phạm đến Thiên Chúa của chúng ta.

Tất cả những gì vốn ngày hôm nay là một sự kỳ diệu rõ ràng để chúng ta nhìn thấy ở nơi Bí Tích Thánh Thể thì cả một thiên quốc đã hiện diện giữa một bầu trời của đêm đen, hiện diện một ánh sáng vô cùng vĩ đại mà chưa bao giờ thấy cái đẹp và sự vinh quang mà thế giới của con người có nhưng hôm nay Chúa đã cho đôi mắt của con người bình thường tầm thường được đón nhận và Chúa cũng đã hé mở cho thế giới của loài người được nhìn thấy Ngài, bằng cách này và cách khác, qua sự huyền nhiệm cao cả phép lạ mà chúng con tin, đây là một sự nhắc nhở của những ngày sắp tới, cũng là những ngày cuối cùng và nhắc nhở cho mỗi một cá nhân, mỗi một linh hồn. Ai có tai thì nghe, có mắt thì thấy, có trái tim cảm nhận và xin chọn lựa cho con đường của chúng ta đã đi, đang đi và sẽ đi. Hãy quay về với sự thật, hãy quay về với tình yêu của Thiên Chúa, hãy sống với một lòng tôn kính mà chúng ta phải cần dành cho một Đấng Thiên Chúa – một Đấng Thiên Chúa chủ quyền, một Đấng Thiên Chúa quyền năng, một Đấng Thiên Chúa giàu lòng thương xót, một Đấng Thiên Chúa cho chúng ta cơ hội và có quyền tha thứ cho chúng ta; xin đừng để quá muộn màng khi mọi việc đã gần kết thúc.

Hôm nay tất cả những gì mà Chúa Thánh Thần cho con cơ hội để nói lên những gì không phải tự nơi con người mà nơi Thần Khí của Chúa chuyển lời cho thế giới ngày nay, cũng là cuốn sách cuối cùng trong lịch sử do Đức Chúa Giêsu, qua Bí Tích Thánh Thể, được ghi nhận lại bằng tủy, bằng não bộ và bằng những việc mà Thiên Chúa, qua Chúa Thánh Thần, hoạt động và linh ứng cho thế giới của nhân loại. Xin Chúa cho con cũng như tất cả những người anh chị em được lựa chọn trong hàng ngũ loan tin, nhân chứng và tiên phong, vừa làm, vừa thực hiện và vừa hoàn tất những việc mà Chúa đã dành và cho chúng con; xin giúp cho đôi mắt của loài người của chúng con nhìn xa, nhìn sâu và nhìn rộng để hiểu được những gì đang xuất hiện ngày hôm nay, những sự kỳ diệu Chúa ban và cho để nâng đỡ tinh thần, để giúp đỡ chúng con và gần gũi chúng con.

Xin cho mọi người tôn trọng, nhận ra được những việc của Thiên Chúa mà mỗi một người chúng con có quyền xin được trở về và xin Chúa chấp nhận và tha thứ, để chúng con trên dưới một lòng hiệp nhất phủ phục, đầu phục, chuẩn bị ngày mà chúng con không thể thoát khỏi, đó là ngày thanh lọc trong sự công bằng, công thẳng và công lý. Đồng thời cũng xin nếu Chúa cho phép, Chúa cho chúng con được đến với thế giới mới, hay nếu chúng con có trở về với Thiên Chúa cũng sẽ được trở về với Thiên Chúa của tình thương, giàu lòng thương xót. Xin Chúa thứ tha cho lỗi lầm khi chúng con hoàn toàn đầu phục và trở về với Thiên Chúa của chúng con bằng con tim, bằng lý trí, bằng cả tâm hồn và bằng thân xác của chúng con với cái lạy thứ Tư mà chúng con xin dâng lên Chúa Giêsu Thánh Thể. Amen.

Lạy thứ Năm, lạy Chúa Giêsu chúng con xin dâng lên Năm Dấu Thánh của Ngài với cái lạy mà chúng con xin thay thế tất cả những người anh chị em khắp nơi trên toàn thế giới, thay thế mỗi một tội nhân trong mỗi một thời đại và thay thế mỗi một người khi họ loại bỏ, từ chối và không tin vào Đức Giêsu qua Năm Dấu Thánh của Ngài. Xin Ngài chấp nhận cho sự đầu phục của con ngày hôm nay cũng như của tất cả những người anh em được lựa chọn trong hàng ngũ mà hôm nay mỗi một cái lạy đều có ý nghĩa mà chúng con xin được tiến dâng lên Ngài; xin Ngài tha thứ cho chúng con với sự thiển cận, với sự thiếu sót, với những sự cố tình hay vô ý mà chúng con không biết, không tin và từ chối sự nhắc nhở sự trở về của chúng con đối với Thiên Chúa.

Năm Dấu Thánh đã ghi khắc mãi mãi muôn đời không thay đổi, dẫn chúng con về với bến bờ của tình yêu, về với chân lý, sự thật, về với nguồn ân sũng bao la, về với một giáo lý mà chúng con cần tập và thực hành trong đời sống hàng ngày. Năm Dấu Thánh cũng đã kết thúc trong sự vinh quang phục sinh khải hoàn để ngày hôm nay ánh sáng vẫn tiếp tục là một ánh sáng chân lý, ánh sáng của tình yêu qua sự can thiệp của Ngôi Hai Thiên Chúa; ánh sáng của một Đấng Thiên Chúa lãnh tội cho loài người của chúng con, và chịu chấp nhận đi vào sự đau khổ của cuộc tử nạn, phải trả một giá bằng máu để chuộc lấy tội lỗi của thế giới loài người của chúng con. Năm Dấu Thánh dẫn chúng con vào với tình yêu, vào với chân lý, vào với giáo lý, vào với con đường ánh sáng đầy hy vọng, xin cho chúng con ý thức và nhận ra được những gì vốn được nhắc nhở trong thế giới của ngày nay và cũng được ghi chép tỉ mỉ từng chi tiết một với những ngày Đức Giêsu còn trên trần thế.

