Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

Thông điệp ngày 11-7-2014

Ngày 11-7-2014

Thông điệp này được linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần.

Lucia: Lạy Chúa, 5:53 phút ngày Thứ Sáu, tháng 7, ngày 11 năm 2014, tại Thánh Đường Thánh Thánh Theresa. Trước Thánh Tượng Trái Tim Chúa, Thánh Tượng Mẹ Guadalupe, Thánh Tượng Thánh Theresa, Thánh Tượng Juan Diego mà con có cơ hội đến đây để được đón nhận những lời của Chúa, lạy Chúa hôm nay cũng như mọi ngày con có cơ hội đến đây mỗi một lần để xin đón nhận những lời của Chúa.

Lạy Chúa hôm nay có rất nhiều điều con xin Chúa đến với con qua Chúa Thánh Thần với những ý nghĩ mà Chúa gợi lên cho con được xin đón nhận những bài sắp tới. Lạy Chúa chỉ cho một điều duy nhất con xin với Chúa, ngày hôm qua Bài Đọc Một con cảm nhận được sự yêu thương mà Chúa dành cho dân Israel trên 2,000 năm trước, Chúa đã tỉ mỉ kề cận để đưa dẫn ra khỏi Ai Cập, từ đó Chúa chăm sóc một cách tỉ mỉ như Chúa đã kề cận bên những người con cái của Ngài, được diễn tả bằng tình thương mà Chúa dành cho Israel:

Hồi Israel còn niên thiếu, Ta đã yêu thương nó, và Ta đã gọi con Ta ra khỏi Ai-cập, Ta đã dưỡng nuôi Ephraim, Ta đã bồng chúng trên cánh tay Ta mà chúng không biết Ta chăm sóc chúng. Ta đã dùng dây êm ái và mọi yêu thương mà tập cho chúng đi; Ta đối xử với chúng như người dưỡng nuôi trẻ thơ, Ta đã ấp yêu chúng vào má. Ta nghiêng mình trên chúng và đút cho chúng ăn. Hỡi Ephraim, làm sao Ta có thể bỏ người được, hỡi Israel làm sao ta có thể nộp người được, làm sao Ta có thể xử với người như đối với Admah, lẽ nào Ta làm cho người như cho Zeboiim. Quả tim Ta thổn thức trong Ta và ruột gan Ta bồi hồi. Ta sẽ không buông thả theo cơn giận của Ta. Ta sẽ không hủy diệt Ephraim, vì Ta là Thiên Chúa chứ không phải người phàm; Ta là Đấng Thánh ở giữa người, Ta không thích tiêu diệt.

Đó là Bài Đọc Một của ngày Thứ Năm, ngày 10, tháng 7 mà con rất thổn thức và muốn nhận vào ngày hôm qua nhưng có những điều con chưa dành thời gian để có thể nhận được bài mà con cảm nghiệm.

Lạy Chúa, đây là sự diễn tả của một tiên tri vào thời điểm đó, chỉ nói tóm tắt và nói lại những ý có thể diễn tả một phần nào đó, Chúa yêu thương đặc biệt dân Israel, Chúa yêu thương cả một nước Israel, từ đó Chúa đã thực hiện như chúng ta đã được nghe và đi vào lịch sử. Khi Chúa cứu dân ra khỏi Ai Cập, Chúa đã để cho biển được ngăn đôi để người dân đi giữa lòng biển, khi Chúa đưa vào Đất Hứa, Chúa ban thức ăn manna từ trên trời, Chúa cho chim cút sa xuống để cho con người có lương thực và có thịt để sinh sống.

Chúa tạo biết bao điều như Chúa đã diễn tả, Chúa bỗng ẵm trên cánh tay, Chúa chăm sóc, Chúa yêu thương và Chúa cận kề như dưỡng nuôi một trẻ thơ. Chúa ấp yêu, những điều mà Chúa lắng nghe như nghiêng mình với tất cả những người con cái khi Ngài chọn và đưa họ ra khỏi Ai-cập. Đó là thời điểm đã qua ở trong lịch sử như chúng ta đã được nhìn thấy qua những phim ảnh nói về ông Moise dẫn người qua Biển Đỏ. Lịch sử sâu đậm đó gợi lên điều gì?

Gợi lên một điều mà chúng ta được nhìn thấy ngay từ thuở bắt đầu Chúa yêu thương con người, Chúa đã biết bao lần cứu họ, Chúa đã tiếp tục dẫn dắt họ ngay từ lúc họ không biết, ngay từ lúc họ có những cái suy nghĩ của con người, họ suy nghĩ trong những cái hạn hẹp thấp kém của một thế giới mà con người sống trong ích kỷ, sống trong một thời điểm chỉ trong sự hạn hẹp của con người, trong đó có những cái mà họ chỉ nhìn rất ngắn hạn, họ chỉ biết những gì thực tế hiện tại và để quên những gì mà họ đã được đón nhận trong ân sủng, đón nhận trong ơn nghĩa và đón nhận trong tình thương mà Chúa đã dành cho họ, nói riêng cho một xứ sở mà chúng ta được đón nghe như lời của tiên tri Hosea đã nói lên, “ Hỡi Israel..”

Câu này Chúa đang nói với chúng ta trong thời điểm mà chúng ta đang có mặt trong hiện tại, đã qua bao thế hệ, trong những giây phút trằn trọc, vẫn tiếng nói yêu thương, vẫn tạo nhiều cơ hội cho con người được ăn năn thống hối, và biết bao điều kiện Chúa ban đến cho chúng ta được trở về với Ngài, Chúa có quyền làm được tất cả mọi cái.

Chúng ta đã nhận thức và nhìn thấy bởi vì trong lịch sử trên 2,000 năm về trước, cái thành được nhắc nhở hay những cái tên mà chúng ta được nghe trong Bài Đọc Một ngày hôm nay, đối với Admah và như Zeboiim, chắc có lẽ là một thời điểm Chúa cũng đã để cho những người con cái khi họ không nhận ra Ngài, họ sống trong đời sống tội lỗi, hay trong đời sống bội bạc, cứ tiếp tục với những cái mà con người luôn có ở trong tham lam, trong ích kỷ, trong hưởng thụ và trong xúc phạm, để tội gây nên tội, cứ tiếp tục chìm đắm trong tội.

Đó là điều mà những thành khi chúng ta được nghe là thành Sodom và Gomorrah mà Chúa đã trừng phạt trước kia. Hôm nay nhắc lại cho thế giới được nhìn thấy khi chúng ta nhìn vào một khía cạnh khi con người đã ngoảnh mặt làm ngơ, đã phủ nhận những ơn lành Chúa ban, phủ nhận những ân tình mà Chúa dành cho con người. Ngài là một Thiên Chúa, Ngài có thể làm được tất cả những điều mà Ngài muốn, và tất cả những cái sở hữu nằm trong tầm tay với mạng sống của chúng ta. Sự tiêu diệt hay với sự tồn tại chính Ngài có quyền quyết định.

Lạy Chúa, bởi vì lý do gì? Chúa thấy chúng con là những người bất xứng, là những người phản bội, là những người đã làm cho Chúa biết bao lần quan tâm và Chúa đã cứu thoát, nhưng con người vẫn còn sống trong một đời sống chỉ ở giữa thế giới của con người trần gian, đi tìm những thần bụt để tôn thờ rồi làm theo cái thỏa thích và ý muốn của cái suy nghĩ và suy diễn của con người. Tình Yêu của Chúa, tình thương của Chúa, giới luật của Ngài tất cả những điều đó đem lại sự lành thánh nhưng con người bỏ quên ở bên lề, bỏ quên trong cuộc đời.

