Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

Thông điệp ngày 28-10-2017

Ngày 28 tháng 10 năm 2017

Đây là thông điệp được linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần. 

Lucia: Lạy Chúa, 4 giờ 31 phút, ngày Thứ Bảy, tháng 10, ngày 28, 2017, trên chuyến xe chúng con đến San Jose. Trong khoảng đường vừa qua chúng con dâng lên Chúa chuỗi Lòng Thương Xót, dâng lên chuỗi hạt Mân Côi để suy niệm. Đặc biệt ngày Thứ Bảy hôm nay cũng là ngày mà chúng con được có cơ hội đến để dâng Sáu Lạy tại Thánh Đường Santiago de Compostela tại thành phố Lake Forest, chúng con đã dâng lên Chúa và đồng thời cũng có cơ hội được nghe Bài Đọc Một của sáng ngày hôm nay. Lạy Chúa, xin Chúa cho chúng con đi sâu vào Bài Đọc Một cũng như bài Phúc Âm để chúng con được hiểu những điều mà Chúa dạy cho chúng con qua Tin Mừng, Phúc Âm và Giáo Hội nhắc nhở mỗi ngày qua Thánh Lễ Misa.

Bài trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gởi tín hữu Êphêxô.

Anh em thân mến, anh em không còn là khách trọ và là khách qua đường nữa nhưng là người đồng hương với các thánh và là người nhà của Thiên Chúa: anh chị em đã được xây dựng trên nền tảng của các Tông đồ và Tiên tri và chính Đức Kitô làm đá góc tường. Trong Người, tất cả tòa nhà được xây dựng cao lên thành đền thánh trong Chúa, trong Người, cả anh chị em cũng được xây dựng làm một với nhau, để trở thành nơi Thiên Chúa ngự trong Thánh Thần. Đó là lời Chúa.

Tạ ơn Chúa.

Allelluia, alleluia! Chúng con ca ngợi Chúa là Thiên Chúa, chúng con tuyên xưng Chúa là chúa tể; lạy Chúa, ca đoàn vinh quang các tông đồ ca ngợi Chúa. – Allelluia

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Trong những ngày ấy, Chúa Giêsu lên núi cầu nguyện và suốt đêm Người cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Sáng ngày, Người gọi các môn đệ và chọn mười hai vị mà Người gọi là tông đồ: Đó là Simon mà Người đặt tên là Phêrô và em ông là Anrê, Giacôbê và Gioan, Philipphê và Bartôlômêô, Mátthêu và Tôma, Giacôbê con ông Alphê và Simon cũng gọi là nhiệt thành, Giuđa con ông Giacôbê và Giuda Iscariốt là kẻ phản bội. Đó là lời Chúa.

Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.

L.: Lạy Chúa, Bài Đọc Một của ngày hôm nay dành cho chúng con để suy niệm tất cả những gì được ghi chép mà Thánh Phaolô Tông đồ đã suy niệm và viết thật rõ ràng để chúng con được biết rằng, “Anh chị em thân mến, anh chị em không còn là khách trọ và không còn là khách qua đường nữa, nhưng là người đồng hương với các thánh và là người nhà của Thiên Chúa.” Cảm tạ ơn Chúa đã dành cho chúng con được biết rằng mình không còn là người khách trọ như Thánh Phaolô Tông đồ đã nói mà chúng con là những người đồng hương cùng với các thánh hiệp nhất để chúc tụng, ngợi khen và tôn vinh Thiên Chúa và tiếp tục lãnh sứ vụ của một thời điểm đã qua, hôm nay cũng như những ngày còn và cuối cùng cũng vẫn là những người tiếp tục rao truyền danh Chúa, tiếp tục sống trong thánh danh của Thiên Chúa và tiếp tục sống như vai trò mà Chúa đã dành cho chúng con, là những người anh chị em, là những người đồng hương, là những người cùng với các thánh, để được trở thành tông đồ, để được trở thành tiên tri, để được trở thành một nền tảng được xây dựng trong Đức Giêsu Kitô và ơn cứu độ của chính Ngài.

Lạy Chúa là Thiên Chúa của chúng con, ai có thể cho chúng con điều này và ai có thể cảm nghiệm được nếu không có sự soi sáng của Chúa Thánh Thần? Những gì mà Chúa muốn trong chúng con là đời sống chúng con hãy tiếp tục tiến bước trong vai trò của mình, trong sứ vụ của mình và những gì tốt đẹp nhất mà Thiên Chúa đã dành và cho chúng con đặc biệt hôm nay. Lạy Chúa, chúng con là những người thật là bình thường và cũng là những người khiếm khuyết, có rất nhiều điều thiếu sót nhưng Đức Giêsu Ngài không chọn những người kiến thức và học thức, Ngài không chọn theo cách nhìn của con người và Ngài không chọn với tất cả những gì mà vốn con người có thể thấu hiểu được, nhưng Chúa có cách của Ngài. Ngày hôm nay chúng con cũng được đón nghe Phúc Âm, Tin Mừng của Thánh Luca viết một cách rõ ràng: “Trong những ngày ấy, Chúa Giêsu lên núi và cầu nguyện, cầu nguyện suốt cả một đêm.” Người cầu nguyện cùng Thiên Chúa; Đức Giêsu Kitô, Ngài là Thiên Chúa nhưng Ngài vẫn cầu nguyện, cầu nguyện với Đức Chúa Cha để xin thánh ý của Ngài, xin để chọn,biết bao nhiêu tông đồ đã theo và đi với Ngài, nhưng chỉ trong số tông đồ được chọn. Ngày hôm nay chúng ta có sách của lịch sử, chúng ta được biết Đức Giêsu đã chọn những vị tông đồ đó; Ngài đã truyền đạt lại tất cả, Ngài chỉ dạy tất cả và Ngài để cho các ngài chứng kiến được những gì mà Đức Giêsu đã làm qua quyền năng của một Thiên Chúa, biết bao nhiêu phép lạ hiện diện, một con người bình thường nhưng trong Ngài có hai đức tính, chúng con được biết đó là đời sống của thiên tánh và đời sống của nhân tánh. Chúng con đã được cảm nghiệm và thấy được tất cả những việc phi thường, lạ thường xảy đến với một con người mang thân xác ở trên thế trần, nhưng có rất nhiều điều chỉ có Thiên Chúa mới có điều đó.

Các Thánh Tông đồ là điển hình cho thế giới của nhân loại, là điển hình cho những người con mà Ngài chọn lựa để mang một sứ vụ, đem ánh sáng của Tin Mừng, đem giáo lý của Tin Mừng có thật và bằng chứng những việc của Thiên Chúa làm và ban đến cho thế giới của nhân loại. Suốt một đêm dài và sáng ngày mai vào buổi sáng thì chính Ngài đã gọi và chọn lựa; chúng con được nghe trong các Thánh Tông đồ mà ngày hôm nay Giáo Hội nhắc nhở mừng ngày lễ Thánh Simon và Thánh Giuda, không phải là một sự tình cờ đâu mà Chúa dành cho chúng con cũng đang trong vai trò, chúng con không biết rằng chúng con đang ở đâu và chúng con như thế nào nhưng Chúa đã chọn chúng con, là những tông đồ của một thời đại, Chúng con trong âm thầm để đi, để nhân chứng những điều có thật, nhân chứng những lời của Chúa đã nói, nhân chứng những điều mà hôm nay chúng con mắt thấy, tai nghe và sự cảm nghiệm một cách gần gũi. Đức Giêsu không đến với thân xác bằng xương bằng thịt như 2,000 năm trước mà Đức Giêsu đến với chúng con bằng Thánh Thể của Ngài, Đức Giêsu đến với chúng con bằng lời của Ngài, Đức Giêsu đến với chúng con bằng tất cả những gì mà chúng con cảm nghiệm được trong thiêng liêng, siêu nhiên đang hiện hữu giữa nhân loại.