Ngày hôm nay được nhắc nhở lại để tóm tắt trong thế giới loài người đi sâu vào những gì vốn đã bỏ qua và bỏ quên để hiểu rõ những gì vốn chúng con đã quá ơ thờ lãnh đạm; đến với Chúa chúng con chỉ biết xin xỏ nhưng chúng con không biết sống như những gì Chúa đã dạy và Chúa muốn chúng con. Chúng con hãy nhìn vào thập giá đó như là một giáo lý được dạy bởi vì cuộc đời này là những ngày lử thứ của trần gian, những ngày của tội và cái chết. Chúng con cũng cần phải chấp nhận hy sinh, chúng con cũng phải cần học hỏi để hiểu ý nghĩa của Thập Giá mang chúng con đến gần với Thiên Chúa và cũng hiểu Thập Tự Giá sẽ dẫn chúng con nên thánh và Thập Tự Giá sẽ giúp chúng con trưởng thành để hiểu được công cuộc tử nạn mà Chúa đã chuộc tội cho nhân loại và loài người cũng phải ý thức để nhận ra tội của chính mình mà trở về với Thiên Chúa của chúng con.

Lạy Chúa, Năm Dấu Thánh của Chúa là một sự chiến thắng để đi đầu và giúp chúng con bước vào cánh cửa của thiên quốc vĩnh viễn muôn đời và cũng là dấu ngoặc để dẫn chúng con vào con đường hẹp để được vào thiên quốc chứ không phải đi con đường rộng thênh thang sẽ đưa chúng con vào cái chết và là sự tử vong trong đời sống của linh hồn cũng như thể xác. Lạy Chúa, quá rõ ràng và quá rõ nét mà con người của chúng con thiếu tôn trọng, thiếu suy niệm, thiếu hiểu biết; ngày hôm nay những người như chúng con, những quốc gia vô thần, họ đang hạ bệ Thập Tự Giá, họ đang hạ một Đấng Thiên Chúa mang ơn cứu độ cho họ và giải thoát họ trong bóng tối, tội và cái chết. Quả là một sự thiển cận và đau đớn cho loài người ngày hôm nay; trên 2,000 năm, qua biết bao thế kỷ nhưng vẫn chưa trưởng thành, chưa khôn lớn cho nên điều này vẫn là một sự đau đớn quằn quại trong thế giới của con người. Chúa đến để giải cứu chúng con, Chúa đến để lãnh tội cho chúng con, Chúa đến để chết thay cho loài người chúng con mà ngày hôm nay loài người vẫn còn nằm trong một đôi mắt thiển cận, u mê trong tội và cái chết.

Cho nên giáo lý được đi kèm để nhắc nhở rằng giây phút mà chúng con không thể tiếp tục kéo dài thêm 2,000 năm nữa, hay kéo dài thêm bao thế kỷ nữa mà đây là những giây phút mà chúng con hãy cần nhìn để đi vào thực tế của đời người. Chúng con đã không tôn thờ Thiên Chúa thì chúng con sẽ bị ngoại xâm, chúng con phải bị thần dữ với những điều chúng con tin không thuộc về Thiên Chúa, chúng con đã lệch lạc giáo lý của sự thật cho nên chúng con đang sống trong thảm cảnh và thảm họa của đau đớn, của bệnh tật, của giặc giã, của sự mà chúng con khao khát, không có hòa bình thật sự và nay mai giữa người và người còn dùng những cách ghê tởm đáng sợ, họ đang thực hành và đang tìm đủ mọi cách để giết hại lẫn nhau, bằng cách này và cách khác. Giữa con người và con người cũng đã ăn thịt nhau, đó là những việc mà con người không thể thực hành được, con người coi linh hồn chẳng ra gì và vẫn tiếp tục giết hại mỗi một em bé qua bào thai mỗi một ngày và con số đó không thể diễn tả được trong thế giới của tội ác; bởi vì dục vọng, bởi vì tham lam, bởi vì hưởng thụ để gây ra tai họa và hủy diệt nó theo cách của con người bằng sự ác độc. Đó là những điều đang sống trong tội, đang sống trong sự dữ mà loài người của chúng con không biết và tiếp tục nuôi dưỡng, dựa theo văn minh và dựa vào một thời đại mà con người đi vào trào lưu của tội và cái chết.

Lạy Chúa, Chúa từ trời cao, là một Đấng quyền năng, là một Đại Hoàng Tử bình an; Ngài đến cũng phải đi vào Thập Tự Giá, để dạy dỗ và để cho chúng con nhìn lại tất cả những gì vốn chúng con đã làm và thực hành. Điều mà Ngài chấp nhận với sự thinh lặng để cho chúng con nhìn thấy những cái tội ở bên trong mà chúng con đã dùng những roi đòn, những dấu đinh và sự độc ác tàn nhẫn đối với Thiên Chúa, đó là tội của chúng con; nhưng Ngài không một lời từ chối, Ngài không một lời than van để cho chúng con học và hiểu những gì tốt đẹp nhất mà chúng con phải trừ khử nó bằng đoạn đường của Thập Tự Giá, bằng đoạn đường đau khổ thinh lặng, bằng đoạn đường chấp nhận, bằng đoạn đường của cái đau mà linh hồn của chúng con sẽ được hạnh phúc và sẽ được đổi lại với những ngày tháng thiển cận, những ngày tháng mà chúng con vô tình cố ý để sống ở nơi tội mà chúng con vẫn đeo mang và nuôi nấng nó.

