Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

Thông điệp ngày 2-6-2014

Ngày 2 tháng 6 năm 2014

Thông điệp này được linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần.

Lucia: Lạy Chúa, 9 giờ 50 phút ngày Thứ Hai, tháng 6, ngày 2 năm 2014, tại nhà Tạm mà con tham dự Thánh Lễ ở nơi đây mỗi ngày thường. Hôm nay cũng là một sự tình cờ đối với con, nhưng đây cũng là một điều Chúa an ủi con trong thiêng liêng con cảm nhận được. Chúa cho con cơ hội để được gặp lại vị Giám Mục từ Phần Lan đến và một linh mục nhỏ nhắn, khuôn mặt thật thánh thiện, cha đó là cha X* mà suốt những ngày qua con đã dành thời giờ để thâu những video, những tấm hình phép lạ Thánh Thể để trao tận tay ngài.

Con được biết ngài giữ ở trong mình, tài liệu đó có lẽ sẽ trở về ở bên nước Phần Lan rồi ngài mới có thời gian để nhìn lại. Có lẽ bây giờ ngài không biết điều gì, giữ lại trong một cái chip, tất cả những gì mà Chúa cho con được chụp hình qua Bí Tích Thánh Thể con đã thâu hết tất cả những ngày gần nhất. Chúa đang sống động với khuôn mặt trong video cùng những hình để con trao cho ngài.

Con mong muốn bởi vì đất nước Phần Lan, như ngài chia sẻ, rất ít những người theo Công Giáo. Vị Giám Mục này cũng tranh đấu rất nhiều trong những tháng năm qua, rất khó khăn và cũng rất là nghèo. Họ cũng không đủ tài chánh để xây nổi nhà thờ hoặc xây những cơ sở cho người dân thờ phượng.

Hôm nay Ngài đến đây quả thật những điều mà Chúa làm thì hoàn toàn con người không hề biết trước được, nhưng con tin chắc rằng một chuyến đi đem lại biết bao điều, đó là ân sủng, là hồng phúc mà Chúa cho Đức Giám Mục cũng như cha X trong chuyến đi này trở về đem được biết bao điều cho đất nước Phần Lan và dành riêng cho người Công giáo.

Điều đó Chúa đã sắp đặt những cái cần thiết trong mặt tài chánh, còn về đời sống thiêng liêng, những cái cao cả cao quý các Ngài được đón nhận, tuy chưa thật sự khai mở và biết rõ ràng nhưng tất cả mọi cái đến với chúng con qua những tháng ngày phục vụ và cũng là cơ hội Chúa mang đến cho Đức Giám Mục và cha X* cách riêng trong chuyến đi này qua phép lạ của Bí Tích Thánh Thể.

Chúa đang tìm những người con cái của Ngài, Chúa muốn gặp gỡ họ và Chúa muốn cho họ nhận thấy được sự hiện diện của Chúa ở khắp mọi nơi, nhất là ân sủng cao trọng to lớn cho thế giới ngày hôm nay, qua Bí Tích Thánh Thể, Chúa đến rất gần với những người con cái của Chúa, đến gần với những linh mục tu sĩ, đến gần với những mục tử, đến gần với Giáo Hội. Đó là điều mà chúng con phải tin những việc phi thường vô thường chỉ có Chúa mới thực hiện, và chỉ có Chúa mới là Đấng ban đến cho những người con cái trong trần thế những phép lạ.

Ngài nâng đỡ tinh thần, chữa lành thân xác, chữa lành bệnh tật, và củng cố đức tin cho những người con cái trên toàn thế giới, cho mỗi một quốc gia, cho mỗi một giáo xứ, bất kể ở nơi đâu cũng có cơ hội và có quyền được biết và được chiêm ngắm Sự Sống Động mà Chúa hiện diện qua Bí Tích Thánh Thể bằng khuôn mặt, bằng lời nhắn gởi và biết bao điều mà Ngài đã làm trong thế giới ngày hôm nay, với sự chữa lành cho linh hồn thể xác, chữa lành cho bệnh tật.

Chúa chỉ mong muốn những người con cái của Ngài hãy dùng đôi mắt đức tin để nhìn thấy bằng đôi mắt, cảm nhận bằng con tim và lắng nghe những lời của Ngài, tin vào những sự thật đó để giúp cho đời sống thiêng liêng của họ đứng dậy mạnh mẽ, trong những cái mà họ cần xác tín, họ cần đến với Thiên Chúa bằng con tim, bằng cõi lòng, những điều Chúa đang khao khát chờ đợi những người con cái của Chúa đến gặp gỡ Chúa qua Bí Tích Thánh Thể bằng những lời cầu nguyện, bằng cõi thẳm sâu trong trái tim của những người con cái mà Chúa muốn gặp gỡ họ trong thế hệ của ngày hôm nay, để họ nhận ra được sự can thiệp của Chúa, nhận ra sự hợp tác mà con người cần có để chúng con sống cho đúng giáo lý của Chúa, sống cho đúng chân thật, lẽ phải, một chân lý mà Chúa đem đến cho chúng con.

Chúa đã đến, gánh đi tội lỗi qua cái chết và đi vào Cuộc Tử Nạn, qua sự Phục Sinh đã trở về trong vinh quang khải hoàn do Đức Giêsu Con Một Thiên Chúa, Ngài là một người thắng, đem lại vinh quang và ánh sáng cho thế giới trần gian, để con người được nhìn vào ánh sáng đó đứng dậy với đức tin, niềm tin và mục đích để quay trở về và đến để xin được gặp một Đấng cứu tinh, một Đấng mang ơn cứu độ mà Thiên Chúa Cha đã gửi Ngài xuống thế trần.

Đấng đó là Con Một của Ngài, là Đức Giêsu Kitô mà chúng con được nghe, được biết cả một giáo lý, cả một lịch sử những việc của Ngài làm, những điều Ngài thực hành đều là những hy sinh, đều là đem chân lý, đều dạy cho chúng con công bình, lẽ phải, sự thật, để đời sống con người của chúng con không lệch lạc, không đi sai nếu chúng con hiểu ý nghĩa và sống trong đường lối mà Chúa đã để lại giáo luật mà Ngài đã ban cho trần thế.

Lạy Chúa, tình thương của Chúa vô biên bất tận, không ngừng lại một điểm, dẫu con người đã sa phạm, đã lỗi lầm từ thế hệ đầu tiên cho đến bao thế hệ trãi qua, cho đến thế hệ hậu bối nhỏ bé của chúng con trong hiện tại. Đã có biết bao điều mà xã hội ngày hôm nay nhìn thấy được sự thác loạn đáng sợ và biết bao điều lung lạc cho giới trẻ, cho giới trung niên, cho mọi tầng lớp và ảnh hưởng chung cho toàn nhân loại ngày hôm nay.

Con người sống đi vào cái tôi quá nhiều, đi vào những cái tự ái, đi vào những cái bản ngã cá tánh và tư lợi cho những cách riêng trong cuộc sống, là tiền bạc, danh lợi, là tất cả những cái mà con người ưa chuộng trong thế hệ của thế giới trần gian. Còn những điều cao quý hơn, những điều tốt đẹp hơn thì họ cảm thấy ít khi tìm hiểu, cũng đã lu mờ bởi những sự việc đang ở trong một tình trạng văn minh và tinh vi của thời đại hôm nay, chiếm lấy biết bao linh hồn, chiếm lấy biết bao giới trẻ, chiếm lấy biết bao người bị sa ngã và sa vào vòng vây của bóng tối tội lỗi.

Lạy Chúa, con tin tưởng, bởi vì Chúa là một Thiên Chúa của chúng con, là một vị vua vũ hoàn, là một người Cha nhân từ và yêu thương, bởi vì lời nói của Chúa, Ngài luôn tôn trọng những lời mà Ngài đã phán. Ngài đã ban cho chúng con quyền tự do chọn lựa, tự do đón lấy những điều mà chúng con thực hành và chấp nhận bằng con tim, bằng nỗi lòng. Chúa chỉ muốn chúng con hợp tác bằng sự thiện nguyện, bằng con tim để rồi chúng con mới ngẫm nghĩ ra những ý nghĩa ở trong cuộc đời, nhìn sâu nhìn xa được trong những ơn thánh, hồng ân mà Chúa ban cho chúng con ngay từ thế kỷ đầu tiên, dẫu trong tội lỗi hay qua bao thế kỷ đã qua trong lịch sử, hôm nay vẫn thế, vĩnh viễn mãi mãi muôn đời không đổi thay.

