Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

Thông điệp ngày Lễ Mẹ Hồn Xác Lên Trời

Ngày 15 tháng 8 năm 2014

Thông điệp này được linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần.

Lucia: Đúng 11 giờ trưa ngày Thứ Sáu, tháng 8, ngày 15 năm 2014, tại giáo xứ St Justin, hôm nay cũng là một điều bất ngờ đối với con, con nghĩ rằng con sẽ đi tham dự Thánh Lễ ở nhà thờ Thánh Theresa và sau đó con còn rất nhiều điều để dành thời gian xin được đón nhận những lời của Mẹ ngày hôm nay, là ngày lễ trọng mà Giáo Hội mời gọi tất cả những người con chiên dân Chúa đi tham dự Thánh Lễ để kính nhớ ngày Lễ Mẹ Hồn Xác Lên Trời.

Lạy Chúa, Bài Đọc Một của buổi sáng ngày hôm nay đã nói về Sách Khải Huyền, “Những điềm lạ vĩ đại đã được xuất hiện ở trên trời: một người Phụ Nữ mặc áo mặt trời, chân đạp mặt trăng, đầu đội triều thiên mười hai ngôi sao. Bà đang mang thai, kêu la chuyển bụng đau đớn sanh con. Lại một điềm lạ khác xuất hiện trên trời, một Con Rồng Đỏ khổng lồ, có bảy đầu mười sừng, trên bảy đầu đội bảy triều thiên.

Đuôi nó kéo đi một phần ba tinh tú trên trời mà ném xuống đất. Con Rồng đứng trước mặt người Phụ Nữ sắp sanh con để khi bà sanh con ra thì nuốt lấy đứa trẻ. Bà sanh được một con trai, Đấng sẽ dùng roi sắt mà cai trị muôn dân. Con bà được mang về cùng Thiên Chúa đến tận ngai của Người. Còn bà thì trốn lên rừng vắng, ở đó bà được Thiên Chúa dọn sẵn cho một nơi…” Tôi nghe có tiếng lớn từ trời phán, “Nay sự cứu độ, quyền năng vương quyền của Thiên Chúa chúng ta và uy quyền của Đức Kitô của Người đã được thực hiện.”

Lạy Chúa, Bài Đọc Khải Huyền ngày hôm nay cũng là ngày Lễ kính nhớ Mẹ Hồn Xác Lên Trời, có một điều rất liên quan để cho chúng con có thể hiểu sâu vào ngày lễ Mẹ Hồn Xác Lên Trời, tất cả những gì Thiên Chúa đặt để hoàn toàn đi vào một lịch trình được sắp đặt trước. Ngay từ lúc Mẹ chưa xuất hiện thì chương trình của Chúa đã đặt để cho Mẹ, và để cho Mẹ đóng một vai trò mà chúng ta được nghe, “Một Người Phụ Nữ mặc áo mặt trời, chân đạp mặt trăng, đầu đội mười hai ngôi sao.”

Đó là một điều mà Đức Chúa Cha đã đặt để cho Trinh Nữ Maria, một thời điểm báo trước của Sách Khải Huyền mà chúng con được biết qua Cựu Ước, hôm nay không phải là một sự ngẫu nhiên hay là một điều từ nơi con người có thể tìm và học hiểu với những ngày tháng gần nhất, nhưng chương trình của Thiên Chúa đã được sắp đặt từ muôn thuở.

Mẹ là Người đem đến sự hợp tác rất lớn qua Con Một của Thiên Chúa cho chúng ta được đón nhận ơn cứu độ. Hôm nay chúng ta kính mừng Nữ Vương trở về Thiên Quốc, quả thật đây là một điều mà Đức Chúa Cha đặt để và ngôi vị của Mẹ đã có ngay từ lúc ban sơ, đi vào lịch trình của một thế kỷ qua bao ngàn thế hệ để phù hợp với đời sống của con người và không để cho con người quá mức khi họ không thể nhận ra những sự huyền nhiệm cao cả mà Thiên Chúa đã ban và báo trước cho nhân loại, đã đi vào một thế kỷ trên 2,000 năm thì Mẹ thật sự đã được sanh đến trong cuộc đời này.

Mẹ là một Người đặc biệt được sự bao phủ trong ân sủng của Đức Chúa Cha và tràn đầy Thánh Thần, Mẹ được nuôi dưỡng bởi Đức Chúa Thánh Thần khi còn trong bào thai. Khi Mẹ đến với cuộc đời này, lịch trình của Mẹ cho chúng ta được nhận thấy những điều Đức Chúa Cha đã đặt để là do quyền năng của Ngài. Từ đó, Con Một của Ngài là Đức Giêsu Kitô đến vào cung lòng của Mẹ, Mẹ mới là một Người xứng đáng, là một Người đầu tiên mà Chúa Cha chọn để cho Con Một của Ngài đến vào cung lòng của Thánh Nữ Đồng Trinh, Người đó đã được tuyển chọn ngay từ lúc đầu tiên là Nữ Vương của Thiên Quốc.

Vai trò ở thế gian Mẹ là Mẹ của Ngôi Hai Thiên Chúa, khi Ngài mang thân xác của con người, khi mọi việc được hoàn tất Thiên Chúa trao phó Mẹ là Mẹ của thế giới loài người của chúng con, rõ rệt với những ngôi vị mà Thiên Chúa đã đặt để cho Mẹ. Ngày hôm nay, cũng như những Thánh Lễ quan trọng mà lịch sử được ghi nhớ và nhắc nhở cho chúng con, cũng là một ngày đặc biệt Mẹ Cả Hồn Lẫn Xác Lên Trời. Đó là một sự ân thưởng, và cũng là điều Đức Chúa Cha để cho loài người nhận và nhìn ra sự tôn vinh mà chúng con cần dành cho Đức Mẹ.

Lạy Chúa, hôm nay cũng là một ngày chúng con có thể cảm nghiệm rằng những giây phút của trên 2,000 năm trước, lịch sử được ghi chép sự mạc khải một cách rõ ràng, Đức Chúa Cha ban sự mạc khải qua cuốn Thần Đô Huyền Nhiệm, đã được đọc và được nghe biết bao điều đã chứng thực đời sống của một Trinh Nữ, đời sống của Mẹ Ngôi Hai Thiên Chúa, một đời sống nhân đức, thánh thiện và khiêm nhường, một Đấng bậc mà Thiên Chúa đặt để Mẹ là Mẹ của thế giới loài người chúng con, duy nhất chỉ có một Nữ Vương, là Nữ Vương của Thiên Quốc.

Lạy Chúa, xin cho chúng con được quay về với một thế kỷ hiện tại để chúng con biết rằng những gì đã được xuất phát ngay từ lúc ban đầu do Tình Thương và sự sắp xếp của một Đấng Thượng Trí, là một Đấng Tình Thương, một Đấng đã đem cho con người sự mở đầu trong ơn cứu độ do Con Một của Ngài mang đến, không phải Chúa Giêsu đến ở giữa thế gian này mà là một sự cộng tác của một Đức Trinh Nữ mà Thiên Chúa đã chọn.

Đúng, Ngài đã tạo nên Mẹ, những người trong trần thế như chúng con nhưng sự đặt để được chọn trước cho một sự tinh nguyên, tinh tuyền thì Đức Chúa Cha đã có một chương trình sắp đặt, cho nên Mẹ Maria được thay thế cho người đầu tiên, là thay thế cho Evà và Đức Giêsu thay thế cho Adong vào một thế kỷ 2,000 năm trước đây.

Câu chuyện nó có thể trở thành những điều như chúng ta được nhìn thấy một Người Phụ Nữ đã được thay thế cho tất cả những sự việc mà Thiên Chúa Cha đặt để và ban cho hai ông bà nguyên tổ của chúng ta ngay từ lúc khởi đầu của một thế giới trần gian. Tất cả mọi cái đã đi vào lịch sử, con người đã lỡ bước ngay từ lúc đầu tiên, con người đã rớt vào trong tình trạng trong tội và từ đó tội đã làm cho cái chết mà con người đã hoành hành và nặng nề trong gian ác của một thế giới trần gian ngay từ ban đầu của một thế kỷ đầu tiên.

Tất cả điều đó Chúa vẫn tôn trọng, mọi việc Chúa sắp đặt theo cách thuợng trí và những điều được bắt đầu từ nơi Mẹ Maria và Chúa Giêsu được ở giữa thế giới con người, những việc của Ngài cùng chung với con người để hòa mình với tất cả những điều do Thiên Chúa Cha sắp đặt. Đối với Chúa Giêsu, Ngài là một Đấng bậc rõ là Con Một của Thiên Chúa, bởi vì trong tay của Ngài đã có quyền năng và đã mang hai bản tánh, nhân tánh cũng như thiên tánh. Mẹ Maria của chúng ta cũng là một Người được đặt để đến với thế giới này, nhưng hoàn cảnh và vai trò thì hoàn toàn ở trong thầm lặng, trong thiêng liêng do Đức Chúa Cha sắp đặt.