Họ chỉ thuận theo tánh ý của xác thịt, ho thuận theo tất cả những gì hợp lý của một thế giới trong bản ngã, trong cá tánh, trong đam mê, trong lạc thú, trong tất cả những cái thuộc về thế giới của thân xác. Những người đó là chúng ta ngày hôm nay, không nhận ra ân sủng, không nhận ra cảm giác và không nhìn ra một Đấng Thiên Chúa, Ngài đã cho chúng ta biết bao cơ hội, Ngài có thể lấy quyền để hủy diệt toàn bộ với tất cả những cái xúc phạm đã làm cho Trái Tim của Chúa thật đau buồn với những cái vẻ đẹp của trần thế.

Những cái vẻ đẹp ở trong một chương trình đặt để cho con người nhưng họ vì tội lỗi, vì cái khát vọng tham lam, vì cái dấu vết bất tuân ngay từ lúc ban đầu, tồn tại và vĩnh viễn kéo cho đến thế kỷ ngày hôm nay. Tiếp tục sai trái, tiếp tục phạm với giới luật, tiếp tục coi thường những giới răn, tiếp tục không sống trong những điều răn đem đến, mà họ cứ sống với một thế giới của con người, đi tìm những gì thuộc về sự giới hạn thấp kém của trần gian.

Chúa thật đau lòng và rất khổ tâm nhưng Ngài không nỡ tay để buông tha theo cơn giận của Đấng Thiên Chúa có quyền năng, bởi vì tình yêu nó thật sự chiếm ngự quá nhiều ở trong Trái Tim của Ngài, bởi vì Ngài nhìn thấy được những điều mà con người chỉ trong thấp kém và hạn hẹp của một thế giới nếu không được Chúa cho phép và ban ơn thì con người vẫn loanh quanh và lẩn quẩn trong cái hiểu biết hạn hẹp của một thế giới trần gian. Dẫu kiến thức hay học thức nhưng nó vẫn nằm dưới tầm mức của những ân sủng Chúa ban.

Cho nên thế giới của con người không có gì có thể sánh bằng, dẫu đã có rất nhiều người có thể tìm hiểu để học cho hết những văn học, học cho hết tất cả những gì có được ở trong trần thế, nhưng những điều học để chúng ta biết được kiến thức, học để chúng ta đối diện tất cả mọi mặt để hiểu biết rằng đất mà chúng ta đang sống có bao nhiêu điều vĩ đại bao la mà Chúa ban tặng để tìm hiểu cho đời sống của mình, tìm hiểu những cái mà chúng ta có thể hưởng thụ hoặc làm chủ nó trong một thế giới thuộc về trần gian mà Chúa ban cho, nhưng những gì cần thiết nhất mà Chúa muốn, bởi vì Chúa ban tất cả mọi cái, Chúa không chừa lại, để toàn bộ cho con người sử dụng nó, làm chủ nó.

Chúa chỉ muốn một điều là chúng ta phải biết Ngài, chúng ta phải biết sự thờ phượng và phải biết sự tôn kính mà chúng ta dành cho một Đấng Thiên Chúa, bởi vì những việc của Ngài làm là lẽ phải, là sự thật, là chân chính, cho nên những điều răn, những giới luật mà Ngài muốn để cho con người được nhận ra là dạy cho con người tình yêu, dạy cho sự thật, dạy cho lẽ phải để con người đừng bước vào trong những sự gian ác, gian dối, tham lam, tội lỗi, và còn biết bao điều mà con người luôn có bởi vì sở hữu của con người là tội lỗi, là thế giới của sự ích kỷ, thế giới của những cái thuộc về trần gian.

Có lẽ nếu có thể giải thích thì không thể đi ngược lại với tất cả những cái đã có ngay từ lúc ban đầu, có lẽ sẽ để sự giải thích cho những người học cao hiểu rộng, kiến thức ngay từ lúc ban đầu để có thể hợp lý và có thể giải thích từng giai đoạn, bởi vì sao con người đã rớt vào trong tâm tình của những cái tội lỗi mà họ vẫn còn đeo mang cho đến thế kỷ của ngày hôm nay.

Qua bao nhiêu thế kỷ Chúa đã tìm cách chữa trị, Chúa đã tìm cách cứu thoát, Chúa đã tìm cách này, cách khác trong sự tôn trọng từng cá nhân, tôn trọng mỗi một linh hồn, tôn trọng cả một tập thể và cả một thế giới trần gian, bởi vì đối với Thiên Chúa tất cả những điều mà Ngài muốn thì xuất phát bằng con tim, xuất phát từ cõi lòng, xuất phát bằng tình yêu như Ngài đã ban trao, như Ngài đã tạo dựng nên con người và đã yêu thương và đã cho chúng ta được hơi thở của Ngài. Ngày hôm nay thế giới vẫn còn tồn tại, tất cả những gì có được là của Thiên Chúa, nhưng con người đã bỏ quên, con người đã không nhận ra một Đấng Tạo Thành, một Đấng Quyền Năng, một Đấng Tình Thương, Đấng đó mới là Đấng Chủ Quyền cả trời lẫn đất, Đấng đó mới là Đấng chủ quyền đời sống của chúng ta, từ hơi thở, từ cái chết hay sống còn trên trần thế.

Chúng ta thật sự đã quen và đã sống với một thế giới dường như không biết, không cảm nhận cái gì của một thế giới thiêng liêng mà Chúa đã tỏ cho trần gian. Tất cả những gì nó trở về với một thế giới của thực tế, càng ngày càng tìm ra có rất nhiều kiến thức, có rất nhiều điều có thể giải thích với tất cả những sự phù hợp nằm trong sự suy nghĩ của con người, nhưng có những điều mà con người chưa có thể giải thích được, chưa có thể nhận ra được, chưa có thể nhìn thấy được nếu Chúa không cho phép.

Cho nên, Thiên Chúa của chúng ta là một Thiên Chúa tràn đầy quyền lực, tràn đầy quyền năng, cả thế giới này thuộc trong tầm tay của Ngài, nếu Ngài cho phép thì chúng ta mới được thấy và mở mắt, mở mắt đức tin để có thể nhận và nhìn rộng với tất cả những cái thuộc về mà hôm nay con người nói và giải thích với câu mà chúng ta chỉ nhìn thấy là phép lạ, là những việc phi thường, vô thường, là những việc không thể giải thích được, không chữ nghĩa nào trên trần gian có thể giải bày với sự hợp lý, cho nên bởi vì cái đó là cái mà chúng ta không thể phủ nhận được là chúng ta có một Thiên Chúa, chúng ta có một Thiên Chúa không phải xa như chúng ta suy nghĩ, mà Ngài đang cận kề chúng ta, Ngài thấy được suốt được trong trái tim, cõi lòng của từng linh hồn một.

Qua mỗi thời đại chúng ta được nghe qua sách tiên tri nhắc nhở, có rất nhiều tiên tri nhưng cũng có rất nhiều tiên tri để cho chúng ta được nghe những ngày mà Ngài phán cùng thế giới, phán cùng thế gian, nhắc nhở như những sự trăn trở, như những lời yêu thương, như những lời vỗ về, như những lời khuyên nhắc, những lời tha thứ và như những lời cho chúng ta biết bao cơ hội.

Nhưng cũng có những bài chúng ta nhìn thấy được quyền năng của Thiên Chúa tiêu diệt tất cả những kẻ bất tuân, với tất cả những kẻ không vâng lời, với tất cả những cái đi ngược lại giáo lý và những sự chỉ dạy của Ngài, cho nên chúng ta được đón nghe Tin Mừng của từng giai đoạn, từng thời và từng mỗi một tiên tri đều được nhắn gởi với những lời không phải là của con người mà là lời của Thánh Thần, của Thiên Chúa qua họ để có thể phán bảo, để có thể chỉ dẫn đi trước thời đại, cũng như cảm nhận bằng những lời tâm sự thổn thức của một Đấng Thiên Chúa.

