Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

Thông Điệp của Chúa Giêsu nhân ngày Thánh Gia

Ngày 31 tháng 12 năm 2017

Lucia: Lạy Chúa, 8 giờ 24 phút, ngày Chúa Nhật, tháng 12, ngày 31, 2017, tại Thánh Đường Thánh Têrêsa, trước cung thánh, trước nhà tạm, trước Thập Tự Giá và trước Chúa Giêsu Hài Đồng, thánh tượng Mẹ Áo Đức Bà, linh ảnh Chúa Lòng Thương Xót. Chúng con vừa mới đón nhận hai bài lời Chúa Thánh Thần dành cho chúng con, nói về Gia Đình Thánh Gia, trong đó cũng cho chúng con nhận ra được vẫn còn là những ngày của Đại Lễ Giáng Sinh; đặc biệt nhằm ngày Chủ Nhật đầu tiên trong Tuần Bát Nhật chúng con cũng đang hân hoan hạnh phúc để tiếp tục mừng ngày Chúa Giáng Sinh, dẫu đã trên 2,000 năm nhưng đối với chúng con cách riêng, đối với Giáo Hội chúng con cũng như tất cả những người Kitô hữu chung cũng là một ngày Đại Lễ mà cả toàn thế giới đang đón mừng.

Nhưng tiếc thay, và cũng đáng tiếc cho những quốc gia cho đến ngày hôm nay họ không đón mừng Giáng Sinh, họ không đón nhận Thiên Chúa; nhưng Chúa vẫn là Thiên Chúa của chúng con, vẫn là một Thiên Chúa qua muôn thế hệ, qua muôn thời đại. Lời của Ngài vẫn là lời hằng sống, Tin Mừng vẫn tiếp tục công bố, Giáo Hội chúng con vẫn tiếp tục, Thánh Lễ Misa được dâng mỗi ngày. Chính sự hiện diện của Mình và Máu mà chúng con phủ phục và thờ lạy để đón nhận Mình và Máu mà Chúa đã dành để nuôi sống linh hồn chúng con, nuôi sống những người Kitô hữu, nuôi sống những trái tim khô khan nguội lạnh có cơ hội được trở về với Cha của mình, cơ hội trở về với một Thiên Chúa. Ngài yêu thương và tha thứ, và Ngài dành Lòng Thương Xót để giúp cho con người được nhận ra sự gần gũi mà ngày hôm nay qua những ân sũng chữa lành qua Lòng Thương Xót, để đưa những con người khô khan trở về với một trái tim nóng bỏng, đưa những con người chưa biết được biết, những con người chưa tin được tin, những con người chưa tìm thấy được hạnh phúc và tình yêu đích thực của một Thiên Chúa mà ngày hôm nay chúng con có cơ hội để đón mừng Đại Lễ Giáng Sinh. Chúa đến với chúng con trong âm thầm nhưng là một sức mạnh để dẫn chúng con vào với những ngày tháng mà chúng con thật sự đi tìm Ngài; cũng có những người chưa biết được biết khi chúng con cho mình một cơ hội để đến với Chúa Giáng Sinh, để được gặp Chúa Giáng Sinh và cho chúng con nhận ra được những gì mà Chúa đã làm cho chúng con qua ngày hạ thế của trần gian trên 2,000 năm trước. Sau 2,000 năm Chúa vẫn là một Thiên Chúa với một trái tim yêu thương và tha thứ, một trái tim đi tìm để ban lại cho chúng con sự bình an, ánh sáng, Tin Mừng và hy vọng, cũng là một Đấng Thiên Chúa mà hôm nay chúng con được gặp gỡ Ngài qua Bí tích Thánh Thể, được đón nhận những ân sũng kỳ diệu, tuyệt vời mà Thiên Chúa dành cho nhân loại ngày hôm nay và cũng là sự huyền nhiệm cao cả đó đã ban đến cho thế giới qua Chúa Giêsu Thánh Thể.

Chúng con cũng được gặp gỡ Chúa qua Năm Dấu Thánh khi chúng con chiêm ngưỡng Thập Tự Giá, chiêm ngưỡng Đấng Cứu Thế, chiêm ngưỡng Ngôi Lời Nhập Thể. Hôm nay có biết bao nhiêu điều được bắt đầu, đó chính là sự hạ thế trần gian, cho đến ngày Ngài đi vào cuộc tử nạn, ngày Ngài hoàn toàn chết vì nhân loại trên Thập Tự Giá, ngày Ngài phục sinh vinh quang khải hoàn và cho đến những ngày mà chúng con còn tồn tại được gặp gỡ Ngài trong thiêng liêng qua Bí tích Thánh Thể. Những dấu chỉ lớn lao đó mà ngày hôm nay chúng con cần biết và xác tín một cách rõ ràng, được chỉ dạy trong những cách thức để được nhận ra những gì vốn ở nơi cánh cửa của con tim con người, ở nơi chính sự giới hạn mà chúng con chưa biết để mở cái cánh cửa đó ra, để nhận ra sự gần gũi mà Thiên Chúa dành cho chúng con. Chúng con được đến với Chúa và chúng con hiểu được ý nghĩa mà chúng con cần phải đến với một đời sống mà chúng con cần được biết Cha của mình, cần biết một Đấng Cứu Độ, một Đấng đã yêu thương, một Đấng đầy Lòng Thương Xót, một Đấng đã cho chúng con và một Đấng đang sống động bằng tình yêu qua Ngôi Ba Thiên Chúa. Tất cả những điều này vốn trong thiêng liêng đang hiện hữu nhưng chờ sự trưởng thành của con người, chờ đợi lòng tin bằng việc làm, bằng sự cương quyết, chúng con mới thấy được ý nghĩa của hạnh phúc, ý nghĩa của ơn thánh và ý nghĩa của một sự phục hồi mà Chúa đã dành cho chúng con mỗi một khi chúng con kính dâng Sáu Lạy.

Đây là một kết thúc rất gọn gàng với một con số, với những chữ rất bình thường nhưng nó rất sâu thẳm để dẫn con người đi từng bước một và lập lại những gì vốn là những biến cố mầu nhiệm lớn lao được thực hiện qua Sáu Lạy, để chúng con hiểu được mỗi một ngôi vị, được tiếp tục và tiếp diễn trên môi miệng chúng con, trong lòng tin của chúng con, bằng sự thống hối của chúng con, bằng sự trở về, bằng sự cương quyết. Một Thiên Chúa chúng con tin, một Thiên Chúa chúng con thờ, một Thiên Chúa chúng con khao khát, một Thiên Chúa hôm nay con xin được trở lại để thuộc về Ngài, dẫu những năm tháng tội lỗi, những năm tháng thiếu sót yếu hèn, những năm tháng chúng con trong sự thấp hèn, nhưng chúng con vẫn còn có cơ hội được chính tình yêu và Lòng Thương Xót của Chúa, được một Thiên Chúa vô biên bất tận và một lòng nhân từ bao la dành cho những kẻ có tội, những tội nhân, những kẻ trở về, những kẻ đang sống đi tìm về sự thật và những kẻ chưa biết, tìm được con đường để được biết; những kẻ chưa có cơ hội thì hôm nay được có cơ hội khi họ lắng nghe, khi họ đón nhận và khi họ hiểu được mỗi một ý nghĩa.

