Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

Thông điệp ngày 21-7-2014

Ngày 21-7-2014

Thông điệp này được linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần.

Lucia: Lạy Chúa, 7:45 phút ngày thứ Hai tháng 7, ngày 21 năm 2014 tại Thánh Đường Thánh Theresa. Trước Thánh Tượng Trái Tim Chúa, Thánh Tượng Mẹ Guadalupe, Thánh Tượng Thánh Theresa, Thánh Tượng Thánh Juan Diego mà con cơ hội đến đây để được đón nhận những lời của Chúa những ngày tháng vừa qua.

Hôm nay con cũng xin đến ở nơi chốn này, cũng là một tuần lễ con ít đến đây để xin đón nhận những lời của Chúa, tuần lễ vừa qua cũng có rất nhiều điều bận rộn, hôm nay cũng là những ngày mà con sắp sửa rời khỏi nơi đây để đi cùng với tất cả anh chị em đến nơi chốn Chúa cho chúng con được du lịch ở Quebec cũng như Ohio, giờ phút này con xin đến đây để xin được đón nhận những lời của Chúa trước khi con đi cũng như những lời tâm sự mà con dâng lên Chúa.

Những sự việc mà những ngày qua con gặp, những điều vui, những điều buồn, cũng như những điều chúng con có thể nhìn thấy được trong sự an ủi mà con cảm nhận được những việc xác tín Chúa ở bên cạnh của con, Chúa ở bên cạnh tất cả mọi người chúng con, ai có lòng tin thì chúng con thấy được những việc Chúa can thiệp và Chúa luôn quan phòng tất cả, dù những việc nhỏ hay lớn cũng được sự sắp đặt của Chúa trong tình thương mà Chúa dành cho những người con cái của Ngài.

Lạy Chúa, nói đến đây con xin cảm tạ ơn Chúa, tất cả những gì đã đến trong những ngày vừa qua Chúa cũng để cho con có những giây phút, có cơ hội nhận ra những gì con đang phục vụ, những ngày tháng trở thành bình thường và cũng trở thành thói quen mà con người không nghĩ rằng những hiện tượng, những điều sống động mà Chúa luôn luôn để cho con nhận thấy sự can thiệp của Chúa, sự xuất hiện của Chúa và những việc của Chúa làm để can thiệp cho những việc mà Chúa biết được sức chịu đựng của chúng con, Chúa biết những điều những người khác họ đem đến cho chúng con, những điều khó khăn, những điều từ chối hay có những điều hiểu lầm khác.

Chúa để cho chúng con được nhìn thấy những điều Chúa muốn thì mọi việc sẽ được thực hành, còn những điều Chúa chưa muốn thì mọi việc cho dù ai họ có cách làm khó dễ hoặc tìm cách để theo ý của con người Chúa cũng có cách để che chở chúng con, Chúa cũng có cách không để có những vấn đề cho chúng con ưu tư, mất bình an hay cũng là những điều mà Chúa chưa muốn cho những người chung quanh được nhìn và biết rằng những việc mà Chúa ban cho con cũng như những anh chị em trong sứ vụ đem những điều chúng con được nghe, được thấy và cảm nhận để chia sẻ.

Tất cả mọi điều mà Chúa muốn cũng là thời điểm mà Chúa đem những lời của Chúa qua chúng con, cho chúng con cơ hội được phục vụ nhưng cũng phải đúng vào thời gian, đúng người, những người mà Chúa muốn để cho họ được nghe, họ được mở rộng và biết những điều mà Chúa chọn, để đời sống của những người anh em đó cũng là sứ vụ mang Tin Mừng mà Chúa gần gũi chúng con trong thế hệ ngày hôm nay, qua Bí Tích Thánh Thể.

Lạy Chúa, con cũng cảm tạ hồng ân của Chúa với tất cả mọi sự sắp đặt, Chúa cũng để cho con và con gái của con cũng như những anh chị em trong nhóm có cơ hội được đến một nơi chốn lần đầu tiên chúng con đi, có biết bao điều không ít thì nhiều trong đời sống với những ngày quen thuộc ở nơi đây nhưng khi đi ở nơi khác thì không thể nào không lo lắng hay không thể nào không sắp xếp, nhưng mọi việc Chúa đã sắp đặt cho chúng con và cũng thấy rất bình an để có thể chuẩn bị cho những ngày sắp tới cho chuyến đi mà chúng con cùng với nhau, qua sự hướng dẫn và sự cho phép của Chúa.

Lạy Chúa, còn nữa, những anh chị em sau những ngày tất bật, sau khi chuyến đi thăm viếng tại nơi đây ngày Lễ mà họ đến tham dự, là ngày mà Chúa chỉ định cho tất cả nhóm của chúng con là ngày Lễ Mình và Máu của Chúa, tất cả anh chị em lần đầu tiên đến nơi đây, có biết bao điều Chúa tỏ hiện cho những người anh chị em của chúng con được xác tín, nhưng cũng có biết bao điều Chúa để cho chúng con nhìn thấy con đường của chúng con đi làm nhân chứng nó sẽ còn gặp rất nhiều điều thử thách do không ai xa lạ là những người anh chị em, là những người mục tử mà Chúa muốn họ tin và biết được những điều Chúa đã làm và đang làm.

Nhưng trước khi tin thì họ cũng phải có những điều do nơi họ cũng có thể có quyền và có thể chọn lựa những cái đúng hay những điều mà Chúa muốn xảy ra để bổ túc cho tất cả những người con cái của Chúa, người mang vai trò mục tử, người mang vai trò của người đem những điều mà Chúa mạc khải cho thế giới ngày nay.

Tất cả mọi việc có trong lịch trình của Chúa, Chúa chỉ muốn những người con cái của Ngài với mọi sự thử thách để chúng con được lớn lên, chúng con được xác tín và qua sự thử thách chúng con có thể tự chính mình thử thách bởi cái thách đố ở nơi bản thân, ở nơi con người và lòng tin của con thuộc về Chúa hay những điều mà chúng con đang đối diện làm cho chúng con lung lạc, sợ hãi hay những bước đường làm cho chúng con cũng có đôi lúc hoang mang, thiếu tự tin và còn rất nhiều điều mà mỗi cá nhân luôn có.

Bởi vì đời sống của con người thì luôn luôn có những điều suy nghĩ theo cách của con người và thuận theo những điều người ta chấp nhận, tiện lợi thì mọi việc vui mừng, mọi việc cũng như cõi lòng mỗi một con người đều có những điều suy nghĩ thuận tiện thì mọi điều đó là những việc mà họ ưa thích, còn có những điều khó khăn hay có những điều thử thách hay gặp những chống đối, gặp những từ chối thì con người lại có nhiều suy nghĩ, sợ hãi cũng như hoang mang.

Tất cả những việc đó Chúa muốn để cho chúng con được nhận thức rõ mỗi một vai trò, mỗi một sứ vụ mà Chúa chọn từng người một, sự quyết định của Chúa là Chúa muốn chúng con hãy gắn bó với nhau trong mọi hoàn cảnh, cùng nhau trong một con đường mà Chúa đã chọn lựa ngay từ lúc đầu tiên mới bắt đầu, không ai biết ai, nhưng rồi Chúa chọn lựa qua bao năm nay, những người anh chị em từ một nơi xa xôi cũng như những người mà chúng con không hề quen biết.

Nếu Chúa không tạo cơ hội, nếu Chúa không đưa dẫn đến những người con cái của Chúa khắp nơi để gom lại trong một chương trình mà Chúa chọn lựa để đưa những điều Chúa mạc khải cho thế giới ngày hôm nay, những việc kỳ diệu, những việc chúng con được đón nhận cũng như những điều được nhắc nhở, ngay cả những sự hiện diện qua những tấm hình Chúa cho chúng con được chụp, cũng là xác tín với tất cả những cái đều có những bằng chứng mà Chúa muốn để cho cả thế giới được đón nhận.

Tất cả những việc mà Chúa tỏ hiện cho thế giới ngày hôm nay được tin và nhận ra những gì mà Chúa đã làm và đang làm, qua hồng ân và ân sủng mà Chúa ban, cũng là những điều nhắc nhở cho đời sống đức tin của con người được sống động để nhận ra những điều họ được thấy, những điều họ được nghe, xác tín bằng tâm tư và cõi lòng trong bình an mà Chúa ban cho những người con cái của Chúa khi có cơ hội được đón nhận, được hiểu biết, được đón nghe, được chạm với thiêng liêng rất gần gũi do lòng tin và trái tim của chúng con tìm đến Ngài.

Lạy Chúa, còn nữa, sau khi chuyến đi trở về thì mỗi anh chị em chúng con đã được nhận thức rằng họ đã lớn lên, họ cảm thấy trưởng thành hơn trong đời sống được mời gọi, trong đời sống phục vụ, dẫu âm thầm nhưng cũng đã đến ngày mà Chúa muốn mỗi một người chúng con và cũng để cho mỗi một người anh chị em chúng con thông cảm và hiểu rằng mỗi một vai trò chúng con rất cần nhau, chúng con rất cần ủng hộ cho nhau, chúng con cần tiếp tục trung thành và tiếp tục với những điều mà chúng con đã được đón nghe, những điều chúng con đang cùng nhau phục vụ có những điều tiến triển mới trong sự tích cực mà mỗi một người ý thức trong đời sống mà chúng con được làm nhân chứng cho Chúa.

Lạy Chúa, thế giới bao nhiêu người, trong một thế kỷ có hàng vạn hàng tỷ con người trong thế giới ngày nay, dưới thế gian nhưng nằm trong một bầu trời mà Chúa ban tặng cho thế giới trần gian, trong bầu trời nắng đẹp, tất cả những cái đều nằm trong tầm mắt mà Chúa nhìn thấy, Ngài quan phòng từng linh hồn, từng mỗi một người chúng con ở trong thế giới của trần gian. Điều gì xảy ra, và điều gì đến với những người như chúng con?

Chúng con đối với Thiên Chúa là những người hèn mọn, nhỏ bé, tội lỗi, không xứng đáng, có rất nhiều bất xứng, chúng con không thể được đón bất cứ điều gì ở nơi Chúa, bởi vì những điều mà chúng con thấy được sự thiếu sót nơi mình, những điều nhỏ bé, hèn mọn và tội lỗi luôn luôn có thì làm sao chúng con có thể được nhận ra những sự to lớn vĩ đại qua ân sủng mà Chúa cho? Lạy Chúa, nếu Chúa không cho phép và nếu Chúa không mở mắt và nhất là Chúa không cho chúng con có một đời sống đức tin thì điều này chúng con không thể thực hiện được và điều này chúng con không thể tin được rằng ngày hôm nay suốt bao năm tháng chúng con đã kề vai sát cánh, những việc mà chúng con không nhìn rằng chúng con thực hiện được.

Đó là điều chúng con được nhìn thấy Chúa thật sự đang ở trong mỗi một người của chúng con, Chúa đang ở trong một lịch trình mà Ngài chọn lựa để điều khiển những người con cái đi theo những sự chỉ dẫn của Chúa Thánh Thần. Tất cả mọi điều cũng đã tương đối đi trong nề nếp, bởi vì ngay từ lúc bắt đầu một người như con, hoàn toàn không biết và cũng không biết mình đang làm gì, tất cả những điều thực hiện trên con cũng là những điều không phải của con, đó là điều xác tín thật rõ ràng vì con không biết, con chưa bao giờ và cũng không có khả năng để có thể thực hiện những việc mà Chúa đã làm và đang làm trên con.

Lạy Chúa, những điều đang làm, đã làm, những điều mà con đã nhắc là những khả năng mà con mỗi một lần cầu nguyện, mỗi một lần Chúa cho phép và mỗi một lần Chúa muốn thì hoàn toàn được sự linh ứng của Chúa Thánh Thần một cách lưu loát. Tất cả những lời mà Chúa gởi đến không phải dành riêng cho cá nhân mà Chúa dành riêng cho cả tập thể, Chúa dành riêng cho cả toàn thế giới và Chúa đã từng cho những người con cái của Ngài cảm nhận được điều này.

