Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

Lời Chúa Giêsu ngày 17-5-2014

IMG_1956Ngày 17 tháng 5 năm 2014

Chúa Giêsu: L. con thương mến của Cha,

Con có biết rằng thời gian gần đây con đã gặp biết bao điều con hoàn toàn không biết, bởi vì những điều con không biết, những điều bất ngờ mà con không làm nhưng vẫn xảy ra trên con, trong con. Có những điều từ sự thật nhưng cũng bị bẻ cong, những điều từ sự thật nhưng người ta cũng không nhận và không nhìn ra đó là những sự thật mà Ta đã gặp gỡ biết bao con cái có cơ hội và họ đã đến gặp Ta.

L. con thương mến của Cha,

Bởi vì thế giới con người vẫn còn nằm trong một đời sống chai đá, đã bao điều và đã bao thế kỷ trôi qua vẫn như thế, hôm nay vẫn dửng dưng, vẫn thờ ơ, vẫn cứng lòng, cho nên hôm nay đã nhìn thấy được bao điều vây quanh, là những điều mà họ phải đứng dậy để hiểu rằng một thế giới đang bao trùm bởi những sự dữ, bởi những sự tàn ác của con người và con người đối xử với nhau, còn những cách thức từ trong gia đình, từ trong xã hội hay mọi tầng lớp cũng đều gặp được mà họ không nhận ra đời sống hòa bình yêu thương.

Bởi vì Cha đem yêu thương cho nhân loại, Cha chấp nhận và để lại cho các con những điều cần thiết nhất, Cha nhắc nhở là Cha đã đi vào một con đường để cứu lấy các con bằng tội lỗi của các con, bằng tất cả những gì mà con người độc ác nhất đối xử với nhau đã gánh lấy trên thân xác của Cha. Cha muốn đến ở những chỗ mà con người đi đến một mức độ có thể tàn nhẫn không nhận ra tội ác của mình, Cha muốn thay đổi cho thế hệ, thay đổi cho cá nhân, thay đổi cho cả một thế giới và thay đổi những việc làm gian ác đó, lịch sử ngày hôm nay đã kèm theo những lời mạc khải mà Cha chỉ định qua từng đoạn đường Thập Tự Giá, Cha chỉ định qua từng đoạn đường mà Cha đi vào Cuộc Tử Nạn, nhắc lại với những thiếu sót mà con người chưa hoàn toàn nhận và nhìn ra.

Cha mong muốn các con hãy nhìn thấy sự sống động của những phép lạ mà Cha ban cho thế hệ ngày hôm nay để cho các con nhìn thấy sự hiện diện, sự có mặt Cha can thiệp cho các con qua lời hứa mà Cha đã để lại vào buổi Chiều Tiệc Ly, là Mình và Máu của Cha vẫn ở đây và ở cùng các con cho đến ngày cuối cùng, nhưng các con có mở đôi mắt để nhìn, để có thể thấy được hay nghe những lời sự thật, nghe những lời có thật mà Cha muốn đụng chạm vào con tim, vào cõi lòng để đánh thức họ trỗi dậy với những việc cần phải thức tỉnh trong một thế giới còn lại. Bởi vì không còn bao nhiêu ngày nữa, không còn thời gian nữa để các con có thể chuẩn bị cho đời sống của mình, bởi vì khi những việc đã được báo trước và luật tuần hoàn nhất định sẽ thực hiện và xảy ra cho thế giới.

Hôm nay các con đã được nhìn thấy người Tây, kẻ Bắc nhưng cũng đã có những điều các con không thể tưởng rằng là thế kỷ hôm nay đã xảy ra bao chuyện như họ đã từng làm cho nhau như bao thế kỷ khác là bắt đầu giặc giã chuẩn bị nổi lên, đói khát và con người triệt hạ lẫn nhau với những cách đầu độc trong thức ăn, còn những cái tham lam ích kỷ, họ tìm cách triệt hạ lẫn nhau bằng cách này, cách khác.

