Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

Đây Là Những Lời Cảnh Báo Của Mẹ Cho Thế Giới

Ngày 30, tháng 3, năm 2013

Đức Mẹ: L., I., P. các con thương mến của Mẹ,

Bình an của Mẹ đến với các con.

Hôm nay trong những giây phút này, người ta đã trong một giấc ngủ rất ngon, nhưng những người con của Mẹ đã dành giờ này để đến an ủi Chúa, để đến an ủi Mẹ trong giây phút này.

Quả là một điều rất hiếm quý mà thế giới con người hôm nay có những người như các con. Mẹ rất mong muốn những người con của Mẹ cũng có những tâm trạng này, có những ao ước này và có những trái tim này để dành cho Chúa Giesu.

Các con có biết, mỗi một năm khi Giáo Hội được ghi nhớ và lập lại Cuộc Tử Nạn qua những hình thức mà Giáo Hội để lại những lời lẽ cũng như những sự việc từ lúc Chúa Giesu bắt đầu bị tử nạn cho đến hoàn cảnh mà Chúa Giesu được diễn lại của cuộc đời của Chúa Giesu hồi còn ở trần gian. Tâm tư và Trái Tim của Mẹ cũng liên hồi xe thắt như ngày đầu tiên mà chính Mẹ đón nhận từ những mạc khải thiêng liêng mà Đức Chúa Cha đã ban cho Mẹ trước khi Chúa Giesu đến với thế giới loài người?

Chính Mẹ đã mang Chúa Giesu trong lòng suốt chín tháng, ngay từ lúc Ngài còn bé cho đến khi lớn lên, sống ở trần gian, Mẹ cũng như những người Mẹ ở trên thế giới con người, yêu thương, chăm sóc từng cử chỉ nhỏ của Ngài.

Từ đời sống thiêng liêng của Ngài cho đến bất cứ điều gì của Ngài, Ngài làm cho Mẹ – Là một người con duy nhất, là một người con yêu thương trong Thiên tính Ngài rất tôn trọng, kính cẩn, trân quý những điều mà Thiên Chúa chọn Mẹ để làm Mẹ của Ngôi Hai Thiên Chúa.

Có lẽ nói đến đây các con không thể thấu hiểu được những gì mà Mẹ tâm sự, nhưng Mẹ cũng muốn cho các con được rõ và biết về những điểm mà Mẹ đã biết trước những việc đã xảy ra.

Các con thương mến, L., đặc biệt con là một người có ơn mạc khải, con phải tự tin, cũng như những gì mà con được nghe từ nơi anh em và những sự trao đổi trong đời sống thiêng liêng mà mỗi một người được cảm nhận ơn Chúa ban nơi họ. Đó là những kinh nghiệm phong phú, cho dù họ chưa gặp phải nhưng đó là điểm chính.

Thánh Thần đang hướng dẫn để con cũng được nghe qua những người anh em mình để biết những điểm trong đời sống thiêng liêng mà con đang có.

Có đôi lúc, mình cũng phải nhận ra những gì mình đang làm, đang phục vụ, để mỗi một ngày lớn lên và mỗi một ngày có ý thức hơn trong đời sống làm nhân chứng.

Phải có niềm tin dạt dào hơn, mạnh mẽ hơn và cao hơn, để chính những điểm đó là những điểm đưa cho chúng con sức mạnh; không phải từ chúng con mà là sức mạnh từ Thánh Thần linh ứng trong con.

Hôm nay, Mẹ cũng muốn tâm sự với những điều cách đây trên hai ngàn năm trước, những gì đến với Mẹ ngay từ lúc đầu.

Mẹ cũng mang thân xác của một con người, Mẹ cũng đón nhận những điều đau khổ, những điều trước mắt, cũng buồn lo xao xuyến, đủ mọi điều như một con người. Thiên Chúa Cha ban cho Mẹ sự mạc khải để Mẹ nhìn thấy trước được vấn đề. Mẹ biết và hiểu trước được vấn đề.

Mẹ chấp nhận và bằng lòng để những hoàn cảnh trong hiện tại như các con đã thấy.

Chúa Giesu là con của Mẹ. Chúa Giesu là Chúa của Mẹ.

Chúa Giesu là Chúa của các con*, là Cha của các con, là Thầy của các con.

Ngài từ Trời cao xuống, đã thân hành mặc thân xác con người.

Ngài chịu tất cả những hoàn cảnh cực khổ và có những điều chính con người cũng không thể chấp nhận và có thể chịu đựng nổi.

Chúa Giesu ngay từ bé đã chấp nhận, chịu trăm cảnh ngay từ lúc mới bắt đầu sinh ra, chịu trong cảnh nghèo hèn, trong nơi hang đá Bethlehem, nơi chỗ lạnh lẽo, giá buốt, nơi chỗ hang lừa máng cỏ.

Ngay cả đời sống của Chúa Giesu bắt đầu con cũng đã thấy, và đến khi Ngài lớn lên cuộc sống của Ngài là một Người đem đến hy vọng cho nhân loại.

Đời sống của Ngài làm gương ngay lần đầu tiên, thật sự đã sống động tình yêu ngay từ lúc bé bỏng để mang đến và đem cho con người những gương sáng mà chính Chúa đã làm.

Chúa đem thân của chính Ngài để điển hình, làm gương mẫu cho một thế giới còn lại và những tháng ngày Ngài làm gương mẫu cho cuộc sống.

Ngài luôn luôn ở kề cận bên Mẹ. Ngài là một người rất hiền lành, khiêm nhường và có một bản tánh đúng là Con của Thiên Chúa.

Ngài lúc nào cũng bình tĩnh, trầm lặng và rất hiền lành trong sự ôn tồn, nhỏ nhẹ và có một tấm lòng vô cùng vị tha.

Ngài quả thật đã đến từ Thiên Chúa, đã sống thực hiện tình yêu.

Ngay cử chỉ đầu tiên của đời sống của Ngài cũng mang đến tình yêu cho con người được nhận và thấy rõ mỗi khi Ngài rời khỏi Mẹ để đi ra ngoài đón nhận các Thánh Tông Đồ và trong quá trình các con đã được nghe trong lịch sử.

Các con nghĩ rằng Mẹ chỉ là một Người ở nhà hay chỉ biết những gì của nội trợ sao?

Mẹ cũng được Thiên Chúa ban cho Mẹ sự hiểu biết, ban cho Mẹ đời sống Thiên tính, cho nên, từng bước của Chúa Giesu đi, từng việc của Đức Chúa Giesu làm, Mẹ luôn luôn quan tâm, Mẹ luôn luôn để ý cách này, cách khác để gặp Ngài, để lo lắng cho Ngài. Tất cả những gì cần thiết mà Mẹ có thể làm được cho Ngài, trong một tinh thần trân quý vì Mẹ biết Ngài là Thiên Chúa.

Cho nên một quá trình đi qua trong cuộc đời của Chúa Giesu Kito Mẹ đã nghe qua lịch sử, đối với Mẹ tình yêu rất dạt dào, trong tình yêu cộng sự kính nể.

