Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

Chúa Giêsu giới thiệu Sáu Lạy – Ngày 19-8-2014

Ngày 19 tháng 8 năm 2014

Lucia: Lạy Chúa, cứ mỗi lần con được đón nhận những lời do Chúa Thánh Thần linh ứng con cũng muốn xin Cha cho con được đón nhận những lời của Cha, những lời Cha đến với con trong giờ phút này để con biết những bài mà con được đón nhận từ nơi Chúa Thánh Thần con phải làm sao, và theo ý Cha như thế nào. Xin Cha đến với con trong giờ phút này để con được đón nhận những lời của Cha.

Lạy Cha, con cảm tạ ơn Cha đã cho con được đón nhận những lời con đã được đón nhận xong, đó là những điều mà con hoàn toàn không biết rằng những điều này sẽ đến, nhưng Cha đã cho con được đón nhận qua Chúa Thánh Thần, và giờ đây con chờ đợi những lời của Cha, bằng tiếng nói của Cha để con được xác tín và biết được những việc mà Cha muốn con thực hiện cũng như những người anh em phục vụ, để biết vai trò của chúng con phải tiếp tục với những sứ vụ rất quan trọng, đem những lời của Cha, những lời cần phải loan truyền khắp nơi trên thế giới, những điều đặc biệt mà Cha muốn cho chúng con được đón nhận trong thời điểm được mạc khải của thế hệ ngày hôm nay.

Và giờ này là đúng 8 giờ, ngày Thứ Ba, tháng 8, ngày 19, năm 2014 tại Thánh Đường Thánh Theresa. Trước Thánh Tượng Trái Tim Chúa, Thánh Tượng Mẹ Guadalupe, Thánh Tượng Thánh Theresa, Thánh Tượng Thánh Juan Diego mà L được đón nhận một cách trực tiếp, con xin giờ phút này Chúa xuống trong con để cho con được đón nhận những lời của Chúa vào buổi chiều hôm nay.

Chúa Giêsu: Các con thương mến của Cha,

Hôm nay không phải là sự tình cờ mà Cha muốn có mặt tất cả những người con thuộc ở đây để hôm nay các con được đón nghe những điều mà Cha muốn nhắc nhở với các con những gì cần nhất để thực hành trong thế hệ ngày hôm nay.

Các con thương mến của Cha,

Hôm nay không phải là một điều tình cờ, Cha lập lại một lần nữa, Cha muốn tất cả có mặt tại nơi đây để các con có cơ hội được đón nghe sự nhắc nhở với những điều vừa được đón nhận vừa xong.

Các con thương mến của Cha,

Tất cả những ngày vừa qua như các con đã được nhìn thấy, những việc tiến triển và đối diện, cách riêng tại nơi đây, suốt bao năm tháng Cha chờ đợi, cũng như những việc Cha đã thực hành qua các con để những người anh chị em ở nơi xa, những người đã mở lòng, mở trái tim đã được đón nhận những điều Cha ban cho họ. Nơi đây là chỗ trực thuộc mà Cha đã chọn lựa để cho thế giới được tìm đến.

Cho nên những điều Cha mong muốn những người được chọn trong vai trò của mình các con hãy biết và đi đúng theo những điều các con đã được nghe, có lẽ các con trở thành quen với những điều được biết và với những lời mà các con được đón nhận từ nơi Cha, nhưng có những điều đặc biệt Cha muốn các con chú ý hơn, bởi vì ngày giờ cũng đã đến, nếu các con không thân hành làm gương và không thân hành thật sự thì biết bao giờ những người anh em ở nơi đây cũng như ở khắp toàn thế giới họ có thể mạnh mẽ để biết sự cao trọng mà họ rất cần sự can thiệp với những điều mà các con cần thực hành trong ngày hôm nay cũng như những ngày sắp tới.

Các con thương mến của Cha,

Các con đã nhìn thấy thế giới hôm nay có biết bao điều trở thành báo động và những sự nổi loạn từ nơi nội chiến cho đến ngoại chiến, đó là những sự việc lây lan đến tất cả mọi nơi, ngay cả gia đình cho đến xã hội.

Đời sống vẫn tiếp tục với những việc hàng ngày các con cần làm, nhưng đời sống đức tin và tất cả những cái các con vẫn để cho nó như là những sự việc bình thường để những sự việc ào ập đến thì các con lấy gì có thể đỡ được cho mình khi các con chơi vơi, các con chỉ ỷ lại những tài năng và những việc bình thường ở trong thế giới.