Họ sáng tạo ra những vũ khí mà họ đang âm thầm để chờ cơ hội để triệt hạ quốc gia này và quốc gia khác. Còn tiếp tục với những điều đang vây quanh bởi con người các con trong thế hệ này đã nhìn sai và đã đi vào một con đường, chỉ nhìn trong sự hạn hẹp, chỉ nhìn trong sự tham lam ích kỷ của những tư lợi. Ngay cả những người cầm quyền, những người có chức vụ cũng đều sống trong một đời sống bán ngay cả linh hồn, bán ngay cả lương tâm, không nhận ra những điều lành thánh mà họ cần quay trở về. Họ cần đưa dân chúng trở về, họ cần đưa những người con cái trên toàn thế giới phải đi vô một đường lối thật sự. Bởi vì thế giới hôm nay đã bị khống chế bởi sự dữ nó quá nhiều bởi vì các con chọn lựa nó, nó hoành hành các con và nó đưa các con vào những nơi bế tắc.

Các con thương mến của Cha,

Vì sự bế tắc đó các con không thấy nhưng Cha thấy, các con không biết nhưng Cha biết, vì các con là những người mà Cha đã chết cho các con, Cha đã gánh vào Thập Tự Giá cho các con, Cha đã gánh đi tất cả những tội lỗi cho các con. Cha đã chết và kết thúc mạng sống của mình bằng Máu của Cha để gội rửa cho tất cả các con được những ngày có cơ hội quay trở về, Cha đã gội rửa linh hồn và thể xác các con bằng giá Máu, sự quý trọng, sự cao trọng mà Cha làm các con có thể hiểu được bao nhiêu và cảm nghiệm được chừng nào?

Bởi vì các con chưa bao giờ nếm được hạnh phúc của thiên đàng, chưa bao giờ nếm được sự bình an có thật khi các con tin và các con mở đôi mắt đức tin của trần thế để những điều của trần gian nó không làm lung lạc con tim, không làm lung lạc đức tin khi các con thật sự tin và nhận ra những gì mà Cha đang xuất hiện, can thiệp và ban đến những ơn thánh cho tất cả các con có quyền nhận và có quyền nhìn ra những điều mà Cha ban đến cho các con, cho các con được nhìn thấy.

Hãy từ bỏ tất cả những gì của tội lỗi, của bản ngã cá tánh mà hãy trở về với một con đường công chính, trở về với sự thật lẽ phải, Cha luôn luôn sẵn sàng chờ đợi các con để giúp sức cho các con, thay đổi các con, thánh hoá các con để các con được đi trong những ngày tháng còn thân xác nhưng được bình an trong tâm hồn và tràn đầy niềm vui; bởi vì các con đang sống trong thế giới của trần gian, trong thân xác nhưng các con cảm nghiệm những điều của thiên đàng, cảm nghiệm những điều thiêng liêng và các con tin vào sự có mặt của Cha, sự hiện diện của Cha trong thế giới loài người của các con.

Số người cảm nghiệm điều này quả thật đã có và đang có, dẫu rất ít, cũng là những người con cái mà họ đã nhận biết bao điều, đã được nhìn thấy cũng đã chứng nhận biết bao việc phi thường mà Cha đã làm, dùng họ cũng như từ họ mà Cha muốn tất cả những người con cái khác được biết được nghe, cũng như thấu hiểu được đời sống thiêng liêng rất quan trọng và đời sống linh hồn càng quan trọng hơn để bổ túc cho tất cả những điều mà các con cần thấu rõ để hiểu mọi vấn đề.

Đời sống mà các con cần học để biết chân lý, để biết sự thật lẽ phải của thân xác, nhất định phải thực hành, nhất định phải có một đường lối như Cha đã để lại qua Giáo Hội, với những điều mà các con cần đối diện để tập cho đời sống thiêng liêng, tập cho đời sống mà con người không thể rời khỏi được những dấu ấn thiêng liêng mà Cha ban cho các con, giáo lý, chân lý con người nhất định phải thực hành khi họ vẫn còn ở trong thân xác và hơi thở.

Còn những điều phi thường, lạ thường thì các con hãy dùng đôi mắt đức tin và cảm nghiệm sâu ở trong nhân đức, trong những điều các con gặp, các con được nghe, được đón, đó là điều mà Cha ban cho các con qua những món quà thiêng liêng để cứu vớt những người con cái đang chìm ngập trong bóng tối tội lỗi và cứu vớt những người con cái yếu đuối trong bản ngã cá tánh, đã yếu đuối không vượt qua những cái lôi cuốn của xã hội, những cái chìm sâu của thân xác.

