Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

Thông điệp ngày 10-6-2014

Ngày 10-6-2014

Thông điệp này được linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần.

Lucia: Lạy Chúa, hôm nay là ngày Thứ Ba, ngày 10, tháng 6 năm 2014, tại tư gia. Nhà này là nhà của con, con đang quỳ ở trước Thánh tượng Trái Tim Chúa, Thánh tượng Chúa chúc bình an, Thánh tượng Mẹ Fatima, Thánh tượng Đức Chúa Cha, Thánh tượng Bí Tích Thánh Thể bằng khuôn mặt của Ngài, và ảnh Lòng Thương Xót cũng như Thập Tự Giá.

Hôm nay con có rất nhiều vấn đề, con không biết rằng ngày hôm nay có rất nhiều công chuyện phải giải quyết trong công việc chúng con đang phục vụ, cũng có rất nhiều điều mà chúng con được biết ngày hôm nay, nhất là một sự việc rất quan trọng con không nghĩ rằng con được gặp ngày hôm nay và có cơ hội để nói lên những điều mà sự tác động con tin tưởng của Đức Chúa Thánh Thần.

Vì tất cả những việc mà con làm, mỗi một điều xảy ra cho con cũng như những người anh chị em không phải là sự tình cờ mà là một chương trình Chúa sắp đặt để chúng con có cơ hội để nhận nơi mắt của chúng con là niềm tin. Chúng con cần tín thác vào Chúa toàn bộ. Chúng con một lòng hiệp nhất tin tưởng trong một chương trình mà Chúa sắp đặt và an bài cho chúng con. Và một niềm tin tuyệt đối và tuyệt đối không một chút nghi ngờ.

Lạy Chúa, những việc của những ngày vừa qua, những cái đang hiện tại và những cái chúng con có cơ hội để được đón nghe, đọc đi, đọc lại những thông điệp của Chúa, chúng con xác tín tất cả những điều chúng con có ngày hôm nay không phải từ nơi con người bình thường, từ nơi chúng con có, từ nơi những người có kiến thức, học thức cũng không thể nào có những lời lẽ như Chúa đã xuống trên chúng con, được tường thuật trong giờ giấc mà chúng con cầu nguyện.

Lạy Chúa, không riêng cho cá nhân nào, bởi vì Chúa đã chỉ định chúng con là những người anh chị em cùng một nhóm mỗi một người giúp một bàn tay để giúp cho những việc của Chúa trong thiêng liêng nhưng nó thật sự hiện hữu đi ra giữa thế giới con người, bằng những lời của Ngài. Chúa không xuất hiện như 2,000 năm trước nhưng Chúa đang xuất hiện qua Bí Tích Thánh Thể, Chúa đang xuất hiện bằng lời nói thật sự để đánh động con tim, đánh động tấm lòng và nhắc nhở một cách rõ ràng cho từng vai trò, cho mọi tầng lớp và trong đời sống hiện tại của Giáo Hội ngày nay.

Tất cả mọi việc đi vào quy định của những ngày còn lại mà Chúa muốn cho chúng con được nhìn thấy hồng ân, ân sũng của những ngày còn lại những ngày cuối thế kỷ, chỉ mục đích đem những người con cái của Chúa và mục đích chứng minh sự thật là Đức Chúa Giêsu trên 2,000 năm về trước và Đức Giêsu Kitô qua Bí Tích Thánh Thể Ngài đang hiện diện là một.

Tiếng nói của Ngài nhất định vang vọng trên khắp thế giới, tiếng nói của Ngài đi vào lòng người, tiếng nói của Ngài đi với tất cả mỗi một cá nhân để đánh động cõi lòng và con tim của những người thật sự là người Kitô Hữu, thật sự là những người con cái của Thiên Chúa, thật sự là những người mà họ đã sống một cuộc đời của họ, xác tín mình là một người Công Giáo, xác tín mình là một người con của Chúa, xác tín mình là một người con cái của Giáo Hội.

Họ đã tin và đã thật sự biết việc của Chúa đã làm, đang làm trên cuộc đời của họ, hay đang làm cho cả thế giới hôm nay, đang nhắn gởi cho một thế giới con người biết bao huyền nhiệm mà Chúa đem đến bằng chính phép lạ của Ngài, bằng những lời nói thật sự để chúng ta được gặp gỡ, bằng những sự việc hiện tại. Ngài đang chữa lành cho thể xác, chữa lành cho linh hồn, thể xác, bệnh tật và còn biết bao điều ngẫu nhiên xuất hiện, là một chương trình có Thiên Chúa và Thánh Thần của Ngài đang làm việc một cách mạnh dạn trong thế giới của ngày hôm nay qua những người hèn mọn, qua những người hoàn toàn không biết, qua những người mà họ không biết Chúa và trở thành là những người chứng tá cho Chúa ở cuộc đời này, đôi tay của họ đã được chữa lành, những người hèn mọn đó không chữ, không nghĩa nhưng họ vẫn tiếp tục nói lên những lời lưu loát mà ngay cả một người trí thức, kiến thức cũng không thể nào nói được những lời do Chúa Thánh Thần thực hiện trong thế giới trần gian.

