Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

Thông điệp ngày 18-6-2013

Ngày 18 tháng 6 năm 2013

Thông điệp này được linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần.

Lucia: Lạy Chúa, hôm nay đúng 9:18 phút, ngày thứ Ba, tháng 6 ngày 18, năm 2013 tại nhà của con. Hôm nay con không biết là con có thể ở nhà, quỳ trước bàn thờ của Chúa, trong cảm giác rất xúc động, con chỉ biết cảm tạ ơn Chúa.

Mỗi một ngày trong đời sống Chúa luôn ở bên cạnh của con, Chúa dẫn con đi từ bước một, tuy con không thấy bằng con mắt, nhưng con cảm giác được, Chúa lo lắng cho con từng chút một, làm cho con cảm thấy rất xấu hổ. Chúa à, con thật không đáng Chúa yêu thương con, Chúa chăm sóc và lo lắng cho con. Con thiết nghĩ rằng con chưa làm bất cứ điều gì cho Chúa, con chưa làm bất cứ điều gì cho Cha, con chỉ có đến thăm Cha, một chút thôi. Nhưng Cha cho con cả gia tài vĩ đại, Cha cho con được nói chuyện với Cha. Cha cho con cảm giác được gần gũi Cha và Cha cho con những điều mà sức lực của con không thể làm được. Chỉ có Cha mới có thể ban điều đó cho con, từ đời sống cho đến tất cả những gì con đang sống trong hiện tại.

Mỗi một ngày Cha đang dẫn con đi, Cha chỉ dạy cho con từng chút một, Cha ban cho con tràn đầy ân phúc của Cha, từ vật chất đến tinh thần, rõ ràng là Cha đang hiện diện một cách vô hình, Cha hoàn toàn lo lắng và chăm sóc rất kỹ lưỡng, như một người bên cạnh con rõ ràng; càng như vậy con càng thấy thiếu sót, con không xứng đáng bất cứ điều gì nhưng Cha lại quá thương con. Cha luôn luôn quan tâm, Cha luôn luôn lo lắng cho con, từ việc nhỏ cho đến việc lớn, ngay cả việc con cái trong gia đình với sự bất lực của con không thể nói được gì nói nó, sự ương ngạnh với lứa tuổi mà chúng nó đang sống trong tình trạng này, nhưng Cha cũng đoái thương đến sự cầu nguyện của con, Cha cũng ban cho con, bây giờ những đứa con của con rất mềm mại, biết nghe và cũng có lòng yêu mến Chúa, con thật cảm tạ ơn Cha, những việc nhỏ lẫn việc lớn, Cha hoàn toàn ban cho con ở đời này.

Lạy Cha, con chỉ còn một điều mà con lúc nào cũng se thắt trong trái tim của mình, con biết, Cha là người có quyền năng, nếu Cha muốn thì Cha nhất định sẽ sắp xếp cho con, nhưng lòng của con cũng phải có một chút gì đó đối với Cha, con không thể nào dửng dưng để chờ đợi, mà con phải hết lòng, một lòng trung thành với Cha, một lòng làm việc cho Cha, một lòng yêu mến Cha thật nhiều trong trái tim của mình, và một lòng lắng nghe Cha, cũng như vâng lời trong mọi nơi, mọi chỗ và mọi hoàn cảnh trong đời sống của con hiện tại. Lạy Cha, con đang sống mỗi ngày qua hơi thở, con được thúc đẩy nhìn ánh sáng ban mai, con hưởng thụ trong đời sống làm kiếp con người, con có nhà ở, con có cơm ăn, có xe chạy, con có thể đi được nơi đây, nơi đó theo ý mình muốn.

Đó là điều Cha ban cho con, đó là điều Cha ở bên cạnh, còn ban cho con nhiều điều hơn nữa, ngay cả con cũng không biết điều này, ngay cả con cũng không biết dâng lời cảm tạ thì con đâu xứng đáng là con của Cha, còn nhưng điều vô thường, phi thường mà con làm được, cũng do từ nơi Thánh Thần của Cha ban cho con, Ngài hướng dẫn con, Ngài nâng đỡ con và Ngài chỉ vẻ cho con làm những điều mà Cha muốn con làm. Sáng hôm nay con có một cảm giác rất xúc động, và cảm nghĩ những gì mà con có trong hiện tại, hoàn toàn là bàn tay của Cha an bài, bàn tay của Cha sắp đặt cho con, bàn tay của Cha nâng đỡ con và tình thương của Cha dành cho con nói riêng, gia đình của con từng người một và con cái của con nói chung.

Lạy Cha, những công việc nhỏ nhất mà Cha giao cho con cũng chưa hoàn toàn bổn phận trách nhiệm mà con làm, đời sống của con cũng còn những cái thiếu sót, cũng còn những bản ngã, cá tánh làm cho trái tim của Cha đau lòng, con biết những người gần gũi Cha trong lúc này, chỉ cần có những cử chỉ nhỏ trong điều sai trái, thì Trái Tim Cha lại se thắt.

Chúng con là những người ở bên cạnh của Cha, được Cha cho chúng con ở bên Cha mỗi ngày, được cảm nghiệm, nhìn thấy, và được Cha chúc phúc, chúc lành cho chúng con được sống và hoàn thành sứ vụ của mình, nhưng chúng con cũng còn những điều thiếu sót, chúng con cũng còn ngu muội, chưa biết được những sự đảm trách mà chúng con đang có trong hiện tại, để ảnh hưởng cho những người khác, ngay cả đời sống thiêng liêng của mình.

Lạy Cha, chúng con vẫn còn trong thân xác con người, vẫn còn yếu hèn và mỏng dòn của bản tánh, đời sống mà chúng con đang ở trần gian, xin Cha hãy cắt bớt đi cho chúng con, những điều không đến từ Cha, những điều không đến từ lành thánh và xin thay thế cho chúng con những gì của Thánh Thần của Cha, Thánh Thần của Thiên Chúa. Cha muốn những người con cái của Cha, những người được chọn, những người được Cha ưu ái, yêu thương, những người như chúng con phải có một tấm lòng đạo đức triệt để, có một tấm lòng phải vâng theo huấn lịnh của Cha, sống một đời sống đạo đức, sống một đời sống làm gương và sống một đời sống thánh thiện, để thể hiện những dấu chỉ mà Cha ban cho những người con cái cận kề bên Cha, để đón những lời của Cha gởi đến cho tất cả anh em và đón những lời của Cha cho thế giới, mà Cha đang muốn qua những người con cái nhỏ bé để gặp gỡ tất cả những người con cái của Cha trên trần gian này.

Lạy Cha, xin cho chúng con nhìn ra được những điều mà chúng con phải làm và nhìn ra những sứ vụ mà chúng con đang mang trên vai, chúng con phải nhất định phải từ bỏ đi cái tôi của chính mình, từ bỏ đi cái tự ái của mình, từ bỏ đi cái bản ngã, cá tánh của con người trần gian để chúng con thật sự là con của Cha, chúng con thật sự là một người được Cha nắn nót nên hình, nên dáng, chúng con thật sự là người Cha đào tạo cho thế giới mà chúng con đang sống, để tất cả những tư tưởng, những ý nghĩ, những lời nói, những hành động thuộc về thế giới thiêng liêng, thuộc về một thế giới thượng giới mà Cha muốn cho chúng con có được những đức tánh đó, có được những cảm giác đó, có được những hành động đó và có được những tư tưởng xứng đáng là những người con cái của Cha, xứng đáng là những người được chọn của một thế giới còn lại và những dấu chỉ, những lời của Cha cho những người nhỏ bé đó gởi đến cho một thế giới mới mà Cha chuẩn bị cho tương lai.

Lạy Cha yêu dấu của con, cứ mỗi một ngày, ở trong thế giới này, đâu có ai có thể hiểu và cảm giác được Chúa ban cho mỗi người một cách riêng, Thánh Thần của Ngài hướng dẫn mỗi một người có một ân sũng tùy theo Thánh Thần ban cho, để trong chương trình phục vụ, trong đời sống khả năng cũng như sở trường là do Thánh Thần hướng dẫn và ban cho chúng con để chúng con được nhận ra sở trường của mình được chọn, chúng con được lớn lên, thực hành và thi hành những ý định mà Cha ban cho chúng con trong đời sống.

Lạy Cha yêu thương của con, hôm nay Cha cho con có được những sự cảm nhận để tự nhìn lại mình, tự nhìn lại quãng đường mình đã đi qua gần ba năm ở nơi chốn mà Cha hiện diện nơi Bí Tích Thánh Thể mà con mỗi ngày được chụp, được đối diện với Bí Tích Thánh Thể, Cha đang ẩn hiện qua hình dạng của Cha, qua khuôn mặt của Cha và ngay có những điều kỳ diệu, mới lạ mỗi một ngày Cha tỏ cho con được nhìn thấy một cách rõ ràng.

Lạy Cha yêu thương của con, con biết những điều Cha đang ban là có một chương trình sắp đặt theo Thánh Ý và ý định của Cha, nhưng con cũng là con người, có cảm giác, có ý niệm, con cũng cảm thấy sự nao núng, sự thiếu sót cũng như những sự nóng lòng mà con đang cảm nhận được. Con nghĩ rằng suốt ba năm nay Cha đến không phải để cho một mình con có thể nhìn thấy được những điều mà Cha tỏ cho con được thấy, Cha đến qua con và Cha cũng muốn con là người làm chứng, là người nói lên sự thật những gì mắt thấy, tai nghe và lòng cảm nhận với những phép lạ và quyền năng qua Bí Tích Thánh Thể mà Cha đến với thế giới con người trần gian.

Cha qua con và Cha muốn con có cơ hội để chia sẻ cùng với tất cả anh chị em, chia sẻ cho những vị linh mục tu sĩ và chia sẻ cho cả Giáo Hội, nhưng giờ đã định thì con phải chờ đợi, con chỉ biết mỗi một ngày con nhìn Cha qua Bí Tích Thánh Thể thì trái tim của con như giọt từng giọt nước mắt ngậm ngùi với một điều cao trọng gì đó mà Cha đang sắp đặt và làm cho thế giới con người. Những nơi chốn mà Cha xuất hiện, Cha muốn con cái của Cha, những người được chọn, những người có một tấm lòng đạo đức, phải biết được sự thật này, phải đến để thăm Cha, phải đến để thờ lạy Cha, đến để an ủi Cha trong những giây phút mà Cha trú ngụ tại trần gian. Cha hiện diện trên trần gian và Cha đến để bênh vực chúng con, Cha xuất hiện để cho chúng con được thấy, không phải chỉ nhìn bằng con mắt trong cảm giác của con người, mà chúng con phải nhìn về khía cạnh đức tin, chúng con phải đứng dậy trong niềm tin của mình.

