Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

Chúa đã sắp đặt cho loài người có thể gặp Chúa bất cứ lúc nào.

Ngày 1 tháng 6 năm 2013

Thông điệp này được linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần.

Lucia: Lạy Chúa, hôm nay Chúa cho chị em chúng con được gặp gỡ nơi nhà Tạm này, là một điều bất ngờ nhưng chúng con nghĩ rằng không có gì là bất ngờ, đều hoàn toàn theo Thánh ý Chúa sắp đặt cho chúng con vào buổi sáng hôm nay. Lạy Chúa hôm nay là ngày thứ Bảy đầu tháng, chúng con kính Trái Tim Chúa, Thánh Lễ mà mỗi một năm, nhất là Tháng Sáu tất cả mọi người đều quay về. Giáo Hội cũng nhắc nhở cho chúng con được kính Thánh Tâm Chúa qua Thánh Lễ mà chúng con được tham dự sáng hôm nay, ngày đầu tiên của tháng.

Lạy Chúa, suốt bao năm qua trong cuộc đời chúng con vẫn đi lễ, chúng con vẫn tham dự Thánh Lễ như bao nhiêu lễ khác nhưng chúng con không có khái niệm về Thánh Lễ có ý nghĩa gì, nhưng đặc biệt sáng hôm nay khi con bước chân vào nhà Tạm Chúa cũng muốn con ngồi xuống để viết những lời mà Chúa muốn tâm sự ngày hôm nay, là ngày đầu tiên của tháng Thánh Tâm Chúa, Chúa muốn chúng con được biết rõ Trái Tim của Chúa luôn trao ban cho loài người chúng con và tình yêu của Chúa không bao giờ ngừng nghỉ đối với thế gian loài người.

Dù con người của chúng con có bội bạc đến đâu, có gian ác, có tội lỗi bất cứ điều gì đi chăng nữa hay bao lâu đi chăng nữa nhưng tình yêu của Chúa không bao giờ thay đổi, tất cả những việc của Chúa làm từ xưa đến nay sẽ vĩnh viễn và mãi mãi như một dấu ấn đọng trên loài người trần gian của chúng con. Tình yêu của Chúa luôn luôn chờ đợi, tình yêu của Chúa luôn luôn mong mỏi thế giới con người của chúng con phải nhìn nhận sự thật này. Chúng con là những con người trần gian, với sự hiểu biết và con mắt hạn hẹp của thế giới con người không biết sự hệ trọng, không biết sự giá trị những gì mà Chúa đã ban cho loài người chúng con.

Lạy Chúa, Chúa là một Thiên Chúa từ trời cao, tất cả những gì trong bàn tay của Chúa có thể làm được, nhưng đối với tình yêu, đặc biệt là con người mà Chúa đã tạo dựng nên từ đất sét và hơi thở của Chúa thổi vào trong con người của chúng con để chúng con có một trái tim đang hít hơi thở do Chúa ngay từ lúc ban đầu ban cho loài người của chúng con, từ ngay lúc đó chúng con không phải chỉ thở trong thể xác của con người mà linh hồn của chúng con sống ngay từ lúc ban đầu mà Chúa tạo thành nên chúng con.

Lạy Chúa, cả một công trình vĩ đại bao la Chúa đã sắp đặt và ban cho con người từng chi tiết một, trong đó Chúa cũng phải tạo dựng nên muôn loài muôn vật trên trần gian, bất cứ điều gì, trái lại con người Chúa lại cho sinh khí do Chúa truyền, vì lẽ đó chúng con có những nét tương tự giống hình ảnh của Chúa, bởi vì lẽ đó tình yêu của Chúa đã gắn liền với chúng con qua bao thế hệ.