Đó là những cái có thật, dù con người có cứng lòng nhưng phải tin những điều hiện hữu đó chỉ có Chúa mới làm được, chỉ có Chúa mới làm được những điều phi thường, lạ thường đó, cho nên tất cả mọi cái khi các con đang gặp và đang đối diện trong thực tế đừng vội quyết định, đừng vội phê phán, và đừng vội đoán xét mà hãy nhìn ra tất cả những gì cho thế giới ngày nay chúng ta đang gặp từng ngày một, trong một quốc gia mà chúng ta đang sống, có văn minh, đầy đủ vật chất và có biết bao tinh vi hiện đại của một thời đại.

Nó luồn lách một cách khéo léo tinh vi để mua chuộc linh hồn, mua chuộc thể xác và mua chuộc tâm trí của chúng ta, không còn sáng suốt để có thể nhận định giữa cái đúng và cái sai, nhận định giữa cái thiện và cái ác và nhận định tất cả những cái mà con người cần tập ngay từ bây giờ là con người có linh hồn, có thiêng liêng, có lý trí và có trái tim, đó là điều cần thiết nhất mà chúng ta nên nhìn lại mỗi một người của chúng ta.

Chúng ta đang sống trong hiện tại, chúng ta cần nghe những lời nhắn gởi này, chúng ta có một bầu trời nắng đẹp là do Thiên Chúa ban cho chúng ta, cơ hội được nghe những lời của Ngài nói, cơ hội được giảng dạy như Đức Chúa Giêsu nói trên 2,000 năm trước, những lời này làm sao có thể xuất phát từ nơi một con người bình thường ở thế gian, những lời này làm sao có thể đến với một con người ít học hỏi và hiểu biết, từ nơi thiêng liêng, từ nơi Thánh Thần, từ nơi của một Thiên Chúa để đánh động và nhắc nhở con người hãy đến với Ngài bằng con tim, mở cõi lòng của mình, những cái ngoan cố cứng lỳ hãy rời bỏ nó để đón nhận tình thương và Lòng Thương Xót của Thiên Chúa với những ngày còn lại, với những lời réo gọi, với những lời nhắc nhở, với những lời thì thầm, với trái tim yêu mà Ngài chờ đợi chúng ta ở Bí Tích Thánh Thể.

Còn bao điều kỳ diệu mới lạ mà Ngài ban đến, đổ tràn đầy ân sũng cho con người có đôi mắt để nhìn, có đôi tai để nghe, có trái tim để cảm nhận, biết bao điều Ngài đã chữa lành cho biết bao nhiêu người bệnh tật từ nơi cõi chết đã được trở về, những người què quặt cũng đã đứng dậy biết đi, còn biết bao điều bao điều con người đã nhận, đang nhận, không thể nào từ chối được thế giới ngày hôm nay không có bàn tay của Đức Giêsu Kitô. Ngài đang can thiệp, Ngài đang làm việc, và Ngài đang cứu lấy những linh hồn khi họ tin và nhận ra tiếng nói của Thiên Chúa, đừng theo cách thức của con người, sống ở trong cách thức chỉ cho những gì thể hiện, chỉ cho những gì của thực tế hiện tại, vì cái kiêu ngạo, vì cái thiếu khiêm nhường cho nên bỏ lỡ biết bao nhiêu cơ hội, bỏ lỡ biết bao nhiêu thời gian, bỏ lỡ biết bao nhiêu dịp mà Thiên Chúa muốn cho những người con cái đó được đón nhận.

Cho nên đừng chai đá với cách thức của con người nữa mà hãy mở cỏi lòng ra bởi vì thời gian không còn kịp nữa, hơn nữa tất cả mọi cái là một sự nhắn gởi, là một sự cảnh báo ngay cả tổng thống của thế giới con người, ngay điềm thiêng dấu lạ cũng đã xuất hiện, ngay những việc vô thường phi thường cũng đã gặp hàng ngày. Tất cả, tất cả nếu chúng ta không có ơn thánh của Chúa, nếu chúng ta không có Lòng Thương Xót, nếu chúng ta không có tình thương của Đức Giêsu Kitô, Ngài đã đổ Máu cho thế giới trần gian, nếu chúng ta không có một Mẹ Maria đoái thương và luôn cầu bầu cho chúng ta hôm nay làm sao chúng ta có cơ hội để được nghe tiếng nói này, làm sao có cơ hội được nhận ra tình thương?

