Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

Suy niệm ngày 19 tháng 6 năm 2013

Ngày 19 tháng 6 năm 2013 – 4:39 phút

Suy niệm này được linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần.

Lucia: Tại thánh đường Thánh Theresa, nơi Thánh Tượng Trái Tim Chúa, Thánh Tượng Mẹ Fatima mà con thường đến đây để đón nhận những lời của Chúa cũng như những lời của Mẹ ở nơi chốn này. Hôm nay là ngày Thứ Tư, cũng là giờ sau khi con lần hạt Mân Côi, con xin Chúa cho con những lời mà Chúa muốn nói với con trong giờ phút này.

Lạy Chúa, những ngày vừa qua dù là những việc vô tình hay cố ý, Chúa đã cho con suốt một ngày hôm qua có những việc đưa đến rất bất ngờ nhưng tất cả mọi việc khi con cảm nhận và những điều con được tiếp xúc với những người con gặp gỡ những anh chị em, cũng như trong những việc Chúa cho con được có cơ hội để có thể nhìn qua mỗi một người anh em của chúng con trong thế giới này.

Có những người khuyết tật, có những người mà con được gặp gỡ trong hiện tại, con thấy được Chúa đang sống trong họ. Chúa đang sống trong tâm hồn của những người anh chị em chúng con dù họ không có đầy đủ một thân xác bình thường mà Chúa ban cho mỗi một người trong thế gian. Nhưng trong lý trí, trong tâm trí và trong ước vọng họ hoàn toàn mạnh mẽ và còn mạnh mẽ hơn những người như chúng con có ý chí đó.

Lạy Chúa, qua những bài học trong cuộc đời, qua những sự gặp gỡ mà Chúa cho chúng con có cơ hội được nghe, được đọc và được nhìn thấy, đó không phải là một việc để nhìn qua biết được rồi thoáng đi, nhưng Chúa muốn gợi lại cho chúng con những gì mà chúng con còn thiếu sót trong cuộc sống hiện tại, trong những lúc làm việc và cũng có những lúc mà chúng con cũng cần học hỏi với những người anh chị em, với đời sống đức tin của họ và lòng tin mạnh mẽ của họ để đưa họ đến sự nhân chứng do Chúa dùng qua mỗi một người anh chị em của chúng con ở trên thế giới, không phân biệt tuổi tác, không phân biệt cao thấp, không phân biệt tật nguyền hay lành mạnh. Tất cả chúng con là con của Chúa, chúng con được biết chúng con là con của Chúa, được tạo dựng nên bởi Thiên Chúa là Cha của chúng con.

Có những người anh em khác họ cũng là người giống như chúng con, nhưng họ sanh ra đã bị khuyết tật, họ sanh ra đã bị những điều mà họ có muốn hay không cũng không còn sự chọn lựa nhưng họ vẫn hiên ngang để sống, họ vẫn chấp nhận, họ vẫn chịu đựng với một ý chí do Thiên Chúa cho họ được quyết định trong một đời sống yêu thương, trong một cái nhìn yêu thương, trong một cái nhìn đối với tất cả mọi người trong anh em, trong tha nhân, hay ngay cả bản thân của họ, vì lẽ đó họ đã vượt được và họ đã đứng dậy để tất cả mọi người như chúng con, là những người không khuyết tật phải nhìn vào gương sáng đó để thấy được đời sống của mỗi một con người Chúa đều dùng mỗi một cách theo sự cảm nghiệm của mình.

Nếu chúng con thật sự là những người con cái của Chúa thì chúng con phải có một niềm tin và chúng con phải có sự cầu nguyện trong một đời sống tập luyện kiên nhẫn, đạo đức thì chúng con mới nhận ra những gì từ nơi Thiên Chúa muốn chúng con, những gì từ nơi mỗi một con người đều có những sở trường riêng mà Thiên Chúa đã tạo dựng và ban cho chúng con ngay từ lúc ở trong bụng mẹ, vì loài người chúng con không thấy, không hiểu và biết được giá trị của mỗi con người và giá trị của mỗi một linh hồn rất quan trọng mà ngay còn trong thân xác tâm trí của chúng con cũng có khái niệm và hiểu được những điều mà mình đang làm.