Ngày hôm nay Mẹ dạy cho chúng con trở về, Mẹ dạy cho chúng con phủ phục, Mẹ dạy cho chúng con kính dâng, Mẹ dạy cho chúng con tìm ra được một giáo lý sống động bằng những lời mỗi ngày, bằng hành động mỗi ngày, bằng sự tuyên xưng mỗi ngày, bằng sự kêu cứu mỗi ngày, bằng những sự cấp bách mỗi ngày mà con người trong nhân loại rất cần để kính dâng lên Thiên Chúa, để được thánh hoá, để được biến đổi. Thiên Chúa dành cho chúng con ơn thánh khi chúng con thuộc về Ngài, khi chúng con thống hối ăn năn, khi chúng con sám hối, những gì vốn đã và đang trong cuộc sống, với những ngày mù lòa, với những ngày thiển cận, với những ngày rời xa Thiên Chúa, với những ngày từ chối tình yêu và Lòng Thương Xót của Ngài. Ngày hôm nay chúng con được cảm nghiệm hơn, xin Chúa đến với chúng con, và đặc biệt Giáo Hội cũng nhắc nhở ngày lễ Thánh Gia Thất, chúng con được nhắc nhở thế giới của nhân loại bắt nguồn từ gia đình, bắt nguồn từ một đời sống với tình yêu của gia đình, bắt nguồn từ một giáo lý, có giáo lý, có chân lý, có giới răn nơi gia đình, bằng những điều cần thực hành trong sự nhẫn nại hy sinh, trong bổn phận trách nhiệm, trong một lề lối, lề luật mà Thiên Chúa đã dành qua Gia Đình Thánh Gia. Hôm nay chúng con xin Chúa đến để chúng con được đón nhận những lời của Chúa cho chúng con, đặc biệt trong đêm nay, ngày Lễ Gia Đình Thánh Gia mà chúng con được tham dự thánh lễ, đồng thời nhắc nhở cũng còn trong những ngày hân hoan vui mừng của ngày Đại Lễ Giáng Sinh, vẫn còn nằm trong Tuần Bát Nhật.

Ngày hôm nay, lạy Chúa, có biết bao nhiêu điều Chúa đã dành và ban đến cho chúng con, và Chúa đã cho chúng con nhưng chúng con vẫn chưa mạnh dạn để đón nhận, vẫn chưa mạnh dạn để nhận ra sự thật, vẫn chưa đón nhận đó là một sự huyền nhiệm cao cả, nhưng đến rất gần với con người và sự đáp lại của con người bằng sự cương quyết để chúng con thấy được những gì mà chúng con dâng kính Chúa, những gì trong tâm tư của chúng con không can đảm và không có đủ lời lẽ để thưa và dâng kính Ngài. Nhưng chúng con có Chúa Thánh Thần, xin Ngài dẫn chúng con, giúp chúng con để có đức tin dạn dĩ trong đời sống mạnh dạn, can đảm, để được thưa với Thiên Chúa với một trái tim chân thành, với một điều học hỏi trong sự khiêm nhường và trong sự nhỏ bé đơn sơ; xin Ngài thương chấp nhận và đụng chạm đến trái tim của chúng con. Chúng con xin được đón nghe lời của Ngài chỉ dạy, cũng là những lời mà Ngài đã ban, đang ban để cho chúng con được sống lại trong lời của Ngài, cảm nghiệm được một tình thương sâu thẳm với tình yêu mà Ngài đã dành cho chúng con một sự bình an ở trong tâm hồn mà mỗi một con người khao khát, nhưng chúng con không biết, chúng con đang đi tìm và chúng con chưa hiểu những giá trị quan trọng lớn lao mà Chúa đã dành cho chúng con qua sự hạ thế trần gian, qua Chúa Hài Đồng Giáng Sinh, qua Gia Đình Thánh Gia và qua những điều mà hôm nay chúng con được đón nhận trong sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần.

Giờ đây, con xin được lắng động tâm hồn để được đón nghe những lời của Chúa, xin Chúa đến với chúng con; đặc biệt trong giây phút này Chúa cũng dành cho chúng con, tách biệt một thế giới đang rộn ràng với những tất bật, nhưng chúng con ở lại với một thánh đường không còn người, chúng con ở lại, hướng về bàn thờ, Thập Tự Giá để chiêm niệm, để cảm nghiệm và xin Chúa đến để Chúa dạy chúng con những lời sống động của Ngài, như những lời Ngài đã từng ban cho chúng con, để chúng con được có ngày hôm nay, để chúng con can đảm như ngày hôm nay, để chúng con có thể trưởng thành hơn những ngày trong quá khứ. Và giờ đây chúng con xin chờ đợi để được đón nhận những lời của Chúa đến với chúng con trong đêm nay.

Cha: L. con thương mến của Cha,

Bình an của Cha đến với con. L., ngày hôm nay Cha muốn con đến đây bởi vì con biết những gì mà con đã được đón nhận và cũng thấy được mỗi một ngày bắt đầu đi vào một chương trình rất lớn lao, Cha không muốn bất cứ một điều gì gián đoạn con; đồng thời cũng là một ngày lễ rất quan trọng đối với xã hội, đối với thế giới và đối với cảnh của gia đình trong nhân loại ngày nay.

Các con thương mến của Cha,

Lịch sử được tiếp tục diễn lại mỗi năm, với mầu nhiệm Cha hạ thế; biến cố đó vẫn tiếp tục giúp các con nhớ lại và nhắc nhở cho những trái tim khô khan nguội lạnh chưa cảm nghiệm, đã từ chối Cha, hay đã hoàn toàn trở thành lệ thuộc theo thói quen, nhưng Cha vẫn là một Thiên Chúa sống động trong tâm hồn với mỗi một trái tim các con, sống động khi các con thật sự đến với Cha và dành cho Cha những giây phút mà chỉ có Cha và các con hiểu và nhận ra nơi trái tim của mình. Vì Cha khao khát, Cha vẫn khao khát, khao khát để ở lại với các con và khao khát Giáng Sinh trong tâm hồn của các con, và Giáng Sinh trong cõi lòng của các con, để Cha đồng hành với các con trong cuộc đời – những ngày các con vẫn còn mang những ngày tháng của thử thách, vẫn là những ngày tháng giữa cuộc đời thế trần, những ngày lữ thứ của trần gian mà các con cần đối diện. Cha dùng đủ mọi cách để bảo vệ các con bằng chính sự hiện diện của Cha, bằng sự hạ thế của Cha, bằng sự Giáng Sinh với sự lạnh lẽo và bằng tất cả để cho các con được niềm hy vọng, để cho các con được đến gần với Cha, để cho các con nhận ra được một Thiên Chúa không quá xa. Ngày hôm nay Cha muốn các con hoàn toàn biết được Cha đang tìm các con, Cha muốn ở lại với các con và Cha muốn gần gũi các con để các con biết được sự bảo vệ của Cha, sự an ủi của Cha và cho các con được đón nhận ánh sáng, ánh sáng của tình yêu, ánh sáng của sự thật, ánh sáng của niềm hy vọng và ánh sáng để giúp các con có một trái tim bình an, để các con bình tĩnh trong một đời sống với những hoạt cảnh, với những khó khăn, với những đau khổ, với những bệnh tật.

