Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

“Quyền năng phép lạ của Bí Tích Thánh Thể.”

Ngày 18 tháng 3 năm 2013

Thông điệp này được linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần.

holy_spirit

Lucia: Lạy Chúa, hôm nay cũng như mọi ngày Thứ Hai, con vẫn đến cuối nhà thờ để thăm Chúa, đọc kinh, dâng lời cầu nguyện, và cũng xin đến để đón nhận thông điệp của Chúa với Thánh Tượng Trái Tim Chúa, có Mẹ Guadalupe và Thánh Theresa.

Hôm nay có một điều khác biệt là họ đã trùm lại bằng một cái khăn đỏ, Đức Mẹ và Thánh Theresa thì màu tím và các ảnh tượng trong nhà thờ dường như cũng đã trùm lại hết. Con nghĩ để chuẩn bị cho lễ Lá vào tuần tới. Nơi chốn này là chốn con vẫn luôn đến đây để đón nhận thông điệp từ nơi Chúa, đây là một chỗ dễ dàng hơn, ít người lui tới khi không có Thánh Lễ.

Một chỗ nữa là nơi tượng Trái Tim Chúa và Thánh Tượng Mẹ Fatima, hai chỗ này là Chúa và Mẹ luôn cho con đón nhận thông điệp của Chúa, lâu lâu nếu có cơ hội Chúa cho con đón nhận ngay trước Bí Tích Thánh Thể, nhưng ít khi được như thế vì chỗ đó là chỗ mọi người hay lui tới để chầu Chúa, mỗi một tiếng đồng hồ đều có người cho nên lâu lâu khi họ bỏ giờ con mới có cơ hội để đón thông điệp của Chúa nơi Bí Tích Thánh Thể.

Giờ đây cũng như mọi ngày, ngày Thứ Hai, con đến đây để đón thông điệp của Chúa. Chúa ơi, tại nhà thờ những bức tượng đã được trùm bởi những tấm khăn, khi người ta đến nơi này, mỗi một lần tham dự Thánh Lễ mỗi ngày trong tháng hoặc trong năm nhà thờ vẫn bình thường nhưng đặc biệt vào tuần đi vào Tuần Thánh và nhất là những ngày chuẩn bị để đón lễ Lá tuần tới thì trước một tuần họ đã trùm tất cả các Thánh Tượng lại, khi chúng con đi tham dự Thánh Lễ chỉ nhìn thấy những ảnh tượng còn các tượng thì đều bị trùm.

Khi bước vào nhà thờ chúng con không thấy Thánh Giá hoặc những Thánh Tượng con được thấy mỗi ngày quả là cảm thấy thiếu thốn một điều gì đó, cảm thấy buồn lắm, con cảm thấy trống vắng, đó là những hình tượng mà con quen nhìn hàng ngày vì là ngày lễ cho nên họ cũng làm theo thủ tục, không thấy những Thánh Tượng cũng như khuôn mặt của Chúa, quả là một điều cảm thấy vắng vẻ, cảm giác của con hiểu được. Đó là con mắt bình thường của con người quen thuộc, còn nói về đời sống đức tin nếu chúng con thật sự vắng Chúa trong cuộc đời quả là một điều vô cùng tuyệt vọng và buồn bả đau khổ.

Nếu con người thật sự không nếm được tình yêu thì họ cảm thấy chai lỳ với cuộc sống hiện tại, với những điều họ chỉ buông theo những điều của thế gian, theo những điều của thế thái nhân tình, của đời người và đi theo những hoàn cảnh của trần gian, còn nói về đời sống thiêng liêng thật sự vắng bóng Thiên Chúa, vắng bóng một điều gì đó trong tâm hồn mình không có bằng an, làm cho mình mất mát một điều gì, làm con người cứ mãi bâng khuâng và cứ mãi có điều gì đó cảm thấy thiếu thốn nhất ở trong cuộc đời.

Đó là cảm giác mà con chưa thấy khuôn mặt và Thánh Tượng của Chúa, huống gì trong cuộc sống nếu con người ai ai cũng có cảm nghiệm, đánh đổi cho mình những điều đang sống trong hiện tại là những phù du của cuộc đời, là những điều đưa đến rồi sẽ tan biến theo giòng đời mà thôi. Đó chưa nói đến những nghiệt ngã của cuộc sống của con người trao đổi, va chạm tình cảm, tiền bạc, danh vọng, bất cứ điều gì ở trên trần gian nếu không có Chúa và không chọn Chúa là ý nghĩa của đời mình quả là một điều rất khô cằn, đau khổ và thất vọng, đó là những gì mà con có thể cảm giác được trong giờ phút này.