Năm Dấu Thánh luôn nhắc nhở chúng con con đường công chính và sự thật phải đi qua những đoạn đường, đó là đoạn đường của Thập Tự Giá, là đoạn đường của những cánh cửa hẹp, bỏ chính mình đi để học, học hy sinh, học hãm mình, học tha thứ, học quảng đại, học cao thượng và học để chấp nhận, chấp nhận để những điều chấp nhận đó trở thành một sự hoà giải mà mỗi một người chúng con cần đối với nhau. Chúng con cứ tranh chấp, chúng con cứ tranh luận, chúng con cứ hơn thua, dựa theo tiền bạc, danh lợi, địa vị, vũ khí hay những tài năng thì chúng con vẫn là câu trả lời như ngày hôm nay. Ngày nào chúng con vẫn dựa theo điều đó thì ngày đó chúng con chưa hiểu được sự kiêu ngạo và đang sống trong sự kiêu ngạo, vấp phạm với sự kiêu ngạo mà chúng con hoàn toàn không biết. Cho nên, Chúa dạy chúng con khiêm nhường, khiêm nhường để lắng nghe, để chấp nhận, để có thời gian cầu nguyện, để có thời gian suy niệm, để có thời gian nhận thức giữa đúng và sai, để mang lại hòa bình giữa người và người, giữa gia đình, giữa tập thể, giữa xã hội và toàn thế giới. Những điều này quả thật rất nhẹ nhàng nhưng chưa ai có thể làm được, nhưng đó vẫn là một giáo lý mà Đức Giêsu đã làm, bởi vì Ngài là một cái gương để dẫn dắt chúng ta đi và chúng ta phải theo gương đó mới có thể đi vào một nơi mà Chúa sẽ bảo đảm cho chúng ta vĩnh viễn muôn đời trường cửu để ở với Thiên Chúa của chúng ta.

Năm Dấu Thánh ngày hôm nay nhắc nhở chúng ta hãy nhìn với thân phận của con người, bằng một lòng tôn kính phủ phục và thờ lạy một Đấng Thiên Chúa đã dành và dạy cho chúng ta sự khiêm nhường, dạy cho chúng ta những điều cần phải loại bỏ, dạy cho chúng ta chấp nhận hy sinh, và dạy cho chúng ta con đường phục sinh vinh quang khải hoàn với Thiên Chúa của chúng ta. Cho nên mỗi một cái lạy đầy ý nghĩa, như là một trang sách sử mới ghi chép lại với những lời mà Đức Giêsu trước ngày mọi sự sẽ đi vào những giây phút cuối cùng, để Ngài không còn ẩn mình trong Bí Tích Thánh Thể nữa mà Ngài sẽ đến với thế giới mới bằng xương, bằng thịt qua cẩm bào và thế giới đó là thế giới mới mà Ngài chuẩn bị cho chúng ta trong tương lai.

Cho nên những gì cần nghe phải được nghe, những gì cần biết phải được biết để nhắc nhở cho chúng ta hiểu được ý nghĩa của mỗi một cái lạy mà ngày hôm nay chúng ta đừng từ chối nó, chúng ta đừng để cho cặp mắt bình thường và tầm thường để rồi chúng ta không hiểu và không biết đây là ân huệ và ân sũng cuối cùng của những ngày còn lại mà Thiên Chúa dành cho chúng ta qua Mẹ Maria. Cả một cuộc đời của Mẹ và tất cả những gì vốn nó nằm ở trong lịch sử thì nó vốn nằm ở trong trái tim, trong thiện chí để đi tìm sự thật, đều có một sự chứng minh rõ ràng bằng đời sống qua Sáu Lạy mà ngày hôm nay được đem đến cho thế giới qua sự chỉ dạy của Mẹ Maria. Điều này có một gốc tích vốn có từ muôn thuở, nó nằm chìm ẩn trong 27 cuốn Phúc Âm; 27 cuốn sách được ghi lại một lịch sử được ghi chép. Hôm nay chúng ta được nghe và được biết, sự thầm lặng, sự im lặng và đời sống thầm lặng của Mẹ Maria kết thúc chỉ có sáu câu được ghi chép trong 27 cuốn sách Phúc Âm.

Hôm nay Sáu Lạy này chính Mẹ Maria là tác giả dạy cho loài người trong sự trở về với Thiên Chúa và cũng dạy cho chúng ta từ thân xác, linh hồn và một trái tim khiêm nhường để về và xin Ngài chấp nhận cho chúng ta. Mỗi một lời nói của chúng ta, mỗi một ý nghĩa của cái lạy của chúng ta, mỗi một cảm nghiệm của chúng ta, mỗi một ý nghĩa của chúng ta dâng lên Ngài đều có những việc cần thiết nhất nhắc nhở cho mỗi một cá nhân, mỗi một trái tim, mỗi một Kitô Hữu, mỗi một vai trò và cả toàn thế giới vào những ngày còn lại và những ngày cấp bách chúng ta kêu cầu danh Chúa qua Sáu Lạy để được cứu giúp, để được can thiệp và trong tâm tình thống hối đối với Thiên Chúa của chúng ta, của những ngày còn lại mà chúng ta được đón nhận món quà ân sũng và hồng ân qua Mẹ Maria chỉ dạy cho chúng ta.

