Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

Suy Niệm ngày 21-7-2014

holy_spirit

Ngày 21 tháng 7 năm 2014

Lucia: Lạy Chúa, 12:46 khuya ngày Thứ Hai, tháng 7, ngày 21, năm 2014, tại nhà Chầu Thánh Thể Emmaus, tại Thánh Tượng Trái Tim Chúa, Thánh Tượng Mẹ Fatima, cũng là giờ đầu của ngày Thứ Hai, chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa con và con của con đi làm giấy tờ trong ngày hôm nay, con xin Chúa cho con cơ hội trong những giờ đầu của ngày Thứ Hai. Cũng như mỗi tuần, ngày thứ Hai là ngày con được đón nhận những lời của Chúa.

Giờ phút này đây con xin Chúa đến với con để con được đón nhận những lời của Chúa, cũng là một ngày biết bao điều mà con được gặp gỡ cũng như được đón nghe qua sự chia sẻ của người anh chị em và cũng được gặp gỡ với những điều mà chúng con được đọc và nghe qua trong Phúc Âm ngày hôm nay.

Tất cả những cái đến với chúng con không ngoài sự sắp đặt của Chúa, chúng con sống trong niềm tin, sống trong phó thác, mọi sự chúng con trông cậy vào Chúa thì thế giới thiêng liêng và thế giới của chúng con đang sống quả không xa như con người suy nghĩ mà chúng con đang được ở gần, ở gần với một Thiên Chúa sống động, một Thiên Chúa đang hiện diện và ở gần với những bậc Thánh trong thiêng liêng, trong hữu hình nhưng hiện hữu để giúp đỡ cho con cái của Chúa, cũng như giúp đỡ cho những người con cái của Chúa được ý thức hơn trong đời sống mà chúng con đi với Chúa, chúng con tin Chúa, chúng con phụng sự Chúa và chúng con đang phụng sự trong âm thầm để đem những lời của Chúa qua Bí Tích Thánh Thể đến với tất cả những người con cái trên toàn thế giới.

Lạy Chúa, con cảm tạ ơn Chúa, những gì xuất phát từ nơi Chúa là những điều lành thánh tốt đẹp, và chỉ có một mình Chúa, không có Chúa nào chăm sóc mọi sự, ngõ hầu minh chứng rằng, “Chúa không đoán xét bất công vì chưng sức mạnh của Chúa là nguồn gốc sự công minh và vì Người là Chúa mọi sự nên tỏ ra khoan dung với mọi người, Chúa chỉ tỏ sức mạnh ra khi có kẻ không tin vào uy quyền của Chúa và triệt hạ kẻ kiêu căng không nhìn biết người là Chú sức mạnh, Chúa xét xử hiền lành, Chúa thống trị chúng ta với đầy lòng khoan dung vì khi Chúa muốn mọi quyền hành tuân lệnh Người.

Khi hành động như thế Người dạy dỗ dân người rằng người công chính phải ăn ở nhân đạo, Người làm cho con cái Người đầy hy vọng, Người ban cho kẻ có tội ơn ăn năn thống hối.” Hôm nay cũng là bài ngoài Chúa không có Chúa nào chăm sóc mọi sự, bài trích Sách Khôn Ngoan, Bài Đọc Một của ngày hôm nay là ngày Chủ Nhật chúng con có thể được nhìn thấy lòng nhân hậu khoan dung của Chúa ngay từ lúc đầu tiên cho đến thế kỷ còn lại Chúa vẫn là một người giữ chữ tín, Ngài luôn luôn cho chúng con và nhắc nhở chúng con là đời sống của chúng con phải cần sống trong công chính, sống trong lẽ phải, sống trong sự thật và trở nên những người ăn ở có nhân đức, có nhân đạo.

Chúng con được học ở nơi giáo lý của Chúa, được nhận ra chúng con là những người con cái của Chúa, chúng con nghe tiếng của Bài Đọc Một như ngày hôm nay mọi sự nhắc nhở, Chúa luôn luôn công bình, Ngài rất nhẫn nại để chờ đợi những người con cái của Ngài, dẫu chúng con có lỗi phạm nhưng Ngài vẫn cho chúng con sự ăn năn thống hối. Tất cả sự xét xử tùy theo những người con mà họ không nghe, bất tuân hoặc cứng đầu thì Chúa có cách giúp và Chúa có cách xử lý tất cả mọi điều. Chúa chỉ muốn đem lại cho con cái của Chúa một đời sống bình an, hạnh phúc, đầy niềm vui, hy vọng và ý nghĩa trong đời sống.

Lạy Chúa, biết bao điều phong phú mà Chúa gởi đến cho thế giới loài người chúng con cũng như sự nhắn gởi của Tin Mừng, cũng là lập lại tất cả những điều Chúa muốn cho chúng con gặp gỡ trong thế hệ ngày hôm nay qua phép lạ, qua quyền năng mà Chúa sống động để đến với chúng con. Lạy Chúa, Chúa dạy cho chúng con từng ly từng chút, Chúa chỉ cho chúng con mỗi một vai trò và Chúa để cho chúng con được nhìn thấy tình thương của Chúa, lòng nhân hậu của Chúa, lòng khoan dung của Chúa đối với mọi người, trong mọi giới, trong mọi hoàn cảnh, trong mọi tầng lớp đều có những cách thức mà con người sống theo sự phù hợp của mỗi một vai trò và mỗi một cá nhân.

Tình thương của Chúa luôn luôn ở bên cạnh chúng con và luôn luôn chiều theo sự phù hợp để ban cho chúng con được thích ứng, lúc nào cũng có sự mời gọi để đưa chúng con đến gần với Chúa, đến gần với tình thương, với lề luật. Chúa muốn chúng con đi trên con đường đó để không tách rời và đi dưới những nơi chốn lầy lội hay khúc khuỷu của trần gian, có nhiều lôi cuốn, có nhiều vấp phải cũng như có những sự gặp gỡ trong đời sống của thế giới trần gian.

Nếu chúng con không sống và đi trong đức tin thì chúng con sẽ dễ bị cuốn hút bởi những điều kiện, những cái dễ dàng và những cái thuận tiện theo một thế giới của con người hiện đại ngày hôm nay, giống như tất cả những gì đến với chúng con nếu không được giáo huấn của Chúa, nếu không sống căn bản ở trong một đời sống đạo đức, nhận ra chân lý, nhận ra sự thật, ý thức học hỏi và cách sống trong thái độ của con người thì chúng con sẽ dễ bị lung lạc, dễ theo chiều hướng của cái tôi, của cái tự ái, của cái tham lam, ích kỷ và còn rất nhiều điều mà con người vẫn còn vấp phải trong đời sống.

Bài Đọc Một của bài Phúc Âm của sáng hôm nay, Chúa nói cỏ lùng và lúa mọc chung, bởi vì người chủ gieo lúa và muốn lúa được mọc lên một cách xanh tươi, nhưng kẻ thù đã gieo vào cỏ lùng, những người thợ đến xin và thưa với Chúa để họ đi nhổ cỏ lùng, nhưng Chúa chưa cho phép, Chúa kêu đợi cho đến lúa và cỏ lùng mọc lên rồi lúc đó cỏ lùng sẽ được nhổ và thu bằng bó để thiêu đốt, còn lúa thì được thu và đưa vào kho lẫm.

Lạy Chúa, đây là những lời dụ ngôn, những lời mà Chúa muốn gởi đến cho con cái của Ngài ngay từ lúc Ngài còn ở trần thế, qua những năm tháng Ngài giảng dạy, Ngài dùng rất nhiều ngụ ngôn để hướng dẫn con người, cho con người được rõ tất cả những cái mà chúng ta cần có khái niệm của thời trước kia, cũng như thời Chúa có mặt, thời mà Chúa đã để lại cho Giáo Hội qua Phúc Âm mà những môn đệ của Chúa là những tông đồ được ghi chép một cách rõ ràng, hôm nay chúng ta nghe lại bài đọc để hiểu được ý nghĩa của cỏ lùng mà Chúa muốn nói và lựa cùng trong một thời điểm được lớn lên như nhau.

Lạy Chúa, sáng hôm nay là một buổi sáng Chúa cho con được đi tham dự Thánh Lễ của một vị Đức Ông, Ngài giảng rất xuất sắc, Ngài không dùng cách thức như con người đang suy nghĩ một cách cặn kẽ, những lời giảng của Ngài tràn đầy thần khí. Ngài nói, chúng con đang sống trên một cánh đồng bao la mênh mông của một thế giới hiện tại, trong đó có lúa và cỏ lùng như Phúc Âm nhắc nhở, cho nên một thửa vườn mênh mông hay một vùng đất với sự diễn tả mênh mông ở trong thế giới trần gian. Lúa là Chúa chỉ định gieo những hạt lúa để được nảy mầm và lớn lên dưới ánh nắng mặt trời, với sự chúc phúc của Chúa, nhưng cỏ lùng cũng được đi vào những hàng ngũ vì những kẻ thù nó cũng đã gieo và đưa vào trong thửa vườn mà Chúa đã gieo trong cùng những hạt lúa.

