Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

Sáu Lạy ngày 25-10-2017

Ngày 25 tháng 10 năm 2017

Đây là thông điệp được linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần.

Lucia: Lạy Chúa, 12 giờ 58 phút, ngày Thứ Tư, tháng 10, ngày 25, 2017 tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Gia Thất. Chúng con được đến California và lần đầu tiên được tham dự thánh lễ tại thánh đường này; cảm tạ ơn Chúa dành cho chúng con buổi sáng hôm nay được đến tham dự thánh lễ, đặc biệt là trùng hợp vào ngày Thứ Tư, tuần thứ ba của mỗi tháng mà chúng con có cơ hội được đến nghĩa trang để cầu nguyện cho các linh hồn. Thánh Lễ Misa buổi sáng hôm nay chúng con xin dâng lên Chúa để cầu xin một cách đặc biệt, xin được chuyển giao cho các linh hồn; xin Chúa thương xót và cho các linh hồn được sớm trở về cùng Chúa.

Lạy Chúa, hôm nay Bài Đọc I của Thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Roma: “Anh chị em thân mến, nguyện cho tội lỗi đừng thống trị trong thân xác hay chết của anh chị em, khiến anh chị em hay vâng phục những dục vọng của nó. Anh chị em cũng đừng dùng các chi thể anh chị em làm khí giới của gian tà để phục vụ tội lỗi, nhưng hãy hiến thân cho Thiên Chúa như những người từ trong cõi chết sống lại, và hãy hiến dâng các chi thể anh chị em làm khí giới đức công chính để phục vụ Thiên Chúa. Vì chưng tội lỗi không còn ở dưới chế độ lề luật nhưng dưới chế độ ân sũng. Thế nghĩa là gì? Nào chúng ta cứ phạm tội đi, vì chúng ta không ở dưới chế độ lề luật, những dưới chế độ ân sủng ư? Không phải thế! Chớ thì anh chị em chẳng biết rằng: hễ anh chị em hiến thân làm nô lệ để phục vụ ai thì anh chị em là nô lệ của kẻ anh chị em vâng phục đó sao! Hoặc nô lệ của tội lỗi để rồi phải chết, hoặc là nô lệ của đức vâng lời để rồi được nên công chính? Nhưng cảm tạ Thiên Chúa vì xưa kia anh chị em là nô lệ của tội lỗi mà nay anh chị em đã hết lòng vâng theo khuôn mẫu đạo lý đã truyền lại cho anh chị em noi giữ. Một khi anh chị em đã được giải phóng khỏi ách tội lỗi, anh chị em đã được nhận vào phục vụ đức công chính.”

Lạy Chúa, chúng con cảm tạ và chúc tụng ngợi khen Chúa: “Ơn phù trợ của chúng tôi ở nơi Danh Chúa.” Hôm nay Chúa đưa chúng con đến đây để tham dự thánh lễ đầu tiên tại California, Cathedral Holy Family, chúng con được đến tham dự nơi một thánh đường mang tên Gia Đình Thánh Gia Thất. Cảm tạ ơn Chúa đã nhắc nhở cho chúng con trong cuộc sống của mỗi ngày; như Bài Đọc I của ngày hôm nay – nếu tội lỗi thống trị thì chúng con sẽ luôn luôn đi vào cái chết của thân xác, phục vụ cho dục vọng, và còn những điều vốn ở nơi đời sống của con người mà chúng con thường dễ dàng theo ý của mình, nhưng khi chúng con sống trong Thần Khí và chúng con hiến dâng cho Thiên Chúa; những việc mà ngày hôm nay, quả thật, nhất là đối với mọi người, với một cặp mắt bình thường mà con người của chúng con có thể cùng nhau đi khắp đó đây, để cầu xin với một tấm lòng thiết tha, với một sự gợi ý mà hôm nay chúng con xin Chúa thương đến chúng con, xin Chúa thương đến thân xác, thương đến trái tim thống hối của chúng con và thương đến sự trở về của chúng con với sự thiết tha van cầu, ngoài ra chúng con không còn một nơi nào để chúng con đến xin cứu giúp thế giới, cứu giúp mọi tầng lớp, mọi vai trò và cứu giúp đại gia đình của chúng con và chính bản thân chúng con.

Lạy Chúa, ngày hôm nay Chúa đã dành cho chúng con những đặc ân, còn có cơ hội được quỳ, còn có cơ hội được xin, còn có cơ hội được trở về thống hối ăn năn; không phải dành cho chúng con không, mà còn những người anh chị em mà chúng con chưa trở về, những người chưa tin, những người chưa bao giờ có cơ hội được biết Chúa và tin vào Chúa. Đồng thời cũng là các linh hồn mồ côi, các linh hồn vừa mới qua đời và các linh hồn bất ngờ ra đi, họ không có cơ hội để thống hối ăn năn và cũng không có cơ hội được biết Lòng Thương Xót và tình yêu của Thiên Chúa dành cho nhân loại và dành cho con người cho đến giai đoạn cuối cùng khi con người biết và nhận ra Chúa vẫn thương tha thứ để chúng con được về với Chúa, được hội nhập vào một đất nước của thiên quốc mà Chúa đã dọn sẵn và Chúa đổi về bằng giá Máu.

Ngày hôm nay, lạy Chúa là Thiên Chúa của chúng con, xin đón nghe những lời chúng con xin thay thế cho các linh hồn mồ côi, các linh hồn vừa mới qua đời, các linh hồn quen biết, các linh hồn ông bà, cha mẹ, anh chị em và tất cả những nơi chỗ mà chúng con được đến – nghĩa trang của buổi chiều ngày hôm nay. Đặc biệt, đây là Thánh Lễ đầu tiên, cũng là ngày trùng hợp và phù hợp mà Chúa dành cho chúng con để cầu nguyện cho những kẻ vừa mới qua đời tại thành phố Las Vegas – 58 người vừa ra đi, những ngày cũng không quá lâu. Đồng thời còn biết bao nhiêu người đã ra đi trong giây phút này, giờ lâm chung cuối cùng của họ cũng nhằm vào ngày hôm nay, và đặc biệt cũng chuẩn bị cho một tháng tới là tháng nhớ đến các linh hồn và cầu nguyện cho các linh hồn. Chúa đưa chúng con đến dây, không phải là một sự tình cờ mà là điều Chúa muốn cho chúng con được biết rằng những gì chúng con làm hôm nay, món quà này thật lớn lao cho người sống cũng như kẻ chết; đồng thời các linh hồn được hưởng nhờ những điều mà chúng con thay cho họ để cầu xin cùng Thiên Chúa, với sự ra đi bất ngờ của những sự bịnh tật mà con người khao khát nhưng chưa biết để trở về; ngày hôm nay, xin Chúa thương đến chúng con và đón nhận chúng con.

Lạy Thứ Nhất chúng con dâng lên Đức Chúa Cha để xin cho thế giới, xin cho những người quá cố, và đặc biệt cho những người chưa trở về, sống cũng như chết. Ngày hôm nay chúng con kính dâng lên Chúa với tâm tình và trái tim, xin Chúa đón nhận chúng con, một lòng tôn kính, dâng lên Chúa cùng với những người anh chị em, những ai họ có cảm nghiệm để hiệp nhất, để chúng con dâng lên trước sự cấp bách kêu cầu và tha thiết xin cùng Thiên Chúa.

Lạy Đức Chúa Cha, chúng con thờ lạy Cha, chúng con cảm tạ, chúc tụng và ngợi khen Cha vì tất cả mỗi một việc đến với chúng con không ngoài Thánh ý của Cha trên bước đường của sáu năm dài vừa qua; những nơi những chỗ chúng con đến mọi sự được hoàn tất thành công trong niềm vui mỹ mãn mà chúng con biết nhau, có nhau và cùng nhau trên nẻo đường mà chúng con đã đi và đang đi. Tuy trong cuộc sống có những thử thách, có những thách đố nhưng chúng con vẫn hạnh phúc bên nhau, lắng nghe, vâng lời; chúng con tiếp tục đi đến với bất cứ thánh đường nào mà Chúa cho phép chúng con để gợi lại cho anh chị em và gợi lại cho con người ngày hôm nay với đức tin có việc làm, đức tin chứng minh, và đức tin mà chúng con xin được kính dâng với một lòng tôn kính thờ lạy, một lòng thống hối ăn năn và một lòng gợi lại tấm lòng mà chúng con cần dâng lên cho Thiên Chúa, từ thân xác cho đến linh hồn lẫn cả lý trí, nhận ra được thân phận yếu đuối, thấp hèn của con người. Ngoài những việc bé nhỏ này, không còn gì xứng đáng hơn để xin Chúa thứ tha, xin Chúa đoái nhìn và xin Chúa thương và cấp bách để giúp đỡ chúng con, người sống cũng như kẻ chết, và giúp đỡ toàn thế giới để được biết quay trở về với Chúa, một Thiên Chúa duy nhất ban cho chúng con Lòng Thương Xót, ban cho chúng con một niềm tin hạnh phúc. Chúng con cần phải thực hành và chúng con cần phải suy niệm, cần phải hiểu biết và cần phải chọn lựa với những gì đang, đã xảy ra trong cuộc đời, cho chúng con sự cảm nghiệm đã có vốn là người Kitô hữu, nhưng không phải chỉ dừng lại một điểm đó mà còn nhiều sự mới mẻ trong Thần Khí của Chúa, để chúng con học thêm những gì cần tuyên xưng, những gì cần phải dâng lên Chúa bằng con tim của mình; không sợ với tất cả những điều của thế giới bên ngoài, lệ thuộc, hay quen thuộc với tất cả những gì đã trở thành thói quen.