Hãy nhìn nơi Cha, bởi vì những cơn đau, những thử thách mà các con đang chịu ngày hôm nay là những điều vốn trong cuộc sống của con người cần có để tiến bước trên một bước đường; cần có sự hy sinh, cần có những ngày tháng hiểu được sự khó nghèo, cần có những ngày tháng đối diện với những sự khó khăn mà kiếp con người và con người phải qua. Phải bước qua những giai đoạn đó để có thể thấu hiểu được một Đấng vì yêu các con, vì muốn các con nhận ra được một gia tài vĩ đại mà Cha đã ban, đang ban và cho các con chuẩn bị với một nơi mà Cha muốn nhìn các con, Cha muốn ở gần các con và Cha muốn ban tất cả cho các con vì Cha muốn tất cả các con đều có mặt trong bàn tiệc thánh của thiên quốc. Nhưng bao thế hệ đã đi qua, có biết bao nhiêu lịch sử được để lại, sự chờ đợi của Cha ngày hôm nay vẫn còn, những con người đến để gặp gỡ và đón nhận cũng chỉ là một con số khiêm nhường; cho dù là một con số khiêm nhường Cha cũng không bỏ cuộc, bởi vì Cha biết chỉ có một mình Cha là một Người duy nhất, một Người duy nhất để cứu các con, một Người duy nhất vào trong bóng tối để đưa các con ra ánh sáng và là một Người duy nhất chịu đựng những đắng cay đau khổ để chuộc lại các con bằng sự sống với tự do hôm nay, cũng là một Đấng chịu lạnh lẽo với giá buốt của mùa Đông, chịu cảnh lạnh lùng chai đá của con người, chịu cảnh với những nơi nhơ nhớp bẩn thỉu, với những mùi hôi thối của thức ăn, với sự tranh giành, với sự gớm ghiếc đáng sợ của con người trong tội mà các con không biết. Cha chịu đựng tất cả, thay thế tất cả những điều đó cho các con và cho các con những điều mới mẻ trong niềm hy vọng ở nơi trái tim, ở nơi tâm hồn và sự tập tành để trở thành những con người được hiểu rằng những gì vốn có trong một địa vị Cha ban và trong một vai trò mà Cha dành cho các con. Các con là những người con của Cha, những người được làm con, những công chúa, và hoàng tử mà Cha đã hoàn toàn vì mục đích này hạ thế trần gian, để cho các con trở thành những con người và trở thành những khanh tướng trong một đời sống của thiên quốc.

Ngày hôm nay, Cha vẫn tiếp tục chờ đợi; Cha vẫn tiếp tục chờ đợi những trái tim khô khan nguội lạnh, Cha vẫn tiếp tục chờ đợi những con người; ccác con không để cho mình một cơ hội nhận ra được một bàn tay. Cha muốn nắm lấy bàn tay của các con để các con hiểu được Cha không bao giờ thả, vì khi Cha thả các con thì các con sẽ lạc mất, các con sẽ không còn cơ hội để có thể thấy được những điều vinh quang mà Cha chiếm lấy cho các con. Cha chấp nhận tất cả để các con được hưởng những ngày tháng ý nghĩa trên trần gian và hạnh phúc vĩnh viễn muôn đời trên thiên quốc. Đây là một giá trị lớn lao mà Cha dành cho linh hồn của các con và Cha cũng muốn cho thân xác các con được đón nhận tại thế gian này; nhưng bởi vì cuộc sống và những điều chọn lựa của các con, những điều quyết định cuối cùng cũng thuộc ở nơi các con. Những gì Cha dành, và những điều Cha ban vẫn còn tiếp tục cho các con biết được rằng Cha dùng đủ mọi cách nhưng Cha vẫn tiếp tục tôn trọng, bởi vì đây là một định luật từ lúc ban đầu. Cha chỉ muốn trái tim các con nhận ra sự thật, Cha chỉ muốn những người thuộc về Cha trong sự vâng phục, những người thuộc về Cha trong sự chân thành chân thật và những người nhận ra trái tim họ cần phải sống ở trong công lý và sự thật thì điều đó là một định luật thuộc về các con. Những ngày các con chưa hiểu được ý nghĩa này, các con còn tránh xa, các con còn xa lánh, các con còn dùng đủ mọi phương cách để tìm những việc thấp hèn yếu đuối nơi thân xác, và chỉ tìm những gì thuộc về thế gian trong thực tại thực tế. Các con chỉ tìm những điều của thế giới con người thì làm sao tìm được những gì của thượng giới? Các con đang sống với những ngày của hạ giới mà những điều của hạ giới thì tầm thường bình thường chỉ cung cấp cho những giới hạn khi con người còn trong thân xác. Nếu các con không có giáo lý để chiếu dọi, nếu các con không đi vào một lịch trình vốn dành cho các con trong giới răn giới luật thì hoàn toàn các con lệch lạc và đang sống với những ngày mà các con đang nuôi những niềm hy vọng, hy vọng của thế trần, hy vọng với những ngày tạm bợ trần gian, hy vọng của những điều mà con người chỉ biết hưởng thụ và đón nhận những gì vốn trong giới hạn của con người.

Sự bao la cao cả mà Cha dành cho các con đó là sự hy sinh mà Cha kết thúc trên Thập Tự Giá, sự hy sinh mà ngày hôm nay Cha muốn các con được gặp gỡ và trở lại với ngày Giáng Sinh. Cha muốn các con nhận ra được Cha chấp nhận tất cả, đi vào một đời sống với một đời sống khó nghèo, một đời sống mà thế giới của con người có biết bao nhiêu điều trong sự bất chính, loại bỏ đi anh em của mình, loại bỏ đi những người cùng một thân phận của con người. Các con từ chối, các con bỏ rơi, các con không để cho họ có một cơ hội khi các con là những người ở trong nhung lụa giàu sang, trong những sự giàu có nhưng các con không bao giờ có một trái tim để thương yêu anh em của mình, thương yêu chị em của mình, thương yêu thân phận của một con người nhưng có nhiều hoàn cảnh giữa con người và con người hoàn toàn thiếu sự bình đẳng, thiếu sự thương yêu, thiếu tha thứ quảng đại, cho nên cuộc sống đã trở thành những ngày căng thẳng. Ngày hôm nay tội ác thì quá nhiều, sự thấp hèn càng ngày càng tăng; đó là một sự thác loạn đảo điên trong một đời sống mà các con đã đi ra ngoài sự sáng tạo của Cha, đi ra ngoài giới luật của Cha và đi ra ngoài tất cả những giáo lý mà Cha đã dành cho các con qua sự Giáng Sinh mà Giáo Hội nhắc nhở mỗi năm để lập lại biến cố đó, để lập lại mầu nhiệm đó, để dành cho các con sự sống lại bằng sự trở về, bằng được sự tái sinh mà Cha đã dành cho mỗi một tâm hồn, mỗi một linh hồn, mỗi một trái tim và mỗi một con người vẫn còn nhịp đập trong con tim, để ý thức được những gì đã và đang.

Các con thương mến của Cha,

Hôm nay các con đã nghe rất nhiều về những lời của Chúa Thánh Thần; Cha muốn chính Ngài thúc đẩy để cho các con có những bài mới trong giòng của lịch sử ngày nay, để các con được biết một lịch sử nó không ngừng nghỉ vào một thời đại mà nó được sống động và được kết hợp trong một thời điểm được cho phép, để các con có thể thấy được tiếng nói thiêng liêng nhưng đang hiện hữu bằng Thần Khí, để giúp các con được mạnh dạn. Những gì đang xảy ra, đã xảy ra là những điều cần để cho trái tim và cần để cho đức tin của con người được sống động, để được biết những gì vốn đi kèm với Phúc Âm và Tin Mừng, vẫn sống động bằng những ơn thánh Cha dành và ban thêm cho các con trong một sự phong phú mà thời đại hôm nay các con đã đón được và đang đón được, để các con hiểu như thế nào là tiếng nói của Cha, là sự nhắn gởi của Cha và là sự thật trong một thời đại để các con phân biệt một cách rất rõ, để các con trở về sớm hơn. Đừng để quá trễ và cũng đừng để quá muộn. Cha cũng đã chờ đợi các con trên 2,000 năm, cũng đã đến giờ mọi sự trong sự thật sẽ còn tiếp tục; còn những điều ở trong những việc mà hôm nay con người từ chối, con người từ bỏ, con người đang sống trong bóng tối, con người đang sống trong sự ác và con người tiêu diệt đi những gì trong sự thật mà hôm nay vốn thuộc về họ thì đó là những việc mà các con đang ở trong một thế giới tách rời lẫn nhau, các con phân rẽ nhau, các con hận thù, các con ghen tương ganh ghét, các con đố kỵ và bất chấp mọi thủ đoạn, đang giết hại nhau và đưa nhau vào một dịch bệnh lớn lao, linh hồn lẫn cả thân xác; ai là người có thể thấy, ai là người có thể cho và ai là người có thể cho chúng con được biết những gì mà hôm nay các con cần quyết định để trở về?