Dù con người có bất tuân ngay từ lúc ban đầu, có tội lỗi ngay từ lúc ban đầu những Chúa vẫn chờ đợi, Chúa vẫn yêu thương và việc mà Chúa đã hứa với con người là cho họ quyền tự do, những lời mà Chúa hứa sẽ vĩnh viễn ngay từ lúc ban đầu cho đến những ngày còn lại hôm nay. Chúng con là những hậu bối tầm thường bé nhỏ nhất của một xã hội, Chúa không chê bai sự đơn hèn nhỏ bé đó, Chúa vẫn đến với chúng con, Chúa sống trong chúng con và Chúa tâm sự với chúng con qua những lời như một Người Cha yêu thương gần gũi con cái mình, qua mọi thời đại, qua mọi tầng lớp, qua mọi hoàn cảnh.

Lạy Chúa, chỉ có Chúa mới làm được điều đó, chỉ có Chúa mới chấp nhận những người hèn mọn trong thế giới ngày nay, chỉ có Chúa mới ban trao Trái Tim của Ngài, Chúa đã lấy Trái Tim để trao ban cho chúng con, trái tim đang thở và những giọt máu đã tuôn ra từ nơi trái tim của Chúa để chứng minh và chứng tỏ tình yêu mà Chúa luôn luôn chờ đợi và trái tim luôn luôn nóng bỏng, không bao giờ nguội lạnh bởi những con người tội lỗi như chúng con, vì chính những tội lỗi của chúng con mà Chúa biết được con đường mà chúng con đang đi của những ngày không có ánh sáng từ nơi Thiên Chúa, không có tình yêu từ nơi Thiên Chúa, không có lòng nhân từ của Thiên Chúa thì nhất định loài người của chúng con không có chỗ dung thân.

Vì lẽ đó mà Chúa đã thấy trước, Chúa đã biết được mọi điều, ngoài tình yêu của Chúa ra con người không thể có sự sống được, vì lẽ đó Chúa luôn luôn âm thầm trong nỗi ưu tư, trong nỗi trăn trở, khắc khoải để chờ đợi con cái của mình. Chúa đến hết hình thức này qua hình thức khác, Chúa đến với người này, mạc khải cho người này, mạc khải cho người kia, mong con người phải nhìn vào những lời lẽ của Chúa, nhìn vào những ý nghĩa sâu đậm xuất phát từ trái tim của một Người Cha nhân từ ở trời cao, đầy quyền năng và tràn đầy phép lạ nếu Ngài muốn, bằng hình thức này đến hình thức khác để gặp gỡ con cái của mình.

Lạy Chúa, nếu Chúa thật sự hiện diện cho chúng con mọi người được gặp thì có lẽ ánh sáng của Chúa sẽ tiêu diệt toàn bộ không còn một người nào sống sót, vì chúng con là những người đen tối tội lỗi ở một thế giới trần gian trong bóng đen mờ mịt, trong bóng tối chúng con không thấy đường đi, ánh sáng của Chúa thật sự xuất hiện thì chúng con sẽ chết và chúng con sẽ không chịu nổi với sức lực do ánh sáng chiếu dọi. Vì lẽ đó Chúa âm thầm, Chúa nhẹ nhàng và Chúa dùng cách này theo sự khôn ngoan của thượng trí để an bài và sắp đặt cho thế giới trần gian với cách mà Ngài đã dựng nên ngay từ lúc ban đầu và cho đến ngày hôm nay Chúa đến gặp gỡ chúng con cũng theo trình tự và lý lẽ của đời sống vừa thích hợp với Thiên Chúa và vừa thích hợp cho loài người chúng con.

Để không quá bỡ ngỡ, để không quá sợ hãi và để không quá mà chúng con đón nhận ánh sáng thì chúng con cũng phải chết héo vì ánh sáng của Chúa chiếu dọi qua những đêm đen tối tăm như chúng con hiện tại. Lạy Chúa, bởi vì lẽ đó mà tình yêu của Chúa vẫn âm thầm xuất hiện đến với những tâm hồn nhỏ bé, đến với mọi tầng lớp mà Ngài chọn lựa để những lời khuyên nhắc của Ngài, những lời mạc khải của Chúa nhắn gởi cho thế gian, nhắn gởi cho toàn thể nhân loại, giáo phái này đến giáo phái kia, có những sự thờ phượng cùng một Cha trên trời nhưng họ chia năm sẻ bảy, không thông cảm, không yêu thương và không đoàn kết.