Chúa ơi, qua khung tượng bị che màn, tâm hồn của con vẫn luôn hướng về Chúa, con biết chắc Chúa đang ở đây với con, dù là bức màn che đi nhưng trong thâm tâm của con không bao giờ những hình ảnh của Chúa trong con bị che mờ, vì lẽ đó, xin Chúa ban cho con tiếp tục trên con đường làm chứng, vững tin với Chúa, cho dù gặp những chông gai thử thách, như những ngày vừa qua, gặp sự buồn phiền cũng như những điều từ chối và sự bạc đãi với những điều mình đang làm đối với những người anh em, đối với tha nhân, đối với tất cả những điều với một lòng tốt mình đem đến cho họ, nhưng hoàn toàn bị từ chối, trái lại làm cho mình bị thất vọng, càng buồn thêm với những điều mà họ xử sự đối với mình.

Lạy Chúa, tình đời quả là phụ bạc, tình người quả là phủ phàng, nếu con thật sự không bước qua khỏi con đường giây oan này thì chắc có lẽ con sẽ cô đơn héo tàn trong đời sống tình cảm hiện tại, tình cảm của người đời và tình cảm của tha nhân, nếu không có Chúa ở giữa thì cuộc đời quả là đau buồn, chán nản, không có hy vọng, không có niềm tin và hoàn toàn bế tắc tất cả mọi điều khi không có Chúa bên cạnh, ngay cả sự bằng an cũng mất luôn.

Chúa ơi, đó là một điều rất quan trọng của mỗi một người đi trong Chúa, mỗi một người làm việc cho Chúa nếu không ý thức về điều này thì chúng con hoàn toàn sẽ rớt vào vực thẳm với những sự hối hận, với những điều mà chúng con nghĩ đối ngược lại với những việc bị cuộc đời đối xử, bị những người anh em từ chối, bởi những sự lạnh nhạt, bởi những sự vô tình, bởi những điều mà họ đối với chúng con qua cái nhìn, qua con mắt không thiện cảm, qua cảm tình không chân thành, chỉ môi miệng.

Con có thể nhìn ra được điều này, nhưng không sao, vì Chúa đã dạy, mỗi một người khi bước ra làm điều gì dù lẽ phải cũng có một số người chấp nhận, cũng có một số người từ chối và ngay cả một số người phản đối, vì chân lý sự thật thì không phù hợp với đời sống của trần gian, không phù hợp với những điều mà con người ưa thích ở trong thế giới hôm nay.

Lạy Chúa, có những việc quả là thực tế, nhưng nếu chúng con không có Chúa Thánh Thần bên cạnh để hướng dẫn và chỉ lối thì chúng con dễ rơi vào những điều thảm sầu do con người gây nên. Lạy Chúa, con chỉ đến đây muốn nói lên tâm tình vào những ngày mà Chúa chuẩn bị bắt đầu đi vào Cuộc Tử Nạn. Chúa ơi, hôm nay Chúa muốn nói gì với con trong giờ phút này? Xin Chúa ban Thánh Thần của Chúa linh ứng vào giờ phút này với con nếu Chúa thật sự muốn con tường thuật những ngày mà Chúa chuẩn bị đi vào thành để đón nhận những giây phút mà toàn dân họ cũng từng vui mừng đón nhận cũng như bái lạy rồi trong những khoảnh khắc không được bao nhiêu thì những người đó quay ngược lại bán đứng Chúa, quay ngược lại vu khống Chúa, quay ngược lại nộp Chúa và quay ngược lại làm mọi điều.

Con người quả là có sự suy nghĩ với cách sống hai mặt của trần gian, khi họ đón nhận những ân phúc thì họ cảm ơn, sôi sục với những điều mà họ có được từ lợi ích và giải quyết được vấn đề, còn nếu khi họ không giải quyết được vấn đề, hoặc không có lợi ích thì con người lập tức quay mặt làm ngơ và phản ảnh lại những điều đối ngược, làm cho mỗi một tấm lòng muốn sống trong sự thật quả là rất đau đớn.

Huống gì Thiên Chúa là Cha của nhân loại, Chúa biết được tất cả mọi người, Chúa biết được sự bội bạc của cuộc đời, Chúa biết được sự bội bạc của con người mà Chúa tạo nên và những điều mà Chúa đã làm cho họ, những điều mà Chúa đã chỉ dạy họ, những điều vì họ mà Chúa đến với trần gian, được mấy ai vào thời mà Chúa Giêsu đang sống họ có thể cảm nghiệm được tình yêu này, họ có thể cảm nghiệm được những điều mà Chúa Giêsu đã làm?

Hoàn toàn bị từ chối, đa số dân chúng họ chỉ theo thời đại, hoàn cảnh, họ đi ngược lại những giáo lý của Chúa, họ phản đối những điều của Ngài dạy, dù đó là những điều chân lý mà Chúa muốn đem đến cho con người có cái nhìn để tập sống một đời sống tốt lành hơn, hữu ích hơn, thánh thiện hơn, đạo đức hơn, và hòa bình hơn trong thế giới của mỗi một gia đình, cũng như mỗi một dân tộc và mỗi một thời đại, đem sự bằng an hạnh phúc cho mỗi một con người biết và cảm nghiệm được ý nghĩa sâu xa mà Chúa Giêsu đem đến trần gian và làm cho con người.