Cho nên, Cha vẫn tiếp tục, Cha vẫn tiếp tục mang lại cho các con niềm hy vọng, Cha vẫn tiếp tục dọi ánh sáng tình yêu mà Cha dành cho các con và Cha vẫn muốn tiếp tục cho các con hiểu được những ngày tháng để cho các con được trưởng thành, để chờ đợi các lớn lên, nhưng vẫn là những ngày thinh lặng, vẫn là những ngày với trái tim khô khan nguội lạnh của nhân loại, sự từ chối của nhân loại. Những điều vốn mà các con chiếm lấy là thực tại của con người, là những điều ở trong giới hạn của cuộc sống, là những điều thấp hèn yếu đuối vốn vẫn tiếp tục nhưng những sự thiêng liêng cao cả tuyệt vời thì chỉ là một con số khiêm nhường mà thôi. Ngày hôm nay Cha muốn cái số khiêm nhường đó lại tiếp tục tăng cao, vì có những người trong sự xác thực để các con thấy được sự tầm thường bình thường nhưng mang lại cho các con, vì chỉ có Cha là Người mang lại hạnh phúc, mang lại bình an, chỉ có Cha là Người giải cứu các con và chỉ có Cha mới cho các con được cuộc sống bình an, một cuộc sống hạnh phúc, một cuộc sống an bình, một cuộc sống có ý nghĩa và một cuộc sống hứa hẹn trong tương lai.

Ngày hôm nay, Cha muốn các con trở về với những gì mình đang có, bởi vì mỗi một người đều có một nơi được sanh ra; Cha cũng có, đó là sự xuất hiện, đó chính là ngày mà Cha đến với thế gian này, ngày mà Cha thật sự đã trở thành Ngôi Lời Nhập Thể do hai tiếng “Xin Vâng” của Mẹ, cũng là một chương trình của Đức Chúa Cha sắp đặt và Cha thật sự đã đến với thế giới này. Từ sự bắt đầu của ngày Giáng Sinh đó và sự bắt đầu của hôm nay là một lịch sử vốn còn sống động để các con cứ tiếp tục đón nhận và tiếp tục được đón nhận những hồng ân giúp cho các con; sẽ không ngừng lại những điều cần biết, những điều phải biết và những điều vốn để thu hút những trái tim mà họ đang khắc khoải bâng khuâng, những trái tim chưa có cơ hội và những trái tim mà Cha đang đi tìm vì họ khao khát tình yêu, họ khao khát sự thật, họ khao khát sự trở về. Tất cả những việc cần để được nhắc nhở để bắt đầu được tái sanh lại và thật sự thực hiện; ngày hôm nay các con suy niệm sự Giáng Sinh của Cha, cho dù xảy ra bất cứ điều gì trong thế giới của con người nhưng Cha cũng muốn các con hãy sống lại và hãy sanh lại trong Giáng Sinh mà hôm nay Cha dành cho các con, các con Giáng Sinh lại trong một gia đình mà các con đã có và đang có, để các con học như thế nào là một đời sống của Gia Đình Thánh Gia như Giáo Hội nhắc nhở các con, để giúp cho thế giới của ngày nay, những người ly tán, những người con rời khỏi, những đời sống đã đi xa giáo lý và từ bỏ đi những gì mình đang có trong định luật để đi tìm những sự hão huyền, để đi tìm những gì không thực tại và đi tìm những điều ngược lại với luân lý, ngược lại với sự sáng tạo thì cuộc sống của các con sẽ ra sao và những điều gì sẽ đến với các con?

Hôm nay, những điều mà Cha muốn các con hiểu, các con đón nhận, các con hãy sớm ý thức và nhận thức những gì vốn còn có cơ hội để được trở mình, còn có cơ hội để được đón nhận những hồng ân lớn lao, được giải cứu trong sự thứ tha và cũng được ánh sáng chiếu dọi để bóng tối đó sẽ được tan biến trong các con. Nhưng cần sự hợp tác để các con được biết những gì thuộc về các con khi các con hoàn toàn chấp nhận để thực hành, để được biết rằng sự bảo vệ của Cha dành cho các con, và những ân huệ qua những món quà mà ngày hôm nay các con đã đi khắp đó đây đem đến cho những người anh chị em, dẫu là những người chưa biết chưa tin nhưng khi họ thật sự thực hành và cảm nghiệm thì họ đã được nhận ra những gì thuộc về Cha và họ cũng đón nhận sự bình an của tâm hồn, một sự nhắc nhở lớn lao trong huyền nhiệm cao cả mà Cha đã dành cho nhân loại chung và riêng khi các con thực hành qua sự chỉ dạy của Mẹ Maria.

Điều này cứ tiếp tục, các con đừng ngần ngại và các con đừng để cho chính mình ở trong sự suy nghĩ và suy diễn với những khác biệt mà hãy cho mình một cơ hội, bởi vì con người ngày hôm nay chỉ biết thực hành, thực hành trong lý thuyết và thực hành trong những lời nói, thực hành trong những điều mơ hồ, thực hành trong những điều nhưng vẫn giới hạn, thiếu thiện chí. Ngày hôm nay các con thực hành bằng con tim, bằng sự khiêm nhường tuyệt đối, bằng một trái tim đơn sơ bé nhỏ, bằng những điều mà các con gặp gỡ, đó chính là các con đã được gặp gỡ ơn thánh Cha dành và ban, các con mới thấy được khi đơn sơ bé nhỏ thì các con sẽ nhận được tất cả những gì mà hôm nay Cha dành những điều bình thường nhất, những điều tầm thường nhất, những điều tối thiểu nhất để cho trái tim các con được đụng chạm, để trái tim của các con nhận ra một cách dễ dàng, để trái tim của các con khẳng định được những gì từ nơi Thiên Chúa trong thiêng liêng đang hiện hữu, qua ơn thánh Cha dành và ban. Các con đừng để cho lý thuyết, đừng để cho thói quen trong cuộc sống và đừng để cho chế độ luật kềm chế những việc mà vốn phải mở tâm hồn, mở trái tim, mở lý trí và quyết định những gì vốn được đụng chạm, được thúc đẩy và được đánh động để các con thấy được đó là điều mà hôm nay Cha dành và ban cho các con một đặc ân mới, để các con được nhận ra những gì vốn trong thiêng liêng để giúp các con, dẫn các con và đưa các con với một đời sống có ý nghĩa, một đời sống mà hôm nay được biết để thực hành những gì thuộc về sự mời gọi trong thiêng liêng và được nuôi dưỡng mỗi ngày trong đời sống của các con.