Lạy Chúa, suốt những năm tháng vừa qua có rất nhiều anh chị em mà chúng con không biết rằng chúng con sẽ gặp họ, nhưng Chúa đã gởi đến và chúng con đã có cơ hội cầu nguyện cho họ, những lời Chúa nói với họ và họ đã được thay đổi, cũng còn rất nhiều người đang trong những cơn bệnh tật, bệnh tật của thân xác, bệnh tật mà không còn đến nơi đâu được để có thể xin được sự bình an hay chữa lành nhưng họ cũng đã được đón nhận những lời khi họ được những lời mà Chúa ban qua Bí Tích Thánh Thể, những anh chị em đó cũng đã được đón nhận, tuy là người khác ngôn ngữ nhưng họ cảm nghiệm và nhận ra sự xuất hiện của Chúa.

Lạy Chúa, còn biết bao điều sắp xếp trong một lịch trình ngay từ lúc ban đầu cho đến ngày hôm nay. Ngày đầu tiên con còn nhớ, Chúa đến với chúng con trong cuộc họp, Chúa nói rằng rồi đây Chúa sẽ tập tành và Chúa huấn luyện chúng con theo cách của Chúa, nhưng Chúa muốn rằng chúng con là những người phải cần hiểu vai trò của mình trong sự mời gọi mà Chúa muốn chúng con, là bằng con tim, là bằng cõi lòng, là bằng sự thiện nguyện của mình, bởi vì điều đó là một điều cần thiết nhất để Chúa bắt đầu ban ơn xuống cho mỗi một người chúng con.

Từ những cái không biết trở thành biết, từ những cái biết trở thành những cái lưu loát, từ những cái lưu loát chúng con nhận thức không phải từ nơi mình có thể thực hiện được những điều mà chúng con đang làm mà Chúa Thánh Thần chỉ muợn thân xác của chúng con để hoạt động và Thần Khí đang làm những điều mà Chúa muốn qua những thân xác bé nhỏ mà Chúa đang chọn lựa trong thế giới ngày nay. Chúng con biết bao lần, mỗi một cá nhân, được gặp gỡ Chúa, mỗi một người chúng con được cảm nghiệm và thấy được sự xuất hiện của Chúa một cách sống động qua những người anh chị em, qua những việc làm, qua mỗi một lần chúng con có cơ hội được họp mặt.

Sự dạy dỗ của Chúa, sự khuyên nhắc của Chúa nói lên những sự việc quan trọng mà chúng con đã được đón nhận trước, giống như Chúa muốn chúng con là những người được đón nhận sự mạc khải của những ngày còn lại để ghi chép và ghi lại như những việc mà Chúa muốn cho thế hệ ngày hôm nay để họ nhận ra được những gì Chúa ban, chưa bao giờ xảy ra cho bao thế kỷ trước. Thế kỷ này là một thế kỷ mà Chúa đã báo trước cho tất cả mọi người qua Sách Khải Huyền đã được ghi chép, tất cả mọi cái nó có từ bắt đầu thì sẽ có kết thúc, và đúng thời điểm mà chúng con có mặt là một thời đại và cũng là một thế kỷ còn lại của cuối thế kỷ.

Cho nên biết bao điều mà chúng con được đón nhận qua những ân sủng và hồng ân mà Chúa đã ban và Chúa cũng để cho thế giới nhận thấy những điều mà Thiên Chúa đã thực hiện, những việc mà Thiên Chúa thực hiện là những việc phi thường, là những việc không ai có thể biết và đoán được những gì mà Thiên Chúa làm. Những việc lành thánh đó, những việc tốt đẹp đó, những việc mà Ngài chỉ muốn dẫn đưa con cái của Ngài đến với Lòng Thương Xót, gợi dậy cho con người sự thống hối và ăn năn.

Ngài chỉ dùng tình thương để chế ngự với tất cả những sự gian ác, tội lỗi trong thế giới ngày hôm nay và trong tình thương Ngài cũng để cho chúng con nhìn thấy được sự công bằng của một Thiên Chúa, công bằng của một vị Thẩm Phán, muôn đời Ngài luôn yêu thương nhưng vĩnh viễn vẫn là sự công bằng trên tất cả mọi người khi đối diện trước mặt Thiên Chúa.

Lạy Chúa, tất cả những điều Chúa muốn đời sống và con người của chúng con trong thế gian, Chúa là một Đấng có quyền năng, Chúa sắp xếp tất cả từ những cách thượng trí mà Chúa ban cho con người để có những quy luật, có những giới răn, có những điều Chúa muốn để cho con người được chọn lựa qua chân lý, qua sự thật, qua lẽ phải và cũng để cho con người ý thức được trong đời sống nội tâm bằng con tim, bởi vì những việc mà Chúa làm ngay từ lúc bắt đầu hay ngay từ lúc mà chúng con đã nhận thấy được một lịch sử quá cao trọng làm cho con người thay đổi ngay vào thời điểm đó, để cho thế giới được hy vọng và có nguồn ánh sáng do ơn cứu độ mà Đức Giêsu Con Một Thiên Chúa đã hạ thế trần gian.

Đó là một dấu ngoặc lớn cho thế giới trần gian được nhờ vào công cuộc cứu độ đó để chúng con được sinh tồn và còn mãi cho đến ngày hôm nay. Từng chi tiết đi vào lịch sử không thể kể hết được, nhưng đã biết bao nhiêu bài Chúa đã để cho chúng con được nhận ra. Những gì của Giáo Hội, những gì thực hiện của những tháng năm đầu tiên qua những vị Tông đồ đầu Ngài đã viết hết tất cả những gì và tường thuật lại những điều mà Chúa Giêsu có mặt những ngày trên trần gian.

Điều đó vẫn tiếp diễn, luôn dạy dỗ như là một cuốn sách, một cuốn cẩm nang giúp cho đời sống thiêng liêng của con người, giúp cho con người nhận ra Thiên Chúa, Ngài luôn ở bên cạnh để nhắc nhở bằng lời của Ngài, là Lời Hằng Sống, để nuôi linh hồn, nuôi thể xác và đời sống là chân lý để dạy cho chúng con qua những lời mà Ngài vẫn tiếp tục để cho Giáo Hội được thực hành qua Phúc Âm và sự giảng dạy mãi mãi với những nghi thức mà Ngài trao ban cho thế giới trần gian ngay lúc đầu tiên, là Thánh Lễ Misa được mãi tiếp tục thực hành qua Giáo Hội của Ngài.

Ngày nào các vị linh mục và Giáo Hội của Ngài còn thì ngày đó nghi thức đó vẫn tiếp tục thực hành mỗi ngày, bởi vì đó là sự thiêng liêng không ai có thể xác tín, nếu Chúa không cho phép thì không ai diễn tả được hết tất cả những gì trong sự thâm thúy mà Chúa ban để tỏ cho con người bằng tình yêu, bằng những cái mà Ngài trao ban cho thế giới từ giây phút đầu tiên, ngày hôm nay vẫn tồn tại và tiếp diễn qua Bí Tích Thánh Thiên này là do Bí Tích Thánh Thể mà Chúa nhắc nhở ngày hôm nay.

Những điều gì đã đến và đang đến không phải là những điều lạ mà những điều đó đã có phép lạ qua những thế kỷ trước kia, còn biết bao điều con người không thể phủ nhận chính Chúa Giêsu Ngài thiết lập Bí Tích Thánh Thể để Ngài ở lại với con người trần thế, Ngài yêu thương con người đến nỗi thu hình lại qua những tấm bánh nhỏ kia, để tiếp tục ở trong lòng của mỗi một người, tiếp tục vì yêu.

Vì muốn ở gần con người để dạy cho con người và nhắc nhở những điều mà Ngài đã thực hành để đưa con người về ở một nơi chốn mà Chúa Giêsu muốn ai cũng đến đó và ai cũng được đón gặp một Thiên Chúa tình thương, một Thiên Chúa rộng lòng tha thứ, một Thiên Chúa thánh thiện, nhân đức và cũng là một Thiên Chúa công bằng trong sự sửa phạt với tất cả những cái đem con người từ ở nơi bóng tối trở về, muốn cho con người nhận ra sự thật, chân lý và lẽ phải, để nuôi dưỡng con người được biết và đến một nơi chốn mà Chúa muốn tất cả mọi người yêu thương, đoàn kết, và hiệp nhất.

Lạy Chúa, tất cả những giáo lý mà chúng con học và tất cả mỗi một thời đại đều có mỗi một bài, đều có mỗi một lịch sử mà chúng con được nghe, nhưng tất cả những điều được kết luận và những điều mà Chúa muốn chúng con là một điều mà chúng con cần phải biết, chúng con phải biết đón nhận một Thiên Chúa, Đấng đó không phải là một Thiên Chúa xa xôi như chúng con đang suy nghĩ hay là một Đấng quá xa lạ như là một Đấng mà chúng con đang sợ hãi hoặc không có can đảm để trở về, hay không có can đảm để nhận ra.

Chúa muốn đến gần chúng con đến như một người đang sống gần với chúng con, dẫu chúng con bất xứng, dẫu chúng con tội lỗi nhưng Chúa không chê bai những cái tội lỗi đó, Chúa không chê bai những bất xứng đó, Chúa không chê bai những thiếu sót đó mà Chúa chọn những người trong thế giới, những người con cái đang sống trong tình trạng mà nếu không có Chúa cho phép, nếu không có Chúa cho chúng con nhận thức những điều lành, những điều phải, những điều chúng con được đón nhận cả một hồng ân vĩ đại mà Chúa ban chung cho thế giới ngày nay và ban riêng cho người được nhận, để chúng con từ bỏ, lánh xa, chúng con được biết sự xuất hiện của Chúa và cảm nhận sự hiện diện mà Chúa đang sống trong tâm hồn mỗi một người chúng con, nói riêng cho những người phục vụ và nói chung cho những người con cái trên toàn thế giới, đặc biệt những mục tử mà Chúa yêu thương các Ngài.

Lạy Chúa, có rất nhiều điều mà nếu Chúa mở đôi mắt đức tin cho chúng con thì mới thấy tình thương của Chúa không phân biệt ở thế giới của con người, đã qua bao năm tháng, đã qua bao thế kỷ, có biết bao điều mà con người cần phải học và cần phải quyết chí để thực hiện đúng những điều mà Chúa muốn con người phải đi vào trong một đời sống nề nếp cũng như đi vào trong một đời sống của những giới luật, đời sống của những giới răn để tránh trừ những tội lỗi, để bớt đi sự gian ác mà con người vốn đã bị ngay từ lúc đầu tiên, sự tội nó len lỏi và nó chiếm ngự con người.

Đó là điều mà Chúa đã thấy được nếu Chúa Cha Ngài không để cho Con Một của Ngài là Chúa Giêsu vào thế giới trần gian thì những lịch sử, những điều mà Ngài muốn đem đến cho thế giới là đem đến cho họ được biết những điều chân thật, những điều lẽ phải, những điều từ nơi chân lý, sống động qua đời sống mà Ngài có những ngày trên trần thế, Ngài gần gũi với con người, đưa con người đến gần để nhìn thấy chúng con là những người con cái trên trần gian. Thiên Chúa đã đến với trần gian để cùng ở với con người, cùng dạy cho con người, cùng tập cho con người, cùng để cho con người được nhìn thấy những việc phi thường, lạ thường qua phép lạ mà Chúa Giêsu đã thực hành.

Còn biết bao điều mà Chúa đã dạy cho con người bằng đời sống của Ngài, hiền lành, khiêm nhường nhưng rất khôn ngoan, là một Đấng mà con người không thể từ chối được, bởi vì Ngài là Thiên Chúa, Ngài là một Đấng được sai đến cho nên sự hiểu biết của Ngài là một Đấng thượng trí không ai có thể sánh bằng, cũng là một Đấng nhân đức không ai có thể qua được từ những cái lời ăn tiếng nói hay từ những cách sử xự, kính nể, tôn trọng và tôn thờ với cách đối xử mà Ngài thương yêu những người con cái khi Ngài vẫn mang thân xác của một con người.

Những điều khẳng định là sự sai trái tội lỗi Ngài mạnh dạn có thể nói lên để đưa họ trở về, đưa họ ra từ nơi lối sống của một thế giới vây quanh bởi tham lam, ích kỷ, tiền bạc và tranh đấu, không công bằng theo cách sống của con người. Người có chức vụ thì tham lam theo cách chức vụ và sống theo kiểu họ chỉ nhận được những gì của thân xác, của thế giới trần gian trong phong tục của con người, còn những gì của đời sống thiêng liêng, nhân đức hay những người đạo đức để đem lại cho lương tri và lương tâm để đối diện sự công bằng của những cách thức mà con người đối xử với nhau.