Lạy Chúa, cảm tạ ơn Chúa, vào thời điểm của trước kia hay vào thời điểm này cũng vậy, Chúa vẫn dùng một phương pháp và Chúa vẫn để cho chúng con nhận ra được, bởi vì Chúa không có cái nhìn như chúng con đang nhìn và sự hợp lý giữa người đời trần gian mà Chúa nhìn chúng con bằng trái tim, bằng những điều mà Chúa nhìn thấy; dẫu khiếm khuyết, dẫu có rất nhiều điều. Như ngày hôm nay Phúc Âm cũng như Tin Mừng và đồng thời ngày hôm nay nói về lịch sử của hai vị Thánh Tông đồ và cũng nhắc nhở đó chính là ông Môise, không phải là một con người toàn diện về đủ mọi mặt, ngay cả Vua David hay còn tất cả mỗi một người được lựa chọn trong hàng ngũ tiên tri và ngôn sứ đã có một lịch sử vốn có, đã có. Đặc biệt mười hai Thánh Tông đồ thì chúng con nhận thấy được trong số mười hai không còn một người, hoàn toàn đã đi ra và sai lạc con đường của Thiên Chúa, là sự bất toàn của nhân loại vốn có từ bao giờ, nhưng Chúa vẫn tiếp tục đón nhận, Chúa vẫn tiếp tục cho chúng ta cơ hội và Chúa vẫn tiếp tục. Đó là điển hình của mười hai Thánh Tông đồ, đó là sự trọn vẹn vốn đã ngay từ lúc ban đầu cũng không trở nên hoàn toàn như Chúa muốn. Chúa vẫn tiếp tục không bỏ ý định cứu chúng ta, Chúa không bỏ ý định để giúp chúng ta và Chúa không bỏ ý định, Chúa vẫn tiếp tục ở cùng chúng ta. Chỉ cần chúng ta cảm nghiệm sự mời gọi của Thiên Chúa không quá xa, sự mời gọi của Thiên Chúa trong lòng của chúng ta mỗi một người, sự mời gọi của Thiên Chúa đã dành cho chúng ta trong mỗi một hoàn cảnh, sự mời gọi của Thiên Chúa dành cho chúng ta để có mặt ngày hôm nay cùng nhau và với nhau.

Lạy Chúa – có lắm lúc chúng con suy nghĩ rằng, quả thật nếu so với cặp mắt của con người bình thường giữa thế trần của ngày nay không có gì là bằng chứng cả, không có gì để có thể nói lên được những gì mà chúng con đã làm và đang làm. Ngay cả những giây phút mà chúng con đang nói đây, không thể; không thể đến với những người bình thường, tầm thường như chúng con và không thể đến với những điều chúng con chưa bao giờ học, chưa bao giờ biết, nhưng hôm nay khi chúng con cầu nguyện tất cả những việc đến với chúng con, một sự thiêng liêng cao cả vốn có mà chúng con tin vào Thiên Chúa. Chỉ có Ngài mới có thể làm được điều đó, chỉ có Ngài mới thực hiện những việc phi thường, lạ thường đó và chỉ có Ngài mới có thể đem đến sự đích thực, có thật trong quyền năng mà Thiên Chúa đã dành cho chúng con trong thiêng liêng đang hiện hữu và siêu nhiên vẫn còn khi lòng tin của con người có.

Lạy Chúa, cám ơn Chúa, tại vì sao mà các Thánh Tông đồ cho đến giây phút cuối cùng các ngài vẫn hăng say, cho dù các ngài có bị bắt bớ, bị từ chối nhưng các ngài vẫn tiếp tục vì các ngài thấy được sự thật, các ngài tìm được sự thật và các ngài chứng minh được sự thật là tình yêu của Chúa, tình yêu của Chúa dành cho các ngài, tình yêu của Chúa dành cho nhân loại, tình yêu của Chúa dành cho công chính, lẽ phải mà con người cần nghe, cần biết và cần học. Lạy Chúa, bởi vì tất cả mỗi một việc trong thế giới này nếu chúng con quá phức tạp suy nghĩ theo lý luận của con người thì quả thật không có thời nào mà con người chấp nhận, không có thời nào mà con người mở được đôi mắt thật lớn để nhìn được những việc của Thiên Chúa đã có từ muôn thuở. Bởi vì lẽ đó mà Chúa đã chịu đau khổ vì con người, vì lẽ đó mà Chúa phải hạ mình dưới thế giới trần gian, vì lẽ đó mà Ngài chịu chấp nhận tất cả để là gương sáng cho con người trần thế, để giải thoát cho chúng ta trong cảnh giới hạn, thiển cận và ích kỷ của tội mà chúng ta đã phạm và vẫn còn phạm trên thế giới.

Lạy Chúa, ngày hôm nay tất cả những việc đến với chúng con như một sự nhắc nhở và là một sự gần gũi khi chúng con hiểu và khi chúng con tin, khi cho chúng con cảm nghiệm được tình thương của Chúa trên những người anh chị em và nhận ra sự hiện diện của Chúa qua một giáo lý mà Chúa đã dạy cho chúng con – để chúng con có một cái nhìn khác, để chúng con có một cuộc sống khác và để chúng con có những ngày tháng mà chúng con không nghĩ rằng chúng con làm được, có những ngày tháng mà chúng con nghĩ rằng trong cuộc đời không thể, nhưng có thể đối với Thiên Chúa khi Chúa mời gọi và chúng con đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa. Dẫu là những việc bé nhỏ nhưng trở thành những tông đồ nhiệt thành, những người ngày hôm nay không có mục đích gì cả, chỉ nếm được tình yêu của Chúa dành cho mình; từ đó các chị các anh đã hăng say và không còn mục đích, không có một cái điều tư lợi và cũng chẳng nghĩ gì đến thế gian, chỉ biết rằng trong tâm hồn đã có sự giải thích, trong con tim đã có sự trả lời và trong sự quyết định của ngày hôm nay đi khắp đó đây và nơi đây cũng không hề biết và không biết đến đây để làm gì nhưng chúng con vẫn đến, theo tinh thần của các tông đồ năm xưa, loan truyền Tin Mừng, làm chứng cho Tin Mừng, làm chứng cho Đức Giêsu Kitô mà ngày hôm nay con người cần phải được biết, cần được cứu và cần phải nhận ra những gì của thế gian này nó chỉ nằm trong giới hạn mà thôi; nếu không có ơn Chúa, nếu không tin vào Chúa, nếu không biết Chúa, và nếu không sống cho Chúa thì nhất định chúng ta sẽ sống với những ngày lẻ loi, đau khổ giữa cuộc đời. Dẫu là chúng ta sung túc đầy đủ nhưng cuối cùng vẫn là cô đơn, vẫn là của phù du, phù vân mà biết bao nhiêu con người đã không tìm ra và chưa nhận thấy; cho dù quan quyền chức tước, hay cho dù giàu sang, cho dù bất cứ điều gì nhưng nếu không có Chúa và không có giáo lý thì đời này trở nên vô nghĩa và chẳng có gì để lại cho đời, cho người và cho cả chính mình.

Lạy Chúa, vì lẽ đó mà các Thánh Tông đồ năm xưa khi Chúa đã trở về thiên quốc, các ngài trong lúc biết rằng mọi việc không phải dừng tại đó và vâng lời để ở lại, mười ngày sau Chúa Thánh Thần xuất hiện; Chúa Thánh Thần đã đến trên mỗi một người bằng ngọn lửa lưỡi liềm trên đầu của mỗi một tông đồ và tùy thuộc theo Thánh Thần ban cho họ phù hợp và thích hợp trong chương trình và phù hợp thích hợp trong vai trò chính họ. Hôm nay Chúa Giêsu vẫn vậy, Chúa Giêsu vẫn tiếp tục, vẫn tiếp tục ban đến cho chúng ta và vẫn tiếp tục để Đức Chúa Cha ban cho những lời khẩn nguyện và lòng tin để Chúa Thánh Thần vẫn hoạt động và đến với chúng ta mỗi một người. Không có thời đại nào ngưng nghỉ; vì Chúa Thánh Thần đã đến với thế giới sau khi Đức Giêsu về trời thì các tông đồ đã đón nhận Chúa Thánh Thần và ơn Chúa Thánh Thần đã xuống thế gian và từ đó Chúa Thánh Thần vẫn ở và vẫn còn cho đến ngày hôm nay; đó là một sự xác tín rõ ràng trong đức tin khi chúng ta nhận và hiểu được giáo lý của Chúa. Chúa chết để cho chúng ta có tất cả, Chúa chết đi cho chúng ta có sự thiêng liêng cao cả vốn không phù hợp những thích hợp với đức tin, Chúa chết đi để chúng ta biết được những việc phi thường lạ thường không đến từ con người, Chúa chết đi cho giáo lý yêu thương được thực hành trên con người. Nếu ai thực hành, nếu ai biết và sống trong đời sống của yêu thương đó, giáo lý đó thì chúng ta được cởi mở và được giải thoát khỏi cái sợi dây cột vô hình của tội, của sự tham lam ích kỷ, với tất cả những đam mê lạc thú của thế giới trần gian.