Điều này không dừng lại, sẽ còn những sự lớn lao hơn nữa, để các con hiểu được ý nghĩa của sự mời gọi mà ngày hôm nay Cha nhìn thấy được những người vợ đang gào thét với sự oan ức mà họ đang gặp phải và đang đau khổ, với những người chồng thiếu trách nhiệm, với những người con không vâng phục. Cha cũng nghe được tiếng của những người chồng than thở với những người vợ thiếu trách nhiệm, với một thế hệ mà con người ngày hôm nay trong sự tự do quên đi những gì của đạo lý làm người, quên đi những gì mà trong đời sống cần phải hy sinh, cần phải cho đi và cần phải hy sinh cho chính mình, cho gia đình mình, cho những người thân yêu của mình và những đứa con của mình. Ngày hôm nay dường như cuộc sống đã đi vào với một thế giới đề cao đời sống của cá nhân đi đầu, đề cao những gì vốn mình có và bọc thêm, đó chính là dựa vào kiến thức học thức, dựa vào tài năng thì đã bênh vực cho tất cả những điều, hoàn toàn để cho thế giới điều khiển, để cho một đời sống tinh vi khéo léo văn minh nó đang điều khiển gia đình các con, nó đang điều khiển thế giới của con người ngày nay, đang dẫn các con ra ngoài lề luật. Các con đón nhận những cái lề luật tầm thường và những cái lề luật thấp hèn ở nơi con người mà các con đang tranh luận lẫn nhau, cho nên các con đã mất nhau, các con đã ly tán nhau, và các con đang sống trong sự đau khổ mà các con đã gây nên cho nhau.

Cha chỉ muốn rằng các con đang nằm trong một tình trạng với một thế giới mà các con đòi hỏi sự tự do, các con đòi hỏi với những lĩnh vực mà con người đã đi tìm và rời khỏi giáo lý của Cha, rời khỏi những điều vốn trong sự thật, những điều trong thiên nhiên tự nhiên vốn có mà Cha đã ban cho từng mỗi một trái tim, Cha từng ban cho mỗi một con người. Ngày hôm nay các con không hiểu không biết và không nhận cho nên nó đã dần dà mòn mỏi đi và đã mất đi, nhưng những giây phút ngày hôm nay Cha muốn để cho các con được biết rằng đối với thế giới của con người thì bế tắc và hoàn toàn không còn nhưng đối với Thiên Chúa tất cả mọi sự vẫn là những ngày đầu được tiếp tục, vẫn là những ngày mà Cha dành cho các con cơ hội, vẫn là những ngày mà các con nhận ra được và ý thức rằng Cha là một Thiên Chúa chủ quyền trong nhân loại. Những điều mà Cha ban và cho thì sẽ tiếp tục, nhưng Cha cần sự đáp lại, Cha cần sự vâng phục, Cha cần sự đón nhận và Cha cần những trái tim công chính với niềm tin, các con mới có thể thực hiện được những điều mà các con đang có và đón được trong thế hệ của nhân loại ngày nay. Không quá khó nhưng không quá dễ; hãy để cho trái tim của mình, hãy để cho linh hồn của mình, hãy để cho những gì mà các con chưa trở thành thói quen, hãy để cho những điều thật sự từ trái tim, từ lòng đơn sơ, từ sự khiêm nhường và từ sự nhỏ bé thì các con sẽ thấy được những gì thuộc về mình trong thiêng liêng mà Cha đang bênh vực, Cha đang can thiệp, và Cha đang dẫn các con, đưa thế giới trở về với Cha và để cho các con được biết những người thuộc về Cha, những người mà Cha đã xức dầu và Cha đã ban thì Cha không bao giờ từ chối họ và những người đã đón nhận Phép Rửa Tội thì Chúa Thánh Thần sẽ không để mất đi họ, trừ trường hợp họ không đón nhận, họ hoàn toàn từ chối và họ hoàn toàn sống trong những điều ngược lại với những ơn thánh Cha dành và ban, ngược lại với giáo lý và từ chối tình yêu và Lòng Thương Xót.

Đó là những giây phút mà ngày hôm nay Cha dành cho các con, để các con được đụng chạm và cảm nghiệm những gì trong ơn thánh Cha ban và để các con hiểu được ý nghĩa của cuộc sống gia đình, ý nghĩa của cuộc sống với bổn phận, ý nghĩa cuộc sống của người làm vợ, của người làm chồng, của những người làm con, của những người có những trách nhiệm bổn phận và cương vị trong mỗi một chức vụ, để các con hiểu rõ được những gì vốn trong sự thật, trong sự lành thánh, để các con nhận ra trách nhiệm, các con nhận ra tình yêu thương, các con nhận ra sự liên đới, các con nhận ra sự công chính và công bằng, và các con nhận ra công lý sự thật. Những gì tỉ mỉ thì các con đã được nghe qua các linh mục, qua Giáo Hội, qua Phúc Âm và Tin Mừng của mỗi ngày qua Thánh Lễ Misa, cũng được nuôi dưỡng bằng Mình và Máu của Cha và cũng được sự tỏ hiện bằng ánh sáng mà ngày hôm nay các con đón nhận từ nơi những món quà của sự huyền nhiệm được ban tặng cho nhân loại qua Bí tích Thánh Thể, một sự xác định rõ ràng. Chỉ cần con người khiêm nhường để đón nhận, chỉ cần con người quyết tâm để đón nhận và chỉ cần con người nhận ra thì mỗi một tâm hồn đều nhận được, từ đó họ sẽ nhận ra ánh sáng, họ sẽ nhận ra được niềm hy vọng đích thực gần gũi mà Cha dành cho các con trong sự hiện diện của Cha, trong sự cho phép của Cha và cho các con ý nghĩa của mỗi một thánh lễ, ý nghĩa của mỗi một sự nhắc nhở trong những ngày Đại Lễ và ý nghĩa của mỗi một câu chuyện trong lịch sử của thế giới ngày nay. Vì các con để sự thực tế lên trên tất cả những điều cần có, các con đã tự quyết định và sửa đổi những điều rất nhiều trong cuộc sống của thế hệ nhân loại ngày nay, cho nên các con đã hoàn toàn mất đi một phương hướng trật tự, mất đi tất cả những gì mà các con đặt để, đó là để tất cả những thực tế trong đời sống của thực tại nhiều hơn, đời sống dựa vào văn minh nhiều hơn, lý luận nhiều hơn là đời sống thực tại với một trái tim chân thành, với những sự thiên nhiên tự nhiên mà Cha đã dành và ban đến cho các con.