Dĩ nhiên, trong đời sống cũng phải trải qua những đau khổ, những khó khăn nhưng trong tâm trí và lý trí có quyền chọn lựa để khắc phục, có quyền chọn lựa để kiên nhẫn và kiên trì với những việc mà chúng con đối diện, với những thuận lợi mà chúng con có được. Đó là nền tảng vững chắc và ngay sở trường mà Chúa đã ban cho chúng con, chỉ cần khơi dậy, chỉ cần có niềm tin, chỉ cần có cái nhìn trong đời sống hòa hợp với cuộc sống hiện tại, tinh thần, thể xác, lý trí và tâm trí chúng con sẽ có quyết định một cách rõ ràng theo Thánh Ý của Thiên Chúa an bài cho mỗi một người anh chị em của chúng con, cho mỗi một người mà chúng con có thể biết được mình, do Thánh Thần hướng dẫn.

Lạy Chúa, con xin trở lại ngày hôm qua, là một ngày mà con không có dự định trước sau khi thức dậy, con chỉ muốn đi tham dự Thánh Lễ và đi chung cùng với con gái của con. Sau khi tham dự Thánh Lễ, trên đường về con cũng nhận được những cú điện thoại do những người anh chị em của chúng con đã lâu không gặp, nhưng quả thật, qua những cú điện thoại mà Chúa cũng dùng qua người anh chị em và Chúa cũng dùng con, dùng môi miệng của con để có thể nói lên những gì mà Chúa muốn gặp gỡ những người con của Chúa ở trên trần gian này. Mỗi một công việc khi chúng con có sự chú ý thì chúng con sẽ biết được rằng mỗi một giờ, một khắc trong đời sống của chúng con, qua đi hay dừng lại, là do bởi Thiên Chúa an bài từng phút từng giây ở trong cuộc đời. Những việc nhỏ chúng con làm hay những việc lớn có ý nghĩa, có liên quan hay xảy đến bất cứ điều gì cũng không ngoài chương trình, cũng không ngoài đường lối mà Thiên Chúa sắp đặt cho mỗi một người của chúng con ở trên thế gian này.

Có những người chúng con cũng đã quen biết và gặp gỡ, con thấy được tấm lòng của họ, con cũng biết được sự nhiệt tình của anh chị em và con cũng cảm nhận được có những cái từ nơi bản ngã và cá tánh. Tất cả mỗi một con người anh chị em của chúng con, quả thật, đứng trước mặt Thiên Chúa không ai không thiếu sót, không ai có thể thập toàn thập mỹ, cho dầu chúng con có tập tành hay cố gắng đến đâu chúng con cũng là người có con số không, chúng con chỉ là những người hoàn toàn nếu không có Thánh Thần hướng dẫn, nếu không có Chúa chiếu cố và nếu không có Chúa ở bên chúng con, cho chúng con cơ hội thì chúng con hoàn toàn là những người vô tri, là những người không có những đặc điểm gì có thể làm được những điều tốt lành hay có những điều gì từ nơi con người có thể làm được.

Bởi vì lẽ đó sự vô tình hay cố ý cũng đều hoàn toàn trong một chương trình mà Chúa để cho mỗi một người con của Ngài, nếu chúng con thật sự có sự rung động, có cảm nhận và biết kính sợ Thiên Chúa, biết làm những điều Chúa muốn và biết yêu mến tha nhân như Chúa muốn những người con cái của Ngài thì chúng con nhận ra ngay những dấu chỉ mà Chúa muốn chúng con làm, nhận ra ngay những dấu chỉ mà Chúa gởi đến cho chúng con, đó là những người anh em mà chúng con phải cần thương họ, phải cần giúp đỡ họ, phải cần nâng đỡ tinh thần của họ với khả năng mà Chúa cho, không từ chối anh em mình, dẫu mình không thích, dẫu có những cái không phù hợp với mình, hay dẫu có những cái không tương xứng, dẫu có những cái bất toàn đối với mình hoặc cũng có những cái làm cho mình không thích hợp và ủng hộ với những việc mà họ đã làm qua hay những việc mình đã đối diện và va chạm.