Lạy Chúa, ngày hôm nay chị em của chúng con có giây phút để suy niệm trên bước đường đến từ Santa Anna cho đến San Jose; suốt trên quảng đường chúng con đi, sáu tiếng đồng hồ, chúng con đã đi qua những miền núi khô cằn, cây cỏ dường như không còn sức sống. Chúng con cũng đến miền đồng bằng với những cây cỏ nó cũng dường như sắp sửa tàn rụi và cũng bước qua những vùng có cây cỏ, nó bắt đầu có một chút xinh tươi khi có nước tưới gội. Lạy Chúa, rồi chúng con lại tiếp tục đi đến trên bước đường của sa mạc cằn cỗi không nước và không màu mỡ, chỉ thấy những cây khô và cỏ khô, dường như báo trước một điều gì đó đang đi vào với những ngày cuối cùng đang hấp hối giữa cảnh sống của thế trần, cây cỏ nó cũng buồn theo, cây cỏ nó cũng cảm thấy không còn sức lực để tiến bước với những ngày xinh tươi. Lạy Chúa là Thiên Chúa của chúng con, phải chăng đây là một điều được báo trước, đó là những việc mà con người đối với Thiên Chúa, con người đã từ chối Thiên Chúa và con người đã bỏ đi cơ hội lớn lao trong cuộc sống mà chúng con cần có để chúng con nài xin Lòng Thương Xót, để chúng con biết sống Lòng Thương Xót, để chúng con được biết Thiên Chúa đầy quyền năng mà Chúa đã dành và cho chúng con và cho cả toàn nhân loại.

Ngày hôm nay không phải chỉ là sự mời gọi các Thánh Tông đồ của năm xưa không mà Ngài vẫn tiếp tục mời gọi chúng ta, vẫn tiếp tục mời gọi mỗi một giáo dân và vẫn tiếp tục mời gọi các linh mục tu sĩ; Ngài đã chọn các ngài, nhưng chọn các ngài để trở thành một con người hoàn toàn sống cho Đức Giêsu Kitô, nhân chứng cho Đức Giêsu Kitô và có trái tim của Đức Giêsu Kitô lại là càng hiếm hoi trong thế giới của nhân loại. Ngày hôm nay chúng ta được biết rằng Chúa cũng phải lựa chọn người nào ở trong đời sống với cái nhìn của con người nó đủ mọi mặt về kiến thức, về học thức hay tài năng. Chúa ở cùng với chúng ta và Chúa cũng đi tìm những người tội lỗi như chúng ta để chúng ta có mặt ngày hôm nay, để chúng ta trở thành những chứng nhân Tin Mừng, chứng nhân cho một Đức Giêsu Kitô đồng hành với chúng ta trên mọi nẻo đường đời; dẫu là những nơi chúng ta không biết nhưng chúng ta tin và đi và chúng ta vẫn hăng say, biết rằng nơi đó có Thiên Chúa và Thiên Chúa muốn chúng ta giúp cho anh em của mình và nhìn được đời sống tiêu cực của nhân loại ngày nay, nhìn được tất cả những gì vốn đã nằm trong tình trạng hấp hối và nhìn được những điều mà con người cần biết, cần có để chúng ta về với Chúa, gần gũi Chúa và đón nhận Chúa, đón nhận ơn của Ngài. Vì không có ơn của Chúa, không ai làm được gì, không có ơn của Chúa chúng ta không thể tiếp tục được, không có ơn của Chúa, đời sống không có ý nghĩa và chúng ta cũng như vùng sa mạc khô cằn và những vùng núi mà chúng ta vừa mới đi qua – chỉ trơ trụi không có cây cối, đồng thời đường như đang bị cháy khô, với những hòn đá đã trở thành cằn cỗi và những cây cối không còn sức sống.

Lạy Chúa, thế giới không có Chúa là như thế, thế giới không có ơn Chúa là như thế và thế giới không có sức sống bên trong thì nó còn tệ hại hơn nữa. Cho nên ngày hôm nay trong tâm tình để chúng con suy niệm, để chúng con cảm nghiệm, lạy Chúa là Thiên Chúa của chúng con, Ngài tạo dựng nên trời đất bao la, hùng vĩ và Ngài tạo nên dãy núi, nó không thể sắp đặt nhưng nó mọc và sắp đặt một cách tươi đẹp, nhưng những việc mà cần tưới gội hay cần để cảm nghiệm thì chúng con thấy rằng những vùng đất màu mở hoa trái, cây cối xinh tươi hay một nơi vùng núi có cây có cối thì dường như có sức sống, có một sự sống động vốn có. Nhưng chúng con đi qua những vùng núi dường như không có cây cỏ và dường như đã bị cháy rụi vì những vùng đất nóng hay vì con người thiêu đốt, chúng con không biết nhưng chúng con chỉ biết rằng – lạy Chúa, được đến nơi đây là một điều hạnh phúc mà Chúa dành cho chúng con. Chúng con xin dâng lên Chúa tất cả, vì những việc của chúng con làm là chỉ biết rằng được sai đi, được làm những gì Chúa muốn và được thay thế anh em của mình với tiếng nói ở một miền đất xa xôi; như các Thánh Tông đồ khi đón nhận ơn Chúa, khi đón nhận Chúa Thánh Thần, các ngài không ở một chỗ, và không ở một nhà để chờ đợi mà các ngài bắt đầu chia nhau đi mọi nơi, mọi chỗ để loan báo Tin Mừng, để nói rằng Đức Giêsu Kitô mang sự sống cho nhân loại, để nói rằng ơn cứu độ vẫn còn trên trần thế và hôm nay chúng ta tiến bước theo bước chân của các ngài.

Ngày hôm nay Bài Đọc Một đã nói – chúng ta không còn là khách trọ nữa và chúng ta không còn là khách qua đường mà chúng ta là anh chị em đồng hương với các thánh và chúng ta là những Tiên tri và là những Tông đồ của Đức Giêsu Kitô; nhờ chính Ngài mà ngày hôm nay chúng ta hân hoan hạnh phúc để tiến bước, chúng ta hạnh phúc và can đảm để làm những điều mà hôm nay con người đã thường thường đi vào ở trong một đời sống với thói quen và dường như lệ thuộc ở nơi chế độ luật vốn có trong họ, với họ. Cho nên, họ không thấy cái gì là mới mẻ, không thấy điều gì là một điều tốt đẹp và không thấy những gì vốn con người và thân xác này phải phủ mình để tìm về một Đấng tối cao – một Đấng đã chết cho nhân loại, một Đấng đã hy sinh, một Đấng vẫn yêu và trung thành, vẫn và còn chờ đợi chúng ta cho đến thế giới của ngày hôm nay.

Những việc chúng ta làm, dẫu có những khó khăn trước mắt những hãy tiến bước, vì chúng ta đã biết rằng Đức Giêsu Kitô đến với thế gian này chính Ngài cũng phải chịu cực cùng và đi vào đoạn đường của Thập Tự Giá; trước khi Ngài thâu nhận môn đệ, những môn đệ cùng đi với Ngài qua khắp nẻo đường để loan báo Tin Mừng và có những việc phi thường, lạ thường mà người đời ganh ghét, người đời ganh tị, và kiến thức, học thức đè bẹp những gì từ sự thật. Nhưng Chúa vẫn là Thiên Chúa, một mình một thân, và cuối cùng đã chọn được những tông đồ tín cẩn. Ngày hôm nay cả thế giới loan truyền khắp năm châu bốn bể đều được biết Ngài, nhận ra Ngài, không ai không biết Đức Giêsu Kitô, Ngôi Hai Thiên Chúa đã mang ơn cứu độ cho thế giới mà ngày hôm nay những người nhỏ bé như chúng con vẫn còn sinh tồn, những người, quả thật, không có tên tuổi, cũng chẳng ai biết, là những người bình thường, tầm thường nhưng can đảm để bước đi với Ngài, can đảm để nói về Ngài, can đảm để nhân chứng cho Ngài, can đảm phủ phục và thờ lạy Thiên Chúa mà mọi người ngày hôm nay phải cần tiếng nói của sự thật đến với khắp nơi, tiếng nói sự thật đến với những chỗ chúng con đến và tiếng nói sự thật đến trên toàn thế giới.