Những ngày còn lại vẫn còn tiếp tục cho chúng ta cơ hội, biết bao nhiêu người đã đón nhận được ơn Chúa chữa lành, nhưng con đường của họ đi vẫn là con đường trở về với tội lỗi, trở về với bản ngã cá tánh, trở về với dục vọng, trở về với dục tính, trở lại với chứng cũ. Tất cả mọi cái chúng ta tự mình đi sai con đường của Chúa, tự mình cho mình đi vào cái chết chứ không phải Thiên Chúa, Thiên Chúa đã cứu chúng ta từ nơi cái chết để Ngài đem chúng ta trở về.

Ngài đưa chúng ta từ nơi bóng tối bao phủ để cho chúng ta nhận ra ánh sáng của Thiên Chúa, những lời của Ngài dạy, những điều răn của Ngài nhắc nhở là chúng ta hãy trở về, trở về bằng con tim, bằng hành động, bằng việc làm, dứt khoát những cái tội lỗi đó, tẩy trừ tất cả những cái nó không đem đến cho chúng ta hạnh phúc mà nó chỉ đem đến cho chúng ta cái chết, đem chúng ta đi vào một nơi tối tăm nghiến răng khóc lóc. Đó là sự trả giá của cái tôi, trả giá những việc mà chúng ta không đi trong công chính, trả giá với tất cả những cái bất tuân, trả giá với những cái chúng ta đang sống trong tội lỗi của ngày hôm nay.

Còn biết bao điều đang diễn tiến và tiếp tục, tiếng nói của Chúa vẫn vang vọng, nhắc nhở chúng ta quay về với công chính, quay về với sự thật, quay về với tình yêu, quay về với lẽ thật mà Ngài kèm cho chúng ta được nhìn thấy có Chúa xuất hiện, có Chúa can thiệp, và Chúa đưa đến cho những người con cái của Ngài gặp gỡ và cảm nhận bằng con tim. Từ lời nói nhỏ nhẹ, cho đến sức mạnh của Chúa Thánh Thần ồ ạt đổ xuống cho thế giới trần gian, từ những sự chữa lành mà Chúa dùng đôi tay trong thiêng liêng để gặp gỡ và chữa lành cho biết bao người con cái của thế giới, bằng những trái tim khô khan nguội lạnh khi nghe tiếng Chúa họ đã xúc động và đã trở về, họ đã quyết định trở về. Điều đó không thể đến từ con người, con người không thể làm được mà do quyền năng của Chúa Giêsu qua Bí Tích Thánh Thể, do Thánh Thần của Ngài đang hoạt động và Thần Khí của Ngài đang làm việc trong thế giới ngày hôm nay.

Chúng ta đang được sự can thiệp rất lớn của Thiên Chúa trong thế hệ còn lại, chúng ta được nghe, được đụng chạm và cảm nhận được tất cả những phép lạ, tất cả những ơn lành, tất cả những cái mà con người đã nhận và đang nhận. Lý do nào chúng ta không chọn con đường lành thánh để trở về với Đức Chúa Giêsu có thật? Chúng ta vẫn miệt mài trong tội lỗi, chúng ta vẫn sống trong bản ngã cá tánh, vẫn sống trong quyền tự do của con người, vẫn sống theo cái gì của thế giới trần gian, là tiền bạc, là danh lợi, là khát vọng, là dục tính, còn biết bao điều đáng tội, chúng ta vẫn nằm trong cái tội ác đó, không ra ngoài để cột chặt chúng ta như chúng ta đã bị lửa thiêu đốt mà chúng ta không biết được, thiêu đốt từ linh hồn, thiêu đốt từ thể xác, trong cái bản ngã, trong cái cá tánh, trong cái tham lam và những gì thuộc về thế giới của con người.

Thiên Chúa chỉ chỉ dạy cho chúng ta, Ngài không bắt buộc mỗi một người con người, Ngài chỉ muốn đem giáo lý của Ngài để cho chúng ta có một con đường công chính, con đường sự thật, lẽ phải để cho chúng ta bước lên đó, để cho chúng ta những ngày sống hạnh phúc của trần gian là chúng ta được đón nhận những gì của Thiên Chúa, là những điều mà chúng ta cần phải có trong cuộc sống. Chúng ta phải sống một đời sống lành mạnh, chúng ta biết tôn thờ, chúng ta biết nhận ra Thiên Chúa, chúng ta biết một Đấng Tạo Thành ra chúng ta và chúng ta biết một Đấng Cứu Độ đã chết cho con người, Đấng đó là Đấng yêu thương, Ngài vẫn tiếp tục và Ngài đang có mặt ở thế giới con người.

Những điều mà Ngài đã hứa Ngài hoàn toàn giữ lời hứa cho đến ngày hôm nay, Ngài đang ở với chúng ta qua Bí Tích Thánh Thể, Ngài đang ở với chúng ta bằng những lời mà Ngài đã phán, Ngài đang sống với chúng ta bằng sự thực hiện những lời thật sự qua Phúc Âm, qua Giáo Hội, lập đi lập lại Tin Mừng và nhắc nhở cho con người Ngài vẫn có mặt ở trong thế giới trần gian.