Sự đồng công chuộc tội mà Mẹ đứng dưới chân Thập Tự Giá để chứng kiến tất cả, đó cũng là một sự bàn giao cuối cùng mà Đức Giêsu giao Mẹ cho thế giới của loài người của chúng ta qua Thánh Gioan. Năm Dấu Thánh chúng ta không thể quên được và cũng là dấu ấn vĩnh viễn muôn đời mà hôm nay Mẹ nhắc chúng ta qua cái lạy thứ Năm, để hiểu rõ chúng ta phải kêu cầu, chúng ta phải khẩn thiết, khẩn nài cầu xin để được đón nhận và tiếp nhận với những giây phút cấp bách nhất mà chúng ta không biết ngày mai sẽ xảy ra điều gì và điều này nhất định sẽ xảy đến một cách rất bất ngờ, phủ xuống trong thế giới của trần gian.

Cho nên lạy thứ Năm mà hôm nay được gợi ý qua Chúa Thánh Thần nhắc nhở và linh ứng để cho chúng ta hiểu rõ còn có rất nhiều điều mà chúng ta không thể từ chối được lòng phủ phục và thờ lạy, trở về với Thiên Chúa qua cái lạy thứ Năm, cũng là một giáo lý sống động để dạy dỗ chúng ta khi chúng ta suy niệm về Thập Tự Giá, hay chúng ta nhìn ngắm Thập Tự Giá, hay chúng ta cảm nghiệm được những gì mỗi một khi chúng ta có cơ hội thing lặng để suy niệm Năm Dấu Thánh của Đức Giêsu Kitô, Chúa của chúng ta. Đó là những điều mà hôm nay con cơ hội để được tường thuật cũng như được đón nhận qua cái lạy thứ Năm mà Chúa Thánh Thần linh ứng cho con, cũng như tất cả anh chị em được tiếp tục tìm hiểu và tiếp tục nhận ra, ý thức rõ tại sao chúng con lại có cơ hội đón một món quà vào những ngày còn lại và cuối để chúng con hiểu những gì gần gũi nhất được gợi ý cho mọi người, gợi ý cho những ai tin, trở về và tìm ra sự thật mà chúng con có cơ hội được xin Chúa cứu giúp, can thiệp và nâng đỡ để chúng con biết được giáo lý của Ngài, học được giáo lý, thực hành trong giáo lý của Ngài để sống trong một đời sống mà Chúa đã dành cho chúng con trong sự đầu phục và trở về với Thiên Chúa của chúng con. Amen.

Lạy thứ Sáu, chúng con xin cảm tạ ơn Đức Chúa Cha. Tất cả những sự bắt nguồn Mẹ luôn luôn dạy chúng con, mỗi một điều chúng con cầu xin và mỗi một lời chúng con nói bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải luôn luôn mở miệng để cảm tạ và nói lên lòng tri ân với Thiên Chúa của chúng con, là một Thiên Chúa duy nhất và là một Đấng Thiên Chúa tạo thành, cũng là một Đấng Thiên Chúa giàu lòng thương xót và là một Đấng Thiên Chúa duy nhất mà chúng con tôn thờ – đó là Đức Chúa Cha. Từ Đức Chúa Cha chúng con sẽ cảm nghiệm được Mầu Nhiệm của Ba Ngôi Thiên Chúa, và từ Mầu Nhiệm Ba Ngôi Thiên Chúa chúng con nhìn ra được những gì vốn đã có và đang còn để chúng con xin dâng lên Chúa với một lòng trân quý, tôn trọng. Một điều rõ hơn nữa là Đức Chúa Cha đã chọn Mẹ, chọn Mẹ là một người Mẹ của Ngôi Hai Thiên Chúa và là một người Mẹ của nhân loại, cũng là một người Mẹ trong thiêng liêng đang hiện hữu ở những nơi chốn. Chúng con không thể từ chối được tước hiệu và danh hiệu của Mẹ, đó là Mẹ của Thánh Thể, Mẹ của tình yêu, Mẹ của Lòng Thương Xót, Mẹ của Ngôi Hai Thiên Chúa, Mẹ của loài người chúng con, Mẹ của Giáo Hội, Mẹ của mỗi một người và Mẹ của mỗi một tội nhân.

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, xin cứu giúp con, xin cứu giúp thế giới của nhân loại, xin cứu giúp mọi vai trò, mọi hoàn cảnh, mọi tầng lớp trong thế giới của ngày nay.  Chúng con không thể thiếu Mẹ từng giây, từng phút trong cuộc đời; bởi vì chỉ có Mẹ mới xứng đáng trước mặt của Thiên Chúa, chỉ có Mẹ là người được hiểu, được biết và dạy cho chúng con những gì cần nhất trong những ngày cấp bách mà chúng con đang thực hành. Mẹ là tác giả của Sáu Lạy, Mẹ là một người chủ trì để dạy dỗ và ngay đích thân Mẹ đã thực hành khi Mẹ còn ở trần thế với tất cả những sự dịu dàng ở trong sự khiêm nhường vốn có để hôm nay trở thành một Nữ Vương của thiên quốc. Mẹ đang can thiệp và xin cùng Đức Chúa Cha cho chúng con những ngày cuối cùng, những ngày mà con người đã xúc phạm và đã làm cho Trái Tim của Chúa Giêsu vẫn tiếp tục rỉ máu và vỡ nát vì tội và sự bất kính của loài người hôm nay.