Lạy Chúa, đời sống con người của chúng con có những cái hay trách cứ người khác, hay nhìn cái lỗi của người khác, hay nhìn những điều sai sót của người khác nhưng không bao giờ nghĩ đến cái lỗi của mình, cái sai sót của mình. Ngay Chúa cũng đã nói, được để lại qua Phúc Âm là: “Các ngươi hãy lấy cái dầm trong mắt của các ngươi trước rồi kế đến mới lấy cái dầm ở trong mắt anh em ngươi sau.” Câu nói này là một câu nói đầy ý nghĩa của đời sống con người trần gian luôn luôn gặp phải trên mỗi một cá nhân, đó là điều sự thật mà Chúa đã biết, Chúa dùng những danh từ rất xác đáng để nói thẳng vào trong đời sống của con người của chúng con ở thế gian này, thường thường hay nhìn cái lỗi của những anh em khác mà không nhìn ra cái sai và cái lỗi của mình.

Vì lẽ đó Chúa đã dạy chúng con hãy yêu thương nhau, chúng con hãy yêu thương luôn cả kẻ thù của chúng con, huống gì đời sống mà chúng con hay phục vụ giữa thế giới hôm nay, những đời sống có những tương tự những đời sống khác biệt của mỗi một cá tánh, bởi vì lẽ đó có cái nhìn sai, hoặc có những cái thực hành không hợp với tầm mắt của mình nhưng họ không phải hoàn toàn là một người xấu, hay không phải là một người hoàn toàn bị bỏ đi, cho nên Chúa cho con được cảm nhận tất cả mọi người ở trong thế giới này.

Tất cả mọi người mà con gặp hàng ngày trong đời sống nếu nhìn với một con mắt bình thường của con người và cá tánh thì dường như mình không phù hợp và cũng không thích ứng với bất cứ ai, vì con người ở trong con mắt không có đức tin, không có tình yêu, không có Thiên Chúa, cứ chìu theo bản ngã, cá tánh thì chỉ thích những gì thuận tiện, vui vẻ và những điều mình ưa thích cho cá tánh, không nghĩ đến sự sâu xa hơn, không nghĩ đến sự tương trợ trong tình yêu, cũng không nghĩ đến chúng con cũng một Cha trên trời. Bởi vì lẽ đó thay thế cho những chữ sống ở thế giới trần gian thì hãy đi vào những sự việc của con người gian trần, còn thế giới của thiên đàng, thế giới của con mắt đức tin, thế giới của những người yêu mến Chúa, thế giới của Chúa hiện diện thì hoàn toàn đi ngược lại tất cả những điều mà con người đang suy nghĩ ở giữa thế gian này.

Lạy Chúa, cũng là một công việc, cũng là một con người đó, cũng là sự hành động sai trái và cũng có những cái chúng con nhận ra sự sai trái nơi người anh em đó, nhưng chúng con đối xử theo thế gian, đối xử theo con người thì chúng con không thấy có gì là tội, chúng con cũng không cảm nhận những gì cần phải nói hoặc phải cần giúp cho người khác vì không liên quan đến chúng con, không cảm nhận được vì họ chọn thì họ sẽ nhận. Đó là một điều mà con người của chúng con thường hay có, đó là sự ích kỷ, đó là mỗi một con người cá nhân ai ai cũng có, nhưng cũng vấn đề đó, cũng là con người đó và cũng là sự lỗi lầm đó, nhưng chúng con có Chúa, chúng con có đức tin và chúng con có con mắt yêu thương do Chúa ban cho thì chúng con mới cảm nhận rằng người anh chị em đó quả thật rất đáng thương, rất đáng yêu và không thể nỡ nhìn họ đi sai lầm, không thể nỡ vì họ cũng là người con của Chúa, cũng là người anh em cùng Cha trên trời.

Chúng con không thể bỏ lỡ cơ hội khi chúng con có cơ hội để giúp đỡ họ trong đời sống tinh thần, với một câu nói, với những lời nói không phải tự chúng con mà hãy cầu nguyện và để Thánh Thần nói chuyện qua miệng lưỡi của chúng con, để nâng đỡ cho một người anh em đang ngã quy, để nâng đỡ cho một người anh em họ không biết điều họ đang làm là điều sai trái hay là những điều họ chỉ mong muốn với những gì theo bản ngã cá tánh. Đối với Thiên Chúa, Chúa không bao giờ trừng phạt hoặc không bao giờ lưu ý tới điều sai trái của mình, Chúa chỉ muốn sự cố gắng, Chúa chỉ muốn sự sửa đổi và Chúa chỉ muốn con người thật sự tìm về với Chúa thì Chúa có cách để giúp đỡ cho họ dù cách này hay cách khác.