Hôm nay chúng ta tiếp tục đón nhận những điều phi thường lạ thường qua phép lạ của Ngài, Ngài đang hiện diện bằng khuôn mặt sống động để tìm gặp gỡ những người con cái của Ngài, muốn cho con người được nhìn thấy, không phải một Đấng Thiên Chúa ở từ trời cao xa xôi như con người đang nhìn thấy trong sách vở mà là một Thiên Chúa đang sống thật ở giữa chúng ta, là một người Cha yêu thương vỗ về, là một người Cha luôn can thiệp cho chúng ta những điều lành thánh, là một người Cha dẫn đưa chúng ta đi vào con đường công chính, sự thật và lẽ phải, một người Cha đang tìm chúng ta ở nơi chốn tội lỗi tối tăm, đưa chúng ta trở về, ẵm bồng chúng ta trong Lòng Thương Xót của Ngài.

Lòng Thương Xót đó sẽ giải cứu chúng ta trong thế hệ ngày hôm nay, chúng ta cứ ngập chìm trong bóng tối tội lỗi, nếu không có sự chiếu cố của Lòng Thương Xót thì chúng ta không còn có cơ hội ngày hôm nay được nghe những lời mạnh mẽ này để xác tín với tất cả những việc Chúa Giêsu đang làm, đã làm và Ngài tiếp tục làm cho chúng ta.

Đây là những giây phút còn lại, là những thời khắc quý trọng nhất, là những thời điểm mà chúng ta không còn bao nhiêu ngày, bởi vì chúng ta không thấy được những gì của tương lai và cũng không thấy được gì của hiện tại, chúng ta chỉ ngập chìm trong những cái của hoàn cảnh ở thế giới trần gian, chúng ta không thấy rằng những gì nó đang đe dọa chúng ta, bởi sự dữ đang bao quanh, nó đang làm chủ trong thế giới của ngày hôm nay, cho nên sự kêu mời này đã tiếp tục và tiếp tục, đã được báo trước qua Sách Khải Huyền, được báo trước qua Phúc Âm, hôm nay vẫn lập đi và lập lại để cho chúng ta được nhìn thấy những gì từ nơi Bí Tích Thánh Thể nó sẽ thực hiện và ban cho chúng ta, bằng những gì mà chúng ta đang thấy.

Nếu Chúa không cho phép thì không ai có thể thấy được tất cả những việc xuất hiện qua Bí Tích Thánh Thể như là một Thiên Đàng mà Chúa mở cánh cửa cho chúng ta được nhìn thấy sự xuất hiện của Ngài, nhìn thấy sự can thiệp của Ngài, nhìn thấy con người phải đứng dậy với một đời sống đức tin, nhìn thấy con người phải quay trở về với một Đấng Thiên Chúa, không phải là một Thiên Chúa trong sách vở, không phải là một Thiên Chúa mà chúng ta chỉ trở thành thói quen mà là một Thiên Chúa có thật, Ngài đang nói bằng tiếng nói của Ngài, Ngài đưa đôi tay để giảng dạy trên 2,000 năm trước.

Hôm nay vẫn tiếp tục sức mạnh để đem đến cho thế giới trần gian, kèm theo với tất cả những chuyện phi thường, lạ thường trong phép lạ của Ngài. Chúng ta đừng bỏ lỡ cơ hội và đừng bao giờ ở trong một đời sống ngoan cố cứng lỳ với tất cả những gì của thế gian. Chúng ta phải có ngày dứt khoát nó, hãy từ bỏ nó để đi về với sự công chính mà Chúa đang mở đường cho chúng ta để được nhìn thấy ánh sáng loan tỏa, được nhìn thấy hồng ân và ơn cứu độ của những ngày còn lại rất mạnh mẽ chiếu soi cho mỗi một linh hồn, chiếu soi cho mỗi một con tim. Lời nhắn gởi của Ngài là hãy đến với Ngài, tìm gặp gỡ Ngài, mở cõi lòng và khi chúng ta cầu nguyện hãy mở con tim của chúng ta và hãy để con tim của chúng ta được mở ra và nhìn thấy rằng tình yêu của Chúa cho chúng ta cơ hội.

Hãy trân quý tất cả những gì được nghe, được biết, hãy dùng cách thức của mình để nhìn vào tất cả những cái trong hiện tại, có thật mà mình đang có và đang gặp, đừng bao giờ khờ dại, ngu ngơ với những cái đoán xét, với những cái suy nghĩ mà chúng ta chỉ làm trên tầm mức của một con người, chúng ta nghi ngờ tất cả những việc mà chúng ta không thể nào kết luận được và không thể biết được, vì việc của Thiên Chúa ai có thể hiểu được, ai có thể thấu hiểu được mà chỉ có những điều mà chúng ta được nhìn thấy là sự hạnh phúc mà Chúa muốn ban cho chúng ta và điều đưa chúng ta về điều lành thánh, dẫn chúng ta đến gặp gỡ Ngài, có sự chữa lành trong linh hồn và thể xác.