Ngài là con của Thiên Chúa. Ngài đã mang lấy bản tánh của Thiên Chúa cho nên Ngài truyền lại, và chỉ lại cho Mẹ rất nhiều điều từ nơi Thiên tánh để dạy dỗ cho đời sống trần gian. Những gì Mẹ có được chính Chúa Giesu đã mang đến cho Mẹ, và Mẹ cất giữ những gì mà có thể học hỏi nơi Ngài.

Ngài truyền cho Mẹ để Mẹ có cơ hội truyền lại cho môn đệ của chính Ngài và Mẹ truyền lại cho Giáo Hội. Chính Chúa đã chọn các Ngài là những vị kế thừa.

Các con thương mến của Mẹ, hôm nay các con muốn nghe Mẹ tâm sự thì Mẹ sẽ tâm sự cho các con được nghe những gì biến chuyển và gần gũi liên quan đến Chúa Giesu.

Những gì đã đi qua trong cuộc đời là những ngày tháng Mẹ được gần gũi Thiên Chúa ba mươi năm.

Ba mươi năm Ngài luôn quanh quẩn bên Mẹ.

Ngài có những đặc điểm riêng của Ngài đối với Đức Chúa Cha.

Ngài có thể giảng dạy từ lúc Ngài bắt đầu sinh sống cùng chung với Mẹ và Thánh Giuse.

Đời sống của Ngài quả là rất khiết tịnh và rất trong sáng. Ngài không làm điều gì có lỗi lầm. Ngài cũng không bao giờ làm những gì để cho Mẹ buồn hay phật lòng.

Đúng, chỉ nhìn vào con mắt bề ngoài, thì con người chỉ nhìn thấy Mẹ và Con. Đương nhiên, con người trong cuộc sống trần gian, cũng có những lúc vui, lúc buồn, lúc giận hoặc đôi lúc nóng nảy. Nhưng đối với Thiên Chúa dường như cuộc sống của Ngài tràn đầy êm đềm và tình yêu.

Có những lúc bâng khuâng, lo lắng là Ngài lo lắng cho những việc cho muôn người mà Ngài thấy thương tâm, đau lòng, vì họ đang sống trong những nghiệt ngã của tội lỗi mà họ cứ đeo mang mỗi ngày trong đời sống của cá nhân và bản chất của mình. Vì lẽ đó, Ngài cách này cách khác, cũng đã giảng dạy lúc còn rất trẻ, khi có những cơ hội họp ở những nơi chốn tụ họp để giảng dạy về lời Chúa, tụ họp các ông, với tất cả những người ở trong xóm làng trong lúc thờ phượng.

Cho nên, có những điều mà Chúa Giesu đã làm ngay từ lúc bắt đầu, và cuộc đời trải qua bao năm tháng cho đến lúc khi Ngài bắt đầu chính thức chia tay với Mẹ đi ra ngoài đón nhận trách nhiệm là một người bắt đầu rao giảng Tin Mừng.

Chúa Giesu bước ra ngoài trong một sự đơn lẻ, cô quạnh. Lần đầu tiên Ngài bắt đầu từ giả Mẹ đi ra khỏi nơi mình sinh sống để bước đi trên con đường không có người bên cạnh, trên thân xác Ngài không mang theo bất cứ điều gì cho Ngài.

Ngài lặng lẽ âm thầm, nhất định đã đến giờ mà Ngài phải làm việc của Thiên Chúa Cha sắp đặt cho Ngài.

Trong thời gian đó, biết bao điều linh ứng lịch sử Phúc Âm đã để lại mà các con cũng đã được đọc và được nghe.

Ngài giảng dạy, Ngài làm gương và Ngài chỉ cho biết bao nhiêu điều. Ngài đã làm phép lạ để chữa lành không biết bao nhiêu bệnh nhân, đưa biết bao nhiêu người, chữa bao giới được biết Chúa để trở về. Có biết bao nhiêu người ngay từ lúc đó đã biết và tin nhận vào Thiên Chúa.

Tiếp tục, tiếp tục trên con đường Ngài đã nhận môn đệ, và từ đó, cũng theo các môn đệ đi chỗ này chỗ kia trong lịch sử cũng đã sắp sẵn, do Đức Chúa Cha an bài.

Vì lẽ đó, Ngài đã sắp xếp và gặp gỡ từng Tông Đồ.

Ngài đã ban cho mỗi một Tông Đồ có một chức vụ riêng.

Ngài nói lên ngay từ lúc đầu như các con đã tường thuật trong những giờ vừa qua nói về Thánh Phêrô. Ngài đã để cho Thánh Phêrô đến một chỗ mà tất cả mọi người đều có thể mở miệng và tin rằng những gì mà Chúa Giesu làm, những việc mà hàng ngày Chúa Giesu phải đối diện, để tỏ cho các Thánh Tông Đồ được biết Ngài chính là Thiên Chúa.

Ngài cũng mong muốn con người phải tự mở miệng và đón nhận. Ngài vặn hỏi, cho nên, Thánh Tông Đồ Phêrô cũng đã đón nhận và nói, “Chính Thầy là con của Thiên Chúa.”. Và ngay vùng đất mà chính Chúa Giesu đã đưa các môn đệ đến đó, để Chúa Giesu truyền ban cho Thánh Phêrô, “Phêrô con là Đá, trên phiên đá này Cha xây Giáo Hội, cho dù mưa sa, bão táp, cho dù cửa hỏa ngục cũng không thể nào lay chuyển được!”.

Viên đá mà Chúa Giesu đã đặt Phêrô ở trên viên đá đó để Giáo Hội của Ngài được xây trên viên đá này.

Các con đã nghe được trong Phúc Âm lần lượt có từng giai đoạn cuộc đời của Chúa Giesu, đã đi đến chỗ này, chỗ kia.

Ngài cũng gặp biết bao điều từ chối từ nơi dân chúng.

Ngài cũng gặp biết bao điều gian nan trong cuộc đời đi rao giảng.

Ngài đã đem không biết bao điều cho thế giới con người. Ngài đã chữa lành biết bao nhiêu bệnh tật.

Có những người họ tin, có những người họ từ chối. Có những người họ nhận ra nhưng cũng có những người hoàn toàn phủ nhận những điều của Thiên Chúa làm, cho đến tất cả những điều mà Thiên Chúa làm trong công chính và ngay thẳng.

Ngài làm vì Ngài là con Thiên Chúa. Ngài có bản tính của Thiên Chúa và Ngài có quyền năng của Thiên Chúa.

Trong âm thầm, trong thiêng liêng, Ngài có thể làm được tất cả những việc mà thế giới con người không ai có thể làm được.

Vì lẽ đó, vào một thời điểm mà chính quyền tranh nhau, ganh ghét, ganh tỵ và sống trong một đời sống gian ác, sống trong một đời sống chỉ biết tranh thủ chính mình, tranh thủ quyền lợi, để ép những người đơn thân, để ép những điều mà họ chỉ dùng chức quyền để rồi có lợi cho chính mình.