Sự đau đớn đó, sự se thắt đó ai là Người chứng kiến, ai là Người thật sự chuyển tiếp hay trực tiếp để cho loài người chúng ta được biết, được nghe hay được cảm nhận? Đó chính là Mẹ Maria, là một Người được chọn lựa trong thế giới của loài người, cũng là một Người lãnh trách nhiệm mà Thiên Chúa Cha đã để cho Mẹ là Mẹ của nhân loại. Ngoài Ba Ngôi Thiên Chúa ra Mẹ là Người yêu thương chúng ta nhất và Mẹ là Người quan tâm nghĩ đến thân phận của con người, sự đau khổ của con người, sự trầm luân của con người và biết bao nhiêu điều ở trong một đời sống bịnh hoạn – bịnh hoạn của thân xác, bịnh hoạn của linh hồn và những cực cùng của đời người, kiếp người và con người phải chịu đựng không ai có thể thấu hiểu rõ bằng Mẹ Maria. Mẹ là một Người thay thế cho một Eva của đầu tiên trong thế giới để lấy đi tất cả những gì vốn Eva đầu tiên đã bất tín đối với Thiên Chúa, ngày hôm nay sự ảnh hưởng đó đã để lại cho thế giới loài người của chúng con. Mẹ đến để thay đổi tất cả, Mẹ đến để ban đến cho chúng con qua những ân huệ mà Chúa dành và ban cho Mẹ, Mẹ chuyển giao cho thế giới của loài người để dẫn dắt và giúp chúng con về với công chính, về với sự thật và về với tình yêu của Thiên Chúa và về với ơn tha thứ vào những ngày cuối cùng mà chúng con được đón nhận qua món quà của hồng ân và ân sủng.

Nếu chúng con muốn đón món quà đó thì chúng con phải hiểu được thân phận của con người chúng con yếu đuối và tội lỗi, chúng con không thể nào tiếp tục như những tháng ngày và những thế kỷ trước kia. Tất cả những gì Chúa dành và ban cho thế giới loài người của chúng con quá nhiều trong thế giới của loài người nhưng sự đáp lại dường như không có; có đi chăng nữa cũng ở nơi giáo lý và sách sử rồi chúng con cứ làm theo như là một hình nộm. Những gì Chúa đòi hỏi ngày hôm nay là trái tim, là một tấm lòng thật sự nhìn thấy lỗi lầm của mình, nhìn thấy được tình yêu của Thiên Chúa và nhìn thấy được những điều mà Ngài ban và cho chúng con cơ hội cho nên Mẹ lập tức và tức tốc tìm đủ mọi cách giúp cho loài người đến với một con đường tắt nhất, một con đường ngắn nhất để kêu cầu danh Chúa bằng sự phủ phục, bằng sự đầu phục và một lòng thống hối ăn năn để xứng đáng đón nhận một cơ hội còn rất ngắn trong thế giới của loài người chúng ta.

Lạy Mẹ Maria, chỉ có Mẹ mới có thể dạy cho chúng con điều này, chỉ có Mẹ mới có thể hiểu chúng con trong ý nghĩa này, chỉ có Mẹ mới giúp cho chúng con làm sao trong những ngày cấp bách để cứu giúp anh em của chúng con khi họ chưa biết, khi họ chưa tin và khi họ chưa hiểu, và họ vẫn còn chống đối. Họ vẫn sống với một đôi mắt thiển cận như những năm tháng đi qua trong giòng của lịch sử, họ vẫn là những người vấp phạm và vi phạm, như ông bà cha ông của chúng con đã phạm năm xưa. Lòng khiêm nhường không có, trái lại lại là kiêu ngạo và còn rất là nhiều điều trong cặp mắt giữa người và người trong sự đoán xét, trong sự thách thức và còn rất là nhiều điều thiển cận ở nơi cái lưới bẫy, trong tinh vi khéo léo của sự dữ đã lôi không biết bao nhiêu linh hồn, bao nhiêu trẻ thơ, bao nhiêu người trung niên, và bao nhiêu tuổi già đã rớt vào một bộ máy hoạt động mà ngày hôm nay chúng con đã phạm tội vì bộ máy đó, chúng con đã xúc phạm vì bộ máy đó, và bộ máy đó đã làm cho chúng con hư hỏng đi những luật lệ và giáo lý của Thiên Chúa.

Ít có người sử dụng cái bộ máy đó để làm những việc tốt đẹp, bởi vì đây cũng là những việc Chúa ban và cho nhưng loài người của chúng con đã rớt sâu vào lưới của chính nó ở trong cách thức và để cho sự tự do với quyền lợi của cá nhân và dung dưỡng thói lười biếng của thân xác; ngày hôm nay đã đi đến một mức độ tàn tệ và đi đến một mức độ khẩn cấp mà loài người của chúng con hoàn toàn chưa biết và chưa thấy sự giá trị mà chúng con phải trả bằng sự đau khổ, bằng sự khóc lóc, bằng sự nghiến răng, bằng sự đen tối và ngục tối ở đáy lòng đất. Mẹ cứ tiếp tục khóc mãi, Mẹ cứ tiếp tục nhỏ những giọt lệ và ngay cả những giọt lệ bằng máu đầm đìa để khuyên nhắc cho loài người của chúng con, bởi vì sự khiếp sợ mà Mẹ đã nhìn thấy những người con quằn quại ở nơi đáy của hỏa ngục, quằn quại ở nơi luyện ngục.

Mẹ không muốn nhìn thấy sự đau đớn, hốt hoảng và nóng nảy đó cho thế giới loài người chúng con, cho nên Mẹ tìm đủ mọi cách để xin cùng Đức Chúa Cha để ban đến cho chúng ta những sự cấp bách nhất mà Đức Chúa Cha dành và cho chúng ta trong thế giới của ngày hôm nay. Chỉ có sự đầu phục và trái tim của chúng ta phải hướng và trở về trong sự công chính và chúng ta hiểu được những gì cần và chúng ta còn có cơ hội để cầu nguyện cho anh em của mình, thay thế cho mỗi một tội nhân, thay thế cho những linh hồn nơi chốn luyện hình, thay thế bằng tiếng nói, bằng đời sống, bằng sự nhân chứng, bằng sự tiên phong, bằng sự phủ phục, bằng việc làm, bằng hành động, và bằng lý trí một cách tôn kính để gợi lại cho con người ngày hôm nay quay trở về với Thiên Chúa.