Ngày hôm nay Chúa vẫn chờ đợi sự đoàn kết của con người để Chúa sẽ tạo một thế giới mới mà Chúa đang sắp đặt một lịch trình để ban cho con người. Tất cả những gì mà Chúa đã sắp đặt đã được nói qua Phúc Âm, những lịch trình đã trình tự đã xảy ra trên trần gian, những giây phút còn lại con người không ai có thể thấy và biết được sự hệ trọng của nó. Nếu Chúa không đến với chúng con để nói lên những điều mà chúng con phải cần sửa đổi, chúng con phải cần nối kết và chúng con phải cần sự hòa bình trên toàn nhân loại để một lòng một dạ đón ngày Đức Vua giá lâm.

Lạy Chúa, thế giới của chúng con vẫn còn đen tối, mịt mù của cái lưới trần gian, chúng con bị bao phủ bởi những bản ngã, bởi những cá tánh, bởi những tham lam độc ác của con người đã có ngay từ lúc ban đầu, chúng con không cởi bỏ được những gì của thế giới con người đang mang ở trong thân xác là những sự nặng nề, là những điều tội lỗi, là những điều sẽ mang chúng con từ cõi chết. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa là ánh sáng, là chân thật, là chân lý, chính Ngài đã đến trên 2,000 năm.

Giáo lý của Ngài từ trời cao để mang xuống cho toàn thể nhân loại, những sự thật, công bình và lý lẽ của Thiên Chúa ban đến cho con người sự sống để tập luyện mà con người đã vấp phạm suốt cả một kiếp người, cả một đời người, từ trẻ, từ già cho đến trung niên, tất cả nếu chúng con không có tình yêu của Chúa, không có sự chiếu dọi của Trái Tim Tình Yêu mà Chúa đợi qua bao thời đại để gặp gỡ chúng con mỗi một người thì chúng con sẽ khô héo và sẽ chết lặng.

Lạy Chúa Giêsu Kitô, hôm nay là ngày đầu tháng, ý nghĩa của Trái Tim Tình Yêu xin Chúa cho chúng con được đánh động tâm hồn để nhìn về những ngày còn lại mà thế giới xảy ra không biết bao nhiêu chuyện như hôm nay, để chúng con phải cảm nghĩ và cảm nghiệm được chúng con còn sống sót ngày hôm nay, chúng con còn hơi thở, còn những nhu cầu vật chất hàng ngày trong đời sống là do tình yêu của Thiên Chúa ban cho chúng con, do tình yêu của Chúa gia ân cho chúng con những ngày còn lại, và cũng là tình yêu của Thiên Chúa chờ đợi chúng con, để chúng con có những ngày hôm nay và có được ý thức này.

Những phép lạ mà Chúa đã ban cho thế giới con người và những sự hiện diện rõ rệt mà Chúa đã đến với Bí Tích Thánh Thể với những khuôn mặt mà con người không thể từ chối được, với những việc Chúa làm trong âm thầm, trong thiêng liêng đã cứu vớt biết bao nhiêu người từ nơi linh hồn và thể xác của họ, ngay cả những bệnh tật thế gian nay phải bó tay không thuốc chữa, Chúa không xuất hiện nhưng Chúa qua Thánh Thần đến với thế giới con người, Chúa đến với họ, dùng bàn tay của họ cũng là con người trần gian của chúng con để thấy rõ ràng là Chúa đang sống động với thế giới con người hôm nay, Chúa ở bên chúng con, ở trong chúng con để chúng con gợi dậy, tìm đến Ngài với một lòng chân thành, với một trái tim chân thật để cầu nguyện, để đến xin Chúa tha thứ.