Những điều không đi sâu vào đời sống thiêng liêng, không nhận ra và ý thức được những điều mà các con là những người con cái của Thiên Chúa, những người Kitô Hữu, những người con cái của Giáo Hội thì hãy học biết Phúc Âm, học biết giáo lý, học biết lề luật và những giới răn mà Cha đã để lại cho tất cả các con không phân biệt vai trò, bởi vì đó là sự thật, là chân chính, là công bằng và lẽ phải, phải cần tập luyện, phải cần thực hành và phải cần đối diện để biết đó là sự thật.

Nếu các con muốn biết sự thật thì các con phải tìm để nhận ra các con được thờ phượng một Đấng Tối Cao, Đấng đó là một người Cha nhân từ yêu thương, Cha đang chờ đợi và mãi chờ đợi các con để đưa các con đến một nơi chốn để cho các con có sự an ủi và gởi thác, để các con được sống bình yên trong những ngày ở trên thế giới trần gian, có những giây phút bình an ở trong tâm hồn khi các con nghỉ ngơi để gặp gỡ Cha qua sự cầu nguyện, bởi vì sự cầu nguyện là điều rất cần thiết cho mỗi một con người, khi các con tin thì các con phải cầu nguyện, khi các con cầu nguyện thì các con đang đối thoại và đang nói chuyện với Cha.

Không có gì mà Cha không ban cho các con, Cha ban tặng tất cả những gì có thể đem đến cho các con được gợi dậy niềm tin và các con trở về nhận thức được từng việc, từ việc nhỏ cho đến những việc lớn, dẫu trong mọi vai trò phục vụ hay trong đời sống của những tín hữu hay của những giáo dân, hay còn biết bao điều mà các con cần nhận ra, bởi vì chỉ có Thiên Chúa mới đem lại cho con người những điều thỏa mãn mà họ cần trong cuộc sống.

Tất cả những việc mà con người không thể làm được và không thể vượt qua những bệnh tật, đau yếu hay những sự khó khăn, chỉ có thiêng liêng, chỉ có những sự can thiệp và chỉ có những điều sự thật lẽ phải thì các con mới đón nhận được biết bao điều Cha muốn nhắn gởi sống động, bàn tay của Cha vẫn tiếp tục chăm sóc các con, bàn tay của Cha vẫn chữa lành cho những người trong nhân loại, bàn tay của Cha trong thiêng liêng vẫn ấp ủ, vẫn yêu thương, vẫn nâng đỡ, vẫn dẫn dắt các con đến bến bờ tình thương, đến bến bờ Tình Yêu mà Cha đã dọn và chờ đợi mỗi một người.

Hôm nay Lòng Thương Xót của Cha tiếp tục đến để gặp gỡ các con và cho các con cơ hội để có thể được đón nhận và gởi thác để không ai có thể từ chối và không ai không thể không biết, không ai không thể không cần đến Lòng Thương Xót của Cha. Cho nên hôm nay con L., những gì của Thiên Chúa, những gì của một thế giới thiên quốc thì thường thường là không thích hợp với thế giới trần gian, nó luôn tìm cách để bác bỏ, nó luôn tìm cách để triệt hạ và nó luôn tìm cách để từ chối, không đi vào những điều mà nó có thể thấy những gì có thật thực tế như trong đời sống con người mong muốn.

Những gì từ sự thật đem lại cho con người sự chữa lành, đem lại cho con người bình an, củng cố cho những điều mà con mắt bình thường nếu không có sự cho phép của Thiên Chúa thì không ai có thể thấy được, không ai có thể tìm được, không ai có thể nghe được, không ai có thể làm được hoặc thực hành được. Đó là sự thiêng liêng mà Cha ban chung cho các con trong thế hệ này và Cha ban riêng cho từng người, những con tim khao khát, chờ đợi, đón nghe để họ cứ tiếp tục thực hành với những điều cần thực hành để đi ra từ nơi con người, có sự suy nghĩ của một đời sống trần gian, họ phải làm những việc do Thần Khí và Thánh Thần hoạt động trong họ và trên họ.

Những bước đường mà Cha tập tành cho con thì hãy chấp nhận và đón lấy, dẫu thành công hay thất bại trong những lần đã đi qua và hôm nay vẫn tiếp tục như thế nữa, con đường của con đi cũng sẽ còn rất nhiều điều mà con phải cần kiên trì, phải cần chịu đựng, phải cần tiếp tục ở trong cầu nguyện, tiếp tục gắn bó và tín thác mọi điều. Không có điều gì là phải sợ và hoang mang bởi vì đến từ sự thật, đến từ nơi Cha, đến từ nơi Thánh Thần và Thần Khí thì không ai có thể ngăn cản được dẫu họ có thích hay không, nhưng bổn phận trách nhiệm và thời điểm mà Cha đã định đoạt thì mọi việc là những điều được quan phòng để cho con có thời gian, để cho con tập tành thêm trong đời sống nhân đức, thánh thiện, những việc cần làm và thể hiện trên người của con.