Thời điểm Mẹ đến cũng do bàn tay của Đức Chúa Cha an bài, những điều được sắp xếp để cho loài người của chúng ta được gần gũi và có một người Mẹ để thay thế cho cả thế giới loài người trong sự chăm sóc, trong sự gương mẫu và trong những điều mà Mẹ đã làm như bao nhiêu người Mẹ trên trần thế để chăm sóc cho con cái của mình. Mẹ là một Người được đưa đến để chăm sóc Đức Giêsu, Con Một Thiên Chúa, bên cạnh của Ngài và cũng là một Vị thay thế được đón nhận từ nơi thiên tính qua Chúa Giêsu ban đến cho Mẹ, cho nên tâm hồn của Mẹ, đời sống của Mẹ đã hoà nhập giữa hồng ân, ân sũng do Chúa ban cho trong Thánh Thần. Mẹ là người đầu tiên được đón nhận biết bao ơn thiêng cũng như mọi việc mà Đức Chúa Cha mạc khải và ban cho Mẹ âm thầm.

Có và có rất nhiều điều khi chúng ta có thời gian suy niệm về cuốn sách Thần Đô Huyền Nhiệm thì thấy vai trò của Mẹ quả thật là một vai trò không nhỏ trong thế giới loài người. Khi Chúa Giêsu đến với thế giới, Mẹ luôn kề cận bên Ngài, tất cả những gì của thiên tính Chúa Giêsu đều chia sẻ cho Mẹ và biết được tất cả mọi việc mà Đức Chúa Cha đều an bài và sắp đặt cho Đức Chúa Giêsu trong thiên tính.

Mẹ cũng là Người kế cận để được đón nhận những ơn thiêng đó, Mẹ luôn luôn âm thầm, Mẹ luôn luôn thầm lặng sống như một con người để tất cả mọi người trong trần thế được nhìn thấy một người phụ nữ bình thường, cùng với tất cả những người con được những ngày mà Mẹ cùng sống, những ngày lao nhọc bằng đôi tay, bằng đôi chân và cũng như tất cả mọi người chăm sóc việc nhà, yêu thương, lo lắng và tương trợ những người anh chị em. Đó là những điều mà chúng ta được nghe và được biết, khi thiên thần loan báo thì Mẹ đã xin vâng, Mẹ đã chấp nhận để vào giờ phút đó sự thực hiện của Thiên Chúa đã được đến trong cung lòng của Mẹ, ngay thời điểm đó Mẹ đã tức tốc đi tìm gặp và thăm viếng Bà Thánh Isave, là người chị họ.

Đó là một lịch sử được nối kết, chúng ta được nhìn thấy Mẹ hoàn toàn là một người bình thường trên trần thế, lòng bác ái, lòng yêu thương và sự khiêm nhường vô tận của một người Mẹ đã cho thế hệ của chúng ta được thấy gương nhân đức và khiêm nhường tuyệt đối nơi một Nữ Trinh mà ngày hôm nay chúng ta được đón nhận Thánh Lễ Mẹ Hồn Xác Lên Trời và còn biết bao tiềm thức ở trong đó và những dấu ấn mà Thiên Chúa ban và đặt để cho một Nữ Vương mà chúng ta được tôn kính như ngày hôm nay.

Mọi việc của Mẹ làm hoàn toàn hướng về Thiên Chúa, tất cả những việc mà Mẹ cũng là một bàn tay đóng góp biết bao điều trong âm thầm, trong thầm lặng, khiêm tốn, hoàn toàn thay thế thế giới loài người của chúng ta, để xin cùng Đức Chúa Cha. Lời cầu nguyện của Mẹ đã được Ngài nhậm lời biết bao điều, cho đến ngày hôm nay vẫn tiếp tục, chúng ta đang được nhờ Mẹ kéo dài những ngày chúng ta còn lại trên thế kỹ này.

Những điều chúng ta phải đối diện với tất cả những cái khi chúng ta được nghe và biết được, những điều mà Đức Chúa Cha qua Cựu Ước biết bao thành trì, biết bao vua chúa, biết bao người sống trong tội lỗi cũng phải bị sửa phạt và cũng phải bị tiêu diệt bởi vì con người không công chính, không lẽ phải, không sự thật thì không thể nào tiếp tục tồn tại trên thế giới của trần gian.

Thiên Chúa là một người quyền năng, Ngài có thể sáng lập lại biết bao điều với ý muốn của Đức Chúa Cha, nhưng Tình Thương đã làm cho Ngài dừng tay lại và vì một công cuộc vĩ đại Ngài đã chọn Con Một của Ngài, Ngài đã chọn Mẹ và tạo dựng nên một người thay thế cho cả thế giới trần gian trong thiêng liêng, trong âm thầm. Tất cả những việc Chúa Giêsu làm đã trở thành một lịch sử vĩ đại, bên cạnh của Chúa Giêsu, thay thế cho thế giới con người, chúng ta nhìn thấy được những nhân đức của Mẹ, những thực hành của Mẹ, những lời khẩn cầu và đời sống mà chúng ta được nhìn nơi Mẹ.

Tất cả những điều vào những ngày khi Mẹ còn sống trên trần thế sau khi Chúa Giêsu hoàn tất mọi việc do lịch trình trong ơn cứu độ, Ngài đã chết, Ngài đã sống lại và Ngài đã về trời, Mẹ vẫn còn ở với chúng ta biết bao năm tháng. Ngày mà Giáo Hội được thành lập, Mẹ ở bên cạnh giúp đỡ cho các Thánh Tông Đồ, Mẹ ở bên cạnh là một Người cố vấn trong âm thầm, những điều Mẹ đã lãnh nhận từ nơi Con Một của Mẹ là Đức Giêsu Kitô, trong thiên tính.

Biết bao điều được mạc khải trong Mẹ, biết bao điều huyền nhiệm đã nằm trong Mẹ. Mọi việc được sắp xếp và thành lập một Giáo Hội mà Chúa đã giao lại cho Mẹ, bởi vì đó tất cả những điều khi Mẹ còn ở trần thế thì những ngày tháng ngay cả những ngày mà các thánh Tông Đồ ghi chép vào sách sử qua Phúc Âm cũng là Mẹ bên cạnh cầu nguyện, chỉ dạy một giáo lý mà Đức Giêsu đã có và hiện diện trong trần thế.

Mẹ đã lập biết bao điều để cho con người được nhìn thấy là Mười Bốn Chặng Đàng Thánh Giá, Mẹ đã lập Mười Bốn Chặng Đàng Thánh Giá cho loài người được nhận thấy công cuộc và những điều mà Chúa Giêsu muốn cho thế giới trần gian với một đời sống mà Ngài lãnh toàn bộ tất cả những điều cho thế giới trong tội lỗi để thay thế những cái đau khổ đó, thay thế tất cả những cái oan ức, những sỉ nhục, những nhục nhã, những cái bội bạc, những cái dửng dưng, những cái ngoan cố, những cái đau khổ của con người qua Mười Bốn Chặng Đàng Thánh Giá.

Mẹ không một lời oán trách, Mẹ không một lời than van, chỉ nhìn và chỉ giọt những giọt nước mắt đau lòng cho thế gian đã không nhìn thấy được hồng ân vĩ đại qua một chương trình mà Chúa Giêsu đi vào Mười Bốn Chặng Đàng Thánh Giá. Mẹ âm thầm, và những ngày khi còn ở trên trần thế Mẹ lập lại tất cả những gì Chúa Giêsu làm, Mẹ là Người trước tiên khởi đầu sự cầu nguyện.

Chúng ta hãy nhìn rõ và đi sâu vào những điều được thực hiện trong Giáo Hội ngày hôm nay và những điều đang lần lượt qua một chương trình chúng ta nhìn thấy quả là vĩ đại cao trọng, là sự mạc khải mà Mẹ đã đón được ngay từ lúc đầu tiên khi Chúa Giêsu về trời. Trên vai của Mẹ gánh vác một Giáo Hội ngày sơ khai chưa thành lập, Mẹ ở bên cạnh để nâng đỡ các thánh Tông Đồ từ những việc nhỏ nhất cho đến đời sống tinh thần, ngay cả đời sống phụng vụ là Mẹ.

Tất cả và tất cả, là một điều mà chúng ta cần phải biết và rõ trong một đời sống Mẹ mang một vai trò rất lớn ở trong thế giới loài người để thay thế biết bao việc mà chúng ta không thể không có sự tôn kính, không thể không tìm hiểu và không thể biết một lịch sử có thật ngoài Chúa Giêsu và Mẹ là Người kề cận bên Ngài. Còn biết bao điều nữa mà chúng ta có thể nhìn thấy được ngày hôm nay Mẹ vẫn tiếp tục ở trong thế giới, bao thế kỷ đã đi qua, bao vị Thánh đã tử đạo, biết bao điều Giáo Hội thực hành và phụng vụ trong cách hoàn tất do sự sắp đặt cũng như cố vấn của một người Mẹ mà thời đầu tiên các thánh Tông Đồ đã tôn trọng và trân quý.

