Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

Lời Chúa Giêsu ngày 2-8-2014

Ngày 2 tháng 8 năm 2014

Lucia: Lạy Chúa, tại Đền Thánh Giuse, Thành phố Montreal, Quebec, Canada. Lạy Chúa, sáng hôm nay con đến viếng Cây Thánh Giá của Chúa, con đã có cảm nghiệm Chúa muốn tâm sự với những lời Chúa muốn gởi chung ở nơi đây và riêng cho mỗi một cá nhân. Lạy Chúa, Cây Thánh Giá mà người ta chạm đến nỗi mòn hết những ngón chân của Chúa, cũng như nước sơn bị bạc hết.

Những cảm nhận khi con quỳ dưới Thập Tự Giá Chúa con cảm thấy có những điều không thể diễn tả được trong thiêng liêng, có những ánh sáng cũng như có những điều Chúa muốn để cho con nhìn được nơi Thập Tự Giá của Chúa tại nơi chốn này, là một nơi chốn linh thiêng mà Chúa đã ban cho Thánh Giuse, qua những lời cầu bầu của Ngài biết bao người được những ơn họ cầu xin hoặc những ơn thánh Chúa ban đặc biệt tại Đền Thánh Giuse và riêng tại Thập Tự Giá mà con thấy mỗi một người đều sắp hàng đến đó để xin những lời mà họ có những ước nguyện riêng của mỗi cá nhân.

Lạy Chúa, xin cho chúng con được nhìn sâu vào Thập Tự Giá của Chúa, là tình thương, là những giọt máu Chúa đã cứu lấy nhân loại, cứu lấy linh hồn của chúng con, xin cho chúng con được đến đây với tâm tình, trái tim để chúng con dành những giây phút riêng tư trong một tâm tình tri ân cảm tạ Thiên Chúa của chúng con. Qua Thập Tự Giá, Ngài đã hy sinh, đã chết vì chúng con để ngày hôm nay chúng con còn sống sót ở trên cuộc đời này. Còn biết bao điều chúng con được đón nhận, ân sủng và hồng ân Chúa ban cho chúng con qua Thập Tự Giá của Chúa.

Chúa dạy cho chúng con điều gì, và cho chúng con cảm nghiệm được những gì khi chúng con cầu xin với Ngài? Chúng con chỉ biết đến đây để xin những điều mà chúng con muốn thỏa mãn đón ở nơi Chúa, còn có khi nào chúng con rảnh thời gian để suy niệm Thập Tự Giá đem lại điều gì cho chúng con? Ơn thánh Chúa đã ban, nhưng đời sống linh hồn của chúng con thật sự đã cảm nghiệm được những gì để có thể tri ân và cúi đầu cảm tạ Năm Dấu Thánh mà Chúa Giêsu đã chịu chết cho con người? Ngài chấp nhận đem lại cái gì cho Thiên Chúa của chúng con?

Bởi vì Chúa đến với chúng con Chúa đều cho đi và làm biết bao điều cho mỗi một người chúng con trong thân xác yếu đuối và tội lỗi này, đem lại cho chúng con sự hòa bình, đem lại cho chúng con niềm hy vọng, đem lại cho chúng con chân lý. Chúng con đối lại với Ngài bằng điều gì để xưng là con cái của Thiên Chúa? Chỉ có tội lỗi đè nặng, chỉ có những cái vương mang và chỉ có những cái mà chúng con sống trong bản ngã, cá tánh, mọi giới, mọi vai trò đều sống trong tình trạng đó trong thế giới hiện tại.

Điều gì nhắc nhở chúng con khi chúng con đến sờ vào Thập Tự Giá, giơ đôi tay để sờ vào những ngón chân đã bị mòn vì những điều chúng con đã tin, và chúng con đã được đón nhận biết bao hồng ân qua Thập Giá mà Chúa ban cho mỗi một người chúng con? Đền Thánh này đã được bao nhiêu thế kỷ, đã được bao nhiêu trăm năm ở trong thế giới? Con người ngày hôm nay đã biết được những điều mà Thiên Chúa đã cho con người ở bên trong sâu ẩn của tâm hồn? Điều gì mà Ngài vẫn chờ đợi? Điều gì mà Ngài vẫn gặp gỡ và ban cho chúng con? Và chúng con, bao nhiêu người trong thế giới đã tin vào Ngài và bao nhiêu đã trở về với Ngài với trái tim, trong ân sũng, cúi đầu tạ ơn, cúi đầu tri ân cảm tạ tình thương của Chúa?