Tình Yêu của Chúa có nhiều cách để phù hợp cho mọi thời đại, nhiều cách để đối diện cho mọi tầng lớp, mỗi một giai đoạn trong đời sống, mỗi một thế kỷ. Hôm nay chúng con được nghe, được đón nhận những lời chỉ dạy, những lời tận tường, những lời thật xác tín và rõ ràng. Chỉ có ở nơi Thiên Chúa, chỉ có một Đức Giêsu Kitô Ngài mới tận tường và thấu rõ với tất cả những ý thích của con người, những cạm bẫy mà con người đã gặp, Ngài cũng đã đối diện tất cả những điều ở trong thế giới trần gian, biết bao tội ác vào thời của Ngài.

Ngài gánh vác và Ngài đi vào từng đoạn đường của Thập Tự Giá, đối chiếu với những cái ngược lại, dạy cho con người sự hiền lành, dạy cho con người đạo đức, dạy cho con người một chân lý không thể dùng sự ác để khống chế, dùng quyền lợi, dùng chức vụ, hay dùng tham lam ích kỷ của bản ngã cá tánh mà thắng được cái gì đó cao quý ở trong trái tim, cái gì đó cao quý ở nơi con người, là lý trí, là tâm hồn vẫn là một điều cao đẹp sáng rỡ mà Chúa đã tạo dựng nên loài người chúng con, Ngài ban cho chúng con linh hồn, ban cho chúng con lý trí, ban cho chúng con trái tim, ban cho chúng con sự suy nghĩ.

Những gì cao đẹp nhất Chúa đã ban và ẩn tiềm ở trong mỗi một con người nhưng chưa được khai phá bởi vì chúng con phải cần học hỏi, phải cần hợp tác, phải cần nhìn ra giáo lý của Chúa là con đường Thập Tự Giá mà Ngài đã đi qua trong cuộc đời, chính Ngôi Hai xuống thế đã đi vào thế giới của con người, Ngài đã từng sống, Ngài đã đem chân lý, Ngài đã giảng dạy, Ngài đã đến bằng sự thật, bằng sự gặp gỡ và bằng sự thấu hiểu được trái tim cõi lòng.

Ngài đi vào trong thâm sâu tâm tư con người để trả lời, để đáp ứng và cuối cùng Ngài tận hiến tất cả cho thế giới trần gian bằng chính mạng sống của Ngài. Bao điều mà Ngài chấp nhận là chịu cay đắng, chịu đau khổ, chịu nhục nhã, chịu vu khống, chịu những điều ác của thế giới con người làm cho nhau và sử dụng điều đó, cứ tiếp tục thời đại này đến thời đại kia, cứ đem tới biết bao điều mà nếu con người không có một giáo lý của Đức Giêsu Kitô, không có giáo lý của Con Một Ngôi Hai Thiên Chúa và không có tình thương thật sự trông vào đúng ngày tháng thì con người thế gian của chúng con hôm nay sẽ không còn một ai sống sót trên cuộc đời này.

Tình thương của Chúa mãi mãi là một điều ghi dấu muôn đời trong những dấu ấn ở trong thiêng liêng, Chúa qua Thập Tự Giá đóng dấu ấn trong cõi lòng và tâm tư của mỗi một con tim khi nhận ra giáo lý, khi nhận ra một Đấng Cứu Độ, khi nhận ra một lịch sử mà chỉ có một Thiên Chúa đem đến cho loài người chúng con. Lạy Chúa, tìm đâu ra được, và con người làm sao có thể có được những ân tình cao cả, những chuyện phi thường, vô thường và lạ thường không ai có thể thực hiện được ngoài Đức Giêsu Kitô?

Cho nên tất cả mọi cái là một điều thật trùng hợp, là một điều mà Chúa gợi dậy sự sống động mà con người đã trở thành thói quen qua bao năm tháng để nhớ lại những lời mà Chúa đã qua các Thánh Tông Đồ được ghi chép, Phúc Âm được giảng dạy mỗi ngày và sự xuất hiện qua những lời thánh hằng ngày được nhắc nhở qua Giáo Hội và qua Bí Tích mà chúng con được đón nhận gần gũi nhất, thân mật nhất chính là Thánh Lễ Misa được dâng mỗi ngày qua mỗi một linh mục. Chúa đã ban đến cho các Ngài Bí Tích Truyền Chức Thánh để truyền lại những điều mà Chúa Giêsu đã làm năm xưa, vào một buổi Chiều Tiệc Ly với sự trăn trối cuối cùng.

Tất cả được thực hiện qua Giáo Hội, tất cả được ghi dấu muôn đời là tình yêu, là mang ơn cứu độ, là nhắc nhở con người và chỉ dạy một cách cặn kẽ qua Tin Mừng mà Ngài muốn mỗi một giáo dân, mỗi một con người ở trong thế gian đều nhận và biết ơn cứu độ của Đức Giêsu. Ngài đã từng sống giữa loài người, tình thương đó rất êm ái dịu dàng với những con tim khi họ lắng động tâm hồn để nhìn về những điều lành thánh trong cuộc sống mà con người cần có là sự bình an của tâm hồn, là niềm vui, là niềm hy vọng, là những ngày hạnh phúc có ý nghĩa trong cuộc sống.

Có lẽ con người đã quên đi cái giá trị cao trọng của thiêng liêng, của linh hồn bởi vì thế giới của con người trong xác thịt, trong thực tại và thực tế đã làm cho con người chi phối, đã làm cho con người phôi pha và có biết bao điều nó đã dành và tranh chiếm với những cái ưa chuộng ở trong thế giới của trần gian, để lạc bước đi của những ngày tháng mà họ có những tâm tình có thể tìm đến để gặp gỡ những điều mà đó là điều cần thiết nhất, khao khát nhất mà mỗi một con người, mỗi một trái tim đều cần mỗi giây phút thinh lặng.

Khi mỗi một ngày trôi qua và màn đêm buông xuống với những giấc ngủ, với những giây phút trằn trọc, với những sự ưu tư, hoang mang đối diện trong cuộc sống, để dựa vào đời sống thiêng liêng mà Chúa đã ban, đang ban và luôn sẵn sàng ban cho con cái của Ngài. Chỉ cần một nấc chúng con được hiểu ý nghĩa của đời sống con người và cặn kẽ để hiểu rõ Tình Yêu bởi vì chỉ có Tình Yêu mới giải thích được mọi vấn đề, Tình Yêu mới đối diện với tất cả mọi cái dẫu khó khăn, dẫu biến cố, dẫu bệnh tật và dẫu đau thương. Hai chữ “Tình Yêu” nó gom gọn tất cả những dấu chỉ mà sự chứng thực là một điều chứng minh.

Chúng con nhìn vào Thập Tự Giá, chúng con thấy một Đấng giăng đôi tay, Ngài chịu chết vì nhân loại, trên thân xác chỉ có một tấm vải nhỏ bé để che, còn ngoài ra hoàn toàn không còn gì mà không ban trao cho con người, để lãnh nhận những mão gai, những đinh nhọn, những vết thương thấu thịt thấm da, những roi đòn mà Ngài chấp nhận chịu đựng để thay thế cho một thế giới trần gian, thay thế cho mỗi một linh hồn.

Giá Máu của Ngài đổi lấy tội lỗi của chúng con. Còn gì cao trọng hơn, còn gì vĩ đại hơn, còn ai có thể sánh bằng mà chúng con không tìm về chân lý của Ngài, chân lý của Ngài là chân lý sự thật, là tình thương, là ơn cứu độ, là mang con người từ nơi bóng tối trở về với ánh sáng.

Đó là điều mà con người cần tìm hiểu, cần thực hành và cần thấu rõ ở trong mọi hoàn cảnh, trong mọi tầng lớp, trong mọi vai trò. Chúng con đừng tranh giành, đừng hơn thua, đừng tranh đấu cho những cái của con người nằm ở trong giới hạn mà sự tự ái, lòng kiêu ngạo đã tách rời con người ra khỏi Giáo Hội của Thiên Chúa, tách rời con người ra khỏi tâm linh tương thông mà Chúa đã nhắn gởi và ban cho chúng con một cách thiêng liêng.

Con tim của chúng con là sự chứng thực, là một điều thiêng liêng không ai giải thích được để gặp gỡ Thiên Chúa, nếu chúng con dành thời gian và chúng con hiểu được ý nghĩa của Thập Tự Giá, hiểu được một Đấng Tối Cao, Ngài đã dạy cho đời sống của chúng con, Ngài đem giáo lý cho chúng con rõ ràng hơn, xác tín hơn, được những điều chúng con đã có, đang có, là một thế giới vĩnh cửu muôn đời qua cái chết của Ngôi Hai đổi lấy cho thế giới loài người.

