Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

Lời Chúa Giêsu ngày 10-2-2014

Ngày 10 tháng 2 năm 2014 – 6:35 chiều

Chúa Giêsu: L. thương mến của Cha,

Cũng như mọi ngày, con hãy để tự nhiên, hôm nay Cha có những đề tài để gợi lên cho tất cả các con được biết của những ngày vừa qua trong những lịch trình các con có cơ hội để cùng nhau chia sẻ những công việc và cùng nhau đóng góp, một công việc mà Cha rất cần những người con cái của Cha trên thế giới ngày nay đến với Cha bằng con tim và cũng đến với anh em bằng con tim thì chúng con mới biết ý nghĩa của đời sống tình yêu, ý nghĩa của đời sống bắt nguồn từ cõi lòng và con tim thì hoàn toàn khác biệt với một thế giới mà họ sống trong cách thức làm việc của bề ngoài, làm việc vì miễn cưỡng, làm việc vì tư lợi, làm việc vì những cái danh lợi mà con người ưa chuộng.

Các con thương mến của Cha,

Tất cả những điều Cha muốn gởi đến cho các con những ngày vừa qua, hôm nay cũng như sắp tới là những cái mà Cha đã loan báo cho các con chuẩn bị đời sống của những người anh chị em phục vụ, có chương trình trong phục vụ, sắp theo hàng lớp, sắp theo sở trưởng mà Cha ban cho các con để các con được lớn lên và có cơ hội cùng với anh chị em trong một lịch trình mà Cha chọn lựa các con, để các con thấy những cái lợi ích để đem lại sự nhắn gởi, đem những lời của Cha đến với người anh em của các con trên toàn thế giới.

Những người lầm lạc, những người đang sống trong tội lỗi và anh chị em trên con đường họ đang bị xao động trong đời sống đức tin để họ chỉnh đốn lại, để họ dành thời gian đón nhận, lắng nghe thì họ biết ý nghĩa của những cái họ đang suy nghĩ, nó đang làm cho họ giữa một thế giới của con người, giữa một thế giới thực tế, giữa thế giới chỉ hạn hẹp ở trong con mắt của trần gian, nhưng thế giới của thiên đàng, thế giới của đức tin, thế giới của con mắt mà Cha ban cho các con ở thế hệ của ngày hôm nay được đón nhận những điều vô thường, lạ thường, phi thường do quyền năng mà Cha đem đến cho tất cả con cái của Cha.

Các con thương mến của Cha,

Cha đã thấy được, Cha chọn lựa cõi lòng, nỗi niềm và những điều mà các con đang thực hiện, trong đó có những ngày tháng thử thách, có những ngày tháng đối diện trong khó khăn, có những ngày tháng hoang mang, có những ngày tháng sợ sệt, cũng có những ngày tháng mơ hồ mà các con đang đối diện. Trải qua những giai đoạn đó, đoạn đường của các con đi không quá ngắn. Ngay từ lúc mà Cha bắt đầu chọn các con cũng đủ sức và cũng đủ thời gian để các con được quay trở lại và nhìn những gì của quá khứ, các con có thể khẳng định không tự các con có thể làm được, không tự các con một mình để cùng với tất cả các anh em trong một lịch trình mà các con có thể nghĩ rằng con người có thể thêu dệt hay con người có thể có một chương trình làm theo cách thức của họ.

Đó là điều Cha muốn để cho các con có đủ thời gian, có thể nhận định rõ ràng các con đang phục vụ cho ai. Ai là Người đang hướng dẫn và ai là Người để cho các con có những cảm nghiệm thật sự, linh ứng qua Đức Chúa Thánh Thần, có những cái cảm động, đánh động tất cả những người anh chị em khi đón nghe những lời của Cha, đón nghe những lời sự thật, đón nghe những cái nhắc nhở để họ chuẩn bị cho đời sống đức tin, chuẩn bị cho đời sống sắp tới và chuẩn bị cho những cái khó khăn đang bao quanh trong thế giới hôm nay.

Các con thương yêu của Cha,

Có biết bao điều Cha muốn nhắc nhở cho tất cả các con gợi lên trong đời sống đức tin, bởi vì đời sống hôm nay đã hoàn toàn lệ thuộc với tất cả những gì của hiện tại, nó đi vào một đời sống văn minh, nó đi vào một đời sống con người đang tự chủ quyền và tự quyết định nhưng ở trong mù quáng, ở trong tối tăm và ở trong hạn hẹp của sức con người, còn những gì của Thiên Chúa đã có từ muôn thuở, tất cả những gì mà Thiên Chúa đặt để đều có một chương trình, đều có một lịch sử và đều có những an toàn và có những vững chắc để cho các con được thấy con đường của sự thật và con đường của chân chính thì lúc nào cũng rộng thênh thang đón chào tất cả những người con cái của Cha được mở rộng tâm trí, mở rộng cõi lòng, mở rộng con mắt đức tin, có thể nhìn những việc vĩ đại cao trọng Cha đã ban cho mọi thế hệ và hôm nay vẫn tiếp tục được đón nhận những hồng ân đó.

L. thương mến của Cha,

Hôm nay cũng là một Bài Đọc để con có thể có một khái niệm nhìn vào những điều có những cái trực tiếp liên quan đến mọi thời đại. Hôm nay Bài Đọc Một đã nói vào thời của vua Salomon, là những kỳ lão, là những tư tế và những thầy Levi, sự tôn trọng, sự tôn kính của một đấng bậc tin vào Thiên Chúa. Người đó là một vị vua của các nước, khi họ có lòng tin vào Thiên Chúa, lòng tôn thờ Thiên Chúa, kính sợ Thiên Chúa, đi vào quy luật của Thiên Chúa thì con cũng thấy được qua lịch sử, không có một vua nào sự khôn ngoan qua vua Salomon mà con được đọc qua Bài Đọc của sáng hôm nay có liên quan đến vua Salomon. Vào thời điểm có những nghi lễ cung kính cung nghinh Hòm Bia của Thiên Chúa từ thành David, cung nghinh Hòm Bia của Thiên Chúa là điều họ đang tiến vào nơi chỗ được xây cất. Nói về hòm bia của Thiên Chúa thì hãy nói về thời mà Cha chọn Moise.

Ông Moise là một người đã lắng nghe, vâng lời và chấp nhận đi theo sự chỉ định của Thiên Chúa ngay từ thời Cựu Ước mà các con đã được biết. Vào thời của Moise, những điều răn đó là sự giao ước giữa Thiên Chúa và dân Israel, là một dân mà Cha giải thoát từ nơi Ai Cập để lịch sử được tiếp tục và nối kết, qua lịch sử của Mười Điều Răn do Cha ban qua Moise để giúp cho con người, dạy cho con người tất cả những điều họ cần phải giữ, tránh cho đời sống của họ không bị những cái pha trộn, những cái lẫn lộn với những cái mà con người luôn có những ý đồ xúc phạm và luôn luôn có những cái thực hành trên mỗi thế kỷ trước thời đại của Moise.

Các con đã được nhìn thấy, vị vua của Ai Cập là một người kế thừa rất trẻ, nhưng có một tâm hồn thật ác độc, một tâm hồn độc quyền, độc đoán và một tâm hồn không tin vào Thiên Chúa, cai trị theo cách của mình, trong sự kiêu ngạo nghênh ngang, những vị vua không ý thức và ỷ quyền từ nơi con người. Đó là một giá phải trả mà lịch sử đã được để lại mà các con cũng đã được biết.

Tất cả mọi việc đều đến từ sự bắt nguồn đều qua những bài học lịch sử, qua những bài học những người đón nghe và vâng phục Thánh Ý của Chúa, làm theo những điều mà họ nhận ra đó là chỉ thị của Thiên Chúa dạy cho họ sự công chính, dạy cho họ sự khôn ngoan, dạy cho họ cách xử sự việc nước cũng như việc dân, để những vị vua được đón nhận sự sung túc và được khôn ngoan trong Thần Khí, do sự ban cho khi Cha thấy được những người con cái khi họ biết được giới luật, giới răn để giữ cho mình và cách thức xử sự của họ cũng là những người cao thượng, tránh đi những tội ác. Đó là đức hạnh của một con người cần có ở thế giới trần gian.