Ngay từ đầu cũng đã có sự bất công của con người và con người, qua những vị vua chúa, qua những người có quyền hành, chỉ sống ở trong một đời sống gian ác, cũng có những cách mà họ đã phản bội Chúa ngay từ ngày đầu tiên, thờ những thần bụt, đi theo những cái tín ngưỡng mà con người ở thế trần có những điều đáng sợ. Từ đó, đã có biết bao điều Chúa đã nhìn thấy và đau lòng cho thế hệ của con người trần gian, Chúa đã dẫn Mười Hai Thánh Tông đồ đến một nơi chốn mà Chúa để cho các ngài được nhìn thấy vào thời điểm đó, là một thời điểm mà con người thờ thần bụt, có rất nhiều điều họ chỉ dành riêng cho những sự tôn thờ do con người tạo nên.

Chúa Giêsu đã hỏi các Thánh Tông Đồ: “Vậy các con nghĩ Thầy là ai?” Thánh Phêrô đã mở miệng, “Thầy là Con Một của Thiên Chúa.” Tất cả những gì mà Chúa Giêsu dẫn các Thánh Tông Đồ chứng kiến vào thời điểm đó, đầu tiên Chúa đã phán với Thánh Phêrô, Phêrô, con là Đá, trên viên đá này Cha xây Giáo Hội, cho dù mưa sa hay cho dù sức mạnh của ma quỷ nó cũng không thể đánh phá được viên đá mà Chúa Giêsu đã đặt ở trên người của Thánh Phêrô.

Vào thời đó các ngài mới bắt đầu cùng với Chúa Giêsu biết bao nẻo đường đi từ chỗ này đến chỗ kia đem Tin Mừng để rao giảng, đây là một điều được nhắc lại qua Phúc Âm, nếu đi sâu vào thì chúng ta đã được nhìn thấy Chúa Giêsu đã chọn Thánh Phêrô ngay từ lúc đầu tiên, ngay từ lúc mà Ngài không hề hay biết. Lịch trình của những cái tiến triển ở trong đời sống của một vị Thánh đã được chọn ngay từ lúc đầu tiên nhưng vào thời điểm đó có lẽ các Ngài cũng không biết các Ngài đã được Chúa chọn lựa, các Ngài cũng vẫn sống, cũng gặp những thử thách, cũng gặp những khó khăn.

Bởi vì Chúa Giêsu cũng ở vào thời đại đó, thầy trò cũng đi khắp nơi rao giảng, cũng bị ngăn cấm, cũng bị những biệt phái Pharisêu tìm đuổi giết, bị sự chống đối, bị ganh tị, bị tất cả mọi điều của người đời đối với nhau và đối với Thiên Chúa, bởi vì họ không nghĩ Ngài là Thiên Chúa, họ không biết Chúa Giêsu được sai đến để cứu rỗi nhân loại.

Họ dùng cách thức, họ cũng đối xử với tất cả những điều như sự ganh ghét, bởi vì những điều Chúa Giêsu làm là công chính, những điều Chúa Giêsu làm hoàn toàn con người không có những cái khôn ngoan và không có cách thức giống như Ngài. Lời của Ngài nói rất oai phong và cách thức của Ngài giảng dạy như là một Đấng giảng dạy, một Đấng tràn đầy hiểu biết, tràn đầy sự khôn ngoan thông hiểu thực hiện trên người của Ngài, nhân đức Ngài đối xử bằng tình yêu, bằng con tim, không ai giống như Ngài,.

Nhưng thế gian là một số người quá đông, không phải ai cũng được gặp Ngài, không phải ai cũng được đón nhận những điều mà Ngài đã thực hiện trong thế giới đầu tiên. Tất cả đã được ghi chép lại qua lịch sử, các thánh Tông Đồ đã hoàn tất mọi việc khi Chúa Giêsu kết thúc và về trời, những câu chuyện được nhắc lại, dùng những câu chuyện ngắn gọn để gợi ý cho một thế giới bắt đầu từ lúc mà Ngài đã cho thế giới của trần gian nhận ra chân lý, chân lý qua đời sống của Ngài thực hành, chân lý qua những việc làm phi thường, lạ thường qua phép lạ, chân lý cho tất cả mọi người. Con người phải sống vào quy luật và những việc mà Đức Chúa Cha đã an bài ngay từ lúc đầu tiên.

Chính Con Một của Ngài đã thực hiện với tất cả những điều do nơi thân xác để con người và tất cả những người con cái trong trần thế nhìn vào những dấu chỉ đó để biết rằng chỉ có một Thiên Chúa mới có thể cứu được nhân loại, chỉ có một Thiên Chúa do nơi sự chỉ định của Đức Chúa Cha, Ngài đến để chịu trách nhiệm và hoàn tất tất cả những việc mà con người cậy nhờ vào ơn cứu độ đó để được sống, để được giải thoát, để được hy vọng, và được trở ra với một ánh sáng do Con Một của Ngài phải chết, từ cái chết đó sự sắp xếp ở trong một lịch trình và để con người nhận thấy bằng chứng của những cái hợp lý mà Ngài đã an bài từ muôn thuở.

Lạy Chúa, những việc mà Chúa Giêsu đã thực hành, đã hoàn tất do Thánh ý của Đức Chúa Cha, những điều mà Ngài muốn con người hoàn tất và nhận ra được đúng là một chân lý để chúng ta được vào ở một nơi chốn mà Ngài đã dọn sẵn cho chúng ta qua cái chết để Ngài trở về trong vinh quang khải hoàn. Giới luật của Ngài, tiếng nói của Ngài, sự chứng minh của Ngài qua Thập Tự Giá để bảo đảm cho đời sống của con người đến một đời sống vĩnh cửu do những điều mà Ngài đã thực hành cho thế giới loài người của chúng ta.

Những việc mà Chúa đã hoàn tất để cho chúng ta được nhìn thấy với tất cả những cái bằng chứng mà con người ở thế gian luôn đòi hỏi, Chúa có cách của Chúa theo cách thượng trí mà Chúa đã an bài để cho con người có một giải thích thật rõ ràng, điều đó là một điều có thật đã diễn tiến trên 2,000 năm. Hôm nay Chúa đang chờ đợi và Chúa đang nói gì với chúng ta, mỗi một người chúng ta trong thế giới này? Những việc mà Ngài đã hoàn tất là chính Ngài đã đem ơn cứu độ giải cứu con người trong tội lỗi và đưa họ ra từ nơi bóng tối để có ánh sáng của một Thiên Chúa đã chiếu dọi trên họ, trong họ và Ngài đang chiếu dọi cho cả thế giới ngày hôm nay.

Chân lý có thật, những điều lẽ phải, những điều chân chính thì luôn được chúc phúc và luôn có Chúa hiển trị, nó không bao giờ lu mờ, nhưng những gì của gian ác tội lỗi thì con người đang sống trong lầm than, đang sống trong những sự thiêu đốt mà họ đang ở giữa thế giới ngày nay, vẫn còn trong thân xác nhưng cũng đã bị thiêu đốt bởi những sự vô tri, những điều mà con người không tin, những điều mà con người từ chối Thiên Chúa, những điều mà con người thực hành theo cái gian ác mà thế giới của con người luôn luôn dành sẵn cho mình, là những cái tham lam, ích kỷ, là những cái tư lợi, là những cái danh vọng tiền tài và còn biết bao điều nữa, nó nằm trong sự gian ác, lương tri và lương tâm họ không còn nhận ra cái gì là đúng, cái gì là sai, cái gì là thiện và cái gì là ác để có thể sống và nhận ra được một chân lý đã được chỉ dạy ngay từ lúc đầu tiên.

Tình yêu của Thiên Chúa Ngài vẫn giữ và mãi mãi cho chúng ta cơ hội, bởi vì những việc của Chúa làm là những điều vô biên bất tận, không ai có thể diễn tả được chiều sâu, chiều rộng của những việc mà Thiên Chúa mang đến cho thế giới trần gian. Những lời của Ngài qua những Tin Mừng được nhắc nhở, mỗi một câu chuyện để dạy dỗ cho thế giới trần gian, nhắc nhở và quy tụ họ lại trong yêu thương, đoàn kết, để cho họ được nhận ra chỉ có một Thiên Chúa là Đấng có quyền trên loài thụ tạo.

Ngài dựng nên cả trời lẫn đất, Ngài dựng nên con người, Ngài cho chúng ta được sống dưới những điều mà Ngài ban quyền cho chúng ta để cai trị trên trái đất này, cai trị với những điều mà Ngài ban cho thế giới trần gian, qua tất cả sinh vật, qua tất cả những loài cây cỏ, loài cầm thú, có biết bao điều nhưng vẫn nằm dưới quyền của con người, bởi vì những điều đó đã được thực hiện do tình thương và quyền năng mà Ngài ban và cho con người, chỉ mong con người nhận ra và biết rằng Thiên Chúa là một Thiên Chúa có quyền, là một Thiên Chúa công bằng và cũng là một Thiên Chúa mới có quyền quyết định được tất cả những gì trong thế giới của trần gian.

Ngài cho chúng ta có quyền sống trong một thế giới để biết rằng những cái gì nó theo định luật, nó theo giáo lý mà Ngài đã để lại, cũng đối diện phù hợp với tất cả mọi vai trò, mọi tầng lớp, của đời sống mà chúng ta luôn luôn chứng minh được khi chúng ta sống ở trong công chính, sống trong một đời sống mà chúng ta đón nhận giáo lý được để lại qua Phúc Âm, để lại qua những người mà Chúa chọn trong hàng Giáo Hội để cai quản.

Dành cả một cuộc đời, dành cả một đời sống trong chân lý để họ tiếp tục loan truyền và tiếp tục nối kết tất cả những điều mà Chúa ban, nhưng không phải tuyệt đối trong mọi hoàn cảnh mà Chúa tạo nên những người con cái đó. Những điều Chúa ban là Ngài luôn luôn nhắc nhở cho từng cá nhân hãy sống trong sự thật, trong lẽ phải và chân lý, những việc của Ngài làm thì đều có cách thức để cắt cử theo vai trò của mỗi một người.

Ngài luôn mời gọi sống với tất cả những cái được chọn lựa và ban cho con người, là từ tâm hồn, là trái tim để chúng ta có thể đối xử với nhau và đời sống khi chúng ta nhận thức là chúng ta được làm con cái của Chúa hãy sống cho đúng đạo lý của người làm con và còn biết bao điều dạy dỗ cho chúng ta được từ bỏ tất cả những cái tham lam, ích kỷ của những bản ngã cá tánh, nó đã nằm sâu ở trong con người để tập cho chúng ta từ một người xấu, hay từ những người không biết trở thành những người hiểu biết để học, bởi vì có giáo lý của Chúa, có giáo lý cộng thêm chân lý mà Ngài đã để lại cho thế giới trần gian.

Còn biết bao điều chúng ta cũng có thể học hỏi và hiểu được những việc từ mỗi một thời đại đã có, ngay cả những người có quyền hành cai trị cũng có giáo điều của Chúa dạy, ngay cả những người Chúa chọn và Chúa cũng để cho thế giới được nhìn thấy có sự can thiệp của Chúa. Như chúng ta được nghe câu chuyện của vua David, câu chuyện của vua Salomon.

Ngài đã tỏ cho thế giới con người được nhận thấy những người Ngài chọn, cho họ cơ hội tự do để quyết định và còn biết bao điều con người đã biết Chúa, đã nhận ra Chúa nhưng vẫn còn lỗi lầm, nhưng cuối cùng họ ăn năn thống hối thì Chúa lại thứ tha. Đó là một Thiên Chúa của chúng ta, một Thiên Chúa tình thương, và một Thiên Chúa mãi mãi cho chúng ta cơ hội, Thiên Chúa của bao thế kỷ trước, Thiên Chúa của hôm nay vẫn thế, cũng không khác biệt. Tình yêu của Ngài tạo nhiều cơ hội cho con cái của Ngài được nhận ra và trở về, bởi vì những gì đối với Thiên Chúa là những điều mà Ngài muốn cho chúng ta được hạnh phúc, trọn vẹn.