Ngày hôm nay Cha muốn đến để cho các con được biết ý nghĩa ngày lễ mà Giáo Hội nhắc nhở; các con hãy nhìn vào Gia Đình của Thánh Gia, các con hãy nhìn vào ngày hạ thế của Cha, các con hãy nhìn vào đời sống được mời gọi để ngày hôm nay các con được biết phải có một gia đình, phải có một người có trách nhiệm, phải có một người có một trái tim thật sự hiểu được ý nghĩa của một đạo lý, hiểu được ý nghĩa của sự mời gọi và cũng là các con nhìn thấy được vai trò của chính mình – đó là một gia đình phải có cha, có mẹ, có con; phải có một gia đình yêu thương, với giáo lý, với sự thật, một gia đình mà các con phải học những gì vốn ở trong một đời sống để tách rời với một cặp mắt phù hợp và thích hợp trong thế giới của nhân loại ngày hôm nay. Các con đi vào trong một chiều hướng văn minh, một chiều hướng thực tại, một chiều hướng tinh vi và khéo léo đã tách rời các con và đã để cho tất cả những sự chính đáng nhất, tốt đẹp nhất trong sự tự nhiên, thiên nhiên vốn có; lương tâm và lương tri thì đã bị bỏ quên nhưng các con đón nhận những gì phù hợp thích hợp trong một thế giới văn minh, quên đi những gì vốn có, bắt đầu từ những con tim, bắt đầu từ những điều nơi con người sống động, bắt đầu từ sự thiên nhiên có mà các con đối thoại, các con cảm nhận, các con ghi nhận và các con sống với những ngày để hiểu được ý nghĩa của giáo lý, hiểu được ý nghĩa của tình yêu thật sự của gia đình, của vợ chồng, của cha mẹ con cái, của sự liên đới anh em và còn rất nhiều điều ở trong xã hội, là những con người cũng đồng hành và cùng với các con mang thân phận của một con người.

Cho nên, bởi vì thế gian chưa tìm được, chưa hiểu được và chưa thực hành được tình yêu cho nhau; sự tha thứ cho nhau, sự quảng đại với nhau là điều mà con người cần học và biết trong sự thực hành, bởi vì lý thuyết thì quá nhiều nhưng thực hành thì không bao nhiêu. Đó sẽ là một câu trả lời ngày hôm nay, đó chính là một sự hoạn nạn và cũng là một vấn nạn cho toàn thể nhân loại với đời sống tách rời gia đình, một đời sống mà đã đi vào với những ngày bội bạc, những ngày thiếu trách nhiệm, những ngày để cho sự tự do khát vọng nơi đời sống của cá nhân con người cho nên đã đi đến một vấn đề rất lớn lao và cũng đã mang lại cho một đời sống mà ngày hôm nay các con đang sống giữa một thế giới nhưng các con không tìm được một niềm vui, không tìm được những điều đích thực và không tìm được thật sự bình an trong một thế giới, trong mỗi một gia đình, trong mỗi một xã hội, trong mỗi một con người khi họ thật sự là một đời sống có một Đấng đã mang đến cho họ sự sống, giải cứu họ và là một giáo lý vốn có, đã có nhưng các con đã quên, các con đã không thực hành, các con đã không tin và không đón nhận.

Những gì của ngày hôm nay Cha làm và còn tiếp tục làm, và còn tiếp tục chờ đợi các con nhưng các con vẫn chưa đáp lại, vẫn chưa đón nhận, vẫn chưa chấp nhận, vẫn chưa thực hành thì cũng là những ngày mà các con đang nằm trong tình trạng của xã hội và thế giới ngày nay. Có bao gia đình ly tán, biết bao nhiêu người con rời cha mẹ, biết bao nhiêu người vợ ra đi, những người chồng đã không còn trách nhiệm, cuộc sống nó trở nên là một cuộc sống mà ngày hôm nay các con đã thấy, nó không còn trật tự nữa, nó không còn những ngày thật sự có một trái tim để nhận ra được những gì từ nơi sự công chính, từ nơi công lý và từ nơi một trái tim với lương tâm và lương tri vốn có ở nơi con người. Hôm nay Cha chỉ muốn các con nhận ra, Cha vẫn tiếp tục chờ đợi vì thời gian vẫn còn nhưng các con sẽ biết rằng Cha không mãi mãi chờ đợi các con vì thời gian sẽ qua đi; tất cả mọi điều sẽ được kết thúc. Những gì tốt đẹp trong sự thật thì Cha sẽ để cho điều đó tiếp tục trong một thế giới để họ còn có cơ hội để tiếp tục những gì Cha ban và cho những người công chính, cho những người thuộc về Cha, cho những người thống hối ăn năn và trở về và cho những người hiểu được ý nghĩa của Giáng Sinh, hiểu được ơn cứu độ, hiểu được một Thiên Chúa đã dành cho các con những đặc ân để Cha cứu, để Cha can thiệp và để Cha giúp các con bước đến với một thế giới mà Cha đang chuẩn bị sẵn cho thế giới của nhân loại. Tất cả mọi sự đã bắt đầu trên 2,000 năm thì cũng sẽ kết thúc với những ngày tháng mà các con cũng sẽ được biết gần nhất, cũng là những ngày mà các con cho đó là tương lai; tương lai có thể bao nhiêu lâu, tương lai mà các con không biết được những gì sẽ thuộc về các con và những gì sẽ hoàn toàn kết thúc. Cha chỉ mong muốn rằng những gì của ngày hôm nay là những đặc ân đặc biệt dành cho các con, Cha hy vọng các con sớm trở về, sớm nhận ra và tìm về với sự thật, tìm về những gì mình đã mất mà trở về với một đời sống, không quá khó nhưng không quá dễ.

Hãy loại bỏ đi tất cả những sự bất chính, bất tuân, hãy loại đi tội ác và hãy loại bỏ đi quyền cá nhân. Hãy sống với một đời sống bằng trái tim chân thành, trở về với một đời sống có giáo lý, một đời sống có giới răn, một đời sống mà Cha chuẩn bị cho các con, để các con thấy được tình yêu và Lòng Thương Xót của Cha tha thứ cho tất cả các con, để chờ đợi các con bắt đầu từ hôm nay, để các con được trở thành những con người nhận ra và ý thức được nơi chính mình đang có, với những cơ hội, với những ơn thánh và còn được gặp gỡ những điều vốn sống động để đánh thức đức tin, đánh thức lòng tin và đánh thức những con người đang ngủ mê, đánh thức những sự kiêu căng kiêu ngạo và đánh thức những ai ngoan cố cứng lì, để được cứu, để được giúp và để được can thiệp, để cùng nhau được bao phủ bởi sự giúp đỡ và sự cứu giúp mà Cha dành cho các con; ánh sáng sẽ bao phủ các con để tẩy đi và xóa đi những tối tăm vốn có và đang có. Trước khi đón nhận điều này thì tự các con trong thiện nguyện, những gì vốn mà các con muốn được đón nhận thì hãy tự tập cho mình ngày hôm nay, tập cho mình từ linh hồn lẫn cả thể xác, để các con không còn vấn vương sợ hãi những điều vốn trong thực tế với một đời sống mà các con quên đi Cha là một Đấng Thiên Chúa, một Đấng có thể ban cho các con sự sống, là một Đấng công bằng lẽ phải trước toà và cũng là một Đấng có thể tiêu diệt tất cả nếu không thuộc về Cha và nếu con người cứ tiếp tục trong sự bất chính, bất tuân và con người tiếp tục trong tội ác.