Lạy Chúa, chúng con không dựa vào cặp mắt của con người để chọn lựa, hay chúng con không để cho sự quyết định của chính họ mà chúng con để sự quyết định của Thiên Chúa dành và giúp cho chúng con can đảm, để chúng con nói lên sự thật để giúp cho đời sống thiêng liêng mà con người trở thành là những ngày khô khan nguội lạnh, con người đã trở thành những ngày tháng như Đức Giêsu đã chịu đựng trong vườn Giêtsemani – đó là sự phản bội của con người, sự bội bạc của con người, sự từ chối của con người, lúc nào cũng có một cặp mắt và lúc nào cũng dùng kiến thức, học thức để đè bẹp sự thật. Con người cần hiểu biết, học hiểu biết để làm gì, để làm những gì vốn trong đời sống để bảo vệ những sự thật, nhưng trái lại có mấy ai bảo vệ sự thật trong đời sống của kiến thức, học thức khi họ biết; đa số lạm dụng, lợi dụng, tư lợi, và ỷ mình, từ đó tâng bốc mình và từ đó sống trong kiêu ngạo, kiêu hãnh và còn rất nhiều điều. Thế giới vẫn còn nằm trong tình trạng những ngày của chiến tranh, những ngày đau khổ, những ngày ganh ghét và đã dùng thủ đoạn độc ác nhất để triệt hại đối phương khi người ta giỏi hơn mình, khi người ta khá hơn mình, khi người ta có những đặc biệt mà Thiên Chúa đã dành cho khả năng đó hay dành cho cá nhân đó. Con người có một bản tánh, đó là những điều đã có ngày từ lúc đầu tiên do chính tội gây nên và là điều mà con người vẫn còn đối với nhau, cho nên tình yêu thương không có, lòng liên kết lại càng khó hơn bởi vì cứ tranh giành, ganh tị, ghen tương chớ không nhìn thấy được cái tốt của người khác, không nhìn thấy được những cái đẹp của người khác. Đức Giêsu Ngài đã đi khắp đó đây, làm biết bao nhiêu phép lạ để cho con người tin và đẹp về thiêng liêng, tin để có một niềm tin vốn có để giữ lấy giáo lý của Ngài mà sống giữa cuộc đời này và cuộc đời đó sẽ vững vàng để đi giữa thế giới mà hôm nay chúng con có và còn được đến.

Lạy Chúa, con cảm ơn Chúa, bởi vì những điều mà ngày hôm nay chúng con được nghe không phải tự động chúng con tìm ra được mà chính Chúa Thánh Thần vẫn ở trong chúng con mỗi một người. Ngài vẫn tiếp tục hoạt động, Ngài vẫn tiếp tục gần gũi, vì chính Thiên Chúa của trên 2,000 năm trước là Đức Giêsu Kitô đã chết và hoàn tất nhiệm vụ trở về thiên quốc nhưng Ngài vẫn trong thiêng liêng hiện hữu giữa thế giới nhân loại, với lòng tin mà chúng con có; bằng chứng là Chúa Giêsu Thánh Thể, bằng chứng là của nuôi linh hồn mỗi ngày, bằng chứng là Giáo Hội của chúng con vẫn tiếp tục, bằng chứng là Tin Mừng của Chúa vẫn tiếp tục loan truyền cho nên không ai có thể cấm cản, không có người nào có thể giới hạn được lòng tin của con người đối với Thiên Chúa. Có nhiều lúc trong đời sống chúng con thực tế, thực tế thì thấy rất giới hạn, thực tế thì thấy tất cả nhưng thực tế trong đời sống chỉ biết những gì của con người gần nhất và chỉ cung cấp cho một giới hạn vốn có khi con người đang mang trong thân xác, nhưng linh hồn và sự sâu đậm trong chiều sâu, chiều cao thì phải có lòng tin, thì phải có những gì thuộc về Thiên Chúa. Chúng con tin thì vô biên, bất tận, không ngăn chận từ lứa tuổi, cũng không ngăn chận thời gian, cũng không ngăn chận là khoảng bao xa hoặc là bao lâu mà chúng con tin tưởng đời này cũng như đời sau mãi mãi thuộc Thiên Chúa hôm qua, Thiên Chúa hôm nay và Thiên Chúa ngày mai, vĩnh viễn là một Thiên Chúa của chúng con – một Thiên Chúa chúng con thờ, một Thiên Chúa chúng con tin và một Thiên Chúa chúng con xin được nhân chứng cho Ngài trong vai trò mà Ngài chọn con, trong vai trò Ngài chọn tất cả những người tông đồ của Ngài và trong vai trò Ngài chọn những người con để tiếp tục chứng tá cho Tin Mừng, Phúc Âm vẫn còn sống động giữa nhân loại.

Không có thời nào có thể mất đi, mỗi một thời đại đều có những con người can đảm, can trường để nói lên sự thật, minh chứng cho sự thật, cho nên, Chúa vẫn là một Thiên Chúa, một Thiên Chúa hoàn toàn thắng được tất cả các trận chiến – trận chiến đó là trận chiến của nội tâm, trận chiến của linh hồn, trận chiến của cuộc sống tương lai, trận chiến vĩnh viễn muôn đời, trận chiến trong sự thiện, trong sự thật và trận chiến để chúng ta được sống trong hạnh phúc bình an mà Thiên Chúa đã dành cho chúng ta có Ngài, với Ngài, biết Ngài và trong Ngài. Chỉ cần chúng ta biết rằng Chúa là một Thiên Chúa, Ngài không dạy những gì quá xa hoặc quá sâu khi chúng ta không hiểu, Ngài chỉ muốn chúng ta hãy nhận ra là Thiên Chúa ở cùng chúng ta mỗi ngày cho đến tận thế; chúng ta biết rằng Chúa yêu chúng ta và Chúa chấp nhận chúng ta nhưng trong cuộc sống chúng ta cần sự cương quyết hợp tác để loại bỏ đi những gì bất chính, loại bỏ tội lỗi, loại bỏ những gì xấu xa mà làm cho chúng ta tách rời Thiên Chúa và làm cho chúng ta có một bức màn ngăn cản những gì trong sự thật mà Thiên Chúa đã dành và cho.

Quả thật, Chúa thấu hiểu chúng ta trong sự yếu đuối, thấp hèn, Chúa thấu hiểu được tất cả những gì trong đời sống của con người thế trần cho nên Ngài đổ tràn ơn của Ngài để đi kèm và giúp chúng ta lướt qua được và bước qua được những sự thử thách, bước qua được tất cả những cái cạm bẫy, bước qua được những gì ngăn cản trong đời sống. Chỉ cần lý trí, chỉ cần lòng quyết tâm, chỉ cần rằng chúng ta tin và điều đó đã trở nên sự thật mà ngày hôm nay những người bé nhỏ như chúng ta đã có những câu chuyện mà những câu chuyện đó là những câu chuyện có thật, những câu chuyện đang, đã và còn để chúng ta nhân danh Chúa và Thiên Chúa ở cùng chúng ta mỗi một ngày trong nụ cười, trong sự bình an và mỗi một ngày trong sự chấp nhận, mỗi một ngày trong sứ vụ mà chúng ta thấy được ý nghĩa, dẫu chúng ta không có một điều gì thu lợi trong đời sống phục vụ của chúng ta hiện tại. Đó là tinh thần của Đức Giêsu Kitô, tinh thần của các tông đồ năm xưa và tinh thần của hai tông đồ mà hôm nay Giáo Hội nhắc nhở: đó Thánh Simon và Thánh Giuđa, các ngài đã được chọn trong số mười hai tông đồ. Cuộc đời của các ngài sau khi Chúa Giêsu về trời và quãng đời của các ngài còn trần thế, các ngài hy sinh tất cả, làm chứng cho Đức Giêsu Kitô và các ngài đã đi khắp đó đây; cho dù bị bắt bớ, cho dù bị giết hại, cho dù như thế nào các ngài vẫn tiếp tục trung thành với sứ vụ đó, cuối cùng các ngài là những vị thánh đang có mặt tại thiên quốc.