Ngay cả những việc của Chúa Giesu làm cũng bị sự đàn áp của thời đại, đàn áp của chính quyền để rồi họ ganh ghét Ngài, họ đem những điều bất lợi cho Ngài. Họ tìm cách này, cách khác để hạch hỏi và bắt bẻ Ngài, cho dù đó là những việc mà dân chúng công nhận và dân chúng làm chứng.

Để vậy, cho các con được thấy vào mỗi thời đại, con người luôn luôn có những cá tánh và bản ngã của chính mình, dù họ được biết và nghe nhưng vẫn kiên trì sống trong đời sống đó với bao nhiêu thế kỷ không hề thay đổi.

Chúa Giesu đã thấy, đã biết được tất cả mọi điều mà con người trên trần gian đã làm nên.

Ngài lấy chính thân xác của Ngài và đời sống của chính Ngài để thực hành, thực hiện từng giai đoạn một ở trong cuộc sống, và cuộc đời Ngài đã sống trên trần gian, đi vào Cuộc Tử Nạn, trong từng ngóc ngách của cuộc sống và của từng lý lẽ một để dạy và đi sâu từng giai đoạn trong sự hy sinh, chỉ dẫn.

Tất cả những điều mà Ngài muốn, là cho con người có một thế giới hòa bình thật sự, có một tình yêu thương thật sự. Suốt bao năm tháng qua Ngài đích thân đến với một thế giới, Ngài cũng đem thân xác để cho con người nhìn vào những sự tốt, trong sự hy sinh để làm gương cho nhân loại qua Cuộc Tử Nạn của chính Ngài và qua cuộc đời mà chính Ngài đã gặp không biết bao nhiêu gian nan trong cuộc đời, nhưng chỉ một lòng yêu thương. Một điển hình gương mẫu cho một đời sống trong trần gian.

Vì lẽ đó, Ngài chọn cái chết để quyết định làm chứng thật sự, chọn lựa Thập Tự Giá để mang lấy hết những nặng nề, đau khổ của con người trần gian, cả những tội lỗi ngay từ lúc đầu cho đến ngày cuối cùng mà các con đang sống trong hiện tại, để làm minh chứng thật sự về tình yêu Ngài gởi đến cho mỗi một con người trên trần gian có cơ hội được trở về với Thiên Chúa, có cơ hội để đón lấy ánh sáng của Thiên Đàng, có cơ hội để đón lấy hạnh phúc mà Thiên Chúa ban cho con người trần gian.

Qua bao điều Chúa Giesu đã làm cho đến tất cả những việc mà mỗi một ngày Chúa Giesu đón nhận trong Cuộc Tử Nạn, ngay từ lúc bắt đầu, Ngài đã sắp đặt và chuẩn bị một bữa Tiệc Ly.

Ngài lấy chính Thân Xác của Ngài và Máu của Ngài để biến hóa thành những tấm bánh, những ly rượu, nhưng trong đó là Máu của Ngài, và Thân Xác của Ngài trở thành những tấm bánh nhỏ bé để lại cho con người trần gian.

Ngài dùng thân xác nhỏ bé đó đến với từng linh hồn một để nuôi linh hồn trong những ngày mà Ngài đã qua Cuộc Tử Nạn và về cùng Thiên Chúa.

Tình yêu thương tột bực mà Ngài dành cho con người, mà sự cao cả chỉ có Thiên Chúa mới làm được điều đó.

Ngay từ lúc mà Chúa Giesu lập Bí Tích Thánh Thể, Mẹ luôn luôn được giữ những tấm bánh là Bí Tích Thánh Thể.

Chính con của Mẹ, là Ngôi Hai Thiên Chúa, ở trong Mẹ mỗi ngày của đời Mẹ.

Mẹ luôn luôn trân quý Bí Tích Thánh Thể, luôn luôn mang và giữ Hình Bánh của Chúa trong lòng của Mẹ.

Cho đến khi Ngài đi vào Cuộc Tử Nạn, tâm hồn của Mẹ đau đớn và se thắt.

Vào buổi chiều mà Chúa Giesu từ giả Mẹ, Ngài đã có những giờ gần gũi bên Mẹ, nói lên những lời mà Ngài biết rằng Ngài sẽ không còn nói được nữa và Ngài sẽ không còn gần Mẹ được nữa như những tháng ngày còn bé bỏng.

Ngài tâm sự, Ngài ôn tồn trong những lời nói yêu thương, trong những sự cảm ơn, tạ ơn, và Ngài còn nói rất nhiều điều để lại cho Mẹ, để Mẹ sẽ tiếp tục sống ở trên trần gian với những ngày vắng bóng của Ngài, cũng là trách nhiệm của Mẹ mang trên vai để truyền lại cho chính Giáo Hội của Ngài.

Lịch trình vẫn tiếp tục tiếp diễn, cho đến Cuộc Tử Nạn.

Mẹ biết những gì sẽ xảy ra cho chính con của Mẹ, Mẹ có những điều mạc khải do Thiên Chúa ban cho. Nhưng Mẹ vẫn còn mang thân xác con người, Mẹ vẫn còn cảm giác biết đau, biết khóc, biết tủi, biết buồn, biết chia tay và sẽ biết những gì sẽ rời xa mình. Làm sao không thể ngậm ngùi, làm sao không thể chua xót, làm sao không thể đớn đau khi Con của mình sẽ rời xa mình, trong sự đánh đập của con người, trong sự hạ nhục của con người, trong sự chế diễu, vu khống và còn những điều cũng không thể nói lên bằng lời. Làm sao Mẹ có thể chịu được những cảnh đó, nhưng Mẹ cũng phải chịu theo sự yêu cầu của Chúa Giesu là Mẹ phải một lòng để hiệp cùng với Ngài, trên đoạn đường Thập Giá.

Nước mắt tuôn tràn, lòng đau xót, không thể thổ lộ cũng không thể bộc lộ một cách bình thường như những người trần gian; Mẹ chỉ biết câm lặng chấp nhận.

Trái Tim của Mẹ đã nhỏ từng giọt máu. Những gì mà Chúa Giesu chịu trên thân xác của Ngài, chính Mẹ cũng chịu những roi đòn đau đớn đến tận xương tủy.

Những gì mà Mẹ thấy được bằng con mắt mà Chúa Giesu chịu, tại sao con người và con người có thể đối xử tàn nhẫn với nhau như vậy mà Ngài không làm điều gì có lỗi.

Ngài chỉ đem đến những điều hạnh phúc cho con người trần gian.

Ngài chỉ đem những lời giảng dạy cho con người học lẽ phải và chân lý, nhưng họ cũng tìm cách để giết Ngài, đánh đập và hành hạ Ngài.

Còn những điều ghê tởm và đáng sợ vô cùng, nếu Thiên Chúa không ban cho Mẹ ơn mạc khải, thì không biết con người đã làm đến mức độ nào xúc phạm đến Chúa Giesu như thế, những giây phút mà Ngài bị bắt và những giây phút mà Ngài bị nhốt dưới hầm tối?