Lạy Chúa, điển hình cho một thế giới ngày nay có biết bao nhiêu người con cái của Chúa, họ sống như những hạt lúa mà Chúa muốn, hạt lúa là những người lành thánh đã được lớn lên, họ sống ở trong công chính, lẽ phải, sự thật như giáo lý mà họ đã được đón nhận và hiểu được ý nghĩa của Phúc Âm, hiểu được ý nghĩa của chân lý và cũng hiểu được ý nghĩa của giới răn hay lề luật. Những gì lành thánh thì được xuất hiện trên những người công chính, họ ý thức được lề luật của Thiên Chúa, còn cỏ lùng thì tượng trưng cho sự gian ác, tội lỗi, tự ái theo bản ngã, cá tánh trong gian ác, trong tự ái, trong kiêu căng, trong kiêu ngạo, trong bất chính, trong tham lam, ích kỷ và còn biết bao điều điển hình cho cỏ lùng là do chính tay kẻ thù gieo trồng.

Lạy Chúa, cỏ lùng và lúa đều mọc lên như nhau, cỏ lùng kết quả của nó là bị bó vào và ném vào lửa thiêu đốt, còn những hạt lúa được gạt và được thâu để vào kho lẫm, đó là những sự điển hình một cách rõ ràng nếu chúng ta đi vào đời sống nội tâm, Chúa muốn nhắc nhở linh hồn của chúng ta, nhắc nhở cho đời sống của chúng ta trong thế hệ hiện tại cho chúng ta thấy được một vùng đất mênh mông bao la của biết bao hàng vạn, hàng tỷ người sống trên mặt đất, cũng có những người cả một cuộc đời họ sống cho sự thật và sống cho chân lý, cùng học hỏi và biết được lề luật của Chúa để họ giữ cho đời sống của họ, cái gì cần, cái gì từ bỏ và cái gì không đi vào trong gian ác tội lỗi.

Còn cỏ lùng tượng trưng cho một đời sống của những người con không nhận biết chân lý, họ sống không theo cách thức của con người, tự do trong đủ mọi cách mà con người luôn có từ cá nhân, bản ngã, từ tư lợi, tiền bạc, danh vọng, dục vọng, tham vọng và còn biết bao điều mà con người có quyền chọn lựa. Điều gì rất rõ ràng mà Chúa muốn nhắc nhở cho tất cả mọi người chúng con trong trần thế của thế giới ngày nay? Sự công chính sẽ được chúc phúc, sự công chính cũng như những hạt lúa được gặt hái và đưa vào kho lẫm, sự kết thúc của cỏ lùng thì nó vẫn là cỏ lùng, nó không sống giống như sự mời gọi mà Chúa muốn nhắc nhở tất cả những người con cái để được như những hạt lúa được thu vào kho lẫm.

Cỏ lùng tượng trưng cho sự bất tuân, gian ác cũng là những điều nghịch lại luân thường đạo lý, cứ tiếp tục sống trong một thế giới của trần gian, sống trong một thế giới chỉ biết những gì thuận tiện và chỉ thực hành với tất cả những cái mà họ ưa thích, kết quả như những bó lúa bị cột chặt và ném vào lửa thiêu đốt, nhắc nhở tất cả chúng ta tình thương của Chúa không bao giờ dừng lại.

Ngài dùng ví dụ qua những câu chuyện, qua những điển hình, qua những ngụ ngôn để nhắc nhở và dẫn dắt chúng ta nhận ra được con đường công chính, sự mời gọi của Ngài để chúng ta được sống trong một lề luật biết kính sợ Thiên Chúa, biết tôn trọng, biết yêu thương, biết tha thứ và sống trong giáo lý để chúng ta hòa hợp với mọi môi trường khi chúng ta được mang thân xác là con người, được đón nhận sự dạy dỗ của một Đấng Thiên Chúa, Ngài đã để lại trên 2,000 năm qua Phúc Âm vẫn tồn tại ngày hôm nay. Đó là tiếng nói nó vẫn vang vọng để đánh thức và nhắc nhở những tâm hồn của mỗi một thời đại nhất là thời đại của ngày hôm nay, con người bắt đầu sống trong ích kỷ, sống trong văn minh của thời đại, và sống trong sự tự do để quyết định những cái mà họ ỷ vào kiến thức, học thức, giàu có hay danh lợi.

Tất cả những điều đó nó là sự quan trọng cho một thế giới ngắn hạn của một thân xác trần gian, nhưng những gì của Thiên Chúa là những sự mời gọi ở trong tâm hồn, mời gọi sự quyết định mà con người cần thực hành sống cho đúng như những lời mà Ngài mời gọi và để lại giới răn và Ngài để lại giới luật mà con người không thể tách rời, bởi vì tất cả những gì từ nơi Thiên Chúa Ngài muốn đem lòng nhân hậu yêu thương để ban cho con người và muốn con người trở nên công chính, sống xứng đáng đón nhận những món quà, đón nhận những hồng phúc mà Ngài đã ban, đang ban và Ngài tiếp tục ban.

Còn những gì không trong công chính và những gì mà con người gieo trồng bởi những cái ích kỷ, tham lam, tội ác, tranh đấu phần thắng cho những cái chỉ biết đạt đến mục đích, bất chấp thủ đoạn, tiếp tục giằng co giữa những cái dẫu biết là điều tốt, dẫu biết là thiện và ác nhưng họ vẫn đi trên một con đường trong sự hạn hẹp của cái tham lam ích kỷ và trong một thời điểm thiển cận ngắn hạn của con người trần gian, để rồi sai tiếp tục sai và còn biết bao điều nữa mà con người đã bỏ lỡ và quên đi những giáo lý Chúa đã gởi đến và nhắc nhở đưa họ trở về.

Đời sống mỗi một ngày là mỗi một hồng ân, những sự gặp phải dẫu vui hay buồn, thành công hay thất bại là những bài học rút kinh nghiệm cho đời sống mà con người tìm đến chân lý, cũng tìm được nhân đức căn bản đạo đức của mỗi một con người khi họ gần Chúa, đón nhận Chúa, được biết Chúa và nhất là những người được làm con cái của Chúa, chính thức qua phép Rửa mà họ đã được đón nhận. Không như hôm nay hàng loạt người trong thế giới họ từ chối Ngài, họ sống trong những đạo lý mà con người có thể nhận ra những cái kỳ dị đáng sợ, đi theo những tín ngưỡng mà họ đã bị sai lầm ở trong một thế giới cho đó là sự tự do văn minh hiện đại, không sống như chính lương tâm, không sống như cõi lòng và không sống cho đúng lương tri của một con người bình đẳng, cũng như tối thiểu của một con người và con người.

Lạy Chúa, chúng con đang sống trong một thế giới văn minh, chúng con có rất nhiều điều và có đầy đủ từ vật chất cho đến tiền bạc hay danh lợi cũng đều có ở trong thế giới của một nước văn minh mà con có mặt và cư ngụ, mỗi một cái Chúa đều ban để họ có và thưởng thức bởi vì họ ý thức và biết được vai trò của mình. Những điều đi trong đạo đức, những điều đi trong sự lành thánh tốt lành thì đó cũng là điều tốt đẹp mà Chúa ban cho những ai họ có công dùng sức lực của đời sống con người đi vào căn bản của trình độ học vấn, tri thức hay kiến thức và còn có những việc mà họ sống để đạt đến như tất cả những người khác, trong một mức độ cao siêu về khoa học kỹ thuật, về văn minh của thời đại, hiện đại thế giới ngày nay.

Tất cả những điều đó trong con mắt bình thường của thế gian là một điều đúng, không có gì sai trái bởi vì Chúa cho họ đầu óc để họ có kiến thức học hỏi và đi sâu vào những cái khám phá của khoa học hay khám phá của tất cả những cái con người thấy được, sử dụng nó và con người có thể nhìn thấy được những cái cao siêu, những cái mà con người có thể học hỏi và nhận ra tất cả những cái văn minh của một thời đại mà họ tìm kiếm được. Điều đó Chúa cho phép và ban cho, không có gì là một điều ngăn cản, Chúa chỉ muốn con người phải sống và biết được nguồn gốc, biết được từ ở đâu, điều gì đã có dẫu mình là những người có tài năng có thể tìm hiểu và khám phá những cái về vũ trụ hay khám phá sự văn minh trong một thời đại.

Tất cả những điều đó không phải từ nơi con người mà là Thiên Chúa ban cho, họ đừng bao giờ quên những gì họ đang có, bên trong đó là những cái mà Chúa đã tạo thành và Chúa đã ban để cho họ có khối óc, họ có học thức để tìm hiểu và khám phá ra những cái vĩ đại, những cái tốt đẹp, những cái mà con người tìm hiểu được trong không gian và vũ trụ. Chỉ có một điều duy nhất mà Chúa muốn chúng ta những gì Ngài đã hứa ban, Ngài đã ban trao và Ngài cho thì Ngài không bao giờ rút lại, con người có quyền để tìm kiếm, để học hỏi và khám phá ra nó.