Tất cả mọi điều mà Ngài đang làm trên chúng con là những chuyện vô thường, phi thường, lạ thường, con mắt người đời không thể nhìn ra được, không thể diễn tả được những điều do Thiên Chúa ban truyền cho một thế hệ còn lại, những người mà Ngài nhắn gởi cho một thế giới ngày nay không biết bao nhiêu điều. Chúa đã chữa lành cho con người, đó là một sự rõ rệt chứng minh là quyền năng của Thiên Chúa mới có thể làm được điều đó, Ngài không dùng quyền năng để xử lý với mọi công việc khi con người quá cứng đầu, con người quá chai lỳ và có đôi lúc đã khiêu khích tình yêu mà Thiên Chúa dành cho con người, nhưng Chúa không nóng giận, Chúa chỉ dùng tình yêu để đối với con người, nhất là với thế giới còn lại hôm nay, nếu Chúa xử theo điều mà Chúa có thể làm thì tất cả chúng con sẽ không tồn tại được và không còn một ai đến được thế giới thiên đàng.

Chúa biết được giá trị vĩnh cửu, những điều Chúa thiết lập ở thế gian này qua bao thời đại, nhất là sự rõ rệt mà Chúa đã để cho Con Một của Ngài từ trời cao, mang thân xác của một con người hòa mình sống trong một thế giới loài người, thông cảm, yêu thương, đem tất cả những gì có thể được để truyền dạy và gần gũi với con người và để lại biết bao nhiêu điều cho con người trần gian, những lý lẽ, những Phúc Âm, những giáo lý cũng như những chân lý mà Chúa đã để lại. Chúa đã ban thêm sức mạnh cho con người có thần linh của Chúa trong tâm hồn của mỗi một con người, nhưng họ đã đào sâu hay chưa, đã cảm nhận được hay chưa, hay đã bị thế giới con người lôi cuốn quá nhiều để không còn nhận ra tình yêu của Thiên Chúa, không còn nhận ra sự hiện diện của Chúa.

Ngài mỏi mòn chờ đợi, đã làm biết bao việc, ngay cả trái tim cũng dâng hiến cho loài người, trên cuộc đời này và trên thế giới này có ai có thể làm được điều đó chỉ ngoài Thiên Chúa ra, chỉ ngoài một Người Cha nhân từ, yêu thương đã dành những phần tốt nhất cho con cái của mình, để đem lại con cái của mình, quy tụ con cái của mình vào đường hướng để được cứu rỗi, để được ơn tha thứ, để lãnh nhận thiên đàng mà Chúa đã mở rộng trời cao để đón nhận con cái của Ngài đang chìm ngập ở dưới vũng lầy tội lỗi của trần gian.

Lạy Chúa, tất cả những gì mà Chúa đã làm cho chúng con xin cho tất cả mọi người hôm nay đừng vì sự vị kỷ, đừng vì ganh tỵ, đừng vì hơn thua, đừng vì bản ngã cá tánh của con người, đừng tham lam ham muốn những gì của trần gian, tất cả nó sẽ trở thành tro bụi nếu thật sự Thiên Chúa giá lâm thì trên cuộc đời này không còn gì có ý nghĩa và giá trị thì chúng con tại sao phải giữ lấy nó, phải coi trọng nó để chúng con không nhận ra tình yêu và sự thánh thiện mà Chúa đã lập qua Bí Tích Thánh Thể với buổi chiều Tiệc Ly trên 2,000 năm trước.

Chúa đã lập vì Chúa đã biết trước, Chúa muốn ở lại với chúng con từng ngày trong mọi thời đại, Chúa biết sự yếu đuối của con người, Chúa biết được sự trầm luân của những người tội lỗi, bởi những người con không khám phá được tình yêu của Chúa, không giữ được giới răn của Ngài. Cho nên Chúa đã sắp đặt trước, Chúa đã sắp đặt hoàn toàn cho con người có thể gặp Chúa bất cứ lúc nào, Ngài đã ban truyền cho những vị mục tử và đã thiết lập Giáo Hội ngay từ lúc đó. Khi Chúa về trời chính con người thế gian được quyền ban, do Chúa đã thương và chuẩn bị sẵn cho các Thánh Tông Đồ để ngày hôm nay chúng con có Giáo Hội.