Những điều tốt đẹp nhất Chúa muốn chúng ta là hãy sống yêu thương, hãy sớm trở về với sự công chính, hãy đến với Lòng Thương Xót thì điều đó là một điều chứng minh thật sự cái gì của Thiên Chúa, cái gì của Thánh Thần đang làm việc cho chúng ta đụng chạm trong thế giới ngày hôm nay.

Đừng với cách thức của mình, bởi vì chính tài năng ỷ lại, những cái mà chúng ta cho đó là có lý và hợp lý của thế giới trần gian để gạt bỏ và từ chối biết bao ân sũng mà Ngài ban cho chúng ta, đưa những cái tôi trên hết, cho chúng ta những cái tự ái, để vì những cái kiến thức nhỏ bé hạn hẹp trên con người đó bỏ đi biết bao cơ hội mà chúng ta có trách nhiệm được nhận ra, được chọn để đem tất cả những lời được nhận và có thật để loan truyền khắp thế giới.

Tất cả và tất cả điều này không đến từ nơi con người mà đã được lập đi lập lại bởi Chúa Thánh Thần muốn nhắc nhở một cách mạnh mẽ với những người con cái của Chúa, không có gì mà Chúa không làm được, bởi vì chúng ta là những con người được sanh ra do nơi Thiên Chúa sáng tạo nên con người, cho nên tất cả từng phút, từng giây và sự suy nghĩ của con người đều nằm trong tầm tay của Thiên Chúa, chỉ có một điều duy nhất mà chúng ta thấy được bởi vì Ngài là một Đấng Thành Tín, ngay từ lúc ban đầu Ngài đã hứa và Ngài nhất định sẽ làm, và vì Thiên Chúa Ngài đã làm trên 2,000 năm qua, sự nhẫn nại chờ đợi đến ngày hôm nay.

Tất cả mọi cái đã trở thành sự thật, đã đến giờ gần kết thúc, cho nên mọi cái Chúa muốn để cho chúng ta mạnh mẽ hơn để nhìn thấy được bao nhiêu quyền năng phép lạ đang hiện hữu trong thế giới ngày hôm nay, bằng con mắt đức tin thì mới có thể thấy được và cảm nhận được điều mà Chúa nhắn gởi cho chúng ta là tình thương, là ơn cứu độ, là Lòng Thương Xót đem đến để thánh hoá và biến đổi thế giới của con người, chúng ta đừng mắc bẩy của thế giới trong hiện tại, của những cái tham lam ích kỷ, của tiền bạc danh vọng, của những cái gian ác, tội lỗi, của văn minh khéo léo, tinh vi của thời đại, nó đã làm cho chúng ta không nhìn ra cái tội ác đáng sợ mà chúng ta đang vi phạm đối với Thiên Chúa.

Tất cả mọi cái đó chúng ta nhất định và phải nhất định nhìn ra, nhất định đi về với Chúa, với những điều mà chúng ta được nghe, được thấy và được biết qua những sự việc đang đối diện bằng lời nói, bằng sự thật mà chúng ta được đụng chạm, để trái tim của chúng ta mở ra, cõi lòng của chúng ta nhận định, chúng ta hãy cầu nguyện để chúng ta thấy được tất cả những sự thật Chúa đã làm và đang làm để thay đổi bộ mặt trái đất, thay đổi tất cả những gì đã đi sai trên 2,000 năm mà chúng ta chưa tìm về với chân lý sự thật, chưa tìm về một Đấng Tình Thương.

Chỉ có Ngài là một Đấng quyết định cho sự chết và sống của mỗi cá nhân, của mỗi một thời đại, đã đến giờ chúng ta nhất định phải trở về với một Đấng, là Đấng Thiên Chúa, Đấng đó là một người Cha nhân từ, đã chết cho nhân loại và đem biết bao điều để dạy cho con người, điều đó vẫn tiếp tục ban đến cho chúng ta là những phép lạ vô cùng phi thường để chúng ta vẫn tiếp tục có được trong thế hệ hôm nay, cứ nằm ở trong tội lỗi và cứ sống quằn quại với tất cả những cái sai trái, chúng ta không biết, không hiểu và không thấy. Quả thật, là một sự tội nghiệp cho đời sống của con người nếu chúng ta không có ân sũng của Chúa, không có sự can thiệp của Chúa Thánh Thần thì cuộc đời của chúng ta sẽ đi về đâu? Sự kết thúc cuối cùng là sự chết, là những điều mà chúng ta đón nhận, là chúng ta phải khóc lóc nghiến răng ở nơi vực sâu ở dưới đáy lòng đất.

