Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

Các Con Cần Tin Vào Những Ngôn Sứ và Tiên Tri

Các Con Cần Tin Vào Những Ngôn Sứ và Tiên Tri

Thông Điệp

ngày 16-7-2014

 

Chúa Giêsu: Lucia thương mến của Cha,

Cha đã để cho con có những điều cần phải đối diện, có những việc con cũng cần phải trực tiếp để thấy được những điều mà Cha đã ban và đang ban, nhưng con người cũng có quyền quyết định, quyết định hợp tác hay quyết định với những điều mà họ nhận và tin vào những sự thật này.

Lucia con thương mến của Cha, cuộc sống của con người thì luôn luôn có kẻ ở người đi, mỗi một người đều mang số phận của mình ngay từ lúc ban đầu. Như Cha đã nói, sự quan phòng đã được sắp đặt ngay từ lúc ban đầu cho mỗi một người trong thế giới, với những gì mà họ có thể được đón nhận và được báo trước với tất cả những điều trong cuộc sống mà họ sẽ gặp và chấp nhận. Những người ý thức họ nhận ra và chấp nhận tất cả những gì xảy đến trong cuộc đời, cũng là những thử thách, những thánh giá; không ai không có thánh giá trong cuộc đời của mình. Bởi vì vốn là con người sống ở thế gian ngay từ lúc ban đầu thì cũng bắt đầu rớt vào với những tình trạng, bởi vì tội nó đã len lõi và nó đã lấn lướt trong thế giới rất nhiều.

Những điều đó là những người con cái trong sự tự do chọn lựa; những gì Cha đã sắp đặt an bài đều có lịch sử, đều có giới răn, đều có giới luật và đều có tất cả mọi sự để con người có thể chọn lựa giữa điều đúng và điều sai, giữa sự thiện và sự ác, và giữa những điều mà họ có thể nhận ra những điều họ cần từ bỏ và cũng cần đi trên con đường công chính. Mọi điều đều được sắp đặt và đều có ở trong thế giới, nhưng tùy mỗi một người họ nhận thức và họ chọn lựa để chọn con đường nào mà họ thấy được hạnh phúc và bình an. Nhưng một số đông bởi vì họ không đi vào một đời sống với lề luật và đạo đức thì họ bị lọt vào sự điều khiển của thế giới con người, điều khiển bởi tất cả những gì đã có sẵn và nó đã nằm sẵn trong thế giới trần gian từ lúc ban đầu.

Có biết bao điều, thiện thì rất ít nhưng sự gian ác thì lại quá nhiều và vẫn tiếp tục bành trướng khắp nơi. Tất cả những điều đó không phải là Cha không biết, hay không phải là Cha không có cách để thống trị nó. Cha chỉ muốn để cho các con được nhìn thấy qua mỗi một thời đại điều gì sẽ được vững vàng và điều gì sẽ tồn tại. Chỉ có sự công chính, chỉ có lẽ phải và đi trong một đường lối có đạo đức và có nề nếp, với một đời sống có chân lý thì mới đem lại hạnh phúc, đem lại những chứng thực mà đời sống của thân xác cũng có thể đón được và ngay cả linh hồn mai sau. Đó là những điều được thưởng ở trong một thế giới khi họ sống trong sự thật, họ sống trong công chính và trở về; dẫu là tội lỗi, nhưng họ đã nhận ra và ý thức được đời sống của chân lý thì họ cũng có thể đón được một thế giới thiên đàng đang ở cận kề bên họ ở giữa thế gian này. Thân xác họ còn có thể đón nhận được huống gì linh hồn mai sau.

Nhưng mọi điều đều phải qua những đoạn đường sanh và tử như người ra đi và kẻ ở lại hay với bịnh tật. Mỗi một hoàn cảnh đều có thể chấp nhận và biết rằng mỗi một việc hay mỗi một điều đến với một con người đều có sự kết thúc. Kết thúc trong vinh quang hay kết thúc trong sự đau khổ hay kết thúc trong sự thất bại thì tùy theo mỗi một ý thức với chiều sâu của tâm hồn và sự cảm nghiệm để biết rằng tất cả mọi điều đều sẽ gặp và cũng sẽ đến trong cuộc đời của mỗi một người.