Tất cả mọi điều Chúa Giêsu đã làm đều có ý nghĩa, từng giai đoạn một từ khi bắt đầu Ngài mới sanh ra cho đến từng giai đoạn mà Ngài đã đón nhận các môn đệ, chỉ dạy cho các ngài. Các ngài sống một thời gian khá lâu, đi rao giảng chỗ này đến chỗ nọ, qua từng vùng đất này đến những vùng đất xa xôi, đến những miền ngoại giáo xa lạ, các ngài đi bộ, từng bước chân qua đồi núi này đến đồi núi khác, qua từng sa mạc này đến sa mạc kia. Từng dấu chân các Ngài đã bước trên trần gian này, nhất là những vùng mà thế giới hôm nay để lại dấu tích của Đức Giêsu Kitô đã từng đến với con người trần gian và đã từng mặc lấy bản tánh loài người, sống với con người, cũng chịu những cảnh như mỗi một con người trên trần gian, chịu tất cả mọi điều.

Vì lẽ đó, Ngài lại càng thương yêu hơn nữa, càng thấy có những sự khổ đau con người chịu đựng, càng thấy có những bất công của những kẻ có quyền hành, xử lý cũng như sử xự với những người thiếu thốn trong đời sống hiện tại cũng như với miếng cơm, manh áo. Mọi tầng lớp xã hội nếu không có Thiên Chúa, nếu không có Đức Giêsu Kitô giá lâm trần gian trong cảnh nghèo hèn, đến thế gian với phương thức giống như con người, Ngài muốn để cho con người nhìn và nhận ra từ sự khó nghèo cho đến điều con người có thể sung túc và giàu có đều có những hoàn cảnh, đều có những chân lý và những lý lẽ mà Chúa đã dạy cho con người được sống trong giới luật, giới răn của Ngài đã để lại cho trần gian.

Mọi thời đại, đâu đâu cũng có những người lành, đâu đâu cũng có những người dữ và đâu đâu cũng có sự gian ác đi ngược lại luân thường đạo lý, cho nên mỗi thời đại đều có những người mà lịch sử để lại, có sự gian ác, họ bất công với kẻ nghèo nàn, bất công với những bà góa, bất công với những kẻ mà họ cứ ăn hiếp những người không biết trong đời sống thực tại, bắt dân chúng phải sống nô lệ, phải sống lầm than dưới ách cai trị của người cầm quyền bất công, gian ác. Giống như những bậc lãnh tụ đã nói qua và những bậc vua chúa đã được để lại trong sách sử, ít có vua chúa nào sống một đời sống công chính, sống một đời sống giống như Chúa dạy, nếu có đi chăng nữa cũng là rất ít, được nghe qua Phúc Âm, qua sách sử để lại thì tùy mỗi một con người có thể tìm hiểu và biết được rõ ràng những sự thật này.

Mục đích Chúa không phải đến với người công chính không nhưng Chúa đến với tất cả mỗi một người trên trần gian, ai cũng có quyền đón nhận Ngài qua phép Rửa để chính thức là người Kitô Hữu, hội nhập vào trong đời sống Giáo Hội, biết Chúa và sống có Chúa, ngay từ lúc đó mỗi một người đều có quyền sống trong một đời sống thực hành giáo lý của Ngài thì sẽ được cứu rổi từ linh hồn đến thể xác, ngay cả đời sống cũng được sự nâng đỡ với một niềm tin tưởng từ nơi Thiên Chúa, từ tinh thần đến thể xác cũng được sự bằng an và được sự chúc phúc ngay ở cuộc đời này, và ngay cả những ngày cuối cũng còn lại ở trên cuộc đời nếu thật sự tin tưởng sống theo đường lối của Thiên Chúa cũng sẽ được chúc phúc ở đời sau. Tất cả và tất cả là những điều tốt đẹp mà Thiên Chúa ban cho con người, một thời đại đã qua và thời đại đang có cũng như thời đại mà Chúa cho một thế kỷ mới mà Ngài sắp đặt theo đường lối và chương trình của Thiên Chúa.