Đó là những điều có thật trong mọi thế hệ, được chép rõ ràng trong sách sử, hôm nay vẫn tiếp tục, bởi vì con đường Chúa muốn chúng ta đi là một con đường lành thánh, là một con đường quay trở về, là một con đường hướng thiện, là một con đường có con mắt nhìn thấy và có lý trí để phân biệt giữa cái đúng và cái sai, giữa cái thật và cái giả, giữa cái thiện và cái ác để chúng ta quyết định cho đời sống của chúng ta trong hiện tại và quyết định cho cả một tương lai linh hồn. Điều gì vẫn mải nhắc nhở? Là tình thương, Lòng Thương Xót của những ngày sống động mà Chúa muốn gặp gỡ tất cả những người con cái trong thế gian, tình thương mãi mãi muôn đời qua Thập Tự Giá sẽ không phai cho đến ngày còn lại của trái đất.

Cho nên chúng ta vẫn được lập đi và lập lại với chử tình yêu, sẽ mang đến cho con người những ngày cuối cùng, những ngày còn lại, trái tim của mỗi một con người đều có quyền tự do để quyết định đi theo con đường mà Chúa ban đến cho chúng ta hôm nay, với những ân sũng gần gũi nhất để chúng ta quay trở về với Ngài, những cái chúng ta được nghe, được biết, những cái hướng dẫn, những cái chữa lành.

Chúa muốn chúng ta hãy rời bỏ bóng tối và hãy từ bỏ tất cả những tội lỗi đeo mang suốt cả một cuộc đời, chúng ta đang nằm trong đau khổ, nằm trong vất vả, nằm trong những cái mà chúng ta không bao giờ có bằng an thật sự của trái tim mình, đó là điều chúng ta đã đánh mất biết bao năm tháng ở trong tội lỗi, khi chúng ta bước vào ánh sáng được nhìn thấy chan hòa. Chúa bao phủ chúng ta với tình yêu của Ngài, Chúa bao phủ chúng ta bằng giá Máu để cho linh hồn của chúng ta được những ngày hạnh phúc đó ngày ở trần gian cho đến những ngày cuối cùng của cuộc đời của chúng ta. Tại sao chúng ta từ chối, tại sao chúng ta không hợp tác, không làm những điều đó?

Bởi vì Chúa đã chết cho chúng ta và Chúa đã lấy đi tội lỗi cho chúng ta, chúng ta chỉ còn một con đường nhỏ nhất là chúng ta cần hy sinh chính mình trong hiện tại, đối diện với tất cả mọi mặt của tất cả những cái trong hiện tại, chúng ta không thể tự một mình để có thể đối diện, chúng ta không thể một mình để gánh được mà chúng ta đang đi với Chúa, đang gánh cùng với Chúa, Chúa đang ở giữa chúng ta, tập cho chúng ta biết rằng những gì của cuộc đời, những gì chúng ta cần phải tháo gỡ, những gì chúng ta cần phải trả lại với những năm tháng mà chúng ta không biết đó là tội để chúng ta chuẩn bị bước trên một con đường mới, bước trên một con đường trở về với công chính sự thật mà Chúa đã dọn sẵn Bàn Tiệc Thánh trên Thiên Quốc.

Chúa không muốn bất cứ ai lọt vào nơi biển lửa đốt cả linh hồn và cả thể xác, Chúa chỉ muốn cho con người của chúng ta được nhìn thấy những cái sai và quay trở về, bởi vì Chúa chờ đợi những con tim thật sự ở trong thiện nguyện để nhận ra tình thương của Chúa, bởi vì khi trong thiện nguyện, ở trong cảm nhận của con tim là sự tự do để chọn lựa, tự do để chọn lựa một Thiên Chúa có thật, một Thiên Chứa tình thương, một Thiên Chúa đem ơn cứu độ và một Thiên Chúa luôn luôn cảm thông cho sự yếu đuối của con người, nhưng chúng ta đã đẩy xa Ngài, chúng ta đã từ chối Ngài, chúng ta đã nằm lỳ ở trong tội lỗi và chúng ta đã bị che mờ bởi những cái của thế giới trần gian.

Đó là cơ hội chúng ta đã bỏ chính mình, chúng ta đã làm cho mình không cảm nhận được những gì mà chúng ta có quyền để có thể đón nhận nó, bởi vì Thiên Chúa cho chung muôn người không phân biệt người lành thánh hay tội lỗi, nhưng chúng ta có nhận hay không, có nghe hay không, có thực hành hay không là tùy nơi mỗi một cá nhân nhận thức và nhận xét, đừng đoán và cũng đừng kết tội, cũng đừng từ chối với những cơ hội mà chúng ta đang được đụng chạm trong những ngày gần nhất mà Chúa ban qua ân sũng, qua hồng ân của Ngài.