Các con thương mến của Cha, quá nhiều hoàn cảnh, quá nhiều vai trò và có rất nhiều điều vẫn xảy ra ngay từ thế giới đầu tiên. Sinh lão bệnh tử, con người cũng biết được con đường đó không ai không đón nhận. Bởi vì sự bắt đầu là sự chào đời đi vào cuộc sống trong nhân thế, và kết thúc là sự ra đi với hơi thở cuối cùng; đã biết rằng sự bắt đầu có thì sự kết thúc nó cũng sẽ có cho mỗi một cá nhân, cho mỗi một thời đại và cho mỗi một quốc gia hay cho cả toàn thế giới, vẫn tiếp tục được lập lại với những câu chuyện có thật.

Cha để cho con từ nơi cõi lòng, với xúc động từ nơi con tim, chứng thực với tất cả những phép lạ hay chứng thực với người mà họ chấp nhận đón nghe, từ chối hay không tin, hay họ không tin vào những sự thật đã có và đang có. Bởi vì con người vẫn để cho những hiện thực của một thế giới thực tế, ngay cả những sự thờ phượng với những điều mà họ vẫn còn từ xưa đến nay qua mọi thế hệ, vẫn còn những thần bụt, họ tin tưởng và họ cho đó là những nơi mà họ gửi thác từ thể xác đến linh hồn. Đó vẫn là một điều sai trong thế giới ngày nay, nhưng Cha không nghiêm trị điều đó, Cha cũng muốn cho tất cả những người con cái của Cha đón hết tất cả những gì mà họ cho đó là điều mà họ tin tưởng, họ cho đó là điều mà họ tôn thờ, đem lại được gì cho họ, cho linh hồn của họ hay đem lại gì sự cứu sống khi họ bị rớt vào những lâm nguy, bịnh tật.

Các con thương mến của Cha, có những người sống trên trần thế đến thế kỷ ngày hôm nay cũng chưa hiểu, chưa rõ và chưa xác tín được Thiên Chúa là một Đấng trên hết. Chỉ có Thiên Chúa mới có thể thành lập cả trời lẫn đất, không có một bụt thần nào có thể xuất hiện, và không có một bụt thần nào mà các con phải thờ lạy; bởi vì tất cả những bậc đó đều là dưới quyền của một Thiên Chúa tạo dựng nên.

Có những người các con có thể tôn kính, có thể trân quý như những bậc thánh; như những người họ sống trong nhân đức và tạo ra những đạo giáo trở thành những điều mà các con cảm kích cũng như trân quý những gì mà con người có. Nhưng không thể thờ lạy, bởi vì họ cũng là những người trần, cũng là những người bình thường trong thế giới. Họ không thể có quyền năng và không làm được những gì như Thiên Chúa đã làm, bởi chính họ cũng được Thiên Chúa tạo nên, cho nên, các con phải có những suy nghĩ và suy luận chững chạc để không mắc phải với tất cả những điều mà các con đang gặp.

Những điều Cha ban và Cha hứa Cha nhất định sẽ thực hiện, nhưng không nghe và cũng không tiếp nhận thì điều gì sẽ đến với các con? Bởi vì các con chấp nhận những gì mà các con tin, điều đó sẽ đem lại cho các con là sự trả lời với những điều mà các con đã thực hành; còn những việc của Thiên Chúa là sự thật, là những việc nhắc nhở, để cho các con được đón nhận những hồng ân, đón nhận những phép lạ mà Cha ban thì các con lại phủ nhận để không thi hành những gì mà các con phải cần làm.

Sự quyết định thì chính các con thấy được sự thất bại do niềm tin mà các con đã gởi thác nơi những thần bụt. Thần bụt sẽ làm cho các con những điều mà họ chỉ hạn hẹp trong một thế giới của con người. Có thể được nghe những điều lành thánh, có thể được đón nghe những sự giảng dạy qua cách sống, nhưng họ không thể vượt khỏi không gian và thời gian, họ không có quyền năng để có thể làm cho những giây phút ngừng lại vào giờ lâm chung, họ không có thể làm gì hơn được ngoài sự hiểu biết hạn hẹp trong một tầm mức của thế giới trần gian.

