Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

Thông điệp của Đức Mẹ ngày 15-1-2015

 [wpfilebase tag=file id=573 tpl=simple-mp3 /]. 

WP_021854 Ngày 15 tháng 1 năm 2015

Lucia: Lạy Chúa, 5 giờ 36 phút ngày thứ Năm, tháng 1, ngày 15, 2015 tại Thánh Đường Thánh Thomas, con cũng đang quỳ trước Thánh Tượng Mẹ chảy dầu và hôm nay sau khi đọc Lòng Thương Xót xong tại nhà Tạm của Chúa, tại Bí Tích Thánh Thể thì con có người bạn đến viếng thăm, người này đã đến viếng thăm Thánh Tượng chảy dầu của Mẹ và cô ta đã được nhìn thấy nước mắt của Mẹ nhỏ xuống.

Con cũng có cơ hội cùng với cô ta đến, chị em của chúng con chứng kiến Mẹ đang khóc, giọt nước mắt còn ở lưng tròng, con cũng để cho anh chị em đến đây viếng thăm, với những tâm tình riêng để cầu nguyện với Mẹ. Con trở lại nhà Tạm và sau khi mọi người đã trở về con xin quỳ nơi đây trước Thánh Tượng của Mẹ, là điều đến với con được chứng tá trong buổi chiều hôm nay.

Lạy Mẹ, trước nhất con xin cảm tạ ơn Mẹ đã cho con cơ hội được đến đây để đón nhận và chứng kiến sự thật, dầu ở trong Thánh Tượng chảy ra và ngay cả giọt nước mắt của Mẹ chính mắt con được nhìn thấy, có thâu phim và chụp hình giữ lại. Hôm nay đây là một điều kỳ diệu tiếp tục với những điều mà Chúa đã mạc khải cho con những ngày vừa qua, những điều con được thấy nơi Bí Tích Thánh Thể, những việc Chúa xuất hiện bằng Thánh Thể của Chúa đến với thế giới hôm nay, những điều con đã chụp những ngày tháng vừa qua.

Hôm nay Mẹ lại cho con được chứng kiến và nhìn thấy nước mắt của Mẹ, trong giây phút đó con cũng đã giữ lại tâm tình với giọt nước mắt của Mẹ nếu có thể xin được chấm vào những giọt nước mắt đó để làm dấu trên con để xin Mẹ gội rửa tội lỗi cho con, xin Mẹ giúp cho con được nhạy bén với những việc mà Chúa đã cho con cơ hội được phục vụ.

Còn rất nhiều điều mà con được đón nhận những ngày vừa qua, trong lòng con cũng cảm thấy, bởi vì giọt nước mắt của Mẹ không phải chỉ có một mình con mà còn bao nhiêu người khác có cơ hội được nhìn thấy những giọt nước mắt của Mẹ, Mẹ đang khóc cho nhân loại, Mẹ đang khóc cho mỗi một người nhân loại tội lỗi của chúng con và Mẹ đang để cho chúng con được nhận thấy sự hiện diện của Mẹ bằng sự quan tâm, bằng những sự sống động mà con nhận ra được chính Trái Tim của Mẹ hướng về nhân loại, nước mắt của Mẹ đang khóc cho nhân loại ngày hôm nay.

Cũng đúng lúc con được đón nhận những lời của Chúa Thánh Thần linh ứng xong, con không dùng đôi tay của mình hay dùng ngón tay của mình chạm vào giọt nước mắt, con vẫn muốn để nguyên như vậy để cho những người anh em khác đến đây họ cũng có cơ hội được nhận ra phép lạ mà Mẹ tỏ hiện qua Thánh Tượng và Mẹ đang hiện diện nơi đây. Đây cũng là một nhân chứng cho tất cả những người con cái, những ai cứng lòng tin, ai còn sa ngã họ đến đây với một trái tim để tìm gặp gỡ Mẹ với sự sống động mà Mẹ tỏ hiện chung cho chúng con, riêng cho mỗi một cá nhân và riêng với niềm tin của mỗi một người.

Lạy Mẹ, điều đó không dừng lại, con cũng có cơ hội được chụp hình nhưng cuối cùng đã có vị linh mục đến, con cũng đã thưa với vị mục tử này là Mẹ đã khóc, Ngài tưởng là dầu như mỗi khi Ngài biết nhưng con nói Mẹ khóc và để chứng thực Ngài đã bấm cái đèn sáng để nhìn thấy, đúng là giòng nước mắt của Mẹ lưng tròng, linh mục ở đây cũng đã chứng thực nhìn dầu và nước mắt của Mẹ. Ngài đã làm dấu và Ngài cũng trở về với công việc của Ngài, nhưng con thì ở đây vì con nói ngày hôm nay con sẽ ở đây với Mẹ; trước giờ con đi họp con cũng muốn đón nhận những lời của Mẹ vào buổi chiều hôm nay để con có cơ hội tường thuật được tất cả những gì đã xảy ra ngày hôm nay.

Giờ cuối cùng con nghĩ rằng Chúa Thánh Thần hướng dẫn và nhắc con lấy máy chụp hình để chụp, khi con chụp vào thánh tượng và đi sát vào lúc quay phim, thì giọt nước mắt vẫn còn, con quay thẳng vào giọt nước mắt thì ở trong giọt nước mắt của Mẹ lại có hình tròn như mỗi một lần con có cơ hội chụp trước Thánh Thể. Từ trong giọt nước mắt đó con nhìn thấy được những điều di động ở trong đó, con nhìn thấy được khuôn mặt của Mẹ và nhìn thấy tóc của Mẹ, là sự thật, là sự sống động mà con được chụp và được đón nhận cũng ghi lại vào buổi chiều hôm nay, đồng thời trong khi con đang quay thì có một người đến, người đó cũng chứng nhận Thánh Tượng này là của một người tên là M., người này đã đụng tay để thấm vào giọt nước mắt của Mẹ cho nên giọt nước mắt của Mẹ không còn nguyên vẹn của một giọt nước mắt nhưng vẫn còn lăn tăn ở bên viền.

Con vẫn tiếp tục quay và Mẹ vẫn cho con cơ hội được quay và được nhìn thấy, cũng tiếp tục quay như Mẹ tỏ cho con được nhìn thấy, mặt của Mẹ tuy không rõ lắm nhưng con nhìn thấy được làn tóc của Mẹ một cách sống động và khuôn mặt của Mẹ đang nhìn qua vòng tròn đó để cho chúng con cơ hội được gặp gỡ Mẹ vào buổi chiều hôm nay, đồng thời có ba chị em chắc có lẽ cũng ở giáo xứ này, con chưa bao giờ biết họ, nhưng họ cũng đã đến đây và có cơ hội được ngắm nhìn và chiêm ngưỡng những sự thật mà Mẹ đã ban và đang ban chung cho chúng con, chung cho giáo xứ những điều được biết và được nhận ra những điều có thật này.

Con xin cảm tạ ơn tình thương Mẹ dành cho chúng con, Mẹ dành riêng cho con cũng như Mẹ dành chung cho tất cả những người con cái của Mẹ khắp nơi trên toàn thế giới; tuy giờ phút này chúng con chưa biết như thế nào với những hình chúng con chụp được và những phim hình mà Mẹ cho con, nhưng con sẽ làm theo ý Mẹ để làm theo những điều Mẹ muốn con làm nhân chứng cho những sự việc Mẹ đang sống động và Mẹ đến với chúng con qua Thánh Tượng chảy dầu và nước mắt của Mẹ đã giọt xuống qua Thánh Tượng mà con đang có cơ hội được chờ đợi để đón nghe những lời của Mẹ vào buổi chiều ngày hôm nay.

Tất cả những gì được thấy và tất cả những gì được nghe con đã tường thuật theo Chúa Thánh Thần linh ứng, giờ đây con xin được đón nhận những lời trực tiếp của Mẹ để con biết được sứ vụ mà ngày hôm nay Mẹ cho con tới đây và con đã hoàn tất một ngày mà con được gần gũi Thánh Tượng chảy dầu và được chứng kiến giọt nước mắt mà Mẹ đã chảy xuống từ Thánh Tượng. Đây là điều Mẹ đang khóc – khóc riêng cho mỗi một cá nhân, khóc chung cho nhân loại và khóc cho những người tội lỗi, là điều mà chúng con được có cơ hội đón nhận trực tiếp và xin được gặp gỡ Mẹ vào buổi chiều ngày hôm nay.

Lạy Chúa, tất cả mọi việc khi con làm, tất cả mọi việc mà con muốn xin Chúa cho phép con được gặp gỡ Mẹ, cho phép con được đón nhận lời của Mẹ, và xin Chúa Thánh Thần giúp con, linh ứng trong con để tiếp thu những lời, từng chữ, từng câu Mẹ muốn con đón nhận để con thâu lại, cùng với chương trình của những người anh chị em đang âm thầm phục vụ. Đây là điều mà Chúa đã cho chúng con cơ hội được phục vụ qua những phép lạ của Bí Tích Thánh Thể và bây giờ tiếp tục phục vụ với những phép lạ qua Thánh Tượng của Mẹ để chúng con có cơ hội làm chứng cho Chúa và làm chứng cho Mẹ ở giữa cuộc đời này.