Hôm nay, trong thời điểm của cấp bách con người đã quá xúc phạm đến Thiên Chúa và còn nhiều người anh chị em đang làm cho trái tim của Chúa vỡ nát mỗi ngày vì hành động, vì tội lỗi. Ngày hôm nay Bài Đọc I, như Thánh Phaolô tông đồ đã nhắc: “Bởi vì con người không đến để phụng sự Thiên Chúa hay không biết và thân xác của mình để cho tội lỗi hoành hành thì chúng con đã bắt đầu đi vào cái chết trong hiện thực và Thánh Phaolô cũng đã khuyên chúng con nên tận hiến thân xác cho Thiên Chúa, đừng để tận hiến cho tội lỗi dục vọng tham lam và biết bao nhiêu điều đã làm cho chúng con phải chết”. Cho nên, lạy Chúa, Chúa là Thiên Chúa, xin Chúa cho chúng con được dâng lên Ngài thân xác của yếu đuối, dẫu còn nhiều điều thấp hèn nhưng chúng con vẫn muốn trở về với sự thiện, vẫn muốn trở về trong sự cải thiện, vẫn muốn về với một Thiên Chúa; chỉ có Ngài cho chúng con, yêu chúng con, chờ đợi chúng con và chỉ có Ngài là một Đấng tha thứ, chủ quyền để cho chúng con về với một tình yêu, dẫu chúng con còn những điều bất xứng, còn những điều khiếm khuyết và còn rất nhiều thiếu sót.

Lạy Chúa là Thiên Chúa, hôm nay bản thân của chúng con là những người còn sống và còn những người chưa bao giờ biết Chúa, chưa nhận ra Chúa và chưa nhìn nhận một Đấng Thiên Chúa tạo thành, một Đấng Thiên Chúa là Cha, ban cho chúng con hồng ân và ân sủng mỗi ngày để chúng con còn sinh tồn trong cuộc sống. Ngày hôm nay có biết bao nhiêu linh hồn đã ra đi trước mắt mà chúng con thấy và còn biết bao nhiêu người không kịp, dù chỉ là một chuyến đi chơi để họ có thể được nhìn biết thế giới rộng lớn nhưng cuối cùng chuyến đi đầu tiên và chuyến đi cuối cùng của cuộc đời. Ai có thể ngờ được những gì sẽ xảy ra, nhưng mọi điều nó sẽ xảy ra bất cứ lúc nào đối với mỗi một cá nhân, mỗi một tầng lớp, mỗi một thời điểm và mỗi một con người chúng con. Ngày hôm nay trong tâm tình tạ ơn, biết ơn và tri ơn, xin Chúa giúp chúng con, Chúa muốn chúng con làm gì cho những người anh chị em, đặc biệt Thánh Lễ Misa ngày hôm nay chúng con xin dâng, cầu xin và thay thế cho những linh hồn đã ra đi tại Las Vegas; chúng con được đặt chân đến đó để cầu nguyện, cũng như xin cho các linh hồn đó và cũng xin cho những người tại California. Lần đầu tiên chúng con đến đây để cầu nguyện cho các linh hồn, tuy chúng con mỗi Thứ Tư, vào tuần thứ ba của mỗi tháng vẫn cùng nhau nhưng chưa bao giờ đích thân đặt chân đến đây để cầu nguyện cho những nghĩa trang mà chúng con chưa bao giờ đến. Ngày hôm nay với tâm tình trước khi bước vào, trước khi đi ra nghĩa trang và trước khi xin với Chúa, chúng con đã dâng Thánh Lễ Misa buổi sáng hôm nay cùng với những người anh chị em trong sứ vụ mang món quà đến cho những nơi, những chỗ chúng con có mặt.

Đặc biệt, ngày hôm nay là ngày Thứ Tư mà Chúa luôn dành cho chúng con để cầu nguyện đặc biệt cho các linh hồn; chắc chắn sẽ có những linh hồn họ biết, họ đang chờ đợi, họ đang khao khát, họ đang ước mơ và họ cũng đang quằn quại nóng nảy nơi chốn luyện hình. Ngày hôm nay xin Chúa hãy dùng chúng con như ý Chúa muốn để tất cả mỗi một việc làm chúng con, mỗi một lời chúng con và tất cả mỗi việc đều sáng danh Chúa trong ơn thánh Chúa dành và ban. Con cũng xin đặc biệt cho những người ân nhân, thân nhân và những người thân thuộc, bà con thân bằng quyến thuộc của chúng con, của mỗi một người anh chị em có mặt tại nơi đây và chúng con; đặc biệt cho một người quen biết, đó là Giuse Nguyễn Văn Thuận. Đồng thời cũng là những người anh chị em hấp hối trong giây phút này, dẫu chúng con chưa biết họ, chúng con chưa biết nhưng chắc chắn sẽ có nhiều người cũng đang nằm trong tình trạng của xao xuyến và họ chưa biết điều gì sẽ đến và chắc chắn họ sẽ ra đi nhưng không biết như thế nào giờ cuối cùng của cuộc đời. Cho nên, dù không biết nhưng con biết trong ơn của Chúa, trong tình thương của Chúa và Lòng Thương Xót Chúa vẫn muốn chúng con cầu nguyện cho họ, Chúa vẫn muốn chúng con hãy nghĩ đến những linh hồn đang nằm trong giờ phút hấp hối, những linh hồn chưa biết, chưa tin vào giờ phút cuối cùng của cuộc đời họ biết mở miệng xin lỗi, biết mở miệng được nói lên những lời mà từ xưa đến nay họ chưa bao giờ quên đi Đấng tạo thành, quên đi một Đấng đã ban và cho họ sống để còn và tồn tại, dẫu là những giây phút cuối đời của cuộc đời họ.

Lạy Thiên Chúa toàn năng – những gì ngày hôm nay không tự chúng con mà chính Chúa Thánh Thần dạy cho chúng con để chúng con xin dâng Chúa, để vọng vang tiếng nói của thế gian, vọng vang vào những giây phút lâm chung của mỗi con người mà Chúa yêu thương, đó là kiệt tác mà Chúa không bao giờ rời bỏ họ; Chúa dùng đủ mọi cách để cứu họ, Chúa dùng đủ mọi phương pháp để đưa họ trở về.

Lạy Chúa, hôm nay chúng con chỉ biết, chúng con xin cho anh em đó, xin cho chị em đó, xin cho các linh hồn đang quằn quại và chờ đợi sự ra đi mà họ biết được đó là giờ cuối cùng của cuộc đời họ và cũng xin đặc biệt cho những người vô tình cố ý không biết giờ của họ phải ra đi và ra đi một cách bất ngờ như 58 người tại Las Vegas. Lạy Chúa, có biết bao nhiêu điều hôm nay họ thấy được, họ biết được nhưng đã quá muộn màng, nhưng đã quá trễ, nhưng con xin Chúa vì sự ra đi bất ngờ đó, họ không kip chuẩn bị cho nên xin Chúa thương cho chúng con thay thế họ để van nài Lòng Thương Xót, để đến với Lòng Thương Xót với Sáu Lạy mà chúng con xin kính dâng, thiết tha với những lời đặc biệt hôm nay. Đặc biệt, những người tại tiểu bang mà chúng con được đặt chân đến còn biết bao nhiêu người đang bị bỏ quên, bị bỏ rơi vì các linh hồn rất nhiều, nhưng mấy ai nhớ đến họ? Vì Thiên Chúa yêu thương con người, người sống cũng như kẻ chết mà Ngài muốn chúng con nói lên điều này, làm điều này và thực hành điều này, van nài tình thương Chúa, xin Chúa giúp và cứu chúng con, cứu những người đã ra đi, cũng như cứu những người đang sống để họ biết mà trở về với Thiên Chúa. Chúng con chỉ biết rằng, lạy Chúa chúng con thay thế họ để van nài, để xin Lòng Thương Xót, xin cho thế giới được thánh hoá biến đổi và cho những người còn sống cũng như chúng con hiệp nhất với nhau để cầu nguyện cho thế giới, cầu nguyện cho những người chưa biết chưa tin và cầu nguyện cho các linh hồn nơi chốn luyện hình, cầu nguyện cho các linh hồn bị bỏ quên, bị bỏ rơi và cầu nguyện cho bản thân chúng con kiên trì bền đỗ và trung thành, để tiếp tục sáng danh Chúa qua việc làm mà Chúa đổ tràn ơn để giúp cho những người còn sống, cũng như giúp cho đức tin được trỗi dậy, giúp cho đời sống thiết tha đến gần với Chúa và giúp cho các linh hồn nơi chốn luyện hình.

Đây là những điều mà chúng con chỉ biết cảm tạ ơn Chúa, chúc tụng và ngợi khen Chúa; chỉ có Chúa mới có thể dạy và chỉ cho chúng con biết bao nhiêu sự phong phú mà Chúa cho phép; chúng con chỉ biết nói những gì từ sự thật, chứng minh những gì từ sự thật và trái tim của chúng con xin kính dâng lên Thiên Chúa, để thay thế những người anh chị em. Những gì không đúng, những gì không phải xin Chúa sửa dạy, xin Chúa thánh hoá biến đổi và xin Chúa giúp cho chúng con làm những gì Chúa muốn, còn những gì không thuộc về Chúa, xin hãy tách rời trong chúng con và ra khỏi chúng con. Chúng con chỉ là những người phụng sự và phục vụ trong ơn của Chúa Thánh Thần và chỉ biết làm những gì đẹp lòng Chúa, và xin được an ủi Chúa với những việc bé nhỏ. Xin tha tội cho chúng con, và xin thánh hoá chúng con để chúng con trở thành dụng cụ khi Chúa dùng đến; chúng con xin vô vàn lời cảm tạ, chúc tụng, ngợi khen Chúa là Thiên Chúa của chúng con, bây giờ cho đến mãi muôn đời. Amen.