Hôm nay là một ngày đặc biệt như con mỗi Thứ Hai được tường thuật, không biết từ mẩu chuyện nào Chúa muốn cho con được tường thuật, hôm nay là một sự nổi trội cho con được nói rõ và nhìn thẳng vào vấn đề của ngày hôm nay cách đây trên 2,000 năm trước, Chúa Giêsu cùng tất cả các Thánh tông đồ đã rảo bước trên mọi nẻo đường. Chúa Giêsu Ngài đã biết Cuộc Tử Nạn của Ngài sắp đến, trong sự giảng dạy từ Đền Thờ này đến Đền Thờ khác, Ngài vẫn tiếp tục chương trình mỗi một ngày. Ngài muốn đem Tin Mừng của Ngài đến cho thế giới, để dạy dỗ dân chúng vào thời đó, cũng như dạy dỗ cho các Thánh tông đồ những điều mà Ngài biết Ngài sẽ rời khỏi các Thánh tông đồ trong một thời gian rất ngắn khi trải qua Cuộc Tử Nạn, Ngài cũng muốn kết thúc tất cả mọi điều còn lại ở thế giới, những ngày mà Ngài bước qua những điều mà Ngài phải theo chương trình với luật định mà Chúa đã sắp đặt trước khi Ngài đến trần gian.

Trong thâm tâm và trong ký ức Ngài rất yêu thương các thánh tông đồ từng người một, Ngài dạy dỗ và chỉ dẫn từng người một, biết những điều mà các Thánh tông đồ sẽ cần thiết vào những ngày vắng bóng Ngài. Những điều chỉ dạy trong những sự ân cần yêu thương, sách sử cũng không thể nói tất cả những điều mà Chúa Giêsu đã làm, nếu thật sự viết được thì không biết bao nhiêu sách vở có thể kể hết những điều mà Chúa Giêsu hiện thực một cách rõ ràng ở trần gian và đã làm cho con người, tóm tắt lại những điều mà Thánh sử đã kể lại qua Phúc Âm dạy.

Chúa Giêsu cho L. được tường thuật mọi điều, và L. được đón nhận những ngày trong Tuần Thánh năm 2013, những điều mà Chúa Giêsu mạc khải cho L. cảm nhận được trong giây phút này là tâm tư của Ngài cũng bước những bước chân nặng trĩu, Ngài từng bước cùng với các Thánh tông đồ trên mọi nẻo đường chuẩn bị cho ngày mà Ngài phải chịu Cuộc Khổ Nạn, Ngài cũng giảng dạy và đem những điều dạy dỗ cho các Thánh tông đồ, như những lời trăn trối qua sự khuyến khích và nâng đỡ từ tinh thần đến thể xác các Thánh tông đồ, ngay cả Mẹ của Ngài cũng đã biết được những điều do thiên tính báo trước chuẩn bị cho ngày ra đi của Chúa Giêsu qua Cuộc Tử Nạn. Mẹ cũng bồi hồi sao xuyến vào những ngày còn lại, những ngày không còn bao nhiêu ngày gần gũi người con yêu của Mẹ, Chúa Giêsu cũng vậy, những ngày còn sống giữa trần gian vì Ngài mang thân là con người, lấy bản tánh con người nhưng Ngài vẫn có thiên tính ở trong người của Ngài.

Mẹ cũng được Thiên Chúa ban cho điều đó cho nên Mẹ cũng như Chúa Giêsu cảm nghiệm và thông phần với nhau trong tư tưởng, lời nói, cử chỉ và hành động đều thấu hiểu tất cả mọi điều, dù không nói ra nhưng trong lòng rất rõ những điều mà Chúa Giêsu chuẩn bị thực hiện. Mẹ cũng phải trải qua những giai đoạn trong cuộc đời, Mẹ phải đi qua với sự hợp tác trong thinh lặng, âm thầm chấp nhận, không một tiếng rên la, không một tiếng than sầu những điều dù là Mẹ vẫn là con người sống trên trần gian vào thời đó. Mọi việc cũng đã được sắp đặt theo lịch trình của Thiên Chúa, cho nên tiếng “Xin Vâng” của Mẹ vẫn tiếp tục cho đến khi Mẹ rời khỏi thế giới của con người.

Tất cả lịch trình của Mẹ đang đi cũng như con đường của Chúa Giêsu chuẩn bị hoàn thành, có bao nhiêu kỷ niệm, có bao nhiêu yêu thương và có bao nhiêu điều để lại cho các Thánh tông đồ, những sự ân cần, yêu thương, những lời trăn trối dạy dỗ và những cử chỉ hành động dạy một cách rõ ràng cho các Thánh tông đồ qua việc Ngài lập buổi Tiệc Ly vào chiều Thứ Năm, tất cả các Thánh tông đồ tụ họp vào một buổi chiều, thầy trò cùng nhau, Ngài thiết lập Mình và Máu của Ngài qua hình bánh và rượu được để lại, vĩnh viễn ghi dấu mãi mãi muôn đời cho đến hôm nay.