Các con nhìn thấy vua David là một người được chọn lựa, là một người hoàn toàn đi vào trong một lịch trình lắng nghe sự chỉ dạy của Thiên Chúa, biết những điều mà Cha dạy cho thế giới trần gian  qua một vị vua mà Cha chọn lựa và xức dầu. Lịch sử đã ghi chép cách thức và đời sống xử sự, cách khôn ngoan khéo léo để có thể đối diện. Dẫu là kẻ thù nhưng cũng không đem tới cho họ những cái như người khác xử với mình hay xử với người ta bằng sự cao thượng trong tình nghĩa, trong yêu thương, trong một cách thức trung trực và rõ ràng thì điều đó là một điều đáng tôn trọng, đáng kính, có thể để lại biết bao điều mà thế giới loài người được học.

Nhưng con người vẫn là con người, vẫn có sự yếu đuối , bởi vì con người xuất phát ở trong thân xác, luôn có những cái nặng nề trong thân xác, luôn bị khống chế bởi tính chất của con người và cũng không thoát khỏi cái lưới mang lại những cái lụy đời, lụy tình và còn bao cái cũng không thể sáng suốt khôn ngoan để có thể ứng biến, bởi vì xác thịt trong đó nó còn có những cái lôi cuốn bởi tính chất của một con người liên quan đến một thế giới trần gian khi con người sống trong tội.

Cha không phải là một người quá gắt gao khó khăn đối với tất cả những người mà Cha chọn lựa, Cha chỉ muốn tất cả những cái khi Cha ban đến cho con người Cha tuyển chọn thì Cha đã biết trái tim của họ, Cha đã biết đời sống từ quá khứ, hiện tại và tương lai. Đã là con người thì Cha trao quyền tự do cho những cái mà họ có quyền xử lý và cũng để những cái thử thách cho cá nhân, cho bản ngã, và từ những cái thách đố tự mình, từ những cái bước qua được những cái mà con người giữ trong nguyên tắc là một người đạo đức, có những cái rất rõ ràng từ trong công lý, lẽ phải và sự thật, đó là từ con người có thể quyết định được những cái đúng, những cái sai.

Tất cả mọi cái các con cũng được nhận ra vào mọi thế hệ, vào mỗi thời điểm hay mỗi vai trò, khi các con đứng vào  trong những lãnh vực hay đứng vào trong những hàng ngũ các con cũng xử sự khi con người có lý trí, có thể biết được những cái sai, giữa cái đúng, giữa cái ác và giữa cái nhân đức. Cha luôn luôn đem đến cho thế giới loài người những cái mà Cha đã chọn lựa trước, chỉ dạy trước và giúp cho những người con khi Cha đã chọn lựa họ, mọi cái không đến từ con người mà mọi cái đến từ cõi lòng và trái tim cũng như đức tin của các con.

Cuộc đời của vua David đã vâng phục, đã tôn kính, thời gian mà Vua David giữ được Hòm Bia Thiên Chúa cũng đã mấy chục năm dài trong cuộc đời khi làm vua. Đó là những cái các con đã được nhìn thấy những gì để lại từ lúc ban đầu, cũng chỉ một mình Moise là người được đưa dẫn qua biển Đỏ, được đưa dẫn vào đất Hứa. Lịch sử đi qua chỉ có một Moise, Thiên Chúa đã ban qua Moise Mười Điều Răn đã được để lại cho đến thế kỷ ngày hôm nay. Kế vị tiếp những thời đại đi qua, chính thức David cũng đã bao nhiêu năm giữ được Hòm Bia Thiên Chúa, rồi đến thời vua Salomon. Vua Salomon đã xây được đền đài cho Cha ngự trị vào thời đó.

Các con được nhìn thấy những người thuộc về Thiên Chúa, những người con lắng nghe Thiên Chúa, dẫu họ có cao siêu ở trần thế, là một vị vua ở trần thế hay là một người quan quyền, nhưng họ lấy đức để xử và lấy công bằng để đối diện xử lý với mọi vấn đề qua những người dân, qua những người mà họ đối diện thì không ai không đem lại những sự hiển hách, đem lại sự phú cường, và không ai không đem lại cho những người dân mà lịch sử nhắc nhở là những người đáng ghi nhớ, đáng kính và đáng tôn trọng với cách thức xử sự, nhưng con người không lọt khỏi bởi cái lưới của thế giới trần gian, của những cái đam mê sắc dục, của những cái mà con người luôn rớt vào trong tình trạng đó.

Cho nên không dễ dàng để có thể từ chối hay thay thế với tất cả những điều tốt đẹp hơn, đã là con người thì đương nhiên nó cũng có những cái lợi phẩm, cũng có những cái thiếu sót, những cái bất toàn khiếm khuyết ở nơi con người. Thời đại của vua chúa được nhắc nhở trong lịch sử, thời đại của vua chúa được nhắc nhở qua bao thời đại, để lại cho tất cả từ thời điểm đầu tiên, của trước thời Cựu Ước cho đến sau cùng của những ngày thời Tân Ước cũng được nhắc nhở cho đến ngày hôm nay.

Quả là rất nhiều điều lịch sử đã được để lại, các con cũng được nhìn lại những cái quá khứ qua bao thời đại, những cái vẻ vang, những cái kiến thức, những thời đại đều có những cái văn minh ở trong cách thức ở thời đại đó, có những chiều sâu, có những cách thức đáng tôn trọng và đáng kính nể qua cách thức xử sự của những vị vua. Thế giới hôm nay Cha quay lại để cho các con được nhìn thấy những gì thực tế của một thời đại, một thời đại đã đi qua trong thời vua chúa, có lẽ có những cái nghiêm khắc, có những cái quyết định trong cách thức vững vàng và không lay chuyển theo cách vào mỗi một thời.

Các con có biết rằng tất cả những gì đi qua trong lịch sử hay diễn tiến đến ngày hôm nay cũng là những bài học con người cần biết và cần học hỏi, bởi vì những gì của sự thật, những gì của lẽ phải, những gì của công minh chính đại thì không bao giờ phai mờ cho dù bao thời đại đã đi qua. Vì đó là lẽ thật, đó là sự sống thật, đó là những điều cần nhất mà những người công chính cần giữ, cần biết cũng như thể hiện qua đời sống mà họ nhận ra Thiên Chúa, họ nhận ra đời sống đức tin, họ nhận ra những cái họ cần thực hiện cho đúng một giáo đạo mà họ tôn thờ.

Hôm nay Cha chỉ muốn nhắc và nói lại với tất cả những gì mà các con được thấy trong thời đại hôm nay, có lẽ các con sẽ suy nghĩ Thiên Chúa của trước thời 2,000 là một Thiên Chúa rất nguyên tắc, là một Thiên Chúa rất nghiêm minh, và Thiên Chúa của 2,000 năm sau là một Thiên Chúa các con được nhìn thấy, treo trên Thập Tự Giá, một Thiên Chúa dường như giữ lại tất cả cái oai phong của những cái quyền năng mà Thiên Chúa tỏ cho con người.

Các con thương mến của Cha,

Trong tay Cha có đầy quyền lực, có quyền ban cho mạng sống và cũng có quyền thu hồi tất cả những gì ở trên thế giới này, có quyền để xử những ai bất tuân, nhưng Cha không phải là một người Cha của trần gian, Cha không phải là một vị vua của con người mà dẫu có tốt lành hoàn toàn nhưng vẫn có những cái vấp ngã trong cuộc sống. Cha tuyệt đối là một người vua của vũ hoàn và là một người Cha hoàn toàn cai trị cả toàn thế giới, cai trị từ trời cao cho đến thế giới trần gian, cho nên tất cả mọi điều nó không như con người suy nghĩ, và cũng không như con người tính được những lịch trình mà con người có thể thấy hoặc nghe.