Ngài muốn cho chúng ta toàn vẹn, được thanh sạch với tất cả những cái không thuộc về sự dữ của thế gian, không thuộc về những gì của bản ngả, cá tánh mà con người luôn có, bởi vì trong tội thì con người luôn có những điều cần phải tập, cần phải sửa, cần phải có chân lý của Chúa, cần phải có giáo lý của Ngài, cần phải được nghe Ngài sửa dạy qua những luật lệ mà Ngài đã để lại cho Giáo Hội. Từ đó, vẫn tiếp tục và tiếp tục, những điều lành thánh vẫn tiếp tục rao giảng, những điều chân lý có thật để cho con người học hỏi và quyết định để đi theo, sống cho đúng vai trò và đường hướng mà Chúa muốn cho chúng ta trong thế giới.

Tóm tắt lại, tất cả những người ở trong thế giới được là con cái của Chúa, được chọn và cũng đã được đón nhận phép Rửa, chính thức là những người con của Giáo Hội, cũng chính thức là những người con cái mà chúng ta cảm nghiệm rằng sự thiêng liêng không ai diễn tả được, mỗi một người của chúng ta trong cuộc đời của mình không ai không đón nhận những ẩn sủng mà Chúa ban cho họ. Dẫu họ có biết Ngài hay không nhưng Ngài vẫn là Cha chung của nhân loại, những việc của Ngài làm là những điều chúng ta phải cậy tin, những việc của Ngài làm là những sự thành tín, những điều của Ngài muốn là chúng ta sống trong công chính, sự thật thì tất cả những sự chúc phúc đó vẫn đến với những người con trong trần thế.

Bởi vì chúng ta không nhận ra, chúng ta có những người đã gặp bởi vì họ đã không sống trong giáo lý, họ đi ngược lại luân thường đạo lý, họ sống trong sự bất tuân, họ sống trong những cái của đời sống thuộc về con người cho nên lương tâm và những việc đó đã trở thành những điều mà họ không còn nhận ra giữa cái đúng và sai, những điều mà Chúa muốn cho đời sống được hạnh phúc bình an hay những điều mà họ tìm sống trong đau khổ, vất vả, bởi vì những cái tham lam, ích kỷ, bởi vì những cái tư lợi riêng tư và ngay cả dục vọng, tham vọng.

Còn biết bao điều mà con người vẫn có và giữ mãi cho đến khi họ không nhận ra, họ không cảm nhận và nhìn ra được ánh sáng của Thiên Chúa qua những lời của Ngài, qua sự sống động để nhắc nhở Tin Mừng mà Chúa Giêsu đã đến, cho con người nhận ra và biết được chân lý của những sự vĩnh cửu hạnh phúc mà con người cần có trong đời sống hiện tại cũng như đời sống của linh hồn, dấu chỉ cao cả bằng chính việc làm, bằng sự hy sinh chính mình, bằng dạy cho con người từ những việc mà con người không hề hay biết.

Ngài đã đi vào Cuộc Tử Nạn, đi từng chặng đàng Thánh Giá, để bẻ ngược lại những sự ngỗ nghịch, những điều gian ác tội lỗi, những điều bất chính mà con người luôn gieo và làm cho nhau. Những điều đó Ngài vẫn thản nhiên để đón nhận, tuy thân xác bị dập nát bởi những roi đòn do những người không xứng đáng để có thể đối xử với Ngài, nhưng Ngài vẫn chấp nhận chịu đựng bởi vì những roi đòn đó không phải chịu cho chính Ngài mà những roi đòn đó là chúng ta phải chịu, chúng ta phải chịu những roi đòn bởi tội lỗi con người đã có và vương mang trong cuộc đời.

Còn biết bao điều ngông cuồng, không tin và còn sự kiêu ngạo đã đè nén tất cả những cái mà chúng ta cần học ở nơi sự lành thánh, bởi vì con người không có sự công bằng và đạo đức qua đời sống mà chúng ta đối xử với nhau, vẫn còn những tham lam, ích kỷ, vẫn còn biết bao điều sống không công bằng. Cho nên tất cả mọi điều Chúa muốn đến để dạy cho con người, gợi lên cho con người những điều lành thánh, gợi lên cho con người biết hy sinh, gợi lên cho con người biết yêu thương, gợi lên đức bác ái và còn biết bao điều mà Chúa muốn để cho con người nhìn thấy được sự cao hơn và nhìn thấy sự sâu hơn trong cái nhìn của Thiên Chúa.

Không phải sự thấp hèn tranh dành như con người, không phải những cái ẩu đã luôn luôn triệt hạ lẫn nhau để tìm lợi cho mình, còn biết bao điều gian ác mà con người không nhìn thấy đó là tội ác, còn tiêu diệt, coi rẻ mạng sống của nhau như thời đại trước đi qua, với cách thức họ tiêu diệt lẫn nhau, với cách thức họ đối xử với nhau bằng cách hành hạ, đánh đập, đóng đinh và có biết bao điều mà chúng ta có thể đáng sợ hãi qua những thế kỷ trước kia.

Thế kỷ hôm nay là một thế kỷ văn minh, đã đi vào trong một thời đại đã có kiến thức, trí thức, những ngày chúng ta đang sống trong thế kỷ này, những điều này không phải từ nơi con người mà những điều này do nơi Thiên Chúa ban cho, bởi vì mỗi một thế kỷ nó đều có và khám phá được những cái rộng mở càng ngày càng mới mẻ trong đời sống văn minh, đời sống của khoa học, tất cả mọi cái từ khối óc của con người, từ những cái thực hành hay từ những cái mà con người có thể sáng tạo nó để trở thành những vũ khí, trở thành những cái hiện đại tinh vi hay trở thành tất cả những nhu cầu mà con người cần để có thể nhìn thấy đó là những cái vĩ đại trong sự đầy đủ, trong những kiến thiết mà thời đại hôm nay cho đó là những cái hưởng thụ ở trong văn minh của những cái tốt đẹp.

Những gì tốt đẹp Thiên Chúa ban cho họ có khối óc để họ có thể sáng tác và làm được những điều mà họ có thể tìm hiểu và học hỏi ra, nhưng tất cả thuần túy, những cái gì mà con người có được cũng là từ nơi Thiên Chúa tạo dựng nên qua bộ óc, qua lý trí, qua trái tim rồi con người mới có thể thực hiện được với những cái mà họ có trong thời đại ngày hôm nay. Những gì của Thiên Chúa thì không thể nào phủ nhận được bởi vì chỉ có một Thiên Chúa mới tạo dựng nên trời đất muôn vật và ngay cả con người của chúng ta cũng được tạo thành nơi đôi tay của Ngài.

Chúng ta có gì có thể giải thích được, có bộ máy nào có thể viết được hết tất cả như bộ phận con người, như bộ óc của con người được sắp xếp một cách tinh vi do một Đấng Thiên Chúa Quyền Năng đã ban đến từ lúc ban đầu và Ngài tạo thành? Ngày hôm nay thế giới khám phá được tất cả những gì đi vào con người để tìm hiểu về những bộ phận, tìm hiểu về những sợi gân, tìm hiểu những sợi thần kinh, tìm hiểu những luồng máu, tìm hiểu những thớ thịt, những bắp thịt nhưng cũng không thể giải thích được từ ở đâu đến và làm sao có thể sắp xếp kiểu này? Đó là một điều mà chúng ta phải nhìn thấy rằng Thiên Chúa của chúng ta là một Đấng mà không ai diễn tả được bằng sự khôn ngoan, vô thường của Ngài, cho nên chúng ta không thể từ chối, chúng ta không thể không tin vào những việc của Thiên Chúa đã làm và đang làm.

Những gì của Thiên Chúa là sự thật, nhưng con người đã làm cho những sự thật đó, bởi vì không hợp tác và không tuân theo nó đã trở thành hoen uế, nó đã trở thành những điều mà con người không hợp tác, con người đã đi ngược lại với những luân thường đạo lý đó, ngay cả những điều chúng ta đã từ chối tất cả những quyền năng mà Thiên Chúa đã lập nên con người và tạo nên vũ trụ trong nhân loại. Chúng ta cho khoa học kỹ thuật ngày hôm nay với những cái họ tìm hiểu được, với những cái họ có được, những cái mà họ chỉ nhìn vào những cái giải thích mà khoa học họ chỉ biện minh cho những cái gì ngắn nhất ở trong một thời hạn.

Họ không nhận ra những điều mà con người đã được thành lập ngay từ lúc ban sơ, biết rằng những gì là kỳ công của Thiên Chúa, phải nhìn thấy và chứng thực bằng những thời gian gần nhất là trên 2,000 năm khi Chúa Giêsu xuất hiện bằng xương, bằng thịt, những việc của Ngài làm trở thành sự thật và những điều có thật được chứng nhận bằng một thời điểm đã đi qua trong lịch sử, chúng ta không đủ để có thể đi sâu vào để tin tưởng hoàn toàn, được thâu phục bởi tất cả tâm trí để có thể nhận ra được một chân lý có thật này.

Có, thế giới họ đón nhận và họ cũng chấp nhận những điều có thật qua Chúa Giêsu thực hiện nhưng một số đông trong nhân loại họ không tin, họ vẫn chờ đợi, họ theo cách nhìn của họ, họ theo cách ngoan cố, họ theo cách dửng dưng, họ theo cách vẫn còn chờ đợi và tìm hiểu. Đó là điều con người đáng sợ nhất là lòng tin, đáng sợ nhất là những cái họ không chứng thực bằng những điều đang có và đang diễn tiến, những điều mà Chúa Giêsu muốn, Ngài cho chúng ta được nhận thấy không phải là quyền năng mà là thực tế ở trong một đời sống đi vào giáo lý có thật, đi vào một chân lý vĩnh viễn.

Một chân lý mà Ngài chỉ muốn đem đến cho con người có niềm hy vọng, có tình thương, có ý nghĩa trong đời sống, những cái cao thượng, những cái sâu ở trong một đời sống, cái tầm nhìn mà con người không thể diễn tả được, bởi vì cái nhìn của Thiên Chúa là một cái nhìn không giống như con người nhìn, là con người với con người, cái nhìn tư lợi, là những cái chiếm đoạt, là những cái ở trong giới hạn của một thân xác trong bản ngã, cá tánh. Thiên Chúa chỉ nhìn bằng con người sống trong tội, con người bất tuân, con người biết bao lần hư hỏng và con người biết bao lần từ chối Ngài.

Nhưng Ngài không nhìn vào những điều đó mà Ngài chỉ nhìn vào những sự thống hối của con người, nhìn vào sự sửa đổi của con người, nhìn vào những con người họ nhận thức cái sai mà trở về với công chính. Ngài cho họ cơ hội, Ngài là một Đấng không thể diễn tả được cho đến ngày hôm nay, không từ ngữ nào có thể nói cho suốt và có thể diễn tả được lòng nhân hậu, con người chỉ hình dung được bằng chữ nhân hậu, hình dung bằng lòng thương yêu và tha thứ, hình dung bằng những ngôn ngữ mà con người có thể thể hiện và dùng được.

Thiên Chúa còn biết bao nhiêu lần, hàng vạn, hàng tỷ lần với cách thức về cái nhìn của Thiên Chúa ở trong loài người của chúng ta. Sự mời gọi của Chúa là chúng ta hãy nhìn thấy để có thể tha thứ, có thể nhận thức được và trở về, bởi vì chỉ có tình yêu mới có thể cho chúng ta niềm hy vọng, chỉ có tình yêu mới có thể hóa giải được hận thù, chỉ có tình yêu mới cắt đứt được việc con người luôn oán hờn hay luôn đem đến cho nhau những điều mà họ chỉ muốn tranh phần thắng, từ nơi những cá nhân cho đến tập thể hay cho đến bất cứ mọi thế hệ đều nằm trong một tình trạng ở trong con người, nếu không có giáo lý của Chúa, không có chân lý của Ngài thì con người quả thật đối với tội là một điều rất thường, họ đã vi phạm biết bao nhiêu điều và đó là điều chỉ đem con người đi vào cái chết.