Cha thật sự là Thiên Chúa, đang hiện diện và ở cùng với chúng con trong thế gian này để tất cả những người anh chị em, tất cả những người trong thế giớI phải nhìn ra sự thật này mà trở về với Cha, với một lòng tin tưởng, với một lòng trở về với Lòng Thương Xót mà Cha đã nhắn gởi qua sự mạc khải mới. Cha cũng cho chúng con, toàn nhân loại được có cơ hội đến viếng thăm Cha qua Bí Tích Thánh Thể, Cha đã hiện diện qua Bí Tích Thánh Thể trên toàn thế giới mà nhiều nơi chốn trên thế giới họ vẫn chưa tin, cũng có những nơi chốn để cho Cha cô đơn lạnh lẽo, ở nơi mà Bí Tích Thánh Thể được trưng bày để cho người con cái của Cha đến viếng thăm Cha, cũng là một thế kỷ kêu mời tất cả những người con cái của Cha trực tiếp đến để gần gũi Cha qua Bí Tích Thánh Thể, với một tấm lòng chiêm niệm, với một tấm lòng dành thời gian mỗi một người, mỗi một ngày dù là năm, mười phút hay tùy theo mỗi cá nhân sắp xếp để có thể nhìn lại những gì mà mỗi một con người được tạo dựng trong thế giới ngày nay.

Đã qua bao nhiêu thế kỷ và cũng là những giây phút còn lại của những ngày mà Cha mời gọi, Cha ban cho chúng con những điều mà chưa bao giờ có thể có ở trong lịch sử, chưa bao giờ mà chúng con có được ở một thế giới còn lại như hôm nay, những ân phúc tràn đầy mà chúng con được gặp mỗi ngày, chỉ với lòng tin, chỉ với lòng thật sự ao ước tìm kiếm, Cha nhất định sẽ tỏ hiện cho những người con trai, con gái và tất cả những người con của Cha trên trần gian này cảm nghiệm được tình yêu mà Cha dành cho họ suốt bao nhiêu thế kỷ, suốt bao nhiêu thời đại.

Đây là những ngày còn lại, những ngày mà Cha muốn tất cả những người con cái của Cha phải quy tụ, phải cảm nhận, phải tập họp, dành một chút thời gian cho mình, để biết những điều mình đang sống trong hơi thở, những điều mình đang có trong hiện tại. Dẫu vẫn biết có những đau thương, những biến cố, những cô đơn, những bệnh tật và những điều ở trong cuộc đời này mỗi một người ai ai cũng có, nhưng chúng con có một đời sống thiêng liêng và một người Cha nhân từ yêu thương, Ngài đã hy sinh mạng sống của mình, Ngài đã dùng Máu của Ngài để chuộc tội cho chúng con mỗi một người trên trần gian này.

Không ai có thể phủ nhận điều đó, không ai có thể từ chối tình yêu mà Đức Giêsu Kitô đã làm cho con người, Ngài đã từ trời cao hạ thế đem tình thương và đem tất cả những gì có thể làm cho con cái của mình. Ngài thực hiện một chương trình để lại cho tất cả chúng con, là sự trăn trối và những lá thơ mà Ngài chỉ dạy hướng dẫn qua Phúc Âm, chúng con phải tìm hiểu, phải cần biết và cũng là một thế giới còn lại con người sẽ không thoát được những cảnh tai ương, những biến loạn, những đau khổ, những trằn trọc và những ưu tư, đau đớn với cảnh mà chúng con sẽ gặp của những ngày cuối thế kỷ, vì đó là luật tuần hoàn, vì đó là đã được sự sắp đặt của Thiên Chúa ngay từ lúc đầu, Ngài đã dựng nên trời đất muôn vật, Ngài đã dựng nên vũ trụ và Ngài đã tạo dựng nên con người.

Suốt bao nhiêu thế hệ, suốt bao nhiêu thế kỷ và suốt bao nhiêu ngàn năm Chúa đã hạ thế trần gian, Con Một của Ngài, là Đức Giêsu Kitô mà hình chúng ta được thấy mỗi ngày qua Thập Tự Giá, Ngài đã khắc dấu, Ngài đã để cho chúng con được nhìn vào những sự hiển hách vinh quang qua cái chết của Ngài. Trong đó trộn lẫn đau khổ, trộn lẫn bi thương, trộn lẫn quãng đường Thập Tự Giá mà mỗi một con người chúng con đang vi phạm, làm cho Ngài phải đi qua những chặng đường đau khổ đó để đổi lấy cho chúng con ánh sáng của thiên đàng, ánh sáng của chân lý, ánh sáng của sự thật, nhưng con người trần gian của chúng con đến mãi hôm nay vẫn còn mải mê trong tội lỗi, vẫn còn mải mê với bản ngã, cá tánh, vẫn còn những điều nhung lụa giàu sang của thế giới con người chìm đắm, không còn nhận ra chân lý, không còn nhận ra sự thật và không còn nhận ra tình yêu Thiên Chúa đã chờ đợi con người mỏi mòn bao thời đại, mỏi mòn bao năm tháng.

Chỉ có Đức Giêsu Kitô mới là người yêu chúng con thật sự, mới là người chịu tất cả sự nặng nề, đau đớn trên thân xác của Ngài. Ngày hôm nay Năm Dấu Thánh vẫn còn ghi ấn mãi trên con người của Ngài, mang theo đến nơi thượng giớI, Ngài luôn thưa với Đức Chúa Cha, “Xin Cha hãy bớt cơn nóng giận, vì loài người quá tệ bạc, vì loài người quá bội bạc đối với Cha, loài người quá tội lỗi, xúc phạm đến Cha nhưng xin Cha hãy thương con, Cha hãy nhìn Năm Dấu Thánh của con, con xin Cha hãy cho những người con cái của Cha được chìm đắm trong năm dấu Thánh của Đức Giêsu Kitô.”

Vì Ngài là Đấng thương yêu nhân loại, Ngài là Đấng đảm trách tất cả những tội lỗi của con người nên Ngài luôn luôn ngậm ngùi ưu tư với đời sống con người trần gian của chúng con hôm nay. Ngài luôn luôn chờ đợi, Ngài không bao giờ nhìn thấy tội lỗi của chúng con, Ngài luôn hy vọng rằng chúng con phải biết được những gì Ngài làm cho chúng con để đưa chúng con trở về thiên đàng, đưa chúng con đến với một thế giới mới, đưa chúng con đến với một thế giới tình yêu, chan chứa hạnh phúc, tràn đầy bình an, do Thiên Chúa luôn luôn có và chờ đợi mỗi một người con cái của Ngài.

Vì lẽ đó, đến một thế giới hôm nay, tất cả mọi người đều có thể dùng con mắt để nhìn và nhận ra những chuyện đã xảy ra gần nhất chung quanh của chúng con, con người và con người có những đổi thay, và sự xúc phạm càng ngày càng trầm trọng, con người bắt đầu đi ra khỏi đời sống đức tin và niềm tin không còn gởi thác vào Thiên Chúa, họ tiếp tục sống trong bê tha tội lỗi, họ tiếp tục chìm đắm trong những lạc thú hưởng thụ của những ngày trên trần gian mà họ học hỏi được, với những sự tinh vi ma quái của một màng lưới đen tối bao phủ để lấy đi từng linh hồn một, những việc mà ngay cả những em bé cũng có những bạo động từ nơi lứa tuổi còn non dại, qua những điều mà thế giới hôm nay cho đó là văn minh, là tân tiến để chìm ngập mỗi một ngày.

Chúa đã thấy được những sự xúc phạm và những điều tội lỗi trong những đứa trẻ trong những lứa tuổi từ 10 tuổi cho đến 24 tuổi, và từ 24 tuổi cho đến 32 tuổi đều có những tội hạnh mà con người thống kê được. Thế giới hôm nay trong những việc bạo động, trong những điều mà chúng nó đang sống trong tình trạng với những cá tánh ở trong gia đình cũng như ở trong trường học, có những đức tánh vật vả với những cảm nhận, với những điều do chúng nó thực hiện mỗi ngày, đối diện với máy móc, qua internet, qua những trang web, qua những điều mà chúng nó coi được, qua những nơi mà lứa tuổi của chúng nó không thể nhìn thấy những hình ảnh đáng sợ, ghê tởm, gây ra tội lỗi ảnh hưởng tinh thần mà chúng nó đang có trong hiện tại, đối với gia đình cách ăn, cách nói và cách sử xự cũng như những bạo động trực tiếp qua những lời nói đối với cha mẹ, đối với những thầy cô giáo.

Tất cả hôm nay là những điều cần phải báo động cho một thế giới mà mọi thành phần, mọi môi trường, và mọi tầng lớp phải để ý đến những sự việc xúc phạm và những sự việc đang loạn luân của một thế giới trần gian, họ đang sống trong dục tính, càng ngày càng cao đó, để gây hại và đem đến tất cả những điều nguy hại cho một thế giới cần lên tiếng báo động. Ngay cả những người trưởng thành, những người đã lập gia đình, những người có chức vụ, những người đã có những điều do sự làm gương của những chức vụ đó có thể có tiếng nói trong đời sống đạo đức, nhưng cũng đã chìm ngập với những việc đối diện qua internet.

Đối diện qua những phim ảnh và những điều bất chính từ nơi chính họ, đã bị sự xúi dục của một thế giới mà ma quỷ đang làm chủ trong mọi trường hợp, trong mọi thành phần, len lỏi vào đời sống đức tin của mỗi một con người, lung lạc, không còn nhận ra ánh sáng của Thiên Chúa, không còn nhận ra sự đạo đức của mình để tin nhận vào những điều mà con người cần phải có đạo đức, cần phải có căn bản trong đời sống để những gì cần chọn lựa, những gì cần đối diện và những gì mà con người cần đối diện từ nơi lý trí.