Hy vọng tất cả những người anh chị em, những người con cái khắp nơi là những người đang đi tìm, những người đang sống trong tội lỗi, những người mà họ chưa bao giờ biết để được đón nhận sự hiện diện có thật này qua sự cũng cố mà Chúa đang cũng cố cho nhân loại bằng những điều mà Ngài hiện diện qua Bí Tích Thánh Thể, những hình được chụp vào những ngày tháng vừa qua. Hôm nay tiếp tục Mẹ đang cùng với tất cả những gì mà Mẹ cho chúng con được nhìn thấy là Thánh Tượng chảy dầu và nước mắt, Mẹ đang khóc qua Thánh Tượng mà con đang có cơ hội được đón nhận và quỳ trước Thánh Tượng của Mẹ.

Đức Mẹ: L. con thương mến của Mẹ,

Sở dĩ Mẹ đến chiều hôm nay cho con được đón nhận là Mẹ muốn con chứng kiến được tất cả những việc Mẹ đã làm và đang làm, những điều mà Mẹ muốn để cho con nhìn thấy tất cả những sự thật Chúa đã cho con nhận ra được sứ vụ của mình. Những điều kỳ diệu đó vẫn tiếp tục để con tiếp tục là người chứng tá cho một phép lạ hiện tại của Bí Tích Thánh Thể qua những việc và những điều quan trọng Mẹ nhắn gởi, cộng với tất cả những hình ảnh mà Mẹ cho con được nhìn thấy qua sự sống động có thật Mẹ đang hiện diện, đang can thiệp và đang chờ đợi những người con cái của Mẹ trong thế giới ngày nay.

L., những gì được thấy, được nghe đó là những điều mà Mẹ muốn nhắc lại cho con được rõ hơn; hãy mạnh dạn với sứ vụ của mình, hãy mạnh dạn để đón nhận tất cả những gì được nghe, được biết, đó là điều Chúa muốn con thực hành, Mẹ cũng mong muốn con trưởng thành và mạnh dạn hơn với tất cả những điều mà Chúa muốn con làm chứng cho những sự thật này.

L. thương mến của Mẹ,

Tất cả những gì Mẹ muốn nói, tất cả những điều Mẹ muốn gặp gỡ con cái của Mẹ, tất cả những điều Mẹ muốn khuyên nhắc đều nằm trong lời của Đức Chúa Thánh Thần linh ứng trong con; Mẹ muốn con đích thân được đón nghe, bởi vì vai trò của con có thể tường thuật dễ dàng với tất cả mọi hoàn cảnh, mọi vai trò để biết tất cả những sự thật từ nơi Thiên Chúa đều được thực hiện trên những người bình thường, những người đơn sơ, những người mà có lẽ rằng thế giới hôm nay họ có cách nhìn không giống như những điều mà Chúa muốn, bởi vì những sự đơn sơ, những sự bình thường đó lại làm những việc như Chúa muốn, thực hành trên những việc phi thường và thực hành trên những việc lạ thường đó. Đó là sự chứng thực tất cả những gì từ nơi Thiên Chúa ban cho con, con là người được đón nhận và được chứng kiến tất cả những phép lạ huyền nhiệm qua Bí Tích Thánh Thể, những điều mà Mẹ đã ban và đang ban cho con tiếp tục.

L. thương mến của Mẹ, con đã thấy anh em của mình, con đã được thấy và đã được nghe biết bao điều không nhiều thì ít con đã tường thuật, biết được lòng trăn trở của Chúa và thấy được điều anh em con ở trong thế giới ngày nay đã rớt phải và đã đi vào con đường mà họ không còn sống với một đời sống đức tin. Họ tiếp tục với những điều của thế giới trần gian, những thực tế của con người, những điều mà hôm nay những lời mà Chúa muốn cho con người được gần gũi Ngài hơn một bước nữa và nhìn thấy được lòng nhân từ bao la của Ngài đang đi tìm các con và mở rộng vòng tay, mở Lòng Thương Xót để luôn nắm lấy những người con khi họ nhận ra tiếng của Ngài. Khi họ trở về và họ lắng đọng lại để lắng nghe những lời mà Mẹ nhắn gởi cũng như nhắc nhở chung cho nhân loại và riêng cho từng cá nhân.

L. thương mến của Mẹ, tất cả những gì mà Mẹ muốn cho thế giới ngày nay Mẹ muốn cho tất cả những việc mà các con đánh thức với những giây phút mà con người đã luôn luôn trở thành thói quen. Có rất nhiều người con cái của Mẹ sống một đời sống đã được nhận ra, đã biết, rất tích cực và kể như là người công chính, nhưng Mẹ muốn cho các con biết được sự hiện diện của Mẹ để những người công chính đó thêm sức mạnh, thêm niềm tin và nhận ra sự hiện diện của Mẹ. Mẹ qua những người công chính, qua những người mà họ có một tâm tình để nhân chứng cho Chúa, họ có một tâm tình và trái tim biết bổn phận và cùng kề vai sát cánh với những việc thiêng liêng mà Thiên Chúa đặt để cho Giáo Hội và đặt để cho những người con cái khắp nơi.

Dẫu là giáo dân, dẫu là những người bình thường nhưng trái tim của họ đã được Thiên Chúa đánh động, đã được Thiên Chúa đụng chạm, họ đã thực hành và làm rất nhiều điều để đem đến cho những người anh chị em nhận ra Chúa, đem đến cho những người anh chị em nhận ra tiếng mời gọi của Mẹ. Cho nên tất cả các nơi tư gia những người con cái của Mẹ trong thời điểm này những ân sủng Chúa đã đổ xuống và ban chung cho nhân loại, những ai có một tấm lòng hướng về Thiên Chúa, những ai có lòng tin tưởng thì điều đó là điều tùy theo ơn thánh mà Ngài ban cho cá nhân đó, Ngài ban cho tập thể đó và Ngài ban cho những nơi chốn xuất hiện được những kỳ tích, xuất hiện được những huyền nhiệm. Đó là phép lạ mà ngày hôm nay Mẹ đã qua Thánh Tượng để đến với các con.

Hôm nay không phải là lần đầu tiên, Thánh Tượng này đã được Mẹ cho phép, đã rất nhiều lần chảy dầu mà Mẹ muốn những người con cái của Mẹ được nhận ra. Đó là sự thiêng liêng cao cả Mẹ muốn để cho các con của Mẹ nhận ra được sự gần gũi mà Mẹ ở cùng với các con, và Mẹ cũng để cho các con có những cảm nhận rất gần, là sự chữa lành, sự chữa lành bằng những điều thiêng liêng mà Mẹ ban xuống từ trời cao qua những Thánh Tượng. Thánh Tượng bình thường của con người người ta có thể làm rất nhiều tượng, nhưng những Thánh Tượng được có những phép lạ thì quả thật rất ít. Cho nên có những nơi chốn đã được Mẹ cho phép để có dầu tuôn chảy và có những giọt nước mắt như Mẹ đang khóc.

Mẹ đang khóc cho nhân loại ngày nay, Mẹ đang khóc cho con người vô tình, Mẹ đang khóc với sự trốn tránh, với sự bạc bẽo, với cách họ dửng dưng. Trái Tim của Mẹ se thắt, Trái Tim của Chúa Giêsu ưu tư chờ đợi, Ngài mang rất nhiều nỗi sầu ở nơi thế giới của trần gian với những người con cái của Ngài, với những người con cái của Mẹ, những người mà Ngài hoàn toàn tín thác với tất cả những điều mà họ đã học hỏi được. Quả thật một thời điểm mà Chúa rất ưu tư, thời đại mà các con đang sống, bởi vì đức tin. Có nhưng không có việc làm thì điều đó nó sẽ dễ bị lôi cuốn bởi tất cả những hoàn cảnh, lôi cuốn bởi tất cả những sự chi phối ở trong danh lợi, ở trong tư lợi, ở trong chức vụ, ở trong tài năng đã làm biết bao điều.

Mẹ muốn những người con cái của Mẹ hãy tỉnh thức, bởi vì tất cả những gì ở trên thế gian này là những điều tạm bợ ở trên trần thế, tất cả những điều ở trên thế gian này là những điều phải trả bằng một giá để đón được những thành quả mà các con đón nhận qua vai trò của mình, qua tài năng của mình, qua chức vụ của mình, đều phải trải qua những khó khăn, phải trải qua biết bao điều. Lúc đó là lúc Mẹ giúp các con, lúc đó là Mẹ bên cạnh để đưa đẩy và giúp cho các con nhận ra sứ vụ thiêng liêng của các con. Mỗi một vai trò mà Mẹ nói chung ngày hôm nay, Mẹ mong các con hãy nhân chứng và hãy sống như giáo lý của Ngài để đời sống của các con được đi trong đường lối của Thiên Chúa.