Có biết bao nhiêu điều mà ngày hôm nay vốn con người khó chấp nhận, nhưng khi chúng ta thật sự làm và chúng ta chấp nhận thì chúng ta đã được Chúa Thánh Thần dạy cho chúng ta và mở trí cho chúng ta và cho chúng ta cảm nghiệm sự gần gũi và nhìn lại đời sống của mình để được trở nên công chính mà Thiên Chúa dành qua ân sũng khi chúng ta cúi đầu phủ phục. Đặc biệt cái lạy thứ Ba, ngọn lửa của Chúa Thánh Thần được thắp sáng lại cho chúng ta trong thế hệ ngày hôm nay để chúng ta hiểu rõ những điều công chính hay những điều bất chính, hay hiểu rõ điều thiện hoặc điều ác để chúng ta cương quyết đi và trở về với ơn phù trợ mà chúng ta chấp nhận đầu phục Thiên Chúa của chúng ta bằng sự phủ phục, và còn mỗi một ý nghĩa lạy để chúng ta có thể mở miệng qua Thần Khí của Chúa sẽ dạy cho chúng ta xin cùng Thiên Chúa.

Có rất là nhiều điều kỳ diệu và huyền nhiệm hôm nay đã đến và thể hiện cho thế giới của loài người; chúng ta đừng cứng lòng, chúng ta hãy cho chúng ta cơ hội để hiểu rõ những gì vốn để chúng ta thực hành mỗi một khi chúng ta đến viếng Bí Tích Thánh Thể, mỗi một khi chúng ta đến ở những nơi chốn tôn kính mà chúng ta quên đi sự phủ phục mà chúng ta cần dâng cho Thiên Chúa của chúng ta. Đó cũng là một tấm lòng nói lên niềm tin của chúng ta chỉ có một Đấng Thiên Chúa chúng ta tôn thờ, một Đấng Thiên Chúa chúng ta phủ phục, một Đấng Thiên Chúa chúng ta trở về bằng con tim để xin Ngài thứ tha và chấp nhận chúng ta, can thiệp cho chúng ta, nâng đỡ chúng ta và cứu chúng ta trong những lúc cấp bách, những lúc biến cố, những lúc xảy ra những tai nạn, những lúc chúng ta không thể kêu cầu ai được ngoài kêu cầu Thiên Chúa của chúng ta, với ý nghĩa của Sáu Lạy mà ngày hôm nay Mẹ Maria là Người dạy cho chúng ta.

Sáu Lạy này không phải là sự tự nhiên mà là đã có một sự sắp đặt mà Mẹ đã thực hành trong đời sống của Mẹ suốt một cuộc đời khi còn ở trần thế; ngày hôm nay Mẹ dạy cho chúng ta những điều của Mẹ đã làm và xin Chúa chấp nhận để tha thứ qua những việc của Mẹ làm, qua nhân đức thánh thiện của Mẹ, qua một đời sống của Mẹ để Chúa nương tay mà tha cho chúng ta và cứu giúp chúng ta trong những lúc cấp bách. Còn rất là nhiều điều, chúng ta phải trở về với cội nguồn của mình bằng một lòng tôn kính, bằng một tấm lòng thuộc về Thiên Chúa trong sự thờ lạy, trong sự chúc tụng, trong tâm hồn, thể xác, lý trí và cả con tim của chúng ta thuộc về Thiên Chúa.

Tất cả những gì cần nói đã được nói, những gì mà chúng con được tường thuật chúng con không thể tự một mình; chúng con xin cảm ơn Mẹ Maria, xin Mẹ tiếp tục đi cùng chúng con, giúp chúng con và can thiệp cho chúng con;. Xin Mẹ cũng là trạng sư cho chúng con trong thế hệ của ngày nay, xin Mẹ tiếp tục cầu bầu cùng Chúa để cho nhiều người được biết, được nghe để chúng con trên dưới một lòng trong sự hiệp nhất, phủ phục, đầu phục và trở về với Chúa bằng con tim, bằng nỗi lòng để xin Chúa chấp nhận, tha thứ, can thiệp, dẫn dắt chúng con và chiếu cố đến chúng con trong những cảnh lâm nguy với một biển lửa như thế giới của ngày nay. Còn biết bao nhiêu điều chúng con đang hụp lội trong sự tự do, chúng con cứ tiếp tục vi phạm, xúc phạm mà chúng con vô tình hay cố ý.

Xin Mẹ giúp chúng con, dẫn chúng con và đưa chúng con ra khỏi cái cạm bẫy của sự dữ ngày hôm nay và xin cho chúng con quyết tâm, quyết chí để chúng con sống một đời sống xứng đáng hơn, là những người con mà Mẹ dạy dỗ và dẫn dắt chúng con về với một nơi được chuẩn bị và sắp sẵn cho một thế giới mới, hay chúng con có ra đi đi chăng nữa cũng vẫn một lòng tín thác, trông cậy trong ý niệm của Sáu Lạy mà xin Chúa cho chúng con được về với những nơi chốn mà Chúa sắp đặt để linh hồn của chúng con được hưởng mãi hạnh phúc bình an trong tình yêu thương mà Chúa dành cho nhân loại chung và riêng cho mỗi một cá nhân, qua sự trợ giúp và giúp đỡ của Mẹ Maria, Mẹ của chúng con, Mẹ của nhân loại, Mẹ của toàn thế giới.