Các Ngài muốn dùng cây bút để viết lên tất cả những điều của Mẹ làm, muốn nói lên tất cả những sự hiển hách mà các Ngài được nhờ nơi Mẹ chỉ dẫn, luôn luôn trong đời sống Mẹ là Người giúp cho các Ngài, Mẹ là Người được đón biết bao nhiêu chiều sâu của ơn sũng Chúa Thánh Thần, qua đôi tay để hướng dẫn cho các Ngài ghi chép lại tất cả những sách sử. Các Ngài muốn viết tất cả những gì về Mẹ, nhưng Mẹ vẫn một lòng từ chối, Mẹ chỉ muốn tất cả những việc của Mẹ làm đều quay về Chúa Giêsu Con Mẹ, quay về một Thiên Chúa quyền năng.

Tất cả đều để cho ngôi vị mà chúng ta được đón nghe rất nhiều những gì là sự thật qua Tin Mừng được ghi chép ở trong sách sử, qua Phúc Âm, chỉ một thời điểm sau khi Mẹ đã về trời thì điều mạc khải sớm nhất cũng là một thời gian rất gần đây là do Đức Chúa Cha ban cho thế giới loài người, ban cho trong sự mạc khải, những điều do Đức Chúa Cha thấy rằng vai trò của Mẹ cần để cho mọi người được biết, cần để cho thế gian được nhận thấy rằng chính Ngài đã chọn một Người thay thế cho cả toàn nhân loại với đời sống và lời cầu nguyện của Mẹ được Ngài chấp nhận, cộng thêm tất cả sự vĩ đại cao trọng của sự sắp đặt do Đức Chúa Giêsu đi vào Cuộc Tử Nạn để chuộc tội cho muôn người và đem ơn cứu độ cho nhân loại.

Tất cả và tất cả, đó là từng chi tiết một, từng trình tụ một đã được sắp xếp mà chúng ta không thể bỏ qua được một giáo lý có và thực hiện thật sự trong thế gian vào những ngày trên 2,000 năm trước và hôm nay vẫn có những giây phút liên kết. Tại sao chúng ta được nghe và được đón nhận Mẹ vẫn xuất hiện, phép lạ vẫn từ nước này ở nước kia, Mẹ vẫn tiếp tục đến với con người của chúng ta? Đó là sự thật, những phép lạ Mẹ chữa lành và nhắn gởi loài người ăn năn thống hối, và còn biết bao điều nữa khắp nơi trên toàn thế giới, những ngày biến loạn nhất, những ngày thê lương đau khổ nhất thì Mẹ lại giơ đôi tay cứu con người trong trần thế. Chúng ta được biết những quốc gia gần nhất là quốc gia của người được tường thuật hôm nay là nước Việt Nam.

Nước Việt Nam trong cơn loạn ly cách đây trên 200 năm, lúc thời điểm bị bắt đạo thì Mẹ đã xuất hiện ở La Vang, Mẹ là Mẹ của Thiên Chúa, Mẹ trên 2,000 năm trước và Mẹ cũng đã xuất hiện trong thế giới của 200 năm trong lịch sử của nước Việt Nam: Mẹ La Vang. Những điều Mẹ đến để can thiệp cho con cái bị bắt đạo, bị đói khổ, không còn chỗ nương tựa, biết bao nhiêu đau khổ Mẹ đã giơ đôi tay trong quyền năng mà Thiên Chúa ban cho Mẹ để giúp đỡ những người con cái trên trần thế. Còn biết bao điều vẫn có và đang còn trong thế giới của ngày hôm nay, những nơi, những chỗ Mẹ đến đều được ghi nhận và những người con cái của Mẹ tấp nập khắp bốn phương, mọi nơi tụ họp đến để đón nhận và nhận lãnh những ân sũng đó, qua phép lạ mà Mẹ ban cho họ.

Người thì hết bệnh, người thì được chữa lành về thể xác, tâm trí và ban cho thế giới biết bao điều để ngăn chặn sự hoành hành trong sự tàn phá do con người đem lại cho nhau những giặc giã, đem lại cho nhau những hận thù, đem lại cho nhau những sự giết hại và chết chóc, biết bao nhiêu trong mỗi một thế hệ, trong mỗi một thế kỷ. Thời gian gần nhất ở nơi đây là những điều Mẹ đang làm, Mẹ đã mạc khải và tỏ cho biết bao nơi chỗ Mẹ xuất hiện để đem đến những lời sống động, nhắc nhở cho loài người của thế gian, giúp cho họ tránh trừ và giúp cho họ tránh xa những cái mà sẽ đưa đến cho thế giới loài người bởi sự ác và sự dữ đang hoành hành trong thế kỷ của ngày hôm nay.

Mẹ cũng đến để giúp cho những người tội lỗi được quay trở về với sự mời gọi của Mẹ bằng tình thương, Mẹ muốn con người phải thống hối ăn năn, ngoài con đường này ra không còn con đường nào khác. Mẹ đã đưa dẫn chúng ta vào tận Lòng Thương Xót của Thiên Chúa, chẳng những điều đó không dừng lại mà Mẹ còn làm biết bao điều. Chúng ta dẫu cứng đầu, dẫu có không tin, dẫu không mở mắt, nhưng những sự thật vẫn là hiện thực để Mẹ đụng chạm vào con tim của mỗi một người chúng ta, Mẹ nhắn gởi bằng những lời thật sự để cho mọi người đều có phần phúc được đón nhận điều đó, nhưng Mẹ vẫn tôn trọng sự tự do của mỗi con người chúng ta.

Thế giới này đã có biết bao người đã được đón nhận phép lạ là sự thật và cũng có biết bao điều với sự cứng lòng không tin thì tùy thuộc theo mỗi một cá nhân. Những điều mà Mẹ muốn là cho con cái của Mẹ, những ngày gần nhất, với những biến loạn, với những đau khổ, với những giặc giã, với những tang thương, tang tóc trong thế giới, là một người Mẹ không thể nhìn thấy con cái của mình đang bị vật vả trong tội lỗi, biết bao điều nó có thể thoát khỏi vòng vây đó, là một mục tiêu mà Mẹ cho chúng ta nhận ra là con người phải trở về với Thiên Chúa, phải tin nhận vào Ngài, phải đón nhận ơn cứu độ, và phải đến với một thời điểm mà chúng ta đang thấy rằng ngoài Lòng Thương Xót của Thiên Chúa ra không có ai có thể cứu giúp chúng ta được.

Cho nên Mẹ đến để tiếp tục loan tin và cho chúng ta cơ hội nhận ra tất cả những gì của sự thật của một thế giới còn lại là chúng ta phải trở về, phải trở về trong thống hối ăn năn, phải trở về với tất cả cõi lòng, con tim và tâm tư để chúng ta được đón nhận ơn tha thứ.

Mẹ tiếp tục hiện ra nơi này đến nơi khác, bằng những giòng lệ tuôn rơi, nức nở yêu thương con cái của mình, thay thế thế trần đang trong lầm than, đang trong đói rách cả linh hồn và thể xác. Còn biết bao điều con người đã vô tình và con người đã cố ý không nhận ra tình thương của Thiên Chúa, để kẻ hở nó xâm chiếm và làm chủ chúng ta trong hiện tại, đã bị bịp lừa bởi con mắt ngắn hạn và thiển cận của con người.

Điều đó đã để những vật chất tiền tài danh vọng, khát vọng, danh vọng, tư lợi và biết bao dục vọng cũng như tất cả mỗi một điều nó đang làm chủ mỗi một người chúng ta, cho nên ơn thánh của Chúa luôn luôn đi trên tất cả mọi điều, là lòng nhân hậu, là tình thương, nhưng Chúa muốn để cho mọi người được tự do để quyết định, và Mẹ cũng luôn luôn muốn cho chúng ta tự do để đón nhận, Mẹ chỉ đem đến những điều cho chúng ta được nhìn thấy là những điều tốt đẹp cho linh hồn, ngay cả thể xác.

Điều đó là sự thật để giúp và chữa lành cho chúng ta từ thân xác bệnh tật cho đến linh hồn, cho đến những cái mà chúng ta đang đắm chìm trong một thế giới hiện tại, bị sự tinh vi khéo léo của một thời đại văn minh đã đè nén lên luân lý đạo thường, đã dập tắt đi đời sống, chúng ta cần phải có đức tin, cần phải có một ngọn lửa sống bằng yêu, bằng một ngọn lửa chân lý, bằng một ngọn lửa có thật mà Chúa Giêsu đã để lại qua giới luật, để lại qua điều răn. Phúc Âm của Ngài đã chứng nhận và giúp cho đời sống con người của chúng ta trong mỗi một thế hệ.

Thế hệ nào cũng vậy, có rất nhiều người tốt, nhưng cũng có rất nhiều, rất nhiều người xấu, tất cả chúng ta đều là con cái của Thiên Chúa và cũng đều là con của Mẹ. Sự đau lòng chua xót là Mẹ nhìn thấy những người tội lỗi Mẹ càng thương hơn và đau lòng hơn, bởi vì những người tội lỗi họ không biết là họ đang làm gì, họ đang đi vào một nơi chốn thân xác ở trên trần thế và linh hồn cũng đi vào một nơi chốn khóc lóc nghiến răng như Phúc Âm đã được báo trước.