Đó là những điều mà Chúa Giêsu đã thiết lập trước những ngày Ngài đi vào Cuộc Tử Nạn, đây Chúa cho con được cảm giác khi nói đến Mẹ và Chúa vào những giây phút mà Chúa cũng đã rõ, ngay Mẹ cũng đã biết những điều mà Chúa Giêsu làm, mỗi một việc đều có ý nghĩa sâu xa của Ngài thiết lập. Lịch sử đã ghi rõ ràng cho mọi người được biết, nhưng cũng còn những chi tiết về đời sống Chúa Giêsu và Mẹ vào thời điểm đó, tuy nhiên vẫn biết đó là vai trò Chúa Giêsu nhất định phải đi qua, đó là những việc chính đáng Ngài vì thế mà đến thế gian này, mục đích để cứu chuộc con người và đưa con người ra khỏi vũng lầy của tội lỗi, qua sự thay thế Ngài đã dùng máu của Ngài để rửa tội trần gian, những dấu tích ghi rõ ràng qua Thập Tự Giá, những điều mà Ngài đã chịu cho thế gian con người, những tội lỗi mà thế gian vi phạm từ lúc bắt đầu cho đến thế kỷ cuối ngày hôm nay.

Chúa đã thấy trước mọi vấn đề, Chúa đã thấy rõ mọi sự việc cho nên Chúa đã nhìn thấu tất cả mọi việc mà con người sẽ đến và vi phạm, cho nên tất cả mọi điều mà Ngài đã lãnh trên thân mình của Ngài, Ngài đã chịu tất cả những roi đòn để thay thế cho con người, thay thế cho tất cả những tội lỗi của toàn nhân loại, vì lẽ đó Ngài được Đức Chúa Cha ban sự sống được trở lại cho con người và ban cho con người được ánh sáng thiên đàng, mong muốn con người sau khi Cuộc Tử Nạn đã xong thì con người biết hướng thiện và quay trở về để đón nhận ánh sáng thiên đàng mà Chúa Giêsu đã làm cho con người. Đó là điều Chúa mong muốn cho con người trần thế, nhưng con người vẫn mải mê chìm đắm trong tội lỗi qua bao nhiêu thời đại vẫn thế, Ngài đã làm không biết bao nhiêu điều nhưng con người cho đến hôm nay con mắt vẫn chưa mở lớn, vẫn chưa nhìn rõ vào sự thật này, từ đời sống hiện tại cũng như đời sống đức tin.

Những ngày mà Ngài chuẩn bị bước vào thành của năm xưa để đến với con người, họ đã đón được những phép lạ, những sự chữa lành, họ đã tôn vinh Đức vua bước vào thành và họ đã để cho Ngài ngồi trên một con lừa, ý nghĩa của con lừa thì mỗi một người có thể tìm hiểu trong sách sử để tìm sâu, đều có ý nghĩa và lẽ phải của nó để nói lên lòng chân thật và chân lý mà Chúa đã dạy từng việc một cho con người trên trần gian. Khi Ngài được tất cả mọi người nghinh đón bằng những chiếc lá, tung hô, và có những chiếc áo trải trên con đường của Ngài đi vào thành.

Những ngày sau, Chúa Giêsu lại bị những người đó và bị những điều do họ quay ngược lại để bắt bớ Ngài, cho Ngài như là một tội phạm, hành hạ, đánh đập, giết mắng và có những lời vu khống, những lời nhục mạ làm cho Ngài thật đau đớn từ thân xác cho đến tinh thần, nhưng với một lòng Ngài đã quyết định để làm gương cho đời sống con người, vì yêu thương mà Ngài phải trả một giá mà trong thế gian này không ai có thể chịu nổi những roi đòn như Đức Chúa Giêsu đã chịu năm xưa, vì lẽ đó cho con người mở con mắt và biết được sự thật để tâm phục, khẩu phục, ngay trên thiên đàng cho đến trần thế, ngay cả hỏa ngục cũng phải quỳ xuống để bái lạy những điều mà Chúa Giêsu đã làm cho con người trên trần gian, Ngài cũng đã cứu không biết bao nhiêu linh hồn từ nơi chốn luyện hình được trở về cùng Thiên Chúa.

Tất cả những việc của Ngài làm đều mang ơn cứu độ, đều đem đến cho con người sự cứu độ, và đưa dẫn con người về nơi ánh sáng mà Thiên Chúa dọn sẵn cho con người, Ngài chỉ muốn con người đi vào trong đời sống đức tin vững mạnh để trong mọi hoàn cảnh, trong mọi môi trường, trong mọi biến cố của cuộc đời cũng được vững mạnh, tiến bước như năm xưa Ngài đã chịu đựng trên Thập Tự Giá, dù qua những đau thương, dù qua những thử thách đau đớn của thân xác, với những nhục mạ của con người. Còn những điều con người có thể nhìn thấy qua sự diễn đạt lại với những cuốn phim mà họ chỉ diển đạt lại một phần nào đó sự việc năm xưa đã làm con người nước mắt tuôn rơi, và không thể chịu đựng nỗi với những sự hành hạ tàn nhẫn như thế, nhưng ngày xưa càng gấp bội lần và đau đớn càng nhiều hơn như thế nữa.