Cho nên đừng quá vội vàng trong sự suy nghĩ, trong sự hoang mang, sợ sệt hay thối lui, mà hãy tiến mạnh lên khi gặp thử thách, khi gặp gian nan. Cha đã nói trước và Cha đã muốn con phải đi qua con đường này, bởi vì khi con đi vào con đường này con mới thấy những khúc mắc, những việc mà không ai có thể đi sâu và hiểu rõ do Chúa Thánh Thần hướng dẫn cho con nói lên thật rõ ràng, nói lên những việc cần có những sửa đổi trong đời sống của cá nhân, tập thể hay ngay cả những người con cái được mời gọi trong hàng linh mục tu sĩ. Hay còn những cách thức chung trong Giáo Hội phải có những sự thay đổi thật sự qua những lời Thánh Thần linh ứng một cách sống động trong thế hệ hôm nay để nhắc lại Tin Mừng, nhắc lại ơn thánh, nhắc lại những hồng ân vĩ đại quan trọng mà Cha ban cho thế hệ của ngày hôm nay.

Tất cả điều đó không phải là tự nhiên mà là vai trò của con phải gánh vác trách nhiệm này bởi vì con đã được nghe, đã được đón nhận và đã làm những việc đã làm, đang làm và còn tiếp tục với những sứ vụ quan trọng. Cha muốn con nhất định phải đi hết con đường mà con đang đối diện, dĩ nhiên cũng dễ dàng bị đánh phá bởi những điều mà họ không biết, họ không nhận ra, họ không thấy được từ ơn thiêng liêng mà Cha ban tặng chung cho thế giới và chọn riêng cho những người được đón nhận và tiếp tay cùng với con để phục vụ một chương trình vĩ đại cao trọng mà Cha ban đến cho thế hệ ngày hôm nay qua Bí Tích Thánh Thể.

L. thương mến của Cha,

L. con hãy mạnh dạn tiếp tục tường thuật, hãy mạnh dạn nói lên những sự thật mà con được thấy, được nghe, con là một người ở trong hoàn cảnh đã bị những điều đó xảy ra, để rồi sự từ chối, sử dụng đúng những điều mà họ chỉ đi vào đời sống trước kia và trong thực tế hiện tại, không nói lên những gì của sự thật, không nói lên những gì mà Cha muốn nói, không nói lên những điều để đem lại sự công bằng với những việc cần có và thay đổi để có một cái nhìn mới trong sự thay đổi của những ân sủng và ân thánh Cha ban.

Các con cứ quan trọng với những gì gian ác tội lỗi trong thế gian, những điều các con cứ lưu tâm đến là những điều các con cần là bằng chứng, là những thực tế, các con có biết những việc cần là bằng chứng, cần là những thực tế, chỉ là hạn hẹp của con người trần gian, còn đối với Thiên Chúa, đối với những điều thiêng liêng các con được thấy, được nghe là những việc phi thường lạ thường đang xảy ra và đang có trong thế giới ngày hôm nay, qua những sự việc đang xảy ra trong con và trên con.

Không có điều gì mà Thiên Chúa không làm thì làm sao có thể thực hiện được cả một chương trình được mời gọi và đem con người trở về với Thiên Chúa, đem con người đến với Lòng Thương Xót, đem con người trở về với sự lành thánh, được sự nhắc nhở qua những người mà Cha cho mọi người được nhìn thấy sự nhỏ bé, sự đơn sơ hay sự hèn mọn, nếu không có bàn tay của Thiên Chúa, nếu không có Thánh Thần của Ngài thì ai có thể làm được điều đó? Chỉ có Ta, chỉ có Ta là Cha, đem đến cho các con những sự mở mang, những điều mà các con được nhìn sâu vào trong những ơn thiêng và những món quà ân sủng mà Ta ban tặng cho thế giới ngày hôm nay.