Có lẽ các con không thể thấy được sự quan trọng của linh hồn và các con không biết sự thiêng liêng cao cả mà Cha từng ngày, từng ngày nhìn thấy và trông đợi các con. Thời gian nào nó cũng có những cái nhất định của nó, bởi vì Cha đã nói, thời điểm mà các con đang có là một thời điểm hồng ân, là một thời điểm ân sủng, cho nên các con có cơ hội để có thể thực hiện những gì để cũng cố đức tin trong thời điểm này.

Những điều nó sẽ đến với thế giới, nó sẽ đến chung cho nhân loại, điều đó sẽ không tránh khỏi được bởi tất cả những cái tang tóc, bởi tất cả những cái lũ lụt, bởi tất cả những cái đói khát, bởi tất cả những cái dịch bịnh khắp toàn thế giới, nó đang lan tỏa khắp nơi, bởi những thức ăn mà các con có mà các con không thể ăn được, và còn biết bao điều từ nơi xã hội, từ nơi những người mà các con nghĩ rằng có chức vụ để can thiệp, nhưng cuối cùng cũng phải chịu thua bởi vì những điều nó đã có kế hoạch sẵn từ quốc gia này cho đến quốc gia khác.

Cho nên những việc đó là những điều đe dọa từ nơi thân xác trong đời sống hiện tại và có những điều từ nơi linh hồn lại càng đáng sợ hơn, bởi vì số người họ đã bán linh hồn, họ không còn biết rằng đời sống thiêng liêng họ phải cần có một nơi bám víu và gởi thác, họ đã quên đi những ngày tháng mà họ cũng có những giây phút phải cần đến thiêng liêng, phải cần đến sự trợ giúp trong quyền năng, những điều thiêng liêng mà Thiên Chúa thực hiện và làm cho những người con cái chúng ta, đó là những việc mà các con cần biết và cần được đón nhận.

Các con thương mến của Cha,

Thời gian đã qua các con rõ ràng hơn ai hết, biết một cách tận tường rằng sự xuất hiện của Cha và tiếng nói của Cha vang dội và đem đến cho từng người, các con không thể giữ lại cho các con nơi sở hữu của mình, mà các con phải cần loan truyền và đối diện đời sống thực hành của mình, bằng những việc làm, bằng những hành động trong nâng đỡ, yêu thương, dẫn dắt và giúp đỡ cho những người anh em khác.

Các con là những người đem Tin Mừng, Cha rất cần mỗi một người các con có bổn phận, trách nhiệm đem Tin Mừng này với tất cả những cái trong hạn hẹp, với sự hiểu biết mà các con có được để giúp cho những người bên cạnh, giúp cho những người anh em, giúp cho những người trong gia đình của các con đã sống trong nguội lạnh khô khan. Cho nên đó là những điều Cha rất cần mỗi một người của các con chịu khó hơn, nhẫn nại hơn và giúp cho những sự việc rất cần để quay trở về với Cha, củng cố đời sống đức tin cho mỗi một cá nhân.

Các con phải cần lớn mạnh để bám víu vào ơn thánh, những ngày mà Cha đang ban hồng ân và ân sủng ở thế giới ngày hôm nay, bằng đời sống của họ phải trở về trong thống hối và ăn năn, bằng những điều mà họ có thể làm được, bởi vì những điều sâu xa thì họ không thực hành được, nhưng những điều cần để cứu họ trong hiện tại, bằng những việc mà các con cần chứng minh, bằng những điều mà Mẹ đã mạc khải cho các con.

Hôm nay Cha lập lại, Sáu lạy do Mẹ mạc khải, đó là điều các con cần thực hành, mỗi một ngày cần thực hành mạnh mẽ hơn khi các con đến với Bí Tích Thánh Thể. Cha không bắt buộc các con ở nơi công trường hay ở nơi người đông đúc người, mỗi một khi đến thờ lạy nếu các con cảm thấy lòng của mình trong sự phủ phục và các con không nghĩ đến cái lợi ích riêng cho mình, các con hãy nghĩ đến linh hồn của những anh chị em, họ cần phải trở về.

Họ cần phải phủ phục, họ cần phải có sự chữa lành từ linh hồn và cần sự giúp đỡ trong đời sống thiêng liêng thì các con hãy hành động một cách mạnh mẽ bằng Sáu lạy, từ Sáu lạy đó mang đến những ý nghĩa sâu xa mà mỗi một con người cần trở về với Đức Chúa Cha.