Các con thương mến của Cha,

Khi nói về đời sống của mầu nhiệm, mầu nhiệm của Thiên Chúa, mầu nhiệm của Ngôi Cha, Ngôi Con và Ngôi Thánh Thần. Ba Mầu Nhiệm nhưng chỉ thuộc Một, đó là điều các con không thể hiểu được, dầu các con cố tìm hiểu, dầu Cha có tỏ hiện nhưng trong nguyên tắc mà Cha ban đến cho thế giới, Cha chỉ muốn các con đón nhận được những điều các con cần tin, những việc Cha đã ấn định thì nó vẫn vĩnh viễn là như thế.

Bởi vì là huyền nhiệm và mầu nhiệm không ai có thể giải thích được, không ai có thể có những câu trả lời theo cách thức trình tự mà mình tìm kiếm được. Tất cả và tất cả đều có những lịch trình Cha ban đến cho thế giới con người, Cha cũng ban đến cho các con có sự hạn hẹp để có thể hiểu trong những cách thức của mình. Thông minh như vua Salomon, khôn ngoan như vua David nhưng cũng vẫn hạn hẹp đến mức độ mà Cha ban cho, còn ngoài ra có những cái mà các con được biết và được nghe nó chỉ trong hạn hẹp trong một thế giới của con người.

Các con thương mến của Cha,

Tất cả những gì đã được thực hành qua đời sống mà con người đang đối diện đều có những trình tự của thời gian, đều có những cái mà các con hãy dùng một đời sống nội tâm, đời sống nội tâm để cảm nghiệm, đời sống nội tâm để nhận ra và ý thức đời sống mà các con chọn để tôn thờ một Đấng Tối Cao. Các con chọn lựa để cho mình được đón nhận bao điều không thể giải thích bằng con mắt của thế giới trần gian mà là chỉ trông cậy, đón nhận và tin vào những sự thật, bởi vì con người chỉ có giới hạn ở trong một tầm mắt chỉ khoảnh khắc ở trong thế giới của con người, nhưng Thiên Chúa thì lại ban cho hồng ân vĩ đại và bao la, cho nên tất cả mọi mặt nó đều có những lý do không thể giải thích được, không thể hợp lý được và cũng không thể giải thích theo cách nhìn của con người.

Các con thương mến của Cha,

Con người của thời đại trước kia thì đã có lịch sử ghi chép, các con cũng đã được nghe những lịch sử hiển hách, nghe những sự thất bại, nghe những cái con người vẫn còn những sự vướng mắc theo bản tánh và bản ngã, những điều đó đã làm cho con người không hoàn toàn toàn vẹn trước những cái mà Cha muốn cho tất cả các con. Nếu Cha dùng cách để đối diện và xử lý theo cách của những vị vua mà các con được nghe, được biết thì hôm nay các con không thể nhìn thấy được một Đức Giêsu Kitô Ngài chịu chết vì loài người, một Đức Giêsu Kitô đã đi vào thế giới của trần gian mang lấy thân xác một con người.

Đức Giêsu Kitô, Ngài là một vị vua thật của thế giới trần gian, Ngài là một vị vua thật của bình an hạnh phúc, Ngài là một vị vua đem lại cho muôn người hạnh phúc và tràn đầy hy vọng. Tất cả những điều đó các con chỉ biết nhìn vào lòng khoan nhân, lòng nhân từ, khoan hậu mà Thiên Chúa dành cho thế giới loài người của các con, các con không nhìn vào tất cả những gì đã đi qua trong lịch sử có những điều để lại cho con người được nhìn thấy những cái hiển hách, những cái đáng kính trọng, cách xử sự hay tráng lệ của một thời đã qua trong lịch sử qua những vị vua. Các con hãy nhìn thật một vị Vua, Người đó đã từ trời cao hạ thế trần gian, Người đó là Con Một Thiên Chúa, Người đó đã chấp nhận đi vào cái chết trong hiên ngang để đón nhận bao điều chuốc lấy tội lỗi cho thế giới trần gian.

Còn rất nhiều điều mà các con được học, được biết và được nghe một Con Người bằng xương, bằng thịt, mang hai bản tánh, một là Thiên tánh hai là Nhân tánh, ở giữa thế giới con người nhưng không vướng vào tội lỗi như con người vấp phạm và luôn có trong cuộc sống. Đó là một lịch sử hiển hách mà các con được nghe và được biết qua lịch sử của Đức Giêsu Kitô, lịch sử của Ngài đã đem lại biết bao điều, đem lại tình thương, đem lại những cái uốn nắn và đem lại tất cả những điều do một thế giới của trần gian mà con người cần phải học và cần phải đi qua. Chỉ có một Đức Giesu Kito là vua của muôn loài, Ngài đã chấp nhận đem đến cho thế gian một luồng ánh sáng mới qua cái chết của Ngài, qua cái đau khổ của Ngài mới đem lai vinh quang và đem lại sự hiển hách cho đời sống của con người trong tội lỗi, trong vũng lầy mà con người luôn có mọi thế hệ.

Các con thương mến của Cha,

Không có sự đau khổ nào mà không trả một giá, không có cái khó khăn nào đem lại hạnh phúc mà không thấy được cái giá trị của cái đó, cho nên bất cứ mỗi một công việc bắt nguồn từ một lịch sử cũng đều có những mặt phải và mặt trái của những đối diện trong mọi câu chuyện. Cha chỉ muốn nói lên đây qua lịch sử Bài Đọc Một mà các con được nghe về vua David, về vua Salômôn hay về vua Saolê trước kia và ngay cả Moise. Mỗi một người đều có một lịch sử do Thiên Chúa chọn lựa và ban cho thế giới trần gian, những người này là những người được tuyển chọn nhưng không ai có thể giống ai trong mỗi một vai trò.

Cho nên tất cả nó có sự bắt nguồn từ đầu tiên, cho đến thế hệ hôm nay vẫn thế, Thiên Chúa sẽ không thay đổi với tất cả những điều mà Ngài đem đến cho thế giới trần gian, cũng vẫn là một lịch sử đem đến cho con người hạnh phúc, vẫn là một lịch sử dạy cho con người chân thật, lẽ phải và chân lý, mãi mãi vẫn là một lịch sử tình yêu mà chỉ có Thiên Chúa là người chỉ dạy cho con người, đích thân điển hình qua những câu chuyện có thật mà các con được nhìn thấy.

Vì con người và con người xử sự với nhau bằng cách thức hơn thua, bằng cách thức suy nghĩ của con người, trong cách thức mà họ chỉ đem lại cho nhau sự đau khổ, đem lại cho nhau sự hận thù, đem lại cho nhau sự ghen ghét và ghen tuông, không đáp lại và không để lại những gì tốt đẹp khi con người chấp nhận để nhìn thấy được mọi sự sẽ sống trong sự hoà giải, đem sự hy sinh của mình để đem lại bình an cho muôn người, hy sinh của mình để đem lại hạnh phúc và niềm hy vọng cho cả thế giới.

Cho nên việc của Thiên Chúa là một điều rất cao siêu, là một điều rất vô thường, lạ thường mà con người không thể dùng con mắt nhìn được hay có thể diễn tả được qua những từ ngữ mà các con học hiểu và tìm ra.

Đó là những cái mà ngày hôm nay thế giới còn được đón nghe những lời của Đức Giêsu Kitô trên hai ngàn năm trước, Ngài vẫn sống động trong thế giới hôm nay. Cha là Đấng thực hiện những lời này và nhắc lại cho các con, từ thế kỷ đã đi qua và thế kỷ hôm nay vẫn còn tiếp tục với những lời mà Cha muốn đem đến cho các con là tình yêu của Cha, là sự hoà giải. Cha muốn con người thật sự tìm và nhận ra được chân lý của nó, chỉ có chân lý của Cha, chân lý của tình thương mới giải thoát loài người các con, chỉ có chân lý sự thật mới đem các con về nơi một bến bình an từ trong tâm hồn cho đến thể xác.