Lạy Chúa, đã bao ngày Chúa đã cho con được tường thuật, và cho con được cảm nhận, không thể tự nơi con có thể thốt lên những lời này, không ít thì nhiều con cảm nhận được tất cả những gì xuất phát từ nơi một trái tim tốt thì phải có Thánh Thần, nhất định phải có Thánh Thần trong chúng con và trong mọi người anh em của chúng con, thì chúng con mới nhận ra những gì mà chúng con được nghe, được thấy, cũng như có những lời cố vấn trong một tâm tình yêu thương, trong một tâm tình hướng thượng và trong một tâm tình cầu nguyện thì quả là sẽ giúp ích được cho đời sống tinh thần của họ một cách rõ ràng.

Lạy Chúa, tất cả những gì đến với chúng con không phải là những điều mà tự chúng con có thể làm được, chúng con là những người con của Chúa, là những người được chọn lựa, là những người phải có một trái tim tình yêu, vì chúng con đến với Chúa, chúng con muốn yêu Chúa, chúng con muốn hiểu Chúa. Chúa yêu thương chúng con, Chúa đụng chạm chúng con và Chúa cho chúng con những ơn Thánh của Ngài để ngày hôm nay chúng con có được một đời sống cũng tạm gọi là có đức tin, có sự bằng an và có sự bình tĩnh để có thể nhận xét và nhận ra những lời do từ sự thật hay những lời do từ nơi sự xuyên tạc mà con người đang sống trong lúng túng, đang sống trong âu lo, đang sống trong bực mình, đang sống trong mất bằng an, không thể giải quyết cũng không thể đáp lại được những gì với sự việc họ đang đối diện.

Lạy Chúa, Chúa là một người công bình cao cả, Chúa thấy được những người con cái của Ngài với tánh ý từng người một, nhìn được cái tốt của họ và cũng nhìn được những sự chú ý trong tâm hồn của từng cá nhân, cho nên Chúa luôn muốn cho chúng con cơ hội, Chúa luôn muốn cho chúng con được gặp gỡ Chúa bằng cách này, cách khác. Mỗi một người được đón nhận và lắng nghe theo ơn Thánh của Thánh Thần ban cho đều khác biệt, không ai có thể giống ai, nhưng chung quy một điều nếu chúng con là người đã từng cảm nhận, đã từng biết được Chúa làm việc trên mỗi một người anh chị em của chúng con thì chúng con phải có một ấn tượng và cảm nhận rằng những lời của người đối phương đang nói từ đâu đến.

Họ nói vào tâm tình nào và trong hoàn cảnh nào họ đang gặp thì chúng con trong thinh lặng, bình tĩnh lắng nghe lời tâm sự mà do đối phương đang cần, để trong bình tĩnh đó chúng con âm thầm cầu nguyện, lắng nghe khi vừa hết câu chuyện thì chúng con nhận được những điều cần kết luận một cách rất nhang chóng và mau lẹ. Nếu chúng con thật sự phối hợp với Chúa Thánh Thần trong đời sống, chúng con có một tâm tình yêu thương những người anh em mình thì sự nhận định quả là một điều rất nhanh chóng và mau lẹ, để giải quyết cũng như là một sự nhắn gởi, vẫn giúp cho những anh chị em qua những sự thắc mắc, qua những ưu tư, qua những khắc khoải, qua những lúng túng mà họ đang gặp trong cuộc đời, đang gặp trong hoàn cảnh và đang gặp trong thời điểm mà họ đang bâng khuâng.