Những điều đó làm cho Đức Chúa Cha Ngài giang đôi tay để đón nhận các con và giang đôi tay để tha bớt cho những tội lỗi xúc phạm của thế giới ngày hôm nay, nó đang xúc phạm đến Tình Yêu của Thiên Chúa, xúc phạm đến những luật lệ của Thiên Chúa. Đó là điều duy nhất Mẹ muốn các con, cũng như Ta là Đức Giêsu cùng với các con có thể làm điều này, những việc mà Đức Chúa Cha Ngài đang trong cơn thịnh nộ bởi vì con người đã đến ngày cuối cùng và còn biết bao điều nó đã trở thành sự thật, những điều đã được báo trước qua Sách Khải Huyền.

Các con thương mến của Cha,

Đợi ngày đó thì không ai có thể còn sống sót và không ai có thể vượt qua được những cái xảy ra cho thế giới, bởi vì các con chỉ mang thân xác yếu kém nhỏ bé, các con không thể chịu đựng những cái nóng, những cái do động đất, các con không thể chịu đựng nổi những cái mưa lũ lụt, các con không thể chịu đựng những cái bão táp, phong ba, các con không thể chịu đựng những cái đói rách, lạnh lẽo và các con không thể chịu đựng nổi tất cả những tai ương lũ lụt đưa đến, các con cũng không thể chịu đựng giữa con người và con người dành nhau những miếng ăn, giữa con người trong sự đói khát, trong những lúc bệnh tật, đáng sợ và vô cùng, vô cùng đáng sợ.

Các con thương mến của Cha,

Không phải điều này là một điều đe dọa cho thế giới mà điều này là một điều báo trước cho tất cả những người con cái mang trách nhiệm loan Tin Mừng, các con hãy mạnh dạn tiến bước trên một con đường. Hãy vì anh em của mình, đừng nghĩ rằng những ngày trong hiện tại là những ngày tháng bình minh, là những ngày nắng đẹp, là những ngày êm ấm trong gia đình, là những ngày đầy đủ vật chất mà các con có được, nhưng điều đó nó sẽ chóng tàn, bởi vì những gì đến nó sẽ đến một cách bất ngờ các con không thể trở tay kịp.

Đó là đời sống của hiện thực, huống gì linh hồn, linh hồn các con phải cần có một thời gian để chuẩn bị, để hiểu và cảm nhận từ bên trong và sự sửa đổi cho đời sống thiêng liêng của mình. Đó là một điều rất quan trọng vĩ đại trong những ngày gần hết, Cha muốn các con là những người được sự mạc khải mới của một thời gian gần nhất, các con nhất định phải thực hiện điều này, nói điều này cho những người anh em nghe, cho họ biết ý nghĩa của Sáu lạy, và tiếp tục Cha muốn những người con cái tiếp tục những điều đó loan ra khắp nơi.

Đó là những điều các con không thể làm được những gì từ nơi chính mình trong cách sửa đổi và thực hành thì các con làm điều duy nhất là các con bằng con tim, bằng cõi lòng, với sự bái lạy, bằng cách Mẹ đã hướng dẫn cho các con ý nghĩa của Sáu lạy. Điều đó là điều khởi đầu làm cho con tim của các con sẽ có sự hướng dẫn và trở về trong Chúa Thánh Thần, khi các con cúi đầu bằng cách các con phủ phục một cách thật sự với trái tim mình đối với trước mặt Thiên Chúa, điều đó cần phải làm trong đời sống hiện tại ngày hôm nay và cần phải xác tín hơn cho tất cả những đạo giáo ở bên ngoài, nó đang đi vào một sự cuồng loạn đáng sợ trong thế hệ của ngày hôm nay.

Cho nên những cái thực hành của các con rất quan trọng, đem lại niềm tin và sự củng cố mạnh cho tất cả những gì đã đến và sẽ đến trong những ngày sắp tới. Đây là những điều mới nhất mà Cha muốn củng cố cho các con ý nghĩa của Sáu lạy do Mẹ đã mạc khải và chỉ định cho các con. Điều này là một điều mới lạ, có lẽ rất nhiều người thấy lạ, nhiều người họ cấm cản hay có nhiều điều mà chưa có sự chấp nhận của Giáo Hội, hoặc chưa có sự chấp nhận, những sự việc mà họ phải đi vào trong lịch trình.

Nhưng đây là sự mạc khải mới, cho nên tất cả những điều này do Chúa Giêsu, qua Bí Tích Thánh Thể, lập lại và nhắc nhở cho các con. Điều mạc khải này do Mẹ Maria muốn giúp cho thế giới loài người. Chỉ có bàn tay của Mẹ, chỉ có những điều do sự thiêng liêng của những vị thánh thì các con mới bước qua được cơn hoạn nạn vào những ngày sắp tới mà loài người không thể tránh khỏi với những điều mà con người đang xúc phạm đến Thiên Chúa trong thời điểm của ngày hôm nay.