Ngày nào các con chưa nhận ra, ngày nào các con chưa hiểu được những điều mà các con cần phải có chân lý, cần phải có sự thật, cần phải sống với một đời sống mà Cha đã đem đến cho các con giáo lý. Một giáo lý đã để lại qua Moise, một giáo lý qua Đức Giêsu Kitô thực hành, một giáo lý chính Ngài đã đích thân đi vào Cuộc Tử Nạn, đem lại cho các con một lịch sử vĩnh viễn muôn đời, kết thúc tất cả những gì mà các con được nhìn thấy được và cảm nhận được nhanh nhất với mỗi một thời đại, dẫu là những đứa bé, dẫu là những lứa tuổi non nớt cũng phải nhìn và hiểu được ý nghĩa Thập Tự Giá.

Thập Tự Giá mà Cha giang đôi tay để chào đón cả nhân loại, Thập Tự Giá mà Cha mãi mãi chờ đợi để ôm ấp nhân loại, một dấu chỉ đem cái chết của thân xác đổi lấy các con bằng giá Máu mà Cha rửa gội cho linh hồn tội lỗi của thế giới, linh hồn tội lỗi của mỗi một con người.Tất cả những điều đó không nằm lại một thời điểm, nó vẫn tiếp tục sống động và liên đới tất cả mọi điều trong thế kỷ của ngày hôm nay, tất cả những điều đó các con được gặp và được cảm nghiệm qua Sự Sống Động ngày hôm nay.

Các con thương mến của Cha,

Tất cả những điều đã đến từ sự thật thì nó sẽ không bao giờ xóa mòn bởi thời gian hay bởi con người có tin hay không tin. Điều đó là sở hữu của thế giới trần gian, nó muốn bưng bít những sự thật. Cái gì của chân lý, của sự thật, của Thiên Chúa nó sẽ không bao giờ bị phai mờ, mà nó sẽ được lập đi, lập lại vì những điều đó mang lại cho các con sự sống, mang lại cho các con sự sống động của linh hồn, sống động của sự quyết định, sống động của những cái mà các con đang ở trong một thời đại đã bị bao trùm bởi tất cả những cái tội lỗi do một thời thế, do các con đã quyết định rời xa những giáo lý, rời xa những điều răn, đã từ bỏ, từ chối và đã bị một thế giới khống chế hôm nay ,là sự ác lan tràn khắp đó đây.

Vì điều đó là cái yếu đuối của con người, điều đó là một điều thiếu sót rất lớn ở trong đời sống của thế giới trần gian, vì đời sống đức tin cần phải có con tim, cần phải có sự hiểu biết sâu thẳm, cần phải nhận thức với đời sống con người từ nơi trong tâm hồn, từ nơi trái tim của mình quyết định với những việc làm lành thánh, còn nếu các con không nhận thức ra, chỉ sống trong một đời sống của thân xác thì hoàn toàn như một người vô tri để có thể đối diện với tất cả những gì tham lam, ham muốn, khát vọng, danh lợi, tiền tài và những gian ác mà con người luôn có thoả mãn cho mình và thỏa mãn những nhu cầu xác thịt.

Đó là điều đưa đến cho các con sự trả giá bằng những bệnh tật, bằng những cái quằn quại đau khổ của tâm hồn, bằng những cái các con không kiếm được niềm vui hay bình an của đời sống, mang một thân xác có linh hồn, có lý trí và có suy nghĩ, nếu các con không xử đúng với những cái nhân đức, với những cái có thể biết, có thể làm được và thực hành thì điều đó không đem lại cho các con lợi ích gì cho đời sống hiện tại, trái lại nó sẽ trói buộc các con đi vào những nơi chốn sai lầm, nghiệt ngã của một thời đại mà các con không còn lối thoát bởi vì các con không nhận ra đời sống tâm linh, không nhận ra đời sống của tâm hồn, không nhận ra niềm vui trong cuộc sống, sự bình an mà con người rất cần và niềm hy vọng thì đời sống quả thật là chán chường, quả thật là đau khổ, quả thật là tuyệt vọng, quả thật là suy diễn và cứ tiếp tục loanh quanh, xoay vần trong những tháng ngày của thế giới trần gian.

Các con thương mến của Cha,

Những gì Cha đã làm, Cha đã làm cho các con trên 2,000 năm trước. Cha vẫn tiếp tục để đổ ân sủng xuống trên mỗi một thời đại, cũng được nhắc nhở những lời sống động qua Phúc Âm, qua Thánh Kinh. Mỗi một thời đại nó đều có những cái lịch sử mà các con có thể học hỏi và áp dụng cho đời sống của mình, áp dụng cho mọi tầng lớp, áp dụng cho mỗi cá nhân để mình chọn lựa được những cái cần đối diện, những cái cần từ bỏ thật sự để không rớt vào những tâm trạng mà sự gian ác đang khống chế thế hệ hôm nay. Bởi vì con người đã loại bỏ Thiên Chúa, con người đã trừ khử đi những việc chân chính qua giáo lý mà Ngài để lại, cũng trừ khử đi căn bản ở trong đời sống của mỗi một con người nhận thức từ nơi trái tim, từ nơi cõi lòng, từ nơi sự thành thật của mình.

Thay vào đó sự giả dối, thay vào đó ghen tuông, ganh ghét, thay vào đó những sự sôi sục hận thù, thay vào đó những tư lợi riêng tư và thay vào đó hoàn toàn những điều chỉ cung cấp cho thể xác và thân xác, còn đời sống của linh hồn thì họ coi quá xa lạ, vì nó nằm trong con tim, nó nằm trong tiềm thức, nó nằm trong cõi sâu của trái tim, cho nên các con nếu không sống trong một đời sống của nội tâm, nếu các con không nhận ra chân lý hoặc hiểu biết được giới răn thì hoàn toàn không để cho nó có những giây phút sống động, không để cho nó có những giây phút cảm nghiệm, đời sống cứ cột nhốt ở nơi thể xác và những cái hoàn cảnh hiện tại của con người.

Các con thương mến của Cha,

Tất cả những lời Cha gởi đến cho thế giới ngày hôm nay biết bao điều nhắn gởi, vừa tình thương, vừa sự nhắc nhở, vừa đem đến cho tất cả các con những thuận tiện để có thể nhận ra những lời mời gọi của Cha, từ nơi con tim, từ nơi linh hồn, từ nơi lương tri, từ nơi lý trí, đó là thuộc về thế giới thiêng liêng, cũng như Cha đến với các con, với đôi mắt bình thường các con không thể thấy được những điều Cha đang làm, nhưng các con dùng đôi mắt đức tin thì các con sẽ thấy được mọi điều nó không như con người đang suy nghĩ, nó không như con người đang đoán và suy sét với những cái may mắn, với những cái thực tế, với những cái đối chất theo cách thức của con người.

Bởi vì con người luôn luôn tìm hiểu với tất cả những cái hạn hẹp ở trong đó, nó không có những cái phi thường, vô thường mà con người có thể chấp nhận hoặc nhận ra, vì con người không thể có những điều đó đến với họ, chỉ ngoài Thiên Chúa là quyền năng. Những điều đó Thiên Chúa ban cho con người, những điều đó đến từ nơi thiêng liêng, đến từ nơi vô thường lạ thường, đến từ nơi phép lạ và đến từ nơi ân sủng thì không thể giải thích được, cũng không sách vở nào, lý lẽ nào có thể giải thích được những trình tự mà con người đòi hỏi, có đi chăng nữa có lẽ sự cao siêu học hỏi trong thế giới con người tìm ra một lý do có thể một phần nào đó trong cách thức mà Cha ban cho thế giới loài người mà thôi.