Những lý hình đã dùng cách này cách khác chế diễu, nhạo báng, đánh đập và không còn những tàn ác nào mà nó không xử dụng trên thân thể của Chúa.

Ngài vẫn yên lặng trong hiền từ, không một câu trả lời những sự hành hạ đó, tuy cũng có những cú đấm đá đau đớn tới xương tủy.

Ngài chỉ vì sự đau đớn mà thốt lên khi những người đụng chạm đến thân xác quá sức tột bực.

Ngài vẫn ngậm ngùi để nhìn thấy đời sống của con người trong phụ bạc, trong phản bội, trong vô nghĩa và vô tình, trong lãnh đạm, trong thờ ơ với sự trả lại vẫn dạt dào tình yêu, không bao giờ vơi tình yêu mà Ngài dành cho con người trần gian.

Chính vì những điểm đó, Mẹ không có lý do nào mà không lặng lẽ, Mẹ không có lý do nào mà không hợp tác cùng với Ngài để Cuộc Tử Nạn của Ngài được hoàn thành theo sứ vụ mà Đức Chúa Cha đã an bài. Ngài là Người đem thân xác để cứu lấy tội trần gian.

Ngài đã đem Máu của Ngài để gội rửa con người và tội lỗi từng cá nhân một trên nhân thế.

Tất cả những gì Chúa Giesu làm đều có ý nghĩa và có liên hệ đến cho cả một thế giới loài người. Cho nên mọi việc Chúa Giesu làm là Mẹ làm, để cùng thông phần với Ngài, cùng chấp nhận với Ngài, âm thầm đi bên Ngài trong cay đắng, xót xa.

Nhìn trên thân thể của Ngài và nhìn cái chết của Ngài, Mẹ chỉ ngậm ngùi xin vâng, để Chúa Giesu thực hiện và an lòng với những gì mà Chúa Giesu đã yêu cầu và đã nói với Mẹ.

Cuộc hành trình trên con Đường Thập Giá, Ngài đã té không biết bao nhiêu lần, Mẹ rất muốn đưa đôi tay để ẵm lấy con, đưa đôi tay để đỡ trong những lúc Ngài té nặng, nhưng Mẹ không thể làm vậy và Mẹ cũng không có cơ hội để làm điều đó cho Thiên Chúa.

Sự hành hạ của lý hình đối với Ngài quá tàn nhẫn, sự hành hạ đánh đập mà làm cho Ngài quá sức không còn hơi thở để tiếp tục vác những đoạn đường Thánh Giá cuối cùng. Không nhờ Thiên Tánh của Thiên Chúa ban cho và sự mạnh mẽ của Chúa Giesu vì mục đích để cứu con người, thì Ngài không thể bước những bước chân còn lại để đến đồi Gogotha.

Họ dùng những gì tàn nhẫn nhất, những gì tệ hại nhất để đối xử với Chúa Giesu và hành hạ trên người của Chúa Giesu.

Họ đã bị ma quỷ xúi dục, và chính ma quỷ đã luồn lách vào những người đó, để thách đố với Chúa Giesu để nó coi sức lực của chính Ngài chịu đựng nỗi với những roi đòn đúng với tình yêu mà Ngài đã nói hay không.

Cho nên, nó dùng bất cứ hành động tàn ác tệ hại nào để đem lên thân xác của Thiên Chúa, Ngài chấp nhận, Ngài đón lấy không một lời than trách, không một lời than vãn. Nhưng cũng có những giây phút cực cùng vì quá đau đớn Ngài phải thét lên những điều mà con người quá tàn nhẫn để đối xử với Ngài.

Trong đoạn đường mà Chúa Giesu đang đi, Ngài lê lết, máu me nhiễu giọt và quá mệt mỏi sau những ngày bị hành hạ không thức ăn, không nước uống. Sức lực con người làm sao có thể chịu đựng nỗi với những hành hạ tột cùng như thế? Nhưng sự kiên trì và lòng quyết định vững vàng để nhất định hoàn thành sứ vụ mà Ngài đem đến cho trần gian. Ngài biết, Ngài nhất định chọn cái chết để qua cái chết Ngài mới có thể phục thiện, mới có thể cứu được nhân loại, và qua cái chết, Ngài mới có thể cứu được toàn bộ thế giới con người ngay từ bắt đầu cho đến giây phút hôm nay.

Không biết bao nhiêu linh hồn Chúa Giesu đã phải dùng Máu của Ngài để gội rửa và dùng Máu của Ngài để thay thế những tội lỗi đó, để mở miệng xin cùng Đức Chúa Cha bớt cơn thịnh nộ.

Chính Đức Chúa Cha cũng không thể nhìn và có thể tưởng tượng được sự hành hạ tột cùng của con người đối với Chúa Giesu như thế, ngay cả chính Mẹ ở trần gian, nhìn bằng con mắt Mẹ cũng không thể cảm nghiệm được Chúa Giesu quá sức để chịu những cảnh đó cho con người.

Mẹ chỉ một lòng với Ngài, theo Ngài, và chấp nhận tất cả những gì không một lời than trách, trong một tinh thần hợp tác toàn bộ để Chúa Giesu hoàn thành sứ vụ trước mặt Đức Chúa Cha, để con người mới có sự sống do Chúa Giesu ban cho, qua cái chết của Ngài, và qua những dấu chỉ mà Ngài hiên ngang đón nhận qua cái chết trên Thập Tự Giá con người mới xứng đáng , qua Chúa Giesu, có cơ hội còn sống trên trần gian.

Tất cả những sự đau đớn của những ngày mà Chúa Giesu chịu nạn, Mẹ không thể nào diễn tả được hết cõi lòng của chính mình hôm nay.

Mẹ nói sơ để cho các con nhận và cảm giác được tình Người Mẹ đối với Con mình.

Mẹ cũng giống như những người mẹ bình thường ở trên thế gian, cũng biết đau buồn và xót xa, khi con mình không còn ở bên cạnh.

Sự đau khổ nhất là Mẹ chứng kiến Cuộc Tử Nạn, từng roi đòn của quân lính đánh vào Thân Xác của con Mẹ.

Còn những điểm tệ hại làm cho Trái Tim Mẹ phải vỡ nát, và những lời chế diễu khinh chê ngay cả Chúa Giesu đã bị, và ngay cả Mẹ cũng bị phỉ báng, khinh chê vào thời đó.

Mẹ vẫn một lòng ngậm ngùi và dâng tất cả những điều đó cho Đức Chúa Cha.

Chúa Giesu cũng cùng với Mẹ một lòng hợp tác những điều này để hoàn thành sứ vụ, công trình mà Chúa Giesu đến với một thế giới con người.

Qua những giai đoạn tột cùng đó, Mẹ hoàn toàn vâng theo Thánh Ý, nhưng cõi lòng không sao không buồn, cõi lòng không sao không xót xa, cõi lòng không sao không ngậm ngùi với những hoàn cảnh hiện tại.