Dẫu sao, mục đích của Chúa cũng muốn mời gọi con người trở về trong mọi hoàn cảnh và mọi thời đại, nhất là thời đại còn lại vào những ngày hôm nay Chúa Giêsu lại càng muốn cho họ rõ ràng và thấu hiểu hơn những điều mà Ngài đã vì con người, đã làm cho con người, thiết lập cho con người những điều hay, lẽ phải, thiết lập cho con người những điều chân lý sự thật để con người mạnh dạn trở về với Thiên Chúa, với chân lý của Ngài, với sự thật mà Ngài muốn đến gần với thế giới con người còn lại hôm nay.

Ngài thật sự đã ban cho con người Lòng Thương Xót để chuẩn bị cho một thời gian đã qua, chuẩn bị cho những ngày cuối cuộc đời của mỗi một con người nếu ai nhận ra và tin tưởng trở về với sự thật qua Lòng Thương Xót của Thiên Chúa. Còn rất nhiều điều mà Ngài cũng muốn nhắn gởi và tỏ rõ cho thế giới hôm nay là Sự Sống Thật, những điều mà Ngài đang hiện diện để gặp gỡ con người trần gian, Ngài chỉ mong muốn con người thật sự nhận ra tình yêu, theo dấu tình yêu, vững vàng trong niềm tin tưởng của mình để đối diện với Thiên Chúa, đối diện với những điều trong Phúc Âm.

Con người cần đến với sự thật thì niềm tin mới có thật và mãnh liệt theo đời sống đức tin để được gặp gỡ ân thánh, những điều mà Thiên Chúa ban cho thế giới ngày hôm nay. Ngài cũng để cho con người được gặp gỡ Ngài trong mọi hoàn cảnh nếu con người nhận ra trong đời sống chân lý mà mình phải quyết định đi ra từ nơi cái sai lầm của mình, quyết định sống trong một niềm tin vững vàng, trông cậy, tin tưởng, phó thác vào Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh, trong mọi nghịch cảnh và trong mọi môi trường mà con người có thể nhận ra và tin tưởng thật sự đời sống đức tin vào Đức Giêsu Kitô, chính Ngài đã trên Thập Tự Giá để cứu độ trần gian, Máu của Ngài đã cứu và gội rửa mỗi một linh hồn ở trong thế giới con người.

Những ngày còn lại như hôm nay, có quá nhiều biến cố, có quá nhiều điều mà con người cần biết, mọi việc con người sẽ dùng con mắt đức tin để đón nhận sự thật, dùng con mắt đức tin để cảm nghiệm được những ân phúc và những hồng phúc mà Thiên Chúa đã gởi đến trần gian qua những người nhỏ bé, qua những môn đệ, những sứ giả mà Ngài gởi đến trần gian, qua các linh mục tu sĩ mà con người có thể nhận ra lòng đạo đức và thánh thiện của họ và lòng tin vững vàng để mới thấy được những điều mà Thiên Chúa làm cho con người một cách vô thường, phi thường, lạ thường mong con người nhận ra nếu họ thật sự mở lòng để đón nhận sự thật qua ơn Chúa Thánh Thần ban cho họ với cái nhìn trong đời sống đức tin, với cái nhìn trong đời sống thiêng liêng thì họ sẽ cảm nhận và thấy được những việc mà Chúa ban cho một thế giới còn lại, là những ân phúc bao la, là những ân phúc đặc biệt mà con người đón nhận để được ơn cứu rỗi, để được ơn tha thứ và để được hạnh phúc, bằng an Chúa ban cho con người khi đang còn trong thân xác, từ tinh thần đến linh hồn của họ.

Có rất nhiều điều con người phải cần biết và thấy rõ trong đời sống hiện tại, có quá nhiều điều, với thế giới lẫn lộn hôm nay họ không nhìn ra vì họ không thấy được những gì là sự thật, họ chỉ biết theo những gì của thời đại, họ chỉ biết theo những gì thực tế, nhưng đời sống thiêng liêng quả là một điều khác biệt, chỉ cần con người có một chút thời gian đi sâu vào đời sống đạo đức của mình, tin nhận vào Thiên Chúa và hiểu rõ được những gì Phúc Âm đã để lại, là những lời nhắn gởi thiết thực, là những lời mời gọi rõ ràng, những gì xảy ra cho một thế giới còn lại hôm nay được ghi chép qua Phúc Âm, những điều họ nhìn thấy phép lạ có thật qua Bí Tích Thánh Thể mà Chúa Giêsu đã qua họ để đến với một thế giới còn lại.