Chúng ta đừng nhìn vào những lúc mà con người qua mọi thời đại có những giây phút bị tiêu diệt như thành Sodom, và còn biết bao nhiêu điều mà chúng ta có thể hôm nay không biết rằng đó là sự mờ ảo, trận Hồng Thủy hay con tàu của Noah đều có trong lịch sử. Đó là những câu chuyện đều đã đi vào lịch sử và có thật ở trên trần thế, có từng giai đoạn, ngày hôm nay là những giây phút cuối cùng của thế kỷ, chúng ta được nghe gì nơi những lời được nhắc nhở qua những vì tiên tri, chúng ta có thể thấy được sự xao xuyến và Trái Tim của một Thiên Chúa.

Ngài quả thật khi chúng ta đi sâu vào và nhìn bề trong qua khuôn mặt nghiêm nghị, qua quyền năng của một Đấng Thiên Chúa đã phán. Chúng ta có thể nhìn thấy có những lời mà Ngài để cho chúng ta được nhận ra, “Lẽ nào Ta làm cho ngươi như cho Zeboiim, quả tim Ta thổn thức trong Ta và ruột gan Ta bồi hồi, Ta sẽ không buông thả theo cơn giận của Ta, Ta sẽ không hủy diệt Ephraim vì Ta là Thiên Chúa chứ không phải là người phàm. Ta là Đấng Thánh ở giữa ngươi. Ta không thích tiêu diệt.”

Đó là những lời mà một Đấng Thiên Chúa đã có những giây phút cho chúng ta được nhìn thấy ở ngoài vẻ mặt tôn nghiêm của một Đấng Thiên Chúa, một Đấng cai trị nhưng bên trong lại có biết bao điều trắc ẩn, bởi vì chỉ có một lý do duy nhất mà con người không thể không tin và không thể không cúi đầu để cảm tạ bái phục và không thể không dừng lại với tất cả những lời mà chúng ta được nghe và cảm nhận trong thế giới ngày hôm nay.

Những năm tháng qua, qua các tiên tri được lập lại những lời Chúa phán, cũng là những lời mà Chúa nhắc nhở cho chúng ta trong thế hệ hiện tại hôm nay, bởi vì quả Tim của Chúa đang thổn thức, ruột gan của Chúa đang bồi hồi và Chúa không buông thả theo cơn giận của Chúa như chúng ta đang phạm lỗi và chúng ta đang sống trong một thế giới trác táng, một thế giới mà chúng ta tự hủy diệt bởi những cái gian ác tội lỗi của con người ngày hôm nay.

Chúng ta đã quên đi một Đấng Thiên Chúa, chúng ta đã từ chối toàn bộ tất cả những gì mà Chúa đang ban, đã ban trong sự hiện diện của Ngài, chúng ta bắt đầu bước lên trên những cái văn minh của thời đại, chúng ta lượm lặt tất cả những cái thuận tiện cho thế giới của trần gian, chúng ta tiếp nhận tất cả những cái luôn tuồn theo tánh ý của xác thịt, hưởng thụ và sống với một đời sống đi ngược lại giáo lý, luân thường, xúc phạm đến luật lệ của những giới răn mà Thiên Chúa đặt ra.

Vẫn còn tiếp tục với sự ngạo nghễ, vẫn còn tiếp tục xúc phạm bằng cách này và cách khác mà chúng ta được thấy chúng trong thế giới ngày hôm nay. Con người từ chối Chúa, con người không còn tin và bắt đầu làm theo sự tự do của bản ngã, cá tánh, để kẽ hở cho bóng tối đang điều khiển và sự ác nó đang hoành hành trong thế kỷ của ngày hôm nay, đã len lỏi vào bất cứ nơi nào khi nơi đó cũng vẫn là những giới luật mà Chúa đã cho Giáo Hội của Ngài.

Những người học biết tồn tại đến ngày hôm nay nhưng vẫn có nhưng luôn sống bởi vì con người không bước qua được những cái của một thời đại đang hiện tại với tất cả những cái tham lam, tư lợi, ích kỷ, những cái mà họ ỷ lại với sự tài giỏi, ỷ lại bởi tiếng tăm hay bởi tài năng, vẫn còn tiếp tục và tiếp tục những cái trong hưởng thụ của một thế giới trần gian, không nhận ra vai trò của mình là một vai trò phải sống gương mẫu.

Một vai trò thực hiện Tin Mừng, một vai trò đang loan truyền Tin Mừng, một vai trò là những môn đệ của một Đức Giêsu, vai trò mà họ đang phục vụ để sống trong một đời sống Tin Mừng trong khó nghèo, đã quen và hoàn toàn đi ngược lại rất đông trong một số đang phải lên tiếng trong thế giới ngày hôm nay chung trong mọi tầng lớp. Đó cũng đã đủ cho Thiên Chúa nổi giận, đó cũng đã đủ để cho Thiên Chúa không thể nào không trút cơn giận lên thế giới ngày hôm nay.

Nhưng điều gì đang dừng lại, điều gì mà chúng ta cần phải nghe để biết một Thiên Chúa của chúng ta qua sự tôn nghiêm, qua một bề mặt mà Ngài nhất định phải thực hành chân lý và công bằng, nhưng trong thời gian nếu Ngài quyết định thì chúng ta không còn cơ hội để được tường thuật như ngày hôm nay, không còn cơ hội để được mạc khải, không còn cơ hội để được nói lên những gì mà chúng ta có thể cảm nghiệm được và chúng ta không có cơ hội để có thể tiếp tục sinh tồn trong một thế giới còn lại.

Lạy Chúa, xin tiếp tục ban cho con qua Chúa Thánh Thần để con tiếp tục diễn tả những điều mà Ngài đang hướng dẫn và Ngài đang muốn con thực hành, những lời mà Ngài đang muốn nói với nhân loại chung ngày hôm nay và nói riêng cho từng cá nhân, trong đó có những tập thể, có những hội đoàn, có những người con cái thật sự đã sống trong một đời sống mà họ đang loan Tin Mừng.

Người lành thánh cũng như những người đang sống trong một tình trạng không biết mình đang làm gì, họ không ý thức được những gì mà Chúa muốn họ, hay họ đang làm theo ý của họ, hay họ đang làm trong tâm tư, với những cái chỉ biết đi ngược lại và chỉ là những bề ngoài của thân xác. Những việc mà hôm nay chúng con được đón nghe là tình thương của Chúa, là sự thổn thức mà Chúa cho chúng ta cơ hội ngày hôm nay, bởi vì Chúa yêu nhân loại, lập đi lập lại vẫn là chữ Yêu, lập tới lập lui vẫn là Thánh Giá mà Con Một của Ngài đã chết cho nhân loại.

Tất cả những gì được hình thành trong một thế giới hiện tại nói chung là một sự quy mô theo cặp mắt của người đời, nhưng trong quy mô đó đối với thế giới thiên đàng thì là những điều còn rất nhiều thiếu sót và còn rất nhiều điều mà con người đã lỡ lầm xúc phạm, cho nên họ không biết cái gì là con đường cần nhất mà họ chỉ có một điều là phải trở về, phải tự xét lại mỗi một người được làm con cái của Chúa, tự xét lại mỗi một vai trò của mình để nhận ra một Đấng Thiên Chúa, một Đấng cao cả, một Đấng tình thương, một Đấng đang chờ đợi, một Đấng chậm giận với con người và một Đấng cho con người cơ hội để được nhìn lại tất cả những gì đang có và diễn tiến trong thế hệ ngày hôm nay.

Chung trong nhân loại mỗi một người đều có bổn phận và trách nhiệm để có thể thấy được ngày mà chúng ta đang có trên trần thế và cũng là những ngày chúng ta chưa biết điều gì sẽ đến và sẽ kết thúc, cho nên tất cả mọi cái khi con người thật sự đã biết hướng thượng, đã biết đón nhận sự nhắc nhở của một Đấng Thượng Đế, Ngài đã mạc khải và ban cho thế giới ngày hôm nay những lời đơn thuần nhất, những lời nhắc nhở, những lời thực tế nhất, đi sâu vào con tim của mỗi một con người, đi sâu vào sự nhắc nhở, không ai không thể thực hiện được, và không ai có thể nói rằng không hiểu.