Mẹ đã nhìn thấy được sự vinh quang của Thiên Quốc, sự vĩnh cửu của Thiên Đàng, sự hạnh phúc mà Thiên Chúa ban tặng cho con người, Mẹ đã đón và Mẹ đã nhận thấy, Mẹ muốn tất cả những người con cái của Mẹ đều có mặt hưởng những phúc đó ở Thiên Đàng như Mẹ đang có. Đó là sự ưu tư, là những điều mà Mẹ không ở Thiên Quốc để đón nhận và hưởng những phúc do Thiên Chúa ban.

Mẹ tìm cách đến thế giới này để tìm gặp từng cá nhân, tìm gặp những người bệnh tật, tìm gặp mỗi một quốc gia để loan báo và cho chúng ta nhận thấy những ân sũng Chúa cho Mẹ, để Mẹ ban cho họ, Mẹ lấy những ân sũng đó đổ xuống cho loài người. Tất cả những điều Đức Chúa Cha cũng phải đau lòng bởi vì thấy ái nữ của Ngài vì con người mà chấp nhận tất cả, vẫn còn tiếp tục để luôn luôn hướng về những người con cái và cầu nguyện một cách thiết tha và tha thiết ở Thiên Quốc.

Ngày hôm nay biết bao điều đã trở thành lịch sử nhưng vẫn còn tiếp tục sống động qua những lời mà Mẹ muốn để cho thế giới loài người của chúng ta hãy mở đôi mắt và nhìn gần thật gần rằng Mẹ luôn luôn bên cạnh chúng ta trong thế giới của loài người. Chúa Giêsu Ngài đã chấp nhận trở về và Ngài vẫn chấp nhận ngay từ lúc ban đầu vào một buổi Chiều Tiệc Ly khi Ngài đã phán thì mọi điều đó sẽ bất di và bất dịch không thể lay chuyển.

Vì Tình Yêu mà Ngài đã hạ thế trần gian, vì Tình Yêu Ngài phải lập buổi Chiều Tiệc Ly để Mình và Máu của Ngài ở lại với chúng ta. Ngài thu hình lại trong một tấm bánh nhỏ đó để ở cùng chúng ta, đi vào con tim của chúng ta, đi vào với Tình Yêu trọn vẹn trong thân thể của chúng ta, trong thân xác của chúng ta, trong tâm trí và lý trí của chúng ta.

Điều mà Ngài đã làm Mẹ luôn bên cạnh chứng thực và nhìn được điều đó, là một sự vĩ đại cao trọng thiêng liêng mà con người trong thế giới này cũng chưa có thể hiểu hết được điều thiêng liêng vĩ đại mà Thiên Chúa đã qua Mình và Máu của Ngài ở lại với con người. Tất cả mọi việc được hoàn tất theo lịch trình của Đức Chúa Cha, Chúa Giêsu đã về trời và Mẹ Maria cũng đã về trời, nhưng điều gì vẫn còn xảy ra trong thế hệ ngày hôm nay để chúng ta được biết rằng Sự Sống Động vẫn còn giữa Thiên Quốc và thế gian vẫn còn giữ một sợi dây liên hệ rất đặc biệt.

Chúng ta hãy dùng một chút thời gian để có thể nhìn lại ở trong lịch sử, Mình và Máu của Chúa là hiện thực của Bí Tích Thánh Thể, Mẹ là Người sáng lập, ôm giữ lấy Mình và Máu của Chúa qua Bí Tích Thánh Thể trong cung lòng của Mẹ luôn luôn khi Chúa Giêsu lập buổi Chiều Tiệc Ly và Thánh Lễ được cử hành, truyền qua các Tông Đồ của Ngài. Mẹ là Người khởi đầu để giữ lấy Bí Tích Thánh Thể trong trái tim và cõi lòng, mỗi một ngày thầm thì liên hệ và cầu nguyện cùng Thiên Chúa.

Còn biết bao điều sâu hơn nữa mà chúng ta chưa có thể nói được bởi vì điều đó vẫn còn giữ, những điều mà Mẹ không muốn cho tất cả mọi người có thể quay vào những gì mà Mẹ đã làm và đang làm. Đây là sự hé mở để chúng ta được hiểu một lịch trình của Thiên Chúa, cho nên tất cả những gì chúng ta được có, được biết, và đi vào Giáo Hội của ngày hôm nay, chính Mẹ là Người khởi đầu Mười Bốn Chặng Đàng Thánh Giá.

Chúng ta chỉ là những người qua những thế hệ đi vào trong những trang sách được ghi chép lại, nhưng những ngày đầu tiên Mẹ với những giọt nước mắt tuôn rơi nhìn Con của Mẹ đi từng Chặng Đàng Thánh Giá. Mẹ không phải đi Chặng Đàng Thánh Giá đầu tiên như chúng ta bắt đầu từ số một cho đến mười bốn, mà Mẹ đi từ Chặng Đàng Thánh Giá ngay từ số mười bốn khi Chúa Giêsu chấp nhận chịu chết. Mẹ ở bên cạnh của Ngài chứng kiến những điều khi Ngài tắt thở, cô đơn một mình trên Thập Tự Giá, ngoài Mẹ và những vị thánh đi theo Ngài, là một số quá ít.

Là một vị Vua vũ hoàn, là một Người đem đến cho nhân loại ơn cứu độ nhưng cái chết của Ngài quả thật còn thê thảm và tội nghiệp gấp bao lần con người trên trần thế ngày hôm nay. Nhưng điều đó Mẹ không nhắc, Mẹ chỉ muốn để cho chúng ta nhìn thấy được Chúa Giêsu mang một tâm tánh là Thiên Chúa, nhưng Ngài khiêm nhường và Mẹ của Ngài lại cũng khiêm nhường, cho nên tất cả những gì của Mẹ làm, những việc của Mẹ làm Mẹ vẫn giữ kín và không muốn để cho thế giới được biết.

Ngày hôm nay chúng ta được biết là sự khởi đầu do sự cho phép trong công bằng Đức Chúa Cha cho để mạc khải những điều của Mẹ làm, cũng dính líu với chúng ta, Mẹ là Người thay thế cho thế giới loài người trong mọi sự toàn vẹn trước Đức Chúa Cha cho nên điều này Ngài muốn để cho thế giới loài người chúng ta được biết và được nhận ra tôn sùng và tôn kính Mẹ của chúng ta.

Điều này xin được dừng lại nơi đây để nói về thế kỷ hiện tại, bởi vì tất cả những cặn kẻ, những điều được ghi chép đã được đi vào cuốn sách do sự mạc khải của Thiên Chúa đã được loan rộng khắp nơi. Phúc Âm thì vĩnh viễn ngay từ lúc đầu tiên cho đến hôm nay, ngày Giáo Hội được thành lập cho đến ngày bốn Thánh Tông Đồ được nhận lãnh sự ghi chép Tin Mừng.

Tất cả những gì của một thời điểm gần nhất cũng như qua bao thế kỷ, thì những câu chuyện từ câu chuyện của Mẹ, những câu chuyện của những vị thánh, những câu chuyện của những việc của Thiên Chúa đã làm và đang làm cho đến thế kỷ ngày hôm nay vẫn được sự mạc khải từ nơi Thiên Quốc ban xuống cho loài người để chúng ta mới biết được những câu chuyện liên quan có thật. Ngày hôm nay cũng là Sự Sống Động để lập lại Tin Mừng sống động và cũng lập lại những câu chuyện Mẹ đã làm cho thế giới loài người của chúng ta.

Tại sao chúng ta vẫn nghe ở quốc gia này, quốc gia khác vẫn được sự xuất hiện của Mẹ, vẫn được sự chữa lành do Mẹ đến để giúp cho đất nước đó, đến để giúp chung cho nhân loại, đến để giúp chung cho những người mà họ đang cầu nguyện một cách khẩn cầu, họ sống trong công chính, họ sống trong luật lệ, họ sống với một đời sống mà họ thực hành những sự chỉ dạy của Chúa.

Mẹ đến để cũng cố cho đức tin của họ được đứng dậy, Mẹ đến để phù trợ họ bằng cách thiêng liêng, bằng cách nhãn tiền mà chúng ta có thể thấy được. Những điều xảy ra chúng ta có thể không thấy bằng đôi mắt, nhưng khi chúng ta nhìn vào để thấy rằng đời sống của chúng ta có linh hồn thì chúng ta phải cần có đức tin, đức tin giúp cho chúng ta thấy được đời sống của linh hồn mai sau, những gì tốt đẹp nhất mà Thiên Chúa tạo cho con người, còn con mắt của thế giới thì nó chỉ nằm ở trong thân xác hạn hẹp của con người.