Vì lẽ đó, Chúa Giêsu mời gọi tất cả toàn nhân loại hãy trở về với Bí Tích Thánh Thể, trở về với Ngài, gặp gỡ Ngài một cách thiết thực nơi Bí Tích Thánh Thể, cảm nhận trong một niềm tin sống động để được đụng chạm, để được sự biến đổi và sự thánh hoá mà Ngài đã hứa với những ai tin vào những điều này với một thế giới còn lại. Chúa Giêsu cũng mời gọi con người hãy đi sâu vào Phúc Âm với những lời mà Ngài đã dạy, những lời mà Ngài đã truyền ban, những lời mà Ngài đã ký kết với đời sống trần gian, những lời chân lý mà con người phải cần biết để hiểu tỏ tường đúng theo Thánh ý mà Thiên Chúa truyền dạy, đừng có những suy nghĩ lệch lạc, đừng có những suy nghĩ theo thời đại rồi bẻ ngược lại những điều nơi con người suy diễn.

Phúc Âm rất rõ ràng, những điều mà Ngài dạy con người phải đi vào từng chi tiết, cảm nghiệm và thấy được sự phong phú, cao siêu, vĩ đại mà Thiên Chúa đã ban cho con người, tùy theo sự tìm hiểu và mở trí do Thánh Thần hướng dẫn và ban cho họ. Cho nên, tất cả mọi tầng lớp trong xã hội hôm nay tùy theo mỗi một môi trường và mỗi một cuộc sống từ giàu sang, nghèo hèn cho đến những người lao động bình thường cũng có quyền để chấp nhận, cũng có quyền để đón nhận, cũng có quyền để chọn lựa những gì là sự thật, những gì là chân lý, những gì là từ Thiên Chúa và những gì là tự họ chọn lựa cho chính mình ngay từ bây giờ.

Chúa Giêsu mời gọi tất cả mọi người hãy trở về với Lòng Thương Xót của Thiên Chúa để được Chúa xót thương, thay thế cho họ những điều mà họ đang bị rớt vào trong một thảm họa của một thế giới còn lại, là những điều gian ác tội lỗi, những điều vây quanh trong những đam mê lạc thú, trong những điều mà họ không tìm ra lẽ phải và lối sống chân chính để có thể thật sự là một người Kitô Hữu tìm về với nơi mà Thiên Chúa tạo dựng ra họ, dạy dỗ họ để họ mới thật sự xứng đáng đón nhận ơn cứu độ vào những ngày còn lại mà mỗi một con người đều phải đối diện với sự ra đi của mình bất cứ lúc nào, cũng dạy cho con người được biết những điều cần phải sống khi hơi thở vẫn còn để quyết định rõ ràng trong đời sống.

Con người phải nhận biết Thiên Chúa là Cha, Thiên Chúa là Tình Yêu, Thiên Chúa đã ban cho con người không biết bao điều và bao nhiêu cơ hội để tìm về với sự thật này. Sự mời gọi cuối cùng, Ngài vẫn nhắc đi nhắc lại và nhắn gởi cho thế giới con người là hãy làm hòa với Thiên Chúa, và hãy biết Ngài, con người mới biết chân lý sự thật, biết Ngài con người mới có đời sống hy vọng, biết Ngài mới có sự sống cho tương lai, biết Ngài mới có sự sống vĩnh cữu và biết Ngài mới là con đường sự thật của trần gian, tiếp nối với đời sống vĩnh cửu mai sau cho linh hồn.

Đó là lẽ chân chính nhất mà con người cần biết, cần hiểu và phải cần quyết định để đi theo chân lý của Đức Giêsu Kitô, những dấu chỉ mà Ngài đã làm trên 2,000 năm qua, hôm nay vẫn lập lại, mỗi năm Giáo Hội cũng mời gọi tất cả con người trở về để nhìn thấy những dấu tích, những điều mà Chúa Giêsu đã hy sinh cho loài người, lãnh nhận những tội lỗi đau thương, đem cho con người sự bằng an, sự sống an lành, bước ra từ nơi tội lỗi để chỉ có một lòng quyết định từ nơi sai lầm trở về sự thật, đón nhận ơn tha thứ qua Lòng Thương Xót của Thiên Chúa và gặp gỡ Ngài qua Bí Tích Thánh Thể.

Ngài đang sống động để chờ đợi mỗi một con người, khi thật sự tin tưởng vào Thiên Chúa, Ngài sẽ có cách gặp gỡ họ bằng cách này hay cách khác. Ngài cũng mời gọi con người trở về làm hòa với Bí Tích Giải Tội, đón nhận Thiên Chúa phải qua Bí Tích Rửa Tội để thật sự là người Kitô Hữu, có quyền hưởng trọn những gì mà mình quyết định ở trong cuộc đời do người Kitô Hữu được đón từ nơi Giáo Hội.

Ngài cũng mời gọi con người hãy đi sâu vào trong đời sống Phúc Âm, là dấu chỉ, là bản đồ cho mỗi một con người tìm ra lẽ phải của mình, tìm ra những điều mình cần làm và phải làm cho cuộc sống lữ thứ ở trần gian, là một người lữ khách dừng chân nơi chốn trần gian, được biết và đến bến bờ tự do nơi hạnh phúc thiên đàng mà họ phải tìm qua những lẽ phải chân lý mà Chúa Giêsu đã để lại cho con người, những dấu tích mà Ngài ấn định để cảm nghiệm và đón nhận điều mà họ phải nhận Thiên Chúa là Cha của nhân loại, là người Cha nhân từ, yêu thương, những điều Ngài làm vì tội lỗi con người đã qua những chặng đàng Thánh Giá, chính Ngài hy sinh cái chết, lấy máu để gội rửa sạch tội lỗi của trần gian.