L. thương mến của Cha,

Còn nữa, còn và còn rất nhiều, Cha chỉ muốn con trong một thời điểm hiện tại, những gì con được nghe, những gì con được cảm nhận, những gì từ Thánh Thần hướng dẫn thì con hãy thực hành và làm theo tất cả những gì được nghe, được biết, tường thuật không sót một câu, không sót một chữ và hãy làm theo những gì Cha đã ban, đang ban theo Thánh Thần hướng dẫn. Điều đó con không phải làm cho con mà con là một người thay thế những người anh chị em khác để có thể lãnh trách nhiệm này, đem đến cho những người cần nghe, phải nghe để hiểu được những ơn thánh mà Cha ban cho thế hệ và thế giới ngày nay, với những sự đánh động, những sự đổi mới, những điều mà con người làm theo những luật lệ của những điều không thay đổi từ nơi cái suy nghĩ của con người, bằng chứng hay bằng những sự đối chiếu hay đòi hỏi của thế gian.

Những việc thiêng liêng nó đều có lý của nó, và nó có rất nhiều điều mà Cha mong muốn hết con người được mở và tin ở trong tâm tư, trong trái tim, cõi lòng thì điều đó sẽ là một câu trả lời rất rõ để thấy được những điều Cha làm, những điều Cha sắp đặt và những điều Cha ban xuống cho các con trong thế hệ này, ban rất nhiều điều cho toàn thế giới để nhận ra những ân sủng mà Cha mời gọi để lên tiếng cho toàn nhân loại, cho các con có một nơi, một chỗ để các con được nhận ra biết bao điều cao trọng vĩ đại mà Cha xuống với thế giới con người, là một Sự Sống Động, đem đến cho các con củng cố đời sống đức tin, chữa lành và thay đổi mỗi một thế hệ vào những ngày còn lại của thế kỷ, chuẩn bị cho một thế giới mới.

Cha cũng mong muốn và khao khát tẩy rửa tất cả những điều con người vướng mang ở trong thế hệ này, trong tội lỗi, tham lam, bê tha và trong sự từ chối của những ích kỷ, của những điều luật mà họ đã dùng quá lâu trong những điều mà họ ngăn cản rất nhiều điều mà Thiên Chúa làm. Đó là một điều Chúa đang mong muốn cho thế hệ ngày hôm nay nhìn thấy được sự hiện diện của Cha qua Bí Tích Thánh Thể một cách rõ ràng, một cách sống động.

Để họ có thể biết được rằng quyền năng của Cha trên hết và làm được tất cả mọi việc, chỉ cần con người hợp tác và tin thì sẽ được thấy những chuyện vô thường đó, những chuyện phi thường đó còn tiếp tục lan rộng to lớn khắp nơi để có thể kêu mời và đón nhận tất cả những người con cái tội lỗi trở về nếu họ ăn năn thống hối, nếu họ nhận ra Cha và biết được sự can thiệp của Cha trong thế giới ngày hôm nay.

Nếu không có Cha can thiệp cho các con thì không ai có thể thoát được cái lưới nó đang bao trùm trong sự gian ác mà nó đang bẫy rập các con qua sự khéo léo tinh vi của thời đại văn minh, đã làm cho các con rời khỏi đức tin và không nhận ra bất cứ điều gì từ nơi Thiên Chúa. Các con đang sống trong sự bất tuân, đang sống trong những điều mà các con xúc phạm đến Thiên Chúa. Còn rất nhiều điều, các con đang sống trong sự bế tắc, các con bản lĩnh hơn với những sự việc mà các con đang thực hiện trong thế hệ ngày hôm nay.

Ai là người quan tâm, ai là người thương tiếc cho các con? Chỉ có Cha, chỉ có Cha mới đem lại ơn cứu độ, chỉ có Cha mới cứu các con trong những lúc lầm than, trong những lúc đen tối đó. Các con hãy trở về với Cha, hãy nghe tiếng nói này, hãy đánh động tâm hồn, lương tâm để trở về với sự thật, để Cha giúp các con bước qua cái lưới mà nó đang bao trùm để lấy đi sinh mạng ở trong thân xác, lấy đi linh hồn, lấy đi thiêng liêng của một thế giới thiêng liêng mà Cha ban tặng cho loài người và lấy đi lý trí khôn ngoan do Thần Khí và Thánh Thần làm việc và ban cho các con trong thế giới.