Mọi giới, mọi thành phần, mọi vai trò và mọi tầng lớp đủ để có thể hiểu được tất cả những gì mà con người đang thực hành ngày hôm nay, Chúa mời gọi bổn phận của mỗi một người hãy đi vào chính bổn phận đó, hãy nhận ra những gì mà chúng ta phải cần đi vào con đường lành thánh là bằng chính đời sống mà chúng ta thực hiện bằng con tim, bằng sự chân chính, bằng cõi sâu của tâm hồn, bằng những ngày mà chúng ta cần phải có những giây phút yên tĩnh, bình lặng cho tâm hồn của chúng ta gặp gỡ một Đấng Thiên Chúa, gặp gỡ một Đấng thiêng liêng, Ngài đang hiện hữu, Ngài đang có và Ngài đang ở cận kề bên chúng ta.

Chúng ta biết rằng nếu chúng ta tin, chúng ta đang sống giữa tất cả những cái ở trong thế giới của con người nhưng không thuộc về con người mà chúng ta đang muốn bởi ơn thánh mà Chúa cho chúng ta đang được tồn tại trong thế giới ngày nay.

Còn biết bao chuyện ở trong thiêng liêng, trong phi thường không thể giải thích được, hôm nay chúng ta được nghe sự thổn thức của một Đấng Thiên Chúa để biết rằng chúng ta vẫn còn được nương tựa ở nơi tình thương mà Ngài không thể trút cơn giận theo chúng ta đã vi phạm và xúc phạm đến Trái Tim và Tình Yêu của Ngài. Tất cả mọi việc nó vẫn còn và nó vẫn tiếp tục, chúng ta không biết ngày mai sẽ ra sao cho mỗi một người và điều gì nó sẽ đến cho thế giới của trần gian, điều gì nó sẽ đến riêng cho từng cá nhân và chung cho tập thể? Chỉ có Thiên Chúa mới là Đấng quyết định, chỉ có Thiên Chúa mới là Đấng can thiệp cho chúng ta.

Chỉ có Thiên Chúa mới cho chúng ta cơ hội để có những ngày tháng cho chúng ta biết ý nghĩa để có thể sửa sai với những cái sai của mình, những cái tốt đẹp chúng ta đang sống và đang giữ thì hãy tiến cao hơn, tiếp tục với những vai trò và đời sống khi chúng ta có cơ hội để được phục vụ và tiến hành trong một đời sống mà chúng ta đi theo lẽ phải và chân lý. Chúng ta cảm nghiệm nữa là chúng ta đang sống được bởi tình yêu của Thiên Chúa, chúng ta cũng cần phải đáp lại với một tình yêu dẫu nhỏ bé nhưng chúng ta cần phải đáp lại bằng đời sống của chúng ta là sự nhận biết, là sự tôn thờ, là sự tôn trọng, là sự trân quý.

Để chúng ta biết bổn phận là con cái của Thiên Chúa, bổn phận sống để thực hành và thực thi ý định và dấu chỉ của Ngài dạy cho chúng ta, là giới răn, giới luật và tất cả những cái Ngài để lại cho cả một thế giới trần gian mà những người con cái đang mang bổn phận, trách nhiệm qua hàng Giáo Hội, các Ngài tiếp tục loan truyền Tin Mừng và loan truyền những giới luật, loan truyền tình yêu mà Chúa muốn nhắc nhở và đến gần với con người trong thế giới ngày hôm nay.

Bao ngàn năm trôi qua, chúng ta vẫn tiếp tục, người già thì đã ra đi, người trẻ thì bắt đầu tiếp tục lớn lên, cứ tre già thì măng lại mọc, đó là đời sống của con người. Từng lớp, từng lớp đã qua trong thế kỷ và ở dưới lòng đất, tất cả những gì mà chúng ta còn sống ở trong thế hệ ngày hôm nay tiếp tục tiếp nối, đó là đời sống bình thường con mắt nhận và nhìn ra, những điều quan trọng mà chúng ta cần biết và lưu tâm là linh hồn, linh hồn chúng ta đi về đâu và linh hồn chúng ta xứng đáng để được đón nhận những hồng ân và ân sủng qua Lòng Thương Xót và sự tha thứ của Thiên Chúa dành cho chúng ta hay dành chung cho nhân loại và ngay cả từng cá nhân.

Điều gì để chúng ta thổn thức? Điều gì để chúng ta dừng lại? Điều gì để chúng ta kiểm điểm với tất cả những cái tóm tắt ở trong một đời sống mà Chúa mời gọi nhân loại ngày hôm nay? Kiến thức, học thức và những sự trình bày theo cách thức mà con người có đúng là Chúa ban và Thánh Thần của Ngài hoạt động chúng ta mới có thể biết, thực hành và hoàn tất, nhưng những gì mà Ngài đang trăn trở? Những gì mà Ngài dành cho chúng ta?

Bởi vì Ngài là một Đấng quyền năng, tất cả những gì Ngài đều có và Ngài có thể thực hiện những gì Ngài muốn, nhưng cái gì lôi cuốn để cho Ngài dừng lại, cái gì mà Ngài có thể nhìn và không thể nỡ tay để giáng lên những điều mà tội lỗi con người cần phải đón nhận? Chúng ta được nhìn thấy một Thiên Chúa, Ngài đang sống trong tâm trạng đó, bởi vì trong tâm trạng đó cho nên chúng ta được nhờ và có ngày được trở về, nhận ra được những giây phút còn lại như ngày hôm nay.

Tất cả mọi cái mà chúng ta được sống trong một thế giới hiện tại là chúng ta được đón nhận biết bao hồng phúc và ân sủng, những lời mà Ngài đem đến cho thế giới trần gian, đem đến tất cả những gì được gợi lại qua Tin Mừng, gợi lại qua Phúc Âm, gợi lại của từng câu chuyện đã có trong lịch sử, hôm nay vẫn tiếp tục tiếp diễn như những gì cận kề ở nơi con người không quá xa lạ như con người đang đối diện trong hiện tại, như con người từ chối, như con người đã từ bỏ, như con người đang dửng dưng, như con người đang lỗi phạm và như con người đang ngoan cố trong thế giới ngày hôm nay.

Vẫn tiếp tục với những việc mà con người cho đó là điều hiện thực của một thế giới trần gian, quên đi bổn phận, quên đi trách nhiệm, quên đi giới luật và quên đi một Đấng Tình Yêu. Ngài muốn cho con người được cảm nhận sâu sự xuất hiện của Ngài, những lời sống động mà Ngài ban đến cho thế giới trần gian, những ngày mà chúng ta được đón nhận như hôm nay với điều gì đang xảy ra, điều gì đang có và điều gì đang được nhắn gởi một cách rất gần gũi mà mỗi tầng lớp có thể cảm nghiệm được, mọi tầng lớp có thể đụng chạm và thực hành được khi chúng ta nhận và ý thức trong một niềm tin mà chúng ta được sự nhắn gởi qua một Đấng Thiên Chúa tình thương.

Ngài đang chờ đợi chúng ta qua Bí Tích Thánh Thể, Ngài vẫn một đôi mắt trông chờ, khuôn mặt biết bao ưu tư nhìn loài người ngày hôm nay chưa thấu suốt và hiểu được Trái Tim Tình Yêu mà Thiên Chúa dành cho nhân loại, với những lời mà Ngài nhắn gởi, những giai đoạn mà Ngài đã tỏ cho thế giới trần gian được nhận và hiểu sâu trong một thế giới mà chúng ta được đón biết bao ân sủng qua quyền năng phép lạ.