Trước khi điều này xảy ra Cha cũng muốn cho các con được biết những gì của ngày hôm nay hãy trân quý, những gì các con đón nhận là có cơ hội để các con được biết rằng những việc của Thiên Chúa đã ban cho là một sự rất gần gũi. Các con quyết định; đừng để cho sự chi phối, đừng để cho sự lừa gạt của những cái bẫy mà các con đang gặp để phân tán các con, để chia rẽ các con và để các con lạc bước trên bước đường. Cha muốn nhìn từng cá nhân một, Cha muốn cho các con được gặp gỡ để Cha đổ tràn ơn của Cha để thánh hoá các con, biến đổi các con, và qua sự gặp gỡ đó sẽ được tái sanh ở trong Giáng Sinh mà Cha đã dành cho các con. Đặc biệt Giáng Sinh với những ngày tháng đang còn, là Giáng Sinh cho mỗi một tâm hồn khi họ tìm tới và cũng là một Giáng Sinh để được nhận ra tình yêu với một dấu ấn vĩnh viễn, đó là sự tha thứ mà Cha dành cho các con; chỉ cần trở về, chỉ cần hợp tác, chỉ cần ý thức và chỉ cần hoàn toàn giao phó thì Cha hoàn toàn sẽ cứu giúp các con, mặt này cũng như mặt khác. Hãy nhớ, trên đoạn đường của cuộc đời thì cũng phải có những ngày gian lao, những ngày thử thách nhưng cuối cùng các con vẫn tiếp tục, vẫn còn cơ hội, vẫn nhận ra được sự can thiệp của Cha thì luôn luôn phải sống trong hy vọng. Cha không bao giờ để các con sống trong tuyệt vọng nhưng các con phải biết rằng mỗi một việc Cha an bài sắp đặt, các con cũng phải đón nhận để đi qua những đoạn đường mà các con cũng phải chấp nhận Thập Tự Giá. Thập Tự Giá sẽ đưa các con lên với Cha, Thập Tự Giá sẽ giúp các con trưởng thành trong đời sống đức tin và các con chứng nhận được một Đấng Thiên Chúa vẫn quan tâm, vẫn dùng đủ mọi cách để đưa các con trở về và dùng đủ mọi cách để chờ đợi sự hợp tác của các con.

Tất cả mọi việc của ngày hôm nay Cha muốn các con hãy trở về với mái gia đình, hãy loại bỏ đi tự ái của chính mình, hãy trở về với con tim thật sự vốn có để các con được sống trong sự cải thiện, hãy trở về với bổn phận của người làm cha, làm mẹ, những người làm con để biết như thế nào là cuộc sống khi các con phản bội nhau, khi các con từ chối nhau, khi các con không tha thứ cho nhau, và khi các con đang đam mê lạc thú giữa một cuộc sống bị lừa gạt bởi thần dữ. Ngày hôm nay, những người đã biết, những người chưa biết thì các con hãy cầu nguyện; những lời kêu cầu của các con thì các con sẽ được thấy sự trả lời mỹ mãn mà Cha đã dành cho các con với những đặc ân để tiếp tục loan truyền khắp nơi, nhân chứng và tiên phong khắp nơi bằng những điều mà hôm nay các con đã làm và đang làm, để nhận ra được những gì cần thiết, như trong tâm hồn đang réo rắt để xin và qua Thần Khí của Cha hoạt động và giúp cho các con để nhận ra được nơi chính mình và đối phương cũng nhận và ý thức những gì đã có và đang có, trong sự thiêng liêng một cách gần gũi nhưng khác biệt qua bao thế hệ, con người nhận ra được những gì vốn cần và có để được đụng chạm bằng tâm hồn, bằng lương tâm, bằng trái tim thì các con mới thấy được những gì đẹp, những gì tuyệt hảo và những gì gần gũi mà Cha dành một cách đặc biệt cho các con, Cha dành một cách đặc biệt cho cá nhân và Cha dành đặc biệt cho mỗi một con người tìm về và Cha cũng dành một cách đặc biệt cho những trái tim cương quyết thực hành thì các con đã nhận, đang nhận và còn nhận. Đây là sự thiêng liêng trên thượng giới được mở rộng cho một thế giới của ngày hôm nay mà các con đang thực hành, để các con nhận ra sự hiện diện của Chúa Thánh Thần, nhận ra sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần, nhận ra sự cho phép của Cha và nhận ra những ngày có ý nghĩa mà các con đã vượt qua những sự thấp hèn, bình thường tầm thường của thế gian, các con mới nhận định một cách rõ ràng trong đức tin, có những phương thức cương quyết thật rõ ràng để giúp cho anh em của mình, để giúp cho những người vốn mà họ có cơ hội được gặp, được nghe, được thực hành và cương quyết với một tâm tình trở về thật sự.

Đây là điều mà hôm nay Cha nhắn gởi cho các con và ban tặng cho các con, cũng dành để nhắn gởi cho những gia đình đang có trong hiện tại. Hãy trân quý những gì mình có và đừng dừng lại tại đó, hãy tiếp tục dẫn dắt nhau, giúp đỡ cho nhau, đi sâu vào một giáo lý và đi sâu bằng sự công bằng, đi sâu bằng sự thương yêu, đi sâu bằng sự giúp đỡ, đi sâu bằng sự thông cảm và tha thứ, đi sâu bằng sự nhẫn nại để cuộc sống còn tiếp tục kéo dài những ngày có ý nghĩa. Cha không bao giờ từ chối để chúc phúc cho những gia đình đó, chúc phúc cho những con người mà họ ý thức và nhận ra được, Cha không bao giờ từ chối cho những lúc khi họ cần và họ đến để được xin những điều ở trong một đời sống với những nhu cầu mà Cha đã ban và đang ban.

Cha không bao giờ để cho các con của Cha sẽ đi vào với những ngày tháng khi sức lực của chúng nó không thể, Cha chỉ muốn rằng trong đời sống các con cũng phải bước qua những giai đoạn nhưng cuối cùng các con vẫn là những người giữ lấy giới răn, giữ lấy giới luật, giữ lấy sự giúp đỡ cho các con một đời sống sự thật nơi trái tim của mình, để nhận ra được sự công chính, nhận ra được một sự quả quyết trong sự thiện và trong sự thật thì không bao giờ các con sẽ rớt vào tình trạng đau khổ, không rớt vào tình trạng của những ngày tháng mà đã đến giờ Cha đang cho và bênh vực. Cha bênh vực những người trở về, Cha bênh vực những người công chính, Cha bênh vực những người thực hành trong giáo lý được thực hiện trên các con và Cha bênh vực để Cha không bao giờ từ chối những điều các con được đón nhận và các con có cơ hội để nhận ra được một Thiên Chúa rất gần gũi và cho các con những đặc ân mà chỉ trong thời đại này để thức tỉnh lòng của con người, thức tỉnh đức tin của con người và thức tỉnh những ai đang ngủ mê, đang ngủ say. Những ai chưa trở về để họ cũng được cơ hội, qua những việc mà các con chứng kiến, những điều các con thấy, những điều được ban qua sự thúc đẩy, hướng dẫn của Chúa Thánh Thần và sự hoạt động của Chúa Thánh Thần và sự thực hiện của Chúa Thánh Thần trong Thần Khí của Ngài.

Hôm nay, Cha chỉ nói đến đây. Bình an của Cha dành cho tất cả các con, thương các con thật nhiều. Chào các con. Những trái tim – hãy cho mình cơ hội để được tưới mát bằng những nguồn ân sũng lớn lao của ngày Giáng Sinh và đang nằm trong những ngày tháng của Đại Lễ mà các con được đón nhận đặc biệt vào ngày lễ Thánh Gia Thất mà hôm nay Cha gởi đến cho các con, cũng là những món quà đặc biệt mà các con đang thực hành và dâng kính. Các con sẽ được đón nhận những sự kỳ diệu còn tiếp tục những ngày sắp tới, trong ý nghĩa mà các con đã và đang thực hành, bởi vì đối với tất cả thế gian thì không thể nhưng đối với Cha thì mọi sự đều có thể, vì Cha ban cho những ai tin, những ai tìm, những ai trở về, những ai thực hành và những ai hiểu được ý nghĩa của sự trở về bằng con tim, trong sự cải thiện, với một đời sống hoàn thiện và thật sự chân thành thì các con sẽ được đón nhận sự can thiệp, sự giúp đỡ và cũng đón nhận hồng ân mà Cha đặc biệt bảo vệ và che chở những người thuộc về Cha, những con tim thống hối ăn năn thật sự để cải thiện đời sống mà Cha dành cho họ cũng như dành cho anh em các con và dành cho tất cả những người trở về với Cha, đón nhận Cha và đón nhận ơn cứu độ mà Cha đã dành cho tất cả các con.