Hôm nay chắc chắn các ngài đang nhìn đến chúng con, các ngài đang cho chúng con trong một sự thiêng liêng cao cả để gặp gỡ các ngài, gợi lại đời sống mà các ngài đã từng làm năm xưa. Trong thế giới phồn thịnh hôm nay chắc chắn có nhiều người họ không biết rằng sẽ có những tông đồ bé nhỏ tiếp tục theo bước chân của các ngài, nhưng đối với Thiên Chúa không có gì là không thể, bởi vì Chúa chọn, Chúa chọn sự bình thường nhất, Chúa chọn sự tầm thường nhất nhưng Chúa chọn trái tim để đáp lại lời mời gọi, Chúa chọn trái tim để được nói lên những điều vốn trong trái tim đơn sơ bé nhỏ, một trái tim thật sự để đáp lại những việc bé nhỏ nhất nhưng thật sự lớn lao nhất, đánh động nhất mà hôm nay chúng con trên bước đường đã đi và đang đi. Những người ở nhà có việc ở nhà, những người anh chị em cùng đi có việc để chúng con được biết rằng đây là những điều cần phải làm, cần phải ra tay, cần phải đến, đó là một tinh thần khiêm nhường để nói lên một đời sống mà chúng con về với Chúa, về với trái tim tình yêu, về với Lòng Thương Xót của Ngài. Chúng con không có gì để nói, không có gì để đáp lại chỉ dâng lên thân xác yếu hèn, dâng lên thân xác khiếm khuyết, dâng lên thân xác mà chúng con vẫn còn những ngày thấp hèn chung trong nhân loại và trong mọi tầng lớp, mọi vai trò để xin với Chúa, với tiếng nói tạ ơn, với tiếng nói tri ân, với tiếng nói tạ tội mà con người cần có để dâng kính Thiên Chúa đặc biệt trong thời đại của ngày hôm nay.

Có biết bao nhiêu biến cố đã xảy ra, đang xảy ra và còn vây quanh chúng con với những sự cực cùng đau khổ mà con người đã chịu và đang chịu cho nên chúng con chỉ biết rằng hãy kêu cầu danh Chúa; đ ây là những việc chứng minh cho đức tin, chứng minh cho một Thiên Chúa chúng con kêu cầu, mong mỏi và khao khát. Vì chỉ có một Thiên Chúa mới có thể cứu toàn thể giới, cứu mọi tầng lớp, cứu mọi vai trò và đức tin được trỗi dậy bằng việc làm, bằng hành động, bằng sự cương quyết loại bỏ tất cả những gì của đời sống con người ở trong tội ác, ở trong tội. Chúng con hãy về với Thiên Chúa qua giáo lý, qua giới răn, vốn có đã có, gợi lại niềm tin mà Đức Giêsu đã chết cho tội của loài người, chúng con sống trong hy vọng, sống con đường hạnh phúc mà Thiên Chúa mở ra để giúp cho chúng con và tạo cơ hội để sống lại với những ngày khó khăn, nguội lạnh, sống lại với một đời sống vốn có ở chiều sâu đức tin, sống lại với tất cả những gì ở nơi tâm hồn vẫn còn là những ngày mà con người chưa hiểu, chưa cảm nhận và chưa tin đủ để nhận ra được những sự thiêng liêng cao cả như vốn đang ở trong chúng con, với chúng con và sự chờ đợi của Thiên Chúa dành cho chúng con.

Chúng con không biết ngày mai mỗi một người sẽ ra sao và cuộc đời sẽ như thế nào đối với Thiên Chúa nhưng Chúa biết tất cả, Chúa thấy tất cả. Nếu chúng con thật sự đón nhận để hiểu rõ trong vai trò mà Chúa chọn chúng con hay trong vai trò mà Chúa đã quan phòng và an bài để chúng con biết rằng mỗi một giây phút trong cuộc đời này đó chính là hồng ân, đó là ân sủng để được chấp nhận, để được nói lên lời cảm ơn, để được đón nhận một cách trân quý và cũng để dâng tất cả những khó khăn, bệnh tật để chúng con có một Thiên Chúa – một Thiên Chúa hiểu chúng con, một Thiên Chúa yêu chúng con, một Thiên Chúa thông cảm với chúng con và một Thiên Chúa đồng hành với chúng con bằng cách mà Ngài đã chết đi và đi vào cuộc tử nạn. Chúng con thấy được những roi đòn của Ngài chịu vì nhân loại và chúng con, cũng thấy được những dấu đinh đã đâm thâu mà Ngài phải gào thét trước khi Ngài đi vào cái chết. Đồng thời, Thập Tự Giá nặng vì ai? Vì tội của chúng con, vì tội của mỗi một tội nhân, vì tội của nhân loại, vì tội mà con người đã phạm đến Thiên Chúa mà Ngài đã chấp nhận vác thập giá, mão gai đâm thâu ở não tủy. Ngài vẫn chấp nhận những sự đau đớn đó, mong muốn chúng con phải triệt hạ và dẹp đi những sự bất chính, bất tuân trong tội mà chúng con đã phạm, đang phạm qua những đau thương trong thân xác mà Ngài chịu trên những vết đinh, trên những roi đòn. Tất cả những điều đó hoàn toàn qua chính thân xác của Đức Giêsu Kitô, Con Một Thiên Chúa, những dấu chỉ này sẽ giúp cho chúng con trên bước đường, đó là những điều bên ở trong của tội ác mà chúng con phải cần loại bỏ nó, cần phải hoàn toàn thách thức nó và hoàn toàn phải để cho nó hoàn toàn đi ra khỏi tâm hồn, đi ra khỏi tâm trí, đi ra khỏi tất cả những sự giới hạn thấp hèn vốn có, đã có trong tội và cái chết.

Lạy Chúa là Thiên Chúa của chúng con, xin cho chúng con dừng lại một thời gian nào đó, dừng lại với một điều gì đó trong đời sống của mỗi ngày để chúng con được nhận ra sự sống mà Chúa ban thật là hạnh phúc, thật hoàn mỹ và thật là một đời sống khi còn thân xác lẫn cả linh hồn, để chúng con nói lên lời chúc tụng, để chúng con tri ân, cảm tạ, để chúng con sống vinh danh Thiên Chúa, chúng con làm những việc để chúng con ca tụng Thiên Chúa. Bởi vì con người của chúng con chỉ nằm trong giới hạn không hiểu rằng thân xác có ý nghĩa và không hiểu được linh hồn nó nằm trong chúng con một cách sống động, và Chúa muốn nhìn chúng con – kiệt tác mà Ngài yêu thương và kiệt tác mà Ngài đã hoàn toàn không rời bỏ con người. Cho nên, phải nhìn rằng những gì đã xảy ra, đang xảy ra không phải là tự nhiên, Chúa muốn cho chúng con gợi lên lòng tin và Chúa muốn cho chúng con được biết rằng trong thế giới này vẫn còn những tông đồ, những tông đồ mà Ngài chọn để nhân danh những việc của Thiên Chúa làm, Ngài chọn để đem Tin Mừng, nhắc lại Tin Mừng của Phúc Âm và tiếp tục để nói lên sự phong phú mà Thiên Chúa cho và ban.