Cho nên những gì của thế gian nếu chúng ta không đi vào luật lệ, không đi vào giới răn, không đi vào điều răn, không đi vào những điều của Thiên Chúa thì mọi điều nó đã trở thành là những điều tội ác, là những điều đem đến cho chúng ta những cơ hội để phạm lỗi và nó đem đến cho chúng ta biết bao điều, bởi vì thế gian thân xác nó chỉ muốn những gì của trần gian, mà trần gian thì chúng ta đã được biết ngay từ lúc đầu tiên nếu ông bà nguyên tổ của chúng ta không đi vào những ngày bất tuân đầu tiên thì thế giới không rớt vào tình trạng của tội lỗi và cái chết, những ngày đầu tiên đã đi vào lịch sử mà chúng ta phải mang tội Tổ Tông Truyền đó cho đến ngày hôm nay.

Trong cách thức của Thiên Chúa, Ngài có cách ở trong thượng trí để Ngài cứu chúng ta bằng Con Một của Ngài và ơn cứu độ, Ngài đã chọn lựa Chúa Giêsu và Mẹ Maria. Tất cả những điều đó vẫn tiếp tục để ngày hôm nay chúng ta được nghe phép lạ ở nơi do Mẹ đã hiện ra, Mẹ đã chữa lành và ban cho thế giới những lời nhắn gởi, những lời chỉ dạy cho con người làm sao để sống biết thống hối và ăn năn, làm sao để xin cùng Đức Chúa Cha bớt cơn thịnh nộ, bởi vì thế giới loài người đã đi vào những ngày tận cùng, họ đã vô tình hay cố ý xúc phạm đến Tình Thương của Thiên Chúa, xúc phạm đến Đức Giêsu Con của Ngài vẫn còn hiện diện trong thế giới ngày hôm nay, trong thiêng liêng nhưng Ngài đã qua Mình và Máu của Ngài, qua Bí Tích Thánh Thể để ở lại với con người.

Biết bao điều mà chúng ta vẫn tiếp tục đón nhận Sự Sống Động với những tin mà Ngài qua những ngôn sứ, Ngài qua những tiên tri để nhắn gởi cho loài người của chúng ta, tiếp tục với Tin Mừng dạy cho chúng ta yêu thương, dạy cho chúng ta thoát khỏi những tội lỗi, dạy cho chúng ta đến một nơi chốn mà Ngài bảo vệ cho chúng ta, từ thân xác cho đến linh hồn.

Ngài chỉ mong muốn thế giới loài người hãy hợp tác bằng đời sống của chúng ta từ bỏ những gian ác, tội lỗi, cạnh bên đó chúng ta có Mẹ, Mẹ tiếp tục bên chúng ta, ủng hộ chúng ta bằng tinh thần khi chúng ta thật sự mở lòng và nhận ra đời sống mà chúng ta tin vào Thiên Chúa, chúng ta tin vào những việc của Mẹ đang làm và giúp cho thế hệ, giúp cho thế giới loài người chúng ta. Điều đó chúng ta đã được nhìn thấy nơi gương của Chúa Giêsu đã chết và Ngài đã chịu cho nhân loại.

Có cái đau nào bằng cái đau của Đức Giêsu? Có cái chết nào thê thảm hơn là cái chết của Đức Giêsu đã chết cho chúng ta? Ai là Người cao thượng hơn, ai là Người chấp nhận hơn và ai là Người không bao giờ chấp tội chúng ta bằng Đức Giêsu? Bởi vì Ngài không thể chết, bởi vì những điều Ngài sống trên trần gian, những việc của Ngài làm là cái tội mà Ngài chết, là vì gánh cho chúng ta, cho nên tất cả mọi sự đó là sự oan ức nhưng Ngài vẫn chấp nhận bởi vì Ngài đến để chịu chết cho thế giới loài người của chúng ta, bên cạnh của Ngài là Mẹ của Ngài vẫn phải chịu cái đau khổ như chúng ta đang nhìn thấy.

Có người Mẹ nào nhìn thấy con mình chết oan ức mà không đau đớn, người Mẹ nào nhìn thấy thịt da của con mình tan nát mà lại không đau lòng chết đi được, nhưng Mẹ hy sinh không một lời than trách, không một lời phiền muộn, chỉ biết rằng dẫu là những điều Mẹ đã biết nhưng Mẹ yêu thương Đức Chúa Giêsu vô cùng, vô tận cho nên Mẹ âm thầm hợp tác cùng với Ngài, hoàn tất một chương trình cứu độ. Biết bao điều nữa mà chúng ta chưa có thể kể xiết rằng Trái Tim của Mẹ bị đâm thâu bởi những điều thế gian đã đối xử với Con Mẹ.

Ngày hôm nay vẫn thế, Chúa Giêsu vẫn tiếp tục đến để gặp gỡ từng linh hồn một khi chúng ta mở lòng để đón nhận, nhưng chúng ta vẫn tiếp tục, với tất cả những gì chúng ta được nhưng chúng ta vẫn ngoảnh mặt làm ngơ trước Tình Thương của Chúa, trước lòng nhân hậu của Ngài và trước sự chờ đợi ban trao qua Bí Tích Thánh Thể.

Ngày hôm nay cũng là một ngày nhắc lại Mẹ về trời cả hồn lẫn xác, cả một lịch sử sau khi hoàn tất Mẹ được trở về Thiên Quốc, Mẹ cũng là một tác giả đồng công cùng Đức Giêsu mang ơn cứu độ cho loài người, chúng ta không thể quên được và chúng ta không thể bỏ qua những giây phút chúng ta có thể tìm hiểu lịch sử ban đầu của từng giai đoạn. Có lẽ hôm nay Chúa Thánh Thần cho tôi tường thuật không phải từng chi tiết một có thể kể cùng một lúc, nhưng đây là những giai đoạn có thể nói lên những trọng điểm.

Nói lên những gì mà Mẹ đã làm và thực hành. Tất cả mỗi một người chúng ta hãy tìm hiểu cái gì là sự thật, cái gì là từ nơi con người, cái gì từ nơi Thiên Chúa thì Thiên Chúa sẽ đặt để cho thế giới loan rộng khắp nơi với tất cả những cái được báo và đem đến cho con người để biết thêm với tất cả Sự Sống Động mà Thiên Chúa muốn gặp gỡ chúng ta cũng như Mẹ muốn gặp gỡ loài người. Tất cả những điều đó trở thành sự thật, là một điều Chúa đang ban cho chúng ta, đưa chúng ta đến với Lòng Thương Xót của Ngài. Bên cạnh của Ngài là Mẹ Maria, ngày hôm nay là một ngày Lễ mà chúng ta kính nhớ và tôn kính, Mẹ muốn đến cũng vẫn tiếp tục với những ngày mà con người đang sống trong lầm than, linh hồn của họ đang rớt trong tội lỗi.

Mẹ rất đau lòng chua xót cho thế hệ ngày hôm nay, từ đời sống của gia đình, cho đến cá nhân, cho đến tập thể, biết bao người đang mang trên vai chức vụ của mình trong một thế hệ văn minh, nó đã lôi cuốn làm biết bao điều sai lạc. Mẹ muốn con cái của Mẹ hãy nhìn về tất cả những điều đang xảy ra khắp nơi trên toàn thế giới, những dịch bệnh, những sự tàn ác mà con người làm cho nhau, những giặc giả trong sự nổi loạn và còn biết bao điều mà chúng ta sẽ hứng lấy trong những ngày tháng sắp tới.

Đó là sự báo trước của Sách Khải Huyền, cho nên tất cả mọi cái là điều đã được báo trước cho nhân loại, chúng ta không thể nào từ chối cũng không thể nào không đi qua những đoạn đường này. Cho nên ngày hôm nay Mẹ không muốn nói sâu về Mẹ, những cái Mẹ đã làm, nhưng Mẹ muốn nhắc nhở cho chúng ta là ngày này cũng là ngày Mẹ đến để đem cho chúng ta những lời khuyên nhắc tiếp tục, là chúng ta hãy ăn năn thống hối, quay bước trở về.

Những người gian ác hãy dừng tay lại, bởi vì tiếp tục thì chúng ta là những người phải chịu trách nhiệm đón lấy cực hình do Thiên Chúa Cha đến ngày mà Ngài nhất định phải phán xét và thanh lọc thế gian, cho nên giờ phút của những giây phút hồng phúc và ân sũng nó đã đến và nó cũng đã sắp qua, những ngày biến loạn nhất, những ngày đau khổ nhất và những ngày mà chúng ta đã chứng kiến trong thế giới đó càng ngày càng bi thảm hơn và càng ngày càng tồi tệ hơn với tội ác của con người. Chúng ta đã thấy những người họ đang đi ngược lại luân thường đạo lý, con người không còn tôn trọng lẫn nhau qua đời sống mà họ cần phải có một tấm lòng ở trong lương tâm, lương tri đã có sẵn trong con người, còn biết bao điều đã đi ngược lại giáo lý của Thiên Chúa, nếu còn đi chăng nữa chỉ là một số nhỏ bé trong thế hệ của ngày hôm nay.