Cái đúng, cái sai, cái phải, cái trái, ngay cả những việc ác và thiện cũng phải đối diện thật sự để chọn lựa cho con người đi vào nơi mà con người phải cần có sự căn bản, sự chỉ dạy và lòng đạo đức từ nơi Thiên Chúa họ được biết và học hỏi được trong đời sống. Phúc Âm cũng đã nói và để lại, con người sống trong tội, họ cứ miệt mài đam mê trong tội lỗi, với một niềm tin vào những thần bụt, với những điều họ cho là sự hưởng thụ trần gian, không có Thiên Chúa, không có sự tạo dựng, họ tiếp tục sống trong tội để cái tội và ma quỷ đang hoành hành, ngay cái tội nó đã bẻ và nó đã làm cho con người sống trong tội, cứ miệt mài, không có con mắt lương tâm để nhìn ra, không có lý trí để nhìn ra đó là mình đang vi phạm và xúc phạm những tội lỗi mà con người đang đeo mang.

Con người thuần khiết được Thiên Chúa dựng nên là một tạo vật mà Thiên Chúa thổi hơi để chúng ta có linh hồn, có thể xác và một tâm tình đơn sơ theo Ngài chỉ dạy ngay từ lúc ban đầu, trong sự bất tuân đời sống mỗi một ngày càng tràn ngập đi vào đời sống của một thế giới con người, tội sanh thêm tội và những gì gian ác tiếp tục bành trướng, những điều gian ác càng ngày càng chồng chất lên trên từng đức tính, trên từng đối diện và trong đời sống mà họ không nhìn ra đó là đi ngược lại đạo đức của con người, đi ngược lại luân thường, đạo lý và đi ngược lại tất cả những điều do Thiên Chúa tạo ra và ban cho con người.

Họ mất đi hạnh phúc, họ mất đi sự bằng an, họ mất đi căn bản làm người, họ mất đi những bản năng mà mình phải có sự tôn trọng, có sự kính nể nơi thân xác mà Thiên Chúa ban cho, họ chà đạp để họ làm những gì với thú tính con người tràn lan, có những vi phạm trong dục tính, có những vi phạm với những cá tánh, những điều đàn ông và đàn ông cũng có thể lấy nhau, đàn bà và đàn bà cũng có thể làm những việc không thể chấp nhận được với những điều ngược luân thường, những điều mà con mắt người đời cũng có thể nhìn nhận ra là sự sai trái, là một sự lỗi lầm to lớn mà do tội.

Con người cứ tiếp tục không nhìn ra chân lý, sự thật, không nhìn ra những điều do Thiên Chúa đã ban cho con người, con người phải có đời sống đức tin và nhận những điều mà mình đang có trong hiện tại, xuất phát từ nơi sự nung đúc Thiên Chúa ban cho, là cõi tâm hồn đạo đức, là một con người hướng thượng, và một con người biết nhận ra cái đúng, cái sai, cái thiện và cái ác để tự mình phải tôn trọng mình, mình có một nơi chốn mà Chúa ngự trị từ linh hồn do Chúa Thánh Thần hướng dẫn chúng con nhận ra và tìm ra những điều có thật và những điều đang hiện diện trong trần gian do mỗi con người có ở trong thân xác, cứ chìm ngập với những bản ngã cá tánh, chìm ngập với tiền bạc, với lạc thú, với hưởng thụ và những điều gian ác tội lỗi mỗi một ngày càng ngập tràn ở trên thế giới, chúng con không nhận ra bất cứ điều gì mà chúng con đang có trong hiện tại, cứ tiếp tục và tiếp tục. Vì lẽ đó, nếu Thiên Chúa dùng quyền uy của Ngài, dùng quyền năng của Ngài thì con người không còn một ai sống sót trên trần gian này.

Chúa Giêsu, Con Một của Thiên Chúa, Ngài chính là Ngôi Hai, Ngài đã thấy được những điều yếu đuối, tội lỗi của con người, nếu không có Ngài can thiệp, nếu không có Ngài thân hành đem giáo lý, đem chân lý, đem lẽ phải và sự thật đến trần gian, thì con người không ai có thể tìm được ánh sáng do con người đang vây quanh bởi những điều mà họ đối diện mỗi ngày trong tội lỗi. Cho nên, không nhiều thì ít, Ngài cũng thấy được qua bao thời đại, cũng có những người con cái được chọn để đi kèm với thế giới hôm nay.

Ngài đến với họ, Ngài qua họ để đến với tất cả những lời mà Ngài đang thật sự sống động, cho tất cả những người con cái của Ngài với những sự nhắn gởi và gợi dậy cho con người hãy trở về với Giáo Lý và Phúc Âm mà Ngài đã để lại trên 2,000 năm trước, trong đó có những lời lẽ mà Ngài đã dạy từng chi tiết một, suốt 2,000 năm, nhưng con người vẫn chưa học và thấu rõ được những điều và am tường tất cả ý nghĩ sâu xa và những ý định để dạy dỗ cho con người trần thế qua bao thời đại. Sự khôn ngoan, sự vinh quang, vinh hiển, ngay cả những điều mà Chúa đã cho con người được thấy rõ ràng qua Phúc Âm của Ngài.

Nhưng thực hiện của những câu chuyện mà các Thánh Tông Đồ, là những người được chọn của một thế giới khi Chúa Giêsu đến với thế gian con người, các Ngài cũng phải đổ Máu, các Ngài cũng phải đem lời để minh chứng những sự thật này, là những điều mà Chúa sống động, Chúa đã đến, Chúa đang đến và Chúa sẽ đến, để cho con người phải tỉnh thức, con người phải quay về nguồn gốc của mình, quay về với Thượng Đế, quay về với người Cha nhân lành yêu thương và nhân từ, có lòng từ bi, luôn luôn ban cho con người những giây phút để con người tìm về, con người được trở lại và con người được nhận ra, nhất là tình yêu mà Ngài dành cho từng người trong thế giới, vì mỗi một linh hồn do Ngài phải đổi bằng giá Máu, và Ngài đã đi qua Cuộc Tử Nạn, biết bao nhiêu gian lao, đau khổ mà thế gian này không có người nào có thể làm được ngoài Thiên Chúa ra.

Ngài không dùng quyền hành của một vị Vua, Ngài không dùng quyền hành của một người Cha có đầy quyền năng, Ngài dùng những điều gần nhất cho con người có sự cảm nhận và được nhận ra sự gần gũi của Ngài với sự khiêm nhường, với những điều mà Ngài phải hạ thế trần gian, đi vào đời sống của mỗi một con người để cho chúng ta được nhìn thấy những điều mà Ngài phải hòa mình chấp nhận trong tình yêu thương, cho chúng ta cảm nhận Ngài không xa với chúng ta.

Tuy Ngài là Vua nhưng Ngài không phải là vị vua của những người trần gian, ngồi trên ngai vàng, chỉ tay năm ngón, để cho người này, cho người kia hoặc ban những điều do con người mà là Vua của Trời cao, hạ thế thấp hèn như những người bé nhỏ nhất ở trong thế giới con người, hoà nhập với tất cả trong mọi hoàn cảnh, trong mọi giới và trong mọi môi trường để hoà nhập, dạy dỗ cho con người từ những việc nhỏ nhất cho đến những việc vĩ đại cao trọng nhất trong đời sống linh hồn, đời sống thiêng liêng, để tập tành cho con người từ đức tánh, tập tành cho con người từ đời sống, tập tành cho con người chân lý, lẽ phải và chân thật, tiếp tục kèm theo những ơn Thánh mà Ngài ban cho con người, từ trời cao để ban cho họ được đón nhận những ân phúc mà họ phải cần mở đôi mắt ra để nhìn thấy đời sống đức tin, phải tin nhận vào Thiên Chúa, phải tin nhận vào Đức Giêsu Kitô Ngài đã đến với thế giới con người, Ngài đem tin mừng.

Ngài đã đem cho con người niềm hy vọng chan chứa để con người mới có cơ hội bước vào ngưỡng cửa được hứa hẹn do Thiên Chúa đã ban. Con người vẫn còn miệt mài trong bóng tối tội lỗi, vẫn còn miệt mài trong những chìm đắm đam mê, với những thú vui mà do con người cho đó là điều cần thiết nhất trong đời sống, họ không còn lương tri, lương tâm để thờ phượng, để yêu mến, để trở về với tình yêu mà Chúa Giêsu đã làm cho họ, Chúa Giêsu đã dành cho họ và Chúa Giêsu đã chờ đợi họ suốt bao thế kỷ, con người không nhìn thấy sự vĩ đại bao la, con người phải đến những giây phút cuối cùng được kết thúc trong định mệnh của mỗi một con người đối diện với trước mặt Thiên Chúa.

Tất cả những gì theo luật tuần hoàn và do sự quyết định nếu Đức Chúa Cha không ban thêm ơn qua Chúa Giêsu thì con người thế gian của chúng ta đã đến ngày tận cùng của trái đất đã lâu, dẫu những năm tháng còn quằn quại, những năm tháng còn cho chúng ta những cơ hội, dẫu biết con người không còn thêm những giây phút để con người có thể nhận ra những điều lý lẽ, và sự thật này. Đức Giêsu Kitô, chính Năm Dấu Thánh này là điều để cho chúng ta được nhìn vào, là sự hứa hẹn Chúa không bao giờ rời khỏi thế gian con người, Chúa không bao giờ bỏ rơi con người dù là hơi thở còn yếu kém với những giờ phút sau cùng.

Cho nên, vì lẽ đó và trọn lời hứa mà Chúa đã hứa với chúng ta trên Thập Tự Giá, Ngài minh chứng sự thật bằng tình yêu của Vua cả trời đất, hoàn thành sứ vụ do chương trình được ban cho thế giới con người, cùng tình yêu thương Ngài không bao giờ thay đổi ngay từ lúc ban đầu cho đến ngày kết thúc. Ngài muốn cho chúng ta được biết trước ngày kết thúc của thế giới của con người, Ngài nhất định cho chúng ta được nghe, được thấy và cảm nhận được những điều phép lạ chưa bao giờ có thể xảy ra cho trên thế giới, qua bao thời đại.

Ngài thật sự là một vị Vua vũ hoàn, Ngài thật sự là một Ngôi Hai Thiên Chúa, và Ngài thật sự đang điều khiến thế giới này, Ngài đang nhìn thấy thế giới này đang lâm vào cảnh lâm nguy, và đang rớt vào trong biển sâu của loài quỷ dữ đang che kín của những màn đen mà con người đang bị những lưới rập của chúng nó, đang thu lượm từng linh hồn một và chúng nó đang quằn quại để sắp sửa đối diện với một ngày kết thúc mà Thiên Chúa sẽ đến giá lâm trần gian. Vì lẽ đó, khi Chúa đến, mỗi một việc đã được hình thành, cho nên giây phút này là những giây phút căng thẳng mà chúng nó đang thu lượm từng linh hồn, trong cách tinh vi khéo léo qua những điều mà con người đang hưởng dùng của thế giới con người trần gian hôm nay, là những sự đầy đủ, là những điều kiện văn minh, và những gì cần thiết.