Chúng ta đừng nghĩ rằng Thiên Chúa ở trời cao quá xa không thấy; không, Thiên Chúa vẫn ở giữa chúng ta, và vẫn nhìn đến chúng ta mỗi một người, Ngài vẫn nhìn thấy và thấu suốt tất cả; trái đất, địa cầu này thuộc của Ngài, cho nên chúng ta hãy phân biệt, phân biệt cho thật là rõ giữa thiện và ác, giữa đúng và sai, giữa những điều chúng ta đã phạm. Xin hãy ngừng lại để trở về với Thiên Chúa, trở về với một tình yêu tuyệt đối tha thứ và tuyệt đối muốn cho chúng ta cuộc sống mới, Ngài không để chúng ta phải đi vào với những ngày cực cùng dù chúng ta thiếu sót hoặc chúng ta bất xứng; cho nên Chúa đã từng nói với con người: “Ta không muốn những kẻ gian ác phải chết mà Ta muốn nó thống hối để được sống” Đức Giêsu cũng dạy chúng ta có những lúc chúng ta không biết và không hiểu như thế nào, hay đối với đức tin cảm thấy xa lạ với những người chưa hiểu, chưa biết về giáo lý của Đức Giêsu Kitô nhưng Chúa cũng luôn đi kèm vì cuộc sống có những khó khăn, cuộc sống có những ngày tuyệt vọng, cuộc sống nó chỉ nằm trong giới hạn bình thường, tầm thường, nhưng niềm tin thì bay cao, bay xa và còn niềm hy vọng trong chúng ta vốn có, vẫn có, rất thực tại nhưng chúng ta chưa tin đủ để thấy, chưa tin đủ để nghe, chưa tin đủ để có.

Đức Giêsu đã nói với chúng ta: “Ai tin thì sẽ được, ai tìm thì sẽ thấy và ai gõ sẽ được mở cho” – đủ mọi mặt mà Thiên Chúa dành cho chúng ta trong sự giải thích một cách thích hợp qua Đức Giêsu Kitô. Đồng thời ngày hôm nay chúng ta đã và đang không phải một mình để hiểu được việc của Thiên Chúa, không phải một mình mà chúng ta làm được, không phải một mình dẫu chúng ta tài giỏi cương quyết nhưng chúng ta không đặt đúng chỗ, chúng ta không đi đúng đường hướng của Thiên Chúa không chọn và tin vào Thiên Chúa thì chúng ta không hiểu Chúa Thánh Thần là ai, chúng ta không biết Thần Khí của Ngài là ai, chúng ta cũng càng không biết tình yêu của Ngài trở thành Chúa Thánh Thần vẫn còn ở với chúng ta, vẫn ở trong chúng ta và Ngài chờ đợi con người của chúng ta đến gần với Ngài. Chúng ta phải cần liên lỉ cầu nguyện, liên lỉ để gặp gỡ, liên lỉ để biết rằng một Thiên Chúa vẫn chờ đợi chúng ta và đang sống trong chúng ta để dẫn chúng ta đi trên con đường lành thiện. Chúa Thánh Thần là một Đấng chân thiện mỹ, chúng ta cần biết, được biết, đừng để mất đi cơ hội, đừng để cho những việc vốn con người chúng ta có thể làm được trong ơn của Chúa. Mỗi một người đều có một vẻ đẹp trước Thiên Chúa, mỗi một người đều là một cánh hồng của Thiên Chúa; Ngài đang chăm sóc mỗi một người chúng ta trong vườn hồng của Ngài và những cánh hồng sẽ được tụ họp cùng với nhau trong sự hiệp nhất đó, nó trở thành một vườn hồng rực rỡ mà Thiên Chúa đang chiêm ngưỡng chúng ta trong thế giới của nhân loại.

Cho nên, với mỗi một thời đại, thời đại nào Chúa cũng yêu thương và thời đại nào Chúa cũng đổ tràn hồng ân, chỉ cần chúng ta nhận Ngài hay không, chỉ cần chúng ta tin Ngài hay không, chỉ cần chúng ta đáp lại lời mời gọi hay không và chỉ cần chúng ta hiểu được rằng Thiên Chúa đã cứu chúng ta và muốn chúng ta được sống. Chúng ta không ngừng lại trong một thời điểm đang hiện tại mà chúng ta còn Mẹ Maria – một Người đại diện cho thế giới nhân loại trọn vẹn trước mặt Đức Chúa Cha, một Người sống trong một đời sống không một tì vết nào của tội. Điều đó vẫn còn tiếp tục nếu lòng tin chúng ta có, chúng ta vẫn nghe lời của Mẹ khe khẽ bên tai và lời của Mẹ nhắc nhở con người về với Thiên Chúa, lời khe khẽ mà Mẹ muốn chúng ta hãy thống hối, ăn năn để về với Thiên Chúa toàn năng, một Thiên Chúa duy nhất ban cho chúng ta sự sống của đời này và hạnh phúc vĩnh viễn đời sau và là một Thiên Chúa nhìn thông suốt và thấu suốt được tất cả hoàn cảnh của chúng ta trong mỗi một vai trò, Ngài sẽ ban cho chúng ta hợp lý, hợp tình như chúng ta đang sống trong vai trò của chính mình.

Tất cả mọi sự nó trở thành một sự đẹp đẽ trọn vẹn mà Thiên Chúa đã dành nhưng loài người chúng ta tiếc thay, tội thay sự ngoan cố cứng lì vẫn có, lòng tự ái, kiêu căng vẫn có, vì tội, nuôi tội mà con người ngày hôm nay không gần Chúa được; có những việc mà con người của chúng ta, quả thật đã suy diễn quá nhiều và con người đã sống trong một đời sống tiêu cực và chúng ta đã nuôi tội cho nên chúng ta đã ganh ghét anh em của mình, chúng ta thù ghét chị em của mình, chúng ta thù ghét những việc thiện là bởi vì có rất nhiều điều đối chọi với những điều bất chính của chúng ta, mất quyền lợi của chúng ta và mất với một cái nhìn tư lợi mà con người đã có trong mọi tầng lớp, mọi vai trò.Dễ hiểu, quả thật rất dễ hiểu giữa tội và cái chết, và tội với đồng lương được trả; đó là sự chết, đồng thời những ân sũng đến thì là sự sống hạnh phúc và bình an, vốn có hai mặt mà chúng ta có thể nhìn, vốn có hai đường lối mà chúng ta chọn, vốn có hai đường lối rõ nét: đó chính là thiện và ác.

Cho nên, cuối cùng chúng ta cũng vẫn biết giữa cuộc sống với sự xô bồ của ngày nay và sự tự do để chọn lựa và quyền chức để đè bẹp những gì của sự thật nhưng không qua được con đường công lý, không qua được con đường công chính và không qua được giới răn mà Thiên Chúa đã đặt để. Vì Ngài là Đấng chủ quyền, Ngài dành cho chúng ta tất cả khi chúng ta còn trong thân xác để lựa chọn con đường mình đi và lựa chọn việc của mình làm, lựa chọn sự bất chính, bất tuân hay lựa chọn con đường lành thiện vốn ở nơi chúng ta. Ngày hôm nay những gì được sai đi không quá khó nhưng cũng không quá dễ và những gì được sai đi mà ngày hôm nay chúng ta đè bẹp đi con người với cái nhìn, đè bẹp đi tất cả những ý riêng hay trở thành những sự lệ thuộc và lề luật ở nơi đời sống của thói quen mà hãy đến với Thiên Chúa bằng trái tim, bằng một tấm lòng thống hối, bằng một sự phủ phục để cho thân xác phủ phục Thiên Chúa, bắt đầu từ đó chính là bắt đầu thống hối ăn năn bằng con tim, bằng nội tâm, bằng những điều khao khát trình bày với một Thiên Chúa chúng ta tin, chúng ta về để xin Ngài cứu giúp, xin Ngài cứu vớt, xin Ngài can thiệp cho chúng ta, cho thế giới chung và cho mọi tầng lớp, mọi vai trò và cho những người chưa biết, chưa tin, được biết và được tin qua đời sống của chúng ta.