Nhưng những điều mà Ngài muốn chúng ta từ xưa cho đến nay từ thế kỷ đầu tiên cho đến hôm nay là những thế kỷ còn lại, những cái Ngài tạo dựng trong vũ trụ, trong trái đất, ngay chúng ta cũng là những người do bàn tay của Ngài tạo thành, cho nên chúng ta không thể quên đi luân thường đạo lý, chúng ta không thể quên đi những giáo lý mà Thiên Chúa muốn chúng ta, chúng ta không thể nào từ chối Ngài, chúng ta không thể tách rời khỏi Ngài, tự phụ tự cao là mình có thể làm được tất cả, tài năng của mình có thể hoàn thành được mọi việc.

Chúng ta đã không thấy những điều đã xảy ra cho thế kỷ đã đi qua trong lịch sử, cũng đã được ghi chép lại trong sách sử mà chúng ta được biết, con người vào mỗi một thời đại đều có những sự kiêu căng tự đại của những vị vua đã qua hay của những người được nhắc nhở tên tuổi. Sự kiêu ngạo mà họ muốn làm một cái gì đó để có thể cao hơn, xa hơn qua cách thức họ tưởng tượng hay họ có thể khát vọng những điều đó, nhưng họ không nghĩ rằng những gì họ làm, những gì họ có và ngay cả mạng sống của họ cũng thuộc của Thiên Chúa, cho nên chúng ta đừng coi thường về vấn đề này.

Mỗi một người sanh ra ở trong cuộc đời đều được sự quan phòng và đều được sự sắp xếp và định đoạt của Thiên Chúa, Ngài đã tạo ra chúng ta, định đoạt cho cuộc đời của chúng ta và những điều đến với chúng ta cũng do chính sự quan phòng của Thiên Chúa. Người cha nào lại không muốn đem lại cho con cái của mình sự phù hợp cho nó và cho nó được sự bảo đảm cho đời sống về thể xác cũng như tinh thần hoặc linh hồn, điều đó Chúa luôn sắp đặt và muốn cho chúng ta được nhìn thấy, con người có thể nhận ra và biết rằng điều đó đến từ Thiên Chúa hay bao người họ đã phủ nhận.

Thế giới hôm nay có biết bao nhiêu người không nhận ra Chúa, không tin vào Ngài và sống theo bản năng mà họ cho đó là những điều họ có thể học hỏi và họ có thể quyết định theo sự thiển cận của sự suy nghĩ ngắn hạn ở trong thân xác, còn những điều vây quanh, những điều mà con người có thể ngồi sưu tầm bây giờ cho đến một trăm năm sau, sự tính toán trong khoa học, tính toán trong trí óc, những nơi chốn họ có thể dự định hai mươi năm sau thế giới xảy ra điều gì, điều gì sẽ được tiếp nhận hoặc điều gì sẽ được mất đi trong trái đất hay ở trong thế giới đang sống.

Đó là những cái họ có thể học hoặc họ có thể mở trí để tính toán được, đó là bài toán của thế giới con người, bài toán của kiến thức học thức mà Chúa ban cho bộ óc để có quyền tính và biết được những gì sẽ đến, nhưng có một bài toán mà con người không thể tính được và không bao giờ ngờ và biết được những điều mà họ sẽ gặp mỗi một ngày hay trong mỗi một giây phút khi họ có thể nhận ra được vũ trụ này do Thiên Chúa tạo nên, Ngài cũng đang hiện hữu, tuy vô hình, nhưng cũng là một bài học mà con người có thể ra đi bất cứ lúc nào, không biết tánh mạng của mình có thể giữ trọn đêm nay hay qua đến ngày mai, và còn bao điều mà con người không thể tính được cho số phận và thân phận của con người trong hiện tại.

Đó là những gì có thể học hỏi và biết được qua khoa học kỹ thuật hay qua trí óc được mở ở trong một thế giới con người, với sự khôn ngoan hay sự thông minh mà Chúa ban nhưng không ai biết được giờ của mình phải trở về và phải đối diện với sự công bằng lẽ phải trước mặt Thiên Chúa và giờ được quyết định rời bỏ thân xác, không còn hơi thở, đến để đón nhận sự công bằng qua một vị Thẩm Phán mà con người không thể rời khỏi, không ai từ chối và không ai không gặp, dẫu người trẻ, trung niên hay tuổi già hay em bé đều nằm trong những số phận mà chúng ta chỉ cần suy nghĩ, dành một chút thời gian thì có thể hiểu được mạng sống và tất cả những gì của chúng ta thuộc thế gian này là do một Đấng chủ quyền, Đấng đó là một Đấng nhân từ, nhân hậu, rộng lòng thương và tha thứ.

Cho nên mọi thế kỷ đã có bao điều gian ác, xúc phạm, nhưng con người biết thống hối ăn năn thì Ngài cho chúng ta cơ hội, Ngài cho chúng ta cơ hội để sửa đổi, Ngài cho chúng ta cơ hội để được thanh tẩy và thánh hóa qua những gì mà Ngài đã thực hiện trong thế giới trần gian. Con Một của Ngài là Đức Giêsu Kitô đã đến thế gian này, Ngài đã chịu trách nhiệm đón lấy tất cả tội lỗi để cho chúng ta được sống trong ánh sáng, ánh sáng bởi Ngài đã từ ở nơi tối tăm đưa chúng ta trở về ánh sáng qua cái chết mà Ngài đã phục sinh khải hoàn trở về.

Tất cả giáo lý của Ngài và những gì mà Ngài thực hành thì đều đúng như một chương trình mà Ngài muốn cho thế hệ trần gian, Ngài muốn cho những người con cái không rớt vào những tội lỗi, không rớt vào vực sâu của cái lưới bẫy rập để đi vào cái chết. Ngài cũng là một người đã chịu tất cả những đau đớn, chịu tất cả những hình phạt để gánh vác cho thế giới trần gian, qua công cuộc mà Ngài chịu đó để cho chúng ta được hạnh phúc, và được thế giới của Thiên Quốc. Chúng ta cần phải nhận ra, cần phải biết và tin để trở về với một Thiên Chúa, chúng ta không thể từ chối được qua ân sủng, tình thương và ơn cứu độ mà Ngài đã ban và Ngài đã thực hành cho chúng ta.

Lạy Chúa, con người thời nay có lẽ trong một đời sống nói nôm na họ chỉ biết những gì của hiện tại và họ chỉ biết văn minh của một thời đại, có những cái xáo trộn qua những cái lừa lọc xảo trá của một thế giới văn minh, tinh vi và khéo léo. Nó luồn lách và có rất nhiều điều để đưa con người vào ở những nơi chốn mà họ có thể mê say, đắm đuối với tất cả những cái thuộc về một thế giới trần gian thực tế của thế giới con người, trong đó luôn luôn kèm theo tiền bạc, danh vọng, tư lợi và còn biết bao điều trong cái tham lam ích kỷ, những cái tư lợi do bản ngã, từ đó còn có biết bao điều ở bên trong luồn lách theo sự kiêu ngạo, theo cách gian ác mà con người vẫn sử dụng cho nhau.

Và vẫn dùng cách thức đó để sống trong một đời sống của thế giới con người, bởi vì xuất phát từ ngày lúc đầu tiên là con người vướng vào tội lỗi cho nên điều đó nó nằm nặng và sâu ở trong những con người nếu không được thánh hóa qua lề luật của Thiên Chúa, không được thánh hóa qua giáo lý của Ngài, không được thánh hóa qua chân lý mà Ngài đem đến thì con người vẫn nằm sâu và chìm sâu trong những tội lỗi mà con người phải trả một giá như họ đã làm, nhưng cái gì của Thiên Chúa thì là một điều khác biệt, bởi Ngài biểu hiện cho sự bình an, Ngài biểu hiện cho sự công bằng, Ngài biểu hiện cho quyền năng.

Ngài là một vị vua chính thức, là một vị vua cả vũ hoàn, một vị vua từ trời cao cho đến trần thế, Ngài vẫn mang danh hiệu là một vị vua, ai có thể rõ ràng hơn và xác tín hơn bằng chúng ta đã được học, được nghe và biết được giáo lý của Thiên Chúa để thực hành và để được sống như Ngài muốn để cứu chúng ta ra khỏi vòng vây của tội lỗi, cứu chúng ta ra khỏi cái tôi, bởi những cái kiêu căng, tự phụ, tự ái do cá nhân cũng như do con người không nhận biết Thiên Chúa, không nhận lề luật cũng không nhận ra giáo lý để sống theo cái cách thức của con người và cũng không dùng lý trí để có thể nhận và nhìn những gì mà con người đang có và đang sống.

Cũng là sự chúc phúc và bao ơn lành Chúa ban chung cho thế giới, ban riêng cho cá nhân và ban cho cả bầu trời và trái đất, để chúng ta hưởng được những cái gì của tự nhiên mà Thiên Chúa đã tạo thành từ lúc đầu tiên. Mọi điều đó Ngài cũng vẫn tiếp tục ban cho chúng ta có quyền sử dụng, có quyền ở dưới bầu trời nắng đẹp, có quyền ở dưới một trái đất, ban đêm thì có ánh trăng, có những vì sao lấp lánh, ban ngày thì có mặt trời chiếu sáng, có những vầng mây xám, có những vầng mây xanh, có những lúc mưa, có những lúc nắng, có biết bao điều mà con người không thể phủ nhận và không thể từ chối rằng không có Thiên Chúa.