Chúng con có quyền chọn lựa, có quyền thực hành, có quyền đối diện để thông hiểu được tất cả mọi điều mà Thiên Chúa đã ban qua trong lịch sử, có từng giai đoạn, có những cách thức gần nhất, có những cách thức dễ hiểu nhất và cảm nhận nhanh nhất.

Tất cả mọi cái đều có bằng chứng qua Phúc Âm, bằng chứng qua sách sử, bằng chứng qua những hình ảnh, bằng chứng qua tất cả những cái đang có và thực hiện của những người sống động như những bậc linh mục tu sĩ, Đấng bậc Giáo Hoàng, cả một Hội Thánh vĩ đại cao trọng đi trong lề lối, đi trong giới luật để chúng ta được nhìn thấy trong trần gian không ai có thể có một đầu óc thượng trí giống như Thiên Chúa, chỉ dạy cho con người qua Giáo Hội để chúng ta được nhìn thấy sự quy mô vĩ đại qua cách thức mà chúng ta được đón nhận nơi Giáo Hội.

Mỗi một lần có một Thánh Lễ phong chức, mỗi một lần có một Thánh Lễ long trọng thì chúng ta được nhìn thấy cả bao ngàn người, cả bao triệu người và biết bao người trong đó với một lòng tin hướng về Thiên Chúa. Điều gì làm được điều đó? Là sự thiêng liêng, là sức mạnh của Thiên Chúa, là quyền năng của Ngài, là tất cả những điều mà Ngài đánh động từ con tim, từ cõi lòng thì con người mới có sự cảm nhận để họ tìm đến trong sự thờ lạy, trong sự tôn kính và trong một niềm tin tuyệt đối. Biết bao điều Chúa để lại cho chúng ta trong mọi thời đại vẫn kéo dài đến ngày hôm nay, vẫn là tình thương, vẫn là tình yêu, Ngài chỉ muốn gần với chúng ta, gần với mỗi một cá nhân, gần với mỗi một con tim và gần với mỗi một linh hồn.

Lạy Chúa, điều gì đã lôi kéo chúng con? Điều gì đã lôi cuốn chúng con trong thế giới hiện tại? Có thật nhiều và thật nhiều những người nhân đức, những người thánh thiện, những người tìm về với chân lý, tìm về với lẽ phải và sự thật, trái lại cũng có rất nhiều người ở trong thế gian chưa nhận biết chân lý của Đức Giêsu, họ thật sự chưa hiểu và chưa tìm đến để gặp gỡ Ngài.

Họ không cho họ cơ hội để hiểu biết một giáo lý vĩ đại và cao trọng, luôn luôn sống động và có mặt trong trần thế với những vị đại diện mà Chúa Giêsu chọn lựa. Đó là sự thay thế của một thiên quốc để hoạt động trong thế gian qua chính Giáo Hội của Ngài, là Lời của Ngài, là Lời Hằng Sống, là Tin Mừng, là tất cả những cái đưa con người trở về với một bến bờ tự do trong chân thật, trong lẽ phải, trong tình yêu và trong sự tôn thờ, chỉ dẫn cho con người gần gũi hơn, là con người cầu nguyện, bởi vì sự cầu nguyện rất cần thiết cho mỗi một người chúng con trong thế giới.

Dẫu người đó nhận biết Chúa hay không, nhưng cũng có đôi lúc họ cũng thì thầm cầu nguyện nhưng cầu nguyện với ai và người nào có thể cho họ cảm nhận được bằng trái tim? Chỉ có quyền năng của Thiên Chúa, chỉ có một Đấng Vũ Hoàn là một người Cha nhân lành yêu thương, và cũng là một vị Vua Hoàn Vũ, trong tay của Ngài có binh quyền, có quyền năng. Tất cả đều nằm ở trong tầm tay của Ngài.

Ngài có quyền ban cho chúng ta ở giữa cuộc đời này giữa sanh và tử, Ngài có thể làm được tất cả mọi cái biến đổi theo Thánh ý của Ngài. Nhưng cũng có những điều Chúa cũng muốn để sự tự nhiên bởi vì Chúa đã ban cho con người quyền làm con Thiên Chúa, quyền quyết định với những cái nhận thức bởi vì Ngài đã ban cho chúng con tâm linh, ý chí, suy nghĩ và linh hồn cũng như thể xác, phối hợp rất nhiều điều để có thể vững vàng và hiểu ý nghĩa của đời sống được làm con cái của Thiên Chúa, và hiểu được đời sống được làm con người.

Lịch sử đã ghi chép một cách rõ ràng và Tin Mừng cũng đã giảng dạy mỗi ngày, một đạo giáo có thật và vĩnh viễn thời đầu tiên cho đến ngày cuối cùng, cũng là những ngày mà chúng con có mặt trong thế kỷ ngày hôm nay. Điều đó vẫn xuất hiện, vẫn đối diện và là bất di bất dịch luôn được rao giảng, luôn đem Tin Mừng nói về Tình Yêu, nói về ơn cứu độ và nói về một Đấng Tối Cao. Đấng đó mới là Đấng giải thoát thế gian, Đấng đó mới là Đấng lấy đi tội lỗi và có thẩm quyền để tha thứ, thẩm quyền ban đến cho chúng con ơn vĩnh cửu của những ngày còn lại.

Nói chi đến hình phạt, bởi vì Thiên Chúa Ngài có thẩm quyền trên tất cả mọi loài, thẩm quyền từ trời cao cho đến dưới lòng đất cũng nằm trong tầm tay của một Đấng quyền năng mà chúng ta được biết hôm nay là Thiên Chúa, nhưng mọi việc vẫn để cho sự tuần hoàn bình thường mà ngay từ lúc ban đầu Ngài đã đem đến cho thế giới trần gian và ban cho con người. Ngài ban cho con người tình thương, tình yêu, là ơn cứu độ, dẫn dắt con người đến một ánh sáng để được gặp gỡ Ngài, để được gần gũi Ngài.

Tất cả những điều Ngài ban trao là những gì thế giới của con người được sử dụng toàn bộ dưới quyền của con người, chỉ có một điều duy nhất là chúng ta phải nhận ra người Cha, nhận ra sự tôn thờ, trân quý và tôn trọng, kính cẩn bởi vì chúng ta được chính đôi tay của Ngài dựng nên. Nhưng loài người đã bất tuân, dẫu vô tình hay cố ý, cũng đã bị những cái của thế gian, là bóng tối, là sự dữ, là ma quỷ nó đã dùng cơ hội với sự yếu đuối của con người để chiến thắng ngay lúc đầu tiên, và từ đó tội lỗi đã tràn vào thế giới của trần gian. Đó là luật định ngay từ lúc ban đầu, con người đã tự quyết định và cho nó cơ hội, điều đó sẽ không thay đổi được bởi vì tất cả mọi cái nó đều nằm ở trong định luật tuần hoàn mà Thiên Chúa đã ban cho thế giới trần gian.

Một lời mà Ngài đã phán thì muôn đời vĩnh viễn sẽ không đổi thay. Chỉ có Thiên Chúa là Đấng ban cho chúng ta, giải cứu chúng ta và có cách ở trong thượng trí của Ngài để hợp lý và đi vào thế giới, dùng cách thức đó cho muôn người và muôn tâm hồn được nhìn trong tâm phục khẩu phục và lòng tôn kính, với sự kính cẩn, tôn thờ hết mực với trái tim, với cõi lòng mà Ngài mong muốn để gặp gỡ chúng ta, để cho chúng ta thấy được giá trị vĩ đại của Tình Yêu mà Ngài đã hứa ngay từ lúc ban đầu. Ngài đưa Con Một của Ngài xuống thế trần, Con Một duy nhất là Đức Giêsu, là một Hoàng tử của một vương quốc vĩ đại to lớn ở trên Thiên Đàng.

Ngài hạ thế trần gian, Thiên Chúa Cha ban cho Ngài là một vị vua để lãnh đạo thế trần. Những việc của Ngài làm là sự hiển hách, là điều vinh quang không phải như con người với cái suy nghĩ của những cái đối diện ở trong thế giới của trần gian, là chức quyền, là tham lam, là tiền bạc, là hưởng thụ, là danh lợi, là những điều mà họ chỉ tranh phần thắng ở trong tự do, của những cái chỉ thuộc giới hạn thấp kém của con người, nhưng đối với Thiên Chúa là một điều ngược lại, Ngài đến thế giới của con người, Ngài mang thân xác của một hài nhi được vào trong cung lòng của một Thánh Nữ Maria Đồng Trinh, vào cung lòng của Mẹ.