Hôm nay con được chứng kiến và nhìn thấy sắp hàng để đi đến, còn biết bao nhiêu người tấp nập ở nơi chốn này, những điều linh thiêng mà chúng con được nhìn bằng đôi mắt, ban ngày nhưng chúng con vẫn thấy được ánh sáng của Thiên Thần bay qua bay lại, và sự cảm nhận thiêng liêng trong những sự lâng lâng mà con mắt đức tin có thể thấy được, với những hào quang sáng rõ, với những lợn sóng mà Chúa cho chúng con cặp mắt đức tin để nhận ra những cái nhìn mà Chúa cho chúng con nhìn thấy và đối diện ở nơi Bí Tích Thánh Thể. Căn nhà Tạm vẫn trống vắng không ai viếng thăm, có đến đi chăng nữa thì chỉ là sự chào hỏi qua loa của những du khách khắp nơi đến.

Số người mà Chúa muốn gặp bằng con tim, bằng cõi lòng, không phải là Ngài chọn lựa mà Ngài muốn tất cả mọi người nhận ra ân sũng đó, bởi vì Chúa đến để đem tình thương cho họ, đem cho họ sự thánh hoá và biến đổi. Chúa đã chết và chứng nhận bằng tình yêu vĩnh viễn muôn đời không thay đổi, cho nên tất cả sự sai trái, những sự lỗi phạm và những sự bất tuân Chúa cũng cho họ cơ hội.

Đó là điều mà chúng con có mặt ngày hôm nay, được chứng kiến tất cả những cái chung cho thế giới và riêng cho cá nhân, chúng con có thể nhìn thấy sứ vụ được mời gọi trong mỗi một người chúng con đang thực hiện, những người con cái trên toàn thế giới được đón nhận hồng ân và ân sũng mà Chúa nhắn gởi chung cho toàn nhân loại của ngày hôm nay, và hồng ân của những ngày còn lại mà Chúa qua Bí Tích Thánh Thể sống động bằng Lòng Thương Xót Chúa gặp gỡ mỗi một người chúng con. Giờ đây con xin đón nghe những lời mà Chúa Giêsu qua Thập Tự Giá nhắn gởi chung cho toàn nhân loại và riêng cho mỗi một cá nhân, và đặc biệt riêng cho những anh chị em trong đời sống phục vụ, giờ đây con đang sẵn sàng để chờ đợi đón nghe những lời của Chúa.

Chúa Giêsu: L, KD hai con thương mến của Cha,

Cha cảm ơn hai con đã dành những giây phút này dừng lại những giây phút vội vã mà các con sắp sửa đi với những người đang chờ đợi, nhưng con cũng dừng lại để đón nghe những lời Cha nhắn gởi. Bởi vì đặc biệt ở đây cũng là chuyến đi mà con với những người anh chị em có mặt tại nơi đây. Cây Thập Giá mà con chiêm ngắm và con khao khát có thể ở dưới Cây Thập Giá để đón nhận nhưng có lẽ vì quá đông nên con đến ở nơi đây, hướng về Thập Giá mà Cha đang đứng.

Cha muốn tỏ cho nhân loại nhận thấy được tất cả những điều mà những người du khách đến đây và những con cái chung trong nhân loại, những lần mà các con chiêm ngắm Thập Giá, các con nhìn thấy Người hoàn toàn đã chết, đã chết trên 2,000 năm trước và cũng Cây Thập Giá đó mà Cha đã sống lại, Cha đã sống lại và biến thành một lịch sử để lại ơn cứu độ cho tất cả những người con cái trên toàn thế giới, cũng là một sự chứng thực bằng những sự việc đã có và xảy ra trong thế giới của con người.