Nói về đời sống, Cha chỉ muốn kêu gọi tất cả các con trên toàn thế giới ngày hôm nay, là những ngày còn lại của thế kỷ, các con không đủ thời gian để đối diện với tất cả những cái trình tự theo cách thức của con người. Các con hãy nhìn vào những lời lẽ, hãy nhìn vào sự khuyên nhắc, hãy nhìn vào những gì đang có và xảy ra trong thế hệ của ngày hôm nay, của những việc phi thường, của những việc lạ thường, của những phép lạ, của những cái không chứng thực được với khoa học kỹ thuật, không chứng thực được với y khoa, và không chứng thực được với ngôn ngữ mà mỗi quốc gia tìm hiểu và khám phá. Cha đã làm cho các con, là những điều bình thường nhất từ thế kỷ trước kia ngày mà Cha hạ thế trần gian, ngày mà Cha đã đem đến cho loài người có những sự chữa lành, chữa lành từ bịnh tật, chữa lành thân xác, điều đó có ai giải thích được, điều đó có ai biết được và chỉ biết đó là phép lạ.

Các con đừng nghĩ phép lạ chỉ vào thời của Cha trên 2,000 năm trước, phép lạ Cha vẫn ban tiếp tục và Cha vẫn ở với các con qua mọi thời đại. Thời đại hôm nay còn đón nhận nhiều hơn những điều trước kia các con được thấy, đi vào lịch sử để có thể thấy và biết được vào một thời điểm mà có những cái không như vào thế kỷ của các con hôm nay. Thế kỷ các con hôm nay có những văn minh, có những kỹ thuật, có những cái khéo léo, có những bưng bít mà con người nếu không tinh vi ở trong đời sống đức tin và có một con mắt cảm nhận cao hơn trong những cách thức mà con người đang bị lưới vây của xã hội hiện tại, đã bị lọt vào một thời đại do tội ác, một thời đại của những sự gian ác đang cầm quyền trong thế hệ của ngày hôm nay.

Những điều này không phải là một điều lạ, những điều này đã được báo trước qua Phúc Âm, qua Thánh Kinh, và qua Sách Khải Huyền. Đã có những cái xuất hiện trước thế kỷ được mạc khải cho những vị thánh đã được ghi chép, cũng là một thời đại các con đã được nhìn thấy những điều đang xảy ra, đã xảy ra và còn sẽ xảy ra, những điều biến loạn, những điều kỳ quặc, những điều phản đối và những cái mà các con thấy được .

Dù nó đang làm cách thức này đến cách thức khác để lôi cuốn con người, làm cho con người hoang mang trong đời sống đức tin, phá rối những sự thật, tìm vào những sự sơ hở của những người non dại, những người thiếu đức tin, những người không cậy nhờ vào sự thật để sống một đời sống luân lý đạo thường, có Phúc Âm, có giáo lý, có điều răn làm chuẩn cho họ, bởi vì họ không tin vào Đấng Thượng Đế, họ không tin vào Ngôi Hai Xuống Thế mang đến cho con người ơn cứu độ.

Vì con người đã đi vào mỗi thế kỷ qua đã có những cái cũng từ nơi con người cách thức riêng tư để chiếm lấy phần thắng cho mình, của những cái hơn thua, của những cái không tuân phục với một đường lối và một lịch trình đã được sắp đặt ngay từ đầu, để kẽ hở cho bóng tối làm việc, kẽ hở cho những cách thức mà đời sống con người ở nơi tư lợi, ở nơi quyền cá nhân, ở nơi những cái ỷ lại, kiêu ngạo trong cách thức của mình, phân chia biết bao điều, bao đạo giáo đã trở thành một sự báo động của thế hệ của ngày hôm nay.

Các con thương mến của Cha,

Nếu thật sự xuất hiện từ nơi một cõi lòng biết nhận ra giữa cái đúng và cái sai, biết nhận ra một Đạo Giáo thật sự đem lại sự bình an cho con người, đem niềm hạnh phúc cho tất cả mọi người trên trần thế. Các con hãy nhìn lại và coi lại những sự thờ phượng của mình đã đi đúng con đường, hay đi đúng một Đấng mà các con thật sự đang tôn thờ hay các con đã bị lệch lạc ở trong thế hệ hôm nay. Biết bao đạo giáo đã làm cho các con mờ đi đôi mắt mà các con có thể phân biệt được giữa những cái đúng hoặc sai, giữa những cái mà các con không thể so sánh được, giữa một Thượng Để hay giữa một loại thụ tạo mà các con đang tôn thờ.

Cha chỉ muốn nhắc nhở các con thời gian không còn kịp nữa, với những cái đã đi qua trong cuộc đời, những cái mù mờ trong đôi mắt đức tin, của những cái sai lạc ở trong một thế giới bị lôi cuốn vì là con người, còn những cái thực tế, những cái hiện tại đã có biết bao điều mà các con chọn không đúng và không biết sự thật những điều mà các con đang tôn thờ là một Đấng mà các con cần phải hiểu rõ, cần phải biết lịch sử và cũng nhìn được những cái mà Cha đang làm cho các con hôm nay.

Có đạo giáo nào mà chỉ có Người đó đứng lên để hy sinh, đi vào cái chết để chuộc tội cho con người, luôn dạy cho con người giáo lý yêu thương và tha thứ, đem lại hòa bình cho nhân loại? Có đạo giáo nào lại có những việc phi thường, lạ thường được mãi tiếp diễn qua mỗi một thời đại trong phép lạ, trong cách thức mà con người nhìn được đó là quyền năng phép lạ ngoài Thiên Chúa? Cho nên đã đến một thời điểm mà tất cả các con được quay trở về với điều mà Cha ban đến cho thế hệ ngày hôm nay.

Giáo lý của Cha để lại qua Phúc âm, nó sẽ không bao giờ bị mờ qua mọi thời đại, nó vẫn là điều chuẩn nhắc nhở cho con người đời sống đức tin, đời sống thực hành và cũng là một đời sống nhắc nhở cho mỗi một cá nhân, dạy cho họ lẽ sống sự thật, lẽ sống để tìm được hạnh phúc, lẽ sống để tìm được bình an trong linh hồn và trong thân xác. Tất cả mọi cái đều đi theo một chương trình, cuối cùng là sự quyết định và cuối cùng cũng là niềm tin do cõi lòng con người nhận ra được từ sự thật.

Các con thương mến của Cha,

Những điều mà Cha muốn nhắc nhở cho các con để gợi dậy cõi lòng, trái tim và niềm tin của mỗi một con người để có thể tìm về với sự thật, tìm về với chân lý để biết các con là những người con cái của Cha tạo dựng nên ở trên thế giới này, các con có quyền sinh sống trong một thế giới trần gian, có quyền quyết định, có quyền chọn lựa và có quyền đi trên con đường mình đã ý thức được và đã được nhận rất rõ ràng để không bị lầm lạc, cũng không bị hối hận khi những sự việc nó đã trở thành sự thật. Đây cũng là một thời điểm để Cha đem tiếng nói cho các con được nghe những sự trăn trở của bao năm tháng đi qua, những cái khắc khoải ưu tư, những cái thương tiếc, những cái mà Cha muốn các con được nhận ra một Thiên Chúa tình yêu không bao giờ rời bỏ loài người, một Thiên Chúa đã hứa biết bao điều và điều nào cũng đã được thực hiện.

Cả một thế giới còn lại hôm nay đã biết bao nhiêu người sống trong phản bội, biết bao nhiêu người sống trong bê tha tội lỗi, biết bao nhiêu người sống trong phản nghịch, đối đầu với tất cả sự thật từ nơi chân lý lẽ phải. Các con đang bị vây kín bởi một thế giới gian ác của xã hội mà các con đang sống, cũng là những giây phút còn lại của lịch sử, kết thúc giữa tất cả những gì mà Thiên Chúa ban cho con người và tất cả những gì Thiên Chúa quyết định cho những giây phút còn lại cho thế giới, có biết bao điều đang xảy ra, đang đối diện và tiếp tục sẽ đổ xuống như những điều đã được báo trước.