Còn những điều mà con người phải cần đi vào chi tiết nếu thật sự con người muốn biết rõ lịch trình của một lịch sử mà Thiên Chúa đã để lại cho con người, giây phút cuối cùng Ngài vẫn nhắc nhở cho con người hãy đón nhận Ngài, qua sự làm hòa, để xứng đáng đón nhận Mình và Máu của Thiên Chúa trong một đời sống trong sạch để những ơn thánh của Ngài sẽ lớn dần lên trên mỗi một con người nếu họ nhận thức, chọn lựa và biết rằng đây là dấu chỉ mà Thiên Chúa đặc biệt ban cho con người trần gian.

Sự mời gọi Ngài cũng nhắc nhở cho mọi tầng lớp có thể đến với Lòng Thương Xót và đến với Bí Tích Thánh Thể để họ cảm nhận được những sự thật này, vào những ngày cuối cùng của thế kỷ Ngài ban cho những ân phúc tràn đầy, có những điều mới lạ và phi thường, vô thường để con người được thấy ra là mọi điều từ thiêng liêng chỉ có Thiên Chúa mới có quyền ban cho con người qua quyền năng phép lạ của Bí Tích Thánh Thể mà Ngài đã hứa ban cho con người với một thế giới còn lại như ngày hôm nay.

Có những điều biến chuyển con người không thể nhìn bằng con mắt được mà hãy nhìn bằng con mắt đức tin, nhìn vào quyền năng của Thiên Chúa, nhìn vào thời điểm cuối cùng mà Thiên Chúa dùng điều đó để giúp cho con người và ban thêm cho con người được nhìn ra Thiên Chúa, dễ dàng tìm về với những ân thánh, hạnh phúc, dễ dàng tìm về vào những ngày cuối đặc biệt một thế giới còn lại.

Đó là những gì mà Chúa Giêsu cho L. được tường thuật vào buổi chiều ngày hôm nay, sự tường thuật vừa xong là đúng 7 giờ 17 phút ngày Thứ Hai, ngày 18, tháng 3, 2013 tại nhà thờ Thánh Theresa, dưới Thánh Tượng Thánh Tâm Chúa, Mẹ Guadalupe, Thánh Theresa, Thánh Juan Diego.

Mỗi Thứ Hai L. đến đây để đón nhận thông điệp từ nơi Ngài ban cho L., nhất là trong Tuần Thánh Chúa đã ban cho L. tường thuật liên tiếp với những giờ dài từ một tiếng đến hai tiếng tùy theo mỗi câu chuyện cho đến khi hết. Đó là điều mà L. đã chứng thực một cách rõ ràng buổi chiều hôm nay đúng giờ L. đã được tường thuật 7 giờ 18 phút ngày Thứ Hai, ngày 18, tháng 3 2013. Đó là lần thứ hai L. nói một cách rõ ràng ngày giờ mà Chúa Giêsu ban cho L. được tường thuật.

Giờ phút này đây, sau khi tường thuật xong con xin cảm tạ ơn Chúa, con xin thay thế tất cả những độc giả, thay thế tất cả những người con chiên dân Chúa ược đón nhận những lời này, xin cho họ được lắng nghe sự thật, con chỉ là một người Chúa dùng con để tường thuật những điều này. Con hy vọng tất cả anh chị em sẽ đón nhận những lời này, vì đâu là sự thật sẽ có một ngày con người sẽ nhận ra, biết được dấu chỉ Ngài nhắn gởi và ban ơn một cách đặc biệt trong những ngày còn lại của thế kỷ, những điều kỳ diệu mới lạ hơn nữa Ngài đặc biệt ban cho con người những ngày còn lại.

Giờ phút này đây, con không biết nói gì hơn ngoài những lời cảm tạ ơn Chúa, chúc tụng Chúa, và ngợi khen Chúa, con thay thế cho tất cả mọi người anh chị em trong thế giới cảm tạ, chúc tụng và ngợi khen Chúa một lần nữa. Trong Danh Thánh Đức Giêsu Kitô là Chúa chúng con.

Buổi chiều hôm nay con cũng nhường giờ phút này cho những em bé tập luyện đàn vĩ cầm tại nhà thờ, con cũng không thể tiếp tục tường thuật những bài kế tiếp nữa, con xin chào Chúa để trở về giây phút này. Con xin cảm tạ ơn Chúa, chúc tụng Chúa và ngợi khen Chúa. Amen. Amen. Amen.


Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể


http://nrtte.net/

error: Content is protected !!