Điều gì vẫn còn tiềm ẩn trong con tim và cõi lòng mà Cha muốn gặp gỡ? Cha chỉ muốn các con trong thế giới ngày hôm nay, với tất cả đau khổ ở trong cuộc đời mà Cha thấy được sự yếu đuối, sự mỏng dòn và dễ bễ của đời sống từng linh hồn một, cho nên Cha chỉ muốn nhắn gởi các con hãy mạnh dạn, đừng sợ hãi tất cả chướng ngại vật trước mặt, là những cái các con không vượt qua được bản ngã, cá tánh, các con không vượt qua được những danh lợi tư lợi trong dục vọng, tham vọng, ích kỷ, giàu có cũng như tiền bạc và chức vụ.

Những điều đó đều có trong lịch sử qua mỗi một thế hệ, nhưng những điều lành thánh vẫn là điều chính nhất, đem con người thoát khỏi cái lưới vây, những cái nó đã trở thành sự thật, chứng tá những tội lỗi mà con người đã vấp phải của những thế kỷ đi qua và hôm nay cũng như những ngày còn lại.

Điều mà Cha giải thoát các con bằng Cây Thập Tự Giá? Cha giải thoát các con bằng cái chết trong đau đớn, sỉ nhục, Cha giải thoát các con bằng sự chịu đựng kiên nhẫn của những năm tháng đã qua, hôm nay cũng như những ngày còn lại, những điều các con chứng kiến bằng đôi mắt, bằng đôi tai với sự sống động mà Cha đang nhắn gởi cho các con. Tất cả những điều mà Cha đã làm cho nhân loại là vĩnh viễn muôn đời không thay đổi, nhất là Tình Yêu, không bao giờ phai nhòa trong mỗi một thế hệ.

Đó là điều các con nhận và nhìn ra Tình Yêu của Cha và nhận ra sự giải thoát mà Cha đem các con trở về, trở về qua sự sống lại, qua Sự Phục Sinh để các con được nhận ra một Đức Giêsu đã chết, đã sống lại và vẫn tiếp tục đang sống với các con ở giữa nhân loại, với những lời sống động được đem đến qua Bí Tích Thánh Thể, là sự gợi dậy của trên 2,000 năm, những dấu tích có thật mà Cha đến với các con. 2,000 năm trước Cha đến với con với sự giảng dạy, với sự nhắc nhở, các con cũng được gặp gỡ Cha 2,000 năm sau bằng Mình và Máu của Cha qua Bí Tích Thánh Thể. Điều đó không phải là một điều ngạc nhiên, không phải là một điều không thể tin và không thể là một điều mà con người từ chối, bởi vì có sự bắt nguồn và có sự thiêng liêng Cha đã ban cho thế giới ngày hôm nay.

Còn biết bao điều hồng ân và sự trội hơn của những ơn thiêng mà Cha muốn để cho thế giới loài người của các con được nhận ra, bởi vì Cha biết thế giới ở trong tội lỗi, những ngày mà các con đang sống giữa sự hấp hối, nếu Tình Thương của Cha không sống động, tác động một cách mạnh mẽ qua Chúa Thánh Thần thì con người vẫn dửng dưng, vẫn là thói quen, vẫn là những chứng tật mà các con vẫn bị sự khống chế của những sự dữ vào những ngày còn lại của cuối thế kỷ.

Cho nên tất cả những điều các con xin đã được, và các con cầu nguyện cũng được Cha ban, những điều mà Cha muốn để cho các con được đến gần và vượt qua những cái suy nghĩ của con người, vượt qua những cái tiêu cực, cái suy diễn mà con người luôn có. Hãy bước mạnh và đến gần với Cha, Cha chỉ muốn cõi lòng, tâm tư và trái tim của các con thật sự trở nên công chính, thật sự trở nên hoàn thiện, để các con được sống ở một nơi chốn, một nơi chốn mà Cha dọn sẵn chỉ đón sẵn cho tất cả những sự hoàn thiện.

Cha đã đi qua Thập Tự Giá đã làm cho các con, chỉ mong các con hiểu và trở về bằng sự hợp tác của các con trong đời sống, bằng một chút hy sinh của mình, bằng những chấp nhận với tất cả những gì đang có trong hiện tại, để các con nhận ra sự lành thánh con người cần có và nhận ra sự bình an trong tâm hồn khi các con nhận ra một Đấng Thiên Chúa quan phòng, một Đấng Tình Thương đã mở đường cho các con và cho các con đến gần bằng thiêng liêng, bằng niềm tin để các con được đổi mới, được trở nên hoàn thiện và thánh thiện trong Tình Yêu mà Cha muốn gặp gỡ mỗi một người của các con.