Sau Cuộc Tử Nạn Chúa Giesu đã được chôn cất trong huyệt mộ.

Mẹ đã trở lại với ngôi nhà và đã gặp tất cả các Thánh Tông Đồ.

Cùng với Mẹ, các Thánh Tông Đồ trong sự sợ hãi lo âu, trong sự hồi hộp bồn chồn dù Chúa Giesu đã chết, và Mẹ cũng ở đó để trấn an cho các Ngài.

Mẹ ở đó là một cột trụ, thay thế Chúa Giesu, để dỗ dành, thay thế Chúa Giesu để an ủi các môn đệ của Ngài ở trần gian. Sứ vụ đó Mẹ đã mang và được mạc khải bởi Đức Chúa Cha ban cho Mẹ cách riêng. Không ai có thể thấy, biết được hoàn cảnh này và ý nghĩ của Mẹ vào lúc đó, nhưng Mẹ đã biết vai trò sứ vụ của Mẹ và những điều mà Mẹ hoàn thành trước mặt Đức Chúa Cha cũng giống như Chúa Giesu đã hoàn thành.

Trong cõi lòng và những điều hiện thực, Chúa Giesu đã sống với Mẹ suốt ba mươi năm liền, trong sự gần gũi yêu thương chăm sóc mà Mẹ trong sự đau thương tột cùng, Mẹ vẫn còn những điều ở trong tư tưởng vẫn nhớ, vẫn yêu thương, vẫn chờ đợi.

Mẹ chỉ biết dâng lên cho Thiên Chúa, hy sinh những gì cá nhân vào việc chung để cho nhân loại được biết và trở về với Chúa, nhân loại được biết những gì mà chính Ngôi Hai Thiên Chúa đã làm cho họ vào thời đó.

Cho đến khi Chúa Giesu tắt thở trên Thập Tự Giá. Những việc Ngài làm đã hoàn tất và Ngài cũng đã giao Mẹ lại cho Thánh Gioan, để Thánh Gioan ở với Mẹ cho đến ngày Mẹ ra khỏi thân xác, cả hồn lẫn xác, về Thiên Đàng với Thiên Chúa. Đó là những gì được nối kết mà các con đã được nghe ở trong Phúc Âm và sách sử. Nhưng cũng có từng chi tiết một mà con người không thể viết hết được và diễn tả được.

Hôm nay Mẹ nói rõ và nói sâu để cho L. được tường thuật những gì mà Mẹ đang mạc khải cho con.

L. thương mến, con hãy tiếp tục để nghe những lời của Mẹ tâm sự trong đêm nay, để con đi sâu và rõ ràng những gì của thực tại của một thế giới còn lại hôm nay, là những điều Chúa Giesu đã chọn và mang lấy thân xác con người, đã đi trước và mang lấy mọi điều cho một thế giới bắt đầu và một thế giới còn lại.

Những gì mà Ngài mời gọi và những gì mà Ngài đã ban và đang ban, tất cả đều có liên đới trong chương trình của Thiên Chúa, và tất cả mọi sự đã xảy ra như những gì mà Chúa Giesu đã an bài.

Từng mỗi một sự việc được xảy ra cho đến khi Ngài bắt đầu hoàn tất mỗi một công việc, mỗi một ý nghĩa và mỗi một việc Ngài vươn cao để làm gương vào những việc con người vấp phải.

Cho đến giây phút cuối cùng trên Thập Tự Giá, Ngài vẫn kiên cường chấp nhận những gì mà con người làm cho Ngài, nhưng vẫn trong một tình thương.

Lúc nào cũng dạt dào tình thương dành cho thế giới loài người, Ngài cũng xin cùng Đức Chúa Cha tha cho những việc mà con người vào thời đó đã xúc phạm và đã làm. Ngay cả kẻ thù Ngài cũng tha.

Tất cả những gì đều làm chứng cho con người là những điều mà Ngài làm gương và đi trước cho con người, vào mỗi thời đại. Cuối cùng đón nhận cái chết, để hoàn tất sứ vụ mà Ngài đến trần gian.

Và đời sống bắt đầu của những ngày còn lại là Mẹ tiếp nối những điều mà Chúa Giesu đã để lại cho Mẹ.

Thánh Gioan cũng như Mary Magdalene cũng có thật sự hiện diện trong giờ Chúa Giesu tắt thở, và có nhiều trường hợp mà Chúa cho con viết những ngày vừa qua.

Đặc biệt, Chúa nhắc nhở trong năm nay, nhắc nhở trong những ngày còn lại nói về các Vị Tông Đồ đã có những lỡ lầm sai phạm. Từ những việc to lớn hệ trọng cho đến những việc bình thường, con người phải quyết định đi ra từ nơi cái tôi của mình, đi ra từ nơi thân xác của mình để quyết định cho một đời sống ảnh hưởng đến tương lai đời sau, ảnh hưởng đến hiện tại tâm tư, tâm trí và ngay cả đời sau, nơi chốn mà họ chọn lựa khi còn trong thân xác.

Sự quyết định sẽ có một cách rõ ràng, tìm đi trong Thiên Chúa hay trong những điều mà  họ thiếu niềm tin, mất niềm tin và lạc phương hướng. Cuộc đời mỗi một con người khi không tìm được phương hướng của cuộc đời mình, có những sự liều lĩnh tột cùng, không nhận ra Thiên Chúa để kết thúc cuộc đời mình bằng những gì mà chính mình đã quyết định.

Thiên Chúa có quyền và có thể ban bất cứ điều gì cho con người, nhưng Ngài muốn cho con người có sự tự do hoặc từ chối.

Ngài không bắt buộc bất cứ điều gì, nhưng Ngài luôn khuyên nhắc để chờ đợi con người trở về.

Ngài không bắt những gì khi họ không muốn, cho nên đó là quyền tự do mà con người đã đi ra và đi lạc không biết đường trở về, đã đi quá xa để không trở về với tầm tay mà chính Chúa Giesu đã đỗ Máu để cứu lấy linh hồn của họ.

Các con thương mến, còn rất nhiều điều mà Mẹ có thể nói cho các con về mọi cử chỉ, mọi hành động mà Chúa Giesu đã làm và để lại cho thế giới con người.

Ngay Cuộc Tử Nạn mà Ngài đối diện vào thời đó cũng có những mẩu chuyện rõ ràng để con người được thấy, trong mỗi phương cách, để tìm về với Chúa, biết Chúa và đón nhận những lời từ nơi Chúa để được ơn thứ tha, biến đổi để về cùng Chúa, có nguồn sống mới, có niềm hy vọng và có ánh sáng Thiên Đàng.

Với những ai mở lòng đón nhận và lắng nghe, có những mẩu chuyện điển hình của vị Tông Đồ Phêrô mà các con đã thấy.

Ngài cũng đã thật sự cũng có những lỗi lầm trong cuộc đời dù lớn hay nhỏ, nhưng Chúa không nhìn vào sự sai trái mà Chúa nhìn vào sự đổi mới của họ, nhìn vào những điều mà họ quyết định để sửa đổi và quyết định để đi ra, thì đó là lúc Ngài đưa tay để cho họ nắm lấy.