Hãy đứng dậy bước ra từ nơi bóng tối để ánh sáng của Cha sẽ chiếu dọi, ánh sáng của Cha sẽ đưa các con đẩy ra những cái xiềng xích của bóng tối, hãy đến gần với Cha qua Tình Yêu và Lòng Thương Xót mà Cha dành cho nhân loại của ngày hôm nay. Cha ban đến cho các con sự gặp gỡ để các con tiếp tục với một đời sống là những người Kitô Hữu, qua Giáo Hội để bước vào giới luật, với một chương trình.

Cha mong muốn những người con cái của Cha sẽ đi trong đường hướng đó, đi trong chân lý, trong sự thật, trong lẽ phải và sống đúng với Giáo Hội đang loan rộng và nhắc nhở tất cả những người con cái của Cha để có một thế giới mà các con được đổi mới trong tình thương, trong bác ái, nhận ra Tình Yêu trong một đời sống mà các con được trở về với Lòng Thương Xót.

Để Cha gội rửa, thanh tẩy, để các con là những người được mang và đón nhận sự tha thứ của Lòng Thương Xót mà Cha ban cho thế hệ ngày hôm nay, xứng đáng những ngày mà Cha chờ đợi, để Cha thánh hóa cho các con để được trở về với Cha, qua những sự việc mà các con được nhận ra trong thế kỷ này, bỏ đi những điều trong hoàn cảnh của bản ngã, cá tánh, bỏ đi tất cả những sự tham lam, ích kỷ, những điều mà con người còn kiêu ngạo, còn ngông cuồng với thế giới ngày hôm nay.

Hãy trở về, lắng nghe, tập cho đời sống của mình trong sự khiêm nhường, trong sự yên tĩnh, phó thác, tin tưởng và cầu nguyện để đời sống của các con có những ngày bằng yên hơn, bình thản hơn để đối diện với tất cả những điều đang đến và sẽ đến với một biến cố để kết thúc một thế kỷ còn lại. Còn biết bao điều nữa mà Cha đã nhắn gởi cho các con qua biết bao lời mà Cha đã để lại cho thế giới trần gian, những tiên tri mạc khải vẫn tiếp tục gởi đến những lời nhắc nhở, các con hãy nhớ thế kỷ ngày hôm nay có rất nhiều điều các con được gặp không biết thật hay giả.

Có những điều thật thì các con đã tự biết và nhận ra, các con hãy cầu nguyện và các con hãy đến với Bí Tích Thánh Thể, sự hiện diện của Cha sẽ ban đến cho các con được nhận ra giữa cái thật và giữa cái đúng để các con đừng đi theo những sự sai lầm của những tiên tri giả trong thế giới ngày hôm nay, bởi vì tất cả mọi việc nó chỉ muốn đem linh hồn của các con lệch lạc và đi theo những dấu chân, những việc mà các con lỡ lầm. Tất cả mọi việc các con hãy nên cầu nguyện, hãy cẩn thận để những việc mà các con tin, những việc mà các con làm và những việc mà các con được nhận ra điều gì từ sự thật thì các con biết Cha đem đến tình thương, Cha đem đến ơn cứu độ, Cha đem đến Lòng Thương Xót.

Cha chỉ mong muốn các con hãy trở về thống hối ăn năn, trở về thống hối và sửa đổi tất cả những điều mà các con đã sai trái ở trong cuộc đời để đi trên một con đường chân lý, sự thật, đi trên con đường chân chính để được trở về với Cha qua Lòng Thương Xót mà Cha thanh tẩy, gội rửa để các con được đón nhận ơn tha thứ. Hãy sống như những người con cái của Giáo Hội đã được học tập giáo lý, giữ những giới răn, giữ những điều mà Cha đã đưa qua Phúc Âm, trong đời sống các con cần phải rõ, cần phải hiểu và cần phải học cho mình để biết những việc mà Cha đã làm, đang làm và tiếp tục ban đến cho các con trong thế hệ này.

Đó là những điều mà Cha muốn nhắc nhở riêng cho L., con tiếp tục là một người đón nhận và tiếp tục là những điều được sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần linh ứng trong con, những điều mà Cha muốn qua con để gặp gỡ những người con cái trên toàn thế giới. Những điều con phải tiếp tục nữa là hãy củng cố chính mình, đừng quá vội vàng, thất vọng hay đừng quá đau buồn khi có sự từ chối của người khác hay những điều mà con không hề biết nhưng con vẫn đón nhận.