Những điều các con xin các con đã được đón nhận, những điều các con được chữa lành từ linh hồn, thể xác và tâm trí cũng là những ơn thiêng mà Cha ban cho các con thì không còn gì là những bức màn che đậy với những cái thực tế hoặc sự đòi hỏi của con người ở trong một đời sống mà từ xưa đến nay các con vẫn luôn để những điều đó là điều chính trong đời sống. Bởi vì thế kỷ hiện tại đã quá biết bao điều đã làm và đang làm, đã bị sự khống chế và hạn chế bởi tất cả sự hạn hẹp với lòng tin của con người, cho nên biết bao ơn thiêng Cha gởi đến các con đã nhận nhưng không biết ở đâu đến và các con cũng phủ nhận tất cả những điều đó.

Thế giới ngày hôm nay Cha vượt qua biết bao điều để cho các con được nhìn thấy Tình Yêu của Cha và ân sũng của Cha chỉ có lòng tin và cõi tâm tư nhận bằng con tim, bằng sự chân chính, bằng lẽ phải và công bình thì các con nhất định thấy được sự huyền nhiệm của một thế giới hiện tại trong thiêng liêng mà các con đón được từ thân xác trong lý trí và cõi lòng của các con. Không có gì là điều lạ, Cha chỉ muốn nhìn thế giới ngày hôm nay bằng đời sống mà họ thật sự nhận ra Cha, bằng sự ăn năn thống hối, bằng sự hy sinh mà con người vượt qua những cái tham lam ích kỷ, vượt qua những cái ở trong bản ngã cá tánh, vượt qua những cái trong giới hạn của con mắt trần gian.

Cha chỉ muốn các con có một đôi mắt đức tin để tin và đón nhận bao hồng ân và ân sũng trong thiêng liêng Cha đổ đầy, ban cho cá nhân, cho tập thể và toàn nhân loại, với sự mời gọi ngày hôm nay là Lòng Thương Xót của Cha đã đến gần với các con, không ai có thể từ chối được trừ những nơi chốn mà họ triệt để không đón nhận ân sũng của Cha, triệt để không nhận ra Tình Thương của Cha cho nên họ không hề biết Lòng Thương Xót là gì, họ cũng không biết Tình Yêu của Cha ra sao và họ cũng không muốn nhận những ơn thánh mà Cha ban và đổ xuống cho thế hệ ngày hôm nay.

Cha không quở trách các con, Cha không sửa phạt các con, nhưng các con phải đối diện với sự công bằng lẽ phải trước một Đấng Thiên Chúa, một Đấng Thiên Chúa đã làm biết bao điều cho nhân loại, một Đấng Thiên Chúa đã nhẫn nại biết bao điều cho con người cho đến thế kỷ ngày hôm nay, một Thiên Chúa đã gởi biết bao vị thánh đến để nhắc nhở cho thế giới loài người và qua những ngôn sứ, những tiên tri sống động với Tin Mừng, và những điều lành thánh đưa con người trở về.

Tất cả mọi điều các con đã được chấp nhận, các con đã được chấp nhận với những lời cầu xin, Cha chỉ mong muốn và yêu cầu trái tim của con người hãy thật sự trở về với cõi lòng chân chính, và cõi lòng tâm tư hướng về một Thiên Chúa mà các con đôi lúc phải nhận ra những điều mà các con cảm động, xúc động với một Đấng Thiên Chúa đã bỏ mình, hạ thế và làm biết bao điều để cứu nhân loại ngày hôm nay được tồn tại.

Điều gì là những ngày kết thúc của cuối thế kỷ? Là những giây phút các con tranh đấu cho phần hồn của mình, tranh đấu cho lương tâm, tranh đấu cho lẽ phải và chân lý. Đó là những sự nhắc nhở mà Cha muốn con người trưởng thành trong thế hệ ngày hôm nay, biết bao ân sủng Cha đổ xuống, biết bao thiêng liêng trong phép lạ và quyền năng huyền nhiệm mà Cha đã cho các con được chứng thực và còn biết bao điều mà các con được gặp gỡ bằng những lời nói mà Cha nhắn gởi trên toàn thế giới ngày hôm nay.