Sự làm lụng đau khổ của thể xác và ngay cả linh hồn cũng bị cột nhốt nơi những hành động, tư tưởng của đời sống con người trong trần thế nếu không có giáo lý của Thiên Chúa. Tất cả mọi cái đã được sắp xếp theo lịch sử và tất cả mọi cái đã theo lịch trình ở trong cách thức mà Chúa để cho con người được nhìn thấy, bởi vì những gì của Thiên Chúa là những điều con người phải trở về trong công chính, những gì Ngài muốn và những gì thiết lập cho con người được sống và đón nhận biết bao hồng ân, đón nhận biết bao điều mà Chúa ban đặc biệt cho những ai sống trong chân lý và sự thật.

Sự chúc phúc của Ngài và sự che chở của Ngài một cách thiêng liêng không ai diễn tả được, nhưng con người cũng phải đối diện bởi vì mỗi một thời đại đã có biết bao nhiêu điều gieo đến cho nhau sự gian ác, sự cực cùng, với những điều mà con người đối xử với nhau bằng những cái gian ác nhất như loại quỷ dữ đang sử dụng với nhau, nó đang sử dụng để tìm cách tiêu diệt con người và đưa con người vào trong những cạm bẫy mà họ không biết đó là cạm bẫy, bởi vì những cái gì có được mà họ chỉ cho trên thân xác là dục vọng, là tham lam, là ích kỷ, là hưởng thụ, là những điều mà con người chỉ sống trong một đời sống của trần gian hạn hẹp, tranh những gì tốt đẹp cho mình, chỉ biết những gì mình có trong đời sống.

Bởi vì những điều nó chỉ làm cho cá nhân, nó chỉ làm cho những điều thuộc về những cái chiếm đoạt cho mình, không biết rằng tình yêu là gì và không biết bác ái ra sao, lại càng không nhận ra những gì đang hưởng thụ và đón nhận với những cách bất chính trong dục vọng, trong tham vọng và còn biết bao điều dẫn đến sự gian ác, không nhận cho mình là điều chuẩn ở trong lương tâm và lương tri với đạo đức, với những giới luật mà con người cần giữ và có.

Điều đó vẫn lẫn lộn từ cá nhân cho đến tập thể, từ gia đình cho đến xã hội và loan rộng khắp nơi như đời sống của chúng ta trong hiện tại, không hiệp nhất, không đoàn kết, không yêu thương và cũng không một lòng kính thờ Thiên Chúa như Ngài đã muốn thế giới trần gian, bởi vì chỉ có Ngài mới đem lại cho chúng ta những giáo lý từ trời cao, chỉ có Ngài mới chịu chết cho nhân loại, chỉ có Ngài mới tuyên bố rằng chúng ta được sống trong tình yêu, bởi vì tình yêu đó mà chúng ta tồn tại đến ngày hôm nay.

Không có điều gì mà không có thể xảy ra với những việc phi thường, vô thường, lạ thường trong thời điểm mà chúng ta đang được đón nhận, đó là những gì đã qua trong lịch sử, của những nôm na nhắc lại với những câu chuyện có thật, với những điều đang gặp và vẫn tiếp diễn ngày hôm nay, bởi vì lòng tin của con người, bởi vì trái tim mà Chúa muốn gặp gỡ nhân loại ngày nay, bởi vì con người đã ngủ quên và thuận theo với tất cả những gì của xác thịt yếu đuối, của những tham lam khát vọng. Nó đã làm chủ chúng ta, nó đã làm cho chúng ta đi vào những cái tự cao, tự đại, kiêu căng, kiêu ngạo, chúng ta chỉ có một chút học thức, kiến thức thì chúng ta đã tưởng rằng mọi việc đó đã đủ cho chúng ta. Từ đó chúng ta không tìm hiểu những gì của huyền nhiệm, cái gì của phép lạ, cái gì của Thiên Chúa.

Bởi vì Thiên Chúa có những việc không ai có thể chứng thực được những việc Thiên Chúa làm nhưng đã xảy ra và có được trong thế giới và mọi thế kỷ mà chúng ta đã được đón nhận, những người nghèo hèn, những người đơn thuần, những người không biết nhưng mọi việc Thiên Chúa thực hành trên họ, những điều họ làm là những điều họ đón nhận từ nơi Chúa, cho nên con người nó vẫn còn có những cái lầm sai trong cái nhìn trong hạn hẹp mà con người vẫn còn thực hành. Đã qua bao thế kỷ chúng ta không thấy sao những vị Thánh đã đi qua và những môn đệ đã ghi chép những sự lưu loát, Thần học ngày hôm nay tìm hiểu cũng chưa có thể học hết được những lời mà Chúa để lại qua các Thánh Tông đồ ghi chép.

Bởi vì những gì mà Thiên Chúa làm không phải là từ con người mà Ngài chỉ dùng thân xác nhỏ bé, dù là những người hèn mọn hay là những người không học thức, hay kiến thức, những việc của Ngài làm là Thánh Thần của Ngài thực hiện và Thần Khí của Ngài hoạt động trong những việc đó thì chúng ta không thể so sánh và chúng ta không dùng cách của con người để có thể phân tách mà chúng ta hãy dùng cách thức nhìn thấy những gì đã đi qua trong lịch sử, cũng có những điều tốt lành đem đến, rất tiếc vào thời đại đó họ không đón, họ tách rời nhưng những gì của Thiên Chúa vẫn là sự thật và vĩnh viễn đi sâu vào lòng người, và trở thành sự thật như chúng ta có những câu chuyện được đón nhận như ngày hôm nay.

Mỗi một thời đại Chúa đều sai tiên tri đến, mỗi một thời đại Chúa đều để cho những ngôn sứ thực hành được những lời mà Ngài muốn nhắn gởi chung cho nhân loại và nhắn gởi riêng cho cá nhân, tuỳ thuộc theo sự gặp gỡ, tuỳ thuộc theo sự chọn lựa của một Thiên Chúa có quyền để làm những điều mà Ngài muốn làm, để giúp cho thế giới con người của trần gian, để giúp cho những người đang sống trong một đời sống kiêu căng, đang sống trong một đời sống kiêu ngạo họ phải đứng dậy phủ phục, bởi vì cái gì của Thiên Chúa là từ nơi Chúa Thánh Thần thì chúng ta không thể bằng cách nào có thể so sánh được hay chúng ta có thể bước lên trên những điều Thiên Chúa đặt để và chọn lựa.

Cho nên mỗi một việc mà Thiên Chúa làm đều có cách mà chúng ta chỉ nhận ra Ngài muốn đưa chúng ta gặp gỡ để chúng ta đứng dậy, chúng ta tin vào là tình thương của Chúa nhắc nhở chúng ta, tình thương của Chúa nhắc nhở chúng ta hãy sống trong công chính, nhắc nhở chúng ta trở về với những gì mà chúng ta cần phải sửa đổi, bởi vì chúng ta có rất nhiều thiếu sót nếu chúng ta không được Chúa soi sáng và nếu chúng ta không có Chúa ban cho chúng ta những ơn để chúng ta nhìn thấy những gì mà con người vẫn còn sống trong thân xác. Ngày nào chúng ta còn trong thân xác thì ngày đó cũng là những ngày chúng ta rất cần ơn thánh của Chúa giúp cho chúng ta bớt đi được những cái suy nghĩ, bớt đi những cái bất chánh, bớt đi những cái lầm lỗi, bớt đi những cái thiếu sót mà ai ai cũng có.

Đó là điều đối với Thiên Chúa chúng ta thì hoàn toàn, bởi vì tình thương Ngài cho chúng ta được đến gần với Ngài, Ngài đã gội rửa chúng ta bằng Máu của Ngài do Đức Giêsu thực hiện và Ngài đã chết, cho nên tất cả những sự gần gũi mà Ngài ban trao vào thời điểm đó cho đến hôm nay Ngài vẫn giữ để cho chúng ta tràn đầy niềm hy vọng, bởi vì những gì Ngài đã hứa thì Ngài nhất định thực hành.

Ngày hôm nay chúng ta được hưởng cái hạnh phúc do ơn cứu độ do Con Một Thiên Chúa là Đức Giêsu Kitô thực hiện, chúng ta được đón nhận sự phong phú vô cùng vĩ đại cao trọng của trời cao ở Thiên Quốc mà Ngài gởi đến và ban cho nhân loại, qua Thánh Thần của Ngài hoạt động, qua mỗi một vai trò được chọn lựa ở trong thế giới, ngay cả Giáo Hội được thực hành cũng là những việc mà Thiên Chúa qua Chúa Thánh Thần để có những quy mô, để có những điều mà con người cũng phải đáng phục, cũng phải đáng trân quý và tôn kính.

Bởi vì những việc của Thiên Chúa làm là những điều vô cùng, không ai có thể ước lượng được những việc mà Ngài thực hành, như những điều thực hành là những điều đem con người trở về để gặp gỡ Thiên Chúa, gặp gỡ Thiên Chúa bằng lòng nhân hậu, lòng yêu thương và sự tha thứ mà cho chúng ta có cơ hội, có cơ hội được nghe, có cơ hội được trở về, có cơ hội được đón nhận để càng xác tín thêm là tình thương của Chúa vẫn tiếp tục cho thế giới ngày nay, tình thương của Chúa vẫn tiếp tục chờ đợi chúng ta, tình thương của Chúa vẫn tiếp tục khiêm nhường và đến gần chúng ta.

Mọi cái mà chúng ta được thực hiện, được đón nhận lắng nghe, nhất là những điều đang có trong thế giới ngày hôm nay, không phải là một Thiên Chúa của trên 2,000 năm trước Ngài đã làm và đã đi vào lịch sử, của những trang giấy mà chúng ta được đón nghe qua Tin Mừng mà những Tin Mừng đó vẫn tiếp tục xảy ra trong thế hệ của chúng ta đang sống là sự có thật, là Sự Sống Động mà Chúa Giêsu theo cách của Ngài, theo cách thượng trí của Ngài, theo cách chọn lựa của Ngài, và theo cách ban trao của Ngài cho chúng ta được nhận ra sự sống động của Tin Mừng mà Ngài vẫn tiếp tục cho chúng ta được đón nhận.

Những việc của Ngài làm cho chúng ta chạm đến tình yêu bằng con tim, cảm nhận được những gì mà con người đã không sử dụng ở trong đời sống Ngài muốn và chỉ định cho chúng ta, bởi vì con tim là trọng điểm của tâm hồn, chúng ta cần phải cảm nghiệm từ nơi cõi lòng, không giải thích bằng lời, chỉ có những cảm giác thật sự sâu đậm bằng trái tim do thiêng liêng mà Chúa ban cho mỗi một người chúng ta. Ngài nhắc nhở và Ngài muốn quy tụ và đưa dẫn thế giới và con người trở về với tình yêu mà Ngài muốn con người trong thời điểm ngày hôm nay.

Tất cả chúng ta trên toàn thế giới không thể nào không tin và không thể nào không trở về với Lòng Thương Xót của Thiên Chúa, bởi vì một thời đại mà Ngài đã đến với chúng ta ngay từ lúc đầu tiên. Ngài đã hạ thế trần gian qua máng cỏ hang lừa, Ngài vẫn là một Thiên Chúa của chúng ta, nhưng bao nhiêu năm tháng sống ở thế giới trần gian, thực hiện qua những điều mà chúng ta được đón nghe qua lịch sử, từ những phép lạ, từ những sự chữa lành, từ những cái bình thường mà Ngài sống cũng như bao nhiêu người khác đem những lời giảng dạy đưa con người về với chân lý, Ngài đã chết, đi vào Cuộc Tử Nạn để Ngài kết thúc và cũng đã hoàn tất những ngày mà Ngài đã được trở về Thiên Quốc với Thiên Chúa Cha.

Điều gì chúng ta được có và nhận ra? Là những việc được nối kết ngay từ lúc mà Ngài còn ở trần thế, sự trao ban của những điều mà Ngài đã phán một lời thì những điều đã được đón nghe qua mỗi một Thánh Lễ: “Thiên Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh”, huống gì cả một lịch sử mà Ngài đã để lại qua một buổi Chiều Tiệc Ly, Ngài đã đích thân và cũng là đầu tiên thực hiện một nghi thức cao trọng cho tất cả các vị Tông đồ, các Ngài đón nhận và từ đó các Ngài loan truyền cho thế giới ngày nay, qua Giáo Hội, là nghi thức ban cho chúng ta Mình và Máu của Ngài.