Cho nên điều này nhất định chúng ta sẽ đón nhận tất cả những điều được báo trước qua Sách Khải Huyền, cũng là sự mạc khải mới với những điều bi thảm nhất, bởi vì sự kêu mời của Thiên Chúa với thế giới ngày nay sự đáp ứng cũng vẫn là một số rất khiêm nhường, cho nên tất cả những gì mà Chúa đã làm chỉ đem đến cho chúng ta là nguồn hạnh phúc của Thiên Quốc, cho chúng ta sự chiến thắng do nơi Đức Giêsu đã chết và sống lại, đem chúng ta về Thiên Quốc với Ngài.

Phần thưởng thì Chúa đã để sẵn, bàn tiệc thì Ngài cũng đang chờ đợi, cộng thêm Mẹ, Mẹ muốn đến với con cái của Mẹ dẫu trong tội lỗi, dẫu trong sa đọa, dẫu biết bao điều đang xảy ra trong thế giới ngày hôm nay nhưng Mẹ vẫn kêu gọi họ trở về, bởi vì chỉ có tình thương Thiên Chúa mới có thể hoá giải và ban lại cho con người niềm hạnh phúc, hy vọng cũng như đời sống hiện tại và tương lai. Còn và còn biết bao điều, con người đừng khờ dại ở trong tội, nó sẽ đem lại cái chết và đem lại cho chúng ta sự khóc lóc, nghiến răng vĩnh viễn muôn đời.

Cũng là một thế kỹ còn lại, chúng ta đừng bao giờ chìm đắm trong tội lỗi nữa, hãy đứng dậy nghe những lời của Mẹ nhắc, nghe những lời của Mẹ dạy. Mẹ hứa, đừng sợ hãi, hãy mạnh dạn, dẫu có tội lỗi như thế nào, dẫu có không xứng đáng ra sao nhưng tình thương của Mẹ dẫn chúng ta đến với Lòng Thương Xót của Chúa, Ngài sẽ gội rửa, Ngài hứa sẽ ban cho chúng ta, những ai đến và trở về với Ngài bằng con tim, bằng cõi lòng, bằng sự thống hối thật sự để từ bỏ tất cả những gian ác tội lỗi để trở về cùng Thiên Chúa với ân sủng, với hồng ân của những ngày mà Ngài loan báo cho thế giới trần gian.

Còn và còn biết bao điều nữa mà chúng ta được đón nghe trong thế hệ của ngày hôm nay, chúng ta đừng để mất đi cơ hội bởi vì những việc mà chúng ta cần để có thể đón nghe, những việc mà Chúa cho chúng ta qua Bí Tích Thánh Thể, những ân sũng mà Ngài tỏ cho chúng ta được nhìn thấy, được nghe, được gần gũi trong cách sống động mà Ngài chỉ dạy cho mỗi một người chúng ta.

Hôm nay Mẹ vẫn tiếp tục cho chúng ta đón nghe những lời này, sự mạc khải mới do huyền nhiệm phép lạ của Bí Tích Thánh Thể ban đến cho thế giới loài người, vào ngày lễ Mẹ Hồn Xác Lên Trời. Mẹ cũng tiếp tục nhắn gởi cho chúng ta hãy từ bỏ đi tất cả những cái gian ác mà con người đang sử dụng cho nhau, đang bị sự khống chế của sự dữ, nó đang nắm lấy và nó đang chủ quyền, qua những cái mà con người đang đam mê trong thế hệ ngày hôm nay, của những máy móc, của những tinh vi, của những cái mà Mẹ đã thấy rằng chúng ta đã bị lừa gạt trong một thế hệ văn minh.

Nếu chúng ta thật sự biết giáo lý, biết sự chỉ dạy của Chúa và biết sự báo trước của những vị thánh đã đi qua trong lịch sử, chúng ta sống trong nhân đức, chúng ta tìm cách để hiểu biết tất cả những cái Chúa ban cho trong thời đại để chúng ta sử dụng, sử dụng làm sao để có thể nhận ra những điều mình làm không là những việc lỗi phạm, không phải là những điều gây ra những lỗi hay gây ra những tội vấp phạm mà chúng ta đang sử dụng nó.

Những cái tinh vi đó đã lôi cuốn chúng ta mê man, không còn thời gian, thời giờ để chúng ta sống cho đúng là một người Kitô hữu, cho đúng là những người con chiên dân Chúa, cho đúng là những người con. Mỗi một người chúng ta phải cần có giờ giấc để thờ phượng, cần giờ giấc để tôn kính và lòng tin của chúng ta tin vào Thiên Chúa với những việc của Ngài làm và thực hiện trong thế giới, đem lại cho chúng ta sự lành thánh và muốn nhắc nhở chúng ta hãy sống trong công chính, sự thật và lẽ phải.

Giáo lý của Ngài dạy chúng ta yêu thương, tương trợ và tha thứ cho nhau, để chúng ta mỗi một hoàn cảnh, mỗi một vai trò chúng ta nhận ra tiếng nói của Chúa, chúng ta nhận ra ơn cứu độ của Ngài và lịch sử mà Chúa đã để lại bằng Tin Mừng qua Phúc Âm. Giáo Hội vẫn tiếp tục nhắc nhở cho chúng ta đón những nghi thức quan trọng để nhắc nhở cho đời sống đức tin của con người phải đứng dậy, và được hâm nóng, hâm nóng trong sự hiểu biết, hâm nóng trong tình yêu mà chúng ta nhất định phải vượt qua mọi cái thử thách, những cái làm cho chúng ta dễ vấp phạm trong cuộc đời của mỗi một vai trò, mọi tầng lớp.

Tất cả những biến cố chung đang xảy ra đừng quá hoảng sợ và cũng đừng ích kỷ mỗi một cá nhân, chúng ta hãy chấp nhận để ôm lấy nhau, tương trợ lẫn nhau, và cầu nguyện, chúng ta tin vào Thiên Chúa thì Ngài sẽ có cách quan phòng và dẫn dắt cho mỗi một người chúng ta trong vai trò của mình.

Còn biết bao điều nữa mà chúng ta không thể thấy được trong thiêng liêng mà Thiên Chúa đã đến và ban cho thế giới loài người một cách hợp lý, những điều mà chúng ta sử dụng với tất cả những cái văn minh của thời đại để hiểu những gì đem lại lợi ích cho linh hồn, những gì đem lại tốt đẹp cho gia đình, cho xã hội, cho quốc gia.

Những điều đem lại là chúng ta cần phải biết thờ phượng, phải biết tôn kính, phải biết nhận ra Thiên Chúa chứ không phải đem lại cho chúng ta chiếm hết tất cả thời giờ và đưa chúng ta vào những nơi cuồng loạn của thân xác, mê man với tất cả những cái mà chúng ta chỉ sống ở trong một thế giới ở trần gian, với những hoàn cảnh, với những thú vui của con người, với những điều làm cho con người chóng qua, với tất cả những cái vui nhộn từ những đứa bé cho đến tuổi già, cho đến trung niên cũng sa vào những cái lưới của hoàn cảnh trong hiện tại.

Chính những cái văn minh đó nó đã lấy hết thời giờ của chúng ta, không còn dùng con tim, không còn dùng sự suy nghĩ mà con người cần có do Chúa Thánh Thần ban cho để tránh bớt tất cả những hoàn cảnh va chạm cũng như cái lưới bẫy của hiện tại trong mỗi một gia đình, trong mỗi một cá nhân, cho nên chúng ta đã để cho tâm hồn và thể xác của chúng ta bận rộn với những cái thuộc về phục vụ cho thân xác, còn linh hồn của chúng ta thì héo khô, những việc chúng ta đã không đi đúng vào giáo lý cho nên chúng ta đã sai trái rất nhiều và rất nhiều, hôm nay trở thành một khối quá đông đã lệch lạc đi theo những đạo giáo trở thành cuồng loạn, trở thành bạo động, trở thành giết hại lẫn nhau một cách đáng sợ và khủng khiếp.

Đó là những cái mà chúng ta đang vấp phạm, huống gì Thiên Chúa đã tạo nên chúng ta, Ngài đã ban cho chúng ta biết bao cơ hội, Ngài vẫn tiếp tục ở cùng chúng ta để giúp cho chúng ta nhưng chúng ta nhắm đôi mắt để không thấy, chúng ta có mắt cũng như đui, có tai cũng như điếc, có trái tim cũng không biết sự luân chuyển của Tình Yêu và lòng cảm nhận như thế nào để tránh được sự dữ và đón nhận điều lành, để chúng ta nhận giữa thiện và ác, đúng và sai cũng như tất cả mọi điều trong chân lý, sự thật và lẽ phải.