Trong danh Thánh của Đức Giêsu Kitô là Chúa của chúng con, con xin cảm tạ ơn Chúa đã dành cho chúng con, qua Sáu Lạy, được nghe và rõ tất cả những gì vốn đang giúp cho thế giới của loài người với một đời sống đức tin mạnh hơn, với một sự quyết định rõ ràng hơn, với một sự cương quyết để trở về với Thiên Chúa bằng sự đầu phục, bằng sự phủ phục, bằng một lòng tôn kính, bằng một sự trở về, bằng con tim, bằng linh hồn, bằng lý trí, và thực hành để xứng đáng xin Chúa tha thứ, đón nhận và trợ giúp chúng con trong những giây phút hôm nay, ngày mai và những biến cố bất ngờ đến với mỗi một người của chúng con và mỗi một linh hồn của chúng con.

Con không biết nói gì hơn ngoài những lời cảm tạ, chúc tụng và ngợi khen Thiên Chúa cho con được hoàn tất trong sứ vụ mà Chúa đã cho con cơ hội được dâng lên Chúa Sáu Lạy ngày hôm nay, trong một căn nhà thờ mọi người đều trở về nhưng con vẫn còn tiếp tục để hoàn tất với Sáu Lạy mà bổn phận của con ở bất cứ nơi đâu. Đó là trách nhiệm mà con phải thực hành trong đời sống của con để được nhân danh Chúa và để làm chứng cho Chúa, và cũng tiếp tục với một đời sống quyết tâm, xin tiên phong với những điều gợi lại cho nhân loại ngày nay với một lòng tôn kính, một lòng thờ lạy, một lòng tuyên xưng từ bên trong cho đến bên ngoài, cho đến linh hồn, thể xác, trái tim, lý trí và toàn thân của chúng con xin thuộc về Thiên Chúa trong sự phủ phục, tôn vinh và thờ lạy Thiên Chúa của chúng con. Amen.

Con cũng xin cảm tạ ơn Chúa, qua Sáu Lạy chúng con có cơ hội được thưa cùng với Thánh Giuse, là một Đấng thánh cả mà Chúa đã chọn lựa vào những ngày đầu tiên khi Đức Giêsu bắt đầu đến với thế giới của loài người. Ngài là một Đấng bảo vệ vào những ngày mà Đức Giêsu sanh ra ở thế giới của trần gian, cũng là người bạn trăm năm của Mẹ Maria. Chúng con không thể quên được những điều của ngài đã làm trong gương sáng của ngài, ngày hôm nay Ngài vẫn tiếp tục cầu bầu cho thế giới của chúng con và cầu bầu cho những đấng bậc trưởng gia, cho những ai đến với ngài, đồng thời ngay cả Giáo Hội của chúng con nữa. Chúng con cũng xin mở lời cảm ơn Thánh Giuse và xin ngài cầu bầu cho thế giới loài người của chúng con hôm nay; tất cả những bậc lãnh đạo, những người trưởng gia, những người đàn ông, và những người mà Chúa chọn lựa có bổn phận trách nhiệm để trọn vẹn học nơi ngài sự công chính, sự liêm chính với một lòng yêu mến Chúa, một lòng tôn kính Chúa, một lòng giữ luật lệ của Thiên Chúa, với một lòng trung thành và trung tín. Đó là điều mà hôm nay con cầu xin cùng Thánh Giuse xin giúp cho những người trong thế giới loài người của chúng con, nhất là những bậc trưởng gia, học như Thánh Giuse để gia đình được hạnh phúc, bình an và xứng đáng là những người con của Chúa.

Con cũng xin cảm ơn ba Tổng Lãnh Thiên Thần, con không bao giờ quên chính các ngài đã luôn luôn liên lĩ qua lệnh của Thiên Chúa để tiếp tục hoạt động. Biết bao điều mà các ngài đã làm và thực hành cho thế giới loài người của chúng con, che chở bớt cho chúng con, không để thần dữ nó tìm cách để đánh phá và giết hại chúng con. Ba Tổng Lãnh Thiên Thần đã bảo vệ khi chúng con kêu cầu danh của các ngài, và các ngài vẫn tiếp tục liên lĩ để phục vụ và làm việc qua sự sắp đặt của Đức Chúa Cha. Ai nhớ đến các ngài và ai có thể hiểu được những vị thiên thần đang luôn luôn che chở, bảo vệ và giúp đỡ cho chúng con? Hôm nay qua Sáu Lạy chúng con lại có cơ hội nói lên lời cám ơn với các ngài, xin các ngài tiếp tục cầu bầu cùng Chúa cho thế giới loài người của chúng con và che chở cho chúng con bớt đi sự dữ, bớt đi thần dữ; nó dùng đủ mọi cách để đánh phá chúng con khi chúng con yếu đuối, khờ dại và nông nổi lại ngoan cố. Xin giúp chúng con cởi bỏ đi những gì vốn bị sự che đậy ở trong tối tăm làm cho chúng con không hiểu và không biết, xin ba Tổng Lãnh Thiên Thần phù trợ và cầu bầu cùng Chúa cho chúng con. Amen.

Con cũng không quên cám ơn các Thiên Thần Bản Mệnh, các ngài luôn ở cùng với chúng con, che chở bảo vệ khi chúng con gặp tai nạn, gặp hoạn nạn hay còn có rất nhiều điều không phải là ngẫu nhiên hay như câu nói mà chúng con thường nói đó là hên hoặc xui với cặp mắt thiển cận của con người mà là có thiên thần bảo vệ mà Chúa đã ban cho loài người chúng con mỗi một người có một Thiên Thần Bản Mệnh. Các ngài luôn ở với chúng con, khi chúng con được sanh ra giữa cuộc đời này, khi chúng con lọt lòng mẹ và ở giữa cuộc đời này thì các ngài đã luôn luôn phù trợ và giúp chúng con. Ngày hôm nay chúng con có cơ hội để nói lên tiếng cảm ơn với các thiên thần bản mệnh, đồng thời các thiên thần và các thánh ở thiên quốc các ngài cũng luôn quan tâm và luôn cầu nguyện cho thế giới loài người của chúng con.