Đó, dù chúng ta với những điều đã được báo trước qua Phúc Âm, báo trước qua Tin Mừng, đã được thực hiện và thể hiện với một thế kỷ còn lại như ngày hôm nay, là sự kết thúc của những ngày còn lại. Các con hãy nhận ra và trở về trong ân sũng tình yêu qua Lòng Thương Xót mà Cha chờ đợi các con để các con từ bỏ bớt những sự gian ác, tội lỗi, các con trở về với sự công chính, các con từ bỏ tất cả những sự điều khiển của một thế giới văn minh, tinh vi trong hiện tại để đưa dần linh hồn và thể xác các con rời khỏi những ân sủng và Tình Yêu của Cha.

Các con đừng sống như những người đã nhận biết bao hồng ân nhưng các con vẫn dửng dưng, ngoan cố để cho những điều mà các con thực hiện ngày hôm nay là sự dữ đang hoành hành, làm cho trái tim của các con không còn rướm máu và nhận ra tình yêu là gì, ý thức ở trong một đời sống mà các con cần tôn thờ để tìm cho mình sự bình an của tâm hồn.

Chỉ có Thiên Chúa mới ban điều đó cho các con, và những điều các con cần thiết nhất là sự chữa lành của thân xác mà các con đang đối diện để tránh trừ những sự nghịch lý và luân thường của một đạo lý mà các con đựoc học và được biết, để thực hành trong một đời sống thánh thiện, nhân đức, kêu gọi mọi người trong tình yêu, ân sũng và sự hiệp nhất của những ngày còn lại.

Ngày nào thế giới chưa nhận ra Tình Yêu, chưa phủ phục và chưa nhận ra những ơn mà Cha ban đến để kêu mời họ trở về thì ngày đó các con vẫn bị cột nhốt với ngọn lửa vô hình, nó đã trói buộc linh hồn thể xác bằng những hiện thực mà hôm nay các con đón nhận trên toàn thế giới. Sự bế tắc với tất cả những cái đi vào sự triệt để mà con người đã bị những bệnh tật, bị những tai hoạ với những cái do con người đã dàn dựng bởi những sự dữ trong sự lừa bịp, trong những điều mà các con không tin vào Thiên Chúa.

Chính những thần bụt, vì những niềm tin đó các con đã tạo cơ hội cho kẻ dữ đang làm việc trong thế giới ngày hôm nay, cũng là sự điều khiển của những ngày còn lại của cuối thế kỷ. Nếu các con không trở về vững với niềm tin thì các con làm sao có thể đối diện với những nghịch cảnh sẽ xảy đến cho thế giới, gia đình và cá nhân, làm sao có thể giải thoát được linh hồn hay ngay cả thể xác các con có thể chấp nhận được và biết bao điều để các con có thể chuẩn bị cho một thế giới mà Cha loan tin và cho các con nhận ra?

Hãy trở về với Tình Yêu của Cha, hãy thống hối ăn năn, hãy phục vụ trong tất cả vai trò được mời gọi trong công chính, sự thật và lẽ phải, không có gì bằng những việc mà những ngày sắp đến là những ngày mà các con cần đối diện với tất cả sự thật, đã trở thành những điều đang đe dọa đời sống từ thân xác cho đến linh hồn của các con. Tất cả hoàn cảnh kinh tế đã có biết bao điều chuẩn bị với những ngày đang sống trong lầm than và bế tắc, những cơn dịch đã hoành hành đe dọa khắp nơi bởi vì sự gian ác tội lỗi mà con người gây nên.

Bởi lòng tin không biết gởi thác, con người tự hủy mình và giết mình, không còn niềm hy vọng, con người ngày hôm nay đã đối diện với tất cả những cái thiên tai, lũ lụt không do nơi tự nhiên của thiên nhiên mà do con người dàn trận để tiêu diệt anh em của mình, đưa con người đi vào sự khốn đốn, tiêu diệt một cách đáng sợ và ghê tởm cho một loài quỷ dữ nó đang điều khiển thế giới ngày hôm nay.