Những điều này rất quan trọng, các con hãy nói cùng những người anh chị em, loan tin với những điều các con đã thực hành, tiếp tục thực hành, càng ngày càng mạnh mẽ hơn và càng xác tín hơn. Đừng sợ hãi với tất cả những cái mắc cở, đừng sợ hãi với tất cả những cái nhìn kỳ lạ trong thế hệ ngày hôm nay, bởi vì những điều các con được là những điều chưa ai biết và chưa ai được.

Cho nên những điều đó là sự bắt đầu, trải qua bằng những cái thử thách, trải qua bằng những cái các con hãy bỏ mình đi để có thể nhìn được những anh chị em, họ rất cần để học hỏi cho đời sống của họ, dẫu họ chưa biết Chúa, họ chưa gần Chúa, họ chưa có thể làm được gì cho đời sống nội tâm nhưng họ đã biết cúi đầu phủ phục thì đó cũng là một cơ hội do sự can thiệp mà Thiên Chúa ban đặc biệt trong hồng ân và ân sủng trong những ngày còn lại.

Sáu lạy rất quan trọng, các con cần thực hành, đó là điều Cha muốn tất cả các con có mặt ngày hôm nay bằng cách chứng thực, đón nghe tất cả những sự việc quan trọng này, loan tin cho nhóm, cho những anh chị em phục vụ lập tức đăng bài này cho thế giới, lập tức đăng bài này và thực hành với tất cả những việc cần làm, vì Cha muốn thời điểm mà các con phải cần cũng cố sớm cho những người anh chị em họ dựa vào những cái mà các con đang có và chứng nhận sự thật Cha đã xuất hiện qua Bí Tích Thánh Thể một cách mạnh mẽ để gặp gỡ những người con cái trên toàn thế giới.

Đó là sự bắt đầu mà các con gặp gỡ Cha, Lòng Thương Xót của Cha sẽ đưa các con về với một sự toàn vẹn, khi mỗi một người chấp nhận và thực hành, là điều mà các con hãy tin vào Lòng Thương Xót của Cha mang đến cho các con sự giải thoát, và điều mà các con được tha thứ qua Lòng Thương Xót với những ngày biến cố mà các con cần phải trở về, cần phải thực hành và chấp nhận.

Đó là những điều mà Cha muốn mỗi một người các con lớn mạnh, thực hành tất cả những gì được nghe, được biết qua đời sống hiện tại. Sáu lạy là bước đầu của những sự gặp gỡ, bước đầu của những cái khi họ thành tâm, có thể nhanh nhất trong một thời điểm, cảm nghiệm sự phủ phục để xin cùng Đức Chúa Cha bớt cơn thịnh nộ, những ngày mà mỗi một người phải đón nhận những điều có thật trong thế hệ ngày hôm nay.

Trừ những người con được đóng dấu ấn trên trán qua Thập Tự Giá, Chúa Giêsu đã đóng dấu ấn cho thế giới trần gian bằng chữ Tình Yêu, các con đã được dấu ấn trong thiêng liêng do Chúa Thánh Thần ban cho những người thực hành, ban cho những người tin và ban cho người được đón nhận những ân sủng này. Đó là một số người không nhiều ở trong thế giới, cho nên các con hãy vì anh em mình, vì những điều được nghe, được biết mà thực hành và loan báo những điều quan trọng này.

Cha muốn các con nghe và ghi nhớ với những cái cần thực hành, các con phải cần đi đầu với một niềm tin, đừng sợ hãi tất cả cái nhìn ở bên ngoài hay sợ hãi cái nhìn của những người anh chị em, bởi vì các con làm chứng thì các con phải đi đầu và các con phải thực hành những điều đó từ nơi sự mạc khải mới mà Cha ban đến cho thế giới ngày hôm nay.

Điều này sẽ được chứng nhận, thời gian lâu hay mau thì tùy nơi lòng tin của con người nhưng cần phải thực hiện sớm để cho những người anh chị em của các con sớm có thể nhận ra, trở về và đón nhận tất cả những điều mà Cha ban trong hồng ân và ân sủng, qua cái lạy thành tâm, những điều mà họ nhận ra quyền năng mà Cha đem đến cho họ, với những điều mà họ cần nhất, mỗi một cá nhân trong thế hệ ngày hôm nay.