Vì đó chính là Ngài đến thế gian để kêu gọi, vì đó chính là Ngài sống trong tình yêu, vì chính Ngài mang tình yêu cho nhân loại.

Ngài là một người gương mẫu.

Chính tình yêu mà Ngài đã chết trên Thập Tự Giá để chứng tỏ, chứng minh những điều có thật mà Ngài đã vì yêu, đã chết vì yêu, để lấy Máu rửa sạch tội lỗi cho con người thật sự đụng chạm đến tình yêu mà Ngài hằng khao khát và mong muốn để biến đổi con người, để thánh hoá mỗi một con người.

Ngài cũng mong muốn con người phải nhìn ra những gì mà Ngài nhìn vào lịch sử qua người trộm lành với một niềm tin vào Thiên Chúa đến giờ sau cùng của cuộc đời. Chính người đó đã nhìn nhận ra Chúa và đã hết lòng mở miệng nói lên những lời mà trong tâm trạng của người sắp sửa đi vào cái chết, nói lên tâm tình và mong muốn, không còn giờ phút để sửa đổi, không còn giờ phút để có thể cho mình cơ hội.

Nhưng ngay giờ phút đó, con người biết mở miệng trong hoàn cảnh mà họ nhận ra Thiên Chúa và gặp gỡ Thiên Chúa, trở về cùng Thiên Chúa, thì lập tức, họ cũng thấy được ánh sáng Thiên Đàng mà Chúa Giesu đã phê chuẩn và ban cho họ.**

Huống gì, thế giới hôm nay, con người các con đang sống trong mọi hoàn cảnh rất đầy đủ. Các con đang sống trong môi trường của một thế giới đầy đủ tiện nghi tràn ngập. Các con phải biết rằng từ đâu mà đến và từ đâu mà các con có những điều đó.

Các con quên đi Đấng Tạo Thành.

Các con quên đi Người Cha Nhân Lành.

Các con quên đi một Đấng đã chết vì nhân loại, thay thế để mang lấy tất cả tội lỗi và Máu của Người đổ để gội rửa trần gian.

Ngày hôm nay, các con có một thế giới mới, một thế giới đang có trong hiện tại, chúng con từ bỏ Chúa, chúng con từ chối Thiên Chúa và chúng con cứ tiếp tục trên con đường sai trái mà mỗi một con người đang vấp phải của một thế giới còn lại hôm nay.

Chúa Giesu đã đến, bằng cách này cách khác, cũng như Mẹ đã báo cho các con được biết.

Luật tuần hoàn nhất định phải đi đến mức mà con người sẽ thấy được trong nay mai.

Tất cả những gì sẽ đến một điểm và từ điểm đó Chúa Giesu sẽ tái lập thế giới mới. Một thế giới chính Ngài gặp gỡ con người trần gian, một thế giới hoà bình, hạnh phúc mà chính Ngài đã mong muốn từ bao nhiêu lâu.

Trên 2000 năm trước, Ngài đã chứng tỏ để cho con người được nhìn ra, nhưng mãi đến hôm nay, con người vẫn đóng kín đôi mắt, vẫn bịt lỗ tai không lắng nghe, lòng của con người vẫn cứng lỳ trong chai đá, trong tội lỗi, trong bê tha và trong ham muốn, trong tham lam, trong tiền tài danh vọng và trong những việc của trần gian là điều gian ác tội lỗi, để rồi khước quyền của Thiên Chúa, để rồi giết hại chính mình, giết hại anh em, giết hại những bào thai, để tự quyết định.

Không còn là nhân tánh của con người, không còn là lương tâm, tâm tánh và lý trí mà Chúa tạo ngay từ lúc đầu.

Con người đã trở thành hoen ố, không có những gì để có thể quay trở về cùng Thiên Chúa, nhưng Ngài vẫn một lòng một mực không bao giờ từ chối con người đang sống trong tội lỗi và có lòng hối cải để trở về.

Cho nên những năm tháng còn lại, những ngày tháng sau cùng mà các con thấy được tràn ngập những bi thương, tràn ngập những biến chuyển mà con người tạo nên và đời sống mà con người biến đối với những điều mà họ cho đó là trần gian thích thú, tạo thành.

Họ quên những điều mà Thiên Chúa đưa đến là sự thật.

Họ sống trong một đời sống gian tà. Họ sống trong một đời sống liều lĩnh và sống trong một đời sống biến đổi những gì từ sự thật mà Thiên Chúa ban đến cho con người, để rồi mang lấy một tội lỗi, mang lấy một vấn nạn kéo dài cho xã hội hôm nay.

Con người đã tự suy nghĩ những điều đi ngược lại với những lý thuyết thật sự của trần gian, để học tập và biến đổi cho sự suy nghĩ, gian tà của chính tâm con người, đã làm nên tội, để rồi có những người trên trần gian này biến đổi, sửa đổi từ chính nơi mà Thiên Chúa tạo dựng nên. Từ sắc đẹp con người cho đến những gì họ biến đổi một người đàn ông trở thành đàn bà để rồi người đàn bà sẽ làm những việc của người đàn ông và có những điều mà chính con người sẽ làm những việc đảo lộn trong một thế giới biến loạn hôm nay.

Từ những việc đó đến những việc khác lan tràn khắp đó đây, tội lỗi kế tiếp để lan tràn, và làm sai lầm những cái sai của con người, để rồi từ việc nhỏ đi đến việc lớn, rồi những việc lớn lại tiếp tục theo những sự gian ác mà con người lại tiếp tục đi dần vào cõi chết mà họ không thể nhìn và thấy ra được.

Cho nên Chúa đã thấy được tất cả mọi điều của một thế giới còn lại.

Chúa đã ban hết cách này, cách khác cho thế giới, cho con người trần gian được nhận ra.

Chúa Giesu đã đến, thay đổi và cũng cố đời sống đức tin cho họ để chính họ nhìn về và trở về cùng Thiên Chúa, để họ biết rằng cái đúng và cái sai, nhận ra để biết những gì mình đang làm dù sai trái mà mình phải từ bỏ.

Hãy trở về với một đời sống đức tin.

Một đời sống tin nhận để nhận ra Tình Yêu của Thiên Chúa, để biến đổi cuộc đời họ, để thánh hoá cuộc đời họ, để con người trở về với một vị trí nhận biết Cha của mình, nhận biết Đấng Tạo Thành. Ngài luôn mong muốn một thế giới hoà bình, một thế giới yêu thương và một thế giới có tinh thần tương trợ, giúp đỡ và sống yêu thương trong tình anh em và có lòng giúp đỡ tha nhân từ người nghèo nàn cho đến người khốn cùng.

Nhưng con người trong thế kỹ này vẫn tiếp tục thâm lạm với những điều mà họ đang sống trong tiền bạc, họ không bao giờ nhớ những người nghèo nàn đang khổ sở ở bên đường hay những nơi khốn cùng cần một miếng cơm và manh áo để che thân.