Điều đó vẫn nuôi dưỡng chúng ta qua mỗi một Thánh Lễ Misa, nuôi dưỡng chúng ta bằng linh hồn, nuôi dưỡng chúng ta bằng thể xác. Điều đó trong thiêng liêng không ai giải thích được nhưng lời hứa của Đức Giêsu, điều đó đã được thực hiện trong tâm hồn, trong linh hồn, những ai cảm nhận và hiểu được ý nghĩa của sự huyền nhiệm của Mình và Máu của Chúa, được nối kết và sự cao trọng do Bí Tích Thánh Thể được thực hiện trong thế giới ngày hôm nay.

Biết bao điều Chúa đã ban và làm cho chúng ta là Ngài đã ban trao Mình và Máu của Ngài để nuôi sống chúng ta từ linh hồn cho đến thể xác, ai tin thì điều đó sẽ được thực hiện trong tâm hồn, trong thân xác và trong tâm trí của người đó. Những việc đó không dừng lại mà vẫn tiếp tục với những huyền nhiệm cao cả mà Chúa thực hành và ban cho chúng ta một cách sống động để chúng ta được gặp gỡ Ngài ngày hôm nay, qua những điều mà chúng ta được thấy, được chiêm ngưỡng và cảm nhận.

Đây là một điều kỳ diệu mà có lẽ khó có thể chấp nhận trong thế kỷ của ngày hôm nay, chúng ta không thể phủ nhận qua những điều đã được ghi chép trong sách sử, phép lạ có thật, Mình và Máu của Ngài bằng tấm bánh mà chúng ta được rước mỗi ngày khi chúng ta tham dự Thánh Lễ Misa, qua đôi tay của lính mục đọc lời truyền thì bánh trở nên Thịt và rượu trở nên Máu.

Lịch sử đã để lại biết bao nhiêu câu chuyện những thành trì ở Ý-đại-lợi đã chép lại chung cho thế giới và riêng cho những ai tìm kiếm để được đón nhận, và hiểu thêm trong lịch sử đã có sẵn, không thể nào ngày hôm nay chúng ta không tin vào những việc của Chúa làm và thực hiện tại nơi đây. Tất cả những việc của Chúa làm đều có những ý nghĩa, Ngài đã đặt để không phải tự bây giờ mà Ngài đã chọn lựa vào một thời điểm mà Ngài quyết định, hôm nay là điều không phải ngẫu nhiên mà chúng ta có thể có được, đây là một sự chọn lựa mà Thiên Chúa đã sắp đặt ngay từ lúc ban đầu.

Sự tỏ hiện của Ngài xuất hiện ở nơi Bí Tích Thánh Thể, nơi một giáo xứ ở một vùng đất được nhắc tên, một giáo xứ được mang tên Thánh Theresa, và dấu tích của một ngôi nhà Chầu không phải là một ngôi nhà Chầu quy mô sang trọng hay là một ngôi nhà Chầu thật đẹp, lộng lẫy mà là một ngôi nhà Chầu được tách rời, không phải ở trong Nhà Thờ, là một ngôi nhà Chầu được xây dựng do sự bắt đầu của một vị linh mục.

Ngài tìm cách tranh thủ xin được để Mình Thánh là Bí Tích Thánh Thể được chầu 24/24, sự bắt đầu ngay từ lúc đầu tiên cho đến ngày hôm nay cũng vỏn vẹn trên mười năm hay một thời gian ước lượng mà con người có thể được biết tại nơi giáo xứ này. Tất cả những gì đang có ở nơi ngôi nhà Chầu đó cũng là điều tương xứng và cũng bình thường chứ không phải là một nơi cao siêu hoặc một nơi chốn thanh lịch, có nhiều điều và những trang bị có vẻ mới mẻ hay theo thời đại.

Nhưng điều gì đã xảy ra? Là những người tại nơi đó, những việc mà Thiên Chúa sắp xếp không phải chỉ là một cá nhân mà là Ngài chọn lựa cho cả thế giới, bất kể là ở nơi đâu nhưng những phép lạ mà Ngài tỏ hiện cho con người là món quà từ trời cao, từ Thiên Quốc mà Ngài đã quyết định cho chúng ta đón nhận trong thế giới ngày nay. Dẫu biết nhà Chầu đó lớn hay nhỏ, có những điều đầy đủ hay những điều tương xứng quan trọng cho thế giới ngày hôm nay, nhưng những việc của Thiên Chúa mà Ngài làm thì Ngài đều có cách thức của Ngài. Điều gì đã xảy ra?

Từ những ánh sáng, từ những luồng đỏ do những ngọn lửa rực sáng ở Bí Tích Thánh Thể, có đôi lúc nhìn thấy được Trái Tim của Ngài thoi thóp ở Bí Tích Thánh Thể, rồi đến từng giai đoạn mà Ngài cho chúng ta cảm nghiệm và thấy được những sự thật là những hình, những việc ở trong Bí Tích Thánh Thể, có những cái hình khác lạ, có những vị Thánh cũng đã xuất hiện ở nơi đó, còn biết bao điều như là một Cửa Thiên Đàng mà Ngài hé mở cho thế giới trần gian được nhìn thấy.

Suốt bao năm tháng qua những gì đã có và những gì vẫn tiếp tục? Ngày hôm nay cũng là ngày mà Chúa muốn thể hiện để cho con người được nhìn thấy và không thể từ chối bằng những điều mà họ luôn từ chối là khuôn mặt của Thiên Chúa, khuôn mặt của một Thiên Chúa ở trong đó, có một người đứng tuổi mà chúng ta có thể nhận ra đúng là khuôn mặt của một người đứng tuổi, có một mái tóc bạc, khuôn mặt cũng có lúc thay đổi, nhưng lúc nào cũng có một đôi mắt nhìn một cách trìu mến. Tiếp tục với những ngày tháng đi qua, chứng thực năm nay vào tháng Tư, ngày mà Giáo Hội nhắc nhở là ngày lễ Lòng Thương Xót của Chúa, ngày mà mọi người trong thế kỷ có những ngôn ngữ gọi là ngày Lễ Divine Mercy.

Ngày đó, Chúa Giêsu đã xuất hiện bằng một khuôn mặt, bằng một khuôn mặt thật đã chiếm hết hai phần ba tấm bánh, khuôn mặt đó không phải là một khuôn mặt như một bức hình để chúng ta có thể chụp mà Ngài di động và Ngài cho chúng ta được nhìn thấy bằng đôi mắt, mỗi một lần trực thuộc thì đã được chụp và ghi chép lại với những việc mà Thiên Chúa đã tỏ hiện cho con người được nhìn thấy. Từ ngày Lễ Divine Mercy cho đến ngày hôm nay cũng đã trải qua mấy tháng, từ ngày đó sự thật Chúa đang xuất hiện và cho chúng ta được nhìn thấy mỗi một ngày vào buổi sáng và buổi tối thì lại có sự xuất hiện bằng những hình khác qua Bí Tích Thánh Thể.

Đây là những sự việc gần nhất xin được tường thuật lại tất cả những việc đang có và đang diễn tiến, còn những việc khác nữa vẫn liên tục mà Chúa thể hiện và ban qua Bí Tích Thánh Thể, như những vị Thánh cũng xuất hiện trong Bí Tích Thánh Thể, và còn rất nhiều điều được lập lại như Cửa Thiên Đàng mà Chúa mở cho thế giới ngày hôm nay được nhìn thấy Sự Sống Động Ngài đang đến với thế giới con người, cho con người được nhìn thấy với sự cho phép của Chúa thì không có gì không được bởi vì Ngài muốn và Ngài cho phép thì chúng ta được nhìn thấy, như những người được tuyển cử được nhìn thấy.

Chúa đòi hỏi và mong muốn rằng chúng ta hãy tin, tin một Thiên Chúa có thật, tin một Thiên Chúa đang hiện diện qua Bí Tích Thánh Thể, tin những việc của Ngài làm, tin những việc phi thường, lạ thường đã xảy ra một cách đặc biệt cho thế giới ngày hôm nay, là những lời nói của Ngài, là những lời nhắn gởi cho thế giới, là những sự gặp gỡ mà có những người con từ xa đã đến đó, được đón nhận những ân sủng qua thiêng liêng mà họ cảm nhận qua sự khuyên nhắc của Chúa. Những người anh em đó, những người chị em đó đã thay đổi theo sự gặp gỡ mà họ có cơ hội đã được đến đó gặp, bởi vì lòng tin cho nên sự hé mở của Thiên Chúa gần gũi với con người, cho họ nhìn thấy được biết bao nhiêu điều kỳ diệu, phép lạ mà Chúa đang ban, đã ban.

Ngày hôm nay có những bài dài vô cùng, chúng ta có thể được nhìn thấy một người hoàn toàn không biết và tất cả những gì không phải từ nơi học vấn. Mỗi một lần Chúa muốn, chỉ cầu nguyện thì được đón nhận biết bao điều không phải từ nơi con người có thể thấu hiểu và biết được những việc từ những câu nói, những lời mà Ngài muốn nhắn gởi cho thế giới. Tiếp tục liên tục và liên tục, những điều đó chúng ta không thể nào không tin vào những việc của Thiên Chúa làm qua quyền năng của Bí Tích Thánh Thể được thể hiện tại nơi đây, nơi một nhà Tạm mà chúng ta được nhìn thấy Chúa mỗi ngày, để có thể nhận ra Sự Sống Động của Ngài đang chờ đợi con người của thế kỷ.

Chúng ta đang cần, đang cần những ân sủng mà Chúa ban cho chúng ta để biết những gì của Thiên Chúa không phải là một cuốn sách sử để lật tới và lật lui để mọi việc sẽ trở lại với vị trí cũ sau khi chúng ta tham dự Thánh Lễ hay nghe những Tin Mừng và lời giảng, mà đời sống của chúng ta cần phải thực hành tất cả những điều mà Ngài muốn để cho chúng ta nhận thức và nhìn ra sự xuất hiện của Ngài. Ngài không phải là một Thiên Chúa ở trời cao như chúng ta tưởng tượng mà là một Thiên Chúa ở bên cạnh chúng ta, Ngài muốn đi vào cuộc đời của chúng ta, Ngài đi vào trái tim của chúng ta, như lời Ngài đã hứa là Ngài ở lại với chúng ta, bằng Thịt và Máu của Ngài.

Hôm nay Ngài để cho chúng ta không phải tự ở trong cảm nhận của thiêng liêng nữa mà để cho chúng ta nhìn bằng đôi mắt, đôi mắt của trần thế, đôi mắt của sự thật mà Chúa ban cho con người một đôi mắt để chúng ta cảm nhận, bởi vì với đôi mắt đó chúng ta cộng với trái tim liên kết với những gì chúng ta thấy thì chúng ta mới biết được Thiên Chúa đã xuất hiện, vì tình thương của Ngài mà chúng ta hãy đi sâu vào một tấm bánh nhỏ kia.

Ngài mỗi một ngày chờ đợi chúng ta, Ngài muốn nói chuyện với chúng ta, Ngài chờ đợi để tâm sự và cho chúng ta có hội để được gặp gỡ Ngài, Ngài dạy cho chúng ta biết bao điều, tiếp tục lại với chân lý của ngày đầu tiên, tiếp tục nhắc lại với Tin Mừng, những điều mà Chúa đã để cho những vị Thánh đã ghi chép lại trong sách sử. Còn biết bao điều phi thường nữa, Ngài đã chữa lành linh hồn của những người con cái của Ngài trong trần thế, và cũng đã biết bao nhiêu người đã có cơ hội chữa lành.

Còn nữa, điều đó không ngừng lại, Ngài đổ ơn xuống để chọn lựa những người con cái hoàn toàn giống như tất cả mỗi một người chúng ta, những điều gì làm cho họ bằng con tim, bằng cõi lòng bởi vì Thiên Chúa cho phép, bởi vì Thiên Chúa muốn nhắc nhở trong thế giới với những ngày còn lại, không còn gì chúng ta có thể bám víu được ngoài Tình Yêu của Thiên Chúa, không còn gì có thể cứu chúng ta ra khỏi vòng vây của bóng tối, sự dữ nó đang vây quanh chúng ta, bởi vì chúng ta đang nhìn thấy thế giới chung của ngày hôm nay bao việc đang xảy ra, từ kinh tế cho đến đời sống, từ những cái luân lý và từ những cái mà con người sống trong thực tế của một đời sống mà họ đối xử với nhau và cách thức từ nơi con tim, từ nơi cõi lòng, hay từ nơi lương tâm và lương tri.