Bởi vì đó cho nên loài người đã đi sai biết bao điều ở trong thế giới, đã nhận thức một điều sai lầm khi họ đã tôn thờ một đấng mà họ đã không biết rõ nguyên nhân và đấng đó là ai. Thế giới hôm nay vẫn tiếp tục với những thần bụt mà họ vẫn tôn thờ; đó là điều mà các con đã quyết định. Các con đã thờ lạy, các con đã hoàn toàn không hợp tác và cũng không đón nghe những sự nhắc nhở và nhắn gởi của Cha vào những ngày còn lại.

Cha không sửa phạt, Cha không trách, nhưng Cha chỉ muốn các con hay quay trở về với con đường sự thật, mà chỉ có một Đấng duy nhất, Đấng đó sẽ làm cho thế giới hôm nay thay đổi, hay Đấng đó sẽ là Đấng quyết định cho thế giới trần gian giữa sanh và tử, hay quyết định cho mỗi một cá nhân được dừng lại với những cơn bịnh hay có thể lành lặn. Chấp nhận hay không là tùy nơi mỗi một cá nhân nhưng lòng nhân từ của Cha và những sự thỉnh cầu của những người con cái được sai đi Cha luôn luôn cho họ cơ hội, Cha luôn ban bố với tất cả những ơn thánh.

Cha sử dụng họ thì Cha để cho con người ở trên trần thế nhận ra được những quyền năng mà Cha ban cho những người con cái đó để những lời cầu nguyện của họ sẽ được thực hành với những ý nguyện mà họ cầu xin. Nhưng Cha vẫn nhắc lại sự hợp tác cần thiết nhất, là các con phải tin, các con phải chấp nhận thì điều đó mới xảy ra cho mỗi một cá nhân khi các con mở lời cầu nguyện.

Các con thương mến của Cha, luật lệ của thế giới con người vẫn có những điều mà các con phải học, và đi theo trình tự của chính nó; huống gì luật lệ của một thiên quốc, với một giới luật đã đem đến cho thế giới của trần gian và vẫn tiếp tục qua Giáo Hội để giảng dạy và loan báo Tin Mừng với những việc đã đến trong thế giới của con người. Điều đó vẫn tiếp tục lập lại với thế kỷ mà các con đang sống – cũng có những phép lạ, cũng có những điều phi thường lạ thường – nhưng chỉ có lòng tin của con người chấp nhận hay không, hợp tác hay không là tùy theo mỗi một cá nhân.

Còn và còn rất nhiều điều Cha đã làm và đã ban cho những người con đã từng đến ở nơi chốn mà các con xin, là nhà tạm. Ngày hôm nay Cha đang thực hiện với phép lạ để gặp gỡ các con, Cha cho các con nhìn thấy được sự sống động thật sự mà Cha đến để ban cho các con. Nhưng Cha cần sự hợp tác, Cha cần lòng tin và Cha cần đến bằng con tim để các con có thể nhận ra những điều đó là ân sủng mà Cha mời gọi vào những ngày còn lại, là sự cao trọng vĩ đại mà Cha ban cho thế giới ngày hôm nay. Điều này Cha vẫn đợi chờ, Cha vẫn để cho các con có chút thời gian, để tự nơi con tim của các con nhận thức được và tự nơi cõi lòng của các con thật sự với những điều cần làm và cần thực hành; sự trở về là điều cần thiết nhất.

Cha muốn đổ tràn ân sủng xuống cho những người con cái ngày hôm nay, để các con cũng là những người tiếp tục mang Tin Mừng này cho những người anh chị em khác, và họ cũng trên con đường trở về với những ngày mà Cha khắc khoải, mong mỏi và chờ đợi những người con xa. Nhưng hôm nay họ vẫn còn cứng lòng, họ vẫn còn do dự, nhiều khi đã được nhìn thấy nhưng vẫn chưa tin và không ra khỏi cái thân xác nặng nề để tìm đến với một nơi chốn mà họ nhận ra đó là sự thật, là chân lý cần phải thay đổi trong cuộc sống, cần phải đối diện, cần những giây phút cầu nguyện, và cần những giây phút thinh lặng để có thể đón nhận tất cả những ân sủng từ trời cao ban đến cho thế giới trần gian, là một sự củng cố cho đời sống đức tin để mọi người trỗi dậy và trở về với sự liên lỉ cầu nguyện, với những điều mà các con cần làm cho những người anh chị em trên toàn thế giới.