Ngài được sinh ra ở nơi hang lừa máng cỏ, ở một nơi nghèo nàn nhất mà con người trên trần thế dẫu có nghèo cũng không nghèo như chính Chúa Giêsu, đã sinh ra ở nơi hang lừa máng cỏ, trong đêm đông lạnh lẽo. Từ lịch sử đó đi vào một thế giới trần gian chúng ta được nhìn qua sách sử, được ghi chép lại, có ngày tháng nào mà Đức Giêsu sống trong những sự hưởng thụ hạnh phúc như thế giới của con người hay không? Từng đoạn đường của Ngài đi, từng dấu chỉ của Ngài làm, những lời của Ngài nói và sự gặp gỡ chính thức ở thế trần sau ba năm giảng dạy.

Chúng ta được nhìn thấy cả một lịch sử mà Thiên Chúa dạy cho chúng ta sự khó nghèo, dạy cho chúng ta yêu thương, thông cảm và dạy cho chúng ta hoà nhập trong tất cả những cái tự nhiên, thiên nhiên mà Ngài tạo nên. Ngài muốn cho chúng ta sống bằng con tim, đối diện với nhau bằng tình thương và đem lại sự hòa bình cho muôn người và nhân loại, nhưng sự tự do và lý trí của con người vẫn có quyền để quyết định đi theo những giáo lý mà Chúa đã đem đến.

Chúa không bắt buộc, bởi vì những điều mà Chúa mang đến Ngài đã thấy trước, Ngài đã biết những gì từ trong quá khứ của những thế kỷ qua và trong hiện tại vào thời Ngài xuất hiện, và cả một tương lai mà Ngài thấy được chúng ta trong hiện tại, nếu không có chân lý của Chúa, nếu không có sự chỉ dạy của Ngài, nếu không có sự đích thân Đức Giêsu hạ thế thì không thể cứu được con người trong trần gian bởi vì không có điểm tựa, không có một người nhân đức nào, và không có một người nào xứng đáng để có thể đảm trách chức vụ này ngoài Con Một của Thiên Chúa.

Cho nên tất cả những việc của Đức Chúa Cha làm là trong thượng trí mà chúng ta không thể thấu hiểu được, nếu không có sự mạc khải, nếu không có ơn Chúa ban đến cho chúng ta được hiểu rõ những lịch trình mà Ngài hạ thế trần gian và công trình của Đức Chúa Cha sắp xếp thì chúng ta hoàn toàn chỉ sống trong một thế giới hạn hẹp, dẫu có học thức kiến thức nhưng ở trong một thế giới của con người, nếu không có lịch trình mà Chúa Giêsu phải đi vào Cuộc Tử Nạn.

Trước khi đi vào Cuộc Tử Nạn, Ngài đã lớn lên như bao nhiêu người khác, Ngài cũng có những người bạn, cũng có những người thân và Ngài cũng đã đến gần chúng ta để cho chúng ta hiểu được rằng chính Ngài đã sống giữa chúng ta vào thời đại mà chúng ta được biết, đoạn đường của Ngài đi, Ngài cũng đi chân đất, Ngài cũng rảo trên khắp nẻo đường của miền sa mạc, của những miền núi, của những đường sá gập ghềnh lởm chởm, với những sỏi đá mà chúng ta được nhìn thấy sự giảng dạy của Ngài suốt ba năm thâu nhận môn đệ.

Điều gì mà chúng ta được nhìn thấy? Ngài cũng bình thường như chúng ta, cũng nằm trên những chiếc giường, những điều mà Ngài đón tiếp từ thế giới là sự nghèo nàn, là sự khó nghèo, là sự thanh tịnh, là một điều thanh liêm giữa thế giới bao người nhưng không bao giờ Ngài có những điều có thể nói là một vết nhơ trong tội cũng không có. Tuyệt đối và tuyệt đối, trong một tư cách của một Đấng Cứu Độ ngay từ lúc bé cho đến lúc lớn lên và đi vào những ngày tháng rao giảng và thâu nhận môn đệ. Điều gì chúng ta có thể thấu hiểu được nếu Chúa không mở cho chúng ta được cảm nhận ở trong trí óc?

Bởi vì Con Một Thiên Chúa Ngài đã ở giữa thế trần, cho nên Đức Chúa Cha ban toàn quyền quyết định cho Đức Giêsu, Ngài là Đấng thấu hiểu tất cả mọi điều Đức Chúa Cha ban cho Ngài, Ngài ban lại cho thế gian, Ngài chọn lựa các thánh Tông Đồ để đón nhận tất cả những điều mà Ngài đón từ nơi Đức Chúa Cha. Đức Chúa Cha ban cho Ngài rồi Ngài ban lại cho cho các Tông Đồ, ban lại cho thế gian, ban lại cho những con tim tin vào Ngài, ban lại cho những người con mà Ngài đã chết cho họ.

Tất cả mọi điều đều đi vào từng lịch trình trong sách sử, trong mọi sự sắp xếp từng chi tiết, từng đường lối của Thiên Chúa ban đến cho thế giới trần gian, trong một sự sắp xếp trình tự từng giai đoạn, từng thời đại và từng cách thức nơi sự sắp xếp ngay từ lúc đầu tiên cho đến thế kỷ còn lại, qua Giáo Hội và qua lịch trình cũng như tất cả mọi cái nó đều nằm trong một quy mô do Chúa Thánh Thần hướng dẫn và điều khiển ở trong thế gian này.

Trở lại với tất cả những ngày tháng khi Đức Giêsu bắt đầu rao giảng thì biết bao điều con người nhận ra được và không thể tin tưởng được tất cả những điều Ngài làm là phép lạ ngay từ lúc đầu tiên mà Ngài đã đem đến cho con người. Ngài chữa lành bệnh tật, người cùi được sạch, người què được đi, người gù được thẳng, người chết được sống lại, và ngay cả những người bị quỷ nhập cũng được thoát ra. Tất cả những cái mà chúng ta được nghe qua Phúc Âm, sự bái lạy mà quỷ cũng phải rất sợ hãi khi nhìn thấy Ngài. Đó là thời điểm mà Ngài ở dưới thế trần.

Chúng ta không thể không tin vào phép lạ bởi vì đã có ngay từ lúc đầu tiên, Chúa Giêsu đã đi vào thế giới của con người, điều gì tiếp tục cho chúng ta được nhìn thấy rõ hơn là những việc phi thường Ngài mang thân xác, chịu những roi đòn không ai có thể chịu nổi sự đánh đập tàn nhẫn của con người, sự hành hạ của con người, và biết bao điều gian ác tội lỗi do sự khống chế vào thời đó của một thế giới ma quỷ. Nó rất mạnh mẽ, nó có rất nhiều cách để thách thức Thiên Chúa, nó còn dùng cách thức đi vào con người, dùng con người điều khiển, xúc phạm đến Chúa Giêsu.

Bởi vì Chúa Giêsu yêu thương con người, Ngài biết được tâm trí bị sự dữ khống chế, bị những tội ác nó đang làm cho con người không nhận ra tình thương, tình yêu và ơn cứu độ. Những lời giảng dạy của Ngài cũng có một số người bỏ qua bên tai, họ giữ lại những gì của thế giới, qua bao thế kỷ, những người đã làm sai ở trong lịch sử, của những người biệt phái, của những người kinh sư, của những người học thức kiến thức, biết được lề luật, biết được giáo lý nhưng không thực hành. Họ chỉ sống bề ngoài, họ chỉ sống với tất cả những cái của thế giới trần gian, đi ngược lại giáo lý của Thiên Chúa, không có sự công bằng, và đàn áp tất cả những người dân, ngay cả những người đàn bà goá mà sách Phúc Âm đã được chép lại.

Đó là sự tham lam, ích kỷ của con người, nếu Chúa không đến để đưa giáo lý của Ngài và đưa đôi tay để dẫn dắt cái gì của sự thật từ trời cao con người phải sợ, phải bái phục, và con người phải tôn trọng điều đó. Cho nên tất cả những việc của Ngài làm đều có một lịch trình thật rõ ràng, dạy cho con người từng chi tiết một trong đời sống được làm con cái của Chúa, biết được một lịch sử vĩ đại cao trọng mà Chúa Giêsu đã đi từng chi tiết một để chúng ta không ai có thể trả lời là không biết Ngài, không ai có thể phủ nhận ơn cứu độ là do chính Ngôi Hai đã xuống thế.

Lạy Chúa, những việc của Chúa làm đã được hoàn tất qua từng thời gian và qua từng giai đoạn trong thế kỷ mà Ngài có mặt, điều đó vẫn tiếp tục tiến triển và tiếp tục nối kết cho đến ngày hôm nay, là Tin Mừng, là giáo lý, là những điều cặn kẽ, là những bậc mà Chúa đã sắp đặt cho một Giáo Hội tận hiến cả một cuộc đời của mình cho chân lý, cho sự thật và là những người đem đến những điều thực hiện, là giáo lý của Chúa. Còn rất nhiều điều chúng ta được nhìn thấy ở trong Giáo Hội ngày nay, biết bao nhiêu người thực hành giáo lý của Chúa để Giáo Hội được trường tồn vĩnh viễn cho đến ngày hôm nay.