Những người con đã từng được chữa lành, những người con đã từng cầu xin và Chúa đã chấp nhận để chữa lành cho họ, cho họ có mạng sống, cho họ trở về để biết những gì từ công chính, những gì từ tội lỗi của những năm tháng bê tha trong cuộc đời, chỉ đem lại sự trả giá cho nó là cái chết, nhưng rồi vì cái chết do Chúa đã chữa lành cho nó được sống, được sống để nhìn lại những cái gì của quá khứ mà biết ăn năn thống hối, được sống để nhìn lại những gì tốt đẹp mà nó đã bỏ quên trong cuộc đời, được sống để nó nhìn thấy được đời sống của nó là một đời sống đáng lẽ nó sẽ được hạnh phúc, nó đi trong đường lối của Chúa, nó sống trong giáo lý của Ngài, nó sống trong điều răn của Ngài và nó sống trong trong lề luật của Ngài thì nó thật sự đang hưởng những ngày hạnh phúc của thế trần, đang bình an và tràn đầy niềm vui trong cuộc sống.

Nhưng nó không dùng cái đó là hạnh phúc mà nó chỉ đi theo bản ngã, cá tánh, nó đi theo xác thịt, nó chỉ đi theo những cái khát vọng tham lam của dục tính, nó đi theo những cái gì tiền bạc danh lợi và hưởng thụ, nó chỉ biết những ngày tháng thế trần, nó không biết rằng những ngày tháng thế trần sẽ đem nó trở về một nơi chốn đau khổ, khóc lóc và nghiến răng dưới lòng đất, bởi vì những gì nó đang làm nó không nghĩ đến người khác, nó đang đối diện với tất cả những cái nghịch lý, nó đang chạm đến, nó đang xúc phạm Lòng Thương Xót của Chúa, đã bao lần Chúa đã cứu thoát nhưng con người vẫn cứng lỳ ở trong biển lửa tội lỗi.

Điều gì đã trả giá cho những linh hồn đó? Ngài không kết tội, chúng ta hãy nhìn một Đấng Thiên Chúa, tất cả những cái mà Ngài đã làm cho chúng ta và những điều mà Ngài đã thực hành cho chúng ta là một lịch sử vĩ đại, là một chương trình đã có ngay từ lúc ban đầu cho đến cuối cùng của cuối thế kỷ.

Tất cả những việc của Ngài làm đều đưa cho chúng ta trở về một nơi lành thánh, đưa chúng ta từ nơi sự công chính để chúng ta nhìn thấy từ tội lỗi và bước lên trên một đời sống công chính thì luôn có ơn phù trợ cho chúng ta, chúng ta tin vào những huyền nhiệm này, chúng ta được tin vào những phép lạ này và chúng ta được nghe những lời có thật này đã có qua Phúc Âm.

Hôm nay vẫn tiếp tục nhắc lại những gì của Chúa để lại trên 2,000 năm trước để được sống động, để được nhắn gởi, và để cho chúng ta được nhìn thấy bằng đôi mắt, nghe bằng đôi tai và cảm nhận bằng con tim. Đó là ơn Chúa ban cho thế giới ngày hôm nay, con người đừng lọt ra khỏi cái vòng vây của những cái mà họ ở trong những cái suy nghĩ của con người, ở trong những cái ngập lụn hạn hẹp học thức, kiến thức của cá nhân, vì tự ái, vì kiêu căng, vì những cái mà họ đã bỏ qua biết bao nhiêu cơ hội để được mạnh hơn, để được lớn lên, để được cảm nhận hơn tình thương mà Chúa dành chung cho nhân loại và cách riêng cho mỗi một cá nhân.

Hôm nay lời mời gọi mà Chúa muốn nhắc nhở cho những người con cái của Chúa, những người con đang xa vào một cái lưới bẩy của thế hệ trần gian, của một thế giới văn minh, tinh vi và khéo léo, chúng ta đừng gục ngã bởi những cái phục vụ cho thể xác và con người, điều chúng ta cần nhất là linh hồn, và điều mà chúng ta cần nhắc nhở cho mỗi một con người rằng chúng ta không biết ngày mai sẽ ra sao?

Đời sống của chúng ta nằm trong vòng tay của Chúa, đời sống của chúng ta từng giây từng phút nằm trong sự quản lý của một Đấng Thiên Chúa, ngày nào chúng ta còn sống và còn hơi thở thì ngày đó là hồng ân và ân sũng, sống làm sao để biết đền ơn, sống làm sao để biết tri ân, sống làm sao để biết cải thiện trở về, sống làm sao để biết rằng con tim của chúng ta là một con tim biết yêu, là một con tim có một giáo lý thật sự của một Đấng Tạo Thành, con tim của chúng ta thật sự đã được gặp gỡ một Thiên Chúa có thật.