Điều gì mà hôm nay Cha muốn nhắn cho các con được nhận ra? Tình Yêu của Cha vẫn tiếp tục cho các con cơ hội, vẫn tiếp tục nhắc nhở cho thế giới ngày hôm nay là còn niềm hy vọng cuối cùng, các con không thể từ bỏ và chạy trốn với tất cả những cái mà các con cần Lòng Thương Xót của Cha thánh hoá, biến đổi, giúp cho đời sống đức tin của các con vững mạnh dù mọi hoàn cảnh, chấp nhận trong niềm tin để Cha cứu thoát và giải thoát các con trong ân sũng và hồng ân mà Cha ban cho toàn nhân loại và thế giới của ngày hôm nay.

Hãy trở về trong thinh lặng, với những giây phút mà các con cần suy niệm trước Bí Tích Thánh Thể, hãy gặp gỡ Cha với sự hứa hẹn trên 2,000 năm. 2,000 năm sau Cha đến với các con bằng thiêng liêng, cho các con được đón nghe những lời thật sự này, những sự thiêng liêng mà Cha ban với mỗi một con tim với cõi lòng mà các con tìm đến. Các con hãy đến với Lòng Thương Xót của Cha, hãy làm hòa với Cha qua những giới răn và giới luật mà Giáo Hội phổ biến và tiếp tục lan rộng khắp nơi qua Tin Mừng trong chân lý, sự thật và lẽ phải.

Còn biết bao điều nữa Cha nhắn gởi cho tất cả những người chung cho toàn nhân loại và riêng cho mỗi một cá nhân, tất cả những điều mà Cha muốn các con hãy hy vọng, hãy đến với Cha, hãy đến và tìm gặp Cha, mỗi một cá nhân để các con nhận ra ơn thiêng mà Cha cũng cố và ban cho cõi lòng, tâm tư để những biến cố vây quanh và những đau khổ trong cuộc đời các con lướt qua và tin vào Cha để các con được cứu sống linh hồn mà Cha đổi bằng giá Máu để cho các con trở về cùng Cha và hưởng được những ngày tháng mà Cha đã dọn sẵn chờ đợi mỗi một linh hồn các con.

Hãy từ bỏ tất cả những tham lam, ích kỷ, tham vọng, dục vọng và biết bao điều lôi cuốn trong thế giới ngày hôm nay trong gian ác tội lỗi để các con trở về, các con không thể nào tránh được sự công thẳng, trước sự công bình lẽ phải mà Thiên Chúa Cha nhất định Ngài sẽ thực hành với tất cả những cái từ lúc bắt đầu cho đến ngày kết thúc. Đó là sự công thẳng mà mỗi một người trong nhân loại không thể nào từ chối được sự gặp gỡ đó, cho nên các con hãy nhớ những lời mà Cha còn nhắc nhở, những lời mà Cha muốn gặp gỡ là giúp cho các con trong thế hệ của ngày hôm nay, giúp cho mỗi một linh hồn của các con.

Hãy trở về và hãy thống hối để được ơn tha thứ, được trở về với Thiên Chúa trong đời sống thiêng liêng khi còn thân xác và linh hồn được gởi thác trong ân sũng tình thương qua Lòng Thương Xót mà Cha ban cho các con. Tình Yêu Cha luôn chờ đợi, Cha luôn ban cho cơ hội, nhưng sự công thẳng, công bằng với luật của một Đấng Thiên Chúa đã truyền ban thì vĩnh viễn muôn đời không thể xê dịch.

Đó là điều mà các con hãy tin vào những ngày mà Đức Chúa Cha sẽ thẳng tay đối với tất cả những người đang sống ở trong tội lỗi gian dối, cũng như những điều mà họ đang bất tuân và xúc phạm đến Thiên Chúa, cho nên nhất định các con hãy đón nghe những lời này, hãy kịp trở về trong tình thương và những ngày ân sũng, hồng ân đã có và đang có, đừng để quá muộn màng khi thế giới đang rớt vào sự lâm chung và sự bao quanh bởi những sự dữ và cái lưới rập của thế hệ mà các con đang gặp trong ngày hôm nay.

Những người có bổn phận, trách nhiệm hãy tiếp tục với sứ vụ của mình, hãy tiếp tục loan truyền, và hãy tiếp tục sống trong một đời sống gương mẫu, công chính, đem đến những lời mà Cha qua các con đến với những người anh em để họ nhận ra Cha, trở về với Cha. Đó là những dấu chỉ báo trước cho những sự việc sắp tới, những người con cái của Cha đã không đón nghe và không chấp nhận thì họ sẽ có sự kết thúc với những cái mà họ sẽ nhận, bởi vì những điều lành sẽ được đón nhận với những hạnh phúc mà Cha sẵn sàng để ban cho các con trong thể xác hay giữa thế trần.