Chúng ta đừng mơ hồ và cũng đừng từ chối, dửng dưng theo cách thức trí thức, kiến thức văn học của con người, đương nhiên rất cần có để có thể sử dụng trong một đời sống hiện thực mà con người cần có để có thể quân bình với kỷ luật mà mỗi một môi trường đều cần có để đối diện, nhưng tất cả những cái tốt đẹp hơn, những cái cao trọng hơn, những cái mà Chúa nhắn gởi cho chúng ta với tất cả những điều do Ngài ban đến cho thế giới, bởi vì những gì của Thiên Chúa là chúng ta chỉ nhìn vào phép lạ, là quyền năng, là những gì chúng ta không thể giải thích được nhưng vẫn hiện thực và vẫn đối diện với tất cả mọi sự hợp lý mà chúng ta cần trong thế giới ngày hôm nay.

Bởi vì tất cả những gì của Thiên Chúa thì vượt không gian và thời gian không ai giải thích được, nhưng Thiên Chúa của chúng ta chỉ có một điều duy nhất mà Ngài muốn nhắc nhở và giúp cho chúng ta là chúng ta phải cần quay trở về, phải cần lánh xa tội lỗi, phải cần từ bỏ tất cả những cái gian ác mà con người đã quên, không nhận ra tội, cũng vẫn tiếp tục trong một đời sống hiện thực ngày hôm nay, càng tệ hại hơn với tất cả những sự thực hành, với tất cả những cái mà con người đối xử với nhau, và còn biết bao điều đã khước quyền của Thượng Đế, khước tất cả những giới luật, giới răn mà Ngài để cho chúng ta căn bản trong đời sống không phạm tội và không sống trong sự gian ác mà con người cần phải tránh.

Lạy Chúa, bởi vì thân xác của chúng con còn rất nhiều yếu đuối, bởi vì đầu óc tư tưởng của thế giới trần gian vẫn còn những cái hạn hẹp không hiểu được sâu với ân sủng Chúa ban, với tình yêu mà Ngài chờ đợi, với ân sủng mà Ngài cho chúng ta cơ hội để mở rộng tầm mắt của đức tin, mở rộng con tim để nhận ra tình yêu và sự chờ đợi của Thiên Chúa. Còn biết bao điều mà Ngài muốn để cho thế giới trần gian ngày hôm nay được nhìn thấy sự phi thường, lạ thường qua phép lạ mà Ngài gần gũi với con người, chúng ta phải tin, phải nhận ra và phải trở về.

Bởi vì mục đích đem chúng ta được nhận ra sự gần gũi mà Thiên Chúa dành cho loài người trong thế giới ngày hôm nay để Ngài cứu chúng ta, Ngài giải thoát chúng ta. Ngài vẫn giữ những lời như Ngài đã hứa: Ngài ra đi nhưng Thần Chân Lý sẽ đến và tất cả những cái chúng ta được nhận ra từ lẽ phải, từ sự thật hay từ gian ác tội lỗi cũng sẽ được biết và được sử xự theo đời sống khi chúng ta được đi vào một thế giới hiện tại. Có rất nhiều điều để phân biệt giữa dữ và lành, có rất nhiều điều giữa đúng và sai, có rất nhiều điều giữa thiện và ác, phân biệt rất rõ để chúng ta không đi vào sự gian ác, để chúng ta không xúc phạm đến những giới luật, để chúng ta không bước qua những ranh giới mà Thiên Chúa muốn bảo vệ cho chúng ta, để chúng ta không như những con người bán linh hồn cho những điều mà họ chỉ nghĩ ở trong thế trần.

Bán linh hồn cho sự dữ mà chúng ta đang dưỡng nuôi nó, chúng ta đang sử dụng nó và chúng ta vẫn tiếp tục để cho những cái thực tế, những cái văn minh, những cái mà chúng ta chỉ luôn theo ý thích riêng của con người trong tham lam, trong danh lợi, trong tiền bạc, trong tư lợi, trong hưởng thụ và trong cách thức của thế giới trần gian con người hôm nay chung trong mọi tầng lớp đều cần, những điều họ chỉ biết sự sung túc, họ chỉ biết sử dụng tất cả những cái trở thành đòi hỏi ở trong ích kỷ, ít nghĩ đến người khác, và ít biết rằng chúng ta cần phải yêu thương, cần phải nâng đỡ, cần phải có một thế giới hòa bình trong hiệp nhất.

Để chúng ta không sống lề lối, không bị đánh phá bởi những sự dữ, nó thừa cơ hội mà chúng ta không hiệp nhất, nó thừa cơ hội với những cái tham lam, khát vọng để nó đi vào những cái mà chúng ta đang chủ quyền, những cái mà chúng ta đã xúc phạm đến Thiên Chúa là sự kiêu ngạo, sự tự phụ, sự tự cao, lập nên cho chúng ta những cái đi vào chủ quyền riêng của cá nhân để hôm nay có biết bao điều chi phối trong đời sống thờ phượng, trong cách thức mỗi một đạo giáo có cách thức khác nhau, tiếp tục diệt trừ lẫn nhau, tiếp tục tranh dành hơn thua, tiếp tục tranh đấu với tất cả những cái mà họ cho đó là quyền cá nhân trong sự riêng tư chứ không đi vào đúng giới luật và luật lệ của một Thiên Chúa. Ngài đang chờ đợi con người ngày hôm nay để kết thúc với một thế giới còn lại, kết thúc với những điều đem đến cho thế giới ngày đầu tiên qua Sách Khải Huyền đã được mạc khải trước trên bao thể kỷ cho chúng ta được đón nhận và biết.

Những gì Chúa đã làm Chúa luôn luôn sắp đặt một chương trình không biết bao lâu, không biết thời hạn nhưng vẫn cho chúng ta được nghe và được biết những việc mà Chúa đã đi qua trong lịch sử để mỗi một ngày được thực hiện đúng như Phúc Âm đã để lại, đúng như Sách Khải Huyền đã báo trước cho một thế giới của trần gian đang đi vào với những ngày cận cùng của một thế giới, đang đi vào những ngày hấp hối của thế giới của con người, đang được nhìn thấy bao cảnh tang tóc, tai ương, bao cảnh đói khát giặc giã, bao cảnh mà con người phải qua những thời đại còn lại, cuối cùng mới là một đất nước mà Thiên Chúa muốn hiển trị là sự hòa bình chung, là sự hiệp nhất, là tình thương không còn hận thù, không còn oán ghét, không còn tư lợi và không còn sống trong một thế giới mà chúng ta nhìn ngày hôm nay.

Điều gì nhắc nhở chúng ta? Điều gì cho chúng ta được biết và báo trước tất cả những sự việc nó sẽ đến? Chúng ta phải chấp nhận, chúng ta phải cảm tạ, bởi vì chúng ta được nghe để chúng ta phải trở về, chúng ta được biết để chúng ta chuẩn bị cho đời sống của chúng ta từ đức tin cho đến thể xác, chúng ta cũng được nhắn gởi để chúng ta quay bước trở về sớm với một thời gian đang được ấn định. Chúng ta có biết bao điều do ân sủng và sự mạc khải mà Chúa ban cho thế giới ngày hôm nay, chúng ta đừng để quá trễ với tất cả những việc đang diễn tiến từng ngày một, tất cả mọi việc đều giúp ích chung cho nhân loại và giúp riêng cho từng cá nhân. Mỗi một người phải cần tỉnh thức, trở về để nhìn lại với những sự nhắc nhở mà một Đấng Thiên Chúa cho chúng ta cơ hội, cho chúng ta được nghe, cho chúng ta được cảm nhận.

Đời sống không phải còn những tháng ngày như chúng ta đang đối diện và hưởng thụ mà là những tháng ngày mà chúng ta cần phải nhìn chung với tất cả mọi người đang gặp khó khăn, đang gặp đau khổ, đang gặp giặc giã, đang gặp bịnh tật và đang gặp tất cả những dịch bịnh nó đang lan tràn khắp nơi. Tất cả những bệnh tật từ linh hồn cho đến thể xác và tất cả những điều mà chúng ta chỉ có cậy nhờ vào Lòng Thương Xót của Chúa, chỉ có nhờ vào lòng nhân hậu của Ngài, chỉ có Ngài mới có thể dang đôi tay để có thể cứu nhân loại, chỉ có Ngài mới can thiệp, cho chúng ta sự sống, tồn tại lại những ngày khi chúng ta nhận ra và ý thức được đời sống được làm con cái của Chúa, đời sống được nhận ra một Đấng mang ơn cứu độ, đời sống được nhận ra một Thiên Chúa tình thương và giàu Lòng Thương Xót.