Người giàu thì tiếp tục sống trong một đời sống xa hoa, hoan lạc, phung phí và tiếp tục hưởng thụ với những gì của trần gian. Không đúng theo lý lẽ, tội lỗi tràn ngập với những đam mê, lạc thú, với những dục tính rồi để lại những thảm họa là bệnh tật cho con người, bệnh tật cho chính cá nhân và còn những điều liên quan, liên đới với nhau để đi đến những vấn đề của xã hội.

Trên hai ngàn năm Chúa đã đến thế giới.

Những việc của Ngài làm, và Thánh Giá, cũng đã chứng minh sự thật nhưng số người tin nhận Thiên Chúa với thế giới còn lại hôm nay quả là một số quá khiêm nhường. Vì lẽ đó còn thiếu xót rất nhiều trong xã hội hôm nay, từ nơi những bậc giảng dạy cho đến những hàng bậc tu sĩ, linh mục còn rất nhiều điều thiếu xót mà con người cần phải nhận ra để tìm về.

Cho nên Ngài đã dùng cách này, cách khác, để mạc khải, đến với một thế giới còn lại, để mong rằng con người nhìn ra và nhận ra những lời khuyên nhắc của chính Ngài và đưa con người trở về để thay đổi đời sống.

Ngài ban cho con người những giờ sau cùng là những gì mà Ngài để cho con người biết được Lòng Yêu Thương và Thương Xót của Ngài cho một thế giới trần gian, để cứu nhân loại, để cứu những người đang đắm chìm trong biển tội lỗi.

Cho nên, đây là những ngày gần nhất mà Thiên Chúa đã cho con người biết được mọi việc sẽ theo luật tuần hoàn quyết định.

Sẽ đến giây phút mà tất cả mọi sự của con người sẽ trở về với thuở ban đầu.

Tất cả những gì con người làm trong một đời sống văn minh thời đại nó sẽ từ từ biến dần để trở về với một thế giới bắt đầu.

Các con nghĩ thời đại hiện tại hôm nay có thể vững bền và kiên trì được sao?

Nếu con người không tìm ra và nhận biết Thiên Chúa, tôn thờ Thiên Chúa, trở về với Thiên Chúa, từ bỏ những gì sai trái lỗi lầm thì con người không thể vững vàng được cho đến giây phút cuối cùng.

Đời sống thiêng liêng rất cần thiết cho mỗi một linh hồn, nên Chúa đã chờ, và sự hiện diện của Ngài đã đến với Bí Tích Thánh Thể.

Ngài đã đến gần với xã hội con người mà chưa bao giờ có được với một thế giới nhìn thật sự rõ ràng chính Thiên Chúa đang hiện diện, và Ngài đang làm việc với quyền năng của Bí Tích Thánh Thể , đối diện với con người một cách trực tiếp, để gởi những lời của Ngài đến với thế gian.

Có được bao nhiêu người có thể nhận ra?

Được bao nhiêu người đón nhận ân phúc này?

Vẫn còn kiên trì trong sự cứng đầu, vẫn còn kiên trì trong bản ngã cá tánh và vẫn còn những gì do chính bản thân, cương quyết với sự cứng cỏi của đức tin, để không nhận ra những sự thật mà chính Chúa đã đến với mục đích cũng cố cho con người, cũng cố niềm tin và ban ân phúc cho con người, để có thể nhận ra sự thật này.

Chúa đang hiện diện sống động và đang bênh vực với một thế giới còn lại để cho con người nhìn vào và trở về cùng Thiên Chúa.

Ngài cũng làm biết bao nhiêu điều gặp gỡ con người cách này, cách khác, qua Lòng Thương Xót của Ngài, qua Bí Tích Thánh Thể, qua những sự mạc khải và còn những điều mà chính Ngài đã qua những người bình thường trên thế giới đã chữa lành không biết bao nhiêu bệnh tật nan y.

Nếu không có Thiên Chúa, không ai có thể được chữa lành, không ai có thể cho con người những điều đặc biệt đó, mà con người vẫn còn cứng lỳ, không nhìn ra những điều mà chính Thiên Chúa cho và làm cho con người.

Mẹ đã hết lòng và Mẹ đã đến chỗ này chỗ kia để vì con cái của Mẹ.

Mỗi một ngày Mẹ vẫn cầu nguyện với Thiên Chúa Cha, Mẹ vẫn xin Ngài để Ngài cho các con thêm thời gian, cho các con thêm những ân phúc cuối cùng, phải nhận sớm và trở về với Tình Yêu Thiên Chúa.

Hãy trở về với Mẹ qua Tràng hạt Mân Côi, để biết hy sinh cho anh em của mình, để biết nhận ra những lỗi lầm của mình, ăn năn hối cải.

Mẹ sẵn sàng giúp đỡ cho những ai chạy đến với Mẹ.

Mẹ luôn giúp cho những người đang sống trong sự nghiện ngập, đang sống trong sự khốn cùng không lối thoát vì sự tội lỗi gây nên.

Mẹ không từ chối bất cứ một người nào nếu ai thật sự đến với Mẹ.

Mẹ nhất định sẽ có cách giúp cho họ.

Mẹ nhất định sẽ đưa họ về với Chúa.

Mẹ nhất định sẽ gởi họ về với Chúa, để xin Chúa hãy Thánh hoá và biến đổi.

Con người phải quyết định trở về và con người có muốn hay không là điều từ chọn lựa của mỗi một con người.

Thiên Chúa mong muốn là con người đến với Ngài, trở về với Ngài bằng lòng ao ước và mong muốn.

Đó là điều mà Chúa Giesu mong muốn trên mỗi một con người khi về với Ngài.

Không phải vì miễn cưỡng để trở về rồi một ngày nào đó khi họ được những gì có, họ sẽ trở về với vị trí cũ.

Chúa đã thấy người ta lập đi lập lại nhiều lần trong cuộc đời của chính họ.

Chúa cũng đã thấy, gặp gỡ và ban cho con người biết bao nhiêu điều nhưng vì tình thương Ngài luôn luôn tha thứ và luôn luôn ban cho con người cơ hội.

Nhưng bây giờ cũng không còn bao lâu nữa để có thể kịp thời gian để biết rằng những sự việc này để có thể kịp để trở về với Thiên Chúa.

Hôm nay Mẹ cho các con được biết và Mẹ tâm sự với các con điều này.

Nhất là vào ngày mà Chúa Giesu chịu chết trên cây Thập Tự Giá trên hai ngàn năm qua, và hôm nay cũng là ngày mà Chúa Giesu đã nằm trong huyệt đá để chuẩn bị cho Sự Sống Lại của chính Ngài.

Mẹ muốn nhắc nhở cho các con là Chúa đã mang lấy hết tội lỗi của thế gian, và Ngài đã chôn sâu vào huyệt mộ, qua cái chết của Ngài.

Ngài đã thắng được sự chết để trở về trong vinh quang khải hoàn.