Xin các ngài nhớ đến chúng con và xin các ngài giúp chúng con học gương của các ngài để chúng con cũng sống trong một đời sống thánh thiện, lương thiện, sống trong một đời sống loại bỏ đi tất cả những xấu xa và bất chính để cuối cùng chúng con cũng được trở về với Chúa như các vị thánh đã qua trong lịch sử, và cũng xin các vị thánh hỗ trợ tiếp tục, bởi vì lời của các ngài cầu xin sẽ được nhậm lời vì các ngài ở thiên quốc và cần kệ Thiên Chúa. Xin nhớ đến chúng con nhất là những người anh chị em trong nhóm, nhất là những người đã được đón nhận trách nhiệm để loan truyền Sáu Lạy mà Mẹ Maria cho phép chúng con để đi nhân chứng, để xin phù trợ chúng con những lúc khó khăn, những lúc bị từ chối, những lúc mà giữa con người và con người có những đố kỵ, và họ hoàn toàn nhìn chúng con bằng một cặp mặt khác lạ. Vì bổn phận và trách nhiệm xin các ngài phù trợ và cầu bầu cùng Chúa cho chúng con, bởi vì cuộc sống của các ngài những ngày trên dương thế cũng phải trải qua những đau khổ, những thử thách, những từ chối, những sự bắt nạt, những cặp mắt bình thường và tầm thường của con người đoán xét và suy diễn nhưng các ngài vẫn chịu đựng, chấp nhận và hy sinh cho đến giây phút cuối cùng trong sự trung thành và bền đổ với Thiên Chúa.

Xin cho chúng con cũng vậy, học theo các ngài, với sự trung thành, với sự bền đổ để tiếp tục trên những bước đường mà chúng con nhân chứng và đem món quà của ân sũng hồng ân để giúp đỡ anh em của chúng con trở về, phủ phục và đầu phục Thiên Chúa. Chỉ có phủ phục và đầu phục mới có thể tồn tại, mới có thể được sự giúp đỡ, mới có thể được sự tha thứ và mới có thể xứng đáng để được đón nhận ân huệ mà Chúa dành và cho chúng con trong thế hệ ngày nay qua Mẹ Maria – một Người đã âm thầm để hôm nay xin cùng Đức Chúa Cha can thiệp và giúp chúng con. Xin cho chúng con được hiểu rõ đây là một món quà duy nhất và cũng là một chìa khóa cuối cùng của lịch sử, xin giúp chúng con lắng nghe, xin giúp chúng con từ bỏ đi sự kiêu ngạo mà hãy thiện chí để tìm hiểu sự thật, sống trong sự vâng phục, trở về với sự thật trong tình yêu mà Chúa đã dành và ban đến chung cho thế giới, và riêng cho mỗi một người chúng con và cho mỗi một tội nhân trong nhân loại.

Con xin thay thế những người anh chị em khắp nơi để được nói lên lời cám ơn mà Chúa đã dành cho chúng con và cám ơn các vị thiên thần các thánh và có cơ hội để chúng con được nhìn thấy sự bao phủ của thiên quốc như là một thiên đàng đang ở giữa chúng con khi chúng con còn hơi thở, chứ không phải đến giây phút cuối cùng chúng con mới biết hay qua thế giới bên kia mới có thể thấy; chỉ cần lòng tin, chỉ cần trái tim thì chúng con sẽ thấy được những điều gần gũi vốn đang bao quanh mà Chúa đã dành và cho chúng con trong thế giới của loài người. Chúng con không biết nói gì hơn ngoài những lời cảm tạ, ngợi khen, chúc tụng, và tri ân Thiên Chúa của chúng con. Đó là Sáu Lạy mà chúng con tiến dâng lên Thiên Chúa trong giây phút này.

Xin được kết thúc vào đúng 2 giờ 24 phút, ngày thứ Năm, tháng 6, ngày 23, 2016, tại thánh đường Thánh Laurence, trước nhà tạm, trước bàn thờ, trước Thập Tự Giá và thánh tượng Mẹ ẵm Chúa Giêsu mà con thường đến đây để được đón nhận Sáu Lạy khi chúng con dâng lên Chúa. Xin giúp chúng con vào buổi chiều ngày hôm nay, cũng là ngày cuối cùng kết thúc Tuần Cửu Nhật kính Linh Ảnh Mẹ Hằng Cứu Giúp. Xin ban cho chúng con sự sốt sắng; cảm tạ ơn Chúa, và cảm tạ ơn Mẹ một cách đặc biệt đã giúp chúng con chín ngày vừa qua; những ngày Tuần Cửu Nhật giúp chúng con hiểu rõ thêm, tăng thêm sự nhân đức, thánh thiện trong đời sống mỗi một người của chúng con và học hỏi ở nơi Mẹ sự chỉ dạy của những chi thể, và chúng con chỉ dùng những chi thể đó để làm những điều tốt đẹp nhất, lời nói, việc làm, lắng nghe, trái tim và hành động thuộc về Thiên Chúa, thuộc về sự lành thánh trong chân thiện mỹ mà Chúa dành và cho chúng con. Và giờ đây con xin một lần nữa xin cúi đầu bái tạ và cảm tạ ơn tình thương của Chúa dành cho chúng con và xin được hoàn tất bài này là đúng 2 giờ 25 phút, ngày Thứ Năm, tháng 6, ngày 23, 2016 tại thánh đường Thánh Laurence. Amen. Amen. Amen.

 

Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Th

www.nrtte.net

 

 

error: Content is protected !!