Mẹ rất mong muốn tất cả các con, bởi vì Mẹ biết rằng điều đó là điều Mẹ luôn luôn mong muốn nơi đời sống của loài người; Mẹ biết được sự yếu đuối của con người, Mẹ biết được hoàn cảnh và cạm bẫy của thế giới ngày nay lại càng đáng sợ và lại càng mãnh liệt hơn nữa. Cho nên Mẹ dùng cách này, cách khác để tỏ cho các con những phép lạ, với những sự gặp gỡ, những lúc chữa lành. Còn biết bao điều Mẹ đến với những ai tin, Mẹ đến với những ai mở lòng, Mẹ đến với những ai kêu khấn, Mẹ nhất định sẽ giúp cho họ. Mẹ mong muốn không phải giúp cho họ để chữa lành những cơn bịnh của thân xác mà Mẹ muốn chữa lành linh hồn và từ đó linh hồn đó gặp gỡ Chúa, linh hồn đó gặp gỡ Mẹ để họ thật sự mỗi ngày sống như đời sống để chứng tá được cho Chúa ở giữa cuộc đời này.

Có biết bao điều, có biết bao vai trò mà các con có thể thực hiện và có thể làm để làm sáng danh Chúa, các con hãy cùng nhau trong sự hiệp nhất mà Mẹ luôn mong muốn và khắc khoải để được nhìn thấy, bởi vì thế giới con người hôm nay luôn luôn có những cách thức, họ từ chối nhau, họ chê bai nhau, họ đem nhau qua những sự khiển trách, họ thù hận lẫn nhau với tất cả những chức vụ, với tất cả những tài năng, với những tư lợi vì những điều bất chính mà họ đã hủy đi những lời hứa với Thiên Chúa.

Còn biết bao điều nữa mà con cái của Mẹ gặp ở trong cảnh sống của thế gian hôm nay, con người không dùng lương tâm để đối diện với mỗi một việc mà họ bắt đầu chỉ dùng những cái tư lợi của những cá nhân, những điều mà họ đã làm biết bao điều từ đời sống của vật chất, từ đời sống lương thực, từ đời sống của con người và con người đối với nhau, nó không còn đi vào một ranh giới mà điều đó được dạy qua giáo lý, được dạy qua Phúc Âm, được dạy qua điều răn.

Có rất nhiều điều, con người hôm nay đã bị rớt vào tình trạng đã bị như một lưới rập bao quanh, biết bao lời Mẹ đã nhắn gởi, biết bao điều mà con người hôm nay đã rớt vào tình trạng của văn minh, đã đi vào những tinh vi khéo léo của một thời điểm, đã lôi cuốn linh hồn, lôi cuốn thể xác bằng việc làm, bằng những điều hưởng thụ, bằng những điều dễ dàng ở nơi đời sống của cá nhân hay đời sống của tập thể, những phương tiện đã làm cho các con lung lạc rất nhiều đối với Thiên Chúa, đã lỗi đức công bình và đã làm cho các con có những dịp tội dẫu là những người họ đã tránh nhưng vẫn rớt vào tình trạng của thế giới ngày nay.

Cho nên càng nhiều như thế thì những điều đó Mẹ lại càng quan tâm hơn. Mẹ lại đến với thế gian này để tỏ cho các con được nhìn thấy và Mẹ thật sự đã đến qua những phép lạ rất vĩ đại để nhắn gởi loài người mong các con hãy hợp tác, mong các con hãy thống hối ăn năn, phải ăn chay hãm mình với tất cả những sự việc mà con người rớt vào tình trạng của ngày hôm nay. Trái Tim của Chúa Giêsu mỗi một ngày vẫn rỉ máu, mỗi một ngày vẫn chờ đợi, mỗi một ngày vẫn nhìn ra khung cửa của nhà Tạm để nhìn thấy bao ngổn ngang, bao tang tóc, bao tang thương mà con người từ nơi tội lỗi đã làm cho linh hồn họ đắm chìm trong vực sâu.

Còn biết bao điều đem đến, tất cả những gì mà Chúa muốn ngày hôm nay là các con hãy nhận ra tình thương của Ngài, nhắc nhở cho mình là Tin Mừng vẫn tiếp tục và dấu chỉ của Đức Giêsu Kitô Ngài đã chết, điều đó nhắc đi nhắc lại qua những chuỗi hạt Mân Côi mà các con tiến dâng lên Mẹ. Các con đang với tâm tình của những điều được nhắc nhở mà Mẹ mong muốn các con bởi vì trong đau khổ thì con người mới nhớ đến Thiên Chúa, có những vất vả, có những điều mà họ không thể giải quyết được trong đời sống thì họ mới chạy đến tìm Mẹ, đó là điều Mẹ không bao giờ từ chối với những ai thật tâm, những ai đến Mẹ đều ban và cho họ, Mẹ cũng muốn cho họ nhưng mọi việc Thiên Chúa đã quan phòng và sắp đặt.

Cho nên khi có những sự đau khổ, có những điều Mẹ chỉ mong muốn các con hãy bình tĩnh, hãy luôn luôn giữ trạng thái thinh lặng trong đời sống của mình, các con biết rằng những gì đang đến, dẫu là biến cố, dẫu là khó khăn nhưng các con trong sự yên tĩnh đó nhận ra là những lời cầu nguyện, những lời khấn nguyện mà các con có kịp thời gian để dâng lên Chúa, kịp thời gian để xin với Ngài. Với lòng tin khi các con xin, khi các con thực tâm tìm đến Chúa thì hãy bằng con tim của mình, thật tâm, thật dạ, điều mà các con cần là phải làm hòa với Thiên Chúa để các con giữ một tâm hồn trong sạch, giữ một tâm tình xứng đáng để được đón nhận những điều mà Chúa đã ban và đang ban.

Còn biết bao điều nữa, Chúa vẫn tiếp tục dẫu các con có biết Ngài hay không biết Ngài, Chúa vẫn tiếp tục đến với các con và ban biết bao điều đến cho các con, bao ân thánh và ân sủng cho thế giới ngày nay. Biết bao điều Mẹ vẫn tiếp tục tỏ hiện cho các con bằng cách này hay cách khác, sự hiện diện của Mẹ bằng những điều mà các con đã được đón nghe qua lịch sử đã đi qua bao thế kỷ.

Hôm nay Mẹ vẫn tiếp tục đến gần với các con, Mẹ vẫn tiếp tục mạc khải, Mẹ vẫn tiếp tục nhắc nhở, Mẹ muốn tiếp tục gặp gỡ những người con cái của Mẹ, dùng những ngôn sứ, những tiên tri đem đến cho những người con cái khắp nơi – những ai họ đụng chạm, những ai họ mở lòng, những ai họ tin tưởng vào những điều đang có thật mà Mẹ muốn gần gũi và gặp gỡ những người con cái đó. Chỉ có một điều duy nhất là các con mỗi một người hãy tỉnh thức, hãy ý thức việc làm của các con, hãy ý thức với tình thương mà Thiên Chúa dành cho con người hôm nay. Các con nhìn chung trong xã hội với tất cả những điều mà các con gặp phải mà con người đang sống trong đau khổ, đang sống với bệnh tật – bệnh tật của thân xác, bệnh tật của tâm hồn.

Các con hãy nhận và dừng lại với tất cả những điểm mà các con biết rằng đó là giới luật của Thiên Chúa, đó là điều răn của Ngài để các con đừng vi phạm và rớt vào những vực sâu mà những điều đó là kẻ hở, là những điều mà các con đã để cho nó đi vào trong các con, xâm nhập vào tâm hồn, xâm nhập vào việc làm, những điều ở bên trong để các con có những cảm nghĩ xấu xa và tội lỗi. Còn biết bao điều kéo thêm mà con người vốn có, là tham lam, là ích kỷ, là dục vọng, là tham vọng, là những điều mà họ chỉ biết hưởng thụ và biết những gì của thực tế, ít có để nhận ra những gì của Thiên Chúa đã ban và đang ban, các con không thật lòng để thờ phượng Chúa, thật lòng để yêu mến Ngài.

Thế giới hôm nay dẫu sao đi chăng nữa Mẹ cũng nhìn được tất cả những ngày đã qua, dẫu trong những tháng ngày hôm nay có rất nhiều điều xảy ra từ nơi luân lý, từ nơi đạo đức, từ nơi tất cả những điều không còn lương tâm, lương tri nhưng vẫn là một thời điểm mà Chúa luôn luôn quan tâm và yêu thương con cái của Ngài. Cho nên những giây phút mà các con đang gặp trong hiện tại thì cũng giây phút này Chúa lại đổ ơn thánh xuống để đi tìm kiếm con cái của Ngài khắp nẻo đường và cũng đã đổ tràn những ơn thánh cho những người như các con, là những người mang thân xác nhưng họ đã được đón nhận những gì từ nơi Thần Khí của Thánh Thần Thiên Chúa.

Để qua những lời đó là tiên tri báo trước cho thời đại, những vị ngôn sứ mà Mẹ đã chọn để nhắc nhở cho các con bằng lời, bằng những điều các con đã nhìn thấy, bằng những việc mà họ đã thực hành và chứng tá bằng cuộc đời của họ, bằng những việc làm của họ, bằng khả năng của họ. Các con nhận ra tiếng nói, tiếng nói của Mẹ, tiếng nói của Chúa gởi đến con người hôm nay để nhắc nhở cho họ. Còn biết bao điều nữa mà Mẹ vẫn tiếp tục muốn các con, muốn các con cảm nhận, muốn các con nhận ra, muốn các con thật sự thực hành với những dấu chỉ quan trọng mà Mẹ muốn nhắn gởi trong thế giới của ngày hôm nay.