Ngài đã đem các con ra chốn tối tăm, đem ánh sáng chiếu dọi khắp đó đây, đem ánh sáng Thiên Đàng cho loài người trần gian.

Mong các con hãy trở về trong sự cảm tạ, trong sự cảm nhận để thi hành những điều mà con người phải đối diện trước mặt Thiên Chúa trong sự công bằng và lẽ phải và chân lý của Ngài.

Các con cũng sẽ được gặp những việc chung quanh của chúng con để cải thiện từng việc nhỏ cho đến từng việc lớn.

Hãy chạy đến với Lòng Thương Xót, xin Chúa Thánh hoá, xin Chúa biến đổi, để chúng con xứng đáng lãnh nhận ơn tha thứ và ơn cứu rỗi của những ngày còn lại của thế kỷ.

Có rất nhiều điểm mà Mẹ có thể tâm sự cho các con, nhưng hôm nay Mẹ chỉ nói đến đây.

Mẹ mong rằng tất cả mọi người đón nhận, để biết những lời này từ đâu đến, những lời này ai có thể nói và tâm sự được với các con.

Mẹ là Mẹ của Thiên Chúa.

Mẹ là Mẹ của các con.

Đây là những lời mà Mẹ nhắn gởi, tâm sự và những lời khắc khoải mà Mẹ thấy Thiên Chúa đang chờ đợi các con từng giờ, từng phút.

Mẹ cũng muốn gặp gỡ các con để đưa các con trở về với Thiên Chúa, để đón nhận ơn cứu độ cho những ngày còn lại mà các con phải đối diện trong những điều biến loạn, sợ hãi của những điều nhất định theo luật tuần hoàn phải kết thúc để có một thế giới mới.

Một thế giới mà Chúa Giesu ban cho chúng con, có sự mạc khải mới để con người có thể đón nhận và chuẩn bị cho đời sống thiêng liêng của chính mình trong cuộc tác chiến của những ngày sắp tới. Những ai có thể vượt qua và sống sót sẽ được ở lại với một thế giới mới mà Thiên Chúa sẽ thành lập. Một thế giới yêu thương, một thế giới tin nhận, một thế giới hòa bình cho cả toàn nhân loại và tất cả mọi người không còn tranh chấp, không còn biến loạn, không còn thù hận, không còn ganh ghét, không còn ghen tuông. Chúa sẽ gặp gỡ các con, với một thế giới mới.

Mẹ mong tất cả các con hãy đón nhận, lắng nghe và thực hành ngay từ bây giờ, để chuẩn bị cho những ngày sắp tới và chuẩn bị cho một tương lai.

Nếu các con không có một đời sống đức tin, không có sự chịu đựng, và không có sự can thiệp của Thiên Chúa, thì tất cả mọi người đều không thể thoát được những điều vây quanh, và các con không thể chịu đựng nỗi với đời sống mà các con đối diện trong những ngày sắp tới. Không phải Mẹ nói đây để làm cho các con phải sợ hãi, phải làm cho đời sống của các con thêm phần lo lắng, nhưng đây là những sự thật.

Các con phải cần chuẩn bị cho đời sống thiêng liêng của chính mình để các con phải đối diện với những điều sẽ đến, chuẩn bị cho đời sống tương lai.

Hãy tin tưởng vào Thiên Chúa.

Hãy sống trong Thiên Chúa.

Hãy tin vào Tình Yêu của Ngài.

Sửa đổi mình ngay từ bây giờ để kịp những ngày mà chúng con thấy được trong tương lai.

Đây là những việc mà Mẹ đã báo trước cho toàn nhân loại.

Năm nay cũng là một năm có rất nhiều dấu hiệu mà con người sẽ nhìn ra những điều mà Chúa ban cho con người một cách đặc biệt.

Đây là những giây phút mà chính Ngài ban hồng ân cuối cùng của thế kỷ để chúng con trở về với thời điểm này. Còn nếu để những gì đã xảy ra và qua đi thì các con không còn kịp thời gian mà các con có thể trở mình, nhất là đời sống thiêng liêng của chính mỗi một con người trên trần gian.

Đây là những lời mà Mẹ gởi đến cho các con, với một thời điểm gần nhất.

Mong các con hiểu và thực hành những gì mà Mẹ nhắn gởi cho một thế giới còn lại.

Các con hãy đến với Lòng Thương Xót của Thiên Chúa vào dịp Tuần Thánh này, với một lòng năn nỉ, van xin, với một lòng chân thành trở về, để các con được đón nhận ơn tha thứ và ơn cứu rỗi mà mỗi con người phải đối diện với Thiên Chúa trong công bình, trong chân lý và trong những điều có thật mà Chúa Giesu ban đến cho con người của trần gian mà tin nhận Chúa Giesu, và muốn gặp gỡ Chúa Giesu.

Hãy đến với Bí Tích Thánh Thể.

Ngài đang sống động ở nơi Bí Tích Thánh Thể, các con có sự gặp gỡ của mỗi một con người, phải tin những điều mà các con phải đối diện và phải nhất định đi ra từ những cái gì mà các con vướng bận, trong suốt cuộc đời tội lỗi, để Ngài sẽ đổi mới đời sống của thân xác, của tâm trí và ngay cả linh hồn để xứng đáng tình yêu, ân sũng và ơn tha thứ của Thiên Chúa dành cho mỗi một người ở trần gian.

Mẹ luôn luôn ở bên cạnh để cầu nguyện cho các con.

Nếu các con cần sự giúp đỡ của Mẹ, hãy lần hạt Mân Côi.

Cầu nguyện cho chính mình, cầu nguyện cho anh em, cầu nguyện cho thế giới, và cầu nguyện cho tất cả mọi người mà các con gặp gỡ hàng ngày trong đời sống.

Đem lời của Chúa, đem những điều có thật để chứng minh sự thật này, quyền năng của Bí Tích Thánh Thể và Phép Lạ mà Ngài đang làm và đang ban cho một thế giới còn lại với những tấm lòng tin nhận, xứng đáng để lãnh nhận những điều mà Thiên Chúa thưởng ban cho mỗi một cá nhân.

Chúc bằng an của Mẹ đến với các con. Thương các con.

Chào các con.

Mẹ

* Như với tất cả các thông điệp khác cho L., Chúa Giêsu được gọi là “Cha” – không nên nhầm lẫn với “Đức Chúa Cha”.  Rõ ràng khi nào Đức Chúa Cha là chủ đề trong một câu, và không phải là Chúa Giêsu, khi được gọi là Cha.

** Trong đoạn văn này: “sau đó ngay lập tức, họ sẽ nhìn thấy ánh sáng của Thiên Đàng  mà Chúa Giêsu đã cho họ,” Đức Mẹ không nói rằng linh hồn lên thẳng Thiên Đàng với sự xưng tội khi hấp hối. Được “nhìn thấy ánh sáng của Thiên Đàng” ở đây có nghĩa là họ nhận được ân sủng từ Thiên Chúa để được biết là họ đã thực sự trở lại trên con đường đi đến Thiên Đàng.

error: Content is protected !!