Bởi vì thế giới của con người nó vẫn còn trong những sự suy nghĩ, những điều mà nó vẫn tiếp tục làm cho nhau qua những vai trò, dẫu là những người mà các con nhìn thấy tin tưởng hoặc nhìn thấy những sự việc họ làm với một sự kính nể, đó chỉ là một điều của con người nhưng đời sống phải cần cho một chút thời gian cho mình, và cho đối phương một chút thời gian. Hãy cầu nguyện cho anh em, cầu nguyện cho những điều chưa thật sự như lòng Cha mong muốn để đem lại cho con người một sự thánh hoá thật sự tuyệt đối để cho họ nhận ra đời sống mà họ đi vào Thiên Chúa, phục vụ cho Thiên Chúa và là nhân chứng cho Thiên Chúa.

Hãy cầu nguyện cho các mục tử, cầu nguyện cho những anh em cùng chung sự mời gọi và cầu nguyện đặc biệt cho Giáo Hội, cầu nguyện cho những người anh em chung quanh, các con cũng là những người ngôn sứ nói lên những điều được nghe, được biết và minh chứng cho sự thật và lẽ phải, để sống trong một đời sống dẫn anh em của các con trở về, trở về với Lòng Thương Xót của Cha, đưa anh em của các con được gởi thác linh hồn, và đưa họ trở về để được an ủi.

Lòng Thương Xót mà Cha ban cho tất cả mọi tầng lớp, mọi vai trò mà Cha nhắc nhở để được sống động, với Lòng Thương Xót, Cha gặp gỡ tất cả các con trong sự chữa lành từ bệnh tật, chữa lành linh hồn, chữa lành thể xác và cho các con được gặp gỡ qua lòng tin khi các con dành thời gian yên tĩnh mỗi ngày, bình tĩnh, cầu nguyện, đến gặp gỡ Cha qua Bí Tích Thánh Thể.

Hãy giữ đúng như những điều Cha mong muốn gặp gỡ những người con cái của Cha để luôn luôn tránh trừ những tội lỗi, những điều mà các con vi phạm mỗi ngày, hãy nhớ hãy luôn luôn dốc lòng, đến để xin được Giải Tội, để đón nhận Bí Tích Giải Tội, để làm cho các con được giải thoát, nhẹ nhàng và để các con được biết, những điều mà các con có thể được gởi thác là các con hãy tin, sống trong sự thật, sống trong lẽ phải, tiếp tục thực hành những điều cần làm.

Những người con cái trở về, thật sự muốn tìm đến tình yêu và được đón những ân sủng Cha ban hãy giữ từng luật, Các con gặp gỡ Cha, cho mình cơ hội để có thể đừng vi phạm, vấp phạm những tội lỗi hàng ngày trong đời sống, hãy luôn cầu nguyện để tránh bớt, giữ lấy cho mình sự trong sạch để được đón Mình và Máu của Cha, để Cha ở cùng với các con, Cha hướng dẫn các con trong thiêng liêng, Cha bảo vệ các con và Cha giúp cho các con đi ra khỏi những bước đường đang vây quanh bởi những cái nặng nề của thân xác yếu đuối mà các con dễ vấp phạm và vi phạm tội lỗi.

Đó là những điều kiện mà Cha ban đến cho các con, Cha nhắn gởi rất nhiều điều, những gì có thể làm Cha đã làm, những điều càng khó hơn Cha cũng đang thực hiện cho các con, chỉ có Cha mới có thể đem lại hạnh phúc cho các con ở giữa cuộc đời này, bình an trong tâm hồn, niềm vui và hy vọng để mỗi một ngày các con được nhận ra ân sủng và Tình Yêu để sống đúng trong đường lối, sống đúng trong sự mời gọi và sống trong chân chính. Cha nhất định gặp từng người, các con không qua được những bước đường công bằng, lẽ phải và sự thật để xứng đáng bước vào ở nơi Bàn Tiệc Thánh mà Cha đang chờ đợi tất cả các con.

Hôm nay Cha chỉ nói đến đây, hy vọng những lời này đánh động những người phục vụ, đánh động những người đón nhận lắng nghe và để cho các con được nhìn thấy sự hiện diện của Cha và lời nói có thật vẫn có, vẫn tiếp tục và còn những điều mà Cha nhắn gởi tiếp tục cho các con những ngày sắp tới. Bình an của Cha đến với các con. Bình an của Cha đến với L.