Các con hãy dừng lại với tất cả những tội ác, dừng lại với tất cả thác loạn mà các con đang xúc phạm đến Thiên Chúa bằng cách này cách khác, các con hãy trở về với Thiên Chúa, với giáo lý của Ngài đã có và về với Giáo Hội để đoàn kết, để yêu thương, để nâng đỡ. Đừng chỉ trích lẫn nhau, đừng soi mói lẫn nhau, đừng chê bai lẫn nhau mà hãy nhìn chung cái phương tiện hôm nay con người đã ra khỏi lề luật của Thiên Chúa, con người đã không tin vào Thiên Chúa cho nên họ không còn lấy điểm chuẩn là điều gì tốt đẹp, họ chỉ biết sống trong những thực tế của thân xác, của những đòi hỏi mà con người vốn có.

Hôm nay những điều kỳ diệu này được đến để nhắc các con một cách tích cực, qua Tin Mừng đã được nhắc nhở, qua Phúc Âm đã được để lại và còn những lời được mạc khải một cách rõ ràng đi kèm theo với tất cả những gì được báo trước cho thế giới, nhắc nhở con người và mong muốn con người ăn năn thống hối và trở về với Thiên Chúa. Cho nên những gì Mẹ có thể làm Mẹ muốn để cho các con nhận ra đó là tiếng nói của Mẹ, đó là sự can thiệp của Mẹ, đó là điều mà Mẹ muốn cho con cái của Mẹ trong ngày hôm nay, những ngày đang còn. Những người nhân đức, những người công chính cũng phải trưởng thành, cũng phải lớn lên và cũng phải mạnh mẽ.

Những điều này cần phải xác tín, cần phải đem tiếng nói thật sự của Thiên Chúa đến với tất cả những người đang đi tìm, những người đang thất lạc, những người chưa biết để đón nhận. Đây là những gì mà các con có thể làm, cũng là tiếng nói của Chúa đem đến cho những người tội lỗi họ ngừng lại, họ nhìn thấy lòng nhân hậu và tình thương tha thứ của Ngài để đưa những người tội lỗi đó trở về. Mẹ cũng đang chờ đợi để mở vòng tay để đón nhận các con, các con trở về, nếu các con đến với Mẹ bằng tâm tình mà các con muốn trở về với những việc tốt đẹp ở trong điều thiện Mẹ không bao giờ từ chối, Mẹ nhất định sẽ giúp các con bằng cách này, cách khác.

Hãy tin tưởng vào Chúa, hãy trông cậy vào Ngài, hãy đến với Lòng Thương Xót mà ngày hôm nay biết bao điều các con nhận ra – từ những người biết Chúa hay những người không biết Chúa, nhưng trong cơn hoạn nạn bệnh tật, trong những lúc giây phút họ bị đau đớn, trong những lúc bị thân xác cho đến linh hồn họ đến thì Chúa đều chữa lành qua Lòng Thương Xót.

Các quốc gia ở trên thế giới đã tôn sùng Lòng Thương Xót, đã giữ lấy chuỗi Lòng Thương Xót mà hôm nay có nhiều điều phép lạ mà các con không thể từ chối được, có rất nhiều điều kỳ diệu mà các con không thể phủ nhận và từ chối từ nơi Thiên Chúa, từ nơi thiên quốc đã đến và can thiệp cho các con trong thế giới ngày nay. Những điều cao cả tốt đẹp đáng tin cậy và là điều chứng tá thật sự là Bí Tích Thánh Thể, là sự liên lạc của Thiên Chúa ban đến cho các con sự gần gũi trong thiêng liêng, là một điều vô cùng, vô biên trong ân sủng mà Ngài ban đến cho thế giới, là sự hiện diện của Ngài, là sự nuôi dưỡng thể xác linh hồn, đến để các con nhận ra, những ai tin, những ai cảm nghiệm, những ai có thể hiểu sâu với tất cả những ý nghĩ mà Thánh Thể của Chúa đang còn và đang ở với các con cho đến thế giới cuối cùng.

Tất cả những lời này đến để cho những người con cái của Mẹ được đón nghe, tất cả những người con cái thất lạc của Chúa cũng được cơ hội đón nghe; tình thương của Chúa không phải dành riêng cho những người biết Ngài, những người được Rửa Tội mà tình thương của Chúa chung cho tất cả những người con cái khắp nơi trên toàn thế giới. Các con có quyền quyết định để nhận ra, có quyền quyết định để trở về và biết rằng Thiên Chúa là một Đấng nhân hậu, là một Đấng đem đến cho các con ánh sáng – ánh sáng của mọi điều lành thánh, ánh sáng của công chính, ánh sáng của sự thật – và Mẹ cũng là Người đến để giúp cho các con xác tín và chứng thực với tất cả những điều này.

Mọi sự đã được ghi chép, tất cả mọi điều đã để lại trong Phúc Âm, trong Tin Mừng, đây là sự sống động có thật qua huyền nhiệm phép lạ mà Chúa đã thực hiện trong thế giới ngày nay. Phép lạ mà Mẹ đã tỏ hiện cho tất cả các con được đón nhận, được đụng chạm và cảm nhận để các con thấy được rằng Thánh Tượng mà các con đang đối diện đã có những giọt dầu, Mẹ để cho các con được nhận ra, giọt dầu đó không phải là một điều suy nghĩ bình thường nơi con người, chỉ là dầu chữa bệnh, chỉ là dầu mà các con cần.

Nhưng đây là trong thiêng liêng, những sự việc cao cả mà Mẹ muốn các con được gần gũi Mẹ, nhận ra được sự hiện diện của Mẹ, nhận ra được sự quan tâm mà Mẹ lúc nào cũng đi tìm và muốn cho con cái của Mẹ có những cơ hội nhận ra được tình thương của Chúa, nhận ra được hồng ân của Chúa và nhận ra được những ân sủng mà Chúa đã ban cho Mẹ. Mẹ cất giữ để ban phát lại cho các con, ban phát lại chung cho thế giới.

Mẹ luôn luôn can thiệp cho những người con khi họ thật sự có trái tim cùng nhau hiệp nhất cầu nguyện, cùng nhau hiệp nhất hướng thiện, cùng nhau hiệp nhất trong một đời sống mà các con sống theo sự mời gọi và sống trong một đời sống đón nghe và thực hành Tin Mừng, giáo lý cũng như những điều răn mà Chúa để lại cho các con.

Các con thương mến của Mẹ, đó là điều nhân chứng cho tất cả mọi người trong nhân loại, Mẹ cũng nhắn riêng cho những người được mời gọi trong thế giới ngày nay, bởi vì tất cả mọi điều nó cũng đã trở thành thói quen, con người với xác thịt yếu đuối dễ va chạm, dễ có những chi phối. Các con hãy để cho mình với sự tập tành, bằng lời cầu nguyện, bằng đời sống nội tâm, bằng sự thinh lặng, bằng những giây phút mà mỗi một ngày trong thời điểm hôm nay.

Chúa ban cho các con biết bao điều đã đến cho thế giới, bằng phép lạ, bằng sự chữa lành, bằng sự đụng chạm; các con không thể nào từ chối được những việc mà Chúa đã làm trong thế giới này để đưa các con trở về và gặp gỡ Ngài. Các con hãy dành thời gian, dành thời gian đến viếng thăm Bí Tích Thánh Thể, dành thời gian mà các con cần tôn trọng và trân quý với những giây phút mà các con được gặp gỡ Thiên Chúa, gặp gỡ Đức Giêsu Kitô, gặp gỡ những điều mà không có một người nào khác có thể hiểu thấu các con và ban cho các con ngoài Thiên Chúa.

Tất cả mọi việc Mẹ cứ tiếp tục cho các con được nhận ra bởi vì các con còn yếu kém lòng tin, không đủ sức mạnh và không mạnh dạn để có thể đến với Chúa và dâng lên tất cả những sự đau khổ, những ưu tư, ngay cả những tội lỗi. Chúa biết tất cả, Chúa không trách các con, Chúa chỉ muốn mời gọi các con và Chúa chỉ muốn các con dừng lại với tất cả những tội ác, dừng lại với tất cả những gì thuộc về thế giới trần gian, ở trong cái lưới bẫy của nó để đưa đẩy các con và để linh hồn của các con chìm sâu trong bóng tối, không được đón nhận ân sũng, không nhìn thấy được ánh sáng và không đón được sự hy vọng mà Thiên Chúa đã đem đến cho nhân loại.

Ngài đã chết cho các con, điều đó vĩnh viễn muôn đời là dấu ấn tình thương được đóng dấu trên mỗi một linh hồn, được đóng dấu trên mỗi một người con cái khi họ có lòng tin, họ có lòng tìm kiếm Chúa và họ có lòng trở về với Ngài. Mọi việc Mẹ cũng đang thực hành, Mẹ cũng vẫn tiếp tục cầu bầu cùng Chúa cho các con và vẫn tiếp tục xin Đức Chúa Cha duy trì cho thế gian để chờ đợi thêm những người con cái của Chúa trở về, để chờ đợi thêm những người con cái của Mẹ nhận ra được tất cả những gì đã đến đang đến được nhắn gởi cho các con kịp trở về với Chúa trước ngày Omega được nhắc nhở trong thế giới ngày hôm nay. Có sự Bắt Đầu và có sự Kết Thúc, là những điều gần nhất mà Thiên Chúa nhắc nhở cho các con.