Xin giúp chúng con được tron vẹn trong sứ vụ đặc biệt của ngày hôm nay, đó là những điều mà chúng con có thể nói; món quà quá mới mẻ đối với nhân loại, món quà mới mẻ ba năm vừa qua, kể từ khi bắt đầu xuất hiện, món quà mà chúng con đã âm thầm, đã có biết bao ngày ở trong một đời sống cũng đã bị đè bẹp, cũng đã bị từ chối, cũng đã bị khước từ, cũng đã bị coi thường và cũng đã bị tiếng đời cho chúng con là cuồng tín, là những điều hoàn toàn không thể. Nhưng chúng con vẫn tiếp tục là bởi vì đã mang lại cho chúng con niềm bình an, gợi lại cho chúng con một lòng cần phải có nơi thân xác và lý trí và trái tim của con người về với Chúa, đến với Chúa, lòng chân thành thống hối ăn năn; vì tất cả những gì ở trên cuộc đời này với những gì thành công chúng con có, là những điều hoàn toàn đưa chúng con vào cạm bẫy. Nếu không có giáo lý của Chúa, nếu không có niềm tin vào Chúa và nếu không sống như giáo lý và chân lý của Chúa dành và cho chúng con thì hoàn toàn chúng con bị lôi cuốn giữa cuộc sống, chúng con bị lôi cuốn bởi đam mê lạc thú, chúng con bị lôi cuốn với tất cả tiếng đời, chúng con bị lôi cuốn bởi tất cả những dục vọng tham lam vốn có ở cuộc sống; nó tách rời chúng con chúng con và nó giữ lấy chúng con và nó không để cho chúng con được thực hiện sống như con tim của mình, đó là biết nhận ra sự thiện và biết phân biệt giữa đúng và sai, giữa phải và trái và biết nhận diện tất cả giữa thiện và ác. Tất cả mỗi một việc rất đơn giản và bình thường nhất nhưng nếu chúng con không để cho trái tim của mình được sống với một đức tin vốn có dựa và Thiên Chúa, được biết Chúa và thực hành những điều của Chúa dạy thì chúng con chỉ biết, chỉ nghe nhưng không thực hành thì cũng trở nên vô nghĩa mà thôi.

Cho nên, ngày hôm nay Mẹ muốn chúng con, và Mẹ muốn gợi lại cho nhân loại ngày nay những gì mà các Thánh Tông đồ làm năm xưa – là rao truyền, là nói lên và giúp cho con người thống hối, ăn năn trở về để được đón nhận Chúa, và tin vào Tin Mừng của Chúa để được sống, sống trong sung mãn, sống trong hạnh phúc, sống trong bình an và sống trong đầy ý nghĩa. Nhưng con người qua bao thế hệ đã trở thành những con người đã có, đã tin, vẫn còn cho nên vẫn tiếp tục có ngày hôm nay, đa số con người vẫn là những ngày trong giới hạn với sự hiểu biết, giới hạn với đức tin, giới hạn với một tấm lòng non nớt cho nên chúng con dễ bị va chạm, dễ bị thâu phục và dễ bị chi phối; đức tin không vững thì việc làm của chúng con luôn luôn lệch lạc theo ý của mình chứ không phải theo giáo lý và chân lý. Có rất nhiều điều điển hình của ngày hôm nay, đó là con người đi vào sa đọa, con người đi vào với những ngày bất trung bất tín, con người đã để cho tiền bạc danh lợi điều khiển chúng con và thực tế là nó chủ trì chúng con chớ không phải đời sống của đức tin hoặc niềm tin được thực hiện qua những việc lành trở thành sự thật trong đời sống chúng con.

Lạy Chúa là Thiên Chúa của chúng con, xin cho chúng con dừng lại được với tất cả những tháng năm thành công về thực tại nhưng đời sống thiêng liêng thì lại trở thành cô quạnh, trở thành cô đơn, trở thành một mình và trở thành như là một vấn nạn đau khổ, đức tin và linh hồn của chúng con đang trăn trở với chúng con, đang trăn trở với thân xác; bởi vì chủ nhân của nó là Thiên Chúa, chủ nhân của linh hồn, chủ nhân của trái tim là Thiên Chúa – là một Đấng tạo thành, là một Đấng kiện tác mà Thiên Chúa đã dành cho chúng con trở thành một con người, nhưng trong thiêng liêng cao cả vẫn là một sự đặc biệt được gặp gỡ chủ nhân của nó là linh hồn nó muốn gặp gỡ Chúa, linh hồn nó muốn sống trong điều thiện, linh hồn nó muốn sống với những gì thuộc về nó, nhưng thân xác của chúng con đè bẹp nó, thân xác của chúng con đang chủ trì nó, thân xác của chúng con đang lệch lạc nó và thân xác của chúng con không cho phép nó được đi trong đường lối, được đặt để ở nơi chính Thiên Chúa là Đấng kiện tác. Những sự hoàn mỹ đẹp đẽ đó mà Thiên Chúa đã dành cho con người, với con người và trong cơn người có trái tim, có linh hồn, có sự thật và có những điều cao quý, tốt đẹp mà Thiên Chúa đã dành cho chúng con – không phải là một sự bình thường mà Ngài trả bằng giá Máu để chuộc chúng con về từ tội lỗi, chuộc chúng con về với những ngày mà chúng con bất chính, bất tuân và còn rất nhiều điều không thể kể hết nơi tội với thân xác yếu hèn và thấp hèn.

Ngày hôm nay vẫn vậy, nhưng Chúa vẫn tha và Chúa vẫn tha thứ, Chúa vẫn luôn có cách thức để giúp chúng con; xin cho mỗi một người chúng con được suy niệm, được cảm nghiệm, nhận ra và ý thức để cuộc sống của chúng con cương quyết không phải chỉ hôm nay mà mãi mãi những gì đã nghe, những gì đã biết ghi khắc trong lòng. Chúng con phải biết rằng những gì của thực tại hôm nay không tự con người mà là Thiên Chúa cho phép thì chúng con phải trân quý những giây phút đã có và đang có để chúng con sống với những ngày hạnh phúc bình an, đầy ý nghĩa, không dừng lại tại nơi đây mà là vĩnh viễn muôn đời với một Thiên Chúa hứa ban, đã ban và còn ban; lòng trung thành, lòng kiên nhẫn và đời sống của bền đỗ sẽ trả lời đoạn cuối lịch sử của mỗi người và mỗi một vai trò. Hôm nay chúng ta được biết rằng chúng ta được sai đi và cũng được học gương của các tông đồ năm xưa, cho dù các ngài có gặp khó khăn hay sự chết, các ngài vẫn tiếp tục hiên ngang và cuối cùng các ngài đã thắng được; bởi vì Chúa đã nói: “Không sợ với những kẻ có thể giết thân xác của các con, nhưng hãy sợ với một Đấng Thiên Chúa giết cả linh hồn lẫn thể xác và ném vào nơi hoả hình vĩnh viễn muôn đời.” Đây là những gì vốn có đã có, chúng ta hãy cần chọn lựa, hãy cần phân biệt và hãy cần để sống với những gì vốn có, đã có trong sự trung thành, trong sự chung thủy, một đời sống bền đỗ và một đời sống có một kết quả tốt đẹp mà chúng ta đã và đang trong đời sống thực hành, cũng như đời sống nhân chứng, đời sống được chọn lựa và đời sống mà ngày hôm nay chúng ta cùng với những người anh chị em tiếp tục đi trên bước đường nhân danh Đức Giêsu Kitô, làm chứng cho Ngài, với những việc phi thường, lạ thường đến trên người bình thường, tầm thường, đầy cả nghĩa, đầy cả niềm vui, bình an và hạnh phúc có Chúa, biết Chúa, tin Chúa và sống trong Chúa.