Có biết bao điều đã bị bẻ ngược lại với những sự thật, nó không đúng với tất cả những gì mà Chúa muốn cho thế kỷ ngay từ đầu hay đến thế gian ngày hôm nay, nó bị rất nhiều sự chi phối, nó đã làm cho con người không còn niềm tin, bởi vì nó chỉ đi vào những gì thực tế của con người, những điều tinh vi hiện đại của một thế giới mà chúng ta đã bị lầm bởi ma quỷ nó đang tác quái, nó đang có những cách thức để nó muốn tiêu diệt thế giới trần gian.

Nó muốn tiêu diệt những người con cái ở trong một đời sống linh hồn họ non nớt, đức tin của họ không có, họ chỉ chuộng theo những gì thực tế của con người bằng tiền bạc, bằng những tham lam ích kỷ, bằng những lợi ích riêng tư, bằng những cái bản ngã cá tánh mà con người ngông cuồng tự đại với những sự hiểu biết thấp kém của một thế giới trần gian, sự hạn hẹp của tâm trí con người, với những cái học thức, kiến thức thì đã ngạo nghễ, không đón nhận những điều mà Thiên Chúa muốn cho chúng ta, rằng chúng ta hãy sống để được biết tình yêu là một điều không thể diễn tả được, nó có rất nhiều cái lôi cuốn, đưa chúng ta sống với một đời sống thanh thản, bình an và hạnh phúc.

Chỉ có Thiên Chúa mới thực hiện điều đó, Ngài vẫn tiếp tục gợi dậy cho chúng ta được nhìn thấy cái gì từ nơi Thiên Chúa và cái gì từ nơi con người, phân biệt rất rõ. Chúng ta hãy trở về với một đời sống mà Chúa đã để lại cho chúng ta là giáo lý của Ngài, để lại cho chúng ta là giới răn của Ngài, giới luật của Ngài để chúng ta đừng sống trong cách thức của thời đại hôm nay, không còn sự tôn trọng của một mái gia đình thật sự mà Ngài đã để qua lời giảng dạy mà Ngài muốn con người thực hành. Mỗi một cá nhân phải tôn trọng lấy mình qua sự thờ phượng, qua sự tôn kính, còn tập thể thì phải thấy làm sao phải dung hòa, yêu thương giúp đỡ cho nhau, người đói khát, người thì quá sung túc, có thể giúp cho nhau bằng những gì mà mình có thể có được.

Người có tài năng, nhưng cũng có những người họ sống trong yếu kém, bởi vì đời sống và thế giới của con người đang trong tranh dành, không có một tình nhân ái thật sự để giúp đỡ cho nhau tận tình cho nên thế giới vẫn tiếp tục có những điều mà họ chỉ muốn tiêu diệt lẫn nhau, họ chỉ muốn tranh dành những phần lợi và chỉ muốn những gì hưởng thụ, những cái đầy đủ hay quyền lợi với những chức vụ mà họ có, để những người dân thường, những người con họ vẫn đói khát, nghèo nàn, qua những xứ sở hay qua những quốc gia mà chúng ta được nhìn thấy chung ngày hôm nay.

Họ cũng mang thân xác của một con người nhưng họ phải chịu cảnh bởi vì con người sống trong gian ác, sống trong những cách thức không đúng như Chúa mời gọi, vẫn ích kỷ, vẫn tham lam, vẫn tranh lợi, còn có nhiều cách thức triệt hạ lẫn nhau theo cách thủ đoạn tính toán của mình, bề ngoài thì nhân đạo để cứu giúp nhưng bên trong thì tìm lợi ích riêng, và còn đem đến biết bao điều có thể gây đến chiến tranh, gây đến biết bao điều cho con người đói khát trong cảnh sống chung của thế giới ngày hôm nay.

Còn biết bao điều đáng kể và đáng nói, thế giới hôm nay không thể từ chối sự gian ác đó, cho nên chúng ta không biết ngày mai xảy ra điều gì, bởi vì chúng ta có thể tìm cách để hủy hoại trong thế kỷ, trong thế giới chúng ta đang sống trong trần gian, nhưng chúng ta vẫn nằm dưới quyền quyết định của một Thiên Chúa, vẫn nằm dưới quyền quyết định của một Đấng công bằng, Ngài nhìn thấy rất rõ mỗi một quốc gia, mỗi một cá nhân hay mỗi một tập thể.

Điều mà Ngài muốn là con người quay về với chân lý sự thật để có thể đón nhận được những gì cao quý hơn ở nơi linh hồn, ở nơi giá Máu mà Ngài đã trả cho nhân loại, còn những gì thực hành trong gian ác tội lỗi thì con người có quyền quyết định và nhận định ra cái đúng và cái sai, sự trả giá đó là một điều mà ai cũng có thể biết được rằng mình đang làm điều gì, mình đang rớt vào tình trạng nào và mình cũng có quyền quyết định để đi trên con đường lành thánh để khai phá và mở được những sự thật mà Thiên Chúa cho chúng ta cơ hội trong thế giới ngày hôm nay, để nếm được bao lời mà Ngài nhắc nhở, để nếm được bao điều mà Ngài chỉ dạy cho chúng ta.

Ngài cho chúng ta cơ hội là ân sủng và ân thánh của Ngài đổ xuống chung cho thế giới ngày hôm nay để đưa chúng ta trở về với chân lý sự thật, để cho chúng ta nếm được tình yêu của Thiên Chúa, cho chúng ta được tập, chỉ cho chúng ta sự chấp nhận trong can trường, cho chúng ta tất cả những điều mà chúng ta cần có sự nhẫn nại, sự hy sinh của mỗi một vai trò đều có ở trong thế giới. Chúng ta hãy tin rằng tất cả những cái đến với chúng ta đều qua sự thử thách, qua sự biến cố hay những khó khăn, đều qua sự quan phòng của Thiên Chúa và Ngài cũng biết sức lực của chúng ta chịu đựng nổi hay không chịu đựng nổi, Ngài có cách và Ngài không để Thập Tự Giá quá nặng khi đôi vai của chúng ta vác không nổi.

Đó là điều chúng ta cần phải tin và cần phải nhận ra Thiên Chúa đang sống động, Ngài thực hiện biết bao điều ngay từ lúc đầu tiên cho đến thế kỷ hôm nay vẫn vậy, bởi vì những gì Ngài cho chúng ta là Ngài để cho chúng ta quyền tự do để quyết định nhưng tất cả những sự công bằng đều nằm ở ngày phán xét mà chúng ta gặp gỡ Ngài, không một ai có thể lọt được, dẫu là những việc nhỏ hay lớn, những gì mà chúng ta có được trong cuộc đời sẽ như là một cuốn phim được chiếu lại tất cả những hành động, cử chỉ và đời sống của chúng ta, dẫu nhân đức hay trong tội ác đều được chiếu lại do sự công bằng mà Ngài muốn cho chúng ta ngày mà chúng ta được gặp gỡ Ngài, ngày mà không ai có thể chạy trốn được và không ai có thể tách rời được, ngày đó là ngày mà chúng ta rời khỏi thế giới của con người.

Điều gì sẽ đến với linh hồn chúng ta, điều gì sẽ đến với chúng ta khi chúng ta gặp gỡ Ngài, bởi vì Ngài vẫn là một người Cha cho chúng ta tình thương, Ngài không bao giờ cho chúng ta thất vọng, Ngài để cho chúng ta được nhận thấy bởi Ngài đã quyết định và cho chúng ta là cái chết mà Ngài đã chuộc cho nhân loại, những điều nhắc nhở cho chúng ta là Thập Tự Giá mà Chúa Giêsu vĩnh viễn yêu thương con người, Ngài vẫn tiếp tục can thiệp. Ngày hôm nay Ngài vẫn đến cho chúng ta được nhìn thấy không phải đợi chúng ta nhắm mắt lìa trần mới có thể thấy được những phép lạ hay mới có thể thấy được những điều mà Ngài thực hành cho chúng ta.

Bởi vì chúng ta đang nằm trong tình trạng của một thế kỷ ngày hôm nay, con người đã đi quá xa, và không nhận thấy được những gì của Thiên Chúa làm, đã bắt đầu bị chen lấn bởi những cái mà chúng ta theo thực tế của hiện tại, do văn minh của thời đại, những cái tinh vi, bởi chúng ta đã bị lừa gạt bởi những cái tinh vi của một thời đại. Sự dữ nó đang quản lý, sự dữ nó đang làm chủ, sự dữ nó đang lấn lướt từ tâm trí và linh hồn của chúng ta, cho nên tội ác càng ngày càng tăng, sự tăng trưởng của sự dữ chúng ta được nhìn thấy không phải xa lạ, ngay bên cạnh mà chúng ta có thể nhìn thấy những điều mà con người đang sử dụng và đối xử với nhau trong thế hệ ngày hôm nay.

Hàng loạt những em bé mới bắt đầu hơi có trí khôn thì đã đưa đến cho nó những cái mà nó phải cần những ngày tháng nâng niu yêu thương bằng những lời nói, bằng sự dỗ dành, bằng sự trợ giúp của người làm cha hay làm mẹ để có thể tiếp tục dạy cho con mình những đạo lý, dạy cho con mình những nhân đức, dạy cho con mình những điều mà người cha và người mẹ cũng phải đi trong chương trình đễ hiểu được giáo lý của Thiên Chúa. Thời điểm của ngày hôm nay càng văn minh họ có thể tìm kiếm và học hỏi rất nhiều điều trong thế giới khoa học, nhưng về đời sống của gia đình, đời sống mà Chúa muốn nhắc nhở từ nơi nền tảng của một gia đình để tiến triển trong một xã hội, đoàn kết, yêu thương, sống ở trong nhân đức và được sống ở trong một nền tảng của đạo đức mà Thiên Chúa qua Giáo Hội của Ngài.

Con người đã bỏ quên, họ không thực hành điều đó, thế hệ ngày hôm nay đã biết bao giới trẻ đã đi vào đời sống tù tội, có biết bao đứa trẻ đã không còn cha, không còn mẹ, biết bao gia đình tan nát, bao gia đình đã vỡ nát bởi vì đời sống thiếu sự đạo đức, thiếu sự kiên nhẫn, thiếu sự tha thứ cho nhau với giáo lý mà Chúa đã dạy và đã ban cho con người, nhưng Chúa không trách tội, bởi vì thời thế, bởi vì con người trong nông nổi, không nhận ra được tình thương và giáo lý của Thiên Chúa nên bị gục bởi sự lừa gạt tinh vi của xã hội ngày hôm nay.

Điều gì mà Chúa vẫn tiếp tục cho chúng ta được nghe, được nhìn thấy và được đón nhận sự chỉ dạy của Ngài, không có gì mà Ngài không hiểu, không có gì mà Ngài không biết, và không có gì mà Ngài không can thiệp. Ngài chỉ muốn con người hãy đứng dậy, bởi vì cái sai đã là con người thì phải vấp phải nhưng khi nhận thức được cái sai thì hãy trỗi dậy, bởi vì chỉ có điều con người dựa vào tình thương của Chúa và lòng tha thứ của Chúa thì chúng ta đứng dậy để trở về với Chúa, nhận ra để thực hành và ý thức được đời sống mà chúng ta có sự can thiệp của Chúa, có sự lên tiếng của Ngài để gặp gỡ chúng ta bằng cách này và cách khác, cho chúng ta được đón nghe giáo lý mỗi một ngày được rao giảng qua Tin Mừng, qua Giáo Hội thực hiện qua những vị mục tử, ngay cả những vị linh mục.

Mọi giới của ngày hôm nay cần phải sửa đổi, bởi vì đời sống của chúng ta đã đi vào vô cùng bất xứng, vô cùng thiếu sót đối với Thiên Chúa trong thế hệ này, trong mọi tầng lớp, cho nên chúng ta phải luôn luôn nhìn thấy cái sai của mình, nhìn thấy những cái yếu đuối của mình mà phải cậy nhờ vào Lòng Thương Xót của Chúa, chạy về với Lòng Thương Xót của Ngài, luôn luôn nương nhờ để chúng ta được đón nhận sự trợ giúp do những ơn thánh của Thiên Chúa để chúng ta trở về với sự công chính, để chúng ta có những ngày tháng chúng ta có thể chuộc lại những cái lỗi lầm mà chúng ta vô tình hay cố ý trong đời sống.