Các con đã được nhìn thấy những điều vây quanh, chưa bao giờ có những điều đến với thế giới ngày hôm nay một cách đáng sợ, con người không còn lương tâm, không còn đạo đức, không còn lương tri, không còn tình yêu để có thể sống với nhau, tiếp tục hỗn loạn trong mọi vai trò, trong mọi tầng lớp, để gia đình với đời sống tình thương không còn là những ngày tháng hòa bình trong thế giới. Đó là bước đầu với những điều đã được báo trước qua Sách Khải Huyền, đó là những điều mà các con đã được nhìn thấy sự dữ nó đang tấn công thế giới hôm nay.

Bởi vì kẻ hở, các con đã không đón nhận Chúa, các con đã không tin tưởng, các con đã không thực hành giáo lý của Chúa. Cho nên đây là một yếu điểm mà nó đã công phá tất cả khắp nơi, nơi những điều mà các con đã để kẻ hở cho nó xuất hiện và làm việc trong các con. Không phải là Chúa không biết, Chúa chỉ muốn để như vậy để cho các con phải có sự quyết định của mình – là lý trí, là linh hồn, là những điều mà các con đã được đón nhận qua giáo lý của Chúa, đón nhận phép Rửa của Ngài, đón nhận Thần Khí và Thánh Thần luôn có và ở trong các con.

Các con cần phải có những giây phút quyết định ở nơi mình, các con tin nhận Chúa, các con đến với Ngài. Các con còn có biết bao điều trong đời sống của mình để các con nhận ra Chúa, từ việc các con nhận ra đó, từ trái tim của các con chấp nhận, đón nhận và các con tôn thờ một Đấng Thiên Chúa mà Ngài đã tạo dựng nên các con. Cho nên tất cả mọi việc phải đến từ nguồn gốc, phải đến từ nơi những điều mà các con không thể từ chối được, các con không thể vì bất cứ lý do nào từ chối tình thương và ơn cứu độ của Chúa đã đem đến cho thế giới trần gian, dẫu tội lỗi như thế nào đi chăng nữa Chúa sẽ tha cho các con nếu các con thống hối, nếu các con ăn năn và trở về.

Còn trong đời sống mà các con trở về với Ngài bằng con tim, bằng sự thật, bằng lẽ phải thì điều đó tự nhiên các con sẽ cảm nghiệm rằng những điều các con thực hành, điều mà các con chưa bao giờ làm được; nhưng các con làm được là do nơi Thánh Thần của Thiên Chúa sẽ hoạt động và làm. Điều này không thể giải thích được nhưng nếu các con trở về với Chúa bằng trái tim, bằng những điều quyết tâm thật sự từ bỏ những điều tội lỗi, từ bỏ những điều mà cá nhân luôn luôn làm cho nhau, làm cho nhau không bằng an, luôn bất hòa, luôn gây hận thù, luôn ganh ghét, luôn ganh tỵ và luôn luôn đến với nhau với tất cả những điều không đúng như giáo lý Chúa mời gọi.

Cho nên mọi việc đều có những việc nhỏ nhất cho đến những việc lớn nhất, các con hãy tập, tập để nghe, tập lắng đọng tâm hồn, tập để nhận ra Thiên Chúa, tập để biết Ngài và tập để được đón nhận những điều được nghe, được biết sống động trong thế giới ngày nay bằng những điều mà Mẹ muốn cho các con được thấy sự thật. Đó là sự hiện diện của Chúa, đó là sự xuất hiện của Chúa trong một thời điểm mà các con phải cần tỉnh thức.

Bởi vì đây là một sự báo trước và đây có những món quà, những điều thiêng liêng chưa bao giờ đến với những thế kỷ trước kia nhưng hôm nay đã thật sự đến với con người bằng những điều huyền nhiệm mà Chúa đã mạc khải qua Bí Tích Thánh Thể, bằng những điều huyền nhiệm mà Chúa đã cho các con cơ hội được đụng chạm, được gặp gỡ bằng những lời của Ngài, bằng tiếng nói can thiệp của Ngài, bằng sự gặp gỡ mà các con đã gặp. Các con tin thì các con sẽ thấy được bao điều huyền nhiệm vẫn có ở thế gian này, như sự gặp gỡ các con được nhận ra các thiên thần các thánh cũng đang ở thế gian này.

Hỡi những ai tin, những ai biết rằng những điều mà các con sống – sống đẹp lòng Thiên Chúa, sống như giáo lý của Ngài, sống như sự mời gọi thì các con được thừa hưởng ngay ở cuộc đời này chứ không phải đợi đến đời sau khi các con ra khỏi thân xác. Đó là điều mà Chúa đã ban và đang ban cho con người trong nhân thế, các con hãy cùng với anh chị em mình để được biết và được đón nghe và tin tưởng vào tất cả những điều mà Chúa đã gởi đến cho thế giới ngày nay.

Cộng biết bao điều, Mẹ cũng đang sẵn sàng để chờ đợi những người con cái của Mẹ trở về, chờ đợi tất cả trái tim mà các con hướng về Thiên Chúa. Các con nhất định không thể phủ nhận được là điều mà các con phải tin vào một Đức Giêsu Kitô, Ngài đến để cứu độ cho muôn người, các con không thể phủ nhận tình thương của Đức Chúa Cha đã cho các con cơ hội, từ năm tháng này kéo dài đến năm tháng kia và thế kỷ này là một thế kỷ còn lại cuối cùng. Đó là biết bao điều được xuất hiện trong thế giới ngày nay, sự dữ cũng có và điều lành cũng có để các con biết được rằng những điều mà Chúa cho các con trong thế hệ này là để cho các con nhìn thấy tình thương của Chúa.

Các con hãy mạnh mẽ đến với Ngài, mạnh mẽ tín thác, tin tưởng, mạnh mẽ thực hành tất cả những điều mà các con chưa dám thực hành trong đời sống của mình. Hãy tin vào Chúa, thực hành những điều mà Chúa muốn mỗi một người các con tiếp tục đem Tin Mừng, tiếp tục đem những lời của Ngài đến cho những người anh chị em chưa bao giờ được biết Ngài để họ cũng được đồng công được đón nhận ơn cứu độ như Ngài cũng đã làm và đã ban cho thế giới.

Để những người anh chị em chúng con đang sống với một đời sống mà họ hoàn toàn không biết Chúa nhưng họ cũng là những người sống trong công chính, chỉ còn một điều duy nhất là các con có thể sống bằng đời sống mà các con biết được Chúa, các con là những người con cái của Chúa, những người được đón phép Rửa Tội, được đón Thánh Thần và Thần Khí qua phép rửa để các con trở nên những người công chính, các con trở nên những người được gia nhập vào hàng ngũ là con cái của Chúa đang sống động ở trong thế gian ngày nay, cùng với các thiên thần các thánh, một điều duy nhất là cùng một Cha trên trời.

Có biết bao điều kỳ diệu mà các con đã được đón nhận, có biết bao điều đã xảy ra, các con đừng cứng lòng tin, đừng phủ nhận, đừng sống trong một đời sống mà các con dửng dưng như bao năm tháng trước kia; đừng ngoan cố với tất cả những sự thật đã có và đang đối diện với sự sống động này. Nếu Chúa không cho phép, nếu không có Mẹ lên tiếng nói thì ai có thể thực hành được, không ai có thể hoàn tất được tất cả, dẫu là những lời đơn giản, dẫu là những lời muốn nhắc nhở cũng không thể nào hoàn tất và hoàn toàn với những ý nghĩa mà Chúa mong muốn con người trong thời đại ngày hôm nay.

Các con hãy mở lòng với những điều được nhắn gởi để tình thương của Chúa và Lòng Thương Xót đến với các con trong thế kỷ của ngày hôm nay, các con hãy mở lòng để trở về với Lòng Thương Xót, hãy cầu nguyện, phải thống hối ăn năn, từ bỏ để chuẩn bị cho đời sống đức tin của mình, những điều các con được nghe, được biết và được đón nhận là sự củng cố trong đời sống. Chúa đang xuất hiện, Chúa đang cũng cố và Chúa đang để cho các con được nhìn thấy, được đón nghe và được cảm nghiệm bằng con tim, ngay cả Mẹ cũng vậy.

Mẹ cũng nhắc gởi những lời này, những lời để gặp gỡ tất cả mọi tầng lớp trong xã hội, gặp gỡ tất cả những người con cái khắp nơi trong mọi vai trò để củng cố đời sống của đức tin, củng cố đời sống với vai trò trách nhiệm để hoàn tất với những người nhận ra Tin Mừng của Chúa, nhận ra sự nhắn gởi của Chúa, nhận ra những lời nhắc nhở của Mẹ để đưa những người anh em trở về.

Để thế giới bớt đi hận thù, thế giới bớt đi cho nhau những gian ác tội lỗi. Các con cần phải có tình thương, cần phải có sự hiệp nhất, cần phải sống bác ái, cần phải sống hy sinh, cần phải kiên trì, cần phải chấp nhận để cuộc đời của các con duy trì được tình thương và hòa bình trong nhân loại. Nếu các con cứ tiếp tục trong đà này, tiếp tục với những sự tham lam, tiếp tục với những cái tư lợi, tiếp tục để cho sự dữ nó đang lôi cuốn đè nén đạo đức và nền văn hóa trở thành trụy lạc thì các con đã bị rớt vào cái lưới bẫy của nó.