Nhưng sự dữ nó cũng có thể trả lời cho các con trong hiện tại và linh hồn mai sau cũng phải trả một giá ở nơi chốn khóc lóc nghiến răng. Đó là điều nhắn gởi chứ không phải là một điều cho các con nhìn thấy sự đe dọa hay là những điều mà các con qua loa, bỏ qua những lời được nhắn gởi những ngày vừa qua. Đây là một cơ hội mà Cha muốn để tất cả mọi người được nhận ra tình thương và Thập Tự Giá mà Cha muốn để cho các con được ý thức và nhận tất cả mọi việc đều có những cái mà các con hãy sống hướng thượng trong đời sống đức tin và nhận ra ơn thiêng mà Cha ban cho những người con được ăn năn thống hối trở về.

Hãy mạnh dạn, đừng sợ hãi và đừng chùn bước với tất cả những khó khăn trước mặt, hãy đưa đôi tay, hãy mở cõi lòng để đón nhận ân sũng Cha ban qua sự thánh hoá và biến đối với những ai tin và trở về với Cha, có biết bao điều nữa Cha vẫn tiếp tục ban đến cho các con trong sự mạc khải mới để chuẩn bị cho một thế giới hiện tại và những điều cần thiết để các con chuẩn bị cho linh hồn và thể xác của các con.

Bình an của Cha đến với các con. Cha hy vọng những lời này sẽ giúp ích cho mỗi một linh hồn, giúp ích cho mỗi một con người khi nhận thức và ý thức, được nghe những sự thật mà Cha qua Bí Tích Thánh Thể mạc khải chung cho thế giới và riêng cho mỗi một cá nhân.

Bình an của Cha đến với tất cả các con. Thương các con thật nhiều. Chào các con.

Lucia: Lạy Cha, con xin cảm tạ ơn Cha, cuối cùng con cũng kết thúc được ước nguyện mà con được đón nhận những lời của Cha qua Thập Tự Giá, cũng là những lời nhắn gởi mà Cha ban biết bao hồng ân cho những anh chị em đến đây, cũng nhân chứng cho tất cả những anh chị em đến đây, họ chỉ đi du lịch, đến đây chỉ để nhìn thấy tất cả với con mắt hiếu kỳ, con xin Cha hãy thánh hoá biến đổi, bởi vì Cha là một Thiên Chúa, một Thiên Chúa có quyền năng, là một Thiên Chúa ban tràn đầy hồng ân cho nhân loại.

Chúng con không phải tư thế này đến để đi du lịch hay đến để hiếu kỳ mà đến để phủ phục, thờ lạy một Thiên Chúa, qua những vị thánh mà các Ngài qua những hồng ân của Cha ban đến cho mọi người được chữa lành từ bệnh tật, linh hồn đến thể xác và những ơn mà họ cầu xin cùng Cha. Điều này không phải là chỉ là một số nhỏ trong nhân loại mà loan truyền khắp nơi, những người đã đến Đền Thánh, đến những nơi những chỗ tôn kính thì phải tôn thờ và có một tấm lòng thờ phượng, kính chào một cách tôn nghiêm.

Không như cách mà chúng con được thấy những người du lịch, những người đến đây vì hiếu kỳ, những người đến đây với một đời sống, họ chỉ nghĩ rằng đến Đền đài như những nơi mà họ có những cách thức không tôn kính và cách thức ăn mặc cũng như cách đến Đền Thánh với những bất kính mà chúng con thấy được.

Đó là điều xin Cha cho những người ở nơi đây, đặc biệt của thế kỷ này họ ý thức hơn ơn thánh của Cha khi họ đến Đền Thánh và trở về một thời điểm mà chúng con chỉ trông cậy vào Cha để phủ phục xin Cha tha thứ, bớt cho nhân loại với những tháng ngày thống hối mà họ đang quằn quại ở trong sự đe dọa của loài quỷ dữ, nó đang hoành hành khắp nơi, và nó đang cai trị trong sự dữ mà chúng con đang gặp.