Thế giới hôm nay bắt đầu đi đến mức độ có tầm mức, họ cảm thấy đó là sự khôn ngoan thông minh của con người, nhưng đó là những sự hạn hẹp do con người thấy được với đời sống văn minh hôm nay, với những điều kiện mà họ đang lệ thuộc và đi vào một thế giới, gặp gỡ và có những điều họ có thể làm được do con người với sự suy nghĩ và sự học thức, kiến thức của con người làm ra, đó cũng là những điều mà con người nếu không có một lý trí sáng suốt, thì đó cũng là một cơ hội mà con người có thể chênh lệch ở trong từng giây phút, là sự thiện và ác đi kèm với chúng ta.

Nếu chúng ta không khôn ngoan sáng suốt, đúng trong một vị trí đạo đức, có một ý thức và có một lý trí trong sự khôn ngoan sáng suốt của Thánh Thần thì chúng ta dễ đi vào sự sai trái của những lưới rập tinh vi do thế giới con người đang dàn trận ra hôm nay. Vì những cái cần thiết, những cái đầy đủ quá nhiều trên thế giới, chúng ta không ngăn chặn được những cái tội và cái tánh tò mò hiếu kỳ của con người, bắt đầu giữa cái sai và cái đúng nó để chênh lệch, nếu không có sự sáng suốt, không có sự căn bản từ nơi học thức của con người nhận biết từ nơi Thiên Chúa thì con người dễ dàng đi sai lạc và làm sai những điều mà họ là người ảnh hưởng rất lớn cho những người khác.

Những người ở trên thế giới, những người có chức quyền, những người đang nắm tình trạng của thế giới mà họ đang có trong hiện tại, những quyền hành mà họ đang có trong thế giới bị lung lạc, bị sai trái, thì ngay cả những người dân cũng là những người bị ảnh hưởng nhiều nhất, là những người vô tội, là những linh hồn đơn sơ, thuần khiết, họ hoàn toàn không biết những sự việc do những người có chức quyền, những người đầu nậu, những người đang có quyền hành đã đi sai con đường để tất cả mọi người đều rớt vào những tâm trạng, ngay mỗi vị lãnh đạo được chọn ra cho mỗi quốc gia nếu không có nền tảng đạo đức thì ảnh hưởng cho cả một nước, ảnh hưởng cho một quốc gia mà họ đang sống trong hiện tại, đi sai luân thường, đạo lý, với những đạo đức con người cần phải có trong thế gian để khuếch trương, để nói lên lòng đạo đức cho con người phải có sự căn bản.

Mỗi con người trong thế giới và cá nhân phải nhận ra điều căn bản đó, thứ nhất là đem lại cho mình sự bằng an, sự hạnh phúc, trong niềm tin thì chúng ta thật sự mới có được điều đó. Nếu chúng ta không tin nhận vào Thiên Chúa, chúng ta làm những điều mà chúng ta cần làm cho một đời sống không vấp phạm, không vi phạm tội lỗi thì chúng ta thật sự có bằng an từ trong tâm hồn, từ trong thể xác và từ trong tâm trí, ngoài sự bằng an thì không có ai ra, chỉ có một mình Thiên Chúa mới có quyền ban điều đó cho con người, chỉ có một mình Thiên Chúa mới đem lại điều đó cho con người, con người chỉ tìm về với Thiên Chúa mới có được sự bằng an, mới có được sự hạnh phúc, mới có sự an lành chỉ từ nơi Thiên Chúa ban cho con người mà thôi.

Bởi vì lẽ đó, lòng đạo đức và lòng tin của con người nhất định phải có, phải đến với Thiên Chúa, phải tìm đến với Ngài với sự thờ lạy, tôn kính để biết rằng đời sống của con người bắt nguồn từ đâu, ngày hôm nay trên thế giới vẫn còn có những điều là chỉ có Thiên Chúa và chỉ có bàn tay của Thiên Chúa an bài và sắp đặt cách thiêng liêng để chúng ta mới còn sống được, chúng ta mới có những ngày tháng được nhắn gởi và có những lời này cho thế giới con người trần gian.

Lạy Chúa, tất cả những gì mà Chúa cho con cảm nhận, Chúa cho con nhận ra từ những việc nhỏ cũng xuất phát từ nơi tâm thần nhỏ hèn này, sự suy nghĩ từ nơi Thánh Thần hướng dẫn, chúng con mới có được những điều hợp lý, những điều có thật mà Thánh Thần đang hướng dẫn cho con tường thuật bài này, dẫu vẫn biết có nhiều người họ đón nhận, lắng nghe với những lý lẽ thật sự mà Chúa ban đến cho con người, cũng có nhiều người họ có thể từ chối, họ có thể bác bỏ, và họ có thể có những biện hộ của đời sống con người họ đang bao che với những điều do con người suy nghĩ.

Đối diện với những lý lẽ của con người trần gian để có đôi mắt họ cũng không nhìn thấy, có đôi tai họ cũng như không nghe và có trái tim cũng không cảm nhận, chỉ biết nhìn vào những sự sơ hở, những sự sai sót của người khác để họ lên án và họ đi vào cái lý lẽ của con người, chứ không nhận ra những lời lẽ từ đâu đến, không nhận ra những điều thấy được là những điều vô thường qua những hình ảnh mà Chúa để lại cho chúng con được nhận ra là Chúa hiện diện, Chúa có thật và Chúa đang ban, cũng cố cho đời sống đức tin của con người trần gian với những điều mắt thấy, tai nghe, lòng cảm nhận và sự chúc lành của Chúa qua ân phúc của Ngài của một thế giới mà con người đang nhìn thấy của một hoàn cảnh hiện tại của con người hôm nay, để họ trở về với những tiếng nói được khuyên nhắc, để họ trở về và nhắc nhở đời sống của mình đang vấp phạm và vi phạm.

Hãy đi xa từ nơi cái lỗi đó và trở về với Thiên Chúa, hãy dành giờ cho Ngài, và hãy dành giờ cho chúng ta, không phải Chúa đến để bắt buộc chúng ta phải làm bất cứ điều gì cho Ngài, nhưng Chúa đến để ban cho chúng ta có cơ hội được nhận ra rằng Ngài đang quan tâm, đang hiện diện và đang bênh vực thế giới con người trần gian những ngày còn lại. Nếu Chúa không cho chúng ta được biết điều này và chúng ta không hề hay biết, chúng ta phải làm gì khi những sự việc xảy ra bất ngờ, mỗi một người đều phải đối diện với Thiên Chúa và khi chúng ta phải bỏ đi cái thân xác này, thật sự trở về với Ngài, linh hồn là điều quan trọng nhất, linh hồn là điều cần thiết nhất để nuôi sống thể xác con người.

Nếu linh hồn không bằng an, nếu không sống trong điều lành thánh, nếu linh hồn sống trong sự gian ác, tàn ác và trong tội lỗi thì sẽ đưa con người sự bất an, sẽ không có niềm vui, sẽ không có hạnh phúc, và không có niềm tin tưởng bất cứ ở nơi đâu. Con người cứ sống theo bản ngã cá tánh, với những thú vui, với những điều ưa thích của những con người, để bản ngã con người sẽ đưa con người vào cõi chết, sẽ đưa con người vào trong tội, để rồi tội càng thêm tội và chìm ngập trong đắm say tội lỗi, không nhận ra chân lý, không nhận ra lẽ phải sự thật, cứ tiếp tục sai lầm ở trong tội lỗi của mình, tội nó đưa đến cho con người sự chết và sự chết chìm ngập vào nơi chốn mà con người sẽ bị thiêu đốt bởi những sự quyết định sống trong tội của chính họ.

Tại sao chúng ta là con người có lý trí, có tâm hồn mà Thiên Chúa tạo dựng nên, Ngài thổi hơi và ban cho con người chúng ta, thì chúng ta có cơ hội để trở về với Thiên Chúa, có cơ hội để đón được ánh sáng thiên đàng, có cơ hội có một sự chứng minh là Đức Giêsu Kitô đã đổ Máu rửa sạch tội lời chúng ta, tại sao chúng ta không cho chúng ta cơ hội để tìm kiếm những sự thật này, không cho chúng ta cơ hội để đón nhận những ân phúc này, là những điều chúng ta đang có, chúng ta sẽ có và chúng ta thật sự phải tìm đến nó để biết đó là món quà mà Chúa đã ban tặng cho từng người một. Chúng ta không thể để cho ma quỹ làm chủ, chúng ta không thể để cho cái tội này làm chủ chúng ta, làm những việc mà chúng ta phải đi vào cái chết trong tội lỗi, thân xác này rồi sẽ ra tàn rụi và trở thành tro bụi, đất sét ngay từ lúc ban đầu mà thôi.

Tất cả mỗi một người trong anh chị em chúng ta, hãy nhìn lại mình, hãy cho chúng ta cơ hội để có giờ suy niệm mỗi một ngày đi qua trong cuộc đời, những điều đúng, điều sai, những tội, những việc mà chúng ta vô tình hay cố ý vi phạm, chúng ta hãy dừng lại một điểm nào đó để cho tâm hồn của chúng ta có một giây phút nghĩ ngơi, nương tựa vào tình thương của Thiên Chúa để chúng ta có thể nhìn lại mình. Ngài không bao giờ bắt tội, Ngài không bao giờ nhìn tội của chúng ta, Ngài chỉ muốn cho chúng ta có cơ hội để có thể lắng động tâm hồn, cảm nghiệm được tình yêu mà Ngài dành cho chúng ta, Ngài chờ đợi chúng ta và Ngài đang ban cho chúng ta, những ngày mà Ngài muốn gặp gỡ chúng ta trước khi một thế giới sắp sửa kết thúc.