Khi chúng ta tỉnh thức, chúng ta trở về thì đó là ngày chúng ta được gặp gỡ Thiên Chúa, gặp gỡ ân sủng, gặp gỡ lòng tha thứ, gặp gỡ tình thương nhân hậu, gặp gỡ sự lành thánh mà Chúa muốn đưa con người và tất cả những người con cái trở về với tình thương, do tình thương qua Lòng Thương Xót thì Ngài ở trong ơn thiêng, trong huyền nhiệm Ngài sẽ giúp cho chúng ta, bằng thiêng liêng Ngài thanh tẩy chúng ta, Ngài thánh hoá chúng ta và Ngài biến đổi chúng ta trong ơn thánh mà Ngài ban chung cho thế giới ngày hôm nay và ban riêng cho mỗi một cá nhân để chúng ta có thể được hưởng nhờ hồng ân đó, hưởng nhờ ân sủng đó do Ngài ban cho chúng ta những lời sống động do Chúa Thánh Thần linh ứng đặc biệt trong bài ngày hôm nay.

Có biết bao vấn đề Ngài nhắc nhở và tiếp tục cho chúng ta được gặp gỡ Ngài, Ngài chỉ muốn nhắc nhở những việc của Ngài làm mà chúng ta đòi những cái chứng thực, đòi những cái chúng ta muốn gặp gỡ Thiên Chúa, đòi những cái mà chúng ta chỉ nghe qua Phúc Âm thì không đủ để chúng ta có thể thực hành và tin. Ngày hôm nay cũng là mọi cách Ngài đưa chúng ta đến gần với Ngài, để cho chúng ta nhìn thấy được những chuyện chưa bao giờ xảy ra vẫn được xảy ra, bằng một khuôn mặt của Đức Giêsu, khuôn mặt của trên 2,000 năm trước, khuôn mặt của những ngày Ngài còn ở trên trần thế.

Khuôn mặt được chúng ta tạc những tấm hình thật sự mà Chúa mạc khải, được sống động qua Bí Tích Thánh Thể, là sự gặp gỡ mà Ngài cho chúng ta cơ hội để được đón nhận, được nhìn ra những gì có thật được diễn tiến qua những lịch trình mà Ngài đã hứa ngay từ lúc đầu tiên, là Mình và Máu của Ngài để lại cho thế giới trần gian, qua Bí Tích Thánh Thể Ngài đang hiện diện, Ngài đang có thật, hôm nay Ngài tỏ hiện cho thế giới được nhìn thấy những việc mà Thiên Chúa đã làm trong huyền nhiệm đã thực tại và thực tế để cho chúng ta nhận thấy được Thiên Chúa can thiệp, Ngài đã ra mặt và Ngài đã cho chúng ta nhận ra để củng cố đời sống đức tin, trong huyền nhiệm Ngài tiếp tục chữa lành cho con người, chữa lành cho thân xác, chữa lành cho lý trí.

Ngài chỉ muốn ở trong thiêng liêng, chưa đúng ngày giờ mà chúng ta có thể gặp gỡ, sự gặp gỡ là lòng tin, là sự tìm kiếm, là thiện chí mà chúng ta tìm gặp để chứng thực những việc Chúa đã làm và đang làm, để cho chúng ta được nhìn thấy những việc phi thường đó không phải là những lời có thể diễn tả qua những gì đã được xảy ra trong thế giới mà ngày hôm nay được lập lại qua phép lạ của Bí Tích Thánh Thể, Ngài nhắn gởi bằng cách thức Ngài cho thế giới hôm nay được đón nhận sự mạc khải mới, qua Bí Tích Thánh Thể, mà chúng ta được đón nhận những lời mà ngày hôm nay được thực hành, cũng như những bài được đón nhận qua những năm tháng vừa qua.

Điều này vẫn tiếp tục nhắc nhở cho những vị linh mục tu sĩ, nhắc nhở cho những người phụ trách, nhắc nhở cho những nơi chốn được chọn lựa phải đứng dậy, phải đón nhận. Đây là sự thật, những gì của Thiên Chúa thì con người không thể nào ngăn cản được và dù lòng tin có cứng cỏi đến đâu cũng phải đến giờ ngày Chúa đã mở mắt cho chúng ta, không thể phủ nhận những việc mà Thiên Chúa đã làm và đang làm, chúng ta hãy tìm hiểu và hãy đón nhận, thực hành những điều Chúa muốn, thực hành theo ý định của Ngài.

Ngài dùng nơi đây và Ngài cho chúng ta nhìn thấy những phép lạ phi thường, vô thường của một thời đại còn lại, để chúng ta được cùng với những người anh chị em. Ngài muốn cả thế giới, Ngài muốn những người con cái tìm đến đón nhận những ân sủng, tìm đến gặp gỡ Đức Giêsu qua Bí Tích Thánh Thể, với Lòng Thương Xót mà Ngài nhắc nhở thế giới ngày hôm nay chung trong nhân loại và riêng cho mỗi một người.

Lòng Thương Xót của Chúa luôn luôn liên lỉ được cầu xin vào thời điểm mà Chúa chỉ định, để chúng ta nhìn thấy sự băng hoại của thế giới ngày hôm nay phải cần Lòng Thương Xót của Chúa xuất hiện, phải cần những phép lạ rõ ràng mà chúng ta được chứng thực qua sự thực hành và hợp tác của tất cả giáo dân, cho đến linh mục, cho đến tu sĩ. Điều này sẽ càng ngày loan rộng khắp nơi trên hoàn cầu, chúng ta biết những gì mà Chúa muốn nhắc nhở đưa con người trở về với những điều cần thiết nhất. Chúng ta đang sống trong sự đe dọa của sự dữ, nếu chúng ta không tiếp nhận tất cả những điều mà Chúa cho chúng ta cơ hội thì cá nhân đó, tập thể đó, và những vai trò đó sẽ theo cách của đời sống mà họ đang gặp.

Nhưng những gì Chúa muốn là Chúa để cho chúng ta được gần gũi và nhìn thấy rằng ân sủng mà Ngài đã hứa ban và hồng ân mà Ngài trao cho thời đại của những ngày còn lại, để chúng ta được đón nhận những hồng ân đó qua lòng tin và sự thực hành của chúng ta, Ngài mời gọi chúng ta trở về với Lòng Thương Xót, mời gọi chúng ta liên lỉ đến với Lòng Thương Xót, Ngài mời gọi thế giới con người hãy quay trở về với Lòng Thương Xót và Ngài mời gọi tất cả mọi người trong mọi tầng lớp hãy thống hối ăn năn và gặp gỡ Lòng Thương Xót.

Đó là những sự huyền nhiệm cao cả mà Chúa muốn nhắn gởi chung trong nhân loại ngày hôm nay, và để cho chúng ta được nhìn thấy Bí Tích Thánh Thể là điều mà Ngài đã thực hành những sự việc để gặp gỡ con cái của Ngài trong thế trần. Điều này đã được cử hành vào một buổi Chiều Tiệc Ly của một thời điểm mà Chúa Giêsu còn có mặt trên trần thế trên 2,000 năm trước và ngày hôm nay, thế kỷ này cũng là Bí Tích Thánh Thể của 2,000 năm sau, của những hậu bối còn lại của cuối thế kỷ.

Điều cần thực hành là Chúa Giêsu muốn tất cả mọi người quy tụ ở Bí Tích Thánh Thể, những điều Ngài muốn là hãy dâng lên Lòng Thương Xót, Chúa muốn gặp gỡ chúng ta, toàn nhân loại, để Ngài giang đôi tay để có thể cứu vớt nhân loại trong thế hệ ngày hôm nay, để giòng Máu của Ngài gội rửa cho chúng ta trên 2,000 năm trước được lập lại cho chúng ta, cho chúng ta được rửa những tội hạnh của những ngày còn lại của cuối thế kỷ. Giòng Nước mà Ngài tuôn ra để gội rửa cho thế giới tội lỗi ngày hôm nay, gội rửa những con người mà họ không biết nay đã trở về.

Chúa sẽ dùng chính Máu và Nước ở trong Lòng Thương Xót của Ngài để thay đổi cho thế giới ngày hôm nay, đưa chúng ta đến gần và trở về với Chúa, bởi vì Chúa đã đổi chúng ta về bằng giá Máu ngày mà Chúa đã đến trên 2,0000 năm trước, bởi những Thập Tự Giá, bởi những đau khổ của con người làm cho nhau, Chúa đã gánh vác và chịu hết tất cả mọi điều. 2,000 năm sau Chúa đến với Lòng Thương Xót để cho chúng ta ẩn náu vào Lòng Thương Xót của Ngài, bởi vì chỉ có quyền năng của Bí Tích Thánh Thể, qua Lòng Thương Xót, Ngài giúp cho nhân loại, cứu nhân loại trong thế hệ ngày hôm nay một cách sống động.

Chúng ta đừng từ chối, chúng ta khoan vội để kết luận tất cả những cái bằng con mắt của thế giới trần gian, chúng ta hãy tìm hiểu thật kỹ. Đó là sự thật mà Thiên Chúa nhắn gởi cho toàn nhân loại ngày hôm nay trong mọi vai trò, bởi vì những gì từ phép lạ, những gì của Thiên Chúa là một điều không phải ở đâu đâu cũng có, mà Ngài chỉ định ở nơi đâu thì nơi đó nhất định sẽ là một nơi chỗ Chúa chọn lựa vĩnh viễn và vô biên bất tận với những ân sủng mà Ngài ban và nhắn gởi cho toàn nhân loại ngày hôm nay.

Còn biết bao điều nữa không dừng lại trong thời điểm mà chúng ta được nghe và đón nhận, đã tiếp tục với những mạc khải mới mà Ngài ban đến cho thế hệ hiện tại, cũng là sự tiếp nối của một thế hệ sắp tới. Chúng ta hãy dùng thời gian để tìm hiểu và cầu nguyện để Chúa Thánh Thần sẽ hướng dẫn và soi sáng cho những người công chính, cho những người con cái của Ngài được tiếp tục nối kết một bàn tay, loan rộng đem đến những lời của Chúa cho những người anh em khác, họ cũng có thể tìm về để được đón nhận ơn thứ tha, qua Lòng Thương Xót mà Ngài nhắn gởi và ban cho thế hệ ngày hôm nay.

Giờ phút này đây con xin thay thế tất cả những người anh chị em trên toàn thế giới xin dâng lời cảm tạ, chúc tụng và ngợi khen, trong Danh Thánh của Đức Giêsu Kitô, đã ban cho Thánh Thần của Ngài linh ứng cho con được tường thuật, hoàn tất bài ngày hôm nay. Chúa muốn con làm gì, và Chúa muốn con thực hiện điều gì qua bài mà chúng con vừa đón nhận xong? Xin cho chúng con làm theo Thánh ý của Chúa và thực hành những điều Chúa muốn qua những món quà vĩ đại mà Chúa ban chung cho nhân loại và ban riêng cho những ai được sai đi để hoàn tất sứ vụ mà Ngài muốn cho cả thế giới được đón nhận những hồng ân và ân sủng của những ngày còn lại.

Giờ phút này đây con xin một lần nữa thay thế tất cả những người anh chị em cảm tạ, chúc tụng và ngợi khen trong tình yêu mà Chúa dành cho chúng con với những lời do chính Thánh Thần linh ứng. L hoàn tất là đúng 9:25 phút ngày Thứ Hai, tháng 7, ngày 21, 2014, tại Thánh Đường Thánh Theresa. Trước Thánh Tượng Trái Tim Chúa, Thánh Tượng Mẹ Guadalupe, Thánh Tượng Thánh Theresa, Thánh Juan Diego mà L được kết thúc bài này vào buổi tối ngày hôm nay.

Con xin một lần nữa cảm tạ ơn Chúa, chúc tụng Chúa và ngợi khen Chúa. Amen. Amen. Amen.

 

Mạc Khải Mới Qua Bí Tích Thánh Thể

http://nrtte.net

error: Content is protected !!