Ai tin vào Ta thì sẽ được sống đời đời, ai từ chối Ta thì họ đã từ chối ơn cứu độ Ta dành cho họ, họ đã từ chối một tình yêu mà Ta đã dành để cứu họ nơi biển lửa của thế gian – những ngày tối tăm của sự chết, những ngày giới hạn, thiển cận và ngoan cố. Hôm nay Cha nói đến điều này để cho các con được mạnh dạn và hiểu được những gì trong sự cương quyết mạnh mẽ mà trở về sớm; đừng để quá trễ và cũng đừng để quá muộn. Có nhiều biến cố đã và đang giữa người và người, từ nơi con người tranh chấp, con người hận thù gây nên cho nhau; có rất nhiều việc mà Cha muốn khi Cha để cho các con mắc những gì các con chọn thì chính các con sẽ thấy sự tang tóc đau khổ dịch bệnh. Đây là một thời điểm Cha dành để các con được tỉnh thức, Cha dành để các con được trưởng thành; hãy tìm hiểu sự thật. Hãy trở về; đừng để quá trễ, đừng để quá muộn. Tất cả mỗi một việc sẽ được kết thúc rất nhanh khi điều này đã được đến với thế giới qua sự gần gũi bằng tiếng nói sống động này mà Cha trở lại với các con sau 2,000 năm. Bình an của Cha đến với tất cả các con. Thương các con thật nhiều. Chào các con.

L.: Con là L., M.L., M.N., xin được ở lại đây để xin được đón nhận những lời của Cha trong ngày mà Giáo Hội nhắc nhở mừng ngày Lễ Thánh Gia Thất. Có những câu chuyện mà chúng con thật sự không biết và cũng không hiểu nhưng con chỉ biết rằng những điều của Chúa làm đều có kế hoạch của Chúa, đều có chương trình của Chúa, đều có sự nhắn gởi một cách đặc biệt của Chúa; chúng con chỉ biết thi hành những gì Chúa muốn và tường thuật những gì mà Chúa cho phép. Đây là một dấu chỉ để giúp cho thế giới, giúp cho sự kỳ diệu được xuất hiện qua phép lạ của Thánh Thể và cũng giúp cho tiếng nói sống động mà vốn từ bấy lâu nay, suốt những năm tháng âm thầm mà Cha đã dành đặc biệt cho giáo xứ này, ở một nhà tạm mà Cha đã chọn lựa cho chúng con được đến và cũng là những sự gặp gỡ mà Cha đã dành cho chúng con mỗi ngày để chúng con được dâng kính Cha Sáu Lạy đặc biệt những ngày cuối năm, những ngày đầu của Năm Mới mà chúng con dâng kính Cha. Chúng con xin thay thế tất cả những người anh chị em khắp nơi trên toàn thế giới, thay thế mọi tầng lớp, mọi vai trò, trong tâm tình cảm tạ ơn Cha, sự chỉ dạy của Cha, xin cho chúng con gởi những lời cảm tạ Chúa Giêsu Hài Đồng, cảm tạ những lời Ngài dành cho chúng con, cảm tạ Mẹ Maria đã vì nhân loại mà yên lặng chấp nhận tất cả, đồng hành với Đấng Cứu Thế để cho chúng con những điều tuyệt vời mà ngày hôm nay chúng con có cơ hội để được đón nhận món quà lớn lao qua Sáu Lạy mà Mẹ ban tặng cho chúng con và cả toàn thể nhân loại. Tiếp tục, con hy vọng có nhiều người đón nhận, nhiều người thiện chí để đi tìm và nhiều người thật sự thực hành thì họ sẽ gặp gỡ Chúa trong thiêng liêng, cũng là một sự cũng cố lớn trong đức tin.

Con cảm ơn Thánh Cả Giuse, ngài là một đấng rất là hiền lành và ngài là một đấng rất âm thầm, những ai đến với ngài, không ai trở về tay không; Gia Đình Thánh Gia được nhắc nhở đặc biệt ngày hôm nay. Xin Chúa thương cho tất cả những người con của Chúa được nhận ra những lời mà chúng con xin được Thánh Cả Giuse cầu bầu; xin được học gương Thánh Cả Giuse, học được gương khiêm nhường và hoàn toàn chấp nhận hy sinh nơi Mẹ, học được một Đấng mang ơn cứu độ cho nhân loại, một Đấng Cứu Thế trần gian, Ngài rất khiêm cung và hoàn toàn khiếm tốn, khiêm nhường, gặp gỡ và ban đến cho con người trong niềm hy vọng mà chúng con đang đón nhận, đã đón nhận và còn đón nhận, để khơi lại lòng tin và đức tin cho con người và sự quyết định mạnh dạn để cho con người chứng tá cho một Đấng Thiên Chúa rất gần, một Đấng Thiên Chúa đã ban, đang ban, cũng là một Đấng Thiên Chúa đầy quyền năng khi Ngài dành thời gian cho biết và cũng sẽ được kết thúc khi chúng con không hiểu, chúng con không nhận. Xin đừng để quá trễ, cũng như đừng để quá muộn; những con người cần phải quay trở về, cần phải ý thức những gì mình đang còn và cần được biết rằng đó là hồng ân mà Thiên Chúa đã dành cho chúng con trong sự thúc đẩy đức tin của ngày nay bằng sự cải thiện, bằng sự hoàn thiện, bằng sự đánh động, bằng sự sám hối để được Chúa thương và tha, để được Chúa thương và đụng chạm, để được Chúa thương, thánh hoá và biến đổi để trở nên một người mới trong đời sống có ý nghĩa mà chúng con đang được đón nhận, đã được đón nhận mà Chúa đang ban trong thời điểm mà Ngài còn cho phép.

Chúng con xin cảm tạ ơn Chúa, chúc tụng Chúa và ngợi khen Chúa. Trong danh thánh của Đức Giêsu Kitô là Chúa của chúng con, L. thêm một lần nữa xin được kết thúc 9 giờ 21 phút, ngày Chủ Nhật, tháng 12, ngày 31, 2017, tại Thánh Đường Thánh Têrêsa, trước bàn thờ, trước Thập Tự Giá, trước nhà tạm, trước thánh tượng Chúa Hài Đồng và trước thánh tượng Mẹ Áo Đức Bà và linh ảnh Chúa Lòng Thương Xót mà con xin được kết thúc trong giây phút này. Amen, Amen, Amen.

* Sứ giả vô danh, L., là một người nhập cư Mỹ từ Việt Nam. L. có một đời sống cầu nguyện đầy nhiệt huyết tập trung vào sự tham dự các Thánh Lễ và chầu Bí tích Thánh Thể. L. nhận được các thông điệp bằng cách phát biểu nội tâm và có thể chụp được những hình ảnh thần kỳ của Thánh Thể trên điện thoại di động của cô. Khi Chúa Giêsu cho L. các thông điệp, là như thể một người Cha yêu thương đối với những người con của mình (để biết thêm về điều này xin vui lòng xem trang chủ của www.nrtte.net).

Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

www.nrtte.net

Hãy chia sẻ thông điệp này và trang web với những người bạn biết qua e-mail, mạng xã hội, in thông điệp ra, và loan truyền

error: Content is protected !!