Vì lẽ đó chúng ta hãy mở đôi tai, hãy mở con mắt, hãy cảm nhận bằng trái tim, những chút hư vô của trần gian, những chút thoáng qua ở trong thân xác con người nó sẽ trở thành qua đi, không có gì tồn tại trong trái tim và đáy lòng của mình, nhất là niềm vui chúng ta rất cần, nhất là sự bằng an chúng ta cần có và nhất là sự thảnh thơi từ nơi tâm hồn thì chúng ta chỉ có thể đến với Thiên Chúa mà thôi. Chỉ có Ngài mới là món quà ân phúc, món quà tình yêu, Ngài sẵn sàng chờ đợi và ban phát cho chúng ta, không một chút nào đòi hỏi chúng ta bằng những điều mà chúng ta có thể trả cho Ngài, Ngài hoàn toàn là những gì miễn phí cho chúng ta trong hiện tại, Ngài hoàn toàn trao ban cho chúng ta tất cả những gì sử dụng của thế giới con người, Ngài cho chúng ta quyền quyết định, Ngài cho chúng ta những gì mà chúng ta đang có trong hiện tại, những gì mà chúng ta đang đối diện hàng ngày trong cuộc sống.

Chúng ta hãy dừng lại một chút thời gian để cho mình một chút nghĩ ngơi từ nơi tâm hồn, để có thể cảm nghiệm rằng tình yêu mà chúng ta còn sống tồn của những ngày còn lại hôm nay là bởi từ nơi Thiên Chúa, bởi từ nơi quyền năng của Ngài, bởi từ nơi tình thương của Ngài mới có ngày chúng ta có được hôm nay, vẫn còn trong hơi thở, dẫu qua biết bao nhiêu gian nan thử thách của cuộc đời, qua biết bao nhiêu biến cố bệnh tật, qua biết bao nhiêu điều do con người không ai phủ nhận được trong đời của mình là không nhận được ơn từ nơi Thiên Chúa, không ai có thể phủ nhận cuộc đời của mình Thiên Chúa không xuất hiện để dẫn mình đi qua những ngóc ngách và lối khó khăn, mình chưa nhận ra Ngài, thì Ngài đã đến để giúp chúng ta, Ngài đã đến ban cho chúng ta và Ngài đã hiện diện trong đời của chúng ta biết bao nhiêu năm tháng âm thầm trong trái tim của mình. Ngài chỉ chờ đợi con người trở về và nói với Ngài rằng, “Lạy Cha, con xin lỗi Cha.

Lạy Cha, con cảm tạ ơn Cha.” thì ra bấy lâu nay trong cuộc đời Cha là một Đấng vô hình, đã ở bên con, đã giúp cho con và đưa con thoát khỏi không biết bao nhiêu sự đau khổ, thoát khỏi biết bao nhiêu biến cố đau thương của cuộc đời con, biết bao nhiêu đau thương giữa cái sống và cái chết. Cha là Đấng không cần bất cứ gì nơi con, Cha là Đấng hoàn toàn đến với con vô điều kiện, chỉ có một điều Cha cần thiết là hãy dành một chút thời gian để cảm nghiệm được tình yêu của Cha, cảm nghiệm được tình yêu mà Cha dành và chờ đợi chúng con suốt bao nhiêu ngàn năm qua. Thế hệ hôm nay, những ngày còn lại, nếu chúng con không trở về bên Cha thì chúng con không có chỗ nào để bám víu của những ngày còn lại mà chúng con phải đối diện với những kinh khủng hãi hùng, với những biến cố đau thương, với những tai ương, biến loạn, với những ngày đã được báo trước qua Phúc Âm là con người phải đi về với những ngày được kết thúc, con người phải đối diện với Thiên Chúa, qua một thế giới mới.

Ngài phải thanh lọc với tất cả những gì của một thế giới đã đi qua từng thời đại, bao nhiêu tội lỗi, bao nhiêu gian dối, bao nhiêu phản nghịch, bao nhiêu những điều do con người làm để tồn tại từ lúc ban đầu cho đến ngày hôm nay, có những việc đi ngược lại luân thường, đạo lý, những việc khước quyền của Thượng Đế, những việc bẻ ngược lại chân lý sự thật, những việc do Thiên Chúa đã đặt qua Giáo Hội của Ngài, để cho những người đó, những người anh em, những người mục tử, những người sống trong thế giới hôm nay với chức vụ của họ, làm những điều sai trái mà họ cần phải sửa đổi trong đời sống của mỗi cá nhân, đi lại đời sống của mình ngay từ lúc bắt đầu. Ngài gởi đến biết bao nhiêu phương tiện, Ngài ban ân phúc của Ngài biết bao điều kiện, con người phải mở đôi mắt to để nhìn thấy trong đời sống của con người, chưa nói đến tâm linh, con người phải trở về ngay từ lúc ban đầu.

Hãy sống trong sự đơn sơ khiêm nhường, sống trong yêu thương, sống trong những sự tự nhiên của Đất và Trời, sống trong những điều từ lúc con người bắt đầu từ lúc đầu, Chúa tập luyện cho con người trở về, khi Ngài đến với thế giới con người không có những điều kiện tốt lành, không có những việc mà thế giới hôm nay quá đầy đủ trong những giàu sang, phú quý, trong những sự việc do con người tìm ra đó là những điều kiện mà do những lưới rập và những lưới bẫy của thế hệ con người, của những ngày còn lại, những lúc mà đưa con người và linh hồn vào cõi chết mà những sự đam mê trong nhung lụa, giàu sang, với những hoàn cảnh hiện tại trong đầy đủ vật chất để con người không nhìn ra những điều mà con người phải dùng bằng đôi tay, bằng sức lực như Chúa đã phán truyền năm xưa. Vì khi ông Adong và bà Eva vấp phạm thì Chúa đã nói, “Con người sẽ đổ mồ hôi và sôi nước mắt mới có mà ăn.”

Hôm nay con người đã đi vào thế giới phải đổ mồ hôi và sôi nước mắt, con người đã dùng những sự tinh vi của loài quỷ dữ đang lưới rập con người có thể dùng để sáng tạo ra trong đời sống của trần gian, đó cũng là sự tinh vi của loài quỷ dữ đang lưới rập con người bằng một kỹ thuật cao độ mà họ đang tìm hiểu và tìm ra, đó là những sự cần thiết quá đầy đủ vật chất trong những tiện lợi, danh lợi và tất cả những gì thuận tiện cho thể xác con người, không có những việc do con người cảm nhận được xúc động từ con tim.

Họ chỉ dùng máy móc để đối diện, họ cắt đi sự liên hệ mật thiết một cách thiêng liêng mà Thiên Chúa tạo dựng và ban cho, ngay cả người làm cha, làm mẹ cũng không có giờ giấc gặp gỡ con mình, ngay cả người con cái cũng không dành giờ hiếu thảo để đối với cha mẹ mình, qua những lời để lắng nghe, vâng lời, và ngay cả những người chung quanh, anh em dòng họ, chúng ta cũng phải cần có sự liên đới, có những sự giúp đỡ bằng đôi mắt, bằng tay chân, bằng cảm nghiệm trái tim để có thể liên đới tình cảm do Thiên Chúa đã ban cho con người ngay từ lúc ban đầu. Tất cả điều đó đều được dẹp qua một bên với một thời đại hôm nay, họ chỉ dùng máy móc để liên hệ, dùng máy móc để làm việc, dùng máy móc để làm những việc mà con người không thể thay thế bằng máy móc được mà hãy thay thế bằng trái tim, bằng giọng nói, bằng cử chỉ và đời sống liên đới.

Vì lẽ đó, tất cả mọi việc nó có những cái hay, nó cũng có những cái sai mà con người phải cần có lý trí để điều khiển chính nó, con người cần phải có lý trí để có thể xử dụng nó trong cách thức mà mình không vi phạm vào những lỗi lầm, vào những cái bẫy của ma quỷ lưới rập con người bằng cách tinh vi của xã hội hôm nay, trong mọi tầng lớp, trong mọi vai trò và trong mọi điều kiện. Thiên Chúa không ngăn cấm con người vì đầu óc thông minh là Thiên Chúa tạo ra để con người có thể học hỏi, tìm hiểu để tìm ra những gì tốt đẹp nhất mà Thiên Chúa ban cho thế giới con người trần gian đều có quyền sử dụng tất cả mọi cái, cái gì Ngài cũng có thể ban cho con người.

Nhưng Ngài chỉ mong muốn hãy lấy trọng điểm của một lý trí do con người Chúa ban để có thể đi vào sự lành thánh trong mọi công việc mà con người xử dụng và làm nó. Chúa không ngăn cản, Chúa không ngăn cấm nhưng Chúa cũng cho con người thấy được bề trái của những việc hiện tại mà con người đang khám phá ra của một thế giới đầy đủ và tinh vi của một kỹ thuật mà họ đang có trong hiện tại, bề trái của nó là ma quỷ đang lợi dụng để đưa dần từng linh hồn một, từ những đứa bé cho đến tuổi trung niên, cho những tuổi già nua tuổi tác cũng rớt và rơi vào tâm trạng.

Vì con người không chọn lòng đạo đức, không nhận biết Thiên Chúa và không tìm ra sự thật chân lý, cho nên họ mãi mê để đi theo những hoàn cảnh trong hiện tại, họ là những người bị nhốt chặt và bị những cái lưới tinh vi đó và những cái bẫy do ma quỹ đã lần lượt cướp lấy đi linh hồn của họ. Họ trở ra những người bạo động, những người không còn luân thường đạo lý, với những cá tánh, với những bản ngã đam mê tội lỗi trong những phim ảnh, trong những sự cuồng loạn của dục tính, những điều mà họ chỉ nhìn thấy bằng con mắt do ma quỷ có thể đưa vào sự tinh vi để con người làm ra những điều kiện đó.

Cho nên tất cả mọi sự trong thế giới hôm nay đều có hai mặt, chúng ta có thể dùng được với những điều mà chúng ta có trong hiện tại, với những kỹ thuật, với những điều có mà chúng ta đang hưởng dùng của thế giới, nếu chúng ta biết cách để xử dụng nó, là điều kiện để chúng ta có thể nâng lên và làm những gì cần thiết nhất khi chúng ta cần đến nó, nhưng chúng ta chỉ sai lệch một chút trong sự suy nghĩ và thiếu lòng đạo đức và thiếu lý trí để có thể nhận ra cái đúng, cái sai, cái ác cũng như cái thiện thì chúng ta hoàn toàn bị lưới rập bao phủ, không còn biết nhận ra điều đúng và điều sai, chỉ có mình đối diện với một cái máy, hoàn toàn tung hoành và coi những hình ảnh không nên coi, đối diện với những người mà chúng ta không dành thời gian để làm những việc mà chúng ta phải cần dùng bằng đôi tay, bằng con mắt và sức lực của con người, để có thể tạo nên đồng tiền để nuôi sống bản thân mình.