Chúng con dâng lên Lạy Thứ Hai – Lạy Đức Giesu Kitô, Đấng cứu độ đã giải thoát thế giới trần gian trong tội và cái chết, Đấng cứu độ đã mang lại cho chúng con một giáo lý vững vàng, rõ ràng trong cuộc sống để chúng con thực hành, Đấng cứu độ đã giải thoát chúng con trong sự suy nghĩ, suy diễn giới hạn trong sự hiểu biết và thiển cận và Đấng cứu độ đã mang lại cho chúng con sự sống của hạnh phúc, lạc quan của vinh quang mà Chúa đã làm cho con người trong nhân loại. Chúa cũng dạy cho chúng con biết rằng con đường đau khổ, con đường sự thật, con đường mà Thiên Chúa đã đi để đổi mạng sống chúng con trở về, đổi lấy linh hồn chúng con trả về không phải quá dễ; giá Máu đó vẫn tiếp tục gội rửa chúng con và vẫn tiếp tục cho chúng con được tắm gội trong Lòng Thương Xót của Thiên Chúa và nguồn nước của tái sanh.

Lạy Đức Giêsu Kitô, Chúa của chúng con, với những lời chúng con cầu xin, với những lời van nài khi gọi Tên Chúa, chúng con không xứng và không đáng nhưng vì tình thương, vì tình yêu mà Chúa cho phép chúng con gọi tên Ngài, để nhờ Danh Thánh của Ngài, để nhờ ơn cứu độ của Ngài mà chúng con được giải thoát, được bảo vệ, được nhận và ý thức rằng chúng con còn có cơ hội, còn có cơ hội được trở mình, còn có cơ hội được sửa mình và còn có cơ hội để cải thiện, để trở nên một con người xứng đáng với ơn cứu độ mà Chúa mời gọi chúng con. Hôm nay Bài Đọc của Thánh Phaolô tông đồ gởi đến cho tín hữu Roma cũng như đang gởi đến cho thế giới chung ngày nay, gởi đến cho từng mọi tầng lớp, mọi vai trò và cả những người phụng sự và phục vụ để chúng con được biết rằng: “Anh chị em thân mến, nguyện cho tội lỗi đừng thống trị trong thân xác hay chết của anh chị em, khiến anh chị em phải vâng phục những dục vọng của nó, anh chị em cũng đừng dung các chi thể làm khí giới của gian tà để phục vụ tội lỗi, nhưng hãy hiến thân cho Thiên Chúa như những người từ trong cõi chết sống lại, và hãy hiến dâng các chi thể anh chị em làm khí giới đức công chính để phục vụ Thiên Chúa. Vì chưng tội lỗi không còn ở dưới chế độ lề luật, nhưng dưới chế độ ân sũng,”

Lạy Chúa là Thiên Chúa của chúng con, đây là những lời của các đấng bậc đã đi qua trong giòng lịch sử; đó là thánh nhân – những lời vàng ngọc của ngài vẫn còn tiếp tục trong Phúc Âm Tin Mừng, là một ánh đèn soi chiếu dẫn dắt cho thế hệ đang và đã, với những ngày chúng con đang sống, nuôi tội, dưỡng tội và để đang phạm tội. Cho nên đã có biết bao nhiêu người ra đi họ chưa hiểu và chưa cảm nghiệm, cuối cùng họ đã trở về bằng tiếng khóc van xin, bằng một nội tâm mà họ đã hoàn toàn quá biết nhưng đã muộn màng. Bởi vì tất cả những sự việc này vốn trong thiêng liêng, hữu hình nhưng có thật do Thiên Chúa ban, cho nên ngày hôm nay được gợi lại cho linh hồn người còn sống cũng như kẻ chết, để chúng ta hiểu rằng, chúng ta nuôi tội, dưỡng tội, phục vụ cho tội, hay để thân xác phạm tội thì chúng ta phải có cái giá của chính nó, nhưng chúng ta hiến dâng thân xác cho Thiên Chúa để chúng ta phục vụ Thiên Chúa thì chúng ta hạnh phúc bình an, đầy ý nghĩa. Dù cuộc đời có sự chê bai, dù cuộc đời có những người không chấp nhận và dù cuộc đời vì thói quen của những điều mà con người không thấy cũng không biết, cho nên họ có rất nhiều điều nhìn chúng ta bằng một cách xa lạ nhưng chúng ta hạnh phúc được dâng kính Ngài, chúng ta hạnh phúc để tỏ bằng con tim và thân xác thuộc về Thiên Chúa. Chúng ta cũng thay thế cho anh em mình bằng tiếng nói, đó là tiếng nói của việc làm, tiếng nói của thực hành, tiếng nói của lòng khẩn nguyện cầu xin, tiếng nói của một tâm tình thật sự dâng kính Thiên Chúa để từ việc làm, lời nói được trở nên hữu ích, mang lại cho đời  sống của chúng ta, cho linh hồn chúng ta và cho những linh hồn nơi chốn luyện hình mà chúng ta cầu xin một cách đặc biệt ngày hôm nay.

Lạy Chúa, xin Chúa giúp chúng con, về mặt của thế giới đang nhìn thì xin giúp cho chúng con đến gần với Chúa hơn một chút nữa; hãy nhìn đến thân phận của yếu hèn tội lỗi mà chúng con phải cần thống hối, phải cần ăn năn, phải cần sấp mình và phải cần lễ phép, tôn trọng, cần phải có và cần nên có đối với trước mặt Thiên Chúa. Có rất nhiều việc con người chỉ dửng dưng và từ chối, nhưng đối với Thiên Chúa khi Ngài thấy lòng thống hối của chúng con, Ngài thấy được những lời thiết tha của chúng con thì Ngài đã chấp nhận. Ngài đã can thiệp và ban đến những hồng ân vô vàn phi thường lạ thường không diễn tả được nơi thế giới của chúng con đang có, nhưng vì ơn của Chúa thì tất cả mọi sự vô biên bất tận, vì Chúa có quyền. Tất cả mỗi một việc trong thế giới không thể những đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể khi Ngài cho phép, cho nên chúng ta hãy để cho chúng ta cơ hội để cảm nghiệm suy niệm tất cả những gì vốn có, để dạy chúng ta trên con đường trở về công chính, dạy chúng ta trên con đường hoàn thiện cải thiện và dạy chúng ta trong đời sống biết cầu nguyện, biết đến với Thiên Chúa và biết có một tấm lòng bác ái, bác ái cho người còn sống cũng như bác ái cho kẻ đã ra đi, nhất là các linh hồn mà họ rất cần nhờ chúng ta cầu nguyện.

Giây phút này chúng ta hãy nhớ đến Đức Giêsu Kitô, khi Ngài muốn cứu toàn thế giới, Ngài cũng phải đi vào với những ngày cực cùng đau khổ mang thân xác mà chúng ta không hiểu; cuộc đời của Ngài có biết bao nhiêu điều mà chúng ta phải cần suy niệm để hiểu rõ, cái chết kết thúc nhưng đó là một sự bắt đầu của ân sũng, bắt đầu của hồng ân, bắt đầu của một sự đổi mới và bắt đầu các linh hồn được hưởng nhờ từ buổi đầu tiên, những người tiên tri và ông bà của chúng ta đầu tiên cho đến giây phút cuối cùng ngày hôm nay vẫn còn. Cho nên, tất cả những việc mà khi chúng ta kính dâng lên với Ngôi Hai Thiên Chúa là một sự cao cả vinh quang huyền nhiệm, chúng ta phải tin để chúng ta xin cùng Thiên Chúa để lời chúng ta được bay cao, bay xa đến tận ngai Thiên Chúa, và xin Chúa xót thương chúng ta. Dẫu chúng ta xứng đáng hay không nhưng hãy phủ mình, hãy cúi đầu và hãy tha thiết bằng con tim nài xin Thiên Chúa thì nhất định chúng ta sẽ nhận ra được những gì tốt đẹp nhất trong đời sống; bản thân chúng ta cũng xin được Chúa thánh hoá biến đổi để hiểu được những gì vốn thân phận của con người có cơ hội, còn cơ hội để được phủ phục, để được thờ lạy, để được gọi tên, để được xin thưa cùng mỗi một ngôi vị mà chúng ta có cơ hội ngày hôm nay.

Đây là một điều không phải tình cờ mà là một điều mà con người được đặc ân trong thời đại hiện tại; chúng ta hãy loại bỏ đi cái nhìn bình thường tầm thường mà hãy tìm hiểu những gì đang xảy ra. Chúa cho phép chúng ta đến gần với Ngài; Chúa cho phép để chúng ta hiểu rằng tất cả mỗi một việc mà Chúa dành và cho chúng ta qua những ân huệ rất lớn lao để chúng ta xin cho mình và xin chờ đợi, xin cho thế giới, xin cho những người đang cần sự giúp  đỡ của chúng ta trong thiêng liêng và cũng xin cho các linh hồn. Đồng thời, thay thế những người đang sống trong chai đá cứng lì, từ chối và đi theo thần bụt để họ cũng được và quay trở về khi Chúa chấp nhận, ban đến và cho chúng ta cơ hội qua sự cứu giúp của Ngài, qua sự can thiệp của Ngài. Cho nên, chúng ta phải tin và chúng ta nhân danh Đức Giêsu Kitô chữa lành cho linh hồn thân xác; nhân danh Đức Giêsu Kitô đuổi đi tất cả những điều tối tăm tội lỗi trong chúng ta; nhân danh Đức Giêsu Kitô là Thiên Chúa, là một Đấng chúng ta tin, một Đấng chúng ta thờ. Xin Ngài bao phủ, xin Ngài cai trị và thống trị chúng ta, thống trị đời sống chúng ta, thống trị toàn thế giới để mọi việc được trở nên tốt đẹp, lạc quan và hạnh phúc bình an trong Thiên Chúa là Chúa của chúng ta và cũng xin cho các linh hồn được hưởng nhờ ánh sáng của tình yêu đó, xin cho các linh hồn cũng được hưởng nhờ qua những công nghiệp mà chúng ta thực hành với những lời van xin cho họ, trong số đó có những người ân nhân, thân nhân và những linh hồn mồ côi họ đang cần.