Qua bao thời đại, bởi vì tất cả những điều thuộc thế gian nó cũng có cách thuộc thế gian, nếu chúng ta không có một tinh thần xác tín mạnh mẽ để tin vào Chúa và để kẽ hỡ cho những cái tham lam của bản ngã cá tánh, cho kẻ hỡ của thế giới trần gian, yêu chuộng những cái thực tế con người thì đó đã bị luồn lách đi vào những cá nhân, đi vào những con người mà họ thật sự chưa hết lòng hiểu hết giáo lý, hiểu hết đời sống mà họ lựa chọn khi đi vào đời sống chân tu. Sự thử thách của con người vẫn có mỗi ngày. Điều gì để có thể bước qua được những sự thử thách đó?

Là sự cầu nguyện, là sự gặp gỡ Thiên Chúa, là giữ giới luật của Ngài, là tất cả mọi điều mà trong tâm hồn trái tim có thể nhận thức, có thể học hỏi và có thể biết được những điều đó để thực hành cho đời sống của mỗi một vai trò của mỗi một con người, mỗi một tầng lớp mà chúng ta có cơ hội được biết giáo lý của Thiên Chúa. Trong thế giới những ngày còn lại trên trần thế, nó đủ mọi cách và nó có biết bao điều đánh phá, con người yếu đuối thân xác, không vững mạnh trong chân lý sự thật để thực hành sẽ bị bẻ cong bởi tất cả những cái lệ thuộc của thế giới con người, lệ thuộc của thực tế, lệ thuộc của bản ngã, lệ thuộc của cái tôi, lệ thuộc với tất cả danh lợi tiền bạc ở nơi con người ở trong tham lam và ích kỷ.

Còn rất nhiều điều mà chúng ta có thể chưa diễn tả hết được, những sự gian ác ở bên trong, của những điều mà con người không thoát được với một cái lưới vây, cần con người phải có lý trí, phải có lòng tin, phải cần nhờ sự giúp đỡ của Thiên Chúa, nhờ sự giúp đỡ của một đức tin mà chúng ta tin tưởng và gởi thác thì mới có thể thoát khỏi, và lọt khỏi lưới vây của những cái đang có, qua mọi thời đại vẫn tiếp tục xảy ra trong Giáo Hội cũng như ở nơi tập thể.

Tất cả các nơi, từ gia đình cho đến những cá nhân đều có những cái mà chúng ta có thể nhận ra được, có những cái chúng ta phải cần quyết định để mình biết được những điều cao trọng vĩ đại mà Chúa cho chúng ta có quyền và cho phép để khống chế những cái ác đó, khống chế những tội lỗi đó, khống chế những cái bản ngã cá tánh ưa thích đó, khống chế những cái ham muốn trong danh lợi, ham muốn trong khát vọng, ham muốn trong dục tính.

Có biết bao điều và bao điều chúng ta không thể phủ nhận nếu chúng ta thật sự tin vào Thiên Chúa, tin vào Đức Giêsu Kitô, tin vào giáo lý của Ngài thì chúng ta tiếp tục mỗi một ngày âm thầm dành thời gian cầu nguyện, chúng ta thực hiện tất cả những điều Chúa dạy qua giáo lý thì chúng ta không dễ bị lọt vào lưới vây của sự dữ, bởi vì chính Thánh Thần, chính Thần Linh của Thiên Chúa bảo hộ, che chở và giúp cho chúng ta trong thiêng liêng dẫu chúng ta không thấy, dẫu chúng ta không biết, nhưng trái tim của chúng ta nhắc nhở chúng ta, linh hồn của chúng ta nhắc nhở chúng ta và nhất là lương tâm mà Chúa cho chúng ta có những cảm giác thật sự của con người, nhắc nhở lên những điều tốt, những điều lành và những điều gian ác hay những điều xấu xa tội lỗi đều có ở trong con người.

Chúng ta cần phải có những giây phút tìm đến và khai mở những ơn do Chúa đã ban ngay từ lúc ban đầu, đi vào đoạn đường của những ngày mà chúng ta được lập lại với dấu chỉ của Đức Giêsu đã làm. Điều gì đối diện khi Chúa Giêsu đi vào những ngày tháng cùng với các môn đệ để chọn lựa mười hai vị kề cận với Ngài, cùng kề vai sát cánh, cùng ăn một bàn, cùng uống những chung rượu vào thời đó, cùng uống những ly nước vào thời đó, cùng một bàn với các thánh Tông Đồ bằng xương bằng thịt, bằng những giọng nói, bằng những nụ cười, bằng những điều an ủi, bằng tất cả những thực tại sống động như chúng ta đang sống giữa con người.

Điều gì xảy ra? Một trong những vị môn đệ mà Ngài chọn lựa cũng không giữ trọn vẹn tình thương mà Ngài hết sức nâng đỡ và chỉ dạy cho một môn đệ mà Ngài đã đào tạo được. Những ngày bên cạnh, mười hai môn đệ là những người luôn luôn được kề cận và biết được những gì cần thiết Chúa Giêsu ban và Ngài tìm cách cho môn đệ mà Ngài đã biết người đó là người phản bội, là người bán thầy, là những điều đang vướng trong vòng vây của tội lỗi nhưng Ngài không vạch trần những tội lỗi của vị môn đệ đó. Ngài không dùng cách thức của con người để đối xử với con người, Ngài dùng cách cao thượng hơn, Ngài dùng tình thương để hóa giải, Ngài dùng tình thương để chinh phục, và Ngài dành tình thương của con tim để đem đến và muốn người đó thay đổi.

Nhưng chúng ta nhìn thấy được khi chúng ta bị khống chế bởi tội lỗi, khống chế bởi sự ác, khống chế bởi ma quỷ thì đầu óc chúng ta không còn sáng suốt để phân biệt giữa đúng và sai, đầu óc mê muội và sống trong tối tăm để cứ khẳng định làm theo ý riêng của mình, làm theo những việc mình thích, làm theo những việc mình muốn, không biết hậu quả đem lại sự chết cho linh hồn, hay đem lại những điều mà chúng ta phải chấp nhận với giá mà chúng ta mua lấy nó. Biết bao điều mà Chúa Giêsu nhìn thấy và đau lòng cho vị môn đệ mà Ngài tìm cách để cứu ông, nhưng cuối cùng vào một buổi Chiều Tiệc Ly, Ngài cũng muốn nhắn gởi những lời gì đó, chúng ta được nghe để có thể đánh động tâm hồn, Ngài không vạch trần, Ngài không chỉ tên để có thể nói sự phản bội của vị môn đệ đó.

Lạy Chúa, những cử chỉ cao đẹp đó đâu có thể xuất phát từ nơi con người, mà là xuất phát từ nơi một Thiên Chúa, những hành động đó, những lời nói yêu thương đó, những sự ngây ngô của những vị tông đồ khác, Chúa Giêsu thật chua xót vào buổi Chiều Tiệc Ly, Chúa Giêsu cúi xuống để rửa chân cho các môn đệ để nhắn gởi những lời yêu thương, những lời mà con người cần đoàn kết, với một mong muốn duy nhất dạy cho con người phục vụ trong yêu thương, để đem con người trở về, cũng là dấu chỉ nhắn gởi cho các môn đệ chứng thực và loan truyền Tình Yêu của Ngài không nằm trong giới hạn vào thời điểm đó mà muôn đời cho đến tận cùng của trái đất.

Lạy Chúa, cho nên điều này hôm nay chúng con được biết và được nghe, nhìn lại muời hai vị Tông Đồ nhưng cuối cùng giây phút mà vị Tông Đồ nhìn thấy được những cử chỉ đó, những hành động của Chúa Giêsu cũng không đánh động được lòng của ông ta, cũng không đánh động được sự trở về ăn năn thống hối của con người. Chúa Giêsu thật sự đã bị bán với giá 30 đồng bạc do chính tay môn đệ, và nụ hôn cuối cùng là nụ hôn nộp Ngài cho quân lính.

Lạy Chúa, Chúa đã làm hết bao nhiêu việc cho thế giới loài người của chúng con nhưng rồi nó cũng rớt vào với điều chính con người cũng không thể hoàn toàn thắng được tất cả, bởi vì đó là đầu tiên của thế kỷ mà Chúa Cha đã tạo nên ông bà Nguyên Tổ, những sự khiếm khuyết, vấp phải đó vẫn tiếp tục kéo dài qua mọi thế hệ, thời Chúa Giêsu qua muời hai thánh Tông Đồ.