Đừng bỏ lỡ cơ hội và cũng đừng mất đi những cơ hội quý giá cao trọng trong cuộc đời của mỗi một người, đừng hối hận khi chúng ta đã bỏ lỡ biết bao cơ hội để trở về và quay về với Thiên Chúa của chúng ta bằng một tấm lòng ăn năn thống hối ăn năn, bằng những việc mà chúng ta cần làm và sửa cho cuộc đời của chúng ta được trở về và đến gần với Thiên Chúa, bằng cách thức trong đời sống phải biết yêu thương, biết tha thứ, biết nhẫn nại, biết hy sinh, biết chấp nhận và nhất là phải biết tôn thờ, biết tin tưởng trông cậy một Thiên Chúa, Ngài tràn đầy quyền năng, thông hiểu tất cả mọi điều và thấu rõ mỗi một tâm hồn, mỗi một trái tim của mỗi một người chúng ta trong nhân loại.

Hôm nay là một bài bất ngờ mà L cầu nguyện trong giờ Lòng Thương Xót được Chúa Thánh Thần linh ứng cho L được tường thuật một bài nhắn gởi đến cho thế giới trần gian, qua Bí Tích Thánh Thể. Ngài vẫn tiếp tục hoạt động, Ngài vẫn tiếp tục dùng trí óc, và dùng một người nhỏ bé trong thế giới, không biết bất cứ điều gì, Chúa đã dùng những người nhỏ bé đó để nói lên tiếng nói thật sự của Ngài qua Bí tích Thánh Thể, dùng những người nhỏ bé đó để gặp gỡ tất cả những gì đang đi ở một thế giới rất cần tiếng nói thật sự của Ngài, cần tiếng nói vang vọng đưa con người đón nhận được tình yêu, đón nhận Lòng Thương Xót, đón nhận được sự gặp gỡ với một Đức Giêsu Kitô sống lại trên 2,000 năm trước, tuy không thấy nhưng Ngài vẫn hiện hữu để gặp gỡ chúng ta, từng con tim, từng cõi lòng khi họ nhận ra tiếng nói của Ngài họ tin, họ tìm tới và trở về để gặp gỡ Ngài qua Bí Tích Thánh Thể.

Đó là điều Chúa nhắc nhở cho mỗi một người chúng ta hãy dành giờ để gặp gỡ Ngài trong bình tĩnh, trong một tấm lòng ăn năn thật sự, trong một tấm lòng tìm để gặp gỡ một Đấng Tình Thương, gặp gỡ một thầy thuốc để chữa lành cho thân xác và linh hồn, cũng tìm gặp gỡ một Đấng Bác Sĩ, Đấng Bác Sĩ này là một Đấng Bác Sĩ chữa từ nơi con tim, chữa từ ở trong cõi lòng, chữa từ nơi bệnh tật, nếu đúng trong đường lối của Chúa, nếu đúng trong Thánh ý của Ngài, Ngài nhất định sẽ nhậm lời và ban cho những kẻ tin và cầu xin cũng như chạy đến với Ngài.

Đó là điều mà L được đón nhận vào buổi trưa ngày hôm nay với Lòng Thương Xót, giờ L được cùng với KD được đọc, điều này được Chúa Thánh Thần linh ứng và hoàn tất bài này là đúng 3 giờ chiều, giờ của Houston, Texas, cũng là giờ mà L hoàn tất được những lời của Chúa Thánh Thần linh ứng trong bài của ngày hôm nay. Trong Danh Thánh của Đức Giêsu Kitô con cảm tạ ơn Chúa, con chúc tụng Chúa và con ngợi khen Chúa, con xin thay thế tất cả những anh chị em trên toàn thế giới đón nghe những lời do Chúa Thánh Thần linh ứng trong buổi trưa hôm nay để gởi đến cho những người con cái của Chúa để họ được đón nghe, họ được nhận ra tiếng nói của Chúa, họ tin tưởng và trở về với Chúa bằng con tim, bằng cõi lòng và bằng sự thiện nguyện từ trong cõi tâm tư mà họ cần đến để gặp gỡ Ngài để xin Ngài chữa lành thân xác, chữa lành linh hồn và chữa lành bệnh tật, những ai mở lòng để đón nghe.

Một lần nữa trong danh Thánh của Đức Giêsu Kitô con cảm tạ ơn Chúa, con chúc tụng Chúa, con ngợi khen Chúa và con cảm ơn Mẹ, Mẹ đang ở đây cầu bầu cũng Chúa cho chúng con, Mẹ luôn luôn cho tất cả mọi người được biết rằng Mẹ luôn luôn ủng hộ và giúp cho chúng con khi chúng con cần Mẹ giúp đỡ, Mẹ nhất định đưa chúng con đến gần với Thiên Chúa và Mẹ đang cầu nguyện mỗi ngày cho thế giới của con người được ăn năn thống hối và trở về cùng Thiên Chúa. Đó là điều mà Mẹ đang ở nơi đây, và luôn luôn ở bên cạnh để giúp và cầu nguyện cho chúng con trong thế giới của con người. Amen. Amen. Amen.

 

Mạc Khải Mới Qua Bí Tích Thánh Thể

http://www.nrtte.net

error: Content is protected !!