Cho nên thời điểm này là một thời điểm mà các con phải cần quay trở lại ý thức đời sống thiêng liêng của mình, chọn cho mình đúng vị trí và con đường trong đời sống niềm tin, đức tin, để đến và gởi thác, để các con được tin, tin không phải trên môi miệng, mà tin từ nơi trái tim, tin từ nơi cõi lòng, vì sự thiện nguyện mà Cha đang chờ đợi và giúp cho các con. Tất cả mọi cái được xuất hiện vào thế kỷ hôm nay không phải là một điều lạ, mà là những điều đã được báo trước qua Phúc Âm, những ngày sau hết những tiên tri, những ngôn sứ và những người bô lão cũng có thể được đón nhận, cũng có những giấc mơ Cha ban đến cho họ biết để tỉnh thức, cảnh thức để quay về với một Thiên Chúa tình thương.

Các con thương mến của Cha,

Thời điểm hôm nay là một thời điểm mà các con đang sống giữa sự văn minh của thời đại, giữa những cái khoa học kỹ thuật của một mức học do con người đạt đến sự tối thiểu, cũng còn rất nhiều điều mà các con cũng được nhận ra trong một thế giới con người hoàn toàn ỷ lại trong cách thức kiêu ngạo, họ không còn đón nhận và biết ra Đấng chủ quyền của một thế giới thiêng liêng giữa trời và đất.

Con người đã bị xoay dẫn bởi cái kẽ hở trong yếu điểm mà con người đã bị sự ác cầm giữ, nó đã chiến thắng được bởi nó cũng là những người có những quyền năng thần lực nhưng ở trong bóng tối. Các con là những người con cái của Cha, là những người sống trong một thế giới con người, sức lực con người hạn hẹp, các con không phải là những vị thần cho nên không dễ dàng thoát được cái lưới nó đang dàn trận trong thế hệ của ngày hôm nay.

Cha chỉ muốn nói lên để các con cũng cố đời sống đức tin, ngoài Cha ra, ngoài con đường chân lý sự thật ra, ngoài con đường mà các con tin vào Đức Giêsu Kitô trong ơn cứu độ, ngoài giáo lý, ngoài Phúc Âm và ngoài sự quyết định trong niềm tin của các con để tìm đến những nơi chốn Cha ban cho các con trong cõi lòng, trong trái tim và tâm tư thì các con không thể thắng được sự ác của hiện tại ngày hôm nay.

Biết bao điều đang xảy ra và vây quanh cho nên Cha đã nhìn thấy được, nếu các con không dựa vào hồng ân và tình thương Cha ban cho các con qua thiêng liêng mà các con được đón nhận, là một thời đại mà Cha muốn quy tụ và đem tất cả các con trở về với Cha, là Lòng Thương Xót mà Cha đã sắp đặt trước thời gian với những cái được báo trước. Cho nên cũng từ trong đời sống của các con, của những cái tư lợi của con người có những cái tranh dành để kẽ hở cho cái ác được thắng.

Các con đã gián đoạn một thời gian khi Lòng Thương Xót của Cha đã mạc khải cho một thời điểm mà các con phải được liên tục và cứ tiếp diễn đến ngày hôm nay thì tội ác nó sẽ không còn và nó sẽ không có sự trầm trọng như thế hệ các con đang có, vì các con đã để kẽ hở cho bóng tối làm việc, để kẽ hở cho những cái gian tham, để kẽ hở cho những cái âm mưu nó đang nằm sẵn. Những cái lật đổ đó nó đã làm cho các con có bị yếu điểm, không tiếp tục cho Lòng Thương Xót được tiếp tục qua những năm vừa qua, gián đoạn cho đến ngày hôm nay. Cha thấy được nếu Lòng Thương Xót của Cha không can thiệp cho thế giới loài người của các con thì các con sẽ không ai lọt được cái lưới của nó trong hiện tại.

Là một cái lưới bẫy tinh vi và đáng sợ, là một cái lưới hoàn toàn nó đang bao trùm và bẫy rập các con một cách vô cùng khéo léo và tinh vi, nhìn với đôi mắt của con người thì các con không thể thấu suốt và nhìn ra được, chỉ có con mắt đức tin mới có thể thấy và tin được những việc đang tiến triển và đang đến với thế hệ của các con đang bị vây quanh bởi những sự dữ. Tất cả mọi cái nó đều nằm trong những vị trí đang có trong hiện thực, những cái gì từ sự thật sẽ được tiếp tục và tiếp diễn và những gì của sự thật sẽ bị đau khổ, sẽ bị khó khăn, sẽ bị chèn ép, sẽ bị những cái mà thế giới gian ác hôm nay nó đang lần lượt, nó đang phủ đầu và nó đang tìm cách để sát hại, vì ngay từ lúc đầu tiên các con đã loại trừ và khép kín với những giây phút mà các con đã đến với Lòng Thương Xót trước kia.

Đây cũng là một sự trả lời, cũng là một giá mà các con không đón và mạnh dạn đi trên con đường mà các con nhận ra đó là ân sủng, là tình thương mà Cha muốn giúp và cứu cả toàn nhân loại, cho nên sự dữ đã thắng, những điều bất chính đã thắng, những điều mà con người và con người tranh đấu để không còn tiếp tục với Lòng Thương Xót của những năm tháng vừa qua kể từ ngày được mạc khải, cho nên các con đã bị hỗn loạn với một thế giới hôm nay, đi ngược lại luân thường đạo lý với những tội ác càng ngày càng tràn ngập khắp đó đây, những quốc gia đang tranh dành trong cách thức hằn thù ghen ghét.

Còn biết bao điều xử dụng của những cách thức mà con người sống trong tội, sống trong gian ác để diệt trừ lẫn nhau và chế tạo những vũ khí tinh vi để có thể sẵn sàng bất cứ lúc nào. Đó là điều các con đang tự hủy diệt một thế giới con người với con người, đó là những việc các con khước quyền của Thượng Đế, các con đang âm mưu hàng loạt từ đất nước này đến quốc gia khác, không còn cho điểm chính của đời sống lương tâm của con người đi đầu mà chen lẫn vào những cái gian ác, tranh dành trong quyền lợi riêng tư, để cho sự ác và bóng tối đang làm việc và điều khiển các con.

Các con thương mến của Cha, trong thời điểm hôm nay đó là sự trả giá cho những cái bất tuân, đó là sự trả giá khi các con không nhận được tình thương của Cha, không nhận được Lòng Thương Xót của Cha đã đến cứu các con một thời gian trước kia, một thời gian kể từ ngày bắt đầu được mạc khải, qua Thánh Faustina.

Các con thương mến của Cha,

Vì các con chọn lựa, cho nên tất cả con đường Cha tôn trọng sự tự do của các con, một số đông trong nhân loại cũng thấy được điều đó nhưng vẫn im hơi lặng tiếng. Thế hệ hôm nay bắt đầu lộ diện tất cả những sự gian ác của con người, của những cái gian dối xảo quyệt, của những cái lừa gạt từ môi giới được xuất hiện trong thế hệ ngày hôm nay. Đó là những cái mà các con phải đối diện với những sự dữ, đối diện với những cái bao quanh trong tinh vi, các con đã bị những lưới rập đang bao che cả mọi thế hệ, mọi tầng lớp. Các con đang bị trong thế kỷ hôm nay, là một điều mà Cha thấy được nếu Cha không đến để nhắc nhở cho các con và Thập Tự Giá của trên 2,000 năm trước vẫn vĩnh viễn là một ngôn ngữ yêu thương, là một ngôn ngữ mãi mãi sẽ không xóa mờ trong Trái Tim Cha, đã nhắc nhở và gợi dậy để Cha không rời bỏ các con, dẫu là những giây phút còn lại.