Chỉ có một điều duy nhất là Giáo Hội Kitô được tồn tại vĩnh viễn mãi mãi đến muôn đời, là một sự nối kết, là một lời giao ước mà Chúa để lại cho thế giới con người trần gian, nhưng đời sống của chúng con cũng vì bản ngã, cũng vì cá tánh, cũng vì ham muốn chia năm sẻ bảy Giáo Hội của Ngài. Nếu thật sự Chúa dùng quyền năng để trừng trị như những mẩu chuyện đã có bao ngàn năm trước khi thời Chúa Giêsu đến thì Chúa đã đạp tất cả những điều phản nghịch, nhưng bắt đầu thời Chúa Giêsu đến thì tất cả mọi sự Chúa đã thay đổi hoàn toàn của một định luật.

Chúa chỉ trọng điểm vào Tình Yêu để con người của chúng con có sự sống, Chúa chỉ trọng điểm vào Trái Tim và Tình Yêu của Ngài. Ngài là Thiên Chúa Cha, là Chúa Giêsu và Chúa Thánh Thần, Ba Ngôi Một Chúa và Một Chúa Ba Ngôi, và sự hiện diện hôm nay nơi Bí Tích Thánh Thể mà Chúa cho một người hèn mọn nhất của một thế giới còn lại là hình Chúa Giêsu với một khuôn mặt không bao giờ có nụ cười, một khuôn mặt héo hắt chờ đợi toàn nhân loại, một hình Chúa Cha và Chúa Giêsu, gương mặt hai người cùng với nhau trong Bí Tích Thánh Thể, ý nói lên là tình yêu của Chúa Cha, Chúa Giêsu và Chúa Thánh Thần, cả Ba như một ngay từ lúc bắt đầu cho đến thế kỷ còn lại hôm nay vẫn vĩnh viễn không thay đổi, một Tình Yêu duy nhất ban trao cho loài người.

Nhưng vì lý do gì tại sao con người vẫn sống trong tội lỗi tối tăm mù quáng, không nhận ra điều này lại còn chê trách khi nhận được những sứ điệp, khi nhận được những mạc khải họ cũng còn do dự bởi cái gì, bởi cái học thức của trần gian hay sao? Bởi cái lý lẽ của con người hay sao? Không khám phá được cho con người của thế kỷ còn lại là ân phúc, là hồng phúc, là sự gia ân mà Thiên Chúa cho con người những ngày còn lại, Chúa dùng sự thấp hèn của thế giới, của những con người hèn mọn để hãy nhìn vào đó để biết quyền năng của Thiên Chúa đang làm việc và đang gần với thế giới con người trần gian qua mọi thời đại.

Lạy Chúa, một con người nhỏ bé, thấp kém như con cũng cảm nghiệm được sự đau xót mà Chúa đang quằn quại với một thế hệ ngày nay, chỉ vì một chữ mà Chúa đã gắn liền là Yêu, cho dù con người có bội bạc, phản bội cỡ nào đi chăng nữa, có chưa lắng nghe đi chăng nữa, Chúa cũng chưa dùng bất cứ điều gì với quyền lực của Ngài, vẫn chờ đợi và mãi chờ đợi. Con người không biết rằng thời gian sẽ có hạn định vì Chúa là Người bắt đầu và cũng là Người cuối cùng của thế kỷ.

Bởi vì lẽ đó dù tình yêu Chúa trao ban và Chúa hứa khi con người thật sự trở về nhận ra thì mọi điều Chúa sẽ đổi mới con người và cho họ hưởng ân thánh do Chúa cho thế giới còn lại trong ân phúc mà Chúa đã hứa ban cho loài người chúng con, nhưng con người phải bắt buộc trải qua những giai đoạn, thứ nhất là từ cõi lòng của mình nhận ra sự sai lầm cả một cuộc đời, cả một kiếp người từng cá nhân một, để trở về với Chúa, với một cõi lòng ăn năn thống hối, nhận ra cái sai của mình. Đó là giá trị phải trả khi chúng con thật sự được đón nhận ân phúc của Thiên Chúa, Ngài đang tập và Ngài đang cho chúng con thời gian.