Chúa dạy chúng ta bác ái, bác ái không phải chỉ là những người còn sống không, không phải bác ái để cho người khác nhìn mà bác ái từ nơi con tim của mình với một tấm lòng thương người, thương anh em của mình và biết sống, cũng như thương những linh hồn quá cố đã ra đi, đang nằm trong những nơi nóng nảy; họ đang chờ đợi lời cầu xin của chúng ta và chúng ta thế cho họ để cho họ được thứ tha và cho họ được về với ánh sáng và bước lên những nấc mát mẻ hơn, đó là điều mà Chúa dạy chúng ta. Trong Danh Thánh Chúa là Chúa của chúng ta; Đức Giêsu Kitô mang ơn cứu độ, Ngài muốn nhắc nhở chúng ta con đường của Ngài là một con đường ánh sáng nhưng cũng phải trải qua những thử thách; chúng ta là những người con được nhìn, được ngắm và được có cơ hội được kính dâng thì chúng ta cũng hãy chấp nhận để những ý nghĩa của chiều sâu, chiều rộng mà chúng ta xin cũng phải có một giá, qua sự chịu đựng đó để Chúa ban cho những điều chúng ta xin, những điều chúng ta ước mơ và xin đặc biệt cho các linh hồn. Amen.

Chúng con dâng lên Lạy Thứ Ba – Lạy Thánh Thần Thiên Chúa, thánh đường ngày hôm nay chúng con đến rất là rộng, một thánh đường mà chúng con thấy rất là nghiêm trang với những người đến đây để tham dự Thánh Lễ Misa; chỉ là ngày thường thôi nhưng ít ra chúng con cũng nhìn được số người được tăng và số người đến tham dự thánh lễ không ít. Cám ơn Chúa đã dành cho chúng con những giây phút tách rời với sự rộn ràng bên ngoài để chúng con được đến nơi đây, để chúng con được dâng kính mỗi một ngôi vị mà chúng con vẫn cầu xin mỗi ngày sau Thánh Lễ Misa. Chúng con cảm thấy hạnh phúc và bình an từng mỗi một người một. Chúng con được sai đến đây, chúng con cũng được chọn để hiệp nhất với nhau và chúng con cùng nhau trong mọi nẻo đường mà chúng con đã âm thầm suốt những năm tháng vừa qua, cho người còn sống cũng như kẻ chết và cũng trực tiếp đem những lời mà Chúa Thánh Thần ban để gởi đến cho những người anh chị em, gợi ý cho họ trong thế giới rộn ràng của nhân loại ngày nay.

Lạy Chúa Thánh Thần, chỉ có Ngài mới có thể thực hiện được những việc lớn lao vĩ đại, nhưng trong thầm lặng mà chúng con đã được đón nhận, cho nên những gì mà chúng con đã có và đang có quả thật là hạnh phúc bình an và đầy cả ý nghĩa mà Thiên Chúa đã dành cho chúng con qua Ngôi Ba Thiên Chúa thúc đẩy soi sáng và hướng dẫn thì hôm nay chúng con cũng xin Ngài cho những người anh chị em chúng con cũng đang khao khát, cũng đang đi tìm, và cũng là những người họ muốn, nhưng họ không biết rằng bắt đầu từ đầu. Xin Ngài hãy chiếu ánh sáng của Ngài đến với những người anh chị em chúng con gặp món quà mà Mẹ muốn ban tặng cho thế giới, để họ cũng dựa vào những điều mà cần được biết, để họ cũng cùng với chúng con trong sự hiệp nhất này, để dâng kính; lời kêu cầu trong sự hiệp nhất đó nhất định Ngài luôn nâng đỡ, Ngài luôn giúp đỡ và Ngài luôn giúp chúng con được quay trở về với một con đường mà chúng con khao khát để trở nên công chính.

Lạy Chúa Thánh Thần, Ngài là ánh sáng, Ngài là tình yêu, Ngài là sự thật và công lý. Ngày hôm nay thế giới của con người đang sa đọa trong những ngày tháng của tự do, đã sa đọa với một thế giới đèn màu, đã sa đọa với tất cả những quyến rủ; ngày hôm nay chúng con được đọc qua Thánh Phaolô tông đồ luôn nhắc nhở, bởi vì tội lỗi nó đang thống trị và thân xác chúng con thì phục vụ cho những điều dục vọng tham lam; nhưng còn rất nhiều điều mà chúng con cần, đó chính là chúng con hãy hiến thân cho Thiên Chúa, hiến dâng cho Thiên Chúa thì chúng con sẽ được sống, giống như kẻ chết sống lại. Quả thật là một sự điều kỳ mà con người đã quên đi nhưng chúng con phải có Chúa Thánh Thần; nếu không có Chúa Thánh Thần chúng con không biết, không có Chúa Thánh Thần chúng con không hiểu và không có Chúa Thánh Thần chúng con không can đảm đủ, không kiên nhẫn đủ, cho nên, Ngài là một Đấng đóng một vai trò rất lớn lao trong đời sống thiêng liêng của chúng con.

Ngài ơi, xin Ngài hãy đến! Lạy Chúa Thánh Thần xin Ngài hãy đến; hãy đến để đổi mới thế giới, hãy đến để đổi mới tâm hồn của mỗi một người chúng con; hãy đến để đổi mới bộ mặt trái đất; hãy đến để đổi mới tất cả với những con người của chúng con đang sống trong tiêu cực, đang nuôi tội dưỡng tội và đang sống trong bất chính, bất tuân và còn rất nhiều điều xúc phạm đến Thiên Chúa. Xin Chúa Thánh Thần giúp cho chúng con mở mang trí tuệ, giúp cho chúng con sự hiểu biết, giúp cho chúng con phân biệt một cách khéo léo khôn ngoan, để chúng con trừ đi được tội ác, để chúng con tránh đi tất cả những cái ác ở trong trần thế với sự quyến rủ mà chúng con trở về và phục thiện, để chúng con được sống và hiểu rõ giữa thiện và ác, giữa đúng và sai, giữa những đam mê lạc thứ và giữa sự trở về để thân xác của chúng con không phục vụ cho tội lỗi của gian tà và còn rất nhiều điều không dừng tại một điểm.

Lạy Chúa Thánh Thần, Ngài là ánh sáng, xin mang lại cho chúng con một niềm tin mới, xin giúp chúng con trỗi dậy với thân xác của yếu hèn, với thân xác tội lỗi yếu đuối vẫn còn; xin giúp chúng con được trở nên cải thiện bằng việc làm, bằng hành động, bằng quyết tâm, bằng ơn của Ngài, bằng sức mạnh của Ngài, bằng tình yêu của Ngài. Xin Ngài giúp chúng con để chúng con được tiếp tục trên bước đường, bước đường gợi lại cho con người lòng tôn kính, lòng yêu mến, lòng phủ phục và quyết tâm trở về để xin Lòng Thương Xót của Chúa giúp chúng con và gội rửa chúng con bằng Máu của Ngài, bằng nguồn nước tái sanh để chúng con được thánh hoá biến đổi, để chúng con biết yêu thương, biết lắng nghe và sống trong giáo lý, để chúng con biết phụng sự và phục vụ Thiên Chúa khi chúng con kêu cầu Danh Ngài.

Lạy Chúa Thánh Thần, ngày hôm nay đặc biệt chúng con sẽ đến với một nơi lần đầu tiên, đồng thời cũng là ngày Thứ Tư chúng con biết được các linh hồn đang chờ đợi; chúng con cũng cảm nghiệm rằng Chúa muốn chúng con hãy sống thay cho các linh hồn, họ đang khóc lóc và chờ đợi chúng con trong giây phút này. Trong số đó có bà con thân nhân của chúng con, những người vừa mới qua đời, là những người quen biết của chúng con; không có điều gì nếu Chúa không ban thì chúng con không có cách gì để gặp gỡ và không có cách gì để hiểu rõ. Nhưng Chúa Thánh Thần làm được tất cả, Chúa Thánh Thần hoàn toàn chỉ dạy tất cả, cho nên đối với Thiên Chúa không có gì không thể, nhưng đối với con người có thể hay không thì phải tin, có thể hay không thì phải quyết tâm để được lắng nghe trong sứ vụ mà Chúa dành cho mỗi một người chúng con và phải quyết tâm trở nên một con người xứng đáng, để phụng sự và phục vụ cho Thiên Chúa khi Ngài cho phép chúng ta. Ngày hôm nay chúng con xin được thúc đẩy một cách mạnh mẽ hơn nữa trong một niềm tin và dâng tất cả; mọi điều chúng con không biết nhưng chúng con chỉ biết rằng sứ vụ Chúa mời gọi chúng con đến đây thì xin Chúa hãy thực hiện thánh ý của Chúa qua Thần Khí của Ngài, qua Thánh Thần để chúng con làm những gì Chúa muốn và thực hiện những gì Chúa cho, còn những việc khác thì xin Chúa hãy đẹp bỏ đi tất cả những gì không thuộc về Chúa trong chúng con mà làm những việc Chúa muốn chúng con. Chúng con xin thờ lạy Chúa, chúc tụng và tôn vinh Chúa là Thiên Chúa của chúng con, bây giờ cho đến mãi muôn đời. Amen.