Lạy Chúa, có bao điều mà con người của chúng con đã bỏ quên, đã sống trong sự thiển cận của con người, sống trong ích kỷ và tham lam, những gì cần có là sự hưởng thụ ở trong cuộc sống, là những tham lam, là những danh vọng, là những dục vọng, là những tham vọng mà con người luôn coi trọng.

Thế giới ngày hôm nay những điều vẫn được nhắc đi nhắc lại, Tin Mừng của Chúa cũng vẫn tiếp tục được thực hiện, được kéo dài trên 2,000 năm, trước kia cũng thế, những gì mà Ngài muốn nhắc đi nhắc lại để cho con người được nhận và tìm về cũng chính là chân lý, là sự thật, là một con đường mà con người chỉ rời khỏi sự thật, sự công chính thì con người bắt đầu đi vào một thế giới thuộc về trần gian, thuộc về sở hữu của con người, nó nằm trong nhiều thứ đã được kể trên, cũng nhắc đi nhắc lại và quay tròn cùng với tất cả những cái ở trong một thế giới ngắn hạn của trần gian.

Còn cái gì là vĩnh viễn, cái gì là mãi mãi, cái gì là được ở nơi chốn vĩnh cửu muôn đời hạnh phúc, tràn đầy những ân sủng khi chúng ta ý thức được và đón nhận trong một tâm tình tạ ơn, biết ơn và tri ân thì chúng ta mới thấy được thế giới mà chúng ta đang sống không phải là một thế giới hiện tại ngắn hạn và một thế giới chỉ có những gì cần thiết ở trong đời sống của trần gian mà là một thế giới thật phong phú giữa cái nhìn ở trong thân xác và cái nhìn ở trong đời sống đức tin thì chúng ta mới thấy rằng thế giới của thiêng liêng, thế giới của Thiên Chúa ban tặng, thế giới mà chúng ta đang hưởng và đón dưới một bầu trời khi chúng ta mở cõi lòng, mở con tim để có thể nhận thức và tin vào tất cả những điều mà chúng ta đang có và đang sống ở trong thế giới hiện tại đều có bàn tay của một Thiên Chúa quan phòng và đều có sự xuất hiện của Ngài.

Để giúp cho chúng ta và ban cho chúng ta chân lý của Ngài, để chúng ta có thể học đi trên con đường đó để chúng ta không vấp phải và rớt vào một cái hố sâu của xã hội ngày hôm nay đang bị như một con sóng đã lùa, đem không biết bao nhiêu linh hồn non nớt, cũng như những linh hồn cố tình dẫu biết đó nhưng họ cũng không đứng dậy trở về để bị lượn theo một con lốc to lớn xoáy mòn hết tất cả những lý trí, xoáy mòn cả lương tâm, lương tri và xoáy mòn ngay cả thân xác dù còn sống nhưng vẫn thực hành và đi trong những điều tội lỗi gian ác.

Điều gì sẽ trả lời với tất cả những tội lỗi, những cái mà con người vương mang? Những cái đó từ nơi mình chọn lấy, bởi vì khi không sống trong công chính, sống không nhận ra Chúa, sống không biết có một Đấng Thượng Đế để tôn thờ thì họ không còn nơi gởi thác, cũng không sống tin tưởng tuyệt đối với bất của ai, họ cũng không cho rằng cuộc đời này có những việc cần không phải chỉ có lợi ích và không phải chỉ có những cái mà họ chỉ thực tế đối diện ở trong một đời sống giao tế bình thường hay có những việc chỉ thực hành như sự mua bán, nhưng trong đời sống khi họ nhận ra Chúa, họ nhận đời sống thật tràn đầy ý nghĩa, bởi vì có lề luật, bởi vì có giáo lý.

Bởi vì có chân lý đã có thật từ lúc đầu tiên để từ chân lý đó có những lề luật ở trong công chính, ở trong lẽ phải, nếu con người tuân theo, thực hành thì đời sống đó quả thật rất tràn đầy ý nghĩa, sống mà họ tin vào Chúa, họ nhận ra Chúa thì họ đã có sự bình an ở trong tâm hồn ngay ở giữa cuộc đời này. Những điều mà họ thực hành, những điều mà họ đối diện họ không hoang mang, không sợ hãi, không tính toán cũng không tư lợi như những người mà họ chỉ tin vào những gì thực tế của đời sống nhưng họ không tin vào quyền năng, họ không tin vào tình thương, họ không tin vào một Đấng Thiên Chúa có thể ban và có thể cho họ bất cứ điều gì phù hợp, thích hợp ở trong cuộc sống.

Thiên Chúa qua quyền năng của Ngài cũng thực hiện biết bao điều vô thường, phi thường mà con người không thể diễn tả được, chỉ có lòng tin mới có thể thấy được những việc của Thiên Chúa làm, chỉ có nhìn lại quá khứ mới thấy được những điều được đón nhận những hồng phúc nơi Thiên Chúa, dẫu con người biết Ngài hay không, nhưng dưới bầu trời Ngài vẫn chúc phúc và ban cho những cây lúa cũng tự mọc và cỏ lùng cũng được ở dưới một bầu trời do Ngài chúc phúc, nhưng sự mời gọi của Ngài là những cây lúa phải xum xuê và trở hạt để được đưa vào kho lẫm, nhưng cỏ lùng nó cũng lợi dụng để ở vào trong những chỗ như cây lúa đã mọc, bởi vì sự chúc phúc che chở Ngài không muốn để cho những người được sai đến để nhổ đi những cỏ lùng khi nó còn cơ hội yếu ớt cũng có thể tiêu diệt nó, nhưng Chúa không muốn, bởi vì khi nhổ cỏ lùng thì sợ lúa nó cũng bị động và cũng bị mất theo những cây cỏ được như những người thợ xin người chủ nhổ đi cỏ lùng.

Chúng ta nhìn thấy được lòng nhân hậu vô biên và tình thương bao la của Chúa dành cho người nhân đức, dành cho những người công chính và cũng dành cho người tội lỗi, bởi vì Chúa là một Thiên Chúa mang danh hiệu có Lòng Thương Xót, có lòng tha thứ và cũng là sự nhẫn nại mà Thiên Chúa ban cho con người cũng như chính Ngài, không ai nhẫn nại bằng Ngài. Sự chờ đợi mong muốn và nhắc nhở con người được mời gọi trở về, trở về trong tình thương, trở về trong ơn cứu độ, trở về trong sự sống động nhắc nhở cho thế hệ ngày hôm nay.

Những người sống trong tội, những người sống quên đi sự tôn thờ, quên đi là có nguồn gốc nơi mà họ được sinh thành, từ cái sinh thành ở nơi những người con cái được sanh ra và lớn lên trong cuộc đời này, nhưng cái gì cao siêu hơn, cái gì thiêng liêng hơn, cái gì siêu nhiên hơn thì chúng ta hãy nghĩ và được đón qua Phúc Âm, qua sách sử và qua những lịch sử vĩnh viễn mà chúng ta không thể quên và chúng ta không thể nào bỏ qua để tìm hiểu những cái mà Chúa đã ban và đang ban.

Không ai không biết được giáo lý và không ai không biết được Thiên Chúa đã cho Con Một của Ngài hạ thế để sống với con người, đúng vào thời điểm mà Ngài đã đi vào Cuộc Tử Nạn, Ngài đã chết ở trên Thập Tự Giá, Ngài đã gánh tội cho muôn loài, Ngài kết thúc qua mạng sống để được tái sinh ở trong nguồn Nước Hằng Sống do Ngài đã phục sinh khải hoàn trở về, đem con người từ nơi bóng tối tội lỗi để được đón nhận luồng ánh sáng mới, đón nhận sự thanh tẩy, đón nhận nguồn hy vọng cho tất cả những người con trên toàn thế giới có cơ hội, cơ hội để nhận ra giáo lý, nhận ra lề luật, nhận ra sự nhắc nhở qua Phúc Âm.

Gợi lại cho con người tìm về sự thật, tìm về lẽ phải công chính mà Ngài mời gọi toàn nhân loại ngày hôm nay để chúng ta không rời khỏi được Lòng Thương Xót của Chúa, bởi vì Lòng Thương Xót của Chúa sẽ cho chúng ta cơ hội để đổi mới con người cũ trở thành con người mới, cho người tội lỗi biết sám hối, ăn năn và cho người công chính tiếp tục nhẫn nại để hy sinh, tiếp tục nhẫn nại để sống trong công chính, trong lẽ phải, và dùng sự công chính đó để được đón nhận sự giảng dạy qua yêu thương, qua bác ái và qua những việc mà họ có thể nhìn được sự lợi ích để cho những người anh em trở về, để được đón nhận những món quà như họ cũng được đón nhận.

Đó là sự liên đới trong sự mời gọi thế hệ ngày hôm nay, Chúa muốn những người công chính tiếp tục để duy trì, tiếp tục hy sinh, giúp đỡ cho những người anh chị em trong đời sống mà họ cần cầu nguyện, họ cần thực hành và cần sống trong một nhân đức để có thể đem lại cho những điều mà con người ngày hôm nay được hợp tác và nhận ra trong tình liên đới, yêu thương, dẫn dắt giúp nhau trở về trên con đường công chính, để trong thế giới bớt đi những người gian ác tội lỗi, những người công chính tiếp tục được lớn rộng hơn và những người công chính được cảm nghiệm hơn tình thương mà Thiên Chúa dành và chờ đợi họ để thế giới tuỳ thuộc theo sự hợp tác, tuỳ thuộc theo sự tìm về và tùy thuộc theo sự quyết định mà Chúa ban cho chúng ta ở Lòng Thương Xót để chúng ta hợp tác trở về.