Cho nên Mẹ muốn chúng ta hãy mở đôi mắt thật lớn trong thế hệ của ngày hôm nay và hãy mở đôi tai để nghe thật rõ với những lời được nhắn gởi một cách sống động qua Bí Tích Thánh Thể, mở con tim, mở cỏi lòng để đón nhận những gì chúng ta đang cần, những gì chúng ta đang bị sự đe dọa, ngay cả linh hồn và thể xác của chúng ta cũng đang bị đắm chìm trong một thế hệ hiện tại, những gì của hiện tại mà con người đang chọn không phải ở nơi chân lý của Chúa, không phải từ nơi Thiên Chúa thì đó là một giá trả.

Như sự đe dọa của ngày hôm nay, con người tự do ở trong bản ngã cá tánh và tự động quyết định tất cả những cái không chọn và để Chúa làm chủ, để Chúa trong một giáo lý mà con người cần học, cho nên vợ chồng đã ly tán, con cái đã giết hại cha mẹ, đã phản bội, đã không nghe lời và còn biết bao điều từ xã hội, từ nơi mỗi một quốc gia, ngay cả những người mang trọng trách với những chức vị quan trọng, họ cũng là những người không nhận ra chân lý sự thật, lòng tin yếu kém cho nên vấp ngã biết bao điều trong thế hệ ngày hôm nay do sự cảm bẫy của một lưới bẫy sự dữ qua những máy móc mà chúng ta đang sử dụng trong hiện tại.

Tất cả và tất cả, nếu chúng ta không nhờ ơn của Thiên Chúa, chúng ta không nhờ lòng đạo đức để đến tìm đến Chúa qua giáo lý của Ngài thì chúng ta không phân biệt giữa dữ và lành, chúng ta không phân biệt giữa phải và trái, chúng ta cứ nghĩ điều đó là chúng ta làm đúng, cho nên vẫn tiếp tục sai và sai. Hôm nay với tất cả những cái được biết là sự nhắn gởi của Mẹ, chúng ta hãy dừng lại và dành một chút thời gian cho linh hồn của chúng ta và sự bình tĩnh trong thân xác để đến một nơi chốn mà Chúa chọn lựa và muốn cả thế giới được biết và thực hành điều này.

Chúng ta hãy dành thời gian để đến với Bí Tích Thánh Thể, đến để chầu và chúng ta được nhận ra quyền năng thiêng liêng mà Ngài đang hiện diện và ban cho chúng ta, nếu chúng ta tin thì chúng ta sẽ được đón nhận sự bình an trong tâm hồn là điều đầu tiên mà chỉ có Thiên Chúa mới ban đến cho chúng ta điều đó. Những ơn lành mà chúng ta cầu xin Chúa sẽ có cách, Ngài quan phòng cho mỗi một người chúng ta trong ơn thánh của Ngài, những điều chúng ta xin chưa được và chúng ta chưa thấy được những điều chúng ta cầu xin để thỏa mãn với những cái mà chúng ta mong muốn. Có những việc chúng ta không thấy được sự tệ hại và càng thê thảm hơn trong đời sống khi chúng ta không biết được những gì của tương lai hay ngay cả hiện tại.

Có thể, trong quá khứ chúng ta đã đi qua và quên đi, nhưng Thiên Chúa là một Đấng tạo nên chúng ta, lịch trình của mỗi một người và đời sống của mỗi một người được quan phòng từ nơi Thiên Chúa, đôi mắt của chúng ta không thể thấy, chỉ nhìn thấy những gì trong hiện tại thì chúng ta bắt đầu từ chối, rên la và cách thức chúng ta trách oán.

Có những người lại bỏ đi một đạo giáo mà chúng ta tôn thờ để thỏa mãn cho những cái chúng ta khát vọng trong thân xác, của những sự tự do, của những cái mong muốn trong đời sống của thân xác, nhưng linh hồn của chúng ta sẽ chết bởi sự quyết định sai lầm đó, cho nên biết bao nhiêu người trong thế giới ngày hôm nay đã lìa bỏ luật lệ ở trong Giáo Hội, lìa bỏ bổn phận của một người làm cha, làm mẹ và ngay cả những người con cái đã dùng cách thức đó để đối lại với cha mẹ của mình.

Từ đó, lan rộng ra thế giới, lan rộng ra khắp quốc gia, từ nơi những người không đem lại tròn bổn phận được giao phó do Chúa quan phòng cho mỗi một người chúng ta trong trần thế, chúng ta đi sai và lệch lạc tất cả mọi điều cho nên trở thành những vấn nạn trong xã hội ngày hôm nay là chúng ta thiếu tình thương, chúng ta thiếu bổn phận và hoàn toàn quan trọng là chúng ta thiếu sự tôn thờ và đi vào luật lệ của Thiên Chúa.

Giới răn chúng ta bỏ quên, lộn xộn và làm tách biệt tất cả mọi sự đang quay cuồng trong những điều xảy ra trong thế giới là sự dữ, nó đang chiếm lấy phần thắng đó, nó muốn để cho chúng ta theo những cái tham vọng và dục vọng của thân xác, nó bào chế và nó sáng tạo những cái tinh vi khéo léo để lừa gạt chúng ta trong đời sống thực tại và những lý lẽ mà con người đang nhận thức, nhưng trong cái lý lẽ của trần gian và lý lẽ của những cái ở trong hoàn cảnh của thân xác nhưng linh hồn của chúng ta quả thật đã bị thua bởi những cái mà chúng ta không nhận thức được.

Cho nên ngày hôm nay tất cả những cái gì được báo để cho chúng ta được biết là Mẹ muốn chúng ta tỉnh thức. Hãy đứng dậy, hãy đứng dậy nhìn những gì hậu quả chúng ta đang đón nhận trong thế kỷ này, nhìn lại những gì mà chúng ta bỏ quên trong giáo luật của Thiên Chúa, trong giới răn của Ngài, và nhìn chung trong thế hệ, trong sự gian ác tội lỗi của một thế hệ ngày hôm nay qua sự văn minh. Điều đó đã chứng thật những sự thật mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta những cái để tránh trừ những điều mà chúng ta đang nhận hậu quả trong thế giới ngày nay.

Mẹ cũng ở bên cạnh nhắc nhở qua biết bao lá thơ, biết bao sự mạc khải qua những vị tiên tri đã đi trước của những thế kỷ trước, báo trước qua tất cả những cái mà sách Phúc Âm hôm nay vẫn lập lại, Sách Khải Huyền. Những gì xảy ra trong thế giới, những ngày còn lại nó đang xuất hiện và kề cận bên chúng ta, trong một thời điểm hiện tại thì cũng là thời điểm mà ngoài Thiên Chúa ra không ai có thể cứu được thế giới của loài người, ngay cả toàn nhân loại trong trần gian.

Chỉ có một mình Thiên Chúa mới có quyền, Ngài không để cho Giá Máu của Ngài đổ xuống để chuộc tội cho con người trở về tay không, cho nên vì lẽ đó cũng là Tình Thương Ngài xuất hiện qua Lòng Thương Xót, mạc khải một thời điểm gần nhất, ngày hôm nay tiếp tục đối diện với chúng ta bằng sự mạc khải mới nhất của Bí Tích Thánh Thể, bằng những Sự Sống Động để giúp cho con người đứng dậy bằng tiếng nói của Thiên Chúa, bằng sự đánh động con tim, giúp cho họ biết rằng Chúa Giêsu đang giơ tay để can thiệp, đổ tràn đầy hồng phúc và ân sủng của những ngày còn lại do Mẹ Maria khẩn cầu cùng Đức Chúa Cha mỗi một ngày với những giòng nước mắt tuôn rơi cho nhân loại.

Mẹ đến để Mẹ cấp báo cho mỗi một người của chúng ta trong thế hệ ngày hôm nay, bằng những huyết lệ đã xuất hiện khắp nơi ở những chỗ mà Mẹ đã có, qua những Thánh Tượng mà chúng ta tôn thờ, từ tư gia cho đến những nơi tập thể đã có. Điều đó là sự thật, cho nên chúng ta hãy tỉnh thức và quay về với Thiên Chúa, quay về với sự nhắn gởi của Mẹ, là những thời điểm hồng ân và ân sũng của những ngày còn lại, chúng ta đừng cứng lòng với những cái mà chúng ta đang đam mê ở trong một thế hệ hiện tại.

Hãy trở về như những người công chính họ đang trở về, họ đang sống thật với những giáo lý của Thiên Chúa, những người anh em đó là những người mà Mẹ đã qua họ để giúp cho chúng ta thêm trong một thời điểm còn lại, bằng tiếng nói, bằng thân xác để chúng ta nhận ra những gì được báo trước qua những người anh em đó, để chúng ta cùng nhau, cùng một chí hướng trong hiệp nhất yêu thương mà trở về cùng Thiên Chúa, trở về bằng đời sống của chúng ta, phải thật sự từ bỏ những gian ác, từ bỏ cá tánh, từ bỏ dục vọng tham lam, ích kỷ và từ bỏ tất cả những cái không thuộc về một đời sống lành thánh.