Hãy lắng nghe lời của Mẹ, bởi vì những điều mà các con đối diện đó là thần dữ chứ không phải là người bình thường như các con. Nó bọc xác con người nhưng trong tâm tư của nó không phải là con người được huấn luyện, không được học hay được biết giáo lý của Chúa. Cho nên các con là con người không thể chịu đựng nổi với tất cả hành vi và những sự lừa gạt của nó trong thời đại khéo léo ngày hôm nay. Nó cho đó là văn minh, nó cho đó là thời đại nhưng với văn minh và thời đại nếu các con rời xa giáo lý của Chúa, nếu các con rời xa Tin Mừng.

Và nếu các con rời xa những điều được học hỏi qua giới răn thì các con sẽ bị rớt phải cái lưới bẫy của nó trong hiện tại. Cho nên các con thật sự sử dụng và làm được tất cả trong thế giới văn minh ngày nay, các con nhất định phải dành thời gian để gặp gỡ Chúa, dành thời gian để cầu nguyện và dành thời gian để có những giây phút im lặng, thinh lặng và bình tĩnh trong ngày, dẫu ít hay nhiều phải để một chút thời gian trong đời sống cầu nguyện, trong đời sống thờ phượng, dành tất cả những điều đó trong lòng tin mà các con nhận ra sự hiện diện của Chúa, nhận ra những điều nhắn gởi và nhận ra những phép lạ mà Mẹ mang đến cho thế giới ngày nay.

Các con thương mến của Mẹ, những lời hôm nay không phải là đầu tiên, biết bao nhiêu lời và biết bao nhiêu lần Mẹ đã đến với thế giới, với những giòng lệ tiếp tục tuôn rơi, bởi vì nhân loại Mẹ đang thấy chìm sâu và rớt vào vực thẳm của tội lỗi, đã có những linh hồn khi họ bắt đầu nhắm mắt ra khỏi thân xác thì họ mới bắt đầu hối lỗi, họ bắt đầu kêu van, họ bắt đầu van xin, đó là điều đã quá muộn màng.

Các con thương mến của Mẹ, Chúa đã tạo dựng nên cho các con thân xác, tạo dựng nên cho các con vẻ đẹp của linh hồn, tạo dựng nên cho các con có trái tim yêu, tạo dựng nên cho các con tất cả những điều các con được sử dụng. Các con có lý trí để có thể đối diện, phân biệt giữa đúng và sai, phân biệt giữa thiện và ác, và có quyền để chọn lựa những điều tốt đẹp trong đời sống của mình và có quyền từ chối những gian ác tội lỗi mà nó đang bẫy rập các con. Các con hãy sống như sự mời gọi là yêu thương, là sống một đời sống biết Chúa, biết tôn thờ Ngài và sống trong giáo lý của Ngài thì đời sống của các con không bị rớt vào cái lưới bẫy của sự dữ và không bị lừa gạt như các con đã rớt vào thảm hoạ của tội tổ tông truyền mà con rắn nó lường gạt năm xưa.

Thời điểm của ngày hôm nay nó bắt đầu hoành hành lại với thời điểm còn lại cuối cùng với những người con nông nổi, những người yếu đức tin, những người non nớt trong đời sống, họ hoàn toàn không biết Chúa. Cho nên đã vi phạm mà cả một cuộc đời ở trong tội lỗi hoàn toàn không biết và cũng không thấy được. Đó là điều các con thiếu học hỏi về đời sống nhân đức, học hỏi về đời sống biết Chúa, học hỏi về đời sống giáo lý.

Tất cả những điều được mời gọi hôm nay là những điều mà các con còn có cơ hội thay đổi, có cơ hội trở về và có cơ hội được lắng nghe sự sống động có thật mà Mẹ ban đến cho thế giới, nếu các con nghe mà không sửa, nghe mà không thực hành, nghe mà không đón nhận thì đó là điều mà các con đã chọn lựa cho con đường của các con đã đi và đang đi.

Điều gì đến với các con? Chúa không khiển trách, Chúa không sửa phạt nhưng Ngài rất công bằng với mỗi một linh hồn khi đối diện trước tòa phán xét, mỗi một linh hồn phải chịu trách nhiệm với những điều mà họ đã gây ra khi còn ở trong thân xác, khi còn ở trần gian. Cho nên các con đừng để muộn màng với mỗi một việc mà các con được đón nghe.

Dẫu các con có như thế nào đi chăng nữa nhưng hãy cậy nhờ vào Lòng Thương Xót của Chúa, ơn tha thứ của Ngài vẫn tiếp tục mời gọi và cho các con cơ hội trong những ngày vẫn còn trong thân xác. Tất cả mọi điều mà các con có thể thực hành những dấu chỉ tốt đẹp, những điều thực hành được là yêu thương, là tha thứ, là nâng đỡ, là sống xứng đáng như những người được làm con cái của Chúa, những người con gia nhập vào Giáo Hội phải có bổn phận trách nhiệm nói lên sự công chính, nói lên sự thật và nói lên sự công bình cho muôn người trong nhân loại.

Tất cả mọi điều đó là điều mà các con cần tiếp tục đón nghe, cũng cố cho đời sống hiện tại, đừng để quá muộn màng, đừng để đến những ngày quá kề cận; những ngày còn lại cuối thế kỷ sẽ có biết bao biến cố, sẽ có biết bao tai ương, sẽ có biết bao lũ lụt và sẽ có biết bao điều đổ xuống cho thế giới trần gian một cách bất ngờ, nếu các con không củng cố đời sống đức tin, nếu các con không trở về kịp và nếu các con không đến với Lòng Thương Xót vào thời điểm hồng ân và ân sủng mà Ngài ban thì điều đó là mỗi một người các con đã tự chọn lựa cho mình.

Tất cả mọi điều phải chịu trách nhiệm trước tòa phán xét, phải chịu trách nhiệm với ngày tháng mà các con hoàn tất hơi thở cuối cùng. Đừng để cuộc đời oan uổng đi với những ngày tháng mà các con không biết Chúa, không nhận ra Chúa và không nhận ra tình thương của Ngài, nhất là ơn cứu độ, Ngài chết cho nhân loại, chết cho các con được sống và chết cho tội lỗi của các con. Các con không thể nào từ chối một Người đã chết cho tội lỗi của các con để cho ánh sáng thiên đàng đó ngày hôm nay các con có cơ hội được nhắc nhở, có cơ hội được chọn lựa và có cơ hội sửa lại được tất cả những gì mà mình đã lỡ lầm, cố tình hay vô ý.

Còn và còn rất nhiều điều nữa, Mẹ mong muốn các con hãy trưởng thành mỗi một năm tháng bắt đầu đi đến những ngày mà các con thấy được đó là những sự nhắn gởi và cũng có rất nhiều điều kỳ diệu qua phép lạ, qua sự hiện diện mà Chúa để cho các con nhận ra được chính Ngài. Ngài đã đến giúp cho các con những ngày cuối cùng, Ngài đã nhắc nhở bằng những lời để các con tỉnh thức và Ngài đang chờ đợi sự hợp tác, sự trở về của loài người ngày hôm nay.

Tất cả mọi điều các con đừng để cho sự dữ ngày hôm nay nó trở thành lấn lướt và nó hoàn toàn đã chiếm đoạt tất cả những điều trong hiện tại; bởi vì các con ưa chuộng với những gì của thân xác, ưa chuộng với những gì trong thực tế, các con không đáp ứng lời mời gọi, các con không đáp ứng lời kêu mời trong những việc tốt đẹp. Các con để cho những dục vọng tham lam, những điều con người ưa chuộng và ưa thích. Các con không biết điều gì là hy sinh, không biết điều gì là nhẫn nại và không biết điều gì là tôn thờ Thiên Chúa, cho nên mọi việc đó là tự nơi con người chọn lựa lấy, Mẹ luôn sẵn sàng giúp cho các con nhưng các con phải hợp tác, các con phải trở về và các con phải nói lên những điều mà các con cảm nghiệm được để thực hành trong đời sống của mình.

Đó là điều mà Mẹ mong muốn nhất trong thế giới ngày nay, cho nên biết bao điều Mẹ muốn nhắn gởi và Mẹ cũng muốn tỏ hiện qua những phép lạ để cho các con được thấy, được nghe và được biết. Các con hãy lắng nghe tất cả những lời mà Mẹ nhắc nhở, thế giới hôm nay là một thế giới có biết bao điều đã xảy ra và đang xảy ra giữa thiện và ác, và cuộc chiến cuối cùng của những ngày còn lại là sự tranh đấu rất vĩ đại của sự dữ và sự lành, cho nên các con không thể một mình đương đầu ở trong thân xác, sẽ bị gục ngã bởi những sự khéo léo tinh vi, nó đưa các con vào ở trong những cạm bẫy.