Xin Ngài thứ tha để cho thế giới của chúng ta được sớm ngày hòa bình, sớm ngày kết thúc những sự lành thánh mà Chúa muốn đổ đầy cho thế giới trần gian qua sự hiệp nhất yêu thương. Còn biết bao điều kỳ diệu và bao điều tốt đẹp mà Chúa muốn thực hành cho thế giới của con người trần gian, đừng bỏ lỡ cơ hội với những gì được nghe, được biết, chứng thực bằng đôi mắt, đón nhận bằng đôi tai, cảm nghiệm bằng trái tim và tâm hồn để có thể hiểu và nhận thức được giữa sự thiện và ác, giữa cái đúng và sai, giữa những điều cần hợp tác và giữa những điều cần từ chối.

Còn và còn rất nhiều điều nữa con người đừng bỏ quên trong thế giới ngày hôm nay, hãy trở về để được nhận ra và tin vào những gì đang có thật mà Thiên Chúa qua Phúc Âm, Thiên Chúa qua những phép lạ, Thiên Chúa qua những sự mạc khải mới mà Ngài hiện diện qua Bí Tích Thánh Thể để nhắc nhở chung cho chúng ta trong toàn nhân loại và con người như chúng ta, những cá nhân cũng có cơ hội gặp gỡ Ngài.

Niềm tin thì chúng ta có thể thấy được sự vĩ đại cao trọng, quan trọng của niềm tin mà chúng ta tìm đến Chúa, chúng ta tìm đến Ngài, chúng ta phó thác trông cậy vào tình thương qua Lòng Thương Xót, chúng ta thấy được biết bao điều mà chúng ta đang gặp sống động trong thế giới ngày hôm nay. Còn biết bao điều nữa mà chúng ta không thể từ chối được Chúa đang ở bên cạnh để ban đến cho chúng ta, ban đến cho chúng ta sự sống vĩnh cửu muôn đời, Ngài cũng muốn thân xác chúng ta còn trong hơi thở cũng biết sống trong ý nghĩa để chúng ta tin vào những việc mà Thiên Chúa đang thực hành trong thế hệ ngày hôm nay là Ngài mời gọi con người trở về.

Ngài mời gọi con người mạnh dạn đứng dậy bước ra từ nơi vòng vây của tội lỗi, vòng xoáy của một thời đại văn minh để có thể đưa dẫn con người đi sai, cái ý thức ở trong đời sống non nớt đức tin đã làm chúng ta bị lung lạc và sa phải ở trong một thế giới mà chúng ta nếu không đón nghe và kịp trở về thì mọi việc chúng ta biết rằng những gì tốt đẹp sẽ đem đến cho chúng ta một sự kết thúc mà chúng ta sẽ được thấy hạnh phúc, bình an, còn những điều mà chúng ta chọn lựa ở trong bất tuân, trong gian ác, trong tội lỗi, từ chối những ân sủng, từ chối Lòng Thương Xót, từ chối ơn cứu độ thì chúng ta sẽ tự nhận ra điều gì đến và những gì mà chúng ta có thể đón nhận được ở nơi sự ỷ lại sức lực của con người, của người đời hay sống trong tội ác thì tội ác nó cũng sẽ kết thúc với những cái mà chúng ta chọn lựa nó.

Thiên Chúa là một Đấng công bình và công minh trong mọi vấn đề, tình thương Ngài luôn dành cho chúng ta, cơ hội Ngài cũng luôn ban cho những ai tìm kiếm, cũng là những cái vô tình hay cố ý Ngài cũng tạo cơ hội để đưa chúng ta trở về, bởi vì Ngài đã chết cho chúng ta, Ngài đã đổi lấy linh hồn chúng ta bằng giá Máu của Ngài, điều đó quan trọng, cao trọng hơn những tội lỗi mà chúng ta đang phạm, những cái bất tuân ơ thờ mà chúng ta đang có và biết bao điều chúng ta không thể phủ nhận nếu Thiên Chúa không nhẫn nại, nếu Thiên Chúa không thương và giữ lời như Ngài đã hứa đầu tiên là Ngài ở với loài người cho đến tận cùng trái đất.

Bởi vì sự nhẫn nại đó là sự chờ đợi con người trở về, chờ đợi sự ăn năn thống hối của mỗi một cá nhân và cả một thế giới ở trong tình trạng ngày hôm nay. Ngài muốn ban cho chúng ta hạnh phúc, sự hiệp nhất trong bình an, Ngài chỉ muốn chúng ta thực hành qua dấu chỉ, qua giới luật của Phúc Âm, đã được bao nhiêu người thực hành trong thế giới ngày hôm nay, được bao nhiêu người cảm nghiệm ngày hôm nay, Ngài vẫn cho chúng ta cơ hội để được hiểu ý nghĩa đó.

Tất cả những cái chúng ta được đón nhận nó không phải kéo dài được như chúng ta suy nghĩ của đời sống con người tuy nó có những cái phù hợp, nó có những cái mà chúng ta đòi lý luận theo cách sống mà chúng ta có được, đó cũng là những cái cần cho đời sống của con người nhưng đối với Thiên Chúa thì chúng ta là những con người được tạo nên do bàn tay của Ngài, linh hồn rất quan trọng và có giá trị, ngay cả thân xác và hơi thở Chúa cũng muốn cho chúng ta nhận thức và cảm nghiệm được sự quan trọng khi chúng ta vẫn còn sống trên cuộc đời, càng quan trọng hơn nữa là ngày chúng ta ai ai cũng phải rời bỏ thế gian này để trở về với quê thật, quê thật mà chúng ta đến là một nơi chốn do Chúa Giêsu trả bằng giá Máu để chúng ta có ở một nơi chốn Thiên Quốc mà ngày hôm nay Ngài vẫn chờ đợi.

Nhưng điều gì để chúng ta được đến nơi đó? Điều gì để chúng ta thật sự xứng đáng được bước vào ở nơi chốn mà Đức vua đã mở cửa chờ đợi con người thấp hèn như chúng ta, nhưng qua sự thành tẩy của Con Một Ngài, qua Đức Giêsu đang hiện diện nhắc nhở để chúng ta được thống hối ăn năn, Ngài đã rửa chúng ta bằng Máu và Nước của Ngài để chúng ta được bước vào một nơi chốn Thiên Quốc mà Ngài đã chờ đợi và dọn sẵn cho mỗi một người chúng ta.

Đây là những điều được nhắn gởi để chúng ta chọn lựa khi chúng ta còn hơi thở, để chúng ta tách rời sự gian ác khi chúng ta nhận thức được sự mời gọi của Thiên Chúa và cũng là những điều nhắc nhở do một thời điểm mà Chúa muốn chúng ta tin vào Thiên Chúa, chúng ta thực hành và làm theo giáo lý và sự chỉ dạy của Ngài để cuộc đời của chúng ta sống có ý nghĩa của những ngày lữ thứ trần gian ở trong thân xác và cũng là những ngày đem lại sự kết luận tốt đẹp khi chúng ta sống trong công chính, chúng ta nhận ra Ngài, tin vào Ngài, chúng ta nhờ Lòng Thương Xót của Ngài tẩy xoá, thánh hoá và biến đổi để chúng ta xứng đáng là những người con được đón nhận những món quà ân sủng như Ngài đã hứa tha thứ và ban cho chúng ta ơn cứu độ, ơn cứu rỗi của những ngày còn lại cuối thế kỷ.

Còn biết bao điều mà chúng ta ý thức được khi chúng ta còn trong thân xác để chúng ta có thể hưởng được tất cả những hạnh phúc mà Chúa đã ban, đang ban và Chúa cũng ban cho chúng ta với lòng tin mà chúng ta tin vào Ngài và tất cả những gì đến với chúng ta không ngoài sự quan phòng mà Chúa đem đến cho từng cá nhân. Những gì mà Ngài chỉ dạy trong đó có nhẫn nại, có hy sinh, có tin tưởng, có phó thác và luôn luôn trông cậy, đừng bao giờ bỏ cuộc khi chúng ta gặp những thử thách.

Đời người phải qua những sự thử thách thì mới biết được ý nghĩa của cuộc sống và sự quan trọng khi chúng ta được gặp gỡ Thiên Chúa và đời sống của chúng ta được trở về, thay đổi ở trong sự lành thánh tốt đẹp, thế giới hôm nay bao thế kỷ đi qua của những vị thánh cũng như những người lành thánh sống tốt đẹp trong một thế giới trần gian mà Ngài vẫn ban và cho con người cơ hội. Còn biết bao điều nữa, điều gì cũng có thể xảy ra trong một thế giới còn lại, điều gì cũng có thể đến trong một thế giới trần gian với sự mạc khải mà Ngài tỏ hiện và ban cho thế giới con người, chúng ta đang hạnh phúc, được sống trong một thế giới với những ân sủng và hồng ân đổ xuống một cách lai láng để cứu giúp chúng ta trong những lúc lâm nguy nhất, những lúc khốn đốn nhất, và những lúc tệ hại qua những tội lỗi mà chúng ta đang gặp trong thế giới ngày nay.