Cho nên hôm nay đã được đánh động qua Bí Tích Thánh Thể mà Cha đã hứa cho Giáo Hội, hứa cho toàn thể nhân loại. Cha ở lại với các con qua Mình và Máu của Cha, để sự liên đới của Thập Tự Giá, để sự liên đới của Mình và Máu Chúa, qua Bí Tích Thánh Thể, để sự liên đới có thật qua Lòng Thương Xót được nối kết trong thế giới ngày hôm nay, cùng với Chúa Thánh Thần đang hoạt động để đi tìm kiếm tất cả những người con cái của Cha trên toàn thế giới để được nghe và đón nhận Sự Sống Động mà Cha ban đến cho thế hệ của các con ngày hôm nay để giúp cho các con từ nơi lòng tin của mình, quay trở về với Lòng Thương Xót, đón nhận Lòng Thương Xót là một cơ hội cuối cùng để đưa các con đến một nơi, một thế giới mới chuẩn bị cho những ngày sắp tới.

Tất cả những điều đó nó đã trở thành sự thật, nó đã có thiệt trong lịch sử, luật tuần hoàn sẽ không thay đổi. Mọi cái của thời điểm hôm nay nếu còn cơ hội là thời gian để cho các con quay trở về, thời gian để cho các con nhận thức, thời gian để cho các con được nghe những Sự Sống Động có thật, qua Bí Tích Thánh Thể mà Cha đang tâm sự với các con, Cha đang báo trước cho các con, Cha đang nhắc nhở cho các con. Các con cũng có quyền tự do để quay trở về với Cha, quay trở về với một Người Cha tình thương, quay trở về với một Người Cha đối diện với các con bằng tình thương, bằng tình yêu, bằng sự gội rửa chính Máu của Cha, bằng sự thánh hoá, biến đổi để cho các con được quay trở về với một con đường mà Cha chọn lựa cho các con.

Đối với Cha, những điều mà các con đã làm, đang làm và đã có từ xưa đến nay là vẫn trong một thế giới của tội lỗi, trong một thế giới mà trần thế con người luôn xử lý với nhau trong gian ác, nếu Cha xử với cách thức theo quyền năng thì các con sẽ không còn một người nào ở trên thế giới này. Cha không dùng cách thức đó để đối xử với con người, nhưng các con hãy biết tất cả mọi cái Cha đều để cho các con thời gian, Cha đều để cho các con có những cơ hội để có những tận tường chọn lựa cho đời sống đức tin của mình, đời sống chọn lựa trong hạnh phúc, trong bình an hay đời sống chọn lựa với những cái mà các con có quyền để quyết định. Tình thương Cha sẽ không bao giờ rời khỏi, tất cả những gì được hứa Cha cũng không lấy lại, mãi mãi vẫn câu nói đó. Yêu thương các con cho đến giây phút còn lại, yêu thương các con cho đến ngày còn lại tận cùng của trái đất.

Sự Hiện Diện của Cha hôm nay là Mình và Máu của Cha, qua Bí Tích Thánh Thể gợi lại cho các con những lời thật sự sống động, nhắc nhở cho các con con đường còn lại là con đường mà các con cần phải có quyết định để quay trở về với Cha, đến với Lòng Thương Xót. Các con phải nhận ra những cái gì sai trái, những gì yếu đuối để các con phải cần sự trợ lực, cần sự trợ giúp trong ơn thiêng mà Cha ban cho các con qua Lòng Thương Xót của những ngày còn lại hôm nay.

Còn biết bao điều Cha đã để cho các con được nhìn thấy Cha cũng cố đời sống đức tin cho toàn nhân loại, Cha gặp gỡ tất cả các con qua cá nhân, qua tập thể, qua hội đoàn hay qua Giáo Hội. Đó là Sự Sống Động mà Cha gợi dậy cho tất cả các con được quay trở về, quyết định qua thân xác của mình, quyết định với những ngày con tim còn đập, quyết định với những ngày thân xác còn có thể hoạt động để có thể đối diện và chọn lựa giữa cái đúng và cái sai, chọn lựa giữa cái ác và giữa cái thiện.

Đó là con đường mà Cha chỉ muốn sự tự do, tất cả mọi sự Cha báo trước sẽ được kết thúc, vì thời điểm không còn bao nhiêu. Cha mời gọi tất cả các con, những người tội lỗi, những người với sức lực con người không chống chọi với tất cả những gì trong hiện tại mà các con đã bị đeo mang suốt bao năm tháng qua ở trong một thế giới của trần gian. Những cách thức mà Cha ban đến là Lời Hằng Sống của Cha, là ơn thiêng của Cha qua Thánh Lễ Misa.

Sự Hiện Diện của Cha ở với các con là Bí Tích Thánh Thể và Lòng Thương Xót của Cha để cho các con được quay về và nhận ra tất cả những nhu cầu, những điều các con tin Cha sẽ ban cho các con và các con sẽ được đón nhận. Tất cả những gì đang hiện diện của ngày hôm nay để nhắc nhở sống động, cho các con cơ hội để gặp gỡ một Thiên Chúa có thật, một Thiên Chúa đang sống động để ban đến cho các con những lời nói, ban đến cho các con những sự khuyên nhắc, và cho các con cơ hội để chọn lựa Ngài hay chọn lựa con đường đang bị lôi cuốn của thế giới trần gian.

Các con thương mến của Cha,

Đời sống của thân xác rồi nó sẽ qua đi, đời sống của linh hồn, đời sống của lương tâm, đời sống của lương tri và lý trí là một điều rất quan trọng để quyết định cho hôm nay, mai sau và tương lai, ngay cả thể xác và ngay cả linh hồn. Đó là điều Cha muốn nhắc nhở tất cả các con. Hãy rời bỏ tất cả tội lỗi của một thế giới đang đeo mang trong hiện tại, hãy tha thứ, hãy yêu thương và hãy cùng nhau trong một thế giới hòa bình hiệp nhất, nhìn ra những điều các con đang cần sự tương trợ lẫn nhau trong tình anh em liên đới, có thể nhìn lại tất cả những gì sai trái của những tội ác mà các con đang bị đón nhận, bởi vì kẽ hở của các con.

Bởi vì sự thiếu suy nghĩ của các con, bởi vì sự hạn hẹp của con người, không trông cậy vào tình thương của Thiên Chúa, không tin vào Thiên Chúa, đã đi ra một thế giới chỉ hạn hẹp trong thân xác thì làm sao thấy được quyền năng của Thiên Chúa, làm sao thấy được phép lạ của Thiên Chúa, làm sao thấy được những việc phi thường, vô thường Cha đã làm, đang làm và sẽ làm cho các con. Tất cả mọi cái nó đều đi vào trong những lý lẽ bình thường nhất và cái triết lý mà con người đối diện có thể hiểu và nghe, không cần những cách thức như các con đang suy nghĩ, không cần cách thức của những màu mè. Cha chỉ muốn thực hành qua đời sống hiện tại, hãy làm những gì có thể làm cho anh em của mình.

Hãy thực thi bác ái, hãy thực thi yêu thương, hãy thực thi nâng đỡ, hãy tha thứ bỏ qua, giúp nhau trên con đường, vì đây là một biến cố vây quanh cho tất cả bao người. Hãy yêu thương nhau, con người và con người, hãy nhìn thấy những sự thật, hãy sống với nhau bằng con tim để giúp đỡ nhau qua những ngày khốn khổ, giúp đỡ nhau trên con đường đức tin mà quay trở về.