Thời của những thời điểm đã đi qua và thời điểm ngày hôm nay vẫn còn, là Giáo Hội của Ngài, là những điều mà Ngài vẫn tiếp tục chinh phục, Ngài vẫn tiếp tục đưa dẫn những môn đệ của Ngài, những người đã có những suy nghĩ trong sai lầm, trong những cái kiến thức học thức, đưa họ đến sự kiêu ngạo mà họ không biết, đưa họ từ nơi cái tôi được lớn dần, từ đó họ không thể thực hiện được giáo lý một cách thật sự từ trong trái tim và cõi lòng mà họ chỉ nói qua môi miệng và hành động, có những sai trái và biết bao điều đang có và xảy ra cho thế hệ ngày hôm nay.

Sự công chính đó được giảng dạy tiếp tục, nhưng sự đáp ứng thì chỉ là một số thực hành được, vẫn còn một số ở trong sự suy nghĩ của cái tôi, ỷ vào quyền chức, ỷ vào tư lợi, và ỷ vào bản ngã cá tánh trong thế giới của trần gian, nghiêng về sự tự do của tiền bạc, nghiêng về khát vọng, nghiêng về những cái mà lời lẽ không thể diễn tả được hết với tất cả những cái đang có và xảy ra chung trong mọi vai trò của thế giới ngày nay, dành riêng cho những người mục tử tu sĩ và những người có bổn phận trách nhiệm để tiếp tục với sứ vụ.

Hoàn tất trong công chính, trong sự thật, trong lẽ phải. Chúng con là những người trong trần thế, từ giáo dân cho đến hàng Giáo Hội được hòa bình, đem lại cho những quốc gia khác, cho những người dân khác cũng được biết Thiên Chúa, nhìn vào giáo lý của Ngài và đời sống mà Chúa Giêsu để lại trên 2,000 năm vẫn tiếp tục trường tồn, vĩnh viễn và mãi mãi đi vào lòng người.

Giáo lý của Chúa vẫn tiếp tục đem đến tình thương và gợi dậy cho con người hiểu được Tình Yêu của Thiên Chúa và tình thương giữa con người với con người là một chân lý vĩnh viễn mãi mãi muôn đời có thật ở trong thế giới của trần gian, và có thật ở trên nước vĩnh cữu Thiên Đàng, dẫu đôi mắt của chúng con chưa thấy được trong hiện tại của những ngày còn trong thân xác, nhưng không từ chối được của thiêng liêng mà chúng con sẽ về ở nơi đó, chúng con sẽ đến để được gặp một vị thẩm phán ở trong công bằng, lẽ phải sự thật qua đời sống của chúng con trong hiện tại.

Còn rất nhiều điều Chúa muốn nhắn gởi cho chúng con, Ngài không kết tội bất cứ một ai, Ngài chỉ muốn chúng con nhìn vào Thập Tự Giá, nhìn vào tình thương mà Ngài đã toàn bộ tận hiến cho thế giới trần gian, đi vào cái chết và lãnh biết bao tội lỗi cho chúng con, đưa chúng con từ nơi bóng tối tội lỗi được trở về với ánh sáng, ánh sáng của Đức Giêsu Kitô Phục Sinh, ánh sáng của một thế giới mới, ánh sáng của một chân lý lan tỏa để chúng con được xứng đáng vào ở một nơi chốn mà Chúa đang chờ đợi mỗi một người trong thế gian trở về với Chúa ở trên Thiên Quốc.

Thế hệ ngày hôm nay có biết bao hồng ân, có biết bao ân sủng, có biết bao phép lạ, có biết bao ngôn sứ tiên tri đến để loan truyền tất cả những gì được nhắn gởi một cách sống động để nhắc lại Tin Mừng, nhắc lại những ngày tháng Chúa Giêsu ở trên trần thế, nhắc lại cái chết của Chúa Giêsu, nhắc lại Con Một của Ngài đã dùng Máu để gội rửa mỗi một linh hồn, mỗi một con người ở trong thế gian. Điều đó không trở nên oan uổng, Ngài vẫn tiếp tục chiếu cố, tiếp tục can thiệp, và tiếp tục để cho chúng ta được gặp gỡ Ngài bằng cách này và cách khác.

Trong đôi mắt thiêng liêng chúng ta tin, thì chúng ta được nhìn thấy phép lạ huyền nhiệm, khi chúng ta nhìn bằng đôi mắt bình thường cũng thấy được lòng nhân từ, tình thương và những lời nhắn gởi một cách rất gần gũi, một cách mà chúng ta có thể đến gần với Ngài, chúng ta gặp gỡ Ngài và chúng ta tin những điều có thật trong trái tim và sự cảm nghiệm của tâm hồn. Thế giới này được gặp Đức Giêsu Kitô mỗi ngày mà chúng ta không biết, được đón nghe những lời của Ngài một cách rất gần gũi mà chúng ta cũng không biết.

Lòng Thương Xót của Ngài đã đến gần tất cả mọi tầng lớp, không phân biệt, không phân chia người biết Ngài hay không, tình thương của những ngày còn lại qua ơn cứu độ mà Chúa Giêsu qua Lòng Thương Xót để gặp gỡ tất cả những người con cái ở trong hoạn nạn, trong đau khổ, trong bệnh tật từ linh hồn cho đến thể xác. Tất cả mọi nơi mọi chỗ Ngài đều muốn nói lên tiếng nói cho những người con cái của Ngài ở trong bổn phận trách nhiệm loan truyền Lòng Thương Xót, loan truyền tình thương, loan truyền ơn cứu độ để chúng ta đến xin Ngài tha thứ trong Tình Thương và giòng Máu đã gội rửa chúng ta trên 2,000 năm trước.

Chính dòng Nước qua Lòng Thương Xót mà chúng ta được chiêm ngưỡng và được nhìn thấy là sự gội rửa thế trần ngày hôm nay, gội rửa thế trần trong mỗi một vai trò, trong mỗi một tầng lớp, trong mỗi một thời đại, trong mỗi một thế kỷ để chúng ta xứng đáng. Chỉ có Chúa mới là Đấng gội rửa cho chúng ta được nên công chính, được nên thanh sạch để chúng ta xứng đáng là những người con được đón nhận tình thương, ơn cứu độ và Lòng Thương Xót, qua sự tha thứ để chúng ta được bước vào bàn tiệc thánh mà Chúa đã dọn sẵn cho chúng ta trên Thiên Quốc.

Ngài mong muốn và nhắn gởi những ngày chúng ta còn ở trần thế, hãy lột bỏ cái xác của chúng ta, những cái tâm tư ở trong tội ác, tâm tư trong những cái sa ngã, tâm tư trong những cái bất chính ở trong mỗi vai trò, ở trong mọi tầng lớp để giữ lấy cho mình một con tim, một con tim công chính, một con tim biết yêu, một con tim thật sự không đi vào tội ác. Nếu chúng ta biết, chúng ta nhất định phải từ chối nó, và chúng ta tránh đi, bởi vì Chúa biết sự yếu đuối của con người, sự yếu đuối của thân xác không thể vượt qua những điều hằng ngày trong cuộc sống nhưng đó là sự va chạm của bản ngã cá tánh.

Chúng ta không thể chấp nhận đi vào tội ác, với những cái ngược lại luân thường đạo lý, với những cái chúng ta chối bỏ Thiên Chúa, với những cái chúng ta từ bỏ, xúc phạm đến Ngài bằng cách này và cách khác, chúng ta không nhận ra tình yêu của Ngài để đối diện với những người chung quanh, đối diện với gia đình bằng tình thương, bằng con tim. Điều đó cũng nhắc nhở cho con người quay trở về với những vị trí được sắp đặt trong mọi tầng lớp, Chúa muốn con người phải có bình an, con người phải đem lại hòa bình cho nhau từ trong gia đình cho đến quốc gia, cho tập thể, và cho cả thế giới.

Đó là một điều mà chỉ có chân lý của Chúa đem đến, và Tin Mừng của Chúa qua những lời sống động cho con người làm chuẩn và sự xác tín mà chúng ta thấy được qua đời sống của Đức Giêsu, Ngài đã chết trên Thập Tự Giá, đủ cho ta mua lấy với tất cả những cái mà chúng ta cần nhận thức, hy sinh và chấp nhận để chúng ta cũng được sống như bao nhiêu người anh em khác, nhận ra được những điều tốt lành, thánh thiện và đạo đức để sống bình thường giữa con người và con người với nhau.