Đây là những lời gợi lại, nhắn gởi qua Bí Tích Thánh Thể, cho tất cả mọi người trên thế giới được biết rõ ràng rằng Chúa Giêsu với một thế kỷ còn lại hôm nay Ngài đã đến qua Bí Tích Thánh Thể như ngày đầu tiên với một buổi chiều Tiệc Ly mà Ngài đã hứa với tất cả mọi người trên thế giới, hứa với tất cả những gì ở trên trái đất này, những người con cái của Ngài ở trong đường lối của Ngài và chọn Ngài là Cha thì những người đó sẽ được đón nhận Mình và Máu của Chúa như buổi chiều mà Chúa đã thiết lập nghi thức vào buổi chiều Tiệc Ly, trước khi vào Cuộc Tử Nạn.

Thế giới hôm nay Chúa đã đến với Bí Tích Thánh Thể một cách thiêng liêng, ngay cả Giáo Hội của Ngài với những ngày còn lại hôm nay có sự thể hiện rõ ràng từ nơi Thánh Thần hướng dẫn cho một Đức Thánh Cha mà Chúa Giêsu đã chọn lựa để cứu vớt thế giới còn lại, để cứu giúp tất cả anh em trên toàn thế giới về trong một đời sống hiệp nhất để chuẩn bị cho một thế giới chào đón Đức Giêsu Kitô giá lâm.

Có những mạc khải đã qua những người đã được in vào sách vở và có những sự sắp đặt do Thiên Chúa đến với những tiên tri đã xuất hiện, đã nói lên những sự thật và cũng có những tương tự giống nhau trong những lời nói, trong sự nhắn gởi, cho con người nhận ra đó là những điều mà Chúa đã báo trước ở trong một thời đại còn lại, những sự việc và những điều đã được báo, nhất là những lời mà Chúa cho được trực tiếp qua Bí Tích Thánh Thể hôm nay.

Chúa đã đến để ban cho con người quyền tự do, Chúa cũng đã đến để nhắc nhở những gì mà Ngài đã làm cho con người, chính Ngài cũng đã hy sinh cho đến giây phút cuối cùng qua Thập Tự Giá, là Đức Giêsu Kitô, mỗi một ngày trong đời sống chúng ta cũng nương nhờ Trái Tim và Tình Yêu của Chúa để được sống còn trên thế giới này, vì lẽ đó con người không còn đường chọn lựa.

Tất cả mọi điều sẽ được đi theo luật tuần hoàn và sự quyết định có bắt đầu và có kết thúc nhất định ngày đó sẽ là một ngày rõ ràng, thế giới còn lại ngày hôm nay là những ngày bắt đầu đi đến những ngày cuối cùng. Tất cả mọi người hãy nhìn lại đời sống và sứ vụ của mình, từ những giai cấp, từ cấp bậc ở trong hàng linh mục tu sĩ, trong Giáo Hội hay tất cả giáo phái khác hãy mở con mắt đức tin và hãy đón nhận những lời của Thiên Chúa qua Bí Tích Thánh Thể, quyền năng của Ngài không phải vì lời mà Ngài thật sự hiện hình một cách rõ ràng để gặp gỡ từng cá nhân một, gặp gỡ tất cả những người mà Ngài nhắn gởi những lời này đến với thế giới con người trần gian.

Hãy trở về với Thiên Chúa và hãy đến gặp gỡ Ngài qua Bí Tích Thánh Thể, với một lòng tin tưởng thì nhất định cá nhân đó sẽ có sự trả lời từ nơi Thiên Chúa, vì lẽ đó con người phải đến với Thiên Chúa bằng sự quyết định từ nơi bản ngã cá tánh, tránh xa tội lỗi để được trong sạch và đón nhận những lời của Thiên Chúa phán truyền cho con người trần gian, từng cá nhân, nếu họ thật sự đến với Bí Tích Thánh Thể với một thế giới còn lại hôm nay.