Bởi vì những người khác họ đang sống trong sự bất tuân, họ đang sống trong sự vô tri, họ đang sống trong sự phản loạn, họ đang sống trong sự ngoan cố, và đang sống với tội ác mà họ đang thực hành trong đời sống của chính họ, đem lại cho thế giới sự tang tóc, đem lại cho con người ngày hôm nay những hỗn loạn và bạo động. Bởi vì con người đã bị sự khống chế của sự dữ, con người đã tham lam ích kỷ, và đi vào một thế giới văn minh tinh vi.

Các con không dùng trọng điểm của đạo đức, không dùng trọng điểm qua sự cảm nghiệm với một đời sống chân lý có thật, bỏ quên biết bao điều và hợp tác với những điều mà các con đã nhìn thấy, đem lại sự bạo động và tiếp tục đem lại những sự gian ác, những nổi loạn qua giặc giã, qua sự tham lam ích kỷ, qua danh lợi, tiền bạc; tiếp tục vẫn còn những giây phút hận thù, vẫn còn những sự gian ác mà quốc gia này đến quốc gia khác vẫn còn đang luôn luôn tranh đấu với nhau. Và còn những điều mà các con đã nhìn thấy sự đe dọa của giặc giã, ngay cả tội ác nhất cũng thực hành trong thế giới mỗi ngày. Không có yêu thương, tranh chấp, giết hại, và còn biết bao điều đang gây cho nhau một sự rối loạn trong thế hệ của hiện tại.

Điều này là điều mà các con đang ở trong một tình trạng rớt sâu dưới những vực thẳm mà không thể nào thấy được ánh sáng nếu Cha không can thiệp, nếu Cha không đổ ân sủng và cho các con được nhìn thấy những gì từ nơi sự thật, qua phép lạ mà Cha ban cho các con để cứu các con, để đem các con về từ nơi Lòng Thương Xót mà Cha cho các con cơ hội để Lòng Thương Xót sẽ tiếp tục gội rửa và tha thứ cho tội lỗi của thế giới trần gian.

Tiếp tục, những điều sống động qua Bí Tích Thánh Thể để cho các con được chứng minh rằng sự hiện diện của Cha đang có và vẫn tiếp tục cho các con cơ hội để quay trở về với sự thật, chân lý và lẽ phải, để thế giới của con người bớt đi tội ác, để thế giới của con người nhận ra những ngày còn lại để kết thúc cho một thế giới mới với tình yêu và ân sủng mà mỗi một cá nhân, mỗi một thời đại đều phải đón nhận với tất cả sự thật được báo qua mạc khải.

Sự nhắn gởi cho những tiên tri và ngôn sứ của thời đại ngày hôm nay nó lẫn lộn giữa sự dữ và nó vẫn tiếp tục với những sự giả tạo của một thế giới con người hiện tại. Nhưng vẫn là những điều mà Cha muốn các con tìm hiểu, vẫn là một điều mà Cha muốn các con cảm nhận; bởi vì tất cả những gì có thật đều có những bằng chứng mà các con không thể nào phủ nhận. Bởi vì sự hiện diện sống động mà Cha đã gặp gỡ bằng đôi mắt thật của con người, bằng những gì đang có thật với sự chữa lành trong thiêng liêng nhưng hiện thực ở trong thế giới của con người thì điều đó đã đánh động và chỉ có điều đó duy nhất mới là điều thật sự mà các con cần tin vào những vị ngôn sứ được sai đi trong thế giới ngày hôm nay.