Bởi vì những lúc mà chúng ta đang sống trong một sự tệ hại của một thế giới văn minh mà chúng ta đang bị giữa cơn sóng bởi những cái danh vọng, bởi những cái tham lam ích kỷ, bởi những cái văn minh hiện đại đã che bớt lương tri chúng ta, che bớt lương tâm chúng ta, chúng ta vẫn miệt mài sống trong tội nhưng không biết mình đang sống trong tội, chúng ta đang sống trong trác táng của một thế giới thác loạn nhưng chúng ta không biết đó là thác loạn mà chúng ta tưởng là văn minh, là phù hợp cho một thế giới đang bị sự lừa gạt khéo léo, tinh vi, chúng ta không biết con đường nào là con đường chân chính, không tìm ra được chân lý mà Chúa muốn gặp gỡ và ban cho chúng ta.

Chúng ta được nhìn thấy những sự nhắc nhở, những điều nhấn mạnh và tất cả những gì mà chưa có thế kỷ nào có thể được gần gũi và được đón nhận một cách dồi dào và tràn đầy như thế kỷ ngày hôm nay. Tuy một thế giới nặng đầy sự gian ác của tội lỗi mà con người ở trong sự thác loạn của một thế giới văn minh, tinh vi nhưng trong thế giới ngày hôm nay cũng là những ngày tháng mà chúng ta không biết cái gì sẽ đến, bởi vì nó có những cái mà chúng ta không biết đó bàn tay của sự ác nó đang hoành hành, nó đang tìm cách tiêu diệt, và nó đang tìm cách làm cho con người mê hoặc ở trong một đường lối đã tách rời Thiên Chúa, không tin vào Ngài, từ cá nhân hay gia đình, ngay cả tập thể nếu không có một đường lối rõ rệt để nhận ra Thiên Chúa và không có một đường lối rõ rệt để sống trong công chính sự thật, căn bản và sự chứng thực qua Phúc Âm thì chúng ta sẽ bị lung lạc, sẽ bị lừa gạt, sẽ rớt sâu vào một cạm bẫy nó đang vây quanh trong thế giới ngày nay.

Chúa muốn chúng ta hãy tin và xác tín, chỉ có Lòng Thương Xót của Chúa là một trong điểm quan trọng trong thế giới ngày nay để đưa linh hồn con người trở về, Chúa muốn cho chúng ta gợi lên đức tin mà chúng ta được nghe qua Phúc Âm một cách chứng thực. Ngài đã hứa vào một buổi Chiều Tiệc Ly đầu tiên mà Ngài thành lập qua một nghi thức, Ngài trao ban Mình và Máu của Ngài, điều đó trên 2, 000 năm, hôm nay vẫn tiếp tục, Giáo Hội được lập lại mỗi một Thánh Lễ Misa được nhắc nhở một cách rõ ràng như trong thiêng liêng Chúa đổ ơn cho những người con cái khi họ ý thức và có một tâm hồn trịnh trọng để đón nhận Mình và Máu của Chúa.

Điều đó là một sự thiêng liêng nhưng rất hữu hình, che chở bảo vệ và là một sự cao siêu nhất mà con người đón nhận từ nơi thiêng liêng nhưng hiện hữu là do Mình và Máu của Thiên Chúa để chúng ta được đụng chạm, để chúng ta được cảm nghiệm, để chúng ta tin vào tất cả những gì mà Chúa đã hứa và ban. Hôm nay không có gì là lạ, chúng ta gặp gỡ Chúa qua Bí tích Thánh Thể, chúng ta được nhìn thấy và chiêm ngưỡng Ngài qua khuôn mặt sống động. Ngài để và tỏ cho thế giới ngày hôm nay được tin và biết rằng Thiên Chúa cho chúng ta cơ hội, Thiên Chúa muốn tìm gặp và cho chúng ta cơ hội để tìm gặp gỡ Ngài, để bước lên con đường công chính, từ bỏ con đường gian ác xấu xa trong tội lỗi để trở về với một tâm tình và trái tim để hợp tác với những sự lành thánh mà con người cần có, cùng hiệp nhau trong tình yêu thương như sự mời gọi của Thiên Chúa để thế giới này đáng được sự can thiệp mà chỉ có một mình Thiên Chúa mới có quyền quyết định cho mỗi một cá nhân, cho mỗi một linh hồn, cho mỗi một tập thể và cho cả toàn thế giới.

Lạy Chúa, đối với Thiên Chúa, chúng con chỉ có một điều duy nhất là tin vào Chúa để chúng con có thể biết được rằng chỉ có một mình Thiên Chúa mới đem lại cho chúng con sự công bằng, lẽ phải, sự thật, chân chính, kèm theo điều chúng con cảm nhận là sự bình an trong tâm hồn, nhận ra hạnh phúc, nhận ra những điều chúng con có là nguồn hy vọng, cũng tiếp tục ý nghĩa trong đời sống được dạy qua giáo lý của Ngài, để chúng con được thực thi trong bác ái, trong yêu thương để đời sống của chúng con không phải chỉ là cá nhân nữa mà là tập thể, dẫn đưa nhau về trong tình thương của Chúa, dẫn đưa nhau đến gặp gỡ Chúa, đi trên con đường công chính, dẫn dắt nhau trong một tâm tình phó thác trông cậy.

Nhờ vào Lòng Thương Xót, nhờ vào Máu và Nước gội rửa, tẩy xóa và thánh hóa chúng con để xứng đáng được ngồi vào Bàn Tiệc Thánh mà Chúa đang chờ đợi chúng con mỗi một người ở trên Thiên Đàng, cũng như những ngày còn trên trần thế, trong thân xác nhưng vẫn sống trong bằng an, được sự chúc phúc, bởi vì những gì Chúa đã hứa: ai sống trong công chính, ai sống trong lẽ phải thì sự chúc phúc đó Chúa luôn ban đến cho những người con cái và Chúa luôn ban đến cho những ai sống trong công chính, trong đường lối, trong thánh chỉ cũng như giới răn mà Ngài để lại cho thế giới trần gian.

Hôm nay cũng là một điều mà Chúa thương cho chúng con được đón nhận sự mời gọi, Ngài vẫn tiếp tục sự mời gọi mong muốn con người hiểu rõ và biết những ý nghĩa trong cuộc sống mà chúng ta sống mỗi ngày cũng như sự quyết định để tìm gặp, trở về, bớt đi sự gian ác tội lỗi, bớt đi bản ngã cá tánh, học biết hy sinh, học biết chấp nhận, học biết nhẫn nại, học biết làm sao có thể đón nhận Thánh Giá, những Thánh Giá đó là những món quà mà chúng ta tích trữ cho đời sống của chúng ta trong hiện tại cũng như tương lai. Những món quà đó là những kinh nghiệm mà chúng ta nhận ra Thiên Chúa ở gần chúng ta qua đau khổ, qua bệnh tật, qua biến cố.

Để chúng ta biết chỉ một mình Chúa mới là Đấng cận kề khi chúng ta bệnh tật, khi chúng ta sung túc hay khi chúng ta nghèo hèn. Chúa không bao giờ chê bai chúng ta, Chúa chỉ muốn chờ đợi cõi lòng và tâm tư của chúng ta thuộc về Ngài, và chúng ta được nhắc nhở bởi giá Máu của Chúa đổi lấy mỗi một linh hồn. Đừng để bị hư mất, đừng để những sự tham lam ích kỷ khống chế, những cái của thế giới trần gian, mất đi cả một sự vĩ đại to lớn mà Thiên Chúa dành cho linh hồn của chúng ta và dành cho thân xác của chúng ta đang sống trong hiện tại.

Sự mời gọi của Ngài luôn luôn muốn con người nhận ra Thiên Chúa, sống phục vụ, chúng ta cần phải phục vụ Thiên Chúa của chúng ta, sống theo sự chỉ dạy trong giáo lý, yêu thương, tha thứ, nhẫn nại, và thực hành những điều cần thực hành trong bác ái, hy sinh và nhất là một đời sống không bao giờ tách rời và nhận thức được mình là những người con cái của Chúa thì phải dành những giây phút yên tĩnh của tâm hồn để đến cầu nguyện, để đến gặp gỡ Ngài, và còn biết bao điều khi chúng ta tin thì chúng ta mới thấy được những việc của Thiên Chúa làm, những việc của Thiên Chúa làm đem lại sự tốt đẹp cho những người con cái có cơ hội được phục vụ, có cơ hội được đón nghe, có cơ hội được sự chỉ dạy mà Chúa gặp gỡ chúng ta tại ngôi nhà Tạm này.

Có biết bao điều nữa mà Chúa ban là Chúa ở khắp mọi nơi, và mỗi nơi có nhà Tạm là sự xuất hiện của Chúa Giêsu đều hiện diện nơi đó nhưng chỉ có một chỗ và một nơi mà Ngài chọn là phép lạ, phép lạ xảy ra và sự gần gũi qua sự chữa lành từ thân xác, bệnh tật cho đến linh hồn.