Lạy Thứ Tư, chúng con xin kính dâng lên Mình và Máu của Đức Giêsu chúng con vừa mới rước Ngài vào lòng; chắc chắn Thánh Thể chưa tan biến trong chúng con và sức mạnh với một sự trìu mến, yêu thương, bình an ở trong chúng con vẫn còn. Vì Chúa là Thiên Chúa, Ngài luôn luôn chờ đợi chúng con, Ngài đến để ban bình an cho chúng con, Ngài đến để mang yêu thương và Ngài đến để ủi an những trái tim đang nằm trong những ngày tháng khao khát, những trái tim đi tìm Ngài và những con người khô khan nguội lạnh cũng sẽ được rưới mát với nguồn nước mà Thiên Chúa dành cho chúng con bằng chính Máu của Ngài.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chắc chắn có rất đông người chưa hiểu, chưa biết những cảm giác đặc biệt mà Thiên Chúa dành cho thân xác và còn những sự thiêng liêng cao cả thánh thiên qua linh hồn vẫn có. Ngài vẫn ban, Ngài vẫn sống động, Ngài vẫn cho chúng con cơ hội được gặp gỡ Ngài; những giây phút tách rời của cuộc sống bận rộn nơi đời sống của thế trần để chúng con cảm nghiệm sự hạnh phúc cao quý mà con người cần có những vốn bỏ quên, bỏ qua, ít ai biết, ít ai cảm nghiệm và ít ai được đụng chạm điều này. Đây là một thế giới mà Chúa đã dành cho chúng con những ân sũng rất lớn lao, chỉ cần những điều cần thiết nhất là đời sống chúng con cần có sự ước ao, cảm nghiệm để tìm về và trở về, để hiểu được sự hiện diện của Chúa vẫn còn. Trong đức tin, niềm tin mà Chúa Giêsu Thánh Thể vẫn ở đây, vẫn lắng nghe chúng con nói, vẫn lắng nghe chúng con đến tìm Ngài, vẫn lắng nghe từng câu chuyện một trong cuộc đời của chúng con, lúc vui hay buồn, lúc đúng hay sai, lúc xứng đáng hay hoàn toàn trong tội lỗi; Chúa cũng vẫn là một Thiên Chúa dịu dàng, ngọt ngào, mở vòng tay để ôm lấy chúng con khi chúng con biết Ngài hay không biết Ngài. Cần nhất là chúng con tin, chúng con mới tới, chúng con tin để chúng con tìm ra một Thiên Chúa đang sống, Ngài luôn luôn dành cho chúng con, giúp chúng con được có sự bình an, và từ sự bình an đó chúng con thấy được tâm tư của chúng con có bình tĩnh, để chúng con thấy được một Thiên Chúa quá dịu dàng, tất cả mọi hoàn cảnh đều đáp ứng khi chúng con không biết nhưng Chúa biết, khi chúng con không hiểu nhưng Chúa sẽ dùng đủ mọi cách để cho chúng con hiểu. Chỉ cần chúng con tìm Ngài, chỉ cần chúng con biết rằng một Thiên Chúa yêu thương ở lại với chúng con, chỉ cần chúng con biết rằng một Thiên Chúa vẫn chở che, bảo vệ và can thiệp, chỉ cần chúng con biết rằng một Thiên Chúa vẫn còn. Dẫu trên 2,000 năm nhưng Ngài vẫn tiếp tục sống động trong Bí tích Thánh Thể để nuôi dưỡng linh hồn thể xác chúng con, lắng nghe chúng con và ban cho chúng con những ơn thánh rất lớn lao, cao cả; ngày hôm nay chúng con tìm ra được sự thật, chúng con nhận được sự thật mà chúng con đang cúi mình để được đón nhận những hồng ân lớn lao trong sự thật đó.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, không phải ngừng lại ở nơi đây mà còn sự huyền nhiệm cao cả để thúc đẩy đức tin, với những việc lớn lao mà chúng con được chiêm ngưỡng ánh sáng của Chúa, chúng con chiêm ngưỡng được sự viếng thăm của Chúa và chúng con chiêm ngưỡng được cả thế giới thiên đàng đang ẩn ngự qua Thánh Thể. Không còn gì để từ chối; chúng con xin được thay cho những linh hồn, những linh hồn mồ côi, những linh hồn mà con người ngày hôm nay họ đang khao khát nhưng họ đã ra đi và đã quá muộn màng. Nhưng Chúa vẫn cho họ cơ hội, Chúa vẫn cho họ cơ hội bằng sự sống động như chúng con đang còn để giúp anh em của mình, gợi lên những lời để thưa cùng Chúa, thưa cùng Chúa Giêsu Thánh Thể để xin Chúa Giêsu Thánh Thể giúp cho các linh hồn được trở về với Chúa, để Chúa Giêsu Thánh Thể lắng nghe những điều mà chúng con hy sinh cho những người anh chị em khi họ ra đi bất ngờ. Chúa Giêsu Thánh Thể là một Đấng lắng nghe, là một Đấng chuyển cầu, là một Đấng ban cho, là một Đấng mà Ngài luôn luôn có mặt, để can thiệp và thúc đẩy cho đời sống đức tin của chúng con được trở nên hoàn thiện, cải thiện và trở nên thánh thiện.

Để xứng đáng với tất cả những gì chúng con xin thì xin cho chúng con được hy sinh những việc bé nhỏ và chúng con phải can đảm để tiếp tục thay thế cho những người anh chị em, với những người khô khan nguội lạnh, với những người từ chối Chúa. Hôm nay chúng con xin để gợi lại lòng tôn kính dành cho Chúa Giêsu Thánh Thể, dành cho một lòng tôn vinh vốn có mà con người cần có để dâng lên Chúa Giêsu Thánh Thể, với một lời tạ ơn, lời tri ơn; đồng thời xin tạ tội của những thiếu sót mà những người anh chị em ngày hôm nay vẫn vô tình, vẫn cố ý và vẫn dửng dưng trước Chúa Giêsu Thánh Thể. Xin cho họ đừng tiếp tục dửng dưng nữa, đừng tiếp tục xúc phạm đến Chúa nữa và đừng tiếp tục thờ ơ với một Thiên Chúa yêu mà ở lại, yêu để ban cho chúng con thêm nguồn ân sủng và yêu để chờ đợi ngày trưởng thành và lớn lên của chúng con, mỗi một linh hồn của chúng con, người sống cũng như kẻ chết. Đây là những ân huệ lớn lao mà chúng con được biết qua Lạy Thứ Tư để được dâng kính Chúa Giêsu Thánh Thể; không phải dừng lại một điểm ngày hôm nay nhưng Ngài đang lắng nghe để can thiệp cho chúng con, can thiệp cho từng mỗi một cá nhân, mỗi một gia đình và can thiệp cho toàn thế giới và can thiệp cho các linh hồn nơi chốn luyện hình. Chúng con xin vô vàn lời cảm tạ Chúa, chúc tụng và ngợi khen Chúa là Thiên Chúa của chúng con, bây giờ cho đến mãi muôn đời. Amen.

Chúng con dâng lên Lạy Thứ Năm – Lạy Năm Dấu Thánh của Đức Giêsu Kitô, đây là những điều âm thầm nhất nhưng hạnh phúc nhất; có lẽ xa lạ đối với những người anh chị em bình thường và tầm thường như họ đã từng quen. Nhưng lạy Chúa, Phúc Âm và Tin Mừng vẫn tiếp tục nhắc nhở: “Lạy Chúa là Thiên Chúa của chúng con, hãy phủ mình để đến với Ngài.” Hãy tin một Thiên Chúa mà chúng con đáng phải đến với một tâm tình phủ phục và cúi mình để dâng lên linh hồn thể xác, dâng tất cả những sai trái và dâng tất cả những cái thói quen trong cuộc sống;  những ngày mà chúng con vẫn còn xúc phạm đến Chúa trong sự yếu hèn. Hôm nay chúng con nhận ra được Thập Tự Giá mang dấu tích của Năm Dấu Thánh, để giúp chúng con được biết rằng chính Chúa đã yêu thương chúng con và muốn chúng con phải hiểu và đi sâu; chiều sâu của Thập Tự Giá, chiều sâu của Năm Dấu Thánh nói gì với chúng con mỗi một người và bảo đảm gì với chúng con, mỗi một tội nhân, và nhắc nhở điều gì trong giáo lý của Ngài qua Năm Dấu Thánh, và còn một bằng chứng lớn lao cao cả, là một thiên quốc đang ẩn ngự qua Năm Dấu Thánh để cho chúng con được biết rằng tất cả mọi việc của Chúa làm và những hồng ân được ban xuống, đó chính là Lòng Thương Xót vẫn còn tồn tại cho đến thế hệ ngày hôm nay.