Qua máy móc, chúng ta cũng có thể làm những việc lành nếu chúng ta thật sự có lý trí, có sự suy nghĩ do nơi con người mà chúng ta cảm nhận từ nơi Thiên Chúa ban cho họ chân lý và sự thật, những người đó cũng có trong thế giới ngày nay, nhưng chỉ là một số rất ít, nhân loại đã bị chìm ngập với những điều kiện hiện tại, họ bị sa đọa với những tội mà con người hôm nay đã thấy một phần đông nhân loại của thế kỷ còn lại, là những gia đình đã bắt đầu tang tóc, những người vợ cũng như người chồng ly dị cũng rất nhiều với xã hội hôm nay và những người con cái bị ảnh hưởng để đi vào tiếp tục với những bước chân mà nó không còn ai là bầu bạn, không còn ai là người có thể dựa vào để yêu thương, để tiếp tục với cái máy vi tính, với cái máy games, với tất cả những gì chìm ngập vào đó, với tất cả những sự hưởng thụ mà nó đang có được với lứa tuổi còn non dại, cứ tiếp tục nhồi với trí óc của nó mỗi một ngày trong những hành động.

Trong những điều mà nó đang chơi hoặc nó đang nhìn, cứ tiếp tục mỗi một ngày lấn lướt, càng ngày càng lấn lướt cả tâm hồn, tâm trí, thể xác, không còn nhận ra những gì là chân lý khi cha mẹ dạy dỗ hay nó không nhận ra những gì điều phải hay trái, dù có đi chăng nữa chỉ là một số ít trong tâm trí của nó mà thôi. Bởi vì lẽ đó, chiều hướng sự bạo động càng ngày càng lan rộng ra khắp nơi và niềm tin của con người bắt đầu đi ra ngoài không còn lòng đạo đức, không có sự hướng dẫn trong một nề nếp con người, ngay cả những người làm cha, làm mẹ cũng vướng vào những tội lỗi do họ tiếp xúc với những sự bất chánh mà họ đối diện trong cái vui và lạc thú của tâm trí hoặc thể xác con người.

Đó là những điều có thật mà thế giới hôm nay đang thật sự hiện diện, là một điều báo động, gây tan vỡ rất nhiều gia đình ở trong thế giới ngày nay, những người làm cha, làm mẹ phải ly dị, để lại cho con cái của mình là những vết thương, những sự đau lòng do họ thiếu trách nhiệm, thiếu bổn phận, con cái của họ chìm ngập trong phim ảnh, chìm ngập vào những điều không nên đối diện mà nó mỗi một ngày đều coi, đều hứng thú, để những cảm giác lạc thú bệnh tật của thân xác con người để ma quỷ chìu theo những tánh ý đó lớn lên và nảy sinh những điều mà tâm trí con người không thể có được, những điều ngược lại luân thường đạo lý với những điều giáo lý mà Giáo Hội dạy ngày hôm nay.

Có những điều kiện mà con người phải tìm ra mới nhận ra ánh sáng của thiên đàng, ánh sáng của tình thương, ánh sáng của Thiên Chúa ban cho con người, vì lẽ đó, nếu chúng ta không nhìn sâu và đi vào những hoàn cảnh này, những người có trách nhiệm ở trên thế giới, những người có trách nhiệm trong hội đoàn, trong giáo xứ và những linh mục, tu sĩ không có ai đi vào trong chương trình này thì họ làm sao có thể nhận và nhìn ra để kêu gọi và có một tinh thần đi giữa thế giới, làm những việc cần thiết rao giảng Tin Mừng và những điều mà chính Chúa Giêsu đang ưu tư qua Bí Tích Thánh Thể của thế giới và con người hôm nay qua mọi tầng lớp, qua mọi vai trò, qua mọi thời đại, qua mọi trường hợp.

Con người bắt đầu sống trong tội, từ những đứa nhỏ cho đến những đứa lớn, ngay cả những người già nua tuổi tác đa số họ đang ưu tư và sống trong một đời sống chỉ cho thân xác và bản ngã, họ không nhìn ra linh hồn có sự gởi thác, họ không nhìn ra sự cao quý vĩ đại mà linh hồn và lý trí có thể có được ở trên trần gian này. Nếu họ thật sự có thể mở cõi lòng ra để tìm lại cho mình mỗi một ngày trong sự suy niệm để tìm về với Thiên Chúa, cảm giác được rằng con người mình đang sống trong hiện tại mỗi một ngày là đều có sự chấp nhận và sự ban phát tình thương do Thiên Chúa ban cho con người, chúng ta mới nhìn lại cội nguồn của mình, nhìn lại những điều mà chúng ta phải cần có trong cuộc sống, là niềm an ủi tâm linh, là niềm gởi thác tâm hồn, là sự bằng an của tâm hồn mỗi một ngày, dù là những giây phút ngắn ngủi nhưng chúng ta phải nhìn lại mỗi ngày để tập tành cho mình mỗi một ngày trong đời sống đức tin, phải trở về với ngày đầu tiên mà con người được tạo dựng, vì đó là sự mời gọi và kêu gọi mà Chúa ban cho thế giới con người hôm nay.

Hãy trở về với Thiên Chúa bằng sự tập tành, mỗi con người dùng thời gian của mình trong năm phút hoặc mười lăm phút, đến với Bí Tích Thánh Thể, đến một chỗ yên tĩnh để chúng ta có giờ cầu nguyện, chúng ta có giờ cảm nghiệm và chúng ta có giờ nghĩ ngơi linh hồn, nghĩ ngơi tâm trí và nghĩ ngơi thân xác. Trong những giây phút bất động đó, chúng ta để cho linh hồn làm việc, chúng ta để cho lý trí để làm việc, chúng ta để cho lý trí và linh hồn nói chuyện với chúng ta, để chúng ta cảm nghiệm rằng những gì mà chúng ta cần trong cuộc đời, những gì mà chúng ta cần thiết nhất trong cuộc sống, những gì mà chúng ta cần thiết cho đời sống mà chúng ta cần có giữa cuộc đời này.

Chúng ta cứ bon chen, mê mãi trong tiền bạc, trong danh lợi, trong công ăn việc làm, trong tất cả những điều vây quanh, nhưng thân xác này rồi nó sẽ tan biến đi, một ngày nào đó nó cũng sẽ gục ngã, bởi vì mỗi một ngày chúng ta không cho nó nghĩ ngơi, không cho nó có cảm nhận từ nơi tâm hồn và lý trí được nghỉ ngơi trong bằng an thì chúng ta có thể tiếp tục được bao nhiêu năm tháng trong cuộc đời, cao lắm thì được bao nhiêu, khoảng 100 tuổi là quá lắm rồi. Chúng ta không nghĩ lại quãng đời mà chúng ta cần nghĩ ngơi linh hồn, chúng ta cần phải nghĩ ngơi tâm trí, chúng ta phải có những giây phút hướng thượng, chúng ta phải có những giây phút tìm về với đời sống mà chúng ta cần phải chấp nhận đó là có cõi tâm linh, đó là có Thượng Đế, có Thiên Chúa.

Tình yêu mà Ngài thật sự đang trao ban cho con người và sự nhắn gởi của thời đại mà Ngài ban cho sứ giả của Ngài, Ngài gởi đến những ngôn sứ của Ngài, Ngài gởi đến những tiên tri của Ngài cho con người được nhận và hiểu ra, vì con người nói bằng tiếng nói, nhưng trong tâm tình và những ý nghĩ toàn là của Thánh Thần hướng dẫn để gởi đến cho con người, là chân lý của trời cao. Con người cần tìm về với Thiên Chúa, tìm về với Đấng Tạo Thành, tìm về với cõi thẳm sâu cõi lòng, để có thể nhận ra tình yêu mà chúng ta mỗi một người đều cần ở trong cuộc đời, đều cần trong mọi lứa tuổi, đều cần trong mọi vai trò và mọi trường hợp để chúng ta có thể an nghỉ, bình lặng tâm hồn để trở về với Thiên Chúa.

Chúng ta mới biết chúng ta cần gì, chúng ta muốn gì và chúng ta phải sống như thế nào để thật sự có bình an, bình an từ cõi thẳm sâu của tâm lòng, bình an từ nơi tâm trí, bình an con người cần thiết mỗi một ngày, chúng ta mới bình quân được đời sống, chúng ta mới có thể sáng suốt nhận ra cái đúng, cái sai, nhận ra những gì cần làm, những gì cần tiếp tục và nhận ra những gì chúng ta phải cần từ bỏ triệt để với sự gian ác, với sự dối trá, với sự lọc lừa, với tội lỗi mà con người đang sống trong bất chính mà họ không nhận ra bao giờ.

Lạy Chúa, hôm nay Chúa cho con được tường thuật và nói lên những lời mà Chúa Thánh Thần hướng dẫn là đời sống con người của chúng con phải cần có sự bằng an, nếu muốn bằng an mà chúng con không trở về với Thiên Chúa hay chúng con không để tâm hồn lắng động để cảm nghiệm được những gì của thiêng liêng thì cuộc đời của chúng con mở miệng nói bằng an nhưng chúng con không thực hành thì không bao giờ có sự bằng an mà chúng con mong muốn dù là những giây phút ngắn ngủi trong cuộc đời. Chỉ có Thiên Chúa mới ban cho chúng con sự bằng an, chỉ có Thiên Chúa mới có quyền ban cho chúng con sự bằng an, Ngài đã đổ Máu để chứng minh rằng tình yêu của Ngài mới đem lại sự bằng an cho loài người, tình yêu của Ngài mới là điều chiến thắng để cho con người gởi thác tâm linh nương tựa vào Ngài dẫu vẫn còn trong thân xác, dẫu vẫn còn trong một đời sống nghiệt ngã mà con người phải đối diện hàng ngày trong đời sống.