Cho nên những giây phút này là những giây phút mà các con cần phải đến gần với Chúa, các con cần phải làm hòa với Ngài, các con cần phải đón nhận những điều cần thiết mà Giáo Hội nhắc nhở cho các con là sự làm hòa với Thiên Chúa qua Bí Tích Giải Tội. Là sự trở về bằng con tim và cõi lòng, là sự gặp gỡ Chúa trong đời sống cầu nguyện, trong đời sống yên tĩnh, và còn những giây phút bình tĩnh để giữ lấy sự bình an, nhận ra được tất cả những gì từ thiện hay ác để tránh bớt tất cả những điều khuyến dụ của thế giới ngày nay.

Những cái lưới bẫy tinh vi đáng sợ ghê tởm mà nó đã làm cho con cái của các con, nó đã làm cho gia đình của các con, nó đã làm cho tập thể của các con đã rớt vào những vực sâu mà con người luôn đem đến. Đó là những cái tội mà con người đã tự ở nơi mình đi ra khỏi giới luật của Chúa, đi ra khỏi giới răn của Ngài, tự tiếp xúc với tất cả những bộ máy tinh vi hiện đại trong thế giới của ngày nay, đó là tội từ nơi những sự tinh vi đó, đó là cái kế hoạch của ma quỷ trong thời đại của ngày hôm nay.

Có rất nhiều người trong đời sống non nớt đức tin của họ, họ cũng chưa hiểu biết cái gì là giáo lý, là chân lý cho nên đa số đã bị ở trong tình trạng của đời sống, từ những điều lỗi phạm đó, từ những điều bất chính đó họ không còn nhận ra Chúa, họ không còn tin, họ chỉ sống với một đời sống như những người đang sống trong máy móc, đang sống với tất cả những gì thuộc về máy móc; không có lương tâm, không có trái tim, không có tình yêu và cũng chẳng hề biết bác ái, chẳng biết hy sinh và cũng chẳng biết cái gì là đức tin, đức cậy và đức mến.

Có những người cả cuộc đời họ đã đón nhận phép Rửa Tội, họ đã đón nhận là người con cái của Chúa nhưng không hề thực hành những gì mà Thiên Chúa để lại cho họ qua giáo lý của Ngài, hay ngay chính điều răn, hay ngay những điều mà họ đã thực hành suốt cả một cuộc đời trong tội mà họ đã hoàn toàn không biết và cũng không ngày hối lỗi. Chỉ biết những gì mình cần, chỉ biết những gì mình xin cho đến giây phút cuối cùng cũng là điều mà con người biết thì cũng đã muộn màng.

Mỗi một việc và mỗi một điều ngày hôm nay Mẹ muốn chung cho tất cả mọi điều mà xác thịt yếu đuối của các con luôn vấp ngã và luôn luôn bị những cái khuyến dụ của thế giới văn minh của thời đại. Cho nên Mẹ muốn các con hãy để trái tim của mình và hãy để cho mình những giây phút yên tĩnh, tìm đến Thiên Chúa và hãy thầm lặng thống hối ăn năn, phủ phục trước Thánh Thể của Ngài, phủ phục trước Thập Tự Giá của Ngài, phủ phục với bước đầu mà các con muốn trở về để gặp gỡ và cải thiện đời sống.

Bằng những thiện chí đó để các con tỏ ra những điều mà các con không thể quên được nguồn gốc của mình, các con không thể nào rời khỏi Thiên Chúa, các con sẽ không có bình an, sẽ không có hạnh phúc ở cuộc đời này huống gì đời sau. Cho nên điều quan trọng nhất Mẹ đang chờ đợi, Mẹ đang mong muốn, Mẹ không bắt buộc, Mẹ không muốn nhìn thấy con người nếu họ không thật tâm, nếu họ không thật một trái tim để trở về gặp gỡ Thiên Chúa thì những việc làm của họ cũng trở thành vô nghĩa mà thôi. Mẹ chỉ muốn nói lên đây là sự phủ phục, là sự cung cúc bái lạy, là những điều cần mà con người phải thờ phượng Thiên Chúa và phải trở về với Ngài bằng con tim, bằng nỗi lòng, tự tâm thống hối.

Đó là điều để được chấp nhận, Ngài sẽ ban cho các con dấu ấn để bảo vệ vào những ngày cuối cùng của thế kỷ, bảo vệ vào những ngày còn lại với những biến cố, với những đau thương, với những tang tóc, với những sự dữ nó đang vây quanh trong thế giới ngày nay, với những cử chỉ, những hành động do nhận ra chính mình rất cần sự can thiệp của Chúa, rất cần sự gặp gỡ của Chúa để cho các con một đời sống mới để đổi thay và rời xa, bớt đi những tội ác, bớt đi những cái đeo mang mà con người vốn có trong tội.

Còn biết bao ý nghĩa nữa mà Mẹ mong muốn để thay đổi con người trong thế giới của ngày hôm nay, những điều các con hợp tác thì đó cũng là điều để cho Mẹ cuối cùng đến để giúp các con thắng cái trận cuối cùng do chính sự dữ nó đủ mọi cách, nó đang âm thầm những năm tháng vừa qua để chờ ngày mà nó hoàn toàn có thể đối diện với tất cả sự thật. Các con hãy luôn luôn nhớ Thiên Chúa là một Đấng mà không ai có thể qua được Ngài, nếu Ngài không cho phép thì không ai có thể thực hiện được, nhưng Ngài để cho sự tự nhiên.

Bởi vì Ngài đang chờ đợi trái tim của con người, Ngài đang chờ đợi sự trở về bằng con tim, bằng sự thật và bằng sự công chính như Ngài muốn và Ngài ban cho nhân loại. Đó là điều cần thiết mà Mẹ mong muốn mỗi một người các con được trưởng thành, được hiểu những việc còn lại, tất cả những gì đến vào những ngày cuối cùng sẽ là điều hoàn toàn ở nơi Thiên Chúa quyết định nhưng trong giây phút được nghe, được biết là các con phải tỉnh thức, phải trở về, phải thống hối và ăn năn.

Đây là bước mà Mẹ nhắn gởi chung cho nhân loại ngày hôm nay, Chúa không xử phạt nhưng các con phải đến một nơi chốn khi các con không trở về, khi các con sống trong gian ác tội lỗi, khi các con để cho thần dữ làm việc thì nó sẽ là người quản trị và nó sẽ là người thâu nhận linh hồn và thể xác của các con. Các con chưa biết sự nóng bỏng thiêu đốt của linh hồn, các con chưa biết sự than khóc và nghiến răng như Phúc Âm đã được ghi, nó còn gấp ngàn lần nữa. Đó là điều Mẹ không muốn nhìn thấy con cái của Mẹ đến một nơi vĩnh viễn muôn đời không nhìn thấy ánh sáng, Mẹ không muốn nhìn thấy các con Mẹ đau đớn bị đốt nóng vào những ngày tháng mà phải đợi sự công bằng hoàn toàn.

Cho nên những lời nhắn gởi được tiếp tục cho nhân loại ngày hôm nay, các con hãy trở về, hãy thống hối ăn năn và hãy sống theo Tin Mừng, đừng rời khỏi những giới răn, đừng rời khỏi những điều mà các con biết đó là điều xúc phạm đến Thiên Chúa, điều đi ngược lại luân thường đạo lý, điều mà con người hôm nay đang tranh giành, đang giết hại và tiếp tục với sự xúc phạm của tội lỗi mà con người đang sống trong thác loạn ngày nay. Đừng để giây phút cuối cùng và đừng để ngày đối diện thì không ai có thể thoát được những điều mà họ đã hành động trong sai trái, có lý trí nhưng không quyết định đúng và có sự chọn lựa nhưng các con không đi con đường chân lý sự thật như Chúa muốn mỗi một người các con.

Hôm nay tất cả những điều được tiếp tục nhắn gởi, những lời đã qua và hôm nay vẫn vậy, Mẹ mong muốn thế giới ngày hôm nay các con hãy trở về với Chúa – trở về bằng con tim, trở về bằng cõi lòng, trở về thống hối ăn năn – để các con nhận ra điều mà các con đầu phục với Chúa là trái tim mà các con cần phủ phục trước Thánh Nhan của Ngài, qua Bí Tích Thánh Thể, qua Thập Tự Giá, qua Lòng Thương Xót, thống hối ăn năn, qua những nơi chốn mà các con có những giây phút suy niệm, tâm tư và trái tim hãy trở về với Chúa.

Điều này là điều mà Mẹ muốn qua những việc các con hành động, qua những ý nghĩ tâm tư và trái tim các con trở về Mẹ nhất định sẽ can thiệp, mong rằng ngày đó sẽ sớm hơn để thế gian không gặp đau khổ, sẽ không gặp những biến cố như mọi sự mà loài quỷ dữ nó đang tìm cách và chờ đợi. Ngày cuối cùng các con sẽ thấy đáng sợ và vô cùng kinh hoàng, khủng khiếp cho thế giới của con người vào những ngày còn lại cuối thế kỷ.

Không còn từ ngữ nào có thể diễn đạt hơn nữa, Mẹ chỉ mong muốn các con, đây không phải là một điều mà Mẹ đem đến cho các con sự sợ hãi, hay không phải răn dạy cho các con nghe và sợ, Mẹ chỉ muốn các con trở về, Mẹ không muốn các con rớt vào tình trạng của ngày hôm nay với những lôi cuốn, bởi vì linh hồn của các con rất đáng giá, sự giá trị do Con của Mẹ phải đổi về bằng giá Máu.