Ơn cứu độ mà con người không thể quên và từ chối được, đó chính là Đấng Cứu Thế đã đến và cứu chúng con trong tội và cái chết, và Chúa Thánh Thần vẫn còn để soi sáng và dẫn dắt cho chúng con trong thiêng liêng vẫn còn đang hiện hữu; chúng con phải cần được biết Ngài, nhận ra Ngài và tin thì đời sống chúng con trở nên trọn vẹn, trở nên xứng đáng và trở nên được cải thiện. Dấu Thánh thứ tư mang lại cho chúng con thêm một niềm tin sức mạnh bằng Chúa Giêsu Thánh Thể, bằng sự hiện diện có thật mà con người không thể từ chối và con người không thể xúc phạm, vì đã bao lần trong cuộc sống, chúng con là những người nuôi tội, có tội nhưng vẫn rước Chúa vào lòng, để chính Chúa cũng phải chịu đựng với cái mùi thối của tội và chúng con vẫn dửng dưng thờ ơ và trở thành thói quen. Đồng thời, cũng có những vai trò ở trong sứ vụ, chức vụ, họ cũng đã trở thành lạnh nhạt đối với Thiên Chúa và không hề biết những gì vốn đã có nhưng vẫn tiếp tục mỗi một ngày trong sự nóng bỏng, mỗi một ngày cảm nhận sự gần gũi, mỗi một ngày trong tình yêu thương chờ đợi, và mong muốn con người trưởng thành trong mọi tầng lớp, mọi vai trò.

Lạy Chúa, tình thương của Chúa quá cao cả vĩ đại mà con người quá đơn giản và hoàn toàn không biết cho nên chúng con cứ phạm và chúng con cứ đi sai những lề lối và con đường giáo lý của Chúa. Ngày hôm nay nhờ những điều được nghe được biết và đến với từng mỗi một cái lạy được dâng kính với mỗi một ngôi vị, chúng con mới thấy được thân phận yếu hèn, nhưng Chúa quá thương nhân loại; những gì vốn mà Chúa dành và ban vẫn tiếp tục và vẫn trọn vẹn với lời hứa của Ngài. Ngày hôm nay chúng con biết Dấu Thánh Thứ Năm là Dấu Thánh mà chúng con có một khế ước vĩnh viễn trong ơn tha thứ mà Chúa đã dành cho chúng con; chỉ cần chúng con hiểu, chúng con xứng đáng để được đón nhận ơn tha thứ đó: là thống hối, là ăn năn, là trở về với một lòng thiết tha, xứng đáng để được Chúa tha thứ, xứng đáng để được Chúa đưa chúng con về với một nơi vĩnh viễn muôn đời. Đồng thời, dấu ấn đó không thuộc về chúng con mà là thuộc về một người Mẹ đã âm thầm và người Mẹ đó đã chấp nhận tất cả để dẫn chúng con, đưa chúng con và nâng đỡ chúng con cho chúng con có ngày hôm nay. Cho nên, mỗi một điều mà ý nghĩa ngày hôm nay tràn trề một sự phong phú trong ơn Chúa là con người hãy loại bỏ đi cái bản ngã cá tánh trong tự ái, kiêu ngạo; hãy sống với một đời sống học khiêm nhường, tín thác và nhìn ra thân phận yếu đuối của chính mình để được gìn giữ, để được thuộc về Chúa và để được tỏ mình với một con người được Đấng Cứu Thế đến và cứu chúng con.

Năm Dấu Thánh quả thật là một điều rất rõ ràng hạnh phúc và vinh quang của Chúa đang hiện diện và ở giữa chúng con, là một gia đình thiên quốc mà chúng con kính tin, chúng con tôn thờ và chúng con dâng với một tấm lòng phủ phục đầu phục. Mỗi một ý nghĩa đều mang lại cho chúng con một cách rõ ràng, đó là những điều đã học đã biết qua giáo lý và hôm nay càng phong phú hơn trong ơn thánh của Thiên Chúa dành qua món quà của Mẹ Maria tặng cho nhân loại, để dẫn chúng con đến với mỗi một ngôi vị và đích thân chúng con cầu xin cho thế giới, cầu xin cho toàn thể nhân loại đang xảy ra, ngay cả bản thân chúng con, gia đình chúng con và xã hội đang xảy ra – đó là những người đã rời bỏ, không còn là những ngày của lề luật, không còn là những ngày có đức tin; những ngày mà con người của chúng con đang bị điều khiển bởi tiền tài danh vọng, điều khiển bởi vật chất, điều khiển bởi tất cả tinh vi khéo léo bọc xác của một thời đại văn minh. Cho nên, ngày hôm nay chúng con cần phải kêu cầu Danh Chúa, chúng con cần phải hiểu được giá trị của món quà được ban, chúng con cần hiểu của mỗi một ngôi vị mà chúng con van xin để Thiên Chúa can thiệp cho chúng con trong thế giới của nhân loại; can thiệp cho người sống, can thiệp cho kẻ chết, can thiệp cho các linh hồn nơi chốn luyện hình, can thiệp cho các linh hồn mồ côi và cũng can thiệp cho sự bất chính bất tuân giữa con người nhân loại ngày nay. Vì chỉ có Chúa mới có thể là một Đấng vãn hồi được tất cả, chỉ có Chúa ban mới có thể hòa bình, và chỉ có Chúa nhậm lời thì chúng con mới sống với những ngày hạnh phúc, phú túc và bình an.

Đây là những việc mà chúng con xin dâng, nhân Danh Đức Giêsu Kitô qua Năm Dấu Thánh xin chữa lành linh hồn con người. Xin Năm Dấu Thánh của Đức Giêsu tha thứ cho các linh hồn nơi chốn luyện hình để họ nhờ giá Máu đó, họ nhờ sự can thiệp đó, họ nhờ sự phủ phục thờ lạy với những người còn sống, để thương đến anh em mình mà Chúa thứ tha để giải thoát những người nơi tội, giải thoát những người nơi sự chết, giải thoát những người nơi chốn luyện hình với những ngày nóng nảy mà họ đang hoảng sợ, họ đang rên xiết và họ đang nhờ đến những người còn sống nhớ đến họ. Đây là những điều mà vốn Thiên Chúa giàu Lòng Thương Xót cho kẻ chết cũng như người sống, Ngài luôn luôn dành tất cả mọi sự ưu ái cho chúng con; chỉ cần chúng con biết, chỉ cần thế gian có những lời vọng vang mỗi ngày cầu nguyện, chỉ cần sự hãm mình, chỉ cần đời sống hy sinh, chỉ cần con người biết được sự thật của giáo lý thì chúng con sống trong yêu thương, sống trong nhẫn nại và sống trong hy sinh. Nhất định Chúa sẽ ban đến cho chúng con những lời ước nguyện, những lời cầu xin cho những linh hồn mà chúng con đặc biệt cầu nguyện ngày hôm nay. Xin Chúa thánh hoá thế giới, biến đổi thế giới và cho mọi người quy thuận, trở về để được là những người con xứng đáng để được Chúa tha thứ, để được Chúa cứu giúp và được Chúa can thiệp.

Chúng con thờ lạy Chúa, chúng con chúc tụng, ngợi khen và tôn vinh Chúa; xin cho chúng con hiểu được Năm Dấu Thánh sẽ dẫn chúng con vào cuộc đời với những ngày không phải như chúng con mơ ước, không phải là như những ngày mà chúng con nghĩ rằng mọi sự dễ dàng. Chúa dành cho chúng con tất cả nhưng trong đó có sự hy sinh, trong đó có sự hãm mình, trong đó có sự chấp nhận, trong đó có những ngày thử thách để công nghiệp trở thành những điều trọn vẹn trong sự hy sinh mà cứu những người anh chị em nơi chốn luyện hình, cứu những người anh chị em đang sống trong tội và cứu những người anh chị em để cầu cho họ được quay và trở về với Thiên Chúa, vì chỉ có trở về với Thiên Chúa, con người mới được hạnh phúc và bình an, đầy ý nghĩa; còn có rất nhiều điều thành công nhưng cuối cùng sự ra đi bất ngờ họ cũng phải chịu trách nhiệm nơi sự công bằng nơi chốn luyện hình. Đây là sự giá trị quan trọng mà chúng con cần phải biết, cần được biết, để cần phải chứng minh những gì đã có và đang có do ơn Chúa dành và ban. Xin cho tất cả mọi sự trở nên tốt đẹp mà Chúa đã dành cho chúng con qua cái Lạy Thứ Năm mà chúng con thờ lạy Chúa, chúng con chúc tụng và tôn vinh Chúa là Thiên Chúa của chúng con. Amen.

Chúng con dâng lên Lạy Thứ Sáu – Lạy Chúa, con xin cảm ơn Chúa đã dành cho chúng con, đó chính là Chúa đã chọn cho chúng con một người Mẹ mà ngày hôm nay những gì chúng con được làm, những gì chúng con được dâng, những gì chúng con có thể đi vào chi tiết, những gì mà Chúa Thánh Thần đã không từ chối lời cầu xin của chúng con. Ngày hôm nay chúng con dâng kính Lạy Thứ Sáu mà Chúa Thánh Thần muốn chúng con dâng kính Mẹ; xin Đức Chúa Cha cho chúng con dâng kính Mẹ Lạy Thứ Sáu; dâng lên Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ; dâng lên lòng tôn vinh, lòng biết ơn, lòng cảm tạ; dâng lên tất cả những điều mà ngày hôm nay trong thế giới nếu không có Mẹ không ai dẫn đường cho chúng con đến với Chúa, không ai mở cho chúng con được biết rằng những gì trong giáo lý vẫn còn nhưng con người chưa làm được và chưa thể hiện được ngoài Mẹ Maria.