Lạy Chúa, xin Chúa cho chúng con cảm nghiệm được điều này, Chúa cho chúng con chụp hình thấy Chúa, khuôn mặt mà Chúa Giêsu chỉ lẫn qua một màn kiếng trong bánh Thánh để nhìn con người bằng đôi mắt thật sự ưu tư và khuôn mặt Ngài gởi đến cho trần gian, với những điều Ngài thấy được nếu con người không trở về với Ngài, nếu con người không dùng thời gian để suy niệm về đời sống thiêng liêng thì cảnh sống con người sẽ đi về đâu khi họ bương chải với cuộc sống miệt mài trên trần gian, họ không nhận ra hạnh phúc mà Thiên Chúa đang ban cho họ, Thiên Chúa đã ban cho họ và Thiên Chúa sẽ ban cho họ?

Chúa là một kho tàng vĩ đại, tất cả thế giới con người dù có tìm đến Ngài bao nhiêu đi chăng nữa cũng không bao giờ hết kho tàng này, kho tàng Tình Yêu vô biên bất tận, kho tàng không bao giờ ngừng lại một điểm nào, kho tàng này nếu chúng ta khám phá được nó sẽ tiếp tục và tiếp tục, chúng ta không bao giờ đón nhận hết được, vì đó là một chân lý, là một sự thật, là tình thương bao la vĩ đại mà Ngài luôn luôn giang đôi bàn tay mở rộng để ôm chầm những đứa con của Ngài, để đưa vào tình yêu của Ngài qua Trái Tim rĩ máu mà Ngài chờ đợi mỗi một con người trên trần gian, một giá Máu mà Ngài phải đợi chờ linh hồn của chúng ta để vào trọn Trái Tim của Ngài, đến với tình yêu của Ngài, được tắm gội trong tình yêu thương mà Ngài dành cho mỗi một người trong nhân loại.

Chúng ta đừng ngu dại nữa, chúng ta đừng khờ khạo nữa, chúng ta đừng mù lòa với bản ngã con người, đời sống hiện tại nữa, chúng ta hãy trở về với Thiên Chúa đi, chúng ta hãy dùng một chút thời gian cho mình một cơ hội tìm hiểu Ngài, hãy dùng thời gian thử cho mình tìm hiểu tình yêu của Ngài, hãy đến với Ngài để được gặp gỡ Ngài trong tâm trí mà mình thật sự tin tưởng, chúng ta mới thấy được những lời nói của Thiên Chúa là sự thật và là sự thành tín mà Ngài đã ban ngay từ lúc ban đầu. Chỉ có Thiên Chúa là một Đấng đã hứa và đã làm, Ngài tiếp tục đang làm và đang ban cho chúng ta, với một lòng tin vào Thiên Chúa chúng ta nhất định sẽ được gặp gỡ Ngài bằng cách này, cách khác.

Tôi chỉ là một hậu bối nhỏ của một thế giới còn lại, tôi chỉ biết xác tin một điều tôi có thể cảm giác được khi chúng ta thật sự tin tưởng, chúng ta hãy cho Ngài một cơ hội, cho chúng ta một cơ hội thì chúng ta nhất định sẽ không bao giờ trở về tay không, chúng ta sẽ không thiệt thòi với những thời gian mà chúng ta đến với Ngài đâu. Chúng ta nhất định hãy cho mình cơ hội, hãy cho linh hồn của mình cơ hội, hãy cho tâm trí mình cơ hội để được bằng an trong vài phút, chúng ta cần tin tưởng đến gặp gỡ Ngài qua Bí Tích Thánh Thể. Sự chứng nhận mà tôi cũng là thân xác con người giống như anh chị em, tôi cũng bình thường và tôi còn tội lỗi nhiều hơn nữa, tôi là vật mòn phàm hèn không đáng kể trong thế giới con người, tôi cũng sống qua một đời sống mà tôi cũng không thể tha thứ được cho tôi nhưng Chúa đã lượm tôi từ nơi đống rác để đem ra và cho tôi ngày hôm nay.

Tình yêu của Ngài thánh hoá tôi, tình yêu của Ngài ban cho tôi sức mạnh này, tình yêu của Ngài cho tôi quên đi ngày tháng và tình yêu của Ngài cho tôi đến với Ngài, không còn biết những giây phút ở thế giới mà tôi rất đam mê, yêu thích. Tôi mong muốn mãi mãi ở bên Ngài, dù là chung quanh yên tĩnh, chung quanh không có một người có thể nói bằng lời nói, nhưng cũng có những giây phút mà tôi có những giây phút tôi được gặp gỡ Ngài một cách thật sự, trong tâm linh, trong lời nói, trong tâm trí. Ngài bao phủ lấy tôi, Ngài tha thứ cho tôi, Ngài đưa tôi về với cõi niềm hạnh phúc, Ngài cho tôi những giây phút bằng an ở thế gian này, Ngài cho tôi những điều mà tôi không thể tưởng tượng được rằng thế giới con người có thể có những sự việc này xuất hiện đối với tôi.

Hôm nay tôi chỉ nói lên và tôi chỉ chia sẻ những tâm tình mà tôi đang có trong hiện tại, tất cả anh chị em là những người như tôi, là những người cũng có những cảm tình, cũng có những cảm giác, cũng gặp những sự đau khổ, cũng gặp những bệnh tật, những bi quan trong cuộc đời. Chúng ta làm gì được với nghịch cảnh hiện tại? Chúng ta làm gì được với đời sống mà chúng ta đang có, dẫu giàu sang tiền bạc, đem lại cái gì cho chúng ta? Sự bằng an thật sự có hay không? Mỗi một người hỏi lại mình, tất cả những gì nó sẽ qua đi, chúng ta tìm lại được gì cho cõi tâm hồn?

Hãy tìm đến sự bằng an của Thiên Chúa, Chúa đã cho tôi được chụp hình và thấy Ngài qua Bí tích Thánh Thể, bằng khuôn mặt, Ngài hiện diện một cách rõ ràng, Ngài đang di động, Ngài đang sống động, Ngài đang nói chuyện và Ngài có những cử chỉ cho chúng ta thấy rằng Ngài đang ở thế gian này. Ngài đang chờ đợi những người con cái của Ngài phải trở về, Ngài đang nhắn gởi cho thế gian con người hãy trở về với đời sống đức tin, hãy trở về với chân lý, sự thật, hãy trở về với Thiên Chúa, phải trở về với Đấng Tạo Thành con người, vì Ngài đã đến và Ngài muốn ban cho chúng ta sự bằng an thế giới con người trần gian cần có, Ngài ban cho chúng ta những điều chúng ta cần xin, Ngài ban cho chúng ta những điều mà chúng ta đến để gặp gỡ trong một niềm tin tưởng.

Thiên Chúa là Cha, Ngài biết được những điều cần thiết, Ngài biết những điều nguy hại, Ngài biết những điều đến với chúng ta không có ích lợi, những điều Ngài ban cho chúng ta là cõi lòng của chúng ta, là niềm tin của chúng ta, những điều chúng ta có thể cảm nhận nơi Ngài là từ nơi sự cảm nhận của mình. Chúng ta nhất định phải vượt qua khỏi thân xác này, vượt qua những điều mà chúng ta đang có, dùng thời gian như Ngài đã dạy để chúng ta yêu mến Ngài, chúng ta thờ phượng Thiên Chúa của mình, chúng ta cảm nhận được những điều mình có trong hiện tại là sự chúc lành của Thiên Chúa để biết được những gì cần làm, biết được những gì chúng ta cần đối xử, những gì chúng ta cần thực hành thì chúng ta nhất định sẽ có được niềm vui, sẽ có được ánh sáng chân lý mà Thiên Chúa ban qua Thánh Thần của Ngài.

Qua trái tim và cõi lòng của mình, để thực hiện những điều lành thánh, thực hiện những điều do chúng ta có thể nhìn thấy được từ nơi Thiên Chúa ban cho chúng ta một sự bình an không ai có thể có được. Bình an của Thiên Chúa quả là tuyệt vời, quả là vô biên bất tận, chúng ta chỉ có thể cảm nhận được từ nơi trái tim, từ nơi cõi lòng, từ nơi lý trí tâm trí để chúng ta được mạnh mẽ đi giữa cuộc đời này, để chúng ta thật sự có một niềm tin và sức mạnh thiêng liêng mà chúng ta đối diện ở giữa cuộc đời này, dẫu là những người nhát sợ, dẫu là những người chưa bao giờ quen với một đời sống mà họ mạnh mẽ để đối diện hoặc làm chứng cho thế giới.

Ngày hôm nay những điều mà tôi hoàn toàn không hề biết, tôi là một người bình dân như bao nhiêu người khác, học thức không có và những điều bình thường nhất của một người căn bản thì tôi cũng không biết, tôi chỉ biết những gì có thể là bổn phận trách nhiệm của một người mẹ, bổn phận trách nhiệm của bổn phận gia đình, bổn phận trách nhiệm của công việc làm và hoàn thành những việc có thể có được, còn những việc xa hơn khả năng của tôi không biết và tôi không có. Hôm nay, những điều mà tôi nói ra, những điều mà tôi tường thuật, những điều mà tôi cảm nhận bằng trái tim của mình tôi tin chắc là từ nơi Thánh Thần linh ứng cho tôi được nói và chia sẻ điều này cho tất cả những người anh chị em đón nhận và lắng nghe, bản thân tôi cũng cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa.

Mỗi ngày tôi có cơ hội đến viếng thăm Chúa qua Bí Tích Thánh Thể, Ngài cũng ban cho tôi nhìn ra Thiên Chúa ở nơi Bí Tích Thánh Thể một cách thật sự, có những bằng chứng mà tôi đã quay lại suốt ba năm nay, rất nhiều hình mà Chúa cho tôi được quay qua Bí Tích Thánh Thể, với Trái Tim nóng bỏng mà Ngài đang thở, với những điều kỳ diệu nơi Bí Tích Thánh Thể như một thế giới thiên đàng mà Ngài cho tôi thấy được ở trần gian. Tất cả những điều tôi nói đây đều có bằng chứng, hôm nay tôi thâu lại những lời này, tôi không biết phải làm như thế nào và tôi cũng không biết đưa lời này đến đâu nhưng tôi vẫn nói, mỗi khi tôi có cơ hội được tường thuật thì tôi nói lên tất cả.