Đừng ưa chuộng những cái ý thích của con người, qua bản ngã cá tính, qua đam mê xác thịt, trong dục vọng, còn những tiền tài danh vọng sẽ đem cho con người đến những nơi chốn nếu không có lý trí sẽ bị sai lầm, nó cũng là cái lừa gạt các con trong đời sống của thể xác, ngay cả đời sống linh hồn và lương tâm. Tất cả mọi điều đã được nhắc nhở và báo trước trong sống động để tất cả các con mọi giới cũng có thể cảnh thức lắng nghe, mọi giới cũng có thể đối diện và thực hành cho mình.

Sự mời gọi hôm nay hãy dành những giây phút yên tĩnh cho tâm hồn được nghỉ ngơi ở một nơi chốn mà các con có thể tìm đến gặp gỡ Cha trong ơn thiêng. Cha nhất định sẽ gặp gỡ từng đứa con một nếu các con thật sự đón nghe những lời của Cha hôm nay với sự nhắc nhở của Cha để cho đời sống đức tin của các con được đưa vào một niềm tin mà các con tìm kiếm sự thật. Các con tìm thì Cha sẽ ban cho các con, các con tin thì các con sẽ thấy được những sự thật. Cha đã nói qua Phúc Âm: “Ai tin thì sẽ được, ai tìm thì sẽ thấy và ai gõ thì sẽ mở.” Cha sẽ không bao giờ ngoảnh mặt làm ngơ khi các con tìm đến Cha.

Điều mà Cha mong muốn cho thế hệ ngày hôm nay các con hãy quay trở về với một trái tim chân thật, với một cõi lòng ăn năn thống hối, với những điều mà các con đã nhận ra từ nơi cái sai để các con tìm đến sự lành thánh trong nhân đức, tập luyện mỗi ngày, tu luyện cho đời sống của mình, trở về với Lòng Thương Xót của Cha. Cha nhất định qua quyền năng để ban đến cho tất cả những người con cái của Cha sự biến đổi mà họ không thể làm được, quyền năng của Cha sẽ giúp đỡ cho những người con cái của Cha, những người cần đến Cha, những người trở về với tình yêu của Cha, trở về một cõi lòng thật sự thống hối và ăn năn thì các con sẽ được đón nhận những ân thánh, với những ân sủng mà Cha ban cho thế hệ của ngày hôm nay.

Sự mời gọi tất cả các con để có cơ hội gặp gỡ Cha qua Bí Tích Thánh Thể, cũng là những điều các con cần có để từ bỏ cho đời sống hiện tại của mình trong đức tin. Mắt được thấy, tai được nghe và trái tim cảm nhận, trong sự sống động mà Cha nhắc nhở và ban đến cho tất cả các con qua những quyền năng phép lạ, qua Bí Tích Thánh Thể để chữa lành cho đời sống, những bệnh tật của các con, chữa lành cho linh hồn các con, chữa lành cho lý trí và tâm trí của các con để nhận thức được những điều trong hiện tại, đem lại cho các con sự sống bình an của tâm hồn và ban lại cho các con niềm hy vọng.

Tất cả những người con cái đang sống lệch lạc trong thế hệ hôm nay, biết bao điều vây quanh làm cho con người không còn một chỗ đứng thật sự trong con đường qua điều răn để lại, đã bị sai lạc, đã đi vào những nơi rất sâu, cũng là sự cấp báo khẩn khoản của những ngày còn lại, với những cái sai trái lỗi lầm mỗi một ngày càng to lớn trong đời sống của cá nhân, trong đời sống của gia đình, trong đời sống của những thiếu niên thời đại các con đang có mặt.

Vì lẽ do các con bị non dại ở trong đời sống đức tin, tâm hồn của các con không nhận thức, không ý thức được đời sống của các con là con của Cha, là những người con của Giáo Hội, những người con được dạy Phúc Âm và Thánh Kinh, những người con cái thiếu tình liên đới, thiếu bổn phận, trách nhiệm để nâng đỡ và giúp cho đời sống mà các con cần ở nơi nội tâm, ở nơi tâm hồn, ở nơi trái tim để gặp gỡ Cha, tìm kiếm Cha, để được nhìn thấy quyền năng trong ơn thiêng mà Cha ban đến cho thế hệ của ngày hôm nay, cũng là những lời nhắn gởi cho tất cả toàn thế giới với những lời mà Cha nhắn gởi, qua Bí Tích Thánh Thể, Sự Sống Động để cho các con được gặp gỡ Cha.

Cha muốn mỗi một người ở trong thế kỷ của những ngày mời gọi hãy đến với Lòng Thương Xót của Cha. Mỗi một gia đình, mỗi một cá nhân dành thời gian tiếp tục cầu nguyện qua Lòng Thương Xót, phải có những giây phút suy niệm để ăn năn và giúp cho những người anh em khác trong những cái lỗi lầm của họ, họ cũng chưa biết để quay trở về.

Các con là những người đã được nhận ra, những người đã được đón nghe, những người công chính, những người được chọn, những người được tuyển chọn để đem những lời của Cha và nhắc nhở với Lòng Thương Xót mà Cha muốn tất cả mọi người được đón nhận.

Sự Sống Động mà Cha đang muốn gặp gỡ tất cả các con trên toàn thế giới qua Bí Tích Thánh Thể. Cha muốn gặp gỡ riêng từng cá nhân, nếu ai thật sự đón nghe và tin tưởng trở về, cho mình một cơ hội, cho mình những giây phút yên tĩnh để cho đời sống đức tin, cho đời sống của linh hồn có những giây phút nhận ra từ sự thật, nhận ra từ nơi ơn thiêng, nhận ra từ huyền nhiệm phép lạ Cha ban đến cho tất cả các con trong thế hệ của ngày hôm nay.

Tất cả những gì mà các con cầu xin, tất cả những gì mà các con mong muốn Cha là một người Cha sẽ có cách thức để ban đến theo sự thích hợp của mỗi một cá nhân, theo sự thích hợp mà Cha thấy tốt đẹp nhất cho những người con cái của Cha trong một thế giới của con người.

Các con hãy nhận và nhìn vào những cái hợp lý mà các con có thể tìm được sự phù hợp trong những cách thức kiên nhẫn, nhẫn nại, tương trợ, quảng đại, tin tưởng, phó thác, trông cậy và sống với một đời sống mà các con hãy sống bằng sự thật, lẽ phải thì các con sẽ được nhận từ nơi những cái mà các con thực hành. Đây là sự nhắc nhở thêm cho các con, Cha muốn tất cả các con hãy quy tụ lại với Lòng Thương Xót để được đón nhận hồng ân và ân sủng của những ngày còn lại mà Cha kêu mời trên toàn thế giới.

Đó là điều Cha nhắn gởi cho các con ngày hôm nay, đặc biệt cho những người anh chị em được phục vụ và giúp một bàn tay tiếp tục loan truyền những sự thật đang được tiến triển, sống động, qua quyền năng phép lạ của Bí Tích Thánh Thể. Tất cả mọi cái sẽ được đón nhận những điều sự thật đến từ Thiên Chúa mà các con được nghe và được biết của thế giới hôm nay.

Đừng vội đoán xét, đừng vội từ chối, và đừng vội theo cách và cái nghĩ của con người mà hãy nhận ra cái gì đang xảy ra, đang bao quanh, cái gì đang tiến triển để tìm về với một nơi chốn mà các con cần có bình an của tâm hồn, cần sáng suốt trong lý trí để chọn con đường lành thánh mà các con được đón nhận từ nơi ân sủng qua Lòng Thương Xót mà Cha ban đến cho những ai tìm về, cho những ai khao khát, cho những ai tin tưởng thì người đó sẽ được đón nhận những điều mà Cha ban đến cho thế hệ của ngày hôm nay.

Hôm nay Cha chỉ nói đến đây, Cha hy vọng tất cả các con sẽ đón nhận những điều mà Cha nhắn gởi cho các con trong thế hệ này.

Bình an của Cha đến với tất cả các con.

Thương các con thật nhiều.

7:55 tối

 

Mạc Khải Mới Qua Bí Tích Thánh Thể

http://www.nrtte.net

error: Content is protected !!