Lạy Chúa, như Chúa đã nói, Chúa đã để cho Con Một của Chúa đến trong thế giới con người, không phải để tiêu diệt con người mà đến để chỉnh đốn lại tất cả những cái mà con người cần phải đi trong chân lý, phải trở về với sự thật, với tất cả những cái mà con người chỉ sống theo giới luật của trần gian, không biết cái gì là chân chính và không biết cái gì là từ nơi chân lý, cho nên Ngài đã đến và mọi việc sẽ được thực hành, mọi điều trái ngược với thế giới trần gian nhưng đem lại ích lợi cho đời sống của linh hồn và nhắn gởi con người phải trở về với sự công chính đó.

Tất cả mọi cái Chúa đã để đủ thời gian cho con người, Ngài đã đích thân thực hành, đã đích thân chịu đựng, con người được nhìn thấy Tình Yêu của Thiên Chúa không phải là một tình yêu nói trên môi miệng, một tình yêu như người đời hứa hẹn, một tình yêu như người đời phản bội và luôn luôn bội tín. Tình Yêu của một Thiên Chúa là một tình yêu đích thật, Ngài đã can đảm chấp nhận tất cả những sự đau khổ và Ngài đã chết, chết trần truồng trên Thập Tự Giá, tất cả những gì trao ban hoàn toàn cho thế giới của trần gian, để chính thức, cũng để cho loài người được nhận ra chỉ có một vị Vua vũ hoàn, xứng đáng là một Đấng đem đến tình thương cho nhân loại và ban ơn cứu độ cho tất cả những người con cái trên toàn thế giới.

Đó là một điều mà chúng ta hãy cần nhìn sâu vào một đời sống mà chúng ta nhận biết Thiên Chúa, dẫu chúng ta chưa tin Ngài, nhưng lịch sử nó sẽ không xóa mờ bởi tất cả những điều mà Thiên Chúa đã làm, là chỉ có một mình duy nhất là Đức Giêsu Kitô, Ngài chịu chết cho nhân loại, Ngài chịu chấp nhận đi vào cái đau khổ, Ngài chịu chấp nhận đón lấy những cái cực hình mà những cái cực hình đó phải xảy ra trên con người, phải xảy ra trên nhân loại chứ không phải xảy ra lên mình một Thiên Chúa, không phải xảy ra nơi một Đức Thiên Chúa mà Ngài đã hạ thế.

Tất cả thế gian không ai có thể chấp nhận được và không ai xứng đáng để có thể đổ máu để cứu lấy muôn người trong nhân loại, chỉ có Con Một của Thiên Chúa, chỉ có một giáo lý từ trời cao, chỉ có một tình yêu bất diệt mới có thể thay đổi được cuộc sống, thay đổi cả nhân loại, thay đổi từ sự gian ác trong bóng tối trở về với một ánh sáng, một ánh sáng tràn đầy hy vọng, một ánh sáng ân sủng, cho con người cơ hội được trở về ở nơi vĩnh cửu của thiên đàng.

Đó là tất cả những việc đã có và vẫn tiếp tục diễn tiến cho thế hệ ngày hôm nay, chúng ta có cơ hội, như chúng ta đã được nhìn thấy những vị Thánh đã được về Thiên Quốc, những điều các ngài làm là các ngài từ chối tất cả những điều gian ác tội lỗi khi các ngài nhận ra chân lý của Thiên Chúa, nhận ra tình yêu của Ngài, quyết định đối diện với những gì của con người trong hơn thua, trong tranh chấp, cuối cùng với một đời sống chân tu trong một đời sống trong âm thầm và quyết định đi theo một Đấng Giêsu, một Đấng chân thật, một Đấng Tình Yêu, một Đấng trao ban toàn bộ cho con người.

Dấu chỉ đó đem lại cho chúng ta điều hy vọng, đã có biết bao vị Thánh đã đi vào Thiên Quốc thì chúng ta trong thế giới của hiện tại ngày hôm nay biết bao điều Chúa đã thấy được tội lỗi của con người nếu Chúa không cho phép hay nếu trong cơn giận Ngài ra tay thì không ai còn tồn tại trên trái đất này, nhưng bởi vì cũng là tình thương, cũng là tình yêu, cũng là ơn cứu độ mà Chúa cho chúng ta cơ hội ngày hôm nay. Đây cũng là một cơ hội ở trong một thế giới tội lỗi, trong một thế giới mà họ đã từ chối Chúa, trong một thế giới mà chúng ta đang nhìn thấy sự khủng hoảng với tất cả những sự gian ác nó đang thể hiện và nó đang cai quản trong thế giới ngày hôm nay.

Chúng ta được nghe gì qua sự mặc khải? Chúng ta được đón nhận những gì qua những lời tiên tri được báo? Chúng ta đón nhận những gì từ nơi ngôn sứ gởi đến cho chúng ta? Ngài qua những vị ngôn sứ đó, Ngài thực hiện qua Thánh Thần của Ngài bằng tiếng nói sống động để dẫn đưa chúng ta, đây cũng là một ánh sáng được đốt lên trong thế hệ ngày hôm nay để chúng ta quy tụ và trở về với mục đích thật sự mà Chúa ban cho chúng ta qua quyền năng của Ngài, qua thiêng liêng nhưng vẫn hiện hữu trong thế giới của trần gian để giúp cho mọi tầng lớp, giúp cho mọi vai trò khi họ nhận ra và nhìn vào những sự thật đang diễn tiến và đang đối diện thì họ mới biết rằng tình thương của Thiên Chúa vẫn cận kề mỗi một ngày trong thế giới trần gian.

Tình Yêu của Thiên Chúa bằng tiếng nói mời gọi, Tình Yêu của Thiên Chúa bằng sự gặp gỡ, Tình Yêu của Thiên Chúa bằng những lời báo trước cho tất cả những người con cái để quy tụ và trở về, củng cố đời sống đức tin và báo trước cho tất cả những sự việc mà con người phải trở về sự lành thánh, tin nhận vào một Đấng Thiên Chúa, không thể rời khỏi và tiếp tục trong sự gian ác tội lỗi của một thế giới trần gian, bởi vì đó cho nên chúng ta càng thấy rằng Thiên Chúa đã thương chúng ta ngay từ lúc đầu, cho đến ngày cuối cùng Ngài vẫn thương, bởi vì thương, bởi vì chữ tình thương đó mà chúng ta có cơ hội để trở mình, có cơ hội nhất định phải trở về và cơ hội để dẫy bỏ tất cả sự gian ác tội lỗi thuộc về một thế giới trần gian mà trở về với một Thiên Chúa của chúng ta, trở về với sự công chính của Ngài, trở về với ơn cứu độ và Lòng Thương Xót mà Ngài đang trăn trở và đang tìm gặp tất cả chúng ta trong thế giới ngày hôm nay.

Điều gì cho chúng ta được gần gũi? Là những lời mà Ngài vẫn tiếp tục nhắc nhở qua Bí Tích Thánh Thể, Ngài hiện diện bằng khuôn mặt, bằng một khuôn mặt yêu thương, bằng một khuôn mặt ưu tư chờ đợi bởi vì thấy con người vẫn cứng lòng, vẫn chai đá, vẫn không tin, vẫn sống theo một thế giới của trần gian với một đôi mắt bình thường của một thế giới và những người con đã học biết bao điều, đã hiểu được những điều cần làm nhưng vẫn sống trong một đời sống còn cứng lòng, không nhận ra những ân sủng, không nhận ra tất cả quyền năng phép lạ mà Ngài đã ban, đang ban cho chúng ta chung cho thế giới, riêng cho những người được gặp và được đón nhận.