Đây cũng là một dấu hiệu gởi đến làm chứng cho những ai đón nhận lắng nghe, có thể cho tất cả mọi người anh em trên thế giới, có thể cho Giáo Hội, có thể cho tất cả những vị linh mục, tu sĩ cần những bằng chứng, những nhân chứng để nói ra sự thật mà tôi cảm nhận được từ nơi Bí Tích Thánh Thể, là một thế giới mà Chúa ban cho tôi mỗi một ngày đón nhận những lời của Ngài được thâu lại, thời gian trước kia tôi cũng đã viết những lời và những bài Thiên Chúa cho tôi. Đó là sự khẳng định vì sức hạn hẹp của tôi không thể làm được điều đó, tôi hoàn toàn không biết và không có ý niệm nhưng khi tôi cầu nguyện và đến với Ngài thì Ngài ban cho tôi những điều mà tôi làm, quả là một điều đối với tôi quả là vô thường, phi thường mà tôi không thể thực hiện được từ nơi tôi, chứng minh rằng từ nơi Thánh Thần Thiên Chúa, Ngài đang làm việc qua thân xác tôi để gởi đến những lời cho tất cả anh chị em trên thế giới, gởi những lời của Ngài nhắc nhở cho những người đón nhận lắng nghe những lời mà tôi được tường thuật hôm nay.

Đó là những điều sáng hôm nay tôi được cảm giác xúc động để nói lên tâm tình mà Chúa cho tôi được tường thuật và thấy được những điều mà Chúa đang làm cho tôi cách riêng, đang làm cho thế giới nói chung. Mỗi một ngày Ngài cho chúng ta rõ hơn, Ngài chỉ cho chúng ta nhiều hơn, Ngài đến với chúng ta gần hơn, Ngài cho chúng ta nhiều cơ hội, chúng ta hãy lập tức biết cơ hội do ân sũng của Thiên Chúa ban cho thế hệ còn lại, chúng ta hãy nhanh chân, chúng ta hãy đến gặp gỡ Ngài bằng cách này, bằng cách khác trong cuộc sống, từ bỏ đi những bản ngã cá tánh, tìm cơ hội cho linh hồn của mình những giây phút nghĩ ngơi bên tình thương mà Thiên Chúa ban cho chúng ta, qua Bí Tích Thánh Thể, được gặp gỡ Ngài, đến với Ngài, để Ngài gội rửa chúng ta qua Lòng Thương Xót, Ngài ban cho những mạc khải mới mà tôi được tường thuật trong những tháng ngày vừa qua.

Ngài cũng mời gọi toàn thế giới, những người con cái của Ngài trên trần gian hãy đến với Lòng Thương Xót của Ngài để Ngài gội rửa, Ngài thanh tẩy, Ngài thánh hoá cho chúng ta thật sự xứng đáng đón nhận ân sủng do Lòng Thương Xót của Chúa thứ tha, ban ơn cứu rỗi cho chúng ta những ngày còn lại, cộng thêm những điều mà chúng ta đang sống trong thân xác, chúng ta có cơ hội và chúng ta có thể còn đi được, còn làm được, còn hành động được, cũng như còn quyết định được là hãy đến với Bí Tích Thánh Thể với một sự cũng cố niềm tin vững mạnh, do chúng ta cảm nhận được từ nơi Thiên Chúa ban cho chúng ta được nhìn thấy Ngài, được nhìn thấy sự chờ đợi của Ngài, được thấy tình yêu của Ngài lan tỏa cho chúng ta mỗi một ngày, chờ đợi chúng ta nơi Bí Tích Thánh Thể để chúng ta có những cơ hội yên lặng tâm hồn đến gặp gỡ Ngài cách riêng tư, từng cá nhân một để chúng ta mới nhận ra và cảm nghiệm được tình yêu của Ngài mỗi một ngày mà chúng ta chọn Ngài, để được lớn lên trong tình yêu của Ngài mỗi một ngày.

Chúng ta phải sống với những lời mà Ngài truyền ban, phải sống với những lời mà ngay chúng ta phải cần phải trở về với chân lý, trở về với sự thật, trở về với lẽ phải thì chúng ta mới có bằng an, mới có hạnh phúc và có niềm hy vọng. Đời sống của con người chúng ta phải cần đến nơi chốn mà Chúa đã chờ đợi và đã sẵn sàng ban phát cho chúng ta, là thế giới thiên đàng vĩnh cửu mà mỗi một người chúng ta phải chọn lựa từ nơi thế gian này, từ bỏ những gì của bản ngã, cá tánh, từ bỏ với những điều ưa thích của con người, đến với Thiên Chúa qua sự quyết định của mình để xứng đáng đón nhận ơn thánh qua lòng thứ tha, qua Lòng Thương Xót mà Chúa dành cho mỗi một người chúng ta, để được thanh tẩy, để được gội rửa, và để được thánh hoá mỗi một ngày, để chúng ta được trở về với Thiên Chúa bằng cách này hay cách khác theo mỗi một người được gởi đi theo sứ mạng của mình để chúng ta xứng đáng được đón nhận món quà ân sủng mà Thiên Chúa nhắn gởi cho thế giới con người, xứng đáng để đón nhận thế giới thiên đàng mà Chúa Giêsu đã làm cho nhân loại.

Máu của Ngài đã rửa cho tội lỗi thế giới con người trần gian, chỉ cần chúng ta hợp tác, chỉ cần chúng ta nhận ra, chỉ cần chúng ta quyết định thì chúng ta nhất định sẽ đến được nơi hứa hẹn mà Chúa Giêsu đã ban, đang ban và sẽ ban cho mỗi một linh hồn được tìm về với Ngài, mỗi một linh hồn được quyết định từ nơi bản ngã, cá tánh và mỗi một linh hồn có sự chọn lựa Ngài ngay từ khi thân xác đang còn, tâm trí cũng như linh hồn chúng ta cảm nghiệm được ở thế gian này.

Chúa là một kho tàng vĩ đại, là một đời sống phong phú vô tận, chúng ta đừng lãng quên và đừng bỏ qua cơ hội này chúng ta mới thấy được thế giới thiên đàng và ý nghĩa của đời sống con người còn ở trần gian, có rất nhiều điều mà Thiên Chúa ban cho chúng ta một cách thiêng liêng, một cách mật thiết mà chúng ta mới nhìn rằng chỉ có phép lạ của Thiên Chúa mới có điều này.

Đó là điều mà L cảm nhận những tháng ngày qua do Đức Giêsu Kitô trong một bàn tay vô hình nhưng Ngài đã làm bao điều cho sự cảm nhận của L phải hoàn toàn để có thể nói lên sự cảm tạ, chúc tụng, ngợi khen, luôn cho L có một cảm giác rằng nếu cuộc đời này không biết Đức Giêsu Kitô là một điều oan uổng cho thế giới con người, là một điều vô tri, là một điều bất nhẫn cho linh hồn của mình. Bởi vì lẽ đó hãy tìm về với Ngài dẫu thân xác trong tội lỗi, dẫu bất cứ điều gì đi chăng nữa, nhưng tin tưởng vào Thiên Chúa, trở về, mạnh dạn để xin lỗi với Ngài, ăn năn hối cải, Ngài nhất định thanh tẩy và Ngài gội rửa chúng ta như những người mới bắt đầu để chúng ta thật sự là con cái của Thiên Chúa, sẽ được tắm trong tình yêu của Ngài, sẽ được sự gội rửa của Ngài mỗi ngày để lọt bỏ những cái sai trái và lỗi lầm của con người để mỗi một ngày cảm nghiệm được ân phúc của Chúa chan hòa trên chúng ta và ân phúc Ngài ban cho chúng ta không sao có thể nhận hết nỗi, là sự hạnh phúc, là sự bằng an, là sự vĩnh cửu mà chúng ta có được ở thế gian này.

Lạy Chúa con không biết nói gì hơn, con chỉ biết nói lên những lời cảm tạ Chúa, chúc tụng Chúa và ngợi khen Chúa, những ơn lành mà Chúa ban cho con cách riêng và Chúa ban cho thế giới anh em chúng con nói chung và Chúa ban cho những người thân yêu của chúng con, xin Chúa hãy tiếp tục cho chúng con cảm nhận tình yêu Chúa, tiếp tục cho chúng con được nhận ra những điều chúng con cần làm, những điều chúng con cần hăng say, những điều chúng con cần thực hành để chúng con làm sáng danh Chúa, chúng con minh chứng cho Chúa, chúng con tiếp tục với con đường dẫu thân xác này có tàn rụi đi chăng nữa nhưng xin hãy để cho Chúa lớn lên trong chúng con, để Thiên Chúa đến với tất cả những anh chị em chúng con để anh chị em chúng con cũng được cảm nhận tình yêu đó, anh chị em chúng con cũng được hưởng dùng Bàn Tiệc Thánh mà Chúa dọn sẵn cho mỗi một người chúng con trong thế gian này. Con xin cảm tạ ơn Chúa, con xin chúc tụng Chúa và con xin ngợi khen Chúa, trong danh Thánh của Đức Giêsu Kitô là Chúa chúng con.

Sáng nay Chúa cho L được tường thuật bài này ở nhà, đúng 10:52 phút buổi sáng ngày Thứ Ba, tháng 6, ngày 18 năm 2013 tại nhà, Chúa cho con được tường thuật bài này. Con xin một lần nữa cảm tạ ơn Chúa, chúc tụng Chúa và ngợi khen Chúa, trong danh Thánh của Đức Giêsu Kitô là Chúa chúng con.

Con cũng không quên cảm tạ ơn Mẹ, con biết tất cả những gì mà con thực hành và làm được ngày hôm nay là Mẹ luôn ở bên cạnh chỉ dạy mỗi ngày, hướng dẫn cho con và cho con được nhìn thấy sự thiếu sót của mình, Mẹ đã hướng dẫn cho con để ngày hôm nay mỗi một ngày con được gần gũi Chúa là nhờ sự chỉ dạy của Mẹ, xin Mẹ hãy tiếp tục hướng dẫn, xin Mẹ hãy tiếp tục cầu bầu cùng Chúa cho con và xin Mẹ hãy giúp cho con đi từng bước một, mỗi một ngày dành thời gian cảm nghiệm, dành thời gian suy niệm để sống trong một đời sống mà chúng con phải thờ lạy, chúng con phải cảm tạ, chúng con phải chúc tụng và chúng con càng ngày càng yêu mến Chúa nhiều hơn, càng ngày càng gần gũi Mẹ nhiều hơn trong cuộc đời này.

Con xin một lần nữa cảm tạ ơn Chúa, cảm tạ ơn Mẹ. Amen. Amen. Amen.

 

Mạc Khải Mới Qua Bí Tích Thánh Thể

http://www.nrtte.net

error: Content is protected !!