Đó là điều mà Chúa đã mạc khải ngay từ lúc ban đầu khi Ngài thật sự hiện diện qua khuôn mặt sống động với hình dáng di chuyển để nói lên những điều là Chúa Giêsu không chết, Chúa Giêsu không phải là một tấm hình không để cho người ta chụp, mà là Chúa Giêsu đang sống động từ thiên đàng, đã nhìn qua hình Bánh Thánh, qua khung kiếng của hào quang để nhìn thấy thế giới con người hôm nay.

Ngài ban trao cho con người được nhìn thấy dung nhan của Thiên Chúa, để đức tin của con người phải trở về, vì Chúa là Đấng có thể cứu và giải thoát được thế giới con người trần gian, giải thoát được sự tội lỗi cho mình, không còn lý do nào khác và không còn con đường nào khác nếu chúng ta vẫn ngập tràn, không lắng nghe và không còn quyết định để trở về với Thiên Chúa thì những sự việc xảy ra cho thế giới ngày nay, hay đi vào những ngày còn lại, những biến cố đã được ghi chép trong Thánh Kinh một cách rõ ràng của những tai ương, của những phong ba, của những giặc giã, của những động đất, của những núi lửa và còn rất nhiều điều do con người và con người tiêu diệt lẫn nhau, vì sự đói khát, vì sự tranh dành, vì quyền lợi và vì sự bá chủ để trên quyền của Thiên Chúa, con người đi ngược lại luân thường đạo lý.

Thế giới còn lại hôm nay đã quá mức không còn ngăn lại và không còn thấy cái gì của đời sống của linh hồn, bởi vì lẽ đó, một thế giới mà Chúa đã thấy trong sự bế tắc, nếu Thiên Chúa không xuất hiện và nếu Thiên Chúa không tỏ cách này, cách khác cho những người con của Ngài trên trần gian này, trong đó có những người công chính, những người mà hy sinh đời mình cho công chính sự thật, cho lẽ phải mà Thiên Chúa đã cho họ.

Tất cả và tất cả đã có những chương trình rõ ràng và trong định luật, Chúa đã đến, vì những người con cái của Ngài, theo đường lối của Ngài, ngay những lời hứa mà Ngài ban cho một thế giới còn lại là tình yêu vĩnh cửu, vì lẽ đó cho trọn tình yêu mà Chúa trao tặng cho con người để chúng ta có cơ hội hôm nay để được lắng nghe sự mạc khải qua Bí Tích Thánh Thể, để mong tất cả mọi người từ nơi mọi giới có cơ hội được đón nhận và lắng nghe. Tình yêu của Chúa Giêsu gởi đến những lời này cho tất cả mọi người, mong tất cả các con cái của Ngài hãy trở về với Ngài với Lòng Thương Xót.

Ngài đang sẵn sàng chờ đợi nhân loại, tha thứ cho họ, ban ơn cứu rỗi cho họ và thánh hóa họ trong tình yêu mà Ngài đã hứa ngay từ lúc ban đầu. Chúa cho cơ hội để được gặp gỡ Chúa qua Bí Tích Thánh Thể. Ngày mai là một ngày mà Đức Giaó Hoàng đã mời gọi toàn thể nhân loại đến để thăm viếng và cảm nhận được tình yêu của Chúa Giêsu qua Bí Tích Thánh Thể để gặp gỡ mỗi một người và gặp gỡ thế giới con người trần gian những ngày còn lại.

Đó là Chúa Giêsu cho L được tường thuật suốt gần một tiếng đồng hồ qua, qua những lời của Ngài do Thánh Thần linh ứng.

Con xin cảm tạ ơn Thiên Chúa, chúc tụng và ngợi khen. Một lần nữa con xin thay thế tất cả mọi người anh chị em trong thế giới con người cảm tạ, chúc tụng, ngợi khen và tôn vinh Thiên Chúa bây giờ cho đến mãi mãi muôn đời, trong danh Thánh của Đức Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen. Amen. Amen.

 

Mạc Khải Mới Qua Bí Tích Thánh Thể

http://www.nrtte.net

error: Content is protected !!