Lạy Chúa, tại sao chúng con không đi giữa thế giới này một mình? Có đôi lúc mỗi một cá nhân cũng tự cảm nghĩ vì con người và con người nếu không có Chúa không ai thích hợp được với nhau và không ai có thể hiểu được tâm tình của mình, cho nên có đôi lúc chúng con muốn đi một mình, nhưng Chúa đã biết chúng con không thể đi một mình giữa thế giới này được, vì chúng con đang sống có anh em, có tha nhân, có người thân và có tất cả những việc đang bao quanh trong hiện tại, trong vũ trụ và trong tất cả mọi điều mà Chúa đã an bài, chúng con chỉ có một điều cần khắc phục là chúng con phải chấp nhận và chúng con phải nhẫn nại với những việc mà chúng con đang đối diện và đang làm. Nếu chúng con thật sự là những người sống cho Thiên Chúa, chúng con cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa thì chúng con phải có một cái gì đó có thể hiểu được trong tâm tình nội tâm của mình để được gần gũi Thiên Chúa.

Khi chúng con gần gũi Thiên Chúa thì chúng con mới biết và cảm nhận được Chúa Thánh Thần đang muốn chúng con làm gì, đang muốn chúng con đối diện với hoàn cảnh nào khi chúng con đang gặp và khi chúng con có sự khó khăn phải cần giải quyết, phải dùng trong lãnh vực nào để nhìn ra cái sai của mình, nhìn ra cái việc mà mình cần phải sửa và nhìn ra những điều mình cũng cần sự giúp đỡ của những người anh em khác trong sự trao đổi, trong sự chia sẻ để chúng con cùng dắt nhau, cùng lớn lên và cùng đi trên đoạn đường mà chúng con phải cần qua những sa mạc, qua những khúc quanh của cuộc đời, qua những cái khó khăn của cuộc sống và qua những cái bản ngã cá tánh trong thân xác của chúng con. Bởi vì lẽ đó, đời sống con người mà Chúa đã dạy chúng con là có chân lý, là có lẽ phải, là có sự thật, kèm theo lý trí, ý chí thì chúng con nhận ra rất rõ mỗi một đời sống, mỗi một hoàn cảnh và mỗi một khí giới để chúng con đi giữa cuộc đời này, là một sự mà chúng con cần có nhau, chúng con cần có anh em, cần có sự tương trợ, cần có người hiểu và cần giúp đỡ nhau trong mọi lãnh vực mà chúng con đang sống trong đời sống phục vụ.

Lạy Chúa, tất cả những gì đến với chúng con là một cơ hội, là niềm vui, là một sự đối diện mà Chúa cho chúng con được gặp gỡ, khoan khẳng định và khoan tự quyết định trong suy diễn, để những cái tốt bị đè bẹp và chỉ cái xấu thì cứ mãi mãi được chiếu cố và lớn dần. Xin Chúa hãy cho chúng con một trái tim tình yêu mà Chúa ban cho chúng con, Chúa chọn chúng con và Chúa dạy chúng con mỗi ngày, để chúng con khoan khẳng định, chúng con khoan đánh giá, chúng con khoan suy diễn, dẫu biết đó là những sự việc tiêu cực. Hãy cho chúng con cái cảm nhận khi chúng con đối diện với anh em mình, dẫu là khuôn mặt của người khác, dẫu là đức tính của người khác, dẫu là có những thái độ chúng con không ưa thích, nhưng chúng con là con của Chúa và người anh chị em đó cũng là người con của Chúa. Chúa là Cha của chúng con, Chúa không muốn bất cứ người nào phải hư mất, Chúa không muốn những người con cái của Ngài phải đi lầm đường lạc lối, Chúa chỉ muốn những người con cái của Ngài hiểu rằng những gì mình đang sống, những gì mình đang có, điều sai hoặc điều trái, điều thiện hoặc điều ác phải nhận định cho ra và cho đúng để chúng con không miệt mài chìm sâu trong tội lỗi. Chúng con cần có những người anh chị em có sự hiểu biết trội hơn một chút, có lòng đạo đức tốt hơn một chút hay có lòng kiên nhẫn lâu hơn một chút thì chúng con mới nhận ra những điều do Chúa dùng những anh chị em đó để đối diện với chúng con, để tiếp xúc với chúng con, cho chúng con những lời an ủi, những lời vỗ về, những lời khuyên nhắc, là sức mạnh khi chúng con nghe đúng những lời chúng con đang cần.