Những gì của Cha sẽ tiếp tục, là vĩnh viễn, và vô biên bất tận; còn những gì không đến từ sự thật thì các con sẽ nhìn thấy sự giả tạo với những cách thức không xuất phát từ tình yêu, không xuất phát từ nơi một giáo lý, và không xuất phát bởi những ơn thánh từ trời cao thì nó sẽ đến một thời gian ngắn hạn. Dù có đối diện đi chăng nữa cũng thấy được sẽ đem lại cho các con là những sự bạo động, là những sự hiểu lầm, là những tranh chấp, là những thù hận.

Đó là điều mà các con cần nhận ra chỉ có Cha mới đem lại tình thương, chỉ có Cha mới đem Lòng Thương Xót của Cha để loan truyền khắp nơi, chỉ có Cha mới gặp gỡ các con qua Bí Tích Thánh Thể, bằng hình dáng và bằng những phép lạ phi thường mà Cha đem đến cho các con bằng những lời mà Cha đang khuyên nhắc, bằng những lời mà Cha để cho các con thông báo với tất cả những gì đang đe dọa trọng hiện tại.

Các con hãy trở về, hãy từ bỏ tất cả những điều trong gian ác tội lỗi, mà trở về với Thiên Chúa, một Thiên Chúa tình thương, một Thiên Chúa ban ơn cứu độ. Tình thương đó chờ đợi các con tại Lòng Thương Xót, chờ đợi để thánh hóa các con, biến đổi các con và gợi dậy cho các con niềm tin, để đến gặp gỡ Cha với những giây phút mà các con có thể dành cho chính mình, cho linh hồn của mình và cho những điều cần thiết nhất mà các con đã bỏ quên trong cuộc đời.

Đó là đời sống của ngày hôm nay. Thế giới này với những Tin Mừng được sống lại cho thời điểm còn lại, và là những lời sống động mà Cha gởi chung cho thế giới và gởi riêng cho mỗi một cá nhân, với những người đã được gặp, những người đã được đón những lời của Cha, những lời mà Cha vẫn tiếp tục loan truyền trên khắp thế giới với những lời mà Cha ban đến cho thế kỷ ngày hôm nay.

Hôm nay là những lời mà Cha muốn cho Lucia được đón nhận với tất cả những cảm giác, với tất cả những hiện thực mà những người được sai đi trong trường hợp hiện tại, để các con nhìn thấy được những điều gần gũi mà Cha ban cho họ. Cha ban cho những người con cầu xin, Cha ban cho những trái tim họ tin, họ mở rộng, và họ được đón nhận sự gần gũi mà Cha ban cho tất cả các con.

Đó là tùy thuộc mỗi một con người khi họ mở lòng và nhận ra, và khi họ tin vào tất cả những sự thật thì điều mà Cha mời gọi là hãy trở về, trở về với con đường chân chính, trở về với tình yêu, trở về với sự thật, và đến với Lòng Thương Xót để được thánh hoá và biến đổi, để xứng đáng đón nhận được ơn tha thứ vào những ngày cuối cùng. Cha mong muốn tất cả mọi người đều được đón nhận ơn cứu rỗi vào những ngày còn lại của cuối thế kỷ. Bình an của Cha đến với tất cả các con. Thương các con thật nhiều. Chào các con.

Lucia: Lạy Cha, con xin cảm tạ ơn Cha với tất cả những điều mà Cha nhắn gởi cho con ngày hôm nay. Những điều con gặp ngày hôm nay là những điều đã thật sự xảy ra và là một thực tế, bởi vì lòng tin của con người, bởi vì sự quyết định của con người trong một đời sống khi họ có thể nhận ra sự chữa lành của Cha; họ tin và hợp tác thì điều đó mới thực hiện được. Bởi vì một điều duy nhất mà Cha muốn con người ngày hôm nay là tin và hãy đến với một cõi lòng, từ bỏ tất cả những điều mà con người luôn luôn không đi trong công chính.

Hãy sống với công chính, hãy trở về với tình thương của Cha và đón nhận Cha, là một Đấng mà chúng con tôn thờ, một Đấng duy nhất mà chúng con duy nhất thờ lạy và trông cậy vào tình thương đó. Lòng Thương Xót nhắc nhở cho chúng con mỗi ngày và sự hiện diện của Cha vẫn tiếp tục cho chúng con được chiêm ngưỡng Thánh Nhan của Cha, chiêm ngưỡng tất cả những việc phi thường lạ thường mà Cha đang làm để chúng con đừng rời khỏi và củng cố đức tin cho toàn nhân loại, củng cố đức tin cho tất cả những người cứng lòng chưa đón nghe, cũng như củng cố cho những người họ đang sống trong sự ngoan cố để trở về với tình thương của Cha.