Chúng con xin cảm tạ ơn Chúa đã dành cho chúng con buổi chiều ngày hôm nay; trên bước đường chúng con đi, Chúa không để cho chúng con cô đơn, cũng không để cho chúng con buồn và tiếp tục cho chúng con cơ hội để cảm nghiệm, có cơ hội để được nhận ra những gì vốn đầy cả ý nghĩa mà hôm nay Chúa dùng chúng con và cho phép chúng con để chúng con tiếp tục làm sáng danh Ngài qua những việc bé nhỏ. Chúng con chỉ biết dâng lên những gì có thể được, xin Chúa hãy sử dụng chúng con như ý của Chúa muốn, chúng con chỉ biết làm những gì mang lại lợi ích cho anh em của mình, mang lại lợi ích cho đời sống của ngày hôm nay mà nhân loại rất cần có những người hy sinh, những người tận hiến và những người sống trong một đức tin có việc làm và những con người thật sự sống đúng với vai trò nhân chứng mà Chúa đã dành và ban đến cho chúng con. Đừng để cho tất cả những sự lợi ích, đừng để cho tiền bạc, danh vọng hay đừng để cho tất cả những điều thuộc nơi con người làm chủ mà hãy để Chúa làm chủ chúng con thì mọi sự sẽ đâu vào đó, sẽ trở nên tốt đẹp, sẽ trở nên hoàn mỹ và sẽ trở nên một gương mẫu tốt đẹp mà ngày hôm nay con người sẽ nhận ra, con người sẽ tìm thấy sự thật vẫn là sự thật và là một Thiên Chúa luôn luôn mang lại cho chúng con niềm bình an, hạnh phúc, ý nghĩa của chiều sâu cũng như chiều rộng. Những con người bình thường, tầm thường với niềm tin thì đạt được điều đó, với niềm tin và thực hành trong phụng sự, phục vụ thì đã cảm nghiệm thật sự những gì mà Chúa không bao giờ từ chối con cái của Ngài, không bao giờ từ chối thế giới của loài người, không bao giờ từ chối với những người con khao khát để về với sự thật, đến với sự thật và sống trong sự thống hối ăn năn để được xin Chúa ở cùng, để được xin Chúa cho chúng con cơ hội trở thành nhân chứng, cho chúng con cơ hội trở thành dụng cụ, cho chúng con cơ hội để được biết Ngài và trở về để sống như giáo lý của Ngài dạy, để được cứu, để được giải thoát, để được gỡ đi sợi giây xích nó đã cầm buộc chúng con bao nhiêu năm tháng dài trong cuộc đời với những điều tầm thường và những điều bình thường, những điều mà chúng con đã phạm, đang phạm với sự thấp hèn vốn có, đã có trong thân xác của con người chúng con.

Ngày hôm nay xin Chúa thương giúp chúng con và xin Chúa cho chúng con nhận ra được sự thật này để chúng con tiến bước trên con đường hy sinh, trên con đường mà chúng con không sợ những sự đau khổ hoặc không sợ những thử thách để chúng con xin được nhân danh Chúa, làm sáng danh Chúa và vinh danh Chúa trong đời sống với những ngày chứng tá mà chúng con còn có cơ hội, đang có cơ hội cho những người anh chị em của chúng con được gặp gỡ những người chúng con sẽ gặp, còn gặp và còn những người chưa biết, chưa tin, đời sống vẫn nằm trong sự giới hạn để họ được nghe, được biết và được đánh động tâm hồn. Đó chính là tình yêu mà Chúa muốn chúng con và tình thương mà Chúa dạy chúng con, đó là đời sống với sự hy sinh, bác ái, giáo lý và chân lý; đồng thời chúng con cũng phải hiểu giới răn để chúng con loại bỏ đi những sự suy nghĩ, suy diễn mà sống cho sự thật để đúng trong vai trò nhân chứng, đúng trong vai trò mà Chúa chọn chúng con và đúng trong vai trò của tông đồ và tiên tri.

Trong danh thánh của Đức Giêsu Kitô là Chúa của chúng con; cảm tạ Chúa, chúc tụng Chúa và ngợi khen Chúa với tất cả những gì Chúa làm, những gì Chúa ban, những gì Chúa cho và qua Chúa Thánh Thần linh ứng trong chúng con vào buổi chiều ngày hôm nay, để được nhắc nhở chúng con để được biết rằng ý nghĩa chúng con đang làm, ý nghĩa chúng con đang thực hành, ý nghĩa chúng con được sai đi và ý nghĩa chúng con trong đời sống hoàn toàn tận hiến cho Thiên Chúa. Không phải chỉ là đời sống tu mà đời sống của giáo dân bình thường nếu chúng con thật sự tìm ra được ý nghĩa cũng là hạnh phúc như đời sống thuộc về Thiên Chúa mà chúng con đang có, đã có và đang được sống những ngày hạnh phúc bên Chúa, với Chúa và trong Chúa.

Chúng con xin được kết thúc vào buổi chiều ngày hôm nay. Trong danh thánh của Đức Giêsu Kitô là Chúa của chúng con; L., A., A.và T.T. M.N., M.L. và con là L. trên bước đường mà chúng con đến với một nơi Chúa cho phép, một thành phố lần đầu tiên chúng con đến; đồng thời cũng nhắc nhở cho những người cần phải biết trở về với món quà Mẹ Maria ban tặng cho nhân loại. Lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng mà chúng con được đến tại nơi đây; xin Chúa chúc phúc cho những người đón nhận, lắng nghe, xin Chúa chúc phúc cho những người đón nhận để họ nghe và họ thực hành, và xin Chúa mở lòng cho họ để họ được biết phải cần chuẩn bị cho mình gặp Chúa, gần Chúa, biết Chúa và đời sống tăng trưởng trong đức tin. Hãy tập cho đời sống của mình trở nên khiêm nhường, trở nên nhỏ bé và trở nên sự gần gũi mà Chúa đã dành cho chúng con qua món quà Sáu Lạy mà Mẹ Maria đưa chúng con đến đây và Chúa Thánh Thần soi sáng để chúng con được đi đến những nơi, những chỗ mà chúng con không hề biết nhưng được sai đi trong Thần Khí của Chúa.

L. xin cùng với tất cả những người anh chị em trong tâm tình cảm tạ Chúa, chúc tụng Chúa và ngợi khen Chúa; cám ơn Chúa Thánh Thần, cám ơn Ngài đã luôn ở cùng chúng con, cám ơn Ngài đã nâng đỡ chúng con, cám ơn Ngài đã dạy cho chúng con để chúng con được trở thành những người can đảm, mạnh dạn để tiến bước trên con đường nhân chứng. Xin Ngài tiếp tục giúp chúng con để chúng con được hoàn tất tất cả những việc mà Ngài muốn chúng con làm sáng danh Chúa và trung thành, bền đỗ cho đến giây phút cuối cùng. Xin Ngài luôn gìn giữ để chúng con luôn hăng say để chúng con luôn luôn lắng nghe tiếng của Ngài trong sự nhạy bén để thực hiện những việc của Ngài muốn, thực hiện những việc mà Ngài linh ứng trong chúng con để đem nhiều người anh chị em trở về và giúp cho thế giới ngày nay tăng thêm đức tin, trở về với đức tin, trở về với một Thiên Chúa bằng việc làm mà con người cần thống hối ăn năn, đầu phục và phủ phục. Ơn của Chúa đến để chúng con được biết những gì cần làm, được biết những điều thiện và ác để chúng con loại bỏ chính nó, để chúng con thật sự xứng đáng đón nhận món quà lớn lao mà Mẹ Maria ban tặng và giúp chúng con được về với Thiên Chúa.

Trong danh thánh của Đức Giêsu Kitô là Chúa của chúng con; một lần nữa, con xin cám ơn Chúa, cám ơn Chúa Thánh Thần, cám ơn Đức Mẹ. L. cùng với tất cả anh chị em xin được kết thúc 5 giờ 26 phút, ngày Thứ Bảy, tháng 10, ngày 28, 2017, trên bước đường đến San Jose và trên chuyến xe mà chúng con đi chỉ còn hai tiếng đồng hồ nữa sẽ đến một thánh đường mà chúng con sẽ tiếp tục chuyển giao món quà với những CD được đem đến nơi đây. Chúng con một lần nữa cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa Thánh Thần và cảm ơn Mẹ. Amen, Amen, Amen.

* Sứ giả vô danh, L., là một người nhập cư Mỹ từ Việt Nam. L. có một đời sống cầu nguyện đầy nhiệt huyết tập trung vào sự tham dự các Thánh Lễ và chầu Bí tích Thánh Thể. L. nhận được các thông điệp bằng cách phát biểu nội tâm và có thể chụp được những hình ảnh thần kỳ của Thánh Thể trên điện thoại di động của cô. Khi Chúa Giêsu cho L. các thông điệp, là như thể một người Cha yêu thương đối với những người con của mình (để biết thêm về điều này xin vui lòng xem trang chủ của www.nrtte.net).

Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

www.nrtte.net

Hãy chia sẻ thông điệp này và trang web với những người bạn biết qua e-mail, mạng xã hội, in thông điệp ra, và loan truyền

error: Content is protected !!