Đó là một sự vực dậy để chúng con có thể cởi bỏ đi những ưu tư, những chìm sâu, những bản ngã cá tánh đè nặng, chúng con chỉ có một lý tưởng là chúng con hãy yêu thương nhau trong tình anh em huynh đệ một nhà, một Cha trên trời. Mỗi một công việc chúng con làm tuy khác hoàn cảnh, khác trường hợp, khác môi trường, chúng con chỉ là những người con của Chúa, là những người muốn đem bằng an đến cho mình và đem cho người khác. Chúng con phải học, nếu chúng con muốn đem bằng an cho mình và đem bằng an cho người khác thì chúng con phải đến với Thiên Chúa, chúng con phải gặp gỡ Ngài, chúng con phải thao luyện đời sống thiêng liêng của mình bằng trái tim, bằng cõi lòng thâm sâu để gặp gỡ Thiên Chúa chứ không phải chúng con chỉ nhìn bằng đôi mắt hay nhìn bằng nụ cười hoặc nghe bằng tai rồi thoáng chốc bay đi. Chúng con phải cảm nhận bằng con tim, bằng sự tập luyện ở trong cõi tâm hồn khi chúng con nhận thức được là Thánh Thần đang hiện diện thì chúng con nhất định biết rằng những gì chúng con đang làm, chúng con đang đối diện và chúng con cần chia sẻ.

Có đôi lúc trong tư tưởng cá tánh, sự thiện ác nó luôn luôn kề cận trong tâm hồn của mình, nếu chúng con không nhận ra thì nó dể lay chuyển và làm cho chúng con có những cái sai rất gần. Thiện cũng là nó, mà ác cũng là nó nhưng chỉ có một điều mà chúng con cần biết là sự suy nghĩ từ nơi tâm trí, nếu chúng con dùng một giây phút nào đó, bình tĩnh trong sự cầu nguyện với những lời ngắn gọn, xin Chúa Thánh Thần can thiệp, xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn chúng con với trường hợp như thế này, với những điều chúng con đang nghe, với những việc chúng con đang đối diện chúng con không biết phải xử lý và nói như thế nào. Xin cho chúng con có một trái tim mà Chúa muốn chúng con để chúng con yêu thương anh em con trước, yêu thương những người tha nhân trước thì lúc đó những việc mà chúng con muốn làm xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn và giúp chúng con những câu cần nói, những việc cần làm, những điều mà chúng con xuất phát từ trái tim, cõi lòng. Việc chính là chúng con hãy nâng đỡ tinh thần của anh chị em của chúng con, chúng con hãy yêu thương họ, chúng con hãy giúp cho họ và chúng con nhất định quyết định với những sự việc mà chúng con đang làm, có Thiên Chúa ở với chúng con thì tất cả mỗi một việc dù nhỏ hay lớn sẽ được thành công và sẽ được trả lời với những điều mà mình đang gặp và đối diện.

Tuy nhiên trong đời sống nhất là những người làm nhân chứng cũng sẽ có gặp khó khăn ở trong cuộc đời này, có gặp thắc mắc của người khác, có gặp vặn vẹo của người khác, với điều ngăn trở của người khác thì chúng con hãy lấy tinh thần nào để có thể đối diện thì xin Chúa, chúng con vẫn là con người yếu đuối, vẫn là con người mang thân xác đầy tội lỗi, dễ dàng xúc phạm, vì lẽ đó chúng con chưa cầm trí được với những điều bình tĩnh để có thể đối diện trong mọi hoàn cảnh khi đưa đến với chúng con trong sự vô tình hay bất ngờ. Chúng con chỉ cầu xin với Thiên Chúa rằng, “Lạy Chúa, xin Chúa hãy uốn nắn chúng con mỗi ngày, xin Chúa hãy thánh hoá chúng con mỗi ngày, xin Chúa hãy giúp chúng con, vì chúng con muốn là những người con của Chúa, chúng con muốn là những người được Chúa thánh hoá, được Chúa gội rửa và được Chúa thanh tẩy mỗi ngày, để chúng con xứng đáng đón nhận tình thương mà Chúa dành cho chúng con, món quà ân sủng mà Chúa ban cho chúng con.”