Sự khuyên nhắc mà Cha đến để cứu họ, Cha đến để đưa họ về chứ không phải như con người đang suy nghĩ. Nhưng những điều mà con người không đón nhận, họ không nhận ra tình thương của Cha, họ tiếp tục sống trong sự bất chánh, họ vẫn tiếp tục sống trong sự khước từ thì sự trả giá cho chính họ là cái chết, là bịnh tật, là những sự bất tuân, và là những điều mà con người không có những cảm nghiệm khi dâng lên Cha với những đau khổ, những bịnh tật những cái nhìn trong đức tin thì hoàn toàn khác, để chúng con được hạnh phúc, được thảnh thơi, dẫu có đến với chúng con nhưng vẫn bình an, bình thản để trở về với Cha. Nhưng chúng con quằn quại với sự tranh đấu, với tất cả những gì có được để không tin và phủ nhận thì sự đau khổ đó nó vẫn chiếm đoạt giây phút cuối cùng của chúng con, là sự chết, là chiếm đoạt với tất cả mọi điều bởi vì chúng con không tin.

Đó là điều mà Cha đã để lại cho thế giới của trần gian với sự tự do quyết định mà Cha muốn gặp gỡ con người trong trần thế ngày hôm nay là trái tim, cõi lòng, để tìm về với một Đấng Thiên Chúa, một Đức Giêsu Kitô, Ngài đã hạ thế trần gian và Ngài vẫn chờ đợi chúng ta qua Bí Tích Thánh Thể. Lòng Thương Xót của Ngài lan rộng khắp nơi với những lời sống động để cho chúng ta có cơ hội gặp gỡ Ngài, có cơ hội để gửi thác cho Ngài, có cơ hội để tìm về với chân lý sự thật qua bến tình thương mà Ngài qua Lòng Thương Xót ban đến chung cho thế giới và ban riêng cho mỗi một cá nhân.

Con xin cảm tạ ơn Cha. Trong danh thánh của Đức Giêsu Kitô, Lucia hoàn tất thông điệp của Chúa vừa xong là đúng 9 giờ 41 phút ngày Thứ Tư, tháng 7, ngày 16, năm 2014, tại nhà thờ Thánh Tôma, trực tiếp tại nhà tạm mà Lucia đang quỳ trước nhà tạm để xin đón nhận lời của Chúa, qua sự linh ứng của Chúa Thánh Thần để được hoàn tất với những lời mà Chúa dạy cho thế giới ngày nay, và dạy riêng cho mỗi một cá nhân khi có những hoàn cảnh tương tự. Con xin một lần nữa, trong danh thánh của Đức Giêsu Kitô con cảm tạ ơn Cha, chúc tụng Cha và ngợi khen Cha. Amen. Amen. Amen.

Ngôn sứ Lucia Phan là một người Mỹ nhập cư từ Việt Nam. Chị sống đời cầu nguyện. Hằng ngày chị tập trung vào việc chầu Chúa qua Bí tích Thánh Thể, tham dự Thánh lễ Hy sinh Cứu độ của Chúa Giêsu và thực hành Sáu Lạy.

Chị Lucia nhận được thông điệp bằng cách phát biểu nội tâm (interior locutions) và có thể ghi nhận được những hình ảnh về Thánh Thể, cả dưới dạng hình và phim, qua điện thoại thông minh. Chị nhận được thông điệp từ Thiên Chúa, Đức Mẹ, các Thiên Thần và các Thánh từ năm 2011.

Mời vào những trang nhà:

Những Mạc Khải Mới Qua Bí Tích Thánh Thể

 – nrtte.net

Niềm tin vào sự Hiện diện Thực sự của Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể

 – EucharisticJesus.faith

 

Xin chia sẻ thông điệp và trang nhà này với những người bạn quen biết.

error: Content is protected !!