Chúng ta vẫn còn những ngày tháng chờ đợi cái gì, chờ đợi bởi vì chúng ta thiếu khiêm nhường, chờ đợi bởi vì tất cả cặp mắt của thế giới trần gian không chấp nhận nhìn những người tầm thường, không chấp nhận những gì hiện thực bởi vì chỉ nghĩ rằng mình là người đã đạt được và đã hiểu biết nhiều, không nhìn ra những việc Thiên Chúa đã làm trên 2,000 năm trước. Hôm nay Ngài vẫn lập lại những điều đó, hôm nay Giáo Hội trở thành những người con mà họ đã được học ở trong một thế giới văn minh hiện tại, được biết nhiều, được thông rõ mọi việc được tất cả nhưng những gì cần thiết nhất mà Chúa muốn là con tim, là cõi lòng, là sự thực hành, thật sự mà Ngài muốn là sự chân chính thì đã được thể hiện bao nhiêu trong thế giới ngày hôm nay?

Chỉ đi vào với những cái thực tế của con người, trong những cái tư lợi, trong những cái điều kiện, trong những cái học thức, kiến thức, bỏ quên tất cả những cái mà Chúa Giêsu muốn gần gũi và kề cận con người, là Ngài gần trái tim của chúng ta, Ngài muốn nhìn trái tim của chúng ta đối đáp lại với Tình Yêu của Ngài, Ngài muốn chúng ta cần những việc làm thực tế mà chúng ta phải sử dụng trong yêu thương, trong giới luật, tất cả mọi giới đều sử dụng những điều đó đối với nhau, còn biết bao điều Chúa Giêsu vẫn nhìn và tiếp tục giúp cho chúng ta để biết những gì mà chúng ta cần với những ngày còn lại.

Hãy buông thả tất cả những cái gì của thế giới thuộc về cái hiểu biết và những gì đã có để giúp cho chúng ta trong những tháng ngày trên trần thế, giúp cho chúng ta sự gần gũi và cảm nhận để bước lên những nấc thang, nấc thang của chân lý, nấc thang của đạo đức, nấc thang của thánh thiện, nấc thang của tình yêu chứ không phải để cho những học thức, kiến thức tách rời tất cả những điều mà Chúa ban và Chúa cho, gặp gỡ chúng ta qua những người anh em, qua những người đơn mọn.

Còn và còn rất nhiều điều mà con người cần phải có những giây phút có thể nhìn lại với tất cả lịch sử đã có, kiến thức học thức đem lại những điều tốt đẹp cho con người sống trong đạo đức lành thánh chứ không phải kiến thức học thức để ngăn cản tất cả những hoạt động do sự kiêu ngạo, do những cái ỷ bởi cái kiến thức, ỷ bởi những cái tài năng, ỷ bởi tất cả những cái tìm hiểu được, sống một đời sống không để Chúa làm chủ, không để chân lý sự thật làm chủ, không để tất cả giới răn, giới luật của Chúa làm chủ mà để con người điều khiển làm chủ. Đó là một điều đáng sợ trong thế giới ngày hôm nay mà Chúa nhắc nhở chung trên toàn thế giới, và nhắc nhở riêng cho mỗi một cá nhân trong từng vai trò của thế giới và xã hội ngày nay.

Tất cả và tất cả, hôm nay là một điều mà Chúa cho con được cơ hội được tường thuật những lời mà Chúa nhắn gởi chung cho mọi tầng lớp trong thế giới, những người đón nhận Chúa, những người là con cái của Chúa, những người mang chức vụ mục tử hay linh mục, ngay cả những người mỗi tầng lớp trong xã hội được nghe sự nhắc nhở của Chúa, được nghe những lời chỉ dạy qua Chúa Thánh Thần linh ứng. Chúng ta phải tự mình tìm ra, tự mình phải đón và nhận ra con đường mà Chúa muốn gặp gỡ chúng ta trong thế hệ ngày hôm nay để chúng ta được đi vào trong một đời sống đức tin bằng việc làm, đức tin bằng lòng khiêm nhường, đức tin để thực hành những điều mà Chúa muốn chúng ta trong giới luật của Ngài.

Đừng sống như bề ngoài, đừng sống với những lời nói nhưng không có việc làm, đừng sống với những tư cách như Chúa luôn luôn chê ghét luật sĩ, và những người Pharisiêu của thời trước kia, “Hôm nay nó đã thực hiện rất nhiều trong thế giới ngày hôm nay với chiếc áo.” Đừng để cho Chúa phải đem đến cho chúng ta những lời mà Ngài đã nói với những người luật sĩ và những người Pharisiêu, “Chỉ nói bằng lời và chỉ tranh dành của những người nghèo nàn để làm của riêng cho mình, chỉ ngồi trước và mặc những chiếc áo thụng để có thể đi trước người khác, dành những chỗ uu tiên nhưng lòng của họ thì trở nên chai đá, lòng của họ trở nên băng giá, lòng của họ thì lại quá ích kỷ”.

Chúng ta đừng để cho thế hệ ngày hôm nay để Chúa Giêsu phải thốt lên những lời này, Ngài đã thấy được chúng ta đang có và đang sống trong tình trạng đó, còn tệ hại hơn những luật sĩ và Pharisêu của thời xưa, cho nên ngày hôm nay Ngài nhắn chung cho toàn nhân loại và nhắn riêng cho những người có bổn phận trách nhiệm trong một đời sống mà chúng ta nhận ra vai trò của mình để tự động chúng ta tìm gặp Chúa, tự động chúng ta dành thời gian để kiểm điểm lại đời sống của chúng ta đang có cơ hội đối diện, đối diện với Bí Tích Thánh Thể, Chúa muốn gặp gỡ những người con cái trong thế giới ngày hôm nay, đối diện với Lòng Thương Xót mà Chúa đang cho con người cơ hội.

Tất cả những điều gì mà chúng ta vi phạm, xúc phạm cũng sẽ được tha thứ khi chúng ta hết lòng từ bỏ để trở về với Ngài qua Lòng Thương Xót, để chúng ta có những cơ hội riêng gặp gỡ Ngài với Bí Tích Thánh Thể. Chính sự thiêng liêng đó, chính quyền năng đó Ngài sẽ chữa lành cho linh hồn của chúng ta, Ngài sẽ cho chúng ta ơn thánh hoá và biến đổi, nhưng cần nhất là sự hợp tác mà chúng ta phải hết lòng bằng con tim trở về để được nhờ một vị Thầy Chí Thánh, một vị Thầy đã dạy cho chúng ta biết bao điều mà chúng ta chưa có cơ hội thực hành.

Hôm nay Ngài lại trở về tiếp tục để ban cho chúng ta trong thiêng liêng với lòng tin chúng ta có thể nhận ra được những lời nói sống động này đích thực từ một Thiên Chúa qua Bí Tích Thánh Thể mà Ngài gởi chung cho nhân loại và gởi riêng cho những người con cái trên trần thế. mục đích là chúng ta hãy trở về và ngày mà chúng ta không biết sẽ đến bất cứ lúc nào trong thế giới của trần gian, ngày đó cũng là ngày cuối cùng của mỗi một người trong cuộc đời.

Chúng ta phải chuẩn bị sẵn, chúng ta hãy tỉnh thức và chúng ta hãy nhờ Lòng Thương Xót của Chúa để chúng ta được xin trở về với hết lòng và trái tim, để chúng ta tách xa được vòng vây của sự ác trong thế giới ngày hôm nay, tránh xa bớt được sự tham lam, ích kỷ của bản ngã cá tánh mà con người vẫn giữ ở trong một thế hệ mà chúng ta đang có mặt. Còn biết bao điều từ nơi sự văn minh, từ nơi những cái kiến thức, học thức đã không nhận ra lòng khiêm nhường, chúng ta mất biết bao nhiêu cơ hội, mất biết bao ơn lành qua phép lạ mà Ngài ban đến để gặp gỡ chúng ta sớm hơn với những thời gian đã xuất hiện và có.