Những gì mà chúng con đang có trong hiện tại là ân phúc do Thiên Chúa dành cho chúng con mỗi ngày, trong sự cảm tạ, trong sự chúc tụng, trong sự ngợi khen, trong sự biết ơn và tri ân với Thiên Chúa bằng cách mà chúng con cảm nhận được từ cõi lòng và trái tim thì nhất định chúng con sẽ có sự trả lời từ nơi Thánh Thần, nhất định chúng con sẽ có sự trả lời và đáp ứng từ nơi đời sống lành thánh mà chúng con mong muốn. Vì Chúa là Đấng có quyền năng, Chúa thấu hiểu tất cả những người con cái của Ngài trên thế giới này, dẫu là những người tội lỗi Ngài cũng tha thứ và ban cho họ được con đường trở về, huống gì chúng con là những người được gần gũi Chúa mỗi ngày, là những người được lắng nghe tiếng Chúa, là những người đang làm việc cho Chúa không lẽ chúng con không tin và làm được những việc mà chúng con cần làm? Chúng con nhất định phải lắng nghe tiếng lành thánh mà Chúa Thánh Thần của chúng con hướng dẫn chúng con mỗi ngày trong đời sống phục vụ, trong đời sống thực hành và trong đời sống đối diện với anh em và tha nhân.

Lạy Chúa, hôm nay cũng là một bài Chúa cho con được thực hiện qua sự tường thuật này, là một dấu chỉ mà mỗi một ngày Chúa cho con cảm nhận được trong sự luyện tập từ nơi đức tánh, từ nơi tâm trí, chúng con cũng là những người đang đương đầu và gặp phải những hoàn cảnh trong đời sống, với những điều bất an, với những điều vô tình hay cố ý do những người khác đưa đến, nhưng trong cuộc đời làm nhân chứng cho Đức Giêsu Kitô, Chúa đã dạy thì chúng con cũng phải đi qua đoạn đường này, vì chính Chúa năm xưa, trên 2,000 năm trước Chúa cũng phải đi qua những đoạn đường cam go, gay go, trong Cuộc Tử Nạn. Đó là những điều chúng con được nghe, được biết qua Thánh Kinh, còn những việc chưa được tường thuật, chưa được biết còn ẩn khuất bên trong, nếu không có sự mạc khải thì chúng con không thể hiểu, không thể biết Chúa Giêsu đã đi qua những đoạn đường này.

Chúng con là những người con của Chúa, là những người tông đồ của Ngài, là những người sứ giả đem Tin Mừng, Chúa cũng muốn chúng con cũng phải tập luyện và đi qua trên đoạn đường này, không phải chúng con đi một mình trong cô đơn, nhưng chúng con đi với Thánh Thần Thiên Chúa, chúng con đi với những anh em kề cận bên cạnh và chúng con đi trong Thần Khí của Thiên Chúa thì chúng con phải biết dấu chỉ của Thánh Thần và sự hướng dẫn của Thần Khí để chúng con hoàn thành sứ vụ và chúng con phải tự mình quyết định đi trên con đường phải tập luyện hàng ngày trong đời sống để xứng đáng những ân phúc, xứng đáng những ân thánh mà Chúa trao ban và đang ban cho chúng con. Mỗi một ngày, mỗi một giờ trong đời sống chúng con đều cảm nhận ơn thánh của Thiên Chúa, chúng con có những nụ cười, những hơi thở, những tâm tình và còn những điều mà chúng con đón được ở thế giới con người đang sống trong bằng an, đang sống trong hạnh phúc mà Chúa ban cho con cũng như anh chị em con và những người anh chị em trong thế giới.

Con xin cảm tạ ơn Chúa và con xin thay thế tất cả những anh chị em của chúng con được nghe bài này, trong lòng tri ân, cảm tạ, chúc tụng, tôn vinh, trong Danh Thánh của Đức Giêsu Kitô con xin một lần nữa cảm tạ ơn Thiên Chúa.

L. tường thuật bài này xong là đúng 5 giờ 16 phút, ngày Thứ Tư, tháng 6, ngày 19 năm 2013, tại nhà Chầu Bí Tích Thánh Thể, ở nơi Thánh Tượng Trái Tim Chúa, Thánh Tượng Mẹ Fatima mà L. hay đến đây để đón nhận thông điệp của Ngài, con xin một lần nữa cảm tạ ơn Chúa. Amen. Amen. Amen.

 

Mạc Khải Mới Qua Bí Tích Thánh Thể

http://www.nrtte.net

error: Content is protected !!