Các con thương mến của Cha,

Điều này rất quan trọng, Cha mong muốn các con đón nhận, hiểu được ý nghĩa của những cái lạy, phải chân thành thay thế tất cả những anh chị em dùng cách thức đó và làm điều đó. Các con biết rằng sự phủ phục trước mặt Thiên Chúa là cần phải tuyệt đối và sự trở về một cách mạnh mẽ cũng bằng những hành động xác tín cho những anh chị em khác, những đạo giáo khác, những người khác cũng phải nhận ra Thiên Chúa là một Thiên Chúa mà các con phải phủ phục và tôn thờ hơn tất cả mọi sự. Đó là điều mà hôm nay các con được đón nhận vào buổi chiều ngày hôm nay.

Cha chỉ muốn nói đến đây, còn biết bao điều quan trọng Cha sẽ nhắc nhở trong những ngày sắp tới, Mẹ sẽ có rất nhiều điều để đến với các con và cho các con biết được ý nghĩa quan trọng, những điều mà Cha muốn các con thực hành. Đây là những người thay thế cho nhóm để đón nghe những điều quan trọng vào buổi chiều ngày hôm nay.

Bình an của Cha đến với tất cả các con. Thương các con thật nhiều.

Hãy thành tâm và hãy có một lòng chân thành nghĩ đến những người chung quanh vì những cái hy sinh các con đối diện ngày hôm nay sẽ đem lại rất nhiều người trở về với Cha qua đời sống tâm linh. Họ cần phải có những phủ phục và cần quyết tâm thì điều đó sẽ được thay đổi với những điều mà Mẹ sẽ nhắn gởi cho các con trong thế giới của ngày hôm nay, cần sự trợ giúp của Mẹ cũng như những vị thánh ở Thiên Quốc sẽ giúp đỡ cho những việc làm mà các con cúi đầu bái phục với những ý nghĩa được báo trước trong thế hệ ngày hôm nay.

Bình an của Cha đến với tất cả các con. Thương các con thật nhiều. Chào các con.

Lucia: Lạy Chúa, con quả thật không biết điều gì xảy ra trước, con cũng không biết rằng hôm nay tất cả anh chị em không được mời gọi nhưng có mặt đầy đủ, những người luôn họp mặt tại nơi đây, chỉ có mẹ con và em Q có lẽ đi làm chưa về, còn ngoài ra đều có mặt đầy đủ để được đón nghe những điều mà Chúa muốn nhắn gởi vào buổi chiều ngày hôm nay. Xin Chúa soi sáng cho những người anh chị em của chúng con được nhận thức và ý thức, đừng mắc cở với những nhiệm vụ mà Chúa giao cho chúng con.

Chúng con nhất định phải thực hành điều này để làm gương cho những người xung quanh, nhắc nhở cho họ, nhất là đến với Bí Tích Thánh Thể, họ cũng không dùng cách để cản trở chúng con phải lạy Chúa và chính họ cũng phải lạy Chúa, bởi vì đó là những sự khởi đầu Chúa qua Bí Tích Thánh Thể mạc khải những điều mà chúng con đón nhận trong thế hệ ngày hôm nay để giúp cho những người anh chị em của chúng con, dẫu họ chưa thành tâm để trở về, nhưng có đôi lúc đời sống con người cũng phải nhận ra một cái gì đó để cảm tạ một Đấng Thượng Đế đã ban cho họ sự sống thì sự cúi đầu đó cũng phải đương nhiên phải phủ phục.

Để chính điều đó xin Đức Chúa Cha bớt đi cho những người anh chị em của chúng con, những điều mà họ cần phải học hỏi và trở về với Cha bằng tình thương mà Cha ban qua Lòng Thương Xót, mời gọi chúng con, gặp gỡ chúng con qua Bí Tích Thánh Thể trong thế hệ ngày hôm nay. Đó là ân sủng và tình yêu mà Cha ban cho mỗi một người chúng con, trong Danh Thánh của Đức Giêsu Kitô, con cảm tạ ơn Cha, chúc tụng Cha và ngợi khen Cha.

L kết thúc thông điệp vừa xong là đúng 8:20 phút ngày Thứ Ba, tháng 8, ngày 19 năm 2014, tại Thánh Đường Thánh Theresa. Trước Thánh Tượng Trái Tim Chúa, Thánh Tượng Mẹ Guadalupe, Thánh Tượng Thánh Theresa, Thánh Juan Diego mà L đón nhận thông điệp của Chúa vừa xong. Con xin cảm tạ ơn Chúa. Amen. Amen. Amen.

 

New Revelations through the Eucharist

http://nrtte.net

error: Content is protected !!