Ngày hôm nay vẫn tiếp tục với những ngày tháng mà Ngài vẫn đem những lời đó để gởi đến chung cho những người con cái trên toàn thế giới, riêng cho những người đã được cảm nhận và ý thức được đời sống của mình trong vai trò của một Thiên Chúa đã ban và chọn vai trò đó để thực hành những việc mà Ngài trao ban qua sự phục vụ ở trong Giáo Hội, phục vụ qua Tin Mừng và còn tiếp tục với những điều chúng ta được đón nhận mỗi một ngày trong đời sống. Đừng ai bỏ lỡ cơ hội với những ý nghĩa mà Ngài gởi đến bài hôm nay cho tất cả mọi giới được lắng nghe, chúng ta chuẩn bị gì cho mình, chúng ta trở về với một lòng, chúng ta thật sự cần ơn thánh của một Thiên Chúa đang đổ tràn cho thế giới ngày hôm nay qua hồng ân và ân sủng.

Giúp chúng ta vượt khỏi cái thân xác này, vượt khỏi cái sự suy nghĩ hạn hẹp ở nơi con người, cũng là sức mạnh để được nhìn thấy phép lạ mà Ngài ban trong thế kỷ của ngày hôm nay một cách mạnh mẽ, chỉ có tin và cảm nhận thì chúng ta mới thấy được quyền năng, phép lạ mà Chúa đang thể hiện và giúp cho con người hôm nay trở về với một đời sống đức tin, đức tin có việc làm, đức tin thật sự đích thật mà Ngài chờ đợi là chúng ta phải sử dụng con tim của mình để gặp gỡ Thiên Chúa, sử dụng bằng sự thật lẽ phải trong cõi lòng để đón nhận ơn thánh của Ngài.

Và chúng ta phải thật sự cảm nghiệm sâu trong đời sống mà chúng ta nhận ra tình yêu của Thiên Chúa để Ngài giúp cho chúng ta bằng cách thánh hoá, bằng biến đổi qua Lòng Thương Xót mà chúng ta thật tâm để chạy đến với Ngài. Đó là điều mà chúng ta có được trong thế kỷ ngày hôm nay, được nhận ra những ân sủng mà Ngài qua Bí Tích Thánh Thể để gặp gỡ tất cả những người con cái của Ngài trên toàn thế giới, cũng là những ngày được báo trước với tất cả những cái nó sẽ đến và kết thúc.

Đây là những điều mà Chúa muốn cho L được hoàn tất những lời được tường thuật qua Chúa Thánh Thần linh ứng vào buổi chiều ngày hôm nay, cũng là một buổi chiều chuẩn bị cho những người con cái của Ngài của một đầu tháng mà con người dành thời giờ để đến tham dự Thánh Lễ Misa, đến để cảm nghiệm Trái Tim Tình Yêu của một Đấng Thiên Chúa nhắc nhở trong ngày đầu tháng, ngày Thứ Sáu là kính Trái Tim Chúa để chúng ta đừng rời khỏi tình yêu của Ngài, bởi vì chỉ có tình yêu của Ngài mới cho chúng ta nguồn sống, tình yêu của Ngài mới cho chúng ta bình an, tình yêu của Ngài mới cho chúng ta những ngày hạnh phúc và hy vọng trong cuộc đời này.

Đừng giữ lấy tất cả những gì trong hiện tại mà hãy chọn tình yêu mà Chúa luôn cho chúng ta cơ hội, chúng ta chỉ nắm giữ tất cả những cái mà chúng ta phải để cho linh hồn của chúng ta những ngày mà chúng ta cần phải có những giây phút tích trữ cho linh hồn của chúng ta những công nghiệp. Một ngày nào đó không ai biết trước được đời sống của chúng ta ra sao, và ngày giờ chúng ta cũng phải trở về với Thiên Chúa của chúng ta, với sự công bằng, bằng lẽ phải sự thật và bằng tất cả ở trong đời sống mà chúng ta thực hành khi chúng ta còn hơi thở và còn nhịp đập của con tim để trả lời với một Thiên Chúa, để trả lời với vị Thẩm Phán trong công bằng mà chúng ta đối diện với Ngài.

Đừng để mất cơ hội, không bao giờ muộn màng khi chúng ta đứng dậy và trở về cho kịp lúc khi chúng ta được đón tràn đầy ân sủng, hồng ân và Sự Sống Động mà Ngài nhắn gởi và cho chúng ta cơ hội gặp gỡ Ngài. Đây là một cơ hội rất lớn cho một thế kỷ còn lại hôm nay, chúng ta có rất nhiều phương tiện để được xin Chúa tha thứ qua Lòng Thương Xót, xin Ngài thánh hoá bởi lòng tin mà chúng ta tìm để gặp gỡ một Đức Giêsu, qua Bí Tích Thánh Thể, Ngài đang thể hiện và Ngài đang cho chúng ta cơ hội gặp gỡ Ngài bằng cách này và cách khác.

Xin cho mọi người mở rộng con tim, mở rộng con mắt đức tin, cảm nghiệm bằng đôi tai, khái niệm ở trong trái tim của mình với những lời được đón nhận lắng nghe trong một niềm tin để họ có thể biết những gì đang xảy ra cho thế giới ngày hôm nay và những đặc ân Ngài gởi đến cho thế giới trần gian những lời mà Ngài nhắn gởi sống động qua Bí Tích Thánh Thể để chúng ta trở về kịp lúc và cũng loan truyền cho những người anh em khác cũng được đón nhận như chúng ta, họ cũng là những người cần phải trở về để chúng ta hiệp nhất như Chúa muốn và Chúa cũng cho chúng ta cơ hội. Chúng ta cũng phải dẫn dắt anh chị em mình bằng những cái được biết, được nghe, loan truyền để cho họ gặp gỡ một Thiên Chúa đang chờ đợi chúng ta cũng như chờ đợi anh em của chúng ta trên toàn thế giới.

Lạy Chúa, con xin cảm tạ ơn Chúa với tất cả những lời Chúa ban cho con được tường thuật vào buổi chiều ngày hôm nay, qua sự linh ứng của Chúa Thánh Thần. Con hoàn tất đúng 8:04 phút ngày thứ Sáu, ngày 11 tháng 7 năm 2014, tại Thánh Đường Thánh Theresa, tại Thánh Tượng Trái Tim Chúa, Thánh Tượng Mẹ Guadalupe, Thánh Tượng Thánh Theresa, Thánh Tượng Thánh Juan Diego mà con có cơ hội được tường thuật với sự linh ứng mà Chúa Thánh Thần ban cho con vào buổi chiều hôm nay qua Bài Đọc ngày Thứ Năm mà con cảm nghiệm được những lời mà Chúa qua vị tiên tri Hosea, được nhắn gởi qua Bài Đọc Một mà chúng con được đón nhận.

Đó là Tin Mừng của thời điểm mà Chúa qua các vị tiên tri đó, hôm nay gợi lại cho thế giới của con người của trần gian 2,000 năm sau được đón nghe một cách tỏ tường theo sự linh ứng mà Chúa cho phép con được tường thuật qua Thánh Thần của Ngài. Bài này con phải làm gì và Chúa muốn con phải làm sao, xin cho con được biết và thực hành theo Thánh ý của Chúa như con đang chờ đợi và lắng nghe những lời mà Chúa gởi đến cho con cách riêng cũng như chung cho những người anh chị em phục vụ để có thể biết những điều Chúa muốn cho những người con cái của Chúa được lắng nghe những lời mà Ngài nhắc nhở qua Thánh Thần linh ứng vào buổi chiều ngày hôm nay.

 

Mạc Khải Mới Qua Bí Tích Thánh Thể

http://www.nrtte.net

error: Content is protected !!