Những điều mà Ngài chọn lựa thì không thể thay đổi, chúng ta chờ đợi đón nghe với những ngày tháng tiếp tục với sự hiện diện, với phép lạ phi thường mà Ngài sẽ đem đến cho nhân loại và cho chúng ta chung, cũng như riêng cho mỗi một cá nhân khi chúng ta mở con tim, mở đôi mắt, cảm nhận, chúng ta hiểu được ý nghĩa chúng ta được làm con cái Chúa, hiểu ý nghĩa của một thời đại mà phép lạ xuất hiện qua Bí Tích Thánh Thể để cho chúng ta được gần gũi và được đón nhận những ân sủng của những ngày còn lại mà Ngài kêu mời mỗi một người chúng ta thống hối và ăn năn.

Để được đón nhận ơn tha thứ và được đón nhận sự biến đổi, thánh hóa do Thiên Chúa ban cho chúng ta trong thế kỷ ngày hôm nay và một thời đại mà chúng ta luôn được nhắc nhở hãy tìm kiếm cho linh hồn của chúng ta khi chúng ta còn hơi thở, đừng để quá muộn khi chúng ta muốn nhưng không còn sức lực để thực hiện những điều chúng ta thực hiện để bù lấp tội lỗi và sống xứng đáng hơn để được đón nhận những ân sủng, những món quà mà Thiên Chúa ban tặng cho từng cá nhân, cho từng gia đình, cho từng tập thể, cho cả toàn thế giới mà Ngài nhắn gởi cho con cái của Ngài.

Lạy Chúa, con xin cảm tạ ơn Chúa, cũng đã 2 giờ sáng, xin Chúa cho con được ngừng lại nơi đây, cảm tạ ơn tình thương của Chúa thấy cho tất cả những anh chị em trong thế giới được đón nhận lắng nghe bài này, cũng như sự nhắn gởi mà Ngài gởi đến chung cho toàn nhân loại, riêng cho từng cá nhân, để ai rớt trong tình trạng này, cũng là những người con cái trong thực tế của một thế giới trần gian hiện tại đang sống trong một tình trạng mà họ không biết họ là những cỏ lùng đang ở giữa thế giới trong thửa vườn mà Chúa đã gieo những cây lúa để cho nó được mọc xanh tươi và được thu hoạch để được đưa vào kho lẫm.

Cho nên tất cả mỗi một người chúng ta có thể nhận ra chúng ta là những cây lúa do Chúa gieo hay là những cây cỏ lùng do kẻ thù đã lên gieo vào thửa vườn mà Chúa đã chăm sóc chúng ta trong thế giới ngày hôm nay, thửa vườn bao la mà cỏ lùng và lúa vẫn mọc như nhau nhưng cả hai đều có kết thúc khác, để chúng ta được nhìn thấy nếu chúng ta là những cây lúa thì chúng ta sống theo chân lý mà Chúa đã nhắc nhở chúng ta để chúng ta sẽ được đưa vào kho lẫm, được kết thúc với những ngày tháng hạnh phúc bằng an cũng như một nơi chốn mà Chúa đã hứa hẹn cho chúng ta qua ơn cứu độ.

Ngài đưa chúng ta về Thiên Quốc qua sự hợp tác, qua sự thực hành mà chúng ta ý thức được chúng ta là những người con cái, cũng là những cây lúa mà Chúa gieo trồng. Chúng ta đừng để chúng ta trở thành cỏ lùng, không biết vị trí những điều chúng ta đang làm và thực hành để đi sai luật, đi sai đường và sống trong bất chính thì chúng ta sẽ chịu trách nhiệm như số phận của cây cỏ lùng sẽ bị gom lại và sẽ bị thiêu đốt do chúng ta thực hiện hay hành động và thái độ của sự cảm nghiệm mà Chúa muốn chúng ta trong thời đại ngày hôm nay.

Có lùng và lúa rất rõ rệt, chúng ta đừng sống như ví dụ điển hình là cỏ lùng, chúng ta hãy tìm trở về như đời sống chúng ta để được Chúa đưa vào kho lẫm, giữ lấy và có được những điều mà Chúa đã phán cho chúng ta. Đó là chúng ta trở nên những cây lúa được chăm sóc bởi nguồn ân sủng của Thiên Chúa mà chúng ta được đưa vào kho lẫm như Ngài mong muốn, là chúng ta được về với Thiên Chúa trong một đời sống vĩnh cửu mà chúng ta phải tích trữ trong thời đại của ngày hôm nay bằng nhân đức, bằng thực hành, bằng những giáo lý mà chúng ta học biết ở nơi Ngài và thực hành với một niềm tin mà chúng ta phó thác, trông cậy và thực thi những điều Chúa dạy. Đó là điều kết thúc của cỏ lùng và kết thúc của những cây lúa đã được bàn tay của Thiên Chúa chăm sóc.

Hôm nay chúng ta đón nghe sự mạc khải này là những ngày Chúa muốn đổ xuống cho thế giới của trần gian những niềm hy vọng như chúng ta được đón, như sự nhắc nhở mà Chúa ban là những người con trong công chính, những người con tội lỗi nhưng biết thống hối ăn năn Chúa lại thứ tha. Chúa là một người Cha nhân từ bao dung, Ngài luôn rộng tình thương cho nhân loại, rộng tình thương cho những người con biết thống hối, biết sửa đổi và biết trở về với tình thương của Ngài.

Nhưng Ngài cũng rất công bình, và nghiêm trị tất cả những người con bất tuân, những thành phần từ chối, vẫn tiếp tục trong chai lỳ, ngoan cố thì sự trả giá đó vẫn là như chúng ta được biết và cũng ví như chính cây cỏ lùng cũng sẽ bị thiêu đốt bởi Thiên Chúa, bởi vì ngoài Thiên Chúa ra không ai có thể thực hiện được với tất cả những cái mà Thiên Chúa cho chúng ta được nghe, được biết để chuẩn bị cho đời sống của chúng ta và biết thống hối ăn năn. Đó là sự mời gọi của Thiên Chúa trong thế hệ ngày hôm nay để chúng ta có cơ hội trở nên như những hạt lúa, những cây lúa mà Chúa sẽ đưa vào kho lẫm như trong Bài Đọc Một của ngày hôm nay.

Lạy Chúa, con xin thay thế tất cả những anh chị em trên toàn thế giới, trong Danh Thánh của Đức Giêsu Kitô con xin cảm tạ ơn Chúa, chúc tụng Chúa và ngợi khen Chúa, xin Chúa ban cho chúng con những lời ngày hôm nay để chúng còn được học hỏi và tự nhìn ra mình còn thiếu sót rất nhiều và tự nhận ra mình phải cần sửa đổi, ăn năn để có thể xứng đáng đón nhận món quà mà Chúa tặng cho chúng con những ngày còn trong thân xác.

Nhưng đó là những món quà tích trữ để con đường mà chúng con đi cho tương lai nhất là linh hồn của chúng con cũng có một nơi gởi thác do những công nghiệp khi chúng con lập được khi hơi thở còn do nhân đức mà chúng con thực hiện ngày hôm nay và do giáo lý của Chúa chúng con được học và thực hành, do sự cương quyết trở về mà chúng con đi trên con đường công chính, xứng đáng được đón nhận ơn tha thứ và tình thương mà Chúa cho chúng con cơ hội trong thế giới ngày hôm nay.

Giờ đây, con không biết nói gì hơn ngoài những lời trong Danh Thánh của Đức Giêsu Kitô con cảm tạ ơn Chúa, chúc tụng Chúa và ngợi khen Chúa, con cũng không quên cảm tạ ơn Mẹ, dâng lên Mẹ với tâm tình xin Mẹ tiếp tục cầu bầu cùng Chúa cho chúng con, cũng là những điều chúng con cũng khao khát ở nơi Mẹ, xin Mẹ tiếp tục dạy chúng con, hướng dẫn chúng con để chúng con nhìn thấy và học hỏi sự nhân đức nơi Mẹ, học hỏi những cái toàn vẹn mà Mẹ chấp nhận hy sinh cho những người con cái của Mẹ trên trần thế bằng những giòng nước mắt mà Mẹ đến để khuyên nhắc.

Những phép lạ Mẹ đã làm, tiếp tục những giòng lệ Mẹ đã tuôn chảy, những huyết lệ mà chúng con đã được đón nhận trong thế gian, chỉ một lòng nhắc nhở yêu thương để đưa con người trở về với Thiên Chúa, dạy cho con người làm sao biết nhân đức, thánh thiện, làm sao biết cầu nguyện, làm sao để biết xin vâng, làm sao biết sống xứng đáng là những người con cái mà Chúa đã tạo dựng, Chúa đã ban tràn đầy ân sủng và Chúa đã ban cho linh hồn, thể xác qua Cuộc Tử Nạn mà Ngài đã chuộc chúng con trở về.

Tất cả mọi cái đã đi sâu vào trong lịch sử thì không có gì mà chúng con không thể làm được, bởi vì những người đã đi qua những thế kỷ trước và chúng con còn lại với thế kỷ ngày hôm nay đều có những cái phù hợp và học hỏi trong sự tốt lành và chúng con cũng được mời gọi là những người con cái hãy trở nên thánh, những người con cái sống trong nhân đức.