Hãy trở về, Chúa không bắt buộc chúng ta quá sức khi chúng ta không thể làm được, Chúa chỉ muốn chúng ta chấp nhận hoàn cảnh mỗi một người mà Chúa đặt để qua sự quan phòng của Ngài để Ngài cùng chúng ta vác Thập Giá mà chúng ta đang vác. Mỗi một người trong thế gian không thể tránh được Thập Giá của mình, bởi vì Đức Giêsu Kitô đến Ngài cũng phải vác Thập Giá để cứu con người trong nhân loại huống gì chúng ta là những người tội lỗi trong thế gian thì làm sao chúng ta tránh được Thập Giá khi chúng ta trở về với Thiên Quốc.

Cho nên tất cả những điều là một lịch trình mà Thiên Chúa muốn để cho chúng ta gần hơn, biết hơn rằng đó là những việc mà chúng ta cần phải đưa đôi vai để gánh vác với những bệnh tật của mình, là những giây phút chúng ta thống hối ăn năn, là những giây phút chúng ta cần tìm lại những công đức để được trở về cùng Thiên Chúa của chúng ta. Ngài đã chết cho nhân loại, Ngài đã chết cho tội lỗi, phần chúng ta là một phần nhẹ nhàng ở trong thế giới ngày nay.

Hãy vác với tất cả những cái khi chúng ta đặt để và quan phòng do nơi Thiên Chúa, đừng trách móc, đừng than vãn, đừng tránh trừ, đừng từ bỏ và đừng phản bội để đời sống của chúng ta lại càng tệ hại hơn và chúng ta đã đi vào, linh hồn và thể xác đã bị cái lưới bẩy của hiện tại nó đang chờ đợi chúng ta có những kẻ hở để nó dành giựt chúng ta với Chúa, nó lấy đi linh hồn của chúng ta trong khi Chúa yêu thương linh hồn của chúng ta đến nỗi Ngài phải chết và trả bằng giá Máu, trong khi đó chúng ta lơ là linh hồn của chúng ta, để cho sự dữ nó làm việc và điều đó là kẻ hở mà chúng ta đang vấp vào cái lưới trong xã hội ngày hôm nay.

Chân lý đã có thật, những gì là những sự chỉ dạy của Thiên Chúa, cộng thêm những điều mà Mẹ muốn gần gũi để tỏ hiện cho thế giới loài người để biết những điều chúng ta cần tránh là những điều không quá lớn như chúng ta đang suy nghĩ, những điều không phải tiêu cực như chúng ta đang suy diễn trong thế giới này, mà nhẹ nhàng để chấp nhận bởi vì gương của Mẹ đã để cho chúng ta được thấy. Nên nhớ, tất cả mọi điều của con người Chúa đã biết và định đoạt, Ngài không để Thập Giá quá nặng khi đôi vai của chúng ta không vác nổi, nếu ngày giờ Ngài đã định đoạt thì chúng ta đã được sắp đặt và được trở về với Thiên Chúa.

Chúng ta hãy hợp tác cách này, cách khác, đi theo sự đặt để của Thiên Chúa qua sự quan phòng của Ngài thì chúng ta không đau khổ, không vất vả bởi tất cả những cái trong hiện tại, chúng ta hãy trở về với những ngày tháng mà chúng ta đã bỏ quên trong cuộc đời. Đây là những giây phút mà Mẹ vẫn tiếp tục nhắc nhở cho chúng ta, bây giờ là những giây phút còn lại không còn là những giây phút để kể lại tất cả những gì của quá khứ hay những lầm lỗi mà Lòng Thương Xót của Thiên Chúa đang đổ tràn đầy ân sũng và hồng ân để đem chúng ta đến gần với Ngài, để được ơn tha thứ của những ngày còn lại.

Mẹ bên cạnh để giúp cho chúng ta với chuỗi hạt Mân Côi mỗi ngày để cầu nguyện cho mình, cầu nguyện cho gia đình, cầu nguyện cho tập thể, cầu nguyện cho xã hội và nhất là cầu nguyện cho Giáo Hội ngày nay, để các ngài vững mạnh trong sứ vụ loan Tin Mừng mà Chúa đặt để cho các ngài để can thiệp cho chúng ta trong đời sống của đức tin trong thế hệ hiện tại và còn biết bao điều thiêng liêng mà Thiên Chúa qua đôi tay của những vị linh mục để gặp gỡ chúng ta, bằng Mình và Máu của Ngài. Còn biết bao điều Chúa không trách tội của chúng ta trong thế giới ngày nay, bởi vì chúng ta đã lầm lạc và để kẻ hở cho sự dữ làm việc.

Nhưng Chúa vẫn yêu thương những người không biết đó, những người vô tri đó, những người tội lỗi đó, bởi vì Ngài chết để kêu gọi những người đó. Ngày hôm nay những người công chính hãy hợp tác cùng với Thiên Chúa bằng những sự hy sinh của mình, bằng những sự việc mà chúng ta cần làm để chúng ta dâng những giây phút mà chúng ta cầu nguyện để đem lại cho thế giới, đem lại sự bình an cho mỗi một tâm hồn của chúng ta, đem lại hòa bình trong toàn nhân loại.

Chúa Giêsu đang khao khát và chờ đợi con người ở Bí Tích Thánh Thể để Ngài ban thêm sức cho chúng ta, Ngài ban thêm đức tin cho chúng ta và Ngài ban cho chúng ta sự chữa lành từ linh hồn đến thể xác trong mọi mặt mà chúng ta tin và tìm đến Ngài. Đó là những giây phút mà chúng ta được đón nhận những ngày còn lại mà chúng ta vẫn tiếp tục được nhắc nhở và đón nghe.

Hãy sớm trở về, những ai có đôi tai hãy lắng nghe, có đôi mắt hãy nhìn thấy và còn trái tim hãy mở rộng để đón nhận tình thương của Chúa qua Lòng Thương Xót. Ngài muốn gặp gỡ mỗi một người của chúng ta trong nhân loại, kế bên đó có Mẹ của chúng ta luôn dạy và giúp cho chúng ta làm sao để đến với Lòng Thương Xót, làm sao để vượt qua những nghịch cảnh đau khổ của cuộc đời để thích ứng với tất cả mọi hoàn cảnh của cuộc đời và giờ phút đó cũng là giờ phút mà Mẹ bên cạnh để giúp cho mỗi một người của chúng ta trong nhân loại để sống lành thánh và được sự trợ giúp, qua những chuỗi hạt Mân Côi, là những viên ngọc mà Mẹ đã được Đức Chúa Cha ban cho.

Mẹ ban điều đó cho thế giới, chúng ta dâng mỗi ngày để được sự bảo vệ của Thiên Chúa qua chuỗi hạt Mân Côi mà Mẹ cầu xin cho chúng ta, để bảo lãnh chúng ta, để che chở cho chúng ta. Mẹ hứa là những người lần chuỗi hạt Mân Côi thì mọi điều Mẹ sẽ giúp cho họ, bằng cách này và cách khác trong thiêng liêng hay ở trong nơi thân xác vẫn còn, hay ở những nơi chốn mà chúng ta dâng chuỗi hạt Mân Côi là áo giáp để che chở chúng ta trong sự dữ bao quanh và cũng là một áo giáp để dẫn đưa chúng ta vượt qua những đau khổ khó khăn trong cuộc đời khi chúng ta tin và gởi thác cho Mẹ và nhờ Mẹ chuyển cầu để xin ơn Chúa bao phủ chúng ta và cho chúng ta được quãng đời còn lại với những ngày còn trong thân xác, sống xứng đáng hơn, sống trung thành hơn, bền đổ hơn để đón nghe những điều được hưởng trong thế giới ngày nay, là ân sũng và là hồng ân của những ngày còn lại của cuối thế kỷ.

Hôm nay là một ngày lễ Mẹ Lên Trời mà sự mạc khải Mẹ để cho L được tường thuật qua Chúa Thánh Thần linh ứng, với một câu chuyện được nối kết từ câu chuyện này đến câu chuyện khác, biết bao điều và cuối cùng Mẹ vẫn muốn chúng ta hãy đến với Lòng Thương Xót, Mẹ vẫn muốn để cho chúng ta được thấy sự cấp báo của một thời điểm hiện tại mà chúng ta không thấy.

Chúng ta không thấy trong hoàn cảnh của thế giới ngày nay, nhưng Mẹ từ trời cao đã nhìn thấy, bởi vì ngày đó đã đến ngày gần kết thúc, cho nên con người đừng sống với những ngày bình thường nữa mà hãy dành một chút thời gian để hy sinh, để có thể làm những điều mà chúng ta cần làm để giúp cho anh em của chúng ta được biết Chúa, được quay về với Chúa.

Hãy hy sinh thêm trong những lời cầu nguyện chung cho nhân loại ngày hôm nay, là những người anh chị em của chúng ta trên con đường tìm về, trên con đường đến và trên con đường phục vụ. Đó là điều mà chúng ta cần thiết nhất trong thế giới của ngày hôm nay.

L xin cảm tạ tình thương của Chúa ban cho những điều được tường thuật vào giờ phút này.

Nhận xong 12:11 phút.

 

New Revelations through the Eucharist

http://nrtte.net/

error: Content is protected !!