Ngày hôm nay, những gì Mẹ biết, những gì Mẹ đang giúp chúng con để dẫn chúng con về với Chúa và gặp gỡ Chúa, giúp chúng con đón nhận những ân sũng rất lớn lao và cũng là những ngày đoạn cuối của lịch sử mà mỗi một người đều cần phải biết, được biết, những người còn sống cũng như các linh hồn. Hạnh phúc mà ngày hôm nay có, do chính là Mẹ dành và ban; Mẹ đã chỉ dạy để chúng con được biết rằng những gì vốn trong thế giới này vẫn còn nếu chúng con hợp tác, nếu chúng con lắng nghe, nếu chúng con trở về bằng sự cải thiện, bằng một đời sống thống hối ăn năn, bằng phủ phục đầu phục và bằng lời cầu nguyện với chuỗi hạt Mân Côi để dâng kính Thánh Tâm của Mẹ, dâng kính Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ và được hiểu ý nghĩa của Lòng Thương Xót nhất định chúng con phải cần có sự giúp đỡ của Mẹ. Mẹ là chiếc cầu dẫn chúng con đến gần với Thiên Chúa, Mẹ là một người can thiệp cho chúng con trước tòa Thiên Chúa, và Mẹ cũng là một trạng sư để binh vực cho mỗi một linh hồn.

Lạy Mẹ Maria, Mẹ của Lòng Thương Xót, Mẹ của Trái Tim tình yêu, Mẹ của Ngôi Hai Thiên Chúa, Mẹ của Thánh Thể, Mẹ của Giáo Hội, Mẹ của mỗi một người chúng con và Mẹ của toàn nhân loại, Mẹ của mỗi một tội nhân; đặc biệt là Mẹ của mỗi một linh hồn mà ngày hôm nay chúng con cầu nguyện cho các linh hồn đó. Xin Mẹ cứu giúp họ trong những biến cố họ đã ra đi một cách bất ngờ và họ đang nóng nảy quằn quại nơi chốn luyện hình; còn những linh hồn mồ côi bị bỏ rơi, bị bỏ quên mà ngày hôm nay chúng con không biết làm gì để có thể giúp cho họ ngoài lời cầu nguyện, ngoài sự lắng nghe sự chỉ dạy của Mẹ và ngoài sự giúp đỡ mà Mẹ dành cho chúng con cũng như dành cho toàn thể nhân loại đón nhận món quà Sáu Lạy mà hôm nay chúng con được kính dâng lên Mẹ. Xin Mẹ giúp chúng con để chúng con quay trở về và xin Mẹ nhìn đến những người anh chị em cũng đã trở về, những người dẫu là số ít nhưng họ cũng đã lắng nghe và thực hành, họ cũng đang khẩn nguyện cầu xin với chuỗi hạt Mân Côi mỗi ngày tiến dâng. Xin Mẹ hãy chấp nhận chúng con, tiếp tục nâng đỡ và đưa thế giới về với Chúa, cho họ được mở mắt, mở lòng, mở tai để đón nghe sự thật; chỉ cần chúng con khiêm nhường, chỉ cần chúng con đón nhận sự thật, chỉ cần chúng con với một trái tim thiện chí, mọi tầng lớp, mọi vai trò, chúng con sẽ sống với những ngày có ý nghĩa của hạnh phúc, của sự thật mà Thiên Chúa đã dành cho những trái tim tìm về sự thật, sống trong sự thật và muốn cải thiện để trở nên những ngày xứng đáng mà Thiên Chúa đã dành cho chúng con với những ân huệ lớn lao này, vì tất cả những cái điều rất bé nhỏ đơn sơ nhưng đánh động tâm hồn và dẫn chúng con với một niềm bình an hạnh phúc, với một sự chúc phúc thật rõ, với một sự gần gũi mà Thiên Chúa đã dành cho chúng con qua Mẹ Maria.

Lạy Mẹ Maria, Mẹ kính yêu của chúng con, xin lắng nghe lời chúng con cầu xin, đặc biệt ngày hôm nay là ngày cầu nguyện cho các linh hồn; chúng con luôn luôn bị những điều chi phối, bị tất cả những sự khó khăn của những thử thách, nhưng tất cả mọi sự chúng con đều quy hướng về Mẹ. Con xin Mẹ dẹp bỏ những gì mà vốn con người phá rối hay từ chối, hay còn rất nhiều điều mà họ chỉ biết những gì thuộc về họ nhưng thiếu sự hiểu biết, thiếu sự tôn trọng người khác cho nên con người vẫn ích kỷ, vẫn thờ ơ, nhưng Thiên Chúa vẫn có cách binh vực tất cả sự thật và Mẹ sẽ có cách để dẹp bỏ đi những gì vốn không thuộc sự mời gọi. Hãy giúp chúng con trong đời sống chấp nhận, để ơn thánh của Chúa vẫn tiếp tục mỗi ngày trong đời sống mỗi ngày chúng con được tồn tại – một Thiên Chúa chúng con thờ, một Thiên Chúa chúng con kính yêu, một Thiên Chúa chúng con xin được quay về với Lòng Thương Xót và cũng là một người Mẹ dấu yêu mà con người ngày hôm nay phải lắng nghe. Phải thực hành những điều của Mẹ dạy và hãy để cho những việc mà Mẹ đã chỉ dạy chúng con được trở nên sự thật qua ơn sủng và hồng ân mà Thiên Chúa đã dành cho chúng con, để được sự soi sáng của Chúa Thánh Thần những gì cần làm, những gì phải làm và những gì phải gợi ý cho con người ơ thờ, ngoan cố và từ chối ngày hôm nay, để họ được nhận ra những gì thuộc về Thiên Chúa.

Con người là thân phận của yếu đuối, yếu hèn, không còn cách gì để chỉ biết dâng lên Chúa, vì chúng con không có gì xứng đáng cả, chỉ có một tấm lòng thiết tha trong cầu nguyện van nài, chỉ có một tấm lòng mà ngày hôm nay cấp bách thiết tha, để xin cho thế giới được hòa bình, xin cho mỗi một con người được trở nên cải thiện, xin cho mọi người được ý thức trong tình thương, tình yêu và xin cho mọi người được sống trong hòa thuận hiệp nhất, để chúng con không còn là những ngày sống trong tội, nuôi tội, hay để thân xác phục vụ cho tội, hay để thân xác phục vụ cho những dục vọng tham lam và để cho thân xác phục vụ trong sự gian tà thì tội sẽ đi vào cái chết và tội sẽ trở nên những điều hủy hoại đau khổ mà con người ngày hôm nay nơi chốn luyện hình đang khóc than, đang chờ đợi. Xin đừng để quá trễ và cũng đừng để quá muộn. Xin hãy lắng nghe Mẹ vì chỉ có Mẹ là một người có thể dẫn chúng ta đến gần với Thiên Chúa, dẫn chúng ta hiểu được giáo lý của Thiên Chúa, dẫn chúng ta nhận ra được những gì mà chúng ta không biết và chúng ta nằm trong thiển cận của ngoan cố, cứng lì, để tình yêu dịu dàng của Mẹ, để lời nhắn gởi của Mẹ được thực hiện trên chúng ta.

Chúng ta hãy để cho chúng ta cơ hội để thực hành, đó là những điều vốn không quá khó nhưng cũng không quá dễ; hãy mềm lòng đi để được thấy rằng những điều dịu dàng bé nhỏ đó sẽ giúp chúng ta trở thành một người mới, giúp chúng ta sẽ có một đức tin mạnh mẽ, giúp chúng ta quả quyết là một Thiên Chúa chúng ta tin, chúng ta thờ và có sự chỉ dạy của Mẹ Maria trong đời sống cầu nguyện và cương quyết loại bỏ để trở nên cải thiện, hoàn thiện. Ngày hôm nay chúng ta dâng lên Mẹ Lạy Thứ Sáu để cảm ơn Mẹ và xin Mẹ dẫn các linh hồn chiều hôm nay cho họ có cơ hội được trở về với Chúa; Mẹ sẽ can thiệp qua những lời cầu xin của chúng ta, Mẹ sẽ giúp đỡ chúng ta về mặt này cũng như mặt khác. Điều mà chúng ta tin thì sẽ được và chúng ta thực hành nhất định Mẹ sẽ luôn can thiệp và giúp cho chúng ta, che chở cho chúng ta và bảo vệ chúng ta trên bước đường mà chúng ta về với Chúa, chúng ta đang làm chứng cho Chúa và chúng ta đang tiên phong với tất cả những việc kỳ diệu nhưng mang lại sự gợi ý lòng tôn kính mà con người cần có, phải có với chiều sâu, với chiều rộng của linh hồn cũng như thể xác mà ngày hôm nay chúng ta đang có cơ hội thực hành.

Chúng con thờ lạy Chúa, chúc tụng Chúa và ngợi khen Chúa. Chúng con xin cảm ơn Mẹ, Sáu Lạy dạy cho chúng con không dừng lại một điểm mà dạy cho chúng con hôm nay được đến Cathedral Holy Family, hôm nay chúng con được biết Gia Đình Thánh Gia, gợi lại những gì vốn trong Sáu Lạy mà chúng con không bao giờ quên. Đó chính là Thánh Cả Giuse – một đấng thánh mà các trưởng gia cũng phải học và noi gương; đồng thời các thanh niên thiếu nữ cũng hãy nhận ra vì tất cả những việc nơi sự liêm chính, công chính là thuộc về một đấng thánh hôm nay, là Thánh Cả Giuse, cũng là một nơi mà chúng con được đến, nhắc nhở trưởng gia của Holy Family, gia đình của xã hội, gia đình của tập thể và gia đình của tất cả mỗi một người của chúng con trong sự liên đới với một gia đình lớn lao trong Giáo Hội, là những người con cái của Chúa, cũng thuộc về một gia đình. Hôm nay chúng con xin Thánh Cả Giuse, xin Thánh Cả Giuse thương đến gia đình và xã hội của chúng con, xin thương đến mỗi một gia đình ngày hôm nay, những người con đã không vâng phục, những người vợ chồng đã không còn tin tưởng. Còn rất nhiều điều đã xảy ra trong cuộc sống của xã hội tinh vi và văn minh ngày nay, xin Thánh Cả Giuse cầu bầu để họ quay trở về, để họ ý thức và phải nhận ra, ngừng lại; đừng tiếp tục đi trong tội ác, đừng tiếp tục đi trong bất chính, bất tuân và đừng tiếp tục đi trong những ngày khuyến dụ của một thế giới văn minh mà con người đã rớt phải. Xin Thánh Cả Giuse cầu bầu để mọi người học được gương liêm chính, công chính của ngài để được Chúa thương xót và thứ tha cho những lỗi lầm mà chúng con đã phạm, đang phạm, để cho thế giới được ngày hòa bình, ngày lạc quan, ngày ân sũng và ngày chúng con được quay trở về, để xin Chúa tha thứ và nhận chìm trong Lòng Thương Xót của Ngài, để chúng con được thánh hoá và biến đổi trong ơn thánh của Chúa.