Chúng ta tôn thờ một Đấng, chúng ta không phủ nhận ơn cứu độ mà Ngài đem đến để cho chúng ta có một giáo lý, một giáo lý trong ánh sáng tình thương, một giáo lý giải cứu chúng ta từ một nơi tối tăm tội lỗi, một nơi đã làm cho chúng ta phải chết trong chìm ngập đắng cay, trong đau khổ quằn quại từ tâm hồn đến thể xác và lương tâm để chúng ta bước vào một thế giới thiên đàng, trong ánh sáng mà Chúa đang ban cho thế hệ ngày hôm nay với những lời của Ngài, với những lời thực hiện qua Giáo Hội, với sự gặp gỡ mà Ngài muốn gặp gỡ chúng ta qua Thánh Lễ Misa, và chúng ta cởi bỏ được tất cả những sự đau đớn tội lỗi nặng nề là Bí Tích Giải Tội. Ngài chỉ mong muốn chúng ta hãy thiện nguyện trở về bằng con tim, hãy từ bỏ và ăn năn thống hối. Điều đó sẽ được những việc mà Chúa đã ban và đang cho chúng ta trong thế hệ ngày hôm nay.

Những món quà ân sủng qua những lời được nhắc nhở, qua sự mạc khải mới mà Ngài trực tiếp ban đến cho thế giới của chúng ta trong hiện tại, những lời nói mà chúng ta đối diện. Chúng ta được nghe những sự thật này, không thể xuất hiện trong thế giới của trần gian nếu không có Chúa Thánh Thần hướng dẫn, nếu không có Chúa Thánh Thần ban đến để cho chúng ta được nghe những sự tỏ tường mà con người có thể thực hiện và làm được, theo sự mời gọi của Đức Giêsu Kitô qua Bí Tích Thánh Thể.

Những lời sống động được vang vọng và mời gọi con người tìm gặp Ngài, tìm đến với Ngài bằng lòng tin, bằng sự biến đổi. Chúng ta tin vào Thiên Chúa, cởi bỏ đi cái lốt mà chúng ta đang bị sự khống chế của tội lỗi, khống chế bởi cái tôi, khống chế bởi những tự ái, khống chế bởi những cái tham lam ích kỷ và sĩ diện của con người, để chìm ngập đi với tất cả những cái chúng ta cần có và chúng ta đã được do Chúa ban cho.

Đó là quyền lợi riêng của chúng ta, chúng ta cần phải có bởi vì linh hồn là một điều rất quan trọng. Khi chúng ta thoát khỏi thế giới ngắn ngủi trong thế gian này, điều chúng ta sống vĩnh cửu muôn đời là linh hồn, là những điều mà chúng ta cần phải từ bỏ trong đời sống hiện tại ngày hôm nay để được biết Chúa, để được tìm đến Ngài, và làm bạn với Ngài, để kết hợp với Ngài, nhận ra chân lý của Ngài, được nhờ vào Lòng Thương Xót của Ngài, được nhờ vào ơn cứu độ mà Chúa đã ban, đang ban và tiếp tục ban cho thế giới trần gian. Khi chúng ta còn hơi thở, chúng ta còn nhịp đập của con tim là một cơ hội còn để xin Chúa tha thứ, để xin Chúa thánh hoá và ăn năn thống hối để được đón nhận hồng ân và ân sủng của những ngày còn lại.

Chúa gần gũi chúng ta bằng tiếng nói, bằng sự nhắn gởi của sự mạc khải qua Bí Tích Thánh Thể mà Chúa ban cho thế hệ ngày hôm nay để nhắn gởi với tất cả những người con cái đến với Lòng Thương Xót của Chúa, ăn năn thống hối, tìm gặp gỡ Ngài khi chúng ta thật sự trở về bằng con tim, bằng cõi lòng, bằng những thực hành chân chính, bằng sự hợp tác, cởi bỏ tất cả những cái xấu xa tội lỗi mà chúng ta đã đeo mang suốt bao năm tháng của con người. Sự gặp gỡ mà chúng ta được cảm nghiệm, nhìn thấy được một cách tỏ tường, sống động bằng tiếng nói, và được gặp gỡ Thiên Chúa theo cách thức mà Ngài cho chúng ta cơ hội, bằng tiếng nói thật sự, là một người bên cạnh chúng ta.

Ngài nhìn thấu suốt được con tim, cõi lòng, những u uất, những đau khổ, những bệnh tật, Ngài ở bên cạnh để dìu dắt và dẫn dắt cho chúng ta, chỉ muốn chúng ta hãy hợp tác bằng sự chấp nhận, bằng những cái mà chúng ta nhìn vào cuộc đời của mình, bởi vì sống trong tội, sống trong những đoạn đường mà chúng ta cần gánh vác tất cả những cái khi chúng ta còn ở trong trần thế là còn cơ hội để dành riêng những món quà ân sủng qua Thánh Giá, qua Thập Tự Giá của đời người, mỗi một người ai cũng có trong những cái ngược ý, trong những bệnh tật, trong những biến cố, trong những hoạn nạn, trong những đau thương mà mỗi một người đều gặp ở trong từng cá nhân, để hiểu được rằng tình thương của Thiên Chúa ở với chúng ta trong mỗi giai đoạn, ở với chúng ta trong mỗi một thời gian.

Nếu chúng ta cần đến Ngài, chúng ta cầu cứu đến Ngài với một lòng chân thành thì Ngài không bao giờ từ bỏ, Ngài không bao giờ từ chối chúng ta mà Ngài cùng với chúng ta đi cho hết đoạn đường khi chúng ta ý thức được đời sống của chúng ta chấp nhận hiện tại. Bởi vì điều đó, nó không còn là những điều gây cấn bởi những câu hỏi, bởi những cái tức bực, bởi những cái oán ghét, hận thù, bởi những cái chúng ta chỉ biết hỏi và biết trách, nhưng chúng ta không nhìn lại mình bao năm tháng đã sống xứng đáng với những điều chúng ta được đón nhận từ nơi Thiên Chúa chưa? Những cái thành công, những cái có được trong cuộc đời, chúng ta đã mở miệng cảm tạ và chúc tụng ơn Thiên Chúa chưa?

Khi chúng ta gặp hoạn nạn thì chúng ta bắt đầu cầu xin, nếu được thì chúng ta vui mừng, còn nếu không được thì chúng ta bắt đầu quay ngược trở lại từ chối Ngài. Có những điều mà con người đã làm và thực hiện trong thế giới ngày hôm nay, bỏ đi cả một giáo lý của mình, bỏ đi cả một Đấng Cứu Độ, Ngài đã ban cho chúng ta, chúng ta đã chấp nhận đi vào Giáo Hội qua phép Rửa, để từ chối tất cả những cái tham lam ở trong khát vọng, dục tính của con người, từ bỏ đi một giáo lý mà giáo lý đó đem cho chúng ta ơn cứu độ ở thế giới trần gian trong thân xác con người và ngay cả linh hồn của mai sau.

Điều đó có đáng giá để chúng ta có thể chịu để đổi lấy cho những cái gì cao đẹp, cao quý mà Thiên Chúa nhắc nhở cho chúng ta trong thế hệ và thời đại ngày hôm nay? Đã bao linh hồn, đã bao những người con cái của Ngài bỏ đi những hàng ngũ được sắp xếp ở trong mái gia đình, trong đời sống vợ chồng, đời sống của người làm cha và làm mẹ, đời sống của những linh mục, của những tu sĩ, đời sống của mỗi một vai trò có quyền chức, có chức năng, đời sống của mỗi một trái tim đều có những giây phút mà họ nhận ra cái gì là chân lý sự thật, cái gì đi ngược lại luân thường đạo lý, với tất cả những cái bất an, với tất cả những cái mà mình phải gặp những sự trả giá qua cách sống và đời sống của chính mình.

Đó là điều rõ ràng từng chi tiết một ở trong thế giới của trần gian. Chúng ta không ngồi lại, không ngừng lại để nhìn thấy được những việc Chúa muốn nhắc nhở và ban cho con người để chúng ta tìm ra từ nơi cái sai của mình để trở về với Thiên Chúa, xin Lòng Thương Xót của Ngài thánh hoá chúng ta, ban cho chúng ta can đảm để chúng ta đứng dậy, từ bỏ tất cả những gì đang lôi cuốn suốt cả cuộc đời để ngày chúng ta cận kề đối diện với công bằng sự thật vẫn còn chìm ngập ở trong bóng tối, cũng chưa nhận biết Thiên Chúa.