Xin Cha giúp và giải thoát chúng con trong tình thương của Cha, xin Cha ban cho anh chị em của chúng con được nhận ra tiếng của Cha, ý thức và hành động trong đời sống, tin tưởng những ân sũng Cha ban, trở về với Cha hết lòng, hết trái tim, thống hối trong đời sống họ biết nhận thức để tôn kính, thờ lạy, tin tưởng, phó thác, mạnh dạn đến xin Lòng Thương Xót của Cha thánh hoá, biến đổi.

Để chúng con xứng đáng hơn, là những người con được đón nhận hồng ân, đón nhận tình thương của Cha và đón nhận ơn tha thứ chung cho toàn nhân loại để chúng con có những tháng ngày khao khát trong hòa bình, bình an, hiệp nhất, yêu thương mà Cha chỉ dạy cho nhân loại và chung cho mỗi một người của chúng con, trong Danh Thánh của Đức Giêsu Kitô, con cảm tạ ơn Cha, chúc tụng Cha và ngợi khen Cha.

L đón nhận thông điệp của Chúa Giêsu qua Thập Tự Giá, vừa xong là đúng 3:45 phút ngày Thứ Bảy, tháng 8, ngày 2 năm 2014, tại Đền Thánh Giuse, Thành phố Montreal, Quebec, Canada mà chúng con được quỳ trước nhà Tạm, trước Bí Tích Thánh Thể để được đón nhận những lời này của Cha. Con xin thay thế tất cả những anh chị em con, trong Danh Thánh của Đức Chúa Giêsu Kitô con cảm tạ ơn Cha, chúc tụng Cha và ngợi khen Cha. Con cảm ơn các triều thần thánh Thiên Quốc, Chín Phẩm Thiên Thần, con cảm ơn Mẹ ở đây cầu bầu cùng Chúa cho con, đặc biệt Thánh Giuse là Đền Thánh của Ngài, và Thánh Andre Ngài đang ở nơi đây để cầu nguyện cùng Chúa cho chúng con.

Con xin các Ngài tiếp tục cầu bầu cho chúng con được tiếp tục phụng sự và tiếp tục đi đến đâu trong ân sũng của Chúa, loan truyền tất cả những gì được nghe, được biết, chứng minh với tất cả những cái mà Thiên Chúa nhắn gởi cho tất cả những người con cái trên toàn thế giới, những ai có đôi tai để thấu hiểu và thực hành, có đôi mắt để nhìn thấy những điều mà Thiên Chúa ban đến cho trần gian những ngày ân sũng và hồng ân, và có trái tim để cảm nghiệm những điều mà chúng con đối diện bằng con mắt, bằng Thập Tự Giá mà Chúa Giêsu đã chết cho nhân loại, chẳng những đã chết cho con người, đã sống lại đem cho họ Sự Phục Sinh.

Ngày hôm nay Ngài vẫn tiếp tục cho họ những sự chửa lành từ linh hồn đến thể xác, từ nơi những sự cảm nhận, từ nơi những điều mà họ cầu xin cùng Thiên Chúa với những ơn cần thiết mà nhân loại đang được đón nhận đặc biệt ở nơi đây và chung cho chúng con. Xin Cha tiếp tục tha thứ cho chúng con và cho chúng con cơ hội để nhận ra được tình thương của Cha, từ bỏ hết tất cả những cái gian ác, tội lỗi, mỗi một cá nhân đến đây để quỳ phục, thờ lạy và cảm tạ ơn Cha qua những vị thánh mà các Ngài cầu bầu cùng Chúa cho chúng con, cả triều thần thánh Thiên Quốc liên lỉ cầu nguyện cho thế giới và con người trở về với Cha trong thế kỷ của ngày hôm nay.

Con xin cảm tạ ơn Cha, vừa mới hoàn tất được những lời mà con cầu xin với Cha, thì con thấy một số người khá đông cũng đã biết quỳ trước Bí Tích Thánh Thể, đó là sự trả lời mà Cha ban cho những người con cái tuy là ít nhưng vẫn có những người đến để thờ phượng Cha bằng con tim và cõi lòng, trong Danh Thánh của Đức Giêsu Kitô là Chúa của chúng con. Amen. Amen. Amen.

 

New Révélations through the Eucharist

http://nrtte.net/

error: Content is protected !!