Mẹ không muốn các con của Mẹ rớt vào tình trạng của thế giới ngày nay với những việc làm bất chính, với những điều mà họ ỷ vào khoa học, kỹ thuật, họ ỷ vào văn minh thời đại khéo léo, tiếp tục phạm tội, tiếp tục phạm tội từ cá nhân, gia đình và những vai trò đem đến tất cả những điều chung, những sự tham lam, những dục vọng, những bất chính, những tham vọng mà con người đang có. Còn những điều ngược lại luân thường đạo lý, từ chối và bác bỏ, gây đến cho Giáo Hội của Ngài sự hoang mang, gây đến cho những người anh em của mình những sự chỉ trích, những sự từ chối; không tin vào sự thật, tin vào những gì của sự giả dối, những điều đang sai lạc trong thế giới của ngày nay.

Cứ để cho văn minh, cứ để cho thời đại thì các con sẽ không thấy được sự công chính, các con hãy để điểm chuẩn trong đời sống của mình là Tin Mừng, là Phúc Âm, là giới răn, là giới luật của Thiên Chúa, là tình thương mà Ngài nhắn gởi, tình thương tha thứ và tiếp tục yêu thương nhau, tiếp tục dẫn dắt nhau, đoàn kết và cầu nguyện thì đời sống của các con sẽ có rất nhiều điều kỳ diệu mà Chúa đã ban và đang ban cho một thế kỷ hồng ân và ân sũng.

Hôm nay các con được gặp gỡ những lời này, các con được nhìn thấy những phép lạ kỳ diệu, các con được gần gũi với tất cả những điều được thể hiện cho thế giới của các con trong thời đại hôm nay được đụng chạm và nhận ra những điều tốt đẹp đó. Cho nên Mẹ chỉ muốn nhắn gởi để các con làm sao có thể trở về như thời điểm mà các con có cơ hội được đón nhận lắng nghe để trở về với Chúa, củng cố đời sống của mình, củng cố đời sống đức tin với một trái tim, với một cõi lòng, trở về trong sự lành thiện để các con đón nhận dấu ấn của Thiên Chúa.

Các con hãy tin tưởng với Lòng Thương Xót của Chúa, Ngài sẽ thánh hoá các con, các con tin, các con trở về Ngài sẽ biến đổi cho thế giới hôm nay, những người con biết lắng nghe; một số thật sự đã nghe và thực hành những điều mà Chúa dạy, nhất định sẽ là điều mà Mẹ sẽ giúp cho các con, và Mẹ sẽ can thiệp cho các con trở về quy phục trước Thiên Chúa, nhờ tình thương của Ngài can thiệp, Ngài sẽ đứng ra để đưa các con trở về, một số đông người được đóng dấu ấn của thế kỷ mới mà Ngài chuẩn bị cho những người con xứng đáng để bước vào thế kỷ mà Ngài chuẩn bị cho tương lai.

Đó là điều mà Mẹ hôm nay nhắc nhở riêng cho các con, mỗi một cá nhân, nhất là những người ở trong vai trò phục vụ, các con được nghe, các con được biết, mỗi một ngày càng quá rõ ràng, mỗi một ngày càng xác tín bằng những việc các con được thấy, cho nên đừng chùn bước với tất cả những việc mà các con đang làm, đừng để cho những sự việc mà các con đang phục vụ cho nhau có những thời gian gián đoạn với những điều cần thiết nhất mà Chúa muốn lan rộng khắp thế giới bằng những lời của Ngài và những lời của Mẹ nhắn gởi cho thế giới ngày hôm nay.

Hôm nay Mẹ chỉ nói đến đây. Bình an của Mẹ đến với tất cả các con.

L., Mẹ cảm ơn con rất nhiều đã dành hết thời gian ngày hôm nay ở đây với Mẹ, Mẹ cũng để những giây phút này cho con đúng vào giờ phút này để cho con đúng giờ để được đón nhận phép lạ mà Mẹ cho con được nhìn thấy những điều mà Chúa chỉ định và con là người chứng tá cho những phép lạ có thật trong thế giới ngày nay qua huyền nhiệm của Bí Tích Thánh Thể và qua những phép lạ mà Mẹ tỏ cho thế giới hôm nay với những việc mà con đã được đón nhận, lắng nghe.

Con hãy tiếp tục những điều kỳ diệu nữa, con hãy tiếp tục ở trong sứ vụ ngôn sứ và sứ vụ chứng tá những điều có thật mà Thiên Chúa ban từ thiên quốc để cho thế giới ngày hôm nay được nhận ra và tin tưởng trở về với những điều có thật, họ nhận ra, họ tin và họ biết được đây là những điều có thật Chúa đang ban và Mẹ để cho thế giới hôm nay nhận ra được tiếng mời gọi của những việc mà các con thấy bằng mắt, nghe bằng tai và trái tim cảm nhận với những điều được kêu mời trong thế giới ngày nay.

Con cùng với những người anh chị em khác cứ tiếp tục với những điều mà Mẹ đến để hướng dẫn cũng như giúp cho con. Đừng sợ hãi những gì con làm được hay không được, bởi vì những việc con làm không phải con làm, Mẹ chỉ muốn qua thân xác của con, Thánh Thần hoạt động trong con, hoạt động trong lời nói của con, hoạt động trong những việc phi thường đó. Chỉ có Chúa mới có thể thực hiện, hãy hợp tác với một tấm lòng, tiếp tục với một đời sống nhân đức, tiếp tục với một đời sống thánh thiện, dành riêng những giây phút mà con đã từng ở với Chúa và Mẹ qua Bí Tích Thánh Thể.

Hãy tiếp tục với những tháng ngày sắp tới, còn rất nhiều điều nữa mà Mẹ sẽ cho con được biết, bất cứ lúc nào và nơi đâu khi Mẹ muốn, nhất định Mẹ sẽ đưa con đến và con sẽ được đón nhận những lời mà Mẹ nhắn gởi như hôm nay cũng như bao nhiêu lần khác. Con hãy mạnh mẽ làm chứng khi có cơ hội, mạnh mẽ tường thuật tất cả những điều được biết, được nghe, đó là sứ vụ mà Mẹ muốn cho con mỗi một ngày rõ hơn để biết những việc mà Chúa đang làm trên con.

Mẹ muốn con mạnh dạn trong chương trình mà Ngài sắp đặt cho con cũng như cùng với những người anh chị em trong nhóm, những ngày âm thầm nhưng cuối cùng đợi các con vững vàng với những việc các con thực hành, với lòng tin tuyệt đối các con sẽ thấy được những việc vĩ đại cao trọng mà Chúa thực hành trên các con, các con cần hợp tác để Mẹ tiếp tục giúp các con hoàn tất sứ vụ mà Chúa ban và chỉ định mỗi một người các con hôm nay.

Bình an của Mẹ đến với con. Thương con thật nhiều. Chào con L.

Lucia: Lạy Mẹ con xin cảm tạ ơn Mẹ, hôm nay quả thật có rất nhiều điều con không tưởng tượng rằng giờ cuối cùng con mới được đón nhận những lời của Mẹ; đã biết bao lần con muốn đón nhận nhưng con chờ đợi, cuối cùng đến giờ phút này con mới bắt đầu được đón nhận những lời của Mẹ vừa xong, cũng vừa đúng lúc mà con có cơ hội. Tất cả mọi việc của ngày hôm nay là sự chứng tá điều có thật này, xin Mẹ cho con mạnh dạn để tiếp tục trong sứ vụ thiêng liêng mà Mẹ muốn con và sắp đặt cho con để con mạnh dạn tiếp tục với tất cả những gì được thấy, được nghe. Đó là những điều để đem anh em của chúng con trở về, đem anh em và con cái của Mẹ được gặp gỡ những phép lạ mà Mẹ đang muốn cũng cố và chữa lành chung cho nhân loại và riêng cho từng cá nhân.

Con xin cảm tạ ơn Mẹ, trong Danh Thánh của Đức Giêsu Kitô là Chúa của chúng con, hôm nay L. hoàn tất những lời được đón nhận từ nơi Mẹ vừa xong là đúng 6 giờ 48 phút ngày thứ Năm, tháng 1 ngày 15 2015, tại Thánh Đường Thánh Thomas, trực tiếp với Thánh Tượng đang chảy dầu. Hôm nay Mẹ đã khóc mà con cũng như những người ở nơi đây được chứng nhận rằng Thánh Tượng chảy dầu và nước mắt của Mẹ đã khóc chung cho nhân loại, khóc riêng cho từng người tội lỗi, cũng là giọt nước mắt của Mẹ nhắn nhở cho chúng con quay trở về với Thiên Chúa.

Tình thương của Mẹ luôn chờ đợi để đón nhận chúng con và dẫn dắt chúng con trở về với con đường chân thật và công chính. Con xin thay thế tất cả những anh chị em trên toàn thế giới, những người đón nhận lắng nghe, ngay cả những anh chị em phục vụ để dâng lên lời cảm tạ, chúc tụng và ngợi khen Thiên Chúa đã cho con cơ hội gặp gỡ Mẹ ngày hôm nay và đón nhận những lời của Mẹ. Con xin cảm ơn Chúa, con xin cảm ơn Mẹ. Amen. Amen. Amen.

 

Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

http://nrtte.net/

 

error: Content is protected !!