Những người con cái đem cho đời sống thiêng liêng những sự phong phú, hạnh phúc mà Chúa đã ban, đang ban và tiếp tục ban cho những ai có lòng tin, cho những ai tin tưởng, thực hành thì Chúa sẽ thực hiện điều đó trên những người anh chị em con, trên tất cả những người con cái của Chúa khi họ một lòng tuân theo thì con tin chắc thế giới sẽ thay đổi và tình thương của Chúa sẽ biến đổi mọi điều được an lành hạnh phúc chứ không như những ngày tháng ôm đồm sợ hãi, những ngày tháng tham lam dành giựt với tất cả những cái mà con người chỉ sống trong thực tế và chỉ sống trong giới hạn của cái nhìn thiển cận mà con người có trong thế hệ ngày hôm nay.

Xin cho họ được mở rộng tầm mắt, xin cho họ mở rộng con tim, mở rộng sự cảm nhận để họ học hỏi biết bao điều mà Chúa mạc khải và ban cho thế giới ngày hôm nay để chính lòng tin đó họ cũng sửa đổi, lòng tin đó cũng đem cho anh chị em rất nhiều để họ được nhận ra Thiên Chúa, trở về cùng Ngài, qua Lòng Thương Xót mà Ngài gặp tất cả những người con cái của Ngài trên toàn thế giới vào đúng những giây phút mà Ngài muốn, vết thương của Ngài đã bị rách nát bởi chúng con qua những lằn roi mà Ngài đã chịu đựng trên 2,000 năm trước.

Thế giới hôm nay vẫn tiếp tục những lằn roi đó ở trong vô hình nhưng vẫn làm cho Trái Tim của Ngài, những vết thương đó vẫn tuôn ra những giòng máu mà Ngài đã bị đớn đau qua những tháng năm mà Ngài còn trên trần thế qua Cuộc Tử Nạn. Thời điểm hôm nay cũng tái diễn lại bởi tội lỗi con người đã làm cho những vết thương của Ngài lại tiếp tục rỉ máu, Trái Tim của Ngài vẫn tiếp tục đau nhói, khuôn mặt của Ngài và tâm tư của Ngài vẫn nhiều ưu tư cho thế hệ ngày hôm nay.

Xin cho chúng ta nhìn lại một Đấng Thiên Chúa, một vị Vua cũng chấp nhận hạ mình trong khiêm nhường để ở cùng chúng ta, hiện diện để can thiệp cho chúng ta và giúp chúng ta đi qua những cái ngặt nghèo của những ngày còn lại, đi qua những cái biến cố, những cái bệnh tật mà chúng ta đang gặp và đi qua những ngày kinh hoàng sợ hãi bởi vì chúng ta không biết điều gì sẽ xảy ra và điều gì sẽ đến với chúng ta bất ngờ. Chúng ta hãy đến với Chúa, chúng ta hãy phó thác cho Ngài, chúng ta hãy tin tưởng thì mọi việc sẽ có Chúa quan phòng che chở cho mỗi một cá nhân, cho mỗi một linh hồn, cho mỗi một tập thể khi chúng ta tin vào Ngài để thực hành và nài xin Lòng Thương Xót cứu chúng ta trong mọi hoàn cảnh, giúp chúng ta qua thân xác và linh hồn để chúng ta được trở về cùng Chúa ở thiên quốc.

Đó là điều hôm nay L thay thế tất cả những người anh chị em do Chúa Thánh Thần linh ứng cho L được dâng lời cầu nguyện và cảm tạ tình thương của Chúa dành cho L được hoàn tất những lời này. Bài hôm nay là bài mà Chúa Thánh Thần muốn cho L tường thuật xong, đây cũng là một điều Chúa muốn chúng con chung trong ngày hôm nay và riêng cho mỗi một cá nhân được cảm nhận, sự nhấn mạnh cũng vẫn là Lòng Thương Xót, cũng vẫn là Trái Tim Tình Yêu qua Bí Tích Thánh Thể chờ đợi và muốn gặp gỡ mỗi một cá nhân, với lòng tin thì họ mới thấy được những việc của Thiên Chúa làm và quyền nặng mà Ngài đã chữa lành thân xác, bệnh tật, linh hồn, ngay cả những điều mà chúng ta cầu xin dù là những điều nhỏ hay lớn hãy tin vào tình thương của Chúa.

Ngài sẽ có cách ban cho chúng ta theo Thánh ý của Ngài, bởi vì Thánh ý của Ngài là điều chúng ta hạnh phúc nhất, an toàn nhất và vững vàng nhất để chúng ta tiếp tục trông cậy, phó thác và tin tưởng vào một Thiên Chúa tình thương, giàu lòng nhân ái và bao dung cho những người con cái của Ngài, nhất là những người tội lỗi, nhất là những người biết thống hối ăn năn trở về thì Chúa đã cho họ cơ hội và lại càng thương hơn để họ được nhận ra tình thương của Chúa.

Chỉ có một mình Chúa mới là Đấng thực hành những điều mà con người không nhận ở đâu được ngoài Thiên Chúa, là tình yêu để biến đổi con người, là tình yêu để thuyết phục con người, là tình yêu để dạy cho con người chân lý, tình yêu để đưa con người từ tội lỗi trở về, tình yêu cho con người phục hồi từ nơi bóng tối trở về với ánh sáng và cũng là tình yêu để cho con người hoán cải trong tội lỗi, đến với Lòng Thương Xót và ơn tha thứ của những ngày còn lại mà Chúa nhắn gởi cho chúng con trong toàn nhân loại.

Lạy Cha, con xin cảm tạ ơn Cha trong tình yêu thương Cha cho chúng con được đón nhận bài này qua Chúa Thánh Thần linh ứng vừa xong, cũng là 2:16 phút ngày thứ Hai, tháng 7 năm 2014 tại Thánh Đường Thánh Theresa, Thánh tượng Trái Tim Chúa, Thánh Tượng Mẹ Fatima, nhà Chầu Thánh Thể Emmaus mà Chúa muốn mọi người được đón nhận và Chúa muốn mọi người dành thời gian đến đây để gặp gỡ Chúa qua Lòng Thương Xót. Chúng con dành thời gian để thờ phượng, dành thời gian để cầu xin Lòng Thương Xót và xin Chúa ban đặc biệt cho giáo xứ nơi đây cũng như chung cho toàn thế giới và sự mời gọi để con cái của Ngài từ năm châu bốn bể trở về để diện kiến Ngài qua Bí Tích Thánh Thể.

Ngài muốn gặp gỡ tất cả những người con cái qua phép lạ sống động và qua khuôn mặt mà Ngài gởi đến cho thế giới ngày hôm nay chung cho toàn nhân loại và riêng cho cá nhân khi họ mở đôi mắt đức tin để đến và trở về với Chúa qua trái tim mà Chúa muốn gặp gỡ những người con cái của Ngài trong toàn nhân loại và ở mỗi một cá nhân khi họ thật sự tìm đến Ngài, nhận ra những điều có thật mà Ngài muốn gặp gỡ những người con cái đó để thánh hoá, để biến đổi và cho họ ân sủng của những ngày còn lại.

Chúng ta đang ở giữa thế giới được đón đầy hồng ân và ân sủng qua những lời Ngài nhắn gối và ban cho chúng ta trong thế hệ ngày hôm nay. Đừng để quá trễ khi chúng ta không vào đúng thời điểm mà Chúa ban cho chúng ta, đừng để cho chúng ta mất đi cơ hội để được lập công, giữ lại những món quà ân sủng đó cho linh hồn của chúng ta và cũng giữ lại vào ngày mà chúng ta phải đối diện với công bằng lẽ phải mà Chúa gặp gỡ chúng ta không trừ một người nào.

Vì con đường này là một con đường phải bước qua cái chết, bước qua cái đau khổ của thân xác, bước qua cái gì của con người để được đến với Thiên Chúa của chúng ta trong vinh quang khải hoàn mà Ngài đã đi trước để đem chúng ta được vào trong ánh sáng của Ngài, được về ở nơi chốn mà Ngài đã dọn sẵn cho chúng ta. Đừng để chúng ta đi vào con đường lỗi lầm, đừng để cho chúng ta sống trong đen tối của tội lỗi, đừng để chúng ta sống trong bất chánh, để mất đi cơ hội được đi vào Vườn Địa Đàng, được đi vào một nơi chốn hứa hẹn mà Ngài đã sẵn và chờ đợi chúng ta trên Bàn Tiệc Thánh mà Chúa cho chúng ta cơ hội để được đón nhận sự hạnh phúc đó.

Nguyện xin Thiên Chúa trong Danh Thánh của Đức Giêsu Kitô, xin Cha ban bình an cho con cũng như cho tất cả những người con cái khi họ mở trái tim và cõi lòng đón nghe, thực hành những điều Cha dạy, trong Danh Thánh của Đức Giêsu Kitô con xin cảm tạ Cha, ngợi khen Cha và chúc tụng Cha. Amen. Amen. Amen.

Con xin cảm tạ ơn Cha, chúc tụng Cha và ngợi khen Cha. Con xin cảm ơn Mẹ. Amen. Amen. Amen.

 

New Revelations through the Eucharist

http://nrtte.net/

error: Content is protected !!