Chúng con cũng xin được kêu cầu với ba Tổng Lãnh thiên thần đang bảo vệ, che chở chúng con cũng như đang bảo vệ Giáo Hội chúng con, bảo vệ gia đình chúng con và bảo vệ mỗi một người khi chúng con xin với các ngài, để đập tan đi tất cả sự cạm bẫy mà thần dữ nó dùng đủ mọi cách để bẩy rập chúng con. Giây phút này chúng con lại là càng hạnh phúc để được biết lực lượng của thiên quốc; khi chúng con cầu xin và khi chúng con dâng lên với sự thiết tha thì các ngài đã giúp và đang giúp để chúng con không sợ hãi giữa cuộc sống với bao thử thách, cuộc sống với sự bẩy rập nhưng chúng con vẫn có một điều gì đó mạnh mẽ bên trong của tâm hồn, với một lòng tin và đức tin thuộc về Chúa. Chúng con được nhờ lời cầu bầu của các thiên thần, của các thánh, nhất là các thiên thần bản mệnh chúng con, sự giúp đỡ của các ngài một cách rất rõ ràng; xin giúp chúng con bền đỗ và trung thành cho đến giây phút cuối cùng. Xin giúp chúng con qua những lời cầu nguyện mỗi một khi chúng con thực hiện, đó chính là đời sống của phục vụ, để cầu nguyện cho các linh hồn đặc biệt ngày hôm nay, cầu nguyện cho những tội nhân, những phạm nhân trên con đường trở về và cầu nguyện cho những hối nhân họ đang khao khát trong giờ hấp hối cuối cùng của cuộc đời họ. Tất cả mỗi một việc đều mang đến ý nghĩa xin nhờ lời cầu nguyện của các thiên thần, các thánh và xin các ngài ủng hộ chúng con trên bước đường sẽ đi, đang đi và còn đi, là những ngày âm thầm, nhưng đây là một dấu chỉ gợi lại cho nhân loại ngày nay, gợi lại cho con người khi họ phải luôn cần có để đến với Thiên Chúa bằng con tim, những gì mà chúng con có thể được là con tim, là linh hồn, là thể xác để xin được Chúa xót thương, cứu giúp và can thiệp sớm; đừng để quá trễ quá muộn khi chúng con không kịp thời gian vì mọi biến cố cũng như tất cả mỗi một việc sẽ đến với chúng con bất cứ lúc nào.

Lạy Chúa, con cũng xin Chúa thương cho các vị thánh mà chúng con được nhờ gương của các ngài, ngày hôm nay chúng con có các vị thánh đặc biệt ở thiên quốc; còn rất nhiều vị thánh khác, vẫn và còn tiếp tục, các ngài vẫn là những gương sáng chói để chúng con được học, để chúng con được đón nhận qua những lời cầu nguyện. Ngày hôm nay hậu bối như chúng con đi khắp đó đây nhân chứng, hậu bối của chúng con thắng được tất cả những thử thách và cái nhìn của con người trong thực tại tầm thường và bình thường mà ơn của Thiên Chúa xuống trên những việc tầm thường, bình thường qua những lời khẩn nguyện cầu xin và gương của các vị thánh. Xin giúp cho chúng con làm sao bền đổ cho đến giây phút cuối cùng, giúp chúng con được nhận ra và ý thức; hãy tiếp tục, tiếp tục để gợi lại cho con người ngày nay lòng tôn kính Chúa và xin đến bù một phần nào tội lỗi mà con người đã phạm, đang phạm và từ chối những điều cao cả nhất mà con người cần phải có ở nơi sự tối thiểu lòng tôn kính dành cho Thiên Chúa.

Giờ phút này đây chúng con chỉ biết rằng tất cả những điều quan trọng này phải để cho tâm hồn của con người phải nghe và thực hành, đừng để cho trở thành thói quen; có những lúc mà chúng con quên đi bổn phận trách nhiệm của mình. Thân xác của chúng con hãy dẹp bỏ, hãy đẹp bỏ đi ý riêng và thói quen của con người vẫn nghĩ rằng những người chung quanh không biết, nhưng Chúa biết và Chúa thấy; ơn thánh được tiến lên thì tùy thuộc chúng con múc lấy chứ không phải người khác. Đây cũng là những người trong bổn phận trách nhiệm loan Tin Mừng, những người gợi lại cho chính mình trong bổn phận hy sinh mà Thiên Chúa biết, để tha cho các linh hồn mình cầu xin; mình cầu xin cho người khác nhưng bản thân mình không hy sinh thì điều đó không thể có như mình khao khát, cho nên mình phải cần hy sinh thì điều đó sẽ trở nên những điều tốt đẹp mà Thiên Chúa đã dành cho chúng ta qua sự chỉ dạy của Mẹ Maria. Đó cũng là một định luật để sống trong sự thật và thực hành trong sự thiện thì tất cả mọi việc trong sự thiêng liêng cao cả, trong huyền nhiệm, hay trong mỗi một việc siêu nhiên mà Thiên Chúa đã ban cho những ai tin, những ai làm, những ai sống thật với vai trò và nhiệm vụ đó.

Chúng con chỉ biết rằng những gì mà ngày hôm nay các thánh đã đi qua trong giòng của lịch sử và các thánh vẫn là gương sáng vì các ngài loại bỏ chính mình, loại bỏ sự đam mê ở nơi bản ngã cá tánh, loại bỏ tất cả những nhu cầu mà con người ưa chuộng để chọn Chúa, với Chúa. Chỉ duy nhất có Chúa chúng con mới có thể bước qua khỏi những đoạn đường thử thách; những cạm bẫy của thế trần, dẫu nhỏ hay lớn, xin cho chúng con hiểu được điều này mà thực hành, để hy sinh trọn vẹn cho các linh hồn vào buổi chiều ngày hôm nay, trong số đó có thân nhân của chúng con, để cho họ được trở về với Chúa. Xin Chúa đón nhận lời chúng con cầu xin, đại diện cho những người còn sống, cũng như đại diện cho các linh hồn nơi chốn luyện hình; xin Chúa đoái thương nhậm lời chúng con cầu xin, trong danh thánh của Chúa là Chúa của chúng con, bây giờ cho đến mãi muôn đời.

L. cùng với tất cả anh chị em xin được kết thúc Sáu Lạy vào buổi trưa ngày hôm nay, đúng 1 giờ 57 phút, ngày Thứ Tư, tháng 10, ngày 25, 2017, tại Cathedral Holy Family, California mà chúng con được đến đây tham dự thánh lễ đầu tiên và cũng là thánh lễ cầu cho các linh hồn vào buổi chiều ngày hôm nay. Chúng con xin cảm tạ Chúa, chúc tụng Chúa, và ngợi khen Chúa. Chúng con xin vì Dấu Thánh Giá, xin chữa chúng con, cho khỏi sự dữ; nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Và đặc biệt con cũng xin Chúa những CD được đem đến cho giáo xứ này cho họ được đón nhận lắng nghe, rồi sẽ có những người như chúng con như hạt giống được gieo và những ngọn lửa được bắt đầu đốt lên để tất cả mọi người đều quy thuận, quy phục trước Thiên Chúa là Chúa của chúng con trong sự van cầu, trong sự cấp bách thiết tha để xin Chúa thương và can thiệp cho người sống cũng như kẻ chết và can thiệp cho những biến cố không lường được của những ngày sắp tới trong tương lai giữa thiện và ác. Amen, Amen, Amen. Chúng con xin một lần nữa, trong danh thánh của Đức Giêsu Kitô là Chúa của chúng con, xin cho chúng con được dâng lời cảm tạ, chúc tụng, ngợi khen, tôn vinh, cám ơn Chúa, cám ơn Chúa Thánh Thần và cám ơn Đức Mẹ. Amen, Amen, Amen.

* Sứ giả vô danh, L., là một người nhập cư Mỹ từ Việt Nam. L. có một đời sống cầu nguyện đầy nhiệt huyết tập trung vào sự tham dự các Thánh Lễ và chầu Bí tích Thánh Thể. L. nhận được các thông điệp bằng cách phát biểu nội tâm và có thể chụp được những hình ảnh thần kỳ của Thánh Thể trên điện thoại di động của cô. Khi Chúa Giêsu cho L. các thông điệp, là như thể một người Cha yêu thương đối với những người con của mình (để biết thêm về điều này xin vui lòng xem trang chủ của www.nrtte.net).

Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

www.nrtte.net

 

 

 

 

 

error: Content is protected !!