Chúng ta được nghe những lời hôm nay như là một tiếng chuông nhắc nhở, cũng là tiếng chuông gợi lại tất cả những điều mà Giáo Hội thực hành mỗi ngày qua Tin Mừng, qua những lời chứng thực, qua những việc mà Chúa Giêsu muốn càng ngày càng rõ hơn cho con người được nhận ra sự xuất hiện của Ngài. Ngài đã hứa, Ngài sẽ ở lại thế gian cho đến ngày tận cùng, nhưng Ngài không hiện hữu bằng con người, Ngài không hiện hữu như chúng ta được nhìn thấy bằng đôi mắt mà Ngài trong thiêng liêng gặp gỡ chúng ta, Ngài trong thiêng liêng tìm gặp, giúp cho chúng ta trong mọi hoàn cảnh.

Nếu chúng ta tin và chúng ta tìm đến Ngài, cầu nguyện, nhất định chúng ta sẽ được gặp Chúa Giêsu qua Bí Tích Thánh Thể, Ngài ban cho chúng ta của những bài vừa qua đã được do Chúa Thánh Thần linh ứng để L được tường thuật với tất cả những cái đã có, đang có và xuất hiện ở tại giáo xứ Thánh Theresa ở nơi đây, cũng là hình Bí Tích Thánh Thể mà Chúa Giêsu xuất hiện bằng khuôn mặt một cách sống động, di động trong Thánh Thể mỗi ngày.

Điều đó đang chờ đợi những người có bổn phận trách nhiệm khai mở những phép lạ thật sự mà Chúa Giêsu đang làm. Đó cũng là sự gợi dậy cho Giáo Hội, có rất nhiều điều mà Chúa Giêsu muốn gặp gỡ và nhắn gởi cho tất cả những người con cái có bổn phận trách nhiệm để loan truyền những điều mà Chúa mạc khải cho thế giới của ngày hôm nay.

Còn biết bao điều mà Ngài đang làm, đã làm và tiếp tục chữa lành cho những linh hồn, cho những bệnh tật, cho những ai tìm đến Ngài và cho những ai tin vào Ngài sẽ được thay đổi, sẽ được biến đổi qua những người con, Ngài ban cho họ trong ơn thánh của thế giới ngày hôm nay, đời sống của họ thật sự được hướng về một Đấng Tối Cao với một cõi lòng chân thành, tôn kính thờ lạy, cũng là những việc họ đang làm, và thực hiện trong âm thầm, tiếp tục với những người con cái qua cử chỉ, qua hành động cũng đem đến cho những người khác quay trở về, gợi lên sự tôn kính mà con người đã bỏ quên qua bao thế kỷ.

Hôm nay chúng ta vẫn tiếp tục đến để thờ phượng một Thiên Chúa của chúng ta cũng giống như ngàn năm xưa nhưng ngày hôm nay đã gặp gỡ và cho chúng ta có những cảm nhận mạnh mẽ khi chúng ta mở lòng để tìm đến Ngài thì chúng ta phải có những cách thức để tôn kính Ngài và trái tim cõi lòng hướng về Thiên Chúa của chúng ta.

Chỉ có một Thiên Chúa của chúng ta mới là Đấng chúng ta tôn kính, là chủ quyền giữa trời và đất, là một Thiên Chúa tình thương, là một Thiên Chúa mang ơn cứu độ, dọn sẵn con đường cho chúng ta trở về thiên quốc, là một con đường vĩnh cửu muôn đời để chúng ta được thanh luyện và tập tành trong thế giới của con người qua đời sống hiện tại, để chúng ta xứng đáng học hỏi với những điều chúng ta chưa thực hiện trong cuộc đời đúng giáo lý của Chúa, đúng những điều Chúa chỉ dạy và đúng những cái mà chúng ta được nghe qua giới răn, để chúng ta đừng vấp phải những tội lỗi mang chúng ta đến với tội ác, từ tội ác chúng ta không còn thấy Thiên Chúa của chúng ta, nhưng Ngài vẫn đoái mắt nhìn theo và cho chúng ta cơ hội.

Chúng ta đừng bỏ đi một dịp mà chúng ta chỉ gặp được ở trong cuộc đời khi chúng ta mở đôi tai để nghe, mở trái tim để cảm nhận và mở cõi lòng để nhận ra sự nhắc nhở của Chúa, đôi tai của chúng ta rất quan trọng để nghe và thấm nhập những lời của Ngài để thực hành giáo lý của Ngài, tránh xa từ bỏ tất cả những xấu xa tội lỗi để nhờ sự cầu nguyện của chúng ta, xin gặp gỡ, chúng ta nhất định sẽ trở nên những người thánh thiện, nhất định sẽ trở nên những người công chính.

N nhất định qua ơn thánh Chúa ban cho thế hệ ngày hôm nay và qua Lòng Thương Xót mà Ngài đã hứa để chúng ta tín thác vào Ngài, để chúng ta tin tưởng vào Ngài, để chúng ta gói trọn tâm tư và tất cả những điều chúng ta có, dẫu tội lỗi, dẫu sa ngã, dẫu bất chính, nhưng đến với Lòng Thương Xót, đến với ơn cứu độ qua Lòng Thương Xót, đến với sự tín thác vào tình thương của Chúa qua Lòng Thương Xót, đến để gặp gỡ Chúa Giêsu qua Bí Tích Thánh Thể, để được đón nhận những ân sủng cao cả mà Chúa đổ xuống cho thế giới và trần gian của ngày hôm nay.

Nhất định chúng ta sẽ trở về với Ngài, nhất định sẽ được ơn thánh của Ngài ban cho để mạnh mẽ bước ra từ nơi cái sai, mạnh mẽ để trở về và xác tín chúng ta là con của Thiên Chúa, nhất định Chúa sẽ là Đấng đem lại sự chiến thắng cho linh hồn của chúng ta. Chúng ta hãy nhớ một điều là chúng ta nhất định phải quyết tâm từ bỏ để quay trở về với Thiên Chúa thì chúng ta mới cảm nhận được sức mạnh của Lòng Thương Xót, cảm nhận được lòng tin mà chúng ta tín thác vào Chúa, và cảm nhận sự tin mà chúng ta đến để xin gặp gỡ Đức Giêsu Kitô qua Bí Tích Thánh Thể. Chúng ta sẽ trở thành những người mới, trở thành những người mà Chúa ban đến cho chúng ta sức mạnh để là nhân chứng, là những ngọn đèn thắp sáng những ngày còn lại của cuộc đời.

Giờ phút này đây, trong Danh Thánh của Đức Giêsu Kitô, con cảm tạ ơn Chúa, chúc tụng Chúa và ngợi khen Chúa. Amen. Amen. Amen.

Lạy Chúa, con cảm tạ ơn Chúa, sáng hôm nay là một buổi sáng rất bất ngờ, Chúa ban cho con được gặp gỡ vị mục tử cũng như Giám Mục ở Phần Lan. Hôm nay cũng là ngày Ngài trở về đất nước của Ngài, mang biết bao điều khi Ngài đến ở đất nước nơi đây, qua hồng ân của Chúa. Ngài đã được đón nhận biết bao điều mà Ngài mong mỏi và cầu xin. Điều con được gặp gỡ qua vị mục tử của Chúa để gợi lên tâm tình, để gợi lên sự gặp gỡ trong buổi sáng hôm nay để được sự thực hiện qua Chúa Thánh Thần linh ứng.

Những lời mà Ngài nhắn gởi cho thế giới trần gian, nhắn gởi cho từng cá nhân, nhắn gởi cho từng linh mục, và nhắn gởi cho những người được đón nhận rao giảng Tin Mừng để chúng con tiếp tục hăng say, tiếp tục loan truyền lời của Chúa, tiếp tục đón nhận những lời Chúa ban cho chúng con trong thế hệ, ngày mà chúng con vẫn còn trong thế giới, là sự mạc khải mới qua Bí Tích Thánh Thể mà L được đón nhận trong sáng hôm nay qua sự linh ứng của Chúa Thánh Thần.

L thực hiện xong bài này cũng vừa hoàn tất là đúng 11 giờ 8 phút ngày Thứ Hai, tháng 6, ngày 2 năm 2014, tại nhà Tạm mà L ở lại đây để xin được đón nhận những lời này, cũng là căn nhà chầu mỗi buổi sáng ngày thường tất cả anh chị em tụ họp để tham dự Thánh Lễ Misa tại nhà chầu này. Đây là những điều mà con cần ghi chép một cách kỹ lưỡng và tỉ mỉ, đây là một dấu chỉ để lại những điều đã xảy ra, đang xảy ra trong hoàn cảnh hiện tại, cũng là sự chứng minh của những ngày mà Chúa mạc khải ở nơi đây và ban phép lạ tại nơi chốn giáo xứ này là giáo xứ Thánh Theresa.

Con xin một lần nữa trong Danh Thánh của Đức Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.

 

New Revelations through the Eucharist

http://nrtte.net

*Tên của vị linh mục đã được thay đổi.

error: Content is protected !!