Con nhớ hoàn tất với những điều được nghe, cùng với những anh chị em luôn luôn phải tin tưởng, củng cố đời sống đức tin, hãy dành thời gian để gặp gỡ Cha, trau dồi nhân đức, trau dồi thánh thiện, sống thể hiện một đời sống mà các con là những người nhân chứng đem Tình Yêu và đem những điều thực hành trong những việc các con làm cũng đem đến những anh chị em khi họ nhìn thấy Cha ở trong các con và những việc làm của Cha thực hiện trong đời sống của các con.

Bình an của Cha đến với con. Thương con thật nhiều. Chào con L. Chào tất cả các con.

Lucia: Lạy Chúa, con xin cảm tạ ơn Chúa, biết bao điều mà ngày hôm nay Cha muốn con đến nơi đây hai lần, lần này con mới nhận được những lời mà Cha đích thân gởi đến cho con cách riêng và chung cho những người anh chị em phục vụ cũng như những người con cái của Cha, những điều này thật sự đã có và diễn tiến, cũng là một sự tập luyện cho riêng con cũng như tập chung cho những người anh chị em phục vụ với đời sống mà chúng con cần phải qua sự thử thách, cần phải thách đố mình, cần phải có sự bền đỗ, kiên trì và trung thành trong ân sủng mà Cha ban cho chúng con.

Xin Cha đừng bao giờ rời khỏi chúng con, xin Cha tiếp tục bổ túc và tiếp tục dạy dỗ chúng con để chúng con mãi mãi thuộc về Cha, lòng chúng con, trái tim của chúng con mãi mãi xin được ở lại với Cha để được Cha chỉ dạy, để được Cha hướng dẫn. Chúng con không muốn bất cứ những gì từ nơi mình mà chúng con chỉ muốn những gì của Cha muốn qua Thần Khí, qua Thánh Thần để thực hiện, dẫu có những khó khăn như con đang gặp, dẫu có những hiểu lầm của những vị mục tử họ nhìn sai nhưng tất cả mọi điều như Cha đã nói, để cho con được tập con đường nhân đức, con đường chịu đựng và còn biết bao gay cấn của những ngày sắp tới nữa để con cũng là một người tường thuật và viết lên những sự oan ức, những điều mà con người có một cái nhìn khác đối với tất cả những sự việc mà Thiên Chúa làm cho thế giới chung và làm riêng cho cá nhân.

Nói lên bằng sự thật những gì mà Cha muốn nói, chứng minh sự thật những gì của Thánh Thần linh ứng để những điều đó được thực hiện trong Cha, với Cha và mãi mãi được sự hướng dẫn của Cha từng ngày, từng giờ trong đời sống của con. Xin Cha bảo vệ con, xin Cha giúp cho con sức mạnh và cho con biết làm sao chỉ quyết định yêu Cha, luôn luôn đi đầu, đi trong đường lối của Cha, và thương Cha thật nhiều trong đời sống để con vẫn là một đứa bé đơn sơ, khiêm nhường được chỉ dạy mỗi ngày với những sự thật mà Cha muốn con thực hành cùng với những anh chị em, những vai trò mà Cha chọn lựa, để chúng con được tiếp tục là dụng cụ của Cha đi giữa thế giới ngày nay. Con xin thay thế tất cả những người anh chị em, trong Danh Thánh của Đức Giêsu Kitô con cảm tạ ơn Cha, chúc tụng Cha và ngợi khen Cha.

L. đón nhận những lời của Chúa Giêsu vừa xong qua Bí Tích Thánh Thể là đúng 8:12 phút ngày Thứ Bảy, tháng 5, ngày 17 năm 2014, tại nhà chầu, trực tiếp với nhà Tạm mà L. có cơ hội đến đây để tham dự Thánh Lễ buổi sáng ngày thường khi có cơ hội được đến đây và thỉnh thoảng được đón nhận những lời của Cha ở nơi đây.

Ngày hôm nay đặc biệt là được đón nhận hai lần, buổi sáng Chúa Thánh Thần linh ứng và buổi chiều là thông điệp mà Cha gởi đến cho con cách riêng. Cho những người anh chị em và cho chung những người con cái trên toàn thế giới. Con xin thay thế họ dâng lên Cha lời cảm tạ, chúc tụng, ngợi khen, một lần nữa trong Danh Thánh của Đức Giêsu Kitô con cảm tạ ơn Cha, chúc tụng Cha và ngợi khen Cha. Amen. Amen. Amen.

 

Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

http://nrtte.net/

 

error: Content is protected !!